Điều trị nang ống mật chủ ở trẻ bằng kỹ thuật mới; 20 y bác sĩ nhận giải “Tỏa sáng blouse trắng”; Ở nơi bệnh nhân được bác sĩ cảm ơn; Việt Nam - quốc gia đầu tiên ở Châu Á phẫu thuật thành công cho bệnh nhi bằng robot; Ứng dụng san hô điều trị viêm tai giữa; Miễn sao cứu được người bệnh; Vụ giải cứu nạn nhân 'ma rừng': Y Nôn vẫn đang phải 'chăm sóc đặc biệt'
Tiền phong
Điều trị nang ống mật chủ ở trẻ bằng kỹ thuật mới
Ngày 10-1, theo tin từ Bệnh viện (BV) Nhi trung ương, các bác sĩ tại đây đã ứng dụng thành công phương pháp phẫu thuật nội soi chỉ với một vết mổ qua rốn (còn được gọi là phẫu thuật nội soi một đường rạch - SILS) trong điều trị nang ống mật chủ ở trẻ em.
Kỹ thuật này có ưu điểm đặc biệt về mặt thẩm mỹ nhờ giấu được vết mổ. Đến nay, BV Nhi trung ương đã phẫu thuật cho hơn 70 bệnh nhi bị nang ống mật chủ bằng kỹ thuật mới này, kết quả bước đầu rất tốt.
Nang ống mật chủ là bệnh thường gặp ở trẻ em. Triệu chứng thường gặp ở người bệnh là đau bụng, có thể kèm theo nôn. Một số ít bệnh nhân có thể có hiện tượng vàng da, sốt, bụng chướng, sờ thấy khối ở hạ sườn phải. Nếu không được điều trị, bệnh có thể dẫn đến xơ gan, suy gan, ung thư đường mật. ( trang 6)
20 y bác sĩ nhận giải “Tỏa sáng blouse trắng”
Sáng 26/2, UBND TP Đà Nẵng tổ chức trao giải thưởng “Tỏa sáng blouse trắng” 2013 cho 20 bác sĩ, điều dưỡng, y tá và hộ lý công tác tại các cơ sở y tế trên địa bàn TP.
Đây là những cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu về trình độ chuyên môn nghiệp vụ, tinh thần, thái độ phục vụ bệnh nhân, chăm sóc sức khỏe cộng đồng.
Các cá nhân được bằng khen của Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, biểu tượng giải thưởng và tiền thưởng bằng 5 lần mức lương tối thiểu theo quy định hiện hành.
Giải thưởng “Tỏa sáng blouse trắng” là một hoạt động thường niên của Đà Nẵng nhằm tôn vinh thầy thuốc nhân ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2). Dịp này, Ban tổ chức cũng trao danh hiệu Thầy thuốc Nhân dân cho 4 cá nhân và Thầy thuốc Ưu tú cho 16 cá nhân khác.
Lao động
Ở nơi bệnh nhân được bác sĩ cảm ơn
“Bác sĩ (BS) nói lời cảm ơn với bệnh nhân” - chúng tôi đã nói những điều ấy xuất phát từ đáy lòng. Câu cảm ơn không phải vì một mệnh lệnh, vì phong trào nào đó, mà vì ý thức rằng, chính bệnh nhân là người đã nuôi sống, tạo điều kiện nâng cao chuyên môn và giúp chúng tôi trở thành người được xã hội tôn vinh là thầy thuốc. GS-TS Nguyễn Anh Trí - Viện trưởng Viện huyết học - Truyền máu (HH&TM) T.Ư - đã tự mình gương mẫu và đề nghị với các cán bộ của mình như vậy từ 4 năm qua.
"Lời chào" cao hơn đơn thuốc
Bác Nguyễn Xuân Viện (72 tuổi, ở Hà Nội) phát hiện bệnh rối loạn sinh tủy từ năm 2011. Sau 6 đợt điều trị tấn công tại Viện HH&TM T.Ư, bệnh của bác Viện đã ổn định. Nhưng hằng tháng bác vẫn phải trở lại BV để kiểm tra. Ba năm như thế, bác không chỉ quen mặt hầu hết các BS, y tá ở đây, mà còn tinh ý nhận ra những sự thay đổi dù rất nhỏ.
“Trước đây, khi đẩy xe thuốc vào buồng bệnh, các cô y tá thì thường gọi: “Bác nào có thuốc thì bỏ ra tiêm nhé”. Còn bây giờ, câu đầu tiên bao giờ cũng là: “Cháu chào các bác”. Lúc truyền thuốc, các cô cứ vừa làm vừa hỏi: Đêm qua bác có ngủ được không? Bụng bác hôm nay còn đau không? Đêm qua bác có phải đi vệ sinh nhiều lần không?”.
Cứ vừa nghe vừa trả lời, tôi dường như quên kim đang chọc vào tay. Xong rồi, các cháu lại cảm ơn mình. Tôi cứ đi từ bất ngờ này đến ngạc nhiên khác. Có cô thì không nói hẳn là cảm ơn đâu, mà nhìn lại bệnh nhân, chỉ nhẹ nhàng: “Bác nghỉ đi nhé, cháu xong rồi ạ”.
Lúc đầu tôi tưởng tuổi cao, bệnh nặng nên các cô ấy động viên, vì mình cũng chẳng sống được bao lâu nữa. Nhưng khi tìm hiểu, tôi mới biết, với bệnh nhân nào, các cô ấy cũng ứng xử như vậy”.
Còn những thay đổi bất ngờ nữa được bác Viện kể ra, như các phòng bệnh đều được chạy máy điều hòa nhiệt độ vào mùa hè, mỗi tầng từ năm 2013 có bình nước uống nóng lạnh cho bệnh nhân, BV giặt quần áo cho bệnh nhân và cả người nhà bệnh nhân.
Những hình ảnh đầy thiện cảm hằng ngày như thế tại Viện HH&TM T.Ư đã là nguồn cảm hứng để bác Viện làm gần 100 bài thơ về BV trong 3 năm qua. Như bài thơ “Nụ cười và niềm tin” của bác có đoạn: “Đến đây chữa bệnh nằm giường/Trên ga dưới đệm đêm trường ấm êm/Lại được thầy thuốc động viên/Tinh thần phấn khởi vượt lên bệnh tình/Nơi này y đức văn minh/Nhà cao sạch sẽ, vệ sinh tuyệt vời.../Bệnh nhân thầy thuốc chan hòa/Không còn khoảng cách người xa với gần”.
Bé Trần Kim Anh (8 tuổi, ở Thủy Nguyên, Hải Phòng) cũng điều trị ở đây 3 năm. Lần đầu tiên đưa con vào viện, chị Thủy rất ngạc nhiên khi cô y tá An mang thuốc vào tận phòng cho con chị và nói “Chị cho cháu uống thuốc đi, men gan của cháu cao đấy, chị chú ý nhé. Cháu mệt quá, nhớ báo cho chúng em ngay đấy” với thái độ rất nhẹ nhàng.
Có lần, khi bé Kim Anh đưa cho BS Dương quyển sổ khám bệnh, BS không chỉ cầm ngay, mà còn gọi Kim Anh vào hỏi chuyện, rồi nắm tay cháu, xoa đầu, vuốt má cháu. “Nhìn chị ấy âu yếm con mình, tôi xúc động lắm, các cô yêu cháu như con mình vậy” - chị Thủy cảm động kể.
Đã có người khuyên chị Thủy đưa con về Hải Phòng điều trị cho gần nhà, đỡ vất vả nhưng chị nhất quyết không, dù mỗi lần cả đi lẫn về hơn 300km. “Sự ân cần, niềm nở của các BS, y tá giúp hai mẹ con tôi có thêm nghị lực, cháu Kim Anh vui mà quên bệnh, về nhà cháu cũng nhớ các cô ở đây. Thế nên, dù có phải vay mượn để điều trị, tôi cũng quyết tâm cho cháu lên Hà Nội”.
Không có bệnh nhân, không thể có BS
Là một BV mà nguồn “vật tư” chính để điều trị là máu an toàn thu nhận được từ người hiến, nên có lẽ hơn ai hết, Viện HH&TM T.Ư ý thức được rằng, nếu không có người cho máu sẽ không có bất cứ một BS ngành huyết học nào thành công.
Có lẽ xuất phát từ điều đó mà GS-TS Nguyễn Anh Trí - Viện trưởng Viện HH&TM T.Ư - tự mình nói lời cảm ơn với bệnh nhân và dặn các cán bộ, nhân viên y tế ở đây thực hiện điều đó từ 4 năm qua, khi viện được chính thức thành lập.
TS Bạch Quốc Khánh – PGĐ - là người đã trực tiếp điều trị cho bệnh nhân 20 năm qua. Theo BS Khánh, tinh thần lạc quan, tin tưởng đóng góp tới 50% thành công khi điều trị bệnh ung thư. Họ thường suy sụp, lo lắng gánh nặng kinh tế, đặc biệt là ở người lớn tuổi.
Một câu cảm ơn, hay chỉ là cử chỉ thân thiện của BS sẽ khiến họ mạnh dạn nói hết các tiền sử, triệu chứng bệnh. Nếu không, BS hỏi gì, họ nói nấy thì rất dễ bỏ qua những thông tin quan trọng.
Lúc nắm rõ tình hình bệnh nhân, BS mới tự tin chắc chắn đưa ra phác đồ phù hợp và hiệu quả. Mỗi bệnh nhân là một ca bệnh, không ai giống ai, mà kinh nghiệm điều trị có thể quyết định tới 60 – 70% sự thành công của BS. Vì thế, BS có tận dụng được các cơ hội làm giàu kinh nghiệm của mình hay không là do mỗi người mà thôi.
Việc nói câu cảm ơn với bệnh nhân khi thăm khám xong, với TS Khánh không hề mang cảm giác khiên cưỡng. BS Khánh đã chia sẻ: “Xã hội tôn vinh chúng tôi là thầy thuốc. Với những BS tham gia giảng dạy, chúng tôi cũng là thầy giáo. Nếu không có bệnh nhân là thực tế để học tập, rèn luyện và thi thố tài năng, sẽ không có người nào được gọi là BS, càng không ai được xã hội tôn vinh là những lương y như từ mẫu”.
Việt Nam - quốc gia đầu tiên ở Châu Á phẫu thuật thành công cho bệnh nhi bằng robot
Theo thông tin từ Bệnh viện Nhi Trung ương, Giáo sư - Tiến sĩ Nguyễn Thanh Liêm, nguyên Giám đốc bệnh viện đã lần đầu tiên tiến hành phẫu thuật bằng robot 2 ca bệnh nhi. Đây là một thành tựu y học đáng ghi nhận, đánh dấu bước phát triển vượt bậc của ngoại khoa Nhi Việt Nam.
Ngày 20/2/2014 vừa qua, Giáo sư – Tiến sĩ Nguyễn Thanh Liêm và tập thể bác sĩ Bệnh viện Nhi Trung ương tiến hành phẫu thuật cho 2 bệnh nhi bị phình đại tràng bẩm sinh bằng robot. Việt Nam trở thành nước đầu tiên ở châu Á tiến hành ca phẫu thuật loại này bằng robot. Trên thế giới chỉ có một số ít quốc gia có nền y học tiên tiến như Mỹ, Nhật Bản… tiến hành thành công phẫu thuật bằng robot trên bệnh nhi. (trang 3)
Thanh niên
Ứng dụng san hô điều trị viêm tai giữa
Việc ứng dụng san hô sinh học trong phẫu thuật đã mở ra một hướng mới trong điều trị bệnh viêm tai giữa.
Sở Y tế TP.HCM vừa có thống kê những tiến bộ của ngành y tế TP trong thời gian qua, trong đó có phương pháp “phẫu thuật tái tạo tai giữa một thì bằng san hô sinh học VN”. Kỹ thuật này được thực hiện ở Bệnh viện (BV) Tai mũi họng TP.HCM (Q.3, TP.HCM).
Bác sĩ Lê Hoàng Phong (bác sĩ điều trị thuộc Khoa Tai đầu mặt cổ, BV Tai mũi họng TP), người trực tiếp triển khai kỹ thuật này, cho biết trước đây khi kỹ thuật điều trị chưa tiến bộ, chúng ta điều trị viêm tai giữa chủ yếu là mổ loại trừ bệnh tích, bằng cách khoét bỏ bộ phận bị bệnh, rồi để lại khoảng trống. Cách này gây bất lợi cho người bệnh sau mổ như: thính lực giảm, ù tai, chóng mặt, phải đến BV thường xuyên để được chăm sóc. “Từ năm 2009, chúng tôi phối hợp Trường đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch, bác sĩ Trường đại học Y Dược TP, bắt đầu ứng dụng dùng san hô sinh học VN trong phẫu thuật điều trị bệnh ở tai, đặc biệt là viêm tai giữa mạn tính Cholesteatoma (một dạng bệnh nặng) thường gặp ở VN”, bác sĩ Phong nói và cho biết san hô sinh học do Trường đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch TP.HCM nghiên cứu và sản xuất. Mỗi ca mổ, chi phí riêng cho san hô sinh học chỉ vài trăm ngàn đồng, thấp hơn rất nhiều so với dùng vật liệu ngoại nhập.
