Nhiều hoạt động kỷ niệm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27-2);Kỷ niệm ngày thầy thuốc Việt Nam 27-2:Phấn đấu giải quyết tình trạng quá tải bệnh viện;Cứu sống một người bị chém gần đứt cổ ;Mồ hôi thấm áo ;Các cơ sở y tế tuyến dưới:Thiếu nhân lực, nghèo thiết bị;Bệnh viện Tim Hà Nội:Làm chủ các kỹ thuật cao hàng đầu;Mổ bệnh nhân bằng dao... lam
Hà Nội mới, Nhân dân, An ninh Thủ đô, Gia đình & Xã hội
Nhiều hoạt động kỷ niệm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27-2)
Sáng 24-2, nhân kỷ niệm 56 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam, hơn 1.500 cán bộ, nhân viên y tế Bệnh viện Hữu nghị Việt - Đức đã tổ chức đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh. Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan đến dự và trao tặng Huân chương. PGS.TS Nguyễn Tiến Quyết- Giám đốc bệnh viện, vinh dự được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động. Với lịch sử hơn 100 năm, Bệnh viện Hữu nghị Việt - Đức luôn song hành cùng sự phát triển của nền y học nước nhà, xứng đáng là trung tâm ngoại khoa đầu ngành của cả nước với hàng chục nghìn ca phẫu thuật mỗi năm. Năm 2004, bệnh viện phẫu thuật được 16 nghìn ca bệnh thì năm 2010 đã tăng lên hơn 34 nghìn ca, trong đó 70% là phẫu thuật đặc biệt và loại một. 5 năm gần đây, bệnh viện đã triển khai thêm hơn 300 kỹ thuật ngoại khoa, gây mê hồi sức, chẩn đoán hình ảnh, xét nghiệm giải phẫu bệnh lý để áp dụng nâng cao chất lượng khám, điều trị bệnh. Bệnh viện là đơn vị đầu tiên thành công trong việc ghép gan trên người trưởng thành, ghép thận từ người cho chết não và hiện đang chuẩn bị triển khai kỹ thuật ghép tim.
* Chiều 27-2, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Thiện Nhân đã đến thăm, chúc mừng và ghi nhận những đóng góp to lớn trong sự nghiệp chăm sóc sức khỏe nhân dân của tập thể cán bộ, nhân viên y tế 3 bệnh viện: Phổi Hà Nội, K, TƯ Quân đội 108. Tại Bệnh viện Phổi Hà Nội, sau khi thăm Phòng Xét nghiệm an toàn sinh học cấp 2, Phó Thủ tướng đã tặng quà cho hơn 10 bệnh nhân Khoa Cấp cứu - Hồi sức tích cực. Phó Thủ tướng đặc biệt biểu dương tinh thần nỗ lực làm việc của hơn 40 bác sỹ (trong số 200 cán bộ, nhân viên) bệnh viện, vì mỗi năm phải đảm trách khám, điều trị cho trên 30.000 lượt bệnh nhân, trong đó có 4.000 bệnh nhân điều trị nội trú. Đồng thời đề nghị Sở Y tế Hà Nội tiếp tục quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện đại cũng như nhân lực, để bệnh viện luôn giữ vững danh hiệu là lá cờ đầu của ngành trong các phong trào thi đua.
* Cùng ngày, các thế hệ thầy thuốc của ngành Y tế Thủ đô đã vui mừng tổ chức mít tinh, ôn lại 56 năm Ngày truyền thống. Phát biểu tại lễ mít tinh, thay mặt lãnh đạo thành phố, Phó Chủ tịch UBND TP Ngô Thị Thanh Hằng đã gửi lời chúc tới toàn thể cán bộ y tế, ghi nhận những thành tích phòng, chống dịch bệnh, an toàn vệ sinh thực phẩm... mà ngành hoàn thành tốt trong năm vừa qua, năm Thủ đô diễn ra nhiều sự kiện chính trị quan trọng. Nhân dịp này, Phó Chủ tịch Ngô Thị Thanh Hằng đã đến thăm, chúc mừng tập thể cán bộ, nhân viên y tế của Bệnh viện Hòe Nhai, Ban Bảo vệ và Chăm sóc sức khỏe cán bộ thành phố.
* Ngày 24-2, Bệnh viện Phụ sản TƯ tổ chức lễ kỷ niệm Ngày Thầy thuốc Việt Nam. Trong năm 2010, bệnh viện đã khám cho hơn 2,67 triệu bệnh nhân, điều trị ngoại trú gần 225 nghìn người, điều trị nội trú hơn 330 nghìn bệnh nhân và 18 nghìn trẻ sơ sinh.
* Nhân kỷ niệm 56 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam 27-2, chiều 24-2, Ban Thường vụ LĐLĐ TP Hà Nội đã tổ chức gặp mặt, tôn vinh, bày tỏ lòng biết ơn với 80 thầy thuốc tiêu biểu có thành tích xuất sắc trong chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân, CNVCLĐ Thủ đô.
Tuổi trẻ
Kỷ niệm ngày thầy thuốc Việt Nam 27-2: Phấn đấu giải quyết tình trạng quá tải bệnh viện
Sáng 24-2, tại hội trường TP.HCM, Sở Y tế TP.HCM đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 56 năm Ngày thầy thuốc VN 27-2 (1955-2011). Phó chủ tịch UBND TP.HCM Hứa Ngọc Thuận thay mặt lãnh đạo TP ghi nhận các đóng góp tích cực, những nỗ lực và thành tích đạt được trong các hoạt động chăm sóc sức khỏe nhân dân của ngành y tế TP. Ông đề nghị năm 2011 ngành y tế tiếp tục cố gắng chăm sóc sức khỏe nhân dân tốt hơn; triển khai mạnh chương trình “Thuốc Việt cho người Việt”; tập trung, quyết liệt xây dựng các bệnh viện cửa ngõ để giải tỏa áp lực quá tải bệnh nhân ở các bệnh viện nội thành, chuyên khoa. Theo ông Thuận, trong năm năm tới ngành y tế TP có thể nói với người dân TP rằng đã giải quyết được vấn đề quá tải bệnh viện; đảm bảo 100% trẻ em được tiêm chủng đủ bảy loại văcxin; đảm bảo chất lượng, công bằng trong khám chữa bệnh cho bệnh nhân bảo hiểm y tế...
Ngày 24-2, Sở Y tế TP.HCM đã phối hợp với Thành đoàn TP.HCM tổ chức buổi gặp gỡ “Thanh niên ngành y tế với lãnh đạo TP” tại Bệnh viện Nhi Đồng 1. Các y bác sĩ trẻ đã có dịp trao đổi, đề xuất các ý kiến liên quan đến vấn đề y đức, nghiên cứu khoa học, huấn luyện đào tạo, các hoạt động hướng về cộng đồng... Cũng trong dịp này, lãnh đạo TP đã tuyên dương 56 gương thầy thuốc trẻ tiêu biểu 2011 của ngành y tế TP.
* Cùng ngày, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Phó chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan đã trao tặng Huân chương Hồ Chí Minh cho tập thể Bệnh viện hữu nghị Việt Đức cùng danh hiệu Anh hùng lao động cho cá nhân PGS.TS Nguyễn Tiến Quyết, giám đốc bệnh viện.
Cứu sống một người bị chém gần đứt cổ
Ngày 24-2, bác sĩ Chu Tấn Sĩ - trưởng khoa ngoại thần kinh bệnh lý Bệnh viện Nhân Dân 115 (TP.HCM) - cho biết các bác sĩ của bệnh viện vừa phẫu thuật điều trị thành công một ca bị chém gần đứt cổ. Ngày 4-2, bệnh nhân V.V.S. (33 tuổi, làm bảo vệ cho một công ty ở Q.4) được chuyển đến Bệnh viện Nhân Dân 115 cấp cứu với vết chém chiếm gần hết vùng gáy, dài 18cm, sâu 12cm (đụng tới xương sống cổ), gây rách động mạch cột sống bên trái. Bệnh nhân được các bác sĩ phẫu thuật làm sạch vết thương.
Ngày 16-2, do bệnh nhân ho mạnh làm vết thương chảy máu nhiều nên các bác sĩ phải mổ để cầm máu. Tuy nhiên, trong lúc mổ vết rách động mạch bục ra, máu phun dữ dội, vọt cao 80cm, không thể cầm lại được. Lúc này bệnh nhân có nguy cơ tử vong ngay trên bàn mổ. Êkip phẫu thuật nhanh chóng dùng gạc chèn chặt vết thương, khâu ép lại để cầm máu tạm thời. Sau đó bệnh nhân được cho chụp mạch máu và thấy có túi giả phình động mạch cột sống bên trái.
Để cứu bệnh nhân, sau khi kiểm tra các động mạch nuôi não và vùng đầu cổ, các bác sĩ quyết định làm tắc động mạch bị rách bằng cách đặt bốn vòng xoắn kim loại và bơm keo làm bít động mạch này mà không ảnh hưởng đến sức khỏe bệnh nhân. Như vậy, bệnh nhân chỉ còn ba động mạch nuôi não và vùng đầu, thay vì bốn cái như người bình thường.
Ngày 23-2, bệnh nhân được mổ lần thứ ba để lấy ra tổng cộng 17 miếng gạc đã được dùng để chèn ép động mạch cầm máu trước đó. Theo bác sĩ Chu Tấn Sĩ, nhờ kết hợp các phương pháp điều trị hiện đại nên bệnh nhân đã được cứu sống. Sáng 24-2, sức khỏe bệnh nhân đã hoàn toàn ổn định.
Mồ hôi thấm áo
Ca mổ thành công, bệnh nhân chỉ biết và nhớ ơn bác sĩ đã cứu sống họ qua cơn bệnh thập tử nhất sinh... Mấy khi người bệnh nhớ đến công lao người điều dưỡng - người giúp việc không thể thiếu của bác sĩ - trong việc điều trị và cứu sống mình.
Nói đến điều dưỡng trưởng Hồ Văn Chính và điều dưỡng viên Nguyễn Văn Hồng của khoa phẫu thuật hồi sức, bác sĩ Trần Thanh Mỹ - giám đốc Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình TP.HCM - cho rằng: “Hai anh ấy không chỉ là những điều dưỡng điển hình của bệnh viện mà còn của cả ngành điều dưỡng VN”.
Dành hết thời gian cho người bệnh
Một ngày tháng 2/2011, tôi đến thăm phòng hồi sức - săn sóc đặc biệt (thuộc khoa phẫu thuật hồi sức). Lúc này anh Hồ Văn Chính đang hướng dẫn một điều dưỡng chăm sóc bệnh nhân. Anh kiểm tra ống dẫn lưu màng phổi cho một bệnh nhân gầy gò, bị ung thư đã di căn vào xương, phổi.
Anh Chính giải thích với người bệnh: “Khi đặt cái ống này, mỗi khi anh thở sẽ đau. Nhưng anh phải cố gắng thở nhé. Nếu anh không thở, phổi của anh sẽ xẹp. Rồi một ngày nào đó nó sẽ không nở được nữa và anh phải thở máy. Nếu anh không cố gắng thở sẽ không rút bỏ được ống dẫn lưu này. Cái ống sẽ nằm hoài trong đó. Đầu tiên nó là bạn anh, một ngày nào đó nó sẽ không còn là bạn mà là vật trở ngại trong việc điều trị của anh”. Sau khi nói xong với giọng ân cần, chia sẻ, anh Chính hướng dẫn bệnh nhân tập thở.
Xong bệnh nhân này, anh quay sang chăm sóc một bệnh nhân khác bị tai nạn giao thông gãy hở xương, đứt động mạch cổ chân phải, mới được bác sĩ phẫu thuật xong. Anh khom lưng dùng tay xoa bụng bệnh nhân vừa rủ rỉ chuyện trò cho bệnh nhân này quên đau. Sự an ủi của anh Chính khiến gương mặt tái xanh của bệnh nhân cố nở nụ cười.
Năm nay 45 tuổi nhưng anh Chính vẫn còn độc thân. Anh cho biết 23 năm gắn bó với công việc điều dưỡng ở Bệnh viện phụ sản Từ Dũ và Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình TP, anh miệt mài làm việc nên không đủ thời gian để nghĩ đến chuyện lập gia đình. Chịu khó học hỏi mỗi ngày một chút để tích lũy kiến thức phục vụ người bệnh, anh đã trở thành điều dưỡng giỏi nên được bệnh viện bổ nhiệm làm điều dưỡng trưởng phòng hồi sức và săn sóc đặc biệt từ năm 2000.
Người đảng viên gương mẫu
Trong khi đó, điều dưỡng viên Nguyễn Văn Hồng, 32 tuổi, làm việc dưới quyền của anh Chính, là một trong số rất ít điều dưỡng là đảng viên trẻ, có chuyên môn giỏi của Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình TP với thâm niên 11 năm tại phòng săn sóc đặc biệt.
Anh Hồng thổ lộ người điều dưỡng phải là người mẹ hiền luôn túc trực bên cạnh người bệnh để chăm sóc từ miếng ăn, giấc ngủ, cho đến việc vệ sinh cá nhân và phải biết cùng vỗ về, chia sẻ, an ủi họ. Ở góc độ chuyên môn, điều dưỡng luôn xem mình là người hỗ trợ bác sĩ để giúp điều trị một ca bệnh thành công.
Khi nhận y lệnh của bác sĩ, điều dưỡng phải cố gắng thực hiện cho đúng, nghiêm túc, không được phép làm việc theo kiểu “trả nợ quỷ thần” trọn tám giờ rồi phủi tay về nhà. Anh Hồng chỉ biết làm hết trách nhiệm của người điều dưỡng để giúp bệnh nhân nhanh chóng bình phục.
Niềm vui lớn nhất của anh Hồng là khi nhận được điện thoại hỏi thăm sức khỏe của bệnh nhân cũ. Mới tết vừa rồi anh nhận được tin nhắn chúc tết của một bệnh nhân tên Cường ở Thừa Thiên - Huế. Anh Cường bị vẹo cột sống nặng, sau mổ bị biến chứng suy hô hấp phải nằm năm tháng ở phòng săn sóc đặc biệt và anh Hồng được phân công chăm sóc bệnh nhân này. Hơn 10 năm làm điều dưỡng, anh chưa gặp ca bệnh nào đặc biệt như anh Cường.
