Giáo sư Nguyễn Xuân Nguyên: Người thầy của ngành mắt Việt Nam; Bác sỹ đang bị vắt kiệt sức lao động; Nhiều địa phương chưa thể có khoa lão; Những việc làm lạ đời của lương y có thư cảm ơn được tính bằng kilôgam; Những thiên thần áo trắng - Kỳ 4: Nỗi lòng bác sĩ cấp cứu; Bác sĩ của trẻ nghèo bệnh tim
Sức khỏe & Đời sống
Giáo sư Nguyễn Xuân Nguyên: Người thầy của ngành mắt Việt Nam
Giáo sư Nguyễn Xuân Nguyên sinh năm 1907 ở quê hương Thanh Hoá, trong một gia đình nhà nho, cụ thân sinh Nguyễn Xuân Trị làm quan tri huyện cũng là một lương y giỏi. Ông là con trai trưởng trong một gia đình 8 anh chị em, có 5 người là thầy thuốc.
Tháng 7/1935, ông tốt nghiệp bác sĩ chuyên ngành mắt loại xuất sắc, được giao phụ trách một phòng khám mắt thuộc Viện Nhãn khoa Đông Dương (nhân dân gọi là Nhà thương chữa mắt Hàng Gà) được thành lập từ năm 1917. BS. Nguyễn Xuân Nguyên là người thông minh, có tài tổ chức và giỏi chuyên môn, được bạn bè đồng nghiệp mến phục. Giám đốc Nha y tế Bắc Kỳ đã bổ nhiệm ông tạm quyền Giám đốc Viện thay cho giám đốc nghỉ phép về Pháp 6 tháng khi ông 31 tuổi (năm 1938). Sau thời gian biệt phái sang làm việc tại Vientian, Lào, năm 1942, chính quyền Pháp bổ nhiệm BS. Nguyễn Xuân Nguyên là người Việt đầu tiên làm Giám đốc Viện này.
Thời kỳ đó, Việt Nam được coi là xứ sở của bệnh mắt hột, vị giám đốc trẻ chứng kiến nhiều đồng bào bị bệnh đau mắt, khắp các vùng đều có người bị mù loà. Rất đông người đến chữa trị, nhưng cơ sở vật chất, dụng cụ khám chữa bệnh của viện quá thiếu thốn. Ông gửi thư lên viên Thống sứ và Giám đốc Nha y tế Bắc Kỳ yêu cầu xây dựng thêm nhà cửa để thu dung thêm người bệnh nhưng bị từ chối. Ông đã vận động sự ủng hộ tiền của từ các nhà hảo tâm ở Hà Nội và các gia đình người bệnh đã sáng mắt sau khi được chữa khỏi. Nhờ đó, ông đã xây thêm được một dãy nhà 2 tầng khang trang, số giường bệnh từ 90 tăng lên 120, viện thu dung thêm bệnh nhân. Đó là nghĩa cử đầu tiên của ông giám đốc trẻ tuổi mà ngày nay được gọi là xã hội hóa việc nâng cấp bệnh viện. Ông đã sáng lập ra Hội Bảo trợ trẻ em mù lòa và xuất bản sách “Muốn cứu trẻ em mù thì phải làm thế nào” năm 1944 để phổ biến rộng rãi việc phòng bệnh này.
Ông say mê nghiên cứu khoa học từ khi còn ngồi ở ghế nhà trường. Lĩnh vực nào ông cũng có công trình nghiên cứu: từ nội khoa, ngoại khoa, sản khoa, giải phẫu học, nhân chủng học cho đến nhãn khoa là ngành ông chuyên sâu và có nhiều cống hiến xuất sắc. Chỉ tính riêng từ năm 1935-1945, trong thời kỳ Pháp thuộc, ông đã công bố 48 công trình - có 21 công trình nhãn khoa trên các tạp chí trong và ngoài nước.
Làm theo lời Bác Hồ dạy
Cách mạng tháng Tám thành công, BS. Nguyễn Xuân Nguyên được Chủ tịch Hồ Chí Minh tín nhiệm cử làm Giám đốc y tế miền Duyên hải kiêm Giám đốc Bệnh viện Hải Phòng. Tháng 5/1946, ông được cử làm Chủ tịch Ủy ban Hành chính Hải Phòng. Năm 1950, ông được Bác cử làm Ủy viên Ủy ban Kháng chiến hành chính Liên khu III, giảng viên Trường Y sĩ liên khu III. Cuối năm 1953, Trường Y sĩ chuyển lên Tuyên Quang sáp nhập với Trường đại học Y khoa. Tại đồi Cây Sấu (ở Lang Quán), ẩn nấp dưới cây rừng cành lá xum xuê là một Khoa Mắt với 20 giường bệnh, một phòng mổ, một giảng đường nhỏ.
Trong bài “Tôi đã đội ơn Bác” GS. Nguyên viết: “Bài học quý báu nhất để lại cho tôi với những ấn tượng sâu xa là những thu hoạch được mỗi lần tôi có vinh dự gặp Bác. Năm 1964, trong Hội nghị chính trị đặc biệt, tại Hội trường Ba Đình, tôi và một số đồng chí khác được Bác cho gọi lên yết kiến. Thấy tôi, Bác hỏi: “Chú Nguyên, chú chữa mắt, chú cho Bác biết vì sao Bác đi về các làng xóm thấy các cháu còn toét mắt?”. Tôi trình bày lý do thì Bác nói ngay: “Các cô, các chú chưa chú ý tuyên truyền vệ sinh phòng bệnh trong nhân dân. Phải đẩy mạnh công tác tuyên truyền vệ sinh phòng các bệnh mắt sâu rộng hơn nữa”. Bác thật vô cùng sáng suốt, huấn thị của Bác thật vô cùng sâu sắc vì đây là cái khâu yếu nhất trong ngành mắt chúng tôi hiện nay.
Bác đã dạy chúng tôi: “Lương y phải như từ mẫu”, nhưng Bác còn nói: “Các cô, các chú phải đau cái đau đớn của người bệnh. Đối với người bệnh phải có một lòng thương yêu chân thành, vô bờ bến như đối với anh em ruột thịt của mình”. Đó là lập trường giai cấp, là thái độ phục vụ, là đạo đức cách mạng, là tinh thần trách nhiệm của người cán bộ y tế chúng ta.
Thực hiện lời dạy của Bác, trong các năm qua tôi cùng với toàn thể anh chị em ngành mắt đã đạt được một số thành tích trong công tác phòng chống bệnh mắt hột và các bệnh mắt khác để phục vụ sản xuất, chiến đấu và đời sống”.
Người thầy thuốc tận tụy
Năm 1954, Thủ đô Hà Nội được giải phóng, GS. Nguyễn Xuân Nguyên từ Trường ĐH y khoa (Chiêm Hóa, Tuyên Quang) cùng các cán bộ đi thuyền theo đường sông về đến Hà Nội ngày 28/10/1954. Tiếp tục cương vị Viện trưởng Viện Mắt, giáo sư ổn định tổ chức bộ máy hành chính, chuyên môn để sớm khôi phục sự hoạt động của viện. Bằng đức độ và tài năng, giáo sư đã xây dựng Viện Mắt trở thành một tập thể đoàn kết với đội ngũ giáo sư, bác sĩ, cán bộ giỏi và có chuyên môn cao, được Đảng, Chính phủ tin cậy, giải quyết được bệnh mắt hột trên toàn quốc tiến tới chống mù lòa thành công.
Từ 1958 - 1975, GS. Nguyên đã công bố hơn 40 công trình nghiên cứu, điều tra, khảo sát cơ sở chủ yếu về bệnh mắt hột. Viện trưởng Nguyễn Xuân Nguyên đã xây dựng được chương trình chiến lược phòng chống bệnh mắt hột, phổ cập đến tận mạng lưới y tế xã, phường, nhà trường, mẫu giáo, khắp vùng nông thôn đến vùng cao, vùng sâu... Năm 1971, công trình “Cải tiến kỹ thuật trong phẫu thuật đục thể thủy tinh” của giáo sư, bước đầu đã đơn giản hoá, cải tiến kỹ thuật và tổ chức mổ tuyến dưới thành công. Năm 1972, giáo sư đã kêu gọi ngành mắt: “Hãy tiến lên, mổ nhiều, mổ tốt hơn nữa đục thể thuỷ tinh để mang lại ánh sáng và hạnh phúc cho nhân dân!”. Toàn ngành và nhân dân hưởng ứng tích cực, những “đội quân” mổ đục thể thuỷ tinh tới tuyến huyện, liên tục “tấn công” vào những “điểm nóng”, ở vùng xa, vùng nông thôn, mang lại ánh sáng cho hàng vạn người, góp phần giải phóng sức sản xuất cùng các lợi ích kinh tế cũng như ý nghĩa chính trị - văn hoá.
GS. Nguyễn Xuân Nguyên, đã ứng dụng thành công liệu pháp của Viện sĩ V.P.Filatov (Liên Xô) để chữa hầu như tất cả các bệnh về mắt từ chắp lẹo, viêm kết mạc, loét giác mạc, màng máu cho đến các bệnh đáy mắt, bệnh cận thị tiến triển, viêm hắc - võng mạc... Báo cáo đầu tiên về kết quả điều trị bằng Filatov có kết hợp với các thuốc khác của giáo sư trong hội nghị ở Viện Nhãn khoa Filatov tại Odessa được các đồng nghiệp nước bạn hoan nghênh.
Một nhà giáo mẫu mực
Trải qua hơn nửa thế kỷ, hàng trăm bác sĩ nhãn khoa khắp mọi miền Tổ quốc đã được đào tạo từ Viện Mắt (nay là Bệnh viện Mắt Trung ương) các thế hệ học trò vẫn nhớ mãi người “Thầy của các thầy”. GS. Nguyễn Xuân Nguyên là một thầy giáo có phương pháp sư phạm tốt và dày dạn kinh nghiệm. Thầy rất tích cực và nhiệt tình đối với công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cho ngành. Thầy thường lặn lội về tận các Đội mắt hột để xem anh em mổ quặm, về các đơn vị mổ đục thể thuỷ tinh rút kinh nghiệm để về tổ chức lớp tập huấn.
Các bác sĩ nhớ lại: “Chúng tôi nhớ GS. Nguyên người quắc thước, dáng dấp nhanh nhẹn. Khi lên lớp thầy đem đủ tài liệu, giáo trình nhưng trong lúc giảng bài thầy không nhìn vào sách. Tất cả đã như sắp xếp trong đầu, thầy giảng bài ngọt ngào tuôn chảy. Các sinh viên, học viên như uống từng lời thầy trên lớp”.
GS. Nguyên rất quan tâm và ưu tiên đào tạo cán bộ phục vụ miền Nam chống Mỹ. Thầy gọi anh chị em lên gặp để động viên và chỉ thị “Phải học cho ra trò” có nghĩa là phải học hết sức mình. Thầy căn dặn các anh chị em phải lên Phòng Dược học thêm cách pha chế các loại thuốc nhỏ mắt, chữa mắt. Vì vậy, khi vào chiến trường, anh chị em bác sĩ công tác ở các vùng đã tự pha chế được thuốc chữa mắt, phục vụ kịp thời các yêu cầu cấp cứu.
GS. Nguyên là người tích cực tham gia các hoạt động chính trị và công tác xã hội. Trên mọi lĩnh vực, GS. Nguyên đều có sáng tạo và tiên phong đi đầu. Ở đâu ông cũng chia sẻ những khó khăn của nhân dân trong tư cách vừa là người thầy thuốc “từ mẫu”, vừa là “công bộc của dân”. Ông đi nhiều nơi, lặn lội với công tác ngành, với hoạt động chống “đại dịch” bệnh mắt hột...
Sau ngày thống nhất đất nước, ngày 19/9/1975, giáo sư đi công tác miền Nam để xây dựng Trung tâm chữa mắt tại TP. Hồ Chí Minh. GS. Nguyễn Xuân Nguyên lâm bệnh đột ngột, đã từ trần ngày 1/10/1975 thọ 69 tuổi. Tang lễ giáo sư đã được tổ chức trọng thể tại Hà Nội.
Những đóng góp lớn lao của giáo sư cho ngành mắt và y tế Việt Nam đã được Nhà nước và nhân dân trân trọng ghi nhận. Năm 1996, Chủ tịch nước đã truy tặng cố GS. Nguyễn Xuân Nguyên Giải thưởng Hồ Chí Minh về khoa học kỹ thuật. Tại Thủ đô Hà Nội có đường phố thuộc quận Bắc Từ Liêm mang tên GS. Nguyễn Xuân Nguyên.
Lớp lớp thế hệ thầy thuốc ngành mắt luôn kính cẩn tôn vinh và biết ơn cố GS. Nguyễn Xuân Nguyên, người thầy của nhiều thế hệ thầy thuốc Việt Nam.
GS. Nguyễn Xuân Nguyên: Tốt nghiệp bác sĩ năm 1935 tại Hà Nội. Từ 1942 là Viện Nhãn khoa Đông dương .
Từ 9-1945đảm nhận các chức vụ chính quyền,giảng viên Trường Y sĩ LK III, Trường đại học Y khoa trong Kháng chiến.
Từ 1955-1975: Giám đốc Viện Mắt , kiêm Chủ nhiệm Bộ môn Mắt Trường đại học Y Hà Nội, Chủ tịch Hội Nhãn khoa Việt nam, là đại biểu Quốc hội, Uỷ viên Uỷ ban Thường vụ Quốc hội khoá II và khoá III. ( (trang 3).
