Khoa học & Đời sống
Bị liệt do bất cẩn khi khuân vác nặng
Anh Phạm Văn T. (32 tuổi ở Nghệ An) làm nghề xây dựng nên thường phải khuân vác nặng. Một lần, đang khuân cây gỗ cùng bạn, trong lúc đổi vai, cây gỗ trượt ra sau đè xuống lưng anh. Tuy không bị thương nặng nhưng từ đó tự nhiên anh T. thấy chân phải của mình tê bì, khó cử động, cấu véo không đau. Sau vài ngày, chân trái cũng có dấu hiệu tương tự, rồi cả hai chân bị liệt, đại tiểu tiện không tự chủ, người sốt cao. Đi bệnh viện điều trị, chụp cộng hưởng từ bác sĩ kết luận anh bị chấn thương cột sống gây giập tủy, điều trị rất khó khăn, có thể mang tật liệt chi suốt đời.
Lời bàn: Khi khuân vác những vật nặng, việc nâng lên cần chú ý tư thế thẳng đứng, không được đứng choãi người hay khom lưng. Khi đổi vai càng phải chú ý, không cẩn thận đòn khiêng hoặc vật nặng đè vào lưng hoặc chân tay có thể làm gẫy cột sống hoặc các chi, thậm chí tử vong.
Ngất lịm vì bị gẫy tay mà không sơ cứu kịp thời
Anh Nguyễn Bá Trường (Phú Thọ) trên đường chở khách bằng xe ôm không may bị tai nạn gẫy tay. Cách nhà 20km, điện thoại của anh thì hết pin, nhà anh và vợ đều không có điện thoại nên không biết gọi cho ai và cũng ngại gửi xe ở nơi không quen, cuối cùng anh đã lấy chiếc áo bọc tay và đi xe 1 tay về gần nhà bó bột. Khi tới bệnh viện, anh đã ngất lịm và tụt huyết áp vì mất nhiều máu, cánh tay bị di lệch.
Lời bàn:Đây là cách xử lý không khoa học. Lẽ ra anh phải vào sơ cứu tại trung tâm y tế, cơ sở y tế gần nhất để được băng bó, cầm máu, cố định vết thương, rồi bó bột ở nơi khác cũng được. Khi cánh tay gẫy, không được cố định, di chuyển và lại đi xe 1 tay như vậy, rất có thể bị lệch, khiến bó bột khó khăn hơn và vết thương sẽ lâu liền. May mắn cho anh là về tới bệnh viện gần nhà mới ngất, tụt huyết áp, chứ nếu điều đó xảy ra trên đường đi thì tai họa khôn cùng.
Một phụ nữ chết hụt vì... tắm trắng
Chỉ đến bệnh viện chậm 30 phút là bệnh nhân N.T.H (Thuỷ Châu, Hương Thuỷ, Thừa Thiên Huế) khó qua khỏi. Thủ phạm chính là đợt tắm trắng tại 1 cơ sở làm đẹp.
Ngày 13/6, sức khỏe của nạn nhân N.T.H. đã ổn định sau 5 ngày cấp cứu, điều trị tại Bệnh viện Trường đại học Y dược Huế. Trước đó, tối 8/6, nạn nhân H., 28 tuổi (Thủy Châu, Hương Thủy, Thừa Thiên Huế) được người nhà đưa đến bệnh viện trong tình trạng khó thở, phù phổi cấp (phổi bị ứ nước), bí tiểu, nôn mửa nhiều, tức ngực. Theo đánh giá của thầy thuốc, nếu để chậm khoảng 30 phút, nạn nhân sẽ khó qua khỏi. Người nhà nạn nhân cho biết: Trước đó, bệnh nhân đã thực hiện tắm trắng tại một cơ sở làm đẹp ở Huế. Sau khi được kíp trực tận tình cấp cứu. bệnh nhân H. đã qua cơn nguy kịch, tỉnh lại và cho biết: Chiều 8/6, nạn nhân đến tắm trắng ở tiệm thẩm mỹ Y. Sau 2 giờ đồng hồ bôi thuốc khắp mặt và người, H. thấy người choáng váng và rất mệt. Chủ tiệm thẩm mỹ đã pha nước đường cho H. uống và nằm nghỉ. Sau 2 tiếng đồng hồ, uống đến 5 ly nước đường, H. vẫn không thấy đỡ mệt và điện thoại cho em dâu đến đón. Trên đường về nhà, H. mệt lả người nên em dâu H. đã đưa H. vào Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Huế. Các bác sĩ Phòng Cấp cứu cho biết, thời điểm đó, da toàn thân nạn nhân đỏ giống như da người tắm biển khi trời đang nắng. Da lòng bàn chân, bàn tay phồng rộp lên như chiếc bánh tráng vừa quạt than và đang lột dần từng mảng. Anh P., chồng của nạn nhân cho biết, khi mới nhập viện, da H. có nhiều chỗ bị đỏ giống như xuất huyết. Ban đầu, bác sĩ nghi H. bị nhiễm độc kem tắm trắng nên đề nghị người nhà của H. điện thoại yêu cầu chủ tiệm thẩm mỹ Y đem loại kem đã tắm trắng cho H. đến để biết chính xác H. bị nhiễm độc loại gì nhằm tìm phương án cấp cứu giải độc. Chủ tiệm Y đem đến một loại kem, bác sĩ cho rằng, loại kem này không đúng. Sau đó, chủ tiệm thẩm mỹ đem đến loại kem khác có nhãn hiệu “Kem tẩy siêu trắng bùn biển cao cấp”, viết bằng chữ Hàn Quốc, nhưng nơi sản xuất là TPHCM. Mẹ của nạn nhân H. khẳng định: Con gái của bà có sức khỏe rất tốt, từ trước đến nay chưa hề bị bệnh gì, nay sức khỏe bị nguy kịch như vậy là do dùng phải kem tắm trắng rởm.
Theo các bác sĩ điều trị sau khi sức khỏe nạn nhân ổn định đã được siêu âm tim để kiểm tra sức khỏe, phát hiện H. bị bệnh tim bẩm sinh. Bác sĩ điều trị lý giải rằng căn bệnh này khi mắc phải không có triệu chứng, không biểu hiện bệnh lý trong quá trình phát bệnh nên bản thân bệnh nhân không thể biết được tình trạng sức khỏe của mình. Khi cơ thể mệt thì bệnh sẽ làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe. Có thể trong lúc tắm trắng, toàn thể da bôi kem kín mít, mồ hôi không thoát ra được làm nạn nhân bị mệt. Nhân cơ hội này, bệnh tim bẩm sinh bùng phát nên H. gặp nguy hiểm. Tuy nhiên, không loại trừ trường hợp nạn nhân có thể bị nhiễm độc do chất tẩy trắng kém chất lượng. Một bác sĩ ở Phòng Cấp cứu (xin được giấu tên) cho biết, đã có nhiều trường hợp đang tắm trắng đến bệnh viện cấp cứu với hiện tượng giống bệnh nhân H., có trường hợp bị tăng huyết áp. Vị bác sĩ này cảnh báo, nếu muốn tắm trắng làm đẹp, trước đó, chị em nên đi khám sức khỏe để liệu sức mình. Muốn làn da đẹp hay mất mạng, người làm đẹp cần cân nhắc kỹ. Theo thông tin chúng tôi mới nhận được, Thanh tra Y tế Thừa Thiên Huế đang vào cuộc kiểm tra sự việc trên. Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin diễn biến mới nhất của vụ việc tới bạn đọc.
Các chuyên da da liễu cho biết: Dùng mặt nạ dạng bột, kem lột thực chất là dùng thuốc tẩy da giống như ta tẩy màu tóc vậy. Ðây là một biện pháp phản khoa học, có thể gây những biến chứng về sau như ung thư da, nhiễm khuẩn, da kém tươi sáng, đặc biệt có màu trắng tái như người ốm. Các loại thuốc tẩy thường có thủy ngân, hydroquinon, iốt,... Thủy ngân là một chất rất độc, riêng hydroquinon đã được chứng minh là có khả năng gây ra bệnh bạch cầu (ung thư máu). Nếu tắm trắng bằng hóa chất không rõ nguồn gốc, bạn có thể sẽ bị dị ứng, da nổi đốm đỏ, mẩn ngứa hay thâm đen từng vùng. Khi dùng thường xuyên các loại thuốc tẩy, kem lột… về lâu dài, da sẽ trở nên sạm đen, sần sùi. Nhiều trường hợp rất nguy hiểm do nhiễm trùng quá nặng.
Các chuyên da da liễu cho biết: Dùng mặt nạ dạng bột, kem lột thực chất là dùng thuốc tẩy da giống như ta tẩy màu tóc vậy. Ðây là một biện pháp phản khoa học, có thể gây những biến chứng về sau như ung thư da, nhiễm khuẩn, da kém tươi sáng, đặc biệt có màu trắng tái như người ốm. Các loại thuốc tẩy thường có thủy ngân, hydroquinon, iốt,... Thủy ngân là một chất rất độc, riêng hydroquinon đã được chứng minh là có khả năng gây ra bệnh bạch cầu (ung thư máu). Nếu tắm trắng bằng hóa chất không rõ nguồn gốc, bạn có thể sẽ bị dị ứng, da nổi đốm đỏ, mẩn ngứa hay thâm đen từng vùng. Khi dùng thường xuyên các loại thuốc tẩy, kem lột… về lâu dài, da sẽ trở nên sạm đen, sần sùi. Nhiều trường hợp rất nguy hiểm do nhiễm trùng quá nặng. |
Bác sĩ chuyên khoa nói về 'lá đu đủ chữa ung thư'
Không nên tin vào những bài thuốc chưa được nghiên cứu, kiểm chứng kỹ càng để tự đánh mất đi cơ hội sống của mình. Đó là khẳng định của các chuyên gia khi được hỏi về nước sắc lá đu đủ có thể chữa được ung thư.
Nhiều người nguy kịch vì tự chữa bệnh
ThS Đoàn Lực, Trưởng khoa Chống đau, Bệnh viện K cho biết, tháng nào khoa cũng tiếp nhận khoảng gần chục bệnh nhân bị tai biến nặng nề, thập tử nhất sinh ở giai đoạn cuối do dùng các loại lá thuốc, thuốc Nam, lá đu đủ, thậm chí cả thực phẩm chức năng để chữa bệnh. Lúc đến bệnh viện thì khối u sưng to, di căn nhiều nơi, bệnh nhân suy kiệt... nên điều trị chủ yếu là nâng cao chất lượng sống, giảm đau cho người bệnh chứ không còn cơ hội chữa. Sở dĩ người bệnh phải chịu kết cục đáng buồn như vậy là do thiếu hiểu biết. Mặc dù ung thư là căn bệnh nguy hiểm nhưng ở "thời gian vàng" khi phát hiện sớm có thể khỏi bệnh, ở giai đoạn muộn giúp kéo dài sự sống, cải thiện chất lượng sống rõ rệt. Nhưng nhiều người khi phát hiện ung thư, lại nghĩ đã bị bệnh là chết hay động dao kéo vào khiến chết nhanh hơn nên không điều trị, về nhà uống nước lá đu đủ, thuốc Nam... Trong khi đó, thuốc Nam nói chung và lá đu đủ nói riêng chưa có cơ sở khoa học chứng minh có thể chữa được bệnh, chúng ta cũng chưa rõ các thành phần trong đó, nhiều người khi dùng các loại thuốc này bị kích thích mạnh khiến khối u phát triển nhanh hơn. Do đó, theo ThS Đoàn Lực, khi bị ung thư phải đi điều trị bằng các biện pháp tiên tiến đã được chứng minh, nếu muốn có thể dùng thêm thuốc Nam hoặc lá đu đủ để hỗ trợ mà thôi.
BS.TTND Nguyễn Xuân Hướng, nguyên Chủ tịch Hội Đông y Việt Nam kể, có một bệnh nhân bị ung thư phổi ở Bách Khoa nghe nói lá đu đủ chữa khỏi ung thư phổi cũng lấy đun nước uống. Ông này bị bệnh dạ dày, uống được 1 tháng thì bị chảy máu dạ dày nặng và tử vong. Đây là bài thuốc dân gian ở nước ngoài đưa vào Việt Nam và được nhiều bệnh nhân sử dụng. Viện Lao và Bệnh phổi T.Ư cũng đã thí nghiệm dùng cho bệnh nhân nhưng không có kết quả. Thực tế, trong Đông y, các bộ phận của cây đu đủ đều không được dùng chữa bệnh. Việc tự ý dùng lá đu đủ chữa bệnh rất nguy hiểm bởi loại lá đu đủ được thổ dân Úc dùng là loại "paw paw" - đu đủ thân gỗ, còn đu đủ ở Việt Nam là cây thân thảo. Hơn nữa, đu đủ có tới cả trăm loài, lấy loại lá nào, hàm lượng bao nhiêu thì lại không rõ. Đặc biệt, trong đu đủ có chất papain bào dạ dày nên những người bị dạ dày rất nguy hiểm.
Dùng khi chưa có thuốc điều trị ung thư phổi
TS Nguyễn Chi Lăng, Phó Giám đốc Viện Lao và Bệnh phổi TƯ cho biết, cách đây 10 năm, vấn đề dùng nước sắc lá đu đủ để điều trị ung thư phổi rất rầm rộ trên thế giới. Tại Viện Lao và Bệnh phổi TƯ khi đó vì chưa có phương pháp đặc hiệu điều trị ung thư phổi, hiệu quả điều trị ung thư phổi giai đoạn đó rất hạn chế... nên chính TS Nguyễn Chi Lăng và các đồng nghiệp cũng phô tô cả trăm bài hướng dẫn uống nước lá sắc đu đủ cho bệnh nhân để hỗ trợ điều trị bệnh. Lúc đầu nước sắc lá đu đủ rất khó uống, sau họ cũng quen dần, thậm chí nghiện loại nước này. Nhiều người sử dụng không có tác dụng, nhưng một số người cũng thấy có tác dụng như giảm đau, bớt mệt và kéo dài thời gian sống hơn. Tuy nhiên, qua theo dõi thì thấy, chưa có một nghiên cứu nào kết luận rõ ràng, đầy đủ loại nước sắc này chữa được ung thư phổi.
Trước đây, Viện Ung thư Quốc gia Mỹ từng tài trợ một dự án 5 triệu USD cho một giáo sư tiến sĩ ở Trường Đại học Dược Purdue để nghiên cứu trong gần 20 năm về hơn 300 loại cây khác nhau được cho là có khả năng chữa được ung thư, trong đó có paw paw - đu đủ, nhưng không hiểu sao dự án đã bị đình lại và từ đó việc sử dụng cũng bớt đi. Hơn nữa, hiện các phương pháp điều trị ung thư nói chung và ung thư phổi nói riêng đã có nhiều bước tiến vượt bậc. Ngoài phẫu thuật, hóa chất, xạ trị, hiện có nhiều loại thuốc đáp ứng điều trị rất tốt, đã "cứu" được nhiều ca ung thư phổi. Có những bệnh nhân cắt phổi 20 năm hiện vẫn còn sống. Nhiều người chỉ truyền hóa chất, khối u cũng gần như hết hẳn. Bên cạnh đó, cần lưu ý rằng, ung thư phổi phát triển rất nhanh, có khi chỉ 3 - 6 tháng bệnh nhân đã tử vong. Việc dùng nước lá đu đủ đáp ứng chậm, phải sau vài tháng mới thấy có kết quả, do đó nếu bệnh nhân không tuân thủ điều trị ngay mà dùng lá đu đủ có thể đánh mất cơ hội sống của mình. TS Nguyễn Chi Lăng lưu ý, thực tế khoa học đã chứng minh, ngay cả bệnh ung thư cũng có hai phần vạn thoái triển và tự khỏi. Hơn nữa, khi bị bệnh ung thư, người dân thường ít điều trị theo một phương pháp mà theo nhiều hướng khác nhau nên việc xác định bệnh nhân khỏi bệnh do uống lá sắc đu đủ hay do Tây y là rất khó. Vì vậy, tốt nhất bệnh nhân khi xác định ung thư phổi thì nên điều trị theo các phương pháp Tây y, rồi có thể dùng thêm Đông y hoặc lá đu đủ hỗ trợ.
Không thể khỏi Đó là khẳng định của GS.TS Nguyễn Bá Đức, nguyên Giám đốc Bệnh viện K, Phó Chủ tịch Hội Ung thư Việt Nam. GS.TS Nguyễn Bá Đức cho biết, ung thư là một căn bệnh ác tính của tế bào, hay di căn nên việc điều trị ung thư ở tất cả các nước trên thế giới cũng như ở Việt Nam đều phải dựa vào cơ sở khoa học hết sức chặt chẽ. Mỗi loại ung thư, mỗi bệnh nhân ung thư đều có một phác đồ điều trị tỉ mỉ, khoa học riêng nên việc chữa ung thư bằng nước sắc lá đu đủ là hoang tưởng, không có thật. Đây chỉ dựa vào suy luận hết sức đơn giản mà không có cơ sở khoa học. Trên thực tế không ai chữa khỏi ung thư bằng lá đu đủ. Có chăng chỉ là bài thuốc của những "lang băm". Về lý thuyết, bất kỳ một loại thuốc nào đưa ra thị trường phải tiến hành theo 3 bước (pha) chuẩn. Bước 1, nghiên cứu thử nghiệm trong phòng thí nghiệm và trên động vật. Bước 2, sau khi có kết quả thử nghiệm trên động vật, thuốc đó sẽ được tiến hành thử nghiệm trên người tình nguyện theo dõi trong thời gian 5 năm. Bước 3, sau khi thuốc được hội đồng thẩm định đánh giá có hiệu quả, đơn vị đứng ra nghiên cứu mới xin đăng ký bản quyền và đưa ra thị trường. Như vậy, để có mặt một loại thuốc mới rõ ràng phải mất một thời gian tương đối dài, qua nhiều khâu kiểm duyệt chặt chẽ. Vì thế, việc cho rằng nước sắc lá đu đủ chữa được ung thư chỉ là cảm tính không dựa trên y học thực chứng. Hơn nữa, theo các bác sĩ ở Bệnh viện K, Viện Dược liệu và Hội Đông y Việt Nam đề tài nghiên cứu về tác dụng chữa ung thư của bài thuốc lá đu đủ đã được triển khai cách đây mấy năm nhưng đều thất bại. Và đến thời điểm này, chúng ta chưa có công bố chính thức nào. Hiệu quả của nó vẫn chỉ dừng lại ở mức độ sử dụng theo kinh nghiệm dân gian và theo các tài liệu không chính thức được công bố lẻ tẻ. “Đến nay chưa có một bệnh nhân hay công trình nào khẳng định, thuốc Đông y giúp bệnh nhân ung thư khỏi bệnh. Điều này đã được các viện, Hội Y học cổ truyền không chỉ ở Việt Nam mà cả ở Trung Quốc khẳng định. Thực tế, trong nhiều năm công tác tại Bệnh viện K, tôi từng tiếp nhận nhiều bệnh nhân ung thư đã tự tước đi sinh mệnh của mình vì chữa bệnh bằng thuốc Nam. Vì vậy, khi có dấu hiệu bất thường, người dân nên đi khám ở bệnh viện, nếu có phát hiện ra ung thư thì nên điều trị theo Tây y. Mặc dù ung thư là căn bệnh nguy hiểm nhưng nếu phát hiện và điều trị sớm thì nhiều loại ung thư có khả năng khỏi bệnh lên tới 90%”. GS.TS Nguyễn Bá Đức |
Thông tin những bệnh nhân được cứu sống từ lá đu đủ
Theo danh sách GS Nguyễn Xuân Hiền cung cấp, PV đã trực tiếp trao đổi với các bệnh nhân và đơn vị nghiên cứu lá đu đủ chữa ung thư tại Việt Nam để thông tin rõ vấn đề.
Những cái chết... hồi sinh?
Lần theo số điện thoại còn lưu lại của GS Nguyễn Xuân Hiền, chị Nguyễn Thị Hạnh (45 tuổi ở 36 đường Giải Phóng, Hà Nội) cho biết, chị không rõ mình khỏi bệnh do nước lá đu đủ hay các loại thuốc mà chị đã uống. Chị Hạnh kể, năm 2004, chị phát hiện bị ung thư buồng trứng và đã phẫu thuật cắt hết buồng trứng cùng cổ tử cung, sau đó truyền hóa chất và xạ trị. Ở bệnh viện về chị rất suy sụp và đã tìm đến bài thuốc uống nước sắc lá đu đủ của GS Nguyễn Xuân Hiền.
Thực tế, ngoài lá đu đủ chị còn uống nhiều loại thuốc từ thuốc ung thư đến phục hồi gan (hỏng gan do hóa chất)... được mua từ Mỹ về. Có thời điểm, riêng tiền thuốc của chị 1 ngày trị giá cả một cây vàng. Chị kiên trì điều trị như vậy rồi bệnh lui lúc nào không biết. Năm 2008 thì chị khỏi hẳn. Riêng về lá đu đủ, theo chị rất cần các nhà khoa học nghiên cứu xem có chất gì bởi chị thấy: Nước sắc lá đu đủ nếu để bên ngoài, chỉ 1 vài tiếng là rất thối. Cho vào tủ lạnh ngày hôm trước đến hôm sau mà nước cũng biến đổi từ màu xanh đục sang trong veo. Bác Nguyễn Trường Thế (68 tuổi ở số 10/8 Nguyễn Lương Bằng, Đống Đa, Hà Nội) đã uống bài thuốc của GS Nguyễn Xuân Hiền một năm thì khoẻ mạnh. Trao đổi với chúng tôi, vợ bác Thế cho biết, đầu năm 2010, chồng bác ăn không ngon, ngủ không yên, chiều đến thường xuất hiện những cơn đau tức ngực. Đi khám ở Bệnh viện Đống Đa cho kết luận có khối u ở phổi, bác Thế được chuyển đến Bệnh viện U bướu Hà Nội điều trị. Sau một thời gian nằm viện, bác Thế được trả về. Vô tình nghe người ta mách uống nước lá đu đủ chữa khỏi bệnh, bác tìm đến GS Nguyễn Xuân Hiền và uống cho đến giờ. Hiện, sức khoẻ của bác Thế đã dần được hồi phục. Hằng ngày, bác vẫn đưa đón cháu đi học, phụ giúp vợ con việc nhà.
