Dân Trí
Hai bệnh nhân nguy kịch vì chữa trĩ bằng thuốc nam
Sau nhiều ngày dùng thuốc nam chữa trĩ, 2 bệnh nhân ở Nghệ An được chuyển ra BV Việt Đức (Hà Nội) trong tình trạng nguy kịch. Vùng hậu môn bị hoại tử tím đen, nhiễm trùng hoại tử lan tỏa, gây nguy hiểm đến tính mạng....
Suýt chết vì đắp lá chữa trĩ
PGS.TS Nguyễn Xuân Hùng, Trưởng khoa khám bệnh, BV Việt Đức cho biết, chỉ trong hai ngày 18, 19/7, khoa đã tiếp nhận hai bệnh nhân bị trĩ trong tình trạng nguy kịch trên do điều trị tại phòng khám tư.
Bệnh nhân nam 46 tuổi, ở Quỳnh Lưu, Nghệ An chữa trĩ tại một phòng khám tư về thuốc nam đã được “bà lang” đắp lá chữa bệnh trĩ. Sau 10 ngày đắp lá, bệnh chưa lui thì bệnh nhân xuất hiện các triệu đau, sốt, không thể đi đại tiện được, toàn bộ vùng hậu môn bị hoại tử tím đen. Lúc này, gia đình mới đưa bệnh nhân ra BV Việt Đức khám. PGS.TS Nguyễn Xuân Hùng cho biết, toàn bộ vùng hậu môn trực tràng của bệnh nhân hoại tử tím đen hoàn toàn, còn gây thương tấy rộng vùng bìu và tầng sinh môn. Tình trạng hoại tử lan tỏa khiến bệnh nhân có dấu hiệu nhiễm trùng… Ngay lập tức, bệnh nhân được mổ cấp cứu, cắt bỏ thương tổn hoại tử và làm hậu môn nhân tạo phía trên. Tuy vậy, tình trạng bệnh nhân vẫn rất nặng, phải nằm trong phòng điều trị tích cực tại trung tâm phẫu thuật Đại trực tràng. “Bệnh nhân này phải theo dõi tại viện ít nhất 3 tuần nữa mới có thể xuất viện”, BS Hùng nói.
Bệnh nhân thứ hai là bệnh nhân L.H.K (53 tuổi ở Thanh Chương, Nghệ An). Bệnh nhân này bị trĩ nhưng ngại đi tới viện mà điều trị thuốc nam cách đây 3 tuần. Khi nhập viện, toàn bộ vùng bẹn, bìu bệnh nhân bị sưng tấy, viêm lan tỏa tuyến yên Fournier (hoại tử rộng rãi). Tỉ lệ tử vong do hoại tử rộng rãi này lên tới 80%.
“Nếu bệnh nhân này đến viện muộn 1 - 2 ngày thôi là có thể nguy hiểm đến tính mạng. Bởi hoại tử vùng “nhạy cảm” này với tổn thương chảy máu vi khuẩn càng dễ dàng xâm nhập. Khi đó, nguy cơ nhiễm trùng máu, suy gan, thậm, thậm chí viêm não… hoàn toàn có thể xảy ra bởi vi khuẩn có thể di chuyển đến bất cứ cơ quan nào và gây bệnh”, BS Hùng nói. Sau phẫu thuật, bệnh nhân cũng phải theo dõi lâu dài tại viện, bởi ngoài việc đảm bảo vệ sinh, tránh nguy cơ nhiễm trùng thì bác sĩ cũng cần theo dõi vùng hoại tử được cắt bỏ sau phẫu thuật có gây tình trạng sẹo xơ rúm, khiến vùng hậu môn bị hẹp, người bệnh sẽ không thể tự đi đại tiện được hay không. Sau đó, người bệnh còn phải theo dõi, điều trị từ 4 - 6 tháng vì những di chứng và sửa chữa sau này.
Dễ tai biến
Theo BS Hùng, trĩ là một bệnh thường gặp, khoảng 50- 60% dân số mắc bệnh. Bệnh có nhiều mức độ có thể áp dụng những phương pháp thích hợp từ thuốc, thủ thuật đơn giản hoặc phẫu thuật. Nếu chỉ định đúng sẽ có kết quả tốt. Tuy nhiên do tâm lý người bệnh còn ngại bệnh viện, hơn nữa là bệnh vùng kín nên ngại đi khám, thường khi không chịu nổi mới đi khám, lại là loại bệnh có thể chữa trị bằng nhiều phương pháp khác nhau nên nhiều người tìm đến phòng khám tư để chữa trị. ““Hiện nay có nhiều phòng khám tư, bà lang trình độ chuyên môn không được kiểm soát nhưng quảng cáo bằng những lời hoa mỹ để thu hút bệnh nhân, người bệnh cần cảnh giác bởi nếu không áp dụng những biện pháp không phù hợp có thể gây biến chứng khiến bệnh nhân sau điều trị còn nặng hơn, nguy kịch hơn trước khi được chữa trĩ. Tại các bệnh viện đã ghi nhận nhiều biến chứng, rất nặng phải nhập viện. Hai trường hợp này cũng vậy, đến viện muộn thì có thể nguy kịch đến tính mạng. Dù búi trĩ không còn, nhưng thương tổn còn nguy hiểm hơn cả khi còn búi trĩ bởi thương tổn hoại tử lan tỏa, rất dễ nhiễm trùng, nguy kịch đến tính mạng”, BS Hùng nói.
BS Hùng đưa ra khuyến cáo: “Dù đây là loại bệnh thường gặp, dùng kỹ thuật không phức tạp lắm nhưng tất cả các kỹ thuật đều có thể gây biến chứng, hay gặp nhất là chảy máu, hoại tử. Có những bệnh nhân chảy máu nhiều đến mức khi tới viện, hồng cầu chỉ còn khoảng 1 triệu, chậm một chút nữa là tử vong. Vì thế, khi đi khám chữa bệnh, hãy chọn bác sĩ, bệnh viện có chuyên khoa điều trị căn bệnh này”.
Điều trị trĩ rất hiệu quả đến chẩn đoán đúng bệnh, đúng giai đoạn bệnh. Tại các bệnh viện, điều trị căn bệnh này cũng không mấy tốn kém, bởi người bệnh được BHYT chi trả gần như toàn bộ. Còn nếu mổ dịch vụ, số tiền chi trả chỉ từ 3 - 4 triệu đồng, sau mổ một hôm có thể được xuất viện. Còn nếu xảy ra biến chứng nhiễm trùng, hoại tử như hai trường hợp trên, chi phí điều trị chắc chắn đội hơn nhiều lần bởi phải nằm viện lâu hơn, chi phí điều trị tốn kém hơn.
TPHCM: Khai trương Ngân hàng Mắt đầu tiên tại khu vực phía Nam
Khi nhắm mắt xuôi tay trở về với cát bụi, trong vòng 8 tiếng đầu mỗi người vẫn có thể tặng giác mạc để giúp những người mù vượt qua cảnh tăm tối. Sự ra đời của Ngân hàng Mắt là bước ngoặt trong chương trình đem ánh sáng cho người mù nghèo. Ngày nay khoa học đã có rất nhiều phương pháp giúp người mù tìm lại được ánh sáng. Tuy nhiên với những người bị hỏng giác mạc thì chỉ có thể cứu được bằng cách ghép giác mạc từ người hiến tặng. Theo thống kê cả nước hiện có hơn 300.000 người mù đang rất cần được ghép giác mạc nhưng do không có nguồn cho hoặc không đủ kinh phí điều trị nên họ vẫn phải sống trong cảnh đời tăm tối.
Đứa con 4 tuổi bị ngã xuống ao nhưng chỉ vì không thấy ánh sáng do hỏng giác mạc, anh Đặng Văn Chánh (ngụ tại Bình Chánh, TPHCM) loay hoay không biết phải làm thế nào. Khi mọi người đến cứu thì cháu đã bị chết ngạt. Trường hợp thương tâm khác cũng xảy ra với bé Choen (ngụ tại Gia Lai) khi cháu bị cành cây đâm hỏng giác mạc. Người cha đã mang con xuống bệnh viện Nhi Đồng 2, TPHCM cứu chữa nhưng bác sĩ trả lời chỉ có thể cứu mắt của bé bằng ghép giác mạc. Trở về nhà người cha nghĩ con mình bị Giàng hành hạ nên ông đã treo cổ tự tử.
Đó chỉ là hai trong số hàng trăm nghìn cảnh đời đau khổ đang cần được cứu giúp. Cảm thông với những mảnh đời bất hạnh do bị hỏng giác mạc, Hội bảo trợ bệnh nhân nghèo TPHCM đã phối hợp với các bác sĩ, tổ chức, cá nhân thiện nguyện cho ra đời ngân hàng Mắt đầu tiên tại khu vực phía Nam. Bên cạnh việc cử cán bộ đi học tập, tìm hiểu nhiên cứu. Trước khi ra mắt, ngân hàng đã trang bị phòng lab vô trùng và các trang thiết bị hiện đại sẵn sàng tiếp nhận những cặp giác mạc quý giá từ người quá cố hiến tặng.
Tại buổi lễ khai trương ngày 20/7 ông Trần Thành Long, Chủ tịch Hội bảo trợ bệnh nhân nghèo TPHCM chia sẻ: “Ngân hàng Mắt là một tổ chức từ thiện, phi lợi nhuận ra đời với mục đích vận động cộng đồng ủng hộ giác mạc để giúp những người bị hỏng giác mạc tìm lại được ánh sáng. Một đôi mắt nhắm lại sẽ giúp cho một cuộc đời đen tối trở lại bình thường. Người không may mắc bệnh hiểm nghèo hoặc thân nhân những người quá cố muốn đồng hành cùng những người bất hạnh vui lòng liên hệ Ngân hàng Mắt tại địa chỉ 1147 Trần Hưng Đạo, phường 5, quận 5, TPHCM; email: nganhangmathbt@vnn.vn; điện thoại 0839.246.959.
Bình Định:Vắt 10cm sống khỏe trong khí quản
Tự nhiên giọng nói bị khàn, thỉnh thoảng lại ho ra máu nên anh Nguyễn Công Chánh (35 tuổi, ở tại xã Bình Tường, huyện Tây Sơn, Bình Định) đi bệnh viện khám. Sau 2 lần nội soi mới phát hiện con vắt sống trong khí quản của mình. Người nhà bệnh nhân cho biết, cách đây 1 tháng, anh Chánh bị thường ho khạc ra máu, giọng nói khàn. Nghi là bị viêm họng nên đi khám tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Phú Phong (huyện Tây Sơn). Tại đây, ban đầu các bác sĩ chẩn đoán anh Chánh bị viêm phế quản. Nhưng lần sau khám lại bác sĩ phát hiện dị vật lạ nghi là côn trùng nên chuyển lên tuyến trên.
Chiều 19/7, anh Chánh được chuyển xuống Bệnh viện Đa khoa tỉnh, tại đây các bác sĩ khám đã kết luận có dị vật côn trùng sống ký sinh ở vùng thanh-khí phế quản. Đến sáng 20/7, các bác sĩ khoa Tai mũi họng ở Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định đã tiến hành mổ và lấy thành công một con vắt dài khoảng 10cm trong khí quản của anh Chánh.
Theo bác sĩ Long trưởng khoa Tai mũi họng Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định cho biết, trường hợp vắt sống trong khí quản rất hiếm gặp, những trường hợp này cũng khó phát hiện và sẻ nguy hiểm vì sẽ nghẹt thở. Bác sĩ Long cũng cảnh báo, những người hay đi rừng phải đeo khẩu trang cẩn thận, khi uống nước suối thì phải để ý vì vắt rất nhỏ có thể lẫn vào nước trong khi uống”.
“Sai phạm nhỏ tái diễn 2 lần trở lên là đóng cửa phòng khám!"
Đó là quan điểm của ông Nguyễn Văn Tiên, Phó Chủ nhiệm Ủy ban các vấn đề xã hội của Quốc hội, trước việc nhiều phòng khám sai phạm liên tiếp vẫn tồn tại vì chỉ phạt tiền dẫn đến hậu quả đau lòng là một ca tử vong tại phòng khám Maria vừa qua.
Thưa ông, sau ca tử vong của bệnh nhân tại phòng khám Maria, nhiều luồng ý kiến cho rằng phòng khám này tồn tại quá nhiều sai phạm, tái diễn nhiều lần vẫn được phạt cho tồn tại là nguyên nhân dẫn đến hậu quả một bệnh nhân tử vong tại đây? Theo ông, trách nhiệm của Sở Y tế Hà Nội đến đâu trong vụ việc này?
Theo lý giải của cơ quan y tế Hà Nội, Thanh tra sở Y tế đã nhiều lần thanh tra phòng khám này, nhưng mức độ lỗi chưa nặng nên chưa thể đóng cửa phòng khám. Tôi cho rằng, việc xử phạt, tước giấy phép, chứng chỉ hành nghề… đều phải thực hiện theo quy định của pháp luật. Nếu cứ phát hiện sai phạm phải đóng cửa ngay là chưa đúng.
Tuy nhiên tôi cho rằng, mức xử lý vi phạm hành chính cũ chưa phù hợp, quá thấp. Sắp tới luật xử lý vi phạm hành chính ra đời, mức phạt cao hơn, nhất là trong một số lĩnh vực liên quan đến sức khỏe con người thì chúng ta phải phạt cao hơn, thậm chí đến vài trăm triệu vì các cơ sở này thu tiền rất lớn, để lại hậu quả rất nghiêm trọng đối với sức khỏe con người thì mức phạt cao hơn.
Ngoài ra, tôi cho rằng, sai phạm dù lỗi nhỏ nhưng 2 lần trở lên là đóng cửa, đặc biệt là hành nghề không phép là phải phạt đóng cửa tạm thời, đến khi khắc phục thì lại cho hoạt động tiếp.
Sự việc lần này cũng là lời cảnh báo, chúng ta cần có biện pháp thanh tra kiểm tra giám sát chặt chẽ hơn. Bởi trong cơ chế thị trường, vì lợi nhuận, một số đối tượng đã cố tình vi phạm thì họ tìm mọi cách để lách luật.
Ông đánh giá như thế nào về việc nhiều phòng khám tư tại Việt Nam có xu hướng thuê bác sĩ Trung Quốc hành nghề “chui”. Khi xảy ra sự cố, người quản lý phòng khám phải chịu trách nhiệm như thế nào, thưa ông?
Thực tế không phải ngẫu nhiên bác sĩ Trung Quốc vào làm việc tại các phòng khám này mà họ phải được sự mời gọi, sự cho phép của giám đốc. Vậy vấn đề gì xảy ra trong phòng khám đó thì giám đốc, người được giao quản lý phòng khám phải hoàn toàn chịu trách nhiệm.
Xảy ra sự việc này cũng là lời cảnh tỉnh cho những người đang cho thuê bằng để mở phòng khám. Dù luật nghiêm cấm cho thuê bằng nhưng tình trạng này rất phổ biến, đặc biệt là ở Hà Nội, TP Hồ Chí Minh và nhiều thành phố lớn khác.
Thực tế, trên cả nước có nhiều phòng khám có yếu tố nước ngoài “sờ đâu cũng thấy sai phạm”. Ông đánh giá như thế nào về hiệu quả quản lý của cơ quan chức năng với phòng khám tư nhân, đặc biệt là phòng khám có bác sĩ Trung Quốc hoạt động và trách nhiệm quản lý của ngành y tế Sở tại?
Thực tế, cả nước có từ 70.000-80.000 cơ sở y tế tư nhân trong khi cả hệ thống thanh tra của ngành y tế có khoảng 200-300 người. Do số lượng người rất ít nên việc thanh tra hạn chế. Việc đi kiểm tra các phòng khám, phòng y tế quận huyện mỗi năm đi được khoảng 2 lần. Còn ở cấp Sở, việc đi kiểm tra các phòng khám này có lẽ mỗi năm chưa đến 1 lần. Đây là khó khăn cho chúng ta trong việc thanh tra, kiểm tra hoạt động của các cơ sở này.
Hơn nữa dù có thông tin người dân phản ánh nhưng việc thanh tra cũng chưa hiệu quả bởi cơ sở có trăm phương nghìn kế đối phó, vì vậy phải rút kinh nghiệm về phương pháp thanh tra. Kiểm tra đột xuất, đóng giả bệnh nhân đến phòng khám đó khám bệnh thì chắc chắn phát hiện ra. Nhưng mấy ông hoạt động trong lĩnh vực thanh tra, y tế, phòng khám đã quen mặt, vì thế cần huy động người dân tham gia. Thanh tra nhân dân trực tiếp đóng giả bệnh nhân đến phòng khám đó khám bệnh thì chắc chắn sẽ phát hiện ra
Rất nhiều phản ánh của người dân về mức giá cao vút tại các phòng khám này. Theo ông, có biện pháp gì để quản lý giá, đưa mức giá này trở nên hợp lý?