Bác sỹ đang bị vắt kiệt sức lao động
Là ngành được xác định phải “đào tạo, tuyển dụng và đãi ngộ đặc biệt” song hiện nay, rất nhiều cán bộ y tế - đặc biệt là ở địa phương, chưa nhận được đãi ngộ tương xứng. Ngay tại các thành phố lớn, không phải bác sỹ, điều dưỡng nào cũng có cơ hội làm thêm để tăng thu nhập, đảm bảo cuộc sống.
Câu chuyện đãi ngộ cán bộ y tế đã được nói đi nói lại tại nhiều diễn đàn. Nhưng đến thời điểm này, những thay đổi dường như vẫn chưa đạt được kết quả mong đợi.
Khám 10 người bằng khám 100 người
Đó là thực tế mà bác sĩ Trần Văn Phúc (BV đa khoa Xanh Pôn, Hà Nội) nêu khi giá viện phí BHYTbệnh viện thu không đủ chi.
Để làm rõ hơn về việc này, bác sỹ Phúc phân tích: Để một máy siêu âm sinh ra lợi nhuận vừa đủ bù đắp chi phí tối thiểu cho máy đó hoạt động thì giá mỗi ca siêu âm phải là 70.000 đồng. Nhưng thực tế, giá BHYT trả cho mỗi ca siêu âm này chỉ 20.000 đồng, nghĩa là bệnh viện phải chịu lỗ 50.000 đồng/ca.
“Thực tế này khiến bệnh viện càng làm càng lỗ, không có tiền để đầu tư mua sắm máy móc, máy nào cũng “kẽo kẹt” song đều phải sử dụng hết công suất để phục vụ bệnh nhân. Vậy thì nói gì đến chuyện có tiền để trả công cho cán bộ y tế sao cho xứng đáng?”, bác sỹ Phúc đặt câu hỏi.
Bác sỹ Phúc cho biết: “Đêm trực là vất vả nhất, bác sỹ thức trắng đêm, phải khám cho hàng trăm bệnh nhân cấp cứu, nhiều bệnh nhân và người nhà trong trạng thái bị kích động khiến bác sỹ, điều dưỡng bị đe dọa, rất khổ sở. Nhưng tiền bồi dưỡng mỗi ca trực cho bác sỹ như vậy cũng chỉ 100.000 đồng.
“Là bệnh viện hạng I của TP Hà Nội, số lượng bệnh nhân luôn quá tải vượt chỉ tiêu 200 - 300%, nhưng càng quá tải thì thu nhập của nhân viên y tế càng thấp do bất cập của chế độ viện phí khu vực BHYT, nên thực tế thu nhập của cán bộ y tế rất “khiêm tốn”. Ngoài tiền lương theo ngạch bậc, nhờ mở khu vực khám dịch vụ, mỗi năm mỗi cán bộ y tế được thêm một khoản phúc lợi “không đáng là bao” - bác sỹ Phúc chia sẻ.
Mỗi đêm trực cũng phải xử lý 60-70 bệnh nhân, có lúc cao điểm lên tới 100 người, số tiền mà chị Hoàng Thị Nguyệt - bệnh viện huyện Hoài Đức (Hà Nội) nhận được là 60.000 đồng. “Đó là đã tăng rồi, trước đây mỗi ca trực chỉ được 25.000 đồng thôi”, chị Nguyệt ngậm ngùi.
"Bệnh nhân đòi hỏi chúng tôi ân cần, nhẹ nhàng, đó là điều bình thường, nhưng ngày nào cũng quần quật như thế, nói thực lòng là quá mệt mỏi và áp lực", chị Nguyệt than.
Chị tâm sự: “Trong ngành y, muốn sống tốt một cách chân chính bằng nghề khó lắm, trừ những người thực sự giỏi, có tiếng, mà số này rất ít, muốn sống tốt cũng phải “lách” đủ kiểu chứ không trông chờ vào đồng lương èo uột Nhà nước trả”. Đi làm đã mười mấy năm, hiện lương chị Nguyệt chỉ hơn 3 triệu đồng.
Vắt kiệt sức lao động
Tại bệnh viện tuyến Trung ương, do được thực hiện các dịch vụ y tế đa dạng hơn và được thu viện phí mức cao hơn, có điều kiện làm thêm ngoài giờ nên thu nhập của cán bộ y tế có khá hơn, song cũng rất vất vả.
PGS.TS Nguyễn Tiến Dũng, trưởng khoa Nhi BV Bạch Mai cho biết mỗi bác sỹ của khoa mỗi ngày khám ít nhất 30-50 ca, ngày nào đông khoảng 60-70 ca, cao điểm lên tới 100 ca, trong đó có những ca nặng không thể tính được lượng chất xám, thời gian, kinh nghiệm bác sỹ phải đổ vào.
Công việc áp lực là vậy nhưng ngoài lương cơ bản, mỗi bác sỹ ở đây hàng tháng nhận thêm không quá 1,5-2 lần lương tối thiểu theo quy định. Tính ra, mỗi bác sỹ ra trường được nhận vào làm việc chính thức (tức là 8 năm kể từ khi đỗ ĐH, bởi ra trường sau 6 năm học Y còn phải học nghề 2 năm nữa) thì thu nhập mỗi tháng chỉ trên 5 triệu đồng.
Tuy nhiên, dù sao PGS Dũng cũng nhìn nhận: Cán bộ y tế tuyến trên vất vả vì quá tải, vì bệnh nhân nặng, nhưng dù sao vẫn còn “may mắn” hơn vì có những cơ hội khác để tăng thu nhập.
Đồng tình với ý kiến này, song bác sỹ Trần Văn Phúc ngậm ngùi: Làm thêm là điều bắt buộc, chẳng bác sỹ nào muốn. Sau mỗi ngày quần quật ở bệnh viện, ai cũng muốn được nghỉ ngơi, dành thời gian cho con cái, gia đình, đọc sách nghiên cứu trau dồi chuyên môn vì ngành y mà tụt hậu là chết.
“Thế nhưng, vì thu nhập từ bệnh viện chẳng đủ đảm bảo cuộc sống nên bác sỹ hết giờ làm vẫn phải đến phòng khám tư “cày cuốc” đến 9-10 giờ đêm mới nghỉ. Nhiều người nói thu nhập của bác sỹ thành phố cao, nhưng đó chỉ là một bộ phận rất nhỏ.
Thu nhập của ngành y (ở thành phố) thực chất cũng không quá kém cỏi so với các ngành nghề khác song thực tế bác sỹ đang bị bóc lột sức lao động vì làm việc quá vất vả nhưng không nhận được đãi ngộtương xứng chứ đừng nói đến đãi ngộ đặc biệt”, bác sỹ Phúc cho hay.
Còn với bác sỹ địa phương, vùng sâu vùng xa thì làm thêm bằng gì? Một bác sỹ ở tỉnh Cao Bằng cho biết bệnh nhân nếu có điều kiện kinh tế đều đổ về Hà Nội chữa bệnh, chỉ còn lại toàn bệnh nhân nghèo, nhiều khi bác sỹ còn phải bỏ tiền túi ra để giúp bệnh nhân mua cơm ăn, quần áo. Như vậy, có mở phòng khám hay dịch vụ cũng "ế".
Với khoản lương ít ỏi (đã cộng cả phụ cấp đặc thù ngành cũng chỉ trên 2 triệu/tháng) nhưng cán bộ y tế ở đây vất vả vô cùng: Phải đến từng thôn bản tuyên truyền, phát thuốc và vận động người dân hợp tác.
“Trong khi Đảng, Nhà nước và Bộ Y tế luôn khẳng định vai trò đặc biệt của hệ thống y tế cơ sở thì thực tế những chính sách đãi ngộ đối với cán bộ ở tuyến này đã thỏa đáng chưa?”, vị bác sỹ ưu tư.
56,3% bác sỹ phải làm thêm ngoài giờ
Năm 2010, Viện chiến lược và chính sách y tế cho hay: Với các chế độ phụ cấp ưu đãi còn nhiều bất cập, mức thu nhập bình quân của nhân viên Y tế trong toàn ngành chỉ đạt 3,08 (khoảng trên 2,2 triệu/người/tháng).
Có đến trên 80% số cán bộ Y tế được phỏng vấn cho rằng các chế độ phụ cấp ưu đãi chưa thỏa đáng và 56,3% phải làm thêm ngoài giờ để tăng thu nhập.: 01/03/2014 18:19
Tiền phong
Nhiều địa phương chưa thể có khoa lão
Sáng 1/3, chủ trì cuộc họp Ủy ban Quốc gia về Người Cao tuổi (NCT) Việt Nam, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam chỉ đạo Bộ Y tế tăng cường công tác khám, chữa và phòng bệnh cho NCT ở các bệnh viện.
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cũng chỉ đạo Bộ Y tế tăng tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn áp dụng các mô hình chăm sóc sức khỏe ban đầu có hiệu quả, triển khai và nhân rộng số tỉnh tham gia Đề án “Tư vấn và chăm sóc NCT dựa vào cộng đồng”.
Trước đó tại báo cáo của Ủy ban Quốc gia về NCT nêu công tác chăm sóc sức khỏe cho NCT còn khó khăn do cơ sở vật chất, nhân lực y bác sỹ còn thiếu và yếu. Nhiều địa phương chưa thành lập được khoa Lão, chưa có cán bộ được đào tạo chuyên sâu về khoa Lão.
Trong năm qua, Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh đẩy mạnh chuỗi các hoạt động chăm sóc sức khỏe cộng đồng, trong đó người cao tuổi, cựu thanh niên xung phong như khám cấp phát thuốc miễn phí, tặng quà cho trên 60.000 lượt NCT, mổ mắt miễn phí cho 1.173 NCT với số tiền 10 tỷ đồng.
Theo kết quả Điều tra biến động dân số năm 2012, cả nước có hơn 9 triệu người cao tuổi, chiếm 10,2% dân số. Trong đó số NTC nghèo, cô đơn không nơi nương tựa là hơn 177 nghìn người; sống trong nhà tạm, dột nát là hơn 43 nghìn người; sống trong Trung tâm Bảo trợ xã hội công lập là hơn gần 4 nghìn người.
Phó Thủ tướng chỉ đạo Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội tiếp tục kiểm tra, đôn đốc và thực hiện chính sách hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở, ưu tiên đối với người cao tuổi; thúc đẩy xây dựng cơ sở chăm sóc NCT cô đơn không nơi nương tựa.
An ninh thủ đô
Những việc làm lạ đời của lương y có thư cảm ơn được tính bằng kilôgam
Ởthị trấn Vũ Thư, tỉnh Thái Bình không ai là không biết một địa chi quen thuộc mà trên cửa nhà có đề dòng chữ: “Khám chữa bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp cứu tai nạn giao thông miễn phí. Chữa bệnh nan y để cứu người. Cứu người hạnh phúc của đời tôi…”. Chủ nhân của ngôi nhà đó là lương y Phạm Nhất Định…
Thư cảm ơn tính bằng kilogam
Lương y Phạm Nhất Định năm nay đã ngoài 80 tuổi, ông có dáng người cao, gầy, lúc nào cũng mặc bộ quần áo đơn sơ, giản dị nhưng nụ cười thì luôn nở trên gương mặt hiền lành. Ông từng đảm nhiệm vị trí Trưởng phòng Y tếkiêm Giám đốc Bệnh viện huyện Vũ Thư. Năm 1991, dù về nghỉ hưu nhưng bác sĩ Định không cho phép mình nghỉ ngơi, ông vẫn tham gia Hội Y học cổ truyền, Hội Thầy thuốc cao tuổi. Và đặc biệt, ông dành dụm tiền mở phòng khám bệnh miễn phí tại nhà, chuyên phục vụ những bệnh nhân nghèo.
Nhắc đến lương y Phạm Nhất Định, nhiều người dân nơi đây coi ông như một ân nhân. Số lượng bệnh nhân được ông thăm khám điều trị đã lên đến hàng vạn người. Có nhiều trường hợp tưởng như bị thần chết cướp đi nhưng ông vẫn kiên trì giành lại mạng sống cho bệnh nhân. Thư cảm ơn của bệnh nhân từ mọi miền gửi về cho ông nặng hàng ki lô gam.
“Ki bo” để làm từ thiện
Nhắc đến ông, người dân ở thị trấn Vũ Thư thường nhắc đến những giai thoại “ki bo” nổi tiếng của vị bác sĩ này. Được mời đi ăn tiệc, ông không ăn mà xin tiền mang về. Đi dự hội nghị cựu chiến binh, cán bộ hưu trí... của huyện hay của tỉnh, câu đầu tiên của ông là: “Này, tôi nghe nói bữa nay có chiêu đãi cơm trưa. Xin quy phần tôi ra tiền để tôi lấy tiền dùng vào việc khác. Trưa tôi về nhà ăn cơm rồi quay lên họp cũng được”. Ông nói rằng, tiền quý lắm, nhưng không quý cho bản thân ông mà cho... thiên hạ. Và việc “ki bo” của ông cũng là vì thiên hạ. Ông trân trọng đồng tiền, bởi ông hiểu rằng, phải có nó ông mới thực hiện được công việc cứu giúp những mảnh đời bất hạnh suốt mấy chục năm qua. Bộ quần áo ông mặc thường là những bộ quân phục cũ. Ăn uống ông cũng tằn tiện. Trước đây còn khỏe, bác sĩ Định không chỉ khám, chữa bệnh tại chỗ mà còn đi khám bệnh “lưu động” miễn phí trên chiếc xe gắn máy cà tàng khắp mọi nơi thuộc vùng sâu, vùng xa của tỉnh Thái Bình.