Khỏi ung thư phổi nhưng chết vì di căn xương
Trao đổi với gia đình bệnh nhân Lê Văn Sang (71 tuổi ở Linh Đàm, Hà Nội), bị ung thư phổi sau 5 tháng kiểm tra lại khối u xơ hóa hết, chị Thu con gái bệnh nhân cho biết, ông đã kéo dài được gần chục năm và mất do di căn xương. Theo chị Thu, bố chị bị ung thư phổi giai đoạn muộn không thể phẫu thuật, tia xạ 40 lần kiểm tra lại khối u vẫn không bé đi. Gia đình đã cho cụ uống lá đu đủ theo hướng dẫn của GS Nguyễn Xuân Hiền cùng với tam thất sống. Kết quả kiểm tra lại khối u teo đi, chỉ còn lại một đốm mờ nhưng cụ lại rất đau xương, bệnh viện kết luận di căn ung thư xương và cụ mất vì bệnh này. Chị Nghiêm Thị Lanh (48 tuổi ở khu 10 xã Cổ Tiết, Tam Nông, Phú Thọ) cho biết, chị bị đau tức ngực và âm ỉ khắp nơi, đi khám bác sĩ kết luận u vú và chuyển Bệnh viện K xét nghiệm kết luận ung thư. Chị sợ ung thư động dao kéo nhanh chết nên về nhà và được họ hàng mách cho ở xã bên có người bị ung thư não uống nước lá đu đủ tới nay khỏi bệnh. Chị đến hỏi và biết được do GS Nguyễn Xuân Hiền hướng dẫn nên gọi điện để xin bài thuốc. Uống hơn 10 ngày thấy đỡ, chị tìm đến tận nhà GS hỏi kỹ hơn. Cho đến nay, sau khi uống thuốc được 1 tháng 12 ngày, chị cho biết bệnh đại tràng mạn tính của chị không còn, cũng không còn cảm giác đau râm ran khắp người, chỉ còn tức ngực. Khối u của chị nhỏ nên chị vẫn không thấy. Chị cho biết, chị sẽ uống hết 3 tháng rồi đi xét nghiệm mới biết lá đu đủ có tác dụng chữa được ung thư hay không. Trước mắt uống nước lá đu đủ chị thấy mình khoẻ mạnh và giảm rất nhiều đau nhức.
Khảo sát hoạt tính chống ung thư của nước lá đu đủ
Theo giới thiệu của GS Nguyễn Xuân Hiền, chúng tôi đã gặp và trao đổi với PGS.TS Đỗ Thị Hoa Viên, Viện Công nghệ Sinh học và Công nghệ Thực phẩm, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, người đang cùng một số đồng nghiệp và học viên, sinh viên nghiên cứu về hoạt tính chống oxy hóa, hoạt tính chống ung thư của dịch chiết nước lá đu đủ. PGS.TS Đỗ Thị Hoa Viên cho biết, lý do nhóm nghiên cứu tiến hành các đề tài này là vì tình trạng ung thư ngày càng nhiều, Tây y chữa trị có nhiều tác dụng phụ khiến có nhiều bệnh nhân không chịu đựng được. Đông y có thế mạnh khai thác dược thảo, lấy các hợp chất từ thiên nhiên để điều trị. Đặc biệt, thế giới có nhiều công bố về tác dụng của lá đu đủ chữa khỏi ung thư nên nhóm muốn nghiên cứu các hoạt chất sinh học và thử nghiệm xem có tác dụng thực sự hay không. Hơn nữa, ngoài công bố về bài thuốc chữa bệnh ung thư từ lá đu đủ đã được ông Stan Sheldon ở vùng Gold Cost, Australia sử dụng để chữa lành bệnh ung thư phổi cho chính bản thân ông và 16 người khác, các bác sĩ Australia đã thử nghiệm và công nhận công hiệu của lá đu đủ trong điều trị ung thư.
Gần đây, một số nhà khoa học ở Phòng Thí nghiệm lâm sàng thuộc Trung tâm Ung thư, Đại học Florida, Mỹ và Đại học Tokyo, Nhật Bản đã hợp tác với nhau để nghiên cứu về khả năng phòng chống ung thư của lá đu đủ. Kết quả nghiên cứu của họ công bố vào đầu năm 2010 đã chỉ ra rằng, dịch chiết nước của lá đu đủ có khả năng ức chế sự phát triển của 10 loại tế bào ung thư thử nghiệm, gồm ung thư cổ tử cung, ung thư buồng trứng, ung thư gan, ung thư phổi, ung thư tuyến tuỵ... Khi cho 10 loại tế bào ung thư khác nhau tiếp xúc với dịch chiết trên, 24 giờ sau có thể thấy tốc độ phát triển của tế bào chậm hẳn lại và nếu nồng độ chất chiết xuất càng cao, hiệu quả kháng tế bào ung thư, thậm chí giết chết nó càng rõ rệt. Trong một thí nghiệm tiếp theo, các nhà khoa học còn phát hiện ra các hoạt chất chiết xuất từ lá đu đủ có khả năng thúc đẩy sự sản sinh ra tế bào lympho Th1 - tế bào đóng vai trò quan trọng trong hệ miễn dịch của người. Kết quả này gợi mở khả năng điều trị và ngăn chặn bệnh ung thư và các bệnh liên quan đến rối loạn dị ứng ở người của các hoạt chất chiết xuất từ lá đu đủ, cũng như khả năng sử dụng chúng như là chất hỗ trợ miễn dịch. Cũng trong nghiên cứu này, các tác giả đã công bố rằng, những hoạt chất chiết xuất từ lá đu đủ có tác dụng kháng ung thư, nhưng không gây độc đối với các tế bào lành tính khác. Hiện các nhà khoa học đang đẩy mạnh nghiên cứu để thử nghiệm trên động vật và người. “Với mong muốn góp phần làm sáng tỏ cơ sở khoa học về tác dụng chống ung thư của lá đu đủ, kết quả nghiên cứu bước đầu của nhóm nghiên cứu tại Việt Nam cho thấy, hầu hết các mẫu thí nghiệm đều có hoạt tính chống oxy hóa cao gấp nhiều lần so với vitamin C ở cùng một nồng độ thử nghiệm và đều có hoạt tính ức chế một số dòng tế bào ung thư mà chúng tôi đã khảo sát", PGS.TS Đỗ Thị Hoa Viên thông báo.
U sán ở mắt vì ăn tiết canh lợn
Anh Nguyễn Xuân T. (32 tuổi ở Bắc Giang) rất khoái khẩu với món tiết canh lợn. Một lần, sau 3 ngày ăn tiết canh, tự nhiên anh thấy mắt sưng to và ngứa dữ dội, nhỏ thuốc mắt không thấy đỡ. Sau đó, ở rìa mắt nổi lên một cục u, lúc to, lúc nhỏ. Đi khám bác sĩ chấn đoán u sán ở kết mạc vùng hốc mắt. Khối u có lúc sưng to, lúc xẹp xuống do sán chui ra ngoài nang nằm trên kết mạc. Anh phải phẫu thuật để lấy con sán ra.
Lời bàn:Khi ăn tiết canh sống của một số con lợn có sán không được kiểm dịch, sán sẽ theo đường tiêu hoá vào ruột, sau khi vào ruột, chúng nhanh chóng di chuyển tới các bộ phận trong cơ thể và khu trú thành những nang bệnh. Nhiều trường hợp ký sinh trùng đóng kén ở mắt là do các ký sinh trùng di chuyển lạc chỗ từ ruột lên mắt gây hiện tượng sưng và ngứa, nếu không phát hiện kịp thời sẽ bị giảm thị lực, viêm, hủy hoại nhu mô và cuối cùng có thể gây mù mắt. Vì vậy, không nên ăn tiết canh sống.
Sức khỏe & Đời sống
Hãi hùng sán nhái chui vào phổi
Trước đây, Việt Nam chỉ ghi nhận bệnh nhân bị sán nhái ký sinh ở mắt nhưng hiện tại đã ghi nhận hai bệnh nhân bị sán nhái chui vào phổi và thành bụng mà không rõ nguyên nhân.
 |
Ấu trùng sán nhái trong màng phổi trẻ em 26 tháng |
 |
Ấu trùng sán nhái thu thập từ khối u thành bụng bệnh nhân 70 tuổi. |
Trường hợp đầu tiên là một bệnh nhi 26 tháng tuổi ở Bắc Giang. Bệnh nhi bị sốt cao, khó thở, nhập Bệnh viện Nhi TƯ trong tình trạng tràn dịch màng phổi. Bệnh nhi được điều trị tích cực nhưng bệnh không thuyên giảm, ngày càng nặng mà không rõ nguyên nhân. Kết quả chiếu chụp cho thấy, có dị vật bên trong phổi. Dù không xác định được nguyên nhân nhưng để cứu sống bệnh nhân, bác sĩ tiến hành phẫu thuật và bất ngờ bắt được một ấu trùng sán nhái dài 42cm, rộng 0,8cm. Xét nghiệm đó là loài sán nhái Spirometra erinacei.
Trường hợp thứ hai là bệnh nhân 70 tuổi ở Hà Nội. Bệnh nhân đến cấp cứu tại Bệnh viện Đại học Y vì xuất huyết dạ dày. Trong quá trình phẫu thuật, bác sĩ thấy bệnh nhân có một khối u ở thành bụng nên kết hợp lấy ngay. Mọi người hết sức ngạc nhiên vì bên trong khối u là một ấu trùng sán nhái dài 20cm, rộng 0,6cm, màu trắng sữa. Bệnh nhân cho biết, cách đó ít lâu, bệnh nhân thấy ở thành bụng cảm giác như con gì bò, nhìn thấy một khối sưng không đau nhưng chưa đi khám. PGS.TS Nguyễn Văn Đề, Trưởng Bộ môn Ký sinh trùng, Trường Đại học Y Hà Nội cho biết, sán nhái trưởng thành Spirometra erinacei thường ký sinh ở ruột chó, mèo, hiếm khi ở người. Cách ấu trùng sán nhái xâm nhập vào người là do: Sán trưởng thành có kích thước 60x0,5cm - 0,6cm ký sinh ở ruột non chó, mèo. Trứng được thải ra môi trường, xuống nước nở ra ấu trùng lông xâm nhập giáp xác, ếch nhái ăn phải, ấu trùng ký sinh ở cơ, được gọi là sán nhái. Người bị nhiễm ấu trùng sán nhái khi ăn phải ấu trùng từ động vật hay giáp xác hoặc đắp ếch nhái lên mắt để chữa bệnh (ấu trùng sẽ rời cơ ếch để chui vào giác mạc mắt, ký sinh và gây bệnh). Cũng có trường hợp ăn ếch nhái có ấu trùng chưa được nấu chín, do có ái tính với giác mạc, ấu trùng sán di chuyển đến ký sinh ở giác mạc mắt. Tuy vậy, ấu trùng sán nhái có thể di chuyển đến một số vị trí khác trên cơ thể người để ký sinh và gây bệnh nguy hiểm cho người. Theo các chuyên gia, nếu phát hiện bệnh sán nhái, uống đúng loại thuốc trị sán nhái sẽ có tác dụng. Để phòng bệnh ấu trùng sán nhái cũng như phòng bệnh các ký sinh trùng truyền qua thức ăn, cần thực hiện ăn chín uống sôi, dao thớt, dụng cụ chế biến thức ăn sống cần được vệ sinh tốt và không dùng chung với thức ăn chín.
Dân trí
Hà Nội: Lại thêm một loại thuốc bổ gan bị đình chỉ lưu hành
Ngay sau khi một loại thuốc bổ gan nội bị đình chỉ lưu hành vì không đạt chất lượng, một loại thuốc với công dụng tương tự là thuốc ngoại nhập khẩu cũng bị đình chỉ lưu hành, thu hồi trên toàn thành phố. Ông Nguyễn Văn Yên, Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội cho biết, ngay khi có kết quả kiểm nghiệm mẫu thuốc LAPALIVER của Trung tâm Kiểm nghiệm Hà Nội cho thấy mẫu thuốc này không đạt chỉ tiêu về hàm lượng vitamin, Sở Y tế đã ra quyết định đình chỉ lưu hành, thu hồi loại thuốc này trên toàn thành phố.
Cụ thể, loại thuốc viên nang mềm LAPALIVER, lô sản xuất: 018402, HD:31/8/2013, SĐK: VN-4644-07 do Công ty ty Hankook Korus Pharm.Co.,Ltd, Hàn Quốc sản xuất, Công ty TNHH MTV Dược phẩm Trung ương 2 nhập khẩu bị đình chỉ lưu hành do thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng về chỉ tiêu hàm lượng vitamin B1, vitamin B2. Sở Y tế Hà Nội quyết định đình chỉ lưu hành loại thuốc này trên toàn địa bàn Hà Nội và chỉ đạo các đơn vị liên quan phải nhanh chóng tiến hành thu hồi thuốc khỏi thị trường.
Nhiều sai sót trong quy trình tiêm chủng tại 70 Nguyễn Chí Thanh
Trong khi tìm hiểu thông tin “ăn gian” vắc-xin (chọc kim nhưng không tiêm vắc-xin) tại Phòng tiêm chủng 70 Nguyễn Chí Thanh mà bạn đọc cung cấp, PV Dân trí đã phát hiện ra tình trạng “rút ngắn” 1 số khâu quan trọng trong quy trình tiêm chủng an toàn tại đây.
Nhanh gọn như tiêm chủng
Có mặt tại Phòng Tiêm chủng 70 Nguyễn Chí Thanh, trực thuộc TT Y tế dự phòng Hà Nội ngày 17/6 lúc 8h sáng, căn phòng khoảng 30m2 đông kín người đứng kẻ ngồi. Từ bàn tiếp đón, ghi tên, phát phiếu chờ; khu vực ngồi chờ đến khu tiêm chủng đều đông nườm nượp. Trên 2 bàn để dụng cụ tiêm, mỗi sổ tiêm đều đi kèm 1 ống xi-lanh đã bơm sẵn thuốc. Hai nhân viên y tế thực hiện công đoạn chính, mắt xem sổ gọi tên người tiếp theo, tay vừa cầm xi lanh đã có sẵn thuốc, tay tụt quần hay vén tay áo trẻ và thực hiện tiêm chủng…. Nhiều em bé rút kim tiêm ra mới khóc vì nhân viên y tế thực hiện quá nhanh gọn. Ngay sau đó, phụ huynh đứng dậy dỗ con, tay cầm sổ nhân viên y tế trong tiếng gọi người tiếp theo vào tiêm.
Tin tưởng là chính
Khảo sát nhanh về độ tin cậy của các phòng tiêm chủng thuộc TT Y tế dự phòng Hà Nội hay Viện vệ sinh dịch tễ TƯ…, các bà mẹ đều cho biết là họ tin tưởng chất lượng tiêm chủng tại những cơ sở trực thuộc các đơn vị này bởi quy trình chuyên nghiệp sẽ giúp thuốc được bảo quản tốt và đặc biệt, đây là những trung tâm “đầu mối” và có lượng khách đông như vậy nên sẽ không có thuốc cũ… Bác Nga, Hoài Đức- Hà Nội, một khách hàng thường xuyên của phòng tiêm chủng 70 Nguyễn Chí Thanh, cho biết: “Tôi đưa cháu đến tiêm ở đây thường xuyên rồi. Ở dưới huyện cũng có cơ sở tiêm chủng nhưng sợ chất lượng không đảm bảo. Chúng tôi chọn tiêm ở đây cho yên tâm vì ở trung tâm này có sổ hướng dẫn ngày tiêm, mũi tiêm rất cụ thể”. “Đây là một trung tâm mình khá tin tưởng, hơn nữa từ trước đến nay, gần như mọi trường hợp tiêm chủng diễn ra an toàn nên mình không băn khoăn nhiều”, chị Loan (Thanh Xuân, Hà Nội) chia sẻ khi được hỏi về lý do chị đưa cô con gái 9 tháng tuổi đến tiêm tại phòng tiêm chủng 131 Lò Đúc.
Nhiều khâu quan trọng trong tiêm chủng bị bỏ qua
Theo dõi quá trình tiêm chủng buổi sáng ngày 12 và 17 tháng 6 tại phòng tiêm chủng 70 Nguyễn Chí Thanh, chúng tôi hoàn toàn không phát hiện thấy tình trạng “ăn gian” như bạn đọc phản ánh bởi 100% các xi-lanh sau tiêm được bỏ ngay xuống hộp dưới chân nhân viên y tế. Tuy nhiên, có thể do quá đông nên phòng tiêm chủng này đã “rút ngắn” 1 số khâu quan trọng trong quy trình tiêm chủng an toàn.
Các bước thực hành và đảm bảo an toàn tiêm chủng: - Khám phân loại trước khi tiêm chủng: hoãn tiêm khi trẻ bị sốt, bị nhiễm khuẩn cấp tính. Không tiêm cho trẻ có phản ứng mạnh với vắc-xin cùng loại tiêm trước. Tuân thủ theo đúng hướng dẫn của nhà sản xuất. - Kiểm tra nhãn, hạn sử dụng, chỉ thị nhiệt độ lọ vắc-xin. - Đối với vắc-xin pha hồi chỉnh: Dùng đúng loại dung môi của nhà sản xuất cho mỗi vắc-xin. Sử dụng bơm kim tiêm vô khuẩn cho mỗi lần pha. Vắc-xin đã pha hồi chỉnh chỉ sử dụng trong vòng 6 giờ. - Rửa tay sạch bằng xà phòng trước khi tiêm. - Sử dụng một bơm kim tiêm vô khuẩn còn hạn sử dụng cho mỗi mũi tiêm. - Giữ trẻ đúng tư thế khi tiêm. - Lắc đều lọ vắc-xin trước khi sử dụng. - Tiêm đúng vị trí, đúng kỹ thuật. - Không lưu kim tiêm ở nắp lọ vắc-xin. - Không hút sẵn vắc-xin vào bơm tiêm. - Không đậy nắp kim tiêm sau khi sử dụng. - Bỏ ngay bơm kim tiêm đã dùng vào hộp an toàn. - Theo dõi trẻ trong vòng 30 phút sau tiêm. - Ghi sổ và phiếu tiêm chủng sau khi tiêm. - Tất cả các trường hợp phản ứng sau tiêm chủng đến cơ sở y tế đều phải được xử trí kịp thời theo đúng quy định và ghi vào sổ “Theo dõi các phản ứng bất thường sau tiêm chủng”. |
Cụ thể, thay vì hút và tiêm ngay vắc-xin, vắc-xin thường được 1 nhân viên y tế chuẩn bị trước trong xi-lanh rồi đặt vào sổ khám bệnh. Tuỳ vào độ "nhanh" của khách hàng sẽ có từ 3-5 sổ khám kèm sẵn xi-lanh chứa vắc-xin. Đây chính là lý do chị Thu Trang (Yên Hoà, Cầu Giấy), một trong rất ít bà mẹ bày tỏ băn khoăn về việc có thể tiêm nhầm thuốc khi được hỏi: “Nhân viên y tế có thực hiện việc hút vắc-xin vào xi-lanh trước mặt chị?”. Ngoài ra, khi để vắc-xin để ở chế độ “chờ” trong xi-lanh, thì khâu “lắc đều lọ vắc-xin trước khi sử dụng” sẽ được thực hiện trước đó có còn hiệu quả? “Mình đưa con đi tiêm chỉ biết là tiêm thuốc gì qua sự chỉ dẫn bác sỹ chứ bản thân mình cũng không thể phân biệt được các loại thuốc tiêm chủng ở đây. Sau khi đăng ký xong, đợi đến lượt là được bác sĩ tiêm ngay bằng xi lanh đã được hút sẵn thuốc”, chị Thủy (Hoàng Mai, HN), cho biết. Đặc biệt, sau khi tiêm, nhân viên y tế tại đây chỉ đưa sổ tiêm chủng mà không kèm theo vỏ hộp thuốc cùng lọ thuốc đã sử dụng hết cho khách hàng. Qua 10 phút quan sát, cả 14 trường hợp tiêm chủng ở 2 bàn tiêm của phòng tiêm chủng 70 Nguyễn Chí Thanh đều lập tức đứng dậy sau tiêm, hay mải mê nựng nịu con nhỏ, bỏ qua quyền lợi chính đáng giúp hiểu rõ con mình được tiêm loại vắc-xin nào, hạn sử dụng ra sao….
Khâu ở lại theo dõi 30 phút cũng chưa được chú ý. Tấm biển “Ở lại theo dõi 30 phút sau tiêm” dán tại khu vực tiêm, lúc dặn lúc không của nhân viên y tế khiến 1 nửa phụ huynh đứng dậy ra về ngay sau tiêm. Số còn lại thường chỉ ở lại 5-10 phút, không ai ở lại đủ 30 phút như quy định… bởi phòng tiêm chủng quá ngột ngạt, người tiêm xong, kẻ ngồi chờ chen khít chẳng còn chỗ để đứng chứ đừng nói là ngồi.
Vấn đề đặt ra là phải chăng việc lắc đều lọ vắc-xin trước khi hút, hút vắc-xin ngay trước mặt khách hàng, đưa lại lọ và vỏ hộp vắc-xin… chỉ là quy định cho có trong quy trình tiêm chủng an toàn của Bộ Y tế?
Tại phòng Tiêm chủng 131 Lò Đúc, trực thuộc Viện vệ sinh dịch tễ TƯ, nơi đã từng xảy ra sự việc tiêm vắc-xin quá đát cho 5 trẻ cách đây 3 tháng, đã có gần 300 phiếu đăng ký tiêm chủng tính đến 10 sáng 17/6. Theo kinh nghiệm của chị Phạm Thị Hạnh (Lĩnh Nam, Hà Nội), dù lượt tiêm sau khoảng 70 người khác thì chị cũng chỉ phải đợi khoảng 30 phút. Quy trình tiêm chủng an toàn ở đây được tuân thủ khá tốt, thực hiện lắc thuốc kỹ và hút vắc-xin vào xi-lanh trước mặt khách hàng, khâu trả vỏ hộp thuốc tại phòng tiêm chủng này đã được chú trong hơn. Tuy nhiên, khâu cuối cùng là ở lại theo dõi 30 phút sau khi tiêm vẫn chưa thực sự được chú ý. Anh Lê Minh Thanh (Long Biên, Hà Nội) cho biết: “Ở đây các bác sĩ đều chỉ dẫn rất rõ các khâu tiêm chủng. Việc giữ trẻ ở lại để theo dõi sau 30 phút mới được ra về cũng đã được các bác sĩ dặn sau khi tiêm nhưng mọi lần đến đây tôi thường đưa cháu về sau 5-10 phút. Đây cũng là quyền lợi của mình nên thực hiện hay không là do mỗi gia đình thôi”. |
Ngày càng nhiều dân công sở đi hiến máu
Trong ba ngày 12, 14 và 15/6 - hưởng ứng Ngày thế giới tôn tinh người hiến máu tình nguyện, hàng trăm công nhân viên đến từ các doanh nghiệp, tổ chức thành viên của Hiệp hội Thương mại Mỹ tại Việt Nam đã hành động bằng việc chia sẻ những giọt máu của mình. Hoạt động tuyên truyền, lấy máu diễn ra tại nhiều địa điểm như ĐH Hoa Sen, Khách sạn New World Saigon, tòa nhà Metropolitan… thu hút gần 700 tình nguyện viên hiến máu là nhân viên công sở, giảng viên, sinh viên. Kết quả gần 940 đơn vị máu được thu gom. Chương trình do Hiệp Hội Thương mại Mỹ tại Việt Nam (AmCham Việt Nam) phối hợp cùng Trung tâm Hiến máu Nhân đạo (Hội Chữ thập đỏ TPHCM) tổ chức với chủ đề “Tình nguyện hiến máu - Cứu người nan nguy”. Đây là năm thứ 2 liên tiếp ngày hội được tổ chức với số người tình nguyện tham gia tăng lên hơn hai lần.
