Hà Nội mới, Tiền phong
Sẽ có ít biến động về giá thuốc trong dịp Tết
Theo thông tin từ Hiệp hội Sản xuất kinh doanh dược Việt Nam ngày 25-1, thời gian qua mặc dù nhu cầu về thuốc tăng do một số chứng bệnh mùa đông gia tăng nhưng thị trường dược phẩm vẫn giữ mức ổn định, không có biến động lớn.
Qua khảo sát 50 cơ sở kinh doanh thuốc tại Hà Nội chỉ có 21 cơ sở có biến động về giá thuốc nội. Trong 4.668 lượt mặt hàng được khảo sát có 70 lượt mặt hàng tăng giá, chiếm tỷ lệ 1,2% (mức tăng trung bình 5,4%). Khảo sát 5.760 lượt mặt hàng thuốc ngoại, có 32 mặt hàng thuốc ngoại tăng giá, chiếm tỷ lệ 0,55% (mức tăng trung bình 5,1%). Hiệp hội cũng đưa ra dự báo, thị trường dược phẩm sẽ ít biến động trong dịp trước và sau Tết Nguyên đán.
Hà Nội mới
Ngành Y tế Hà Nội: Năm 2010 xây dựng thêm 40 Trạm Y tế xã đạt chuẩn quốc gia
Chiều 25-1, Sở Y tế Hà Nội đã tổ chức tổng kết công tác y tế năm 2009 và triển khai kế hoạch hoạt động năm 2010.Theo đánh giá của lãnh đạo Sở Y tế, năm 2009 là năm đầu tiên Hà Nội mở rộng địa giới hành chính nên công tác y tế gặp nhiều khó khăn do địa bàn rộng. Trong khi đó, nhiều dịch bệnh nguy hiểm xuất hiện với tốc độ lây lan cao như dịch cúm A/H1N1, sốt xuất huyết, tiêu chảy cấp do phẩy khuẩn tả...
Mặc dù vậy, cán bộ y tế toàn ngành đã nỗ lực phấn đấu để đạt 100% các chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Cụ thể, đã giảm tỷ suất sinh so với năm trước là 0,2%o, giảm 1,0% tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên, giảm 0,8% tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng, 487 trạm y tế xã đạt chuẩn quốc gia (chiếm 84,4%), 575/577 xã có trạm y tế...
Trong năm 2010, mục tiêu lớn nhất của ngành là không để dịch lớn xảy ra, đặc biệt là dịch sốt xuất huyết, cúm A/H5N1, cúm A/H1N1…; xây dựng thêm 40 trạm y tế xã, phường, thị trấn đạt chuẩn quốc gia.
Lao động, Tiền phong
Vụ 215 người ngộ độc bánh mỳ ở Bình Thuận: Patê, bánh mỳ cùng nhiễm độc tố
Ngày 25.1, Chi cục Vệ sinh an toàn thực phẩm Bình Thuận đã có kết luận chính thức về nguyên nhân ngộ độc bánh mì, khiến 215 người phải nhập viện, xảy ra ở huyện Bắc Bình trong 2 ngày 19 và 20.1. Theo đó, trong mẫu patê nhiễm 2 loại độc tố Staphylococcol Enterotoxin (SE) và độc tố Bacillus Diarrhoeal Enterotoxin (BDE). Patê là thực phẩm do cơ sở Cẩm Tú tự sản xuất. Ngoài ra, hai mẫu bánh mì do 2 cơ sở Nguyễn Phước Nghĩa và cơ sở Phạm Văn Tâm (khu phố Hiệp Phước, Chợ Lầu – Bắc Bình) cũng có nhiễm độc tố BDE .
Thanh niên
Phá đường dây sản xuất thuốc giả quy mô lớn
Chiều 25.1, Phòng CSĐT tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (PC15), Công an TP.HCM quyết định tạm giữ 10 người liên quan đến đường dây sản xuất thuốc tây cực lớn do Huỳnh Ngọc Quang (28 tuổi, ngụ Q.11, Giám đốc Công ty cổ phần tân dược Việt - Pháp, 46 Nguyễn Giản Thanh, P.15, Q.10) điều hành.
