Hai vợ chồng nọ đang âu yếm với nhau, chợt anh chồng nảy ra sáng kiến:
- Này em, bây giờ chúng mình thống nhất với nhau cứ mỗi lần “ làm chuyện ấy” mình lại bỏ vào trong một cái hộp 20 USD nhé.
- Để làm gì hở Anh? Người vợ hỏi
- À, có gì đâu, đến cuối năm mình tổng kết xem “sức chiến đấu” của vợ chồng mình đến đâu.
- Anh lắm trò quá đấy, thôi được em đồng ý.
Một năm trời trôi qua, đúng ngày cuối năm người chồng hí hửng bê cái hộp ra kiểm tra và không quên gọi vợ vào chứng kiến, vừa đếm vừa khấp khởi mừng thầm vì nghĩ bụng sức khỏe mình không đến nỗi nào, nhưng càng đếm lại thấy xuất hiện nhiều tờ 50 USD, rồi cả tờ 100 USD lẫn với số tờ 20 USD, anh ta kinh ngạc kêu lên:
- Trời ơi, sao lại thế này? Chúng mình đã thống nhất chỉ bỏ 20 USD thôi mà!!
Người vợ từ lúc thấy chồng hỉ hả ngồi đếm mặt lạnh tanh chẳng nói câu nào, bây giờ mới lên tiếng:
- Này anh yêu, anh nghĩ rằng trên đời này chỉ có mình anh là hào phóng thôi sao? Còn biết bao nhiêu đại gia hào phóng hơn anh nhiều đấy!
Người chồng nghe thế chỉ còn biết ngồi chết lặng.