Bệnh nhân nhiều lần thập tử nhất sinh, thở máy rồi hồi phục, rồi lại trở nặng phải thở máy. Từ bác sĩ đến người nhà đều nghĩ anh Cường không qua khỏi, nhưng nhờ sự giúp đỡ của các y bác sĩ, trong đó có một phần công sức của anh Hồng, bệnh nhân này đã vượt qua được cái chết. “Nếu tôi biết viết văn, tôi sẽ viết một bài về tấm lòng nhân hậu của anh Hồng đưa lên mạng cho nhiều người cùng biết” - qua điện thoại, anh Đỗ Quốc Cường đã nói với chúng tôi như vậy.
Trước khi xuất viện, không biết làm gì để bày tỏ lòng biết ơn với anh Hồng nên anh Cường chuẩn bị phong bì để bồi dưỡng. Thế nhưng anh Hồng dứt khoát không nhận.
Làm không vì tiền
Đối với anh Chính, dù bệnh nhân nghèo hay khá giả anh đều một lòng chăm sóc như nhau. Anh Chính tâm sự: “Lương điều dưỡng dù ít nhưng vẫn hơn nhiều người nghèo. Người nghèo hơn tôi vẫn sống được, tại sao tôi lại không sống được? Nếu nhận tiền của bệnh nhân, tôi không còn là tôi, là thầy thuốc nữa. Chỉ đơn giản vậy thôi”. Anh nói phải xem việc phục vụ bệnh nhân là cái nghề “mồ hôi thấm áo”.
Còn anh Hồng cho biết cũng rất tủi thân khi phải nghe bệnh nhân than phiền về thái độ thiếu tận tâm, vòi tiền của một vài điều dưỡng nào đó. Anh đau lòng khi thấy trong mắt bệnh nhân bây giờ điều dưỡng viên là những người chỉ biết nạt nộ, làm khó bệnh nhân. Có lo lót tiền thì được chăm sóc tử tế, còn không thì bị bỏ rơi.
Tuy buồn nhưng anh Hồng cảm thấy người bệnh trách đúng vì thực tế điều này vẫn xảy ra... Riêng anh, dù hoàn cảnh gia đình rất khó khăn, cha mẹ mất sớm, con còn nhỏ, vợ làm giáo viên, ngày ngày đi hơn 23 cây số từ căn nhà tình thương do bệnh viện xây tặng ở Bình Chánh đến bệnh viện làm việc, anh vẫn không cho phép mình nhận tiền bồi dưỡng của bất cứ ai chỉ vì: “Bệnh nhân đã khổ lắm rồi, mình không giúp được gì sao lại nhận tiền của họ?” .
Lao động
Các cơ sở y tế tuyến dưới: Thiếu nhân lực, nghèo thiết bị
Đề án 1816 chuyển giao kỹ thuật cho tuyến dưới đã được Bộ Y tế thực hiện hơn 2 năm. Gần 4.000 cán bộ y tế đã đi luân phiên, chuyển giao cho tuyến dưới gần 1.800 loại kỹ thuật phục vụ khám - chữa bệnh (KCB). Những nỗ lực của cán bộ đi chuyển giao và địa phương tiếp nhận đã giúp KCB ở tuyến dưới được cải thiện hơn rất nhiều. Cho dù vậy, các BS ở tuyến dưới vẫn phải làm việc trong tình trạng trang thiết bị nghèo nàn và nhân lực thiếu hụt, điều đó đã ảnh hưởng không nhỏ tới chất lượng phục vụ người dân.
Có trâu mà không có cọc
BS Lâm Thanh Thủy – PGĐ BV Đa khoa huyện Long Mỹ (tỉnh Hậu Giang) đã dùng hình ảnh “có trâu mà không có cọc” miêu tả về thực trạng trang thiết bị ở đây. Hiện tại, BV có tới 6 chiếc máy thở, đủ serie như loại đa năng, máy thở NCPAP, máy thở PIPAP, máy thở HT50. Sở dĩ có sự dư dả này là do được nhiều chương trình cấp quá, từ sốt xuất huyết, H1N1, H5N1, đến trái phiếu chính phủ. Tuy thừa máy thở, bơm tiêm tự động, máy truyền dịch tự động nhưng BV lại không có máy xét nghiệm khí máu. Do đó, BV chỉ có thể cho thở hô hấp các trường hợp tai nạn giao thông. Còn các bệnh nhân bị phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD), viêm phổi thì “đâu dám để”. Từ năm 2005, Long Mỹ trở thành BV đa khoa hạng 2 tuyến huyện, khi là Trưởng khoa Hồi sức, BS Thủy đã đề nghị cấp, nhưng sau 5 năm vẫn chưa được.
Theo BS Phan Thanh Thuấn - PGĐ BV: Trang thiết bị không đồng bộ đã khiến việc tiếp nhận chuyển giao kỹ thuật mới phải đình lại. BS chuyên khoa II của BV đã có chứng chỉ học nội soi, chỉ chờ có máy nội soi là làm được, nhưng đề xuất nhiều năm mà chưa được hồi âm. Trong 3 tháng, BV Đa khoa T.Ư Cần Thơ xuống chuyển giao kỹ thuật nội soi dạ dày, đã có 106 ca được tiến hành, chứng tỏ nhu cầu của người dân rất cao. Nhưng tay không sao bắt được giặc, họ lại phải chuyển tuyến. Các bệnh nhân nội tiết cũng rất nhiều, nhưng BV không có máy xét nghiệm T3, T4, THH xác định hormon nên cũng đành bó tay. Tương tự, các kỹ thuật mổ nội soi ruột thừa, nội soi tai mũi họng, BS biết thì cứ biết đấy, còn ai đến thì cứ xin mời kính... chuyển. Máy nội soi dạ dày được cấp 5 năm, nay đã hết thời gian bảo hành, bị xuống cấp và hỏng từ tháng 6.2010. BV làm đơn xin Sở Y tế tỉnh kinh phí hơn 100 triệu đồng bảo hành, sở cũng chưa duyệt.
Chẩn đoán... áng chừng, không dám đưa kết quả cho người bệnh
Trang thiết bị thiếu và hỏng không thể không ảnh hưởng đến hiệu quả sử dựng. KS Bùi Xuân Vinh - Trưởng phòng Vật tư TBYT - BV Bạch Mai đã có lần chia sẻ: “Trong nhiều lần đi hỗ trợ tuyến dưới theo QĐ 1816, tôi thấy hầu hết các kỹ thuật viên không nắm được những kiến thức cơ bản về kỹ thuật trang thiết bị. Máy thở, máy hút phục vụ trực tiếp bệnh nhân thì tối thiểu cứ 3 tháng phải được bảo dưỡng. Nhưng ở nhiều BV tuyến dưới không thấy làm. Khi mở máy ra đều thấy tất cả các bộ lọc ken đặc bụi bẩn. Kiểm tra máy làm giàu ôxy cá nhân phát hiện, bộ lọc đầu quá bẩn nên chỉ đạt được 21% khí trời tự nhiên. Một số nơi thấy máy trục trặc đã tự động tháo ra, nhưng lại không biết lắp vào thế nào”.
Cuối năm ngoái, tại hội nghị khoa học kinh tế y tế lần I, BS Nghiêm Trần Dũng - Phó vụ trưởng Vụ BHYT (Bộ Y tế) - công bố nghiên cứu hồi cứu về chất lượng trên 416 phim X – quang được chụp tại 6 BV thuộc 3 tỉnh Thanh Hóa, Phú Yên, Yên Bái do các chuyên gia về chẩn đoán hình ảnh của BV Bạch Mai thực hiện. Kết quả đáng lo ngại về chất lượng phim chụp cũng như kết quả đọc phim của các BV. Phim chụp không đạt tiêu chuẩn chất lượng dao động từ 7,1 – 48% do sai về tư thế và sai về kỹ thuật chụp. Kết quả chụp phim của BV không phù hợp với chẩn đoán của các chuyên gia từ 22 – 61%. Hậu quả của việc này dẫn đến kết luận sai về tình trạng của người bệnh.
Để kết lại bài viết này, chúng tôi xin trích lại câu chuyện bên lề, thật mà như đùa mà BS Lê Thị Duyên Thắm – GĐ BV Đa khoa Châu Thành – Bến Tre - kể: Để làm siêu âm tim, cần có các hình ảnh ra liên tục. Tuy nhiên, chiếc máy siêu âm mà BV có chỉ có thể cho các hình ảnh đơn lẻ. BV hỏi nhà cung cấp thì được trả lời rằng, máy chỉ chạy được thế. Vì thế, sau khi có kết quả siêu âm này để tham khảo, phải kết hợp với kinh nghiệm mà chẩn đoán bệnh. Và đương nhiên, kết quả siêu âm đó BV không dám đưa lại cho bệnh nhân.
Bệnh viện Tim Hà Nội: Làm chủ các kỹ thuật cao hàng đầu
Được thành lập cách đây 10 năm và mới chính thức hoạt động được 7 năm, nhưng Bệnh viện (BV) Tim Hà Nội đã làm chủ các kỹ thuật phẫu thuật và can thiệp tim mạch vào hàng hiện đại nhất hiện nay.
Bệnh nhân từ hơn 50 tỉnh/TP tin tưởng tìm đến đây để chữa bệnh. BV đã phẫu thuật tim hơn 5.400 ca, trong đó 95% là phẫu thuật tim hở. Từ tháng 4.2009, BV bắt đầu triển khai kỹ thuật can thiệp tim mạch được khoảng 1.500 ca - tỉ lệ thành công tăng tới 98%.
Ngay từ những ngày đầu đi vào hoạt động, BV liên tục đi khám nhân đạo cho các em học sinh ở Hà Nội và các tỉnh lân cận: Ninh Bình, Tuyên Quang, Quảng Ninh, Lào Cai... Kết quả, hơn 38.000 cháu ở 31 tỉnh/TP được khám và sàng lọc, qua đó 860 cháu được chỉ định điều trị. Để có nguồn quỹ chữa cho các cháu, BV vận động các quỹ, tổ chức từ thiện, tạo điều kiện cho trẻ em nghèo được hỗ trợ kinh phí.
Ngày 25/2, tập thể bệnh viện và Giám đốc bệnh viện Nguyễn Văn Mão được nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.
Mổ bệnh nhân bằng dao... lam
Tại tòa, ông Ca Văn Vẻ thừa nhận toàn bộ hành vi lừa gạt con bệnh bằng cánh nói với họ bị người khác trù ếm. Muốn sống phải mổ lấy đồ ếm ra. Những người bị hại tự nguyện để cho Vẻ mổ khi thì bằng dao lam, khi bằng dao Thái Lan.
Sau khi học lớp bồi dưỡng ngắn hạn về y học cổ truyền, năm 2005 Ca Văn Vẻ về quê hành nghề y. Từ thứ hai đến thứ sáu Vẻ bốc thuốc, khám bệnh tại Trạm Y tế xã Tân Phong, huyện Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu. Thứ bảy, chủ nhật bốc thuốc, châm cứu tại nhà. Từ tháng 7/2008 đến cuối năm 2009, chị Lý Thị Diệu, Lý Thị Điệp, anh Lý Thanh Tùng - cùng ngụ xã Tân Phong - đến điều trị tại nhà ông Vẻ. Quá trình điều trị nhiều ngày, nhưng cả 3 người đều không hết bệnh. Lúc này thầy Vẻ mới bày ra cách lừa gạt con bệnh là bị “bề trên” yếm, phải mổ trục những đồ ếm ra. Cả ba người đều chấp nhận cho thầy Vẻ mổ.
Điều trớ trêu là lúc thầy mổ bằng dao Thái Lan, lúc bằng dao lam trên lưng các con bệnh sau đó dùng bông gòn và băng keo dán lại mà không cần đến thuốc sát trùng, gây tê, gây mê gì. Mổ xong, các nạn nhân trên vẫn ở nhà thầy Vẻ để uống thuốc nam. Sau khi được thầy Vẻ điều trị, bệnh càng nặng hơn nên các nạn nhân trên đi điều trị tại bệnh viện. Bức xúc trước những việc làm của thầy Vẻ, các nạn nhân đã tố cáo hành vi của Vẻ với các cơ quan chức năng. Tại bản án sơ thẩm ngày 25/11/2010, TAND huyện Giá Rai tuyên phạt Vẻ 6 tháng tù về tội “cố ý gây thương tích”. Ngày 25/2 tại phiên xét xử phúc thẩm, TAND tỉnh Bạc Liêu đã tuyên y án sơ thẩm.
Nhiều kỹ thuật mới trong điều trị không cần phẫu thuật
Nhân kỷ niệm 56 năm Ngày Thầy thuốc VN, nhiều bệnh viện trên địa bàn TPHCM đã công bố các kỹ thuật mới trong điều trị bệnh, thậm chí cả bệnh mạn tính hoặc một số kỹ thuật can thiệp mà không cần phải phẫu thuật...
Các kỹ thuật đưa vào ứng dụng mở ra cơ hội mới trong việc chữa trị và cứu sống cho nhiều người bệnh với chi phí bỏ ra không nhiều...
Ứng dụng công nghệ tế bào gốc mô mỡ điều trị thoái hoá xương khớp
Tại BV ĐH Y- Dược, lần đầu tiên, các BS của VN đã ứng dụng công nghệ tế bào gốc (TBG) mô mỡ trong điều trị bệnh lý thoái hóa xương khớp mạn tính ở khớp gối và chống lão hóa. Bệnh nhân đầu tiên được thực hiện là nữ, 57 tuổi bị thoái hóa khớp gối và đã uống thuốc liên tục nhưng vẫn đau. BS Bùi Hồng Thiên Khanh - Trưởng phân khoa Xương khớp, thuộc khoa Ngoại tổng hợp, BV ĐH Y - Dược TPHCM - giải thích, việc lấy TBG mô mỡ rất đơn giản, chỉ cần hút trực tiếp mỡ bụng của BN, sau đó quay ly tâm, xử lý qua một số công đoạn. Thành phẩm TBG thu được sẽ trộn lẫn với huyết tương giàu tiểu cầu cũng được lấy từ chính máu của BN. Hỗn hợp này sẽ được tiêm vào khớp gối của người bệnh. Đặc biệt, số lượng TBG được lấy từ mô mỡ chiếm đến 2% TBG trong cơ thể, trong khi ở tủy xương chỉ chiếm 2/1.000 nên tỉ lệ điều trị sẽ thành công cao.
