Trẻ mắc bệnh hô hấp nhập viện tăng;Hầu hết cơ sở ở Dương Nội nhập chó… chui;Vụ sản phụ chết sau khi đẻ trên xe đẩy ởQuảng Trị: Kỷ luật một bác sĩ và hai nữ hộ sinh;Ở ngay trong kho dược liệu vẫn phải nhập khẩu!;Bệnh nhân khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế: Vẫn bị phân biệt đối xử;Bệnh viện đa khoa tỉnh: làm được kỹ thuậtcao, nhưng bảo hiểm không thanh toán
Tuổi trẻ
Trẻ mắc bệnh hô hấp nhập viện tăng
Ngày 11/7, bác sĩ Trần Anh Tuấn, Trưởng khoa Hô Hấp Bệnh viện Nhi Đồng 1 TP.HCM cho biết, những ngày gần đây số trẻ mắc bệnh hô hấp (viêm đường hô hấp, viêm phổi, viêm tiểu phế quản) nhập viện tại khoa Hô hấp Bệnh viện Nhi Đồng 1 đã tăng khoảng 30% so với những ngày của tuần trước đó.
Ngày 9/7, số trẻ nằm điều trị đã lên đến 268 bệnh nhi trong khi khoa Hô hấp chỉ có 90 giường. Nhiều giường bệnh đã được xếp từ 3-5 bệnh nhi/ giường. Theo bác sĩ Anh Tuấn, hiện đang là giai đoạn chuyển mùa từ mùa nắng sang mùa mưa, là điều kiện thuận lợi cho siêu vi phát triển nên trẻ dễ mắc bệnh. Bác sĩ Tuấn khuyên, những người chăm sóc trẻ cần thường xuyên rửa tay để giúp trẻ tránh bị nhiễm siêu vi từ bàn tay của người chăm sóc.
Bác sĩ Trịnh Hữu Tùng, Trưởng phòng kế hoạch Bệnh viện Nhi đồng 2 TP.HCM, cho biết số trẻ mắc các bệnh hô hấp nhập viện tại Bệnh viện Nhi Đồng 2 cũng đã tăng 20% so với tuần trước đó.
An ninh thủ đô, Lao động, Tiền phong, Gia đình & Xã hội
Hầu hết cơ sở ở Dương Nội nhập chó… chui
Còn nhớ vào tháng 5/2009, toàn bộ cơ sở kinh doanh, giết mổ thịt chó ở Dương Nội (Hà Đông, Hà Nội) đã bị tạm đình chỉ sản xuất nửa tháng do phát hiện nhiều mẫu thịt chó nhiễm phẩy khuẩn tả. Sau hơn một năm, hoạt động kinh doanh ở đây dường như không có chuyển biến gì.
Đa số không có nguồn gốc
Ngày 9/7 vừa qua, lần thứ 2 trong 2 năm liên tiếp, Sở Y tế Hà Nội công bố phát hiện mẫu thịt chó lấy tại nhà hàng Vinh Sử (phường Dương Nội) nhiễm phẩy khuẩn tả. Cùng thời điểm đó, Sở cũng cho biết có đến hơn 60% trong tổng số 162 bệnh nhân tiêu chảy cấp đang điều trị tại các BV của thành phố (trong đó có cả bệnh nhân ở Hà Đông) bị nhiễm khuẩn tả do nguyên nhân ăn thịt chó, mắm tôm.
Trước tình hình đó, ngày 10/7, đoàn kiểm tra liên ngành VSATTP thành phố Hà Nội đã tiến hành kiểm tra việc giết mổ, kinh doanh thịt chó trên địa bàn phường Dương Nội và tìm hướng giải quyết, phòng chống nguồn khuẩn tả lây lan.
Theo báo cáo của chính quyền địa phương, hiện toàn Dương Nội còn 21 hộ kinh doanh, giết mổ thịt chó (15 cơ sở ở La Dương, 6 cơ sở ở Ỷ La). Do đang là những ngày cuối tháng (theo lịch âm) nên tất cả số cơ sở này đều hoạt động tấp nập, nguồn chó tiêu thụ mỗi ngày rất lớn. Ngoài số chó đã được giết mổ, bày bán trên bàn thì hầu như cơ sở nào cũng còn khoảng 5-15 con chó sống nhốt trong lồng.
Riêng nhà hàng Vinh Sử - nơi phát hiện mẫu thịt chó dương tính với phẩy khuẩn tả đã phải đóng cửa tạm dừng kinh doanh. Điều ngạc nhiên nhất, qua kiểm tra tại 3 cơ sở thì cả 3 đều không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ số chó giết mổ cũng như các giấy tờ, hóa đơn nhập chó, kiểm dịch, mà chỉ lý giải chung chung rằng nguồn gốc của chó được nhập khẩu từ Lào qua cửa khẩu Cầu Treo về Hậu Lộc (Thanh Hóa), rồi từ đó được vận chuyển ra “tập kết” ở đây.
Bản thân ông Nguyễn Quốc Thành, Phó Chủ tịch UBND phường Dương Nội cũng xác nhận: “Hầu hết cơ sở kinh doanh thịt chó ở Dương Nội vẫn nhập chó theo hình thức mua trao tay chứ không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc hay kiểm dịch gì. Về giấy phép kinh doanh, phường cũng đã kiểm tra tất cả các cơ sở giết mổ, kinh doanh thịt chó trên địa bàn, song chỉ có duy nhất… 1 cơ sở có giấy phép kinh doanh thịt chó”.
Biết vẫn làm ngơ?
PGS.TS Lê Anh Tuấn - Giám đốc Sở Y tế Hà Nội cho biết, hoạt động kinh doanh, giết mổ thịt chó nói riêng, gia súc, gia cầm nói chung đều phải tuân thủ các quy định về VSATTP, về thú y, môi trường. Đặc biệt, gia súc, gia cầm giết mổ phải có đầy đủ nguồn gốc, xuất xứ, phải được kiểm dịch của cơ quan thú y... nếu không phải đình chỉ sản xuất và xử phạt thật nặng. Trách nhiệm của chính quyền địa phương phải tổ chức phổ biến và yêu cầu tất cả các hộ kinh doanh, giết mổ thịt chó phải cam kết chỉ nhập chó có nguồn gốc, có kiểm dịch, nếu hộ nào cố ý không chấp hành có thể đình chỉ vĩnh viễn.
Qua kiểm tra, do nguồn chó sống tại các cơ sở còn tồn khá nhiều, đoàn kiểm tra đưa ra hướng giải quyết: Vận động các hộ kinh doanh gom toàn bộ số chó sống còn lại đến một điểm giết mổ đảm bảo vệ sinh để giết mổ nốt trong ngày 10 và 11/7. Việc giết mổ này sẽ được hướng dẫn và giám sát của cơ quan thú y, TTYTDP thành phố để không gây ô nhiễm, lây lan nguồn bệnh ra môi trường.