Theo thống kê chưa đầy đủ, từ năm 2009 đến nay, BV Tai mũi họng TP.HCM đã thực hiện dùng san hô điều trị cho 70 trường hợp lấp hố mổ xương chũm; 30 ca tái tạo vỏ xương chũm; 34 ca tái tạo tường dây thần kinh VII; 10 ca tái tạo tai giữa một thì; và tái tạo thành sau ống tai ngoài. Hiện nay, BV tiếp tục hợp tác với Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch để làm ra keo sinh học tự thân (làm từ máu của người bệnh), dùng keo này để kết dính, định hình khối san hô ghép vào cơ thể tốt hơn, đẹp hơn... “Chúng tôi đang hướng tới tái tạo tai giữa một thì, nghĩa là từ khâu mổ lấy bệnh tích, tái tạo cấu trúc đến phục hồi chức năng... làm cùng lúc trong một ca mổ, để giảm chi phí, thời gian đi lại cho người bệnh”, bác sĩ Phong nói.
Miễn sao cứu được người bệnh
Dù ở nơi xa xôi hẻo lánh hay tại các đô thị lớn, bất cứ khi nào người bệnh cần, nhiều y bác sĩ không nề hà, miễn sao giúp người bệnh qua cơn nguy kịch.
Người “hộ mạng” của dân làng
Đại úy Huỳnh Văn Ngọc, Trưởng trạm Quân dân y kết hợp xã Axan (H.Tây Giang, Quảng Nam), là bác sĩ duy nhất của trạm nên những ca bệnh khó đều đến tay anh. Không ít lần đại úy Ngọc vã mồ hôi hột khi gặp những ca bệnh quá khó trong khi trang thiết bị còn thiếu thốn. Nhưng bằng cả tâm và trí của người thầy thuốc bộ đội, anh đã giúp nhiều người vượt cơn thập tử. “Cách tỉnh lỵ Quảng Nam đến hàng trăm cây số đường rừng, nếu chuyển trực tiếp lên tuyến trên thì nhiều trường hợp người bệnh không thể sống sót được. Cho nên, người dân đã không đến trạm thì thôi, đã tìm đến thì bằng mọi cách tôi phải cấp cứu, sơ cứu để giúp họ qua cơn nguy kịch”, bác sĩ Ngọc trải lòng.
Trong lòng người dân khắp khu 7 gồm 4 xã Tr’Hy, Gary, Axan và Ch’Ơm, bác sĩ Ngọc như một người “hộ mạng”, không nề hà bất cứ việc gì miễn là cứu được người.
Trạm Quân dân y Axan nằm trong một thung lũng nhỏ, cách nước bạn Lào khoảng nửa ngày đường đi bộ. Đời sống người dân ở phía bên kia biên giới còn nhiều khó khăn và đặc biệt là chưa có trạm y tế. Dù xa, nhưng biết phía Việt Nam có bác sĩ cùng điều kiện đi lại giữa hai nước thuận lợi nên người dân Lào vẫn thường tìm đến trạm để cầu cứu bác sĩ Ngọc. Mỗi năm, trạm đón khoảng 200 - 300 lượt bệnh nhân Lào đến khám và lưu trú điều trị các bệnh như: sốt rét, ngộ độc, sốt… Nhiều người nói vui với bác sĩ Ngọc rằng, anh như một “sứ giả” của tình hữu nghị hai nước Việt - Lào. Bởi chính anh đã tạo dựng được niềm tin của nhân dân nước Lào vào bác sĩ, vào y đức Việt.
“Cứu được bệnh nhân là vui rồi” !
20 giờ ngày 22.2, chuông điện thoại tại phòng cấp cứu Bệnh viện Q.2, TP.HCM reo liên hồi. Đầu dây bên kia, một phụ nữ giọng gấp gáp: “Bác sĩ ơi, làm ơn cứu chồng tôi, ổng bị nôn ói, ngất xỉu…”.
Trực tiếp nghe điện thoại, điều dưỡng Dương Tuấn Khanh nhẹ nhàng khuyên người phụ nữ bình tĩnh, mô tả chi tiết hơn nữa biểu hiện, tiền sử bệnh, tình trạng của người bệnh… và không quên ghi lại số điện thoại, địa chỉ trước khi cúp máy. 5 phút sau, xe cứu thương hú còi rời khỏi cổng bệnh viện. Trên xe là điều dưỡng Khanh cùng bác sĩ khoa ngoại Trần Thành Công với một va li y cụ, 2 túi cấp cứu ngoại viện.
Đến nhà bệnh nhân, lập tức bác sĩ Công cùng điều dưỡng Khanh tiến hành đo huyết áp, nhịp tim… Sau khi phân tích tình hình cho người nhà, bác sĩ Công quyết định phải đưa bệnh nhân đến bệnh viện gần nhất cấp cứu.
Gần 21 giờ, bác sĩ Công và điều dưỡng Khanh mới trở về Bệnh viện Q.2, kết thúc một ca cấp cứu ngoại viện trong đêm. Vừa đến nơi, anh lại nhanh chóng làm thủ tục chuyển viện cho một bệnh nhân bị chấn thương nặng trước khi bắt đầu buổi cơm tối vội vã. Trong khi đó, điều dưỡng Khanh cũng lao vào công việc còn dang dở…
Theo bác sĩ Trần Văn Khanh, Giám đốc Bệnh viện Q.2, đội cấp cứu ngoại viện tuy mới triển khai 6 tháng qua nhưng đã có rất nhiều người dân trong quận biết đến, thậm chí các quận lân cận như Q.Bình Thạnh, Q.9 cũng đã gọi đến. “Dù còn nhiều khó khăn, còn những trường hợp khiến đội cấp cứu ngoại viện phải e dè nhưng sau mỗi ca cấp cứu kịp thời, cứu sống được bệnh nhân, đưa được bệnh nhân đến bệnh viện cần đến một cách an toàn là cả đội đã rất vui rồi,dù lúc ấy, gà đã bắt đầu gáy sáng”, điều dưỡng Khanh tâm sự.
Vụ giải cứu nạn nhân 'ma rừng': Y Nôn vẫn đang phải 'chăm sóc đặc biệt'
() Chiều 26.2, bác sĩ Nguyễn Thanh Tân, Giám đốc Bệnh viện Phong - Da liễu Trung ương Quy Hòa (TP.Quy Nhơn, Bình Định), cho biết thông tin về nạn nhân "ma rừng": “Tuy Y Nôn đã qua cơn nguy kịch, nhưng đây là một trường hợp bệnh rất nặng, nên chúng tôi vẫn cho bệnh nhân ở chế độ chăm sóc đặc biệt và cố gắng hết sức, chứ chưa dám nói trước được điều gì chắc chắn”.
Trước đó, chiều 21.2, Y Nôn được chuyển đến Bệnh viện Quy Hòa từ Kon Tum, trong tình trạng gần như đã tử vong.
Y Nôn lúc vào viện với tinh thần lơ mơ, đáp ứng chậm, khó thở, nhịp tim 130 lần/phút, hạ thân nhiệt (36,2 độ C), huyết áp tụt khó đo, nhịp thở chậm 12 lần/phút, người suy kiệt, gầy da bọc xương, lạnh run, đau rát toàn thân.
Ghi nhận về tổn thương da: toàn thân lở loét bong vảy trên nền da đỏ thẫm, tiết dịch nhiều, đóng vảy tiết dày, dấu hiệu Nikolsky (+), viêm giác mạc, kết mạc mủ mắt phải, viêm trợt niêm mạc miệng, loét âm hộ. Phổi có nhiều ral ẩm ở hai phổi.
Nhận định đây là trường hợp bệnh rất nặng, có nguy cơ tử vong cao, tất cả các bác sĩ giỏi, có kinh nghiệm của bệnh viện đã tập trung hội chẩn, tích cực cứu chữa.
Y Nôn được chẩn đoán bị hội chứng Lyell (hoại tử thượng bì nhiễm độc), nhiễm trùng máu và suy kiệt cơ thể nặng. Cô bé được cho thở ô xy, tìm đường truyền, đưa thuốc điều trị đặc hiệu vào… Khoảng hơn 3 giờ sau, huyết động của bệnh nhân gần như trở về bình thường, hiện tại đã qua cơn nguy kịch. Ngày hôm sau, Y Nôn đã có thể ăn được cháo loãng, các tổn thương da khô hơn, đỡ tiết dịch…
Bác sĩ Nguyễn Thị Thời Loan, Trưởng khoa Hồi sức - Cấp cứu Bệnh viện Quy Hòa kể lại: “Đêm đầu tiên Y Nôn vào viện, các bác sĩ đã thức trắng, kể cả bác sĩ giám đốc cũng ở lại trực để chỉ đạo quá trình cứu chữa. Khi nghe cô bé rên lên một tiếng, cả ê kíp trực mừng như người mẹ được nghe tiếng khóc đầu tiên của con mình. Vậy là cô bé có cơ may sống rồi”.
Lúc mới vào, do thân nhiệt giảm nhiều nên Y Nôn được đặt tới 3 đèn sưởi hỗ trợ. Hiện nay cô bé chỉ cần đắp chăn giữ ấm. Tại Bệnh viện Quy Hòa ngày 26.2, Y Nôn đã có thể ăn uống được, đi vệ sinh cũng đã dễ dàng hơn.
Nhân dân
Hạnh phúc của người thầy thuốc vùng cao
Niềm vui, niềm hạnh phúc lớn nhất của người thầy thuốc là khi thấy người bệnh của mình được khỏe mạnh. Đó là lời tâm sự của bác sĩ (BS) Cứ A Hồng, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Mù Cang Chải (Yên Bái), một trong những gương mặt tiêu biểu, đại diện cho hàng nghìn cán bộ y tế đang công tác tại vùng cao tham dự Chương trình giao lưu "Chăm sóc sức khỏe nhân dân: Vinh dự và Trách nhiệm" do Bộ Y tế tổ chức, nhân Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27-2) tại Thủ đô Hà Nội.
Ca mổ trong đêm
Tại phòng hồi sức cấp cứu, Bệnh viện Đa khoa Mù Cang Chải, chị Sùng Thị Bầu, xã Kim Nọi (huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái), đang cho đứa con trai mới sinh uống sữa vừa tâm sự: Tôi được mổ cấp cứu vào lúc mười giờ đêm hôm qua. Cũng may sau hơn hai giờ từ khi vào viện, tôi đã sinh cháu trai nặng 2,8 kg. Sau này bác sĩ cho biết, tôi bị vỡ ối trước khi đến đây, trong khi đó con tôi mới được gần 37 tuần tuổi, nếu không được mổ cấp cứu kịp thời, nguy hiểm đến tính mạng của cả hai mẹ con. Đang dở câu chuyện, thấy cô y tá vào trao đổi với chị Sùng Thị Bầu bằng tiếng dân tộc. Hỏi lại mới biết cô y tá vừa giúp chị làm xong thủ tục bảo hiểm y tế cho hai mẹ con, đồng thời hướng dẫn chế độ ăn uống, cách chăm sóc sức khỏe cho cháu bé sau khi sinh.
BS Giàng A Dình, Trưởng khoa Nội- nhi - lây, Bệnh viện Đa khoa Mù Cang Chải cho chúng tôi biết: Bệnh viện hiện nay thuộc hạng ba tuyến huyện, do đặc thù vùng sâu, vùng xa, cho nên bệnh viện mới chỉ có hai khoa là Nội - nhi - lây và Ngoại - sản - hồi sức cấp cứu mà chưa tách các khoa riêng biệt như ở nhiều nơi khác. Nguyên nhân chính do thiếu nguồn nhân lực. Vì vậy, ngoài chuyên môn sâu của mình, các y sĩ, bác sĩ còn phải học hỏi thêm những kiến thức chuyên môn khác thuộc khoa mình phụ trách. Để làm được điều đó, trong nhiều năm qua, BS Cứ A Hồng thường xuyên động viên và tạo điều kiện cho mọi người tham gia các lớp đào tạo chuyên môn ngắn hạn. Đồng thời, với kinh nghiệm, kiến thức sẵn có của mình, BS Cứ A Hồng hướng dẫn, truyền đạt cho mọi người với phương châm "cầm tay chỉ việc". Đơn cử như bản thân tôi, là bác sĩ chuyên khoa nhi, song có thể thực hiện tốt các chuyên môn khác như đỡ đẻ, gây mê, hồi sức, phụ mổ... Hiện nay, không chỉ tôi mà nhiều y sĩ, bác sĩ trong khoa có thể chủ động giải quyết những sự việc phát sinh trong quá trình điều trị và giúp đỡ các đồng nghiệp trong khoa khi cần thiết - BS Giàng A Dình nói.