Tính đến chiều 25.1, PC15 khám xét hơn 10 địa điểm khác nhau trên địa bàn nhiều quận: 3, 9, 10, Bình Thạnh, Bình Tân, Thủ Đức…, thu giữ hơn 50 thùng thuốc cùng nhiều máy móc sản xuất. Đường dây này do Huỳnh Ngọc Quang tổ chức, với thủ đoạn là mua thuốc nội về tháo nhãn mác, rồi dập vỉ mới, in hộp giả..."lên đời"thành thuốc ngoại nhập. Sau đó, Quang cho nhiều nhân viên chở đi cung cấp cho nhiều cửa hàng thuốc tây, kể cả các trung tâm,"chợ"thuốc tây lớn tại thành phố trong một thời gian dài.
Từ chuyện “có bầu mà không có thai nhi:Thêm nạn nhân tố cáo Mai Hoa Đường
Ngoài trường hợp chị M.T, nhân vật trong bài viết Hành trình bi đát của một phụ nữ đi cầu con đăng trên báohôm qua 25.1, cùng ngày có thêm nhiều bạn đọc gọi đến tố cáo sự lừa gạt của bà Nguyễn Thị Hoa Mai, chủ phòng chẩn trị Mai Hoa Đường ở số 334 Tân Sơn, P.12, Q.Gò Vấp. Một trong những trường hợp điển hình là vợ chồng anh H.T.S và chị N.T.N.E (ngụ ấp 2, xã Tân Thạnh Đông, H.Củ Chi).
Liên quan đến trường hợp của chị M.T (ở xã An Nhơn Tây, H.Củ Chi), hôm qua 25.1, Bệnh viện (BV) Phụ sản Từ Dũ tiến hành làm các xét nghiệm miễn phí hoàn toàn để giúp chị M.T kiểm tra sức khỏe. Bác sĩ Lê Thị Thu Hà, Trưởng phòng Khám thai BV Phụ sản Từ Dũ, cho biết: “Trường hợp của M.T là người đã tỉnh ngộ trong số những chị em đi cầu con mà chúng tôi từng gặp. Do vậy phía bệnh viện muốn giúp đỡ M.T để làm các xét nghiệm kiểm tra, xem chị có mắc các bệnh gì không”.
Cùng ngày, bác sĩ Phạm Kim Bình, Phó chánh Thanh tra Sở Y tế TP.HCM, cũng đến BV Từ Dũ để làm việc với chị M.T và BV, nhằm ghi nhận lại tất cả hành trình đi cầu con của chị M.T, những nơi chị đã đến bốc thuốc, khám bệnh, những gì người ta đã truyền bá với chị về việc mang thai và sinh nở.
Theo bác sĩ Phạm Việt Thanh, Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Từ Dũ, kiêm Phó vụ trưởng Vụ Sức khỏe bà mẹ trẻ em - Bộ Y tế, những điều mà các phòng mạch như của “thầy” Huệ hay “cô” Mai tuyên truyền mà Báo phản ánh là rất phản khoa học. Bác sĩ Thanh cho biết thêm: “Chúng tôi sẽ phối hợp với Sở Y tế, lấy trường hợp của chị M.T mà Báo đã thông tin, nhằm tuyên truyền, cảnh báo chị em không nên tin vào những điều phản khoa học. Cần nhắc lại rằng, chị em có thai thì cần phải đi siêu âm kiểm tra, ít nhất cũng là 3 lần trong suốt thời kỳ mang thai”.
Tiền phong
Giá máu được bù lỗ 50%
Rất nhiều người đặt câu hỏi: Những người hiến máu tình nguyện gần như cho không máu của mình, tại sao bệnh nhân vẫn phải trả đến 400.000 đồng để mua một đơn vị máu. Tuy nhiên, trên thực tế, nhà nước vẫn đang phải bù lỗ 50% cho một đơn vị máu.
