Hai vợ chồng xem trận chung kết giữa Việt Nam và Thái Lan, đến đoạn tấn công gây cấn người chồng phấn khích hô to:
- Lên nhanh đi, sút đi, trời ơi sút ngay thì vào rồi cứ chần chừ mất bóng rồi, tiếc quá.
- Anh làm như ngon ăn lắm ấy, trông thế chứ sút khó lắm.
- Khó gì, nếu là anh thì một trăm phần trăm là sút tung lưới đối phương rồi đó.
- Thôi đi ông, khoác lác vừa vừa thôi hãy coi lại mình đi, nhiều khi khung thành bỏ trống mà còn không lên được thì lấy gì mà sút.
Ông chồng cay mũi vì biết vợ nói kháy mình song cũng thủng thẳng đáp lại:
- Em nên nhớ rằng trong bóng đá “phong độ là nhất thời, đẳng cấp là vĩnh cửu” nhiều khi đá trên sân nhà chỉ thua và hòa, nhưng đá sân khách lại thắng dòn dã đấy. Nếu anh mà được đá sân khách thì đảm bảo với em rằng anh sẽ sút tung lưới cả rổ.
- !!! ???