Không gian bệnh viện chìm dần vào bóng đêm, những dãy hành lang thưa dần bước chân người qua lại. Chỉ còn thấp thoáng bóng áo trắng bờ-lu của các y sĩ, bác sĩ đi thăm buồng bệnh. Hơn bảy giờ tối, ca mổ chửa ngoài dạ con cho chị Giàng Thị Dở (người dân tộc Mông) kết thúc. Đây là ca mổ thứ ba trong ngày do BS Cứ A Hồng thực hiện. Dù biết chúng tôi đợi anh gần ba giờ như đã hẹn, BS Cứ A Hồng vẫn nán lại kiểm tra người bệnh, nhắc nhở kíp mổ tiếp tục theo dõi, chăm sóc người bệnh sau phẫu thuật. Thay cho lời chào, BS Cứ A Hồng thông báo: Ca mổ đã thành công, dù thời gian có kéo dài hơn so với thường lệ, do trong quá trình mổ có một số vấn đề phát sinh...
Vượt khó khăn, thách thức
Bên ấm trà nóng, BS Cứ A Hồng tâm sự: Năm 1979, sau khi học hết chương trình lớp bảy, tôi nộp hồ sơ dự thi vào Trường trung cấp y Yên Bái và trúng tuyển vào học lớp y sĩ. Sau khi ra trường, tôi được phân công về công tác tại Ban Y tế huyện Mù Cang Chải. Khi về công tác tại đây, tôi tiếp tục đi học tại Trường trung cấp y Phú Thọ, sau đó theo học và tốt nghiệp lấy bằng bác sĩ tại Trường đại học Y khoa Thái Nguyên. Thời điểm đó, bệnh viện gặp nhiều khó khăn, thiếu thốn về cơ sở vật chất, trang thiết bị. Do chế độ đãi ngộ cho cán bộ y tế, nhất là cán bộ y tế ở miền núi, vùng sâu, vùng xa còn nhiều hạn chế, cho nên một số cán bộ của đơn vị xin chuyển đến đơn vị khác công tác, hoặc xin chuyển vùng. Do bệnh viện thiếu cán bộ phẫu thuật, năm 1988, tôi được cử đi học lớp phẫu thuật viên ngoại sản tại Bệnh viện Đa khoa Nghĩa Lộ (Yên Bái), vì lúc đó có nhiều trường hợp cần mổ cấp cứu mà bệnh viện không thực hiện được, cho nên phải chuyển lên tuyến trên và thực tế có trường hợp tử vong trong quá trình chuyển tuyến.
Nhớ lại ca mổ đầu tiên trong đời, cũng là lần đầu tiên bệnh viện thực hiện, tôi thấy lúc ấy mình "liều" quá. Đó là một ca mổ cắt tử cung cho một sản phụ. Thời điểm đó, tại bệnh viện không được phép thực hiện ca phẫu thuật nói trên. Tuy nhiên, trước sự sống còn của người bệnh, trong khi đó mình là thầy thuốc, phải có trách nhiệm cứu tính mạng của người bệnh bằng bất cứ giá nào, vì nếu chuyển người bệnh về tuyến trên phải đi hơn 100 km, thì người bệnh sẽ tử vong trên đường đi. Do vậy, tôi đã đề nghị với lãnh đạo bệnh viện để người bệnh lại phẫu thuật và được gia đình người bệnh chấp nhận. Nhưng khi bắt đầu thực hiện ca mổ, xuất hiện những khó khăn mà trước đó mình chưa lường hết được, từ việc trang thiết bị thiếu đồng bộ, nhất là thiếu người phụ mổ. May mắn thay, sau gần ba giờ đồng hồ, tôi và các đồng nghiệp đã mổ thành công. Qua ca mổ đó, bản thân tôi tự tin hơn rất nhiều và cũng là tiền đề trong việc triển khai và áp dụng các kỹ thuật mới trong phẫu thuật sau này.
Trước đây, chuyện người nhà hiến máu cho người thân của mình là rất hiếm, nhất là đối với người Mông. Người Mông quan niệm rằng, khi lấy máu của mình truyền cho người thân trong gia đình, nếu người đó không qua khỏi, người cho máu sẽ chết theo. Để cho người dân tin, cán bộ của bệnh viện đã trực tiếp cho máu, đồng thời mời người dân đến xem. Khi họ thấy việc cho máu không ảnh hưởng đến sức khỏe, mà còn cứu được người nhà của họ, lúc đó họ mới tin vào thầy thuốc. Bây giờ khi có yêu cầu hiến máu cho người thân của gia đình mình, ai nấy sẵn sàng và không còn lo lắng như trước kia.
Điều đáng mừng, thời gian qua, bệnh viện đã tạo được niềm tin của người dân địa phương, cho nên số lượng người dân đến khám, điều trị tăng trung bình mỗi năm từ 10% đến 15%. Năm 2013, bệnh viện khám và điều trị cho hơn 14 nghìn lượt người, giảm chuyển tuyến 10%. Số ngày điều trị trung bình của người bệnh nội trú tăng từ 4,72 ngày lên 5,25 ngày... Riêng trong năm 2013, bệnh viện cơ bản giải quyết được các trường hợp cấp cứu cần phẫu thuật, thủ thuật tại chỗ cho hơn 160 trường hợp, trong đó chủ yếu là phẫu thuật vỡ lách, phẫu thuật ruột, cắt ruột, mổ thủng dạ dày, chửa ngoài dạ con, cắt tử cung bán phần..., không để xảy ra bất cứ sai sót nào. Tuy nhiên, Mù Cang Chải vẫn là một trong 62 huyện nghèo của cả nước, đời sống người dân trên địa bàn còn nhiều khó khăn, dân trí còn hạn chế. Nhiều gia đình do có hoàn cảnh khó khăn về kinh tế, khi có người thân bị ốm đau, bệnh tật quá nặng mới chịu đưa đến bệnh viện điều trị. Nhận thức được vấn đề đó, bệnh viện thường xuyên cùng chính quyền địa phương trên địa bàn tuyên truyền, vận động người dân hỗ trợ nhau với phương châm "lá lành đùm lá rách". Hiện nay, tại nhiều địa phương, khi người dân trên địa bàn đi viện, chính quyền trích từ quỹ do người dân đóng góp, ủng hộ, hỗ trợ các gia đình có người đi chữa bệnh. Bên cạnh đó, bệnh viện hỗ trợ miễn phí cho một đợt điều trị đối với gia đình chính sách, gia đình khó khăn. Đồng thời, liên hệ với các cơ quan chức năng làm thẻ bảo hiểm mới đối với những trường hợp người dân không may đánh mất thẻ, hay thẻ bị rách nát giúp người dân yên tâm khi nằm viện.
Trong Chương trình giao lưu "Chăm sóc sức khỏe nhân dân: Vinh dự và Trách nhiệm" do Bộ Y tế tổ chức, nhân Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27-2) tại Thủ đô Hà Nội và được Đài Truyền hình Việt Nam truyền hình trực tiếp trên VTV1 vào tối 27-2, anh chia sẻ điều gì? Được hỏi, BS Cứ A Hồng cho biết: - Tôi sẽ chia sẻ với lãnh đạo Đảng, Nhà nước và người dân trong cả nước về những đổi thay lớn lao trên quê hương Mù Cang Chải thời gian qua, về cuộc sống, điều kiện làm việc của những người thầy thuốc vùng cao. Tôi cũng muốn nói với các đồng nghiệp rằng: Thử thách, khó khăn, thiếu thốn trong công việc và cuộc sống rồi sẽ đi qua, điều mà bản thân chúng ta thấy vinh dự tự hào và trách nhiệm cao khi được người dân tin tưởng, giao phó cả tính mạng của mình cho những người thầy thuốc.
Tiếp tục hỗ trợ Lai Châu cứu chữa các nạn nhân sập cầu treo
Tính đến hết ngày 26-2, tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lai Châu, trong số 28 nạn nhân được cấp cứu tại đây, có 12 nạn nhân được xác định trong diện nguy kịch, ba nạn nhân bị chấn thương sọ não phải thở bằng máy.
Cũng trong ngày 26-2, các bác sĩ của Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức và Bệnh viện Bạch Mai phối hợp các bác sĩ của Lai Châu đã thực hiện năm ca phẫu thuật cho các nạn nhân chấn thương tạng, gan, thận và gãy xương đùi. Bệnh viện Bạch Mai tặng Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lai Châu toàn bộ số thuốc, trang thiết bị mà đoàn bác sĩ đã mang lên Lai Châu, trong đó có 100 đơn vị máu và một loạt thuốc hồi sức, hô hấp tuần hoàn khác. Đêm 26-2, Bệnh viện Bạch Mai tăng cường thêm bác sĩ, điều dưỡng viên giỏi lên để tăng cường hỗ trợ cứu chữa các nạn nhân... (trang 5)
Thầy thuốc của nhân dân
Hơn 28 năm liền làm Trưởng trạm y tế các xã vùng sâu Hưng Hội, Hưng Thành của huyện Vĩnh Lợi (Bạc Liêu), bác sĩ Lưu Bích Hằng luôn được cán bộ, nhân dân, nhất là bà con nghèo, đồng bào dân tộc Khmer quý mến, coi như người thân yêu trong gia đình. Nhiều người đã gọi chị bằng cái tên trìu mến "Người thầy thuốc của nhân dân"...
Tôi biết bác sĩ Lưu Bích Hằng đã lâu, từ năm 1988. Khi ấy chị vừa tốt nghiệp y sĩ ra trường và được cấp trên phân công làm Trưởng trạm Y tế xã Hưng Hội, nơi chị sinh ra và lớn lên. Hưng Hội là xã có tới hơn 76% số dân là đồng bào Khmer. Mới đây, trở lại xã Hưng Thành, gặp gỡ nhiều cán bộ, nhân dân, ai cũng ngợi khen, quý mến bác sĩ Lưu Bích Hằng, Trưởng trạm y tế xã. Trò chuyện với chúng tôi, chị Hằng ôn lại quá trình công tác, từ khi làm Trưởng trạm y tế xã Hưng Hội (từ năm 1988 đến 1995) rồi đi học bác sĩ. Sau khi tốt nghiệp đại học, lãnh đạo bệnh viện đa khoa của tỉnh và huyện "mời" về công tác, nhưng chị từ chối, tiếp tục trở về làm Trưởng trạm Y tế xã Hưng Hội. Cuối năm 2000, do yêu cầu nhiệm vụ, bác sĩ Hằng được cấp trên điều động về công tác tại Bệnh viện đa khoa huyện Vĩnh Lợi làm người dân Hưng Hội và các xã lân cận đều tiếc nuối. Đặc biệt, có gần 40 hộ dân trong xã đồng loạt ký vào đơn, đồng thời đến Tỉnh ủy, UBND, Sở Y tế Bạc Liêu "đòi trả lại" bác sĩ Hằng về làm Trưởng trạm Y tế xã Hưng Hội...
Do địa bàn quá rộng, Hưng Hội được chia tách thành hai xã Hưng Hội và Hưng Thành. Đáp ứng yêu cầu của cấp ủy, chính quyền và ngành y tế huyện, năm 2005, bác sĩ Lưu Bích Hằng được điều động làm Trưởng trạm Y tế Hưng Thành, xã mới thành lập, đó cũng là xã xa nhất của huyện Vĩnh Lợi. Được sự quan tâm của huyện và tỉnh đầu tư cơ sở vật chất khá khang trang, đặc biệt chỉ sau hơn một năm nỗ lực phấn đấu, chị Hằng cùng tập thể cán bộ, nhân viên trong đơn vị đã đưa Trạm y tế Hưng Thành trở thành một trong những trạm y tế đầu tiên của tỉnh Bạc Liêu đạt chuẩn quốc gia.
Do phục vụ tốt người bệnh, nên "tiếng lành đồn xa", Trạm y tế xã Hưng Thành không chỉ có tín nhiệm với bà con trong xã, mà nhiều bệnh nhân ở các xã Hưng Hội, Châu Hưng, Châu Hưng A (huyện Vĩnh Lợi); các xã như Gia Hòa 1, Gia Hòa 2, Thuật Hòa, Hiệp Hòa, Hòa Bình (huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng) giáp ranh cũng tìm đến Trạm y tế xã Hưng Thành để được khám, điều trị bệnh. Là trạm y tế tuyến xã nhưng trung bình mỗi ngày có từ 250 đến 300 người, có những ngày lên đến hơn 400 người đến khám, điều trị bệnh. Buổi sáng hôm chúng tôi đến, có tới hơn 100 người bệnh đến khám và điều trị bệnh. Dù đông, nhưng các thầy thuốc nơi đây làm việc rất nhiệt tình, chăm sóc người bệnh rất chu đáo, ân cần. Trạm Y tế xã khá sạch sẽ, hoạt động nền nếp không thua kém, thậm chí còn hơn cả bệnh viện đa khoa của không ít huyện ở Bạc Liêu hiện nay... Trạm Y tế xã Hưng Thành liên tục giữ vững là đơn vị đạt chuẩn quốc gia từ năm 2006 đến nay.