Đoàn cũng đã làm việc với UBND phường Dương Nội, yêu cầu địa phương tăng cường kiểm tra, giám sát việc nhập chó, đồng thời tiến hành xử lý môi trường khu vực giết mổ chó. Cùng ngày, Dương Nội đã tiến hành khử khuẩn tại các khu vực giết mổ chó và cống rãnh nước thải. Từ ngày 11/7, toàn bộ cơ sở kinh doanh thịt chó ở Dương Nội sẽ bị tạm dừng hoạt động trong 14 ngày để giám sát ổ dịch.
Một vấn đề khó khăn nữa, do địa bàn Dương Nội giáp ranh với huyện Từ Liêm, chỉ cách nhau chừng 10m mặt đường và cả 2 bên đường đều có các cơ sở kinh doanh, giết mổ thịt chó nên nếu chỉ cấm ở Dương Nội mà không kiểm soát ở địa bàn đối diện (thuộc Từ Liêm) sẽ rất khó thực hiện được. Ông Nguyễn Văn Trường - Phó Chủ tịch UBND quận Hà Đông kiến nghị đoàn kiểm tra đề xuất thành phố chỉ đạo cả 2 địa bàn này cùng phối hợp giám sát hoạt động kinh doanh, giết mổ thịt chó trên địa bàn.
Lao động
Vụ sản phụ chết sau khi đẻ trên xe đẩy ở Quảng Trị: Kỷ luật một bác sĩ và hai nữ hộ sinh
Như Lao Động đã đưa tin, sản phụ Nguyễn Thị Hoàng Oanh (trú tại thị xã Quảng Trị) nhập viện sinh con so tại Bệnh viện Đa khoa khu vực (BVĐKKV) Triệu Hải ngày 26.4.2010, và bị chết ngày 27.4.2010 tại BVĐK tỉnh Quảng Trị.
Kết luận của Hội đồng chuyên môn BVĐKKV Triệu Hải ghi nhận sản phụ đã không được kíp trực chăm sóc đúng quy định, đã để sản phụ đẻ trên xe đẩy; đã vòi vĩnh và lấy tiền của người nhà sản phụ. Gia đình sản phụ tiếp tục khiếu nại lên Sở Y tế. Ngày 9/7, tại trụ sở Sở Y tế Quảng Trị đã diễn ra cuộc làm việc về vụ việc này.
Tại đây, Sở Y tế Quảng Trị đã trao cho gia đình nạn nhân quyết định giải quyết khiếu nại lần 2, do Giám đốc sở Trần Văn Thành ký ngày 2/7/2010 và báo cáo kết quả xác minh số 01 do đoàn xác minh Sở Y tế lập ngày 1/7/2010.
Theo đó, Sở Y tế Quảng Trị khẳng định “nguyên nhân gây ra cái chết cho sản phụ Oanh là do choáng không hồi phục do đờ tử cung băng huyết, rối loạn đông máu nặng; và đây là một tai biến sản khoa thường gặp gây tỉ lệ tử vong rất cao, thiếu sót của kíp trực đối với sản phụ là do tinh thần, thái độ phục vụ, theo dõi chưa sát nên xử lý còn chậm”.
BVĐKKV Triệu Hải đã xử lý kỷ luật khiển trách bác sĩ - thạc sĩ Lê Thanh Dương, cảnh cáo hai nữ hộ sinh Phan Thị Thu Hằng, Nguyễn Thị Thu Hà. Về trách nhiệm dân sự mà đơn khiếu nại nêu, Sở Y tế cho rằng “điều chỉnh của dân sự chưa có quy định nào đối với cán bộ ngành y tế; tuy nhiên, trong trường hợp này yêu cầu Giám đốc BVĐKKV Triệu Hải và các cá nhân liên quan trong kíp trực chia sẻ, tạo điều kiện giúp đỡ về kinh phí để gia đình chăm sóc đứa trẻ, khắc phục khó khăn trước mắt”...
Ở ngay trong kho dược liệu vẫn phải nhập khẩu!
Với số lượng trên 3.800 loài cây làm thuốc trên tổng số hơn 10.600 loài thực vật, Việt Nam được đánh giá là nước có nguồn dược liệu rất phong phú. Tuy nhiên, đến thời điểm này Việt Nam đang lệ thuộc nguyên dược liệu nhập khẩu để sản xuất thuốc chữa bệnh tới 85%, thậm chí cả đông y cũng nhập dược liệu...
Theo TS Bùi Bá Bổng - Thứ trưởng Bộ NNPTNT thì, nhiều loại dược liệu tại Việt Nam có giá trị cao đã được thế giới công nhận như: Cây hồi, quế, atisô, sâm Ngọc Linh... Việt Nam hiện có tiềm năng rất lớn về dược liệu. Chỉ tính riêng về cây hồi - là cây lâm đặc sản nhóm tinh dầu có giá trị xuất khẩu cao, được trồng nhiều ở các tỉnh miền núi phía bắc như Lạng Sơn, Quảng Ninh, Cao Bằng, Bắc Cạn..., đem lại thu nhập đáng kể cho người dân địa phương. Tuy nhiên, thực tế nguồn cây thuốc vẫn bị khai thác vô tội vạ từ rừng tự nhiên. Nhiều loài thuộc các chi và các loài đặc hữu chỉ có ở VN, muốn gây trồng và phát triển làm dược liệu nhưng không kiếm được giống...
TS Cao Minh Quang, Thứ trưởng Bộ Y tếdẫn chứng, cách nay vài năm, khi cây vàng đắng ở Phước Long, Bình Phước được phát hiện có giá trị làm thuốc chữa bệnh thì người dân đổ xô đi đào, chặt; và đến nay gần như không còn cây vàng đắng. Bức xúc trước thực tế như trên, Tổng GĐ Cty CP Y dược phẩm Vimedimex cho biết, muốn sản xuất thuốc với giá rẻ nhưng tìm dược liệu trong nước... quá khó.
Một vấn đề khác đang được quan tâm hàng đầu hiện nay chính là các mặt hàng thuốc từ dược liệu và dược liệu rác đang bị nhập khẩu tràn lan qua đường tiểu ngạch. Chính vì khó kiểm soát được nên dược liệu ồ ạt tuồn lậu vào thị trường trong nước với giá... rẻ bèo và dược liệu sản xuất trong nước có giá cao không cạnh tranh được.
Để tránh được bàn thua trông thấy ngay trên sân nhà, ngay từ bây giờ, Việt Nam cần phải đánh giá lại tiềm năng của ngành dược liệu trong nước để có chính sách ưu đãi cụ thể từ quy trình trồng trọt, chế biến thuốc. Bên cạnh đó, cần phải siết chặt hoạt động nhập khẩu nguồn dược liệu từ nước ngoài và có kế hoạch khai thác và bảo tồn cây thuốc trong nước một cách hợp lý.