Chương trình nhằm nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của việc truyền máu trong công tác cứu chữa và cải thiện sức khỏe cộng đồng. Qua đó, khuyến khích đội ngũ công nhân viên tham gia hiến máu tình nguyện, nhằm đáp ứng nhu cầu quốc gia về trữ lượng máu phục vụ cho công tác điều trị hàng ngày hay những trường hợp khẩn cấp. Đồng thời cũng ghi nhận những người hiến máy tình nguyện như những mẫu hình tiêu biểu của lối sống lành mạnh, có những đóng góp tích cực cho xã hội. Chia sẻ tại ngày hội, bác sĩ Phan Hồng Anh (Hội Chữ thập đỏ TPHCM) cho hay, cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về hiến máu cho đội ngũ nhân viên văn phòng, công sở. Do sự bận bịu và hiệu suất công việc nên dân văn phòng ít nhiều còn hạn chế về kiến thức cũng như lợi ích của việc hiến máu. Nhiều người chỉ đồng cảm với việc hiến máu khi có người thân hay chính bản thân họ gặp sự cố liên quan đến sức khỏe vì họ ít được tuyên truyền. Trong khi đó, người nước ngoài đến Việt Nam làm việc lại rất tích cực với việc hiến máu vì họ được giáo dục kiến thức từ nhỏ, hiểu rằng hiến máu đơn giản như bớt đi một chiếc bánh, bộ quần áo cho người khác.
Bác sĩ Hồng Anh nhận xét, tuy công tác tuyên truyền còn gặp nhiều khó khăn vì chi phí tốn kém nhưng thời gian gần đây, nhân viên công sở đã biết nhiều hơn về việc hiến máu, số nhân viên văn phòng đi hiến máu tình nguyện tăng rõ qua mỗi năm. Tại Việt Nam, kể từ năm 2000, khi Chính phủ công nhân ngày Toàn dân hiếu máu tình nguyện (7/4) nhằm vận động và khuyến khích nhân dân hiếu máu tình nguyện, lượng máu hiến tặng dần được tăng lên. Trong 4 năm từ 2008 – 2011, tổng lượng máu tiếp nhận hàng năm tăng trung bình 13,5%, chủ yếu nhờ vào sự gia tăng của tỷ lệ hiến máu tình nguyện (hàng năm tăng 22,5%). Tuy nhiên, lượng máu dự trữ hiện nay chỉ mới đáp ứng được hơn 45% nhu cầu thực tế.
Khánh Hòa: Ô mai, xí muội chứa hàm lượng chì vượt... 27 lần mức cho phép
Ngoài việc có hàm lượng chì cao bất thường, một số mẫu kiểm tra còn cho thấy ô mai, xí muội sử dụng chất tạo ngọt cyclamate, một loại chất cấm vì nguy cơ gây ung thư cao. Ngày 14/6, thông tin từ Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Khánh Hòa cho biết, kết quả kiểm tra các mẫu sản phẩm ô mai, xí muội thu được tại một số cơ sở kinh doanh thực phẩm ở chợ Đầm, chợ Xóm Mới, T.p Nha Trang cho thấy hàm lượng chì trong sản phẩm vượt mức cho phép từ 3,2 đến 27 lần. Đặc biệt trong 4 mẫu Chi cục gửi đi kiểm nghiệm ở Trung tâm Kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm khu vực miền Trung còn chứa chất tạo ngọt cyclamate. Đây là chất cấm sử dụng trong chế biến thực phẩm vì nguy cơ gây ung thư cao.
Trước đó, thông tin về ô mai, xí muội chứa hóa chất độc hại và có hàm lượng chì vượt mức cho phép bán tràn lan trên thị trường, cuối tháng 5/2012 Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Khánh Hòa đã tiến hành kiểm tra đột xuất các cơ sở kinh doanh và sử dụng mặt hàng này trên địa bàn T.p Nha Trang. Tại thời điểm kiểm tra, hầu hết các đơn vị kinh doanh đều không cung cấp được hợp đồng mua bán, bán hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, không có giấy tờ chứng minh tiêu chuẩn sản phẩm, không có nhãn mác… Đoàn kiểm tra đã lập biên bản và lấy 4 mẫu về kiểm nghiệm chất lượng.
Bình Định: Vợ chồng son 25 lần hiến máu cứu người
“Mỗi giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại”. Từ suy nghĩ đó mà cặp vợ chồng son ở Bình Định đã có gần 30 lần hiến máu cứu người mà không nghĩ đến việc người được nhận máu phải trả ơn. Đó là vợ chồng anh Võ Mai Vũ (30 tuổi) và chị Huỳnh Thị Hoài Trang (21 tuổi) trú tại 73 Trần Phú, phường Lý Thường Kiệt, TP Quy Nhơn tỉnh Bình Định đã có thâm niên nhiều lần hiến máu cứu người. Sinh ra trong một gia đình truyền thống, học hết bậc phổ thông thi đại học không đậu anh đi nghĩa vụ quân sự. Sau ngày xuất ngũ anh về tham gia hoạt động ở đoàn thanh niên của phường. Nhờ hoạt động năng nổ, anh Vũ sớm giữ chức vụ Bí thư, đến bây giờ anh giữ chức trưởng đài truyền thanh của phường, kiêm tổ trưởng tổ bảo vệ dân phố, cán sự phòng chống tệ nạn và trật tự xã hội. Tuy công việc rất bận rộn ban ngày làm việc, tối lại đi trực, tuần tra ở khu phố nhưng mỗi khi có đợt hiến máu tình nguyện anh lại tranh thủ tham gia. Hay đến những người bệnh cần máu gấp anh cũng sẵn sàng cứu giúp.
Anh Võ chia sẻ: “Lúc đầu mình thấy hiến máu cũng sợ nhưng một lần ba của một người bạn thân bị xuất huyết dạ dày mất máu nhiều cần truyền máu gấp mới có thể cứu được tính mạng. Trong khi gia đình bạn đông người nhưng không ai có thể truyền được vì người thì không cùng nhóm máu, người cùng nhóm máu thì bị viêm gan B không cho được. Lúc đó mình đang đi nghĩa vụ trong quân ngũ do đóng quân tại thành phố nên lúc nghe tin vậy mình xin phép đơn vị về hiến máu. Từ đó, mình bắt đầu hiến máu theo định kỳ và những người bệnh nào cần mình sẵn sàng giúp đỡ”. Được biết, anh Vũ đã có 21 lần hiến máu, trong đó có nhiều lần hiến máu ngoài nên số lần hiến máu của anh còn nhiều hơn. Mỗi lần như vậy là một cảm xúc khác nhau, anh Vũ cho biết: “Mỗi khi tham gia hiến máu và nhận được giấy chứng nhận tôi thấy mình đã làm được một việc có ích cho xã hội và tôi thấy vui vì điều đó. Nhưng lần hiến máu đáng nhớ là có lần người bệnh cần truyền huyết thanh nên phải lấy máu từ người mình để lọc lấy huyết thanh sau đó lại truyền trả lại vào người và phải ngồi 3 tiếng đồng hồ nên rất mệt”. Noi gương từ chồng nên người vợ trẻ là chị Trang cũng đã có 4-5 lần hiến máu cứu người. Chị Trang vui vẻ nói: “Thấy chồng hiến máu nhiều lần vẫn khỏe bình thường nên em cũng mạnh dạn đi hiến máu. Sau khi hiến vài lần, sức khỏe vẫn bình thường nên đến định kỳ em lại đi hiến”.
Với anh Vũ chị Trang “Mỗi giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại” anh chị luôn sẵn sàng san sẻ những giọt máu của mình mong cứu giúp được một mảnh đời bất hạnh. Vì thế, mỗi khi có chương trình vận động hiến máu tình nguyện vợ chồng anh lại tích cực tham gia hiến máu cứu người. Ngoài ra, với chức vụ trưởng đài phát thanh phương, tổ trưởng tổ bảo vệ dân phố nên anh thường tuyên truyền vận động thanh niên trong khu phố cùng chung tay hiến máu vì cộng đồng. Khi được hỏi động lực nào khiến anh tham gia hiến máu tích cực như vậy, anh Vũ cười nói: “Đơn giản vì đó là việc nên làm, là một thanh niên thời hiện đại thì phải biết hiên máu cứu người”. Đối với anh Vũ đó là việc đơn giản nhưng có lẽ với một số ít người thì nó chẳng giản đơn nếu không có lòng nhân ái… Với thành tích cá nhân hơn 20 lần hiến máu cứu người nên anh Vũ đã được UBND thành phố tặng giấy khen vì đã có thành tích nhiều lần hiến máu tình nguyện. Vui hơn, mới đây nhân kỷ niệm Ngày Thế giới tôn vinh người hiến máu tiêu biểu, anh Vũ vinh dự là một trong 68 cá nhân, gia đình xuất sắc của tỉnh được tặng bằng khen.
Bệnh viện Sóc Trăng: ỗ lực cứu sống nhiều bệnh nhân khỏi lưỡi hái tử thần
Chiều ngày 14/6, trao đổi với PV Dân Trí, Bác sĩ (BS) Nguyễn Hoàng Các, Giám đốc bệnh viện đa khoa tỉnhSóc Trăng, cho biết: Bệnh viện vừa thực hiện cấp cứu thành công hai bệnh nhân bị bệnh nặng.
Trường hợp thứ nhất là bệnh nhân Tạ Văn Sáu (60 tuổi), ngụ tại xã Gia Hòa 1, huyện Mỹ Xuyên (tỉnh Sóc Trăng) bị rắn độc cắn rơi vào trạng thái hôn mê. Theo BS Nguyễn Văn Sỏi, Phó trưởng khoa hồi sức tích cực-chống độc, bệnh nhân Tạ Văn Sáu nhập viện ngày 4/6 trong trạng thái sụp mi mắt, cứng miệng, cứng cổ do bị rắn hổ đất (một loại rắn cực độc) cắn. Sau 30 phút nhập viện, bệnh nhân rơi vào trạng thái hôn mê, ngưng thở do nọc độc của rắn ngấm vào cơ thể, sự sống của bệnh nhân trở nên mong manh. Trước tình trạng đó, bệnh viện huy động đội ngũ thầy thuốc có tay nghề cao, tập trung máy móc, thuốc men tốt để điều trị cho bệnh nhân trên tinh thần “còn nước còn tát”. Đầu tiên, các BS đã đặt ống thở qua đường khí quản, chăm sóc vết cắn, tiêm ngừa uốn ván… Sau 7 ngày điều trị, bệnh nhân đã phục hồi, nghe được người khác nói, ăn được cháo và sữa. Bà Lâm Thị Xinh (vợ bệnh nhân) xúc động nói: “Từ nhà lên bệnh viện chạy xe hết khoảng tiếng đồng hồ, lên đến nơi, thấy chồng mình quá nặng, gia đình mất hết hi vọng. Nhưng nhờ có sự tận tình cứu chữa của các BS nên chồng tôi đã được cứu sống. Gia đình tôi mang ơn các BS suốt đời”. Theo BS Sỏi, nếu chậm khoảng 20-30 phút chắc chắn bệnh nhân sẽ tử vong. “Vì vậy, chúng tôi khuyến cáo bà con nếu có người nhà bị rắn cắn ngay lập tức chuyển vào bệnh viện để được cấp cứu kịp thời, không nên tự ý điều trị bằng thuốc nam hay các biện pháp dân gian khác không hiệu quả, mất thời gian khiến cho người bị rắn cắn bị nguy hiểm đến tính mạng”, BS Sỏi tâm sự.
Trường hợp thứ hai, bệnh nhân Phan Thị Nhàn (54 tuổi), ngụ tại xã Vĩnh Hiệp (Thị xã Vĩnh Châu) bị vết đứt ở chân nhưng do hoàn cảnh nghèo lại chủ quan nên không đi tiêm ngừa uốn ván mà vẫn mang bàn chân bị đứt đi làm thuê kiếm sống, lội bùn nhiều ngày. Sau 8 ngày bị vết thương, bệnh nhân bị sốt cao, co giật, cứng hàm nên được người nhà đưa vào bệnh viện cấp cứu ngày 22/5. Vào bệnh viện, các BS xác định bệnh nhân bị nhiễm trùng uốn ván nặng. Sau 3 ngày nhập viện, bệnh nhân vẫn bị sốt cao, co giật…buộc các thầy thuốc phải mở khí quản để bệnh nhân thở và tập trung tất cả các phương tiện, thuốc men tốt nhất để cứu sống bệnh nhân. Một ngày sau, bệnh nhân vẫn sốt cao, tụt huyết áp… nên bệnh viện phải dùng thuốc an thần, giãn cơ, chống co giật, chống choáng…. Sau 12 ngày điều trị, bệnh nhân Nhàn đã có dấu hiệu hồi phục. Đến nay đã tự thở, nói chuyện được.
BS Tăng Vũ, Trưởng khoa Nhiễm, cho biết: “Về cơ bản, bệnh nhân đã phục hồi trên 90%, ăn cháo, uống sữa được. Hiện nay chúng tôi vừa tiếp tục điều trị, vừa giúp bệnh nhân tập vật lý trị liệu để phục hồi các hoạt động của chân tay, chỉ ít ngày nữa là bệnh nhân có thể phục hồi hoàn toàn”. Anh Phạm Văn Bảo (con trai bệnh nhân Nhàn) nói: “Khi đưa mẹ nhập viện, gia đình đã nghĩ tới tình huống xấu nhất và có người bà con đã nói đưa mẹ về nhà chờ chết chứ không thể nào qua khỏi. May có các BS tận tình cứu chữa nên mẹ tôi đã qua con nguy kịch, mẹ tôi đã được bệnh viện đưa về từ cõi chết, ơn này gia đình tôi không bao giờ quên được”. Trao đổi với PV, BS Tăng Vũ cho biết: Hoàn cảnh của bệnh nhân Nhàn rất khó khăn, hàng ngày phải đi làm thuê làm mướn kiếm sống, chi phí điều trị rất cao, có ngày tiền thuốc lên đến 10 triệu đồng. Tất cả số tiền này trước mắt bệnh viện chi xuất”. Theo BS Nguyễn Hoàng Các, “:bệnh viện đa khoa Sóc Trăng luôn tâm niệm nhiệm vụ của người thầy thuốc là chữa bệnh cứu người. Cho nên, dù bệnh nhân bị bệnh nặng hay có hoàn cảnh gia đình khó khăn, chúng tôi vẫn quyết tâm chữa trị giành sự sống lại cho người bệnh, nếu bệnh nhân khó khăn, bệnh viện sẽ có biện pháp giúp đỡ với tinh thần sự sống của người bệnh là quan trọng nhất”. Thời gian qua, bệnh viện đa khoa Sóc Trăng đã cấp cứu thành công nhiều ca bệnh nguy kịch như cứu sống người phụ nữ bị ong dữ đốt trên 340 vết; cứu sống cháu bé bị sốt xuất huyết có nhóm máu cực hiếm…mà báo Dân Trí đã phản ánh.
Gặp cô bé 9X với 8 lần hiến máu
Sinh năm 1990, là thế hệ 9X và 4 năm trên ghế giảng đường nhưng đã 8 lần Hương Trà hiến những giọt máu hồng của mình để cứu những cuộc đời thiếu may mắn. Tốt nghiệp THPT, Đinh Thị Hương Trà thi vào ngành sư phạm kỹ thuật công nghiệp trường ĐHSP Kỹ thuật Vinh (Nghệ An). Con gái, học kỹ thuật, suốt ngày tiếp xúc với máy móc, với xưởng thực hành nên không ít vất vả. Vậy mà 4 năm ngồi trên ghế giảng đường Hương Trà đều xếp loại Khá và được Ban giám hiệu nhà trường cấp học bổng. Không chỉ học giỏi, Hương Trà còn là một cán bộ Đoàn - Hội năng động, nhiệt tình.
Hiện Hương Trà là Liên chi hội phó chi hội sư phạm kỹ thuật công nghiệp. Với khả năng tập hợp những người xung quanh, khả năng thuyết phục, vận động, thời gian qua Hương Trà đã vận động được hàng chục lượt hội viên trong chi hội tham gia hoạt động hiến máu tình nguyện. Trà còn tham gia chiến dịch hè tình nguyện được Tỉnh đoàn Nghệ An tặng Bằng khen năm 2010; tham gia các đợt tiếp sức mùa thi... “Bắt đầu từ năm thứ ba, em mới tham gia hiến máu tình nguyện. Ban đầu, em có những hạn chế nhất định về kiến thức hiến máu, vì sợ bị lây nhiễm, ảnh hưởng sức khỏe. Nhưng sau nhiều lần chứng kiến cảnh nguy kịch của các bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo do thiếu máu, cảnh người nhà đôn đáo tìm nhóm máu phù hợp để cấp cứu cho người thân và được CLB hiến máu của trường tuyên truyền, vận động, em đã “giác ngộ” và tham gia hiến máu. Lần đầu tiên, nhìn chiếc kim lấy máu quá to, em suýt ngất xỉu...”, Hương Trà nhớ lại lần đầu tham gia hiến máu. Liên tục từ năm 2010 đến nay, Hương Trà đã có 8 lần hiến máu tình nguyện. Không chỉ hiến máu theo định kỳ do đoàn trường tổ chức, Trà luôn sẵn sàng hiến máu khi bệnh viện có nhu cầu đột xuất. Cuối năm 2011, lúc đó Hương Trà đang ở xưởng thực hành của khoa thì nhận được điện thoại từ Trung tâm huyết học truyền máu tỉnh Nghệ An báo có bệnh nhân nguy kịch đang cấp cứu, cần gáp một lượng máu. Không ngần ngại, Hương Trà nhờ bạn chở ngay đến bệnh viện đa khoa tỉnh Nghệ An và trực tiếp truyền máu cho bệnh nhân. Sau đó, người nhà có gửi quà cảm ơn nhưng Hương Trà nhất quyết không nhận. Trà bảo: “Lúc đó, nhìn bệnh nhân đang hồng hào trở lại bởi những giọt máu của mình cho đi, em rất hạnh phúc. Với em đó là món quà tinh thần vô giá...”. Trong dịp ra Hà Nội dự lễ tôn vinh “100 gương mặt hiến máu tình nguyện tiêu biểu”, được nghe các bác, các anh chị có đến trên 50 lần hiến máu chia sẻ, được nghe những câu chuyện cảm động của người nhà bệnh nhân khi nhận được nguồn máu hiến tặng, Trà luôn tự nhủ rằng, đóng góp của mình còn rất nhỏ. “Một giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại”, còn đủ sức khỏe, đủ điều kiện để hiến máu thì em sẽ tiếp tục thực hiện nghĩa cử cao đẹp đó...”, Hương Trà chia sẻ. Với những đóng góp của mình, Hương Trà được Bộ Y tế tặng Bằng khen, được vinh danh là người hiến máu tiêu biểu toàn quốc năm 2012.
Kỷ niệm Ngày Thế giới tôn vinh người hiến máu (14/6), chiều 10/6, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo Quốc gia vận động hiến máu tình nguyện phối hợp với Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương tổ chức Lễ tôn vinh 100 người hiến máu tiêu biểu toàn quốc năm 2012. Đinh Thị Hương Trà (sinh viên trường ĐHSP Kỹ thuật Vinh) là đại diện duy nhất của Nghệ An được tôn vinh lần này...
Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ: Nội soi mật tụy ngược dòng cấp cứu, cứu sống bệnh nhân bị sỏi ống mật chủ
Ngày 14/6 bác sĩ Nguyễn Minh Vũ, Trưởng phòng Kế hoạch Tổng hợp Bệnh viện ĐKTƯ Cần Thơ cho biết, bệnh viện này vừa cứu sống bệnh nhân bị sốc nhiễm trùng, viêm tụy cấp nặng do sỏi ống mật chủ. Ngày 7/6/2012, bệnh nhân Nguyễn Thị Lâm 67 tuổi, Quê Long Hưng huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng, nhập viện trong tình trạng trụy tim mạch, huyết áp tụt (60/40mmHg) và viêm tụy cấp nặng, nguyên nhân do sỏi đường mật gây biến chứng. Bệnh nhân được chuyển vào điều trị tại khoa Hồi sức tích cực chống độc (ICU). Tại đây, các bác sĩ tiến hành chụp CT Scan bụng, sinh hóa máu và ghi nhận bệnh nhân bị sỏi đường mật (đoạn cuối ống mật chủ), men tụy tăng cao và phải sử dụng thuốc vận mạch để nâng huyết áp.
BS CKII La Văn Phương, Phó giám đốc bệnh viện, Trưởng ê-kíp nội soi mật tụy ngược dòng (ERCP), cho biết: Sau 40 phút, ca mổ đã thực hiện thành công, lấy ra nhiều sỏi và bơm rửa sạch mủ trong đường mật. Hiện bệnh nhân khỏe và bệnh nhân khỏe và có thể xuất viện trong vài ngày tới. Cũng theo bác sĩ Phương “kỹ thuật nội soi mật tụy ngược dòng là kỹ thuật khó, đặc biệt nội soi cấp cứu lại càng khó hơn, các bác sĩ phải thuần thục kỹ năng về nội soi ống mềm, nếu bác sĩ không giỏi kỹ năng dễ gây biến chứng thủng tá tràng, viêm tụy cho bệnh nhân. Những trường hợp bị viêm tụy cấp nặng do sỏi ống mật chủ nếu mổ hở thì khả năng xảy ra tử vong rất cao, nếu bệnh nhân được can thiệp bằng phương pháp ERCP thì khả năng cứu sống bệnh nhân rất lớn và bệnh nhân phục hồi nhanh”.
Phạt công ty sản xuất thức ăn chăn nuôi chứa chất cấm
Sử dụng chất tạo nạc trong sản xuất thức ăn chăn nuôi, Công ty Farmtech Việt Nam, tại Đồng Nai bị cơ quan chức năng xử phạt 40 triệu đồng. Vụ việc tiếp tục được điều tra mở rộng để truy tìm nguồn gốc chất cấm.
Thông tin từ Sở Nông Nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Đồng Nai chiều 13/6 cho biết, UBND tỉnh này vừa quyết định xử phạt Công ty TNHH Farmtech Việt Nam (đóng tại khu công nghiệp Hố Nai thuộc huyện Trảng Bom do ông Chen Chi Ming người Đài Loan làm Tổng giám đốc) số tiền 40 triệu đồng vì hành vi sử dụng chất cấm salbutamol trong sản xuất thức ăn chăn nuôi. Salbutamol còn gọi là chất tạo nạc dùng trong chăn nuôi để kích thích tăng trưởng và cho thịt siêu nạc. Tuy nhiên loại chất này đã bị cấm sử dụng trong chăn nuôi trên toàn thế giới vì nó có thể nguy hiểm cho người bị bệnh tim mạch (tăng huyết áp), bệnh tiểu đường và gây nguy hiểm cho phụ nữ đang mang thai. Tuy nhiên, nhiều công ty đã “qua mặt” cơ quan chức năng đưa chất cấm này vào cung đoạn sản xuất thức ăn chăn nuôi. Nhiều hộ chăn nuôi vẫn lén lút sử dụng chất nguy hại này để tạo nạc và kích thích tăng trưởng cho heo vì mục đích lợi nhuận. Được biết trước khi bị quyết định xử phạt, cuối tháng 4 năm 2012 Công ty TNHH Farmtech Việt Nam đã bất ngờ bị thanh tra. Đoàn thanh tra thuộc Chi cục Thú y tỉnh Đồng Nai đã tiến hành lấy mẫu thức ăn chăn nuôi tại công ty này mang đi “soi” chất cấm. Kết quả cho thấy, thức ăn chăn nuôi do công ty này sản xuất có sử dụng chất cấm salbutamol, ngay sau đó cơ quan chức năng đã tiến hành tịch thu tiêu hủy hơn 3 tấn hàng chứa chất cấm nguy hiểm này. Sau khi bị xử phạt vụ việc tiếp tục được chuyển hồ sơ sang cơ quan công an tiếp tục điều tra mở rộng để truy tìm nguồn gốc chất cấm.