Mặc áo tang khóc người dưng
Hàng xóm, đồng nghiệp của bác sĩ Định không nhớ rõ ông làm từ thiện từ bao giờ. Họ chỉ nhớ từ khi về làm Trưởng phòng Y tế huyện Vũ Thư đã thấy ông khám bệnh miễn phí rồi. Còn nhớ cuối năm 1982, một phụ nữ không may bị tai nạn chết gần cổng bệnh viện, trong người không có bất kì một giấy tờ tùy thân nào. Thấy vậy, ông Định đưa người phụ nữ xấu số ấy vào Bệnh viện Vũ Thư tổ chức tang lễ rồi tự mình mặc áo tang thay người nhà khâm liệm.
Lần khác, khi chương trình “Người xây tổ ấm” của Đài Truyền hình Việt Nam phát câu chuyện về một cô gái tên Nga vì nhận nuôi con của một người bạn từ thời sinh viên mà phải chịu không biết bao nhiêu tủi nhục, ông Định cảm động lắm. Ông thuyết phục vợ bán chiếc nhẫn mà con gái tặng được 1,8 triệu đồng, sau đó ông phụ thêm 100.000 đồng gửi tặng cô gái đó nuôi con cùng một lá thư động viên.
Ông bảo: Đối với tôi, cứu người là mệnh lệnh của trái tim. Chỉ cần nghe có người bệnh cần phải được cứu chữa thì bất kể xa xôi, cách trở mấy cũng phải đi đến nơi cho kỳ được. Có đêm mưa gió, có người ở tận huyện Quỳnh Phụ, cách thị trấn Vũ Thư mấy chục cây số đến gõ cửa nhờ ông cứu mạng cho mẹ mình. Không chần chừ, ông lập tức lên đường ngay. Thời tuổi trẻ của bác sĩ Định là những tháng ngày ác liệt nhất của cuộc chiến tranh chống Mỹ trên chiến trường miền Trung. Ông từng chứng kiến bao nhiêu mạng người đã mất vì bom đạn. Cận kề giữ cái sống và cái chết, ông hiểu sinh mạng con người quan trọng như thế nào nên tâm niệm dành cả cuộc đời cho việc cứu người bằng tất cả khả năng của mình.
Bảo lãnh chữa bệnh cho bệnh nhân ngay cả khi bác sĩ qua đời
Có một trường hợp mà đến giờ ông vẫn còn nhớ mãi là cháu Hiền. Hôm đó là một ngày đầu năm 2003, khi đang nghỉ trưa ông nghe thấy tiếng khóc rất thảm thiết của một đứa trẻ. Với kinh nghiệm thầy thuốc của mình, ông nhận ra ngay là tiếng khóc của người bị bệnh. Ra ngõ, ông thấy một người phụ nữ với gương mặt khắc khổ đang bế trên tay một đứa trẻ ốm yếu. Qua trò chuyện ông được biết con chị ấy bị bệnh viêm tắc động mạch, phải tháo khớp tứ chi, đưa đi bệnh viện chữa trị nhưng hết tiền đành phải quay về phó mặc cho số phận. Thấy vậy, ông chủ động nói rằng: “Tôi đồng ý chữa trị miễn phí cho con chị bằng thuốc Đông y đến khi cháu khỏi bệnh thì thôi. Mặt khác, sẽ bảo lãnh chữa bệnh cho cháu suốt đời nếu bệnh tái phát. Tôi mất đi rồi, các con tôi sẽ có trách nhiệm làm công việc mà tôi đã hứa”. Cháu bé ngày đó tên là Nguyễn Thị Hiền ở xã Hòa Bình, huyện Vũ Thư giờ đã lớn và đang là học sinh trường THPT Vũ Thư. Cứ cuối tuần là cháu Hiền lại đến thăm người ông “đặc biệt” đã cưu mang chữa trị khỏi bệnh cho em.
Chia nỗi đau với mọi người
Hiện nay mỗi tháng ông đều đặn dành ¼ số tiền lương để giúp đỡ những người nghèo khó, trẻ em cơ nhỡ, người tàn tật neo đơn. Ông đã từng liên hệ với Hội Chữ thập đỏ huyện Vũ Thư tiến hành làm và cấp phát thêm thẻ chữa bệnh cho 72 cháu mồ côi không nơi nương tựa. Chỉ cần cầm chiếc thẻ đó đến nhà ông bất cứ thời gian và hoàn cảnh nào thì đều được chữa trị và cấp phát thuốc miễn phí. Ông đã khám, tư vấn sức khỏe, cấp cứu tai nạn giao thông miễn phí cho hơn 7.000 lượt người, cấp 95 sổ khám chữa bệnh thường xuyên cho người khuyết tật, trẻ mồ côi… Ghi nhận sự cống hiến và nghĩa cử của ông là hàng chục huân Huy chương, bằng khen các cấp như Huân huy, chương kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Huy chương vì sự nghiệp chữ thập đỏ. Ông cũng vinh dự nhiều lần dự đại hội thi đua lớn của toàn ngành Y tế, đoàn thanh niên, cựu chiến binh…
Chia tay bác sĩ Định mà tôi ám ảnh mãi hình ảnh người thầy thuốc già gầy guộc, ăn không dám ăn, mặc không dám mặc nhưng lại có tấm lòng cao cả. Năm nay dù đã bước sang tuổi gần đất xa trời, nhưng ông vẫn hết lòng vì người bệnh. Hơn 70 năm gắn bó với nghề thầy thuốc, ông luôn tâm niệm và răn dạy con cháu mình rằng “Chia nỗi đau với mọi người là hạnh phúc được nhân đôi”. (An ninh thủ đô (trang 4).
Bác sĩ Trương Quang Định chia sẻ về bức ảnh khiến cộng đồng mạng rơi nước mắt
Trong những ngày qua, bức ảnh “nụ hôn vĩnh biệt” đã khiến cộng đồng mạng rơi nước mắt. Ít ai biết được đằng sau tấm ảnh đó là tâm tư của một con người đầy y đức, bác sĩ Trương Quang Định, hiện là Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi Đồng 2, TP.HCM là trưởng ê-kíp thực hiện ca mổ tách liền cặp song sinh dính liền nhau và là người đã chứng kiến hình ảnh nhân văn, rồi sử dụng ĐTDĐ ghi lại khoảnh khắc làm bao trái tim xúc động. Tấm ảnh “Nụ hôn vĩnh biệt” được bác sĩ Trương Quang Định chia sẻ trên trang facebook cá nhân của mình vào ngày 24-2, tức 1 ngày sau khi một trongnhững nhân vật chính trong tấm ảnh đã lìa xa cõi đời. Tấm ảnh mô tả cặp vợ chồng cùng 1 đứa bé bên cạnh giường bệnh của 1 đứa trẻ khác đang nằm phải thở bằng máy móc. Người mẹ bế đứa trẻ khoẻ mạnh kề sát và hôn lên đứa trẻ đang nằm trên giường thoi thóp... Tấm ảnh cảm động sau đó đã có vô số lượt chia sẻ, những bình luận cảm động đến rơi nước mắt về tình người…
Bác sĩ Trương Quang Định như nghẹn lời kể lại 2 cháu là Nguyễn Hoàng Phi Long - Nguyễn Hoàng Phi Phụng, nay đã gần 15 tháng tuổi, là con của vợ chồng anh Nguyễn Thanh Phiên (SN 1987) quê ở Ninh Thuận bị dính liền nhau. Khó nhất đối với chúng tôi là khi tiếp nhận, xử lý 2 cháu bé song sinh dính liền này là ở chỗ đi đến quyết định phẫu thuật tách lìa 2 cháu. Nhiều ê-kíp trong và ngoài nước qua chẩn đoán có đến 2/3 ý kiến nói rằng, không nên phẫu thuật vì khả năng 2 cháu tử vong trên bàn mổ là rất lớn… Nhưng nếu để 2 cháu sống cộng sinh, có thể là tình trạng nặng của cháu Phi Phụng ảnh hưởng đến cháu Phi Long thì cả 2 cũng có thể tử vong. Cuối cùng chúng tôi quyết định phải phẫu thuật mà tất cả phải được chuẩn bị chu đáo, có 70 y bác sĩ tham gia, chia thành nhiều ê-kíp, đề phòng mọi tình huống có thể xảy ra đối với 2 cháu…”.
Nhìn những hình ảnh do bác sĩ Định chụp lại bằng ĐTDĐ đó, ai cũng xót thương cho 2 cháu bé, đã bất hạnh từ khi chào đời. Tuy nhiên điều làm cho các y bác sĩ và những người quan tâm đến ca phẫu thuật xót xa là, trong khi Phi Long có tiến triển sức khoẻ tốt, bình phục dần dần thì Phi Phụng sức khỏe yếu, phải nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt, thở bằng máy từ đó đến nay; đồng thời bị xuất huyết não, viêm phổi, bị tim bẩm sinh, vẹo cột sống… Đội ngũ các y bác sĩ lại phải túc trực, chăm sóc cho Phi Phụng trong điều kiện tốt nhất có thể, để giành giật sự sống cho em. Nhưng em cũng không thể chống chọi lại được số mệnh, 15 giờ chiều 23-2 vừa qua, Phi Phụng đã lìa xa…
1 ngày sau khi Phi Phụng qua đời, bác sĩ Định đã đưa lên trang facebook của mình tấm ảnh “Nụ hôn vĩnh biệt”. Tấm ảnh đó được xác định là chụp vào ngày 29 Tết Giáp Ngọ, tức chỉ sau vài ngày khi ca phẫu thuật thành công, nhưng nó trở thành tấm ảnh định mệnh của sự ly biệt.Kèm theo tấm ảnh là bài viết chất chứa nỗi buồn, tâm sự day dứt của bác sĩ Định. Ông viết: “Tạo hoá đã sinh ra hai con để cộng sinh và gắn bó suốt đời bên nhau. Nhưng cũng thật bất công khi tạo ra một Phi Long hoàn hảo vẹn toàn, một Phi Phụng yếu đuối, lệ thuộc hoàn toàn vào anh của mình. Nếu điều gì không may xảy ra cho Phi Phụng sẽ đe doạ cuộc sống cả hai. Chính vì vậy, các bác sĩ đã muốn làm nên điều kỳ diệu, để hai con có thể tồn tại lâu dài bên nhau bằng một cuộc phẫu thuật. Nhưng... tạo hoá cũng đã an bài! Phi Phụng không thể sống nếu thiếu Phi Long! Ba tháng sống độc lập, là cả một hành trình vượt qua bão táp. Chỉ một bên phổi hoạt động, phải thở máy với thông số cao, sử dụng máy tạo nhịp tim vĩnh viễn... Nhìn cháu bé bỏng lọt thỏm trong một rừng máy móc ở khoa hồi sức; có đôi lúc, chính các bác sĩ hội chẩn đã thảng thốt kêu lên rằng: dừng lại và chấp nhận đi anh ơi ! Nhưng chúng tôi vẫn cố gắng hết mình cho dù tia hy vọng thật mong manh... Tiễn con ra đi, các cô điều dưỡng mắt đỏ hoe nghẹn ngào, các bác sĩ nghẹn lời, nước mắt chảy ngược vào tim. Thôi thì bệnh viện tiếp tục nuôi dưỡng Phi Long thêm một vài tuần nữa để ba mẹ có đủ thời gian lo trọn vẹn cho Phi Phụng”.
Và giữa bộn bề lo toan cuộc sống, sự vô cảm, thì tấm ảnh “Nụ hôn vĩnh biệt” đã làm biết bao tâm hồn lay động, rơi nước mắt. Có lẽ không chỉ với bác sĩ Định mà với những người khoác áo blouse trắng, nhìn tấm ảnh mà không nói nên lời. Với họ, ngày thấy thuốc Việt Nam… chưa hẳn là niềm vui…
Tuổi trẻ
Những thiên thần áo trắng - Kỳ 4: Nỗi lòng bác sĩ cấp cứu
Mỗi khi có bệnh nhân sắp tử vong, ánh sáng trong căn phòng ấy sẽ được giảm xuống. Mọi thứ diễn ra sau đó phải thật nhẹ nhàng, tránh gây tác động đến tâm lý những bệnh nhân xung quanh dù họ đang bất động, có người đang hôn mê. Nhưng vẫn có người còn tỉnh và nhận thức được. Sự ra đi của bất cứ một ai trong căn phòng này, nếu để họ biết sẽ tác động ghê gớm đến tư tưởng và ảnh hưởng tới sự lạc quan, sức khỏe của người bệnh. Đó là một “nguyên tắc ngầm” của y bác sĩ ở khoa cấp cứu trung tâm (còn gọi là khoa hồi sức cấp cứu) Bệnh viện Quân y 175 (TP.HCM).
Cuộc hội chẩn trưa 30 tết
11g40 ngày 30 tết 2014. Ngay khi băng ca chuyển một chiến sĩ của Vùng 5 hải quân (Phú Quốc) vừa vào đến khoa cấp cứu trung tâm, chỉ trong vài phút các chủ nhiệm, phó chủ nhiệm những khoa liên quan đến ca cấp cứu này đã có mặt. Trước đó, có người trong số họ còn đang ở nhà với tiêu chuẩn nghỉ tết. Sau khi xem kết quả chụp CT - scan não, gương mặt các bác sĩ thể hiện rõ sự lo lắng, căng thẳng. 12g10. Một vài bác sĩ bóc viên kẹo ngọt ăn... chống đói.