Một đại diện của Viện Huyết học và Truyền máu T.Ư ví von: “Máu được sử dụng như là đường và máu được lấy từ những người hiến máu tình nguyện là mía. Là nguyên liệu đầu vào, máu phải qua rất nhiều công đoạn xử lý tốn kém mới có thể sử dụng cho bệnh nhân cần máu được”.
Theo tính toán của các chuyên gia về bảo quản chế phẩm máu, giá thành cho một đơn vị máu toàn phần (bao gồm huyết tương, bạch cầu, tiểu cầu, hồng cầu) khoảng 800.000 đồng. Tuy nhiên, hiện nay Nhà nước đang hỗ trợ Viện HHTM T.Ư 50% chi phí chiết tách và bảo quản máu thông qua việc cấp tiền mua trang thiết bị chyên dụng, lương cho cán bộ nhân viên. Nhờ đó người bệnh cũng được giảm chi phí khi mua các thành phần máu tại bệnh viện.
Th.s Phạm Tuấn Dương - Phó Viện trưởng Viện Huyết học và Truyền máu T.Ư cho biết, để có thể chiết tách và bảo quản các thành phần máu như huyết tương, bạch cầu, tiểu cầu, hồng cầu đòi hỏi trải qua nhiều công đoạn. Trong đó công đoạn bảo quản các chế phẩm máu sau khi đã tách chiếm chi phí rất lớn. Chi phí nhiều nhất khiến giá thành mỗi đơn vị máu rất cao là do các trang thiết bị bảo quản máu đều được nhập từ nước ngoài.
Th.s Phạm Tuấn Dương cho biết thêm, máu sau khi được lấy ra khỏi cơ thể người hiến sẽ được vận chuyển trong thùng lạnh về Trung tâm truyền máu của Viện. Một túi máu (tức một đơn vị máu) thường có kèm theo hai ống máu để làm xét nghiệm sàng lọc bệnh tật. Hai ống máu này được chuyển vào phòng xét nghiệm để xác định xem có nhiễm các loại virus gây bệnh truyền nhiễm như viêm gian B, viêm gan C, HIV, giang mai, sốt rét không. Nhân viên kỹ thuật cũng đồng thời định nhóm máu cho các đơn vị máu thu được. Trong khi đó túi máu được chuyển đến phòng điều chế để thực hiện các kỹ thuật như ly tâm tách các thành phần của máu như huyết tương, hồng cầu, bạch cầu, tiểu cầu ra độc lập với nhau. Huyết tương có thời gian bảo quản lâu nhất, lên tới một năm ở nhiệt độ âm 25 độ C, được điều chế thành tủa lạnh điều trị cho bệnh nhân mắc bệnh máu không đông. Tiểu cầu với thời gian bảo quản 3-5 ngày ở nhiệt độ 20-24 độ dùng để truyền cho bệnh nhân sốt xuất huyết, giảm tiểu cầu. Hồng cầu có thời hạn sử dụng 42 ngày ở nhiệt độ 2-4 độ C dùng truyền cho bệnh nhân thiếu máu.
Sức khỏe & Đời sống
Chính thức vận hành Trung tâm phẫu thuật tim mạch mới
Với quy trình kỹ thuật hoàn chỉnh của Khoa Phẫu thuật tim mạch và lồng ngực - Bệnh viện Việt Đức, Trung tâm tim mạch Bệnh viện E vừa phẫu thuật thành công ca bệnh đầu tiên. Đó là bệnh nhân Lê Thế Cảnh, 51 tuổi (Sơn La) bị khối u trung thất. PGS.TS. Đoàn Hữu Nghị, Giám đốc Bệnh viện E cho biết, thành công này chính thức đưa điều trị tim mạch trở thành mũi nhọn của bệnh viện, giúp ngành y tế giải quyết được tình trạng quá tải về phẫu thuật tim, đặc biệt là các dị tật tim bẩm sinh ở trẻ em. Đây cũng là Trung tâm điều trị các bệnh lý tim mạch được xem là hiện đại nhất miền Bắc về thiết bị, phòng ốc với 8 phòng mổ, 200 giường bệnh. Dự kiến đến ngày 3/2/2010, ca dị tật tim bẩm sinh đầu tiên sẽ được phẫu thuật do PGS.TS. Lê Ngọc Thành, Giám đốc Trung tâm kiêm Trưởng khoa Phẫu thuật tim mạch - lồng ngực (Bệnh viện Việt Đức) thực hiện.