Liên quan đến việc sản xuất, buôn bán và sử dụng chất cấm trong chăn nuôi, ngày 12/6, Công an tỉnh Bình Phước bất ngờ kiểm tra đại lý thuốc thú y do bà Nguyễn Thị Trịnh làm chủ ở xã Thanh Phú, tổ kiểm tra phát hiện và thu giữ 52 kg chất tạo nạc hiệu Nutri Meat và oni Pigone. Cùng thời điểm trên 7 kg thức ăn loại gói chứa chất tạo nạc hiệu Nutri Meat cũng được phát hiện tại đại lý cung cấp thức ăn chăn nuôi Phương Ân đóng tại thị trấn Lộc Ninh. Qua đấu tranh khai thác, bước đầu chủ hai cơ sở kinh doanh này khai số thức ăn chứa chất tạo nạc trên được nhập về từ một công ty có trụ sở tại phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân, TP HCM.
Hà Nội: Rợn người với lợn tai xanh được biến thành đặc sản
Lợn mắc bệnh tai xanh được bí mật thu mua, giết mổ rồi bán ra chợ hoặc bán cho các cơ sở chế biến thực phẩm để làm ruốc và thịt chưng mắm tép. Vụ việc được phát hiện khoảng 22h tối qua, 12/6. Sau một thời gian trinh sát, vào khoảng thời gian trên, các trinh sát Đội 3 - Phòng Cảnh sát PCTP về môi trường (CATP Hà Nội) phối hợp với Đội QLTT số 26 bất ngờ kiểm tra chiếc xe tải BKS 29C-053.60 đang trên đường vận chuyển hàng vào nội thành. Lực lượng chức năng phát hiện trên xe có khoảng 420kg thịt lợn mắc bệnh tai xanh đã được giết mổ, bốc mùi hôi thối, ruồi nhặng bu kín. Chủ hàng Nguyễn Văn Hải (SN 1988), ở xã Khánh Hà, Thường Tín, Hà Nội) khai nhận đã mua số thịt lợn trên tại kho hàng của Nguyễn Bá Trọng (SN 1982, ở thôn Thanh Trì, xã Đông Sơn, Chương Mỹ) với giá 10.000 đồng/kg. Hải sẽ vận chuyển lợn về tách xương, lọc thịt bán cho cơ sở chế biến thực phẩm ở 209 đường Nguyễn Khoái. Ngay lập tức, lực lượng chức năng đồng loạt kiểm tra việc chấp hành quy định về ATVSTP ở cả 2 điểm.
Tại kho đông lạnh do Nguyễn Bá Trọng làm chủ, lực lượng chức năng phát hiện cơ sở đang lưu giữ từ 3-4 tấn thịt lợn các loại. Số lợn này được anh Trọng xác nhận là lợn chết do bệnh tai xanh, mua gom trên địa bàn nhiều ngày qua. Kiểm tra tại cơ sở chế biến thực phẩm ở 209 Nguyễn Khoái, lực lượng chức năng ghi nhận nơi đây tồn chứa một lượng lớn thịt lợn sống, chờ sao tẩm làm ruốc, chế biến món thịt chưng mắm tép. Ông Đào Quang Bình - chủ cơ sở - thừa nhận đã mua lợn chết của Nguyễn Văn Hải gần chục ngày nay, trung bình 200 kg/ngày. Ruốc thành phẩm từ lợn chết được chào bán với giá 100.000-120.000 đồng/kg; mắm tép bán từ 10.000-30.000 đồng/lọ. Cơ quan chức năng làm rõ, Nguyễn Bá Trọng hành nghề giết mổ, bán thịt lợn trên địa bàn huyện Chương Mỹ. Từ tháng 5/2012 đến nay, tại Chương Mỹ, lợn chết hàng loạt do mắc bệnh tai xanh. Nắm lấy cơ hội này, Trọng đã đầu tư tiền mua máy móc, xây dựng kho đông lạnh, thu mua lợn chết bệnh với giá rẻ, giết mổ rồi bán cho các “đại lý”. Một trong những khách hàng của Trọng là Nguyễn Văn Hải. Lợn chết mua về sẽ được Hải bóc tách lấy xương sườn, xương cục, chân giò… đem bán lẻ tại các chợ trên địa bàn. Riêng thịt nạc, Hải bán cho cơ sở chế biến thực phẩm số 209 đường Nguyễn Khoái, phường Thanh Lương, quận Hai Bà Trưng. Vụ việc đang được cơ quan công an điều tra làm rõ.
Sản phụ tử vong: Bệnh viện chậm trễ, Sở Y tế vào cuộc
Sau hơn 2 tháng sản phụ Dương Thị Ni (SN 1988, ở xóm Cầu, xã Quảng Thuận, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình) tử vong, chiều ngày 12/6, Sở Y tế Quảng Bình đã thành lập đoàn thẩm định sai sót chuyên môn để đưa ra kết luận về vụ việc.Trước những bức xúc do phía bệnh viện đa khoa TP Đồng Hới không giải quyết, trả lời các yêu cầu chính đáng của gia đình sản phụ và để có kết luận trả lời Bộ Y tế và các đơn vị, cá nhân có liên quan, Sở Y tế Quảng Bình đã kí quyết định thành lập Đoàn thẩm định sai sót chuyên môn do ông Ngô Văn Bốn, Phó GĐ Sở làm Trưởng đoàn để làm sáng tỏ vấn đề liên quan đến cái chết của sản phụ Dương Thị Ni và có cơ sở xử lý vi phạm nếu có vào chiều ngày 12/6.
Trước đó, Sở Y tế đã đề nghị Bệnh viện Đa khoa TP Đồng Hới khẩn trương thành lập Hội đồng chuyên môn theo quy trình của luật khám bệnh, chữa bệnh để đánh giá sự việc trên có sai sót chuyện môn hay không nhưng do không đủ điều kiện để thành lập nên Sở buộc phải can thiệp. Trao đổi với PV Dân trí về những sai phạm dẫn đến cái chết đầy oan nghiệt của sản phụ Dương Thị Ni, ông Trương Đình Định, Giám đốc Sở Y tế Quảng Bình, thẳng thắn: “Sau khi có kết luận từ Hội đồng thẩm định, quan điểm của Sở là sẽ nghiêm túc kiểm điểm, xử lý đúng người, đúng tội, thậm chí có thể ‘treo dao’ bác sỹ nếu vừa non kém về trình độ chuyên môn nghiệp vụ, vừa vi phạm y đức nghề nghiệp”. Dân trí sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc trên.
Trước đó, ngày 25/4/2012, Sở Y tế Quảng Bình mới nhận được đơn của ông Hoàng Quốc Quân (khiếu nại về việc một số cán bộ của Bệnh viện Đa khoa TP Đồng Hới vi phạm quy tắc nghề nghiệp trong việc khám và phẫu thuật cho sản phụ Dương Thị Ni (vợ ông Quân), dẫn đến hậu quả sản phụ Ni tử vong tại bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cu Ba sau 5 ngày chuyển viện. Trong đơn nêu rõ đơn khiếu nại này đã từng gửi trực tiếp cho ông Nguyễn Sói, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa TP Đồng Hới ngày 10/4/2012 và bệnh viện này chưa giải quyết cũng như trả lời bằng văn bản. Ngay lập tức, ngày 26/4, Sở Y tế Quảng Bình đã có văn bản yêu cầu Giám đốc Bệnh viện Đa khoa TP Đồng Hới xem xét giải quyết đơn khiếu nại lần đầu của Quân theo thẩm quyền, thủ tục quy định của pháp luật về luật khiếu nại và tố cáo. Theo đó, phải thông báo kết quả giải quyết cho ông Hoàng Quốc Quân biết về diễn biến vụ việc và báo cáo về Sở Y tế trước ngày 20/5/2012. Vậy nhưng mãi đến ngày 5/6, Bệnh viện Đa khoa TP Đồng Hới mới có văn bản báo cáo gửi lên Sở Y tế Quảng Bình nhưng không thông báo kết quả giải quyết vụ việc cho ông Quân như Sở Y tế đã yêu cầu. “Sở Y tế đã nhận được văn bản báo cáo vụ việc sản phụ Dương Thị Ni từ Bệnh viện Đa khoa TP Đồng Hới ngày 5/6, tuy nhiên sau quá trình xem xét nội dung trong văn bản báo cáo, Sở Y tế vẫn còn thấy nhiều vấn đề chưa rõ ràng, chưa đạt yêu cầu nên ngày 11/6, Sở Y tế lại tiếp tục gửi công văn lần thứ 2 - công văn khẩn, yêu cầu Bệnh viện Đa khoa TP Đồng Hới thực hiện đúng quy trình giải quyết sai sót chuyên môn”, , BS Trương Đình Định, Giám đốc Sở Y tế Quảng Bình, cho biết. |
Đà Nẵng: Tôn vinh 46 cá nhân, tập thể trong phong trào hiến máu
Chiều 13/6, Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện TP Đà Nẵng đã tổ chức tôn vinh 46 cá nhân, tập thể trong phong trào hiến máu. Trong đó có nhiều cá nhân tham gia hiến máu nhiều lần như: anh Vũ Châu Phong (quận Cẩm Lệ): 44 lần, anh Đặng Văn Thành (quận Hải Châu): 36 lần, anh Lê Việt Phương (quận Hải Châu): 36 lần, anh Thi Lý Bình (Bệnh viện Tâm thần Đà Nẵng): 34 lần, anh Đỗ Tuấn Nguyên (quân Sơn Trà): 34 lần…
Đà Nẵng là một trong những đơn vị làm tốt công tác tuyền truyền và hiến máu nhân đạo, là đơn vị có tỷ lệ người hiến máu tình nguyện cao nhất nước (đạt 2,78%, trong khi cả nước mới chỉ đạt 0,75%). Năm 2011 số đơn vi máu tiếp nhận được là hơn 25.000 đơn vị máu, nguồn máu hiến tình nguyện đáp ứng 99,5% nhu cầu máu cấp cứu và điều trị cho các bệnh viện TP Đà Nẵng. Tỷ lệ dân số tham gia hiến máu tình nguyện trung bình đạt tỷ lệ 2,78% dân số (toàn quốc 0,75%), tỷ lệ người hiến máu nhắc lại hàng năm đạt 41%. Tính đến ngày 12/6/2012, Đà Nẵng đã tổ chức 33 đợt hiến máu thu được 11.850 đơn vị máu. Hàng năm, Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện TP Đà Nẵng tổ chức các hoạt động như: Ngày toàn dân hiến máy tình nguyện 7/4, Ngày thế giới tôn vinh người hiến máu 14/6, Lễ hội Xuân hồng, chiến dịch Những giọt máu hồng hè hàng năm…
“Chú lính chì” Thiện Nhân và niềm hy vọng của gần 1.000 gia đình
Ở lần phẫu thuật thứ 3 và cũng là cuối cùng này, đồng hành với Thiện Nhân sẽ là 26 trẻ em khác được thực hiện phẫu thuật tái tạo bộ phận sinh dục, mang lại niềm hy vọng cho hàng trăm gia đình có hoàn cảnh tương tự.
“Chú lính chì” Thiện Nhân từng “suýt” thành bé gái
Chị Mai Anh cho biết: Ngày 21/6 tới, Thiện Nhân sẽ được phẫu thuật lấn cuối cùng tại BV Nhi T.Ư với sự tham gia của GS.BS Roberto Decastro và các bác sĩ bệnh viện Nhi TƯ. Đây là lần phẫu thuật thứ 3 và là lần cuối với Thiện Nhân. Cuộc phẫu thuật này có ý nghĩa rất quan trọng, gần như chính thức để cháu trở thành một người đàn ông bình thường sau hành trình gnaf 5 năm lặn lội nhiều nhiều bệnh viện từ Việt Nam đến châu Á, châu Âu, châu Mỹ để mong sao tái tạo bộ phận sinh dục đã bị thú rừng ăn mất của con. “Tôi rất xúc động khi trong lần phẫu thuật cuối cùng này của Thiện Nhân, bé sẽ được phẫu thuật tại BV Nhi TƯ. Hi vọng ca phẫu thuật thành công để Thiện Nhân thực sự trở thành một “cậu bé”. Trước đó, hành trình đi rất nhiều nước thăm khám, nhiều bác sĩ đều khuyên tôi đồng ý phẫu thuật Thiện Nhân thành bé gái. Nhưng tôi không thể đồng ý, khuôn mặt khôi ngô của con, vóc dáng của con là của một chàng trai, chuyện gì sẽ xảy ra khi con trở thành một cô gái?”, chị Mai Anh nói. Còn với GS Roberto De Castro, người đã thực hiện ca phẫu thuật đầu tiên ngày 20/1/2011 và những lần sau này, cũng không hề giấu diếm cảm xúc của mình: “Chúng tôi đang rất hồi hộp, mong chờ ca phẫu thuật thành công để hoàn thành quá trình tái tạo “con chim xinh xinh” của bé. Còn sau ca phẫu thuật, phải chờ đến khi em trưởng thành sẽ tiếp tục để xử lý các vấn đề và khẳng định chức năng sinh lý của em có được đảm bảo hay không”.
Hàng nghìn trường hợp cần giúp đỡ…
Hành trình chữa trị cho Thiện Nhân là một chuyến đi dài đầy khó khăn, vất vả nhưng nó mang đến niềm hi vọng với hàng trăm gia đình ở Việt Nam khi trong đợt phẫu thuật cuối cho Thiện Nhân, sẽ tiếp tục 26 em, trong đó có 5 em được phẫu thuật tái tạo hoàn toàn bộ phận sinh dục. Một trong những trường hợp may mắn đó là bé Nguyễn Văn Thanh Sơn (5 tuổi, Thanh Hóa, bẩm sinh không có bộ phận sinh dục và hậu môn). “Hai bố con ra đây khám lần này là lần thứ 3 và đã được chọn phẫu thuật, nhậm viện. Chưa biết kinh phí ra sao, được hỗ trợ như thế nào, chi phí ra sao nhưng con được phẫu thuật là đã vui mừng chảy nước mắt. Dù chỉ một lần phẫu thuật, nhưng đó là nguyện vọng cho tất cả những người làm cha, làm mẹ như tôi. Khó khăn mấy, tôi cũng phải cố chạy vạy cho con được một lần phẫu thuật”, anh Sơn nói.
Trước đó, đã 2 lần bé Sơn được phẫu thuật tại Bệnh viện Nhi đồng 1 nhưng tình trạng không được khắc phục nhiều. Nước tiểu, phân vẫn rỉ ra 24/24h nên dù di chuyển hay ngồi một chỗ bé Sơn cũng luôn gắn với cái bô. “Mùa hè còn đỡ, mùa đông con phải quấn quanh người một cái chăn. Con luôn ý thức mình có thể làm rây bẩn ra nhà nên không kêu ca phàn nàn khi phải gắn với bô trong mọi sinh hoạt, vừa xem ti vi vừa ngồi bô, ăn cơm cũng ngồi trên bô…”, anh Sơn nói. Còn ban đêm, nếu không được thay bỉm liên tục (4-5 lần) thì sẽ lở loét, chảy máu vì gãi ngứa. “Chỉ lúc nhìn con nằm ngủ yên, mới cảm thấy lòng nhẹ nhõm và càng thương con hơn. Mong mỏi chữa cho con lắm nhưng bất lực”, giọng anh Sơn nghẹn lại. BS Roberto cho biết, thông thường với một trẻ bị khiếm khuyết bộ phận sinh dục, hậu môn phải thực hiện nhiều lần phẫu thuật, chi phí cho một ca phẫu thuật này ở Châu Âu khoảng 50 - 80 ngàn USD. Tiến hành ở Việt Nam, với sự hỗ trợ cơ sở, đội ngũ y bác sĩ Nhi TƯ, dự tính mỗi ca phẫu thuật khoảng 30 triệu đồng. “Chúng tôi rất buồn chưa hoàn thành nhiệm vụ của mình, gây đủ số tiền cho lần này, nhưng tự tin với sự góp sức của cộng đồng sẽ hoàn thành xứ mệnh của chương trình”, BS Roberto nói.
Ở bên Thiện Nhân, cùng trải qua mọi khó khăn với con khi không có bộ phận sinh dục, chị Mai Anh thấy mình gắn bó và có trách nhiệm với những cháu có hoàn cảnh giống Thiện Nhân. Đó là động lực để chị quyết tâm theo đuổi “Chương trình tái tạo bộ phận sinh dục cho trẻ em không may ở Việt Nam. “Không chỉ có một chú lính chì Thiện Nhân mà nay, chúng tôi đã tiếp nhận tới gần 1.000 hồ sơ của các em bé có khiếm khuyết bộ phận sinh dục, hậu môn. Mỗi lần nhận thêm một hồ sơ là một đêm mất ăn, mất ngủ vì thương các con, lo chương trình không thể gánh vác hết cho các con”, chị Mai Anh xúc động chia sẻ. |
BS Roberto cho biết thêm, qua các lần phẫu thuật, để biến trẻ thành một người hoàn toàn bình thường là điều không thể. Tuy nhiên xét về chất lượng cuộc sống của những em bé này hơn rất nhiều, các em thoải mái hơn về tâm lý. Còn về chức năng của dương vật, phải sau 5 - 10 năm khi các cháu trưởng thành cần tiếp tục xử lý vấn đề sinh lý, chức năng đàn ông.
ThS.BS Lê Anh Dũng, Phó trưởng khoa Ngoại tiết niệu BV Nhi TƯ cho biết, qua đợt phẫu thuật trước đó, hai bên dã có buổi trao đổi kinh nghiệm. Cá nhân BS Dũng đánh giá cao kỹ thuật của ông Roberto bởi tạo khung của dương vật cho các em nhỏ “rất thật”. Còn để nói về chức năng sinh lý, phải có sự theo dõi đến khi trẻ lớn, nhưng việc giúp trẻ có được bộ phận này giống các bạn, giải quyết khâu tâm lý đã là điều quá tuyệt vời. Trong hai tuần ở Việt Nam, từ ngày 9 - 22/6 BS Roberto sẽ cùng các bác sĩ BV Nhi T.Ư khám và phẫu thuật cho các bệnh nhi không may.
Quảng Ngãi: Sản phụ Hương tử vong do nhồi máu phổi, hẹp van tim
Liên quan đến cái chết của sản phụ Lê Thị Hương ở Bệnh viện ĐK Quảng Ngãi, kết quả giám định pháp y xác định nguyên nhân tử vong do nhồi máu phổi và hẹp van tim hai lá. Trước đó, 23h ngày 18/4, chị Lê Thị Hương (23 tuổi, ngụ xã Nghĩa Dõng, TP.Quảng Ngãi) vào cấp cứu tại Khoa sản - Bệnh viện ĐK Quảng Ngãi trong tình trạng vỡ ối. Gia đình đề nghị bác sĩ mổ gấp vì sản phụ rất đau đớn. Sau khi thăm khám, bác sĩ kết luận chị Hương nằm chờ để sinh bình thường.Lúc 11h20 ngày (19/4), bác sĩ Lê Cao Tuấn phát hiện chị Lê Thị Hương khó thở, đã quyết định chuyển sản phụ vào phòng mổ với sự tham gia của Khoa sản, Khoa Nội tim mạch và gây mê. Sau 45 phút các bác sĩ thực hiện ca mổ, bé trai chào đời với 2,5kg trong tình trạng nguy kịch, phải thở máy. Còn sản phụ Hương được đưa lên Khoa Hồi sức tích cực chống độc trong tình trạng không mạch, không huyết áp và thở máy. Đến 8h20 ngày 20/4, bệnh viện thông báo chị Hương bị tử vong và con trai đang trong tình trạng nguy kịch.
Cái chết của sản phụ Lê Thị Hương khiến dư luận phẫn nộ, để làm sáng tỏ vấn đề, Phòng kỹ thuật hình sự, Công an tỉnh Quảng Ngãi tiến hành lấy mẫu và gửi kết quả pháp y đến Bộ Công an để giám định. Qua đó, xác định nguyên nhân sản phụ Lê Thị Hương tử vong do nhồi máu phổi và hẹp van tim hai lá. Tuy nhiên, anh Trần Công, chồng sản phụ Hương cho rằng: "Trong thời gian mang thai ở TPHCM, vợ tôi đi khám thai điều đặn và không có chuyện bất trắc nào xảy ra nên gia đình mới dám đưa về quê sinh nở. Nào ngờ sự thờ ơ của đội ngũ y, bác sĩ ở đây đã cướp sinh mạng vợ tôi”. Ngoài ra, tại tỉnh Quảng Ngãi, 2 sản phụ khác cũng tử vong cả mẹ lẫn con là sản phụ Nguyễn Thị Mỹ Hạnh (bị chết não ở Bệnh viện ĐK Quảng Ngãi, tử vong tại Bệnh viện Đà Nẵng) và Huỳnh Phan Thanh Tùng (tử vong tại Bệnh viện ĐK huyện Mộ Đức). Riêng trường hợp sản phụ Tùng, Vụ sức khỏe bà mẹ trẻ em (Bộ Y tế) yêu cầu Sở Y tế Quảng Ngãi báo cáo kết quả giải quyết về Bộ Y tế trước ngày 20/6 tới.
Sẽ thật khủng khiếp nếu đưa tất cả số bà mẹ tử vong lên báo!
Xung quanh diễn biến các ca tai biến sản khoa cũng như nguyên nhân thuyên tắc ối (một bệnh lý rất hiếm gặp) của 5 ca tai biến, PGS.TS Nguyễn Viết Tiến, Thứ trưởng Bộ Y tế, Giám đốc BV Phụ sản TƯ, trao đổi với phóng viên Dân trí về những vấn đề này.
Việt Nam: 2 thai phụ tử vong vì tai biến mỗi ngày
Thưa PGS.TS Nguyễn Viết Tiến, ông đánh giá như thế nào về hiện tượng tai biến sản khoa trong thời gian vừa qua?
Ở Việt Nam, năm 2002, tỷ lệ tai biến dẫn đến tử vong 165 bà mẹ/100.000 trẻ đẻ sống. Tức là cứ 100.000 trẻ đẻ sống thì mất đi 165 bà mẹ. Mỗi năm đẻ 1 triệu trẻ mất 1.650 bà mẹ. Con số đó không hề nhỏ. Đến năm 2010, con số này đã giảm rất nhiều, tỷ lệ tử vong các bà mẹ còn 65/100.000 trẻ đẻ sống. Mục tiêu phấn đấu đến 2020 chỉ còn khoảng 58,3 bà mẹ tử vong/100.000 trẻ đẻ sống. Nếu được như vậy thì mỗi năm Việt Nam mất đi khoảng 600 - 700 bà mẹ tử vong liên quan đến sản. Tính bình quân, một ngày 2 bà mẹ ra đi. Nhưng có những tai biến sản khoa không thể tránh được, không riêng gì ở Việt Nam mà còn trên thế giới. Theo thống kê của Tổ chức Y tế thế giới WHO, trên thế giới mỗi ngày có khoảng 1.000 bà mẹ tử vong liên quan đến sản. Mỗi năm khoảng 10 triệu bà mẹ bị các tai biến sản khoa.
