Hà Nội - Tăng cường quản lý hoạt động hành nghề y dược tư nhân; Không được từ chối các trường hợp cấp cứu trong ngày tết; Y tế Tây Nguyên - Khó nhưng có thể làm được; Điều trị bệnh tim mạch, bệnh máu bằng gene trị liệu;
Hà Nội mới
Hà Nội - Tăng cường quản lý hoạt động hành nghề y dược tư nhân
Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Đào Văn Bình vừa ký ban hành chỉ thị về việc tăng cường quản lý hoạt động hành nghề y dược tư nhân (HNYDTN). Chỉ thị nêu rõ, hệ thống y tế này thời gian qua phát sinh nhiều tồn tại, tiêu cực, một số cơ sở hành nghề không có giấy phép, hành nghề quá phạm vi cho phép, lạm dụng xét nghiệm gây tốn tiền của người bệnh, quảng cáo quá khả năng chuyên môn thực có.
Do đó, UBND TP chỉ thị Sở Y tế tổ chức cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc, giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y, y học cổ truyền tư nhân theo đúng quy định. Tổ chức thanh tra, kiểm tra toàn diện các cơ sở HNYDTN. UBND các quận, huyện, thị xã tăng cường kiểm tra, phát hiện kịp thời, giải quyết dứt điểm các cơ sở hành nghề không phép trên địa bàn. Công an TP phối hợp chặt chẽ với Sở Y tế, Chi cục Quản lý thị trường triệt phá và xử lý theo pháp luật các ổ nhóm buôn bán, sản xuất thuốc giả, ma túy, các loại thuốc kích thích sinh lý. Cục Hải quan TP phối hợp với Công an, Sở Y tế có kế hoạch kiểm soát nguồn thuốc chữa bệnh nhập khẩu vào TP theo đường phi mậu dịch.
Quản lý an toàn vệ sinh thực phẩm - Lỏng lẻo, chồng chéo
Càng gần Tết, vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm (ATVSTP) càng trở nên bức xúc và được người tiêu dùng đặc biệt quan tâm bởi liên quan trực tiếp đến sức khỏe con người. Trong khi đó việc phân công quản lý nhà nước về lĩnh vực này lại thiếu đồng bộ, lỏng lẻo và chồng chéo giữa các "nhạc trưởng"… Báo Hànộimới xin giới thiệu với bạn đọc loạt bài viết về vấn đề này.
Bài 1: Ba “nhạc trưởng” cùng “vung đũa”
Tại một cuộc họp mới đây của Ban chỉ đạo ATVSTP thành phố Hà Nội, câu chuyện về xử lý hành vi mua bán, vận chuyển dầu tái sinh của cán bộ Phòng Cảnh sát Môi trường (Công an thành phố) đã cho thấy rõ sự chồng chéo song lại có rất nhiều khe hở trong quản lý ATVSTP. Những người thi hành luật pháp lại phải lách luật để có thể xử lý những hành vi vi phạm nhưng không phải lúc nào cũng đạt được mục tiêu ngăn chặn, răn đe những người coi thường sức khỏe của đồng loại.
Mỡ bẩn, dầu tái sinh không vi phạm ATVSTP!
Theo lời kể của một cán bộ cảnh sát môi trường, khá nhiều vụ sản xuất, buôn bán mỡ bẩn, dầu tái sinh bị phát hiện trong thời gian qua nhưng chỉ có ít trường hợp khép tội được. Và trong số ít vụ án có thể đem xét xử ấy thì cũng phải "chuyển" người vi phạm sang tội danh "kinh doanh trái phép", chứ không thể xử lý hình sự vì vi phạm quy định về ATVSTP. Có trường hợp sản xuất mỡ bẩn để bán nhưng không thể xử theo tội trên vì họ không đăng ký kinh doanh. Phần lớn các trường hợp này đành giao cho cơ quan chức năng xử phạt hành chính. Ví dụ như công an phát hiện một cơ sở mua bán mỡ động vật về rán lấy mỡ nước, rồi để đông đặc thành bánh, phân phối đi khắp nơi. Nhưng khi công an phối hợp với bên thú y để xử lý thì được hỏi lại: "Mỡ ấy đã qua nhiệt chưa?", nếu đã đem đi rán thì lại thuộc quyền quản lý của y tế. Hỏi y tế thì được trả lời cơ sở ấy đã được cấp phép đủ điều kiện ATVSTP chưa và y tế chỉ kiểm tra, xử lý những đơn vị đã có giấy phép nhưng làm sai quy định, còn chưa cấp thì không kiểm tra được. Truy hỏi người bán hàng, họ trả lời, họ chỉ biết rán mỡ động vật lấy mỡ để bán, còn người mua có dùng mỡ đó để chiên ngô, rán quẩy hay chế biến thức ăn hay không thì không biết? Có khi họ lại dùng làm thức ăn chăn nuôi hay làm nến! Kết cục là ngành công an không biết phải phối hợp với ai và không thể xử lý nghiêm vi phạm bằng những biện pháp mạnh, ngoài việc tịch thu hàng và xử phạt hành chính.
Nhưng xử phạt hành chính cũng không dễ, bởi đơn vị nào chịu trách nhiệm cũng đồng thời là đơn vị phải xây dựng phương án xin kinh phí tiêu hủy sản phẩm, trong khi chi phí tiêu hủy quá lớn. Vì thế, đã có tình trạng đùn đẩy, né tránh và hàng trăm tấn mỡ bẩn phải nằm chờ vài tháng nay xem ngành y tế hay nông nghiệp và phát triển nông thôn là đơn vị "được" nhận trọng trách này.