Bệnh nhân khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế: Vẫn bị phân biệt đối xử
Tính đến tháng 7/2010, toàn TP.Hồ Chí Minh có trên 4,2 triệu người tham gia BHYT. Tuy nhiên, theo ông Cao Văn Sang, Giám đốc BHXH TPHCM thì tình trạng phân biệt đối xử vẫn xảy ra đối với người bệnh dùng thẻ BHYT…
Nhưng cũng phải thừa nhận rằng, chính quy định lỗi thời (2.000 - 3.000 đồng/1 lần khám) áp dụng cho các đối tượng sử dụng thẻ BHYT, đã làm cho nhiều BS thiếu nhiệt tình. Còn tại nhiều địa phương khác, những quy định thanh toán bảo hiểm “bó chân” đã không khuyến khích các bệnh viện áp dụng các kỹ thuật mới, người bệnh có BHYT cũng thấy không ít phiền hà.
Công khám quá rẻ
Một nghịch lý cần phải thừa nhận rằng, chính vì quy định cứng nhắc khung viện phí đã lỗi thời (2.000 - 3.000 đồng/1 lần khám) khi áp dụng cho các đối tượng sử dụng thẻ BHYT, đã làm cho nhiều BS không “mặn mà” khi khám và điều trị cho các đối tượng này.
BS Nguyễn Minh Quân, Giám đốc BV quận Thủ Đức kiến nghị, giá thu viện phí khám, chữa bệnh BHYT là 3.000 đồng/lượt khám và tiền giường nằm chỉ có giá 6.000 - 9.000 đồng/ngày. Với giá cả đã quá lỗi thời như quy định trên thì khó có thể trách tại sao bệnh nhân có thẻ BHYT chưa được khám một cách... cẩn thận, tỉ mỉ được.
BS. Nguyễn Văn Châu, Giám đốc Sở Y tế TPHCM cũng nhận định khung giá viện phí của Bộ Y tế đề ra từ năm 1995, đến nay đã 15 năm, thực tế đã quá lỗi thời. Thậm chí, có BS đã ví von, tiền công khám 2.000 đồng/lượt như hiện nay thì chưa đủ tiền để bơm xe.
Bệnh viện đa khoa tỉnh: làm được kỹ thuậtcao, nhưng bảo hiểm không thanh toán
Bộ Y tế đã có nhiều chính sách tăng cường đưa bác sĩ về tuyến dưới nhằm nâng cao năng lực khám - chữa bệnh ở địa phương như đề án 1816, bệnh viện vệ tinh.
Tuy nhiên, phương thức thanh toán bảo hiểm quy định "trần" cho mức chi ở tuyến dưới lại không khuyến khích áp dụng các kỹ thuật mới.
Những ngày đầu tháng 7, anh Trần Đức Hùng (42 tuổi, ở Phủ Lý)đang điều trị tại khoa Nội I, BV Đa khoa Hà Nam vẫn còn chưa tự chủ được ăn uống, vệ sinh do một tai biến cách đó 4 ngày. Mẹ anh cho biết: “Anh Hùng có thẻ BHYT và nhập viện đúng tuyến, nhưng gia đình đã phải chi hết 5 - 6 triệu đồng. Theo các BS cho biết, trường hợp của anh Hùng, BHYT chỉ trả tối đa 1,3 triệu đồng, còn lại gia đình phải tự thanh toán”.
Theo BS. Đoàn Văn Huấn, Trưởng khoa Nội I cho biết: Nhiều trường hợp bệnh nhân nặng có khả năng điều trị, nhưng đã không thể giữ họ lại. Bởi với trần BH được thanh toán thấp, bệnh nhân phải trả tiền thêm, thì họ đã quyết định xin chuyển viện vì thấy đằng nào cũng phải trả tiền thì lên hẳn tuyến T.Ư.
Với sự hỗ trợ theo đề án 1816 của BV Bạch Mai, khoa Nội I, BV Hà Nam đã điều trị được các bệnh khó mà trước đó với họ là bất khả thi.
Tuy nhiên, theo quy định về BHYT mà BV đang áp dụng, mỗi đợt điều trị cho bệnh nhân nội trú ở bệnh viện hạng II, cơ quan BHXH chỉ thanh toán không vượt quá 1,3 triệu/bệnh án. Trong khi đó, ở BV tuyến T.Ư, bệnh tương tự được thanh toán tới 3,6 triệu.
Trao đổi với PV Báo Lao Động, ông Nguyễn Tá Tỉnh,Phó Trưởng ban Thực hiện chính sách BHYT cho hay: Mới đây, ngày 12/5, BHXH đã có văn bản gửi các tỉnh nói rõ:
Trường hợp cơ sở KCB được tăng cường chuyên môn và chuyển giao kỹ thuật theo đề án 1816, cơ quan BHXH căn cứ theo phạm vi chuyên môn đã được phê duyệt để thanh toán chi phí các DVKT này với BV, bao gồm cả chi phí thuốc tương ứng với hạng BV được thực hiện các DVKT đó. Các BV tỉnh đề xuất bổ sung danh mục và giải trình cơ cấu giá của DVKT mà họ đã làm được. Trên cơ sở này, cơ quan BHXH tỉnh sẽ căn cứ vào đó thanh toán.
Thanh niên
11 tỉnh, thành có bệnh nhân mắc tả
Hôm qua 11/7, Thứ trưởng Bộ Y tế Trịnh Quân Huấn cho biết, số ca mắc tả đã xuất hiện ở 11 tỉnh, thành phố. Đó là các địa phương: Bến Tre, An Giang, Tiền Giang, Cần Thơ, Tây Ninh, Bạc Liêu, TP.HCM, Hà Nội, Nam Định, Thanh Hóa, Hải Dương. Các ca mắc phần lớn liên quan đến thức ăn nguội chế biến sẵn, nước đá sử dụng nguồn nước không đảm bảo vệ sinh.
Cùng ngày, bác sĩ Nguyễn Nhật Cảm, Trung tâm Y tế dự phòng Hà Nội cho biết, số bệnh nhân mắc tả và tiêu chảy cấp dạng tả đã xuất hiện tại 20 quận, huyện thuộc Hà Nội. Ngoài mẫu xét nghiệm lấy tại cơ sở kinh doanh giết mổ chó tại xã Dương Nội (Hà Đông) xác định chó có vi khuẩn tả, xét nghiệm mới nhất với mẫu lấy tại một cơ sở giết mổ chó tại huyện Hoài Đức cũng cho kết quả dương tính với tả. Tất cả các điểm giết mổ có vi khuẩn tả đều phải tạm dừng kinh doanh để tiến hành xử lý môi trường.