Thưa ông, các thai phụ tử vong chủ yếu liên quan đến các nguyên nhân nào? Trong số các ca tai biến sản khoa hai tháng trở lại đây, đã có tới 5 ca được khẳng định là do thuyên tắc ối, trong khi đây là một bệnh lý hiếm gặp ở cả Việt Nam và thế giới. Điều này có gì bất thường không thưa ông?
Tử vong của các thai phụ này do rất nhiều nguyên nhân, chủ yếu các tai biến sản khoa như băng huyết, viêm phúc mạc, nhiễm khuẩn huyết, uốn ván rốn, vỡ tử cung và gần đây là nạo phá thai không an toàn… Ngoài ra, các bệnh lý khác như tim mạch, huyết áp, phổi của người phụ nữ càng trở nên trầm trọng hơn khi mang thai cũng là nguyên nhân gây tử vong. Điều đáng mừng là hiện nay có nhiều loại thuốc tốt hơn, trang thiết bị tốt hơn, vì thế, nhiều trường hợp tai biến lẽ ra trước đây tử vong nay đã được cứu sống. Ngay cả những tai biến nguy hiểm như nhiễm khuẩn huyết, viêm phúc mạc… trước kia tỉ lệ tử vong rất cao thì nay cũng rất ít xảy ra. Hay như tai biến nhiễm trúng uốn ván trước nhiều, nhưng nay hầu như không còn do chiến lược phòng bệnh tiêm phòng uốn ván cho các bà mẹ mang thai bao phủ rộng gần như 100%. Do đó, những ca tử vong còn lại tập trung vào bệnh khó cứu như thuyên tắc ối. Khi có kết quả 5 thai phụ được khẳng định là thuyên tắc ối, nhiều người thắc mắc, sao giờ sản phụ hay chết do tắc mạch ối? Tôi thì cho rằng, vì những tai biến khác người ta đã can thiệp được, cứu sống được nên số tử vong còn lại rơi vào bệnh khó cứu như thuyên tắc ối. Nếu những tai biến kia chưa can thiệp được hiệu quả thì các ca tai biến sản khoa khi thì ca chết do tim, ca chết do huyết áp, phổi, lúc do nhiễm khuẩn, do chảy máu.
Khó xảy ra tiêu cực trong quản lý hồ sơ
Khi xảy ra tai biến, gia đình người bệnh đều rất bức xúc. Ông đánh giá vai trò, trách nhiệm của bác sĩ sản như thế nào trong những trường hợp tai biến?
Không phải trường hợp tai biến nào cũng do bác sĩ. Trên thực tế, nhiều phụ nữ mắc bệnh tim, suy thận, suy gan, cao huyết áp… vẫn cố có thai, rồi trong quá trình thai nghén bệnh trầm trọng hơn, dễ dẫn đến biến chứng nguy hiểm. Như những trường hợp cao huyết áp, bình thường đã nguy hiểm, có thai càng nguy hiểm hơn bởi huyết áp có thể tăng vọt bất cứ lúc nào, gây xuất huyết não, tử vong cho người bệnh. Còn với bác sĩ, tôi chắc chắn rằng, không ai mong muốn xảy ra những tai biến đó. Có chăng, tôi cho rằng, một số anh chị em bác sĩ vẫn chưa có kinh nghiệm tư vấn cho người bệnh. Bởi những người phụ nữ mang thai dễ có nguy cơ, nhất là những trường hợp có bệnh lý sẵn. Ví như trước một thai phụ cao huyết áp, bác sĩ phải tư vấn để sản phụ hiểu được nguy cơ đó. Nhưng bác sĩ mình mới chỉ thực hiện việc ghi vào bệnh án huyết áp cao, dùng thuốc, khám chỉ định… nên khi xảy ra tai biến, người nhà bệnh nhân thắc mắc, vẫn cho sản phụ khám đúng hẹn, đúng lịch kỳ, vậy tai biến do đâu?
Nhiều người nhà bệnh nhân phản ứng bởi họ không tin vào kết luận được đưa ra, bởi họ cho rằng việc bệnh viện nắm hồ sơ bệnh án dễ xảy ra tiêu cực, thậm chí sửa bệnh án. Theo ông có khả năng này xảy ra không?
Khi xảy ra tai biến tử vong, phải để khoa học trả lời và đã có kết luận khoa học của cả hội đồng, nhiều ban ngành thì người nhà nên tin vào kết luận đó. Còn tôi cho rằng, trong việc bệnh viện nắm toàn quyền trong quản lý hồ sơ cũng rất ít có khả năng xảy ra tiêu cực. Bởi khi có vấn đề xảy ra, hồ sơ thường được niêm phong ngay. Sửa hồ sơ đâu có đơn giản khi ngoài ngành y tế còn có công an vào cuộc.
Cái gì nóng phải tập trung
Thực tế, chúng ta đang rất thiếu các BS sản khoa, nhất là tại các BV tuyến huyện vì có nơi BS ngoại phụ trách khoa sản, bác sĩ nội phải tham gia khám sản. Vậy, thời gian tới, Bộ Y tế sẽ có giải pháp gì để nâng cac năng lực cho đội ngũ cán bộ làm công tác sản khoa ở tuyến cơ sở không, thưa ông?
Bác sĩ sản có thiếu, nhưng không vẫn đỡ thiếu hơn các chuyên khoa khác như chuyên khoa nhi, bác sĩ chuyên ngành tâm thần, giải phẫu bệnh, pháp y… Bên cạnh việc yêu cầu Sở Y tế các tỉnh/Tp tiếp tục chủ động, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát chuyên môn kỹ thuật đối với các cơ sở y tế trên địa bàn, Bộ Y tế đã chỉ đạo BV Phụ sản TƯ, BV Từ Dũ và các bệnh viện đầu ngành về Sản phụ khoa và Nhi khoa đẩy mạnh công tác chỉ đạo tuyến, tổ chức ngay các lớp tập huấn đào tạo lại cho cán bộ y tế tuyến dưới, tập trung vào các nội dung về theo dõi cuộc đẻ và cấp cứu, hồi sức sản khoa. Tiếp tục cử các đoàn công tác đến các tỉnh để làm việc với Sở Y tế và các đơn vị có liên quan ở địa phương về công tác chăm sóc thai sản, cấp cứu, hồi sức sản khoa và trẻ sơ sinh. Đặc biệt, Bộ Y tế chú trọng công tác đào tạo nhằm bổ sung số lượng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ chuyên ngành sản phụ khoa và nhi khoa. Tiếp tục tăng cường đào tạo đội ngũ cô đỡ thôn bản tại những vùng sâu, vùng xa...Ngay tại BV Phụ sản TƯ, mỗi ngày không dưới 100 học viên các nơi tham gia học về sản khoa tại viện. Bệnh viện cũng luôn có bác sĩ cài cắm, sẵn sàng ứng cứu cho tuyến dưới. Từ Hải Phòng, Ninh bình, Nghệ An, Vĩnh Phúc, Quảng Ninh… khi có những ca bệnh nặng.
Bộ Y tế có động thái gì trước những ca tai biến sản khoa liên tiếp xảy ra thời gian gần đây?
Như tôi đã nói, tai biến sản khoa không chỉ gặp riêng ở Việt Nam mà trên toàn thế giới cũng có khoảng 10 triệu ca tai biến mỗi năm. Các ca tai biến chủ yếu rơi vào thai phụ sống ở vùng sâu, vùng xa vì thế Bộ Y tế đặc biệt đào tạo cô đỡ thôn bản góp phần giải quyết phần nào những tai biến, tử vong trong sản. Rõ ràng, khi đào tạo được đội ngũ này, tử vong đỡ đi nhiều. Chính phủ, Quốc hội luôn có chương trình mục tiêu quốc gia về sinh sản, về làm mẹ an toàn. Còn về Bộ Y tế, những cái gì nóng, quan trọng luôn phải tập trung. Từ làm mẹ an toàn, dân số… không chỉ tập trung trước mắt mà ưu tiên cả chiến lược dài hơi, ưu tiên cả đào tạo. Năm nào Bộ Y tế cũng kiểm tra định kỳ hoạt động tại các bệnh viện. Có các yếu tố này se tăng cường kiểm tra đột xuất. Trong y tế, thời điểm nào chuyên ngành nào nổi lên phải tập trung vào chuyên ngành đó, ví như tay chân miệng thì phải tập trung giảm dịch tay chân miệng. Còn thời điểm này, chúng tôi tăng cường tập trung vào sản khoa. Tuy vậy, tôi cho rằng những tai biến này vẫn nằm trong giới hạn kiểu soát, bởi thực tế, tỉ lệ tử vong của bà mẹ giảm rất nhiều. Để hạn chế những tai biến đáng tiếc có thể xảy ra ở những cơ sở y tế thiếu cán bộ, Bộ Y tế cũng đã có công văn yêu cầu Sở Y tế các tỉnh cần rà soát tổ chức nhân sự và trang thiết bị làm công tác sản khoa, nhất là công tác cấp cứu sản khoa ở các tuyến y tế. Những cơ sở y tế không đáp ứng đủ các điều kiện cần thiết theo quy định cần được củng cố kịp thời hoặc tạm thời không triển khai công tác đỡ đẻ. Ngoài ra, sẽ tăng cường việc giám sát, tăng cường nhân lực, trang thiết bị cho tuyến dưới. Hiện tại tuyến dưới cũng được tăng cường rất nhiều qua đề án 1816. Tôi chỉ mong, tuyến trên làm thật nhiệt tình, đã đi phải nhiệt tình chuyển giao công nghệ. Tuyến dưới thấy mình chưa đủ năng lực, kém phải tiếp tục học hỏi, chứ không chẳng còn cách gì khác. Đó chính là giải pháp, đường lối đã, đang thực hiện và có hiệu quả nên phải tiếp tục.
Vẫn đang chờ báo cáo chính thức của tỉnh "Đến nay Bộ Y tế mới nhận được Báo cáo của Sở Y tế Đồng Nai, TP.HCM, QuảngNam. Còn chờ tiếp cáo Hưng Yên, Quảng Ngãi, Bắc Ninh, Nha Trang, Gia Lai. Ở Bắc Ninh cơ quan công an đang điều tra. Trường hợp ở Mộ Đức, QuảngNamđã tạm thời đình chỉ 2 nữ hộ sinh có liên quan đến ca đẻ hôm đó trước khi có kết luận về sự việc. Quan điểm là Bộ Y tế không chỉ đổ cho khách quan, mà còn xem xét các nguyên nhân có liên quan đến tinh thần thái độ, trình độ, chủ quan trong theo dõi, tiên lượng diễn biến, nhiều khi chuyển chậm, giữ bệnh nhân. Chúng tôi còn đang chờ kết luận báo cáo chính thức của tỉnh. Trên thực tế, đúng là có trường hợp gây băng huyết theo dõi tốt hơn chắc chắn sẽ tránh được tai biến vỡ tử cung", ông Nguyễn Duy Khê,Vụ trưởng Vụ bảo vệ bà mẹ trẻ em, BYT cho biết. |
Quảng Bình: Hơn 150 đoàn viên hiến máu tình nguyện
Hưởng ứng chiến dịch “những giọt máu hồng” hè năm 2012, sáng ngày 12/6, trên 150 đoàn viên đến từ 13 tổ chức công đoàn cơ sở thuộc Công đoàn viên chức (CĐVC) tỉnh Quảng Bình đã tham gia hiến máu tình nguyện.
Kết quả buổi hiến máu tình nguyện đã thu được 76 đơn vị máu. Đây là lần đầu tiên CĐVC tỉnh Quảng Bình tổ chức hiến máu tình nguyện với quy mô lớn nhất từ trước đến nay. Chương trình hiến máu lần này đã thu hút đông đảo đoàn viên tham gia, là kết quả của sự phối hợp giữa CĐVC tỉnh, Hội chữ thập đỏ tỉnh và Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cu Ba Đồng Hới. Số đơn vị máu thu được từ chương trình hiến máu tình nguyện đã cung cấp thêm nguồn máu cho Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cu Ba Đồng Hới để phục vụ nhu cầu cấp cứu của bệnh nhân.
Nhiều trẻ em nông thôn mắc bệnh do thiếu nhà vệ sinh
Tại Việt Nam, theo ước tính khoảng 6,5% người dân hiện vẫn phải đi vệ sinh ngoài trời và gần một nửa dân ở nông thôn không được sử dụng nhà tiêu đủ hợp vệ sinh để ngăn ngừa các bệnh liên quan tới phân như tiêu chảy. Đó là một trong những thông tin được đưa ra trong báo cáo mới nhất của UNICEF với tiêu đề:Viêm phổi và tiêu chảy: giải quyết hai căn bệnh gây tử vong nhiều nhất ở nhóm trẻ em nghèo nhất trên thế giới.Báo cáo nàyđã chỉ ra cơ hội lớn để thu hẹp khoảng cách về sự sống còn của trẻ em trong các quốc gia và giữa các quốc gia với nhau - đó là khi các biện pháp phòng chống viêm phổi và tiêu chảy có hiệu quả và tiết kiệm chi phí được nhân rộng và đến được với những trẻ em thiệt thòi nhất.
Theo thống kê ngắn của cơ quan y tế, trong vòng 2 tuần vừa qua tại Việt Nam có khoảng 7% trẻ mắc tiêu chảy; hơn 3% trẻ em từ 0-59 tháng tuổi bị viêm phổi hoặc có triệu chứng bị viêm phổi và 73% số trẻ này được đưa đến các trung tâm y tế. Tuy nhiên, nhìn chung tỉ lệ tử vong ở trẻ dưới 5 tuổi tại Việt Nam đã giảm đáng kể, từ 51 em trên 1.000 ca đẻ sống năm 1990 xuống còn 23 trên 1.000 năm 2010. Viêm phổi và tiêu chảy vẫn là hai nguyên chính gây tử vong ở trẻ em, chiếm 12% và 10% tổng số tử vong ở trẻ dưới 5 tuổi Phòng ngừa và điều trị cả hai căn bệnh trên có nhiều điểm tương đồng, bao gồm các bước căn bản như khuyến khích nuôi con bằng sữa mẹ và rửa tay bằng xà phòng; tăng cường tiếp cận với vệ sinh môi trường; phát thuốc bù nước và điện giải (Oresol) cho trẻ em bị tiêu chảy và điều trị kháng sinh cho trẻ em viêm phổi do vi khuẩn. “Một cách thức đơn giản và hiệu quả khác để bảo vệ trẻ em khỏi bệnh tật đó là nuôi con hoàn toàn bằng sữa mẹ. Tuy nhiên, ở Việt Nam, cứ 5 trẻ thì có chưa tới 1 trẻ dưới 6 tháng tuổi được bú sữa mẹ hoàn toàn, như vậy có nghĩa là các em bị tước đi một biện pháp bảo vệ hết sức quan trọng”,báo cáo của UNICEF đưa ra nhận định. Cũng theo báo cáo, thực tế, không được sống trong môi trường vệ sinh sạch sẽ cũng đẩy hàng triệu trẻ em vào nguy cơ nhiễm các bệnh tiêu chảy. Tại Việt Nam, theo ước tính khoảng 6,5% người dân phải đi vệ sinh ngoài trời và gần một nửa dân ở nông thôn không được sử dụng nhà tiêu đủ hợp vệ sinh để ngăn ngừa các bệnh liên quan tới phân như tiêu chảy. Thêm vào đó, tỉ lệ các bà mẹ thường xuyên rửa tay bằng xà phòng sau khi đi vệ sinh là 36%, trước khi ăn là 23%, sau khi chuẩn bị đồ ăn cho con là 19% và sau khi cho trẻ đi vệ sinh là 15%.
Đắk Lắk: Bệnh tay chân miệng tiếp tục gia tăng
Ghi nhận của PV Dân trí chiều ngày 11/6 tại Khoa Nhi, Bệnh viện Đa khoa Đắk Lắk, phụ huynh từ các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh này vẫn đều đặn đưa 4-5trẻ mắc tay chân miệng nhập viện mỗi ngày.
Theo thống kê của Khoa Nhi, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk, hiện Khoa này đang tiếp nhận 39 trường hợp trẻ em đến khám, điều trị bệnh tay chân miệng. “Trong hơn một tuần trở lại đây, trung bình mỗi ngày Khoa Nhi tiếp nhận 4, 5 trẻ em nhập viện mắc bệnh tay chân miệng; cao điểm Khoa Nhi tiếp nhận 12 ca/ngày”, BS. Hoàng Ngọc Anh Tuấn, Trường Khoa Nhi, cho biết. Nhiều phụ huynh không giấu được tâm trạng lo lắng khi đưa con trẻ mắc bệnh tay chân miệng đến điều trị tại bệnh viện. Anh Sạch Văn Quân (30 tuổi, huyện Ea H’leo, Đắk Lắk) có con Sạch Thị Mới (3 năm tuổi) vừa bị bệnh tay chân miệng, tâm sự: “Hôm qua cháu có dấu hiệu nóng ran khắp người, xuất hiện các nốt phỏng nước ở bàn tay, bàn chân, hoảng quá vợ chồng tôi chạy vạy đưa cháu đến bệnh viện Đa khoa huyện Ea H’leo khám, các bác sỹ cho biết cháu mắc bệnh tay chân miệng khá nặng, sau đó làm thủ tục chuyển lên bệnh viện tỉnh”. Chị Nguyễn Thị Thảo (38 tuổi, xã Ea Ral, huyện Ea H’leo) có con 17 tháng tuổi mắc bệnh tay chân miệng, bần thần: “Sau khi đón cháu từ nhà trẻ về, cháu biểu hiện sốt cao, cho cháu uống thuốc hạ sốt nhưng vẫn không thuyên giảm, cháu đuối đi không ăn uống gì được, tất tả đưa cháu đến bệnh viện huyện khám thì biết mắc bệnh tay chân miệng, sau đó tôi làm thủ tục xin chuyển cháu lên bệnh viện tỉnh để có điều kiện điều trị tốt hơn, đến nay đã được một tuần”. “Cháu sốt cao 39oC, suốt đêm giật mình không ngủ, trong miệng xuất hiện các nốt phỏng lở loét, sáng sớm xuất hiện các hạt nước ở bàn tay… Vợ chống tôi suốt đêm đó ngủ sao được khi cháu mới 8 tháng tuổi”, chị Cao Thị Diễm Trang (26 tuổi, xã Ea Kao, TP. Buôn Ma Thuột) hoảng hồn kể lại.
Trong khi đó theo thống kê của Trung tâm y tế dự phòng tỉnh Đắk Lắk, hiện trên địa bàn tỉnh này ghi nhận 170/184 xã, phường, thị trấn của 15 huyện, thị xã, thành phố có bệnh tay chân miệng. Từ đầu năm đến nay tỉnh này có 1.683 trường hợp trẻ em mắc bệnh tay chân miệng, một trường hợp tử vong. “Chưa hết quý 2 nhưng đã ghi nhận 899 ca tay chân miệng trên toàn tỉnhẻ, tăng 115 ca so với cả quý I”, B.S Phạm Văn Lào, Giám đốc Trung tâm ý tế dự phòng tỉnh Đắk Lắk, cho biết.
Vụ thai nhi chết lưu trước ngày sinh: Bệnh viện Phụ sản Hải Phòng chính thức lên tiếng
Ngày 11/6, lãnh đạo bệnh viện Phụ sản Hải Phòng đã chính thức lên tiếng về trường hợp thai nhi chết lưu trong bụng mẹ. Theo đó, phía bệnh viện cho rằng nguyên nhân có thể do thể trạng bệnh lý. Tại cuộc làm việc ngày 11/6 với báo chí, ban lãnh đạo bệnh viện Phụ sản Hải Phòng chính thức lên tiếng xung quanh việc thai nhi chết lưu trong bụng sản phụ Nguyễn Thị Nhẹn.
Bác sỹ Đỗ Thị Thu Thủy, Giám đốc bệnh viện Phụ sản Hải Phòng, cho biết: Nguyên nhân dẫn đến thai nhi chết lưu trong bụng sản phụ Nguyễn Thị Nhẹn (SN 1982), trú tại xã Vĩnh Tiến - Vĩnh Bảo - Hải Phòng đến giờ rất khó xác định. Hiện bệnh viện vẫn chưa có cuộc họp để rút kinh nghiệm chuyên môn sự việc. Bác sỹ Đặng Đình Giang, lãnh đạo trực ca ngày 6/6, cho biết: Sản phụ Nguyễn Thị Nhẹn nhập viện trong tình trạng chuyển dạ, có ra chút máu như dấu hiệu báo đẻ thông thường ở sản phụ. Ngày 1/6, chị Nhẹn nhập viện và khám siêu âm thường cho thấy kết quả bình thường. Tiếp 5 ngày sau mọi thăm khám vẫn cho kết quả như trên. Sáng 6/6, bác sỹ kiểm tra tim thai, nghe nhịp đập 150 nhịp/phút nên tiếp tục cho sản phụ Nhẹn nằm điều trị. Đến 10h cùng ngày, sản phụ Nhẹn được kiểm tra nghe tim thai bằng ống nghe nhưng do không nghe thấy tim thai, bác sỹ điều trị đã chỉ định sản phụ lên phòng siêu âm. Tại đây, áp dụng siêu âm 4D, cho thấy: tràn dịch đa màng phổi và tim, dây đường ruột giãn, cuống rốn có hiện tượng xoắn, nhau thai có màu xám bất thường…và kết luận thai nhi đã chết. Về nguyên nhân cái chết của thai nhi 2kg, bác sỹ Vũ Văn Chỉnh, PGĐ chuyên môn bệnh viện, cho biết: Trường hợp thai nhi tử vong không phải lần đầu tại bệnh viện chúng tôi. Trẻ chết lưu thường có 3 nguyên nhân chính do mẹ, thai nhi hoặc phần phụ của thai nhi. Với trường hợp cụ thể này, sau khi siêu âm 4D cho thấy, thai nhi chết lưu rất có thể do thể trạng bệnh lý của thai nhi. Vì ở tháng này, thông thường thai nhi phải nặng ít nhất 2,5kg trở lên nhưng thai nhi nặng chỉ có 2kg. Bác sỹ Chỉnh cũng cho biết thêm, ngay sau khi có kết quả siêu âm, ê-kip bệnh viện đã yêu cầu gia đình sản phụ cho giữ thi thể cháu tại nhà lạnh để tiến hành giám định pháp y làm rõ nguyên nhân theo yêu cầu của gia đình cũng như mong muốn của bệnh viện. Tuy nhiên, gia đình sản phụ đã không đồng ý cho mổ tử thi. Vì vậy, nguyên nhân cái chết của thai nhi là một ẩn số rất khó để làm rõ. Trước đó, ngày 1/6, gia đình đưa chị Nguyễn Thị Nhẹn (SN 1982) nhập viện để sinh em bé theo yêu cầu chỉ định của bác sỹ BV Phụ Sản Hải Phòng. Theo kết luận siêu âm thai, bác sỹ thăm khám kết luận “không nghe được tim thai”; đồng thời qua kiểm tra thấy chị Nhẹn có dấu hiệu sinh. Chị Nhẹn buộc nhập viện khẩn cấp do sắp sinh để theo dõi. Qua 5 ngày điều trị tại BV Phụ sản Hải Phòng, chị Nhẹn liên tục được các bác sỹ kiểm tra, nghe tim thai, thăm khám… và đều kết luận là bình thường. Đêm 6/6, chị Nhẹn đã sinh được 1 bé trai nặng 2 kg nhưng được các bác sỹ thông báo là đã tử vong.