Từ câu chuyện mỡ bẩn, dầu tái sinh có thể thấy, đánh giá của Tổ chức Y tế thế giới về số người ngộ độc thực phẩm và bệnh truyền nhiễm qua thực phẩm ở nước ta mỗi năm là khoảng 8,2 triệu người không khiến ai phải ngạc nhiên.
 |
ATVSTP tại các chợ gần như vẫn nằm ngoài tầm kiểm soát. Ảnh: Thái HIền |
"Rối" vì "nhạc công" tồi
Câu chuyện trên chỉ là một ví dụ chứng minh sự bất cập trong quản lý nhà nước của ta hiện nay về ATVSTP. Xử lý dầu tái sinh, mỡ bẩn, những sản phẩm nhìn đã thấy mất vệ sinh, thiếu an toàn mà đã khó phân định ranh giới đến vậy, thì việc quy cho rõ trách nhiệm đối với các sản phẩm phục vụ nhu cầu ăn uống của con người từ khi là vật nuôi, cây trồng cho đến khi là thức ăn, thật không đơn giản. Hiện có đến 3 bộ chịu trách nhiệm chính trong chuỗi cung cấp thực phẩm cho người dân; 337 văn bản quy phạm pháp luật do cấp trung ương ban hành liên quan đến quản lý chất lượng ATVSTP nhưng rốt cục vẫn có những sản phẩm, những khâu trong chuỗi cung cấp thực phẩm không thuộc quyền quản lý của ai, cũng có nghĩa là không đơn vị nào chịu trách nhiệm. "Bản nhạc" dở ấy lại đang được những "nhạc công" tồi thể hiện.
Theo Pháp lệnh VSATTP và Nghị định 163 thì có 3 cơ quan: Bộ Y tế, Bộ NN&PTNT, Bộ Công thương được giao quản lý về ATVSTP. Trong đó, Bộ Y tế được giao nhiệm vụ chủ trì; Bộ NN&PTNT quản lý ở khâu sản xuất, từ nuôi trồng, khai thác, thu hái, sản xuất, chế biến, giết mổ, bảo quản, vận chuyển cho đến khi nông sản được đưa ra thị trường. Từ đây, các sản phẩm này thuộc quyền quản lý của Bộ Công thương. Khi sản phẩm này trở thành thực phẩm thì Bộ Y tế sẽ có trách nhiệm. Đó là chưa kể, việc công nhận quy chuẩn kỹ thuật lại do Bộ KH&CN đảm trách.
Trong khi đó, Nghị định 79 lại quy định 2 bộ là Y tế và NN&PTNT tổ chức hệ thống quản lý nhà nước, thanh tra và kiểm nghiệm về ATVSTP. Còn Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa lại ghi: Bộ Y tế chịu trách nhiệm đối với thực phẩm, dược phẩm, vắcxin, sinh phẩm y tế, mỹ phẩm…, có nghĩa là bộ này chịu trách nhiệm toàn bộ về chất lượng thực phẩm; Bộ NN&PTNT chịu trách nhiệm đối với cây trồng, vật nuôi, phân bón, thức ăn chăn nuôi, thuốc bảo vệ thực vật… thủy sản, công trình thủy lợi, đê điều, nghĩa là bộ này chỉ chịu trách nhiệm quản lý chất lượng đối với thủy sản. Cũng theo quy định của luật này thì Bộ Công thương không chịu trách nhiệm quản lý về bất kỳ loại thực phẩm nào.
Đó là những điều ghi trong văn bản pháp luật, còn thực tế triển khai công tác quản lý ATVSTP theo phân công hiện nay thì sao?
Thực hiện trách nhiệm là cơ quan chủ trì, phối hợp, Bộ Y tế đã ký một số thông tư liên tịch với các bộ Công thương, Thương mại (cũ), NN&PTNT… để phân định trách nhiệm. Tuy nhiên, theo đánh giá mới đây của Bộ Y tế thì có khá nhiều việc vẫn chỉ dừng ở mức xây dựng văn bản, thậm chí mới là văn bản dự thảo; một số lĩnh vực làm chưa tốt như việc quản lý giết mổ, kiểm tra thú y và ATTP đối với sản phẩm thực phẩm có nguồn gốc động vật ở dạng tươi sống lưu thông trên thị trường, sản phẩm thực vật tươi sống nhập khẩu chưa được kiểm soát...; một số mặt hàng hiện đang là khoảng trống trong quản lý như sản phẩm thủy sản sản xuất để bán trong nước; một số loại thực phẩm lại được "cắt khúc" như sản phẩm thủy sản xuất khẩu thì do ngành thủy sản quản lý, còn tiêu thụ nội địa do ngành y tế quản, mặc dù cùng là sản phẩm của một cơ sở sản xuất.
Nhiều cơ quan quản lý, nhiều văn bản chỉ đạo nhưng rốt cuộc mâm cơm của người dân vẫn phụ thuộc vào sự "thông thái" của chính họ.
An ninh Thủ đô, Nhân dân, Hà Nội mới, Sức khỏe & Đời sống, Khoa học & Đời sống, Tiền Phong
Không được từ chối các trường hợp cấp cứu trong ngày tết
Ngày 1/2, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Quốc Triệu đã có Chỉ thị gửi các đơn vị trực thuộc về việc đảm bảo phục vụ y tế trong dịp Tết Nguyên đán Canh Dần.
Theo đó, Bộ Y tế yêu cầu các Bệnh viện, Sở Y tế các địa phương phải bố trí các kíp trực 24/24h, bảo đảm đủ khả năng xử lý kịp thời các trường hợp cấp cứu, tai nạn giao thông, sinh đẻ trong những ngày Tết, không được từ chối hoặc để chậm trễ bất cứ trường hợp cấp cứu nào.
