Sức khỏe đời sống
Đại tướng Võ Nguyên Giáp luôn quan tâm đến Đông y Việt Nam
Khi đang công tác tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Xô (nay là Bệnh viện Hữu nghị), tôi được Bộ Y tế giao nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe cho cán bộ cao cấp của Đảng và Nhà nước về Đông y. Ngày 23/9/1993, tôi được Tổ y tế 10 (thuộc Văn phòng TW Đảng) mời khám bệnh cho Đại tướng Võ nguyên Giáp theo yêu cầu của Hội đồng Sức khỏe Trung ương. Khi BS. Nhựa - bác sĩ riêng của Đại tướng dẫn tôi vào phòng khách, giới thiệu tôi với Đại tướng, tuy tôi còn ít tuổi, lại là cấp dưới rất xa, nhưng Đại tướng đứng dậy bắt tay, tôi vô cùng xúc động. Phút đầu tiên, Đại tướng hỏi thăm gia đình vợ con, hỏi quá trình học tập Đông y của tôi. Đại tướng khen: "Hà Tĩnh nghèo nhưng có nhiều người hiếu học". Sau đó, tôi xin phép được xem mạch cho Đại tướng. Hàng năm, theo yêu cầu của Hội đồng Sức khỏe Trung ương hoặc do yêu cầu của Đại tướng, thỉnh thoảng, tôi khám bệnh, điều trị bằng Đông y cho Đại tướng. Đến năm 2003, tôi chuyển sang công tác Hội Đông y, không tham gia chăm sóc sức khỏe cho cán bộ cao cấp nữa. Có lần sau khi xem mạch xong, thấy mạch của Đại tướng khí vượng, tôi hỏi BS. Nhựa huyết áp của Đại tướng bao nhiêu, BS. Nhựa trả lời thường xuyên 120/80. Tôi nói: Huyết áp như vậy kết hợp với khí vượng của mạch Đông y, Đại tướng sẽ sống 100 tuổi. Đại tướng vừa cười vừa nói: "Tôi sẽ sống 105 tuổi", sau đó, Đại tướng lại nói tiếp "103 tuổi là chắc". Đại tướng rất quan tâm đến nền Đông y Việt Nam và Hội Đông y Việt Nam. Khi tôi làm Chủ tịch Trung ương Hội Đông y Việt Nam, mỗi kỳ đại hội, tôi thường lên báo cáo với Đại tướng và mời Đại tướng dự đại hội. Vì bận công tác, không đến dự đại hội được nhưng lần nào Đại tướng cũng có thư chúc mừng Đại hội. Năm 1997, tôi trúng cử Đại biểu Quốc hội khóa X tỉnh Quảng Bình, khi đến thăm sức khỏe Đại tướng, Đại tướng chúc mừng và nói: "Quảng Bình quê tôi nghèo nhưng nhân dân sống rất tình cảm, cần cù và trung thực". Quốc hội khóa X kỳ họp thứ hai, Đại tướng đến dự khai mạc, giờ giải lao, Đại tướng gọi tôi và Thiếu tướng Cao Lương Bằng - Tỉnh đội trưởng Quảng Bình, cũng là Đại biểu Quốc hội lại chụp ảnh chung, Đại tướng dặn anh phóng viên chụp ảnh nhớ gửi cho BS. Hướng và anh Bằng mỗi người 1 tấm ảnh. Quốc hội khóa X Đoàn đại biểu Quốc hội Quảng Bình 3 lần đến chào Đại tướng. Sau khi nghe đồng chí Lê Công Minh - Phó Bí thư tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội báo cáo tình hình kinh tế, chính trị, xã hội của tỉnh với Đại tướng, cả 3 lần Đại tướng đều căn dặn: "Quảng Bình là tỉnh nghèo, làm kinh tế đầu vào phải chú ý đầu ra. Phải biết trọng dụng người tài, người tài có khi có tật nhưng đừng quan tâm cái tật cỏn con của họ mà quên cái tài, phải biết sử dụng cái tài của họ mới khó. Cán bộ phải gương mẫu, phải đoàn kết, không được tham nhũng. Công cuộc đổi mới đất nước của Đảng hết sức quan trọng, phải bàn bạc thật kỹ, triển khai cho tốt". Cả 3 lần căn dặn ấy của Đại tướng, bản thân tôi thấy rất sâu sắc và luôn nhớ nhập tâm để thực hiện và trong quá trình công tác, tôi đã thực hiện tốt. Hôm nay, Đại tướng đã đi xa, đúng như lời tiên đoán 20 năm trước của Đại tướng. Cá nhân tôi vô cùng thương tiếc Đại tướng - nhà quân sự thiên tài của đất nước, của quân đội có cuộc sống thường ngày đầy nhân văn sâu sắc mà không phải ai cũng có được.
Bộ Y tế yêu cầu xác minh thông tin giăm bông bẩn
Cục An toàn thực phẩm đã yêu cầu Chi cục ATVSTP TP.Hồ Chí Minh tổ chức kiểm tra, xác minh thông tin nói trên và xử lý nghiêm các vi phạm về ATTP theo quy định. Đồng thời, báo cáo kết quả triển khai về Cục trước ngày 20/10/2013. Trước đó, ngày 7/10, báo chí có đăng tải thông tin “Hãi hùng giăm bông bẩn” phản ánh về việc cơ sở sản xuất giăm bông (da bao, thịt nguội) ở số 41 đường Miếu Gò Xoài, khu phố 11, phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân, TP.Hồ Chí Minh sản xuất giăm bông không đảm bảo an toàn thực phẩm (ATTP).
Tôn vinh người hiến tặng giác mạc năm 2013
Sáng 8/10, tại huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình, BV Mắt T.Ư phối hợp cùng các ban ngành, đoàn thể tổ chức lễ tôn vinh nghĩa cử cao đẹp của người hiến giác mạc và vận động hiến giác mạc tại địa phương năm 2013. Phát biểu tại buổi lễ, ông Phạm Văn Hưng, Phó Chủ tịch UBND huyện Kim Sơn cho biết: Kim Sơn là nơi đầu tiên trong cả nước có người hiến tặng giác mạc sau khi qua đời là cụ Nguyễn Thị Hoa, ở xã Cồn Thoi. Hiện nay, ở Kim Sơn đã có 13/27 xã, thị trấn có người hiến tặng giác mạc với 128 người hiến tặng. Số người đăng ký hiến giác mạc ở cả 27 xã, thị trấn lên đến 8.750 người. Tính chung trong cả nước đã có 179 người hiến tặng giác mạc sau khi qua đời tại 13 tỉnh, thành phố và gần 40.000 người đăng ký hiến tặng. Tuy nhiên, theo TS. Phạm Ngọc Đông, Giám đốc Ngân hàng Mắt - BV Mắt T.Ư, hiện số người đăng ký chờ ghép giác mạc tại BV Mắt T.Ư đã lên đến gần 1.000 người, trong khi đó mỗi năm chỉ có 30 người hiến tặng giác mạc sau khi qua đời và 120-150 ca ghép giác mạc được thực hiện.
Việt Nam có tỷ lệ tử vong do bệnh không lây nhiễm chiếm hơn 67%
Phát biểu tại hội thảo góp ý “Khung chiến lược quốc gia phòng, chống bệnh không lây nhiễm giai đoạn 2014 - 2020, tầm nhìn 2030” do Cục Quản lý khám chữa bệnh, Bộ Y tế tổ chức ngày 8/10, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Xuyên cho biết, hiện nay, tất cả các quốc gia trên thế giới đều phải đối mặt với sự gia tăng của các bệnh không lây nhiễm. Theo Tổ chức Y tế Thế giới, mỗi năm trên thế giới có khoảng 36 triệu người tử vong do các bệnh không lây nhiễm, trong đó gần 80% trường hợp tử vong do bệnh không lây nhiễm xảy ra ở những quốc gia có thu nhập thấp và trung bình; trên 9 triệu người tử vong sớm (trước 60 tuổi) do các bệnh không lây nhiễm, trong đó 90% tử vong sớm do bệnh không lây nhiễm xảy ra ở các nước có thu nhập thấp và trung bình. Ở Việt Nam, theo Niên giám thống kê y tế năm 2011, tỷ lệ mắc bệnh lây nhiễm là 25,89% và bệnh không lây nhiễm là 62,72% (gấp 2,4 lần so với bệnh lây nhiễm); tử vong do bệnh không lây nhiễm chiếm 67,34% (gấp 4 lần so với bệnh lây nhiễm).
Nhân dân
Kỷ niệm 100 năm Ngày sinh Giáo sư Trần Hữu Tước (1913-2013): Người thầy thuốc mẫu mực của nền y tế cách mạng
Là một trí thức Việt Nam được đào tạo bài bản về y khoa, có một tương lai hứa hẹn tại Pháp, nhưng bác sĩ Trần Hữu Tước vẫn cùng một số nhà trí thức, nghe theo lời kêu gọi của Bác Hồ, về phục vụ quê hương. GS Trần Hữu Tước là một trí thức cách mạng tiêu biểu, một người thầy thuốc mẫu mực, một tấm gương sáng về tài năng và y đức của nền y tế cách mạng. Bác sĩ (BS) Trần Hữu Tước sinh ra và lớn lên tại làng Bạch Mai, xã Hoàn Long, nay thuộc quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Sau khi tốt nghiệp trung học, ông đi du học tại Pháp với ý nguyện được làm nghề thuốc để chữa bệnh cho đồng bào. Tốt nghiệp BS y khoa năm 1937, ông sớm trở thành một thầy thuốc giỏi về chuyên khoa tai mũi họng tại Pa- ri. Sống và làm việc tại Pháp, BS Trần Hữu Tước luôn nhớ về quê hương. Năm 1946, sau khi Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng phái đoàn Việt Nam sang Pháp dự Hội nghị Phông-ten-nơ-blô, ông là một trong những trí thức nghe theo lời kêu gọi của Bác (cùng kỹ sư Võ Quý Huân và Giáo sư Trần Ðại Nghĩa) từ bỏ cuộc sống sung túc hơn 13 năm ở Pháp, trở về phục vụ Tổ quốc. Về đến Tổ quốc, người BS tròn 30 năm tuổi đời háo hức sống những giờ phút kỳ diệu nhất của dân tộc trên đất nước mình. Ông nhớ lời Bác dạy: Muốn làm một người thầy thuốc tốt, trước hết phải làm một người chiến sĩ tốt, để từ đó mang hết tâm trí của mình tham gia giảng dạy ở Trường đại học Y Dược khoa (nay là Trường đại học Y Hà Nội) và xây dựng ngành tai mũi họng thuở ban đầu. Khi cả nước bước vào cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, ông phụ trách cứu thương cho Trung đoàn Thủ đô suốt 60 ngày đêm chiến đấu trong nội thành Hà Nội. Tháng 2-1947, ông mang theo 30 kg dụng cụ chuyên khoa, cùng các chiến sĩ rút khỏi Hà Nội ra vùng kháng chiến. Trong hai năm đầu, ông theo Trường Y sĩ di chuyển đến 30 địa điểm tại nhiều vùng nông thôn để tuyên truyền phòng bệnh và chữa bệnh cho bộ đội và nhân dân. Ngay trong hoàn cảnh kháng chiến còn nhiều khó khăn, ông luôn coi trọng việc phổ cập kiến thức về bệnh lý tai mũi họng cho đông đảo nhân dân và tích cực bồi dưỡng các y, bác sĩ chuyên khoa đủ năng lực quản lý Khoa Tai Mũi Họng Bệnh viện Bạch Mai một cách chủ động khi về tiếp quản Thủ đô Hà Nội ngày 10-10-1954. Tháng 1-1955, BS Trần Hữu Tước là một trong chín vị Giáo sư đầu ngành đầu tiên của nước ta được Chính phủ phong chức danh Giáo sư. Giáo sư Trần Hữu Tước dành nhiều công sức đào tạo, bổ túc và xây dựng đội ngũ cán bộ và mạng lưới tai mũi họng trên toàn miền bắc, đảm nhận thêm trách nhiệm Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai (1958-1969), rồi được cử làm Viện trưởng Tai Mũi Họng (năm 1969) khi đơn vị này được thành lập. Cả cuộc đời, ông đóng góp toàn bộ trí tuệ và sức lực để xây dựng ngành tai mũi họng hoàn chỉnh, đưa ngành tai mũi họng của Việt Nam tiến lên vừa có trình độ quốc tế, vừa làm tốt nhiệm vụ phục vụ nhân dân. Các công trình nghiên cứu tiêu biểu, chuyên sâu của ông được tập trung vào các lĩnh vực: ung thư tai - mũi - họng (ung thư vòm, hạ họng, thanh quản), viêm tai - xương chũm hài nhi; apxe não và tiểu não do tai, điếc trẻ em, dị ứng trong tai - mũi - họng, nội soi... Giáo sư còn là một nhà hoạt động xã hội nhiệt tình, là đại biểu Quốc hội khóa II, III và IV; Ủy viên Ðoàn Chủ tịch Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Chủ tịch đầu tiên của Tổng hội Y học Việt Nam; Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Việt Nam; Chủ tịch Hội Tai mũi họng Việt Nam. Ở bất cứ cương vị nào, Giáo sư cũng tỏ ra là một cán bộ có tinh thần trách nhiệm, góp phần tích cực vào sự nghiệp chung. GS Trần Hữu Tước đã được tuyên dương Anh hùng Lao động năm 1966, được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Ðộc lập hạng nhất năm 1983 và được truy tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh về khoa học - kỹ thuật đợt một (năm 1996). Thành phố Hà Nội đã dành một đường phố thuộc phường Nam Ðồng, quận Ðống Ða mang tên Giáo sư Trần Hữu Tước. GS Trần Hữu Tước là người thầy thuốc mẫu mực và tận tụy. Với người bệnh, ông hết mực yêu thương và tôn trọng họ, nhất là những người bệnh nặng, có hoàn cảnh khó khăn, nghèo đói. Ông thường xuyên đến thăm hỏi, an ủi người bệnh, bất kể ngày hay đêm. Cuộc đời và sự nghiệp của GS Trần Hữu Tước là một tấm gương đạo đức nhân hậu, chí công vô tư, thanh bạch, liêm khiết, hết lòng chăm lo đào tạo cho thế hệ trẻ, mẫu mực trong việc chăm sóc người bệnh; sống giản dị, thẳng thắn, cởi mở, đầy nghĩa tình với các đồng nghiệp. GS Trần Hữu Tước đã hiến dâng cả cuộc đời cho nền y tế cách mạng Việt Nam. Cuộc đời và sự nghiệp, tài năng và đức độ của ông là tấm gương sáng, để lại nhiều bài học và kinh nghiệm quý báu cho những người làm khoa học nói chung và cho ngành y tế nói riêng; cho thế hệ trẻ hôm nay về tinh thần phấn đấu, nghị lực vươn lên, vượt qua khó khăn để đạt tới đỉnh cao trong khoa học, đem tài năng và sức lực cống hiến nhiều nhất, thiết thực nhất cho Tổ quốc. Với tài năng khoa học xuất sắc, đức độ, khiêm nhường, GS Trần Hữu Tước đã để lại cho thế hệ sau nhiều công trình, kinh nghiệm quý báu về chuyên ngành Tai Mũi Họng và nhân cách của một thầy thuốc, một nhà khoa học ưu tú.
