Hà Nội mới
Bệnh viện Bạch Mai:Thêm một công trình đồng bộ, hiện đại
Năm 2011, Bệnh viện Bạch Mai tròn 100 tuổi, dấu mốc đáng nhớ trong hành trình phát triển và nỗ lực không ngừng của tập thể thầy thuốc bệnh viện (BV). Với mục tiêu tiếp tục hoàn thiện, nâng cao chất lượng điều trị, đặc biệt là với chuyên khoa nhi và ung bướu, ngày 2-7, BV sẽ tổ chức khởi công xây dựng tòa nhà 21 tầng. Đây là Trung tâm Ung bướu và Trung tâm Tim mạch trẻ em hiện đại hàng đầu Việt Nam với mô hình hoàn chỉnh gồm cả nội khoa, ngoại khoa, phẫu thuật can thiệp.
Theo TS Nguyễn Quốc Anh, Giám đốc BV, bệnh tim ở trẻ em đang có xu hướng gia tăng, khoảng 16.000 đến 20.000 trẻ em Việt Nam mắc bệnh tim bẩm sinh mỗi năm. Nếu không được chẩn đoán, điều trị kịp thời, bệnh nhi sẽ bị nhiều biến chứng nặng, thậm chí tử vong, trong khi bệnh có thể được điều trị khỏi hoàn toàn bằng phẫu thuật hoặc không cần phẫu thuật. Tuy nhiên, hiện nay, số cơ sở y tế có khả năng tiến hành phẫu thuật, can thiệp bệnh lý tim mạch trẻ em ở nước ta còn rất hạn chế, mới chỉ đáp ứng được 1/10 nhu cầu, do đó số trẻ phải chờ đợi để được can thiệp ngày càng nhiều. Hậu quả là nhiều trẻ sơ sinh, trẻ nhỏ tử vong trong khi chờ được mổ hoặc đã xuất hiện các biến chứng nặng, làm hạn chế hiệu quả khi được phẫu thuật. Cùng với bệnh lý tim mạch, số người mắc ung thư cũng đang tăng nhanh so với 10 năm trước đây. Riêng năm 2010, Việt Nam có tới 126.300 ca mắc mới ung thư, trong đó có hàng nghìn trẻ em. Vì vậy, nhu cầu xây dựng, mở rộng cơ sở điều trị đủ năng lực để cứu sống bệnh nhi mắc bệnh lý tim mạch và ung thư là đòi hỏi cấp thiết.
Công trình Trung tâm Ung bướu và Trung tâm Tim mạch trẻ em nằm trong khuôn viên BV, có quy mô 21 tầng với 500 giường bệnh, được xây dựng trên diện tích 3.415m2 (tổng diện tích sàn là 45.034m2). Dự án xây dựng bằng nguồn vốn trái phiếu chính phủ và các nguồn vốn hợp pháp khác của BV Bạch Mai với tổng mức đầu tư hơn 1.456 tỷ đồng. Dự kiến công trình sẽ hoàn thành vào năm 2015. Khi đi vào hoạt động, trung tâm sẽ không chỉ là nơi góp phần quan trọng giải quyết sự quá tải trong điều trị bệnh lý tim mạch, ung bướu ở trẻ em, đem lại cho bệnh nhi một dịch vụ y tế chất lượng cao, mà còn là môi trường thuận lợi để BV triển khai các đề tài nghiên cứu khoa học, đẩy mạnh đào tạo cán bộ y tế chuyên khoa cho tuyến dưới...
Thêm một công trình y tế đồng bộ, hiện đại về trang thiết bị, đội ngũ thầy thuốc có trình độ cao về chuyên môn, tương đương các nước tiên tiến trong khu vực, BV Bạch Mai xứng đáng là BV hạng Đặc biệt đầu tiên của Việt Nam.