Chi phí điều trị hiện nay cho mỗi ca khoảng 2.000USD, trong khi ở nước ngoài lên đến từ 10-20 lần so với chi phí trong nước. Mỗi lần điều trị bơm TBG mô mỡ, BN chỉ mất từ 24 - 48 giờ điều trị, bao gồm cả thủ tục xét nghiệm. Sau ba - sáu tháng, BN hy vọng sẽ hồi phục tổn thương sụn khớp ở giai đoạn II - III, vì khi bơm vào cơ thể, khả năng hấp thụ tại chỗ của TBG mô mỡ rất cao, những mô mỡ thông thường khi bơm vào sẽ tự “tan” đi.
Cứu sống trẻ sơ sinh mắc chứng cao áp phổi với khí NO
Bệnh viện Nhi Đồng 1 - TPHCM cũng vừa cho xuất viện một trường hợp trẻ sơ sinh mắc chứng cao áp phổi vừa được cứu sống thành công. Bệnh nhi là bé gái, con của chị P.T.Đ (ngụ quận 9-TPHCM). Trước đó, bệnh nhi này nhập viện trong tình trạng tím tái, suy hô hấp nặng, tràn khí màng phổi... Các bác sĩ quyết định cho bé thở khí NO để cứu sống bệnh nhi.
Bác sĩ Cam Ngọc Phượng - Trưởng khoa Hồi sức sơ sinh - Bệnh viện Nhi Đồng 1 - cho biết, thở khí NO là kỹ thuật điều trị mới lần đầu tiên áp dụng tại VN. Trước đây, 80% số trẻ sơ sinh mắc chứng cao áp phổi, nếu chỉ điều trị bằng cách cho thở ôxy, thở máy đều thất bại và tử vong.
Dùng cồn tinh khiết để chữa bướu cổ
Phương pháp này được thực hiện tại BV An Bình TPHCM. BS Vũ Tu Thân - Trưởng khoa Khám bệnh, BV An Bình TPHCM - cho biết, với kỹ thuật mới này, bệnh nhân bị bướu cổ do nang tuyến giáp, cường giáp nhân có thể hết bệnh mà không phải mổ cắt bỏ một phần hoặc toàn bộ tuyến giáp. Đặc biệt, những bệnh nhân bướu cổ do cường giáp nhân, trước đây phải điều trị lâu dài bằng cách uống thuốc cho bướu ổn định mới phẫu thuật hoặc xạ trị được. Việc tiêm cồn tinh khiết còn giúp người bệnh không phải uống thuốc, không để lại sẹo và tránh được những biến chứng có thể xảy ra do mổ.
Đầu tiên, các BS dùng kim rút hết dịch trong nang, sau đó tiêm một mũi cồn tinh khiết (ethanol với độ tinh khiết 95 - 98%) vào nang theo chỉ dẫn của máy siêu âm. Cồn tinh khiết sẽ phá hủy mô tuyến giáp tạo dịch và ngăn ngừa sự phát triển của bướu. Sau khi tiêm, bệnh nhân có thể về nhà ngay và tái khám theo lịch hẹn. Chi phí thực hiện các xét nghiệm trước khi điều trị khoảng 500.000đ; chi phí cho lần chích đầu tiên là một triệu đồng, lần thứ hai trở đi chỉ 500.000đ. Bệnh nhân thường hết bệnh sau mũi chích thứ nhất.
Tiểu không kiểm soát được không phải mổ
Lần đầu tiên một kỹ thuật mới được đưa vào ứng dụng tại BV Bình Dân TPHCM, mang lại hy vọng cho những người bị bệnh són tiểu (tiểu không kiểm soát được). Theo nhận định của các BS, 70% số bệnh nhân mắc bệnh “khó nói” này sẽ không phải mổ. TS-BS Nguyễn Văn Ân - Trưởng đơn vị niệu nữ của BV - khuyến cáo, có đến 25% số phụ nữ bị són tiểu ít nhất một lần trong đời, thậm chí nhiều chị em ngày nào cũng xảy ra tình trạng này. Tỉ lệ mắc bệnh ở phụ nữ nhiều hơn nam giới, nhất là phụ nữ mạn kinh, sinh đẻ nhiều, thai phụ..., khiến cơ sàn chậu bị nhão, chỉ cần vận động mạnh, ho khan... là nước tiểu chảy ra không kiểm soát được.
Trước đây, để điều trị cho những BN són tiểu (tiểu không kiểm soát được) “bất lực” với thuốc, các BS buộc phải tiến hành phẫu thuật. Nay nhờ việc đưa máy tập cơ sàn chậu vào triển khai, BV đã điều trị thành công cho khoảng 20 BN. Trong một tháng, mỗi bệnh nhân sẽ tập vật lý trị liệu 10 lần với mỗi lần kéo dài 40 phút. Sau khi tập với máy, bệnh nhân sẽ được yêu cầu tự tập ở nhà mỗi ngày ba lần, mỗi lần từ 15 - 20 phút. Chi phí của một quá trình tập vật lý trị liệu cơ sàn chậu chỉ mất khoảng 5 triệu đồng, trong khi phẫu thuật lên đến 10 triệu đồng. Không phải phẫu thuật, người bệnh còn tránh được biến chứng nhiễm trùng vết mổ...
Tiền phong
Cứu sống một em bé mắc bệnh hiếm gặp
50 y bác sĩ thuộc các chuyên khoa tai mũi họng, răng hàm mặt, phẫu thuật tạo hình, huyết học, chẩn đoán hình ảnh, giải phẫu bệnh và gây mê... đã được lãnh đạo BV Chợ Rẫy huy động để tiến hành cắt bỏ khối u vùng mặt cho một bệnh nhi bị mắc bệnh liệt tiểu cầu - gây ra bệnh máu không đông, bác sĩ Trần Minh Trường - Phó Giám đốc BV Chợ Rẫy, cho biết hôm qua.
Bệnh nhân là Hoàng Thị Quỳnh Trang (11 tuổi, ở quận Thủ Đức) được phát hiện mắc bệnh liệt tiểu cầu vào lúc 3 tháng tuổi. Sau đó Trang bị khối u chân răng hàm trên bên phải gây lồi mắt phải, khuôn mặt biến dạng, chảy máu chân răng, chèn ép làm bít hai hốc mũi và che lấp vùng miệng.
Để thực hiện ca mổ, BV Chợ Rẫy đã xin một quota đặc biệt để nhập gần 100 lọ novoseven- một loại thuốc gây đông máu tức thời với giá tiền là 26 triệu đồng/lọ, truyền tới 14 đơn vị hồng cầu, và khoảng 40 khối các chế phẩm từ máu, cùng với 98 lọ thuốc đặc trị. Sau gần 5 tiếng phẫu thuật, hiện bệnh nhân đã tỉnh, không chảy máu, thị lực bình thường và đã có thể ăn chất lỏng . Đây là ca mổ chi phí cao nhất Việt Nam, với tổng số tiền 2,6 tỷ đồng.
Giàu nghèo đời bác sĩ: Vì nghèo nên phải chân trong chân ngoài
Đồng lương ở bệnh viện công ít ỏi, không đủ sức níu giữ những bác sĩ phải lo cơm áo gạo tiền. Nhiều bác sĩ bám trụ bệnh viện công nhưng tìm mọi cách đứng chân trong chân ngoài.
Xoay xở làm thêm
Khi chưa con cái, bác sĩ Anh Thoa ở BV Từ Dũ (TPHCM) chưa bao giờ nghĩ đến chuyện phải xoay xở kiếm tiền. Nhưng khi đứa con đầu lòng được 7 tháng tuổi, chị đành phải gửi con ở nhà người thân để vừa làm chuyên môn ở bệnh viện vừa làm thêm ở một phòng khám sản khoa trên đường Huỳnh Tịnh Của, quận 3.
Tan sở chị lại tức tốc phi xe tới phòng khám tư để làm thêm đến 8-9 giờ tối mới về nhà. “Mỗi tháng làm thêm cũng kiếm được gần 5 triệu đồng, cộng với tiền lương ở bệnh viện nữa mới đủ lo cho con cái”- bác sĩ Thoa tiết lộ.
Theo chị chẳng ai muốn phải xoay xở công việc ở bên ngoài nhưng cuộc sống khó khăn nên cũng phải chân trong chân ngoài để kiếm thêm.
Bác sĩ Bình Khang - Phó khoa Ngoại Thần kinh BV Nguyễn Tri Phương, được xem là cựu trào của bệnh viện với tổng thu nhập hơn 6 triệu đồng/tháng nhưng chừng ấy tiền nuôi cả gia đình với 2 đứa con đang tuổi đi học xem ra chả thấm vào đâu. Vì vậy, nếu không phải đứng mổ cấp cứu, xong việc là bác sĩ Khang chạy về phòng mạch tại gia.
Ngay cả Tiến sĩ Nguyễn Thy Hùng - Giám đốc BV Nguyễn Tri Phương cũng chưa bao giờ chịu nhận lời nhâm nhi với ai trước 8 giờ tối. Bởi, sau khi xong việc ở bệnh viện, ông phải làm thêm ở phòng mạch của mình.
Khi còn đương nhiệm chức Giám đốc Sở Y tế TPHCM, bác sĩ Nguyễn Thế Dũng vẫn có mặt ở phòng khám riêng đều đặn sau giờ làm việc. Theo ông, ngoài công việc quản lý, phải khám chữa bệnh thêm để kiếm đồng ra đồng vào.
Gần 200 bác sĩ và điều dưỡng viên ở các khoa Cấp cứu, Hồi sức của BV Chợ Rẫy- nơi chịu áp lực nặng nề với thời gian trực dày đặc nhưng thu nhập chỉ đủ sống. Không ít bác sĩ và điều dưỡng viên phải xoay xở làm thêm như đi thay băng, truyền dịch..
Đã gần tuổi 50, nhưng hiện tại thu nhập từ lương và các khoản phụ cấp của bác sĩ Nguyễn T.X. làm ở khoa Nội thuộc BV quận 7 chỉ hơn 3 triệu đồng/tháng. Lương không đủ sống, hai con đang học đại học, bác sĩ X. đành in hẳn tờ rơi với dịch vụ “tiêm thuốc, thay băng, cắt chỉ và truyền dịch tại gia” kèm theo số điện thoại liên lạc, sau đó đi phát cho từng căn hộ, với hy vọng kiếm thêm thu nhập cho cả nhà.
Có hàng trăm cách xoay xở kiếm tiền khi mà lương và các khoản phụ cấp ở bệnh viện chỉ ở mức đủ sống, thậm chí thiếu trước hụt sau. Dược sĩ Phan Thị Ngọc C. đang quản lý bán hàng cho một công ty dược có văn phòng đại diện ở Việt Nam không ngần ngại cho biết, hầu như các bệnh viện hiện nay đều có bác sĩ làm “cộng tác viên” cho các nhãn hàng thuốc của công ty chị với mức lương từ 1 triệu đến 10 triệu đồng/tháng.
Khác với các trình dược viên, các bác sĩ này ngồi ở phòng khám và kê toa thuốc cho công ty đồng thời vận động các bác sĩ khác hoặc người bệnh kê và mua thuốc cho công ty là coi như hoàn thành nhiệm vụ.
“Cũng chả ai thích làm chuyện này bởi nếu bệnh viện biết được chẳng hay ho gì, nhưng nếu không làm thì rất khó sống”- dược sĩ C. nói - “Người ta nói bác sĩ giàu nhưng theo tôi đó chỉ là số ít. Hoặc là họ giàu từ gốc, khi họ đã có tên tuổi lớn... còn lại nếu ăn lương bệnh viện chắc khó ai mua được nhà, xe hơi”.
Nhảy việc và hai chóp
Sau 6 năm công tác ở khoa Chấn thương chỉnh hình thuộc BV đa khoa khu vực Củ Chi, bác sĩ Võ T.H. đành nói lời chia tay để lên thành phố đầu quân cho bệnh viện tư nhân Hồng Đức ở quận Gò Vấp với mức lương hơn 15 triệu đồng/tháng, chưa kể các khoản phụ cấp đứng mổ và phụ cấp khác.
So với đồng lương gần 3,5 triệu đồng/tháng trước đó, có lẽ đây là con số mơ ước. “Giờ tôi có vợ và hai con đang tuổi ăn tuổi học, mức lương gần 4 triệu/tháng làm sao chịu nổi”- bác sĩ H. tâm sự.
Cũng như bác sĩ H. sau nhiều năm công tác ở BV Tai Mũi Họng TPHCM, bác sĩ Lê Lợi đành chia tay với bệnh viện này chỉ vì thu nhập không đủ trang trải cho cuộc sống đắt đỏ ở thành phố. Lương 3 triệu đồng, cộng với tiền trực, tiền khám ngoài giờ và tiền phụ cấp mổ, mỗi tháng thu nhập của anh chỉ xấp xỉ 4 triệu, trong khi tiền thuê nhà đã 2 triệu đồng/tháng, con nhỏ phải gửi nhà trẻ ngốn thêm 1,5 triệu nữa. Vậy là sau mỗi đợt nhận lương, anh còn lại 500.000 đồng. Cuối cùng bác sĩ Lợi nhảy ra làm cho bệnh viện tư nhân Hoàn Mỹ với mức lương hơn 10 triệu đồng/tháng.
Bác sĩ Hiếu làm ở Viện Tim Tâm Đức ở quận 7 nói, mỗi tháng một bác sĩ đây thu nhập không dưới 20 triệu đồng. Mỗi đêm bác sĩ trực được hưởng từ 400.000-500.000 đồng, trong khi ở các bệnh viện công, mỗi tháng một bác sĩ chỉ được hỗ trợ từ 180.000 - 200.000 đồng.
Chế độ đãi ngộ hấp dẫn từ bệnh viện tư, các phòng khám đa khoa... khiến không ít bác sĩ làm ở bệnh viện công khi đã “đủ lông đủ cánh”, thậm chí vừa mới ra trường cũng không mặn mà với bệnh viện nhà nước.
Nhiều năm làm việc ở BV Nhân dân 115, cuối năm 2010, ba bác sĩ giỏi ở đây đồng loạt nhảy việc sang BV Pháp Việt quận 7 với mức lương hơn 1.000 USD/tháng. Có bác sĩ được bệnh viện này mời chào như ông hoàng với mức lương cao còn “khuyến mãi” thêm cho chức trưởng khoa.
“Dòng chảy bác sĩ bệnh viện công sang tư mạnh nhất phải kể đến BV Thống Nhất. Từ năm 2007 đến nay, có gần 200 bác sĩ nhảy việc với nhiều lý do viện ra trong đơn như chuyển công tác về quê, ra riêng làm phòng khám... nhưng thực tế hầu hết đều nhảy việc sang bệnh viện tư.