Đồng Nai: 4 xã có dịch heo tai xanh
Sau một thời gian tạm lắng, dịch heo tai xanh xuất hiện trở lại trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Nhiều đàn heo của 4 xã thuộc huyện Vĩnh Cửu đã mắc bệnh, nguy cơ dịch lan rộng đang ở mức báo động. Thông tin từ Chi cục Thú y tỉnh Đồng Nai ngày 12/6 cho biết, trong quá trình kiểm tra tình hình dịch bệnh trên gia súc, gia cầm đơn vị này đã phát hiện “ổ dịch” heo tai xanh đang hoành hành tại huyện Vĩnh Cửu của tỉnh.
Kết quả rà soát, thống kê đến thời điểm hiện tại đã có hơn 300 con heo mắc bệnh tại 28 hộ thuộc 4 xã Hiếu Liêm, Vĩnh Tân, Trị An và Vĩnh An. Sau khi phát hiện “ổ dịch” này Chi cục Thú y của tỉnh đã phối hợp với cơ quan chức năng tại địa phương khoanh vùng dập dịch và tiến hành tiêu hủy 110 con heo bệnh, đồng thời khuyến cáo người dân không buôn bán, giết mổ heo bệnh để tránh nguy cơ dịch lây lan. Ngày 11/6, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn của tỉnh đã tổ chức cuộc họp khẩn với các sở ngành liên quan để bàn công tác chống dịch. Thống kê cho thấy trên địa bàn tỉnh Đồng Nai hiện có hơn 1,2 triệu con heo. Tuy nhiên, công tác tiêm phòng bắt buộc đối với gia súc gia cầm tại các địa phương trong 6 tháng đầu năm diễn ra chậm, đây là một trong những nguyên nhân khiến dịch heo tại xanh xuất hiện trở lại. Bên cạnh đó, trên địa bàn tỉnh còn tồn tại nhiều lò giết mổ trái phép khiến dịch heo tai xanh có nguy cơ lây lan trên diện rộng.
Bình Định: Triệu tập bác sĩ làm sản phụ tử vong tại phòng hộ sinh tư
Mặc dù gia đình sản phụ từ chối trưng cầu kết quả giám định pháp y và thương lượng chấp nhận hỗ trợ 240 triệu đồng cho gia đình sản phụ xấu số nhưng vị bác sỹ chủ phòng hộ sinh tư vẫn được triệu tập lên Sở Y tế Bình Định để làm việc. Liên quan đến vụ sản phụ tử vong tại phòng hộ sinh tư, ngày 11/6, Sở Y tế Bình Định đã triệu tập bà Hồ Thị Sinh (bác sỹ sản khoa công tác tại Trung tâm Y tế huyệnTuy Phước) về Sở để làm rõ một số vấn đề liên quan đến cái chết của sản phụ Nguyễn Thị Đỗ Quyên (34 tuổi, ở thôn Xuân Phương, xã Phước Sơn, huyện Tuy Phước) bị tử vong sau khi sinh tại phòng hộ sinh tư của bà Sinh vào chiều ngày 6/6 vừa qua.
Sở Y tế Bình Định đã triệu tập bà Sinh về Sở làm việc và yêu cầu bà Sinh nộp các giấy tờ, hồ sơ liên quan đến vụ việc để nhanh chóng có hướng xử lý thích hợp. Như Dân trí đã đưa tin, vào chiều ngày 6/6, gia đình chị Quyên đã đưa chị đến phòng hộ sinh tư của bà Hồ Thị Sinh (thôn Trung Tín 1, thị trấn Tuy Phước, huyện Tuy Phước) để sinh. Tuy nhiên, sau khi sinh một bé trai nặng 3,4kg, kháu khỉnh thì chị Quyên ra nhiều máu rồi đã tử vong trên đường chuyển xuống Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định cấp cứu. Liên qua đến cái chết của chị Quyên, bà Sinh cũng đã thương lượng và làm cam kết sẽ tiếp tục hỗ trợ 240 triệu đồng (ngoài số tiền đã hỗ trợ lo ma chay trước đó) cho gia đình sản phụ Nguyễn Thị Đỗ Quyên. Bác sĩ Nguyễn Bá Lương, phó giám đốc Trung tâm y tế huyện Tuy Phước, cho biết: “Sau khi vụ việc xảy ra bác sĩ Sinh đã xin nghỉ việc tại Trung tâm y tế vài ngày, với lý do để lo việc gia đình”.
TPHCM: Hỗ trợ máy thở cho tuyến tỉnh chống dịch tay chân miệng
Dịch tay chân miệng tiếp tục diễn biến khó lường khiến các bệnh viện tuyến cuối rơi vào quá tải. Để giải quyết tình trạng này Sở Y tế TPHCM quyết định hỗ trợ máy thở cho 5 bệnh viện tỉnh, tăng cường trang thiết bị điều trị bệnh tại tuyến cơ sở.
Theo thống kê của Viện Pasteur trong tuần qua, khu vực phía Nam ghi nhận 1.189 ca mới mắc tay chân miệng (TCM). Con số này tiếp tục tăng 15% so với tuần trước, tổng số trường hợp mắc loại bệnh nguy hiểm này tại khu vực tính từ đầu năm đến nay đã lên tới hơn 18 nghìn ca, trong đó có 23 trường hợp tử vong. Dự báo thời gian tới, bệnh TCM sẽ tiếp tục tăng cao. Dịch bệnh đang diễn biến rất phức tạp đe dọa trực tiếp sức khỏe và tính mạng của bệnh nhi. Tuy nhiên, công tác phòng chống dịch đang đổ dồn lên vai các bệnh viện tuyến cuối bởi bệnh viện tuyến cơ sở vừa thiếu vừa yếu về năng lực và trang thiết bị. Nhiều bệnh viện tỉnh không có máy thở nhi phục vụ cho việc điều trị nên hầu hết bệnh nhi được chẩn đoán mắc TCM độ 2B trở lên đều chuyển tuyến.
Trước thực tế trên, Sở Y tế TPHCM quyết định điều động 5 máy thở từ bệnh viện quận, huyện của thành phố hỗ trợ cho các bệnh viện tuyến tỉnh đang có dịch TCM cao nhưng không đủ máy. Các bệnh viện tuyến tỉnh được hỗ trợ bao gồm: bệnh viện Hữu Nghị Đồng Tháp và bệnh viện Đa khoa Sa Đéc (2 máy); bệnh viện Đa khoa tỉnh An Giang; bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai và bệnh viện Đa khoa Bình Dương (mỗi bệnh viện 1 máy). Bên cạnh đó, Sở Y tế thành phố chỉ đạo các bệnh viện Nhi Đồng 1, Nhi Đồng 2 và bệnh viện Bệnh Nhiệt Đới phụ trách hỗ trợ tập huấn cho bác sĩ tại bệnh viện các tỉnh trên cách sử dụng máy. Đây là một trong những hành động cụ thể của Sở Y tế thành phố trong chiến dịch “giảm tải từ xa” cho các bệnh viện tuyến cuối trên địa bàn.
Tiền phong
Ông già có trái tim bên phải
Ông Huỳnh Văn Ẩn, 79 tuổi, ở khu phố 2, thị trấn Cái Bè (Cái Bè, Tiền Giang), vào điều trị viêm phế quản ở Bệnh viện Đa khoa trung tâm tỉnh Tiền Giang, khi siêu âm phát hiện tim nằm bên phải lồng ngực. Ông là thợ may, không biết mình có trái tim nằm khác người, từng nhiều lần khám bệnh nhưng không phát hiện.
Tiến sĩ, bác sĩ Tạ Văn Trầm, PGĐ Bệnh viện đa khoa trung tâm tỉnh Tiền Giang, cho biết đây là trường hợp rất hiếm gặp, phủ tạng đảo lộn so với bình thường nhưng không phải cứu chữa và trước nay chưa thấy công trình nghiên cứu. Ông Ẩn có 5 người con; trong đó một người con gái bị bệnh tâm thần, một người con trai tử vong do tai nạn giao thông, 3 người còn lại đều nghèo. Vợ ông là bà Đoàn Thị Phấn, 75 tuổi.
Tuổi trẻ
Phòng khám Trung Quốc “giam lỏng” bệnh nhân
Ngày 15/6, chồng một bệnh nhân đã gọi đến báo Tuổi Trẻ nhờ “giải cứu” vợ anh bị phòng khám bệnh y học TQ (141 Phan Đăng Lưu, Q.Phú Nhuận, TP.HCM) “giam lỏng” từ ngày 10/6 vì không có tiền đóng. Sáng 16/6, theo chỉ dẫn qua điện thoại của anh Nguyễn Thái Bảo, chồng bệnh nhân Nguyễn Thị Mỹ Hạnh (34 tuổi, ở Q.Thủ Đức, TPHCM), chúng tôi đến khách sạn Sơn Lâm (139/2 Phan Đăng Lưu, P.2, Q.Phú Nhuận), nơi anh Bảo cho biết chị Hạnh đang bị “giam lỏng”, hỏi thuê phòng. Một bảo vệ khách sạn nhìn chúng tôi với ánh mắt dò xét và trả lời nhát gừng: “Hết phòng rồi”.
Báo giá vài trăm ngàn, thu hàng chục triệu
Kế hoạch xâm nhập khu “giam lỏng” bệnh nhân không thành, chúng tôi vào vai người nhà của chị Hạnh đi thẳng vào phòng khám hỏi xem chị Hạnh còn phải đóng bao nhiêu tiền mới được cho về. Một nhân viên mặc áo hồng lấy bệnh án của chị Hạnh ra cho chúng tôi cùng xem. Trong hồ sơ có “đơn xin gia hạn thanh toán viện phí”, trong đó điền tên, tuổi chị Hạnh. Đơn này in sẵn chữ “do bệnh tình nghiêm trọng cần phải tiến hành điều trị ngay, nhưng tạm thời chưa mang đủ tiền, nay xin văn phòng khám bệnh y học Trung Quốc cho phép gia hạn thanh toán phí điều trị. Kính mong phòng khám xem xét và chấp nhận”. Trong đơn ghi những khoản tiền mà chị Hạnh phải trả: điều trị viêm loét cổ tử cung 19.800.000 đồng, trị liệu u nang cổ tử cung 8.800.000 đồng, kiểm tra thông ống dẫn trứng không đau 6.800.000 đồng, truyền thuốc 1.560.000 đồng, soi máy CT 30 phút 2 triệu đồng. Tổng cộng là 38.960.000 đồng. Chúng tôi đề nghị được lên thăm chị Hạnh thì được một nhân viên dẫn đi cổng sau của phòng khám để sang khách sạn Sơn Lâm và lên phòng 401. Gương mặt chị Hạnh còn thất thần sau nhiều ngày bị “giam lỏng” tại đây. Chị Hạnh kể luôn có nhân viên theo dõi chị. Chị không thể ra ngoài được vì xuống tầng trệt đã có người chặn ngay ở cổng, không cho ra. Không có tiền nên nhiều ngày chị chỉ được phòng khám cho ăn một bữa cơm. Chị lo lắng, khóc suốt, năn nỉ mãi nhưng cũng không ai cho về. Theo chị Hạnh, vợ chồng chị chung sống 6 năm nay nhưng chưa có con. Gần đây, xem trên truyền hình thấy quảng cáo phòng khám này có thể chữa được bệnh vô sinh nên chị đã tìm đến điều trị. Hai vợ chồng chị đều làm công nhân, phải thuê nhà ở, thu nhập mỗi tháng được khoảng 5 triệu đồng.
Lúc đi cầu thang bộ lên lầu 4, nơi chị Hạnh đang bị ”giam lỏng” ở phòng 401 khách sạn Sơn Lâm, chúng tôi thấy nhiều phòng mở cửa và có nhiều bệnh nhân và người nhà bệnh nhân ngồi, nằm trên giường. Bệnh nhân tên Tân cho biết anh được chuyển sang đây để điều trị bệnh trĩ từ ngày 15/6. Phòng khám nói phải đóng mười mấy triệu đồng nhưng anh mới đóng được 6 triệu đồng. Anh Tân thở dài, phàn nàn: “Điều trị gì mà mắc thế không biết!”. |
Trước khi điều trị, chị Hạnh đã cẩn thận gọi điện trước hỏi bệnh của chị điều trị tốn bao nhiêu tiền. Nghe nhân viên phòng khám trả lời tùy từng loại bệnh, nhưng chỉ tốn khoảng vài trăm ngàn đồng nên sáng 10/6 chị mới tìm đến đây chữa bệnh. Sau đó, khi khám xong bác sĩ đưa ra bốn mức giá để điều trị bệnh cho chị. Chị Hạnh chỉ dám chọn mức thấp nhất là hơn 17 triệu đồng vì cao hơn sẽ không có khả năng trả. Nhưng bác sĩ nói bệnh của chị phải chọn ở giá cao nhất là hơn 35 triệu đồng mới tốt. Khi chị Hạnh nói không có tiền điều trị giá cao thì bác sĩ lại nói cứ yên tâm điều trị, mai mốt về lấy tiền trả sau. Thế nhưng, thực tế phòng khám tính tiền lên đến gần 39 triệu đồng. Chồng chị xoay xở đủ cách, tháo cả chiếc nhẫn đang đeo ở tay nhờ người bà con bán giùm mới đóng được cho phòng khám này gần 12 triệu đồng. Sau đó, bác sĩ chích thuốc loại gì chị Hạnh không nhớ (giá 2 triệu đồng/mũi). Bác sĩ chích thuốc cho chị được hai ngày, thấy chị hết tiền nên không chích gì nữa. Những ngày sau, chị Hạnh bị “giam lỏng” chứ không được điều trị gì thêm. Nhiều lần chị Hạnh năn nỉ xin được về nhà để chạy tiền đóng nhưng bác sĩ nhất quyết không cho. Sau nhiều ngày thấy chị Hạnh khóc lóc, thậm chí không có tiền để ăn cơm, phòng khám mới giảm một nửa viện phí cho chị, còn 20 triệu đồng. Ngày 15/6, gia đình chị Hạnh có báo công an về vụ việc này nên giám đốc phòng khám đã đến gặp chị Hạnh và nói sẽ giảm một nửa viện phí, tức là nộp 6 triệu đồng nữa sẽ được về. Tuy nhiên, nhân viên phòng khám nói với chúng tôi rằng “coi như phòng khám đã điều trị miễn phí” cho chị Hạnh.
Giấy phép “sẽ cung cấp sau”
Hơn 13h ngày 16/6, chị Hạnh được phòng khám cho về. Khoảng 15h cùng ngày, chị Hạnh đến Công an P.2, Q.Phú Nhuận viết đơn tường trình sự việc. Công an P.2 sau khi lấy lời khai của chị Hạnh đã cử hai cán bộ công an cùng vợ chồng chị Hạnh đến làm việc với người có trách nhiệm của phòng khám. Tại đây, ngoài người thư ký kiêm phiên dịch Lý Mỹ Trúc còn có người quản lý chi nhánh phòng khám bệnh y học Trung Quốc (141 Phan Đăng Lưu, Q.Phú Nhuận) tên Hoa và bác sĩ Dương Diễm Hồng, người điều trị trực tiếp cho chị Hạnh. Hỏi tên họ đầy đủ của ông Hoa là gì thì phiên dịch không trả lời. Khi đề nghị ông Hoa cho xem giấy phép phòng khám thì được trả lời sẽ cung cấp sau. Khi hỏi bác sĩ Dương Diễm Hồng có giấy phép hành nghề tại phòng khám này không thì cũng được trả lời sẽ cung cấp sau. Vì sao phòng khám không có giường điều trị nội trú nhưng lại giữ bệnh nhân ở lại điều trị? Bà Diễm Hồng cho rằng do bệnh nhân mới điều trị không nên đi lại nhiều nên phòng khám có thuê khách sạn cho bệnh nhân ở để hằng ngày qua phòng khám điều trị cho tốt!
Theo Công an P.2, Q.Phú Nhuận, đây không phải là lần đầu tiên công an phường tiếp nhận đơn thư phản ảnh của bệnh nhân về phòng khám này mà đã có 4-5 trường hợp tương tự. Đây là vấn đề mà các cơ quan có trách nhiệm là Bộ Y tế và Sở Y tế TPHCM phải kiểm tra, giám sát và chấn chỉnh.
Chẩn đoán trật, chỉnh lại cũng khó
Nếu văn hào Lỗ Tấn ở Trung Quốc nổi tiếng nhờ câu “Cứ đi rồi sẽ thành đường” thì điều đó, đáng tiếc làm sao, lại không đúng trong y khoa. Nói cho cùng, người bệnh chỉ cần kết quả điều trị hiệu quả, càng sớm càng tốt, càng lâu càng hay. Muốn được vậy liệu pháp nào cũng phải bắt đầu bằng bước thứ nhất thật chính xác. Đó là khâu chẩn đoán. Trang thiết bị có hiện đại, tinh vi đến đâu mà định bệnh sai bét thì cũng vô ích...
Mua hàng trật tiệm
Đây lại là vấn đề gút mắc hiện nay cho nhiều người bệnh ở xứ mình. Vì thiếu mạng lưới y tế phủ kín cơ sở hạ tầng, vì chưa có đội ngũ bác sĩ gia đình đảm nhiệm công việc định hướng cho khâu chẩn đoán nên nhiều người bệnh, hoặc đến thầy thuốc quá trễ do không đánh giá đúng mức tình trạng nghiêm trọng của căn bệnh, hoặc tuy có gõ cửa thầy thuốc nhưng lại gõ nhầm cửa! Trong cả hai trường hợp, đôi bên đều bị thiệt thòi.
Y khoa khác xa buffet Nếu tưởng chẩn đoán trật chỉnh lại mấy hồi thì hố nặng. Ở quầy buffet có thể tìm món khác không mấy khó nhưng với chuyện bệnh tật lại không đơn giản như thế. Không bệnh nào giậm chân tại chỗ chờ thầy thuốc chẩn đoán cho đúng. Ai còn bán tín bán nghi xin thử làm thống kê xem tỉ lệ chuyển bệnh đúng tuyến hay tỉ lệ đề nghị hội chẩn của các phòng khám đa khoa hiện chiếm bao nhiêu phần trăm! Ai vẫn chưa tin xin thử xác minh xem bao nhiêu bệnh nhân đang được điều trị ngoại trú là do chẩn đoán ban đầu của thầy thuốc, hay chỉ do yêu cầu từ cảm giác chủ quan của người bệnh! Một mặt, người bệnh phải gồng gánh căn bệnh trầm kha một cách oan uổng, từ phí tổn cho đến biến chứng. Mặt khác, thầy thuốc tuyến trên đổ mồ hôi chữa trị bệnh nặng với tỉ lệ hiệu quả không khả quan như mong muốn, vì trước đó người bệnh phải chạy vòng vòng cho đến lúc phước chủ may thầy. |
Chuyện không nhỏ lại xé to hơn
Thực trạng đó dẫn đến nhiều mâu thuẫn. Ví dụ, không thiếu bệnh nhân thay vì tìm đến tổ chống lao do tình trạng biếng ăn suy nhược để xin chụp hình phổi và thử đàm vì đó là hai tiêu chí chẩn đoán rất đơn giản, lại chọn cách tự mua thuốc ho (do bệnh nhân tập trung vào dấu hiệu hay ho có đàm). Nhà thuốc tất nhiên bán thuốc theo yêu cầu vì “khách hàng là thượng đế” dù người mua thuốc có hốc hác xanh xao thế nào.
Nói đi cũng phải nói lại. Cũng không thiếu người bệnh muốn tránh né biện pháp tầm soát bệnh lây lan với quan niệm không biết thì chưa bệnh! Dù vậy, không thể trách bệnh nhân vì người bệnh đâu có học y khoa đến những... sáu năm! Không gặp đúng thầy, đúng thuốc, tất nhiên bệnh cứ lây lất như thế cho đến lúc nào đó bệnh nhân quyết định tìm đến bác sĩ chuyên khoa tai mũi họng (vì đã ho thì còn vùng nào gần họng hơn mũi, hơn tai)? Tưởng chỉ trật chút đỉnh về cự ly thì lầm. Gặp 10 người lam lũ mưa nắng hai mùa thì thầy thuốc tai mũi họng nhẹ lắm cũng tìm ra viêm mũi dị ứng hay viêm xoang gì đó trong chín trường hợp! Kết quả: bệnh nhân tuy được điều trị đúng tuyến này nhưng càng lúc càng xa rời tuyến kia.
Bệnh nhân tự làm... thầy thuốc
Tệ hơn nữa là trường hợp bệnh nhân tự chẩn đoán. Không thiếu người bệnh tự ý đến phòng khám đa khoa nào đó và tự động xin chụp CT, xét nghiệm máu... vì nghĩ mình bệnh gì đó. Thông thường ở xứ khác điều đó bất khả thi do phòng xét nghiệm không nhúc nhích nếu không có y lệnh của thầy thuốc. Nhưng ở nước mình có nhiều chuyện khéo hơn nước người. Thậm chí đấng mày râu hẳn hòi nhưng muốn thử nội tiết tố phụ nữ cũng không sao, miễn tiền trao cháo múc. Tự chọn món ăn theo kiểu buffet cũng là cách ăn, ngon miệng là khác, nếu như thực khách sành chuyện ăn uống để sắp xếp cho đúng trình tự từ món khai vị đến tráng miệng. Nhưng nếu khách hàng quýnh quáng nhét cho đầy một đĩa theo kiểu chả giò nước mắm nằm cạnh miếng phômai thì không chỉ khách khó ăn ngon mà đầu bếp cũng ngao ngán!
Khi bệnh nhân tự chọn chuyên khoa
Đáng nói hơn không thiếu bệnh nhân có lẽ nhờ dư ăn dư mặc nên tự mình quyết định gõ cửa cùng lúc nhiều chuyên khoa, như hồi hộp thì đến bác sĩ tim mạch, đau lưng thì chấn thương chỉnh hình, dị ứng tất nhiên còn gì khác hơn là bệnh ngoài da... Lại thêm một điểm khéo đến lạ thường ở nước mình nhiều thầy thuốc cùng chữa một bệnh nhân nhưng chẳng mấy ai biết đến đồng nghiệp làm chi cho thêm phức tạp. Kết quả bệnh nhân ngất ngư nhưng rất hài lòng với xấp toa thuốc dày cộm trên tay mặc cho toa này trái ngược toa kia, kệ cho bệnh nhân nhiều khi uống cùng một nhóm thuốc nhưng nhiều lần vì xài nhiều toa! Tiếc là chưa có chương trình phát giải kỷ lục cho người cùng lúc có nhiều toa thuốc chuyên khoa nhưng vẫn... bệnh! Không nói thêm cũng hiểu tại sao nhiều người bệnh đến bệnh viện quá trễ, tại sao nhiều bệnh viện bắt buộc phải tiếp tục quá tải vì bệnh nặng? Nói thêm chỉ sợ mích lòng!