Cố GS Trần Hữu Tước một bác sĩ tài năng, tấm gương sáng về y đức
Sáng 10-10, tại Hà Nội, Bộ Y tế tổ chức Lễ kỷ niệm 100 năm Ngày sinh cố GS Trần Hữu Tước (1913 - 2013). Đến dự, có đồng chí Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư; các đồng chí Ủy viên T.Ư Đảng: Nguyễn Thị Kim Tiến, Bộ trưởng Y tế; Phạm Vũ Luận, Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo và gia đình cố GS Trần Hữu Tước...GS Trần Hữu Tước, sinh ngày 13-10-1913 (tại làng Bạch Mai, xã Hoàn Long), nay thuộc quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội. GS Trần Hữu Tước, là một trong những học sinh xuất sắc của Trường An-be Xa-rô được cử sang Pháp học và đỗ vào Đại học Y khoa Pa-ri. Sau khi tốt nghiệp, GS Trần Hữu Tước sớm trở thành một thầy thuốc giỏi về chuyên khoa tai mũi họng tại Pa-ri. Năm 1946, sau khi Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng phái đoàn Việt Nam sang Pháp dự Hội nghị Phông-ten-nơ-blô, GS Trần Hữu Tước là một trong những trí thức nghe theo lời kêu gọi của Bác, trở về phục vụ Tổ quốc. Sau khi trở về nước, GS Trần Hữu Tước đã đến các vùng nông thôn để tuyên truyền phòng bệnh và chữa bệnh cho nhân dân và bộ đội. Trong hoàn cảnh của cuộc kháng chiến còn gặp nhiều khó khăn, nhưng GS Trần Hữu Tước luôn coi trọng việc đào tạo, bổ túc và xây dựng đội ngũ cán bộ và mạng lưới tai mũi họng hoàn chỉnh, qua đó từng bước đưa ngành tai mũi họng của Việt Nam tiến lên vừa có trình độ quốc tế, vừa làm tốt nhiệm vụ phục vụ nhân dân. Với những đóng góp to lớn cho nền y học nước nhà, GS Trần Hữu Tước đã được tuyên dương Anh hùng Lao động (năm 1966), được Nhà nước tặngthưởng Huân chương Độc lập hạng nhất (năm 1983) và được truy tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh về khoa học - kỹ thuật đợt 1 (năm 1996)...Phát biểu ý kiến tại buổi lễ, đồng chí Đinh Thế Huynh bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc về những cống hiến của Anh hùng Lao động, cố GS Trần Hữu Tước đối với nền y học cách mạng Việt Nam. Đồng chí nhấn mạnh: Với lòng yêu nước và khát khao được cống hiến cho Tổ quốc, theo tiếng gọi của Tổ quốc và lời hiệu triệu của Chủ tịch Hồ Chí Minh, năm 1946 bác sĩ Trần Hữu Tước đã từ bỏ cuộc sống giàu sang về nước phục vụ cách mạng. Vượt qua bao khó khăn, thách thức, ông đã không ngừng sáng tạo về y lý, thể hiện nhân cách của một bác sĩ tài năng và là tấm gương sáng về y đức, y nghiệp trong công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân. Bên cạnh đó, dù ở bất cứ cương vị nào giáo sư luôn thể hiện tinh thần trách nhiệm, gương mẫu, cống hiến nhiều nhất cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc...Đồng chí Đinh Thế Huynh đề nghị, cán bộ, đảng viên, công chức ngành y tế cần không ngừng nâng cao y đức, trau dồi y thuật; nêu cao tinh thần "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" và tấm gương của cố GS Trần Hữu Tước. Các trường đại học, cao đẳng y dược ngoài việc đào tạo về chuyên môn, cần chú trọng giáo dục y đức cho sinh viên, tuyên truyền cho sinh viên, học viên về truyền thống tốt đẹp của nền y học dân tộc và những tấm gương sáng, những nhân cách lớn của y học nước nhà như: Đại danh y Lê Hữu Trác, Tuệ Tĩnh, GS Trần Hữu Tước, GS Tôn Thất Tùng... Đồng thời, việc giáo dục y đức phải được coi là chương trình bắt buộc đối với sinh viên các trường y dược hiện nay...
Điều tra dịch tễ vùng gần cơ sở sản xuất của Nicotex Thanh Thái
Ngày 10-10, đoàn công tác của Bộ Y tế có mặt tại xã Yên Lâm, huyện Yên Định, và xã Cẩm Vân, huyện Cẩm Thủy, để thăm khám sức khỏe cho nhân dân gần cơ sở sản xuất gây ô nhiễm nghiêm trọng của CTCP Nicotex Thanh Thái. Được biết, các cán bộ, y, bác sĩ đến từ Cục Y tế dự phòng, Cục Quản lý khám, chữa bệnh, bệnh viện K, bệnh viện Tim mạch Trung ương phối hợp với các cơ sở y tế trong tỉnh Thanh Hóa như bệnh viện đa khoa tỉnh, bệnh viện Nhi Thanh Hóa kiểm tra ảnh hưởng của thuốc bảo vệ thực vật đến sức khỏe người dân địa phương, khám sàng lọc các loại bệnh, tư vấn biện pháp chăm sóc sức khỏe cho nhân dân. Mặt khác, Cục Quản lý môi trường y tế phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai các hoạt động đánh giá, hướng dẫn người dân xử lý môi trường tại khu vực bị ảnh hưởng; Cục Y tế dự phòng chỉ đạo, phối hợp điều tra dịch tễ các yếu tố ảnh hưởng đến sức khỏe và phối hợp với địa phương áp dụng các can thiệp cần thiết. Đoàn công tác sẽ gửi mẫu đến các đơn vị chuyên môn xét nghiệm, phân tích, có kết luận chính xác, khoa học về mức độ ảnh hưởng do ô nhiễm môi trường. Hoạt động thăm khám, tư vấn bảo vệ sức khỏe cho nhân dân sinh sống gần cơ sở sản xuất của CTCP Nicotex Thanh Thái dự kiến diễn ra trong ba ngày, từ ngày 10 đến 13-10.
Trái tim cho em - hành trình nhân ái
Luôn hướng về cộng đồng, chăm lo cho cộng đồng là tâm niệm của cán bộ, kỹ sư, công nhân viên Tập đoàn viễn thông Quân đội (Viettel). Không chỉ tích cực tham gia các chương trình "Xóa đói, giảm nghèo" theo Nghị quyết 30a của Chính phủ, Viettel luôn đồng hành cùng các chương trình xã hội từ thiện, trong đó, nổi bật chương trình "Trái tim cho em".
"Trái tim cho em" - Ý tưởng cao đẹp
Thiếu tướng Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn - một trong những người đầu tiên sáng lập chương trình - chia sẻ ý tưởng ra đời "Trái tim cho em": "Vào tháng 6-2008, anh Nguyễn Thanh Liêm, lúc đó là Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương có gặp tôi và chia sẻ những câu chuyện gia đình nghèo có con bị bệnh tim bẩm sinh. Anh cũng cho biết, chi phí cho một ca mổ tim khoảng từ 50 đến 60 triệu đồng. Có nhiều người cha, người mẹ nghèo đành nhìn đứa con của mình yếu đi từng ngày, thậm chí cái chết đến gần mà không biết làm cách nào. Những câu chuyện đó khiến tôi rất cảm động và có ý tưởng rằng Viettel sẽ đồng hành cùng với Bệnh viện Nhi Trung ương hỗ trợ các bệnh nhi nghèo có cơ hội được mổ tim miễn phí, mang lại cuộc sống cho các em. Lúc đầu làm chương trình "Trái tim cho em", những người sáng lập chỉ đặt mục tiêu mỗi tỉnh phẫu thuật được cho một cháu cũng đã là thành công. Ngoài ra, chúng tôi cũng có ý tưởng làm trên phạm vi toàn quốc, người của Viettel phải trực tiếp tham gia quá trình tìm kiếm các gia đình khó khăn, hướng dẫn họ rồi cùng giúp đỡ đưa họ tới bệnh viện. Nhưng rồi trong quá trình làm, chương trình cứ lớn dần ra, có sự vào cuộc của VTV, của các doanh nghiệp và cá nhân khác. Sau năm năm hoạt động thì đến nay chương trình "Trái tim cho em" đã phẫu thuật thành công cho gần 2.000 trẻ em nghèo mắc bệnh tim bẩm sinh. Hỗ trợ nâng cao năng lực phẫu thuật cho khoa tim của bảy bệnh viện lớn. Ðặc biệt, chương trình phối hợp với các bác sĩ chuyên khoa tim mạch trung ương về tận địa phương để tổ chức khám sàng lọc nhằm phát hiện sớm bệnh tim bẩm sinh cho trẻ em nghèo. Gần đây, Viettel đang có kế hoạch mang chương trình này ra các nước mà Viettel đầu tư kinh doanh. Có thể nói "Trái tim cho em" đã phát triển và đi xa hơn rất nhiều những suy nghĩ ban đầu của những người sáng lập, nhiều tập thể doanh nghiệp và cá nhân đã tham gia chương trình. Và điều đó thật sự là một thành công!
Chương trình xã hội ấn tượng
Thiếu tướng Dương Văn Tính, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Viettel cho biết: "Trong năm năm vừa qua, số tiền Ban tổ chức huy động được là rất ấn tượng, những ca mổ tim miễn phí đã đến kịp thời với rất nhiều trường hợp hoàn cảnh thương tâm. Chương trình đã gây xúc động lòng người, có tác động lan tỏa trong xã hội". 88,5 tỷ đồng là số tiền ủng hộ chương trình "Trái tim cho em" trong năm năm (2008-2013), trong đó Viettel ủng hộ 25,7 tỷ đồng, chiếm 29% kinh phí hỗ trợ quỹ. 71% là tỷ lệ đóng góp của các tổ chức, cá nhân, cộng đồng xã hội vào quỹ "Trái tim cho em", tính đến năm 2013. Từ năm 2010, quỹ "Trái tim cho em" đã xã hội hóa hoạt động đóng góp để huy động nguồn lực của toàn xã hội nhằm hỗ trợ được nhiều bệnh nhân hơn, nâng cao năng lực bệnh viện, tổ chức khám sàng lọc bệnh tim bẩm sinh... Hơn 13 nghìn trẻ em ở 15 tỉnh, thành phố trên toàn quốc đã được chương trình "Trái tim cho em" khám sàng lọc bệnh tim bẩm sinh nhằm phát hiện sớm bệnh tim ở trẻ nhỏ và tư vấn, hỗ trợ kinh phí phẫu thuật đối với các trẻ em có hoàn cảnh thật sự khó khăn. Hơn 95% số bệnh nhân được nhận vào chương trình từ năm 2008-2013 được phẫu thuật thành công ra viện, có được cuộc sống khỏe mạnh. Bảy bệnh viện trên cả nước thông qua chương trình "Trái tim cho em" đã được thực hiện hỗ trợ nâng cao năng lực bệnh viện về thiết bị y tế và đào tạo nâng cao năng lực, giúp tăng năng suất điều trị từ bảy đến chín ca phẫu thuật/tuần lên 12 ca/tuần. Trong năm 2013, sự kiện Viettel tiếp tục ủng hộ quỹ "Trái tim cho em" tám tỷ đồng, trong đó năm tỷ đồng dành cho việc thực hiện hỗ trợ nâng cao năng lực Bệnh viện Nhi Thanh Hóa. Chính vì vậy, Viettel đã đưa ra sáng kiến triển khai tiếp nhận, hướng dẫn làm hồ sơ và xác minh gia cảnh trên hệ thống cửa hàng của Viettel tại địa phương. Thông tin đã gần hơn với người dân khi xuống tận huyện, xã qua hệ thống hơn 800 cửa hàng và kênh phân phối rộng khắp của Viettel. Ðến nay, Viettel vẫn giữ vai trò là nhà tài trợ lớn nhất, cam kết đóng góp vào chương trình 17,7 tỷ đồng. Số tiền đó, dù sao, cũng chỉ là "phần nổi của tảng băng" khi so sánh với tâm sức và quyết tâm của một doanh nghiệp đã chọn "kinh doanh gắn với trách nhiệm xã hội" làm triết lý xuyên suốt của mình.
