Trong kỳ nghỉ tết Nguyên đán Kỷ Sửu 2009, bà vợ đang tuổi hồi xuân cẩn thận dặn ông chồng đã ngoại tứ tuần:
- Này ! Khi đi chúc tết ông phải hết sức tỉnh táo đấy nhé, nhà nào mời bia và rượu bình thường thì chỉ uống nhấp môi thôi ! Đừng có nốc cho cố vào về nằm lăn quay ra không làm ăn gì được là không xong với tôi đâu.
- Thế ở nhà bà chẳng suốt ngày bắt tôi uống rượu ngâm tắc kè và rượu có hộp số bên trong đấy thôi ?
- Vì vậy tôi mới dặn ông chỉ nhấp môi bia rượu bình thường thôi, nếu nhà nào mời loại rượu ngâm hảo hạng đó thì ông cứ việc uống vô tư đi.
- Bà chỉ được cái giỏi tính toán, tết nhất cùng lắm gia chủ chỉ mời một ly là cùng chứ có đâu mà uống vô tư như bà nói?
- Thế tôi mới dặn ông phải tỉnh táo và dụ họ cho khéo: “Rượu của Bác chất lượng quá, nhìn thấy Bác da dẻ hồng hào là tôi biết ngay bác hợp tuổi trâu mà. Nhân dịp năm Kỷ Sửu tôi muốn cùng bác cạn hết chai rượu này để chúng ta đều có sức khỏe như trâu nào”. Chỉ cần vài câu đưa đẩy là ông có thể uống vô tư được chứ sao?
- Được rồi ! Tôi sẽ thực hiện đúng như vậy, nhưng bà nhớ phải vô tư cho tôi đỡ thiệt đấy nhe.
- Yên tâm đi ! Rượu đó đã vô tư, thì tất nhiên tôi cũng phải vô tư với ông rồi.