Tai biến sản khoa: Chưa có báo cáo kỷ luật
Sau khi các đoàn công tác chuyên môn khảo sát tại một số tỉnh về căn nguyên tai biến sản khoa, ông Nguyễn Duy Khê, Vụ trưởng Vụ Bảo vệ sức khỏe bà mẹ và trẻ em, Bộ Y tế, cho biết rất lo lắng cho bệnh viện tuyến huyện. Ông Khê nói: “Một số huyện cán bộ chuyên môn còn mỏng, trung bình ở bệnh viện huyện hiện nay có 5,5 bác sĩ sản nhi/bệnh viện, trong đó có 3,28 bác sĩ đa khoa, chuyên khoa sản chỉ có 1,52, nhi còn kém hơn với chỉ 0,68 người/bệnh viện. Ngay ở tỉnh Nghệ An, nhiều bệnh viện huyện chỉ có một bác sĩ sản khoa, tức không phải đêm nào cũng có bác sĩ sản khoa trực. Đây là nơi mạnh mà còn như thế!”.
Khảo sát của Bệnh viện Từ Dũ tại Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi, cả khoa sản chỉ có 14 bác sĩ mà không phải lúc nào cũng đầy đủ. Ngay ở tuyến tỉnh, nhân lực như vậy có đủ và có phải là nguyên nhân khiến tai biến xuất hiện khá nhiều ở tuyến tỉnh thời gian gần đây?
Tình hình nhân lực rất căng, cho đi học có khi họ không về vì tuyến trên có cơ hội phát triển về chuyên môn và thu nhập cũng khá hơn. Nhân lực thiếu đến nỗi ngay ở TP.HCM, bệnh viện quận hẳn hoi mà bác sĩ chuyên khoa 2 về nội phải kiêm làm trưởng khoa sản! Về việc thầy thuốc đi học, có ý kiến nói là chất lượng đi học không cao, chỉ là “sính bằng cấp”, chúng tôi sẽ làm việc lại với Vụ Khoa học đào tạo, xem chương trình, giáo trình, những năm gần đây có ảnh hưởng của thị trường. Nhưng lo ngại hơn cả là đào tạo hộ sinh trung cấp, thời gian đào tạo hai năm, số lượng đủ nhưng lo lắng nhất lại là chất lượng nên cuối cùng vẫn là thiếu số lượng. Những tai biến sản khoa gần đây thì có trường hợp ở tuyến tỉnh, nhưng phần lớn vẫn là tuyến huyện.
Trong số những tai biến vừa qua, đã có thầy thuốc nào bị xử lý kỷ luật? Đã có thống kê nào cho thấy bao nhiêu vụ do tắc trách, do yếu chuyên môn hay chỉ chung chung là “nguyên nhân bất khả kháng”, thưa ông?
Chúng tôi chưa nhận được báo cáo nào về xử lý kỷ luật cán bộ liên quan. Về nguyên nhân, chúng tôi đang chờ trả lời của sở y tế, có những địa phương như Bắc Ninh thì công an đang niêm phong hồ sơ, Sở Y tế chưa tiếp cận để báo cáo được. Cách đây bốn ngày, tôi đã có văn bản gửi Sở Y tế Quảng Ngãi và Sở Y tế Hưng Yên, đề nghị khẩn trương tổ chức họp hội đồng chuyên môn để xem xét làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân liên quan trong các trường hợp tử vong sản phụ và sơ sinh. Theo quy định thì trong vòng 15 ngày kể từ khi có kết luận giám định pháp y, sở sẽ họp hội đồng chuyên môn vì còn chờ hội đồng chuyên môn của cơ sở. Đánh giá ban đầu về những tai biến thời gian qua, có những trường hợp là bất khả kháng, như trường hợp ở Bệnh viện Từ Dũ chuyển sang Bệnh viện Chợ Rẫy TPHCM là tử vong trên nền viêm gan tối cấp, còn lại có những trường hợp do chủ quan, do năng lực chuyên môn, có ca vì thiếu nhân lực, thiếu thiết bị. Chẳng hạn, bình thường mỗi ca sinh nên có một máy monitoring để theo dõi cơn co, nhịp thở của mẹ..., nhưng thống kê thì chỉ 68% bệnh viện tuyến huyện có thiết bị này, mà chỉ có một máy/bệnh viện, nếu có hai bà mẹ cùng đi sinh thì một người có monitoring, một người không. Mà bệnh viện ở những huyện lớn có khi 20 ca sinh/ngày.
Có nhiều báo cáo thời gian qua tử vong mẹ - con trong tai biến sản khoa là do tắc mạch ối, loại tai biến khó cứu, trong khi tỉ lệ tai biến này rất thấp. Có hay không sự chính xác khi xem xét trách nhiệm kíp trực, bệnh viện... của các hội đồng chuyên môn?
Tỉ lệ tắc mạch ối trong số tai biến thời gian qua có cao bất bình thường không thì phải xem xét trong một khoảng thời gian xác định, trên một cỡ mẫu đủ rộng mới có thể tính được. Trong tháng 6, Bệnh viện Từ Dũ sẽ mở hai lớp, đầu tháng 7 Bệnh viện Phụ sản TƯ cũng mở hai lớp đào tạo cập nhật chuyên sâu về cấp cứu sản khoa cho giảng viên tuyến tỉnh, về những tai biến như tắc mạch ối, phù phổi cấp... Bộ Y tế cũng chỉ đào tạo cập nhật được cho giảng viên, còn mở rộng ra các bác sĩ sản khoa thì các tỉnh phải lo, nhưng cái khó hiện nay là kinh phí rất thiếu, năm 2011 có 45 tỉ đồng, năm 2012 có 44 tỉ, trong khi có tới 63 tỉnh thành. Cũng vì kinh phí mà năm 2011 chương trình này chỉ phủ được cho 34 tỉnh.
“Giục giã từng ngày” Theo ông Nguyễn Duy Khê, thống kê tử vong mẹ và sơ sinh thường được các sở y tế gửi về vào cuối năm, nên hiện chưa có thống kê để đánh giá số lượng tai biến có tăng so với cùng kỳ. “Nhìn tổng thể về y tế công cộng, số ca tử vong mẹ và sơ sinh đã giảm mạnh ở VN, nhưng nhìn từng ca thì vẫn có những tai biến khắc phục được. Chúng tôi cũng đang rất sốt ruột, đang giục giã từng ngày”, ông Khê nói. |
Sài Gòn Tiếp Thị
Nhạc sĩ Vinh Sử: Đứt ruột vẫn hát
Nhà nhạc sĩ Vinh Sử là một căn hộ thuê nằm lọt thỏm cuối con hẻm nhỏ xíu của quận 7, TP.HCM. Diện tích vỏn vẹn vài mét vuông chỉ đủ chứa một cây đàn guitar, vài tập nhạc, và người nhạc sĩ đã 69 tuổi một thời được mệnh danh “vua nhạc sến”. Đôi tay run run lần giở từng bản nhạc giấy đã ố màu được cất kỹ trong một chiếc túi nilông, bằng giọng khàn khàn nhạc sĩ chia sẻ: “Bệnh nó làm cuộc sống tôi thay đổi cả năm nay, muốn lấy cho cô xem một vài sáng tác mới mà tay không cầm nổi, đầu óc cũng quên đâu mất rồi”...
Bệnh nan y, khổ nan giải
Lại giọng nói khi rõ khi khàn, nhạc sĩ Vinh Sử tiếp tục trò chuyện về căn bệnh oái ăm bỗng dưng ập đến hơn một năm qua: “Trước khi bệnh, tôi khoẻ như vâm, 67 ký, làm nghề đóng giày ở quận 4. Mỗi ngày tôi có thể uống đến mười chai bia, ăn một lúc hai, ba đĩa beefsteak. Nhưng rồi tự dưng vào đầu năm ngoái cả mấy tháng trời tôi bị táo bón, điều trị hết bác sĩ này đến bác sĩ nọ cũng không bớt. Tôi lo lắng đi khám, nhờ bác sĩ nội soi. Kết quả đưa ra, tôi mới biết mình bị ung thư trực tràng. Bác sĩ bảo phải phẫu thuật gấp, chậm một ngày cũng không ổn. Hôm trước có kết quả, hôm sau tôi nhập viện mổ luôn. Ca phẫu thuật mất bốn tiếng đồng hồ, khúc ruột bị ung thư được cắt đi. Hai tháng trời sau phẫu thuật, tôi phải mang túi phân một bên hông, chỉ quanh quẩn suốt ngày trong nhà”. Sau phẫu thuật, nhạc sĩ Vinh Sử phải trải qua thêm tám tháng trời để vô thuốc, điều trị triệt để, ngăn ngừa sự di căn của khối u. Nhưng giải quyết xong túi phân bên ngoài cơ thể, ông lại gặp khó khăn khác: “Tôi ăn không được, nhưng cố gắng thử sức từ từ. Khổ nhất là chuyện đi ngoài. Mỗi lần đi phải mất bốn, năm tiếng đồng hồ ở trong nhà vệ sinh. Có hôm tôi đang sáng tác thì bụng dạ “biểu tình”, nhưng ngồi mãi chẳng thấy động tĩnh gì, vậy là ra tiếp tục công việc. Khi cảm hứng được lấy lại thì bụng lại đau... Sáng tác của tôi cứ bị đứt khúc. Cuộc sống của tôi từ khi có bệnh như một vở hài kịch, khóc cười xen kẽ vậy đó”. Từ người đàn ông to cao, nhạc sĩ Vinh Sử giờ chỉ nhỉnh 50 ký, tay chân lúc nào cũng run rẩy, đi đứng không vững. Khổ nhất là chuyện phải gắn với nhà vệ sinh mỗi ngày. Ông kể, có hôm ông phải đóng kín cửa, trải giấy báo dưới sàn nhà nằm chờ “phản xạ tự nhiên” của cơ thể! Bệnh tật làm ông phải hạn chế những chuyến đi đây đó tìm cảm hứng với đồng nghiệp.
Vẫn sống với tiếng nhạc
Nhưng bệnh tật chỉ làm đứt đoạn chứ chưa thể dập tắt nguồn cảm hứng của một nhạc sĩ như Vinh Sử. Mặc dù đang đợi đến giờ vào nhà vệ sinh, nhưng ông cũng tranh thủ lấy đàn ra đãi khách đến thăm. Đôi bàn tay vẫn run, giọng nói vẫn khàn, nhưng ông cứ hát, cứ kể những câu chuyện tình của mình trong các nhạc phẩm Nhẫn cỏ cho em, Qua ngõ nhà em, Nhành cây trứng cá... Âm nhạc chính là nguồn duy trì sự lạc quan trong con người nhạc sĩ bấy lâu. Nhìn quanh căn hộ nhỏ, thấy dường như chỉ có mỗi mình nhạc sĩ cô quạnh bao năm qua. Vinh Sử thổ lộ: “Tôi có sáu người con nhưng chúng trưởng thành, có gia đình, ra riêng, thỉnh thoảng qua lại thăm tôi. Tôi khó tính lắm, chẳng thích ở cùng ai, ở một mình là thoải mái nhất. Đặc thù của bệnh tật lắm khi làm cho nhà cửa bốc mùi, nên tôi quyết định sống riêng. Có người vợ cũ mỗi ngày cũng qua thăm, dọn dẹp, mua thức ăn cho tôi. Nhưng tôi vẫn còn khoẻ, còn lo được cho mình. Bác sĩ nói rồi, chứng đi ngoài khó của tôi đã thành mãn tính, cứ vài ba ngày lại tái phát. Tôi làm cho cơ thể mình dễ chịu hơn bằng cách đi bộ tập thể dục, uống nhiều nước, hạn chế bia bọt, thuốc lá, chỉ ăn rau quả, thức ăn nhiều chất xơ. Sống kiêng một chút thì những sáng tác may ra không bị đứt khúc”. Nói xong, nhạc sĩ lại lôi đàn ra chơi. Ông đang lạc quan đón chờ đêm tri ân âm nhạc dành cho mình sẽ diễn ra tại Hà Nội giữa tháng 6 này.
Sự lạc quan cũng cần như chế độ ăn Bác sĩ Lê Huy Lưu, khoa ngoại tiêu hoá bệnh viện nhân dân Gia Định (TP.HCM), người trực tiếp điều trị cho nhạc sĩ, cho biết: “Năm 2011, bệnh nhân Vinh Sử tìm đến bệnh viện, các bác sĩ nội soi và cho biết bệnh nhân bị K trực tràng. Sau đó, chúng tôi đã tiến hành phẫu thuật cho nhạc sĩ. Sau khi mổ, để ngăn ngừa sự mở rộng của tế bào ung thư, bệnh nhân đã được hoá trị tám lần. Đến nay, bệnh nhân vẫn tái khám đều đặn, chưa phát hiện dấu hiệu di căn của tế bào ung thư. Những người từng phẫu thuật ung thư trực tràng hoặc có bệnh lý về trực tràng, hay gặp khó khăn trong vấn đề tiêu tiện. Để hạn chế, bệnh nhân nên ăn nhiều hoa quả, thức ăn nhiều chất xơ, uống nhiều nước, tránh những chất kích thích, thực phẩm gây táo bón, luôn để tinh thần thư thái, lạc quan. Bệnh nhân cần được bác sĩ theo dõi qua ba, bốn năm để biết được diễn tiến của sức khoẻ”. |
“Trục vong” chữa bệnh: phản khoa học!
Theo một số bác sĩ bệnh viện Tâm thần TPHCM, trong quá trình khám chữa bệnh, họ vẫn gặp không ít người cho rằng thân nhân mình mắc bệnh là do… “ma ám”. Trước khi đưa người bệnh đến bệnh viện, họ từng nhờ thầy pháp, thầy bùa, nhà ngoại cảm “trừ tà, trục vong” chữa bệnh.
Thực hư chuyện này như thế nào, thượng toạ Thích Nhật Từ, tiến sĩ triết học, phó hiệu trưởng học viện Phật giáo Việt Nam tại TPHCM, giải thích: Hiện tượng “ma ám”, hay dân gian còn gọi là “bệnh mắc đàng trên”, “bệnh mắc đàng dưới” phần lớn chỉ là mê tín, dị đoan. Trong thực tế, những người bị “ma ám” là người mắc các bệnh tâm thần như tâm thần phân liệt, rối loạn đa nhân cách, hậu quả của những đau buồn, căng thẳng trong cuộc sống mà họ gặp phải. Khi đó, họ sẽ bị rối loạn nhận thức và tự cho rằng mình đang bị một hư linh nào đó nhập vào, bắt làm chuyện này hay chuyện kia. Nếu không hiểu biết đúng, gia đình thường mời thầy pháp, thầy tướng số, thầy phong thuỷ, nhà ngoại cảm “trục vong”. Điều này hoàn toàn phản khoa học, tạo điều kiện cho người chữa bệnh hù doạ, trục lợi, làm tiền.
“Một nhà ngoại cảm thật sự cần có kiến thức khoa học, liêm khiết tri thức và tinh thần độc lập để không lợi dụng các hoạt động này cho những mục đích riêng tư. |
Nhưng thực tế cũng không ít gia đình đưa người bệnh đến chùa nhờ trị bệnh? Đúng thế, đối với chùa có kinh nghiệm họ sẽ tư vấn cho gia đình đưa người bệnh đến trực tiếp bệnh viện chữa trị, còn chùa không kinh nghiệm sẽ tổ chức tụng kinh chữa bệnh. Theo tôi, tụng kinh chỉ có tác dụng tâm lý vì làm cho bệnh nhân có cảm giác ma đã xuất ra khỏi họ. Tuy nhiên, hình thức trấn an tâm lý này chỉ tác dụng vài ngày rồi đâu lại vào đó, thậm chí bệnh còn nặng hơn vì không được chữa tận gốc.
Đã có người nào đến nhờ thượng toạ “trục vong” chữa bệnh chưa?
Mười năm qua, có khá nhiều gia đình đưa người bị “ma ám”, “ma theo” đến nhờ tôi chữa. Điểm chung của những bệnh nhân này là ngoài việc ôm những nỗi đau khổ, sợ hãi, hận thù ức chế tâm lý không thể giải toả, họ còn bị hù doạ bởi những thầy cúng, thầy pháp. Để chữa trị, tôi không bao giờ áp dụng việc tụng kinh hay niệm thần chú mà chỉ đối thoại, khuyến khích họ nói ra mọi nỗi đau, đè nén trong người từ đó đưa ra lời khuyên, hướng đến sự buông bỏ tiếc nuối và chấp nhất.
Khoa học bác bỏ hoàn toàn chuyện “ma nhập”, còn theo thượng toạ thì thế nào?
Khoa học không phải là thước đo duy nhất của chân lý vì trong thực tế có những điều con người có thể cảm nhận bằng trực quan, giác quan hoặc suy luận.
Một trào lưu hiện nay là nhờ nhà ngoại cảm “trục vong” chữa bệnh, thượng toạ đánh giá gì về năng lực của những người này?
Bên cạnh những nhà ngoại cảm chân chất, đóng góp cho xã hội trong việc truy tìm hài cốt, đáng được xã hội trân trọng thì cũng có nhiều người tự xưng là nhà ngoại cảm. Đó chỉ là nhà ngoại cảm nửa vời, thậm chí là người có những rối loạn tâm thần. Theo tôi, một nhà ngoại cảm thật sự cần có kiến thức khoa học, liêm khiết tri thức và tinh thần độc lập để không lợi dụng các hoạt động này cho những mục đích riêng tư.
Tiếp xúc nhiều với những bệnh nhân “ma nhập”, thượng toạ hãy cho một lời khuyên với thân nhân những người này?
Khi gặp những người bị cho là “ma nhập”, sau khi thông qua biện pháp tâm lý trấn an, bao giờ tôi cũng khuyên người thân đưa họ đến cơ sở y tế tâm thần gần nhất để được điều trị một cách bài bản, vì chỉ ở những nơi này bệnh nhân mới được chữa trị đúng cách. Ngược lại, người nhà sẽ hoàn toàn có lỗi lớn nếu đưa bệnh nhân đi hết thầy này đến thầy kia chữa bệnh vì như thế chỉ làm chậm trễ điều trị, tiền mất tật mang và đẩy bệnh nhân vào tình trạng nặng, khó phục hồi.
Suýt chết vì ăn hạt thầu dầu trị mất ngủ
Ngày 12/6, BS Nguyễn Mạnh Trường, trưởng khoa hồi sức cấp cứu, bệnh viện đa khoa tỉnh Đăk Nông cho biết, sau hơn một ngày điều trị tích cực, sức khoẻ bệnh nhân Đ.Q.H., 30 tuổi, ngụ ở xã Đăk Nia, thị xã Gia Nghĩa, đã qua cơn nguy hiểm và đang dần hồi phục. Theo lời kể của người nhà bệnh nhân, anh H. bị chứng mất ngủ kéo dài đã mấy tháng, điều trị nhiều nơi nhưng không khỏi. Nghe bạn bè mách ăn hạt thầu dầu có thể chữa được mất ngủ, tối 10.6 anh H. ra vườn hái ăn. Ăn được chừng 6 hạt thì anh H. mệt lả, chóng mặt, thở khó, sắc mặt tái xanh, buồn nôn và tiêu chảy liên tục. Người nhà vội đưa anh đi cấp cứu. Kết quả thăm khám ghi nhận bệnh nhân bị hôn mê sâu, thiếu nước trầm trọng, huyết áp tụt do hồng cầu vỡ đột ngột, vàng da, ảnh hưởng đến chức năng gan, thận... nếu không cấp cứu kịp thời có thể tử vong.
BS Trường cảnh báo người dân không nên tuỳ tiện dùng hạt thầu dầu để chữa bệnh vì trong hạt này có chất ricin cực độc: chỉ cần ăn 5 - 6 hạt là có thể khiến một trẻ nhỏ tử vong, 9 - 10 hạt đủ giết một người lớn.
Dân Việt
Sóc Trăng: Cứu sống người bị rắn hổ đất cắn
Ngày 15/6, bác sĩ Nguyễn Hoàng Các - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sóc Trăng, cho biết: Bệnh viện vừa cấp cứu thành công 2 bệnh nhân đều bị nạn khi làm việc.
Trường hợp thứ nhất là bệnh nhân Tạ Văn Sáu (60 tuổi), ngụ tại xã Gia Hòa 1, huyện Mỹ Xuyên bị rắn độc cắn và rơi vào trạng thái hôn mê ngày 4/6. Bệnh nhân cứng miệng, cứng cổ do bị rắn hổ đất (một loại rắn cực độc) cắn. Sau 30 phút nhập viện, bệnh nhân ngừng thở do nọc độc của rắn ngấm vào cơ thể, được các bác sĩ đã đặt ống thở qua đường khí quản, chăm sóc vết cắn, tiêm ngừa uốn ván… Sau 7 ngày điều trị, bệnh nhân đã phục hồi, nghe được người khác nói, ăn được cháo và sữa. Ông Sáu bị rắn cắn khi đang dọn củi.
Lao động
Xuất hiện giòi trong thùng xúc xích
Ngày 14/6, Hội Tiêu chuẩn và Bảo vệ người tiêu dùng (TCVBVNTD) Đồng Nai cho biết, đang đề nghị các cơ quan chức năng tỉnh Đồng Nai vào cuộc và Cty cổ phần J.F Việt Nam làm rõ việc sản phẩm xúc xích hiệu Soyumm của DN này có dòi, côn trùng trong nhiều thùng hàng.
Theo Hội TCVBVNTD Đồng Nai, đại lý phân phối sản phẩm xúc xích Soyumm tại thị trường TP.Biên Hòa (P.Thống Nhất) đã gửi đơn tới hội và phản ánh thời gian gần đây trên nhiều thùng hàng sản phẩm xúc xích Soyumm mặc dù đang trong thời hạn sử dụng nhưng lại xuất hiện giòi, bọ và chảy nước, nấm mốc. Ngày 12/6, Hội TCVBVNTD Đồng Nai đã tổ chức họp với các bên tham gia là đại diện Cty cổ phần J.F ViệtNam, ông Thi Văn Tài, chủ đại lý phân phối sản phẩm xúc xích Soyumm - và các đơn vị y tế, QLTT Đồng Nai để làm rõ vụ việc. Tại buổi họp các bên liên quan đã khẳng định có dòi, côn trùng trong các hộp xúc xích nhãn hiệu Soyumm được ông Tài đưa đến. Trong biên bản cuộc họp, Cty cổ phần J.F Việt Nam đã xác nhận có 15 hộp sản phẩm xúc xích heo hiệu Soyumm của lô hàng 140 thùng, ngày sản xuất 21/2 và 22/2 bị hư hỏng, có giòi, bọ ở trong hộp. Cty đồng ý thu hồi lại toàn bộ lô hàng trên và trả lại tiền cho ông Tài. Ngoài ra, đại diện nhà sản xuất cũng thừa nhận lô hàng trên có lỗi kỹ thuật, nên Cty xin nhận lại toàn bộ lô hàng về để kiểm tra nhằm khắc phục lỗi sản xuất. Hội TCVBVNTD Đồng Nai đã đề nghị Cty cổ phần J.F ViệtNamxác định nguyên nhân dẫn đến tình trạng hư hỏng của sản phẩm, đồng thời có biện pháp thu hồi lại sản phẩm để bảo vệ NTD. Đơn vị này cũng đề nghị Chi cục QLTT Đồng Nai tạm giữ toàn bộ lô hàng còn tồn và tiến hành giám định chất lượng đề nghị tiêu huỷ, xử lý theo quy định.
