Sức khỏe & Đời sống
Lấy ý kiến nhân dân về điều kiện công bố dịch, hết dịch bệnh
Bộ Y tế cho biết, dự thảo quy định điều kiện công bố dịch, hết dịch bệnh truyền nhiễm vừa được Bộ gửi đến cổng thông tin Chính phủ để lấy ý kiến nhân dân. Theo đó, việc công bố dịch chỉ được thực hiện khi có đủ các điều kiện như: Có người mắc bệnh truyền nhiễm; Có ít nhất một trong các yếu tố nguy cơ; Quy mô, tính chất của bệnh dịch có xu hướng phát triển vượt quá khả năng kiểm soát của cơ quan y tế địa phương; Bệnh dịch đó được Bộ Y tế công bố là có sự biến đổi tác nhân gây bệnh có nguy cơ làm tăng tỷ lệ tử vong và chưa có biện pháp khống chế hiệu quả; Chưa xác định được tác nhân gây bệnh, chưa có biện pháp khống chế hiệu quả và có tỷ lệ tử vong cao; Tác nhân gây bệnh thuộc loại mới phát hiện tại Việt Nam, chưa có biện pháp khống chế hiệu quả và có tỷ lệ tử vong cao; Bệnh dịch xảy ra trong thời điểm thiên tai, thảm họa làm hạn chế khả năng chống dịch và tăng khả năng lây truyền bệnh dịch... Cũng theo dự thảo này, các dịch bệnh sẽ được công bố hết dịch khi không phát hiện thêm trường hợp mắc bệnh mới sau khoảng thời gian nhất định và đáp ứng các điều kiện khác đối với từng bệnh dịch theo quy định của Thủ tướng Chính phủ...
Đảm bảo công tác khám chữa bệnh cho người bệnh BHYT
Ngày 21/1, Bộ Y tế và BHXH Việt Nam đã họp trao đổi kinh nghiệm sau 20 ngày triển khai thực hiện Luật BHYT. Hai cơ quan đã thống nhất trong thời gian tới, các vấn đề tập trung giải quyết là việc in đầy đủ các thông tin của thẻ BHYT cho học sinh và trẻ em dưới 6 tuổi; BHXH khẩn trương hướng dẫn cấp phát thẻ mới cho người dân; tuyên truyền rõ quy định mới của Luật BHYT tới người dân; Đặc biệt là giải quyết việc cùng chi trả cho người nghèo. Đối với những khúc mắc liên quan đến đối tượng người nghèo phải cùng chi trả 5% chi phí KCB BHYT, Vụ BHYT Bộ Y tế cho biết, phương án sử dụng Qũy KCB cho người nghèo (Qũy 139) hỗ trợ khi họ sử dụng dịch vụ y tế ngoài khả năng chi trả là khả thi nhất.
Do đó, các vụ, cục chức năng của Bộ Y tế đang khảo sát tình hình hoạt động của Qũy 139 tại các địa phương xem Qũy còn nhiều hay ít, việc sử dụng Qũy ở các địa phương hiện nay như thế nào. Qua đó trình Thủ tướng hướng sửa đổi phương thức hoạt động của Qũy 139. Liên quan đến vấn đề này, Bộ Y tế đã yêu cầu các cơ sở KCB đảm bảo công tác KCB cho người bệnh dù họ chưa/không có đủ khả năng chi trả 5% hay 20% khi KCB BHYT.
Công khai giá thuốc bán buôn
Bộ Y tế quyết định sẽ công khai giá thuốc trúng thầu năm 2009 để người dân có thêm thông tin và lựa chọn nơi bán lẻ thuốc với giá hợp lý. Thông tin này được TS. Trương Quốc Cường, Cục trưởng Cục Quản lý Dược, Bộ Y tế cho biết ngày 22/1. Đây chính là giá thuốc bán buôn (bán sỉ) thực tế, do đó việc công khai này cũng sẽ làm cơ sở cho các đơn vị khám chữa bệnh tham khảo khi xây dựng kế hoạch đấu thầu thuốc và Sở Y tế các địa phương tham khảo khi xem xét việc kê khai, kê khai lại giá thuốc của các đơn vị sản xuất thuốc trong nước, tránh tình trạng đầu cơ, tích trữ thuốc để tăng giá bất hợp lý.
Sẽ có mã ngành đào tạo bác sĩ y học gia đình tại trường ĐH Y Hà Nội
Tại Hội thảo xây dựng chương trình bác sĩ y học gia đình (BSYHGĐ) do Bộ Y tế tổ chức ngày 21/1, PGS.TS. Phạm Nhật An, Chủ nhiệm bộ môn Y học gia đình, ĐH Y Hà Nội cho biết, từ năm học 2010 - 2011, mã ngành BSYHGĐ sẽ được mở tại trường ĐH Y Hà Nội. Cũng tại hội thảo này, PGS.TS. Nguyễn Thị Kim Tiến - Thứ trưởng Bộ Y tế cho biết, đây là chương trình đào tạo BSYHGĐ lần đầu tiên được đưa vào trường ĐH. Bộ Y tế ủng hộ và tạo điều kiện tốt nhất cho các trường mở mã ngành này bởi hiện nay ngành y đang thiếu bác sĩ tuyến cơ sở, tuyến huyện và thiếu bác sĩ có chuyên môn giỏi để đáp ứng cho khoảng 620 bệnh viện tuyến huyện và gần 200 bệnh viện chuyên khoa xây bằng trái phiếu Chính phủ sắp hoàn thiện...
Lao động
Triển khai Luật Bảo hiểm y tế: Phần thiệt “dành” cho người bệnh
Trẻ em và người nghèo đáng lẽ là hai đối tượng phải được Bảo hiểm y tế (BHYT) "bảo hộ" nhiều nhất, song các chính sách mới của Luật BHYT lại đang "đẩy" phần thiệt thòi về phía họ.
Tại 2 thành phố lớn: Hà Nội và TPHCM, người bệnh và cả nhân viên bệnh viện đều khổ vì những bất cập trong thủ tục và viện phí. Những quy định mới kèm những phiền toái đã đi ngược mong đợi của người dân.