Bệnh “tê tê say say” tái bùng phát
Sau 3 năm tạm lắng, bệnh "tê tê say say" (người dân địa phương gọi là bệnh toi) bùng phát trở lại ở xã Bình Chân, H.Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình.
Đến hôm qua, ông Bùi Văn Nhi, Trưởng xóm Dài 1, vẫn chưa hết hoang mang về triệu chứng bất thường ông và người thân gặp phải. Cách đây khoảng nửa tháng, khi đang đi cày ngoài đồng tự nhiên ông thấy các đầu ngón chân, ngón tay đau nhức, cảm giác như đang say rượu. Ông Nhi được trạm y tế xã điều trị và tạm đỡ thì ngay sau đó mẹ, vợ và 3 đứa con của ông mắc triệu chứng y hệt. "Mất cả tuần vợ chồng tôi chẳng làm việc gì và không muốn động chân động tay. Ngay cả mấy đứa trẻ nhỏ mọi ngày chạy đi chơi khắp xóm, mấy hôm bị bệnh cũng nằm dài ở nhà", ông Nhi kể.
Căn bệnh mà ông Nhi mô tả sau đó được giải thích là bệnh "tê tê say say". Điều khiến nhiều người lo ngại là hộ ông Nhi không phải duy nhất ở xóm Dài 1 có người mắc bệnh. Đang sở hữu nhiều bài thuốc gia truyền và bản thân là một thầy lang có tiếng ở xã Bình Chân, nhưng bà Bùi Thị Xanh cũng bị bệnh quật ngã. Gặp chúng tôi, bà cho biết vừa điều trị 1 tháng ở Bệnh viện H.Lạc Sơn. "Chưa bao giờ bị mắc chứng bệnh lạ như thế này. Mế đã dùng đủ các loại thuốc nam để chữa nhưng không được. May mà đi bệnh viện cấp cứu kịp chứ không thì cũng nguy rồi", bà Xanh nói.
Đến thời điểm hiện nay, hàng chục hộ gia đình ở xã Bình Chân đang là nạn nhân của chứng bệnh này. Trong đó gia đình ông Bùi Văn Đồn, 52 tuổi, xóm Cành 1 có 6 người mắc. Trước đây, gia đình ông đã có một người chết vì bệnh này. Ông Đồn cho biết cứ 2 - 3 ngày nhà lại có người phát bệnh một lần. "Giờ chúng tôi cũng không biết phải làm như thế nào nữa. Chạy chữa đủ nơi rồi nhưng có khỏi được đâu". Gia đình anh Quách Văn Trịnh, ở xóm Cành 1, cũng có hoàn cảnh tương tự. Năm 2006, vợ anh là Bùi Thị Hảnh đã chết vì bệnh này khi mới 24 tuổi. Hiện cả con nhỏ và bố mẹ anh đều mắc bệnh.
Theo ông Bùi Văn Hồng, Phó giám đốc Trung tâm Y tế dự phòng H.Lạc Sơn, do diễn biến phức tạp của căn bệnh nên Trạm Y tế xã Bình Chân phải cử người giám sát thường xuyên nhằm phát hiện bệnh sớm để cứu chữa kịp thời. Cách điều trị bệnh hiệu quả nhất hiện nay là cho uống B1, bổ sung can-xi hoặc truyền dịch. Tuy nhiên, cách điều trị này chỉ cắt cơn bệnh chứ không khỏi được bệnh hoàn toàn.
Ông Vũ Văn Tiến, Giám đốc Trung tâm Y tế H.Lạc Sơn, cho biết bệnh "tê tê say say" đã xuất hiện từ năm 1970, nhưng rộ lên nhiều từ năm 1999 sau đó được kiểm soát dần. Từ năm 2005 đến nay, bệnh chỉ còn khu trú ở Bình Chân, và bó hẹp trong xóm Cành 1 và Cành 2, nhưng đến nay lại có biểu hiện mở rộng ra các xóm khác.
Cũng theo ông Tiến, đến thời điểm này đây vẫn là căn bệnh bí hiểm, dù năm 2008 đích thân ông dẫn 10 người dân lên Bệnh viện Nhi Trung ương, lưu trú 10 ngày để phục vụ các chuyên gia làm các xét nghiệm hòng tìm ra điều bí mật của bệnh. Sau đó, đã có nhiều đoàn công tác của Bộ Y tế, thậm chí của nước ngoài về Bình Chân nhưng vẫn chưa đưa ra được kết luận.
Tiền phong
Gia Lai: Xài bằng giả, kê khống thuốc
Mượn danh bệnh nhân để rút tiền bảo hiểm; giám đốc trung tâm y tế huyện giả mạo bằng tốt nghiệp THPT, mua sắm thuốc, vật tư trái quy định, trù dập người tố cáo... Những sai phạm trên diễn ra trong một thời gian dài trong ngành y tế Gia Lai, nhưng chưa được xử lý nghiêm.
Bác sĩ chưa tốt nghiệp cấp 3
Năm 2004, ông Nguyễn Ngọc Ảnh nhậm chức Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Đăk Pơ. Chỉ sau 2 năm điều hành, ông Ảnh liên tục bị ông Phan Thanh Tạo, Trưởng khoa Dược - Cận lâm sàng Trung tâm Y tế Đăk Pơ gửi đơn khiếu kiện.
Thanh tra Sở Y tế Gia Lai kiểm tra và kết luận hàng loạt sai phạm của ông Ảnh như: Cử ông Nguyễn Minh Châu đi học trái ngành; trong thời gian ông Châu tự đi học vẫn được cơ quan trả lương; Giám đốc Nguyễn Ngọc Ảnh đi công tác ở các nơi vẫn được chấm công trực lãnh đạo; sử dụng xe công đi việc riêng, mua sắm tài sản cá nhân bằng tiền công không đúng quy định, vi phạm một số quy định trong việc mua thuốc điều trị…
Sau khi thanh tra, Giám đốc Trung tâm Y tế Đăk Pơ vẫn ung dung tại vị. Người tố cáo sau đó bị côn đồ vô cớ đánh gây thương tích 28%. Cho rằng lãnh đạo Sở Y tế bao che sai phạm, nhiều đơn thư tiếp tục tố cáo hành vi giả mạo bằng cấp của ông Nguyễn Ngọc Ảnh (Tiền Phong ngày 1/9/2009 đã phản ánh).
Thế nhưng, thay vì xử lý kỷ luật, đề nghị thu hồi các loại văn bằng do Đại học Y khoa Huế cấp cho ông Ảnh, ngày 1/9/2009, Giám đốc Sở Y tế Gia Lai lại tổ chức cuộc họp, đồng ý với giải trình của ông Ảnh là “Việc không có bằng THPT là vì nhà ở chuyển đi chuyển lại nhiều lần nên thất lạc không tìm thấy”.