Thanh niên
Tình nguyện hiến giác mạc cho người mù
Hàng ngàn người dân H.Kim Sơn (Ninh Bình) đã đăng ký hiến giác mạc với tâm nguyện đem lại ánh sáng cho những người mù lòa. “Những người hiến giác mạc đã cho em cuộc đời thứ hai”,chàng thanh niên nhỏ nhắn vừa nhận bằng tốt nghiệp Trường đại học Kinh tế quốc dân Hà Nội Lê Văn Doanh (H.Thanh Hà, Hải Dương) đã nói như vậy tại buổi lễ tôn vinh những người ghép giác mạc diễn ra sáng qua 8.10 tại H.Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình. “Người hiến giác mạc đã cứu vớt cuộc đời em, gần như là đã ban tặng cho em cuộc đời thứ hai. Nếu không được ghép giác mạc, suốt đời em sẽ là một màn đêm đen kịt”, Doanh xúc động nói. Năm 2006, khi đang học lớp 11, hai mắt của Doanh cứ mờ dần rồi đến một ngày không còn nhìn thấy gì nữa. Mọi sinh hoạt hằng ngày, Doanh phụ thuộc hoàn toàn vào sự giúp đỡ của bố mẹ. Tìm đến Viện mắt T.Ư khám, các bác sỹ kết luận, Doanh mắc phải chứng bệnh giác mạc hình chóp, nếu không được ghép giác mạc, sẽ mù vĩnh viễn. Sau khi đăng ký ghép giác mạc, Doanh về nhà đợi chờ trong hy vọng. Hơn một năm sau, bệnh viện thông báo đã có người hiến tặng giác mạc. “Lúc tháo băng, em nhìn thấy rất rõ, có thể đọc được chữ trên các tấm biển trong phòng bệnh. Em sung sướng vô cùng. Em đã được nhìn thấy những nếp nhăn trên khuôn mặt gầy gò của bố. Em bật khóc vì thương bố mẹ đã quá vất vả vì mình”, Doanh tâm sự. Trả ơn người cha, đền ơn người hiến giác mạc, cho mình được nhìn lại ánh sáng, Doanh miệt mài đèn sách để rồi sau đó thi đỗ cả 2 trường đại học danh tiếng: Đại học Xây dựng và Đại học Kinh tế quốc dân Hà Nội. Ông Hoàng Văn Bính (xã Yên Nhân, H.Yên Mô, Ninh Bình) cũng may mắn được ghép giác mạc nhờ một người hiến tặng. Những năm tháng chiến đấu tại chiến trường miền Nam ác liệt, nhiều lần hứng chịu chất độc của kẻ thù đã khiến người lính năm xưa bị mù vì thoái hóa giác mạc. “Bây giờ, sau ca phẫu thuật tại Viện mắt T.Ư, được ghép giác mạc, tôi đã nhìn rõ mọi thứ, cảm như mình đã được sống lại. Mọi sinh hoạt tôi đều tự chủ được hết, không còn phụ thuộc vào bà ấy và mấy đứa con nữa, thậm chí có thể chạy xe đạp, xe máy đi thăm thú khắp nơi”, ông Bính hồ hởi. Nghĩa cử cao đẹp: Ông Phạm Văn Hưng, Phó chủ tịch UBND H.Kim Sơn nói, được nhìn lại ánh sáng là khát khao tột cùng của những người mù lòa. Những người hiến tặng giác mạc đã thắp sáng lên hy vọng cho những người mù liên quan đến các bệnh lý về giác mạc. H.Kim Sơn là địa phương có người tự nguyện hiến giác mạc đầu tiên ở Việt Nam, đó là cụ bà Nguyễn Thị Hoa ở xã Cồn Thoi. Noi gương sáng của cụ Hoa, đến nay, cả huyện Kim Sơn đã có 128 ca hiến giác mạc, đem lại ánh sáng cho 256 người mù và 8.750 người khác đã đăng ký hiến tặng giác mạc sau khi qua đời. Cậu thanh niên Mai Văn Dần (xã Cồn Thoi) năm nay mới ngoài 20 tuổi nhưng đã tự nguyện đăng ký hiến tặng giác mạc từ vài ba năm trước. “Bố em đã hiến giác mạc rồi. Ông nằm xuống nhưng đã giúp hai người mù lòa được sáng mắt. Noi gương bố, em sẽ hiến tặng giác mạc để những người mù lòa có thể nhìn thấy được”, Dần tâm sự. Ông Đỗ Đình Hùng (xã Quang Thiện, H.Kim Sơn) cũng tự nguyện đăng ký hiến tặng giác mạc, đồng thời vận động người thân, bà con lối xóm hưởng ứng, đến nay đã có trên 800 người sẵn sàng hiến tặng ánh sáng cho những người mù. Được biết, đến nay, toàn quốc mới có 179 người hiến tặng giác mạc, trong đó riêng tại H.Kim Sơn đã có 128 người.
Nối thành công bàn tay đứt lìa
Sáng 9.10, Bệnh viện đa khoa (BVĐK) Đồng Nai cho biết, đã nối thành công bàn tay đứt lìa do tai nạn lao động của anh Dương Văn Phước (43 tuổi, ngụ Q.Bình Thạnh, TP.HCM). Theo hồ sơ bệnh án, anh Phước nhập viện vào lúc 14 giờ 30 phút ngày 6.10 từ BVĐK TX.Dĩ An trong tình trạng đứt lìa 1/3 cẳng tay trái, bị mất nhiều máu. Bác sĩ Hoàng Anh Thuấn, trưởng ca mổ cho biết sau khi tiếp nhận các bác sĩ nhanh chóng làm sạch vết thương, sau đó cố định xương rồi bắt đầu nối dây thần kinh, nối mạch máu, và cuối cùng là khâu da. Do bệnh nhân mất nhiều máu nên phải truyền đến 12 đơn vị và chế phẩm máu. Ca mổ bắt đầu từ 15 giờ 10 phút ngày 6.10 và kết thúc lúc 22 giờ cùng ngày.
Đa dạng cách thức phục vụ bệnh nhân
Ngày 9.10, theo thông tin từBệnh viện (BV) Chợ Rẫy (TP.HCM), sau gần một tuần thực hiện thanh toán viện phí qua thẻ ATM, đã có khoảng 500 bệnh nhân sử dụng hình thức này. Bác sĩ Phạm Thanh Việt, Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp, BV Chợ Rẫy, cho biết hình thức thanh toán viện phí qua thẻ ATM nằm trong chương trình cải cách phòng khám nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu khám, chữa bệnh của người dân. “Hình thức thanh toán viện phí qua thẻ ATM tạo thuận tiện hơn cho người bệnh, giảm ứ đọng ở khâu tiếp nhận”, Bác sĩ Việt nói. Khi bệnh nhân đến khám tại BV Chợ Rẫy, họ đến quầy tiếp nhận thông tin của ngân hàng đặt tại BV để làm thẻ ATM và được nhận thẻ tại chỗ. Sau khi hoàn tất các bước khám bệnh, người bệnh cầm thẻ cùng giấy tờ chi phí khám đến quầy đóng tiền của BV. Tại đây sẽ tiến hành chuyển tiền từ tài khoản thẻ của người bệnh qua tài khoản của BV và kết thúc quy trình khám bệnh. Trước đó, ngày 26.9, BV Từ Dũ (TP.HCM) phối hợp với Bưu điện TP.HCM cung cấp dịch vụ trả kết quả xét nghiệm tận nhà. Đến nay, đã có khoảng 130 phiếu kết quả xét nghiệm được giao tận nhà cho bệnh nhân. Theo đó, sau khi người bệnh khám ngoại trú hoàn tất thủ tục xét nghiệm tại BV Từ Dũ, bệnh nhân đăng ký với quầy dịch vụ bưu điện đặt sẵn trong BV Từ Dũ và kết quả sẽ được phát đến tận nhà. Đối với địa chỉ phát thuộc TP.HCM, phí dịch vụ là 35.000 đồng/kết quả; tại các tỉnh, thành phố khác là 50.000 đồng. Bác sĩ Lê Quang Thanh, Giám đốc BV Từ Dũ, cho biết trả phiếu kết quả xét nghiệm tại nhà áp dụng cho bệnh nhân ngoại trú để tiết kiệm thời gian chờ đợi, giảm sự phiền hà cho người khám. BS Thanh cũng cho biết sắp tới BV sẽ tiến hành trả kết quả xét nghiệm qua trang web. Ngoài ra, BV đang nghiên cứu có thể trả thêm những giấy tờ khác nữa qua đường bưu điện để bệnh nhân không mất thời giờ chờ đợi.
Cà Mau phát hiện thêm mẫu bún dương tính với chất tinopal
Ngày 10.10, Sở Y tế Cà Mau có báo cáo kết quả kiểm nghiệm 30 mẫu bún, bánh ướt, bánh phở, bột nguyên liệu lấy mẫu trên địa bàn. Có 14/30 mẫu dương tính với chất tinopal (bún, bánh hỏi có 8 mẫu, bột nguyên liệu 6 mẫu). Đa phần các cơ sở sản xuất bún, bánh phở, bánh hỏi ở TP.Cà Mau mua bột nguyên liệu nhiễm tinopal từ các ghe chở hàng có nguồn gốc chủ yếu từ tỉnh Đồng Tháp. Trước đó, tỉnh Cà Mau đã phát hiện 14/16 mẫu bún, bánh phở, hủ tiếu nhiễm tinopal. * Chiều 10.10, Sở Công thương TP.HCM phối hợp với Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm (ATVSTP) TP tổ chức tập huấn, hướng dẫn đảm bảo ATVSTP trong sản xuất, kinh doanh bún tươi, bánh tươi cho các hộ sản xuất, kinh doanh trên địa bàn TP. Bác sĩ Nguyễn Thị Huỳnh Mai, Phó chi cục ATVSTP, khuyến cáo các cơ sở không được dùng những hóa chất phụ gia nằm ngoài danh mục cho phép của Bộ Y tế dùng sản xuất bún, bánh tươi, đặc biệt là tinopal để làm sáng, trắng bún, bánh. Qua thử nghiệm trên động vật, tinopal gây chết thai nhi, tác hại lên thận, và thế giới cũng đang nghiên cứu, xem xét về việc nghi ngờ tinopal gây ra bệnh ung thư. Trong thời gian tới, các hộ sản xuất, kinh doanh nếu sử dụng hóa chất cấm sẽ bị phạt rất nặng.
Cứu bệnh nhân viêm ruột thừa cấp hy hữu
Chiều 12.10, bệnh nhân Nguyễn Thị Nhân Hiếu (13 tuổi, trú P.Hòa Thọ Đông, Q.Cẩm Lệ, Đà Nẵng) đã xuất viện sau 3 ngày điều trị. Trước đó, Hiếu được đưa vào Bệnh viện đa khoa Tâm Trí Đà Nẵng trưa 9.10 trong tình trạng đau bụng trái dữ dội, sốt 38 độ. ThS-BS Trần Thiện Nhân, Trưởng khoa Ngoại cho hay ca bệnh này rất hi hữu bởi phủ tạng đảo ngược hoàn toàn (tỷ lệ 1/10.000 người), tim, dạ dày, lá lách bên phải, gan, túi mật và ruột thừa bên trái nên khi phát cơn đau, gia đình chủ quan tưởng là triệu chứng dậy thì (dấu hiệu đau ruột thừa thông thường nằm vùng bụng phải). Điều lạ khác là Hiếu có nhóm máu Rh (-) rất hiếm gặp. Sau khi được mổ nội soi cắt bỏ ruột thừa hoại tử, đến nay bệnh nhân đã bình phục.
Cứu bệnh nhân có phủ tạng đảo ngược và máu hiếm
Chiều 12.10, Bệnh viện đa khoa Tâm trí TP.Đà Nẵng cho biết vừa cứu chữa kịp thời một trường hợp hi hữu có phủ tạng đảo ngược hoàn toàn. Trước đó, trưa 9.10, gia đình đưa em Nguyễn Thị Nhân Hiếu, 13 tuổi, trú P.Hòa Thọ Đông, Q.Cẩm Lệ, TP.Đà Nẵng, nhập viện trong tình trạng đau bụng dữ dội, sốt 38 độ. Do bệnh nhân bị đau bụng bên trái trong khi đau ruột thừa nằm ở hố chậu phải nên gia đình chủ quan tưởng rằng đó là triệu chứng thông thường. Bệnh viện Tâm Trí Đà Nẵng siêu âm phát hiện phủ tạng của Hiếu hoàn toàn đảo ngược, tim, dạ dày, lá lách bên phải, túi mật nằm bên trái và đặc biệt ruột thừa lại nằm ở hố chậu trái và bị viêm ruột thừa cấp giờ thứ 30. Theo bác sĩ Trần Thiện Nhân, Trưởng khoa Ngoại của bệnh viện, cho hay viêm ruột thừa cấp sau 24 giờ đã là rất muộn, ruột thừa của bệnh nhân Hiếu đã nung mủ, nguy cơ vỡ dẫn đến viêm toàn bộ ổ bụng và tử vong rất cao. Do đó các bác sĩ đã tiến hành phẫu thuật nội soi cắt bỏ ruột thừa hoại tử (sắp vỡ) và hiện bệnh nhân đã bình phục. Bác sĩ Trần Thiện Nhân cho biết phủ tạng đảo ngược là một bất thường bẩm sinh hiếm gặp có tỷ lệ 1:10.000 người, điều hi hữu nữa là bệnh nhân có nhóm máu Rh (-) cũng cực hiếm.
Kinh tế đầu tư
Không để thiếu thuốc điều trị
Sáng nay 9/10, Cục Quản lý Dược, Bộ Y tế đã có công văn gửi Tổng Công ty Dược Việt Nam về việc đảm bảo cung ứng thuốc cho nhu cầu điều trị của bệnh viện trong trường hợp đặc biệt. Theo Cục Quản lý Dược, hiện nay nhu cầu về thuốc cấp cứu, giải độc như huyết thanh kháng nọc rắn, chống ngộ độc khoai mì, củ dền... tại một số bệnh viện đang tăng. Vì vậy Cục Quản lý Dược đề nghị Tổng Công ty Dược Việt Nam chỉ đạo các doanh nghiệp xuất nhập khẩu thuốc khẩn trương liên hệ với đối tác nước ngoài tìm kiếm nguồn cung ứng thuốc, lập kế hoạch nhập khẩu thuốc cho nhu cầu điều trị của bệnh viện để cung cấp đầy đủ, kịp thời cho các bệnh viện, không để xảy ra tình trạng thiếu thuốc. Cục Quản lý Dược sẽ xem xét giải quyết ngay các dự trù, đơn hàng nhập khẩu thuốc cho nhu cầu điều trị của bệnh viện trong trường hợp đặc biệt theo quy định. Nếu có khó khăn, vướng mắc về kinh phí trong việc cung ứng thuốc cho nhu cầu điều trị của bệnh viện trong trường hợp đặc biệt, đề nghị đơn vị gửi báo cáo về Bộ Y tế để tổng hợp, báo cáo lãnh đạo Bộ xin ý kiến chỉ đạo.
Bùng phát dịch viêm não, 358 người dân Ấn Độ tử vong
Báo chí Ấn Độ ngày 8-10 đưa tin trong vài ngày qua, đã có thêm 15 trẻ em ở bang Uttar Pradesh tử vong do bệnh viêm não do virút, đưa tổng số người chết vì bệnh này lên con số 358. Theo Press Trust of India, hơn 200 bệnh nhân hiện vẫn đang được điều trị tại các bệnh viện nhà nước. Các bác sĩ cho biết đa số bệnh nhân sống ở vùng nông thôn, với trẻ trong độ tuổi 3-8 tuổi là đối tượng dễ bị ảnh hưởng nhất. Họ cũng cảnh báo với những người sống sót, có đến 20% bị di chứng, trong đó những di chứng nặng nề như suy giảm khả năng học tập, mất trí nhớ, mất khả năng kiểm soát vận động cơ, động kinh, thay đổi nhân cách… Bệnh viêm não do virút được phát hiện lần đầu tại Uttar Pradesh vào năm 1978. Từ đó đến nay đã có ít nhất 6.500 trẻ em tử vong do bệnh này. Bệnh thường xảy ra vào mùa mưa, và “thủ phạm” gây lây truyền chủ yếu là muỗi.
Sài Gòn giải phóng
Tìm ra cơ chế khiến tế bào ung thư “tự sát”
Ngày 9-10, tại Singapore, các nhà khoa học đã tìm ra một cơ chế phân tử mới thúc đẩy tế bào phát triển nhanh hơn bình thường và việc áp dụng cơ chế này khiến tế bào ung thư tự diệt. Đây là kết quả nghiên cứu do nhóm các nhà khoa học thuộc Viện Gien Singapore (GIS), Đại học Oxford và Trung tâm Ung thư MD Anderson đồng thực hiện. Nhóm nghiên cứu đã phát hiện E2F một loại protein kết hợp với phân tử AND có thể tác động đến sự tăng trưởng của tế bào. Trong một số trường hợp, như ung thư, việc gia tăng hoạt động của E2F có thể khiến tế bào phát triển nhanh.Tuy nhiên hoạt động này cũng có thể được điều chỉnh để khiến tế bào tự diệt. Nhóm nghiên cứu đã tìm ra quá trình methyl hóa ở E2F có thể tác động đến đặc tính tăng trưởng của tế bào và tái lập trình những dấu hiệu này để có thể kích hoạt “cơ chế tự sát” khi thúc đẩy tế bào ung thư phát triển nhanh.Theo nhóm nghiên cứu, phát hiện trên có thể được sử dụng cho những cách điều trị ung thư mới, đặc biệt trong việc phát triển thêm nhiều loại thuốc chống ung thư hiệu quả hơn.
