Nhân dịp Xuân Kỷ Sửu, một đôi nam nữ từ thành phố về quê chúc tết gặp hai ông bà cụ đang khoác tay nhau khoan thai đi trên đường làng với dáng vẻ minh mẫn yêu đời, thấy vậy đôi bạn trẻ nhanh nhảu:
- Chúng cháu chào hai cụ ạ, năm mới chúng cháu xin kính chúc hai cụ sống lâu trăm tuổi, con cháu đầy đàn, ước gì được đấy ạ !
- Cảm ơn các cháu ! Ông bà đây đều 105 tuổi và có 30 đứa cháu, 20 đứa chít rồi các cháu ạ. Ông bà đã mãn nguyện rồi chỉ có một điều ước mà đang chờ thực hiện là ngày mùng 10 tết tới ông bà muốn dành giải nhất cuộc thi “hiphop” trong hội thi của làng đấy các cháu ạ !
Đôi bạn trẻ nghe thấy vậy, mắt chữ Ô miệng chữ A, đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác; tuy thế cũng kịp bật ra được câu hỏi:
- Dạ thưa ông bà, bí quyết nào mà ông bà có được những điều tuyệt vời như vậy ạ?
- Có gì đâu các cháu ? Lúc nào ông cũng tự nhủ với cụ bà rằng “Bông hồng bé nhỏ của Anh ơi, anh nguyện suốt đời tưới nước cho bông hồng của Anh lúc nào cũng tươi tắn nhé!”, cụ ông nói.
- Còn bà thì lúc nào cũng tâm niệm “Con chim yêu quý của Em ơi, Em nguyện suốt đời cho nó ngẩng cao đầu và bay cao, bay xa trong bầu trời tình yêu của em nhé!”, cụ bà cẩn thận bổ sung thêm.
Đôi thanh niên nam nữ reo lên như vớ được vàng:
- Trời ơi hay quá ! Hôm nay đúng là anh hùng tương ngộ, tư tưởng lớn gặp nhau. Chúng cháu phải học tập và làm theo ngay bí quyết tuyệt vời này của ông bà thôi ạ!!