Tuổi trẻ
Đình chỉ hai kỹ thuật “chưa cấp phép, vẫn vô tư mổ
Hôm qua 30/6, ông Nguyễn Việt Cường - chánh thanh tra Sở Y tế Hà Nội - cho hay sau khi Tuổi Trẻ thông tin về kỹ thuật tạo hình củng mạc và phẫu thuật chuyển mạch điều trị một số bệnh lý về mắt chưa được Bộ Y tế cấp phép nhưng vẫn triển khai tại Bệnh viện Mắt quốc tế Việt - Nga, thanh tra sở đã lập tức tiến hành kiểm tra bệnh viện.
Kết quả cho thấy Bệnh viện Mắt quốc tế Việt - Nga vi phạm luật khám chữa bệnh khi sử dụng một số kỹ thuật phẫu thuật chữa bệnh cho bệnh nhân mà chưa được phép của Bộ Y tế.
Theo đó, sở đã ra quyết định đình chỉ thực hiện kỹ thuật phẫu thuật tạo hình củng mạc và phẫu thuật chuyển mạch của bệnh viện cho đến khi được Bộ Y tế thẩm định và cấp phép. Với vi phạm này, Bệnh viện Mắt quốc tế Việt - Nga chịu mức xử phạt về hành chính 7,5 triệu đồng.
Vụ thiếu nữ chết oan: Bệnh viện Năm Căn thừa nhận sai sót
Ngày 30/6, bác sĩ Tô Văn Mứng - phó giám đốc Bệnh viện Năm Căn - đã có báo cáo thừa nhận một số sai sót về chuyên môn xung quanh cái chết của em Dương Thị Thu Huyền (17 tuổi, trú tại khóm Sa Pô, thị trấn Năm Căn, huyện Năm Căn, Cà Mau) tại Bệnh viện Năm Căn.
Cụ thể, các bác sĩ ê kíp trực chưa khám toàn diện, không phát hiện được em Huyền bị chấn thương sọ não. “Đây là bài học đắt giá, Bệnh viện Đa khoa Năm Căn cần nghiêm túc rút kinh nghiệm sau này” - báo cáo nhận định.
Một nguồn tin cho biết Sở Y tế Cà Mau đã đình chỉ công tác ba người trong êkip trực, đó là bác sĩ Nguyễn Duy Tú (phó trưởng khoa sản), hai điều dưỡng Hồ Minh Cảnh và Tô Vinh Phước (khoa ngoại).
Cùng ngày, đại tá Nguyễn Văn Tươi - phó giám đốc Công an tỉnh Cà Mau - cũng nói qua giám định pháp y cho thấy em Huyền chết do chấn thương sọ não, riêng chuyện bị hiếp dâm hay không còn phải tiếp tục điều tra.
Theo cơ quan chức năng huyện Năm Căn, sáng 30/6 nạn nhân Huyền đã được gia đình đưa về quê an táng. Liên quan đến vụ này, có 24 người bị công an địa phương mời về trụ sở làm rõ về những hành vi quá khích sau khi em Huyền tử vong. Đây là những người đã đập phá cổng rào, bàn ghế trong khoa khám bệnh của Bệnh viện Năm Căn, sau đó còn kéo đến đập phá nhà của giám đốc bệnh viện và nhà bác sĩ Tú.
Theo bác sĩ Tô Văn Mứng, nhiều người dân đã vây kín Bệnh viện Năm Căn suốt đêm 29/6, một số người còn rượt đuổi anh em y bác sĩ, làm cho các bộ phận chuyên môn của bệnh viện gần như tê liệt, một số bệnh nhân phải chuyển đến cơ sở y tế khác.
Trong một diễn biến khác, theo báo cáo nhanh của UBND huyện Năm Căn, khoảng 22g ngày 27/6, em Huyền được một nhóm nam, nữ (năm người) cùng xóm rủ đi hát karaoke. Hát được chừng 10 phút, Huyền đòi về, Lê Quốc Lơ (tự Quân) mượn xe của một người bạn trong nhóm chở Huyền đến đoạn cuối của sân bay ở khóm Sa Pô. Huyền không đồng ý nên nhảy xuống và bị trầy xước khắp người. Lơ đỡ Huyền dậy, kéo Huyền cặp sát vào mé cỏ sau đó ôm hôn, sờ soạng khắp người Huyền.