12g30. Cuộc hội chẩn bắt đầu với sự tham gia của năm chuyên khoa do thiếu tướng, PGS.TS.BS Nguyễn Hồng Sơn (giám đốc bệnh viện) chủ trì. Bệnh nhân có quá nhiều dấu hiệu cực kỳ xấu cho người bệnh. Khả năng cứu được hầu như không còn. BS Nguyễn Hồng Sơn bóp trán rồi gục đầu xuống bàn. Một hồi lâu, anh ngẩng lên quyết định: bằng mọi giá phải cứu bệnh nhân dù khả năng cứu sống được là bao nhiêu đi nữa. “Dù khả năng cứu được cực kỳ mong manh nhưng chúng tôi sẽ nỗ lực hết sức” - một bác sĩ nói vội sau khi cuộc hội chẩn kết thúc.
Và một cuộc chiến thầm lặng đầy khốc liệt chính thức bắt đầu. Ở đây, trong căn phòng rộng trắng toát lạnh lẽo này, sự yên tĩnh trong không gian toàn những khung cửa kính sáng loáng ngăn chia thành từng phòng nhỏ với mỗi con người đang gần như bất động với máy móc, dây nhợ, có cảm giác dường như không còn khái niệm thời gian, ngày tháng. Thời gian như ngừng trôi ở đây. Những điều dưỡng, những y bác sĩ tất bật làm đủ mọi thao tác kỹ thuật cho bệnh nhân. Nhưng tất cả đều diễn ra trong yên lặng.
Bác sĩ - thầy thuốc ưu tú Nguyễn Đình Tổng cho biết: “Đã vào khoa cấp cứu trung tâm là những bệnh nặng và rất nặng, tỉ lệ tử vong cao. Vào ca trực là kíp trực từ bác sĩ đến điều dưỡng giống như bước vào cuộc chiến đấu giành giật sự sống cho bệnh nhân. Nhưng có những bệnh nhân nặng quá, hi vọng bị đẩy lùi một cách nghiệt ngã. Chúng tôi vẫn tích cực cấp cứu vì luôn nghĩ rằng còn nước còn tát. Thậm chí đôi khi hết nước vẫn tát. Đó là khi bệnh nhân đã ngưng tim, ngừng hô hấp. Y bác sĩ vẫn cố gắng vớt vát bằng cách ép tim vào lồng ngực, bóp bóng, sốc tim... Mình mong muốn là thế nhưng nhìn thấy họ ra đi, ai cũng nặng lòng dù không nói ra. Điều đó khổ tâm lắm. Có những thời điểm gần như ngày nào cũng có ca tử vong. Tử vong xảy ra bất cứ lúc nào do đặc điểm, tính chất bệnh nặng như thế. Có khi quay đi quay lại bệnh nhân đã tử vong rồi. Đối mặt với sự sống, cái chết như thế, thần kinh, tâm lý phải vững vàng lắm, nếu không thì không trụ nổi. Có bác sĩ mới ra trường vào làm tâm sự với tôi rằng hồi mới về run hết cả người, quên mất không biết làm thế nào”.
Ở đây, 24/24 giờ đều có bác sĩ, điều dưỡng. Bệnh nhân nặng đòi hỏi phải có hội chẩn tốt, có phác đồ điều trị phù hợp để cứu sống được một con người. Thế nên bất cứ lúc nào, không chỉ ban ngày mà buổi tối, đêm khuya từ 16g hôm nay đến 6g sáng hôm sau, khi cần hội chẩn, đang ở nhà cũng phải có mặt tại bệnh viện trong thời gian sớm nhất. “Chúng tôi có không ít lần hội chẩn lúc nửa đêm. Đã hội chẩn, đã là cấp cứu thì bất kể giờ giấc, đêm hay ngày. Làm ở khoa cấp cứu thì không toan tính, không nói đến chuyện giờ giấc” - bác sĩ Nguyễn Đức Thành (chủ nhiệm khoa hồi sức cấp cứu) cho biết.
“Chúng tôi luôn trăn trở vấn đề này: có những bệnh nhân rất nguy kịch, nhà nghèo nhưng thuốc sử dụng cho những người nằm ở cấp cứu trung tâm rất đắt. Chi trả 5-7 lần là hết tiền. Chúng tôi vận động nhưng rồi đến lúc nguồn vận động cũng hết. Có bệnh nhân rất có hi vọng được sống nhưng gia đình nhất quyết xin về vì không còn khả năng tài chính. Chúng tôi làm đơn xin thuốc và phương tiện chính sách, dùng sang cả phần tiêu chuẩn của bộ đội cho bệnh nhân. Nhưng thuốc của bộ đội không thể sử dụng rộng rãi bên ngoài được. Có lúc trong khi chờ thủ trưởng duyệt thì anh em y bác sĩ đã gom tiền hoặc đi vay thuốc. Nhưng những cái chính sách không có phải bó tay. Có người cứu được. Có người không thể. Đó là trăn trở rất ít người biết. Người nhà bệnh nhân càng không thể biết...” - một bác sĩ cấp cứu tâm sự.
Một ngày gần 100 ca
Đó là ca trực ngày 29 tết mới đây. Kíp trực chỉ có sáu người, trong đó có hai bác sĩ nhưng tiếp nhận 97 ca cấp cứu. Đa số bị tai nạn giao thông, say xỉn, các bệnh về huyết áp, tim mạch... Thượng tá Nguyễn Hoàng Chương, bác sĩ điều trị khoa cấp cứu, một trong những người tham gia trực ngày 29 tết. 10 năm nay, anh bảo hầu như chưa bao giờ nghỉ phép ngày tết. “Ngoài những tai nạn giao thông thì các bệnh nội khoa (tim mạch, hô hấp như bị phù phổi cấp mà người ta gọi là chết đuối trên cạn) phải xử lý nhanh, chính xác vì đe dọa tính mạng bệnh nhân rất nhanh. Áp lực rất lớn. Làm nghề này có khi bệnh vào tới tấp, dồn dập, mình xoay xở bở hơi tai. Có hôm gặp tai nạn giao thông xảy ra hàng loạt 4-5 ca rất nặng, phải gọi thêm người tăng cường” - bác sĩ Chương cho hay.
“Đã làm ở khoa cấp cứu thì phải xác định là nhiều áp lực, căng thẳng - bác sĩ Chương khẳng định - Có những bệnh nhân bị tai nạn giao thông do say xỉn rất khó tiếp xúc. Có người chấn thương, máu me trên đầu be bét. Băng bó trên đầu thì giật ra. Tiêm chích không được. Người nhà 2-3 người đè xuống cũng không giữ nổi. Có người thì mới đo huyết áp thôi nhưng cứ lăn lộn bảo không bị gì cả, văng tục, chửi thề. Mình không thể lấy máu xét nghiệm, băng bó vết thương, truyền dịch... Có người còn hành hung cả y bác sĩ, đang nằm vùng dậy tát tới tấp. Tôi không chỉ chứng kiến một lần mà nhiều lần. Rất bức xúc nhưng phải kìm nén để tập trung xử lý chuyên môn. Có trường hợp bệnh nhân bị mê man. Người nhà thì sốt ruột, mất bình tĩnh, đổ lỗi mình chậm trễ, làm không chu đáo rồi nói những lời rất xúc phạm”.
Nhà xa cách bệnh viện tới 20km (huyện Hóc Môn), có đêm trực vất vả quá, sáng ra anh Chương phải nghỉ lại cơ quan ngủ tạm một giấc chứ không về ngay được. Ở khoa cấp cứu cũng có vài bác sĩ ở xa như thế... Để chu toàn cho công việc, bác sĩ Chương bảo không ít lần thấy ray rứt với vợ con. Đó là khi con sốt, vợ đau bệnh, anh phải nhờ người thân chạy qua giúp. Rồi anh hướng dẫn vợ biết cách tìm ven, chích thuốc để phòng lúc anh đi trực. Mới hai năm trước, con anh đang là học sinh phổ thông phải tự chích thuốc cho mẹ. Có lần thì vợ anh tự chích cho mình.
Bác sĩ của trẻ nghèo bệnh tim
Sáng 12-1-2014, tại chương trình “20 năm nồng ấm ân tình” do Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo TP.HCM tổ chức, bác sĩ Nguyễn Hoàng Định (45 tuổi, trưởng khoa phẫu thuật tim mạch Bệnh viện Đại học Y dược TP.HCM) đã được trao Huân chương Lao động hạng 3 vì có nhiều thành tích xuất sắc trong công tác xã hội từ thiện từ năm 2008-2012. Qua bác sĩ Huỳnh Tấn Mẫm - phó chủ tịch Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo TP, người phụ trách chương trình mổ tim cho bệnh nhân nghèo của hội, tôi được biết từ năm 2007 đến nay bác sĩ Hoàng Định và tập thể khoa phẫu thuật tim mạch Bệnh viện Đại học Y dược TP.HCM đã gắn bó chặt chẽ với hội và nhiều tổ chức từ thiện khác để khám chữa bệnh và mổ tim cho bệnh nhân nghèo.
Chọn nghề gắn với trái tim
Khi chương trình mổ tim của Chi hội Thiện Tâm thuộc Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo TP được khởi xướng cũng là thời điểm khoa phẫu thuật tim mạch Bệnh viện Đại học Y dược TP được thành lập (năm 2006). Không chỉ khoa còn non trẻ mà cả êkip mổ tim cũng đa số là bác sĩ trẻ nhưng giỏi nghề và đặc biệt tâm huyết, đam mê phẫu thuật tim. “Mỗi chuyến đi thực tế khám sàng lọc cho bệnh nhân nghèo, tôi thấy dân mình còn nhiều người khổ quá. Có những em bé bị bệnh tim bẩm sinh rất nặng, mạng sống mong manh vì cha mẹ không có tiền đưa đi phẫu thuật. Mỗi chuyến đi đến vùng sâu, vùng xa như thế cứ thôi thúc chúng tôi phải phẫu thuật tim nhiều hơn nữa, tốt hơn nữa... cho những trẻ em bệnh tim bẩm sinh có hoàn cảnh khó khăn” - bác sĩ Định nói.
Là con trai bác sĩ Nguyễn Hoàng Đệ - nguyên giám đốc Bệnh viện 7A, TP.HCM (thuộc Quân khu 7), từ khi còn nhỏ Định đã thường xuyên theo cha đến bệnh viện làm việc. Ngày qua ngày, những công việc cha làm, những câu chuyện cha kể về nghề nghiệp, những tấm gương bác sĩ tận tụy với nghề, về người bệnh... đã thấm vào người Định lúc nào không hay. Càng học lên cao, Định càng thấy bệnh viện trở nên thân thuộc như một phần không thể thiếu trong cuộc sống của mình.
Được cha khuyến khích, năm 1987 Định nộp hồ sơ thi vào Đại học Y dược TP.HCM. Năm 1993, tốt nghiệp Đại học Y dược TP loại giỏi, Định học tiếp bác sĩ nội trú chuyên khoa cấp 1 ở bộ môn ngoại tổng quát Đại học Y dược TP thêm ba năm rưỡi. Năm 1999, Định đi học phẫu thuật gan - tụy và ghép tạng ở Pháp một năm. Học xong trở về Bệnh viện Chợ Rẫy làm việc cho bộ môn ngoại tổng quát. Năm 2002 ông tiếp tục qua Pháp học phẫu thuật tim mạch và năm 2004 trở về làm việc ở khoa hồi sức và phẫu thuật tim Bệnh viện Chợ Rẫy. Năm 2003 ông lấy bằng thạc sĩ và năm 2005 tiếp tục học tiến sĩ y khoa. Năm 2006, ông “đầu quân” cho Bệnh viện Đại học Y dược TP và tập trung cho việc thành lập và phát triển khoa phẫu thuật tim mạch của bệnh viện.
Tâm tài có đủ
Từ khi lên làm lãnh đạo khoa phẫu thuật tim mạch (kiêm phó giám đốc Trung tâm Tim mạch Bệnh viện Đại học Y dược TP), bác sĩ Định đã đưa khoa phẫu thuật tim mạch ngày càng phát triển. Khoa đã tạo được uy tín chuyên môn đối với các đơn vị nội tim mạch, nhi khoa, can thiệp tim mạch tại các bệnh viện trong địa bàn thành phố và cả nước. Các bác sĩ của khoa đã phẫu thuật được nhiều trường hợp bệnh nhân nặng và bệnh lý phức tạp hơn nhưng chất lượng điều trị vẫn đảm bảo ở mức cao.
Nói về bác sĩ Hoàng Định, TS.BS Nguyễn Hoàng Bắc - phó giám đốc Bệnh viện Đại học Y dược TP - cho biết bác sĩ Định là người có công “khai phá” đơn vị phẫu thuật tim mạch của bệnh viện. Từ những khó khăn ban đầu, bác sĩ Định đã đưa khoa phẫu thuật tim mạch trở thành một đơn vị mạnh.
Không chỉ thích làm từ thiện, mê nghề y, bác sĩ Định còn là người mê nghiên cứu khoa học. Mỗi đề tài ông nghiên cứu hoặc thực hiện chung với các đồng nghiệp đều hướng đến mục tiêu nâng chất lượng điều trị ngày càng tốt hơn cho người bệnh.