Trường hợp bệnh nhân nhập viện không đúng tuyến, không đúng chuyên khoa cũng phải xử lý cấp cứu ban đầu, qua giai đoạn nguy hiểm mới được chuyển đi các cơ sở y tế phù hợp sau khi đã giải thích kỹ cho người bệnh và người nhà cùng đi. Tổ chức tốt việc vận chuyển người bệnh lên tuyến trên khi cần thiết. Đặc biệt, cần chăm sóc, phục vụ chu đáo người bệnh còn nằm lại điều trị tại các BV hoặc người bệnh vào cấp cứu trong những ngày Tết cả về vật chất và tinh thần.
An ninh Thủ đô
Y tế Tây Nguyên - Khó nhưng có thể làm được
Bài 2: Trước những cơ hội lớn
Trong bức tranh toàn cảnh về nền y tế ở các tỉnh Tây Nguyên còn nhiều khó khăn, yếu kém và niềm tin của người dân vào hệ thống khám chữa bệnh cơ sở chưa cao, đề án 1816 của Bộ Y tế thực sự đem lại một cơ hội lớn để từng bước tạo sự thay đổi nơi đây. Vấn đề đặt ra chỉ là việc nghiên cứu sao cho những kỹ thuật được hỗ trợ thật sự cần thiết, xác thực với tình hình từng địa phương.
Chỉ khi có dịch bệnh và ốm đau nặng, các dân tộc ở Tây Nguyên mới tìm đến các cơ sở y tế Nhà nước, dù từ trước đến nay việc khám chữa bệnh của họ vẫn gần như được miễn phí. Mới đây, khi Luật BHYT quy định người nghèo, người dân tộc thiểu số phải cùng chi trả 5% chi phí khám chữa bệnh thì các trạm y tế ở những huyện miền núi tỉnh Kon Tum, Gia Lai càng vắng vẻ hơn. Và bức tranh toàn cảnh về y tế Tây Nguyên đang đứng trước những cơ hội lớn.
Cúng Giàng rồi mới điều trị
Tại BV huyện Đức Cơ (tỉnh Gia Lai), số bệnh nhân đến khám mỗi năm một đông hơn khiến các khoa rơi vào tình trạng quá tải. Một phần do cơ sở hạ tầng của BV chật chội, xuống cấp, song nó cũng nói lên ý thức phòng bệnh của người dân nơi đây đã được cải thiện nhiều. Thế nhưng cũng ở huyện vùng biên này, vẫn còn phổ biến tình trạng cúng bái, tự điều trị bệnh bằng các loại lá rừng chứ nhất quyết không chịu đến cơ sở y tế.
Chúng tôi gặp bệnh nhân Rơ Lom Lét, 72 tuổi (ở làng Bua IA Phôn, huyện Đức Cơ) đang nằm hồi sức sau mổ viêm ruột thừa tại BV huyện. Do nhập viện quá muộn nên ruột thừa của ông Lét đã bị nhiễm trùng, nhiễm độc nặng, dẫn tới hoại tử và suýt tử vong. Bác sĩ Hà Ngọc Hải, Khoa Ngoại, BV huyện Đức Cơ cho biết, cụ Lét là trường hợp điển hình của tình trạng chữa bệnh bằng… cúng bái. Những người này khi bị bệnh thường tổ chức lễ cúng Giàng linh đình. Thậm chí có nhiều người khi nhập viện được chẩn đoán viêm ruột thừa nặng cần phẫu thuật gấp vẫn cố xin trì hoãn với lý do “đợi tôi về cúng xin ý kiến của Giàng đã, nếu Giàng đồng ý thì tôi quay lại mổ”.
Dù cách TP Pleiku chỉ chừng hơn 50km, song khí hậu ở Đức Cơ quanh năm đặc quánh ngột ngạt, khó chịu. Cán bộ lên công tác tại đây được hỗ trợ 70% phí độc hại. Nhiều người tin rằng, chính vì sống quen ở vùng khí độc như vậy nên còn một bộ phận khá đông người dân bản địa còn mê tín, bài trừ sự can thiệp của y tế. Bác sĩ Nguyễn Văn Đang, Giám đốc BV Đa khoa Đức Cơ cho biết, toàn huyện có khoảng 59.000 dân và 49% trong số đó là người dân tộc thiểu số. Những năm gần đây, do khâu tuyên truyền được đẩy mạnh nên ý thức phòng bệnh của người dân đã được cải thiện đáng kể, song vẫn còn một số người nhận thức chưa đúng về vai trò của y tế, tin vào cúng bái hơn điều trị.
 |
Những người phụ nữ sống trong làng phong tự chăm sóc lẫn nhau |
Và những chuyện bi hài khác
Nằm trọn phía Tây Trường Sơn giữa những vòng núi, Kon Tum là nơi duy nhất cả nước có những dòng sông chảy xuôi mà nhìn vào cứ ngỡ là đang chảy ngược. Đang là mùa khô, khi 2 nhánh của dòng Sê San hùng vĩ là Đăk PôKô và Đăk Bla cùng hệ thống sông suối nhỏ trên địa bàn đều cạn nước, tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại của bà con dân tộc vốn thích sinh sống tại các vùng sâu, bên các dòng sông suối.
Thế nhưng khi chúng tôi có mặt (21/1), trạm xá và phòng khám đa khoa khu vực Ngọc Wang, huyện Đắk Hà (nơi khám chữa bệnh cho bà con ở 3 xã: Ngọc Wang, Ngọc Réo, Đắk Mar) vắng tanh. Phòng khám khu vực Ngọc Wang có cơ sở hạ tầng to đẹp chẳng khác gì một trung tâm y tế lớn dưới xuôi, nhưng trang thiết bị y tế rất thiếu thốn, còn phòng bệnh thì trở thành nơi nghỉ dưỡng của chính những nhân viên y tế.