Bác sĩ Nguyễn Phan T. D.- công tác ở Bệnh viện Nhân dân 115, cho biết, anh đã nhảy sang làm cho bệnh viện An Sinh TPHCM từ hai năm nay. Theo anh, tại bệnh viện công, mỗi ca phẫu thuật anh chỉ nhận khoảng 30.000 đồng/ca tiền bồi dưỡng, có khi phẫu thuật loại 1(đại phẫu) cũng chỉ được 50.000 đồng/ca với thời gian mổ 4-6 tiếng. Trong khi đó, phẫu thuật tương tự tại bệnh viện tư, được hưởng từ 1-3 triệu đồng/ca. Ngay cả khi hết giờ tranh thủ làm thêm cho phòng khám đa khoa tư nhân, chỉ trong 1-2 tiếng đồng hồ cũng kiếm thêm ít nhất là 300 nghìn đồng. D. cho biết nhiều bác sĩ không nhảy việc, cũng tranh thủ làm hai chóp: vừa làm cho bệnh viện vừa đứng tên ở phòng khám đa khoa hay ở bệnh viện tư. “Có bác sĩ vừa làm ở bệnh viện nhưng cũng làm cho công ty dược. Tôi nghĩ chẳng ai muốn nhưng họ làm vì thu nhập để nuôi gia đình” - bác sĩ D. nói.
Theo bác sĩ Phan Văn Nghiệm- Trưởng phòng Nghiệp vụ y Sở Y tế TPHCM, ngoài chuyện nhảy việc ra làm cho các bệnh viện nước ngoài, các bệnh viện tư hoành tráng, một lượng lớn bác sĩ đổ về các phòng khám quốc tế như Medic Care, Victoria Healthcare, International SOS... với mức lương rất cao khiến họ không còn bận tâm chuyện cơm áo gạo tiền. “Điều này chẳng ai cấm được”- bác sĩ Nghiệm nói.
Nghèo còn gặp eo
T., bác sĩ chuyên khoa phẫu thuật có tiếng ở BV Bình Dân sau cú kiện tụng kéo dài đã không chịu nổi áp lực của công việc và dư luận đành bỏ về quê sinh sống. Năm 2008, sau một ca phẫu thuật thoát vị bẹn bị biến chứng nhiễm trùng, bệnh nhân tử vong, bác sĩ T. đã rơi vào kiện tụng. Phải chạy vạy người thân để kiếm đủ 300 triệu bồi thường cho gia đình bệnh nhân. Bác sĩ T. sau đó một thời gian không dám động đến dao mổ, cho dù anh đã đạt đến đỉnh một bác sĩ chuyên khoa có tiếng ở Sài Gòn. Bác sĩ Phan Dzư Lê Thắng - khoa Vi phẫu BV Chấn thương chỉnh hình TPHCM nói, có nhiều ngày anh mổ 3 - 4 ca, chủ yếu là nối tay chân, thoát vị đĩa đệm... ca nào cũng khó, nhưng sợ nhất vẫn là kiện tụng từ phía người nhà bệnh nhân.
Ngoài việc bị khiếu kiện do có sự tắc trách của bác sĩ trong quá trình điều trị, không ít thân nhân người bệnh cứ thấy xảy ra chuyện là đâm đơn kiện tụng. Đã có những trường hợp bệnh nhân đưa ra mức đền bù quá sức với bác sĩ như vụ gia đình bệnh nhân đòi Bệnh viện ĐH Y Dược TPHCM bồi thường gần 1,4 tỷ đồng, hay mới đây một Việt kiều Mỹ đòi Bệnh viện Sài Gòn đền bù 85.000 USD vì cho rằng các bác sĩ bệnh viện này đã làm mù mắt của mình.
Bác sĩ Trần C.C cho rằng nếu như những vụ kiện trên không được giải quyết hợp tình hợp lý, bác sĩ không được phân trần đúng sai, không chỉ mình bác sĩ tán gia bại sản mà bệnh viện cũng trở thành con nợ. “Đối với những bệnh viện tư có khi vì danh tiếng mà chịu đền còn bệnh viện công, bác sĩ làm lương không đủ sống thì chỉ có nước... mắc nợ” - bác sĩ Thắng cho biết.
Theo bác sĩ Phan Văn Nghiệm, mỗi năm Sở Y tế TP thụ lý hàng trăm vụ khiếu nại, tố cáo liên quan bác sĩ. “Ngoài những lá đơn kiện, một số trường hợp, bệnh nhân, thân nhân người bệnh chửi mắng bác sĩ, lợi dụng những rủi ro nghề nghiệp của bác sĩ để trục lợi”- bác sĩ Nghiệm cho biết.
Lương y như từ mẫu
Con sóng của cơ chế thị trường đã làm không ít lương y phải loay hoay vất vả với lo toan cơm áo gạo tiền. Có người phải gồng mình chống đỡ những đợt bão giá trong đồng lương ít ỏi của bác sĩ, có người phải tất tả làm đêm làm ngày, chạy sô từ cuộc mổ này sang cuộc mổ khác, có khi không còn thời gian để ăn... Nhưng khi mà đồng lương chưa đủ để cho họ cuộc sống đủ đầy, bên trong những chiếc áo blouse ấy vẫn là những trái tim thiêng liêng, cao cả đầy tình người, luôn hướng về người bệnh. Lời thề Hypocrat từ những ngày đầu tiên họ bước vào giảng đường trường y luôn nhắc nhở họ mang trên mình trọng trách của một từ mẫu là vậy.
Nhiều bác sĩ dù đã có 5 đến 10 năm gắn bó với nghề trong các bệnh viện công nhưng cho đến nay vẫn lủi thủi trong những căn nhà trọ tồi tàn, có những bác sĩ không dám nghĩ đến tương lai vợ con.
Không giống như những ngành nghề khác, một bác sĩ được gọi là thực thụ, làm tốt chức trách của mình phải trải qua 6 năm dùi mài kinh sử và thêm ít nhất 4 năm nữa mới ra lò với thương hiệu một bác sĩ chuyên khoa... nhưng nếu có dịp nhìn vào bảng lương của họ nhận được, không ít người ngậm ngùi.
3 đến 4 triệu đồng mỗi tháng cho một cuộc sống ở thành phố sôi động khi mà vật giá luôn leo thang quả thực là một thử thách không nhỏ. Ấy vậy mà mỗi sáng sớm khi đặt chân vào bệnh viện, vẫn thấy những thầy thuốc mang blouse trắng cười tươi, tận tình giúp đỡ người bệnh, từ chối thẳng thừng những chiếc phong bì lúi dúi vào túi từ thân nhân chăm nuôi người bệnh. Ấy vậy mà vẫn thấy họ có mặt ở khắp nẻo đường khám chữa bệnh từ thiện, vẫn thấy họ trèo đèo lội suối, cắm bản ở những vùng đất xa xôi hiểm trở của Tổ quốc, dốc hết sức mình để giữ lại sự sống cho bao người bệnh.
Họ gần như hy sinh tất cả để đem lại mầm sống cho con người, nhưng trong cuộc sống với cơ chế thị trường hiện nay, có khi mối quan hệ giữa những từ mẫu ấy và người bệnh lại không mấy mặn mà. Họ cứu người nhưng có khi lại nhận lại từ chính những người được cứu “sự trả ơn cay đắng”, những lá đơn kiện tụng với đầy lời lẽ nhục mạ, chửi mắng cho dù những rủi ro xảy ra đã được y học ghi nhận không thuộc về lỗi của bác sĩ. Tôi đã gặp không ít bác sĩ mắt chõm sâu và tóc bạc đi sau những ca dao mổ mà bệnh nhân bị tai biến. Tôi cũng từng chia tay không ít trong số họ khi không chịu đựng nổi áp lực công việc và kiện tụng.
Có người đã phải bán nhà, vay nợ để đền bù, có người bỏ xứ ra đi, có người vĩnh viễn không cầm lại dao mổ…Nhiều bác sĩ đã sợ người bệnh và thân nhân người bệnh như thế. Nhưng cho đến nay, khi đồng lương chưa được cải thiện, khi vẫn chưa có một tổ chức thực sự bảo vệ nghề nghiệp cho họ, họ vẫn mong manh giữa một bên dốc sức cứu người nhưng lại dằn vặt bởi không biết ai cứu mình. Nhiều bác sĩ tâm sự họ có quá nhiều áp lực, áp lực với công việc với tình trạng quá tải bệnh nhân, với kiện tụng, với đồng lương còm cõi không đủ gánh vác cho gia đình. Nhưng hình như chưa ai than trách công việc lương y mà mình đã chọn.
“Xóa” di chứng cho trẻ bại não
Nhờ các phương pháp y học cổ truyền như thủy châm, châm cứu, kết hợp với vật lý trị liệu, các BS BV Y học cổ truyền Bến Tre đã lấy lại khả năng vận động bình thường, nâng cao chất lượng sống cho những em bé bị di chứng bại não. Họ không chỉ là những thầy thuốc làm công tác điều trị đơn thuần, mà còn là những người bạn tâm lý, giúp các em được vui chơi, hòa nhập.
Cha mẹ không lưu tâm trẻ sẽ bị liệt suốt đời
Cháu Nguyễn Đại Hoàng Nguyên (ở TP.Bến Tre) đã được 3 tuổi. Sau một lần viêm não, cháu hoàn toàn bị liệt, tay không cầm nắm được và bắt đầu có biểu hiện tự kỷ. Thương con trước đó vẫn ngồi được, biết tự chơi, mẹ cháu quyết tâm chạy chữa.
BS Lê Thị Thu Hà - Trưởng khoa Vật lý trị liệu – phục hồi chức năng, BV Y học cổ truyền Bến Tre - nhận cháu vào điều trị nội trú bằng việc kết hợp cả châm cứu, thủy châm, xoa bóp. Thuốc được tồn lưu trong huyệt lâu hơn, quá trình kích thích liên tục, dẫn đến quá trình phục hồi vận động cơ xương khớp, thần kinh cảm giác, đặc biệt là các tế bào não đang trong giai đoạn tranh tối tranh sáng còn cơ hội bảo tồn. Sau một đợt điều trị 120 ngày, bé đã có biểu hiện tốt; mẹ gọi hoặc khi nghe kêu, cháu đã biết cười, ngoảnh đầu lại. Những ngày sau, chân bắt đầu biết đạp, mông quay qua, quay lại và lật được người. Đến tuần thứ 5 – 6 bắt đầu bò. Sau gần 1 năm tập luyện, cậu bé đã bò nhoay nhoáy và bắt đầu tập đứng. Nhớ lại những ngày đầu tiên đến BV, bé Hoàng không gượng nổi cổ, tay chân rũ, để đâu nằm đấy, giờ đây mẹ cháu như quên hết mọi vất vả, như được bù đắp cho những ngày nước mắt cạn vì khóc thương con. Theo BS Thu Hà, với những tiến triển tốt như vậy, khả năng bé Hoàng được phục hồi lên tới 90%.
Theo BS Thu Hà, hiện mỗi ngày các BS và y tá trong khoa châm cứu và xoa bóp cho 4 - 6 bệnh nhi. Các cháu không chỉ ở Bến Tre mà còn từ các tỉnh lân cận. Không chỉ có những trẻ bại não, BV còn tiếp nhận những trẻ bị yếu cơ, liệt, hạn chế vận động, hạn chế về cảm giác dẫn đến tê chân, tê tay...
Nhiều bệnh nhi nặng sau một đợt 1 – 2 tháng nằm viện điều trị cấp tính có thể xuất viện. Nhưng nếu cha mẹ không lưu tâm theo đuổi việc lập luyện hồi phục chức năng cho bé, các cháu có thể sẽ mãi mãi đặt đâu nằm đây. Không có người biết chơi cùng, những cảm xúc và ngôn ngữ của bé sẽ trở nên bị triệt tiêu. Chân tay có cháu còn mềm, cử động được phần nào, nhưng dần sẽ teo cơ, cứng khớp, bé rất đau. Khi trẻ đã nằm một chỗ, nguy cơ cao sẽ viêm phổi, nhiễm trùng tiểu, loãng xương, dần dần đến tử vong. Còn nếu cháu phục hồi tốt, sẽ giảm các bệnh hô hấp, các cháu có thể tự xúc cơm ăn được, biết gọi xin đi vệ sinh, biết gọi. Cuộc sống của không chỉ riêng các cháu mà còn của gia đình sẽ được cải thiện rất nhiều.
Nào, hãy chơi cùng bé!
Hai năm trước, khi trực tiếp khảo sát, nhận thấy nhu cầu điều trị vật lý trị liệu cho trẻ bại não, bị di chứng chất độc da cam, BS Thu Hà đã đề nghị được được BV Nhi Đồng 1 chuyển giao kỹ thuật. Mỗi tuần, cô Dung - nguyên Trưởng khoa Vật lý trị liệu - xuống Bến Tre một ngày trực tiếp, không nhận thù lao. Giờ đây, khi khoa đã xây dựng được một quy trình trị liệu và phục hồi, bất cứ cháu nào đến đây cũng được nhận điều trị. Nhưng với các nhân viên y tế ở khoa, không đơn thuần là chỉ khám bệnh, cho uống thuốc. Thử thách tay nghề ban đầu đối với họ là có biết chơi đùa, kể chuyện, hỏi những vấn đề mà bé thích để các cháu sẵn sàng hợp tác.
Những trường hợp được tập luyện đúng phương pháp và kịp thời, khả năng phục hồi rất cao. Đó là những phần thưởng xứng đáng cho những lương y như từ mẫu, hết lòng tận tâm vì trẻ em ở đây.
Giàu nghèo, đời bác sĩ
Có những bác sĩ mỗi tháng bỏ túi hàng trăm triệu đồng từ tiền “chạy sô” đi mổ, từ tiền “hoa hồng” kê toa cho các hãng dược, sống vinh hoa với nhà cao xe xịn. Nhưng cũng có những bác sĩ lương không đủ nuôi sống chính mình, chôn chân ở mỗi ca mổ từ 5 đến 10 tiếng đồng hồ với đồng tiền công bèo bọt...
Bài 1: Lương y mặc cảm vì lương
Phần lớn bác sỹ ngoại khoa đang phải vật lộn từng ngày để kiếm cơm nuôi gia đình trong cơn bão giá. Nhìn vào bảng lương của họ, không khỏi giật mình: Bác sĩ nghèo đến thế ư?
Có tiếng, nhưng miếng nơi đâu?