Bệnh nhi thiệt thòi
Theo phản ánh của chị Đặng Mai Trâm - cán bộ Trung tâm Đào tạo - Cục Đăng kiểm Việt Nam, đêm ngày 10/1/2010, con gái Đoàn Ngọc Mai (6 tuổi) sốt cao 40,5 độ và nói mê sảng, nhà ở sát cạnh Bệnh viện (BV) Nhi Trung ương, nên gia đình đưa cháu vào BV này cấp cứu. Khi gia đình đưa thẻ BHYT của cháu ra thì một cán bộ thu tiền của BV không chấp nhận và yêu cầu thu 100% tiền khám, tiền xét nghiệm.
Gia đình thắc mắc thì được một vị bác sĩ và điều dưỡng giải thích: "Chỉ các trường hợp cấp cứu, bệnh thật nặng thì mới được chi trả bảo hiểm và không cần giấy chuyển viện". Tại sao có thẻ BHYT, có Luật BHYT mới mà các bác sĩ vẫn đòi giấy chuyển viện thì BV mới chi trả BHYT? Theo quy định của Luật BHYT, bệnh nhân có thẻ BHYT vượt tuyến vẫn được BHYT chi trả 30%?
Nỗi lo lắng của các bậc phụ huynh có lẽ còn nhân lên gấp bội khi con phải nằm điều trị dài ngày tại BV, mắc các bệnh mạn tính, chi phí điều trị cao. Nhiều trẻ bị mắc các bệnh ung thư máu, tim, sử dụng kỹ thuật cao...phải nộp những khoản tiền rất lớn. Nếu như trước ngày 1/1/2010, BHYT cho bệnh nhi là thực thanh, thực chi, BV cứ thế mà điều trị cho đúng phác đồ, quỹ khám - chữa bệnh cho trẻ em sẽ chi trả.
Nhưng nay khi chuyển sang khám bằng thẻ BHYT, các bác sĩ phải cân nhắc từng tí một, xem phương pháp điều trị, loại thuốc đó có nằm trong danh mục BHYT chi trả. Nếu không, bác sĩ phải bàn bạc với phụ huynh để thông báo cùng chi trả.
Theo bà Khu Khánh Dung - Phó Giám đốc BV Nhi T.Ư, khung giá chi trả của BHYT hiện nay còn xa với thực chi, các loại danh mục dịch vụ, danh mục kỹ thuật cao, danh mục thuốc chưa sát thực tế, chưa hợp lý...Đó là những lý do khiến bệnh nhi đang chịu nhiều thiệt thòi khi KCB bằng thẻ BHYT.
Phiền toái thủ tục
Tại các BV tuyến trên hoặc BV chuyên khoa như Chợ Rẫy, Ung bướu, Tai mũi họng, Chấn thương chỉnh hình, 115, Nhi Đồng 1, 2 ở TP.Hồ Chí Minh..., vướng mắc nhiều nhất là thủ tục thanh toán mới đối với các trường hợp bị tai nạn giao thông. Tại BV Chấn thương chỉnh hình TPHCM, phòng giám định BHYT rộng chưa đầy 10 mét vuông chỉ có hai nhân viên phải giải quyết cho hàng trăm bệnh nhân đang chen chúc nhau.
Anh L.C... trú tại quận 5 bị TNGT gãy một ngón ở tay phải. Bệnh nhân này đã đi theo quy trình là đến Phòng khám đa khoa Phước An - nơi đăng ký khám - chữa bệnh ban đầu để khám. Sau đó, phòng khám làm giấy chuyển viện để đưa lên điều trị tại BV Chấn thương chỉnh hình. Tuy nhiên, khi nộp hồ sơ thì BV yêu cầu phải tạm ứng 4 triệu đồng.
Bệnh nhân này bức xúc: "Tôi có thẻ BHYT và đi đúng tuyến, sau đó có giấy chuyển viện, tại sao tôi phải đóng tiền tạm ứng nhiều như vậy?". Giám định viên BHYT Nguyễn Thị Thu Liễu đã giải thích: "Theo Luật BHYT mới phải có biên bản tai nạn giao thông của công an xem anh Tiến có vi phạm Luật An toàn giao thông hay không mới giải quyết, còn không thì cứ trả chi phí cho BV, rồi sau đó qua BHYT TP trả lại...
Tại BV Ung bướu TPHCM, mặc dù BV đã mở thêm nhiều bàn hướng dẫn, tiếp nhận giải quyết hồ sơ, nhưng cũng không cách nào giảm bớt dòng người đang xếp hàng chờ đợi. Chị N.T.N, trú ở Bến Tre cho biết, kèm theo thẻ BHYT, BV yêu cầu phải về quê xin lại giấy chuyển viện mới thì hồ sơ mới hợp lệ. Điều đáng nói, việc xin giấy chuyển viện đối với người bị ung thư đang trong giai đoạn điều trị đã vô hình trung tạo thêm nhiều khó khăn và áp lực cho người bệnh.
Chị N cho biết: "Tôi thuộc diện hộ nghèo, kinh phí để lên TP chữa trị không có, bây giờ phải về quê xin lại giấy chuyển viện chẳng biết lấy tiền đâu để đi, đó là chưa kể ở dưới quê có dễ xin lại giấy chuyển viện hay không nữa, vì họ đã cấp một lần rồi?".
Người nghèo khốn khổ
Nỗi lo cùng chi trả BHYT từ 5-20% khiến cho hầu hết những bệnh nhân (BN) đang chạy thận nhân tạo tại BV Bạch Mai điêu đứng. BN Nguyễn Văn Hùng nói, trước đây được BHYT hỗ trợ chi phí chữa trị, chúng tôi còn quá chật vật, phải vay mượn khắp nơi để lo cuộc sống hằng ngày. Nay lại phải chi trả thêm 5% chi phí điều trị thì bó tay thôi, chắc phải phó thác số phận cho may rủi... Nếu phải chi trả khoảng 5 - 20% tiền điều trị, nghĩa là mỗi tháng mỗi BN chạy thận nhân tạo phải nộp từ 100.000-300.000đ để kéo dài sự sống thì chắc chắn sẽ có không ít BN phải bỏ cuộc.
Ông Nguyễn Cao Luận - Trưởng khoa thận nhân tạo BV Bạch Mai - chia sẻ: "Trước khi chạy thận nhân tạo, những BN ở khoa chúng tôi đã phải trải qua một thời gian dài điều trị. Rất nhiều người trong số họ do không có điều kiện kinh tế đã phải bỏ cuộc, dù có BHYT".