Tuy là cơ sở tuyến xã nhưng, trạm đã mạnh dạn đầu tư các trang thiết bị y tế hiện đại như máy xét nghiệm huyết học 18 thông số, máy xét nghiệm sinh hóa bán tự động... và mới đây được Bộ trưởng Y tế tặng chiếc máy siêu âm đã giúp các cán bộ nơi đây chẩn đoán, điều trị kịp thời cho rất nhiều người bệnh. Hiện nay, tại Trạm y tế Hưng Thành có thể thực hiện các xét nghiệm để theo dõi bệnh sốt xuất huyết, bệnh thiếu máu, các xét nghiệm chức năng gan, thận, thực hiện các test nhanh để kiểm tra bệnh viêm gan siêu vi... Đây cũng là trạm y tế đầu tiên và duy nhất ở Bạc Liêu hiện áp dụng các xét nghiệm lâm sàng trong công tác chẩn đoán, điều trị cho người bệnh.
Không chỉ làm tốt vai trò của người thầy thuốc, bác sĩ Lưu Bích Hằng còn luôn nhiệt tình giúp đỡ những người không may mắn, nghèo khổ. Với chị việc Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh được thể hiện bằng những việc làm thiết thực. Đó là hỗ trợ trẻ mồ côi bị tàn tật cả hai chân, không nơi nương tựa; điều trị bệnh miễn phí và đặt thiết kế riêng tặng chiếc xe lăn cho một trẻ tàn tật cả hai chân; hỗ trợ điều trị bệnh suy tim cho một thai phụ có hoàn cảnh khó khăn; nhận trợ cấp một cặp bé sinh đôi do cha mẹ bé quá nghèo không có tiền mua sữa... Ngoài ra, trong mấy năm qua, chị đi vận động các nhà hảo tâm, cán bộ, nhân viên trong đơn vị khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho nhân dân, nhất là bà con Khmer nghèo ở hai xã Hưng Thành và Hưng Hội. Đó như là việc làm "Uống nước nhớ nguồn" đối với quê hương, những người bà con đã yêu thương, quý mến, đùm bọc chị suốt nhiều năm qua.
Gần 30 năm thầm lặng cống hiến, bác sĩ Lưu Bích Hằng đã hết mình phục vụ nhân dân, không bao giờ đòi hỏi quyền lợi cho bản thân. Với sự cống hiến đó, nhiều năm liền chị được tặng danh hiệu "Chiến sĩ thi đua" các cấp, và nhiều Bằng khen của UBND tỉnh về hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Đặc biệt, trong dịp kỷ niệm Ngày Thầy thuốc Việt Nam năm nay, chị được Bộ Y tế mời ra Thủ đô dự lễ Tôn vinh những người thầy thuốc tiêu biểu.
Tuổi trẻ
Phấn đấu đến năm 2015, bệnh nhân sẽ không phải nằm ghép
Bộ Y tế vừa công bố Đề án Giảm tải bệnh viện, trong đó đặt mục tiêu đến năm 2015 cơ bản không còn tình trạng nằm ghép, bảo đảm mỗi người bệnh điều trị nội trú/một giường bệnh, giảm tải bệnh viện bền vững vào năm 2020.
PGS.TS Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh (Bộ Y tế) cho biết, Bộ cũng đưa ra mục tiêu mỗi bác sĩ khám không quá 50 người bệnh trong 8 giờ làm việc vào năm 2015 và 35 người bệnh trong 8 giờ làm việc vào năm 2020.
Để đạt được mục tiêu trên, Bộ Y tế sẽ cho nâng cấp, mở rộng và xây mới bệnh viện để tăng tối thiểu gần 11.350 giường bệnh cho các bệnh viện hiện đang quá tải trầm trọng tại tuyến trung ương và hai thành phố lớn là Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh.
Ở tuyến trung ương sẽ tăng thêm tối thiểu 6.650 giường bệnh tại các Bệnh viện K, Bạch Mai, Chợ Rẫy, Trung ương Huế, Phụ sản Trung ương, Nhi Trung ương, Hữu nghị Việt Đức.
Tại Hà Nội, Bộ Y tế dự kiến đưa thêm tối thiểu 1.700 giường bệnh vào hoạt động tại các Bệnh viện: Ung bướu, Thanh Nhàn, Đống Đa, Xanh Pôn, Phụ sản. Tại TP.Hồ Chí Minh, sẽ đưa thêm ít nhất 3.000 giường bệnh ở các Bệnh viện: Ung bướu, Chấn thương chỉnh hình, Nhi Đồng 1 và Nhi Đồng 2.
Bên cạnh đó, Đề án cũng đề cập đến mô hình mạng lưới bệnh viện vệ tinh của một số bệnh viện trung ương, bệnh viện tuyến cuối của thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh thuộc 5 chuyên khoa: ung bướu, tim mạch, chấn thương chỉnh hình, sản, nhi tại các bệnh viện đa khoa và chuyên khoa tuyến tỉnh.
Cụ thể, đối với chuyên khoa Ung bướu, hình thành 15 khoa thuộc 15 bệnh viện làm vệ tinh cho Bệnh viện K và Bệnh viện Ung bướu thành phố Hồ Chí Minh.
Chuyên khoa Sản sẽ có 20 khoa thuộc 20 bệnh viện bệnh viện làm vệ tinh cho bệnh viện Phụ sản Trung ương, Bệnh viện Phụ sản Từ Dũ thành phố Hồ Chí Minh.
Còn chuyên khoa Nhi sẽ có 20 khoa thuộc 20 bệnh viện làm vệ tinh cho Bệnh viện Nhi Trung ương, Bệnh viện Nhi đồng 1, Bệnh viện Nhi đồng 2 thành phố Hồ Chí Minh./.
Hà Nội mới
Kỷ niệm Ngày Thầy thuốc Việt Nam 27-2: Làm tốt hơn nữa công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân
Chiều 26-2, Ủy viên BCT, Chủ tịch Ủy ban TƯ MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân làm việc với Bộ Y tế nhằm thống nhất chương trình phối hợp giữa hai bên trong công tác quản lý và giám sát việc hành nghề của các cơ sở y tế tư nhân, nhà thuốc tư nhân.
Theo đó, công tác giám sát sẽ được tăng cường trong thời gian tới nhằm đánh giá việc thực hiện quy định của pháp luật tại cơ sở y tế tư nhân và nhà thuốc tư nhân. Thông qua hoạt động giám sát, nếu phát hiện những hành vi vi phạm pháp luật của phòng khám và nhà thuốc tư nhân thì Tổng hội Y học Việt Nam và Ủy ban TƯ MTTQ Việt Nam sẽ kiến nghị bằng văn bản; Bộ Y tế và cơ quan chức năng xem xét, xử lý theo quy định của pháp luật. Qua đó đề xuất, hoàn thiện và nâng cao tính khả thi của chính sách, pháp luật về quản lý cơ sở y tế ngoài công lập.
Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch Ủy ban TƯ MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân gửi lời chúc tốt đẹp nhất tới đội ngũ cán bộ, nhân viên của Bộ Y tế nhân Ngày Thầy thuốc Việt Nam 27-2. Chủ tịch Ủy ban TƯ MTTQ Việt Nam mong muốn Bộ Y tế tiếp tục hoàn thiện hành lang pháp lý để làm tốt hơn nữa công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân. Đặc biệt, trong thời gian tới, Bộ cùng với Mặt trận và các tổ chức thành viên tham gia thực hiện có hiệu quả chương trình giám sát hoạt động hành nghề y tế ngoài công lập.
* Cùng ngày, Ủy viên BCT, Chủ tịch Ủy ban TƯ MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân đã thăm, chúc mừng các giáo sư, bác sĩ, dược sĩ, hội viên của Tổng hội Y học Việt Nam. Chủ tịch Ủy ban TƯ MTTQ Việt Nam đánh giá cao sự hợp tác tích cực của Tổng hội Y học Việt Nam trong hoạt động phối hợp giám sát việc hành nghề của các cơ sở y tế tư nhân và các nhà thuốc tư nhân; đồng thời, bày tỏ mong muốn Tổng hội tiếp tục giữ vững truyền thống, phát huy sáng kiến góp phần vào sự nghiệp chăm sóc sức khỏe nhân dân.
* Chiều 26-2, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Viết Tiến đã đến chúc mừng và biểu dương những thành tựu đạt được của tập thể y, bác sĩ của Bệnh viện (BV) Răng hàm mặt trung ương nhân dịp kỷ niệm Ngày Thầy thuốc Việt Nam 27-2. Được biết, mỗi năm BV đã tiếp nhận điều trị trên 80.000 lượt bệnh nhân, thực hiện trên 20.000 ca phẫu thuật an toàn và hiệu quả. Các kỹ thuật cao cũng đã được BV áp dụng thành công, tạo ra sự phát triển đột phá trong điều trị răng hàm mặt, giúp BV giải quyết được nhiều vấn đề cấp thiết trong việc khám, chữa bệnh ở tuyến sau cùng.
* Ngày 26-2, tại Bệnh viện Đa khoa Vân Đình (huyện Ứng Hòa, Hà Nội), Sở Y tế Hà Nội tổ chức kỷ niệm Ngày Thầy thuốc Việt Nam 27-2 và phát động phong trào thi đua trong toàn ngành năm 2014. Dịp này, 16 cán bộ của ngành y tế Hà Nội đã vinh dự được Chủ tịch nước tặng danh hiệu Thầy thuốc ưu tú; 1 tập thể và 4 cá nhân được tặng Huân chương Lao động hạng Ba; 6 tập thể và 10 cá nhân được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc.
Lấy nụ cười của người bệnh làm mục tiêu phấn đấu
Tại lễ kỷ niệm Ngày Thầy thuốc Việt Nam diễn ra sáng 26-2, Công đoàn ngành y tế Hà Nội đã phát động phong trào thi đua trong toàn ngành với chủ đề "Nụ cười của người bệnh - Niềm vui người thầy thuốc". Phóng viên Báo Hànộimới đã có cuộc trao đổi với Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Nguyễn Khắc Hiền để rõ hơn về quyết tâm khắc phục vi phạm, nâng cao y đức, để năm 2014 sẽ là năm "đột phá" của y tế Thủ đô.
- Không thể phủ nhận những đóng góp của ngành y tế Thủ đô trong việc đẩy lùi nhiều dịch bệnh nguy hiểm, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân. Trong ngành, cũng xuất hiện nhiều tấm gương sáng của các cá nhân, tập thể. Tuy nhiên, đây đó vẫn còn "sự vô cảm", "sự tắc trách" với người bệnh. Nhiều người cho rằng, y đức đang xuống dốc, ông nghĩ sao?
- Nghề y là một nghề vất vả, vì vậy thầy thuốc phải học suốt đời, phải giỏi đến mức độ trở thành tinh thông và có trách nhiệm cao. Giờ đây, có nhiều bác sĩ trẻ giỏi nghề, thậm chí họ còn giỏi ngoại ngữ hơn thế hệ cha anh. Nhưng cũng có những người có cách làm, cách nghĩ không đúng mực. Tôi nghĩ rằng, một vài hiện tượng cá biệt không thể hiện vấn đề y đức của cả ngành y tế. Theo tôi, những biểu hiện tiêu cực đó chỉ là "con sâu làm rầu nồi canh", bởi thực tế vẫn còn rất nhiều thầy thuốc tận tâm với nghề, ngày đêm cứu sống bệnh nhân dù cuộc sống của họ còn nhiều khó khăn, vất vả.
- Ông kỳ vọng gì khi ngành y tế Thủ đô phát động phong trào thi đua với khẩu hiệu "Nụ cười của người bệnh - Niềm vui người thầy thuốc"?
- 2013 là năm hoạt động chuyên môn của ngành đối mặt nhiều khó khăn, thách thức. Một số ít cán bộ, viên chức có những biểu hiện tiêu cực, vi phạm quy chế chuyên môn, quy định về y đức gây tâm lý không tốt trong nhân dân. Điều đó đã làm ảnh hưởng đến hình ảnh tốt đẹp của người thầy thuốc chân chính. Thêm vào đó, cơ cấu bệnh tật có nhiều thay đổi, quy mô dân số tiếp tục tăng, nhu cầu chăm sóc sức khỏe của nhân dân ngày càng cao và đa dạng tạo nên sức ép lớn đối với việc cung cấp dịch vụ y tế, nhất là tình trạng quá tải ở một số bệnh viện tuyến thành phố, dẫn tới tinh thần, thái độ trong giao tiếp, ứng xử với người bệnh của một bộ phận y bác sĩ, nhân viên y tế gây bức xúc cho người dân... Trước thực tế trên, trong năm 2013, Công đoàn ngành y tế Hà Nội phối hợp với Sở Y tế phát động phong trào thi đua với khẩu hiệu "Nụ cười của người bệnh - Niềm vui người thầy thuốc". Bước sang năm 2014, phong trào sẽ tiếp tục được đẩy mạnh hơn nữa, trở thành kim chỉ nam xuyên suốt các hoạt động của ngành. Mục đích và ý nghĩa của phong trào là lấy niềm vui, nụ cười của người bệnh làm mục tiêu phấn đấu, là tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của từng y bác sĩ, nhân viên y tế Thủ đô trong hoạt động chuyên môn cũng như trong giao tiếp, ứng xử với người bệnh.
- Trên thực tế, ngay cả việc lấy ý kiến đóng góp của người bệnh và người nhà bệnh nhân được các đơn vị triển khai bằng nhiều hình thức, như: hòm thư góp ý, điện thoại đường dây nóng... nhưng có những đơn vị chỉ thực hiện mang tính hình thức. Theo ông, phải làm thế nào để phong trào trên không chỉ là khẩu hiệu suông?