Sau 6 năm ra trường với tấm bằng bác sĩ đa khoa, bác sĩ Lê Đức Định Miên đang công tác ở khoa Ngoại thần kinh bệnh viện (BV) Nguyễn Tri Phương phải mất thêm 2 năm đi học sơ bộ và thêm 2 năm nữa theo học chuyên khoa. Như vậy, để vào nghề với tư cách một bác sĩ ngoại mổ xẻ thành thạo phải mất 10 năm để củng cố chuyên môn.
Sau gần 10 năm công tác, hiện nay lương mỗi tháng của bác sĩ Miên chưa tới 4 triệu đồng/tháng. Cầm bảng lương, vị bác sĩ trẻ, rầu rĩ: “Đi đâu ai cũng trầm trồ bảo lương bác sĩ cao ngất ngưỡng, giàu lắm!”.
Nói số tiền trên là lương nhưng thực ra theo tính toán của bác sĩ Miên ngoài mức lương được hưởng theo hệ số khoảng 3 triệu đồng, số tiền còn lại là tiền trực đêm và tiền mổ mới được 4 triệu đồng. “Bác sĩ ở khoa tôi ai cũng sàn sàn như nhau, ai cũng mong được đóng thuế thu nhập” - bác sĩ Miên cười nói.
Nếu không giảng dạy thêm ở ĐH Y Dược TPHCM, có lẽ bác sĩ Phạm Anh Tuấn, hiện là phó khoa Ngoại thần kinh, BV Nguyễn Tri Phương cũng phải chật vật với cuộc sống chăm lo hai con nhỏ. Bác sĩ Tuấn cho biết, hiện tại lương của phó khoa ở BV Nguyễn Tri Phương của anh chỉ hơn 4 triệu đồng/tháng.
Trong khi đó, làm được một năm ở khoa Nội tổng quát - BV đa khoa tỉnh Long An, bác sĩ Anh xin đi học nội trú tại Trường ĐH Y Dược TPHCM mong củng cố chuyên môn trong công việc. Quá trình đi học kéo dài 3 năm, vị bác sĩ trẻ bắt đầu quay lại như thời sinh viên khi phải thuê phòng trọ, ăn cơm bụi… và mọi thứ sinh hoạt đều một tay cô vợ ở quê đỡ đần.
“Đi học nên không có lương, tiền trực, tiền làm ngoài giờ đều không có, nhờ vào vợ là chính. Ai cũng nghĩ bác sĩ giàu lắm nhưng những người trong cuộc như tôi mới hiểu thôi”- Anh chia sẻ. Thi vào được đại học y dược điểm cũng chót vót, học 6 năm, nhưng không giống như mọi ngành, đa số bác sĩ khi ra trường muốn vào viện phải trải qua ít nhất một năm làm việc không lương.
“Cái tiếng của bác sĩ nghe to tát lắm nhưng miếng thì ở đâu đâu. Tụi tui bám với bệnh viện, bám nghề vì yêu nghề, yêu bệnh nhân nên đôi khi chẳng màng đến “cái miếng” làm gì. Nhưng lắm lúc cảm thấy tủi phận, buồn bã cho công việc gắn đầy trách nhiệm như mình. Vậy mà vẫn không thể sống nổi bằng lương”- bác sĩ Lê Tuấn Anh công tác ở BV Nguyễn Trãi cho biết.
Gần 8 năm học xong nội trú, bác sĩ T. P.H ký hợp đồng với Đại học Y Dược TPHCM làm giảng viên của trường cho đến nay. Cứ tưởng giảng viên sẽ rủng rỉnh tiền. Nhưng, liệt kê của bác sĩ P. khiến chúng tôi không khỏi chạnh lòng.
“Từ khi làm việc ở đây, hệ số lương của tôi là 2,67, tiền trường hỗ trợ cơm trưa 300 ngàn đồng, về phía bệnh viện tôi được hỗ trợ 640 ngàn đồng/ tháng cho bác sĩ nhà trường có bằng chuyên khoa 1, tiền phụ mổ 500 ngàn đồng/tháng, tiền trực 180 - 200 ngàn/tháng. Nếu có lễ tết tôi được thưởng bằng 1/2 nhân viên bệnh viện. Tổng cộng tôi có khoảng 3,5 triệu đồng/tháng”- bác sĩ H. cho biết
Tôi thử hỏi làm việc ở thành phố lớn nhất nước, khi mà mọi thứ đều tăng giá ào ào thì số lương này có đủ hay không?- bác sĩ H. hỏi lại tôi. Đó là thời điểm mà bác sĩ H. chưa có vợ con. “Tôi chẳng dám nghĩ tương lai sẽ ra sao nếu cưới vợ và nuôi con”- bác sĩ H. nói.
Năm giờ đứng mổ đủ ăn… bát phở!
Cùng học chung từ phổ thông với bác sĩ Đặng Văn Phú, công tác ở BV đa khoa Thủ Đức nhưng những người bạn ra trường từ các ngành kinh tế, bách khoa... mỗi tháng đi làm thu nhập hàng chục triệu đồng, xây nhà mua xe không chỉ cho mình mà cả người thân. Vậy mà 15 năm lặn lội với nghề cứu người, bác sĩ Phú vẫn không tìm nổi cho mình mảnh đất cắm dùi ở thành phố.
Là một bác sĩ chuyên phẫu thuật nhưng theo anh tiền công mỗi ca mổ cũng chả đáng là bao, chỉ đủ ăn sáng, cà phê. Mỗi ca mổ nghe bác sĩ kiếm được tiền triệu?- tôi hỏi. Bác sĩ Phú nhếch mép cười: “Vài triệu cũng có nhưng ở bệnh viện tư, mổ dịch vụ, còn bác sĩ bệnh viện công đứng mổ 5 tiếng chỉ đủ ăn bát phở ngon ngon”.
Gần 13 năm làm ở khoa Vi phẫu, BV Chấn thương chỉnh hình TPHCM, bác sĩ Phan Dzư Lê Thắng đã trở thành một tay mổ chi, nối ghép mạch máu có tiếng ở TPHCM. Nhưng, ngoài lương hơn 3 triệu đồng/tháng, tiền mổ vi phẫu của anh cũng thấp hơn cả các bác sĩ ngoại khoa thần kinh khác ở bệnh viện công.
Để chứng minh cho tôi, anh Thắng đưa ra bảng lương và bảng tiền mổ. Mỗi ca mổ chính được gần 100 ngàn đồng. Theo anh Thắng mổ một ca đứt lìa cánh tay mất ít nhất 4-8 tiếng đồng hồ và thực hiện các kỹ thuật mổ đều qua kính hiển vi, nhưng bác sĩ mổ chính cũng chỉ nhận được 60.000 đồng.
“Trong các phẫu thuật, vi phẫu được xem là khó khăn nhất bởi ở đó chủ yếu là nối các mạch máu, thần kinh... đòi hỏi sự tập trung, toàn tâm toàn ý, có ca mổ kéo dài 10 tiếng đồng hồ nhưng vẫn không được tính vào danh mục “siêu vi phẫu” cho dù các mạch máu đều nhỏ.
“Có ca nối mạch máu ở ngón tay bị đứt mạch máu chỉ 0,75mml nhưng theo quy định vẫn không được tính siêu vi phẫu do đó những ca này vẫn được tính cao nhất 65.000 đồng”- bác sĩ Thắng cho biết.
Mới đây, bác sĩ Thắng và các đồng nghiệp tiến hành ca phẫu thuật có một không hai khi nối ghép 5 ngón tay bị đứt lìa và đứt một phần cánh tay từ 5 giờ chiều hôm trước đến 10 giờ sáng hôm sau nhưng vẫn chỉ nhận được hơn 60.000 đồng.
Một giờ sáng mồng 3 Tết, sau cú gọi của điều dưỡng, bác sĩ Lê Đức Định Miên khoác áo blouse thẳng xuống phòng cấp cứu BV Nguyễn Tri Phương để hội chẩn cho ca chấn thương sọ não. Sau đó, một cuộc mổ cho bệnh nhân này kéo dài 4 tiếng đồng hồ đến tận sáng. Vẻ mặt mệt mỏi còn in hằn trên mặt các bác sĩ, nhưng nếu ai biết được ca mổ để cứu sống người bệnh đó, mỗi bác sĩ mổ chính chỉ được 45.000 đồng và các bác sĩ phụ mổ chỉ nhận được 35.000 đồng, hẳn nhiều người cảm thông.
Đó là chưa kể những ca làm tiểu phẫu thì chỉ được 20.000 đồng. Bác sĩ Miên chia sẻ, đã xác định theo nghề chắc ai cũng lường trước vất vả, bởi có bệnh nhân mổ cấp cứu là anh em phải vào cuộc ngay, bất kể giờ nào, có khi chưa có miếng cơm lót dạ.
“Lương thấp, tiền mổ chỉ đủ ăn bác phở nếu như không có người thân đỡ đần khó ai trụ nổi với nghề, hoặc “nhảy” qua bệnh viện tư ngay”- bác sĩ Miên chia sẻ.
Bác sĩ Trần Chí Cường- khoa can thiệp nội mạch, BV ĐH Y Dược TPHCM cho biết các kỹ thuật can thiệp mạch máu là vô cùng khó, nhưng tiền công mỗi ca phẫu thuật từ 3-5 tiếng cũng chẳng đáng là bao.
Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Lạt: Phẫu thuật ghép giác mạc miễn phí cho người nghèo
Sáng 27/2, nhân ngày Thầy thuốc Việt Nam, tại Bệnh viện Đa Khoa Hoàn Mỹ Đà Lạt, đoàn bác sỹ của Trung tâm Medic Optic, do bác sĩ Nguyễn Cường Nam - Uỷ Viên Ban chấp hành Hội nhãn khoa TP HCM làm trưởng đoàn phối hợp với Khoa thẩm mỹ của Bệnh viện Đa khoa Hoàn Mỹ Đà Lạt đã tiến hành phẫu thuật ghép giác mạc miễn phí thành công cho 2 bệnh nhân nghèo.
Bác sỹ Nguyễn Cường Nam cho biết, giác mạc thực hiện phẫu thuật từ thiện cho hai bệnh nhân trên là do Hội từ thiện Lions Lubs tại San Diego của Mỹ cung cấp miễn phí, mỗi giác mạc trị giá trên 10.000 USD. Đây là ca phẫu thuật ghép giác mạc đầu tiên được thực hiện và thành công tại Bệnh viện Đa khoa Hoàn Mỹ Đà Lạt.
Bác sỹ Nam cho biết: Trong thời gian tới, trung tâm sẽ tiếp tục phối hợp với bệnh viện Đa khoa Hoàn Mỹ để mổ cho nhiều bệnh nhân khó khăn, thậm chí quét sạch cườm (đục tinh thủy thể) ở Đà Lạt chúng tôi cũng sẽ sẵn sàng khi ngành Y tế địa phương có yêu cầu.
An ninh Thủ đô
Dịch sốt phát ban chưa giảm
Theo thông tin từ BV Bệnh nhiệt đới Trung ương, những ngày gần đây trung bình BV vẫn tiếp nhận khoảng 20-40 ca sốt phát ban vào khám, điều trị, chủ yếu vẫn là dạng phát ban do virus rubella. Đáng nói, trong số này có khá nhiều bệnh nhân là phụ nữ mang thai. Bác sĩ Nguyễn Tiến Lâm, Trưởng khoa Virus - Ký sinh trùng của BV cho biết, từ tháng 1 đến nay có khoảng 30 bệnh nhân là phụ nữ mang thai 3 tháng trở lại, có người mới 5 - 6 tuần. Thậm chí có những trường hợp nặng, bác sĩ phải tư vấn người bệnh hủy thai.
Các bác sĩ khuyến cáo, tuy rubella đa phần lành tính và ít nguy hiểm với người khỏe mạnh, song lại rất nguy hiểm đối với thai phụ. Vì vậy phụ nữ nên chủ động tiêm phòng trước khi mang thai ít nhất 3 tháng.
Người chạy đua với thời gian
Không được đào tạo nghề y, thậm chí cũng không thuộc biên chế của ngành y, thế nhưng vai trò của những lái xe cấp cứu 115 lại vô cùng quan trọng đối với tính mạng của bệnh nhân. Ông Nguyễn Văn Chánh, Phó Giám đốc Trung tâm Cấp cứu 115 Hà Nội khái quát, lái xe cấp cứu 115 luôn phải chạy đua với thời gian để giành giật tính mạng cho người bệnh từ tay tử thần…
Những ngày này, khi các y bác sĩ được cả xã hội tôn vinh trong ngày 27/2 thì các lái xe cấp cứu 115 vẫn âm thầm vận chuyển cấp cứu người bệnh, đồng hành với các y bác sĩ trong hành trình giành giật sự sống cho người bệnh mà không hề bận tâm về ngày kỷ niệm chưa từng dành cho họ.
Những bát cháo nghĩa tình
Lâu nay, tại một góc Bệnh viện (BV) K cơ sở 2, nhóm phật tử của chùa Linh Sơn Thanh Nhàn (phường Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trưng) vẫn đều đặn từng ngày thức khuya dậy sớm nấu cháo cho các bệnh nhân nghèo. Họ tham gia công việc từ thiện của nhà chùa chỉ với một mong muốn phần nào giúp đỡ được những người bệnh hiểm nghèo trong lúc khó khăn, hoạn nạn.
Một miếng khi đói
Gần 4 năm nay, cứ tầm 6h sáng và 11h trưa hàng ngày, khu vực trước cửa nhà ăn BV K cơ sở 2 (huyện Thanh Trì, Hà Nội) lại chật kín người. Mỗi người trên tay cầm một lá phiếu đợi đến lượt. Trưa nay, bà Cao Thị Nghít được phân công trực phát cháo cho người bệnh.
Nhóm của bà gồm 15 người, đều đã nghỉ hưu, tự nguyện tham gia giúp chùa Linh Sơn Thanh Nhàn từ khâu đi chợ mua thực phẩm, nguyên liệu đến nấu nướng rồi phân phát cháo, cơm từ thiện cho các bệnh nhân nghèo. Chỉ trong thời gian chưa đầy nửa tiếng đồng hồ, gần 150 suất ăn đã được bà Nghít phân phát hết cho bệnh nhân và người nhà bệnh nhân nghèo đang nằm điều trị tại BV.