Tại BV Nhân Dân 115 (TPHCM), anh V.P (trú tại quận 10) có vợ bị suy thận mạn 10 năm đang nằm điều trị đã cho biết, từ ngày có người nhà mắc căn bệnh hiểm nghèo này, nhà cửa và tất cả tài sản đều bán hết. Năm 2001, nhờ chính quyền cấp cho thẻ BHYT nên anh không phải chi trả kinh phí và căn bệnh suy thận mạn của vợ anh được cầm cự đến nay. Giờ đây, BHYT bắt đồng chi trả 5- 20%, cả hai vợ chồng chẳng biết lấy gì để trả. Kể từ ngày 1.1, do không có tiền đóng tạm ứng, nên vợ anh không có thuốc để uống.
Chúng tôi xin kết lại bài viết bằng ý kiến của một BS tại BV Ung bướu: "Là thầy thuốc, bệnh nhân nghèo, giàu gì vào bệnh viện cũng được điều trị. Nhưng vì nghèo mà không có tiền tạm ứng, để họ ôm bệnh ra về thì lương tâm thầy thuốc sao nỡ".
Chi trả BHYT cho người nghèo: Vẫn trong vòng luẩn quẩn và
“chữa cháy”
Chỉ đến khi người nghèo khốn khổ trước việc phải cùng chi trả 5% mới được khám - chữa bệnh (KCB), các cơ quan quản lý lại vội vã tìm cách tháo gỡ. Quỹ 139 được chọn là giải pháp hỗ trợ cho người nghèo, nhưng liệu có giải quyết được vấn đề?
Cấp thẻ miễn phí vẫn phải nộp tiền
Với chính sách đồng chi trả 5% chi phí KCB đang khiến không ít BN nghèo méo mặt. Theo thống kê của Bảo hiểm xã hội: Hiện cả nước có 15 triệu người nghèo được cấp thẻ BHYT, chưa kể chừng đó người cận nghèo được hỗ trợ 50% chi phí mua BHYT.
Nhưng với quy định mới, không chỉ người nghèo mà cả nhóm đối tượng bảo trợ xã hội (người già cô đơn; người dân tộc thiểu số đang sống ở vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn; trẻ em từ 6 tuổi trở lên mồ côi cả cha và mẹ, trẻ em bị bỏ rơi) cũng phải cùng chi trả 5% chi phí KCB. Họ thậm chí không có khả năng mua thẻ BHYT, nhà nước phải dành ngân sách mua thẻ BHYT cho họ, nay họ phải chi trả 5% là điều không thể, nhất là với người mắc bệnh mạn tính, bệnh có chi phí điều trị lớn.
Giải quyết vấn đề này, Bà Tống Thị Song Hương - Vụ trưởng Vụ Bảo hiểm y tế (Bộ Y tế) - cho biết, bộ đang giao Vụ Kế hoạch tài chính làm đầu mối tham mưu chỉnh sửa Quyết định 139/2002/QĐ-TTg (Quỹ 139) về KCB cho người nghèo cho phù hợp với tình hình mới để trình Chính phủ.
Trước đây, Quyết định 139 được ban hành nhằm mục đích hỗ trợ KCB miễn phí cho người nghèo, nhưng nay 15 triệu người nghèo đã được Nhà nước cấp BHYT miễn phí. Theo Luật BHYT, người mắc bệnh mạn tính, điều trị dài ngày phải cùng chi trả 5% viện phí. Vì thế, sẽ sửa đổi Quyết định 139 theo hướng Quỹ KCB cho người nghèo sẽ là nguồn tài chính hỗ trợ viện phí cho người nghèo không có khả năng cùng chi trả 5% chi phí KCB.
Quỹ 139 có còn tồn tại?
Bộ Y tế cho rằng, các địa phương cần có trách nhiệm dùng Quỹ 139 chi trả cho người nghèo. Tuy nhiên, trên thực tế hiện nay, chưa có con số thống kê chính xác có bao nhiêu tỉnh có Quỹ 139 còn hoạt động. Nay lại kêu gọi các địa phương lấy tiền từ quỹ này để hỗ trợ cho người nghèo là chuyện rất khó thực hiện. Địa phương không đủ sức lo, hoặc cố tình không lo cho người nghèo thì người nghèo biết kêu ai.
Giám đốc sở y tế một tỉnh miền núi cho rằng, cơ chế liên thông giữa BV - BN và Quỹ 139 chưa có. Việc lập danh sách đối tượng người nghèo từ xã, huyện đến tỉnh đều chậm chễ. Ngay chuẩn về người nghèo do Bộ Lao động - Thương binh - Xã hội đề ra vẫn còn tiếp tục bàn cãi...thì làm sao người nghèo thật sự có thể được hưởng những quyền lợi chính đáng của người nghèo.
Trong Quỹ 139 chưa được sửa đổi, Bộ Y tế lại tiếp tục "chữa cháy" bằng cách chỉ đạo các BV, dù BN không đủ khả năng thanh toán 5% hay 20% vẫn phải KCB bình thường. Không rõ, chỉ đạo này liệu có được thực thi? Trong khi các BV vẫn luôn giữ quan điểm là làm theo luật, vì nếu không BHYT sẽ không thanh toán 95% còn lại.
Đến lúc này, BHXH Việt Nam đề xuất nên tách bạch 95% phí KCB do Quỹ BHYT chi trả, phần còn lại do ngân sách nhà nước chuyển về, để BV yên tâm KCB cho các đối tượng người nghèo. Vấn đề đặt ra là đến khi nào ngân sách nhà nước chi trả 5% cho người nghèo mới về đến cơ sở y tế để chữa bệnh cho người nghèo.
Câu chuyện này đã trở nên phức tạp hơn, vì Nhà nước đã bỏ ra 95% chi phí để mua thẻ cho người nghèo, giờ lại phải chi thêm 5% qua Quỹ 139 để quỹ này hỗ trợ người nghèo. Đúng là một vòng luẩn quẩn. Tại sao người nghèo không được miễn phí 100%?
U máu ở trẻ em: Chớ coi thường!
Theo nhận định của các BS chuyên khoa da liễu hội thảo đào tạo về các bệnh ngoài da diễn ra tại TPHCM vào sáng 21/ 1 thì, VN ngày càng có nhiều trẻ mắc chứng u máu nhập viện điều trị.