Tại đây, chúng tôi được nghe những câu chuyện bi hài và đầy thương cảm về việc khám chữa bệnh của bà con dân tộc (đa phần là dân tộc Ba Na). “Với người dân tộc, bình thường việc vận động họ đến bệnh xá, trạm y tế khám khi ốm đau đã khó, vào mùa khô như thời điểm này càng khó khăn hơn vì bà con bận rủ nhau đi làm rẫy. Thế nhưng đến mùa mưa, khi các dòng sông, dòng suối đều dâng nước cuồn cuộn, khi những con đường đất trở nên lầy lội và hoa cúc trắng thôi không mọc dại bên đường thì họ lại rủ nhau vào viện.
Rất nhiều trường hợp cả nhà kéo nhau đến viện, thậm chí dù được chẩn đoán là khỏe mạnh nhưng họ vẫn khăng khăng là có bệnh và “đòi” nằm viện để… mỗi ngày được ăn, được nhận thuốc miễn phí”. Đó là những tâm sự rất thật của những người làm công tác y tế lâu năm tại trạm xá cũng như phòng khám đa khoa khu vực Ngọc Wang.
Bác sĩ Lê Quý Phương, cán bộ tăng cường từ BV huyện Đắk Hà cho biết: “Sáng nay, chúng tôi vừa phải cử 2 cán bộ y tế đến tận Đắk Mar để đỡ đẻ cho một sản phụ người dân tộc, sau khi người của gia đình sản phụ này đến phòng khám cầu cứu. Phòng khám cũng cấp tiền mua đường sữa để cán bộ y tế đến đỡ đẻ tặng quà cho gia đình người bệnh. Đó là những trường hợp hết sức phổ biến ở nơi đây, không chỉ bởi nhiều bà con dân tộc có phong tục không sinh đẻ nơi công cộng mà còn vì họ ngại mất tiền chi phí khi đến phòng khám. Đã có trường hợp chồng đèo vợ bằng xe máy đến phòng khám đẻ sau đó nằng nặc đòi bác sĩ thanh toán tiền xăng đi đường…”.
Đặc biệt, kể từ khi Luật BHYT mới quy định các nhóm đối tượng người nghèo, người dân tộc thiểu số phải cùng chi trả 5% chi phí khám chữa bệnh thì người dân gần như không chịu đến trạm xá, phòng khám điều trị nữa. Theo bác sĩ Phương, nhiều bệnh nhân nặng đang điều trị nhưng khi biết phải mất tiền là họ khăn gói trốn viện. Thương tâm hơn, có những người cha, người mẹ bế con đến phòng khám chữa bệnh nhưng khi được thông báo phải nộp tiền thì họ một mực bế con trở về, với lý do “phải mất tiền chữa bệnh thì thà chết còn hơn”.
Về điều này, ông Nguyễn Văn Tý, Phó Giám đốc Sở Y tế kiêm Giám đốc BV Đa khoa tỉnh Kon Tum cho rằng, chính sách cùng chi trả 5% trong khám chữa bệnh là chuyện không thể thực hiện ở Kon Tum nói riêng, Tây Nguyên nói chung và cần thiết phải xem lại. Hiện để vận động được người dân đến các cơ sở khám chữa bệnh, ngành y tế địa phương phải trích ngân sách để duyệt miễn cho người dân khoản 5% cùng chi trả.
An ninh Thủ đô, Khoa học & Đời sống
Điều trị bệnh tim mạch, bệnh máu bằng gene trị liệu
PGS.TS Phạm Minh Thông, Phó Giám đốc BV Bạch Mai cho biết, BV vừa thành lập Trung tâm gene trị liệu, đây là cơ sở gene trị liệu đầu tiên tại Việt Nam hoạt động chuyên sâu trong lĩnh vực điều trị cho những bệnh nhân tim mạch và bệnh nhân về máu.
Đơn vị gene trị liệu này sẽ là cầu nối giữa các trung tâm tế bào gốc với các cơ sở gene trị liệu phòng và điều trị bệnh, đặc biệt bệnh ung thư và các bệnh hiếm gặp khác. Bước đầu, các bác sĩ sẽ tiến hành các quy trình điều trị một số bệnh ung thư, tim mạch, huyết học đã được chữa khỏi tại một số nước trên thế giới và có quy trình thực hiện chặt chẽ. Được biết, trên thế giới đã có nhiều bệnh được điều trị hiệu quả nhờ ứng dụng gene trị liệu như bệnh về máu, bệnh Parkinson, bệnh Alzheimer, bệnh u hạt mạn tính hay bệnh tim bẩm sinh, ung thư, các bệnh do nhiễm trùng.
Lao động
Sơ chế bì lợn gây mất vệ sinh
Không có hệ thống xử lý nước thải, không được tập huấn về kiến thức vệ sinh an toàn thực phẩm, các cơ sở sơ chế bì lợn tại thôn Thọ Đức, xã Tam Đa, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh vẫn ngày đêm tiến hành sơ chế bì lợn, bất chấp việc hủy hoại môi trường.
Mất vệ sinh an toàn thực phẩm
Từ cuối năm 2004, nghề sơ chế bì lợn được ông Nguyễn Hữu Vỹ đưa về làng. Thời gian đầu, mỗi ngày cơ sở của ông thu gom khoảng hơn 1 tấn bì lợn về sơ chế phơi khô rồi xuất bán cho các đại lý. Sau đo, cơ sở này phát triển sản xuất, mở rộng thành doanh nghiệp tư nhân thương mại Hoàng Hải, thu hút gần 10 hộ làm nghề này, mỗi ngày thu gom và sơ chế 4 - 5 tấn bì lợn.