Đến 0g ngày 28/6, nhóm bạn của Lơ trở về và gặp Lơ cùng Huyền đang mệt mỏi nằm ở đám cỏ khu sân bay. Thấy sức khỏe Huyền yếu, không đứng vững, nhóm bạn cử một người tên Vững chở Huyền về nhà, những người còn lại chạy theo sau. Đến khoảng 3g ngày 28/6, người dân khóm Sa Pô phát hiện Huyền nằm vắt vẻo mé đường gần nhà trong tình trạng hôn mê.
Sau đó Huyền được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Năm Căn. Tại đây, bác sĩ thăm khám xác định Huyền bị đa chấn thương phần mềm ở mặt, bụng, lưng và tay nhưng trinh tiết của Huyền vẫn còn nguyên. Hiện công an đã tạm giữ Lê Quốc Lơ.
Lao động
Khánh Hòa: Bệnh nhân phản ứng vì đau chân phải bị mổ cả chân trái
Nhập viện điều trị vết thương ở chân phải nhưng chị Chi lại bị mổ cả chân trái. Bệnh nhân cho rằng bệnh viện mổ nhầm; bệnh viện khẳng định mổ đúng, chỉ có lỗi là không báo trước cho người bệnh.
Chiều 29/6, bác sĩ Phan Hữu Chính, trưởng khoa chấn thương chỉnh hình - bỏng, Bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hòa đãtrả lời về việc bệnh nhân Nguyễn Phạm Khánh Chi có ý kiến cho rằng mình bị đau chân phải nhưng bệnh viện lại mổ cả chân trái
Ngày 23/6, bệnh nhân Nguyễn Phạm Khánh Chi, trú tại phường Phước Hòa (TP Nha Trang, Khánh Hòa) nhập viện do chấn thương gối phải trong khi vận động thể thao. Sau khi chụp MRI, các bác sĩ cho biết gối phải của bệnh nhân bị viêm khớp, tụ dịch lượng ít.
Đến ngày 28/6, bệnh nhân được bác sĩ Phan Vương Huy Đổng - Phó Chủ tịch Hội Y học thể thao TPHCM, đang chuyển giao kỹ thuật phẫu thuật nội soi khớp gối cho Bệnh viện đa khoa Khánh Hòa - chẩn đoán lại một lần nữa và cho biết chân trái của chị Chi cũng bị chấn thương dập sụn, kẹt khớp, cần mổ cả 2 chân.
Bệnh nhân Chi đã phản ứng rằng mình đau chân phải nhưng bệnh viện lại mổ cả chân trái và nghĩ rằng bệnh viện mổ nhầm.
Bác sĩ Chính cho biết, trong biên bản hội chẩn trước mổ do Dược sĩ Nguyễn Châu, Phó giám đốc bệnh viện ký duyệt có ghi rõ bệnh nhân bị chấn thương cả hai khớp gối trái và phải, cần được phẫu thuật cả hai.
Trưa ngày 28/6, kíp mổ đã thực hiện phẫu thuật chân trái cho bệnh nhân trước vì nhận thấy chân này bị thương nặng hơn. Sai sót của bệnh viện là chưa thông báo và chưa được sự đồng ý của bệnh nhân nhưng đã tiến hành phẫu thuật. Bệnh viện cũng đã có lời xin lỗi và đề nghị phẫu thuật cả chân phải (sẽ miễn chiphí trang thiết bị phẫu thuật).
Bệnh nhân Nguyễn Phạm Khánh Chi cho biết: Cách đây hơn một tháng, trong khi tập thể thao, chị bị đau chân phải và vào viện để chữa trị. Tưởng chỉ phải mổ chân phải nhưng bệnh viện lại mổ cả chân trái cho chị mà không báo trước. “Hiện giờ cả 2 chân của tôi đã được phẫu thuật và tôi đã yêu cầu bệnh viện cam kết chịu mọi trách nhiệm trước việc mổ chân trái mà không báo trước, nếu chẳng may chân này nảy sinh bệnh lý”, chị Chi cho biết.