Qua thống kê bệnh nhân về u máu của khoa Da liễu BV ĐH Y - dược TPHCM cho thấy, trong số 700 trẻ em mắc u máu đến khám và điều trị trong năm 2009 thì trên 80% trường hợp u máu xuất hiện ngoài da và ở vùng đầu mặt, cổ. Số còn lại thì u máu xuất hiện ở nội tạng hay các vị trí nguy hiểm như mắt, mũi, não và có thể dẫn đến tử vong.
U máu phát triển nhanh trong giai đoạn từ 8-18 tháng tuổi, sau đó phát triển chậm lại và có thể hết khi trẻ 6-8 tuổi, nhưng trong những trường hợp đặc biệt, do vị trí khu trú, kích thước khối u, sẽ có những phương pháp điều trị thích hợp. Tuy nhiên, nếu can thiệp ngoại khoa trong điều trị u máu sẽ rất phức tạp và có nguy cơ tái phát cao, có thể gây tử vong do chảy máu.
Theo BS Trần Thế Viện, khoa Da liễu ĐH Y - dược TPHCM thì, qua thống kê điều trị cho thấy, khoảng 30% các trường hợp u máu xuất hiện ngay khi trẻ sinh ra, các trường hợp còn lại thường xuất hiện từ tháng thứ hai sau sinh.
Tại VN, việc điều trị các u mạch máu ở da trẻ em cho đến nay còn nhiều khó khăn. Gần đây, phương pháp điều trị bằng laser được áp dụng trong điều trị và đạt nhiều kết quả tốt với ít biến chứng. BS Trần Thế Viện cho biết thêm, hiện nay, u máu trên da trẻ em là một bệnh khá thường gặp. Tuy nhiên, bệnh u máu có đặc điểm lâm sàng rất đa dạng: Nhiều kích thước, vị trí và giai đoạn khác nhau.
Đến thời điểm này, chứng cớ về điều trị u máu vẫn còn đang trong nghiên cứu. Khi gia đình có con em bị u máu cần phải kiểm tra để BS xác định nên can thiệp hay không. Đối với u máu ở những vị trí có nguy cơ ảnh hưởng đến chức năng sống, kích thước quá lớn hay có biến chứng (loét, chảy máu, nhiễm trùng...) thì cần phải can thiệp kịp thời, tránh biến chứng có thể gây tử vong.
Báo cáo của Bệnh viện Nhân dân 115 (TPHCM)về vụ “40 tỉ đồng rơi vào túi ai?”: Không trung thực
Ngày 19/1/2010, Phó Giám đốc BV115 Nguyễn Ngọc Anh có ký công văn số 56/BC-BV115 gửi lãnh đạo Thành ủy, UBND TPHCM và Báo Lao Động để phản hồi bài báo: "Bệnh viện Nhân Dân 115 (TPHCM) buộc bệnh nhân nội trú mua thuốc giá cao: 40 tỉ đồng vào túi ai?". Công văn này có nội dung không trung thực!
Như Báo Lao Động từng phản ánh: Trong số gần 650 danh mục thuốc BV115 được cung cấp sau khi đấu thầu và chỉ định thầu, rất nhiều loại BV dùng không hết nên mãi cuối năm 2009 mới phải bổ sung một ít, nhưng có tới gần 70% số bệnh nhân nội trú (kể cả có BHYT) không được cấp phát thuốc từ khoa Dược của BV, mà bị chỉ định mua ở nhà thuốc BV với giá cao, có loại cao hơn từ 100% đến 800% so với giá thuốc do BV cung cấp.
Tại báo cáo số 56 của BS Nguyễn Ngọc Anh cho rằng (trích): “Qua phản ánh của quý báo, chúng tôi đã thành lập tổ kiểm tra về việc thực hiện giá thuốc và chấp hành quy định kê đơn cho bệnh nhân, khi có kết quả chúng tôi sẽ thông báo”.
Báo Lao Động xin nói rõ, việc thành lập tổ kiểm tra như trên là... “vô bổ”, vì hiện nay Đoàn thanh tra của Sở Y tế đang làm rõ vụ này. Nhiều BS và điều dưỡng đã khai nhận: Từ khi BS Phan Văn Báu về làm Giám đốc BV115, có chỉ đạo họ chỉ định hầu hết bệnh nhân nội trú thuộc diện thu phí phải tự mua thuốc (trong khi phần lớn số thuốc đó có trong danh mục thuốc thiết yếu của BV) và phải mua tại nhà thuốc BV. Trường hợp bệnh nhân mua ở nhà thuốc khác, không có hoá đơn hoặc không có “ký hiệu” của nhà thuốc BV115, thì BS và điều dưỡng không được phép sử dụng điều trị (trước đây không hề có chuyện này).
CV số 56 của BS Nguyễn Ngọc Anh còn lý giải (trích): “Trong danh mục thuốc của khoa Dược BV115 chỉ có Medolav giá nhập vào 10.000 đồng/viên, thanh toán cho bệnh nhân 10.000 đồng/viên, đây là thuốc cùng loại hoạt chất nhưng không phải thuốc gốc, còn Augmentin của nhà thuốc BV115 là thuốc gốc của Hãng SGK giá nhập là 18.202 đồng/viên, giá bán là 20.023 đồng/viên” và cho rằng Báo Lao Động đã nhầm lẫn khi so sánh giá hai loại thuốc không cùng tên.
Báo Lao Động xin khẳng định không có sự nhầm lẫn ở đây. Mục đích báo đề cập chính là BV115 không chịu cung cấp thuốc Medolav với giá 10.000 đồng/viên cho bệnh nhân nghèo, mà buộc họ mua thuốc Augmentin tại nhà thuốc BV115 với giá 20.023 đồng/viên, trong khi hai loại thuốc này tuy khác tên, nhưng có cùng loại hoạt chất (như BS Nguyễn Ngọc Anh thừa nhận). Như vậy, CV số 56 của BS Nguyễn Ngọc Anh đã cố tình đánh tráo khái niệm.
Riêng tiền lãi 40 tỉ đồng, Báo Lao Động căn cứ vào doanh thu của nhà thuốc BV115 trong năm 2009, hậu quả của nó khiến bệnh nhân đã nghèo lại càng nghèo thêm, bởi họ phải gánh 2 lần chênh lệch, đó là chênh lệch giữa giá mua vào (trung bình 20%) và giá bán ra (trung bình 20%) tổng cộng khoảng 40%.
Hành động lợi dụng vị thế BS “móc túi” người bệnh kiểu này là trái với y đức và không bình thường, nên câu hỏi “40 tỉ đồng rơi vào túi ai?” là báo đặt vấn đề để các cơ quan thực thi pháp luật cần làm rõ.
