Báo “Sinh đẻ và Dân số” cử người tới phỏng vấn một gia đình ở phố cổ có tới 5 đứa con lít nhít. Người chồng thì gầy còm nhom như… que đóm.
Gặp anh chàng ngay ở cầu thang lên xuống chung của mấy căn hộ trong ngõ, phóng viên chĩa luôn micro vào miệng và hỏi:
- Xin anh cho biết tại sao gia đình ta lại đông con đến như vậy?
- Nhà báo thông cảm cho, tất cả là tại ở phố cổ, nhà chật chội quá.
- Nhà anh chị thật mâu thuẫn, biết là chật sao còn đẻ nhiều thế?
- Ôi dào, nhà báo các anh cứ như trên mây trên gió! Anh “lách” vào nhà tôi mà xem thực hư thế nào. Cả nhà có mỗi một phòng vừa là phòng ăn kiêm bếp và phòng ngủ. Tối đi ngủ, hai vợ chồng có mỗi một chỗ bé tí, vợ tôi đi nằm trước thì tôi chỉ có cách là nằm… đè lên thôi chứ còn sao nữa!