Đây là lĩnh tư nhân thực hiện theo cơ chế thị trường, họ đầu tư, vốn, lương, thuế, hoàn toàn không có sự đầu tư của nhà nước thì giá do họ quy định nhưng phải niêm yết giá rõ ràng. Còn việc bệnh nhân đến đó hay không có nhiều nguyên nhân. Thực tế từ phòng khám Maria cho thấy rất nhiều bệnh nhân nghe quảng cáo. Vì thế, cần quản lý các nội dung quảng cáo, phải có chuyên viên theo dõi riêng để kịp thời phát hiện những sai phạm trong quảng cáo.
Thu phí dịch vụ cao nhưng các phòng khám này bị rất nhiều bệnh nhân “tố” vì chẩn đoán sai bệnh. Ông đánh giá như thế nào về chất lượng các phòng khám đông y TQ tại Việt Nam?
Chúng ta phải xác định đây là những người sang Việt Nam để kiếm tiền. Tôi cho rằng chuyên môn của họ không thực sự giỏi, bởi những người chuyên môn giỏi họ kiếm tiền ở nước họ nhiều hơn. Còn những chuyên gia, bác sĩ đông y Trung Quốc sang Việt Nam làm việc tại các bệnh viện theo chương trình hợp tác giữa hai chính phủ thì rất là tốt, chuyên môn rất giỏi. Còn ở các phòng khám này, họ hoàn toàn đi theo con đường tư nhân, thậm chí khám “chui” khi chưa được cấp phép. Trước đây, nghe nói bác sĩ đông y Trung Quốc người dân rất tín nhiệm bởi đông y Trung Quốc rất nổi tiếng. Nhưng nay số phòng khám có bác sĩ Trung Quốc giảm đi rất nhiều, ở Hà Nội hiện còn 5 cơ sở, nhiều nhất là TP Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, xảy ra những sự việc này, chúng ta không thể đổ trách nhiệm cho bác sĩ người Trung Quốc, mà đây là trách nhiệm của người Việt Nam. Những người Việt Nam vì tiền đã cho những người không có bằng cấp chuyên môn, không có giấy phép hoạt động vào phòng khám khám “chui” cho người bệnh. Chúng tôi thấy rằng việc xử lý những người đứng đầu phòng khám chưa nghiêm, việc xử phạt ngươi đứng đầu cơ sở khi có sai phạm cần phải nghiêm túc hơn thì mới tăng cường trách nhiệm của họ với hoạt động của phòng khám do họ quản lý, đứng đầu.
Xin cảm ơn ông!
Đà Nẵng: Trung tâm Cấp cứu mới: Bác sĩ “ế”, người dân la ó
Từ khi Trung tâm cấp cứu chuyển đến địa điểm mới thì số lượng bệnh nhân cấp cứu giảm hẳn vì quãng đường xa hơn so với địa chỉ cũ. Mỗi khi người dân gọi cấp cứu, xe của Trung tâm thường đến muộn và bị người dân la ó... Hiện nay, TP Đà Nẵng có một Trung tâm cấp cứu 115 (TTCC) và 4 trạm vệ tinh đặt ở 4 quận, huyện là Ngũ Hành Sơn, Liên Chiểu, Hòa Vang và Sơn Trà (mới hoạt động từ tháng 6/2012). Trước đây, TTCC 115 Đà Nẵng có trụ sở tại 126 Hải Phòng (bên cạnh Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng) hoạt động rất hiệu quả, đáp ứng nhu cầu của người dân mỗi khi gọi cấp cứu. Địa chỉ này được xem là nơiphục vụ nhân dân 3 quận trung tâm là Hải Châu, Thanh Khê và một phần quận Sơn Trà. Tuy nhiên, ngày 25/5/2012, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, ông Văn Hữu Chiến có công văn chỉ đạo việc di dời và tháo dỡ TTCC tại địa chỉ 126 Hải Phòng chuyển đến cơ sở mới tại phường Hòa Minh (quận Liên Chiểu).
Bác sĩ Phạm Thị Ánh Hồng, Phó giám đốc TTCC Đà Nẵng cho biết, từ khi di dời trụ sở TTCC về đây chúng tôi hoạt động rất khó khăn. Trước đây TTCC đóng ở đường Hải Phòng gần Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng, mỗi khi người dân 3 quận Hải Châu, Thanh Khê và Sơn Trà gọi cấp cứu thì chỉ khoảng 5 phút là xe cấp cứu tới nơi nhưng bây giờ chuyển cách xa trụ sở cũ gần 10km, lại phải băng qua đường sắt ở ngã ba Huế, mỗi khi có tàu tới phải chờ nên nhiều vụ xe cấp cứu chúng tôi tới nơi mất từ 15-20 phút, thậm chí 25 phút. Nếu không dừng chờ tàu hỏa thì nhanh nhất cũng phải 10 phút mới tới chỗ cấp cứu. Trong lúc đó, người nhà bệnh nhân không hiểu không những la ó mà còn dọa đánh các y bác sỹ vì xe cấp cứu tới muộn.
Theo thống kê của TTCC, từ khi chuyển đến trụ sở mới (từ ngày 5/6) thì số lượng bệnh nhân cần cấp cứu giảm hẳn. Trước đây, số ca cấp cứu bị TNGT đạt tỉ lệ 86% có bệnh, nay còn 53%; cấp cứu cho bệnh nhân từ 83% có bệnh nay còn 56%.
Bác sĩ Hồng cho biết, có nhiều trường hợp vì chờ xe cấp cứu tới lâu quá nên người dân gọi taxi để chuyển bệnh nhân. Điều này rất nguy hiểm đến tính mạng của bệnh nhân vì xe taxi không được trang thiết bị cấp cứu. Như trường hợp bị siêu hô hấp cần phải thở ôxy kịp thời trước khi đưa đến bệnh viện, nếu xe cấp cứu đến muộn mà người nhà gọi taxi thì nguy cơ bệnh nhân tử vong cao.
Mới đây 13/7 vừa qua, có trường hợp 4 công nhân bị thương nặng trong khi thi công nhà ở đường Thái Thị Bôi (quận Thanh Khê), khi TTCC nhận được điện thoại yêu cầu cấp cứu lúc 7 giờ 50 phút, xe cấp cứu chạy từ TTCC ở Hòa Minh đến ngã ba Huế bị chặn lại vì chờ tàu hỏa đi qua mất khoảng gần 20 phút. Người dân thấy xe cấp cứu tới trễ thì phản ứng vì không hiểu. Bác sĩ Hồng cho rằng, việc di dời TTCC ra xa Bệnh viên, xa trung tâm thành phố không những gây lãng phí vì chi phí nhiên liệu tăng cao mà hiệu quả phục vụ, bảo vệ sức khỏe cho người bệnh không chu đáo và kịp thời. Trong lúc đó, Đà Nẵng là địa phương chủ trương không thu tiền của người dân tất cả các hoạt động cấp cứu nên tỷ lệ người dân gọi cấp cứu tới TTCC rất nhiều.
Mặc khác, trước đây khi còn ở địa chỉ 126 đường Hải Phòng, 1 ca cấp cứu chỉ tốn khoảng 1 lít xăng, nay tăng lên 3 lít. Nhiều khi chạy đến nơi thì bệnh nhân đã được đưa đi bằng phương tiện khác vì họ chờ lâu.
Theo thống kê, mỗi ngày có khoảng 50 cuộc gọi yêu cầu được cấp cứu, ngày cao điểm có khoảng 70 cuộc gọi, trong đó đa số ca cấp cứu đều được chở tới Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng. “Trước đây, xe cấp cứu quay vòng nhanh, hiệu quả hoạt động cao. Còn khi lên đây, xe đi nhận bệnh rồi quay về cũng lâu. Theo tôi, nên chuyển TTCC về lại trung tâm thành phố để người dân nhận được dịch vụ cấp cứu nhanh nhất”, bác sĩ Hồng nói.
Hiện tại TTCC Đà Nẵng có 10 đầu xe, trong đó 4 trạm ở 4 quận huyện Ngũ Hành Sơn, Liên Chiểu, Sơn Trà và Hòa Vang mỗi trạm có 1 xe, còn lại ở trung tâm 6 xe. Khi 1 xe ở các quận huyện đi cấp cứu mà phát sinh thêm 1 ca khác thì xe ở trung tâm tăng cường đến với đoạn đường khá xa thì hiệu quả cấp cứu không cao. Ngoài ra, nếu đặt TTCC ở xa Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng thì vô tình để cho xe cấp cứu giả có cơ hội tái hoạt động, “chặt chém” người nhà bệnh nhân gây bức xúc cho người dân như thời gian vừa qua báo chí đã phản ánh về tình trạng này.
TPHCM: Nghi án một trẻ song sinh “mất tích” tại bệnh viện
Mười một lần chị Hiên đi siêu âm thì 10 lần đều cho một kết quả “hai thai sống trong tử cung”, nhưng sau ca sinh mổ, bác sĩ chỉ giao lại một bé gái. Vụ việc xảy ra khiến gia đình sản phụ bàng hoàng. “Một đứa con của tôi đã đi đâu rồi?”
Chuyện thật tưởng như đùa ấy là trường hợp của sản phụ Trần Thị Kim Hiên (28 tuổi, ngụ tại quận 9, TPHCM). Trao đổi với Dân trí, anh Trần Võ Chí Tâm (26 tuổi, chồng chị Hiên) cho biết: “Tôi là chồng sau của Hiên, khi đến với nhau vợ tôi đã có 2 con với người chồng trước nhưng anh ấy đã mất vì bệnh nặng. Cưới được hai năm thì vợ tôi mang bầu. Thời gian mới cấn bầu bị ra huyết, tôi đưa vợ đi kiểm tra tại phòng khám Bảo Sanh viện Phước Sơn (phường Bình Thọ, quận Thủ Đức). Bác sĩ yêu cầu phải kiểm tra thường xuyên do vợ tôi trong tình trạng dọa sẩy thai”.
Lần thứ hai khi thai kỳ được 6,5 tuần anh Tâm đưa vợ đến phòng khám trên kiểm tra lại. Theo kết luận của BS Nguyễn Thanh Xuân trong sổ khám thai, chị Hiên mang song thai “hai phôi thai, hai tim thai đang phát triển”. Cả 8 lần tiếp theo khi siêu âm tại phòng khám này kết quả đều không thay đổi.
Anh Tâm dự tính nhờ BS Vũ Thị Thu, hiện đang công tác tại khoa Sản, bệnh viện Đa khoa khu vực Thủ Đức làm “bà đỡ” cho vợ mình trong lúc sinh. Ngày 13/7 anh chuyển chị Hiên sang khám tại phòng khám Sản phụ khoa (phường Linh Trung, Thủ Đức) của vị bác sĩ này. Kết quả vẫn ghi nhận hai thai trưởng thành trong tử cung (một ngôi đầu, một ngôi ngang) trọng lượng mỗi thai lần lượt là 3kg và 2,7kg.
“Với tình trạng hai thai nằm ở hai ngôi khác nhau, BS Thu cho biết vợ tôi có thể sinh thường được một bé nhưng bé thứ hai nhiều khả năng sẽ phải mổ. Tôi chọn giải pháp sinh mổ để đảm bảo an toàn cho vợ và con. BS Thu chỉ định sinh trước một tuần nên ngày 15/7 tôi đưa vợ đến khoa Sản của bệnh viện Đa khoa khu vực Thủ Đức. Bệnh viện tiến hành siêu âm trước khi sinh, kết luận lần này cũng không khác với kết luận tại phòng khám của BS Thu.” Anh Tâm cho biết.
Đến 12 giờ 15 phút cùng ngày, sản phụ được đưa vào phòng sinh mổ. “Tôi đứng ngoài phòng mổ nhìn vào nhưng mấy chị điều dưỡng không cho và yêu cầu xuống phòng chờ. Một lúc sau, thấy có xe đẩy ra khỏi phòng mổ tôi chạy lại hỏi có phải ca sinh đôi không thì người đẩy xe trả lời “không phải ca này chỉ sinh một”.
Nhưng một lúc sau anh giật mình khi mẹ ruột gọi: “Con mày người ta đưa xuống đây rồi sao mày còn không ra mà nhận.” Anh vội vàng chạy xuống khoa sơ sinh thì được “mấy người mặc áo trắng” trong bệnh viện báo: “Chị nhà chỉ sinh có một bé chứ không phải hai”. “Họ yêu cầu tôi ký vào giấy nhận con nhưng tôi không đồng ý”. Anh Tâm nhớ lại.
Được kết luận là mang song thai nhưng sau ca sinh mổ, bệnh viện chỉ giao lại một bé gái. Vụ việc trên khiến cả gia đình sản phụ Kim Hiên như đang ngồi trên đống lửa. Ông Nguyễn May, chú sản phụ thẳng thắn: “Tôi không thể không nghi ngờ về tình huống một đứa cháu của tôi có khả năng đã mất tích. Chuyện gì cũng có thể xảy ra, gia đình tôi chỉ muốn vấn đề này rõ ràng, sáng tỏ”.
Trao đổi với sản phụ được biết: “Lần mang thai này, bụng tôi lớn bất thường so với hai lần trước, mỗi lần đi lại hoặc đứng lên ngồi xuống rất khó khăn. Trước khi sinh tôi không nhận được bất kỳ thông tin nào về việc tôi chỉ mang 1 thai. Nhưng khi đang còn trên bàn mổ, bác sĩ thông báo tôi chỉ có một bé gái. Một đứa con của tôi đã đi đâu rồi?”, chị Hiên gạt nước mắt.
Trước vấn đề trên BS Lê Minh Ký, Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp, bệnh viện Đa khoa khu vực Thủ Đức cho biết: “Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Ban giám đốc đã yêu cầu lưu lại hồ sơ của sản phụ. Theo hồ sơ này thì trước khi sinh mổ bệnh nhân đã được siêu âm, BS Nguyễn Thị Thanh Hoa chỉ thấy rõ một thai nên đề nghị bộ phận chẩn đoán hình ảnh hỗ trợ thêm. Sau ca mổ bắt con, các bác sĩ đã tiến hành khám bề cao tử cung của sản phụ thì thấy không phù hợp với những sản phụ mang song thai. Nhiều khả năng đã có sai sót trong các kết quả siêu âm”.
Không đồng ý với phần trả lời của BS Ký, anh Chí Tâm bức xúc: “Trước khi vợ tôi sinh bệnh viện vẫn báo lại kết quả siêu âm là song thai. Tôi không nhận được bất kỳ thông tin nào về việc bác sĩ nghi ngờ vợ tôi chỉ mang đơn thai, sao đến giờ lại mọc ra kết quả này. Nếu nghi ngờ đơn thai sao bệnh viện không báo cho gia đình hoặc tiến hành kiểm tra lại mà vẫn thực hiện ca mổ. Tại sao tất cả những lần đi khám vợ tôi chỉ mang song thai nhưng giờ bệnh viện chỉ giao cho chúng tôi một bé gái?. Tôi sẽ gửi đơn nhờ cơ quan công an điều tra vào cuộc làm sáng tỏ gút mắc này”.
Phẫu thuật ngay cho bệnh nhi được đưa đi cấp cứu bằng đường hàng không
Hôm nay, sau khi tiếp nhận 2 bệnh nhi từ BV Nhi đồng 1 và BV Nhi đồng 2 ở TPHCM chuyển ra, BV Nhi Trung ương đã nhanh chóng tiến hành phẫu thuật và điều trị tích cực để cứu tính mạng của hai em. Như Dân trí đã đưa tin, bé Lữ Trà My - 2,5 tháng tuổi, bị dị dạng tim bẩm sinh sớm và bé Trần Hải Quân - 2 tuổi, bị ung bướu ở mặt, mặc dù được các bác sĩ ở Bệnh viện Nhi đồng 1 và Bệnh viện Nhi đồng 2 tiến hành chẩn đoán, điều trị bước đầu nhưng không khả quan do không đủ trang thiết bị. Tuy nhiên, sau khi Bệnh viện Nhi Trung ương (Hà Nội) nhận định có thể giúp chữa trị được 2 bé, ngày 19/7, các tổ chức thiện nguyện phối hợp với Vietnam Airlines đã đưa bé Lữ Trà My và Trần Hải Quân bằng đường hàng không để Bệnh viện Nhi Trung ương trực tiếp điều trị.
Chị Trần Mỹ Hạnh, mẹ của bé Lữ Trà My cho biết, sau khi được khám và chuẩn đoán ngay sáng 20/7, các bác sĩ đã quyết định tiến hành phẫu thuật tim cho bé Trà My vào lúc 2h chiều cùng ngày. Cũng trong chiều 20/7, bé Trần Hải Quân đã được tiến hành chích thuốc điều trị khối ung bướu ở mặt, và hiện đang nằm ở hồi sức ở khoa ngoại và bé vẫn đang phải thở máy. Trao đổi với PV Dân trí, GS. TS Nguyễn Thanh Liêm, Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương cho biết, hiện trạng sức khỏe của 2 bệnh nhân nói trên hết sức phức tạp nên chưa thể thông tin cụ thể. Tuy nhiên, các bác sĩ sẽ nỗ lực hết sức để cứu hai bé qua cơn nguy kịch.