TPHCM: Cấp cứu trường hợp thủng mắt do trăn dài 2 mét tấn công
Bệnh viện Mắt TPHCM, sáng 24.1 cho biết, BV vừa xử lý thành công một trường hợp bị trăn tấn công làm thủng mắt phải. Bệnh nhân tên là C.T.M - nữ, 50 tuổi, trú tại Tân Thạnh, Long An. Theo gia đình bệnh nhân, đây là giống trăn lớn do gia đình nuôi được hai năm. Trong lúc bà M đang cho trăn ăn thì bị trăn trườn tới tấn công vào mắt làm rách giác mạc, vỡ thủy tinh thể, rách mống mắt và mí mắt trên, dưới...
Các BS cấp cứu đã tiến hành khâu lại giác mạc, bơm kháng sinh để phòng, chống nhiễm trùng, khâu mí mắt. Tuy nhiên, bệnh nhân phải cần thêm một cuộc phẫu thuật nữa để cắt thủy tinh thể. Theo các BS, khả năng nhìn thấy của của bệnh nhân M sau khi phẫu thuật cũng chỉ đạt khoảng 30% so với trước.
Bệnh viện Phụ sản Trung ương: Phát huy dân chủ - chìa khóa của thành công
Trong nhiều năm qua, việc áp dụng khoa học kỹ thuật trong khám – chữa bệnh của Bệnh viện Phụ sản Trung ương mang lại hạnh phúc cho nhiều gia đình, đồng thời là một trong những giải pháp ổn định dân số. Chẩn đoán trước sinh để cho ra đời những đứa trẻ khỏe mạnh, tạo nguồn nhân lực có chất lượng sau này cho đất nước cũng là một trong những thành tựu đáng tự hào. Để có những thành tính đó, việc thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở là chìa khóa góp phần tạo nên thành công và mang lại hạnh phúc cho nhiều gia đình người bệnh.
Nhân dân
Trẻ nhập viện tăng do trời lạnh
Ghi nhận ngày 21/1 tại các BV Nhi đồng ở TPHCM cho thấy trẻ đến thăm khám và nhập viện điều trị tăng cao bất thường, chủ yếu các bệnh hô hấp, tiêu chảy, cảm cúm và nguy hiểm hơn là viêm màng não.
Ngoài số bệnh nhi ngụ tại TPHCM, bệnh nhi từ các tỉnh ĐBSCL cũng nhập viện rất đông. Đặc biệt gần đây, ngoài Rotavirus còn xuất hiện Norovirus - một loại virus mới gây tiêu chảy ở trẻ.
Các bác sĩ chuyên khoa nhi cho biết thời tiết trở lạnh là điều kiện lây lan các loại dịch bệnh, trong đó nhiều nhất là hô hấp, tiêu chảy và viêm màng não.
Để phòng bệnh mùa lạnh cho trẻ, các bác sĩ khuyên phụ huynh nên mặc ấm cho trẻ, tắm cho trẻ nước ấm và tránh gió. Đối với trẻ bị tiêu chảy, nên cho đi khám để biết nguyên nhân, không tự mua thuốc điều trị cho trẻ rất nguy hiểm. Ngoài ra cần đảm bảo chế độ dinh dưỡng cho trẻ.
Dập tắt dịch sốt ở xã Na Ngoi, huyện Kỳ Sơn tỉnh Nghệ An
Dịch sốt cảm cúm xuất hiện từ ngày 15/1 ở bản Huồi Thum, xã Na Ngoi, huyện Kỳ Sơn làm hơn 70 người mắc bệnh, hai em bé tử vong. Trước nguy cơ dịch sốt lan rộng, lực lượng quân y của Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An và Đoàn kinh tế - quốc phòng 4 (Quân khu 4) đã khẩn trương phối hợp với các đơn vị y tế cơ sở tổ chức khám, cấp thuốc điều trị cho nhân dân, đồng thời nhanh chóng tiến hành khoanh vùng dập dịch. Đến ngày 21/1, dịch bệnh ở xã Na Ngoi đã được khống chế hoàn toàn.
Tuổi trẻ, Tiền phong, Nhân dân, Hà Nội mới
500 đơn vị máu cho người bệnh nghèo dịp tết
Hôm qua 24/1, “Ngày chủ nhật đỏ” vận động hiến máu cho người bệnh dịp Tết Nguyên đán đã được báo Tiền Phong, Viện Huyết học - truyền máu T.Ư tổ chức. Gần 1.000 bạn trẻ đăng ký tham gia hiến máu và ban tổ chức đã thu gom được 500 đơn vị máu bổ sung nguồn máu dự trữ.
Theo ông Phạm Tuấn Dương - phó viện trưởng Viện Huyết học - truyền máu T.Ư, kho máu của viện có vai trò cung cấp máu điều trị cho các bệnh viện tại Hà Nội và nhiều tỉnh thành phía Bắc, mỗi tháng cần 11.000 đơn vị máu nhưng từ đầu tháng 1 đến nay mới thu được trên 3.000 đơn vị. Do thiếu máu trầm trọng, có những ngày viện chỉ cung cấp được một đơn vị cho bệnh viện đề nghị 20 đơn vị máu. Thậm chí có ngày kho máu chỉ có chín đơn vị máu O.
Tuổi trẻ
Loạn thần do lạm dụng rượu tăng mạnh
Đây là nhận định của bà Vũ Thị Minh Hạnh, Phó Viện trưởng Viện Chiến lược và chính sách y tế, Bộ Y tế. Theo bà Hạnh, VN chưa có điều tra riêng về tỉ lệ người mắc bệnh loạn thần do lạm dụng rượu, nhưng ước tính chiếm 5-6% bệnh nhân mắc các bệnh tâm thần. Tại một số bệnh viện tâm thần, bệnh nhân điều trị loạn thần do lạm dụng rượu chiếm đến 20% tổng số bệnh nhân nhập viện.
Theo bà Hạnh, Tổ chức Y tế thế giới khuyến nghị bình quân tiêu thụ đồ uống có cồn không vượt quá 9 lít/người/năm, trong khi đó VN đã lên mức 19 lít/người/năm. Đó là chưa kể lượng rượu tự nấu hàng triệu lít/năm không kiểm soát được.
