Một đôi trai gái tìm hiểu nhau đã lâu và cô giái quyết định đưa bạn trai đến nhà để chính thức giới thiệu với gia đình. Trước khi đến nhà cô gái cẩn thận căn dặn người yêu:
- Bố mẹ em rất kỹ tính, khi nói chuyện anh cần lựa lời ăn nói cho đẹp lòng hai cụ đấy nhé !
Anh chàng huyênh hoang:
- Em khéo lo xa ! Với tài xã giao của anh thì hai cụ chứ đến bốn cụ đối với anh cũng chẳng mùi mẽ gì.
Đến nhà cô gái sau vài câu chào hỏi, anh ta liền tự giới thiệu:
- Cháu công tác trong ngành y tế, nếu chẳng may hai bác bị bệnh hiểm nghèo thì khỏi lo, cháu sẽ chữa trị cho đến nơi đến chốn.
Nhìn quanh nhà một hồi anh ta nói tiếp:
- Hiện nay thiên hạ dùng toàn Ti vi màu màn hình phẳng mà nhà mình vẫn dùng Ti vi đen trắng lại bé như cục gạch thế này ! Ai coi ?!
Bố mẹ cô gái mếch lòng nhưng chiều con gái vẫn làm cơm thết đãi, thấy anh chàng uống quá nhiều rượu, bố cô gái khuyên nên uống vừa phải thôi, anh ta liền chặn lại:
- Bác cứ yên tâm, khoản gì chứ khoản rượu thì cháu đảm bảo bác cứ phải gọi cháu bằng “cụ”.
Đến khi anh chàng ra về, bố mẹ cô gái như trút được gánh nặng. Nhưng đang trên đường đi chợt nhớ mình quên chiếc túi xách ở nhà cô gái, anh ta vội vàng quay lại và reo lên thấy cái túi vẫn nằm nguyên chỗ cũ:
- May quá ! Thế mà mình cứ tưởng mất.
Ông bố cô gái nhã nhặn:
- Anh vất vả quá, ngày mai tôi bảo em nó mang đến cho anh cũng được mà.
Anh chàng liền tặng lại ông bố cô gái một câu xanh rờn:
- Thời buổi này không thể tin ai được cả bác ạ !
Đúng lúc đó con chó nhẩy xổ ra chực cắn, anh ta vội vã tung chân đạp con chó và quát:
- Tao thách cả nhà mày cắn tao đấy.
Ông bố cô gái ngán ngẩm lắc đầu:
- Chắc con gái tôi không xứng đáng với một người giao tiếp lập dị như anh được đâu ?
Anh chàng toét miệng cười tự mãn:
- Chuyện nhỏ ! Ăn nói như cháu thì con gái cả cái làng này còn phải nể một phép chứ con gái bác ăn thua gì ?
  !important;