Một nghiên cứu điển hình và cũng là luận án tiến sĩ y học do ông thực hiện là “Nghiên cứu hiệu quả sử dụng động mạch ngực trong trong phẫu thuật bắc cầu mạch vành”. Nhờ phẫu thuật bắc cầu mạch vành bằng động mạch ngực trong đã giúp nâng cao kết quả điều trị và chất lượng cuộc sống cho bệnh nhân. Đoạn cầu nối bằng động mạch ngực trong có thể sử dụng được 10-20 năm, thậm chí suốt đời, cho bệnh nhân mà không bị tái hẹp. Theo bác sĩ Hoàng Định, hiện nay khoa phẫu thuật tim mạch đang ráo riết các bước chuẩn bị để sắp tới thực hiện phẫu thuật nội soi các bệnh lý van tim (đến nay chưa có cơ sở y tế nào ở VN làm được) thay vì phải mổ hở như hiện nay...
Ông cho rằng bác sĩ có yêu nghề và tận tụy với bệnh nhân mới cứu được nhiều người bệnh, nhất là những bệnh ngặt nghèo như bệnh tim.
Mổ thoát vị bẹn bị thủng bàng quang
TTO - Ông Knai Y Vư (56 tuổi, trú tại thôn Ba Cẳng, xã Khánh Hiệp, huyện Khánh Vĩnh (Khánh Hòa), khi đi mổ khắc phục thoát vị bẹn, đã bị kíp mổ của Bệnh viện huyện Khánh Vĩnh đã làm thủng bàng quang, phải chuyển lên Bệnh viện đa khoa tỉnh cấp cứu.
Đến chiều 1-3, bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, sau một ngày được các bác sĩ ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh cứu chữa.
Chị Mơ Căng H’Đoan (17 tuổi), con gái út của ông Knai Y Vư, trực tiếp đưa cha đi mổ tại bệnh viện huyện Khánh Vĩnh, cho biết cha của chị vừa phải mổ lần thứ ba, sau khi đã mổ hai lần ở Bệnh viện huyện Khánh Vĩnh.
Theo chị H’Đoan, cha chị bị thoát vị bẹn từ năm 1999, đã điều trị nhiều lần. Đến 8g sáng26-2, bệnh tái phát, thấy cha quá đau đớn, nên chị cùng người thân đã đưa cha mình đến bệnh viện huyện cấp cứu. Khoảng 15gcùng ngày, bác sĩ tiến hành mổ cho cha chị lần thứ nhất.
Ca mổ kéo dài vài giờ, khi tỉnh dậy cha chị vẫn kêu rất đau đớn, nên gia đình gọi bác sĩ đến kiểm tra. Ngay sau đó, các bác sĩ lại đưa cha chị vào mổ lần thứ hai. Đến khoảng nửa đêm, thì bệnh viện cho xe chuyển cha chị lên bệnh viện tỉnh. Tại Bệnh viện tỉnh, lúc 8g sáng 28-2, cha chị được đưa vào mổ lần thứ ba.
“Gia đình chúng tôi thuộc diện hộ cận nghèo, đời sống khó khăn, cha tôi phải mổ đến ba lần như thế, nên chúng tôi rất lo lắng về khả năng hồi phục” - chị H’ Đoan nói.
BS Ngô Thế Lâm, trưởng khoa Ngoại tổng quát (Bệnh viện Đa khoa Khánh Hòa), cho biếtông Knai Y Vư bị thủng bàng quang do sai sót của ca mổ khắc phục thoát vị bẹn tại bệnh viện huyện Khánh Vĩnh. Tuy nhiên, kíp mổ của bệnh viện tỉnh đã kịp thời khắc phục, hiện sức khỏe bệnh nhân tiến triển tốt.
Phụ nữ online
Khám tầm soát ung thư miễn phí cho 300 PN Nhà Bè
Sáng 1/3, Quỹ Prudence - Công ty Bảo hiểm Nhân thọ Prudential phối hợp với Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo TP.HCM cùng đoàn bác sĩ Bệnh viện Hùng Vương khám, tầm soát ung thư miễn phí cho 300 phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn tại huyện Nhà Bè.
Theo kế hoạch, năm 2014, Quỹ Prudence sẽ trao tặng 2.500 thẻ bảo hiểm y tế cho hộ cận nghèo, 1.000 ca tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ ở các huyện Nhà Bè, Hóc Môn và Bình Chánh. Tổng giá trị tài trợ cho chương trình y tế này là 741 triệu đồng bao gồm: trao tặng thẻ bảo hiểm y tế, tầm soát ung thư, phát thuốc, tặng quà và hỗ trợ chi phí phẫu thuật điều trị cho chị em phụ nữ.
Dự kiến, Quỹ sẽ hỗ trợ chi phí điều trị cho 15 ca phát hiện bệnh có hoàn cảnh khó khăn cần phẫu thuật, điều trị sớm.
VIETNAM+
Nối thành công chân trái cho bệnh nhân bị máy cắt đứt
Sau ca phẫu thuật nối cẳng chân kéo dài hơn 5 giờ, ngày 1/3, các ngón chân của bệnh nhân Nguyễn Ngọc Thanh (sinh năm 1959, ngụ tại thị trấn Vĩnh An, Vĩnh cửu, Đồng Nai) đã cử động nhẹ, đầu ngón chân đã hồng ấm, người bệnh đã nói chuyện được.
Theo người nhà bệnh nhân, khoảng 17 giờ chiều 28/2, trong lúc anh Thanh đang cắt cỏ, cánh quạt của máy cắt cỏ bất ngờ bị văng ra, cắt vào chân trái anh Thanh, làm cẳng chân anh bị đứt.
Lúc 18 giờ 30 chiều cùng ngày, anh Thanh được người nhà đưa đến Bệnh viện đa khoa Thống Nhất (Đồng Nai) trong tình trạng hôn mê, mất rất nhiều máu.
Sau khi tiến hành cấp cứu cho bệnh nhân, đến hơn 19 giờ, các bác sỹ của bệnh viện đã tiến hành mổ vi phẫu, nối cẳng chân. Do chân đã bị đứt, nên ê kíp thực hiện phẫu thuật đã phải tiến hành nhiều kỹ thuật như nối gân cơ, mạch máu, thần kinh; trong thời gian phẫu thuật, người bệnh đã được truyền 4 đơn vị máu. Đến 1 giờ sáng 1/3, ca phẫu thuật đã thành công.
Bác sỹ Nguyễn Tường Quang , Trưởng khoa Chấn thương Chỉnh hình Bệnh viện đa khoa Thống Nhất cho biết, thành công của ca bệnh này ngoài sự cố gắng của y bác sỹ thực hiện phẫu thuật, còn do người bệnh được đưa đến kịp thời nên các mô của phần bị đứt vẫn còn sống.
Bệnh viện đang tiếp tục theo dõi tình trạng của bệnh nhân, tiến hành tập vật lý trị liệu cho anh Thanh, đảm bảo chân người bệnh hồi phục hoàn toàn.
Cập nhật kiến thức phòng nhiễm khuẩn ở trẻ sơ sinh
Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Viết Tiến cho biết hiện nay, có rất nhiều phụ nữ mang thai bị nhiễm khuẩn âm thầm mà không biết, khá nguy hiểm.
Tại hội thảo khoa học cập nhật lâm sàng về nhiễm khuẩn sản phụ khoa và trẻ sơ sinh, tổ chức chiều 1/3, tại Hà Nội, ông Tiến dẫn chứng, có trường hợp vi khuẩn từ âm đạo của người mẹ vào thai, dẫn đến tình trạng trẻ sơ sinh vừa ra đời đã bị nhiễm khuẩn nặng.
Vị Thứ trưởng Bộ Y tế nhấn mạnh, trước đây công tác chống nhiễm khuẩn chưa được chú trọng nhiều, nhiễm khuẩn bệnh viện trở thành nỗi sợ hãi với bác sỹ. Bởi nhiễm khuẩn tại bệnh viện thường rất nặng nề, khi các vi khuẩn kháng nhiều thuốc kháng sinh. Vì vậy, trong những năm gần đây ngành y tế rất quan tâm chống nhiễm khuẩn, đặc biệt tại các bệnh viện đã ra đời trung tâm chống nhiễm khuẩn.
Phân tích về tác động của nhiễm khuẩn đối với trẻ sơ sinh, ông Tiến cho hay, ngay cả nhiễm khuẩn ngoài da, việc chuyển bệnh nhân từ giường này sang giường bệnh khác, hay vô tình trong khâu chăm sóc của y tá điều dưỡng, vi khuẩn từ da và bàn tay của nhân viên y tế đã chuyển sang người bệnh đều có thể gây nhiễm khuẩn.
Số liệu từ Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho thấy, nhiễm khuẩn là nguyên nhân thường gặp nhất gây tử vong giai đoạn trẻ sơ sinh chiếm tỷ lệ cao nhất (32%), ngạt và các sang chấn sản khoa đứng hàng thứ 2 (29%), tử vong do non tháng là 24%.
Theo tiến sỹ Vũ Bá Quyết, Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Trung ương, Việt Nam nằm trong khu vực nhiệt đới gió mùa, độ ẩm không khí rất cao kết hợp với điều kiện sống và làm việc chưa tốt. Đặc biệt nhiều phụ nữ nông thôn phải làm việc dưới thời tiết khắc nghiệt với phòng hộ lao động kém nên tỷ lệ viêm đường sinh dục khá cao.
Những thủ thuật như nạo hút thai, khám bệnh ở các phòng mạch, trung tâm vô khuẩn chưa tốt. Các kiến thức vệ sinh dục của phụ nữ thiếu khoa học, sự kém hiểu biết cũng dễ dẫn đến viêm nhiễm bộ phận sinh dục. Vì vậy, theo ông Quyết, việc chăm sóc phụ nữ khi mang thai, sản phụ khi sinh, càng vệ sinh sạch sẽ bao nhiêu thì tử vong tai biến sản khoa càng giảm đi đáng kể./.
Theo các chuyên gia, nhiễm khuẩn ở sản phụ xảy ra trong thời kỳ hậu sản, 42 ngày sau sinh, sau nạo hút thai.Sốt sau đẻ là những trường hợp sản phụ sau đẻ 24 giờ có thân nhiệt trên 38 độ C.Các nguyên nhân gây sốt sau sinh như: bệnh nội-ngoại khoa, nhiễm khuẩn hậu sản... Các yếu tố thuận lợi khi nhiễm khuẩn đường sinh dục như chuyển dạ kéo dài, ối vỡ sớm, non; không vô khuẩn trong thăm khám và đỡ đẻ; thủ thuật, phẫu thuật; sót rau; chảy máu sau đẻ: băng huyết...
Kinh tế đô thị
Khám sức khỏe miễn phí cho trên 500 người dân
Hơn 500 người dân tại thôn Minh Tân (xã Minh Trí, huyện Sóc Sơn, Hà Nội) đã tham gia chương trình khám, chẩn đoán và chăm sóc sức khỏe miễn phí
Hơn 500 người dân tại thôn Minh Tân (xã Minh Trí, huyện Sóc Sơn, Hà Nội) đã tham gia chương trình khám, chẩn đoán và chăm sóc sức khỏe miễn phí do đội ngũ y, bác sĩ BV Đa khoa Quốc tế Phúc Lâm (Văn Giang, Hưng Yên) phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức.
Đây là hoạt động nằm trong chuỗi chương trình chăm sóc sức khỏe Vì cộng đồng của BV Đa khoa Quốc tế Phúc Lâm nhằm giúp người dân được chẩn đoán, phát hiện sớm các loại bệnh lý để đưa ra các biện pháp điều trị kịp thời.:
Công an nhân dân online
Bệnh viện Bình Dân: Nhiều báo cáo khoa học ứng dụng chữa trị bệnh nhân
(CAO) Sáng 1-3, Bệnh viện Bình Dân TP.HCM tổ chức Hội nghị khoa học kỹ thuật lần thứ 17 năm 2014, nhân dịp kỷ niệm 60 năm thành lập bệnh viện.
Phát biểu khai mạc hội nghị, TS.BS Trần Vĩnh Hưng - Giám đốc Bệnh viện Bình Dân cho biết, định kỳ hai năm một lần Hội nghị khoa học kỹ thuật Bệnh viện Bình Dân được tổ chức. Đây là diễn đàn để đội ngũ y bác sĩ, các nhà khoa học trao đổi kiến thức và kinh nghiệm trên tinh thần hợp tác hữu nghị. Qua các kỳ hội nghị, đã có hàng trăm báo cáo khoa học về chẩn đoán, điều trị, chăm sóc người bệnh được ứng dụng thành công tại Bệnh viện Bình Dân và đã được chuyển giao kỹ thuật cho các đơn vị y tế tuyến cơ sở. Qua đó, thể hiện vai trò tiên phong, hàng đầu của Bệnh viện Bình Dân trong phẫu thuật ngoại tổng quát, ngoại tiết niệu của TP.HCM và các tỉnh, thành phía Nam.