Bì lợn sau khi thu gom, được rửa qua loa trong các bể bêtông cáu cặn rồi được đổ tràn trên sàn nhà để lọc mỡ. Nói là mỡ, nhưng tiện tay nên họ gạt luôn vào đó cả những lông, những da chưa bong tróc hết sau quá trình xả rửa.
Tiếp đến, bì được đem đi ngâm tẩy trắng bằng hóa chất trong các thùng lớn nhớp nháp mỡ, cáu đen và bốc mùi vì lâu ngày không được cọ rửa trong khoảng 2 - 3 giờ đồng hồ, rồi được thả vào những chiếc chảo gang lớn luộc qua. Sau đó bì được dàn đều trên các phên nứa mốc đen vì mưa nắng, phơi tràn lên rìa đê, mặc cho bì tắm bụi.
 |
Nghề sơ chế bì lợn tại Thọ Đức (Bắc Ninh) đang hủy hoại môi trường. (Ảnh sưu tầm) |
Trước đó, toàn bộ nước thải của quá trình sơ chế được thải trực tiếp ra hệ thống cống rãnh ở trong thôn, thậm chí vào những ngày cao điểm, nước thải còn trào lên vườn, ruộng các hộ xung quanh, tạo thành những hố nước thải đen ngòm, bốc mùi xú uế gây mất vệ sinh. Nước thải tràn đến đâu rau màu chết rũ đến đó.
Theo Trưởng thôn Dương Đình Nhưỡng, “khổ nhất là vào những ngày mưa, bì không phơi được, chất đống, chảy nhớt, bốc mùi hôi nồng, ruồi nhặng bay tứ tung, rất khó chịu”.
Gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng
Sau phản ánh của một số hộ dân, ngày 2/12/2004 đoàn công tác gồm cán bộ Sở TNMT Bắc Ninh, Phòng Kinh tế, QLTT và Trung tâm Y tế huyện Yên Phong đã tiến hành kiểm tra, lấy mẫu nước xét nghiệm. Ngay sau đó, UBND huyện Yên Phong đã ra quyết định đình chỉ việc sản xuất của gia đình ông Nguyễn Hữu Vỹ, đồng thời xử phạt hành chính 3 triệu đồng, giao cho UBND xã Tam Đa chỉ đạo thực thi cưỡng chế.
Sau quyết định trên, thay vì ngừng sản xuất, cơ sở sản xuất của ông Vỹ cùng nhiều hộ dân khác lại dịch chuyển ra bờ đê sông Cầu và tiếp tục hoạt động. Với cơ sở vật chất chỉ là những lều lán dựng tạm sơ sài, toàn bộ nguồn nước thải và chất thải được trực tiếp thải xuống sông Cầu. Cả một khúc sông dài hôi thối bởi váng mỡ trôi nổi và nước thải đen ngòm, ảnh hưởng trực tiếp đến môi trường, sinh hoạt của các hộ dân trong vùng.
Trước thực trạng trên, ngày 4/11/2009, Phòng Cảnh sát môi trường (Công an tỉnh) đã tiến hành kiểm tra và ra quyết định số 228/QĐ-SPVPHC, xử lý: Phạt doanh nghiệp tư nhân thương mại Hoàng Hải (do ông Nguyễn Hữu Vỹ làm giám đốc) 14 triệu đồng vì đã không thực hiện bảo vệ môi trường, đổ nước thải xuống sông vượt chuẩn mức từ 2 đến dưới 5 lần và không thực hiện quy định kiểm dịch sản phẩm động vật trên cạn. Đồng thời, yêu cầu doanh nghiệp chỉ đạo các cơ sở sơ chế của mình nhanh chóng xây dựng hệ thống xử lý nước thải và kiểm dịch nguồn hàng.
Sau hơn 2 tháng, quyết định này dường như vẫn không có hiệu lực. Các cơ sở sơ chế vẫn hoạt động bình thường, nước và chất thải vẫn đổ xuống sông Cầu ngang nhiên. Ngày 26/1/2010, Đoàn thanh tra liên ngành VSATTP của tỉnh lại tiếp tục về cơ sở sản xuất của ông Vỹ làm việc; tuy nhiên, lấy lý do vắng mặt, kết quả kiểm tra lại tiếp tục bị bỏ ngỏ chờ ngày triệu tập, trong khi đó môi trường nước và đất tại nơi đây đang ngày càng bị ô nhiễm nghiêm trọng.
Lao động, Thanh niên
Bắt tạm giam giám đốc Công ty cổ phần dược Việt Pháp và 13 đồng bọn
Chiều 1/2, Cơ quan CSĐT (PC15) CATP đã bắt tạm giam Huỳnh Ngọc Quang (GĐ Cty cổ phần dược Việt Pháp) cùng 13 đồng bọn.
13 đối tượng bao gồm Minh Phụng, Nguyễn Văn Kết, Huỳnh Văn Tiên, Hồ Thị Kiều Hoanh, Hồ Tấn Hoàng, Lê Minh Bình, Nguyễn Hữu Dũng, Lê Đình Tuấn, Nguyễn Duy Quốc, Vũ Quốc Bình, Vũ Văn Ngọc, Nguyễn Minh Thành và Nguyễn Văn Phụng về tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả”.
Theo hồ sơ, Quang là kẻ cầm đầu tổ chức đường dây sản xuất thuốc tây giả với quy mô lớn này và cùng Quốc chỉ đạo các tay chân của mình thực hiện sản xuất thuốc giả. Từ cuộc khám xét khẩn cấp 3 điểm là: Bắt quả tang tên Bình đang mang 3.000 viên thuốc cùng vỉ thuốc giả hiệu Fugacar đi tiêu thụ, ngay sau đó cuộc tấn công vào 2 hang ổ là số 144 đường Nam Cao, P.Tân Phú, Q.9 bắt quả tang tên Phụng với dây chuyền sản xuất thuốc giả cực lớn.