Được biết, với trường hợp bệnh nhi Trần Hải Quân, Bệnh viện Nhi Trung ương đã có liệu trình điều trị cụ thể, riêng bé Lữ Trà My gặp dị dạng tim bẩm sinh hết sức phức tạp, cần nhiều lần phẫu thuật trong thời gian tới. Trường hợp bé Trà My ngoài các bác sĩ Bệnh viện Nhi Trung ương điều trị còn được sự hỗ trợ, tư vấn của nhiều chuyên gia ở Mỹ bởi đây thực sự là một ca mắc chứng dị dạng tim khó lường.
Cảm động người thương binh 6 lần hiến máu
Từng bị thương nơi chiến trường, ông Nguyễn Văn Tỏ ý thức được giọt máu quá giá như thế nào với người bệnh đang nguy kịch vì mất máu. Vậy nên không chỉ tham gia hiến máu, ông còn vận động các thành viên trong gia đình.... Người Bí thư chi bộ Đảng thôn Phú Đô, Chi hội trưởng chi hội cứu chiến binh (Mễ Trì, Từ Liêm, Hà Nội) là thương binh 4/4. Không chỉ tâm huyết với các hoạt động vì cộng đồng như vận động quyên góp, ủng hộ quỹ người nghèo, nạn nhân chất độc da cam, các hoạt động quyên góp cho nạn nhân thiên tai …ông còn đặc biệt quan tâm, ủng hộ phong trào hiến máu tình nguyện.
Là người đã từng trải qua những trận chiến đấu ác liệt, bị thương nơi chiến trường nên ông cảm nhận rõ giá trị của cuộc sống, đặc biệt ông nhận rõ hơn ai hết ý nghĩa của việc hiến tặng những giọt máu quý giá cho đồng loại bởi vậy mà hoạt động hiến máu tình nguyện luôn là hoạt động khiến ông nặng lòng, tâm huyết hơn cả.
Năm 2009, xã Mễ Trì thành lập Ban chỉ đạo vận động hiến máu, ông đã ý thức và mong muốn rằng: “Tuyên truyền, vận động người dân phải kiên trì, tích cực vì không ai dễ cho máu. Cần vận động để số lượng người tham gia hiến máu đợt sau phải cao hơn đợt trước”, rồi ông tự mình tìm tòi, sưu tầm các tài liệu về hiến máu để hiểu và vận động mọi người cùng tham gia.
Năm 2010, lần hiến máu đầu tiên được tổ chức tại xã ông và bốn người con cùng tham gia hiến máu, là một trong những gia đình có số lượng người hiến máu đông nhất trong một buổi. Năm 2011, xã Mễ Trì tổ chức hai đợt hiến máu đều có 4 bố con ông tham gia. Tính đến nay, người thương binh này đã 6 lần hiến máu và vận động các con mỗi người đều hiến máu 3 lần. Chia sẻ về việc làm của mình, ông nói: “Tôi chưa bao giờ nghĩ mình là thương binh, tôi hiến máu là tự nguyện, may mắn nhất là đủ sức khỏe để hiến máu. Tôi vẫn còn đủ 2 năm nữa mới hết tuổi hiến máu”.
Khi nói tới chương trình hiến máu “Giọt hồng tri ân” nhằm hướng tới kỷ niệm ngày thương binh liệt sỹ sắp được tổ chức vào ngày 22/7 tới đây tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình, ông xúc động nói: “Sự hy sinh của thế hệ chúng tôi là để dành lấy độc lập và sự hy sinh của họ (người hiến máu) là để đem lại hạnh phúc cho cuộc sống, đó là sự kết nối ý nghĩa. Vì tất cả đều mong muốn được sống trong thanh bình, yên vui”. Ông đang có dự định sẽ cùng các thành viên trong gia đình tiếp tục tham gia hiến máu tại Giọt hồng tri ân. Câu chuyện về người thương binh hiến máu và những thanh niên đang cống hiến hết mình vì sự sống của người bệnh sẽ là những bông hoa đẹp tô thắm cho cuộc sống.
TPHCM: Người dân phẫn nộ vây phòng khám Trung Quốc suýt làm chết người
“Ối trời ơi là trời… vậy là mình bị chúng lừa rồi ông ơi! Đúng là chó cắn áo rách.” Bà Ái vừa dứt lời, trong đám đông một phụ nữ lên tiếng: “Phòng khám này hôm trước cũng lừa tôi mất 1,4 triệu đồng. May mà tôi không cho con tiếp tục điều trị”.
Cắt trĩ xong, bệnh càng nặng thêm
Trưa ngày 20/7, người phụ nữ đội chiếc nón lá ôm túi đồ đứng ngơ ngác trước phòng khám Huê Hạ, bên cạnh bà là người đàn ông đã luống tuổi khuôn mặt xanh xao, gầy đét. Hỏi ra mới biết vợ chồng bà vừa lặn lội từ Bình Thuận vào TPHCM để cầu cứu phòng khám Huê Hạ về việc chồng bà cắt trĩ tại đây đã 10 ngày nhưng bệnh tình chẳng những không thuyên giảm mà ngày càng nặng thêm. Gương mặt đầy vẻ đau đớn, ông Hoàng Ái cho biết: “Tôi bị bệnh trĩ đã 7 năm nay, xem trên truyền hình tỉnh thấy quảng cáo phòng khám Huê Hạ điều trị trĩ nhanh khỏi, phẫu thuật xong có thể về trong ngày nên tôi tìm đến. Bác sĩ yêu cầu đóng 15 triệu để phẫu thuật, gia đình nghèo lúc đi khám bệnh chỉ mang được 5 triệu đồng nên tôi phải quay về mượn bà con lối xóm cho đủ tiền. Hôm 29/6, bà xã đưa tôi quay lại đây. Sau khi đóng tiền, bác sĩ Trung Quốc đưa tôi lên bàn mổ cắt trĩ. Ngay chiều hôm đó, họ nói tôi có thể về nhà và hẹn lên tái khám”.
Hơn 10 ngày sau khi xuất viện, bệnh tình của ông Ái chẳng những không thuyên giảm mà ngày càng nặng thêm. “Trước đó thì ông ấy còn đi lại được, phẫu thuật xong tưởng khỏi ai ngờ chồng tôi ăn uống không được, mỗi lần đại tiện vô cùng khó khăn và đau đớn”. Bà Ái lại chạy khắp nơi vay mượn tiền xe khăn gói cùng chồng lên đường quay lại phòng khám để cầu cứu về tình trạng của ông. Ai ngờ đến nơi thấy phòng khám vắng tanh. Bà đang còn ngơ ngác thì nhận được tin, phòng khám đã bị rút giấy phép hoạt động…. “Ối trời ơi là trời… tiền mất tật mang rồi ông ơi. Đúng là chó cắn áo rách”.
Thấy bà Ái mếu máo người dân phẫn nộ vây kín phòng khám Huê Hạ, nhân viên bảo vệ vội vàng đóng cửa. Từ trong đám đông, một người phụ nữ mắt long sòng sọc thét lớn “quân khốn nạn tôi tưởng chỉ mình tôi bị lừa”. Nhà ngụ tại quận 5 nhưng chị cũng là một nạn nhân của chiêu lừa quảng cáo khi đưa cậu con trai Ngô Gia Bảo (13 tuổi) đến khám. “Thấy bùi tai tôi đưa thằng con bị ho và sổ mũi đến, họ bảo con tôi bị xoang sàn. Ban đầu họ bắt đóng 1,4 triệu tiền khám và xét nghiệm, còn chưa trả kết quả họ lại yêu cầu tôi đóng 12 triệu nữa để phẫu thuật. Tôi nghĩ con mình có bệnh gì đâu mà phải mổ nên từ chối. Họ dọa nếu có biến chứng gì thì ráng chịu. Biết chắc là mình bị lừa tôi đành chấp nhận mất 1,4 triệu rồi đưa con đến bệnh viện điều trị. Chỉ sau vài liều thuốc bác sĩ cho con tôi giờ đã khỏe re”.
Đến giờ tôi mới biết mình bị lừa
Sau một đêm được chuyển đến bệnh viện Chợ Rẫy cấp cứu, chị Nguyễn Thị Lan (28 tuổi, ngụ tại Bình Phước) nạn nhân của ca phẫu thuật cắt trĩ tại phòng khám Huê Hạ đã qua được cơ nguy kịch. Nằm trên giường bệnh chị mệt mỏi cho biết: “Sáng 19/7 tôi mang theo 8 triệu đồng xuống khám tại Huê Hạ. Thấy họ báo chi phí lên đến 20 triệu sau đó giảm xuống 12 triệu nên tôi không điều trị và tìm đến bệnh viện quận 10. Nhưng bác sĩ trực không có mặt, tôi lại sang bệnh viện 115 thì họ trả lời bệnh viện chỉ khám chứ không cắt trĩ.
Đi xe gắn máy từ Bình Phước xuống tôi đã rất đau nghĩ đến quảng đường quay về tôi càng sợ nên bàn với chồng bán chiếc dây chuyền vàng được thêm 8 triệu và quyết định quay lại Huê Hạ để phẫu thuật. Ca mổ do bác sĩ Trung Quốc thực hiện, chỉ 30 phút sau họ đã làm xong nhưng tôi thấy rất đau rồi mê man không biết gì nữa. Tỉnh dậy, tôi đã trong phòng cấp cứu của bệnh viện Chợ Rẫy. Đến sáng hôm nay, (20/7) các bác sĩ mới cho biết phòng khám này đã bị rút giấy phép hoạt động. Nhưng không hiểu sao mấy ngày trước tôi còn thấy quảng cáo trên truyền hình… Giờ tôi mới biết mình bị lừa.
Anh Lưu Mạnh Hùng, chồng chị Lan bức xúc: “Tôi không hiểu tại sao phòng khám đã bị rút giấy phép nhưng vẫn quảng cáo, vẫn hoạt động. Hôm qua không chỉ có vợ tôi đến Huê Hạ mà còn nhiều người khác cũng từ tỉnh lên. Chúng tôi cả ngày làm nương rẫy có biết gì về việc cấp phép hay rút phép đâu, chỉ nghe quảng cáo quá hiệu quả nên mới tìm đến ai ngờ”.
BS Phan Đương, Trưởng khoa Ngoại tiêu hóa bệnh viện Chợ Rẫy, cho biết: “Bệnh nhân Lan nhập viện với vết thương 3cm ở vùng ngoài hậu môn. Bệnh nhân bị nhợt nhạt, hôn mê do mất máu quá nhiều. Qua vết mổ của bệnh nhân với kinh nghiệm hơn 30 năm trong nghề tôi tôi nhận định đây là dạng trĩ ngoại. Với dạng trĩ này, trong y khoa không có chỉ định mổ mà chỉ tiến hành điều trị nội khoa. Tuy nhiên không hiểu vì sao phòng khám vẫn tiến hành phẫu thuật”.
Ngang nhiên chữa bệnh suýt gây chết người dù đã bị rút giấy phép! Trong đợt thanh tra phòng khám Trung Quốc trên địa bàn TPHCM cuối tháng 6 vừa qua, Sở Y tế đã quyết định rút giấy phép hoạt đồng với phòng khám này trong thời gian 9 tháng. Sáng ngày 20/7, sau khi xảy ra vụ việc nghiêm trọng, suýt gây chết người, Thanh tra Sở mới tiến hành hậu kiểm và phát hiện phòng khám này vẫn mở cửa. Thanh tra đã lập biên bản xử lý. Vậy tại sao phòng khám bị rút giấy phép này vẫn ngang nhiên hoạt động, để rồi gây hậu quả nghiêm trọng? Dân trí sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc. |
Một thuốc cơ xương khớp nội bị thu hồi lần 2
Sở Y tế Đồng Tháp vừa có quyết định đình chỉ lưu hành trong phạm vi tỉnh này thuốc viên bao phim Diclofenac (Diclofenac natri 50mg). Điều đáng nói, cách đây hơn 8 tháng, thuốc này cũng từng bị thu hồi. Lần này, lô thuốc bị thu hồi có hạn dùng: 28.11.2013, SĐK: VNB-4101-05. Và lý do thu hồi tiếp tục là do không đạt chỉ tiêu độ hoà tan theo tiêu chuẩn nhà sản xuất. Công ty Quảng Bình phải khẩn trương thu hồi và gửi báo cáo về sở trước ngày 9/8/2012. Thuốc Diclofenac chỉ định điều trị bệnh cơ xương khớp, thấp khớp mạn tính, đau rễ thần kinh trầm trọng…
Gia tăng lây nhiễm HIV qua đường tình dục
Sử dụng bao cao su khi quan hệ tình dục là biện pháp phòng ngừa HIV hiệu quả Hiện tổng số trường hợp nhiễm HIV đang còn sống trên cả nước là 201.134 người. Tình trạng lây truyền HIV qua đường tình dục có xu hướng gia tăng. Không chỉ ở nhóm trẻ tỷ lệ người nhiễm bệnh trên 50 tuổi đang có xu hướng gia tăng. Tại buổi gặp gỡ báo chí trao đổi về vai trò của các tổ chức xã hội trong phòng, chống HIV/AIDS, ông Chu Quốc Ân, Phó cục trưởng Cục Phòng, chống HIV/AIDS cho biết, hiện tổng số trường hợp nhiễm HIV đang còn sống trên cả nước là 201.134 người. Trong đó, 10 tỉnh có số người nhiễm HIV nhiều nhất là TPHCM, Hà Nội, Điện Biên, Sơn La, Thái Nguyên… Đặc biệt, tình trạng lây truyền HIV qua đường tình dục có xu hướng gia tăng. Ngoài 2 nhóm tuổi lây nhiễm bệnh chủ yếu từ 20-39 tuổi, thì tỷ lệ người nhiễm bệnh trên 50 tuổi nhiễm HIV trong tổng số người nhiễm đang có xu hướng gia tăng với khoảng 14.000 người trong năm 2011(chiếm tỷ lệ hơn 3%). Thậm chí có người trên 60 tuổi cũng có nhu cầu tình dục và không bao giờ muốn sử dụng bất kỳ các biện pháp phòng tránh nào khi quan hệ với gái mại dâm. Đây chính là nguyên nhân khiến cho công tác phòng chống HIV/AIDS ngày càng khó khăn. Cũng theo ông Ân, nếu như năm 2002, cứ 100 người nhiễm HIV thì có gần 30% do chích ma túy, đến nay đã giảm xuống 13,4%, nhưng vẫn cao so với nhiều quốc gia. Trong khi tỷ lệ người dùng chung bơm kim tiêm khá cao (Bình Dương là địa phương cao nhất với gần 60%). Đáng chú ý, ở những khu vực đô thị càng văn minh thì tỷ lệ không dùng các biện pháp phòng chống càng cao. Dự báo, đến hết năm 2012 sẽ có 360.000 nhiễm HIV. Đại diện Bộ Y tế cho hay, nhằm hạn chế tỷ lệ người nhiễm HIV/AIDS, từ nay đến hết năm, Cục Phòng, chống HIV/AIDS sẽ tiếp tục thực hiện việc điều phối toàn bộ nguồn thuốc ARV cho tất cả bệnh nhân AIDS cả nước. Nâng cao chất lượng dịch vụ tư vấn, xét nghiệm HIV thông qua việc nâng cao kỹ năng tư vấn, xét nghiệm. Ngoài ra, Bộ cũng đang xây dựng và tổ chức chuỗi cung ứng thuốc, thiết bị thống nhất dựa trên hệ thống tiêu chuẩn chất lượng; xây dựng kế hoạch nhu cầu sử dụng thuốc, thiết bị xét nghiệm sớm cho bệnh nhân nhiễm HIV/AIDS.
Sức khoẻ bệnh nhân được ghép 2 quả thận tiến triển tốt
Ngày 19/7, tin từ Bệnh viện Trung Ương Huế cho biết, sau ca mổ 10 ngày, sức khoẻ của bệnh nhân Hứa Cẩm Tú đã có dấu hiệu tốt lên.
Ca mổ của bệnh nhân Hứa Cẩm Tú để ghép 2 quả thận cho chị được diễn ra khá căng thẳng từ sáng cho đến chiều 10/7. Kết quả, ca mổ đã thành công, mở ra một niềm tin mới trong việc ghép tạng tại BV Trung ương Huế. Sau ca mổ, hiện bệnh nhân Tú đã có sức khỏe tốt, chức năng bài tiết ổn định, các thông số khác bình thường, bệnh nhân đã có thể tự ngồi dậy, ăn uống được. Cũng trong ngày 19/7, vào lúc 20h, nhân chuyến đi công tác các tỉnh miền Trung, PGS.TS. Nguyễn Thị Kim Tiến đã dành thời gian đến thăm bệnh nhân Tú tại BV Trung ương Huế, đồng thời biểu dương ca mổ thành công của BV. Hiện, bệnh nhân phải được theo dõi thêm 1 tháng nữa thì mới có thể khẳng định ca mổ thành công”, GS.TS. Bùi Đức Phú, GĐ BV Trung ương Huế cho biết.