Tuổi trẻ
Sợ đến bệnh viện
Đọc bài viết của tác giả người Hàn Quốc, tôi lại nghĩ đến nỗi khổ sở của mình trước đây khi đi khám bệnh. Với thể trạng không được mạnh khỏe, tôi thường xuyên bị bệnh nhưng rất sợ phải đi bệnh viện. Đến bệnh viện, tôi sợ phải đợi lâu nhưng khi vào khám thì bác sĩ khám qua loa, nếu thắc mắc điều gì hỏi thì lập tức bác sĩ lớn tiếng quát nạt. Không riêng tôi bị la mà người già cũng bị quát như con. Từ bác sĩ đến y tá, điều dưỡng hay người phát số khám... ai cũng có thể la mắng bệnh nhân mà không hề để ý đến tuổi tác, người bệnh nặng hay bệnh nhẹ. Tôi nghĩ người ta có bệnh mới đến bệnh viện khám, mà phải trả tiền khám chứ có phải đi khám “phước thiện” đâu mà bị la mắng như thế! Bị bác sĩ quát nạt nhưng chẳng người bệnh nào dám trả lời vì sợ bác sĩ không khám. Tâm lý đa số bệnh nhân là đành nín nhịn để khám bệnh cho xong, có toa thuốc là được rồi...
Đi khám bệnh là thế, còn đi nằm bệnh viện thì thảm hơn nữa. Chồng tôi mổ sạn thận tại một bệnh viện chuyên khoa ở TP.HCM. Anh ấy bị đau vì sạn rất to. Người thân ở xa nên chỉ có anh ấy và tôi trong bệnh viện. Một hôm trong giờ hành chính tôi phải đi làm, còn lại chồng tôi trong bệnh viện. Khi điều dưỡng yêu cầu đi làm thủ tục để mổ, anh ấy một mình lại đang quá đau nên loay hoay thế nào đã bị điều dưỡng chửi mắng, hối thúc rất dữ... Vào bệnh viện nghe chồng kể lại, thương chồng không muốn anh bị điều dưỡng la mắng mỗi khi một mình trong bệnh viện, tôi phải dúi tiền cho điều dưỡng để anh được yên thân...
* Cũng như mọi người, tôi rất sợ phải vào bệnh viện khám bệnh. Tôi là bệnh nhân diện bảo hiểm y tế, mỗi lần đi khám thường mất 4 giờ nhưng thực tế chỉ được bác sĩ khám hai phút, còn lại là thủ tục để được khám bệnh với toa thuốc không quá 100.000 đồng. Hôm nào nếu tôi khám hai bệnh thì thời gian chờ đợi lâu hơn và mỗi bệnh chỉ được cấp một toa thuốc trị giá 50.000 đồng. Bây giờ bệnh nhân bảo hiểm y tế phải chờ đóng tiền đồng chi trả với bảo hiểm y tế thì phải mất thêm 1 giờ nữa. Nếu tính ra tiền về “ngày công” mà mọi người phải mất cho việc khám chữa bệnh thì lãng phí kinh khủng!