Chị Phạm Thị Hải (quê ở Quảng Ninh) là bệnh nhân may mắn được phát suất cơm cuối cùng. Niềm vui nhỏ nhoi ánh lên trên gương mặt mệt mỏi, dáng người tiều tụy của người phụ nữ đã chịu nhiều đau khổ. Chồng chị bị u thực quản, nằm BV K cơ sở Thanh Trì hơn 2 tháng nay, của cải, gia tài nhà chị theo căn bệnh của chồng ra đi hết. Chị kể, không phải ngày nào chị cũng xin được phiếu nhận cơm, thế nhưng gần 1 tháng nay bữa nào chị cũng ra đây xếp hàng để xin suất ăn cho chồng. Nhiều hôm xin được suất cơm về, 2 vợ chồng cùng ăn chung.
Bệnh nhân nằm điều trị tại BV K Thanh Trì đa phần là những bệnh nhân ung thư giai đoạn cuối hoặc những bệnh nhân phải nằm điều trị tại viện thời gian dài. Trong cái xã hội thu nhỏ, nơi ghép lại của những mảnh đời nhiều cơ cực ấy, trường hợp như vợ chồng chị Hải rất phổ biến. Với họ, một suất cháo, một suất cơm từ thiện nhận được mỗi ngày tuy giá trị vật chất nhỏ nhoi song thực sự ý nghĩa, giúp họ cảm thấy được an ủi hơn, ấm lòng hơn để chống chọi với bệnh tật.
Ấm lòng bệnh nhân nghèo
Trò chuyện với chúng tôi, bà Cao Thị Nghít cho biết, để có được nồi cháo tình thương vào các bữa sáng, nhóm của bà phải phân chia mỗi người một công đoạn như: người ra chợ mua thịt, sườn, các loại rau củ quả, người lo toan bếp núc, người múc cháo phát cho người bệnh vào quãng từ 6h - 6h30 sáng. Còn đối với những suất cơm trưa sẽ do các phật tử, tăng ni chuẩn bị, chế biến nấu nướng tại chùa Linh Sơn Thanh Nhàn sau đó chuyển tới BV cho nhóm của bà phát miễn phí tới người bệnh từ 10h30 đến 11h hàng ngày. Kinh phí do nhà chùa chu cấp, công sức để có được bát cháo, bát cơm đến với người bệnh đều do nhóm phật tử tình nguyện làm.
Cũng trong câu chuyện, bà Nghít chia sẻ, quãng thời gian phát cháo từ thiện cho các bệnh nhân nghèo tại BV K để lại trong bà rất nhiều nỗi niềm. Bất kể ngày nắng hay mưa to gió lớn, nhóm của bà đều thức giấc từ rất sớm, khoảng 3h sáng để chuẩn bị nấu cháo, nếu sáng rồi mà không mang được cháo đến cho người bệnh thì trong lòng mọi người thấy bứt rứt không yên. Rồi đến phát cháo, phát cơm, “nhiều khi có những trường hợp ra muộn, thấy suất ăn đã hết họ oà khóc làm mình cũng muốn khóc theo.
Hay năm trước có một bệnh nhân (ở Điện Biên), không biết do ngại tiếp xúc hay vì không nói sõi tiếng Kinh mà thường nhờ người khác ra xin cháo hộ, vì thế nhiều hôm chưa thấy có người ra xin cháo giúp ông ấy, tôi lại chủ động mang vào tận phòng cho bệnh nhân ấy…”.
Câu chuyện chưa dứt thì lại có một bệnh nhân nam đã cao tuổi bước tới xin cơm. Toàn bộ 150 suất cơm đã phát hết, bà Nghít ân cần bảo người bệnh “nay hết cơm rồi, mai bác ra sớm lấy nhé. Mà có mấy bộ quần áo ấm còn mới đây, bác có rét lấy về mà mặc cho đỡ lạnh?”. Người bệnh nhân nức nở: “Tôi không rét, có áo ấm của BV rồi, chỉ đói thôi”… Nhìn người bệnh nặng nề quay bước về phòng, chúng tôi thấy tim mình thắt lại.
Nhân dân
Hoạt động kỷ niệm Ngày Thầy thuốc Việt Nam
Chiều 25/2, đồng chí Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư đã có cuộc gặp với lãnh đạo Bộ Y tế để chúc mừng các bác sĩ, y tá và các cán bộ, viên chức ngành y tế trong cả nước nhân Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27-2). Đồng chí Đinh Thế Huynh khẳng định, trong những năm qua, những người thầy thuốc Việt Nam luôn ý thức và nỗ lực nâng cao y đức, chất lượng chuyên môn, tận tụy cống hiến để chăm sóc sức khỏe nhân dân, đóng góp quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước, từng bước thực hiện mục tiêu dân cường - nước thịnh. Đồng chí Đinh Thế Huynh nhấn mạnh, các Nghị quyết của Đảng luôn coi trọng công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, bởi vậy, Bộ Y tế cần tiếp tục thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết của Đảng, phát triển hơn nữa mạng lưới khám, chữa bệnh, không ngừng hiện đại hóa ngành y tế để người dân từ thành thị đến nông thôn, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn được tiếp cận ngày càng dễ dàng hơn với các dịch vụ y tế.
Nhân kỷ niệm 56 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam, ngày 25/2, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan đến thăm và chúc mừng tập thể bác sĩ, y tá, cán bộ, nhân viên Bệnh viện C Đà Nẵng và Bệnh viện Đà Nẵng. Phó Chủ tịch nước đánh giá cao những thành tích các đơn vị đã đạt được trong công tác khám và điều trị, nhất là việc các bệnh viện đã triển khai, áp dụng thành công những kỹ thuật tiên tiến, đổi mới công tác quản lý chuyên môn, quản lý trong việc khám, chữa bệnh, quản lý trong lĩnh vực khoa học, làm tốt phong trào thi đua xây dựng nếp sống văn hóa trong bệnh viện. Phó Chủ tịch nước nhấn mạnh, miền trung là một vùng đất chịu nhiều thiên tai khắc nghiệt, vì vậy nhiệm vụ của những người thầy thuốc ở nơi đây cũng còn nhiều vất vả, vì vậy ngoài không ngừng cố gắng về chuyên môn, cần phải thấm nhuần lời dạy của Bác Hồ 'Lương y như từ mẫu'. Nhân dịp này, Phó Chủ tịch nước đã thăm và tặng quà các đồng chí lão thành cách mạng đang điều trị tại Bệnh viện C và một số người bệnh nghèo đang điều trị tại Khoa Hồi sức cấp cứu của Bệnh viện Đà Nẵng.
Ngày 25/2, Bệnh viện Răng-hàm-mặt T.Ư tổ chức kỷ niệm 56 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam và đón nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. Các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Trương Tấn Sang, Thường trực Ban Bí thư; Ngô Văn Dụ, Bí thư T.Ư Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra T.Ư, Chánh Văn phòng T.Ư Đảng; Đinh Thế Huynh, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư đã gửi lẵng hoa chúc mừng. Trong những năm qua, tập thể thầy thuốc Bệnh viện răng-hàm-mặt T.Ư không ngừng phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, từ phòng bệnh đến chữa bệnh, nghiên cứu khoa học, đào tạo cán bộ... Bệnh viện là đơn vị đi đầu trong việc ứng dụng, phát triển kỹ thuật mới trong nắn chỉnh hàm mặt, phục hồi khuôn mặt, điều trị nội nha, nắn chỉnh răng... Nhân dịp này, PGS, TS Trịnh Đình Hải, Giám đốc Bệnh viện được tặng Huân chương Lao động hạng ba.
Ngày 25/2, Sở Y tế tỉnh Nam Định tổ chức kỷ niệm 56 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam 27-2. Đến nay, mạng lưới y tế cơ sở trên địa bàn tỉnh được củng cố, hoàn thiện với 204/229 trạm y tế xã, phường đạt chuẩn quốc gia; 98% trẻ em trong độ tuổi được tiêm chủng đầy đủ; ngành y tế tiếp nhận nhiều kỹ thuật tiên tiến do Bệnh viện T.Ư hỗ trợ, chuyển giao, góp phần giảm 30% số bệnh nhân vượt tuyến. Đáng chú ý từ 2008 đến nay, toàn ngành tiếp nhận kinh phí đầu tư hơn 500 tỷ đồng (từ nguồn trái phiếu Chính phủ và các nguồn vốn khác) triển khai xây dựng cơ sở hạ tầng và mua sắm trang thiết bị y tế hiện đại, đáp ứng kịp thời nhiệm vụ chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân.
Ngày 25/2, ngành Y tế Thừa Thiên - Huế tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27-2); đánh giá tình hình hoạt động của ngành trong năm qua và tuyên dương những đơn vị, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân. Ngành Y tế Thừa Thiên - Huế phấn đấu thực hiện tốt lời dạy của Bác Hồ 'Lương y như từ mẫu'; nâng cao trách nhiệm và trình độ chuyên môn, rèn luyện phẩm chất đạo đức, thực hiện tốt 12 điều Y tế và Quy tắc ứng xử của Bộ Y tế đã ban hành.
Sáng 25/2, Sở Y tế tỉnh Quảng Bình đã kỷ niệm 56 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam. Những năm qua, ngành Y tế Quảng Bình đã có những đóng góp quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội và chăm lo sức khỏe cho nhân dân trên địa bàn. Đến nay, 114/159 xã đạt chuẩn quốc gia về y tế. Các cơ sở y tế đã triển khai hơn 800 kỹ thuật mới vượt tuyến. Ngành Y tế Quảng Bình đã chủ động ứng phó hiệu quả với thảm họa, thiên tai xảy ra, giám sát, phát hiện và dập tắt kịp thời các dịch bệnh bảo vệ sức khỏe người dân.
Sáng 25/2, Sở Y tế Bình Thuận tổ chức kỷ niệm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27-2), ôn lại truyền thống của ngành trong 56 năm qua. Khắc ghi lời dạy của Bác Hồ, đội ngũ thầy thuốc ở Bình Thuận đã không ngừng nỗ lực vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe nhân dân. Đến nay, 100% số xã, phường, thị trấn ở Bình Thuận đã được công nhận đạt chuẩn quốc gia về y tế xã; chất lượng khám, chữa bệnh tại các cơ sở y tế các tuyến trong tỉnh đã được nâng lên.
Sáng 25/2, Sở Y tế Ninh Thuận tổ chức họp mặt kỷ niệm 56 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam. Nhân dịp này, có hai cá nhân được Nhà nước phong tặng Danh hiệu 'Thầy thuốc Ưu tú', 80 cá nhân được Bộ Y tế tặng Kỷ niệm chương 'Vì sức khỏe nhân dân' và mười Trạm y tế cơ sở được UBND tỉnh Ninh Thuận công nhận đạt chuẩn quốc gia về y tế xã năm 2010. Công ty TNHH một thành viên Xổ số Kiến thiết Ninh Thuận đã trao tặng số tiền 650 triệu đồng, hỗ trợ cho 65 trạm y tế xã trong toàn tỉnh mua sắm máy vi tính và máy in phục vụ công tác.
100 năm Bệnh viện Bạch Mai: Từ nhà thương đến bệnh viện hạng đặc biệt
Chặng đường phát triển của Bệnh viện Bạch Mai gắn liền lịch sử dân tộc. Trong kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, bệnh viện luôn là pháo đài của quân và dân Thủ đô giáng trả các đợt tấn công của kẻ thù. Hàng chục bác sĩ, y tá, kỹ thuật viên của bệnh viện đã anh dũng hy sinh vì bệnh viện, vì người bệnh, mãi mãi là tấm gương sáng cho các lớp thầy thuốc noi theo. Qua mỗi giai đoạn lịch sử, Bệnh viện Bạch Mai đã không ngừng lớn mạnh, để đến hôm nay trở thành bệnh viện đa khoa hoàn chỉnh hạng đặc biệt đầu tiên của cả nước với 1.900 giường bệnh, hai viện nghiên cứu, bảy trung tâm, 22 khoa lâm sàng, sáu khoa cận lâm sàng, mười phòng chức năng, trường trung học y tế. Bệnh viện là nơi làm việc của hơn 2.000 cán bộ, viên chức, là đội ngũ thầy thuốc giỏi, giàu kinh nghiệm. Bệnh viện có cơ sở hạ tầng khang trang, trang thiết bị hiện đại, đồng bộ, là cơ sở thực hành chính của Trường đại học Y Hà Nội. Trong những năm qua, bệnh viện luôn hoàn thành tốt bảy chức năng, nhiệm vụ mà Bộ Y tế giao: khám chữa bệnh, cấp cứu tuyến cuối; đào tạo cán bộ; nghiên cứu khoa học; chỉ đạo tuyến; phòng chống dịch bệnh; hợp tác quốc tế; quản lý kinh tế y tế.
Thành tựu trong khám, chữa bệnh của Bệnh viện Bạch Mai góp phần tạo nên một diện mạo mới cho ngành y tế nước nhà. Với bề dày truyền thống và kinh nghiệm 100 năm sẽ tiếp sức để thế hệ thầy thuốc hôm nay xây dựng Bệnh viện Bạch Mai trở thành Trung tâm y học hàng đầu của Việt Nam ngang tầm các nước tiên tiến trong khu vực.
Chương trình quốc gia bảo vệ trẻ em giai đoạn 2011 – 2015
Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình quốc gia bảo vệ trẻ em giai đoạn 2011-2015.
Mục tiêu của Chương trình tạo dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh mà ở đó tất cả trẻ em đều được bảo vệ. Chủ động phòng ngừa, giảm thiểu, loại bỏ các nguy cơ gây tổn hại cho trẻ em, giảm thiểu tình trạng trẻ em rơi vào hoàn cảnh đặc biệt và trẻ em bị xâm hại, trẻ em bị bạo lực. Trợ giúp, phục hồi kịp thời cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt và trẻ em bị xâm hại, bị bạo lực, tạo cơ hội để các em được tái hòa nhập cộng đồng và bình đẳng về cơ hội phát triển.
Chương trình đề ra các mục tiêu cụ thể: Giảm tỷ lệ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt xuống dưới 5,5% tổng số trẻ em; 80% trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt được trợ giúp, chăm sóc để phục hồi, tái hòa nhập và có cơ hội phát triển; 70% trẻ em được phát hiện có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt được can thiệp để giảm thiểu, loại bỏ nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt; 50% tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xây dựng và đưa vào hoạt động có hiệu quả hệ thống cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em.
Chương trình được thực hiện trong phạm vi cả nước; ưu tiên địa phương có nhiều trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt và trẻ em có nguy cơ cao rơi vào hoàn cảnh đặc biệt, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn. Chương trình thực hiện từ năm 2011 đến năm 2015.