Bà Hạnh cũng cho biết Viện Chiến lược và chính sách y tế đang làm đầu mối xây dựng chính sách quốc gia về sử dụng rượu bia, dự kiến tháng 6-2010 trình cấp có thẩm quyền. Trong đó có đề xuất giảm nguồn cung cấp rượu bia, đảm bảo an toàn vệ sinh rượu bia cung cấp ra thị trường và truyền thông cho người sử dụng rượu bia về vệ sinh thực phẩm.
Tạo hình một trường hợp không có xương ức
TS.BS Lê Đức Tố, TS.BS Nguyễn Văn Thiệp, bác sĩ Đinh Văn Quỳnh - Bệnh viện ngoại khoa và chấn thương chỉnh hình STO Phương Đông - vừa phẫu thuật tạo hình xương ức cho bệnh nhân Hà Thị Bích Lựu, 16 tuổi, ngụ tại Pleiku, Gia Lai. Khi mới sinh, ngực bệnh nhân không bình thường như những trẻ khác mà có một đường sẹo dài từ phần trên ngực giáp với cổ xuống tới rốn. Phần sẹo và da lõm xuống, cứ phập phồng. Lúc nhỏ vẫn sinh hoạt, đi học bình thường, nhưng những năm gần đây Lựu thấy đau ở ngực, khó thở và chóng mệt.
Trước đó, bệnh nhân đến khám tại bệnh viện và được chẩn đoán là khuyết xương ức. Do không có xương ức nên xương sườn ở hai bên dính vào hai dải sụn nằm song song nhau, giữa hai dải sụn là một khe hở rộng khoảng 2,5cm. Các bác sĩ đã mổ cắt bỏ sẹo bẩm sinh ở giữa ngực, bóc gỡ các mạch máu lớn từ tim dính với sẹo như quai động mạch chủ, tĩnh mạch chủ trên, sau đó gỡ hai dải sụn hai bên và khâu nối tạo hình xương ức cho bệnh nhân.
Ngày 24/1,TS.BS Lê Đức Tố - Giám đốc Bệnh viện - cho biết: Đây là một khuyết tật bẩm sinh cực kỳ hiếm gặp. Do trong quá trình hình thành bào thai, phần trước ngực và bụng không được đóng kín đầy đủ - một sai sót của tự nhiên. Kết quả sau mổ với xương ức được tạo hình đã che kín được các bộ phận như tim, quai động mạch chủ... nên không còn thấy mặt da phập phồng như trước.
Cùng “chết dở” với quy định bất cập
Mới đây, tại Bệnh viện Truyền máu huyết học TP.HCM có đứa bé 2 tuổi bị bệnh bạch cầu cấp dòng tủy, bà mẹ từ Sóc Trăng vội vã đưa con tới TP.HCM chữa trị khi trong túi chỉ có... 200.000 đồng. Không đủ tiền chữa bệnh, cuối cùng chị đành xin đưa con về. Có rơi vào hoàn cảnh khốn cùng, nhìn con chết dần trong lây lất bệnh tật mới cảm nhận được nỗi đau tột cùng của bà mẹ này.
Trả lời báo chí gần đây, phó chủ nhiệm Ủy ban Các vấn đề xã hội của Quốc hội nói: “Không thể để bất kỳ người bệnh nào phải chết vì không có tiền chữa bệnh. Không lo cho bệnh nhân nghèo là lỗi của chính quyền địa phương”. Tuy nhiên trong thực tế, hiện nay nhiều tỉnh chưa lập hội bảo trợ bệnh nhân nghèo. Ngay cả TP.HCM là nơi có mô hình hoạt động tốt, Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo cũng không kham nổi. Vậy người bệnh nghèo chỉ có nước chờ chết chứ không thể cầu cứu ai cả.
Hãy xem cách cân đối quỹ của bảo hiểm y tế (BHYT) đảo chiều từ cực này sang cực khác: Bảo hiểm xã hội (BHXH) VN ước bội chi quỹ BHYT năm 2009 khoảng 2.000 tỉ đồng. Còn theo một chuyên gia ở BHXH VN, năm 2009 bội chi 1.700 tỉ, năm 2010 do mệnh giá thẻ BHYT tăng nên quỹ sẽ dư hàng ngàn tỉ đồng. Và chính chuyên gia này đề xuất có thể điều chỉnh phần cùng chi trả của người nghèo từ 5% xuống 2% hoặc bỏ cùng chi trả, không phải tìm đâu xa nguồn tài chính cho người nghèo mà có thể lấy ngay từ quỹ BHYT. Như vậy có nghĩa trong thời gian tới quỹ BHYT sẽ kết dư, còn bệnh nhân nghèo chờ vận may từ các quỹ từ thiện? Điều đáng nói là luật đã ban ra với những quy định ảnh hưởng đến quyền lợi khám chữa bệnh của hàng triệu con người, thậm chí đến sinh mạng của một bộ phận dân nghèo, sao không tính toán kỹ trước khi ban hành mà có thể “cò kè bớt một thêm hai” như ra chợ mua bó rau?
Và cho dù cùng chi trả ở mức 2%, 5% hay 20%... cũng kéo theo một quy trình tính toán thu chi trên từng ca bệnh, trong khi hầu hết các bệnh viện đều quá tải, người bệnh phải chờ đợi nhiêu khê và lãng phí thời gian, kinh tế của toàn xã hội là vô cùng to lớn. Chính một đại biểu Quốc hội than rằng ông mới đi khám bệnh và cùng chi trả 131.000 đồng, số tiền không lớn nhưng... mất thời gian hết một buổi!
Chỉ mới trong thời gian ngắn triển khai, Luật BHYT đã bộc lộ nhiều bất cập và không chỉ người bệnh khổ mà các bệnh viện cũng khổ với những rối rắm nan giải. Nếu không kịp thời chỉnh sửa, thậm chí cần thiết hủy bỏ những điều khoản không khả thi, sẽ có nhiều người bệnh nghèo, nhiều trẻ nghèo không có cơ may được sống.Đó là chưa nói đến lãng phí vô hình về thời gian và công sức khi cả một hệ thống y tế cả nước cùng “chết dở “với những quy định bất cập kéo dài.