Ngày 3/2/2010, trong kiểm điểm gửi Hội đồng kỷ luật ông Ảnh vẫn khẳng định: Bằng Tú tài phổ thông tôi đã tham gia dự thi tốt nghiệp năm 1974 bằng hình thức trắc nghiệm, sử dụng bút chì giber và chấm bằng máy. Đến ngày 1/4/2010, trong một bản kiểm điểm khác gửi Hội đồng kỷ luật huyện Đăk Pơ, ông Ảnh mới thừa nhận chưa có bằng tốt nghiệp THPT.
Vì sao không có bằng THPT nhưng ông Nguyễn Ngọc Ảnh vẫn được ngành y tế Gia Lai cho đi học chuyên tu tại Đại học Y Huế trong khi điều kiện nhập học ghi rõ thí sinh trúng tuyển phải có: Bằng tốt nghiệp THPT hoặc bổ túc văn hóa THPT bản chính. Học bạ THPT hoặc bổ túc văn hóa THPT bản chính. Không có đầy đủ các loại giấy tờ kể trên nhà trường không nhận vào học. Đến nay, vụ giả mạo bằng cấp của ông Ảnh vẫn chưa bị xử lý.
Mượn bệnh nhân rút tiền bảo hiểm y tế
Trong thời gian dài, nhiều bệnh nhân tham gia bảo hiểm y tế (BHYT) ở huyện Chư Sê đã bị một số cán bộ Trung tâm Y tế huyện ghi tăng thời gian điều trị, kê bệnh nhẹ thành bệnh nặng, kê khống thuốc… để trục lợi. Từ cuối năm 2009, Trung tâm Y tế huyện Chư Sê phải thành lập Tổ kiểm tra công tác thanh quyết toán BHYT.
Tổ kiểm tra phát hiện tất cả hồ sơ nội trú, ngoại trú được chọn kiểm tra đều đã bị kê khống thuốc hoặc thêm xét nghiệm, vật tư y tế… Các phiếu thanh toán chi phí điều trị đều có sai phạm. Số tiền được kê thêm chênh lệch với số tiền trong hồ sơ bệnh án được BHXH thanh toán từ 102.530 đồng đến 399.578 đồng/phiếu.
Tổ kiểm tra còn phát hiện 45 giấy xét nghiệm sinh hóa chưa ghi tên bệnh nhân, kết quả xét nghiệm… nhưng đã được bác sĩ điều trị và Trưởng khoa Xét nghiệm Trung tâm Y tế Chư Sê ký khống trước.
Bác sĩ nội ghép thận thành công
Bệnh viên Nhân dân 115, thành phố Hồ Chí Minh vừa ghép thận thành công cho bệnh nhân Bùi Hồng Nhan (25 tuổi) đã bị bệnh từ nhiều năm qua và được can thiệp lọc máu bằng phẫu thuật thẩm phân phúc mạc và chạy thận nhân tạo.
Đây là trường hợp ghép thận từ người cho đang còn sống nên rất khó khăn và phức tạp. Hơn nữa, lần đầu tiên ê kíp bác sĩ của Bệnh viện này tự thực hiện ca ghép thận mà không cần đến sự hỗ trợ của các chuyên gia nước ngoài như trước đây.
Sau khi ghép, các chỉ số xét nghiệm của bệnh nhân đã trở về bình thường, cả người cho thận và người được ghép đều khỏe mạnh. Thời gian tới, Bệnh viện Nhân dân 115 sẽ triển khai ghép gan ở người lớn và tiến hành các bước cần thiết trình các cơ quan chức năng cho phép ghép tạng từ người cho chết não.
Hà Nội mới
Vụ trẻ sơ sinh tử vong tại Bệnh viện Đa khoa Vân Đình (Ứng Hòa): Sở Y tế Hà Nội cần vào cuộc làm rõ
Sau nhiều năm xây dựng gia đình, vợ chồng anh Nguyễn Đức Duy (44 tuổi) và chị Đặng Thị Thanh (35 tuổi) ở thôn Hậu Xá, xã Phương Tú (Ứng Hòa) mới mang thai bé trai đầu lòng. Hai vợ chồng ngày đêm mong mỏi cháu bé cất tiếng khóc chào đời. Thế nhưng, niềm vui chưa thấy đâu, anh chị đã phải đón tin dữ, cháu bé bị tử vong ngay sau khi sinh...
Với gương mặt xanh xao, thẫn thờ chị Thanh tâm sự: Do nhiều tuổi, lại có thai lần đầu, nên tôi thường xuyên đi khám và đến các cơ sở y tế có máy siêu âm hiện đại để theo dõi sự hình thành, phát triển của thai nhi một cách đều đặn. Qua những lần thăm khám ở phòng khám của bác sỹ Vượng (ở thôn Hoàng Xá, thị trấn Vân Đình), phòng khám của bác sỹ Thinh (hiện là Trưởng khoa Sản Bệnh viện Đa khoa Vân Đình) đều kết luận thai nhi phát triển tốt, tim thai bình thường.
Niềm hạnh phúc của người phụ nữ khi đi lấy chồng là có một đứa con bỗng bị dập tắt vào đúng ngày 10/4/2010. Chị Thanh buồn bã nhớ lại, khi bắt đầu có hiện tượng chuyển dạ, tôi được người nhà đưa đến khoa sản Bệnh viện Đa khoa Vân Đình để khám, chờ sinh. Sau khi làm thủ tục nhập viện và được các bác sỹ, nữ hộ sinh của khoa đưa đi khám theo yêu cầu chuyên môn; đồng thời thực hiện một số xét nghiệm (thử máu, nước tiểu, siêu âm) cho thấy thai khỏe, thuận. Do lo lắng thai to, sức khỏe không được tốt, mọi người trong gia đình đã đề nghị bệnh viện cho chị được mổ đẻ, song yêu cầu đó không được đáp ứng. Trong hơn 12 giờ chờ đợi, kể từ lúc nhập viện đến khi mổ (từ 8h đến 20h30 ngày 10/4/2010) cũng là thời gian chị Thanh phải đi lại như chong chóng, lúc thì đi khám, siêu âm, rồi lại phải về phòng chờ đẻ; khi thì bác sỹ Nguyễn Huy Thông, trưởng kíp trực vào bấm ối, yêu cầu người nhà dùng ngoại lực kích thích để tạo cơn đau đẻ.