Một bệnh nhân nguy kịch vì cắt trĩ tại 1 phòng khám Trung Quốc
Ca phẫu thuật cắt trĩ tại phòng khám Huê Hạ khiến chị Nguyễn Thị Lan phải nhập viện trong tình trạng nguy kịch. Tại Chợ Rẫy, sau khi trả lại tiền cho nạn nhân 3 nhân viên của phòng khám này đã “cướp” lại hóa đơn thu tiền rồi chuồn thẳng. Cái chết của bệnh nhân Nguyễn Thị Thu Phong tại phòng khám Maria (Hà Nội) còn chưa kịp lắng xuống thì một “con mồi” khác của phòng khám có yếu tố Trung Quốc tại TPHCM lại nguy kịch chỉ vì cắt trĩ. Nghe lời quảng cáo đường mật “điều trị bệnh trĩ nhanh, làm xong về trong ngày” của phòng khám Huê Hạ (số 8B, Lý Thường Kiệt, phường 15, quận 5) trên kênh truyền hình địa phương, chị Nguyễn Thị Lan (28 tuổi, ngụ tại Đồng Xoài, Bình Phước) khăn gói lên đường. Sáng ngày 19/7 vợ chồng chị có mặt tại phòng khám nói trên, cả hai đều sa sẩm mặt mày khi nhân viên phòng khám thét giá của ca tiểu phẫu cắt trĩ là 20 triệu đồng. Thấy “con mồi” lừng khừng có ý muốn thoái lui, nhân viên phòng khám hạ chi phí của ca phẫu thuật xuống còn 12 triệu đồng kèm theo lời đảm bảo “sau điều trị, miễn phí theo dõi 20 năm, không khỏi, hoàn trả chi phí”. Mất công từ Bình Phước xuống thành phố và nghĩ đến cảnh chỉ buổi sáng sang buổi chiều sẽ khỏi bệnh, vợ chồng chị Lan tặc lưỡi đồng ý. Theo lời kể của chồng nạn nhân, chỉ sau vài kiểm tra qua loa, chị Lan được bác sĩ đưa lên bàn mổ. Một lúc sau chị được đưa ra “phòng hồi sức” nhưng liên tục kêu đau, chóng mặt, tại vết mổ máu tuôn ra xối xả… Chờ đến khi chồng chị Lan dọa gọi công an, trời đã nhá nhem tối, nhân viên của phòng khám này mới cuống cuồng chuyển chị sang cấp cứu tại bệnh viện Chợ Rẫy. Được biết, sau khi thăm khám các bác sĩ kết luận tình trạng bệnh trĩ của chị Lan chưa đến mức phải dùng dao kéo nhưng vừa đến phòng khám Huê Hạ chị đã bị “đè ra” phẫu thuật. Khi tính mạng của người bệnh đang tựa “nghìn cân treo sợi tóc” thì 3 nhân viên của phòng khám Huê Hạ đã nhanh chóng có mặt tại Chợ Rẫy mang theo số tiền 12 triệu đồng trả lại cho người nhà bệnh. Họ “cướp” lại biên lai thu tiền, giấy cam kết và một số giấy tờ khác rồi nhanh chân chuồn thẳng. Rất may những tang chứng trên đã được nhân viên của bệnh viện ghi hình lại. Dân trí sẽ tiếp tục cập nhật những thông tin mới nhất của vụ việc này đến bạn đọc.
Gắp con vắt “khủng” ra khỏi khí quản trẻ 6 tuổi
Ngày 19/7, Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng đã gắp thành công con vắt “khủng” nằm cả tuần trong khí quản của một em bé 6 tuổi. Đó là em Hồ Thanh Hải, người dân tộc Cor ở huyện Tây Trà (Quảng Ngãi) được đưa vào cấp cứu Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng trong tình trạng ho kéo dài, khó thở, toàn thân thỉnh thoảng tím tái. Sau khi thăm khám, các bác sĩ Khoa tai mũi họng phát hiện có dị vật trong khí quản, ê kíp mổ khoa đã nội soi lấy ra từ khí quản của bệnh nhân một con vắt dài gần 4,5cm, bằng kích thước của một viên pin tiểu. Bác sĩ điều trị cho biết, nếu không phát hiện kịp thời, con vắt sẽ tiếp tục kí sinh, hút máu cơ thể và ngày càng lớn dần gây nghẽn khí quản, dẫn đến tử vong.
Theo gia đình bệnh nhi Hồ Thanh Hải, cách đây một tuần, em Hải đi tắm suối gần nhà, sau đó vài ngày thì ho liên tục và thường xuyên khó thở. Sau khi phát hiện một con vật bò ra rồi lại bò vào lỗ mũi của Hải nhưng không thể bắt được, gia đình đã đưa em Hải đến Trung tâm y tế huyện để xử lý nhưng ở đây chuyển bệnh nhân ra Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng. Khoa Tai mũi họng Bệnh viện Đà Nẵng cho biết thêm, năm ngoái, các bác sĩ cũng đã gắp thành công một con vắt nằm trong khí quản của một bệnh nhân người dân tộc miền núi.
Hé lộ nguyên nhân tử vong của bệnh nhân ở phòng khám Maria
Tại cuộc họp kín giữa Bộ Y tế, Sở Y tế và đại diện phòng khám Maria kéo dài 3 giờ đồng hồ sáng 18/7, quá trình điều trị cho bệnh nhân Phong đã được báo cáo cụ thể, hé lộ một phần nguyên nhân tử vong của bệnh nhân này.
Đại diện Sở Y tế Hà Nội đã có báo cáo chi tiết về quá trình điều trị của bệnh nhân Nguyễn Thị Thu Phong với Bộ Y tế. Theo báo cáo của Sở Y tế Hà Nội, sự việc đáng tiếc xảy ra vào chiều muộn ngày 14/7, sau khi các bác sĩ Việt Nam đã kết thúc ngày làm việc tại phòng khám này. Cụ thể, vào 17h30 chị Nguyễn Thị Thu Phong đến Phòng khám đa khoa Maria khám và được chẩn đoán là viêm lộ tuyến cổ tử cung. Ngay sau khi được chẩn đoán bệnh, làm các xét nghiệm, chị Phong được bác sĩ người Trung quốc sử dụng dao Leep để điều trị lộ tuyến cổ tử cung, xử trí truyền dịch và sử dụng thuốc kháng sinh.
Tuy nhiên sau đó, diễn biến bệnh nhân xấu đi, phòng khám này tiến hành cấp cứu đồng thời gọi hỗ trợ của Trung tâm cấp cứu 115 nhưng chị Phong đã tử vong vào 21h 35 cùng ngày. Việc bác sĩ người Trung quốc tham gia khám chữa bệnh tại phòng khám đang được cơ quan cảnh sát điều tra - Công an quận Đống Đa xác định danh tính (sau khi xảy ra vụ việc họ đã bỏ trốn). Trong khi đó, trong bản tường đại diện phòng khám Maria do gửi cho cơ quan chức năng có một chi tiết đáng chú ý, đó là sau khi làm thủ thuật ở tầng 6 và được chuyển xuống tầng 5 theo dõi và truyền thuốc. Tại đây, bệnh nhân được truyền chai Gluco 5% 100ml và Negatidazol 0,4g/100ml. Lúc bắt đầu xuống tầng 5 bệnh nhân hơi mệt nhưng vẫn có thể nói chuyện bình thường. Khi truyền tiếp chai Levofloxaxin bệnh nhân có biểu hiện mệt hơn và phát ban ở tay, vai, có biểu hiện phản ứng thuốc. Y tá trực đã liên hệ bác sĩ điều trị cấp cứu cho bệnh nhân, dừng truyền ngay chai thuốc Levofloxaxin và truyền tiếp Gluco 5% 100ml. Bệnh nhân có biểu hiện khó thở kíp trực tiến hành bóp bóng ô-xy và ép ngực cho bệnh nhân. Trong khi cấp cứu, y tá trưởng tiêm 2 ống Dexamethazone 4mg/1ml trực tiếp vào tĩnh mạch và liên hệ cấp cứu 115. Tình trạng bệnh không có gì tiến triển, kíp trực duy trì bóp bóng cho bệnh nhân và tiêm 02 ống Adrenalin. Sau 20 phút xe cấp cứu tới, tiếp tục phối hợp với phòng khám cấp cứu cho bệnh nhân nhưng bệnh nhân đã không qua khỏi và tử vong vào lúc 21h35 phút ngày 14/7. Sở Y tế khẳng định, việc để cho người Trung quốc sử dụng kỹ thuật dao laze Leep điều trị cho chị Phong là trái pháp luật. Phòng khám Maria đã nhiều lần sử dụng người nước ngoài hành nghề khám chữa bệnh khi chưa được Sở Y tế Hà Nội cho phép là hoàn toàn sai. Liên quan đến ca tử vong này, đại diện pháp lý Công ty An Thịnh, chủ đầu tư của Phòng khám đa khoa Maria khẳng định sẵn sàng hợp tác với ngành y tế cũng như cơ quan điều tra để nhanh chóng sớm làm rõ nguyên nhân tử vong của chị Phong. Ông Trần Qúy Tường, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh (Bộ Y tế) cho biết, liên quan đến ca tử vong đáng tiếc này, trách nhiệm giải quyết vụ việc thuộc thẩm quyền của Sở Y tế Hà Nội. Tuy nhiên, trong quá trình giải quyết vụ việc, nếu có khó khăn Bộ y tế sẵn sàng giúp đỡ.
Trưởng phòng khám Maria: “Tôi đã không kiên quyết!”
“Vụ việc chị Phong tử vong tại phòng khám Maria là một hậu quả tất yếu của cách làm việc có vấn đề. Tôi rất tiếc, chỉ vì tôi đã không kiên quyết dẫn đến sự việc đau lòng trên”, Bà Đỗ Y Na - Trưởng phòng khám Maria giãi bày.
Ngay sau cuộc họp kín sáng qua giữa Bộ Y tế, Sở Y tế và phòng khám Maria kết thúc, bà Đỗ Y Na, Trưởng phòng khám Maria lặng lẽ ra về, từ chối trả lời báo chí bởi bà sợ khi mình nói lên công luận lại hiểu lầm, cho rằng bà đang cố "phủi" trách nhiệm. Thuyết phục mãi, bà cũng chia sẻ với chúng tôi về những cái “có vấn đề” ở phòng khám Maria, nơi bà đang là giữ chức danh người đứng đầu nhưng đã từng nhiều lần có đơn xin nghỉ và không nhận bất cứ đồng lương nào từ 9 tháng nay… Bà Đỗ Y Na là BS.TS chuyên khoa nội, nguyên Phó Giám đốc BV 198. Sau khi nghỉ hưu, bà được mời về phụ trách phòng khám Maria và phòng khám đi vào hoạt động từ 30/12/2010. “Nhưng chỉ đến tháng 2/2011, với cương vị Trưởng phòng khám, tôi dần phát hiện ra phòng khám đang có những dấu hiệu bất ổn, hoạt động trái với quy định và phạm vi được cấp phép. Đó là sự có mặt của những bác sĩ người Trung Quốc tại phòng khám, việc kê khai giá dịch vụ không đầy đủ, không đúng quy định, rồi quảng cáo quá sự thật… Với vai trò là người đứng đầu phòng khám, tôi đã nhiều lần nhắc nhở nhưng không được. Hơn nữa, phòng khám có mục tiêu phát triển mạnh về chuyên khoa sản, nó không phù hợp với chuyên môn của tôi. Vì thế không ít lần tôi đề nghị xin thôi giữ chức Trưởng phòng khám Đa khoa Maria”, bà Na nói. Ở thời điểm tháng 2/2011, khi bà Na đệ đơn xin thôi giữ chức Trưởng phòng khám Maria đến Giám đốc Công ty An Thịnh, ông Nguyễn Doãn Hà, Giám đốc công ty này đã “bút phê”: “Hiện chưa có thông tư hướng dẫn cấp giấy phép hành nghề mới và vì phòng khám mới đi vào hoạt động, kính đề nghị BS Đỗ Y Na tiếp tục giữ chức phụ trách phòng khám cho tới khi có Sở Y tế hướng dẫn cụ thể, Công ty sẽ tiến hành thủ tục”. “Khi tôi xin thôi hồi tháng 2/2011, họ cầu cứu tôi. Nếu tôi nghỉ, phòng khám sẽ ngừng hoạt động vì chưa xong thủ tục người thay thế… và để rồi, sự việc xảy ra tại phòng khám những ngày qua cũng là hệ quả tất yếu của những sai phạm kéo dài cho một quá trình hoạt động lộn xộn, vì lợi nhuận với những sai sót trong chuyên môn. Cái tôi buồn nhất, đó là biết ca tử vong này là hậu quả tất yếu của cả quá trình làm việc có vấn đề mà tôi đã không ngăn chặn được. Tôi vẫn ao ước, giá như mình cương quyết!”, bà Na nói. Liên tiếp năm 2011 khi xảy ra nhiều sai phạm của phòng khám, với vụ đầu tiên là bị Sở Y tế phạt 5 triệu đồng hôm 9/5/2011, bà Na đã tổ chức họp quyết định ủy quyền quản lý phòng cho một người khác và yêu cầu phòng khám thực hiện đúng chuyên môn và từ thời điểm này, bà Na cũng không đến phòng khám. Nhưng liền sau đó, cuối tháng 6, lại có sai phạm tại phòng khám và bị phạt. “Đến tháng 9/2011, tôi đã gửi đơn tuyên bố giúp phòng khám này là cơ hội cuối cùng với tinh thần vô tư, không có bất cứ điều kiện vật chất nào, không nhận lương để phòng khám tìm người thay thế…”. Ngày 1/12/2011, bà Na trực tiếp cầm đơn lên Phòng một của Sở Y tế để nộp đơn xin thôi giữ chức Trưởng phòng khám Maria, tuy nhiên yêu cầu của bà chưa được chấp nhận bởi đơn vị này có yêu cầu phải mang toàn bộ hồ sơ phòng khám Maria gửi lên. Trong thời gian này, phòng khám tìm người thay thế nhưng do khâu thủ tục chưa hoàn chỉnh nên cho đến nay chưa được Sở Y tế chuyển nhượng quyền Trưởng phòng khám. Từ tháng 9/2011 đến tháng 6/2012, phòng khám không có vụ việc gì, bà Na "tạm" yên tâm. Nhưng đến 27/6 xảy ra vụ việc bị thanh tra phạt, chưa kịp xử lý thì lại đến vụ bệnh nhân tử vong đau lòng này. “Cả gia đình nói năm nay tôi có hạn. Nhưng phải nhìn nhận thẳng, đó là những sự việc mình đã lường trước nhưng vẫn để nó xảy ra. Vì mình đã không kiên quyết. Sự việc đau lòng này là hậu quả tất yếu của hàng loạt sai phạm trước đó mà không ít lần phòng khám đã bị phạt...”, bà Na nói.
Quảng Nam: Khánh thành bệnh viện hiện đại nhất Việt Nam
Sáng ngày 19/7, tại huyện Núi Thành (Quảng Nam), Bộ Y tế và tổ chức hợp tác quốc tế Hàn Quốc (Koica) đã tổ chức lễ khánh thành Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam, với tổng vốn đầu tư trên 45 triệu USD. Theo đó, Bệnh viện ĐK TƯ Quảng Nam là dự án viện trợ không hoàn lại lớn nhất của Hàn Quốc từ trước đến nay, với tổng giá trị tài trợ 35 triệu USD tại Việt Nam. Ngoài ra, tổng vốn đầu tư của Việt Nam trên 10 triệu USD từ nguồn vốn đối ứng. Bệnh viện được xây dựng trên diện tích 22ha, quy mô 500 giường bệnh nội trú, 22 khoa chuyên môn, tổng diện tích sàn sử dụng là 33.000m2. Kết cấu các khoa khám bệnh ngoại trú, cấp cứu, điều trị tích cực, phòng mổ, dinh dưỡng, kiểm soát nhiễm khuẩn và các trang thiết bị đều đáp ứng các tiêu chuẩn bệnh viện hiện đại. Đặc biệt, bệnh viện đã đầu tư các thiết bị chuẩn đoán, điều trị cao cấp như máy chụp cộng hưởng từ 1,5 tesla, máy chụp CT 64 lát cắt, hệ thống chụp mạch số hóa xóa nền, máy siêu âm nội soi, máy siêu lọc, dựng cụ phẫu thuật nội soi, sọ não và cột sống.