Tiếp đến là hang ổ số 143 đường Miếu Bình Đông, P.Bình Hưng Hòa A, Q.Bình Tân bắt cùng lúc 3 tên Tiên, Hoanh và Hoàng cùng dây chuyền sản xuất thuốc tây giả.
Cơ quan CSĐT đã mở rộng điều tra khám xét 11 hang ổ khác đều nằm trong đường dây của GĐ Quang gồm: Tại nhà số 62/13, đường Nhất Chi Mai, P.13, Q.Tân Bình, khám xét và thu giữ tổng cộng 660 hộp thuốc Voltaren 75mg, 200 hộp thuốc Hemrovit và hơn 80kg nhãn vỏ thuốc và ống thủy tinh các loại của tên Dũng.
Khám xét nhà số 423/68, đường Lạc Long Quân, P.5, Q.11, phát hiện nhiều lọ thuốc tân dược không có dán nhãn hoặc có dán nhãn hiệu Cephalexin 500mg, một số nhãn thuốc hiệu Voltaren giả do Tuấn thực hiện.
Tại nhà số 205/61/1, đường Trần Văn Đang, P.11, Q.3, thu giữ hàng ngàn vỉ thuốc và nhãn mác các loại do tên Bình sản xuất giả. Khám xét nhà số 25/1 đường 1C, P.Bình Hưng Hòa A, Q.Bình Tân, phát hiện hộp vỏ, tem, giấy hướng dẫn sử dụng các loại thuốc hiệu V.Rohto 13ml, Voltaren 75mg/3ml, Becozyme do Văn Minh Báu làm.
Tại Lô A3, phòng 8, lầu 1, chung cư 312, Lạc Long Quân, P.5, Q.11, CA thu giữ tổng cộng 860 vỉ thuốc hiệu Neo_codion, 615 vỉ thuốc hiệu Tanakan của Nguyễn Duy Quốc. Khám xét nhà 46 đường Nguyễn Giản Thanh, P.15, Q10, của GĐ Cty CP dược phẩm Việt Pháp thu giữ 19 thùng thuốc giả cùng nhiều tài liệu liên quan...
Sức khỏe & Đời sống
Sự lãnh đạo của Đảng giúp nâng cao năng lực quản lý
Với vai trò là cơ quan đầu não của ngành y tế, với chức năng quản lý Nhà nước về chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân, trong suốt nhiều thập kỷ qua, Đảng bộ cơ quan Bộ Y tế, nay là Đảng bộ Bộ Y tế đã cùng toàn thể cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan Bộ luôn ra sức phát huy truyền thống vẻ vang của Đảng, của dân tộc, nỗ lực phấn đấu, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị mà Đảng và Nhà nước giao cho.
Năm 2009, Đảng bộ và cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan Bộ đã cùng với toàn ngành y tế phấn đấu đạt được nhiều thành tựu đáng khích lệ, mặc dù còn không ít khó khăn, thách thức đòi hỏi phải nỗ lực phấn đấu vượt qua trong những năm tiếp theo. Bằng những nỗ lực, năm 2009, toàn ngành y tế đã có những tiến bộ vượt bậc, với việc hoàn thành xuất sắc 4/4 chỉ tiêu Quốc hội giao và 15/15 chỉ tiêu của ngành. Một số chỉ tiêu thiên niên kỷ, ngành y tế đã đạt và vượt trước thời hạn từ 2 đến 5 năm. Hệ thống y tế cơ sở ngày càng củng cố và phát triển, 100% số xã và 90% số thôn bản đã có cán bộ y tế hoạt động, trên 70% số xã thực hiện khám chữa bệnh ban đầu cho người có thẻ Bảo hiểm y tế; Kiểm soát chặt chẽ dịch cúm A H1N1, dịch tiêu chảy cấp nguy hiểm, hạn chế tối đa các trường hợp mắc và tử vong; kiểm soát dịch sốt xuất huyết, giảm tỷ lệ mắc và chết so với cùng kỳ năm 2008; các dịch bệnh khác đều được kiểm soát, khống chế. Công tác quản lý nhà nước cũng được chú trọng. Đặc biệt là xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, tổ chức triển khai, giám sát; tăng cường công tác thanh, kiểm tra và giám sát thực hiện, tăng cường hiệu quả hoạt động của ngành.
Hệ thống bệnh viện được củng cố và phát triển bằng nhiều nguồn vốn; đạt 27 giường bệnh/vạn dân (bao gồm bệnh viện công lập, bệnh viện tư nhân và trạm y tế xã); giảm tỷ lệ quá tải bệnh viện so với năm 2008. Công tác giám định pháp y, giám định y khoa, công tác đào tạo nghiên cứu khoa học, áp dụng kỹ thuật mới, kỹ thuật cao đã và đang được sử dụng có hiệu quả...
Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị năm 2010, đặc biệt là những nhiệm vụ trọng tâm, đưa ngành y tế ngày càng phát triển, xứng đáng với sự tin tưởng của Đảng, Nhà nước, sự mong đợi của nhân dân, Đảng bộ Bộ Y tế và toàn thể cán bộ, công chức, viên chức trong Bộ Y tế không ngừng phát huy cao độ truyền thống vinh quang của ngành; sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Quốc hội, Chính phủ và Đảng uỷ Khối; phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành liên quan... toàn Đảng bộ tập trung tổ chức thành công Đại hội các đảng bộ, chi bộ, Đại hội đại biểu Đảng bộ Y tế lần thứ XX, theo tinh thần Chỉ thị số 37 - CT/TW ngày 04/8/2009 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng; tăng cường công tác xây dựng đảng, phấn đấu Đảng bộ đạt danh hiệu "Đảng bộ trong sạch, vững mạnh"...