Gia đình chị Thanh cho biết, nhiều lúc lo lắng tìm gặp bác sỹ Thông để được tư vấn, nhưng không thể nào gặp được. Đến khoảng 20h10, bác sỹ Thông quay lại khám và tiếp tục bảo đi lại để chờ đẻ. Lúc đó, bà Bùi Thị Thảo (mẹ chị Thanh) có hỏi bác sỹ Thông một số chỉ dẫn, thì bị mắng: "Muốn biết thì ra hỏi con bà sẽ rõ"(?!). Khoảng 20h30 chị Thanh tiếp tục được gọi vào phòng để khám, nhưng khi nữ hộ sinh vừa đưa máy lên nghe tim thai liền kêu thất thanh: "Sao không thấy tim thai đập?". Bác sỹ Thông vội vàng chộp lấy máy để nghe, rồi thực hiện một số biện pháp nghiệp vụ, sau đó yêu cầu người nhà ký giấy mổ và nhanh chóng đưa chị Thanh lên bàn mổ. Bà Thảo cho biết thêm: Gần 30 phút thực hiện ca mổ, chúng tôi ở bên ngoài tuyệt nhiên không nghe thấy tiếng trẻ khóc, đến khi y tá yêu cầu gia đình đưa tã để quấn cho cháu và đưa lên cấp cứu tại khoa hồi sức cấp cứu, thì gia đình mới phát hiện toàn thân cháu đã tím tái. Khoảng hơn 10 phút, chúng tôi tiếp tục nhận được tin dữ: Cháu bé đã tử vong do trụy tim.
Sau khi sự việc xảy ra, gia đình chị Thanh đã nhiều lần đề nghị bệnh viện phải có lời giải đáp thỏa đáng và được đối chất trực tiếp với bác sỹ Thông về cái chết của cháu bé. Thế nhưng, bệnh viện cho rằng: Bác sỹ Thông là cán bộ của bệnh viện, chịu trách nhiệm trước lãnh đạo bệnh viện chứ không nhất thiết phải đối chất với gia đình chị Thanh. Về nguyên nhân tử vong của cháu bé, phía bệnh viện khẳng định: Khi mổ đẻ, về chuyên môn phải có chỉ định mổ, bệnh viện đã thực hiện đúng nguyên tắc chuyên môn quy định.
Trao đổi với phóng viên Báo Hànộimới, ông Nguyễn Văn Chương, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Vân Đình cho biết: Trường hợp sản phụ Thanh được bệnh viện theo dõi sát sao thông qua máy moniter, khi tim thai diễn biến có chiều hướng không tốt, bác sỹ bắt buộc phải mổ cấp cứu. Khi mổ ra cháu bé vẫn sống, thai hồng, một lát sau cháu bé bắt đầu thâm tím và xác định tim bị dị tật bẩm sinh suy hô hấp, khi ở trong bụng, thai được nuôi bởi người mẹ, sống bằng tim của mẹ, khi ra ngoài tim tự vận động, nên không thích ứng được. Bác sỹ Trần Văn Chương, Phó Giám đốc bệnh viện khẳng định: Sản phụ Thanh được khám và xác định không có chỉ định mổ lấy thai tuyệt đối. Bác sỹ Thông và kíp trực lựa chọn nghiệm pháp lọt ngôi chỏm là đúng chỉ định. Tuy nhiên, lãnh đạo bệnh viện cũng thừa nhận rằng, có sự ứng xử không đúng mực của bác sỹ Thông với người nhà sản phụ và bệnh viện đã nhắc nhở bác sỹ Thông để có sự điều chỉnh cho phù hợp. Ông Nguyễn Văn Chương, Giám đốc bệnh viện cũng cho biết thêm: Nếu gia đình chị Thanh có khó khăn gì về vật chất, thì có thể viết đơn, bệnh viện luôn sẵn lòng hỗ trợ để sản phụ phục hồi sức khỏe...
Với việc trả lời, giải quyết của bệnh viện như vậy, gia đình sản phụ Thanh vẫn không chấp nhận, bởi cho rằng có sự tắc trách, thiếu trách nhiệm từ phía bác sỹ, nên mới dẫn đến hậu quả như vậy. Để có câu trả lời thỏa đáng cho gia đình chị Đặng Thị Thanh, đề nghị Sở Y tế Hà Nội vào cuộc, sớm có kết luận một cách rõ ràng, công tâm, tránh khiếu kiện kéo dài.
An ninh Thủ đô, Tiền phong
Phát hiện mẫu nước dóng bình chứa vi khuẩn
Thanh tra Sở Y tế hà Nội vừa cho biết, từ đầu mùa hè tới nay cơ quan đã kiểm tra 7 cơ sở sản xuất nước uống đóng chai, đóng bình do thành phố cấp phép. Lực lượng chuyên ngành tại các quận, huyện cũng đã kiểm tra 130 cơ sở. Trong đó, kết quả kiểm nghiệm cho thấy có 6 mẫu nước bị nhiễm colifom (vi khuẩn gây tiêu chảy) vượt ngưỡng cho phép, Sở đã tạm đình chỉ hoạt động và phạt tiền 8 cơ sở sản xuất với mức tiền phạt đạt gần 53 triệu đồng.
Tiền phong, Thanh niên
Tả có nguy cơ lây lan rộng
Rất nhiều yếu tố khiến cho tả có thể tiếp tục lây lan”, Thứ trưởng Bộ Y tế Trịnh Quân Huấn lo ngại về dịch tả đang bùng phát.
Ông Trịnh Quân Huấn cho biết: trong hai tuần gần đây, số địa phương có bệnh nhân tả đã lên đến 11 tỉnh/thành với hơn 100 ca dương tính được xét nghiệm. Nhưng thực tế, số người nhiễm vi khuẩn cao hơn nhiều. Các bệnh nhân mắc tả chủ yếu có liên quan đến thức ăn sẵn: thịt chó, rau sống, thức ăn nguội chế biến sẵn. Nhưng đáng lưu ý, còn có những trường hợp mắc tả có liên quan đến sử dụng nước đá, nước giải khát lạnh có đá.
Các kết quả xét nghiệm do Viện Vệ sinh dịch tễ T.Ư, Viện Pasteur TP.HCM tiến hành gần đây nhất đã phát hiện có phẩy khuẩn tả trong một số mẫu thịt chó, rau sống, nước đá, chó sống; mẫu nước sông, kênh rạch nơi có bệnh nhân mắc tả. Như vậy, nguồn lây nhiễm tả rất đa dạng là yếu tố nguy cơ khiến tả có thể còn lan rộng.
Tiền phong, Lao động
TT-Huế: Số ca sốt xuất huyết tăng chóng mặt
Tin từ Trung tâm Y tế huyện Hương Trà, đến ngày 8/7, dịch sốt xuất huyết đã bùng phát tại 6 xã Hương Chữ, Hương Vân, Hương Văn, Bình Điền, Bình Thành, Hương Toàn.
Tại 6 xã đã có 22 ca nhiễm bệnh được phát hiện ban đầu đang được điều trị tại Bệnh viện TƯ Huế, Bệnh viện Hương Trà và các trạm y tế xã.