Thanh niên
Lật mặt kẻ đứng sau hưởng lợi: Hành trình bi đát của một phụ nữ đi cầu con
M.T (36 tuổi, ở xã An Nhơn Tây, H.Củ Chi, TP.HCM), sau nhiều năm lập gia đình vẫn chưa có con, và rồi một ngày (tháng 5.2007) có người mách với M.T rằng, hãy đến Đan viện Biển Đức (Q.Thủ Đức) cầu con. Trong niềm mong mỏi đứa con, chị nghe theo, đều đặn mỗi tuần đến Đan viện; tham dự lễ hội bà bầu và uống thuốc của các thầy lang. Kết cục, sau 2 năm dài đằng đẵng, chẳng những không có con, mà chị còn mất luôn cả hạnh phúc gia đình.
Mất tiền tại “lễ tạ ơn dành cho bà bầu”
M.T kể, chị tham gia những buổi lễ tạ ơn do một nhóm người có biệt danh gồm: Oxy, Ái Khanh, Hoa tulip... tổ chức, diễn ra mỗi cuối tháng tại một nhà thờ ở Q.Gò Vấp. Trước khi tham dự lễ, các “thai phụ” đều đến bên chiếc bàn có một cô ngồi, ở đó có đặt chiếc thùng để chị em bỏ vào một khoản tiền (tùy hỷ, có người vài trăm, có người cả triệu đồng), và một tờ giấy khấn ghi tên tuổi, và nội dung “cầu... cho con sớm có con, cho đứa con khỏe mạnh...”.
Xong mỗi buổi lễ, nhóm người của ban tổ chức mang rổ đi một vòng đến từng người để mỗi người tiếp tục bỏ tiền vào (cũng tùy hỷ) thêm một lần nữa. Ở lễ này, người ta còn bán nhiều thứ khác (từ sách, tranh, nhiều loại CD...) mà hầu hết các “thai phụ” đều mua rất nhiều. Tại lễ tạ ơn này, có rất nhiều cặp vợ chồng, chị em đi cầu con được người ta mời lên sân khấu để kể về quá trình bị hiếm muộn, rồi đi cầu khấn, và sinh con của mình ra sao cho các chị em khác nghe. Trong đó còn có cả một người đàn ông được giới thiệu là bác sĩ ở Bệnh viện Đồng Nai (?).
“Bây giờ nghĩ lại tôi thấy sao lúc đó mình tin mù quáng quá, người ta nói gì mình cũng nghe”, M.T ngậm ngùi. Theo M.T, nhóm tổ chức lễ tạ ơn còn tổ chức tư vấn qua tổng đài điện thoại và lập cả website, nhưng thường xuyên đổi tên trang web, tên mới nhất là niemhyvong…
Mệt mỏi với các “thầy lang”
Hầu như những địa chỉ bốc thuốc bán cho các “thai phụ” đi cầu con mà Báo Thanh Niên từng đăng tải chị M.T đều đã đến. Ban đầu, tôi được chỉ vào “phòng chẩn trị đông y Mến thánh giá Khiết Tâm” để được bắt mạch, bán thuốc. Tại đây tôi được sơ Yến bắt mạch và bảo có thai, và bán thuốc dưỡng thai, vì nói thai yếu. Tiền thuốc có khi gần 200, có khi 300 ngàn đồng (thuốc nước, chai như mật ong đen đen; thuốc viên, viên nhỏ nhỏ vàng vàng đựng trong bọc không có nhãn hiệu). Uống thuốc của sơ Yến về tôi mau đói bụng và ăn nhiều lắm. Có lần nôn nóng, tôi đi siêu âm, kết quả không có gì. Lần đó, sơ la, bảo rằng phải đi cầu khấn lại. Giờ tôi vẫn còn giữ lại cuốn sổ và thuốc của sơ. Lúc đó phòng khám của sơ Yến rất đông “thai phụ” đến khám, nên nhiều người phải lặn lội đến đây từ 3 giờ sáng để bốc số thứ tự, có lần tôi phải trả 50 ngàn đồng để nhờ xe ôm bốc số trước”, chị kể. Theo M.T, uống thuốc sơ Yến một thời gian, chị lại nghe mách đến phòng khám của “thầy” Huệ ở số 241 Thích Quảng Đức (Q.Phú Nhuận). Tại đây chị cũng được “thầy” Huệ sờ vào bụng và nói: “Chúc mừng con đã có thai với hai em bé”.
Uống thuốc của “thầy” Huệ hết 20 thang, lại nghe người khác mách có “cô” Mai ở Mai Hoa Đường (số 334 Tân Sơn, P.12, Q.Gò Vấp), chị cũng tìm đến. “Bà Mai rất đông khách, có cả những đoàn xe từ Vũng Tàu, các tỉnh chở đến khám nữa. Bà Mai cũng chẩn đoán tôi có thai, em bé mặt tròn rất dễ thương, bà còn vén bụng tôi lên lấy điện thoại di động chụp rồi kêu các chị em ngồi chờ khám xúm lại xem em bé trong điện thoại. Ai xem mà bảo không thấy em bé, thì bà Mai đuổi ra không cho xem”, chị kể.
Uống tổng cộng 60 thang thuốc của Mai Hoa Đường, chị cũng chưa sinh nở gì. “Một hôm đến khám, tình cờ lúc đi vệ sinh, tôi mới thấy thuốc (thuốc thang) bà Mai để lăn lóc dưới sàn nhà, trong nhà vệ sinh ở phòng trọ gần căn nhà nơi bà Mai khám bệnh, thuốc bị ẩm mốc, bay mùi hôi. Thấy ớn lạnh, về nhà tôi bị nôn ọe suốt, từ đó tôi ngưng thuốc bà Mai luôn (mới ngưng cách nay độ 2 tháng)”, chị nói. Ngoài các phòng khám trên, thì cánh xe ôm còn giới thiệu chị em đi cầu con đến các phòng khám của bà “thầy” ở gần Chí Hòa, Bình Hưng Hòa (TP.HCM), Dầu Giây (Đồng Nai), “thầy” Toàn.
Tan vỡ hạnh phúc
M.T kể lại: “Mới đây, khi đến Đan viện, tôi được chỉ ra một phòng khám ở gần đó để siêu âm, tại đây bảo tôi có thai (siêu âm hôm 16.12.2009). Trước đó, có người còn bảo tôi gọi cho một ông “cha” nào đó ở Nha Trang để chẩn đoán thai, tôi cũng gọi, và đầu dây bên kia “cha” bảo tôi đọc tên, tuổi, ngày đi cầu khấn, rồi “cha” nói tôi mang bầu 5 - 6 tháng. Nghe mà mừng lắm. Nhưng mới đây, thấy tôi “mang thai” lâu quá, nên mẹ bảo tôi phải đến BV Từ Dũ kiểm tra xem sao. Khi vào đến Từ Dũ rồi, tôi lại gọi cho những người trong hội bà bầu. Lúc đó có người bảo tôi “đừng vào BV, bác sĩ sẽ làm hư thai”. Một người còn bảo tôi gọi cho một ông “cha” nào đó ở Đồng Nai để có lời khuyên, khi tôi gọi, thì “cha” này bảo “đừng đi BV, yên tâm, giờ tới Tết con sẽ sinh”.