- Thật mừng, ngay khi phát động, phong trào thi đua trên đã nhận được sự hưởng ứng của đông đảo CNVC trong toàn ngành, từ đó tạo ra được bước chuyển biến mạnh mẽ, tích cực từ nhận thức đến hành động của mỗi y bác sĩ để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn. Song song với phong trào này, ngành cũng đang đẩy mạnh tuyên truyền thực hiện Quy tắc ứng xử 12 điều y đức học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh vì sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân. Bên cạnh đó, ngành y tế Thủ đô sẽ tiếp tục phát triển các loại hình dịch vụ kỹ thuật cao và triển khai đề án giảm quá tải bệnh viện, tăng cường và đổi mới phong cách tiếp xúc, giao tiếp giữa cán bộ y tế và bệnh nhân. Cụ thể, trong thời gian tới, các bệnh viện trên địa bàn tiếp tục thực hiện đổi mới quy trình khám, chữa bệnh, nhiều nơi sẽ lắp camera giám sát tại khu vực cấp cứu, khoa khám bệnh. Việc lắp camera ngoài mục đích giúp cho vấn đề chỉ đạo chuyên môn tại các đơn vị thì còn nhằm giám sát chặt chẽ chất lượng khám, chữa bệnh và vấn đề y đức.
- Ngành y tế Thủ đô còn có những giải pháp cụ thể nào để đẩy lùi tiêu cực, lấy lại niềm tin của người dân?
- Trong năm 2014, Sở Y tế Hà Nội sẽ tập trung khắc phục những tồn tại, bất cập, vướng mắc trong năm 2013, không chỉ nhằm lấy lại niềm tin của người dân mà quan trọng nhất là nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân. Về các giải pháp cụ thể, Sở sẽ chỉ đạo mỗi bệnh viện, mỗi đơn vị mở các lớp tập huấn, đẩy mạnh tuyên truyền về y đức và quy tắc ứng xử trong ngành y. Đặc biệt, phải nhấn mạnh việc nêu cao trách nhiệm của mỗi cán bộ, công chức, mỗi y bác sĩ cũng như trách nhiệm của người đứng đầu các đơn vị, bệnh viện. Muốn nhận thức rõ và thực hiện tốt được các trách nhiệm này thì mỗi bệnh viện, mỗi y bác sĩ phải nghiên cứu và thực hiện tốt từng điều Bác Hồ đã dạy, đó là không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, nâng cao khối đoàn kết trong đơn vị và nhất là phải hành động xứng với khẩu hiệu "Lương y như từ mẫu", "Thầy thuốc như mẹ hiền"… Sở Y tế Hà Nội cùng các cơ quan chức năng sẽ tăng cường kiểm tra, giám sát định kỳ cũng như đột xuất tại các cơ sở y tế trực thuộc nhằm nắm bắt kịp thời dư luận xã hội, xử lý nghiêm khắc các hành vi sai phạm, nhất là những y bác sĩ có thái độ không đúng mực trong giao tiếp với bệnh nhân, sách nhiễu, vòi vĩnh người bệnh hay hành nghề quá phạm vi chuyên môn cho phép…
- Xin cảm ơn ông!
An ninh Thủ đô
“Nụ cười bệnh nhân, niềm vui người thầy thuốc”
Ngày 26-2, tại Bệnh viện Đa khoa Vân Đình (huyện Ứng Hòa, Hà Nội), Sở Y tế Hà Nội đã tổ chức kỷ niệm Ngày Thầy thuốc Việt Nam và phát động phong trào thi đua trong toàn ngành năm 2014. Dự buổi lễ có Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến và đồng chí Trần Xuân Việt, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội.
Quyết phải nâng cao y đức
Theo Sở Y tế Hà Nội, năm 2013, ngành y tế đã hoàn thành nhiều nhiệm vụ do thành phố giao như: không để dịch bệnh lớn xảy ra, công tác dân số- kế hoạch hóa gia đình lần đầu tiên hoàn thành các chỉ tiêu “khó”, khởi công nhiều công trình trọng điểm về y tế. Riêng lĩnh vực khám chữa bệnh, ngành đã quyết liệt giảm tình trạng quá tải bệnh viện, cải cách khoa khám bệnh, triển khai nhiều dịch vụ, kỹ thuật y tế trình độ cao…
Mặc dù vậy, 2013 cũng là năm mà ngành y tế nói chung, ngành y tế Hà Nội nói riêng gặp phải nhiều khó khăn, với nhiều biến cố ảnh hưởng nghiêm trọng đến niềm tin của nhân dân, trong đó có những vụ việc sai phạm chưa từng gặp trong lịch sử ngành y. Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội, ông Hoàng Đức Hạnh điểm lại một số vụ tồn tại, sai phạm đã xảy ra như: vụ tiêm thiếu liều vaccine tại Trung tâm Y tế dự phòng Hà Nội; vụ sai phạm tại Bệnh viện đa khoa huyện Hoài Đức; vụ khiếu kiện kéo dài tại Bệnh viện Mắt Hà Nội, Trung tâm Da liễu Hà Đông; vụ việc tại Thẩm mỹ viện Cát Tường, phòng khám Hương Sơn – Thường Tín…
Với quyết tâm cải thiện hình ảnh của ngành y tế Thủ đô, ngay tại Lễ kỷ niệm Ngày thầy thuốc Việt Nam diễn ra sáng 26-2, Công đoàn ngành y tế Hà Nội đã phát động phong trào thi đua trong toàn ngành với chủ đề “Nụ cười bệnh nhân, niềm vui người thầy thuốc”. Ông Trịnh Huy Toàn, Chủ tịch Công đoàn ngành y tế Hà Nội cho biết, chủ đề thi đua này đã được phát động từ năm 2013 nhưng trong bối cảnh hiện nay vẫn phải tiếp tục và bắt buộc đẩy mạnh hơn nữa. Ngành y phải coi việc lấy niềm vui, nụ cười của người bệnh là mục tiêu phấn đấu, làm thước đo mức độ hoàn thành nhiệm vụ của từng y bác sĩ trong hoạt động chuyên môn cũng như trong giao tiếp, ứng xử với người bệnh.
Quy rõ trách nhiệm cá nhân
Ông Nguyễn Khắc Hiền, Giám đốc Sở Y tế Hà Nội nhấn mạnh, trong năm 2014 này, Sở Y tế Hà Nội sẽ quyết liệt tập trung khắc phục những tồn tại, bất cập, vướng mắc đã gặp trong năm 2013, không chỉ lấy lại niềm tin của người dân mà quan trọng nhất là nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân. Về các giải pháp cụ thể, Sở Y tế Hà Nội sẽ chỉ đạo mỗi bệnh viện, mỗi đơn vị mở các lớp tập huấn, đẩy mạnh tuyên truyền về y đức và quy tắc ứng xử trong ngành y. Đặc biệt, phải nêu cao trách nhiệm của mỗi cán bộ công chức, mỗi y bác sĩ cũng như trách nhiệm của người đứng đầu các đơn vị, bệnh viện...
Giám đốc Sở Y tế Hà Nội cho biết, nhiệm vụ trọng tâm trong công tác khám chữa bệnh của ngành y tế Thủ đô năm nay sẽ là tăng cường và đổi mới phong cách tiếp xúc, giao tiếp giữa cán bộ y tế và bệnh nhân. Bên cạnh đó, tiếp tục phát triển các loại hình dịch vụ kỹ thuật cao và triển khai đề án giảm quá tải tại các bệnh viện công lập của thành phố. Sở Y tế cùng các cơ quan chức năng sẽ tăng cường kiểm tra, giám sát định kỳ cũng như đột xuất tại các cơ sở y tế trực thuộc nhằm nắm bắt kịp thời dư luận xã hội, kiên quyết xử lý nghiêm khắc các hành vi sai phạm, các y bác sĩ có thái độ không đúng mực trong giao tiếp với bệnh nhân, sách nhiễu, vòi vĩnh người bệnh hay hành nghề quá phạm vi chuyên môn cho phép…
Đó cũng là những ý kiến chỉ đạo và mong muốn của Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Xuân Việt khi dự và trao nhiệm vụ cho ngành y tế Thủ đô nhân lễ kỷ niệm Ngày thầy thuốc Việt Nam. Cũng trong dịp này, 16 cán bộ y tế của ngành y tế Hà Nội đã vinh dự được Chủ tịch nước tặng danh hiệu Thầy thuốc ưu tú; 1 tập thể và 4 cá nhân được tặng Huân chương Lao động hạng Ba; 6 tập thể và 10 cá nhân được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác. (trang 5)
Petrotimes.vn
Không muốn đánh cược tính mạng bệnh nhân
“Nếu chỉ chậm 3-5 phút thì bệnh nhân khó được cứu sống bởi khi tim ngừng đập, máu không lên não là bệnh nhân sẽ tử vong. Tình thế này, buộc chúng tôi phải hành động tức thì” - PGS.TS Nguyễn Quang Tuấn, Giám đốc bệnh viện Tim cho hay.
Sự việc diễn ra ngày 12/2, bệnh nhân Lương Minh Kỷ (64 tuổi, Hải Dương) đã được các bác sĩ bệnh viện Tim Hà Nội cứu sống trong tình trạng biến chứng vỡ thành tim. Thông tin này đã làm nức lòng dư luận những ngày qua.
Theo đó, sáng 25/2 nhân dịp kỷ niệm 59 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2/1955-27/2/2014) Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đã tới thăm bệnh nhân và thưởng “nóng” cho ê kip y, bác sĩ bệnh viện Tim Hà Nội với thành tích này.
Được biết, bệnh nhân Kỷ được chuyển đến từ bệnh viện tỉnh Hải Dương, có tiền sử đái tháo đường tuýp 2 và đang trong tình trạng nhồi máu cơ tim. Sau 5 lần đặt stent, tình trạng nhồi máu cơ tim đã ổn định thì đột ngột bệnh nhân bị biến chứng vỡ thành tim. Lập tức ê kíp y, bác sĩ tại bệnh viện Tim Hà Nội đã tiến hành phẫu thuật “dã chiến” ngay tại buồng bệnh mà không kịp lấy cam kết của người nhà.
Kể lại những phút giây giành giật sự sống cho bệnh nhân, PGS.TS Nguyễn Quang Tuấn - Giám đốc BV Tim Hà Nội khẳng định: “Chúng tôi không muốn đánh cược tính mạng bệnh nhân nhưng đây là trường hợp bất khả kháng. Nếu chỉ chậm 3-5 phút thì bệnh nhân khó được cứu sống bởi khi tim ngừng đập, máu không lên, não sẽ bị chết. Trước tình cảnh ngàn cân treo sợi tóc đó, chúng tôi chỉ nghĩ làm sao giữ được tính mạng cho bệnh nhân và quyết định phẫu thuật đến trong chớp nhoáng”.
Không đủ thời gian chuyển bệnh nhân qua phòng mổ,ngay lập tức cả chục nhân viên y tế của bệnh viện đã hối hả bắt tay vào việc phẫu thuật cho bệnh nhân ngay tại buồng bệnh. Kíp cấp cứu đã quyết định triển khai vừa ép tim vừa mổ tim hở với hệ thống tuần hoàn ngoài cơ thể ngay tại giường để giải phóng dịch màng tim. Và ca mổ “dã chiến” này diễn ra trong 4 giờ không một sai sót.
Đây không phải là lần đầu tiên bệnh viện Tim Hà Nội phải quyết định mổ cấp cứu bệnh nhân ngay tại giường bệnh, không kịp lấy cam kết của gia đình nhưng ca mổ này theo đánh giá của giới chuyên môn là một ca nặng, khi mọi diễn biến đều đến bất ngờ và tim bệnh nhân đã ngừng đập.
Trưởng kíp mổ, Ths.BS Đào Quang Vinh cho hay:“Đây lại là một ca bệnh rất nặng, khi tim đã ngừng thì rất hiếm trường hợp được cứu sống. Hơn nữa, trường hợp mổ tim hở chủ động thì sẽ không quá khó khăn nhưng cái khó ở đây là phải mổ cho bệnh nhân trực tiếp trên giường bệnh. Chúng tôi chấp nhận kỷ luật nếu điều rủi ro xảy ra, nhưng kỳ diệu là điều may mắn đã đến”.
Phát biểu tại buổi gặp mặt y bác sĩ viện Tim Hà Nội, Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đánh giá cao công tác cấp cứu kịp thời của bệnh viện đối với trường hợp bị biến chứng vỡ thành tim: Họ đã quên đi những may rủi trong nghề nghiệp của chính bản thân để dũng cảm giành giật lại sự sống cho bệnh nhân. Vẫn biết, đó là phản xạ của người thầy thuốc với tinh thần "còn nước, còn tát" nhưng vẫn đáng khen ngợi. Qua đó cũng thấy được trình độ về khoa học- công nghệ của cả ê kip đã đáp ứng được các công đoạn mổ rất phức tạp xảy đến với bệnh nhân.