Phạt quầy bán thuốc không theo đơn bác sỹ
Sáng nay (09/10), thông tin từ UBND huyện Vũ Quang (Hà Tĩnh) cho biết vừa ra quyết định xử phạt hành chính đối với ông Đặng Thanh Sơn, chủ đại lý thuốc Sơn Hà (tại khối 4, thị trấn Vũ Quang) vì vi phạm trong việc bán thuốc không có đơn thuốc của bác sỹ. Trước đó, ngày 12/9, báo Dân trí có bài phản ánh về tình trạng này xẩy ra tại huyện miền núi Vũ Quang, trong một thời gian ngắn đã có liên tiếp 3 người dân đã phải nhập viện do tự ý đến đại lý thuốc Sơn Hà để mua uống. Và điều đáng nói là mặc dù không có đơn thuốc của bác sỹ nhưng ông Sơn, chủ đại lý thuốc vẫn bán cho người dân. Và hậu quả là sau khi dùng thuốc chỉ vài giờ, 3 người dân có những dấu hiệu buồn nôn, phù toàn thân kèm theo đau đầu, chóng mặt và khó thở phải nhập viện cấp cứu. Sau khi nhận nhận được sự phản ánh, UBND huyện Vũ Quang đã lập đoàn kiểm tra, xác minh và tiến hành xử phạt quầy dược nói trên.Theo đó, ngày 03/10, UBND huyện đã quyết định xử phạt hành chính với mức phạt là 1 triệu đồng đối với chủ đại lý thuốc Sơn Hà với lý do bán lẻ các loại thuốc nhưng không có đơn của bác sỹ theo quy định của pháp luật. Được biết, đây là đại lý thuốc thuộc Cty cổ phần dược Hà Tĩnh do dược sỹ Đặng Thanh Sơn đứng ra kinh doanh.
Đại đoàn kết
Bệnh viện Tim Hà Nội: Bước phát triển đột phá
Hà Nội có một cơ sở y tế mang tên BV Tim hoạt động liên tục trong chục năm nay mở được duy nhất một chuyên ngành phẫu thuật tim. BN muốn phẫu thuật phải chờ đợi có khi mất vài tháng. Xác định tất cả do con người quyết định và không thể để tình trạng này kéo dài mãi, Thành ủy và UBND TP Hà Nội quyết chiêu hiền đãi sĩ, mời được PGS.TS Nguyễn Quang Tuấn - một trong những giáo sư đầu ngành tim mạch nước ta, từ vai trò một trưởng khoa của Viện Tim mạch Bạch Mai về đây làm Giám đốc. "Như thế là từ sông về ngòi đây!” - không phải chỉ riêng anh mà bao bạn bè anh lúc đầu đều băn khoăn trước cơ hội này. "Nhưng người thầy đáng kính GS Phạm Gia Khải - Chủ tịch Hội Tim mạch khuyên tôi. Và, tôi không có quyền từ chối…”- PGS.TS Tuấn tâm sự. Nhưng "đụng” vào đâu cũng khó, cũng mệt. Làm gì trước một tập thể phức tạp và cơ sở vật chất nghèo nàn? Anh gặp gỡ từng người và xung phong làm người hòa giải. Cứ thế, vết thương lòng trong cái tập thể này khép lại. Tập thể hơn trăm con người ở đây bắt đầu quần tụ bên anh, mỗi người một việc. Với những kiến thức tích lũy được từ những năm tháng học hành và tu nghiệp bên Pháp, anh nghĩ, cần phải tạo lập thế "chân kiềng”: Nội, ngoại và can thiệp tim để nâng cơ sở này trở thành một BV tim hoàn chỉnh. Anh đem ý tưởng này ra bàn trong tập thể cán bộ, bác sĩ, y tá, nhân viên ở đây. Và, thật không ngờ, ý tưởng đó đã được tất cả mọi người tán thành nhiệt liệt. Số khoa phòng ngay lập tức được quy hoạch lại nâng lên từ 3 khoa trước đây nay thành 14 khoa. Bằng cách huy động vốn xã hội hóa từ cán bộ và nhân viên, phòng ốc được sửa sang, trang bị máy điều hòa nhiệt độ. Hàng chục BS nội trú đã và đang theo anh từ các BV Bạch Mai, Nhi Trung ương về đây đã nâng đội ngũ ở đây thành 350 con người, trong đó có 1 PGS, 3TS, hơn 70 BS có trình độ sau đại học và đang nghiên cứu sinh. Gốc lâu bền ở đây là sự chân tình anh em. Trước kia BV chỉ tiếp nhận và điều trị được trẻ nặng từ 3kg trở lên đến người lớn, nay BV Tim Hà Nội có thể chẩn đoán được trẻ từ trước khi sinh, chữa trị được từ trẻ sơ sinh cho đến người già. Th.s, BS Nguyễn Đức Long - Phó Giám đốc BV Tim Hà Nội cho biết: Hiện BV có thể tiếp nhận và phẫu thuật thành công các trẻ em mắc bệnh tim bẩm sinh có cân nặng 2,3kg, thay vì cho trước đây là 3kg. Nay BN muốn phẫu thuật tim chỉ mất một ngày khám, được phẫu thuật trong vòng 3 ngày kể từ khi vào viện, được can thiệp tim trong vòng từ 1,5 - 2h kể từ khi nhập viện. Sau từ 3 - 5 ngày, BN có thể ra viện. Đây là quy trình điều trị được PGS.TS Tuấn áp dụng theo tiêu chuẩn của Mỹ. BN đến ngày một tăng nhưng không hề xảy ra quá tải. Trung bình một tháng, BV Tim Hà Nội mổ 6 ca tim, thực hiện can thiệp tim được từ 15 - 20 ca. Các loại bệnh được triển khai cũng nhiều hơn, khó hơn như: Đặt stent, cấy máy tạo nhịp, máy phá rung… BV còn là một trong những trung tâm đào tạo và chuyển giao kỹ thuật phẫu thuật tim mạch với các cơ sở y tế Hà Nội và các BV tuyến trung ương, địa phương. BV Hữu nghị (Hà Nội), BV 103, Học viện Quân y, BV Đa khoa Nghệ An, BV Hữu nghị Sản - Nhi Nghệ An… thường cử BS của mình đến đây học tập, nhận chuyển giao kỹ thuật. Vừa qua, BV Tim Hà Nội đã được Bộ Y tế và cơ quan bảo hiểm y tế chấp thuận cho phép nhận các BN chuyển tuyến đến từ các nơi trên cả nước về đây chữa trị tim mạch. Tập thể y, BS ở đây nung nấu một ý tưởng muốn xây dựng nơi đây thành một BV tim mạch chuyển hóa với thế chân kiềng như hiện nay có được ba mũi nhọn: Phẫu thuật tim bẩm sinh phức tạp nhẹ cân (ngoại khoa), siêu âm tim (nội khoa), can thiệp mạch vành (can thiệp tim). "Trước kia chúng tôi ra nước ngoài là để học tập. Nay chúng tôi ra nước ngoài còn để chuyển giao kỹ thuật” - PGS.TS Tuấn không giấu được niềm tự hào. Các thầy thuốc ở đây đã và đang biến "ngòi” thành "sông”, một "dòng sông” đang vững vàng, tự tin vươn ra biển lớn… (Báo điện tử Đại đoàn kết)
Lao động
Lâm Đồng: "Hít" phải "hơi thở của quỷ", 4 người nhập viện
Đến chiều nay (10.10), 2 trong số 4 bệnh nhân bị ảo giác nặng do ăn hoa loa kèn (có tên gọi là "hơi thở của quỷ") nhập viện vào chiều tối 9.10 đã phục hồi sức khỏe sau hơn 12 tiếng được các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng chăm sóc tận tình; 2 bệnh nhân còn lại vẫn đang trong tình trạng mê sảng, không kiểm soát được hành vi. Theo khoa Hồi sức cấp cứu, Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng, cả 4 bệnh nhân: Nguyễn Thành Phát (19 tuổi), Lê Văn Tây (63 tuổi), Nguyễn Thành Công (22 tuổi) và Lê Công Diễn (63 tuổi) - đều ở xã Hiệp An, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng - đã được chuyển cấp cứu từ Trung tâm Y tế huyện Đức Trọng lên Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng vào chiều tối 9.10 trong tình trạng mê sảng và ảo giác nặng. Chiều 10.10, sau khi thoát khỏi cơn mê sảng, bệnh nhân Nguyễn Thành Công cho biết: Trưa 9.10, 4 bệnh nhân này cùng với 2 người khác có ăn món lẩu tại thôn Quảng Hiệp, xã Hiệp An, huyện Đức Trọng. Thấy cây hoa loa kèn đang trổ bông trắng muốt phía trước nhà, một số người đã hái khoảng 20 bông rửa sạch rồi bỏ vào nồi lẩu. 4 trong 6 người đã ăn những bông hoa loa kèn này và chỉ sau khoảng 10 phút thì rơi vào tình trạng ảo giác nặng, mê sảng, không kiểm soát được hành vi. Bệnh nhân Nguyễn Thành Công cho biết: “Sau khi ăn hoa loa kèn trong nồi lẩu khoảng 10 phút, tôi thấy mình như đang bay giữa không trung, đầu óc lâng lâng khó tả, rất thú vị, nhưng sau đó thì tôi hầu như không còn biết gì nữa…”. Những người chứng kiến kể lại rằng, cả 4 bệnh nhân sau khi ăn hoa loa kèn bỗng nói cười rất lạ, họ đứng lên, ngồi xuống, hét la… một cách rất không bình thường. Theo ông Lương Văn Dũng - Phó Trưởng khoa Sinh học, Đại học Đà Lạt - hoa “loa kèn” Colombia - thứ hoa được mệnh danh là “hơi thở của quỷ dữ” - rất giống với “loa kèn” hiện đang được trồng phổ biến trên địa bàn TP.Đà Lạt và vùng phụ cận. Tuy nhiên, ông Lương Văn Dũng cũng tỏ ra thận trọng: “Chưa thể khẳng định rằng hợp chất có trong cây hoa loa kèn ở Đà Lạt và trong cây hoa loa kèn ở Colombia có trùng khớp hay không, vì rất có thể ở hai môi trường tự nhiên khác nhau thì “chất” của chúng có thể sẽ khác nhau”. Bác sĩ Phan Thạch Khuê - Phó Trưởng khoa Hồi sức cấp cứu, Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng - cho biết: Cách nay khoảng 2 năm, Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng cũng đã cấp cứu một bệnh nhân nhập viện trong tình trạng mê sảng, ảo giác, không kiểm soát được hành vi do cố tình ngửi hoa loa kèn. Theo nhận định ban đầu của Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng, hoa loa kèn (hiện đang được trồng phổ biến ở Đà Lạt và vùng phụ cận) có khả năng gây ảo giác, gây nghiện; người ngửi sâu hoặc ăn phải loại hoa này sẽ rơi vào tình trạng mê sảng, không kiểm soát được hành vi. Ngày 23.5.2012, Lao Động đã đăng bài "Hơi thở của quỷ" đã có ở Đà Lạt?" - đặt vấn đề: "Những ngày gần đây, dư luận hoảng hốt khi có thông tin rằng, “hơi thở của quỷ” (tên loài hoa này ở Đà Lạt gọi là “loa kèn”) - một loại hoa có thể chiết xuất ra loại “độc dược đáng sợ nhất thế giới” đã có mặt ở Đà Lạt. Thông tin cho hay, loại hoa trên được giới tội phạm sử dụng có tên là scopolamine, được bào chế từ cây borrachero - một loại cây dại mọc phổ biến ở Colombia. Thứ dược liệu chiết xuất từ scopolamine ấy “không màu, không mùi và không vị”, nhưng lại có khả năng tạo ra “những giấc mơ kỳ lạ” cho con người khi hít phải. Cụ thể hơn, khi “trúng” scopolamine, nạn nhân sẽ rơi vào trạng thái vô thức và hoàn toàn vâng theo sự sai khiến của người khác...". Trước việc một số cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng đang nhân giống trồng phổ biến loại hoa “hơi thở của quỷ” tại Đà Lạt và trước hậu quả 4 người phải nhập viện vì “hít” phải “hơi thở của quỷ”, cần có một công trình nghiên cứu khoa học để kết luận về vấn đề này!
Tuổi trẻ, Nông thôn ngày nay
Vụ chôn thuốc trừ sâu tại Thanh Hóa: Khám sức khỏe người dân
Ngày 10.10, đoàn công tác của Bộ Y tế đã có mặt tại xã Yên Lâm, H.Yên Định và xã Cẩm Vân, H.Cẩm Thủy (Thanh Hóa) để thăm khám sức khỏe cho người dân nằm trong vùng bị ảnh hưởng bởi vụ chôn thuốc trừ sâu xuống lòng đất của Công ty CP Nicotex Thanh Thái. Đây là đoàn công tác do Bộ trưởng Bộ Y tế điều động theo đề nghị hỗ trợ của UBND tỉnh Thanh Hóa. Theo đó, trong 4 ngày (10-13.10), các bác sĩ của Cục Y tế dự phòng, Cục Quản lý khám, chữa bệnh (Bộ Y tế), Bệnh viện K, Bệnh viện Tim mạch Trung ương sẽ phối hợp với các đơn vị y tế ở Thanh Hóa tiến hành kiểm tra việc ảnh hưởng thuốc trừ sâu đến sức khỏe người dân địa phương; khám sàng lọc các loại bệnh, tư vấn sức khỏe cho người dân. Bên cạnh đó, Cục Quản lý môi trường y tế (Bộ Y tế) sẽ đánh giá, hướng dẫn người dân xử lý môi trường tại khu vực bị ảnh hưởng; Cục Y tế dự phòng sẽ điều tra dịch tễ học các yếu tố ảnh hưởng đến sức khỏe và phối hợp với địa phương áp dụng các biện pháp can thiệp cần thiết.