Bác sĩ Thân Trọng Long, Giám đốc Bệnh viện ĐK TƯ Quảng Nam, cho biết: “Khởi công từ tháng 4/2007, trong thời điểm nền kinh tế gặp khó khăn, biến động giá liên tục đã ảnh hưởng đến quá trình xây dựng bệnh viện. Sau 5 năm nỗ lực, đến nay chúng tôi vui mừng khi đưa bệnh viện vào hoạt động, phục vụ cho hàng triệu người dân khu vực miền Trung - Tây Nguyên nói riêng và cả nước nói chung”. Bệnh viện ĐK TƯ Quảng Nam đi vào hoạt động sẽ đáp ứng, tiếp nhận bệnh nhân thuộc các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú yên, Kon Tum, Gia Lai và Đắc Lắc. Góp phần giảm tải các bệnh viện tuyến trung ương ở khu vực miền Trung - Tây Nguyên. Tham dự lễ khánh thành, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cho rằng: “Lâu nay, câu chuyện bệnh viện tuyến trung ương ở Đà Nẵng thường quá tải với lưu lượng bệnh nhân ở khu vực miền Trung - Tây Nguyên đổ về. Nay có bệnh viện ĐK TƯ Quảng Nam, phần nào đáp ứng như cầu khám, chữa bệnh cho nhân dân. Với sự hỗ trợ của các trường ĐH Y dược, trang thiết bị hiện đại, đội ngũ bác sĩ ở bệnh viện trung ương và Chung Ang (Hàn Quốc), có thể thấy Bệnh viện ĐK TƯ Quảng Nam có quy mô hiện đại nhất nước ta”. Sáng cùng ngày, tại Bệnh viện ĐK TƯ Quảng Nam, ba đơn vị gồm Bệnh viện Đại học Chung Ang (Hàn Quốc), Bệnh viện ĐK TƯ Quảng Nam và trường ĐH Y dược Huế đã tiến hành ký biên bản ghi nhớ chương trình hợp tác quốc tế, do Hàn Quốc tài trợ 5 triệu USD nhằm nâng cao chuyên môn, năng lực, đào tạo đội ngũ y tế tại Bệnh viện ĐK TƯ Quảng Nam và các khu vực miền Trung. Chương trình thực hiện trong 5 năm, bắt đầu từ tháng 8/2012 đến 7/2017.
Liên tiếp 3 trẻ tử vong vì sốt xuất huyết trong tuần
Chỉ từ ngày 8-17/7, tại khu vực phía Nam đã liên tiếp xảy ra 3 trường hợp bệnh nhi tử vong vì sốt xuất huyết. Mùa mưa đang tạo điều kiện thuận lợi cho muỗi gây bệnh phát triển, số người nhập viện vì viện bắt đầu tăng nhanh. Thông tin từ phòng Kế hoạch Tổng hợp, bệnh viện Nhi Đồng 2 cho biết, số trẻ nhập viện vì mắc sốt xuất huyết (SXH) trong nửa đầu của tháng 7 đang tăng mạnh. Hiện mỗi ngày tại khoa Nhiễm của bệnh viện đang phải điều trị cho hơn 50 bệnh nhi mắc bệnh này. Tính từ đầu tháng 7 đến nay, tại bệnh viện đã xảy ra hai trường hợp tử vong do SXH. Ngày 8/7, bé N.T.T. (5 tuổi, ngụ tại Đồng Nai) được chuyển đến bệnh viện trong tình trạng sốt cao, suy hô hấp… Sau kết quả chẩn đoán bệnh nhân bị sốc sốt xuất huyết ngày thứ 3, các bác sĩ tại khoa nhiễm đã tiến hành hồi sức tích cực cho bệnh bệnh nhi. Tuy nhiên, 2 ngày sau bệnh tình diễn tiến nặng nên bé đã không thể qua khỏi. Tiếp đó, ngày 17/7 một trường hợp khác cũng tử vong vì loại bệnh nguy hiểm này. Nạn nhân là bé L.N.H. (7 tuổi, ngụ tại Bình Thuận) được bệnh viện tỉnh chuyển đến trong tình trạng khó thở, mạch nhẹ, tiêu phân đen, bụng phình căng. Theo hồ sơ bệnh sử ghi nhận, trước đó bé sốt cao 4 ngày kèm theo đau bụng, ói ra máu lợn cợn, tay chân lạnh... Sau khi đến bệnh viện địa phương cháu được chuyển thẳng lên Nhi Đồng 2, nhưng bệnh nhi đã rơi vào tình trạng xuất huyết tiêu hóa, rối loạn đông máu rất nặng nên mọi nỗ lực cứu chữa đều vô vọng. Cũng trong ngày 17/7 sốt xuất huyết đã cướp đi sinh mạng của bé N.Q.A. (9 tuổi) tại bệnh viện Nhi Đồng, tỉnh Đồng Nai. Ngày 13/7 bé được chẩn đoán bị sốt xuất huyết nhẹ nên cho thuốc về nhà điều trị. Nhưng hai ngày sau bệnh tình diễn tiến nặng, gia đình đưa bé quay trở lại bệnh viện thì mọi chuyện đã muộn. Theo thống kê của Viện Pastuer, TPHCM tuần qua tại khu vực phía Nam ghi nhân gần 2.000 ca mới mắc SXH. Trong đó, TPHCM, Bình Phước, Đồng Nai, An Giang là những tỉnh thành có số ca bệnh nhiều nhất. Bên cạnh việc đẩy mạnh công tác phòng chống, ngành y tế khuyến cáo người dân cần tăng cường các biện pháp tự bảo vệ mình khỏi muỗi gây bệnh như thường xuyên ngủ mùng; giữ nhà cửa luôn sạch sẽ, thoáng mát; phát quang bụi rậm quanh nhà, đậy kín hoặc úp các vật dụng có khả năng chứa nước để muỗi gây bệnh không còn nơi sinh sống.
Một bé trai tử vong bất thường sau khi mổ đẻ
Sau khi ca mổ đẻ gấp hoàn tất 30 phút, bé sơ sinh nặng 3,4kg được lấy ra từ bụng mẹ chỉ thoi thóp trong giây lát rồi trút hơi thở cuối cùng trước sự bất lực của bác sỹ. Bé trai xấu số là con của sản phụ Nguyễn Thị Nhung (27 tuổi, ở đội 8, thôn Phú Thiện, xã Mỹ Hòa, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định) đã tử vong ngay sau khi được bác sỹ mổ lấy từ bụng người mẹ vào sáng 17/7 tại Trung tâm y tế huyện Phù Mỹ. Theo người nhà nạn nhân cho biết, trước đó vào khoảng 14h chiều 16/7, chị Nhung đau bụng, nghi là chuyển dạ đẻ nên người nhà đưa chị đến Trung tâm y tế huyện Phù Mỹ khám. Tại đây, chị Nhung được các nữ hộ sinh thăm khám, chẩn đoán, thai nhi hơn 38 tuần tuổi, bình thường, nên gia đình đưa chị Nhung về nhà lại. Tuy nhiên, để an toàn cho mẹ tròn con vuông, đến 16h chiều cùng ngày, gia đình tiếp tục đưa chị đến Trung tâm y tế Phù Mỹ để đẻ. Tại đây, một lần nữa các nữ hộ sinh thăm khám nói thai bình thường, chuyển dạ đẻ, tử cung mở 2 phân và chị Nhung được nhập viện vào khoảng 18h chiều cùng ngày. Trong đêm đó, chị Nhung bắt đầu có dấu hiệu đau bụng, nhân viên y tế thăm khám 2 lần, đều cho rằng thai bình thường. Tuy nhiên, đến khoảng 5h30 phút sáng 17/7, chị Nhung được khám lại thì phát hiện thai nhi yếu. Sau đó, bác sỹ Đỗ Văn Hoàng, giám đốc Trung tâm, trực tiếp thăm khám xác định phải mổ để cứu mẹ. Khoảng 6h sáng 17/7, ca mổ diễn ra êm xuôi, người mẹ được cứu sống nhưng bé trai bụ bẫm cân nặng 3,4 kg vừa được lấy ra từ bụng người mẹ chưa kịp cất tiếng khóc chào đời mà chỉ thở thoi thóp trong giây lát rồi trút hơi thở cuối cùng. Anh Đoàn Quang Minh chồng chị Nhung nghẹn lời nói: “Nghe bác sỹ nói thai yếu cần mổ gấp để cứu mẹ, đầu óc tôi lúc đó hoảng loạn nên bác sĩ bảo tôi ký vào giấy mổ tôi đã đồng ý. Một hồi lâu bác sĩ gọi người nhà vào nói cháu đã chết. Đau lòng lắm chứ, bức xúc lắm chứ nhưng biết làm sao bây giờ”. Anh Quang nói tiếp: “Lúc vừa tỉnh dậy, vợ tôi cứ hỏi con đâu? Sợ vợ bị sốc mà chết nên tôi nói con yếu phải nằm lồng kính nên chuyển con vào Quy Nhơn rồi. Đến bây giờ tôi cũng chưa dám nói cho vợ biết con mình đã mất, cứ tỉnh dậy lại hỏi con có khỏe không anh, nghe mà hỏi mà ruột gan tôi như cắt…”.
Vụ việc trên khiến gia đình cháu bé vô cùng đau lòng và bức xúc. Ông Đoàn Ngọc Lâm (bố chồng chị Nhung) bức xúc nói: “Khi mổ xong bác sĩ gọi tôi vào nói chúng tôi đã hết sức cố gắng nhưng chỉ cứu được mẹ còn cháu bé không thể cứu được. Tôi định làm đơn gửi báo Bình Định, đài phát thanh nhưng nghĩ mình người dân nghèo thấp cổ bé họng biết kêu ai bây giờ”. Theo nguồn tin ban đầu, nguyên nhân dẫn đến cái chết oan uổng của cháu bé là do sản phụ bị bong nhau thai non. Trong khi đó, bác sĩ Đỗ Văn Hoàng là người trực tiếp khám và thực hiện ca mổ nhưng khi báo chí xin phỏng vấn để tìm hỏi rõ về nguyên nhân cái chết thì ông này nói là bận mổ và không hẹn trước, chưa chuẩn bị được nên từ chối trả lời phỏng vấn. Liên quan đến những trường hợp bệnh nhân chết oan uổng tại Trung tâm y tế Phù Mỹ. Mới đây nhất là trường hợp cháu Huỳnh Thị Thanh Hằng (10 tuổi, học sinh lớp 4 trường Tiểu Học An Lương, xã Mỹ Chánh, huyện Phù Mỹ, Bình Định) tử vong do bị u nhầy nhĩ phải/biến chứng phù phổi cấp, tràn dịch màng phổi, màng tim. Trong khi ban đầu bác sĩ ở đây khám lại cho rằng cháu chỉ bị viêm họng cấp. Sau vụ việc này, Sở Y tế Bình Định đã vào cuộc nhưng một loạt cán bộ, bác sỹ ở trung tâm này chỉ dừng lại ở việc kiểm điểm khiển trách. Tuy nhiên, trước những vụ việc đau lòng này một câu hỏi lớn mà gia đình các nạn nhân, đặc biệt là dư luận địa phương thời gian qua luôn đặt ra rằng: Liệu những cái chết oan đó có phải là việc làm tắc trách hay là sự kém năng lực về chuyên môn của một số ít cán bộ y bác sĩ đang làm việc tại Trung tâm Y tế Phù Mỹ hay không?...
5 triệu người tử vong mỗi năm vì lười thể dục
Các chuyên gia cảnh báo trên tạp chí The Lancet rằng 1/3 số người trưởng thành trên thế giới lười hoạt động thể chất, thói quen nghiền tivi và lối sống lười vận động là nguyên nhân cưới đi mạng sống của khoảng 5 triệu người mỗi năm. Theo báo cáo này thì cứ 10 người ≥ 15 tuổi thì 3 người không đáp ứng được các khuyến cáo về hoạt động thể chất (tương đương với khoảng 1,5 tỷ người). Tình trạng này thậm chí còn đáng lo ngại hơn ở thanh thiếu niên khi mà 4/5 số trẻ độ tuổi từ 13-15 thiếu vận động. Theo nghiên cứu này thì thiếu vận động thể chất được mô tả là không đáp ứng được mức tập luyện 30 phút vừa phải đủ 5 lần/tuần, 20 phút tập luyện gắng sức 3 lần/tuần, hoặc kết hợp cả hai.
Các nhà nghiên cứu thấy rằng tình trạng thiếu vậnđộng tăng theo độ tuổi, gặp nhiều hơn ở phụnữ và ở các quốc gia có thu nhập cao. Một nghiên cứu thứ hai, so sánh mức độ hoạtđộng thể chất với số liệu thống kê vềcác bệnh như tiểu đường, các rối loạn tim vàung thư, cho thấy rằng thiếu vận động là nguyên nhân gây ra hơn 5,3 triệu trong số 57 triệu ca tửvong trên toàn thế giới vào năm 2008. Thiếu vận động ước tính gây ra khoảng 6% sốtrường hợp mắc bệnh tim mạch, 7% số ca mắc tiểu đường týp 2 và 10% số ca ung thư vú và ung thư đại tràng. Cơ thể con người cần vận động để giúpcho xương, cơ, tim và các cơ quan khác hoạt động tốt nhất, song ngày càng nhiều người dành thời gian ngồi trước màn hình máy tính hoặc đi lại bằng xe hơi thay vì đi bộ, chạy bộ và đạp xe. Hàng loạt những nghiên cứu trên tạp chí The Lancet kêu gọi nỗ lực toàn cầu để thúc đẩy lối sống vận động.
Khoa Học & Đời Sống
Con tử vong do mẹ nhầm ỉa chảy với lồng ruột
Cháu Nguyễn Văn H. (5 tháng tuổi ở Hà Nội) được đưa đến viện cấp cứu trong tình trạng sốt cao, ly bì, khóc thét từng cơn, nôn nhiều, ỉa có máu nhầy. Bác sĩ chẩn đoán cháu bị lồng ruột giai đoạn muộn có nhiễm độc, nhiễm trùng. Dù được phẫu thuật tức thì và cấp cứu tích cực, cháu vẫn không qua khỏi. Nguyên nhân là do trước đó cháu bị ỉa chảy, phân nhày máu, mẹ cháu cho đi khám, uống thuốc và khỏi. Mấy ngày sau, tự nhiên cháu đang chơi thì khóc thét, bỏ bú, phân có máu nhầy, mẹ cháu cho rằng, con chưa khỏi hẳn nên tiếp tục cho uống thuốc mà không đưa đi khám.
Lời bàn: Lồng ruột cấp là tình trạng một đoạn ruột chui vào một đoạn ruột khác, gây nên tắc ruột cấp tính. Trẻ bị đau bụng từng cơn, nôn ói, đi ngoài ra phân có máu nên các bậc cha mẹ dễ nhầm lẫn với bệnh kiết lỵ, chủ quan dẫn tới nguy hiểm. Vì vậy, khi thấy trẻ có biểu hiện trên cần đưa đến cơ sở y tế càng sớm càng tốt. Có những trường hợp phát hiện quá muộn, bệnh nhi bị nhiễm độc, nhiễm trùng nên tử vong.
Sài Gòn Tiếp Thị
Thu hồi 1 loại thuốc tiêu hoá
Cục Quản lý Dược bộ Y tế vừa có thông báo đình chỉ lưu hành và yêu cầu các đơn vị liên quan thu hồi thuốc viên nang trị đường tiêu hóa. Thuốc thu hồi có tên Samprazol (Lansoprazole Delayed Release Capsules USP 30mg), số đăng ký: VN-2135-06, số lô: AMN011H11, hạn dùng: 5.8.2014, công ty AMN Life Science Pvt Ltd., Ấn Độ sản xuất, công ty cổ phần dược liệu Trung ương 2 đăng ký nhập khẩu, do thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng về chỉ tiêu độ hoà tan trong môi trường đệm pH 6,8. Samprazol thuộc nhóm dược lý đường tiêu hoá, chỉ định điều trị loét dạ dày, tá tràng, viêm thực quản trào ngược…
Bảo Vệ Pháp Luật
Đề nghị tiêu hủy thực phẩm chức năng kém chất lượng
Sau khi kiểm tra kho chứa hàng hóa của Công ty TNHH một thành viên trà Tâm Lan (Cty trà Tâm Lan), cơ quan Quản lý thị trường TPHCM phát hiện nhiều thực phẩm chức năng (TPCN) không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp.
Nghi ngờ tính hợp pháp cũng như chất lượng của những TPCN này, cơ quan quản lý thị trường cho kiểm định chất lượng sản phẩm. Kết quả cho thấy 2 sản phẩm của Cty này là trà túi lọc Tâm Lan và TPCN mang nhãn hiệu Tâm Lan Pine Needle Oil đều không đạt vệ sinh an toàn thực phẩm. Chính vì lý do trên, cơ quan này đề nghị đưa những sản phẩm này đi tiêu hủy. Trước đó, ngày 5/10//2011, cơ quan Quản lý thị trường TPHCM bất ngờ kiểm tra kho chứa hàng của Cty trà Tâm Lan tại địa chỉ số 352/72 đường Lý Thường Kiệt, phường 14, quận 10, TPHCM. Đại diện Cty trà Tâm Lan xuất trình giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty TNHH một thành viên trà Tâm Lan (huyện Dương Minh Châu, Tây Ninh) do bà Võ Thị Lấn làm giám đốc nhưng tại địa chỉ kiểm tra không có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoạt động chi nhánh. Khi kiểm tra kho hàng gồm nhiều loại TPCN nhưng Cty trà Tâm Lan không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của những sản phẩm trên. Cơ quan Quản lý thị trường niêm phong tạm giữ 1.370 TPCN mang nhãn hiệu Tâm Lan Pine Needle Oil, 197 hộp Glucosamine... Riêng 9.850 hộp trà túi lọc Tâm Lan giao cho cty bảo quản chờ ý kiến của cơ quan chức năng. Sau khi niêm phong các sản phẩm của cty Tâm Lan, cơ quan Quản lý thị trường xác định một số sản phẩm của công ty này là hàng hóa nhập lậu. Để có căn cứ xử lý, cơ quan Quản lý thị trường đề nghị Trung tâm kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng 3 (Tổng cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng) trưng cầu kiểm tra chất lượng đối với TPCN Tâm Lan Pine Needle Oil. Kết quả kiểm tra như sau: độ ẩm 3,8 trong khi tiêu chuẩn là 24,8-30,4; hàm lượng Cabohydrate không có trong khi cty trà Tâm Lan công bố 60,8-74,3; hàm lượng chất béo bão hòa cũng không có trong khi tiêu chuẩn cơ sở là 0,036-0,044; hàm lượng Protein 21,9 trong khi tiêu chuẩn cơ sở chỉ có 1,69...