* Tôi là nhân viên trong ngành y tế. Đọc bài báo nói trên, tôi thấy tác giả người Hàn Quốc đã phản ảnh đúng thực trạng của hầu hết bệnh viện tại VN. Những người làm trong ngành y tế thường đổ lỗi do quá tải, điều kiện cơ sở vật chất thiếu thốn, bệnh nhân đông nên chưa tạo điều kiện tốt cho người nhà bệnh nhân... Những nguyên nhân nói trên không sai, nhưng không đồng nghĩa với việc để bệnh viện thiếu vệ sinh, muốn giữ vệ sinh cho bệnh viện phải từ ý thức của nhân viên y tế và cả người nhà bệnh nhân. Bệnh viện quá tải, thời gian y, bác sĩ tiếp xúc với bệnh nhân ít nhưng điều này không đồng nghĩa với việc y, bác sĩ cáu gắt và thiếu thân thiện, thiếu hòa nhã với bệnh nhân. Đối với bệnh nhân là người nước ngoài, do trình độ tiếng Anh của y, bác sĩ VN còn yếu nên hạn chế trong việc tiếp xúc... Khi nhân viên y tế thấy được những hạn chế nói trên thì phải có cách khắc phục. Đừng vì đồng lương của ngành y tế còn thấp mà đổ tất cả lên bệnh nhân, họ không có tội gì trong việc đó cả.
Lao động
Thị trường thuốc tân dược cuối năm: Điệp khúc tăng giá
Theo Sở Y tế TPHCM, Cục Quản lý dược (Bộ Y tế) vừa ban hành công văn số 13321/QLD-GT về tăng cường công tác quản lý giá thuốc những tháng cuối năm 2009 và Tết Canh Dần 2010, tuy nhiên, khảo sát của Lao Động tại các khu vực trung tâm phân phối dược phẩm ở quận 10 - Tô Hiến Thành, Tân Định… thì nhiều mặt hàng thuốc đã tăng so với tháng 12.2009.
Theo đại diện một nhà thuốc tại điểm phân phối dược phẩm đường Tô Hiến Thành, nhiều loại thuốc ngoại đã tăng giá mạnh từ 4-8% như: Coversyl 5mg; Duxil; Polydexa, Efferalgan 250mg, Methotrexat 2,5mg, Cerebroysin 5mg... Không chỉ thuốc ngoại, một số mặt hàng thuốc sản xuất trong nước như thuốc Traphaco sáng mắt tăng giá từ 10-15%, Bạch Ngân PV, tiêu độc PV tăng từ 5-10%. Điển hình nhất thuốc nhỏ mũi Otrivin tăng từ 29.000đ/lọ lên 32.000đ /lọ, dầu gấc viên nang tăng từ 50.000đ/hộp lên 55.000đ/hộp... Các loại thuốc kháng sinh sản xuất trong nước như: Amoxiline, Cefa, Ampicilin... tăng 2-5%.
Một dược sĩ phụ trách nhà thuốc GPP trên đường Hai Bà Trưng, Q.3 cho biết, thuốc ngoại tăng giá vào dịp cuối năm toàn là những loại thuốc đặc trị và đắt tiền. Tăng mạnh nhất vẫn là nhóm thuốc điều trị các bệnh ung thư, mạn tính, tim mạch. Chẳng hạn như thuốc tuần hoàn não Núcleo C.M.P. Forte (hộp 30 viên nang) đã tăng liên tiếp 2 lần trong vòng chưa đầy hai tháng qua. Ngoài ra, các loại thuốc cuối năm được xem là hút hàng thường được nhiều cửa hàng ôm để bán như cảm cúm, kháng sinh, tiêu chảy, dạ dày.
Lý giải về thuốc tăng giá, trình dược viên của nhiều hãng dược phẩm như Diethelm, Zuellig Pharma, Sanofi... đều cho rằng: 90% nguyên liệu để sản xuất thuốc trong nước và gần 50% thuốc thành phẩm đều phải nhập khẩu. Ngoài ra, giá USD, EUR tăng nên bắt buộc phải tăng giá để bù lỗ khi nhập khẩu. Thậm chí, còn có cả nguyên nhân là do đầu tư trang thiết bị mới, đầu tư nghiên cứu, cải tiến sản phẩm mới... nên giá tăng.