Gia đình & Xã hội
Nối thành công bàn tay đứt lìa
Sáng ngày 9.10, Bệnh viện đa khoa (BVĐK) Đồng Nai cho biết đã nối thành công bàn tay đứt lìa do tai nạn lao động cho anh Dương Văn Phước (43, ngụ Q.Bình Thạnh, TP.HCM) Theo hồ sơ bệnh án, anh Phước nhập viện vào lúc 14 giờ 30 ngày 6.10 từ BVĐK TX.Dĩ An trong tình trạng đứt lìa 1/3 cẳng tay trái, bị mất nhiều máu. Bác sĩ Hoàng Anh Thuấn, trưởng ca mổ hôm đó cho biết sau khi tiếp nhận các bác sĩ nhanh chóng làm sạch vết thương, sau đó cố định xương rồi bắt đầu nối dây thần kinh, nối mạch máu, và cuối cùng là khâu da, do bệnh nhân mất nhiều máu nên phải truyền đến 12 đơn vị và chế phẩm máu. Ca mổ bắt đầu đầu từ 15 giờ 10 ngày 6.10 và kết thúc vào 22 giờ cùng ngày.
Phụ nữ
Bốn người nguy kịch vì “hơi thở của quỷ”
Sau khi ăn lẩu chay tại tịnh xá Kỳ Quang (xã Hiệp An, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng) hai nhà sư Lê Công Diễn (63 tuổi), Nguyễn Thành Công (22 tuổi) và hai Phật tử Lê Văn Tây (63 tuổi), Nguyễn Thành Phát (19 tuổi, cùng ở Hiệp An, huyện Đức Trọng) đã bị ngộ độc nặng. Trưa 9/10, thấy cây loa kèn trồng trước cửa có nhiều hoa, những người này đã hái 20 bông cho vào nồi lẩu. Vừa ăn xong vài phút, mọi người bị chóng mặt và ngất xỉu. Bốn bệnh nhân được đưa đến Trung tâm Y tế Đức Trọng cấp cứu, sau đó chuyển lên Bệnh viện đa khoa Lâm Đồng. BS Phan Thạch Khuê, Phó khoa Hồi sức tích cực và chống độc -Bệnh viện đa khoa Lâm Đồng, cho biết, đến trưa 10/10, sức khỏe ba bệnh nhân đã ổn; riêng bệnh nhân Nguyễn Thành Phát vẫn còn bị ảo giác. Hiện chưa có nghiên cứu nào về các chất có trong loại hoa loa kèn trồng tại Việt Nam. Ở Nam Mỹ, có loại hoa loa kèn có chứa nhiều chất gây ảo giác, gây nghiện nên loại hoa này còn được gọi là “hơi thở của quỷ”.
Tiếp tục tăng viện phí
Phó chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Khắc Định vừa có văn bản thông báo ý kiến của Phó thủ tướng Vũ Văn Ninh đồng ý lộ trình tăng viện phí do Bộ Y tế xây dựng, trình Chính phủ. Theo văn bản này, Phó thủ tướng giao Bộ Y tế, Bộ Tài chính xây dựng định mức nhân lực từng ca phẫu thuật, thủ thuật, làm căn cứ để liên bộ Y tế - Tài chính có hướng dẫn mức chi trả. Phó thủ tướng cũng giao Bộ Lao động - thương binh và xã hội xây dựng định mức tiền lương cho thầy thuốc theo hạng bệnh viện. Theo dự kiến của Bộ Y tế, lộ trình năm 2014 sẽ tiếp tục tăng viện phí tại khu vực điều trị. Thu viện phí theo hướng đủ 7/7 yếu tố cấu thành, trong đó có tiền lương, phụ cấp trực, phụ cấp phẫu thuật... Trong khi viện phí hiện hành (có 407 dịch vụ mới tăng giá giữa năm 2012) mới tính 3/7 yếu tố.
Kiến thức
Kinh hoàng bún cá bẩn từ A đến Z
Bún cá là món ăn được rất nhiều người yêu thích. Tuy nhiên, ít người biết chính những miếng cá béo ngậy, sợi bún trắng phau là căn nguyên của nhiều bệnh...Theo phản ánh của một số độc giả về việc, ở một số chợ đầu mối Hà Nội, khoảng 8 giờ sáng khi vắng khách là những chủ hàng cá ngồi lọc cá ươn xếp thành từng chậu, từng thùng, vậy những lô hàng đó sẽ đi đâu?Dựa theo thông tin độc giả cung cấp, phóng viên báo điện tử Kiến Thức đã tiến hành một cuộc điều tra và nhận thấy, những điều độc giả phản ánh là hoàn toàn đúng sự thật. Theo quan sát của phóng viên, hàng ngày vào khoảng 4 giờ 30 phút đến 5 giờ sáng là các chủ hàng cá bắt đầu tập kết tại các chợ đầu mối, những loại cá tươi, ngon họ bán buôn cho các tiểu thương để họ vào nội thành bán lẻ. Còn cá loại B loại C (loại cá sắp chết hoặc đã chết - p/v) những chủ buôn này ngồi tại chợ đầu mối bán lẻ. Đối tượng mua những loại cá này chủ yếu là công nhân lao động ở các công trường, sinh viên và người lao động nghèo. Tuy nhiên, điều đáng nói nhất là những loại cá đã ươn, thậm chí những hôm trời nắng có khi đã bốc mùi, các chủ hàng cá tập trung lại ngồi lọc riêng phần thịt và xương. Trong vai một người mua hàng với số lượng lớn để phục vụ cho quán cơm bình dân, phóng viên được biết, những loại cá ươn đã được lọc riêng thịt, chủ yếu là cung cấp cho những cửa hàng bún cá, cửa hàng cơm bình dân để làm món: cá chiên xù. Một người bán hàng tên Nghĩa ở chợ đầu mối Dịch Vọng cho biết: “Chúng tôi không giao hàng trực tiếp, có một người đến gom hàng rồi đi giao lại cho các cửa hàng bún cá. Thực ra loại này nếu để cả con cho cũng không ai lấy, nên chúng tôi phải cất công ngồi lọc, mong gỡ gạc lại ít vốn”. Theo thông tin từ những người bán cá ở chợ, nếu những loại cá này còn tươi thì giá khoảng 15.000 đến 18.000 đồng/kg, nhưng khi đã ươn, dù mất rất nhiều thời gian ngồi lọc nhưng chỉ bán được với giá từ 6.000 đến 8.000 đồng/kg, tuy vào loại cá to hay cá bé. Một chủ hàng cá cho biết, trung bình một ngày, các chủ hàng cá sẽ xuất khoảng 10-15kg cá ươn lọc. Như vậy, một chợ đầu mối có khoảng gần 20 tiểu thương, cả Hà Nội có gần 10 chợ đầu mối. Vậy số lượng cá ươn khổng lồ đó sẽ đi đâu và về đâu?Theo tìm hiểu của phóng viên, không chỉ có nguồn gốc cá được đưa đến các quán bún không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, mà ngay cả khi sơ chế các chủ của hàng ăn cũng coi thường sức khoẻ của người sử dụng. Điều đó được minh chứng bằng việc họ rán cá trực tiếp bằng những loại mỡ thùng, mỡ đóng can, không có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. Khi được hỏi về chất lượng cá cũng như những loại mỡ sử dụng để rán cá thì phóng viên nhận được những câu trả lời rất vô trách nhiệm của các chủ của hàng.“Tôi chỉ biết là làm sao đồ ăn của tôi mọi người khen ngon là được”, một chủ của hàng bún cá trên phố Dương Quảng Hàm (Cầu Giấy - HN) trả lời. Khi hỏi về nguồn gốc cá thì một chủ cửa hàng bún cá ở Nghĩa Tân (Cầu Giấy) nói: “Chú cứ yên tâm, không có cá Trung Quốc đâu, đây anh nhập cá chỗ người quen, họ lọc sẵn, rửa sạch mang đến cho anh, nên đảm bảo về nguồn gốc và chất lượng”. Tuy nhiên, nhìn xuống bên dưới thì thấy hàng loạt các can mỡ đóng sẵn, đặc biệt hơn là chảo cá đang rán mỡ đã cháy đen nhưng vẫn được của hàng tận dụng tối đa để bớt phần chi phí.Không chỉ cá, mỡ bẩn mà ngay cả bún cũng vậy. Trong thời gian qua, dư luận không khỏi bàng hoàng về việc rất nhiều cơ sở sản xuất bún có chứa hoá chất tinopal, sản xuất không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khoẻ người dân đã được cơ quan chức năng cảnh báo.
Giao thông vận tải
Chưa đưa vacxin “5 trong 1” Quinvaxem vào tiêm chủng
Theo Trung tâm y tế dự phòng tỉnh Đồng Nai, dù Bộ Y tế đã có thông báo bắt đầu từ tháng 10/2013 sẽ đưa vacxin “5 trong 1” Quinvaxem trở lại chương trình tiêm chủng, nhưng cho đến nay, nguồn vacxin Quinvaxem mới chưa được Bộ Y tế cấp cho tỉnh Đồng Nai, do vậy, trẻ em sinh ra trong thời điểm này vẫn chưa được tiêm vacxin “5 trong 1” Quinvaxem. Hện Sở Y tế tỉnh Đồng Nai đã thành lập 11 đoàn tiến hành kiểm tra điều kiện tiêm chủng tại 171 trạm y tế xã, phường, thị trấn và các điểm tiêm chủng tại các bệnh viện trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Sau kiểm tra, những cơ sở y tế đủ điều kiện mới được cấp giấy chứng nhận và được tiến hành tiêm chủng. Việc kiểm tra dự kiến kết thúc vào cuối tháng 10/2013.
Khám phá
Dịch đau mắt đỏ có dấu hiệu hạ nhiệt
BS Nguyễn Thị Thu Hương, Phó Giám đốc Bệnh viện Mắt Hà Nội cho biết, mấy ngày gần đây, trung bình mỗi ngày Bệnh viện tiếp nhận khoảng 100- 130 bệnh nhân đến khám vì đau mắt đỏ. Con số này chỉ bằng 30% so với những ngày đỉnh dịch. Thông tin từ Bệnh viện Mắt Trung ương cũng cho thấy, số lượng bệnh nhân đến khám đau mắt đỏ giảm. Hiện tại, trung bình mỗi ngày Khoa Khám bệnh tiếp nhận 200-300 bệnh nhân đến khám và điều trị đau mắt đỏ. Trước đó, Bệnh viện tiếp nhận 1.000 đến 2.000 bệnh nhân đến khám, trong đó 20% bị đau mắt đỏ.Hơn 20 phòng khám của viện phải làm việc hết công suất, tăng giờ làm việc hơn bình thường. BS Cương cho biết, nguyên nhân của dịch đau mắt đỏ lan rộng trong thời điểm trước là do sự dịch chuyển của bệnh nhân từ vùng này sang vùng khác, virút gây bệnh phát tán nhanh. Nhiều trường hợp bệnh nhân bị mù do phát hiện nhầm bệnh viêm nội nhãn thành đau mắt đỏ. Cụ thể, tại Bệnh viện Mắt Trung ương đã có 5 trẻ em có nguy cơ bị mù vì tưởng đau mắt đỏ không đến viện. Theo Th.S, BS Nguyễn Thành Danh, BV Nhi Đồng 2, tại thời điểm này dịch đau mắt đỏ đã bắt đầu có những dấu hiệu giảm dần. Mỗi ngày các bác sĩ tại bệnh viện khám và điều trị cho khoảng 150 đến 200 trẻ. Tuy số lượng bệnh nhân giảm, nhưng những biến chứng như tổn thương giác mạc, giảm thị lực lại tăng lên, đây là việc thường xảy ra vào thời điểm cuối mùa dịch nên bệnh viện đã tiên liệu trước và có nhiều biện pháp tuyên truyền cho bệnh nhân. Theo Th.S, BS Bùi Thị Thu Hương – Trưởng phòng Kế hoạch Tổng hợp Bệnh viện Mắt TP.HCM, trong 10 ngày trở lại đây, số lượng bệnh nhân đau mắt đỏ tới khám đã giảm đáng kể. Trong đó, hầu hết là người tới tái khám, số lượng bệnh nhân mới rất ít và bệnh không nặng như thời điểm đỉnh dịch. Sắp qua mùa dịch?: Do virut gây bệnh đau mắt đỏ phát triển mạnh nhất vào thời điểm giao mùa, nhiệt độ, độ ẩm không khí thay đổi đột ngột nên theo nhiều bác sĩ, đến thời điểm này, dịch đau mắt đỏ cơ bản đã thoái lui. BS.Nguyễn Thành Danh, Bệnh viện Nhi đồng 2, TPHCM cho biết, dựa trên kinh nghiệm từ những năm trước, cộng thêm diễn biến dịch của năm nay, khoảng từ 7 đến 10 ngày nữa, dịch đau mắt đỏ sẽ tạm lắng hoàn toàn. Theo các chuyên gia, điểm nổi bật của dịch đau mắt đỏ năm nay là nhiều người bệnh diễn tiến lâu khỏi hơn và bị bệnh theo cả gia đình.Bệnh nhân bị đau mắt đỏ không nên pha nước muối loãng để rửa mắt vì nếu nồng độ nước muối không phù hơp có thể gây bỏng rát mắt. Tốt nhất nên sử dụng nước muối sinh lý theo chỉ định của bác sĩ. Người bệnh cần uống nhiều nước, nghỉ ngơi, tránh khói bụi, đeo kính mát giúp mắt bớt kích thích với ánh sáng chói hoặc có thể chườm đá lạnh cho mắt dễ chịu hơn. Ngoài ra, người nhà bệnh nhân không nên dùng chung đồ vật, tránh tiếp xúc với bệnh nhân, không nói chuyện đối diện với người bệnh, rửa mắt bằng nước muối sinh lý hàng ngày, rửa tay bằng xà phòng tiệt trùng. Các chuyên gia cũng khuyến cáo, mặc dù đã qua thời điểm đỉnh dịch, nhưng người dân cũng không nên quá chủ quan mà không có những biện pháp phòng ngừa, vệ sinh mắt một cách hợp lý, tránh những ảnh hưởng, biến chứng có thể xảy ra.
Tuổi trẻ
Chôn hóa chất độc hại: Bộ Y tế tổ chức khám sức khỏe
Đoàn công tác của Bộ Y tế do PGS.TS Trần Đắc Phu- phó Cục trưởng Cục Y tế dự phòng dẫn đầu đã đến xã Yên Lâm (huyện Yên Định); xã Cẩm Vân và Cẩm Tâm (huyện Cẩm Thủy) để khám sức khỏe cho người dân trong vùng bị ảnh hưởng hóa chất độc hại. Thông tin trên đã được ông Lê Hữu Uyển- Trưởng phòng nghiệp Y kiêm người phát ngôn báo chí Sở Y tế Thanh Hóa- cho biết trong ngày 10-10. Theo chương trình này, từ ngày 10 đến 13- 10, các bác sĩ của Cục Y tế dự phòng, Cục Quản lý khám, chữa bệnh (Bộ Y tế), Bệnh viện K, Bệnh viện Tim mạch trung ương, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa, Bệnh viện Nhi Thanh Hóa, Bệnh viện Phụ sản Thanh Hóa và bệnh viện, trung tâm y tế hai huyện Cẩm Thủy, Yên Định sẽ kiểm tra việc ảnh hưởng thuốc trừ sâu đến sức khỏe người dân địa phương; khám sàng lọc các loại bệnh, tư vấn sức khỏe cho người dân. Cục Quản lý môi trường y tế (Bộ Y tế) phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai các hoạt động đánh giá, hướng dẫn người dân xử lý môi trường tại khu vực bị ảnh hưởng.Cục Y tế dự phòng chỉ đạo, phối hợp điều tra dịch tễ học các yếu tố ảnh hưởng đến sức khỏe người dân, phối hợp với địa phương áp dụng các can thiệp cần thiết.Sau chuyến công tác này, đoàn công tác của Bộ Y tế sẽ gửi các mẫu xét nghiệm đến các đơn vị chức năng để có kết luận kịp thời. Được biết, trước đó UBND tỉnh Thanh Hóa đã gửi công văn đề nghị Bộ Y tế hỗ trợ chăm sóc sức khỏe, điều tra, đánh giá tình trạng sức khỏe của người dân tại ba xã nêu trên, nằm trong vùng bị ảnh hưởng hóa chất độc hại (thuốc trừ sâu) mà Công ty cổ phần Nicotex Thanh Thái chôn xuống đất tại khuôn viên công ty nhiều năm qua.