Thêm nhiều ám ảnh từ bệnh viện: Khó bắt và khó xử lý!
Không chỉ trộm cắp mà cò ở bệnh viện (BV) đang móc túi người bệnh một cách công khai. Khi PV đặt câu hỏi, các lãnh đạo BV, cơ quan công an đều đưa ra đủ lý do khiến gần như phải... bó tay.
Nhiều giải pháp nhưng vẫn... bó tay
Điểm nóng của “cò” tồn tại lâu nay và hoạt động công khai nhất ở TPHCM phải kể đến BV Da liễu. BS Vũ Hồng Thái, Giám đốc BV Da liễu, cho rằng, “cò” thường đứng ở bên ngoài BV, thậm chí ở bên kia đường nên bảo vệ BV không có quyền, thậm chí không thể can thiệp được. BV chỉ biết dựng tấm bảng với nội dung bệnh nhân cảnh giác coi chừng bị “cò” lừa... Trao đổi với CA phường 6, quận 3, nơi địa bàn BV Da liễu đóng, lãnh đạo CA phường cho rằng, toàn bộ đối tượng “cò” trước BV đều được lập danh sách theo dõi. Nếu xử lý các đối tượng này thì chỉ xử về hành vi: Gây mất trật tự nơi công cộng nếu xảy ra tranh giành khách, đánh nhau. BS Nguyễn Hoàng Bắc, Phó Giám đốc BV Đại học Y dược TPHCM cho biết: “BV đã nhiều lần đề nghị CA kiểm tra nhưng khó tìm ra được chứng cứ. Thậm chí, BS hay bảo vệ có ý kiến là sẽ bị đe dọa ngay”. Cũng về nội dung này, ông Nguyễn Ngọc Hiền, Phó Giám đốc BV Bạch Mai (Hà Nội) cho biết: “Đã có nhiều trường hợp các đối tượng nhắn tin, gọi điện thoại dọa nạt hành hung nhân viên y tế, gửi thư nặc danh về BV. Thậm chí có thời kỳ chúng tôi phải điều người bảo vệ một vị trưởng khoa vốn rất tích cực trong cuộc chiến dẹp bỏ “cò” và trộm cắp”.
Bác sĩ có bắt tay với "cò"?
Về việc này, ông Nguyễn Ngọc Hiền nói: “Cò mồi”, trộm cắp cùng với nhiều tệ nạn xã hội khác là sản phẩm tất yếu, gắn liền với nền kinh tế thị trường. Chúng tôi chỉ có thể giảm thiểu vấn nạn này một cách tối đa chứ không thể đưa về con số 0 tròn trĩnh được...”. Theo ông Hiền, trước đây chỉ có một loại hình khám chữa bệnh duy nhất của Nhà nước thì không hề có nạn “cò mồi”. Nhưng từ khi xuất hiện các BV tư nhân, phòng khám tư cũng là lúc nở rộ các hình thức dẫn dụ, lôi kéo người bệnh đến khám ở dịch vụ của họ. Trước cổng BV Bạch Mai có hàng chục, thậm chí hàng trăm phòng khám tư nhân với hệ thống thông tin lôi kéo, tiếp thị người dân khá rầm rộ. Vị lãnh đạo này cũng cho biết thêm, tại BV Bạch Mai đã triển khai nhiều biện pháp nhằm dẹp bỏ vấn nạn này như: Tổ chức khám tất cả các ngày trong tuần, kể cả thứ 7, chủ nhật; cải cách thủ tục hành chính, thông báo công khai về quy trình khám bệnh một chiều, một cửa... Tuy nhiên, những biện pháp này cơ bản cũng chỉ hạn chế đáng kể tình trạng lôi kéo, dẫn dụ người bệnh trong khuôn viên BV chứ không thể kiểm soát được hết bên ngoài. Để đối phó với “cò”, tại khoa Khám bệnh của BV Chợ Rẫy không tổ chức phát phiếu số thứ tự mà đóng hẳn con dấu in số thứ tự lên luôn tờ đăng ký khám bệnh ban đầu đối với bệnh nhân mới. Tờ đăng ký thường phải có đầy đủ thông tin của bệnh nhân về tên, địa chỉ... Tương tự, tại BV Ung bướu đã lắp đặt camera ở khu vực phát số thứ tự và thuê đội ngũ bảo vệ chuyên nghiệp nhưng “cò” vẫn vô hiệu hóa bằng cách thuê những người bán vé số, vô công rỗi nghề vào xếp hàng để lấy số theo tên mà khách hàng đặt trước...
Về việc có hay không các “cò” bắt tay với nhân viên y tế, ông Hiền khẳng định, tại BV Bạch Mai không hề có chuyện “cò” móc nối với bác sĩ. BV cũng đã rà soát, kiểm tra, nếu có sẽ xử lý nghiêm. Về tình trạng này ở BV Ung bướu (TPHCM), BS Dũng cho biết: trong năm 2010, BV đã chuyển công tác đối với BS sai phạm do móc nối với “cò” được báo chí phát hiện. Theo BS Trương Xuân Liễu (nguyên GĐ Sở Y tế TPHCM), để chống “cò” cần phải làm kiên trì và làm liên tục. Tránh tình trạng hễ cứ làm mạnh tay thì “cò” rút đi một thời gian, khi các cơ quan chức năng lơi đi thì “cò” lại hoạt động rầm rộ.
Thêm nhiều ám ảnh từ bệnh viện
Bên cạnh nỗi thống khổ quá tải, tình trạng mất an ninh trật tự, trộm cắp hoành hành tại các bệnh viện tuyến cuối ở hai thành phố lớn Hà Nội và TP.Hồ Chí Minh đặt thêm một áp lực nặng nề lên vai không chỉ những người bị trọng bệnh. Sau nỗi lo có giường nằm điều trị và sự chiến đấu giành giật cuộc sống, chiến thắng bệnh tật; người bệnh và người thân của họ còn canh cánh nỗi lo, sự ám ảnh trước nạn trộm cắp, lừa đảo, côn đồ và cò mồi hoành hành… Trộm tung hoành trong BV lâu nay dư luận đã lên tiếng, nhưng vẫn không giảm. Đó là một tệ nạn mà ngay cả các nhân viên y tế, lãnh đạo BV cũng ngán ngẩm: “Nói mãi, chẳng ai giải quyết”, mới bắt giao cho công an hôm trước, hôm sau lại thấy xuất hiện…
1.001 chiêu trộm cắp, lừa đảo…
Tại TPHCM các điểm nóng về trộm cắp trong BV phải kể đến những BV thường xuyên quá tải như: Chợ Rẫy, 115, Ung bướu, Gia Định, Bình Dân, Nhi Đồng 1,2... Còn tại Hà Nội, các bệnh viện: K, Việt - Đức, Phụ sản Trung ương là những cái tên nhức nhối nạn trộm cắp... Vấn nạn trên đã trở nên quá quen thuộc, nên tại khu vực phòng khám, phòng bệnh nào của các BV lớn này đều có bảng: “Coi chừng trộm cắp, móc túi”...Tại BV Chợ Rẫy, chị L, trú tại Sóc Trăng, đưa người nhà bị đột quỵ theo xe cấp cứu từ BV địa phương chuyển lên. Cùng đứng phía ngoài cửa phòng cấp cứu với chị L có một người đàn ông ăn bận lịch sự, đeo hành lý đang nhìn chăm chú vào một bệnh nhân trong phòng cấp cứu và nói đó là người nhà của mình. Người đàn ông nhờ chị L giữ hộ túi hành lý để vào trong lo cho người nhà và nói sẽ ra ngay. Chị L đồng ý giữ hộ, 5 phút sau, người đàn ông quay ra và hỏi chị L có muốn vào thăm thân nhân không và sẽ giữ giùm hành lý. Không ngần ngại, chị L giao hành lý và khi quay trở lại thì người “cùng cảnh ngộ” đã biến mất khiến chị “chết dở, sống dở” vì mất 10 triệu đồng.Trộm cắp trong BV đang là một vấn nạn, thậm chí có nhiều BV ngay cả BS, hộ lý, bệnh nhân đều biết nhẵn mặt nhưng đành nhắm mắt làm ngơ. Thậm chí, nhiều BV bắt được trộm giao cho CA phường thì chỉ sau một ngày... đối tượng này lại xuất hiện và tiếp tục hành nghề, thậm chí đe dọa BS đã báo với CA. Tại BV Nhi Đồng 1, đối tượng nhẵn mặt nhất mà mọi người đều biết đó là người phụ nữ tên Khương (trú tại quận 3).Qua tìm hiểu, thâm niên trộm cắp của người phụ nữ này cũng thuộc loại... hiếm. Thậm chí, một BS lớn tuổi của BV Nhi Đồng 1 tiết lộ: Ba thế hệ của gia đình người phụ nữ này đều hành nghề móc túi tại BV này. Bảo vệ biết rõ đối tượng này nhưng bắt quả tang cũng không phải dễ. Có đợt, bảo vệ của BV bắt được và giao cho CA xử lý nhưng tang vật nhỏ, chưa đến mức xử lý hình sự nên cũng đành phạt hành chính và thả.
Côn đồ truy sát bệnh nhân
Chỉ tính riêng BV Nhi Đồng 1 (TPHCM), mỗi ngày có khoảng 6.000 lượt bệnh nhân đến khám, chưa kể thân nhân đi theo. BV Chợ Rẫy mỗi ngày có khoảng 4.500 - 4.700 bệnh nhân đến khám với 20.000 - 30.000 lượt người vào ra nên việc kiểm soát an ninh không phải dễ. Cả BV Bình Dân có trên 10 bảo vệ, BV Nhi Đồng 1 có 20 người, BV Chợ Rẫy có 58 người nhưng kiểm tra cũng không nổi và nạn móc túi, trộm cắp, lừa đảo vẫn xảy ra. BV Việt - Đức (Hà Nội) đã bố trí đội bảo vệ lên tới 105 người kiểm soát 24/24h. Ông Hoàng Trung Đông, Đội trưởng đội bảo vệ, cho biết, vấn đề không chỉ thuần túy là trộm cắp cò mồi, tình trạng một số đối tượng đâm thuê, chém mướn sử dụng vũ khí “nóng” cay cú vào viện truy sát bệnh nhân hoặc dùng bình xịt hơi cay áp đảo nhân viên quầy thuốc mới thực sự là một thách thức lớn, thậm chí có đối tượng liều lĩnh dùng súng tự chế bắn bệnh nhân trong khi đang cấp cứu...”. Theo ông Đông, vào cuối đêm tháng 4/2011, bệnh nhân Nguyễn Văn T (25 tuổi, Long Biên, HN) bị đâm vào bụng được đưa vào viện cấp cứu. Khi bác sĩ đang chụp X-quang thì có 2 đối tượng lao vào phòng chụp dùng súng bắn vào đầu bệnh nhân T, gây náo loạn BV.
Không quan tâm hay chế tài quá nhẹ
Đội trưởng đội bảo vệ trật tự an ninh BV Chợ Rẫy Trần Cư cho biết, năm 2010, bảo vệ BV bắt được 60 vụ trộm cắp, năm 2011 bắt được 41 vụ... Trên thực tế, số lượng bệnh nhân và người nhà báo mất trộm thì gấp nhiều lần. Trước đây, các BV khi bắt được đều chụp ảnh và dán trước cổng BV cho người bệnh và thân nhân cảnh giác. Tuy nhiên, với cách làm trên không đúng luật nên BV chỉ biết dán các bảng thông báo cảnh giác để lưu ý cho mọi người. Trung tá Tô Quốc Đồng, Phó trưởng CA phường Hàng Bông (Hà Nội), cho biết: “Vấn nạn cò mồi, trộm cắp trong các BV diễn ra từ lâu gây bức xúc trong nhân dân, tuy nhiên, lãnh đạo một số BV chưa thực sự quan tâm, phối hợp giải quyết nên cứ để dai dẳng hết năm này qua năm khác. Bằng chứng là chúng tôi đề nghị phối hợp tăng cường đội ngũ bảo vệ, nhưng họ nói số lượng người thế là đủ nên không làm. Hơn nữa, với chế tài xử phạt hành chính vẫn còn nhẹ khiến các đối tượng nhờn luật, khi được thả ra lại ngựa quen đường cũ...”.
Người Lao động
TPHCM: Tù mù với dịch vụ tiêm vắc-xin
Nhu cầu tiêm vắc-xin phòng bệnh cho trẻ nhỏ hiện rất lớn. Vì vậy, cơ sở y tế có dịch vụ tiêm vắc-xin dịch vụ ngày càng nở rộ ở TPHCM. Mới đây, chị Lê Thị Phương Uyên (ngụ phường 11, quận Bình Thạnh- TPHCM) gọi đến đường dây nóng Báo Người Lao Động cho biết đã đưa đứa con 1 tuổi đến tiêm vắc-xin viêm não Nhật Bản tại Trạm Y tế phường 11 với giá 120.000 đồng/mũi. Khi về nhà, liên hệ với một số nơi có dịch vụ tiêm vắc-xin loại này như Trung tâm Dinh dưỡng, Viện Pasteur… thì chị phát hiện giá ở những chỗ này thấp hơn 3 lần so với mức Trạm Y tế phường 11 đã thu.
Mỗi nơi một giá
Trong khi đó, tại Trạm Y tế phường 12, quận Bình Thạnh, giá niêm yết loại vắc-xin viêm não Nhật Bản cũng chỉ 100.000 đồng/mũi. “Cùng chung một loại mà sao mỗi nơi mỗi khác, một đứa trẻ phải chích nhiều loại chứ đâu phải ít? Giá cả thế này quả là quá tù mù”- chị Uyên bức xúc. Khi được hỏi về việc này, ông Nguyễn Văn Mừng, Giám đốc Trung tâm Y tế quận Bình Thạnh, cho biết ngoài tiêm chủng mở rộng, lâu nay quận cho phép 20 trạm y tế trên địa bàn mở thêm chức năng tiêm vắc - xin dịch vụ cho người dân. Theo đó, dịch vụ này được niêm yết thống nhất một giá và do trung tâm quy định. Khảo sát tại một số nơi có tiêm vắc-xin cho thấy bức xúc của chị Uyên là có cơ sở. Chẳng hạn, giá loại vắc-xin “5 trong 1” niêm yết tại Bệnh viện quận 2 là 555.000 đồng/mũi trong khi tại Bệnh viện Nhi Đồng 2 chỉ 500.000 đồng. Tại một số trung tâm y tế dự phòng quận, huyện, giá tiêm vắc-xin dịch vụ cũng chênh lệch đáng kể so với giá niêm yết tại Viện Pasteur - nơi có số người đưa trẻ đến tiêm vắc-xin nhiều nhất hiện nay ở TPHCM, với hơn 20 loại.
Chất lượng không rõ
Theo tìm hiểu của chúng tôi, ngoài vắc-xin trong chương trình tiêm chủng mở rộng quốc gia dành cho trẻ em là miễn phí thì hiện thị trường còn vài chục loại vắc-xin khác. Đây là những loại vắc - xin dịch vụ mà người dân phải bỏ tiền ra thanh toán. Theo quy định của Bộ Y tế, các cơ sở y tế nếu đáp ứng được điều kiện về bảo quản, sử dụng vắc-xin thì được tiêm dịch vụ cho người dân. Chính vì vậy, trong thời gian qua, số cơ sở y tế (trung tâm y tế dự phòng, bệnh viện tư nhân) đăng ký mở dịch vụ tiêm vắc-xin ngày càng nhiều, chất lượng không rõ thế nào nhưng giá cả thì mỗi nơi mỗi khác dù giá gốc của vắc-xin nhập khẩu như nhau. Có những loại vắc-xin được nhà sản xuất bao luôn cả kim tiêm nhưng cơ sở y tế vẫn bắt người sử dụng dịch vụ trả tiền. Trong khi đó, theo tìm hiểu của phóng viên, Sở Y tế TPHCM chỉ kiểm tra xem cơ sở y tế đang có dịch vụ này được phép thực hiện hay không, nếu thu phí không đúng với giá đã niêm yết thì mới can thiệp.
Hà Nội: 6 bệnh nhân nhận tạng từ 1 người chết não
Ngày 12/6, PGS-TS Nguyễn Tiến Quyết, Giám đốc Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội), cho biết từ tim, gan, thận của một thanh niên chết não hiến tạng, đêm 11/ 6, bệnh viện này đã ghép thành công cho 4 bệnh nhân suy tạng. Trong số này, một bệnh nhân 31 tuổi được ghép tim, một bệnh nhân gần 40 tuổi được ghép gan và 2 bệnh nhân được ghép thận. Cùng ngày, với 2 giác mạc được hiến từ người chết não, Ngân hàng Mắt (Bệnh viện Mắt Trung ương) cũng đã ghép cho 2 bệnh nhân bị bệnh lý giác mạc.
Đây là lần thứ 4 Bệnh viện Việt Đức thực hiện cùng lúc 4 ca ghép tạng. Ông Quyết cho biết để lấy được tạng ở người chết não phải có hội đồng chuyên môn về tư vấn chết não và hội đồng này phải có bác sĩ pháp y, bác sĩ thần kinh và bác sĩ gây mê hồi sức thẩm định, đánh giá. Người chết não phải là người tai nạn có chấn thương sọ não hoặc tai biến về mạch máu não. Trung bình mỗi ngày, Bệnh viện Việt Đức có 3 - 5 bệnh nhân là người chết não do tai nạn. Tuy nhiên, vì quan niệm “chết phải toàn thây” nên rất ít gia đình đồng ý hiến tạng cứu sống người bệnh. Hiện Bệnh viện Việt Đức đang cân nhắc việc ghép tạng từ người hiến đã chết hoàn toàn. So với nguồn tạng lấy từ người chết não thì tỉ lệ thành công sau ghép cho các bệnh nhân thấp hơn.
Infonet
"Chết đứng” vì phí cắt cổ ở phòng khám tư nhân
Trong khi các bệnh viện chưa chính thức tăng viện phí mới, thì tại các phòng khám tư nhân, bệnh viện tư nhân tăng phí vô tội vạ, đua nhau “chặt chém”… bệnh nhân. Nhiều bệnh nhân dở khóc dở cười vì ở quê lên, chờ đợi để khám ở bệnh viện công quá lâu, thru tục phức tạp nên bị cò dắt mối sang phòng khám tư, họ nghĩ đơn giản là vào phòng khám tư nhân khám cho nhanh, chi phí chắc cũng chỉ đắt hơn bệnh viện chút ít. Nhưng không ít người khi nhận hóa đơn thanh toán mới tá hỏa vì chi phí khổng lồ, phải gạt nước mắt đi xoay xỏa trả nợ. Tại nhiều phòng khám đa khoa trên đường Giải Phóng, lượng bệnh nhân tìm đến rất đông và hầu hết đến do biết thông tin qua quảng cáo. PV chứng kiến cảnh không ít bệnh nhân "choáng váng" khi phải nộp số tiền khám chữa bệnh lên đến hàng chục triệu đồng, mức giá ngoài sức tưởng tượng của họ.
Trường hợp chị Luyến ở quận Hà Đông (Hà Nội) cho biết, chị nghe quảng cáo từ các phòng khám điều trị với các bác sỹ giỏi tận tình, nên tìm đến một phòng khám tư nhân tại đường Giải Phóng. Sau thủ tục khám chị Luyến được kê đơn vài loại thuốc và giấy hẹn điều trị và chờ cắt trĩ. Khi thanh toán phí, Phòng khám kê phiếu thu của chị Luyến gần 17 triệu đồng, bao gồm cả phí khám, điều trị, tiền thuốc, ăn uống, giường nằm… “Ở đây cao nhất là phòng đơn cho 1 người, giá 1.880.000 đồng/ngày. Đặc biệt, với bệnh nhân phẫu thuật nếu sử dụng phòng có 1 giường cho 1 người, giá tiền sẽ là 2 triệu đồng/ngày. Nhưng bệnh viện này không thông báo chi phí đắt đỏ từ đầu cho bệnh nhân nên nhiều người khi thanh toán mới chết đứng vì đắt đỏ quá”. Chị Luyến cho biết.
Trường hợp chị Hà, ở Sóc Sơn, cho biết, qua thông tin từ tờ rơi phát ngoài đường, lại kèm theo thẻ VIP "tặng không", chị đến một phòng khám chữa bệnh phụ khoa ở đường Khương Trung, Hà Nội, với lời quảng bá chữa khỏi các bệnh phụ khoa hay tái phát. Nhưng chỉ buổi đầu tiên đến thăm khám, đặt thuốc, chị phải chi trả gần 3 triệu đồng, gấp gần 10 lần số tiền khám, xét nghiệm tại cơ sở tư nhân thông thường khác. Quá sợ hãi, chị trả tiền rồi không dám quay lại, dù bác sĩ hẹn hôm sau chị phải đến để tiếp tục điều trị.
Trường hợp anh Tấn (Hà Nam), đưa con đi thăm khám tại một phòng tư nhân “kêu” với PV, chỉ với một lần khám sơ bộ, bệnh nhi phải trả 580.000 đồng, cộng với tiền xét nghiệm máu là 865.000 đồng, tổng cộng chi phí khám bệnh là 1.445.000 đồng, đó là chưa kể tiền thuốc và các phát sinh khác.
Không ít người bệnh cho biết vì họ nghe quảng cáo phòng khám điều trị "tốt nhất" nên tìm đến với hy vọng khỏi bệnh. Điều khiến nhiều bệnh nhân bức xúc là nhiều phòng khám tư nhân không công khai danh sách các dịch vụ y tế được phép thực hiện và bảng giá cụ thể cũng như công khai việc sử dụng thuốc sử dụng cho người bệnh, dẫn đến việc chi phí tù mù, người bệnh bức xúc khi thanh toán. Trao đổi với PV, ông Nguyễn Việt Cường - Chánh thanh tra Sở Y tế Hà Nội cho biết, qua những lần thanh tra đột xuất trước đây, Đoàn thanh tra Sở y tế Hà Nội đã phát hiện nhiều sai phạm tại một số phòng khám tư nhân. Thanh tra đã phát hiện các phòng khám thổi phồng quảng cáo hơn phạm vi cho phép, bác sĩ nước ngoài làm việc khi không được cấp phép, giá khám chữa bệnh cao hơn giá niêm yết, thuốc khám chữa bệnh không rõ tên, nhà sản xuất được phát cho bệnh nhân, không có y bạ…Đoàn đã xử phạt hành chính 13 cơ sở. Tuy nhiên, sau một thời gian, tình trạng khám chữa bệnh tràn lan, kê nhiều loại thuốc, chặt chém bệnh nhân vẫn tái diễn tại các phòng khám tư… thanh tra liên ngành sẽ kiến nghị thu hồi giấy phép hành nghề nếu phát hiện phòng khám nào liên tục vi phạm quy định do ngành y tế đặt ra.