Thế nhưng, một trình dược viên có thâm niên của hãng dược phẩm R. (Ấn Độ) cho rằng, giá thuốc tăng cũng một phần do những khoản chi (hoa hồng, quà cáp cho bác sĩ kê toa, cho khoa dược BV...). Ngoài ra, cộng thêm vào giá thuốc còn có chi phí quảng cáo ồ ạt, tiếp thị sản phẩm, thương hiệu góp phần “đội giá” thuốc lên nhiều lần. Tuy nhiên, các nhà nhập khẩu, phân phối đều khẳng định, việc tăng giá đã xin cơ quan cấp phép là Cục Quản lý dược.
Trong khi đó, thông tin mới nhất mà Báo Lao Động nắm được từ Hiệp hội Sản xuất - kinh doanh dược Việt Nam thì, khảo sát từ ngày 20.12.2009 – 20.1.2010, đối với 5.760 lượt mặt hàng thuốc có 32 mặt hàng thuốc ngoại tăng giá - chiếm tỉ lệ 0,55% với mức tăng trung bình 5,1% và 7 mặt hàng giảm giá - chiếm tỉ lệ 0,12% với tỉ lệ giảm khoảng 5%. Chỉ tính riêng trong tháng 12, có 96 mặt hàng thuốc nội tăng giá, tỉ lệ tăng trung bình 5,4%. Về thuốc nhập ngoại, có 59 mặt hàng tăng giá, tỉ lệ tăng trung bình 5,6% (tăng cao nhất là 9%). Hiệp hội này cho rằng, giá dược phẩm trên thị trường đã ít nhiều có biến động và có một số mặt hàng tăng giá với tỉ lệ gần 6%.
Phòng mạch, phòng khám tư “đặt máy chém” bán thuốc cho bệnh nhân:
Bước vào phòng khám là bị “chặt”!
Việc Bệnh viện Nhân Dân 115 (TPHCM) buộc bệnh nhân nội trú mua thuốc với giá cao để "chặt đẹp" đang làm dấy lên làn sóng phẫn nộ trong công luận. Trên thực tế, tình trạng "chém" bệnh nhân hiện đang diễn ra phổ biến.
Tại các phòng mạch, phòng khám tư trên địa bàn thành phố, bệnh nhân cứ bước vào... là bị "chặt đẹp". Trước hết là phí khám bệnh, hiện mỗi phòng mạch, phòng khám tư nhân thu mỗi khác. Giá khám bệnh tại Phòng khám T.T tại số 192 Lê lai, quận 1, TPHCM là 30.000 đồng/lượt; còn tại Phòng khám đa khoa An Khang (87A Cách Mạng Tháng Tám, quận 1, TPHCM) là 50.000 đồng/lượt. Tuy nhiên, giá khám bệnh tại phòng mạch của bác sĩ Ch (số 112 Cống Quỳnh, quận 1) lên đến 70.000 đồng/lượt.
Nhưng “ăn” tiền khám bệnh không thấm vào đâu so với “ăn” nhờ bán thuốc. Dù Nhà nước có quy định cấm các phòng mạch, phòng khám tư bán thuốc trực tiếp cho bệnh nhân, nhưng hầu như điều cấm này lâu nay bị vô hiệu và thậm chí bị xé rào vì những nơi này hầu hết bán thuốc với giá cắt cổ.
Ngày 26.7.2008, trong lần khám thứ hai tại Phòng khám T.T, chúng tôi mới phát hiện, giá thuốc bán tại đây cao hơn nhiều so với bên ngoài. Cụ thể, bác sĩ kê toa: Augbactam 625mg (6 viên); Bcinzangin (9 viên); Prasozyme 90mg (9 viên); Axozine (3 viên). Chi phí toa thuốc này tại phòng khám là 115.000 đồng, chưa kể tiền khám và các loại tiền chữa trị khác. Tuy nhiên, khi đưa toa thuốc này ra mua tại nhà thuốc Huyện Sĩ (149 Nguyễn Trãi, quận 1) chi phí chỉ có 59.000 đồng (!).