Dựa vào mèo tìm văcxin ngừa HIV cho người
Mèo có thể đóng vai trò quan trọng trong việc nghiên cứu và phát triển văcxin HIV cho người. Đây là kết quả của nghiên cứu mới dựa trên sự phát hiện một loại protein từ virút gây bệnh AIDS ở mèo (FIV - feline immunodeficiency virus) có thể gây ra đáp ứng miễn dịch chống lại virút HIV ở người. Theo các nhà nghiên cứu, một trong những nguyên nhân chính vì sao đến nay vẫn chưa có văcxin ngừa HIV thành công cho người là do không thể biết được chính xác phần protein nào của virút để kết hợp tạo ra văcxin hữu hiệu nhất. Những nghiên cứu trước đã cố gắng kết hợp toàn bộ protein của virút nhưng hiệu quả bảo vệ lại không đủ mạnh để đưa văcxin vào ứng dụng trong lâm sàng. Vì vậy, bằng cách quan sát chéo khả năng một số peptid của FIV có thể kích thích hệ miễn dịch người sản xuất ra các tế bào lympho T chống lại virút HIV, các nhà nghiên cứu hi vọng sớm tìm ra phần protein đặc hiệu cho việc sản xuất văcxin chống bệnh AIDS ở người.
Bé 5 tuổi hôn mê suốt 3 tháng vì bị muỗi đốt
Bé Hoàng Lệ Băng (thường gọi là Băng Băng), 5 tuổi, sống ở Hợp Xuyên, Trùng Khánh, Tứ Xuyên, Trung Quốc. Mẹ em bỏ đi khi em mới 1 tuổi, mấy năm nay, em ở với ông bà nội và bố. Băng Băng là một cô bé thông minh, nhanh nhẹn, được nhiều người yêu quý. Vào khoảng 1 giờ chiều ngày 19/7, Băng Băng nói với bà nội là mình bị muỗi đốt rất đau. Vì mùa hè ở quê rất nhiều muỗi, bị muỗi đốt là chuyện bình thường nên bà nội em cũng không chú ý. Đến 4 giờ chiều, Băng Băng nói khó chịu trong người, bà nội phát hiện thấy trán em rất nóng nên đưa Băng Băng đến nhà một bác sĩ trong làng. Bác sĩ này cho rằng, em chỉ sốt bình thường nên đã kê một vài loại thuốc cho em uống. Đến buổi tối, khi Băng Băng than “Toàn thân cháu mệt mỏi, không đứng lên được”, bà nội em mới đưa em đến bệnh viện. Các bác sĩ xác định bệnh của em khá nặng và đề nghị chuyển em lên bệnh viện cấp cao hơn. Ngày 20/7, Băng Băng được đưa đến bệnh viện Nhi trực thuộc Đại Học Y Khoa Trùng Khánh. Trong lúc chuyển viện, cô bé bất tỉnh và chìm vào trạng thái hôn mê. Theo chẩn đoán của bác sĩ, Băng Băng mắc bệnh Viêm não Nhật Bản nặng, viêm phế quản, suy hô hấp, suy tim, thiếu kali trong máu. Băng Băng tỉnh lại một lần vào ngày 26/8. Đang ngồi chăm cháu, bà nội thấy mắt em chuyển động. Bà nói với em: “Cố lên Băng Băng, con phải mau chóng khỏi bệnh rồi về nhà cùng bà nhé, chúng ta sẽ không rời xa nhau”. Cứ như thế, ngày nào bà nội của Băng Băng cũng trò chuyện cùng em. Lúc bà nói, Băng Băng có phản ứng lại, ú ớ vài câu. Hiện tại, Băng Băng như đang ngủ kể cả khi nhắm hay mở mắt. Em gần như không có ý thức.Viện phí của Băng Băng tính đến nay là khoảng 14 vạn tệ (490 triệu đồng). Ông bà nội và bố em chạy vạy gom được hơn 10 vạn tệ (350 triệu đồng) để duy trì việc điều trị cho em. Theo lời kể của bà nội Băng Băng, nhà bà có 7 người, kinh tế gia đình đều do chồng bà và bố em gánh vác. Sau khi nghe tin con gái nằm viện, bố Băng Băng - anh Hoàng Đào đã về nhà để chăm sóc con, nên gánh nặng kinh tế đổ hết lên ông nội.“Lương của ông ấy chỉ có 3.500 tệ (12,4 triệu đồng) thì đã bỏ ra 2.000 tệ (7 triệu đồng) cho Băng Băng rồi. Dù vậy chúng tôi vẫn không đủ tiền để lo cho cháu. Viện phí mỗi ngày của cháu hiện giờ khoảng 3.000 tệ/ngày (10,5 triệu đồng).” - Bà ngậm ngùi. Hiện gia đình bà đang nợ bệnh viện hơn 3 vạn tệ (105 triệu đồng).
Yêu cầu kiểm điểm 9 bác sĩ Bệnh viện Thanh Nhàn
Ngày 11-10, chánh thanh tra Sở Y tế Hà Nội Nguyễn Việt Cường cho biết đã có báo cáo đề nghị Bệnh viện Thanh Nhàn kiểm điểm chín bác sĩ của bệnh viện này kê đơn bất hợp lý, kiểm điểm giám đốc bệnh viện Đào Quang Minh vì một số lỗi trong quá trình đấu thầu, sử dụng thuốc tại bệnh viện. Đồng thời đề nghị kiểm điểm khoa dược bệnh viện do thiếu sót trong quản lý thuốc. Trước đó, dược sĩ Bế Thị Ái Việt - trưởng khoa dược Bệnh viện Thanh Nhàn - có văn bản gửi đến báo chí, tố cáo khi chấm thầu thuốc vào bệnh viện năm 2012, tổ chuyên gia đấu thầu chấm cho hai mặt hàng Ceftriaxone 1g và Cefuroxim 0,75g của hai công ty dược nội địa là Pharbaco và Minh Dân trúng thầu với giá lần lượt là 23.000 đồng và 25.200 đồng/lọ. Tuy nhiên, thực tế bệnh viện lại mua 19.000 lọ Ceftriaxone và 17.500 lọ Cefuroxim của nhà cung cấp khác cũng trúng thầu vào Bệnh viện Thanh Nhàn nhưng với giá cao (Cefuroxim 39.500 đồng/lọ, Ceftriaxone 25.000 đồng/lọ). Theo ông Nguyễn Việt Cường, việc chuyển mua thuốc giá cao này là sai. Ngoài ra, có tài liệu chứng minh cuối năm 2012 lãnh đạo Bệnh viện Thanh Nhàn có văn bản cho các khoa phòng yêu cầu “chỉ định tới mức có thể”, “tăng cường sử dụng thuốc chậm luân chuyển” với khoảng 100 thuốc tồn trên hai năm. Trong số thuốc được kê đơn bất hợp lý có sản phẩm Dorocardyl 40mg (thuốc tim mạch, có tác dụng giảm nhịp tim). Dù năm 2011 Bệnh viện Thanh Nhàn chỉ mua mỗi đợt 10.000-20.000 viên thuốc này, nhưng năm 2012 bệnh viện dự trù và mua tới 50.000 viên Dorocardyl 40mg. Các thuốc cùng có tác dụng như Dorocardyl 40mg cũng được mua gấp đôi so với cùng kỳ: năm 2011 mua 120.000 viên, năm 2012 mua tới 235.000 viên. Do lỡ mua vào quá nhiều, từ tháng 12-2012 đến khoảng tháng 5-2013, có gần 600 đơn thuốc của Bệnh viện Thanh Nhàn được kê bất hợp lý theo hướng kê hai kháng sinh cùng tác dụng, kê thuốc có thể có tương tác bất lợi cho người bệnh, kê bất hợp lý bằng cách chỉ định đến 200 viên Dorocardyl 40mg/bệnh nhân. Với đơn thuốc này, bệnh nhân phải dùng từ sáu tháng đến một năm vẫn chưa hết thuốc, trong khi đó quy định thì không kê đơn thuốc quá một tháng cho bệnh nhân bệnh mãn tính. Ông Cường cho biết tố cáo này là đúng, nhưng tỉ lệ đơn sai sót/tổng số đơn kê chỉ 1%, còn 99% đơn thuốc vẫn an toàn.
Cứu bé sơ sinh bị gãy xương đòn
Khoa cấp cứu Bệnh viện (BV) Nhi Đồng 2 (Q.1, TP.HCM) đang điều trị một bé sơ sinh 5 ngày tuổi bị gãy xương đòn bên phải. Bé sơ sinh là con của sản phụ Hồ Thị Bích Huệ (43 tuổi, Tây Ninh). Bé sinh lúc 20g30 ngày 7-10 tại BV Đa khoa Tây Ninh, chuyển đến BV Nhi Đồng 2 ngày 8-10. Bác sĩ Nguyễn Phúc Thùy Dương - người trực tiếp điều trị - cho biết: “Lúc sinh ra bé bị nghẹt nên tím tái, khi nhập viện bé không thở, mắt không mở. Chúng tôi phải đặt lại nội khí quản bóp bóng cho bé. Đến 8g ngày 8-10 bé đã mở mắt, cử động tay chân khá hơn. Bác sĩ khoa thần kinh nói não bé đang hồi phục. Hiện bé đang thở máy, được chăm sóc đặc biệt”. Trước khi chị Huệ sinh một tuần, siêu âm tại BV Đa khoa Tây Ninh bác sĩ thông báo thai nhi nặng 2,9kg. “Với cân nặng như vậy sản phụ có thể sinh thường. Nhưng tới lúc sinh bé lại hơi to (3,6kg) nên bị kẹt lại phần vai, bác sĩ cố gắng đưa bé ra thì bé bị gãy xương đòn (xương quai xanh) bên phải. Đây là tai biến có thể gặp trong sản khoa khi thai nhi lớn. Nguyên nhân sự khác nhau về cân nặng của bé có thể có một số sai số trong quá trình siêu âm làm bác sĩ ước lượng không chính xác” - bác sĩ Thùy Dương cho biết.
Kiểm tra sữa ngoại nhiễm nhôm
Kiểm tra sữa ngoại nhiễm nhôm là yêu cầu của Cục An toàn thực phẩm gửi Viện Kiểm nghiệm quốc gia về an toàn vệ sinh thực phẩm. Theo đó, cục An toàn thực phẩm yêu cầu kiểm tra ngay hàm lượng nhôm trong sữa Aptamil nhập khẩu từ Anh đang lưu hành tại VN, báo cáo về Cục trước 15-10 để Cục An toàn thực phẩm có xử lý tiếp theo. Theo Cục An toàn thực phẩm, nghiên cứu chuyên sâu tiến hành tại Anh vừa công bố ngày 8-10 cho thấy trên 30 sản phẩm sữa công thức cho trẻ nhỏ đang được sử dụng phổ biến ở Anh như Aptamil Toddler Growing up, Sma Toddler, Hipp Organic First, Cow&Gate First... đều có hàm lượng nhôm ở mức cao và chưa giảm so với các nghiên cứu trước đây (cả sữa bột và sữa nước đều nhiễm nhôm mức 100-430μg/l). Theo Cục An toàn thực phẩm, hiện Ủy ban tiêu chuẩn thực phẩm quốc tế Codex chưa có tiêu chuẩn về hàm lượng nhôm trong sữa.
Tài chính
Vietcombank tài trợ thiết bị y tế cho Bệnh viện Hữu Nghị
Ngày 10/10/2013, Bệnh viện Hữu nghị đã tổ chức lễ khai trương, đưa vào sử dụng tòa nhà điều trị cao tầng của Bệnh viện. Đây là tòa nhà hiện đại thuộc Dự án cải tạo, mở rộng và nâng cấp Bệnh viện Hữu Nghị giai đoạn 2006-2013 do Bộ Y tế đầu tư và Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) tài trợ với tổng số tiền thiết bị là 5 tỷ đồng. Chia sẻ với các đại biểu và lãnh đạo bệnh viện Hữu Nghị tại lễ khánh thành, Ông Nguyễn Danh Lương – Phó tổng giám đốc Vietcombank cho biết: "Vietcombank được vinh dự tài trợ cho Bệnh viện Hữu Nghị mua sắm trang thiết bị y tế để trang bị đồng bộ cho 45 phòng bệnh và phòng chuyên môn tại Khoa Nội A – Bệnh viện Hữu Nghị với tổng giá trị tài trợ là 5 tỷ đồng. Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam mong muốn đóng góp của mình sẽ đóng góp vào hiệu quả hoạt động của Bệnh viện Hữu Nghị nói chung và xã hội nói riêng. Chúng tôi mong muốn tiếp tục nhận được sự hợp tác, ủng hỗ và hỗ trợ của Bệnh viện Hữu Nghị trong tương lai.” Với việc tài trợ này, 45 phòng bệnh tại Khoa Nội A Bệnh viện Hữu nghị đã được trang bị cơ sở vật chất hiện đại, đạt tiêu chuẩn quốc tế với gần 100 giường bệnh, góp phần vào nhiệm vụ chính trị của Bệnh viện là đảm bảo phục vụ tốt nhất công tác khám và điều trị, nâng cao chất lượng phục vụ, chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cho nhân dân, cán bộ trung và cao cấp của đất nước .Trong suốt hơn 50 năm hình thành và phát triển, luôn nhận thức sâu sắc trách nhiệm xã hội của một doanh nghiệp lớn, Vietcombank thường xuyên quan tâm đến công tác an sinh xã hội và tham gia tích cực các hoạt động từ thiện, đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn.. Đặc biệt, trong những năm gần đây, Vietcombank đã đồng hành cùng nhiều địa phương và các bệnh viện, chia sẻ một phần khó khăn về cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ bệnh nhân thông qua việc xây dựng nhiều Trạm y tế xã tại các tỉnh Nghệ An, Quảng Ngãi… ; đồng thờihỗ trợ các trang thiết bị y tế hiện đại tại Bệnh viện Xanh Pôn, Bệnh viện Nhi Trung ương, Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng..;thăm và trao quà cho các bệnh nhân nặng tại các bệnh viện trên địa bàn Hà Nội. Trong tương lai, Vietcombank sẽ tiếp tục khẳng định trách nhiệm và thương hiệu của mình thông qua các hoạt động An sinh xã hội, hướng tới một ngân hàng phát triển bền vững và vì cộng đồng.
