Một du khách ngoại quốc sau chuyến viếng thăm hầu khắp danh lam, thắng cảnh ở Việt Nam vẫn tỏ ra luyến tiếc vì còn thiếu một nơi ông chưa từng được biết đến. Một lần ông ta tâm sự với cô hướng dẫn viên du lịch:
- Đất nước các bạn quả thật là tươi đẹp ! Tôi thực sự ấn tượng với các vịnh “Hạ Long bay”, “Nha Trang bay”… nhưng vẫn còn một vịnh nổi tiếng nơi nào cũng thấy quảng cáo mà tôi vẫn chưa có diễm phúc được viếng thăm.
Cô hướng dẫn viên du lịch nghe vậy tỏ ra sốt sắng:
- Vịnh nào vậy thưa ông ? Nếu như còn danh thắng nào quý khách muốn biết, chúng tôi sẵn lòng làm tất cả để đáp ứng yêu cầu của quý khách.
Ông khách chỉ lên bức tường có kẻ dòng chữ “Cấm đái bậy” và nói:
- Chúng tôi thấy hầu như chỗ nào ở đất nước các bạn cũng quảng cáo về vịnh “Cam dai bay”, chắc là nổi tiếng lắm. Nếu có thể được đề nghị Công ty lữ hành cố gắng bố trí cho tôi được đi thăm một chuyến.
Cô hướng dẫn viên đỏ mặt nhưng vẫn kịp thời chống chế:
- À ! Vịnh này không phải là điểm đến của khách ngoại quốc mà chỉ dành riêng cho những người Việt có “văn hóa ngắn” thôi, mong quý khách hết sức thông cảm!