Nhiều phòng mạch, phòng khám tư nhỏ, từ việc khám, chữa trị đều cho thấy có nhiều điều mờ ám và thiếu minh bạch. Một anh khám tại phòng mạch nhỏ trên đường Nguyễn Thông đi vào ga Sài Gòn. Vừa bước vào, bác sĩ hỏi, anh khai “bệnh nam giới”, anh bất ngờ khi câu đầu tiên bác sĩ nói là: “300.000 đồng, đưa tiền đây rồi chích thuốc”. Chích xong mũi thuốc, bác sĩ cho thêm thuốc uống 3 ngày: “Ngày uống hai lần sáng và chiều, mỗi lần uống 1 viên trắng, 1 viên đỏ và 1 viên cam”. Sở dĩ bác sĩ phải dặn vậy vì những viên thuốc đã bị vị thầy thuốc lột sạch bao bì mà ngay cả những dược sĩ, bác sĩ kinh nghiệm nhất cũng không thể nhận ra loại thuốc gì, quá đát hay còn thời hạn sử dụng.
Sau khi dị ứng với phòng khám T.T vì “đặt máy chém với bệnh nhân”, tôi tìm đến phòng khám tai - mũi - họng của bác sĩ họ Phan trên đường Kỳ Đồng, quận 3, TPHCM. Được biết, vị bác sĩ này làm việc tại BV Tai - mũi - họng TPHCM. Vừa bước vào phòng khám, biết tôi bị viêm họng, bác sĩ bảo ngay: “Xông họng”. Rồi ông xua khách ra ngoài ngồi đợi để ông ở trong làm thuốc: Ba ngày thuốc, 3 loại thuốc viên để trong 3 túi nylon nhỏ và mảnh giấy chỉ dẫn liều uống. Tổng cộng chi phí 300.000 đồng mà không hề có toa thuốc, bao bì thuốc cũng không.
Phòng khám tư bán thuốc trực tiếp đã sai, nhưng bán thuốc không bao bì, nhãn hiệu thì lại càng sai. Nhưng vì làm thế để trục lợi, nên những vị bác sĩ trên cứ làm. Ai cũng thấy rằng đó là thủ thuật lợi dụng nghiệp vụ để moi tiền bệnh nhân.
Việc cấp chứng nhận “Thực hành tốt phân phối thuốc” và “Thực hành tốt nhà thuốc” ở TP.HCM:Đằng sau “áo giáp” là gì?
Loạt bài trên báo Lao Động phản ánh việc bệnh nhân nội trú tại BV 115 (TPHCM) phải mua thuốc giá cao tại chính nhà thuốc của BV. Giá thuốc tân dược là vấn đề bức xúc trong nhiều năm qua, mà vẫn nằm ngoài tầm kiểm soát của các cơ quan chức năng.
Thuốc tây phải chăng là mặt hàng tiêu thụ đặc biệt mà người mua "không có quyền được mặc cả", nhà thuốc "hét" giá nào thì người mua phải chấp nhận giá ấy? Tuy đã bị phanh phui việc bán thuốc cho người bệnh cao hơn từ 100% đến 800%, thế nhưng điều lạ lùng là: Nhà thuốc của BV 115 lại được Sở Y tế TPHCM công nhận đạt chuẩn GPP: "Chấp hành tốt phân phối thuốc và thực hành tốt nhà thuốc". Phải chăng với tấm giấy chứng nhận "chuẩn" này nên nhà thuốc BV 115 đã bán thuốc giá cao mà vẫn "an toàn" trong nhiều năm, "lừa" được nhiều người bệnh? Các thủ thuật "moi tiền" người bệnh qua giá thuốc sẽ được Lao Động tiếp tục thông tin tới bạn đọc.
Có thể nói, việc áp dụng tiêu chuẩn "Thực hành tốt phân phối thuốc" (GDP) và "Thực hành tốt nhà thuốc" (GPP) là một chính sách quốc gia nhằm đảm bảo sức khỏe người dân. Riêng nhà thuốc BV115 có thực chất đạt GPP như giấy chứng nhận do bà Phạm Khánh Phong Lan cấp hay không, chúng tôi chưa bàn vì Thanh tra Sở Y tế đang thanh tra. Tuy nhiên, qua hệ thống nhà thuốc Mỹ Châu với nhiều cơ sở được bà Lan ký cấp giấy chứng nhận GPP, sau đó bị cơ quan quản lý thị trường phát hiện nhiều vi phạm, ảnh hưởng lớn đến niềm tin người dân vào hoạt động quản lý nhà nước chuyên ngành, mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến chính sách phân phối thuốc của cả nước.