Pháp luật Tp.Hồ Chí Minh
Chỉ 10% trả viện phí qua ATM
Sau gần một năm triển khai thí điểm trả viện phí qua thẻ ATM tại một số bệnh viện, 90% người bệnh vẫn dùng tiền mặt.Lâu nay, việc thu viện phí tại các bệnh viện vẫn theo kiểu truyền thống là người bệnh nộp giấy, xếp hàng chờ gọi tên đóng viện phí và lấy hóa đơn về. Kiểu đóng viện phí này vừa gây phiền hà do chờ đợi lâu cho người bệnh, vừa tốn giấy mực, mất nhiều thời gian, chưa kể việc gây thất thoát tiền thu, kẻ gian trà trộn chen lấn móc túi… Do đó, triển khai thu viện phí qua hệ thống ngân hàng là một trong nhiều giải pháp mới đáng lưu tâm. Tuy nhiên, sau gần một năm triển khai thí điểm thanh toán viện phí không dùng tiền mặt tại một số bệnh viện như BV Bạch Mai, BV Nhiệt đới Trung ương, BV Việt Đức (Hà Nội)… tỉ lệ người sử dụng thẻ thanh toán còn thấp. Theo một số bệnh viện, thanh toán bằng thẻ chưa đạt hiệu quả như mong đợi. Bà Phạm Thị Dung (57 tuổi, Từ Liêm, Hà Nội) lần thứ ba đi kiểm tra sức khỏe ở BV Bạch Mai (Hà Nội) nhưng vẫn dùng tiền mặt để thanh toán viện phí. Bà Dung cho biết lần đầu đến khám, bệnh viện có nhã ý mở thẻ thanh toán miễn phí nhưng bà vẫn lựa chọn hình thức thanh toán bằng tiền mặt. “Tôi được hướng dẫn hình thức thanh toán viện phí mới bằng thẻ ngân hàng nhưng thấy cũng khá phức tạp. Phải nhập mật khẩu gì đó mới thanh toán được. Bây giờ cũng có tuổi rồi, trí nhớ kém nên tôi vẫn chọn cách thanh toán trực tiếp bằng tiền mặt” - bà Dung cho biết. Còn cô Mai Thị Phong (Quảng Bình), hằng tháng vẫn ra Hà Nội kiểm tra sức khỏe định kỳ, cho biết đã làm thẻ thanh toán viện phí nhưng cũng ít sử dụng đến thẻ. “Tôi thấy sử dụng thẻ cũng tiện lợi, không phải mang nhiều tiền mặt theo người, tránh mất mát, nhất là những người ở xa như tôi. Tuy nhiên, mỗi lần đi khám lại phải nộp tiền vào tài khoản, cũng thấy bất tiện nên chủ yếu vẫn thanh toán trực tiếp bằng tiền mặt” - cô Phong nói. Đại diện khoa Khám bệnh theo yêu cầu của BV Bạch Mai cho biết mỗi ngày có 500 đến 700 bệnh nhân đến khám. Tuy nhiên, 90% người bệnh đến khám vẫn dùng tiền mặt để thanh toán viện phí. Trung bình mỗi ngày có khoảng 100 bệnh nhân mở thẻ thanh toán viện phí. Số bệnh nhân dùng lại thẻ cho các lần khám sau vẫn chưa nhiều. BV Nhiệt đới Trung ương (Hà Nội) cũng đã triển khai thanh toán viện phí bằng thẻ nhưng theo BS Nguyễn Hồng Hà, Phó Giám đốc BV Nhiệt đới Trung ương, sau một thời gian triển khai, lượng bệnh nhân thanh toán bằng thẻ rất ít. Theo nhiều người bệnh, việc thanh toán bằng thẻ chỉ giảm được khâu xếp hàng để nộp viện phí. Nhưng thay vào đó, người bệnh sẽ phải xếp hàng để nộp tiền vào tài khoản trước khi khám. Chị Nguyễn Thị Hạnh (Hà Nội) nhận xét: “Trước không dùng thẻ thì mất cả ngày, nay dùng thẻ vẫn phải đợi cả ngày. Tôi nghĩ bệnh viện quá tải thì phải mở rộng chứ giảm được khâu thanh toán thôi thì chưa đủ” - chị Hạnh đề xuất. Tuy nhiên, với những người trẻ như anh Bùi Văn Thái (Hà Nội) thì thanh toán bằng thẻ khá tiện lợi, giảm được thời gian xếp hàng chờ thanh toán do thẻ thanh toán đồng thời là thẻ ATM của ngân hàng. Anh Thái nói: “Tôi sử dụng thẻ ATM là thẻ thanh toán, công ty trả lương qua tài khoản nên lúc nào trong tài khoản cũng có tiền. Đi khám bệnh không phải mất thời gian chờ thanh toán”.Theo BS Nguyễn Hồng Hà, người dân đi khám bệnh chủ yếu vẫn sử dụng BHYT hoặc là nhóm người dân nghèo. “Việc thanh toán viện phí không dùng tiền mặt là một chủ trương tốt nhưng tôi nghĩ cần một thời gian nữa, hoặc triển khai ở các bệnh viện dịch vụ thì tốt hơn” - BS Hà cho biết.
Dân trí
Liên tiếp trẻ uống nhầm dầu hỏa, axit
Chỉ trong 2 tuần, khoa Nhi BV Bạch Mai tiếp nhận 4 trường hợp trẻ uống nhầm dầu hỏa, axít loãng do người lớn bất cẩn, để những dung dịch này trong những chai lọ nước uống bắt mắt trẻ như nước C2, trà xanh…5 giờ chiều 9/10, gia đình bé P.P.T (3 tuổi, Bạch Đằng, Hai Bà Trưng, Hà Nội) ôm con vào khoa Nhi (BV Bạch Mai) cấp cứu trong tình trạng tỉnh táo, hơi thở sặc mùi dầu hỏa, không sốt, phổi chưa viêm, ho nhiều…. Người nhà bé T. cho biết, con vừa uống nhầm dầu hỏa được để trong chai lavie để thắp đèn dầu bàn thờ. Các bác sĩ quyết định cho bệnh nhi nhập viện theo dõi vì khả năng bé bị hội chứng hít viêm phổi do hóa chất sau 24 - 48 giờ hít phải hóa chất là rất lớn. Trước đó 2 ngày, bé trai C.T.L (4 tuổi, Ngô Thì Nhậm, Hai Bà Trưng, Hà Nội) cũng uống nhầm dầu hỏa… đựng trong chai C2 bị viêm phổi và hiện vẫn đang được điều trị tại khoa Nhi (BV Bạch Mai). BS Nguyễn Thành Nam, Phó trưởng khoa Nhi (BV Bạch Mai) cho biết, bệnh nhi được gia đình đưa vào viện hôm 7/10 trong tình trạng ho khan nhiều, thở gắng sức, thở nhanh và có dấu hiệu viêm phổi. Một trường hợp khác là bé trai 3,5 tuổi được BV huyện Hải Hậu (Nam Định) sơ cứu rồi chuyển lên BV Bạch Mai. Bé trai này tới nhà bác mua, thấy chai C2 để ngay dưới gầm bàn uống nước liền cần lên tu. Đến khi bé nôn mửa liên tục, gần như xỉu đi, người lớn chạy đến mới phát hiện bé uống nhầm chai axit người bác mua để đổ bình ác quy. Rất may mắn, đây là loại axit loãng đổ bình ác quy, tính ăn mòn không cao nên cháu bé không bị loét, thủng thực quản. Tuy nhiên bệnh nhi vẫn phải nhập viện theo dõi và uống thuốc bảo vệ dạ dày. Không may mắn như các bệnh nhi này, hai chị em ruột là Đ.T.K.N (3 tuổi) và Đ.T.H.H (4 tuổi) trú tại huyện Na Rì (Bắc Kạn) bị ngộ độc thuốc trừ sâu và một bé đã tử vong. Nguyên nhân cũng là do dự bất cẩn của người mẹ, khi đi phun thuốc sâu ngoài đồng về đã để chai thuốc trừ sâu dưới gầm sàn gần chỗ hai bé đang chơi. Vì không biết nên hai cháu đã mang ra để uống. Dù được phát hiện kịp thời và đưa đến viện cấp cứu, nhưng do uống quá nhiều thuốc trừ sâu cháu N đã tử vong. Thói quen nguy hiểm: Theo BS Nguyễn Thành Nam, người Việt Nam có thói quen rất nguy hiểm, đó là hay tận dụng những chai lọ đựng thực phẩm, nước uống để chứa các hóa chất như dầu hỏa, axit…Cả 4 ca tai nạn gặp tại khoa Nhi trong 2 tuần qua đều là do trẻ nhầm tưởng nước có trong chai C2, trong chai nước suối là nước uống được. Những thói quen tưởng như vô hại của người lớn lại là một mối nguy hiểm cho trẻ. Bởi trẻ nhỏ vốn hiếu động, lại thấy những loại nước mà rất hấp dẫn với trẻ, nên khi vừa nhín thấy, trẻ thường vội vàng uống ngay mà không ý thức được bên trong chai nước là dung dịch gì. Không chỉ người dân có thói quen nguy hiểm này, mà nhiều nhà sản xuất thuốc, dược phẩm cũng “hồn nhiên” sử dụng các chai lọ giống như hình dáng chai đựng nước uống, thực phẩm thông thường để đựng hóa chất, chất sát khuẩn. “Ví như có những công ty sản xuất chai cồn, nước xúc miệng dùng vỏ chai như một c hai nước suối. Khi những chai nước này mất nhãn mác bên ngoài nhìn trong veo không khác gì là một chai nước uống thông thường. Lúc này, hiểm họa ngộ độc là rất cao. Nhiều người nghĩ là nước cầm lên tu ừng ực, khi phát hiện ra thì nhiều khi đã theo “đà” tu mất cả nửa chai”, BS Nguyễn Trung Nguyên, Trung tâm chống độc (BV Bạch Mai), nói. Do đó, cần bỏ thói quen để những hóa chất, dung dịch nguy hiểm như dầu hỏa, cồn, axit, thuốc trừ sâu… vào những chai lọ nước uống trên. Những dung dịch này cũng phải để xa tầm với của trẻ, cất kỹ để phòng những tai nạn đáng tiếc có thể xảy ra với trẻ.
Tuổi trẻ, Tiền phong
Tiếp tục tăng viện phí
Phó chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Khắc Định vừa có văn bản thông báo ý kiến của Phó thủ tướng Vũ Văn Ninh đồng ý lộ trình tăng viện phí do Bộ Y tế xây dựng, trình Chính phủ. Theo văn bản này, Phó thủ tướng giao Bộ Y tế, Bộ Tài chính xây dựng định mức nhân lực từng ca phẫu thuật, thủ thuật, làm căn cứ để liên bộ Y tế - Tài chính có hướng dẫn mức chi trả. Phó thủ tướng cũng giao Bộ Lao động - thương binh và xã hội xây dựng định mức tiền lương cho thầy thuốc theo hạng bệnh viện. Theo dự kiến của Bộ Y tế, lộ trình năm 2014 sẽ tiếp tục tăng viện phí tại khu vực điều trị. Thu viện phí theo hướng đủ 7/7 yếu tố cấu thành, trong đó có tiền lương, phụ cấp trực, phụ cấp phẫu thuật... Trong khi viện phí hiện hành (có 407 dịch vụ mới tăng giá giữa năm 2012) mới tính 3/7 yếu tố.
Khám bệnh cho người dân vùng lũ
Ngày 12-10, các y, bác sĩ tình nguyện của Trường cao đẳng Y tế Thanh Hóa, Trung tâm Y tế huyện Tĩnh Gia đã khám bệnh, cấp thuốc cho hơn 300 người dân ở xã Tân Trường, huyện Tĩnh Gia. Dịp này, Tỉnh đoàn Thanh Hóa đã trao 10 suất quà (5 triệu đồng/suất) cho 10 gia đình có hoàn cảnh khó khăn, bị thiệt hại nặng do đợt mưa lũ đầu tháng 10 gây ra.
An ninh Thủ đô
Bộ Y tế: Sẵn sàng phục vụ trong 2 ngày Quốc tang
Ngày 11-10, Bộ Y tế thông báo Kế hoạch công tác y tế phục vụ Lễ tang Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Theo đó, ngành y tế sẽ bố trí nhân lực và phương tiện, thuốc, trang thiết bị để thực hiện chăm sóc sức khỏe cho các lãnh đạo cao cấp của Đảng và Nhà nước, các Bộ ban ngành Trung ương, địa phương, đại biểu và khách mời, các Đoàn ngoại giao, các tầng lớp nhân dân đến thăm viếng, tham dự Lễ tang. Bộ Y tế cũng yêu cầu Cục Y tế dự phòng, Cục An toàn thực phẩm -Bộ Y tế phối hợp với Sở Y tế Hà Nội, Quảng Bình, TP Hồ Chí Minh tăng cường kiểm dịch, phòng chống dịch bệnh và bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn 3 địa phương này.
Dịch đau mắt đỏ đã hạ nhiệt
Theo thông tin từ BV Mắt Hà Nội và BV Mắt Trung ương, mấy ngày gần đây số lượng bệnh nhân đến điều trị đau mắt đỏ tại 2 BV này đã giảm 30-50% so với lúc đỉnh dịch. Các bác sĩ cho biết, đến thời điểm này dịch đau mắt đỏ đã đi vào cuối vụ. Tuy vậy, những người nếu có triệu chứng của bệnh vẫn cần đến cơ sở y tế khám để được chẩn đoán chứ không nên chủ quan vì theo kinh nghiệm thì thời điểm cuối vụ dịch thường có nhiều bệnh nhân bị biến chứng nặng.
Công an Nhân dân
Chuyện ở những phòng khám... nhạy cảm
Hiện nay, tại các đơn vị khám và điều trị sản phụ khoa, số bác sĩ nam không ít, từ bộ phận chẩn đoán hình ảnh đến khám phụ khoa và cả đỡ đẻ nữa… Bác sĩ nữ khám sản, phụ khoa đã đành, nhưng bác sĩ nam thì lại có nhiều chuyện… cười ra nước mắt, nhất là trong khi văn hóa Á đông còn chưa cởi mở, nhiều người còn ngại đi khám phụ khoa.