Tóm lại, sản phẩm Tâm Lan Pine Needle Oil có 4 chỉ tiêu không phù hợp với mục tiêu chuẩn cơ sở số 05/2011/CBTC-TTL - Thực phẩm chức năng - Viên nang mềm Tâm Lan Pine Needle Oil theo giấy chứng nhận tiêu chuẩn sản phẩm do Cục An toàn vệ sinh thực phẩm (Bộ Y tế) cấp cho sản phẩm này. Chỉ tính riêng sản phẩm TPCN mang nhãn hiệu Tâm Lan Pine Needle Oil không đạt vệ sinh an toàn thực phẩm bị bắt giữ tại một kho hàng của Cty Tâm Lan tại TP Hồ Chí Minh là trên 1 nghìn hộp và có trị giá trên 1 tỷ đồng. Tương tự, đối với sản phẩm túi trà lọc Tâm Lan do Cty Tâm Lan sản xuất tại Tây Ninh, kết quả kiểm định cho thấy có tới 7 mục không đạt tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm. Xin nói thêm rằng, Cty trà Tâm Lan chính là doanh nghiệp trước đây từng nhập khẩu một sản phẩm TPCN mang tên “Pine Oil Extract” có hình thức và mẫu mã giống hệt sản phầm Pine Power Gold độc quyền của tập đoàn Hankook Anderson (Hàn Quốc). Đáng lưu ý, khi sự việc tranh chấp diễn ra, phía cơ quan pháp luật Hàn Quốc đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và cấm lưu hành sản phẩm là hàng giả đối với sản phẩm Pine Oil Extract (tài liệu này đã được phía Hàn Quốc cung cấp và được Đại sứ quán Việt Nam chứng thực). Sản phẩm “hàng giả” này được Cty Trà Tâm Lan nhập khẩu với giá 2,2USD/ hộp (tức là chưa đến 50.000đ/hộp) nhưng doanh nghiệp này bán ra thị trường với giá trên 1 triệu đồng/hộp. Khi dư luận lên tiếng, Cty trà Tâm Lan ngừng tung ra thị trường sản phẩm này và thay thế ngay bằng sản phẩm Tâm Lan Pine Needle Oil. Trở lại câu chuyện Quản lý thị trường đề nghị tiêu hủy TPCN Tâm Lan Pine Needle Oil, những ai nghĩ tới trách nhiệm bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng có phần nào thở phào nhẹ nhõm khi cơ quan Quản lý thị trường mạnh tay với những mặt hàng TPCN không đạt vệ sinh an toàn thực phẩm khi đề nghị tiêu hủy cả nghìn hộp Tâm Lan Pine Needle Oil. Thế nhưng đến khâu xử lý, câu chuyện lại quay ngoắt 180 độ. Mới đây, Chi cục quản lý thị trường thành phố Hồ Chí Minh có quyết định “thả” 1.310 hộp Tâm Lan Pine Needle Oil. Đại diện, cty trà Tâm Lan ung dung đến nhận lại số TPCN không đạt tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm và tiếp tục tung ra thị trường?! Dư luận cho rằng việc xử lý như trên là thiếu nhất quán, chưa thực sự quan tâm đến sức khỏe của người dân.
Lao Động
Các phòng khám Trung Quốc ở TPHCM: Sai phạm vẫn cứ tồn tại?
Đây là câu hỏi được đặt ra trước thực tế các phòng khám Trung Quốc trên địa bàn TPHCM khi kiểm tra đều phát hiện nhiều sai phạm. Thậm chí, nhiều phòng khám liên tục tái phạm nhưng vẫn tồn tại để lừa người bệnh.
Phạt như phủi bụi...
Ngày 13.7, Thanh tra Sở Y tế TP đã có quyết định xử phạt 10 cơ sở khám - chữa bệnh vi phạm các quy định về khám - chữa bệnh trên địa bàn TP trong đợt kiểm tra các phòng khám y học cổ truyền vừa qua, tổng số tiền phạt hơn 248 triệu đồng. Các phòng khám bao gồm: Phòng khám 141 Phan Đăng Lưu, Đông Phương, Đầm Sen, Huê Hạ, Ánh Sáng, Phúc Khang, Văn Lang, Tâm Đức, Nhân Ái, Trung Nam. Thanh tra Sở Y tế cũng đã chuyển cơ quan điều tra về hồ sơ quảng cáo của 2 phòng khám đa khoa Đầm Sen và Trường An, để làm rõ nghi vấn hồ sơ quảng cáo giả. Ngoài ra, thanh tra còn quyết định tước giấy phép hành nghề 9 tháng đối với 5 phòng khám: 141 Phan Đăng Lưu, Ánh Sáng, Đông Phương, Đầm Sen, Huê Hạ. Riêng phòng khám đa khoa Đầm Sen, thanh tra đã phạt thêm 2 triệu đồng vì hành vi gây khó khăn cho cơ quan chức năng trong quá trình làm rõ sai phạm. Rõ ràng với mức phạt như trên, chắc chắn sẽ không đủ sức răn đe các phòng khám Trung Quốc. Theo tính toán thì chỉ cần 2 bệnh nhân đến khám - chữa bệnh thì các phòng khám này đã đủ tiền để nộp phạt.
Làm khó lương y “nhà”
Tại cuộc họp giữa Sở Y tế và Hội Đông y TP diễn ra ngày 28.6, BS Trương Thìn - Chủ tịch Hội Đông y TP - nói: “Những người trong nước hành nghề khổ vô cùng, nhưng người TQ vào VN hành nghề lại sướng vô cùng”. Theo ông Thìn, tại TPHCM có hơn 1.000 phòng khám đông y, trong đó có 45 phòng khám từ thiện, nhưng do không có tiền để quảng cáo nên người dân ít biết đến. Ngược lại, các phòng khám có “bác sĩ TQ dỏm” nhờ quảng cáo dữ dội nên đã lôi kéo được nhiều người dân. Lương y Huỳnh Văn Quang (Hội Đông y quận 5) đặt vấn đề: “Tại sao những thầy thuốc trong nước thì bị “làm khó”, bị khổ sở vì chuyện xin phép hành nghề, còn các phòng khám TQ sai phạm kéo dài, quảng cáo quá chức năng mà vẫn cứ tồn tại?”. BS Trương Thìn cho biết thêm: “Phòng khám có yếu tố nước ngoài sai phạm chúng tôi đã biết từ lâu nhưng không nói được. Người trong nước để có giấy phép hành nghề khổ vô cùng, nhưng người nước ngoài chỉ cần bỏ tiền là có thể có giấy phép hành nghề. Vì thế, họ tự do tung hoành, bóc lột người bệnh trong nước”.
Hơn 40 người ngộ độc nghi do ăn bánh mì
Đã có 33 trường hợp ngộ độc được đưa tới Trung tâm (TT) Y tế huyện Đức Trọng, Lâm Đồng trong 3 ngày liên tiếp (16-18/7) và 10 người khác đang được chăm sóc y tế tại nhà. Đến chiều 18/7, TT Y tế huyện Đức Trọng, Lâm Đồng xác nhận có thêm 11 người bị ngộ độc thực phẩm phải nhập viện điều trị tại TT. Bác sĩ Nguyễn Thị Khang, Phó GĐ TT, cho biết, trước đó (trong hai ngày 16 và 17/7), TT đã tiếp nhận 12 người bị ngộ độc, nâng tổng số bệnh nhận bị ngộ độc chữa trị tại TT lên 23 ca. Hầu hết các bệnh nhân đều ở thị trấn Liên Nghĩa, Đức Trọng và mắc những triệu chứng tiêu chảy, ói mửa, sốt cao đã được TT điều trị kịp thời nên không có trường hợp nào nguy kịch. Đến chiều 18/7, đã có 8 ca được xuất viện. Qua tìm hiểu các bệnh nhân và người thân cho hay, các trường hợp ngộ độc đều có ăn bánh mì mua ở tiệm bánh mì N.C ở chợ Liên Nghĩa, thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng. Bác sĩ Phạm Thi Thu Sương, Trưởng khoa Nội - Nhi - Nhiễm, TT Y tế Đức Trọng, cho biết thêm: “Không dừng lại ở số bệnh nhân đến TT điều trị, mà ngay 10 người quen của một nhân viên đang công tác tại TT cũng bị ngộ độc do ăn bánh mì ở địa chỉ trên, hiện đang được chăm sóc y tế tại nhà”. Bác sĩ Nguyễn Thị Khang cho hay: “TT đã cử nhân viên phối hợp với Phòng Y tế huyện lấy mẫu gửi TTT Y tế dự phòng tỉnh để làm các xét nghiệm và phải 3 ngày sau mới có kết quả”.
Pháp Luật và Xã Hội
Bác sĩ dùng phương pháp điều trị trái phéptráchnhiệm giải quyết vụ việc này thuộc thẩm quyền của Sở Y tế Hà Nội.
Báo cáo của Sở Y tế về vụ việc bệnh nhân Nguyễn Thị Thu Phong bị tử vong tại Phòng khám Maria cho thấy, bệnh nhân đã được dùng dao laze Leep để điều trị viêm cổ tử cung. Điều này là trái với quy định của pháp luật. Theo một bác sĩ sản phụ khoa có kinh nghiệm tại Hà Nội thì bình thường, viêm lộ tuyến chỉ cần đốt điện, thậm chí là không cần thiết. Việc sử dụng dao Leep được chỉ định chủ yếu cho những trường hợp phải cắt sâu, nghi ngờ ung thư giai đoạn 1. Bên cạnh đó, những trường hợp rất nặng mới dùng kháng sinh, mà thậm chí dùng đường uống, bệnh nhân vẫn đi làm bình thường, chứ không phẫu thuật nghiêm trọng mà đến mức phải nằm một chỗ để mà tiêm, truyền kháng sinh. Việc điều trị kháng sinh chỉ áp dụng trong những trường hợp thực sự nguy hiểm, chứ không nên lạm dụng truyền vì dễ dẫn đến sốc, gây tai nạn chết người. Trong điều trị lộ tuyến tử cung, về mặt chuyên môn, cả thế giới cũng thế không ai gây mê vì cổ tử cung gần như không có cảm giác. Với cả 3 nguy cơ trên nếu không cẩn thận bệnh nhân hoàn toàn có thể tử vong dù chỉ là bị viêm lộ tuyến đơn giản. Cùng quan điểm này, GS.TS Nguyễn Đức Vy, nguyên Giám đốc Bệnh viện Phụ Sản Trung ương cho rằng, việc điều trị việc lộ tuyến bằng dao Leep, truyền dịch, kháng sinh, gây mê là sai. Dao Leep là một kỹ thuật cao, không cần thiết phải áp dụng trong điều trị viêm lộ tuyến, chỉ làm khi có sự chỉ định của chuyên gia đầu ngành.
Tại văn bản số 1826/SYT-TTr của Sở Y tế Hà Nội gửi Bộ Y tế và UBNDTP Hà Nội và theo tường trình của Công ty CP Tư vấn và Đầu tư An Thịnh thì vào hồi 19 giờ 30 phút, ngày 14/7 chị Phong đến Phòng khám Đa khoa Maria để khám bệnh. Sau khi được một bác sĩ người Trung Quốc trực tiếp khám, chỉ định làm các xét nghiệm, chị Phong được chẩn đoán bị viêm lộ tuyến cổ tử cung độ 3. Bác sĩ người Trung Quốc Châu Kiện Kiều đã chỉ định sử dụng kỹ thuật laze bán dẫn (dao Leep) để điều trị lộ tuyến cho chị Phong. Một bác sĩ người Trung Quốc khác là Đặng Cẩm Chi đã trực tiếp làm thủ thuật và chỉ định truyền 1 chai Gluco 5% 100ml cho chị Phong. Sau khi làm thủ thuật, chị Phong có hiện tượng ngạt mũi nên được bác sĩ chỉ định tiêm 2 ống Dexamethazone 4mg/1ml. Sau đó, bệnh nhân tiếp tục được truyền kháng sinh, xử trí truyền dịch. Sau khi truyền kháng sinh, bệnh nhân bắt đầu có biểu hiện mệt mỏi, phát ban ở tay, vai và có biểu hiện phản ứng thuốc. Chị Phong được cấp cứu bằng bóp bóng, ép ngực, tiêm thuốc nhưng vẫn không có diễn biến tốt nên phòng khám đã gọi sự hỗ trợ của Trung tâm cấp cứu 115 nhưng chị Phong đã tử vong vào 21 giờ 35 phút cùng ngày. Sau 20 phút xe cấp cứu đến nơi tiếp tục phối hợp cùng phòng khám cấp cứu nhưng bệnh nhân đã không qua khỏi. Trong buổi làm việc với Bộ Y tế ngày 18/7, Sở Y tế Hà Nội khẳng định, việc để cho người Trung Quốc sử dụng kỹ thuật dao laze Leep điều trị cho chị Phong là trái pháp luật. Phòng khám Maria đã nhiều lần sử dụng người nước ngoài hành nghề khám chữa bệnh khi chưa được Sở cho phép là hoàn toàn sai. Theo giấy phép mà Sở Y tế Hà Nội cấp cho Phòng khám Đa khoa Maria thì chỉ có 6 bác sĩ người Việt Nam làm việc cả ngày tại phòng khám. Tại thời điểm cấp phép, phòng khám không có yếu tố người nước ngoài. Đến ngày 4/11/2011, Phòng khám Đa khoa Maria đã đề nghị cấp thẻ đeo cho 2 bác sĩ người Trung Quốc làm nhiệm vụ giúp việc cho bác sĩ người Việt Nam - bà Trần Nhị Hà, Trưởng phòng quản lý hành nghề tư nhân cho biết. Sau khi nghe Sở Y tế báo cáo vụ việc, ông Trần Quý Tường, Phó cục trưởng Cục Quản lý khám chữa bệnh, Bộ Y tế nhấn mạnh: Trách nhiệm giải quyết vụ việc này thuộc thẩm quyền của Sở Y tế Hà Nội.
Kienthuc.net.vn
Bé 29 tháng cấp cứu bị "hành": Sở Y tế vào cuộc
Lãnh đạo ngành Y tế TP.HCM chấn chỉnh kịp thời những thiếu sót của các đơn vị.
Sau khi tòa soạn đăng bài "Cấp cứu nguy kịch vẫn đòi giấy chuyển viện", Giám đốc Sở Y tế TP.HCM đã phê bình Bệnh viện Truyền máu - Huyết học TP.HCM và chỉ đạo xử lý những nhân viên làm sai, kể cả việc kê toa thuốc ngoài luồng.
Bệnh nhân bệnh máu đang bị… bỏ rơi?
Khi được chất vấn về việc bệnh viện đã không công khai bảng giá tiền công khám bệnh, tiền xét nghiệm hay các khoản thu khác, BSCK II Nguyễn Thị Hồng Nga, Trưởng phòng Kế hoạch Tổng hợp, Bệnh viện Truyền Máu - Huyết học TP.HCM cung cấp cho chúng tôi danh mục bảng giá thu viện phí dịch vụ, chứ không có bảng giá cho bệnh nhân BHYT. Lòng vòng chuyển qua, chuyển lại các phòng ban, cuối cùng chúng tôi mới có được "Bảng giá thu một phần viện phí áp dụng cho bệnh nhân điều trị nội trú, ngoại trú, kể cả bệnh nhân có BHYT". Nhưng đây chỉ là bảng giá thu một phần, còn phần còn lại thu như thế nào thì không thấy thể hiện. Thực tế tại bệnh viện này cho thấy bệnh nhân mắc các bệnh về máu ở TP.HCM cũng như các tỉnh thành phía Nam đang bị bỏ rơi, phải "tự bơi" với chi phí chữa bệnh, vì tất cả các bệnh nhân BHYT khi tới khám chữa bệnh tại Bệnh viện Truyền máu - Huyết học TP.HCM đều phải thanh toán theo mức khám chữa bệnh dịch vụ như dò tủy, huyết đồ bằng máy đếm tự động, định nhóm máu hệ Rh (D yếu, D từng phần)... và ký đơn chấp nhận trả phần chênh lệch.