Hiện Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Thừa Thiên - Huế phối hợp với ngành y tế huyện Hương Trà tiến hành các biện pháp dập dịch tại các xã bùng phát sốt xuất huyết (Tiền phong 13/7).
Điều tra theo đơn thư bạn đọc: Bệnh viện đa khoa Phú Thọ (TPHCM): Có cắt nhầm buồng trứng bệnh nhân ?
Ngày 12/7, bà Phạm Thị Xuân, sinh năm 1986, quê ở Thanh Khê, Thanh Chương, Nghệ An và hiện tạm trú tại Q.12, TPHCM cho biết, sự việc xảy ra vào ngày 8.3.2010 khi bà bị đau âm ỉ vùng hố chậu phải và được khám tại khoa Cấp cứu BV Đa khoa Phú Thọ (TPHCM).
Tại đây, BS siêu âm chẩn đoán ban đầu u nang buồng trứng phải bán xoắn và được chỉ định phẫu thuật. Ca phẫu thuật do BS Nguyễn Thanh Sơn thực hiện ngay trong buổi chiều cùng ngày. Điều đáng nói, thay vì bệnh nhân bị u nang buồng trứng bên phải thì êkíp phẫu thuật lại thực hiện cắt buồng trứng bên trái mà không có một lời giải thích nào cho bệnh nhân.
Vụ việc trên đã được chuyển lên Thanh tra Sở Y tế TPHCM và bà Xuân yêu cầu BS Nguyễn Thanh Sơn phải nhận những thiếu sót về chuyên môn và hỗ trợ kinh phí điều trị tại BV Hùng Vương với số tiền 70 triệu đồng.
Thế nhưng, về phía BV vẫn khẳng định rằng, ca phẫu thuật trên đã được thực hiện đúng quy trình. Theo BS Nguyễn Thanh Sơn, căn cứ theo kết quả siêu âm thì kết luận chẩn đoán u nang buồng trứng xoắn bên phải. Kết hợp với siêu âm, các BS thống nhất chẩn đoán u nang buồng trứng xoắn và chỉ định mổ cấp cứu. Vì là trường hợp mổ cấp cứu nên không làm hội chẩn như mổ chương trình. Tuy nhiên, trong khi thám sát, các BS phát hiện u nang buồng trứng lớn gần 7cm ở bên trái xoắn 1800 (chứ không ở bên phải như siêu âm), u nang chiếm gần như toàn bộ buồng trứng trái và không có giới hạn rõ ràng. Sau đó, các BS đã thực hiện cắt nang buồng trứng trái với thời gian phẫu thuật kéo dài 60 phút. Ngày thứ hai sau mổ, êkíp phẫu thuật đã thông báo tình trạng cho bệnh nhân. Lý giải về việc trước khi phẫu thuật thì siêu âm thấy u nang bên phải chỉ định phẫu thuật, nhưng lại cắt bên trái, BS Sơn cho rằng, về mặt giải phẫu, buồng trứng hai bên không cố định mà di động khi buồng trứng lớn do u hoặc nang thì có thể nằm lệch vị trí. Nếu êkíp trực đã không cắt đúng u thì siêu âm về sau chắc chắn phải còn tồn tại khối u đó sau mổ.
Ông Phạm Hữu Quốc, Thanh tra Sở Y tếcho rằng, nếu không thống nhất cách giải thích của BV, thanh tra sẽ trình Ban giám đốc Sở Y tế vụ việc để lập hội đồng khoa học công nghệ kết luận về chuyên môn rõ ràng.
Nhân dân
Hà Nội: 18/29 quận, huyện xuất hiện dịch tiêu chảy
Ngày 12/7, Sở Y tế Hà Nội đã họp báo công bố phát hiện mẫu phân chó (lấy trực tiếp từ hậu môn chó chết) tại cơ sở giết mổ chó nhà Đàm Ngọc Chi (xã Đức Giang, huyện Hoài Đức, Hà Nội) dương tính với phảy khuẩn tả.
Một tuần trước đó, ngành y tế Hà Nội cũng ghi nhận mẫu phân chó tại cơ sở giết mổ chó khác ở xã Dương Nội dương tính với phảy khuẩn tả. Đây là 2 cơ sở giết mổ chó lớn nhất của Hà Nội. Ngay sau khi phát hiện mẫu phân chó dương tính với phảy khuẩn tả, Ban Chỉ đạo An toàn vệ sinh thực phẩm TP Hà Nội đã ra quyết định tạm đình chỉ hoạt động tất cả các cơ sở giết mổ chó tại địa bàn xã Đức Giang trong thời gian 14 ngày để khử khuẩn nguồn nước, môi trường và phòng chống dịch tả lây lan.
Ông Lê Anh Tuấn, Giám đốc Sở Y tế cho biết, tính đến ngày 12-7, dịch tiêu chảy cấp đã xuất hiện rải rác ở 18/29 quận, huyện của thành phố, trong đó có nhiều ca dương tính với phảy khuẩn tả. Qua điều tra dịch tễ, đa số ca bệnh có liên quan đến ăn thịt chó, mắm tôm. Sở Y tế Hà Nội đưa ra khuyến cáo, trong điều kiện thời tiết nắng, nóng như hiện nay, dịch rất có khả năng bùng phát nên người dân tuyệt đối không ăn các món ăn sống như gỏi, phải ăn chín, uống sôi, rửa tay sạch bằng xà phòng trước khi ăn và sau khi đi vệ sinh; vệ sinh môi trường xung quanh nơi ở…(Hà Nội mới, Lao động, Thanh niên, Tuổi trẻ, Tiền phong, Sức khỏe & Đời sống 13/7)
Trẻ em sốt xuất huyết biến chứng ở TP Hồ Chính Minh nhập viện tăng
Số trẻ em bị sốc do sốt xuất huyết biến chứng khá nhiều trong các ca nhập viện thời gian gần đây
Hiện nay, tại một số bệnh viện ở TP HCM trẻ em mắc sốt xuất huyết nhập viện gia tăng.
Tại Bệnh viện Nhi đồng 1, có gần 80 trẻ đang được điều trị nội trú, tăng hơn nhiều so với các tuần trước đây. Hiện mỗi ngày Bệnh viện Nhi đồng 1 tiếp nhận bình quân 15-20 cháu mắc sốt xuất huyết.
Tại Bệnh viện Nhi đồng 2, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới, số trẻ mắc sốt xuất huyết đang phải theo dõi, điều trị cũng tăng lên đáng kể. Điều đáng nói, số trẻ bị sốc nặng do sốt xuất huyết biến chứng khá nhiều.
