Trong chiến dịch phun hóa chất diệt muỗi để phòng chống bệnh sốt rét ở một thôn bản, nhân viên đội y tế lưu động mang theo bình phun và hóa chất diệt muỗi đi từng hộ gia đình để làm nhiệm vụ. Vào đến tận một hộ gia đình ở gần cuối thôn,nhân viên y tế thấy nhà cửa vắng vẻ, trong nhà chỉ có một đứa trẻ nhỏ trông coi nhà nên hỏi :
- Bố mẹ cháu và người lớn trong nhà đi đâu hết cả rồi ?
- Dạ bố vàhai anh chị đi vào rẫy, còn mẹ đi chợ chưa về !
Nhân viên y tế lưu động không thực hiện được nhiệm vụ phun hóa chất diệt muỗi nên căn dặn lại đứa trẻ:
- Chú đi xịt thuốc để diệt muỗi truyền bệnh sốt rét nhưng ở nhà không có người lớn. Chú qua các nhà bên cạnh để xịt trước, khi nào mẹ đi chợ về, cháu chạy qua nhà bên cạnh gọi giúp chú nghe !
- Dạ !
Đang phun hóa chất diệt muỗi ở các nhà gần đó một lúc, đứa trẻ nghe lời dặn đã chạy qua gọi nhân viên đội y tế lưu động :
- Chú ơi ! Mẹ con đi chợ về rồi ! Chú qua mà xịt !