Như báo chí từng phản ánh: Vào ngày 1.7.2009, Nhà thuốc Mỹ Châu 1 bị Thanh tra Sở Y tế phạt 7 triệu đồng (QĐ số 792/QĐ-XPVPHC-D) do không đáp ứng các yêu cầu bảo quản thuốc và kinh doanh mỹ phẩm không có số đăng ký, thì chưa đầy 6 tháng sau (2.12.2009), bà Lan đã ký giấy chứng nhận GPP cho Nhà thuốc Mỹ Châu 1 để được "ưu tiên quảng bá, tuyên truyền về nhà thuốc GPP tư nhân cho giới điều trị, bệnh nhân". Hành vi trên thể hiện sự xem thường Chính phủ, bởi Nghị định 128/2008/NĐ-CP quy định rõ: "Thời hạn để được coi là chưa bị xử phạt vi phạm hành chính là một năm kể từ ngày chấp hành xong quyết định xử phạt". Thậm chí, ngay QĐ số 11/2007/QĐ-BYT của Bộ Y tế cũng nói rõ: Để đạt tiêu chuẩn GPP thì "nhân viên trực tiếp tham gia bán thuốc, giao nhận, bảo quản thuốc, quản lý chất lượng thuốc, pha chế thuốc phải không đang trong thời gian bị kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên có liên quan đến chuyên môn y dược".
Chưa hết, năm 2008, khi Thanh tra Sở Y tế TPHCM đã có quyết định xử phạt bổ sung Nhà thuốc Mỹ Châu 1 là tước quyền sử dụng chứng chỉ hành nghề và giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề trong thời gian 6 tháng, thì chính bà Phạm Khánh Phong Lan - người phụ trách công tác quản lý dược - đã đề nghị không xử phạt bổ sung, nhờ đó Nhà thuốc Mỹ Châu 1 vẫn tiếp tục hoạt động. Hậu quả việc bà Lan không chấp hành pháp luật, cấp giấy chứng nhận GPP cho hệ thống nhà thuốc Mỹ Châu và trực tiếp bảo vệ Nhà thuốc Mỹ Châu 1, đã làm cho người bệnh phải mua thuốc quá đát, không số đăng ký!
Về lĩnh vực "Thực hành tốt phân phối thuốc" (GDP), qua việc Cty CP dược Minh Phúc - DN dược đầu tiên của TPHCM được bà Lan ký cấp giấy chứng nhận đạt GDP (số 107/GDP, ngày 29.9.2008), bị Chi cục Quản lý thị trường TPHCM phát hiện có nhiều thuốc, sữa, thực phẩm chức năng quá hạn sử dụng, đủ thấy cái gọi GDP chỉ là... "áo giáp"! Đáng nói, trong CV giải trình với UBND TPHCM và Cục Quản lý dược, bà Lan khẳng định Sở Y tế TPHCM đã làm tốt công tác hậu kiểm. Thế nhưng, sai phạm thực tế tại các nhà thuốc đạt GPP và DN phân phối thuốc đạt GDP đều do quản lý thị trường phát hiện(?). Vậy, sự thật đằng sau những cái "áo giáp" đó là gì?
Tính đến ngày 1.1.2010, Phó Giám đốc Sở Y tế TPHCM Phạm Khánh Phong Lan đã ký cấp giấy chứng nhận GDP và GPP cho tổng cộng 39 nhà thuốc và 334 DN phân phối thuốc. Đề nghị Cục Quản lý dược sớm thanh tra, làm rõ những giấy chứng nhận GPP và GDP được cấp để thu hồi, giúp người dân tránh mua phải thuốc dỏm, thuốc quá đát, giá cao.