Nhưng rồi nhờ có người bạn hết lời khuyên, M.T đã vào BV Từ Dũ. Tại đây, bác sĩ kiểm tra nhiều lần và xác định chị không hề có con. Lần này, chị mới thực sự tỉnh ngộ. Khi tiếp xúc với chúng tôi, chị bảo: “Phải chi hồi đó đừng quá tin những chuyện hoang đường người ta cố tình bịa đặt. Trong khoảng thời gian tôi đi cầu khấn, chồng tôi luôn nhắc nhở, anh khuyên can về chuyện người ta nói bầu bì kiểu phản khoa học, nhưng vì lúc đó quá mù quáng, tôi không nghe bất cứ ai. Kết cục là... bất mãn, anh ấy đã bỏ đi mấy tháng nay. Tôi biết nhiều người cũng đổ vỡ vì chuyện này, trong đó có cô bạn tôi ở Bình Dương”.
"Đòn bẩy" y đức cho thầy thuốc trẻ
Cuộc bình chọn Bệnh viện Thân thiện vì sức khỏe cộng đồng do T.Ư Hội LHTN VN khởi xướng đã nhận được sự hưởng ứng mạnh mẽ từ phía các nhà chuyên môn. Theo bác sĩ Nguyễn Thị Thanh Hà - Hội Thầy thuốc trẻ Hà Nội, cuộc vận động bình chọn này thực sự là đòn bẩy để các bệnh viện cũng như những người thầy thuốc quan tâm vun đắp một cách đúng mức và tích cực hơn đối với vấn đề y đức, hiện đang được nhắc đến rất nhiều trên các diễn đàn, đặc biệt là vấn đề "xuống cấp y đức".
Đích cần vươn tới...
Bác sĩ Hà nói: "Bạn thử tưởng tượng xem, một người đang đau, đang lo lắng về tình trạng sức khỏe của mình, nếu họ nhận được những lời thăm hỏi chân tình, những lời tư vấn dịu dàng, ánh mắt và nụ cười khích lệ từ các nhân viên y tế, chắc hẳn họ sẽ rất yên tâm và tin tưởng hợp tác để khám chữa bệnh đạt hiệu quả tốt nhất. Và sự hồi phục của mỗi người bệnh chính là động lực giúp các bác sĩ thêm yêu nghề, cũng như càng cố gắng nỗ lực phấn đấu cho sự nghiệp mà mình đã lựa chọn. Cuộc bình chọn này đã giúp chúng tôi nhìn nhận lại cá nhân mình cũng như bệnh viện của mình đã có gì, còn thiếu gì để các bác sĩ trẻ như tôi sẽ cùng các đồng nghiệp trong bệnh viện tiếp tục vun đắp để đạt được cái đích cần vươn tới "bệnh viện thân thiện, vì sức khỏe cộng đồng"
Ông Nguyễn Trọng Khoa, Cục Quản lý khám chữa bệnh, Bộ Y tế cho rằng, hiện nay vấn đề nóng bỏng và được dư luận quan tâm rất nhiều đó là y đức, phong cách giao tiếp, ứng xử, tinh thần trách nhiệm của người thầy thuốc với người bệnh, với đồng nghiệp và với xã hội… "Bệnh viện thân thiện, vì sức khỏe cộng đồng"- với danh hiệu như vậy thì tiêu chí hàng đầu phải thể hiện đó là sự thân thiện, nghĩa là người bệnh hài lòng với các dịch vụ do bệnh viện cung cấp. Trong bối cảnh hiện nay, ảnh hưởng mặt trái của cơ chế thị trường tác động đến nhiều mặt của đời sống xã hội, trong đó có tác động đến các bệnh viện. Đối với các bệnh viện công lập, nguồn lực đầu tư từ Nhà nước vẫn còn hạn chế, nhiều bệnh viện phải tìm cách nâng nguồn thu từ viện phí, BHYT, có thể có những hình thức lạm dụng kỹ thuật, lạm dụng thuốc và lạm dụng xét nghiệm để nhằm tăng nguồn thu cho bệnh viện nhưng về bản chất là gây lãng phí nguồn lực dành cho y tế vốn luôn luôn hạn hẹp", ông Khoa nói.
Luôn luôn đi đầu
Ông Khoa còn cho biết thêm, "Bệnh viện thân thiện, vì sức khỏe cộng đồng" còn phải thể hiện trách nhiệm đối với cộng đồng, đó là: Sẵn sàng và luôn đi đầu trong việc chia sẻ những khó khăn đối với người dân khu vực xảy ra thiên tai, thảm hoạ, dịch bệnh. Sẵn sàng hỗ trợ, giúp đỡ, chỉ đạo, chuyển giao kỹ thuật cho bệnh viện tuyến dưới hoặc các bệnh viện khác…
Giáo sư - tiến sĩ Hoàng Mạnh An - Giám đốc Bệnh viện 103, cũng chia sẻ: "Chúng tôi rất ủng hộ cuộc bình chọn này, bởi lâu nay, bệnh viện chúng tôi vẫn luôn cố gắng đạt được như vậy. Cuộc bình chọn góp phần củng cố thêm niềm tin của cán bộ công nhân viên, là động lực để chúng tôi phấn đấu. Không có lý do gì mà thầy thuốc lại là người ban ơn cho bệnh nhân. Chúng tôi luôn tâm niệm rằng, thầy thuốc là người được đào tạo chữa bệnh nên cần phải thân thiện, giúp người đau ốm vượt qua bệnh tật. Khi người nhà của chúng ta cũng bị ốm, phải vào bệnh viện cần được chữa trị, chăm sóc như thế nào thì người bệnh đến với chúng ta cũng mong muốn được như vậy. Lâu nay, bệnh viện chúng tôi cũng đã có những thay đổi để bệnh nhân có được sự quan tâm, chăm sóc tốt nhất trong điều kiện có thể".