Tiếp thu phản ánh, xử lý ngay
Trường hợp bệnh nhi Đỗ Hữu Văn K. nhập viện cấp cứu vì bệnh ung thư máu nhưng lại không được hưởng BHYT 100% và yêu cầu phải có giấy chuyển viện mà tòa soạn đã phản ánh, bệnh viện đã xem lại hồ sơ bệnh án và đã chỉnh lại thủ tục để bệnh nhân được hưởng quyền lợi khám chữa bệnh của trẻ dưới 6 tuổi. Ngày 16/7, PGS.TS.BS Nguyễn Tấn Bỉnh, Giám đốc Sở Y tế TP.HCM đã có buổi làm việc với phóng viên về những phản ánh của bạn đọc đối với Bệnh viện Truyền máu - Huyết học TP.HCM. PGS.TS Tấn Bỉnh đã hoan nghênh báo kịp thời phản ánh những điều bất cập mà các bệnh viện làm chưa tốt, đồng thời đã gọi điện phê bình bệnh viện này và chỉ đạo phải công khai bảng giá khám bệnh, kiểm điểm tua trực ngày cháu Văn K. nhập cấp cứu, bác sĩ kê toa thuốc ngoài luồng phải làm bảng tường trình... PGS.TS Tấn Bỉnh cảm ơn tòa soạn đã kịp thời phản ánh ý kiến của bạn đọc để lãnh đạo ngành Y tế TP.HCM chấn chỉnh kịp thời những thiếu sót của các đơn vị.
Hà Nội Mới
30% trẻ dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng thể thấp còi
VN có 31 tỉnh có tỷ lệ suy dinh dưỡng thể thấp còi trên 30% và 2 tỉnh trên 40%.
Đây là thông tin được đưa ra tại buổi họp báo giới thiệu chương trình "Cho con yêu uống sữa nhiều hơn", do Viện Dinh dưỡng quốc gia, Báo Phụ nữ Việt Nam và nhãn hàng sữa IZZI phối hợp tổ chức ngày 18/7. Theo kết quả tổng điều tra về dinh dưỡng, Việt Nam vẫn còn đến 31 tỉnh có tỷ lệ suy dinh dưỡng (SDD) thể thấp còi trên 30% và 2 tỉnh trên 40%. Vì thế, sau thành công tại Hà Nội và Hải Phòng, chương trình "Cho con yêu uống sữa nhiều hơn" sẽ tiếp tục triển khai tại nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước từ nay đến cuối năm với các hoạt động cụ thể. Đồng hành cùng chương trình, nhãn hàng sữa IZZI cũng cam kết không tăng giá sản phẩm trong năm 2012.
Tư vấn miễn phí về bệnh ung thư vú
Có tới 80% phụ nữ bị UTV khi phát hiện ra thì bệnh đã ở giai đoạn muộn.
Ung thư vú (UTV) hiện vẫn là nguyên nhân chính gây tử vong do ung thư cho phụ nữ. Có tới 80% phụ nữ bị UTV khi phát hiện ra thì bệnh đã ở giai đoạn muộn. Bác sỹ Esther Chuwa - chuyên gia phẫu thuật u vú và UTV (Bệnh viện Gleneagles, Tập đoàn Y tế Parkway - Singapore) sẽ tư vấn miễn phí cho bệnh nhân nữ vào hai ngày 21-22/7. Người bệnh muốn được tư vấn đăng ký trước tại văn phòng đại diện Tập đoàn Y tế Parkway (số 110 Bà Triệu, Hà Nội) hoặc điện thoại: 04-374727 29/30 và Email: info@park way.com.vn.
Tuổi Trẻ
Bé gái 9 tuổi tử vong do sốt xuất huyết
Ngày 17/7, cháu Nguyễn Q.Anh (9 tuổi, ngụ tại xã Hố Nai 3, huyện Trảng Bom, Đồng Nai) đã tử vong do sốt xuất huyết (SXH). Theo người nhà, ngày 14/7, gia đình phát hiện cháu bị sốt nên đến Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai khám. Tại đây, các bác sĩ xác định cháu SXH độ 2 và cho thuốc về nhà uống, hẹn 2 ngày sau tái khám. Đến ngày 16/7, cháu Anh tiếp tục sốt cao, phải nhập viện trong tình trạng SXH độ 3. Đến sáng 17/7, bệnh cháu Anh trở nặng, gia đình xin chuyển lên TP.HCM điều trị, nhưng các bác sĩ không đồng ý và bệnh nhi tử vong vào lúc 12 giờ. Giải thích lý do không cho cháu Anh chuyển viện theo yêu cầu gia đình, bà Nguyễn Thị Thúy Nga, Phó giám đốc Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai, cho biết do bệnh của cháu đã quá nặng, sợ trong quá trình chuyển viện, ở trên xe không đủ trang thiết bị để chữa trị cho cháu. Tính từ đầu tháng 7, tại Đồng Nai có 2 ca tử vong do SXH.
Số ca mắc tay chân miệng ở VN đang giảm
Số mắc bệnh tay chân miệng mới hằng tuần đã giảm 1/2 so với trước, với 1.500-1.700 ca mắc mới/tuần, trong khi bình quân tháng 5 mỗi tuần có trên 3.000 ca mắc - cục trưởng Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế Nguyễn Văn Bình cho biết hôm 19-7. Theo ông Bình, trong tuần qua chỉ có bốn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Đồng Nai, Hà Nam và Cao Bằng có số mắc mới tay chân miệng trong tuần tăng, còn lại các địa phương đều giảm hoặc đứng về số mắc. Tính đến nay, cả nước có trên 65.000 ca mắc tay chân miệng, 35 trường hợp tử vong. Ông Bình cho biết cần cảnh giác bệnh quay lại với tần suất mạnh, do đỉnh dịch tay chân miệng thường vào tháng 9. Các nước Thái Lan, Singapore, Nhật Bản… đều đang gia tăng mạnh số mắc tay chân miệng mới.
Sử dụng đường hóa học phải đúng hàm lượng
Trao đổi với Tuổi Trẻ, TS Lê Thị Hồng Hảo, phó viện trưởng Viện Kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm quốc gia, cho rằng không nên bác bỏ hoàn toàn việc sử dụng đường hóa học trong sản xuất và chế biến thực phẩm. Tuy nhiên, việc sử dụng đường hóa học phải tuân thủ theo những hàm lượng quy định cho từng loại thực phẩm. Hiện nay, tại VN trừ cyclamate bị cấm sử dụng hoàn toàn thì các đường hóa học khác như saccharin, aspartame, acesulfam K... vẫn được phép sử dụng. Trong danh mục 3.742 về phụ gia thực phẩm đã quy định cụ thể ngưỡng sử dụng các sản phẩm này. Theo TS Nguyễn Thị Lâm - phó viện trưởng Viện Dinh dưỡng quốc gia, chỉ nên sử dụng tối đa 20 gam (tương đương bốn muỗng cà phê) lượng đường cát, đường kính, đường tinh luyện trong khẩu phần hằng ngày của mỗi người trưởng thành.
Bảo quản thuốc trong mùa nóng
Các hãng bào chế dược phẩm đề nghị người sử dụng thuốc cần bảo quản thuốc ở nhiệt độ 20-25OC. Trong quá trình vận chuyển với thời gian ngắn, thuốc có thể cất giữ ở nhiệt độ 30 độ C. Tuy nhiên, trong những ngày nóng nực, nhiệt độ ở nơi bảo quản thuốc có thể tăng lên cao hơn 30OC, làm thuốc bị thay đổi lý tính, hóa tính, làm giảm tác dụng thuốc, thậm chí gây nguy hiểm cho người sử dụng thuốc. Điều này càng quan trọng với bệnh nhân bị những căn bệnh mãn tính như tiểu đường và tim mạch.
Nhiều nguy cơ
Những thuốc cần quan tâm đặc biệt * Albuterol inhalers: những ống kim loại chứa thuốc salbutamol dùng trong hen suyễn có thể bị nổ ở nhiệt độ trên 48OC, đồng thời hàm lượng thuốc bị hụt giảm đáng kể. * Concentrated epinephrine: nhiệt độ cao có thể làm giảm 64% hiệu lực của thuốc. * Diazepam: nồng độ của thuốc bị giảm 25% khi thuốc được để ở nhiệt độ 37OC. * Lorazepam: khi giữ thuốc ở nhiệt độ 36OC thì nồng độ thuốc giảm 75%. * Mometasone (formoterol): nhiệt độ trên 48OC sẽ làm ống chứa thuốc bị nổ. * Insulin: nhiệt độ quá nóng có thể làm insulin kém hiệu quả. Nó cũng có thể khiến các lọ chứa insulin dễ phát nổ. * Hormone giáp trạng: hormone tuyến giáp có thể thay đổi bởi nhiệt độ quá cao, dẫn đến liều lượng không phù hợp. * Bất kỳ loại thuốc nào trong hộp khí dung có thể nổ tung khi tiếp xúc với nhiệt độ trên 48OC. |
Một liều thuốc bị biến chất, chẳng hạn như insulin hoặc nitroglycerin có thể khiến bệnh nhân “chết như chơi”. Những loại thuốc thông thường khác nếu bị biến chất cũng sẽ gây tác dụng vô cùng nguy hại. Đôi khi nhìn vào màu sắc viên thuốc hoặc thuốc nước thấy không có gì thay đổi, bệnh nhân nghĩ thuốc vẫn còn tốt, nhưng thật sự chúng đã ít nhiều biến chất nếu được bảo quản ở nhiệt độ không thích hợp. Khi bị biến chất, các loại thuốc kháng sinh có thể gây tổn hại cho dạ dày và thận, aspirin gây kích ứng dạ dày nghiêm trọng hơn, kem thoa da có chứa hydrocortisone trở nên vô dụng. Ngoài ra các loại que thử như thử đường huyết, thử thai sẽ cho kết quả không chính xác, nhất là khi khí hậu nóng ẩm. Các loại thuốc điều trị các bệnh về tuyến giáp trạng, các thuốc ngừa thai và tất cả thuốc có chứa hormone rất dễ bị biến chất khi nhiệt độ thay đổi bởi những thuốc này có thành phần là protein, một khi gặp nhiệt độ cao các protein sẽ bị biến tính.
“Nâng như trứng, hứng như hoa”
Điều này hoàn toàn đúng với các chế phẩm insulin dành cho bệnh nhân tiểu đường, các thuốc trị động kinh, các thuốc chống đông máu... Những thay đổi nhỏ về hàm lượng của thuốc này sẽ gây ảnh hưởng lớn cho sức khỏe. Để bảo đảm chất lượng của thuốc cần lưu ý những điểm sau: Bất cứ loại thuốc nào, nơi cất thuốc lý tưởng nhất là nơi khô mát (trừ những thuốc bắt buộc phải để trong tủ lạnh theo chỉ dẫn của nhà sản xuất). Không để thuốc ở nơi ẩm ướt trong nhà tắm (vì nghĩ nơi đây mát hơn). Sự ẩm ướt cũng làm thuốc biến chất một cách mau chóng. Không nên để thuốc trong các ngăn kéo ở nhà bếp. Tốt nhất mỗi nhà nên thiết kế một tủ thuốc gia đình đặt ở nơi khô mát và có khóa nhằm tránh sự nghịch phá của trẻ nhỏ. Không nên lấy thuốc ra khỏi bao bì nguyên thủy vì càng làm thuốc dễ tiếp xúc với nhiệt độ bất lợi bên ngoài. Riêng người cao tuổi cần soạn thuốc dùng cho mỗi ngày thì thuốc được lấy ra khỏi bao bì nguyên thủy cũng cần phải bảo quản ở nơi khô mát. Các chế phẩm insulin chưa được khui phải để trong tủ lạnh (nhưng không phải là ngăn đông đá). Sau khi khui có thể để ở phòng 20OC giúp việc chích thuốc được thuận tiện hơn. Không để thuốc trong cốp xe hơi mà để hẳn trong xe, khi rời khỏi xe nên mang thuốc theo chứ không để lại trong xe. Trong trường hợp khẩn cấp phải dùng viết chích adrenaline (chẳng hạn như EpiPen) hoặc một liều insulin khi phải lưu thông trên đường thì nên hỏi nhà thuốc cung cấp cho những túi chứa thuốc có chức năng giữ lạnh. Khi đi máy bay nên để thuốc trong túi xách tay, không nên để ở vali ký gửi khoang hành lý vì nhiệt độ ở khoang máy bay rất nóng. Không nên sử dụng những loại thuốc đã bị đổi màu hoặc màu không đồng nhất dù còn hạn sử dụng, cũng nên kiểm tra xem thuốc có mùi lạ hay không. Loại bỏ những viên thuốc bị dính vào nhau, bị sứt mẻ hay mềm hơn so với bình thường.
Gia tăng trẻ suy dinh dưỡng
Ngày 19-7, Tổ chức Cứu trợ trẻ em phát đi thông cáo báo chí về bộ chỉ số phát triển trẻ em mới nhất. Theo đó, tỉ lệ trẻ em suy dinh dưỡng cấp thể nhẹ cân đã gia tăng trên phạm vi toàn cầu lần đầu tiên trong vòng một thập kỷ qua, đặc biệt tại khu vực Đông Á, với mức tăng số trẻ suy dinh dưỡng xấp xỉ 17%. Giám đốc điều hành Tổ chức Cứu trợ trẻ em Jasmine Whitbread cho hay giá thực phẩm và xăng dầu tăng cao là căn nguyên của tình trạng kể trên. Theo bà, mặc dù khu vực Đông Á nói chung có sự gia tăng mạnh số trẻ em suy dinh dưỡng, nhưng ở Nhật Bản 100% trẻ em được đến trường và tỉ lệ suy dinh dưỡng là 0%. Tại VN, tỉ lệ trẻ dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng đã liên tục giảm trong 10 năm trở lại đây và hiện ở mức 17%.
Cần bổ sung sắt định kỳ
Tổ chức Y tế thế giới vừa đưa ra các hướng dẫn bổ sung sắt định kỳ cho trẻ em cả hai giới (2-12 tuổi), trẻ gái sau khi có kinh nguyệt và phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ. Việc bổ sung theo phác đồ một viên sắt mỗi tuần liên tục ba tháng rồi nghỉ, ba tháng sau tiếp tục bổ sung trong ba tháng và lặp lại chu kỳ này. Khuyến nghị này khá quan trọng khi mà tỉ lệ thiếu máu ở người dân tại TP.HCM còn khá cao, đặc biệt ở phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ và thanh niên công nhân nhập cư với tỉ lệ thiếu máu xấp xỉ 20% (tỉ lệ thiếu máu từ 20% trở lên được định nghĩa là tỉ lệ cao cần can thiệp cộng đồng).
Phác đồ bổ sung cách quãng này chỉ áp dụng ở mức cộng đồng đại trà và liều bổ sung này thấp. Do đó nếu bệnh nhân thật sự được chẩn đoán thiếu máu thiếu sắt tại cơ sở y tế sẽ được bác sĩ cho sử dụng sắt ở liều nhiều hơn. |
Thiếu máu ở trẻ em và phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ do nhiều nguyên nhân: do chế độ ăn thiếu chất sắt, tăng nhu cầu trong giai đoạn tăng trưởng ở trẻ em và phụ nữ mang thai, mất máu kéo dài do ký sinh trùng như sốt rét, nhiễm giun móc. Phần lớn thiếu máu là do thiếu chất sắt, tuy nhiên cũng có tỉ lệ nhỏ thiếu máu do nguyên nhân khác và chỉ được chẩn đoán khi làm các xét nghiệm cần thiết tại cơ sở y tế. Chất sắt được dự trữ trong cơ thể, do đó có thể đưa vào cơ thể một lần trong tuần và cơ thể dự trữ để sử dụng trong các ngày tiếp theo. Một trong những nguyên nhân chỉ cần bổ sung sắt một lần/tuần là vì tế bào biểu bì ruột non có đời sống trung bình 5-6 ngày và có khả năng giới hạn trong hấp thu chất sắt, việc bổ sung cách mỗi tuần sẽ giúp các tế bào mới biểu bì ruột non hấp thu sắt và từ đó gia tăng hiệu quả hấp thu sắt vào cơ thể. Bổ sung chất sắt cách quãng (một lần/tuần) cũng giúp tránh tình trạng ức chế hấp thu các khoáng chất khác (ví dụ canxi, manhê, kẽm...) tại ruột non do hàm lượng sắt cao. Bổ sung sắt cách quãng cũng phù hợp đối tượng nhiễm trùng mãn tính đặc biệt do sốt rét, khi mà trong các bệnh lý này cung cấp chất sắt thường xuyên sẽ làm vi trùng và ký sinh trùng phát triển nhanh hơn. Cuối cùng theo nhiều kết quả nghiên cứu cho thấy bổ sung sắt cách quãng sẽ giúp giảm tác dụng phụ của chất sắt khi sử dụng (buồn nôn, đau bụng hay tiêu phân đen...) và gia tăng tuân thủ điều trị phác đồ bổ sung hằng ngày. Ngoài việc bổ sung chất sắt, chúng ta còn cần sử dụng thực phẩm giàu chất sắt. Chất sắt có nhiều trong thức ăn động vật (thịt, cá, trứng...) và ít trong thức ăn thực vật. Bên cạnh đó thực đơn nhiều rau quả giàu vitamin C giúp hấp thu tốt chất sắt và nên ít sử dụng trà, cà phê bởi chúng làm ức chế hấp thu chất sắt. Tẩy giun định kỳ mỗi năm 2-3 lần cũng là giải pháp giúp phòng chống thiếu máu.
