Một cô y tá trẻ chuẩn bị tiêm thuốc cho một bệnh nhân nam 60 tuổi, khi cầm bơm tiêm đến gần bệnh nhân cô ta liền ra lệnh:
-Nằm lên giường, kéo quần xuống, trật cái mông ra
-Ngoảnh mặt sang chỗ khác
-Xong rồi, kéo quần lên
-Nằm yên 5 phút rồi mới được dậy đấy
-Nghe rõ chưa?
Đối diện với phòng bên cạnh, một Bác sĩ nam 40 tuổi đã có thâm niên trong nghề đang khám cho một bệnh nhân nữ 25 tuổi:
-Nào em, kéo áo lên cho Anh nghe tiếng tim nào?
-Kéo hết lên, được rồi, nằm nghiêng sang một bên
-Ở nhà, có hay hồi hộp không em?
-Không sao đâu? Nhịp tim nghe đều lắm
-Cả tiếng tim nữa, nghe rõ và không có dấu hiệu bệnh lý nào cả
-Có lẽ Em hay hồi hộp vì tâm lý thôi, nhưng em cố gắng nằm thêm một tuần để Anh điều trị cho nghe.