Hơn 600 cán bộ được chăm sóc và điều trị
Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương (BVCSSKCBTW) vừa tổ chức hội nghị tổng kết công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ năm 2009, triển khai nhiệm vụ năm 2010. Theo báo cáo năm 2009, 5 phòng bảo vệ sức khỏe Trung ương đã làm tốt việc quản lý, theo dõi, điều trị tổng số 637 cán bộ, trong đó có 374 cán bộ nguyên chức, 263 cán bộ đương chức. Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Quốc Triệu, Trưởng ban BVCSSKCBTW nhấn mạnh, trong năm 2010, Ban BVCSSKCBTW và các ban tại các tỉnh, thành phố cần tiếp tục quán triệt chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước trong lĩnh vực bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ; làm tốt công tác khám sức khỏe định kỳ và tăng cường chất lượng khám, chữa các bệnh mới phát sinh; kết hợp khám chữa bệnh bằng tây y với khám chữa bệnh bằng y học cổ truyền, điều dưỡng nhằm nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, đáp ứng với yêu cầu công tác chăm sóc sức khỏe cán bộ.
Thành phố Hồ Chí Minh: Một ca sốc sốt xuất huyết suy đa cơ quan được cứu sống
Bệnh nhi là em V.T.Th.D., 9 tuổi (ngụ Tây Ninh) nhập BV Nhi Đồng 1 trong tình trạng mạch huyết áp không đo được, tay chân lạnh ngắt, nổi bông tím. Em được chẩn đoán sốc SXH độ IV ngày 5 ở trẻ dư cân (em nặng 40kg, trong khi ở lứa tuổi này chỉ nặng khoảng 26 - 28kg). Em được điều trị chống sốc tích cực theo cân nặng điều chỉnh. Do trẻ nhập viện trong tình trạng sốc sâu, nặng nên xuất hiện nhiều biến chứng như sốc kéo dài, suy hô hấp, tổn thương gan, thận, rối loạn đông máu, xuất huyết tiêu hóa. Qua gần 3 tuần điều trị tích cực, đến nay D. đã bình phục hoàn toàn. Theo các BS, đây là một trong các trường hợp rất nặng được cứu sống.
Thêm 233 y sĩ YHCT ra trường
Ngày 31/1/2010, Trường Trung cấp Y dược Lê Hữu Trác đã tổ chức lễ tốt nghiệp cho 233 y sĩ Y học cổ truyền khóa đầu tiên. Chú trọng đến chất lượng đào tạo với phương châm “Trò giỏi nhờ thầy”, với hệ thống cơ sở vật chất tốt, nhà trường có đội ngũ nhiều thầy giáo là cán bộ đầu ngành, là giáo sư, giảng viên đại học có kinh nghiệm, tâm huyết của các trường và viện, được các bệnh viện lớn ở Hà Nội cho học sinh thực hành nên số học sinh trên đã tốt nghiệp đạt 46,75 xuất sắc và 51% khá. Đã có hơn 70% số y sĩ vừa tốt nghiệp trên đây đã được nhận việc làm tại một số cơ sở y tế trong và ngoài công lập.
Năm 2010, trường có kế hoạch tuyển sinh 1.200 chỉ tiêu trung cấp Y và Dược
Bệnh viện nỗ lực, người dân yên tâm
( Sau một tháng khám chữa bệnh bằng thẻ BHYT theo quy định mới)
Một tháng sau khi tất cả các đối tượng tham gia BHYT đều thực hiện theo những quy định mới của chính sách BHYT, theo ghi nhận của phóng viên báo SK&ĐS ngày 1/2, tại các cơ sở khám chữa bệnh, người bệnh khi đi khám chữa bệnh bằng BHYT luôn được tạo điều kiện thuận lợi trong tất cả các khâu của quy trình khám chữa bệnh...
Yên tâm hơn khi đi KCB bằng thẻ BHYT
Tại khu vực hướng dẫn thủ tục thanh toán chi phí KCB dành cho bệnh nhân có thẻ BHYT của BV Việt Đức, anh Đỗ Văn Tân ở Thọ Xuân-Thanh Hóa đang chờ đến lượt làm thủ tục nhập viện cho bố là bác Đỗ Văn Tâm hào hứng cho biết: Nhờ quy định mới của Bộ Y tế “những thẻ BHYT cũ còn hạn sử dụng sau ngày 31/12/2009 nếu chưa đổi được thẻ mới vẫn còn giá trị sử dụng cho đến hết thời hạn của thẻ nhưng quyền lợi của các đối tượng này được đảm bảo theo quy định mới của Luật BHYT” mà gia đình anh yên tâm hơn khi đưa bố từ Thanh Hóa đến KCB tại BV Việt Đức.
Chia sẻ với chúng tôi, bác Khổng Đình Tuy, cán bộ hưu trí ở Nghĩa Tân, Hà Nội cho biết, trước đây qua các phương tiện thông tin đại chúng, bác được biết việc KCB cho người dân gặp một vài khó khăn liên quan đến thẻ BHYT do chưa được đổi thẻ mới nên dù đến hẹn khám lại tại BV Nội tiết, bác cứ lăn tăn không dám đi khám vì thẻ cũ của bác đã hết hạn nhưng thẻ mới thì chưa được nhận. Tuy nhiên khi nghe thông tin của Bộ Y tế cho biết, “trường hợp thẻ BHYT đã hết hạn trước ngày 1/1/ 2010, nếu chưa được cấp phát thẻ mới nhưng có nhu cầu khám chữa bệnh vẫn được cơ quan bảo hiểm xã hội có trách nhiệm hướng dẫn thực hiện nhằm đảm bảo quyền lợi của người tham gia BHYT” bác đã yên tâm hơn khi đến tái khám. Cũng tại BV Nội tiết, thủ tục khám và lấy thuốc của bác Tuy liên quan đến BHYT cũng dễ dàng được bộ phận thu ngân giải quyết, đảm bảo quyền lợi cho bác.