Kinh phí thực hiện Chương trình được huy động từ các nguồn vốn ngân sách trung ương; ngân sách địa phương; vốn viện trợ quốc tế; vốn huy động xã hội, cộng đồng và các nguồn vốn hợp pháp khác.
Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Kế hoạch và Ðầu tư và Bộ Tài chính chịu trách nhiệm thống nhất và xác định kinh phí từ nguồn ngân sách trung ương để thực hiện Chương trình giai đoạn 2011 - 2015 theo đúng quy định của Luật Ngân sách nhà nước.
Dân trí, An ninh Thủ đô,Sức khỏe & Đời sống
Bệnh viện Ung bướu Hà Nội: Ứng dụng kỹ thuật cao phát hiện sớm ung thư
Mới đây BV Ung bướu Hà Nội đưa vào sử dụng máy xạ trị hình SPECT có khả năng ghi hình toàn thân. Hình ảnh do SPECT ghi lại giúp các bác sĩ tìm ra những tổn thương, biến đổi bất thường rất nhỏ trong cơ thể người bệnh, giúp phát hiện sớm ung thư
Sáng 25/2, bệnh viện Ung bướu Hà Nội khai trương tòa nhà nghiệp vụ và khoa y học hạt nhân. Công trình được đưa vào sử dụng đúng vào dịp Kỷ niệm Ngày thầy thuốc Việt Nam. Đánh dấu sự phát triển của bệnh viện ung bướu Hà Nội cả về chất và lượng.
Ngoài khả năng chụp cắt lớp như máy CT, máy SPECT còn ghi hình toàn thân (chức năng không có ở máy CT và máy cộng hưởng từ). Hình ảnh do SPECT ghi lại giúp các bác sĩ tìm thấy những tổn thương, biến đổi bất thường rất nhỏ trong cơ thể người bệnh, giúp phát hiện sớm ung thư, tái phát và di căn.
Sức khỏe & Đời sống
Được thanh toán chi phí khám chữa bệnh khi chưa đủ căn cứ xác định vi phạm luật giao thông
Ngày 25/2, BS. Tống Thị Song Hương, Vụ trưởng Vụ BHYT – Bộ Y tế cho biết, Bộ Tài chính vừa có văn bản thống nhất với Bộ Y tế nguyên tắc việc người có thẻ BHYT bị tai nạn giao thông (TNGT) khi đi KCB nếu chưa có đủ căn cứ xác định có vi phạm pháp luật giao thông hay không, vẫn được thanh toán chi phí KCB theo chế độ quy định. Sau đó, cơ quan BHXH có trách nhiệm phối hợp với cơ quan công an trên địa bàn để xác minh nguyên nhân xảy ra tai nạn giao thông để xử lý theo đúng quy định của luật BHYT. Trong quá trình bệnh nhân đang nằm viện, nếu cơ quan công an xác định là vi phạm pháp luật giao thông, người bệnh phải tự chi trả chi phí KCB. Đối với bệnh nhân vào viện rồi, sau 24 giờ, cơ quan BHXH phải có công văn gửi sang công an để công an xác định trường hợp đó có vi phạm pháp luật hay không. Dự kiến, thông tư liên tịch mới giữa Bộ Y tế và Bộ Tài chính sửa đổi về vấn đề này sẽ ban hành vào đầu tháng 3.
Trẻ bị tim bẩm sinh thêm cơ hội chữa trị
Sau 1 năm đi vào hoạt động, Trung tâm Tim mạch Bệnh viện E đã nhanh chóng trở thành một trong 7 trung tâm phẫu thuật tim hở lớn nhất cho trẻ em trong cả nước. Thành công này chứng tỏ sự quan tâm và đầu tư đúng đắn của Chính phủ, ngành Y tế nhằm mục tiêu mọi trẻ mắc bệnh tim bẩm sinh có cơ hội được chữa trị tốt nhất.
An ninh thủ đô, Tiền phong, Tuổi trẻ
Hà Nội sắp có thêm bệnh viện quốc tế hàng đầu
Hôm qua 27/2, Ngày Thầy thuốc Việt Nam, Công ty cổ phần Phát triển Nam Hà Nội (đơn vị thành viên của Công ty CP Vincom - Tập đoàn Vingroup) đã chính thức khởi công xây dựng bệnh viện Đa khoa quốc tế VinMedicare. Tới dự có đồng chí Phạm Quang Nghị - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội, đồng chí Nguyễn Thế Thảo - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND TP Hà Nội, đồng chí Nguyễn Quốc Triệu - Bộ trưởng Bộ Y tế.
Trong những năm gần đây, Vincom và Vingroup đã trở thành thương hiệu hàng đầu bởi uy tín trong lĩnh vực xây dựng, kinh doanh bất động sản cao cấp với doanh thu hàng nghìn tỷ đồng mỗi năm. Không dừng lại ở việc xây dựng những tòa nhà lớn như trước đây, Vincom đang nâng tầm phát triển, đầu tư xây dựng những siêu dự án, những khu đô thị phức hợp lớn, quản lý bằng công nghệ hiện đại để hoàn thiện chất lượng dịch vụ.
“Câu chuyện người dân đến nơi ở mới, nhưng vẫn phải đưa con về trường cũ học, về nơi ở cũ mua mớ rau, cân gạo, vì nơi ở mới chỉ dừng lại là chỗ ở, phải dần được đẩy lùi vào quá khứ” - ông Lê Khắc Hiệp, Phó Chủ tịch Tập đoàn Vingroup chia sẻ.
Chính vì vậy, Eco City - Thành phố sinh thái, địa chỉ 460 Minh Khai, Hà Nội, sẽ được xây dựng với hạ tầng cơ sở được thiết kế đồng bộ đa chức năng, đảm bảo cho mọi người dân sống tại đô thị có thể làm việc, luyện tập thể thao, thư giãn, nghỉ ngơi ngay tại đô thị với tiện nghi hiện đại nhất. Mở đầu là việc xây dựng bệnh viện Đa khoa quốc tế VinMedicare, có tổng diện tích 24.670m2, một bệnh viện được xây theo mô hình bệnh viện - khách sạn đạt tiêu chuẩn quốc tế, cao cấp hàng đầu Việt Nam.
Với quy mô 500 phòng bệnh và phòng khám, đầy đủ các chuyên khoa, cùng nhiều trung tâm hỗ trợ chuyên ngành và công nghệ… của một đơn vị y tế đẳng cấp, VinMedicare còn dành sự quan tâm tối đa đến công tác nhân sự nhằm xây dựng một hệ thống chuyên gia, y bác sĩ, kỹ thuật viên và nhân viên giỏi.
Phát biểu tại lễ khởi công, đồng chí Nguyễn Thế Thảo tin tưởng: “Chắc chắn dự án sẽ thành công bởi hội tụ được nhiều yếu tố như: Sự phù hợp với chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và thành phố; do tập đoàn mạnh có tiềm lực về kinh tế và kinh nghiệm đầu tư, được tư vấn bởi công ty chuyên ngành hàng đầu thế giới. Đặc biệt, dự án còn mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc đó là cứu chữa, chăm sóc sức khỏe con người”.
Tầm vóc một doanh nghiệp thời hiện đại không chỉ thể hiện qua những chỉ số tăng trưởng mà còn thể hiện rất rõ qua việc doanh nghiệp thực thi trách nhiệm xã hội của mình... Hiểu rõ điều này, cùng với việc thành công trong kinh doanh, Tập đoàn Vingroup cũng được nhắc đến nhiều bởi những hoạt động từ thiện, xã hội.
Trong nhiều năm qua, Tập đoàn Vingroup đã phối hợp với Báo ANTĐ trao hàng nghìn suất quà đến các hộ nghèo cũng như bà con bị thiên tai, lũ lụt. Chỉ trong Tết Tân Mão này, 1.500 suất quà tết, trị giá mỗi phần quà 500.000 đồng đã được các cán bộ của Vingroup cùng với Báo ANTĐ trao tận tay các gia đình thuộc diện khó khăn ở các tỉnh Quảng Bình, Thừa Thiên - Huế.
Có thể thấy, trách nhiệm với xã hội, với cộng đồng luôn được Tập đoàn Vingroup quan tâm. Phát biểu tại lễ khởi công VinMedicare, ông Lê Khắc Hiệp cho biết: “Đầu tư phát triển hệ thống y tế chất lượng cao là tâm nguyện ấp ủ từ khá lâu của Tập đoàn Vingroup. Bởi lẽ, đây không chỉ là hoạt động đầu tư đơn thuần mà nó còn mang ý nghĩa xã hội sâu sắc, góp phần nâng cao sức khỏe và chất lượng sống cho người dân… Dự án VinMedicare tại Eco City mới chỉ là sự khởi đầu cho chuỗi bệnh viện mang tên VinMedicare mà Tập đoàn Vingroup có kế hoạch đầu tư xây dựng”.
Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng và phương thức đầu tư bài bản, nhanh chóng, dự kiến, giai đoạn 1 của dự án sẽ được hoàn thành và đi vào hoạt động ngay trong quý I-2012. Có thể tin tưởng rằng, khi bệnh viện VinMedicare đi vào hoạt động, người dân Việt Nam sẽ không còn phải tìm đến các bệnh viện nước ngoài chữa trị thụ hưởng dịch vụ chữa bệnh chất lượng cao.
An ninh thủ đô, Nhân dân, Gia đình & Xã hội
Bệnh viện Bạch Mai kỷ niệm 100 năm thành lập
Sáng 26/2, Bệnh viện Bạch Mai tổ chức kỷ niệm 100 năm thành lập, 56 năm Ngày Thày thuốc Việt Nam (27/2/1957- 27/2/2011) và đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất lần thứ 2. Ông Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư và Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân tới dự. Dự lễ kỷ niệm còn có đại diện các bộ, ngành Trung ương và cán bộ, y bác sỹ Bệnh viện Bạch Mai các thời kỳ.
Tại lễ kỷ niệm, Tiến sỹ Nguyễn Quốc Anh, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai ôn lại chặng đường phát triển của bệnh viện. Từ một nhà thương Cống Vọng nhỏ bé cách đây 1 thế kỷ, đến nay, Bạch Mai đã phát triển thành bệnh viện đa khoa hạng đặc biệt đầu tiên trong cả nước, một trong những trung tâm y tế chuyên sâu hàng đầu với 2 viện nghiên cứu, 7 trung tâm, 38 khoa, phòng, hơn 2.000 y, bác sỹ và 1.900 giường bệnh.
Những năm qua, Bệnh viện luôn hoàn thành tốt 7 nhiệm vụ mà Bộ Y tế giao là cấp cứu, khám chữa bệnh tuyến cuối, đào tạo cán bộ, nghiên cứu khoa học, chỉ đạo tuyến, phòng chống dịch bệnh, hợp tác quốc tế và quản lý kinh tế y tế. Trong đó, năm 2003, Bệnh viện có đóng góp quan trọng làm nên thành tích Việt Nam trở thành nước đầu tiên trên thế giới khống chế được dịch SARS. Mỗi năm, bệnh viện khám và điều trị ngoại trú cho hơn nửa triệu người; điều trị nội trú cho gần 90.000 bệnh nhân.
Với việc ngày càng ứng dụng nhiều kỹ thuật hiện đại ngang tầm khu vực và thế giới nên tỷ lệ bệnh nhân tử vong tại bệnh viện liên tục giảm; năm 2010 là 0,48%, giảm một nửa so với năm 2000.
Tiến sỹ Nguyễn Quốc Anh cho biết: “Thế hệ cán bộ viên chức bạch Mai hôm nay ý thức sâu sắc trọng trách tiếp tục xây dựng bệnh viện phát triển, trở thành trung tâm y học hàng đầu của Việt Nam ngang tầm các nước tiên tiến trong khu vực. Để đạt mục tiêu đó, bệnh viện đang xây dựng và triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, giảm tình trạng quá tải, đáp ứng sự hài lòng của người bệnh, nhiều đề án, dự án được bệnh viện xây dựng và triển khai, những trung tâm kỹ thuật cao về Nhi khoa, Tim mạch, Ung bướu sẽ được xây dựng trong thời gian tới. Trung tâm y tế quốc tế sẽ được xây dựng để góp phần thực hiện khát vọng của người dân Việt Nam không phải ra nước ngoài khám chữa bệnh”.
Phát biểu tại lễ kỷ niệm, ông Trương Tấn Sang ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được của bệnh viện Bạch Mai trong những năm qua, đồng thời khẳng định: sự trưởng thành của bệnh viện là biểu hiện sức sống vươn lên mạnh mẽ của nền y học xã hội chủ nghĩa, là bằng chứng thể hiện chính sách đúng đắn của Đảng và Bác Hồ kính yêu trong sự nghiệp chăm sóc sức khỏe nhân dân.
Ông Trương Tấn Sang nhấn mạnh: “Phát triển sự nghiệp y tế, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tầm vóc con người Việt Nam để đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa hiện đại hóa, xây dựng và bảo vệ tổ quốc và không ngừng nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân, luôn luôn là ưu tiên hàng đầu trong chính sách của Đảng, Nhà nước ta thể hiện tính ưu việt của chế độ ta. Đây là nhiệm vụ to lớn đòi hỏi phải có quyết tâm và nỗ lực phấn đấu cao của toàn Đảng, toàn dân ta và đặc biệt trong đó có vai trò quan trọng của đội ngũ các thầy thuốc, của cán bộ nhân viên ngành y tế. Kế thừa và phát huy truyền thống vẻ vang 100 năm qua với đội ngũ bác sỹ hàng đầu của đất nước và cơ sở vật chất và trang thiết bị ngày càng hiện đại, với uy tín, danh tiếng của mình, tôi tin chắc rằng Bệnh viện Bạch Mai tiếp tục có những đóng góp to lớn hơn nữa vào nhiệm vụ hết sức vẻ vang này. Nhân ngày thày thuốc Việt Nam, tôi xin nhiệt liệt chúc mừng các thày thuốc, cán bộ nhân viên Bệnh viện qua các thời kỳ, chúc toàn bộ đội ngũ cán bộ nhân viên ngành y tế sức khỏe hạnh phúc, đạt nhiều thành tích trong sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân”.
Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, ông Trương Tấn Sang trao Huân chương Độc lập hạng Nhất cho Bệnh viện Bạch Mai.
Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân trao Huân chương Độc lập hạng 3 cho Công đoàn bệnh viện. Nhân dịp này, 37 tập thể, cá nhân của Bệnh viện Bạch Mai được trao Huân chương Lao động hạng Nhất, Nhì, Ba; 14 đơn vị được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ..