Sức khỏe & Đời sống
Cứu sống bệnh nhân bị đâm thủng phổi
Ngày 10/7, Bệnh viện Quân y 121 (Quân khu 9) cho biết, các bác sĩ Khoa Hồi sức cấp cứu và phẫu thuật đã cứu sống một nam sinh viên bị vật nhọn đâm thủng phổi. Bệnh nhân là N.S.R. (20 tuổi, ngụ xã Khánh Hòa, huyện U Minh, tỉnh Cà Mau), hiện là sinh viên của một trường đại học ở Cần Thơ. Bệnh nhân nhập viện lúc 3h ngày 8/7 trong tình trạng huyết áp tụt, mạch nhanh, mất máu nhiều, suy hô hấp nặng. Theo chẩn đoán ban đầu, bệnh nhân bị vật nhọn đâm thấu phổi, trên cơ thể xuất hiện khá nhiều vết đâm do vật nhọn gây ra ở mặt và lưng. Các bác sĩ Khoa Hồi sức cấp cứu và phẫu thuật của Bệnh viện 121 đã tiến hành ca phẫu thuật gần 3 giờ đồng hồ. Do bệnh nhân mất máu quá nhiều, bệnh viện phải truyền hơn 2 lít máu để cứu sống bệnh nhân. Hiện ca phẫu thuật đã thành công, bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch.
Ứng dụng Laser Excimer thế hệ mới vào phẫu thuật tật khúc xạ
BV Mắt TW vừa khánh thành và đưa vào sử dụng hệ thống phẫu thuật tật khúc xạ bằng Laser Excimer thế hệ mới tại bệnh viện. PGS.TS. Trần An, Phó Giám đốc BV Mắt TW cho biết, mỗi ngày BV thực hiện khoảng 100 ca phẫu thuật với tỷ lệ phẫu thuật tật phúc xạ ngày càng tăng. Với kỹ thuật phẫu thuật bằng Laser Excimer thế hệ mới, mỗi một ca phẫu thuật chỉ kéo dài khoảng vài phút, thời gian liền vết mổ nhanh. Sau khi phẫu thuật, người bệnh sẽ nghỉ tại bệnh viện từ 1-2 giờ, sau đó được ra viện và tiếp tục điều trị bằng thuốc chuyên khoa do bác sĩ chỉ định. Tuy nhiên, TS. An cũng khuyến cáo, không phải bệnh nhân nào bị tật khúc xạ cũng được chỉ định phẫu thuật và phẫu thuật bằng Laser Excimer không phải là biện pháp hữu hiệu nhất để điều trị tận gốc các tật khúc xạ mắt. Sau khi phẫu thuật, bệnh nhân có thể bị khô mắt và vẫn có thể bị cận thị trở lại, khi đó, người bệnh phải đeo kính bổ sung và sử dụng thuốc theo hướng dẫn của bác sĩ.
Thuốc sản xuất trong nước đáp ứng 50% nhu cầu sử dụng
Thông tin từ Cục Quản lý Dược, Bộ Y tế cho biết, trị giá sản xuất thuốc trong nước hiện đạt khoảng 50% nhu cầu sử dụng thuốc với 10.692 số đăng ký, tương đương 503 hoạt chất nằm trong danh mục thuốc thiết yếu. Bên cạnh đó, mạng lưới cung ứng thuốc được mở rộng khắp đến vùng sâu, vùng xa nhằm đáp ứng nhu cầu phòng, chống dịch bệnh của nhân dân. Cũng theo Cục Quản lý Dược, 6 tháng đầu năm 2010, giá thuốc cơ bản ổn định, không có sự gia tăng đột biến, chỉ có một số mặt hàng có sự điều chỉnh tăng giá nhẹ. Tuy nhiên, để tăng cường công tác quản lý giá thuốc, trong tháng 7/2010, Cục Quản lý Dược sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng triển khai các biện pháp nhằm tăng cường nguồn cung, chấn chỉnh công tác đấu thầu thuốc, đẩy mạnh thanh tra kiểm tra và xử lý vi phạm về dược phẩm.
Yêu cầu các bệnh viện Trung ương kê đơn thuốc điện tử
Theo Cục Quản lý Khám chữa bệnh, 80% khoa dược của bệnh viện tuyến Trung ương đã có phần mềm quản lý thuốc kết nối với khoa khám bệnh để kê đơn và phát thuốc cho bệnh nhân ngoại trú qua mạng. Bộ Y tế đang yêu cầu các bệnh viện tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động kê đơn thuốc nhằm mục tiêu đến cuối năm 2010, toàn bộ 36 bệnh viện tuyến Trung ương đều thực hiện kê đơn điện tử.
Giám sát việc triển khai phòng chống dịch tiêu chảy cấp nguy hiểm tại các cơ sở KCB
Cục Quản lý Khám chữa bệnh, Bộ Y tế vừa có công văn khẩn chỉ đạo các bệnh viện, Sở Y tế các tỉnh/thành phố và y tế các bộ, ngành đẩy mạnh kiểm tra, giám sát việc triển khai các hoạt động phòng chống dịch tiêu chảy cấp nguy hiểm đối với các cơ sở KCB. Theo đó, việc triển khai các phương án thường trực, thành lập các đội y tế lưu động, thu dung, cấp cứu, điều trị và cách ly người bệnh, chuẩn bị cơ số thuốc, dịch truyền, trang thiết bị vật tư... tại các cơ sở KCB nhằm đối phó với dịch tiêu chảy cấp nguy hiểm phải được thực hiện thường xuyên, có sự giám sát chặt chẽ của cơ quan chủ quản. Theo nhận định của Cục Quản lý KCB, hiện nay, mặc dù công tác phòng chống dịch đã có rất nhiều cố gắng, song số ca bệnh đang có chiều hướng gia tăng và có nguy cơ bùng phát thành dịch tại nhiều địa phương. Do đó, việc hướng dẫn cho bệnh nhân và người nhà bệnh nhân các biện pháp phòng tránh lây lan ra cộng đồng là hết sức cần thiết.
Giẫm, đạp trị bệnh ở phố Cò, Thái Nguyên:ai dung túng cho cách chữa bệnh kỳ quái này?
Từ năm 2006, báo Sức khỏe & Đời sống đã có bài phản ánh về cách chữa bệnh không khoa học của bà Phạm Thị Phú, ở phố Cò, Thị xã sông Công , tỉnh Thái Nguyên, chữa bệnh bằng cách dẫm đạp lên chỗ đau của người bệnh. Giờ đây, dư luận báo chí lại tiếp tục phản ánh về cách chữa bệnh phản cảm này, PV báo SK&ĐS đã cùng đoàn công tác của Bộ Y tế, do lãnh đạo Cục Khãm chữa bệnh làm trưởng đoàn, lên phố Cò để làm rõ vấn đề này.
Sau một ngày làm việc khẩn trương, đầy trách nhiệm, đoàn công tác của Bộ Y tế đã có ý kiến về vấn đề này…