Tại BV Nhi TƯ, anh Trần Minh Tuấn, phụ huynh của cháu Trần Hải Yến cho biết, nhờ BV hướng dẫn cụ thể số phòng khám trên bảng điện tử và chỉ rõ bộ phận thanh toán chi phí KCB BHYT nên khi làm thủ tục nhập viện cho con gái, gia đình anh đã không phải mất quá nhiều thời gian vì các thủ tục hành chính và vào đúng phòng khám.
Đặt quyền lợi của người bệnh lên trước
Trao đổi với phóng viên báo SK&ĐS sáng ngày 1/2, ThS. Đỗ Hùng Kiên- Trưởng phòng kế hoạch tổng hợp- BV K cho biết, vì đặc thù của bệnh viện là chuyên khoa nên hầu như việc thanh toán chi phí cho bệnh nhân có thẻ BHYT đang KCB tại BV không gặp quá nhiều vướng mắc. Tuy nhiên, qua thực tế trong quá trình KCB nếu phát sinh vướng mắc của người bệnh liên quan đến khám chữa bệnh BHYT hoặc trường hợp bệnh nhân nào gặp khó khăn trong vấn đề thẻ BHYT, BV phối hợp cùng BHXH TP. Hà Nội giải quyết ngay nhằm tạo thuận lợi nhất để người bệnh có thẻ BHYT yên tâm khám chữa bệnh.
 |
Phân chia khu vực khám bệnh BHYT cụ thể để tạo thuận lợi cho người bệnh khi đi KCB tại BV Nhi Trung ương. Ảnh: Trần Minh |
Tại BV Bạch Mai, theo ông Nguyễn Ngọc Hiền, Phó Giám đốc BV, ngay sau khi nhận được hướng dẫn của Bộ Y tế, BV nhanh chóng thay đổi cách giải quyết, nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân khi đến khám chữa bệnh. “Quyền lợi và sự hài lòng của người bệnh luôn được BV quan tâm đặt lên trước. Do đó BV đã không chỉ tăng số bàn, phòng khám, bàn thanh toán chi phí KCB, áp dụng số khám điện tử mà còn thường xuyên tuyên truyền, giải thích và kịp thời giải quyết vướng mắc của bệnh nhân có thẻ BHYT, nhất là trong việc cùng chi trả chi phí KCB”, Phó giám đốc Nguyễn Ngọc Hiền cho hay.
Nhân dân
Phẫu thuật thành công bàn chân bị hoại tử và u tiểu não
Ngày 1/2, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Cao Văn Thịnh, Trưởng khoa ngoại Lồng ngực - Mạch máu Bệnh viện Nhân dân 115 cho biết: Các bác sĩ vừa phẫu thuật thành công bàn chân trái đang bị hoại tử cho một người bệnh nam 88 tuổi. Cụ ông tên Lê Văn H, ngụ ở Long An, nhập viện trong tình trạng hai chân bị đau nhức không cử động được, bàn chân trái đang trong giai đoạn hoại tử, lở loét, mưng mủ, các ngón chân thâm tím.
Qua thăm khám, các bác sĩ xác định người bệnh bị tắc động mạch mãn tính do xơ vữa động mạch, dẫn đến các mạch máu không thể xuống để nuôi bàn chân, nếu không phẫu thuật kịp thời chân bị hoại tử nặng sẽ phải đoạn chi. Các bác sĩ đã quyết định mổ ngay, dùng ống mạch máu nhân tạo để nối thông mạch máu từ động mạch chủ bụng xuống đùi cho người bệnh. Hiện, phần chân bị hoại tử của người bệnh đã bớt đau nhức và đang trong quá trình hồi phục, các ngón chân hồng trở lại, có thể cử động được.
Hai người bệnh đầu tiên bị u tiểu não là anh Vương Trọng Quý, 47 tuổi (Ðác Lắc) và anh Bùi Văn Thông, xã Sơn Dương, huyện Lâm Thao (Phú Thọ) đã được phẫu thuật và chữa trị thành công tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ. Bác sĩ Nguyễn Văn Sơn, Trưởng khoa Phẫu thuật thần kinh, Bệnh viện đa khoa Phú Thọ cho biết, ngày 31/12/2009, người bệnh Vương Trọng Quý, nhập viện trong tình trạng đau đầu liên tục, chóng mặt, buồn nôn, mệt mỏi nhiều, ăn uống kém và đã điều trị ở tuyến cơ sở nhưng không khỏi. Sau khi tiến hành chẩn đoán người bệnh bị u tiểu não, các bác sĩ đã tiến hành phẫu thuật và điều trị. Ðến ngày 13/1/2010, người bệnh đã hồi phục, sức khỏe tốt, không còn đau đầu và đã xuất viện. Trường hợp của anh Thông giống như căn bệnh của anh Quý, sau khi được các bác sĩ phẫu thuật, chữa trị, đến ngày 30/1, anh Thông đã được xuất viện với sức khỏe bình thường. Giám đốc Bệnh viện Nguyễn Huy Ngọc cho biết, đây là bệnh viện tuyến tỉnh đầu tiên ở khu vực phía bắc phẫu thuật thành công căn bệnh này.