Tại đây, Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cũng ghi nhận sự nỗ lực của tập thể bệnh viện trong kỹ thuật chuyên môn, đặc biệt là hoạt động hiệu quả theo cơ chế tự chủ tài chính với phương châm 3H (Head, Hand, Heart - làm việc với trí tuệ, kỹ năng và cái tâm) và 3 TH (Bệnh viện Thân thiện, Dịch vụ Thuận tiện, Nhân viên Thanh lịch) của các y, bác sĩ dành cho bệnh nhân.
Được biết, hiện bệnh nhân Lương Minh Kỷ đã ổn định về thể trạng và sẽ được xuất viện trong vài ngày tới.
Ngành y đã thay đổi sau những biến cố
Trong tâm thức của nhiều người hiện nay, nói đến bệnh viện, bác sĩ như nói đến một vấn đề ung nhọt của xã hội, đặc biệt là thời gian qua khi xảy ra liên tiếp những vụ việc gây “chấn động” dư luận mà không cần phải kể ra, ai cũng “nằm lòng” như chuyện của chính mình.
Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến, đã từng thốt lên: “Vụ Cát Tường gây đau đớn cho cả ngành y”. Thế nhưng khó khăn đôi khi lại là cơ hội cho nên sau vụ Cát Tường cùng nhiều vụ việc “nổi cộm” khác, ngành y có dịp xốc lại chính mình và lấy đó là động lực, “bàn đạp”, là bài học xương máu để đưa ngành y tiến xa hơn, hoàn thiện hơn đúng với hình ảnh mà ngành đã được tặng: “Lương y như từ mẫu”.
Chăm bệnh nhân như… người nhà
Đến các bệnh viện hiện nay, một điều dễ nhận thấy có một sự thay đổi lớn trong cách giao tiếp, ứng xử giữa nhân viên y tế với bệnh nhân: hòa nhã, lịch sự, nhiệt tình, khác hẳn trước đây. Nếu như trước đây, chưa bàn đến chất lượng khám chữa bệnh, đó là nguyên nhân đầu tiên và chính yếu nhất làm cho mối quan hệ này không có sự đồng cảm, thiếu tôn trọng lẫn nhau, minh chứng là 50% trong 1000 cuộc gọi đến đường dây nóng của Bộ Y tế đều phản ánh về thái độ của cán bộ y tế thì giờ lại là “cầu nối”, mang lại hòa khí ấm áp cho đôi bên.
Thực ra trong ngành y, không phải lúc nào, không phải nhân viên y tế nào cũng là nguyên nhân mang lại mối bất hòa như vậy, nhưng số người hách dịch, trị bệnh trên tinh thần ban ơn không ít đã làm cho thiện cảm đối với ngành y mất dần đi, thay vào đó là một sự “bằng mặt không bằng lòng”, định kiến giữa người bệnh và thầy thuốc. Câu chuyện này đến nay đã khác.
Điển hình nhất là Bệnh viện Xanh Pôn, nơi được nhiều bệnh nhân phản ánh là “quá đáng” trong cách giao tiếp, ứng xử với bệnh nhân, đặc biệt là bệnh nhân chữa trị theo bảo hiểm. Trước kia và hầu như lúc nào cũng vậy, mỗi lần đến bệnh viện Xanh Pôn là một lần bức xúc vì chứng kiến cảnh nhân viên y tế dằn hắt, nặng lời với bệnh nhân dù chỉ ở một việc rất đơn giản, dù người bệnh có khi đáng tuổi cha chú của nhân viên y tế và dù cái sai của sự việc đã rõ mồn một thuộc về bác sĩ.
Những lần như vậy thực ra đáng buồn là đếm các ngón trên hai bàn tay không biết bao nhiêu lượt vẫn chưa hết đến nỗi nó trở thành chuyện “nhỏ”, chuyện “biết rồi khổ lắm nói mãi” ở bệnh viện. Có lần, trong cái nóng oi ả của mùa hè lại thêm hơi người hầm hập, làm cho không khí trong bệnh viện trở nên ngột ngạt, bí bách, một bệnh nhân gần 80 tuổi tưởng như sắp ngất ở hành lang vì ngồi chờ khám quá lâu. Vậy mà khi đến lượt bà vào khám, bà lại bị bác sĩ đuổi quầy quậy ra ngoài để khám chen ngang cho một bệnh nhân khác không lấy số (số thứ tự khám bệnh). Hỏi ra sau này mới biết đó là người quen của bác sĩ.
Thế mà, khi ấy thay vì một lời giải thích mềm mỏng, dễ nghe những mong sự cảm thông ở bà cụ, bác sĩ lại nặng lời, lớn tiếng mắng xa xả bà cụ nào là: “Bà ra ngoài ngay, bao giờ tôi gọi bà mới được vào”; “Bà không thấy tôi đang làm gì đây à”. Nào là: “Bà không ra ngoài là tôi cho bà chờ thêm đấy”; “Bà đừng tưởng có mỗi bà mệt. Tôi cũng đang mệt như bà đây” v.v…
Còn hôm nay câu chuyện đã khác, đã là một thái độ mà bệnh nhân mong mỏi bấy lâu ở bác sĩ – nhã nhặn, nhiệt tình, chu đáo. Có thể chưa phải tất cả các bác sĩ, nhân viên y tá đều vậy, nhưng từ dấu hiệu theo thời gian nhân lên sẽ trở thành thái độ khám chữa bệnh chung của môi trường bệnh viện.
Chỉ vừa mới đây thôi, chứng kiến một bệnh nhân đã ở tuổi xưa nay hiếm cấp cứu ở bệnh viện Xanh Pôn, mới thấy tình cảm giữa những người khoác áo trắng với bệnh nhân thực sự đã thay đổi. Mặc dù có người nhà đưa vào, nhưng bệnh nhân Nguyễn Thị An ở phố Nguyễn Thái Học, Hà Nội vẫn được các y tá, điều dưỡng viên tận tình bế lên đặt nhẹ nhàng vào xe đẩy rồi đẩy đi khắp nơi làm các xét nghiệm, chụp chiếu theo chỉ định của bác sĩ điều trị. Đã vậy trong lúc đẩy xe, y tá, điều dưỡng viên còn động viên, an ủi thân tình như người nhà để bà An đỡ lo lắng, quên đi những đau đớn do bệnh tật mang lại.
Ngạc nhiên hơn, khi làm thủ tục nhập viện tại Khoa Nội II, một điều dưỡng viên với dáng vẻ chất phác, nhiệt tình đã chu đáo dặn dò từ bữa ăn, giấc ngủ, đặc biệt khi mang chăn, màn, gối… đến cho bà An, còn nhẹ nhàng dặn đi dặn lại: “Với những đồ dùng này, bà nhớ hộ con là không phải mất đồng phí nào nhé. Còn với tấm chăn này, quần áo bệnh nhân này, bà không lo lạnh đâu vì trong phòng có máy sưởi. Chỉ khi nào ra khỏi phòng thì bà nhớ mặc ấm, quàng khăn cẩn thận kẻo đã ốm càng thêm ốm bà ạ”.
Những câu dặn dò từng li từng tý, sự quan tâm, chăm sóc tưởng như chỉ có ở những người cùng máu mủ ruột già của nữ điều dưỡng viên thực sự đã làm xúc động bao người xung quanh. Họ dành cho chị ánh mắt trìu mến, cảm phục và yêu hơn màu áo trắng tinh khôi mà chị đang khoác!
“Phải có nhau chúng ta mới tồn tại”
Đến Bệnh viện Bảo vệ bà mẹ và trẻ em (Bệnh viện Phụ sản Trung ương), cũng có một sự thay đổi lớn giữa tình thầy thuốc và bệnh nhân, đặc biệt ở những khoa vẫn được coi là “nóng” như phòng khám cấp cứu, Khoa sản, Khoa Kế hoạch hóa gia đình…
Nếu như trước đây, giao tiếp, ứng xử của một số bác sĩ ở đây đối với bệnh nhân như của bề trên với cấp dưới, như sự ban ơn của người mạnh đối với người yếu, như mẹ ghẻ đối với con chồng… nhất là ở cách nói trống không, kẻ cả, hách dịch và bao giờ cũng kèm theo câu: “Nhớ chưa”; “Nghe chưa” thì bây giờ là thái độ mà đến nỗi nhiều bệnh nhân phải ngỡ ngàng vì thân thiện.
Nếu người nào đã từng đến Khoa Kế hoạch hóa gia đình nằm ở tầng 3 tòa nhà nằm ngay cổng Tràng Thi, sẽ không thể nào quên sự nhiệt tình, cẩn thận của một nhân viên chuyên làm nhiệm vụ tư vấn về kế hoạch hóa gia đình. Sự nhiệt tình, cẩn thận ấy cho thấy không những đó là tố chất của một người làm tư vấn mà còn là sự cảm thông, chia sẻ sâu sắc của một người phụ nữ thấu hiểu, đồng cảm với nỗi vất vả của người phụ nữ trong chuyện thai sản. Thực ra tinh thần làm việc và tình cảm dành cho bệnh nhân của nữ nhân viên này không phải bây giờ mới vậy sau những “biến cố” của ngành y mà từ trước tới nay vẫn thế.
Thậm chí nhiều bệnh nhân sau khi đến đây ra về phải công nhận một điều: “Ở trong khoa, chị là một trong những người dễ chịu nhất, làm bớt căng thẳng, nỗi lo lắng, sợ hãi của bệnh nhân”. Vậy mà, chị rất khiêm tốn, kiên quyết đề nghị không được công khai danh tính của chị lên báo với lý do: “Việc làm của tôi là hết sức bình thường, không có gì nổi trội hay đặc biệt để rồi phải đưa lên báo. Tôi phải cố gắng nhiều nữa để làm sao ranh giới giữa thầy thuốc và bệnh nhân không còn và để tất cả mọi người hiểu ra rằng: “Phải có nhau chúng ta mới tồn tại”.
Không chỉ Khoa Kế hoạch hóa gia đình mà Khoa Sơ sinh của Bệnh viện Bảo vệ bà mẹ và trẻ em cũng là nơi ngày càng dành được nhiều thiện cảm của bệnh nhân. Và phải nói ngay rằng thiện cảm ấy không phải xuất phát từ sự hàm ơn bác sĩ, y tá mà đơn giản bắt đầu từ “trái tim” trước sự ân cần, nhiệt tình của họ.
Cách đây khoảng 10 năm, ngay trước cửa của Khoa Sơ sinh và trên tường trong Khoa, dán một nội quy với nội dung đại ý: Các nhân viên trong khoa phải giải thích cặn kẽ, cẩn thận tất cả các câu hỏi mà gia đình bệnh nhi đặt ra. Không được cáu gắt, mất lịch sự dù trong hoàn cảnh nào. Bây giờ, nội quy ấy không còn nhưng rõ ràng, tinh thần làm việc đó như đã ăn sâu vào nếp nghĩ, tâm thức của những người làm việc ở đây để rồi nó như phản xạ tự nhiên, không cần phải nhắc nhở bằng cách hiển hiện bản nội quy dán trên tường.
Là một trong những khoa làm việc vất vả nhất Bệnh viện Bảo vệ bà mẹ và trẻ em do đặc thù bệnh nhân là trẻ sơ sinh, phải chăm sóc, điều trị 24/24 tiếng nên từ bác sĩ đến các điều dưỡng, y tá ở đây làm việc cực kỳ vất vả. Đã nhiều người không chịu nổi phải xin chuyển sang khoa khác hoặc cơ quan khác.
Đối với những người ở lại, chứng kiến một ngày làm việc của họ phải nói rằng quần quật suốt cả ngày, xoay mình như chong chóng mà không bao giờ hết việc, lúc nào cũng trong tình trạng… căng như dây đàn. Thế mà, như THs.BS Trần Diệu Linh, Phó trưởng Khoa Sơ sinh, với vai trò là một lãnh đạo đồng thời trực tiếp điều trị, cấp cứu nhiều ca bệnh nguy hiểm, có cảm giác thời gian dành cho riêng mình chị cũng không có đến nỗi làm gì cũng phải… tranh thủ, khi giải thích về sức khỏe, bệnh tình của trẻ sơ sinh, dù áp lực công việc đến cỡ nào, dù thời gian quý giá hơn vàng bao nhiêu… chị vẫn bình tĩnh, tận tình với gia đình bệnh nhân.
Bởi cũng là người làm mẹ, chị hiểu sự sốt ruột, lo lắng đến mất ăn mất ngủ của bậc làm cha làm mẹ đối với con mình, chưa kể đến đó lại còn là trẻ sơ sinh, sức khỏe yếu ớt để chống đỡ với bệnh tật. Có lần, một bà mẹ trước tình trạng bệnh của con mình đã quá lo lắng hỏi chị: “Em hỏi thật chị và cũng muốn chị trả lời thật cho em, liệu con em có sống được không?”. Giọng trầm lắng chị đã trả lời chân tình: “Để trả lời có hay không đều nằm ngoài dự đoán của chị. Chỉ có điều, hai chị em mình sẽ cùng cố gắng để làm sao bé nhà em có sức khỏe tốt nhất”. Câu trả lời ấy không đơn thuần chỉ là về y học mà còn là lời động viên, khích lệ đầy tình người của một người thực sự “lương y như từ mẫu”!
