Tháng 5/2014 - "Người thông thái" (Wise people) giúp chống lại dịch bệnh Ebola tại các ngôi làng xa xôi. "Chúng tôi là anh chị em của bạn, chúng tôi không bao giờ có thể nói dối với bạn", Marianne 60 tuổi nói khi bước từ xe máy của mình hướng tới một nhóm người tức giận ở làng Katkama, bà xòe tay mình với một hạt cola và một ít tiền. Đó là một dấu hiệu của hòa bình và tôn trọng và trong trường hợp này với các cử chỉ thân thiện nên dân làng bắt đầu lắng nghe.
Nâng cao nhận thức tại các vùng sâu vùng xa (Raising awareness in remote areas)
Marianne Bayo Icamano đang hoạt động trong lĩnh vực xử lý xung đột ở quận Guèkuèdou, một thị trấn ở khu vực rừng của Guinea; là một cựu chủ tịch của mạng lưới phụ nữ vìhòa bình trong khu vực, Marianne rất nổi tiếng, gần đây bà đã được xác nhận bởi cơ quan y tế địa phương như một là người có thể giúp nâng cao nhận thức trong cộng đồng về căn bệnh virus Ebola trong vụ dịch ở Guinea.
Hầu hết trong số hơn 150 người tại quốc gia này chết vì Ebola sinh sống tại các vùng rừng hẻo lánh gần biên giới Liberia và Sierra Leone, công việc của Marianne là giúp đảm bảo rằng căn bệnh giết chết dân làng không lây lan. Marianne là một trong 12 người thông thái là những người “mở đường” (open the road) tới các đội, những người theo dõi sự tiếp xúc của bệnh nhân, đưa người bệnh đến bệnh viện, khử trùng nhà cửa và đảm bảo rằng không ai bị nhiễm trong đám tang. Các đội này đã không được hoan nghênh. Ở nhiều làng những người này bị ném đá và ngăn chặn những con đường với thân cây để ngăn chặn họ.
Sự tin tưởng tạo ra thắng lợi (Winning trust)
"Chúng tôi đã chiến thắng bởi sự tin tưởng của dân làng mặc dù, điều này có nghĩa là các đội đã có thể theo dõi các thành viên gia đình và những người có thể đã tiếp xúc với bệnh nhân Ebola, có thể biết được bất kỳ sự lây nhiễm nào ở giai đoạn sớm", Marianne nói: "Chúng tôi cũng đã nâng cao nhận thức của cộng đồng về những nguy cơ của bệnh và các biện pháp bảo vệ mà họ có thể thực hiện". Marianne và những người thông thái khác tiếp cận người dân theo cách truyền thống, nói về hòa bình và tình huynh đệ, xin lỗi vì sự xâm nhập, đưa ra lời chia buồn và phân phát hạt cola. Ngay khi họ được bao quanh bởi hàng chục phụ nữ và nam giới, người trẻ và người già, sự tức giận sẽ giảm và cuối cùng họ bắt đầu mở lòng mình: họ đã mất bạn bè và gia đình-phần lớn trong số hơn 100 người đã bị bệnh Ebola ở Guékédou đã qua đời. Quá trình này kéo dài có thể mất đến 3 giờ, Marianne lắng nghe người dân và sau đó nói với họ làm thế nào để có thể bảo vệ mình tránh được căn bệnh này. Marianne đã đến thăm 7 thôn trong hai tuần.
"Họ cho chúng tôi biết lý do tại sao họ tức giận và kín đáo, họ nghĩ rằng họ đã bị lừa dối và bệnh nhân tại các trung tâm điều trị đã không được ăn hay chăm sóc, họ nghĩ rằng một khi bệnh nhân qua đời, bệnh nhân sẽ bị tước mất các cơ quan trong cơ thể và máu nhưng bây giờ họ hiểu và chấp nhận các nhân viên y tế nước ngoài, đó là khi các đội đến và làm công việc của họ".
Thông tin chính xác là quan trọng (Accurate information vital)
Vụ dịch vẫn chưa kết thúc bởi vìnhư còn có những bệnh nhân Ebola đang được điều trị ở khu cách ly tại Guékédou. Các hoạt động tiếp cận cộng đồng tiếp tục, với các cá nhân có ảnh hưởng như Marianne mà còn các nhân vật quan trọng khác bao gồm cả các công ty khai thác mỏ, ngân hàng, trường học và các tổ chức phi chính phủ địa phương. Tất cả họ đều đóng một phần trong việc làm dịu đi nỗi sợ hãi, xua tan những tin đồn và đưa ra lời khuyên về phòng chống lây nhiễm. Tất cả các mảnh thông tin chính xác là rất quan trọng và có thể cứu các mạng sống khác. Khi Marianne chuyển tiếp báo cáo của mình từ thực địa, họ thật sự phấn khởi. Các đồng nghiệp của bà cũng ý thức rằng nếu không có bà và những"người thông thái" khác thì sẽ là khó khăn hơn để giành chiến thắng trong cuộc chiến chống lại Ebola.