Trong một chuyến công tác trên tàu hoả, một anh cán bộ phòng chống sốt rét tình cờ ngồi cạnh một cô gái. Anh ta rất vui và lên tiếng trước:
- Xin chào em ! Rất hân hạnh được ngồi bên cạnh em.
- Vâng ! em cũng rất vui khi được ngồi cùng anh, thế anh cũng đi Hà Nội à ?
- Anh đi Hà Nội để bay đi Mỹ dự hội thảo quốc tế.
- Thế anh làm việc ở cơ quan nào vậy ?
- Một cơ quan chuyên phòng chống các bệnh có sốt, bất kể bệnh sốt nào là anh đều phòng được tất.
- Thế bệnh sốt rét có phòng được không?
- Trời, tưởng bệnh gì, chứ bệnh này là tủ buýp phê của anh đấy.
- Nhưng mà em nghe nói bệnh sốt rét chỉ có ở vùng rừng núi cơ mà ?
- Thì rừng núi chứ sao, anh đi hoài mà
- Chắc ở rừng có nhiều hổ và sư tử lắm nhỉ ?
- Nhiều lắm, có hôm một mình anh đang đi công tác giữa rừng gặp ngay bầy hổ đứng trân trân nhìn anh.
- Chết, lúc đấy anh làm sao mà chạy kịp?
- Chạy đi đâu, anh bình tĩnh rút ngay mấy con cá chuồn khô trong ba lô quẳng cho chúng vài con, thế là nó vẫy đuôi cảm ơn anh rối rít.
- Trời anh giỏi quá, em cảm phục anh nhiều lắm. Nhưng thế anh đã gặp sưtử bao giờ chưa ?
- Nếu gặp sư tử ở đây thì anh đâu có dám ngồi cạnh em như thế này được.