Hội nghị quy tụ các giáo sư, tiến sĩ, bác sĩ, dược sĩ, điều dưỡng, kỹ thuật viên và các nhà khoa học đang công tác tại Bệnh viện Bình Dân, các đồng nghiệp từ khắp các tỉnh, thành trong nước và quốc tế. Hội nghị có 85 báo cáo khoa học chuyên sâu trong lĩnh vực ngoại tiêu hoá, tiết niệu - thận học, gây mê hồi sức, chăm sóc người bệnh; còn có những báo cáo mang tính thời sự về ghép tạng, vi phẫu, phẫu thuật nội soi, ứng dụng LASER trong y học…
PGS.TS Nguyễn Tấn Bỉnh - Giám đốc Sở Y tế TP.HCM yêu cầu bệnh viện phát huy hơn nữa thế mạnh hiện có của mình, trên cơ sở hội nghị học tập nghiên cứu nâng cao chuyên môn nhằm khắc phục những hạn chế tồn tại, xứng đáng là bệnh viện hàng về phẩu thuật ngoại tổng quát, tiết niệu, đáp ứng mong mỏi của nhân dân trong chăm sóc sức khỏe.
Trước đó, ngày 28-1-2014, bệnh viện tổ chức chương trình mổ thị phạm về cắt thần kinh giao cảm nội soi một lỗ, phẩu thuật nội soi nang ống mật chủ, cắt thực quản nội soi hỗ trợ, nội soi ung thư tiền liệt tuyến, cắt bán phần thận… Gắn kết với hội nghị còn có hội thảo chuyên đề “Chăm sóc bệnh nhân ung thư” do nhóm giáo dục sức khoẻ AVVRG (Australia) phối hợp với phòng điều đưỡng của Bệnh viện Bình Dân tổ chức vào ngày 27-2.
Về nơi bác sĩ phải "nịnh" bệnh nhân để được điều trị
Lâu nay, nói đến bệnh viện, người ta thường hình dung ra ngay hình ảnh bệnh nhân và người nhà người bệnh phải cậy nhờ sự quan tâm của bác sĩ như thế nào. Nhưng, có một chuyên ngành đặc thù, nơi mà hằng ngày, các thầy thuốc lại phải làm một việc ngược lại, đó là "nịnh" bệnh nhân để được chăm sóc, chữa bệnh cho họ.
Mỗi ngày, Bệnh viện Tâm thần Hà Nội tiếp đón khoảng 40 - 50 bệnh nhân. Áp lực công việc là vậy, nhưng các bác sĩ tại đây luôn đến với bệnh nhân bằng tất cả tình thương và trách nhiệm. Đồng thời, cũng phải tìm mọi cách để có thể chia sẻ, an ủi bệnh nhân như một người bạn, một người thân để hiệu quả điều trị có thể đạt được kết quả mong đợi.
Khoa B - nơi được coi là khoa có bệnh nhân nặng nhất của Bệnh viện Tâm thần Hà Nội. Ở đây, hơn 90 bệnh nhân, phần lớn đều bị bệnh ở mức độ nặng, kích động, khó kiểm soát được hành vi của bản thân, cũng như không có khả năng tự chăm sóc mình... Việc điều trị cho các bệnh nhân tâm thần không giống như các bệnh khác. Công việc này đòi hỏi bác sĩ phải tốn rất nhiều sức lực và cả sự chịu đựng và kiên nhẫn. Nếu như chăm sóc người bệnh bình thường đã khó khăn, thì chăm sóc người bệnh tâm thần còn khó khăn gấp nhiều lần.
Bác sỹ Trần Phương, Trưởng Khoa cấp tính nam (Bệnh viện Tâm thần Hà Nội) là người có nhiều năm gắn bó với các bệnh nhân tâm thần ở đây. Bằng kinh nghiệm của mình, bác sĩ Trần Phương cho rằng, người bệnh tâm thần là những người không công nhận mình bị tâm thần và dường như họ từ chối mọi sự chăm sóc của gia đình và của nhân viên y tế. Thế nên, đối với các y, bác sỹ ở đây, hết sức khó khăn và vất vả khi họ vẫn phải tìm đủ mọi cách để hoàn thành nhiệm vụ của mình, vẫn đạt được mục tiêu chăm sóc người bệnh một cách tốt nhất.
Trong một khoảnh khắc khi được hỏi, bác sỹ Trần Phương không thể nhớ và liệt kê ra hết những kỉ niệm vui, buồn nhất trong nghiệp của mình. Đối với ông, mỗi trường hợp bệnh nhân lại là mỗi tình trạng bệnh lý khác nhau, dẫn đến các hành vi, ứng xử của họ trong quá trình chữa bệnh cũng khác nhau. Cách đây 2 năm, trong một buổi sáng thường ngày, khi ông vừa đến bệnh viện thì chứng kiến cảnh lộn xộn. Đó là một cuộc chửi bới lộn xộn kèm những hành vi mang tính kích động của một bệnh nhân tên Nam. Bằng kinh nghiệm của mình, ông đã đến, dùng những lời nói và cử chỉ thân thiện để "hạ hỏa" đối tượng. Sau khi chấp nhận nhập viện và điều trị theo chỉ dẫn, đến nay, anh Nam đã đỡ bệnh được rất nhiều, có thể phụ kèm với các điều dưỡng để chăm sóc cho các bệnh nhân khác.
Thạc sĩ - bác sĩ Quách Văn Ngư, Trưởng khoa Khám bệnh - Bệnh viện Tâm thần Hà Nội chia sẻ rằng, chuyên ngành tâm thần là một chuyên ngành đặc biệt nên có nhiều khó khăn trong tiếp cận người bệnh để khám và điều trị kịp thời và giải quyết cho người bệnh hợp lí. Còn áp lực công việc là chuyên ngành đặc thù nên có những người bệnh họ đến khám bệnh không hợp tác, có những người bệnh đến đe dọa rồi gây áp lực cho nhân viên.
Chứng kiến một buổi các bác sĩ, điều dưỡng chăm sóc cho các bệnh nhân nơi đây, chúng tôi không khỏi giật mình và cảm phục. Đối với những bệnh nhân đã có thời gian chữa trị, chăm sóc lâu dài và hồi phục, họ đã dần quen với giờ giấc sinh hoạt nên phần nào cũng giảm đi được áp lực đối với các thầy thuốc. Còn đối với những bệnh nhân ở mức độ nặng, có thời gian điều trị ngắn, chỉ có những người thần kinh "thép" mới đủ kiên nhẫn và sức chịu đựng để chăm sóc cho họ. Ví dụ, để cắt tóc thành công cho một bệnh nhân, các điều dưỡng có khi mất cả giờ đồng hồ. Hay là chuyện giục bệnh nhân ăn, chuyện tắm rửa, thay quần áo, cắt móng tay, móng chân,... tất cả đều trở thành những việc không hề đơn giản đối với họ.
Tuy nhiên, gian lao, vất vả, chịu đựng là vậy nhưng hiện nay, thu nhập của chuyên ngành tâm thần vẫn còn rất thấp, vì vậy, các thầy thuốc, đặc biệt là các thầy thuốc trẻ cũng không mặn mà để về với chuyên ngành này.
Bác sĩ cao cấp Lý Trần Tình, Giám đốc Bệnh viện Tâm thần Hà Nội chia sẻ một cách thẳng thắn rằng, phải nhìn thẳng vào thực tế để nhận thấy rằng, thu nhập trong chuyên ngành tâm thần còn rất khiêm tốn mặc dù chính sách đãi ngộ của nhà nước rất là cao, có thêm 70% lương, thế nhưng thu nhập thực tế so với các chuyên ngành khác còn khoảng cách rất xa. Vì vậy, nó không có sức hấp dẫn lớn đối với nguồn lao động có chất lượng cao như thế này. Cho nên trong chuyên ngành tâm thần bây giờ thầy thuốc thiếu, một nghĩa nữa là một người làm việc bằng hai. Trong khi bệnh lý tâm thần giờ đang gia tăng.
Lâu nay, vẫn có nhiều "lời ra tiếng vào" về nghề y, ngành y. Nhưng, vẫn còn đó là cả một bộ phận lớn thầy thuốc vẫn ngày ngày trực chờ cứu lấy tính mạng của bệnh nhân từ lưỡi hái của tử thần. Giữa thế giới thực và ảo, giữa ranh giới của sự sống và cái chết, hằng ngày, màu blouse trắng vẫn kịp thời có mặt ở mọi nơi không chỉ để duy trì sự sống cho con người về mặt sinh học, mà còn đòi lại quá khứ và nhận thức cho những người bệnh "đánh mất thực tại"
Báo Điện tử Chính phủ
Mường Lát không còn ám ảnh vì AIDS
Đã có thời gian dịch HIV từng là nỗi lo sợ của cả bản Poọng và xã Tam Chung, Mường Lát, Thanh Hóa. Tuy nhiên, sau nhiều năm triển khai mạnh mẽ các hoạt động tuyên truyền, can thiệp, đến nay người dân đất này đã không còn ám ảnh vì HIV/AIDS.
Giảm số người nhiễm mới
Trao đổi với phóng viên Báo điện tử Chính phủ, ông Nguyễn Bá Cẩn, Giám đốc Trung tâm phòng, chống HIV/AIDS tỉnh Thanh Hóa cho hay: Dịch HIV/AIDS ở Mường Lát gây tử vong 115 người dân toàn huyện, trong đó có 49 người ở xã Tam Chung, 22 người ở bản Poọng.
Trước đây, huyện Mường Lát là điểm nóng về HIV/AIDS trong nhiều năm. Phát hiện ca nhiễm HIV đầu tiên vào năm 2001, đến năm 2006 số người nhiễm H trong huyện tới gần 50 trường hợp. Đặc biệt, sau khi Trung tâm Y tế huyện tách lập vào năm 2007, số người nhiễm HIV trong nhóm nghiện chích ma túy phát hiện khá cao và số người nhiễm HIV cũng đã tăng nhanh.
Hiện số người nhiễm HIV ở Mường Lát chủ yếu tập trung trong nhóm người nghiện chích ma túy (chiếm hơn 70% ca nhiễm). Từ năm 2001-2013, lũy tích có 434 người nhiễm HIV ở huyện Mường Lát (trong đó có 115 người ở xã Tam Chung và 41 ở bản Poọng).
Trước tình hình trên, năm 2008 Ban chỉ đạo phòng chống HIV/AIDS, ma túy, mại dâm tỉnh Thanh Hóa đã xác định huyện Mường Lát là 1 trong 3 huyện trọng điểm (Thành phố Thanh Hóa, Mường Lát và Quan Hóa) triển khai hoạt động phòng, chống HIV/AIDS toàn diện, tập trung nhiều nguồn lực để giảm tỷ lệ lây nhiễm mới HIV/AIDS trên địa bàn.
Tính đến hết năm 2013, số người hiện được điều trị thuốc kháng virus (ARV) ở bản Poọng là 13 người, xã Tam Chung là 40 người và toàn huyện là 171 người. Nhờ vậy, căn bệnh nguy hiểm này đã được kiềm chế trong 3 năm trở lạiđây. Số ca nhiễm mới HIV tại bản Poọng xã Tam Chung giảm rõ rệt nhờ thực hiện những chương trình, dự án trong phòng, chống HIV/AIDS và các hoạt động can thiệp giảm hại.
Trong các năm 2008, 2009, qua xét nghiệm đã phát hiện mỗi năm có tới 8 đến 9 người trong bản nhiễm HIV. Tuy nhiên, trong năm 2011 và 2012, mỗi năm chỉ phát hiện có 1 người và năm 2013 xét nghiệm cho 31 người nhưng không có trường hợp nào nhiễm mới HIV được phát hiện.
Triển khai đồng bộ các chương trình can thiệp giảm hại
Ông Cẩn cho biết thêm, để ngăn chặn căn bệnh nguy hiểm này, trong những năm qua, huyện Mường Lát đã nhận được nhiều sự hỗ trợ từ Trung ương, các tổ chức quốc tế. Điển hình, dự án phòng, chống HIV/AIDS do Ngân hàng Thế giới tài trợ đã triển khai trên địa bàn huyện từ năm 2008, tập trung chủ yếu vào hoạt động truyền thông, can thiệp giảm hại và tư vấn xét nghiệm HIV. Bản Poọng, xã Tam Chung đã được lựa chọn để triển khai ngay từ đầu dự án.
Trong 6 năm triển khai, dự án đã truyền thông được hơn 1.100 buổi phát sóng qua hệ thống loa đài; thực hiện được 808 buổi truyền thông qua hội nghịở bản với gần 39.850 lượt người tham dự; cung cấp gần hơn 1,1 triệu bơm kim tiêm sạch cho khoảng 506 người nghiện chích ma túy; cấp gần 100.000 bao cao su cho người nghiện chích ma túy và phụ nữ bán dâm trên địa bàn.
Bên cạnh đó, dự án đã tư vấn và xét nghiệm cho 3.224 lượt người có nguy cơ qua VCT cốđịnh, phát hiện 223 lượt người có kết quảHIV dương tính (đạt 6,9% số xét nghiệm); tư vấn và xét nghiệm cho 532 lượt đối tượng có nguy cơ qua VCT lưu động, phát hiện 43 người có kết quả HIV dương tính (đạt 8% số xét nghiệm).
Từ năm 2011, huyện Mường Lát được Dự án quỹ toàn cầu chính thức tài trợ triển khai các hoạt động như: Điều trị ARV cho bệnh nhân AIDS, sàng lọc điều trị dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con, tư vấn xét nghiệm HIV tự nguyện và điều trị các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế Methadone cho người nghiện chích ma túy. Cơ sở điều trị Methadone của huyện bắt đầu triển khai điều trị từ cuối tháng 12/2013 đã điều trị cho 15 người nghiện trong đó có 5 người nghiện ở xã Tam Chung.