Không thể để ngành y đơn độc
Để có một sự thay đổi lớn trong giao tiếp giữa thầy thuốc - bệnh nhân hôm nay, thực sự là một công cuộc lớn của ngành Y tế, trước hết là sự quyết đoán, nỗ lực của người đứng đầu ngành quyết tâm lấy lại hình ảnh, y đức vốn có của những người làm nghề cứu người.
Chỉ có điều để công cuộc cách mạng ấy thực sự hiệu quả và trở thành phổ biến trong ngành y, như Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đã chia sẻ rất thật tại kỳ họp Quốc hội thứ 13 diễn ra vào năm ngoái rằng: “Sự đơn độc của ngành y tế trong việc giáo dục và nâng cao y đức sẽ không thể xây dựng một đội ngũ cán bộ thầy thuốc giỏi y thuật, sáng về y đức. Chính vì vậy, Bộ Y tế mong nhận được sự chia sẻ của các ban ngành, nhân dân chung tay với ngành nâng cao đạo đức nghề nghiệp”.
Dân trí
Cứu sống bệnh nhân Lào bị hoại tử ruột non
- Sáng ngày 26/2, bệnh nhân Kong Sa (61 tuổi, trú tại tỉnh Bô ly Khăm Xay, Lào) bị hoại tử ruột non đã được các bác sỹ bệnh viện Hữu nghị Đa Khoa Nghệ An phẫu thuật đang dần hồi phục.
Bác sỹ Đoàn Phong Lê, chuyên khoa Ngoại, bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An cho biết, tối ngày 17/2, bệnh nhân Kong Sa (61 tuổi, đang sinh sống tại tỉnh Bô Ly Khăm Xay, Lào) nhập viện trong tình trạng bụng đau dữ dội, tụt huyết áp, trụy mạch rất nguy kịch.
Ngay lập tức các bác sỹ bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An đã khám và chẩn đoán bệnh nhân Kong Sa bị tắc ruột non do đoạn cuối ruột non có 1 dây chằng vắt ngang. Vì nhập viện muộn nên khúc ruột non dài 60cm phía cuối đã bị hoại tử, nhiễm trùng. Bác sỹ hội chẩn và kết luận cần phải mổ gấp cho bệnh nhân.
Ca phẫu thuật được tiến hành hơn 2 giờ đồng hồ với sự tham gia của 5 bác sỹ, đoạn ruột non bị hoại tử được cắt bỏ. Sau khi phẫu thuật, bệnh nhân yếu nên tiếp tục được thở bằng máy liên tục trong 4 ngày và hồi sức đặc biệt.
Bà Thu Văng (vợ ông Kong Sa) cho biết, chồng bà bị đau bụng đã 3 ngày trước đó nhưng cứ nghĩ là đau bụng thông thường nên không đưa đi khám. Sang ngày thứ tư, ông kiệt sức, bà vội vàng gọi điện cho một người thân quốc tịch Lào đang sinh sống tại TP Vinh rồi đưa sang bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An để cấp cứu.
“Đây là trường hợp cấp cứu khá đặc biệt, ruột non của bệnh nhân đã bị hoại tử, nhiễm trùng nên rất khó, chỉ cần chậm thêm thời gian ngắn nữa thì không thể cứu chữa. Hiện tại sức khỏe bệnh nhân đã ổn định và có thể xuất viện trong thời gian tới”, bác sỹ Lê cho biết thêm.
Thêm hai bé sơ sinh dính nhau, tim bẩm sinh phức tạp
- Chào đời với cân nặng 4kg, hai bé gái dính nhau phần ngực được chẩn đoán mắc bệnh tim phức tạp kèm theo nhiều dị tật bẩm sinh. Các bác sĩ đang lên kế hoạch cho cuộc phẫu thuật tách hai bé theo nguyện vọng của gia đình.
Một ngày trước khi bé Phụng trong ca tách cặp song sinh Long - Phụng tại bệnh viện Nhi Đồng 2 vĩnh viễn xa lìa người anh thì ở An Giang, một cặp song sinh dính nhau khác lại chào đời. Gia đình sản phụ Nguyễn Thị Xuân S. cho biết, trong quá trình mang thai người mẹ đi kiểm tra thì phát hiện mang song thai. Tuy nhiên, phải đến tháng cuối của thai kỳ các bác sĩ mới phát hiện hai con của chị dính liền nhau phần ngực.
Ngày 23/2, hai bé gái chào đời qua đường sinh mổ tại bệnh viện Hạnh Phúc, An Giang với tổng trọng lượng 4kg. Ngay sau khi lọt lòng mẹ các cháu nhanh chóng được chuyển đến bệnh viện Nhi Đồng 1. Qua các kết quả kiểm tra và chẩn đoán hình ảnh, bác sĩ phát hiện vùng ngực của hai bệnh nhi dính liền tạo thành một vòng cung xương thông nhau qua một lỗ lớn. Mỏm tim và một nửa thất trái của bé thứ nhất nằm trong lông ngực bé thứ hai.
Cả hai bệnh nhi đều mắc tim bẩm sinh phức tạp, một bé không có hậu môn, bị bất thường cột sống ở xương cụt và xương cổ !important; bé còn lại bất thường niệu quản kèm theo chứng thận ứ nước. Hai ngày sau khi nhập viện các bé đang được điều trị hỗ trợ chồng nhiễm trùng. BS Nguyễn Thanh Hùng, Giám đốc bệnh viện Nhi Đồng 1 cho biết, bệnh viện sẽ tiến hành hội chẩn phân tích cụ thể tình trạng dính nhau của hai bé để lên kế hoạch cho cuộc phẫu thuật. Được biết, bệnh viện đã tách thành công 4 cặp song sinh dính nhau phức tạp.
Viêt nam net
23 năm 'sống' với bệnh nhân HIV vì một chữ tình
Chẳng ai muốn bị phân công về khoa chuyên điều trị HIV của Bệnh viện Nhiệt Đới TP.HCM, vậy mà tại nơi đây, có nữ điều dưỡng đã gắn bó suốt 23 năm qua, chuyển cũng không đi, chỉ vì quá nặng một chữ tình.
Năm 1991, vừa ra trường, cô điều dưỡng trẻ Oách Kim Nhung được phân công về khoa Nhiễm Bệnh viện Nhiệt Đới TP.HCM (chăm sóc cả bệnh nhân HIV, viêm gan siêu vi B, C…), sau này tách ra thành Khoa nhiễm E (chuyên chăm sóc bệnh nhân nhiễm HIV).
Mới rời ghế nhà trường, trong lòng còn biết bao hoài bão, ước mơ cống hiến cho nghề, cô gái trẻ tên Nhung đã biết gì là e dè, là sợ.
Thời gian cứ thế trôi, khi hiểu ra môi trường mình làm việc có quá nhiều mối nguy hiểm, lúc nào cũng có thể đe dọa tới sức khỏe, tính mạng thì điều dưỡng Nhung lại trót…yêu nghề mất rồi. Hiện nay, Oách Kim Nhung không còn là cô gái trẻ chân ướt chân ráo mà đã là nữ điều dưỡng trưởng, tiếp tục truyền lửa cho các lứa điều dưỡng mới vào nghề.
Những pha phơi nhiễm HIV khó lường
Là người “ngoại đạo” chúng tôi thật sự giật mình khi nghe điều dưỡng Nhung cho biết với vẻ mặt rất bình thản: “ Khoa chị có 36 nhân viên, ¾ trong số đó bị phơi nhiễm với HIV, có người trong 1 năm phải uống thuốc chống phơi nhiễm tới 3 – 4 lần.”
Nghề nào nghiệp đó quả không sai, nhưng với ngành y nói chung và với các y, bác sĩ làm việc trong môi trường dễ lây nhiễm nói riêng, đó quả là sự hy sinh quá lớn.
“Mọi người cứ nghĩ làm ngành y giàu lắm, kiếm được nhiều tiền, là nghề cao quý được xã hội tôn trọng. Mấy ai hiểu được có những lúc nhân viên y tế tụi chị chỉ còn biết nuốt nước mặt ngược vào trong để tiếp tục gắn bó với nghề.”, chị Nhung tâm sự.
Vì là khoa chuyên điều trị cho bệnh nhân HIV nên mọi thứ đều được làm theo đúng quy trình chống lây nhiễm, vậy mà nhân viên y tế ở đây vẫn không tránh khỏi. Không phải vì họ bất cẩn mà do các bệnh nhân ở khoa này có đặc thù riêng.
Đa số các bệnh nhân trong khoa là các đối tượng bị HIV do tiêm chích ma túy, dân giang hồ, một số lây từ vợ/chồng hoặc trót quan hệ tình dục không an toàn.
Chị Nhung còn nhớ lần xảy ra với một nữ điều dưỡng khác trong khoa. Một bệnh nhân tiêm chích ma túy lên cơn đói thuốc. Đã lường trước nên bệnh nhân này được cho vào phòng cách ly, cố định tay, chân.
Không biết bằng cách nào anh ta đã tự cởi dây buộc tay, bóp cổ một nữ điều dưỡng. Trong quá trình giằng co, nữ điều dưỡng đã bị cào cấu trầy xước, phải uống thuốc chống phơi nhiễm 1 tháng.
Chị Nhung kể về một tình huống phơi nhiễm HIV xảy ra với mình: “Hôm đó chị chích thuốc cho một nam bệnh nhân. Anh này nghiện ma túy. Những người nghiện ma túy ven bị chai hết do tiêm chích nhiều. Chị phải tiêm vào bẹn cho anh ta. Khi đang chích, bệnh nhân đau, nổi cáu, nắm lấy ống xi lanh, rút ra và đâm thẳng vào vai chị.”
Mỗi một nhân viên ở Khoa nhiễm E có một tình huống phơi nhiễm HIV khác nhau. Có chị điều dưỡng mới đi làm móng chân, khóe ngón chân bị chảy máu. Khi rút ống truyền cho bệnh nhân, máu từ ống truyền nhỏ trúng ngay ngón chân bị thương, thế là bị phơi nhiễm.
Theo chị Nhung, các nhân viên y tế trước khi về làm việc tại Khoa nhiễm E đều được tập huấn đầy đủ. Vậy mà có trường hợp sáng mới nhận việc, chiều đã nộp đơn xin nghỉ.
Cũng có người can đảm hơn, làm một thời gian rồi yêu nghề, rồi gắn bó nhưng không dám nói về công việc của mình cho bạn trai, chồng, con và gia đình.
“Tôi đã khóc khi cô ấy chết”
“Ở Khoa sản, bác sĩ, điều dưỡng mừng vui khi thấy cảnh mẹ tròn con vuông, ở Khoa Ngoại, Khoa Cấp cứu, nhân viên y tế ở đó cũng thấy ấm lòng bởi vừa phẫu thuật, hồi sức cứu sống được một mạng người. Còn ở đây, bệnh nhân chỉ có cửa vào, không có cơ hội khỏi bệnh đi ra. Hỏi bọn chị sao không buồn cho được.”, chị Nhung nói.
Một bệnh nhân đã đến và ra đi như thế, để lại bao nhiêu tiếc nuối trong lòng người điều dưỡng trưởng. Chị Nhung sẽ không bao giờ quên được bệnh nhân này, và sẽ nhớ thêm bao nhiêu bệnh nhân như thế nữa?
Năm đó, người ta đưa tới Bệnh viện Bệnh Nhiệt Đới TP.HCM một thai phụ nhiễm HIV. Vừa tới cổng bệnh viện, thai phụ đã ngưng tim, ngưng thở nên không kịp chuyển đi đâu mà phải đỡ đẻ ngay tại Khoa nhiễm E.
Sau khi đỡ ra, em bé được chuyển ngay qua Bệnh viện Từ Dũ, còn người mẹ vẫn tiếp tục điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt Đới.
Toàn thân của bệnh nhân lở loét, ai cũng ái ngại. Điều dưỡng Nhung đã nhận chăm sóc bệnh nhân này. Mỗi sáng chị cùng một nhân viên khác mang thau nước to tới vệ sinh, tắm rửa cho nữ bệnh nhân.
Người bệnh nhân loét hết, toàn máu. Điều dưỡng Nhung lấy gạc thấm cho khô rồi bôi thuốc. Khi bóc gạc ra tới đâu là máu chảy tới đó.
Điều mãi ám ảnh nữ điều dưỡng này chính là đôi mắt của bệnh nhân.
Khi bà mẹ trẻ nhìn điều dưỡng Nhung, cầu xin hãy cứu mạng để cô ta được gặp con, được bế con dù chỉ một lần. Đôi mắt sâu thẳm đầy khát khao tình mẫu tử, của một người mẹ sinh con ra nhưng chưa được nhìn mặt, ẵm con tới một lần.
Hai tháng tận tình chăm sóc, các vết thương toàn thân của nữ bệnh nhân đã khô mặt. Các điều dưỡng chưa kịp mừng thì bệnh nhân lại đột nhiên xuất hiện vết loét ở ngực. Vết thương tiến triển rất nhanh, thấu tận xương, dù đã hội chẩn với Khoa da liễu nhưng gần như không thể làm được gì.