Hà Nội mới
Tuyên dương 56 thầy thuốc trẻ Thủ đô tiêu biểu
Tối 27/2, Hội Liên hiệp thanh niên (LHTN) thành phố Hà Nội đã tổ chức lễ tuyên dương "Thầy thuốc trẻ Thủ đô tiêu biểu" và trao "Giải thưởng Đặng Thùy Trâm” cho các thầy thuốc trẻ có thành tích xuất sắc trên các lĩnh vực công tác. Trong 56 thầy thuốc trẻ tiêu biểu được tuyên dương đợt này, có 10 thầy thuốc vinh dự được nhận "Giải thưởng Đặng Thùy Trâm" (giải thưởng do Hội LHTN thành phố Hà Nội ban hành). Các thầy thuốc được tuyên dương hiện đang làm việc tại 28 bệnh viện trên địa bàn Thủ đô, có nhiều đóng góp trong hoạt động xã hội, từ thiện, vì sức khỏe cộng đồng, tích cực tham gia nghiên cứu khoa học, tham gia các hoạt động Đoàn-Hội, hoạt động tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng; tích cực trau dồi nâng cao y đức, nghiệp vụ chuyên môn, hết mình vì sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân nhân...
5,2 triệu lượt người bệnh có thẻ BHYT được điều trị
TS Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Cục Quản lý khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) cho biết, số lượt bệnh nhân có thẻ BHYT được các cơ sở khám chữa bệnh chăm sóc trong năm 2010 là 5,5 triệu, chiếm 52,5% tổng số người bệnh (tăng 19,3%).
Số lượt khám bệnh tại các bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế tăng 104,8%, ở các bệnh viện tư nhân tăng 118,8% so với năm trước. Số lượt người bệnh điều trị nội trú tăng tại tất cả các tuyến (tuyến tỉnh tăng 2,1%) với 10 triệu lượt. Các bệnh viện đã khám, điều trị ngoại trú cho hơn 111,1 triệu lượt người bệnh.
Cũng theo ông Khuê, năm nay các bệnh viện tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, sắp xếp quy trình làm việc, quy trình khám, chữa bệnh khoa học và hợp lý nhằm giảm phiền hà cho người bệnh. Bộ Y tế sẽ nghiên cứu, nhân rộng các mô hình thí điểm thành công về quản lý chất lượng bệnh viện phù hợp với điều kiện của Việt Nam.
Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn hoàn thiện nhiều kỹ thuật cao
Giám đốc Bệnh viện Xanh Pôn Nguyễn Phạm Ý Nhi khẳng định, với việc duy trì và phát triển các kỹ thuật mũi nhọn ở lĩnh vực ngoại khoa, nhi khoa, nội khoa, Đông y, xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh... bệnh viện đã thành công trong việc nâng cao chất lượng khám chữa bệnh.
Bệnh viện đã và sẽ tạo điều kiện, khuyến khích các khoa, phòng phát triển kỹ thuật mới; mời giáo sư, chuyên gia giỏi chuyển giao kỹ thuật, giảng dạy; cử cán cán bộ đi học nâng cao trình độ chuyên môn.
Những kỹ thuật cao về lâm sàng đã được bệnh viện triển khai và hoàn thiện là thay máu cho trẻ sơ sinh bị nhiễm trùng huyết nặng suy đa phủ tạng, châm luồn kim dưới da điều trị liệt dây VII ngoại biên, dẫn lưu não thất trong trường hợp chảy máu não thất hoặc do các nguyên nhân khác gây giãn não thất, phẫu thuật sọ não sau vỡ phình mạch não, mổ u tuyến yên qua đường dưới.
Thanh niên
Cứu sống 19 trẻ em bị bệnh tim
Họ là những gia đình nghèo luôn tất bật trong cuộc mưu sinh, không đủ ăn, nói gì đến chuyện chữa trị bệnh cho con với phí tổn hàng chục triệu đồng.
Trong khuôn viên Bệnh viện Nhi đồng 2 (TP.HCM) rợp mát bóng cây cuối tháng 2.2011, chúng tôi chứng kiến cảnh người đàn ông ngồi ôm đứa con nhỏ vừa phẫu thuật xong mà rưng rưng nước mắt vì cảm động. Anh là Nguyễn Thanh Hải (ngụ 122/27 Tôn Đản, Q.4, TP.HCM). Có lẽ đời thợ hồ vất vả đã vắt kiệt sức lực, biến khuôn mặt của anh già hẳn đi so với tuổi tác.
Siết chặt hai bàn tay vào nhau sau một đêm mất ngủ để lo cho con, anh Hải kể: “Vợ chồng chúng tôi nghèo lắm. Ông bà nội của cháu thì phụ bán quán phở gần chợ Bến Thành, tiền công cũng chẳng có bao nhiêu để giúp. Sinh ra bé Nguyễn Thị Ngọc Diễm, vợ chồng tôi chết điếng khi nghe bác sĩ cho biết cháu đang bị bệnh tim. Muốn phẫu thuật thì phải có tiền, mà nghe đâu cả mấy chục triệu. Nếu không chạy chữa kịp sẽ nguy hiểm đến tính mạng…”. Trong cơn túng quẫn, nhờ chương trình “Trái tim trẻ thơ” của Báo Thanh Niên mà cháu Ngọc Diễm đã được tài trợ phẫu thuật. Hiện nay, sức khỏe bé đang dần trở lại bình thường. Cháu đã ăn được cháo và uống sữa chờ ngày xuất viện.
Niềm vui của vợ chồng anh Nguyễn Thanh Hải ngày con gái được mổ tim bình phục
Cùng niềm vui như vợ chồng anh Hải là anh Nguyễn Xuân Phương (ngụ xã Thoại Sơn, huyện Bù Đăng, Bình Phước). Sáng nay cả nhà anh đều quây quần ở bệnh viện nhưng ai cũng vui. Cháu Nguyễn Huỳnh Phương Anh (SN 2009) bị bệnh tim bẩm sinh. Trước tết, phần ngực của cháu bị biến dạng nhô cao khiến cả nhà rất lo. Anh Phương đi làm rẫy thuê, công việc bữa có bữa không. Vợ thì làm tạp vụ ở một trường tiểu học lương chẳng là bao nên số tiền 60 triệu đồng hầu như là không tưởng. Túng quẫn, có lúc hai vợ chồng bàn cách bán nhà để phẫu thuật cho Phương Anh nhưng rồi sau này biết tá túc vào đâu nên đành chờ một phép mầu. Thế rồi, hoàn cảnh của vợ chồng chị được giới thiệu đến chương trình “Trái tim trẻ thơ”, và cháu Phương Anh được hỗ trợ toàn bộ chi phí mổ. Hiện nay ca phẫu thuật đã hoàn tất.
Trong 3 ngày tới (11 - 13.3), chương trình “Trái tim trẻ thơ” dự định sẽ có đợt khám sàng lọc mới tại tỉnh Gia Lai. Tại tòa soạn và các văn phòng đại diện Báo Thanh Niên, nhiều độc giả hảo tâm, doanh nghiệp vẫn tiếp tục đóng góp cho chương trình.
Từ ngày khởi động chương trình “Trái tim trẻ thơ”(17.8.2010) tới nay, được sự tài trợ của các mạnh thường quân như: Chi hội “Hiểu về trái tim”, Võng xếp Duy Lợi, Công ty Tân Nam Đô, tiệm vàng Mỹ Ngọc (Vĩnh Long) và nhiều bạn đọc hảo tâm, Báo Thanh Niên phối hợp cùng Bệnh viện Nhi đồng 2 đã tổ chức nhiều đợt khám sàng lọc trên cả nước. Tính đến cuối tháng 2.2011, chương trình đã tiến hành phẫu thuật cứu sống kịp thời cho 19 trường hợp trẻ em bị bệnh tim có hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn với số tiền hàng trăm triệu đồng.
Bác sĩ trẻ luyện rèn y đức
Chọn người bệnh làm trung tâm trong mỗi việc làm, hành động và xem họ như người thân là điều mà Đỗ Mạnh Hùng và Nguyễn Thu Hoài luôn tâm niệm khi khám, điều trị.
“Cây” sáng tạo
Năng nổ tâm huyết với công tác Đoàn, không ngừng nghiên cứu tìm giải pháp nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh là phẩm chất đáng quý mà y, bác sĩ tại BV Nhi T.Ư thường nói về Đỗ Mạnh Hùng, bác sĩ khoa Phục hồi chức năng.
Đỗ Mạnh Hùng (phải) khảo sát tư vấn, khám bệnh cho trẻ em nghèo tại Hà Nội - Ảnh: nhân vật cung cấp
Gần chục năm công tác, Hùng đảm nhận vai chính trong hơn chục đề tài nghiên cứu khoa học, ý tưởng sáng tạo; sở hữu nhiều giải thưởng danh giá. Ngoài nhiệm vụ chuyên môn, Hùng còn tham gia điều phối, triển khai dự án, hoạt động tình nguyện chăm sóc sức khỏe cộng đồng; nổi bật là chương trình âm nhạc trị liệu tâm lý cho trẻ nằm viện đã duy trì từ năm 2006.
Thống kê hằng năm tại BV Nhi T.Ư có khoảng 40.000 trẻ em nằm viện điều trị dài ngày. Ngoài nỗi đau thể xác, bệnh nhi còn trải qua áp lực tâm lý căng thẳng. Từ gợi ý của lãnh đạo, Hùng nảy ra ý tưởng xây dựng chương trình âm nhạc, xác định là phương pháp trị liệu, giải tỏa tâm lý cho người bệnh. Mỗi tháng hai lần, chương trình đều đặn diễn ra với nhiều tiết mục văn nghệ cây nhà lá vườn do đoàn viên thanh niên, học sinh tiểu học ở các trường lân cận dàn dựng, biểu diễn.
Ngoài ra, bộ công cụ giám sát, ghi nhận ý kiến phản hồi từ cha mẹ và người nhà chăm sóc trẻ ốm tại BV Nhi T.Ư do Hùng xây dựng năm 2009 với 6.000 phiếu điều tra độc lập, ghi nhận thực trạng tại các phòng khám là công trình được dư luận đánh giá cao. Ý tưởng giành giải thưởng Ngày Sáng tạo Việt Nam 2009, cuộc thi do Ngân hàng Thế giới và Thanh tra Chính phủ tổ chức. Qua gần hai năm ứng dụng, bộ tiêu chuẩn đã làm thay đổi đáng kể chất lượng khám, chữa bệnh tại BV này. Số lượng phòng khám tăng gấp đôi so với thời điểm khảo sát; bác sĩ được tập huấn kỹ năng giao tiếp, nắm bắt tâm lý bệnh nhi; kê đơn thuốc phải thực hiện trên máy tính...
Tối 27/2, Hội LHTN Việt Nam TP Hà Nội tổ chức lễ tuyên dương 56 thầy thuốc trẻ; đồng thời vinh danh, trao Giải thưởng Đặng Thùy Trâm năm 2011 cho 10 thầy thuốc trẻ, có đóng góp tiêu biểu cho ngành y và cộng đồng xã hội. Dịp này, Hội Thầy thuốc trẻ TP Hà Nội cũng tổ chức khám, phát thuốc miễn phí cho 300 người trong diện chính sách, cựu TNXP, người già và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại huyện Quốc Oai. Giữ cương vị Bí thư Đoàn liên tiếp hai nhiệm kỳ, Hùng kiên trì mục tiêu, lấy người bệnh làm trung tâm của mỗi việc làm, hành động. Hằng năm, Đoàn thanh niên chủ động xây dựng kế hoạch, thực hiện các chương trình tình nguyện khám bệnh miễn phí ở vùng sâu, vùng xa. “Thông qua hoạt động tình nguyện vì cộng đồng, đội ngũ y, bác sĩ trẻ có cơ hội trải nghiệm với cuộc sống, rèn luyện kỹ năng giao tiếp, nâng cao y đức, trách nhiệm trước bệnh nhân”, Hùng cho biết.
Coi người bệnh như người thân
“Mỗi lần khám bệnh tôi thường đặt ra cho mình câu hỏi, nếu người bệnh này là người thân trong nhà thì điều trị thế nào để có kết quả tốt nhất”, Nguyễn Thu Hoài - bác sĩ khoa Sản BV Thanh Nhàn - chia sẻ.
Ở vị trí “bà đỡ”, bác sĩ thường phải chịu áp lực kép, ngoài đảm bảo mẹ tròn con vuông thì đằng sau đó là niềm hy vọng, hạnh phúc của cả một gia đình. Hiện tại, Hoài đang đảm nhận quản lý phòng tư vấn, điều trị lây, tránh lây truyền HIV từ mẹ sang con, chứng kiến nhiều tình huống éo le khi cầm trên tay tờ giấy báo kết quả. Có trường hợp vợ chồng “trái dấu” quay ra cãi vã, nghi ngờ lẫn nhau hay cả chồng lẫn vợ đều mắc HIV từ lúc nào chẳng biết... Họ chán nản buông xuôi số phận thai nhi vào vận may rủi... Gặp hoàn cảnh như thế, Hoài “đổi vai” thành bác sĩ tâm lý. Từ lời khuyên chân thành của Hoài, nhiều gia đình đã tìm lại hạnh phúc và có thêm những đứa trẻ chào đời tránh được nỗi bất hạnh, nghiệt ngã của cha mẹ.
Thu Hoài cho rằng trong bất kỳ trường hợp nào, người bác sĩ trước hết phải nghĩ đến bệnh nhân, lấy y đức làm trọng. Lúc nhỏ chưa có ý niệm chọn nghề này, Hoài cảm nhận hình ảnh Bác Hồ gần gũi, thân thương như ông Bụt trong truyện cổ tích. Đến khi vào ngành thì càng thấm thía lời Bác dạy, câu chuyện về người y tá phục vụ Người trước lúc đi xa trong hội thi toàn ngành cấp thành phố, Hoài vừa kể vừa rơi lệ, làm lay động cả hội trường, thuyết phục ban giám khảo chấm giải cao nhất.
Còn ở BV Thanh Nhàn, Hoài là tác giả ý tưởng xây dựng bảng vàng tuyên dương cá nhân có thành tích tiêu biểu theo từng quý; thi đua làm theo lời Bác vẫn là phong trào sôi nổi nhất, tạo môi trường cho đoàn viên thanh niên rèn luyện, nâng cao y đức.