Các chương trình, hoạt động phòng, chống HIV/AIDS từ các dự án, tổ chức quốc tế đã tác động tích cực đến hành vi, nhận thức của người dân huyện Mường Lát. Người nghiện chích ma túy đã thay đổi tư duy, sử dụng 100% bơm kim tiêm sạch dùng 1 lần trong các lần tiêm chích. Người dân ở các bản vùng sâu, xa, người có nguy cơ được tiếp cận với dịch vụ tư vấn xét nghiệm HIV lưu động để biết tình trạng nhiễm HIV của mình, được điều trị ARV kéo dài sự sống, nâng cao chất lượng cuộc sống cho mình và những người có liên quan.
Theo ông Nguyễn Bá Cẩn, mặc dù đã đạt được những kết quả tích cực trong công tác phòng, chống HIV/AIDS. Tuy nhiên, việc triển khai công tác phòng, chống HIV/AIDS cho đồng bào dân tộc miền núi, đặc biệt ở xã Tam Chung còn gặp nhiều khó khăn tồn tại do địa bàn đi lại phức tạp, số người nghiện chích ma túy nhiều đang tiềm ẩn trong cộng đồng, khó tiếp cận, quản lý. Sự phân biệt, kỳ thị đối với người nhiễm HIV/AIDS đã được cải thiện nhưng vẫn còn cản trở việc quản lý đối tượng và tiếp cận các dịch vụ phòng, chống HIV/AIDS. Chính vì vậy, công tác phòng, chống HIV/AIDS ở địa bàn huyện Mường Lát đang được được chú trọng và sẽ tiếp tục được ưu tiên trong thời gian tới.
Báo Đài tiếng nói nhân dân TP. HCM
Bệnh viện Từ Dũ khánh thành khu khám bệnh mới
Sáng 01/3/2014, Bệnh viện Từ Dũ (TP.HCM) đã tổ chức Lễ khánh thành khu khám bệnh và khu chăm sóc sức khỏe sinh sản với diện tích 20.900 m 2, có quy mô 12 tầng, 2 tầng hầm và 500 giường bệnh với tổng kinh phí hơn 265 tỷ đồng, nhằm góp phần giải quyết 400 giường bệnh ngoài hành lang hiện nay.
1.Như vậy, khu dịch vụ kỹ thuật chăm sóc sức khỏe sinh sản mới có chức năng thực hiện các dịch vụ y tế chuyên khoa phụ - sản, bao gồm chẩn đoán hình ảnh, xét nghiệm di truyền học - sàng lọc sơ sinh, phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ, sàng chậu… Chi phí cho phòng cao nhất là 2 triệu đồng/ngày/phòng 1 giường, thấp nhất là 300.000 đồng/ngày cho phòng 6 giường.
Phát biểu tại buổi lễ, bà Nguyễn Thị Hồng - Phó chủ tịch UBND TP.HCM bày tỏ, việc đưa khu khu khám bệnh mới của Bệnh viện Từ Dũ vào hoạt động sẽ góp phần vào việc hoàn thành vai trò, trách nhiệm trong chăm sóc sức khỏe nhân dân, từng bước giảm tải bệnh viện, ứng dụng nhiều thành tựu kỹ thuật hiện đại, tạo điều kiện để người dân được tiếp cận với những dịch vụ y tế tốt nhất…
Bà Nguyễn Thị Hồng lưu ý, đội ngũ thầy thuốc của bệnh viện cần không ngừng nâng cao đạo đức nghề nghiệp cho nhân viên, tăng cường hơn nữa lời dạy của bác Hồ “Lương y như từ mẫu”, không ngừng nâng cao đạo đức nghề nghiệp cho tất cả cán bộ nhân viên.
Người lao động online
Còn lo ngại cho sức khỏe hai bé gái dính liền
- Sau khi phẫu thuật tách rời, các bác sĩ vẫn lo ngại tình trạng nhiễm trùng, chèn ép tim có thể xảy ra cho hai bé gái song sinh
Thông tin từ Bệnh viện Nhi đồng 1 TP HCM ngày 1-3 cho biết sau 2 ngày phẫu thuật tách rời, tình trạng huyết động học của cặp song sinh đều ổn định, song “sóng gió” vẫn chưa qua.
Theo bác sĩ Đào Trung Hiếu, Phó giám đốc Bệnh viện Nhi đồng 1, dù khoảnh khắc nguy hiểm nhất của hai bé sau khi tách rời đã qua đi nhưng còn lo là nguy cơ nhiễm trùng, bệnh lý tim mạch bẩm sinh, tình trạng cao áp phổi có thể đe dọa. Hiện các bé được cho thở máy với tần số cao và dùng khí hạ áp để tránh tình trạng cao áp phổi, suy hô hấp.
Ngoài ra, vì mắc phải bệnh lý “lộ tim bẩm sinh” nên sau mổ các bé có nguy cơ bị chèn ép tim dẫn đến loạn nhịp, ngưng tim. Nếu tình huống này xảy ra buộc các bác sĩ phải can thiệp mở lồng ngực khẩn cấp…Cả hai bé vẫn còn được theo dõi, thám sát và sự can thiệp của bác sĩ chỉnh sửa các dị tật sau hồi sức
Bảo vệ bệnh viện lấy đồ, đánh người bán hàng rong nhập viện?
(NLĐO) – Người phụ nữ bán hàng rong cho rằng bị bảo vệ thu giữ đồ, đánh thâm tím cả người phải nhập viện điều trị, trong khi giám đốc bệnh viện cho rằng bảo vệ làm đúng chức năng nhiệm vụ của mình
Sáng 1-3, từ thông tin phản ánh của bạn đọc, chúng tôi đã đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Nam để xác minh thông tin về việc nhân viên bảo vệ của bệnh viện này đánh dân.
Khi đến Khoa Ngoại chấn thương, các y sĩ ở đây cho biết một phụ nữ tên Phạm Thị Tính (46 tuổi, ngụ phường An Sơn, TP Tam Kỳ) bị bảo vệ của bệnh viện đánh nhập viện vào tối 28-2. Tuy nhiên, lúc chúng tôi tìm đến, bà Tính đã rời bệnh viện, mà theo một số bệnh nhân, bà ra ngoài mua đồ ăn sáng.
Tìm đến nhà bà Tính tại khối phố 7, phường An Sơn, chúng tôi hết sức bất ngờ khi gia đình bà Tính không hề biết chuyện người thân mình bị đánh nhập viện. Điện thoại của bà Tính cũng không liên lạc được, trong đêm 28-2, chồng bà Tính đi tìm cả đêm nhưng không biết vợ mình ở đâu. Mãi đến trưa 1-3, khi người nhà tìm đến bệnh viện thì mới hay bà Tính vừa xin về nhà lấy áo quần.
Tiếp xúc với chúng tôi, bà Phạm Thị Tính kể lại, khoảng 10 giờ 30 sáng 28-2, khi bà cùng một số người bán hàng rong vào bán bánh trong khuôn viên bệnh viện thì bị bảo vệ tịch thu đồ đạc, không cho bán. Nhiều lần năn nỉ, thậm chí bà còn cam kết với các bảo vệ sẽ không bao giờ vào bán hàng tại bệnh viện nữa, chỉ yêu cầu cho xin lại 2 thùng bánh để đi bán nhưng bảo vệ không cho.
Khi các bảo vệ này đang ở trong phòng, bà Tính vào đập cửa để xin lần nữa thì bị bảo vệ tên N. dùng gậy đánh nhiều cái vào tay, lưng và đầu khiến bà gục giữa sân. Nhiều người chứng kiến vụ việc hết sức bất bình, gọi điện cho Công an phường An Mỹ đến xử lý và lập biên bản vụ việc.
Đến chiều tối, bà Tính về nhà nấu cơm và đón con trai đi học về nhưng vì quá đau đành phải đưa cả con trai vào bệnh viện cấp cứu. Chồng bà Tính đi làm thợ bốc vác cả ngày nên không hề biết chuyện.
Giải thích nguyên nhân vì sao lại không liên lạc với gia đình khi nhập viện khiến gia đình phải lo lắng đi tìm, bà Tính nói mình bị đánh quá nhiều, cảm thấy hoảng loạn, thêm vào đó đồ đạc và cả điện thoại di động bị bảo vệ thu giữ nên muốn nhanh vào đòi lại. Đến tối cùng ngày, phải nhờ đến người bán bánh mì vào xin lại,bảo vệ mới trả đồ cho bà.
Trao đổi với chúng tôi qua điện thoại, ông Phạm Ngọc Ẩn, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam, cho biết có việc xô xát giữa bảo vệ và người bán hàng rong nhưng khẳng định không có chuyện bảo vệ đánh người (?!).
Ông Ẩn cho rằng thời gian gần đây, nhiều phần tử trà trộn vào bệnh viện dẫn đến mất cắp. Bệnh viện không có chủ trương cho người bán hàng rong vào bên trong. “Tuy nhiên, bà này (bà Phạm Thị Tính- PV) nhiều lần vào bán bên trong, bảo vệ đã mời ra nhưng vẫn vô nên bảo vệ thu đồ thì bà này vào ăn vạ, đập phá bệnh viện, bảo vệ can ngăn dẫn đến xô xát với nhau chứ không phải bảo vệ đánh. Bảo vệ họ làm đúng chức năng nhiệm vụ của họ” – ông Ẩn nói.Gia đình bà Tính đang rất mong muốn cơ quan chức năng khẩn trương làm sáng tỏ vụ việc.
Nhân dân điện tử
Nhiều phụ nữ mang thai nhiễm khuẩn âm thầm mà không biết
NDĐT - Ngày 1-3, tại Hà Nội, Hội Phụ sản khoa và sinh đẻ có kế hoạch Việt Nam (Vinagofpa) phối hợp Bệnh viện Phụ sản T.Ư và Nhãn hàng Dettol tổ chức Hội thảo khoa học cập nhật lâm sàng về nhiễm khuẩn sản phụ khoa và trẻ sơ sinh cho các bác sĩ đang tham gia công tác điều trị tại các bệnh viện trên địa bàn Hà Nội.
Các chuyên gia cùng trao đổi, cập nhật tình hình bệnh lý, các biện pháp ngăn ngừa các bệnh nhiễm khuẩn cho sản phụ và trẻ sơ sinh. Đây là hai vấn đề lớn liên quan đến sức khỏe phụ nữ và trẻ em hiện nay. Thực hiện chăm sóc sức khỏe tốt cho các đối tượng này sẽ góp phần đạt các mục tiêu Thiên kỷ liên quan đến bà mẹ và trẻ em.
Theo TS Vũ Bá Quyết, Giám đốc Bệnh viện Phụ sản T.Ư, Việt Nam nằm trong khu vực nhiệt đới gió mùa, độ ẩm không khí rất cao kết hợp với điều kiện sống, làm việc chưa tốt và nhất là các kiến thức vệ sinh của phụ nữ, của các bà mẹ thiếu khoa học nên rất dễ nhiễm khuẩn cho mẹ và trẻ sơ sinh.
PGS TS Nguyễn Viết Tiến, Thứ trưởng Bộ Y tế, Chủ tịch Vinagofpa cho biết: Trước đây công tác chống nhiễm khuẩn chưa được chú trọng, nhiễm khuẩn bệnh viện trở thành nỗi sợ hãi với bác sĩ. Nhiễm khuẩn tại bệnh viện thường rất nặng nề, các vi khuẩn kháng nhiều thuốc kháng sinh vì thế trong những năm gần đây ngành y tế rất quan tâm công tác chống nhiễm khuẩn. Tại các bệnh viện đều có trung tâm chống nhiễm khuẩn.
PGS TS Nguyễn Viết Tiến cảnh báo: có trường hợp người lành mang bệnh. Nhiều phụ nữ mang thai bị nhiễm khuẩn âm thầm mà không biết, thậm chí thai nhi trong bụng mẹ cũng đã bị nhiễm khuẩn. Nhiều trẻ sơ sinh vừa chào đời đã nhiễm khuẩn rất nặng.
Chính vì vậy, việc chăm sóc sản phụ khi sinh, thực hiện sát trùng, diệt khuẩn cho các bà mẹ, trẻ sơ sinh là điều rất cần thiết. Càng vệ sinh sạch sẽ bao nhiêu thì tử vong, tai biến sản khoa càng giảm đi bấy nhiêu.
Tổ chức Y tế thế giới đánh giá ở các nước đang phát triển, nhiễm khuẩn là nguyên nhân thường gặp nhất (chiếm 32%) gây tử vong giai đoạn sơ sinh. Tỷ lệ trẻ sơ sinh tử vong do nhiễm khuẩn vẫn rất cao, từ 20 đến 55%.
Công nghiệp dược Việt Nam bao giờ chiếm lĩnh "sân nhà"?
Với 121 nhà máy sản xuất thuốc trong nước đạt tiêu chuẩn Thực hành tốt sản xuất thuốc (GMP), nhiều sản phẩm dược Việt Nam được xuất khẩu sang các nước trong khu vực và trên thế giới. Ngành Dược Việt Nam đã có những bước tiến ấn tượng trong những năm gần đây. Tuy nhiên, nhìn một cách tổng thể, các doanh nghiệp nội đang bị "lép vế" ngay trên "sân nhà".
