Đoàn tàu hỏa tạm dừng tại ga xép chờ tránh nhau với đoàn tàu khác, một hành khách trên tàu muốn tranh thủ mua một ổ bánh mì lót dạ nhưng hiềm một nỗi bà bán bánh mì lại ngồi phía ngoài sân ga quá xa nơi đoàn đoàn tàu đang đỗ, nếu đến đó mua bánh mì thì sợ tàu chạy mất nên ông ta nhờ một chú bé đang chơi đùa trên sân ga:
- Này chú nhỏ ! anh gửi 10.000đ nhờ chú mua giùm hai ổ bánh mì, một ổ cho anh còn một ổ bồi dưỡng cho chú em.
Chú bé nhanh nhẩu cầm tiền chạy ra nơi bán bánh mì một lát sau quay trở lại đưa cho vị khách 5.000đ và nói:
- Rất tiếc bà bán bánh mì chỉ còn đúng một ổ.