Người già và trẻ em nhập viện tăng mạnh
Trong hai ngày nắng nóng cục bộ vừa qua ở miền Bắc, tỉ lệ trẻ em và người già nhập viện tăng khoảng 30% so với ngày thường. Theo bác sĩ Cù Minh Hiền - trưởng khoa khám bệnh Bệnh viện Nhi trung ương, số lượng bệnh nhân nhi tới khám tăng 500-600 lượt so với ngày thường. Trẻ em nhập viện trong những ngày nắng nóng chủ yếu là sốt do virút, tiêu chảy, viêm phổi, trong khi ở bệnh nhân lớn tuổi là những bệnh mãn tính như suy tim, động mạch vành, huyết áp cao. Ngoài ra, nắng nóng cũng làm bệnh nhân lớn tuổi bị say nóng, say nắng và tụt huyết áp tư thế do ra nhiều mồ hôi, mất điện giải. Tại khoa khám bệnh Viện Lão khoa trong ngày thứ hai 16-7 tiếp nhận gần 600 lượt bệnh nhân tới khám, tăng 30% so với những ngày thường. Bác sĩ Nguyễn Trung Anh, trưởng khoa khám bệnh Viện Lão khoa, khuyến cáo những bệnh nhân lớn tuổi, mắc chứng bệnh mãn tính như huyết áp cao, tim mạch… ngoài việc ăn uống đầy đủ, bổ sung vitamin, uống nhiều nước bù điện giải, tuyệt đối không được đi ra ngoài lúc trời nắng cao điểm.
Sinh con nặng ký, mẹ dễ mắc ung thư vú?
Một nghiên cứu mới cho biết những phụ nữ sinh con nặng ký có nguy cơ cao bị ung thư vú trong tương lai. Theo đó, những người sinh con nặng trên 3,7kg tăng 2,5 lần nguy cơ bị ung thư vú so với những người sinh con nhẹ ký hơn. Mối liên quan này vẫn đúng sau khi loại trừ các yếu tố có thể làm sai lệch kết quả như cân nặng của mẹ, sử dụng kích thích tố, tiền sử gia đình và các yếu tố nguy cơ khác. Nhiều chuyên gia cho rằng sinh con lớn ký đều không tốt cho mẹ và con. Những em bé được sinh ra quá lớn có thể có nguy cơ cao bị béo phì và tiểu đường. Đối với người mẹ khi mang thai con lớn ký không những gặp khó khăn trong lúc sinh mà có thể có những ảnh hưởng đến sức khỏe lâu dài như ung thư vú. Họ khuyên các bà mẹ lúc mang thai nên trao đổi với bác sĩ sản khoa về trọng lượng tốt nhất của em bé cần đạt được trong thời kỳ mang thai, để tránh những ảnh hưởng sức khỏe đến mẹ và bé.
Thanh Niên
Hơn 8 triệu người đang được điều trị HIV
Hơn 8 triệu người nhiễm HIV trên toàn thế giới bắt đầu được điều trị loại virus chết người này trong năm 2011, theo báo cáo của Chương trình Liên Hiệp Quốc về HIV/AIDS (UNAIDS). Báo cáo “Cùng nhau, chúng ta sẽ kết thúc dịch AIDS”, vốn được công bố tại Washington (Mỹ) ngày 18.7, cảnh báo rằng tuy số người nhiễm HIV mới bắt đầu được điều trị tăng đáng kể, nhưng con số này chỉ chiếm 54% trong số 14,8 triệu người cần được điều trị. Theo báo cáo, trong năm 2011 có 1,7 triệu bệnh nhân AIDS chết và 2,5 triệu người nhiễm HIV mới, giảm 100.000 người so với năm 2010. Trong số người nhiễm mới có 1,2 triệu phụ nữ và thiếu nữ. Báo cáo lần này cũng chỉ ra rằng số trẻ em mới nhiễm HIV giảm đáng kể, từ 570.000 trẻ vào năm 2003 xuống còn 330.000 vào năm 2011. Hiện có khoảng 34,2 triệu người trên toàn cầu đang sống với HIV, trong đó có tới 4,9 triệu người trẻ. Phụ nữ từ 15 đến 24 tuổi hiện vẫn là đối tượng có nguy cơ bị nhiễm HIV cao nhất. Cũng theo báo cáo, đầu tư nội địa cho việc điều trị HIV đã vượt xa quỹ quốc tế. Cụ thể, các nước có thu nhập thấp và trung bình đã đầu tư tổng cộng 8,6 tỉ USD cho chương trình điều trị HIV trong nước vào năm 2011, tăng 11% so với năm 2010, trong khi quỹ hỗ trợ quốc tế vẫn ở mức 8,2 tỉ USD từ năm 2008.
VTC
Bình Định: Thai nhi lại tử vong bất thường
Sáng 18/7, anh Đoàn Minh Quang (28 tuổi, ở thôn Phú Thiện, xã Mỹ Hòa, huyện Phù Mỹ) cha của thai nhi vừa tử vong cho biết, khoảng 14 giờ ngày 16/7, anh đưa vợ là chị Nguyễn Thị Nhung (27 tuổi) đến TTYT Phù Mỹ khám thai. Tại đây, chị Nhung được siêu âm và chẩn đoán sức khỏe tốt, tim thai bình thường nên anh Quang đưa vợ về để chuẩn bị đồ đạc cho kỳ sinh nở. Khoảng 16 giờ 30, chị Nhung có hiện tượng chuyển dạ nên lại được đưa đến viện khám và được biết, cửa mình đã mở 2 phân, nên đến khoảng 18 giờ chị Nhung được làm thủ tục cho nhập viện. Trong đêm 16/7, chị Nhung đau bụng nên người nhà gọi bác sĩ thăm khám 2 lần và đều cho kết quả tốt, chỉ chờ đến lúc sinh bình thường. Đến khoảng 5 giờ sáng 17/7, chị Nhung đau bụng nhiều hơn nên đã tự đến phòng khám của khoa sản và được bác sĩ Đỗ Văn Hoàng, Giám đốc TTYT Phù Mỹ khám (khám để bàn giao tua trực) cho biết thai yếu nên phải mổ gấp. Tuy nhiên, khi mổ ra thì bé trai nặng 3,4kg con của chị Nhung đã thoi thóp, ít phút sau tử vong. “Lúc đó, con trai tui chỉ biết đứng ôm mặt khóc ngất, còn tui ôm lấy đứa cháu nội xấu số”, ông Đoàn Ngọc Lâm, cha chồng của chị Nhung kể - Gia đình chúng tôi rất bức xúc vì từ đầu tới cuối, bác sĩ thăm khám đều cho rằng con dâu và cháu nội tui khỏe mạnh, có thể sinh thường, thế mà…" Ông Lâm cũng cho biết thêm, sau khi cháu ông mất, bác sĩ Hoàng có gọi ông vào và giải thích rằng, bệnh viện đã làm hết sức. Trưa 18/7, phóng viên VTC News cùng một số phóng viên báo khác đã tìm gặp trực tiếp ông Đỗ Văn Hoàng, Giám đốc TTYT Phù Mỹ để làm rõ sự việc. Tuy nhiên, ông Hoàng đã thẳng thừng từ chối cung cấp thông tin cho báo chí. Nguồn tin của VTC News cho hay, ngay trưa 18/7, ông Hoàng đã tổ chức cuộc họp kiểm điểm Khoa sản về sự việc này. Tuy nhiên, cho đến lúc cuộc họp diễn ra, hồ sơ bệnh án về trường hợp tử vong thai nhi con của chị Nhung vẫn không có nên ông Hoàng chỉ đạo phải làm gấp. Ngoài ra, trong cuộc họp, ông Hoàng cũng khẳng định việc thăm khám và phẫu thuật đối với trường hợp sản phụ Nhung đều kịp thời, đảm bảo đúng quy trình. Thai nhi tử vong là do nhau bong non. Tuy nhiên, theo một bác sĩ sản khoa có kinh nghiệm cho biết, việc một sản phụ đã có thời gian nằm viện để y bác sĩ thăm khám, theo dõi nhưng để xảy ra tai biến đột ngột chứng tỏ một trong các khâu như: Thăm khám, tiên lượng, phẫu thuật… có vấn đề chứ không thể nói là kịp thời, đảm bảo đúng quy trình. “Nếu sản phụ bị nhau bong non thì chắc chắn khi siêu âm y bác sĩ sẽ phát hiện máu tụ và cho mổ sớm thì thai nhi sẽ được cứu sống”, vị bác sĩ này cho biết.
Sài Gòn Giải Phóng
Oằn vai vì viện phí
Người dân mỗi khi đi khám chữa bệnh phải đối mặt với rất nhiều khó khăn. Tuy nhiên, tới đây, nỗi vất vả ấy sẽ còn tăng lên gấp bội khi nhiều tỉnh thành, đặc biệt trong đó không ít tỉnh nghèo “nhăm nhe” tăng viện phí cao ngất, thậm chí kịch trần. Rõ ràng, giá viện phí mới này nếu được thông qua người bệnh sẽ “bệnh thêm” và khả năng vỡ Quỹ BHYT là không tránh khỏi…
Vô lý, khó chấp nhận
Ngày đầu tuần, khu Khám bệnh, Bệnh viện Nhi Trung ương đông nghẹt bệnh nhân. Mất gần nửa tiếng xếp hàng mua phiếu khám bệnh, nhễ nhại mồ hôi quay ra, anh Quân (ở chung cư Nam Trung Yên, Hà Nội) nói: “Trẻ nhỏ khi khám chữa bệnh phải được ưu tiên, miễn giảm viện phí. Nhưng tại đây, chỉ mỗi mua phiếu khám ban đầu phải chi tới gần 100.000 đồng. Mỗi lần đưa con đi khám xếp hàng chờ đợi, tới khi được khám xong mất đứt nửa ngày”. Trong khi đó, chị Nguyễn Thu Hà (ở Ngọc Khánh, Hà Nội) vừa nộp tiền xét nghiệm chia sẻ: “Nghi cháu bị sốt xuất huyết, khám xong, bác sĩ yêu cầu làm xét nghiệm máu mất hơn 300.000 đồng”. Vạ vật cuối hành lang Bệnh viện K Trung ương, chị Thu (ở Lương Sơn, Hòa Bình) vừa trệu trạo miếng cơm nguội ngắt vừa nghèn nghẹn nói: Chồng bị ung thư dạ dày nên bao nhiêu gà, heo ở nhà cũng đội nón ra đi mà chưa đủ trả viện phí, thuốc thang, trong khi đó bệnh tình vẫn thế… Còn tại khu khám bệnh Bệnh viện Bạch Mai, tới cuối giờ chiều vẫn còn đông bệnh nhân. Mệt mỏi ngồi chờ tới lượt khám bệnh, bác Minh (65 tuổi, Thanh Trì, Hà Nội) cho biết: “Tôi bị viêm đại tràng mãn tính, thường xuyên phải đi khám chữa bệnh. Cho dù có thẻ BHYT nhưng mỗi lần đi viện, tiền khám bệnh, thuốc men tốn kém lắm. Viện phí tăng hay chưa tăng thì mỗi khi bệnh tật, ốm đau, người bệnh vẫn phải tới bệnh viện để chữa bệnh chứ ở nhà chỉ có nằm… chờ chết”.
Theo Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam, sau khi Thông tư liên tịch số 04/2012/TTLT-BYT-BTC quy định về khung giá một số dịch vụ khám, chữa bệnh trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước có hiệu lực từ ngày 15-4, tới nay mới chỉ tỉnh Bắc Ninh áp dụng mức giá viện phí mới tăng tới 85%. Tuy nhiên, hiện đã có 50 tỉnh thành đề xuất mức giá viện phí mới đối với 447 dịch vụ y tế. Đáng quan tâm, trong số những địa phương đề xuất mức giá viện phí mới có khá nhiều tỉnh đề xuất khung giá rất cao, bằng 90%-100% so với khung giá kịch trần mà Bộ Y tế đưa ra như Lào Cai, Sơn La, Cao Bằng, Quảng Trị... Ông Nguyễn Minh Thảo, Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam khẳng định, đây là điều khó chấp nhận được, thậm chí vô lý. Vì phần lớn các tỉnh đề xuất mức viện phí tăng kịch trần thì đời sống kinh tế - xã hội của địa phương càng nghèo. Hơn nữa, theo quy định, mức giá viện phí kịch trần chỉ được áp dụng đối với các bệnh hạng đặc biệt tuyến Trung ương như Bạch Mai, 108, Chợ Rẫy và Trung ương Huế. Bên cạnh đó, một số tỉnh thành có điều kiện kinh tế phát triển như Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh… hiện chỉ đề xuất mức tăng viện phí khoảng 70% so với khung viện phí. Do đó, ông Thảo cho rằng, với điều kiện trang thiết bị y tế, nhân lực và cơ sở hạ tầng y tế như các địa phương hiện nay, các cơ sở y tế tuyến tỉnh chỉ nên áp dụng mức viện phí khoảng 70% khung giá.
Người bệnh khổ, Quỹ BHYT lo vỡ
Trước việc nhiều địa phương đề xuất mức viện phí mới gần như tăng kịch trần, ông Lê Văn Phúc, Trưởng phòng Chế độ bảo hiểm y tế, BHXH Việt Nam cho rằng việc áp dụng mức giá viện phí quá cao, nhất là các tỉnh nghèo sẽ ảnh hưởng tiêu cực lớn đến người bệnh. “Khi tăng viện phí có tới 35% - 40% người dân chưa có thẻ BHYT sẽ bị tác động mạnh. Ngay cả những đối tượng có thẻ BHYT cũng chịu tác động nhất định bởi họ phải cùng chi trả từ 5% - 20% chi phí khám chữa bệnh theo quy định. Vì thế, nếu ở các vùng khó khăn vẫn phê duyệt mức giá viện phí cao sẽ tác động mạnh tới người dân…”, ông Phúc nhận định. Hơn nữa, việc nhiều địa phương đua nhau tăng giá viện phí kịch trần sẽ làm mất cân đối Quỹ BHYT. Tình trạng người bệnh ở tuyến dưới càng đổ nhiều lên tuyến trên khám chữa bệnh, càng khiến bệnh viện thêm quá tải. Trước sự bất hợp lý về mức viện phí mà nhiều địa phương đề xuất, BHXH Việt Nam đã yêu cầu cơ quan BHXH các tỉnh báo cáo gửi UBND tỉnh về những bất hợp lý khi xây dựng giá viện phí mới và những tác động đến người dân, Quỹ BHYT nếu áp dụng giá viện phí đó. Ngoài ra, BHXH Việt Nam cũng đã gửi văn bản tới lãnh đạo 20 tỉnh thành đề nghị cân nhắc, phê duyệt mức giá viện phí phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội và thu nhập bình quân chung của người dân địa phương, bảo đảm có lộ trình thực hiện đến mức giá tối đa, đồng thời phải tính đến khả năng cân đối Quỹ BHYT.
Khánh Nguyễn
|
|
HĐND các tỉnh, thành ĐBSCL vừa thông qua cơ cấu giá viện phí mới. Theo đó, hầu hết đều tăng đáng kể. Đầu tiên là TP Cần Thơ có 413 dịch vụ khám chữa bệnh sẽ áp dụng theo giá viện phí mới kể từ đầu tháng 8-2012. Nhìn chung, mức tăng cao nhất chừng 70% so với khung giá của liên bộ Y tế - Tài chính. Sát bên Cần Thơ, Hậu Giang vừa thông qua giá viện phí mới ở mức 62% so với khung trần, nếu so với giá cũ bình quân tăng 3 lần. Tương tự, Sóc Trăng mức giá viện phí mới bằng khoảng 75% khung giá trần (cao hơn mức giá của Cần Thơ). Tại Kiên Giang, mức giá UBND đề xuất là 70% khung giá trần. UBND tỉnh Long An đã trình HĐND tỉnh ra nghị quyết viện phí mới với mức 70% so với khung trần, trong đó có một số loại dịch vụ tăng rất cao, chẳng hạn tiền giường điều trị tại phòng hồi sức tích cực (ICU, chưa bao gồm máy thở) từ 12.000 đồng/ngày tăng lên 335.000 đồng/ngày, tức tăng tới 29 lần. 2 tỉnh có mức tăng đáng kể là Bến Tre và Vĩnh Long đã thông qua giá viện phí mới với mức khoảng 80% và 81% so với khung giá trần. |
|