Nhiều nhà máy sản xuất thuốc đạt tiêu chuẩn GMP
Trong những năm qua, ngành Dược Việt Nam đã không ngừng tăng trưởng, bình quân tổng giá trị tiền sử dụng thuốc mỗi năm tăng khoảng 20%. Năm 1997, Bộ Y tế ban hành Quyết định triển khai áp dụng các nguyên tắc, tiêu chuẩn thực hành tốt sản xuất thuốc - GMP, các doanh nghiệp đã đầu tư thiết bị, dây chuyền hiện đại, đào tạo nguồn nhân lực và triển khai nghiên cứu, dẫn đến sản phẩm thuốc sản xuất trong nước ngày càng chiếm tỷ trọng cao, tổng giá trị thuốc tiêu thụ tăng từ 26% năm 1996 lên hơn 47,82% năm 2011. Mặt khác, với việc áp dụng công nghệ khoa họck ỹ thuật tiên tiến trên thế giới nên chất lượng thuốc ngày càng có chất lượng.
Bên cạnh những loại thuốc thông thường như kháng sinh, giảm đau, hạ sốt, vi-ta-min, đã xuất hiện nhiều số đăng ký thuốc ở các nhóm bệnh: tim mạch, tiểu đường, tâm-thần kinh được sản xuất và lưu thông trên thị trường. Các loại thuốc sản xuất trong nước ngày càng đáp ứng tốt hơn nhu cầu điều trị. Trong khi, Việt Nam chưa phải là nước có nền công nghiệp dược phát triển, nhưng đã có nền công nghiệp sản xuất vắc-xin. Trong đó có bốn cơ sở có dây chuyền đạt GMP, các cơ sở còn lại đang tích cực đầu tư đạt GMP theo lộ trình. Đã tự sản xuất để cung cấp đủ nhu cầu sử dụng trong chương trình tiêm chủng mở rộng, bao gồm: vắc-xin bạch hầu, ho gà, uốn ván, bại liệt uống, sởi, thương hàn, viêm gan B, lao, viêm não Nhật Bản, tả. Thời gian tới, Chương trình tiêm chủng mở rộng quốc gia đang nghiên cứu sẽ đưa thêm một số vắcxin như: vắc-xin 5 trong 1 (bạch hầu, ho gà, uốn ván, viêm gan B, Hib), HPV (ung thư cổ tử cung)...
Phát triển chưa theo kịp yêu cầu
Ngành Dược Việt Nam cũng đang đứng trước những thách thức lớn, và đang "thua" ngay chính trên "sân nhà". Khi tổng giá trị tiền thuốc sử dụng của thị trường Việt Nam năm 2013 đạt khoảng 60 nghìn tỷ đồng, trong đó, thuốc sản xuất trong nước mới chiếm khoảng 48%.Lý giải cho hiện trạng này, nhiều chuyên gia cho rằng: Trình độ sản xuất, phân phối dược phẩm mặc dù đã tuân thủ những quy chuẩn quốc tế cơ bản, nhưng do nguồn vốn và quy mô đầu tư chưa đủ lớn đã làm cho nền công nghiệp dược phẩm Việt Nam dường như giậm chân tại chỗ; hệ thống và phương pháp đào tạo chậm đổi mới nên nguồn nhân lực dược thiếu về số lượng và yếu về chất lượng. Mặt khác, sự thiếu chú trọng đầu tư về nghiên cứu và ứng dụng không chỉ làm mất đi lợi thế nguồn dược liệu trong nước, làm giảm khả năng cạnh tranh mà còn làm cho ngành Dược Việt Nam mất dần nhân tố phát triển bền vững và lệ thuộc nhiều hơn vào nguồn nguyên liệu nước ngoài. Việc sử dụng thuốc chưa thật sự hợp lý, nhất là tình trạng dễ dãi, lạm dụng trong kê đơn thuốc và bán thuốc theo đơn, vừa ảnh hưởng đến hiệu quả điều trị, vừa gây lãng phí cho xã hội, gây khó khăn cho người lao động có thu nhập thấp... Theo đánh giá của Tổ chức Y tế thế giới, công nghiệp dược Việt Nam mới ở mức đang phát triển. Còn nếu theo phân loại của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) và Hội nghị Thương mại và Phát triển của Liên hợp quốc (UNCTAD) với bốn mức độ phát triển công nghiệp dược, Việt Nam hiện nay ở gần cấp độ ba, tức là có công nghiệp dược nội địa, có sản xuất thuốc generic, xuất khẩu được một số dược phẩm.
Hướng tới một nền công nghiệp dược đủ mạnh
Thủ tướng Chính phủ đã ra Quyết định ban hành chính sách Quốc gia về dược giai đoạn 2011-2020, tầm nhìn 2030, nhằm định hướng cho ngành dược Việt Nam phát triển một cách bền vững, góp phần quan trọng vào sự nghiệp chăm sóc và bảo vệ sức khỏe cho nhân dân với nhiều nội dung như: Xây dựng một nền công nghiệp dược nội địa đủ mạnh, nhanh chóng tiếp cận và làm chủ công nghệ sản xuất và tiêu chuẩn tiên tiến của các nước phát triển. Tập trung đầu tư quy mô lớn cho sản xuất thuốc thành phẩm mang tên gốc (thuốc generic) có chất lượng tốt và giá thành hợp lý, là nguồn cung ứng chủ yếu cho nhu cầu từ nguồn ngân sách nhà nước, kinh phí bảo hiểm y tế, các chương trình y tế quốc gia thay thế thuốc nhập khẩu. Đa dạng hóa các hình thức đầu tư phát triển ngành dược. Khuyến khích xã hội hóa đầu tư vào lĩnh vực dược. Thu hút đầu tư nước ngoài có công nghệ hiện đại, thân thiện môi trường gắn với chuyển giao công nghệ và tăng cường sự liên kết với các doanh nghiệp trong nước. Khẩn trương hoàn thiện và ban hành các quy chuẩn kỹ thuật để nhà đầu tư trong nước có định hướng phát triển công nghiệp sản xuất nguyên liệu dược và bao bì dược, giảm dần tỷ trọng nhập khẩu dược chất, tá dược và bao bì làm thuốc nhằm chủ động hơn về nguồn nguyên liệu và giá thành đầu vào của dược phẩm. Xác định những loại dược liệu là thế mạnh và tiềm năng của Việt Nam để quy hoạch, bảo tồn và phát triển ở quy mô công nghiệp, nghiên cứu và xây dựng thành sản phẩm trọng điểm quốc gia...
Để ngành công nghiệp dược Việt Nam chiếm lĩnh, làm chủ được thị trường trong nước, phục vụ tốt nhu cầu chữa bệnh của người dân, bên cạnh sự nỗ lực, vươn lên của mỗi doanh nghiệp, rất cần có cơ chế, chính sách phù hợp của Nhà nước, cũng như sự thay đổi nhận thức của đội ngũ thầy thuốc và chính người dân.: Thứ bảy, 01/03/2014 - 11:47 AM (GMT+7)
VTV online
Sóc Trăng phát hiện 2 ổ dịch bệnh gia cầm đầu tiên
Tỉnh Sóc Trăng đã phát hiện 2 ổ dịch bệnh gia cầm đầu tiên ở huyện Ngã Năm và Cù Lao Dung. Nếu kết quả xét nghiệm đàn gà vịt chết dương tính với virus cúm A/H5N1 thì đây là địa phương thứ 22 trong cả nước có dịch cúm gia cầm chủng này.
Ngày 26/2 vừa qua, đàn gà thịt 185 con ở, xã An Thạnh Nhất, huyện Cù Lao Dung tự nhiên chết hàng loạt. Còn đàn vịt 500 con ở xã Tân Long, huyện Ngã Năm thì có triệu chứng mù mắt kéo mây trắng, ủ gục đầu dưới nước quay vòng vòng, tiêu phân trắng và đã chết hơn 1 nửa tổng đàn.
Trạm thú y 2 huyện nói trên đã tiêu hủy toàn bộ số gà vịt chết và đang bệnh, đồng thời vệ sinh tiêu độc, sát trùng ổ dịch và các vùng xung quanh theo đúng qui định, thực hiện điều tra, giám sát dịch bệnh đến từng hộ tại nơi có dịch.
Sóc Trăngđang chờ kết luật xét nghiệm của cơ quan thú y vùng 7 xem 2 ổ dịch trên có dương tính với chủng vi rút cúm A/H5N1 hay không. Để công tác phòng chống cúm gia cầm đạt hiệu quả cao, ngoài nỗ lực của cơ quan chức năng, thì ý thức phòng chống dịch bệnh, kịp thời khai báo với cơ quan chức năng của người dân là rất quan trọngđể có thể phát hiện sớm & ngăn chặn dịch bệnh lây lan.
Thanh niên
Cục Quản lý dược phản hồi về thông tin 'khuyến cáo Motilium gây đột tử'
Báo Thanh Niên ra ngày 21.2 đăng bài Khuyến cáo thuốc Motilium gây đột tử. Sau khi báo đăng, Cục Quản lý dược (Bộ Y tế) có công văn gửi Báo Thanh Niên để phản hồi như sau: liên quan đến hoạt chất Dompéridone, ngày 31.7.2013 Cục Quản lý dược đã có công văn gửi Sở y tế các tỉnh, thành và các bệnh viện, viện có giường bệnh, cơ sở kinh doanh dược phẩm thông báo cho các cơ sở khám chữa bệnh, kinh doanh thuốc trên địa bàn biết các thông tin liên quan đến tính an toàn, phản ứng có hại của 8 loại thuốc, trong đó có cung cấp thông tin liên quan đến nguy cơ rối loạn nhịp tim và đột tử do tim mạch của thuốc chứa hoạt chất Dompéridone.
Tiếp đó, ngày 22.10.2013, Cục gửi công văn yêu cầu các công ty đăng ký, sản xuất thuốc lưu hành tại Việt Nam cập nhật thông tin dược lý đối với Dompéridone về tác dụng không mong muốn, chống chỉ định, thận trọng và cảnh báo đặc biệt khi sử dụng thuốc trong tờ hướng dẫn sử dụng thuốc nhằm giảm nguy cơ rối loạn nhịp tim và đột tử do tim mạch liên quan đến việc sử dụng thuốc này…
Theo Cục Quản lý dược, bất kỳ loại thuốc nào, bên cạnh tác dụng điều trị bệnh thì các thuốc đều có nguy cơ gây ra các phản ứng phụ, tùy thể trạng, cơ địa của người bệnh và sự tương tác thuốc.:
Bệnh viện Từ Dũ đưa thêm 500 giường bệnh vào sử dụng
Hôm nay 1.3, Bệnh viện Từ Dũ TP.HCM chính thức đưa vào hoạt động hai tòa nhà mới.
Đó là khu khám bệnh ở số 227 Cống Quỳnh, và khu kỹ thuật chăm sóc sức khỏe sinh sản ở số 191 Nguyễn Thị Minh Khai (quận 1, TP.HCM).
Khu kỹ thuật chăm sóc sức khỏe sinh sản có diện tích sử dụng 21.000 m2, 14 tầng, được đầu tư hơn 265 tỉ đồng.
Còn khu khám bệnh có diện tích sử dụng gần 9.000 m2 , được đầu tư gần 92 tỉ đồng.
Ban Giám đốc bệnh viện cho biết khu xây mới được bố trí 500 giường bệnh nội trú sẽ góp phần giải quyết nhu cầu về giường, phòng dành cho sản phụ sau sanh và một số chuyên khoa khác.
“Lâu nay, có một số chị em không dám vào Bệnh viện Từ Dũ sinh đẻ vì ngại không có giường. Việc tăng thêm 500 giường bệnh, tương đương số giường của một bệnh viện đa khoa lớn, sẽ giúp giảm đi tình trạng bệnh nhân phải nằm đôi, nằm hành lang”, bác sĩ Lê Quang Thanh, Giám đốc bệnh viện, nói.
Cứu sống bé trai bệnh sởi biến chứng nặng
TNO) Một bệnh nhi sởi biến chứng nặng vừa được các bác sĩ Bệnh viện Nhi đồng 1 (TP.HCM) cứu qua cơn nguy kịch, hiện sức khỏe đang tiến triển tốt.
Hôm nay (1.3), bác sĩ Trương Hữu Khanh, Trưởng Khoa Nhiễm, Bệnh viện Nhi đồng 1, cho biết khoa vừa tiếp nhận một bệnh nhi sởi, đã chuyển sang giai đoạn biến chứng viêm phổi nặng. “Đây là trường hợp sởi biến chứng nặng nhất mà Bệnh viện Nhi đồng 1 tiếp nhận từ đầu mùa dịch đến nay”, bác sĩ Khanh đánh giá.
Bệnh nhi Lâm Quang (1 tuổi, ngụ tỉnh Bình Phước) nhập viện Bệnh viện Nhi đồng 1 trong tình trạng sốt cao, đã nổi ban ba ngày, suy hô hấp, có lúc ngưng thở.
Theo thông tin của mẹ bệnh nhi thì bé chưa tiêm vắc-xin ngừa sởi.
Các bác sĩ đã nhanh chóng điều trị tích cực, cho bệnh nhi thở máy. Sau ba ngày điều trị, đến nay, bệnh nhi đã qua cơn nguy kịch, có thể tự hô hấp bình thường, không cần sử dụng máy thở và dần hồi phục, sức khỏe tiến triển tốt.
Bác sĩ Khanh cho biết, trong tuần qua, số lượng bệnh nhi sởi nhập viện Bệnh viện Nhi đồng 1 vẫn chưa có dấu hiệu giảm. Hiện tại, vẫn có hơn 30 ca sởi nằm viện mỗi ngày. Ngoài ca biến chứng nguy kịch trên, Khoa Nhiễm, Bệnh viện Nhi đồng 1 còn có ba ca sởi biến chứng suy hô hấp.