“Cô ấy bị nhiễm trùng máu. Tối hôm đó chị không có ca trực. Sáng hôm sau vào nghe các em báo cô ấy mất tối qua rồi. Nghe tin đó mà chị nghẹn ngào. Vậy là người mẹ trẻ ra đi mà chưa kịp bế con một lần. Cô ấy ra đi với khát khao còn đang dang dở.” - nữ điều dưỡng không cầm nổi nước mắt.
Ở Khoa Nhiễm E, Bệnh viện Bệnh Nhiệt Đới TP.HCM, có những bệnh nhân bị người thân, chồng, con hắt hủi. Trong những lúc cô đơn, yếu đuối và hoang mang nhất của cuộc đời, bầu bạn với họ, tiễn biệt họ, không ai khác là các nhân viên y tế.
Ba mẹ Y Nôn cũng ở lại bệnh viện với con gái, để động viên tinh thần cho bé.
Một thế giới.vn
Đình chỉ 52 cơ sở dược phẩm, mỹ phẩm, thiết bị y tế
“Trong năm 2013, Sở Y tế TP.HCM thanh tra 710 cơ sở hành nghề dược phẩm, mỹ phẩm và trang thiết bị y tế vi phạm quy định, trong đó có đến 52 cơ sở buộc phải ngưng hoạt động”, tiến sĩ, bác sĩ Tăng Chí Thượng, phó giám đốc sở này cho biết tại hội nghị tổng kết ngành y tế TP.HCM năm 2013, ngày 26.2.
Theo ông Thượng, ngoài cơ sở dược phẩm, mĩ phẩm và trang thiết bị y tế, thanh tra y tế thành phố còn thanh tra theo chuyên đề, trong đó tập trung thanh tra các cơ sở kinh doanh thuốc,bảo quản và sử dụng vắc xin.
Qua thanh tra 21 cơ sở kinh doanh, bảo quản và sử dụng vắc xin, sinh phẩm y tế trong dự phòng đã phát hiện và xử lý 3 cơ sở vi phạm. Riêng trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh và sử dụng thuốc gây nghiện cũng phát hiện 2 cơ sở vi phạm các quy định.
Điển hình nhất là vụ tước quyền sử dụng chứng chỉ hành nghề và giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc đối với nhà thuốc Mộc Thanh (số 24 Nơ Trang Long, phường 14, quận Bình Thạnh)do dược sĩ Trương Quang Hiển phụ trách.
Đồng thời tịch thu 102 khoản thuốc quá hạn dùng, thuốc có bao bì không đầy đủ nội dung quy định; tịch thu 21 khoản thuốc phi mậu dịch, 1 khoản thuốc chưa được phép lưu hành và 9 khoản thuốc không đạt điều kiện bảo quản.
Cũng theo Sở Y tế TP.HCM, thanh tra y tế thành phố đã phối hộp với phòng an ninh chính trị nội bộ (PA 83) phát hiện và xử lý sản phẩm Enat 400 (một loại thực phẩm chức năng được quảng cáo là giúp ngăn ngừa và làm chậm tiến trình lão hóa da) không đạt chất lượng.
Vietnamplus.vn
Cộng đồng quốc tế quan tâm hỗ trợ ngành y Việt Nam
Phát biểu khai mạc Diễn đàn "Y tế Việt Nam hội nhập và phát triển" chiều 26/2, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cho biết trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, cộng đồng quốc tế, các đối tác phát triển đã quan tâm và hỗ trợ cả về tài chính và kỹ thuật cho ngành y tế Việt Nam.
Tính đến hết quý 4 năm 2013, Bộ Y tế đang quản lý 42 chương trình, dự án ODA với tổng kinh phí hơn 1.521 triệu USD. Ngoài ra, ngành y tế còn nhận sự hỗ trợ từ các tổ chức phi chính phủ với 108 dự án có tổng kinh phí hơn 173 triệu USD. Sự hỗ trợ của cộng đồng quốc tế tập trung cho các ưu tiên phát triển của ngành đã đóng góp hiệu quả thiết thực vào sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe cho nhân dân Việt Nam.
Bộ trưởng khẳng định Diễn đàn "Y tế Việt Nam hội nhập và phát triển" là dịp để Bộ Y tế lắng nghe các ý kiến đóng góp của cộng đồng quốc tế và các đối tác phát triển về các ưu tiên trọng tâm của ngành y tế; các kết quả đã đạt được trong thời gian qua; khó khăn, thách thức cũng như đề xuất các khuyến nghị liên quan đến từng lĩnh vực trong thời gian tới.
Diễn đàn có sự tham gia của đại diện một số Đại sứ quán, các cơ quan hợp tác phát triển và hỗ trợ kỹ thuật, các tổ chức Liên hợp quốc, ngân hàng quốc tế và các tổ chức nước ngoài hoạt động trong lĩnh vực y tế tại Việt Nam.
Tại diễn đàn, các đại biểu sẽ tập trung thảo luận vào 4 nội dung chính là các mục tiêu thiên niên kỷ liên quan đến y tế; phòng chống bệnh truyền nhiễm mới nổi và tái bùng phát; phát triển nguồn nhân lực y tế, đào tạo chuyển giao công nghệ kỹ thuật cao; cải cách cơ chế tài chính, trong đó có mục tiêu hướng tới bao phủ bảo hiểm y tế toàn dân.
Ông Tomoyuki Kimura, Giám đốc Ngân hàng Phát triển châu Á tại Việt Nam đánh giá trong giai đoạn từ năm 2000-2013, Việt Nam đã có những nỗ lực đáng kể để nâng cao tình trạng sức khỏe của người dân. Tuy nhiên, hiện nay cũng giống như các nước có mức thu nhập trung bình, Việt Nam đang phải đối mặt với các vấn đề như những thách thức về kinh tế, chuyển đổi về nhân khẩu học và dịch tễ học. Việt Nam đang phải đối mặt với gánh nặng kép về các bệnh truyền nhiễm và các bệnh không truyền nhiễm. Chính vì vậy, đầu tư vào y tế là cần thiết để tăng trưởng toàn diện và bền vững trong tương lai.
Hệ thống chăm sóc sức khỏe cần đáp ứng được thách thức của một đất nước đang phát triển nhanh chóng, cung cấp các dịch vụ chăm sóc sức khỏe đặc biệt cho người nghèo, bảo hộ cho người dân khỏi những chi phí cao về y tế.
Theo báo cáo của Bộ Y tế, thời gian qua, các quốc gia và tổ chức quốc tế đã dành nhiều chương trình học bổng cho các cán bộ y tế Việt Nam. Bên cạnh đó, nhờ các hỗ trợ về hợp tác kỹ thuật và trao đổi chuyên môn nghiệp vụ của các nước, ngành y tế Việt Nam đã tiếp nhận được nhiều chuyển giao khoa học kỹ thuật hiện đại trong cả lĩnh vực dự phòng và điều trị; chuyển giao công nghệ sản xuất vắcxin sởi, vắcxin tả uống, vắcxin viêm gan, vắcxin phòng chống cúm A/H1N1 và cúm A/H5N1.
Lần đầu tiên ngành y tế Việt Nam đã thực hiện được kỹ thuật nong van hai lá không cần phẫu thuật, các can thiệp không cần phẫu thuật để điều trị bệnh tim bẩm sinh, kỹ thuật mổ tim hở...
Đặc biệt, sau khi triển khai thực hiện lộ trình tiến tới bảo hiểm y tế toàn dân, toàn bộ người nghèo đã được Chính phủ hỗ trợ mua thẻ bảo hiểm y tế và đối tượng cận nghèo đã được tăng mức hỗ trợ lên 70% mệnh giá bảo hiểm y tế (thay vì 50% như trước đây). Hầu hết người nghèo, người dân tộc thiểu số, trẻ em dưới 6 tuổi đã được cấp thẻ bảo hiểm y tế.../.
Hà Nội: Xây mới 10 bệnh viện để giảm tình trạng quá tải
Sáng 25/2, tiến sỹ Hoàng Đức Hạnh - Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội, cho biết, theo quy hoạch được duyệt trong giai đoạn đến năm 2015, thành phố Hà Nội sẽ khởi công và xây dựng 10 bệnh viện nhằm nâng cao chất lượng và giảm tình trạng quá tải bệnh viện.
Phát biểu tại lễ kỷ niệm ngày thầy thuốc Việt Nam và phát động thi đua ngành y tế thủ đô năm 2014, ông Hạnh cho hay có 9 dự án bệnh viện đã được bố trí đất (riêng Bệnh viện Y học cổ truyền Hà Đông cơ sở 2 chưa được bố trí đất).
Đến nay có 1 bệnh viện đã được khởi công (Bệnh viện đa khoa huyện Mê Linh). Bệnh viện 1.000 giường tại Mê Linh đã được phê duyệt dự án đầu tư, các bệnh viện còn lại đã và đang chờ thành phố phê duyệt chuẩn bị đầu tư.
Tại buổi lễ, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đánh giá, năm vừa qua là một năm đầy sóng gió đối với ngành y tế thủ đô. Bộ trưởng thừa nhận đã có những sự cố chưa bao giờ từng xảy ra trong ngành y, điều đó ảnh hưởng đến uy tín, niềm tin của người dân đối với toàn ngành.
Tuy nhiên, trong năm 2013, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, thách thức song Sở Y tế Hà Nội đã chủ động triển khai đồng bộ các biện pháp phòng chống các loại dịch bệnh, không để dịch lớn xảy ra. Trên địa bàn thành phố không xuất hiện các dịch bệnh nguy hiểm.
Người đứng đầu ngành y tế cả nước cũng nhấn mạnh, năm 2013, ngành y tế Hà Nội đã triển khai ứng dụng nhiều kỹ thuật, dịch vụ trình độ cao, chất lượng cao trong lĩnh vực khám chữa bệnh được triển khai và mở rộng. Đó là nội soi can thiệp tim mạch, xạ trị điều trị ung thư tại Bệnh viện Ung bướu, kỹ thuật phẫu thuật nội soi tại một số bệnh viện đa khoa.
Về công tác thanh tra, trong năm 2013, lực lượng chức năng tại Hà Nội đã kiểm tra hơn 6.400 lượt cơ sở, trong đó Sở Y tế kiểm tra gần 600 lượt và xử lý vi phạm hành chính 328 cơ sở bằng hình thức phạt tiền hơn 2,4 tỷ đồng, thu hồi giấy phép của 15 chứng chỉ hành nghề, thu hồi giấy phép hoạt động của 1 cơ sở khám chữa bệnh.
Tình trạng quá tải bệnh nhân tại một số khoa phòng của bệnh viện tuyến thành phố vẫn đang là vấn đề bức xúc trong khám chữa bệnh. Bên cạnh đó, tinh thần thái độ, ý thức giao tiếp của một số cán bộ y tế chưa tốt.
Ông Hạnh cũng khẳng định, trong năm qua ngành y tế Hà Nội vẫn còn một số tồn tại, sai phạm trong chuyên môn như: Vụ tiêm thiếu vắcxin tại Trung tâm y tế dự phòng Hà Nội, Vụ sai phạm tại Bệnh viện Đa khoa huyện Hoài Đức, Vụ việc tại Thẩm mỹ viện Cát Tường…
Vì vậy, Bộ trưởng Bộ Y tế lưu ý Sở Y tế Hà Nội cần không ngừng nâng cao đạo đức nghề nghiệp cho nhân viên toàn ngành, xử nghiêm những trường hợp cá biệt là ảnh hưởng đến hình ảnh của người thầy thuốc. Bên cạnh đó ngành y tế Hà Nội đẩy mạnh việc đổi mới cơ chế tài chính cho phù hợp với tình hình mới.
Cũng tại buổi lễ, lãnh đạo Bộ Y tế và Hà Nội đã trao tặng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 6 cá nhân và 10 tập thể trong ngành y đã có thành tích xuất sắc./.
Đại đoàn kết
Bệnh viện Tim Hà Nội nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Y tế (26/02/2014)
Sáng qua (25-2), GS.TS Nguyễn Thị Kim Tiến - Bộ trưởng Bộ Y tế đến thăm và làm việc với BV Tim Hà Nội. Bộ trưởng chúc mừng và tặng quà bệnh nhân Lương Minh Kỷ, người vừa được các bác sĩ, y tá ở đây cứu sống từ một tình huống bệnh tật rất hiểm nghèo (như tin đã đưa tin trên số báo trước). Bộ trưởng tặng Bằng khen cho cơ sở y tế này, đánh giá cao sự trưởng thành vượt bậc của cơ sở y tế này từ điều kiện hết sức khó khăn cả về cơ sở vật chất và con người, qua 10 năm hình thành và phát triển vươn lên thành một trong những BV tim hàng đầu cả nước. TS Nguyễn Khắc Hiền - Giám đốc Sở Y tế Hà Nội cũng tặng Giấy khen cho 4 tập thể và 6 cá nhân đã có những nỗ lực cao trong việc tham gia cứu chữa kịp thời người bệnh hôm 13-2 vừa qua.