Sau tấm rèm phòng khám phụ khoa
Bác sĩ Nguyễn Thị Vân hiện đang công tác tại Viện Phát triển sức khỏe cộng đồng Ánh sáng đã có kinh nghiệm hơn 20 năm tại các phòng khám sản phụ khoa, chứng kiến bao chuyện buồn vui của bệnh nhân, có những chuyện còn là bí mật “sống để dạ, chết mang theo” mà chỉ chị và bệnh nhân biết. Mỗi ngày trung bình chị khám cho vài ba chục bệnh nhân, có khi còn nhiều hơn thế, mỗi bệnh nhân là một câu chuyện khác nhau. Buồn nhất là những trường hợp đến xin đình chỉ thai nghén với đủ các lý do, thôi thì bệnh nhân yêu cầu thì bác sĩ phải làm, nhưng có những trường hợp thấy “có vấn đề”, chị phải nhỏ to tâm sự để có hướng giải quyết tốt hơn.
Có trường hợp cô sinh viên ở ký túc xá, có quan hệ với bạn trai đến khi có thai mà vẫn không biết. Bạn bè thấy nghi ngờ, đưa đến phòng khám thì cái thai đã trên 20 tuần. Cô bé khóc lóc xin được “phá thai”, nhưng bác sĩ Vân phải động viên giải thích rất lâu để cô bé hiểu với thai to như vậy thì pháp luật không cho phép phá, ở khía cạnh đạo đức cũng không cho phép. Chị hướng cô bé đến một số phương án, hoặc là nếu bạn trai không cưới và không đủ khả năng nuôi con thì có thể đẻ rồi cho người khác nhận làm con nuôi, còn trường hợp tốt nhất là nói chuyện với gia đình hai bên để được cưới. Sau một đêm suy nghĩ, hôm sau cô sinh viên vẫn đến và nằng nặc xin phá thai vì “nếu biết, bố mẹ sẽ giết cháu”. Lúc này, chị đành làm nhà tâm lý bất đắc dĩ, chị cầm điện thoại và gọi về cho mẹ cô bé tâm sự, đồng thời bảo cô bé đưa người yêu đến để giải thích, động viên hai bạn nên cưới nhau. Lại có trường hợp chị nọ đến xin phá thai. Sau khi bác sĩ hỏi han, chị bật khóc tu tu bảo vì hai vợ chồng cãi nhau nên đi bỏ thai. Lúc này, bác sĩ lại phải giải thích rằng đứa con không có tội gì và khuyên chị bình tĩnh suy nghĩ lại. “Về sau bệnh nhân này đã giữ lại thai và tôi là người chăm sóc thai nghén cho chị ta. Thi thoảng chị vẫn bế con đến phòng khám và còn đùa: Ngày ấy nếu bác sĩ không đuổi em về thì lấy đâu có thằng cu này mà bế” - Bác sĩ Vân kể. Rồi cũng có trường hợp đặc biệt, vừa bi, vừa hài. Có chị người quen đến xin phá thai, mới đầu thì nói dối là không muốn đẻ vì điều kiện không cho phép. Chị khuyên can các kiểu không được, sau chị này mới ghé vào tai bác sĩ nói nhỏ: Chị ơi, không phải của chồng em đâu, em mà để đẻ thì tan cửa nát nhà. Hay có chị bạn thân phải “ngậm bồ hòn” dẫn cô giúp việc trẻ măng đến nhờ chị “giải quyết” vì “nó là của chồng chị đấy, để vỡ lở ra thì còn ra thể thống gì nữa, có mà mất ghế luôn”. Lại có chị giúp việc trung niên bị đau lưng, chủ dẫn đi khám đau lưng lại phát hiện có thai. Hóa ra chị này có quan hệ với cả… mấy anh thợ xây gần đấy, khi thì tranh thủ lúc đi “thể dục buổi tối”, khi thì chủ đi vắng còn dẫn cả tình nhân về “vui vẻ”. Dù đó là công việc, là trách nhiệm của người bác sĩ sản khoa nhưng không ít lần chị cảm thấy xót xa.
Nam bác sĩ khám… phụ khoa
Một bác sĩ sản khoa cho biết, có lần, một anh chồng đưa vợ đi khám phụ khoa. Khi vợ vào phòng khám, lúc bắt đầu nằm lên bàn thì anh chồng xồng xộc đẩy cửa xông vào bắt vợ xuống bàn đi về làm mấy chị bệnh nhân xung quanh được phen tím tái mặt mày. Hóa ra anh chồng ngó trộm qua cửa, thấy bác sĩ nam khám cho vợ nên “ghen” không thể chịu được mới xông vào lôi vợ ra. Trong khi chị vợ luống cuống chưa hiểu chuyện gì thì anh chồng liên tục chửi bới ầm ĩ về cái tội bệnh viện gì mà để bác sĩ nam khám phụ khoa cho bệnh nhân. Lại có lần bệnh nhân đến khám đúng phải cô vợ người bạn. Khi phát hiện bác sĩ là bạn chồng, chị này nhất quyết đòi về không khám nữa. Theo các nam bác sĩ công tác tại bộ phận sản, phụ khoa thì, tác phong, thái độ của nam bác sĩ khi khám cho nữ giới là rất quan trọng. Bác sĩ cần nhẹ nhàng, vui vẻ nhưng phải có tác phong nghiêm túc, không sỗ sàng để bệnh nhân tin tưởng và tôn trọng.
Và nữ bác sĩ  !important;khám… nam khoa
Ngày nay xã hội đã cởi mở trong nhiều vấn đề liên quan đến tình dục song chuyện các quý ông đến phòng khám nam khoa vẫn rất… tế nhị. Bất đắc dĩ lắm thì anh em mới phải lui tới những phòng khám nam khoa, mà nếu có đến thì cũng phải nhìn trước ngó sau, đeo kính che mũ các kiểu kẻo nhỡ ai nhìn thấy. Chẳng thế mà các phòng khám nam khoa hiện nay vẫn thường chọn những địa điểm kín đáo một chút để bệnh nhân đỡ ngại.  !important;Với những bệnh nhân như vậy, bác sĩ phải thật gần gũi, thân thiện để họ nói thật về tình trạng, nguyên nhân bệnh. Bác sĩ nam khoa Nguyễn Ngọc Tú tại Viện Phát triển sức khỏe cộng đồng Ánh sáng nói đùa: Bác sĩ nam khoa không chỉ là bác sĩ mà còn phải là một “chuyên gia tâm lý” nữa, bởi đa phần bệnh nhân đến phòng khám nam khoa đều có những câu chuyện buồn của họ. Có người đàn ông trung niên giàu có đến phòng khám buồn bã kể rằng vợ ông vừa “ôm” mấy tỷ bỏ đi theo người tình, mà ông cũng không dám hé răng kể với ai vì bản thân mình bị “yếu” cái khoản đó. Hay có vợ chồng nọ đưa nhau đến khám bệnh phụ khoa, tình trạng bệnh khá nặng. Anh chồng biết thừa nguyên nhân do mình quan hệ với gái mại dâm về lây cho vợ nên trước khi khám phải ghé tai nói nhỏ: Bác sĩ cứu em, nói thế nào chứ vợ em mà biết thì em chết. Thế là bác sĩ phải hướng qua nguyên nhân khác để chị vợ đỡ nghi ngờ. Khám nam khoa vốn đã khiến nhiều quý ông ngượng nghịu nhưng nữ bác sĩ khám nam khoa thì thực sự mới có nhiều chuyện. Bác sĩ L là một trong những bác sĩ nữ hiếm hoi trong đội ngũ bác sĩ nam học kể: Đa phần quý ông đến khám nam khoa mà gặp bác sĩ nữ đều ngượng chín mặt và không ít anh đã bỏ về không khám nữa. Có anh đến phòng khám lần đầu gặp bác sĩ nữ ngượng quá bỏ về, đến mấy hôm sau quay lại thì bộ phận sinh dục đã bị sưng phù. Lúc này, anh thanh niên thì xấu hổ nhưng bác sĩ thì phải tận tình khám, để bệnh nhân hiểu những điều khó nói của họ là một loại bệnh, cần phải được khám và điều trị kịp thời. Thậm chí đôi khi bác sĩ lại còn phải nói đùa: “Anh mà còn ngại thì mấy hôm nữa có khi chẳng còn cái gì để mà ngại ý chứ”.
Những tình huống hài hước ở phòng khám đã đành, các bác sĩ nữ khám cho nam còn gặp không ít trường hợp phiền toái. Chả là sau này bác sĩ L chuyển sang khám tại một phòng khám tư vấn sức khỏe sinh sản. Tại đây chị vẫn tiếp xúc với nhiều bệnh nhân nam. Bệnh nhân nam bình thường đã đành nhưng cũng có không ít trường hợp “bất bình thường”. Có một anh cứ thấy đến “tái khám” phụ khoa thường xuyên, mà điều đáng nói là những trường hợp khác gặp bác sĩ thì ngại ngùng, còn anh này thì mặt mày cứ hớn hở, rất thích nói chuyện về sex. Tiếp xúc vài lần, chị biết hóa ra anh chàng bị bệnh “tình dục lộ thân”. Lại có bệnh nhân xin số điện thoại bác sĩ để “có gì nhờ tư vấn”, thế mà nhiều đêm chị bị dựng dậy bởi tiếng chuông điện thoại của những kẻ nghiện sex tưởng tượng với những ngôn từ “kinh khủng”, thiếu văn hóa. Đấy chỉ là những câu chuyện về những tình huống bi hài nơi phòng khám sản phụ khoa. Dù phải làm cái công việc nhạy cảm, song các bác sĩ ở đây đều cho biết họ đã và vẫn luôn sẵn sàng chấp nhận, bởi với họ đó là nghề nghiệp. Họ là những người thầy thuốc, mà đã là thầy thuốc thì phải chữa bệnh cho bệnh nhân dù đó là bệnh gì, bệnh tế nhị, hay bệnh khó nói. Còn đôi khi gặp phải tình huống khó xử thì các bác sĩ cũng coi như đó là “tai nạn nghề nghiệp” như nhiều ngành nghề khác. Điều này, các bác sĩ đã được chuẩn bị tinh thần sẵn sàng chấp nhận mọi tình huống ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường…
Việt Nam là đồng Chủ tịch liên minh chống bệnh sốt rét
Ngày 11/10, 18 nhà lãnh đạo cấp cao của khu vực Đông Á đã thông qua việc thành lập Liên minh các nhà Lãnh đạo Châu Á-Thái Bình Dương chống bệnh sốt rét (APLMA) với mục đích đoàn kết các quốc gia và thúc đẩy sự phối hợp, lãnh đạo chính trị của khu vực nhằm chống lại căn bệnh này. Australia và Việt Nam là đồng Chủ tịch của liên minh này. APLMA đặt mục tiêu giảm 75% số ca bệnh và tỷ lệ tử vong vì sốt rét vào năm 2015 cũng như ngăn chặn khả năng lan rộng các hình thức kháng thuốc của ký sinh trùng thông qua việc mở rộng cuộc đấu tranh chống lại căn bệnh này ra ngoài phạm vi của lĩnh vực y tế sang các lĩnh vực khác như trao đổi thương mại khu vực, giao thông vận tải, xuất nhập cảnh và các ngành sản xuất gắn với khu vực nông thôn như nông nghiệp, khai khoáng và lâm nghiệp. Trong thời gian tới, hai nhóm công tác đặc biệt của APLMA cũng sẽ được thành lập. Nhóm công tác về tài chính khu vực sẽ nghiên cứu các phương án để có những cơ chế tài chính bền vững, đảm bảo rằng nguồn vốn cho cuộc chiến chống lại căn bệnh sốt rét vẫn sẽ được đảm bảo vững chắc cho đến khi việc truyền bệnh qua ký sinh trùng bị xóa sổ. Nhóm công tác về nâng cao khả năng tiếp cận các loại thuốc chất lượng và các công nghệ khác sẽ làm việc để tăng cường năng lực sản xuất của khu vực cũng như khả năng tiếp cận các loại thuốc đảm bảo chất lượng, giảm việc sử dụng và phổ biến các loại thuốc chống sốt rét có chất lượng thấp, được sử dụng không đúng cách làm tăng nguy cơ kháng thuốc. Hiện tại, sự xuất hiện của những dòng bệnh sốt rét kháng thuốc đang là mối lo ngại không chỉ của khu vực, mà còn trên phạm vi toàn cầu.
Tiền phong
Nghi ngờ sữa Aptamil có hàm lượng nhôm cao
Tin từ Cục An toàn Thực phẩm (Bộ Y tế) cho hay, sản phẩm dinh dưỡng công thức cho trẻ nhỏ Aptamil có nguồn gốc từ Anh quốc, được bán trên thị trường Việt Nam có thể chứa hàm lượng nhôm cao. Trước đó, thông tin từ Tạp chí BMC Pediatrics (ngày 8/10/2013) cho biết, các nhà khoa học thuộc Trường Đại học Keele (Anh) đã nghiên cứu chuyên sâu trên 30 sản phẩm dinh dưỡng công thức cho trẻ nhỏ đang được sử dụng phổ biến ở Anh như Aptamil Toddler Growing up, Sma Toddler, Hipp Organic First, Cow &Gate First. Kết quả cả 30 mẫu đều nhiễm nhôm ở mức cao. Cả sữa uống và sữa bột đều nhiễm nhôm với hàm lượng từ 100-430µg/L. Trong đó, sản phẩm Aptamil được bán tại Việt Nam. Cục An toànVệ sinh Thực phẩm đã yêu cầu Viện Kiểm nghiệm An toàn Vệ sinh Thực phẩm Quốc gia lấy mẫu giám sát hàm lượng nhôm đối với các sản phẩm Aptamil xuất xứ Anh đang lưu thông trên thị trường và báo cáo về Cục trước ngày 15/10.
Khám bệnh, cấp thuốc cho người dân vùng lũ
Ngày 12/10, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí, trao quà hỗ trợ cho người dân ở vùng lũ xã Tân Trường, huyện Tĩnh Gia. Theo đó, trong ngày 12/10, các y, bác sĩ tình nguyện của Trường Cao đẳng y tế Thanh Hóa, Trung tâm Y tế huyện Tĩnh Gia huyện đã khám bệnh, tư vấn về sức khỏe, cấp thuốc chữa bệnh miễn phí cho hơn 300 người dân ở xã Tân Trường. Thuốc cấp miễn phí cho người dân là các loại thuốc như: kháng sinh, thuốc đau mắt, đau bụng; thuốc chữa bệnh ngoài da; thuốc bổ. Bên cạnh đó, qua thiết bị siêu âm hình ảnh, các bác sĩ còn phát hiện, tư vấn, giới thiệu cho người dân địa phương mắc các bệnh về hô hấp, đường ruột, khớp… đến các cơ sở y tế có đủ phương tiện, thuốc men để điều trị. Nhân dịp này, Tỉnh đoàn Thanh Hóa đã trao 10 suất quà (tổng trị giá 5 triệu đồng) cho 10 gia đình trong xã Tân Trường có hoàn cảnh khó khăn, bị thiệt hại nặng do đợt mưa lũ vừa qua gây ra. Cũng trong ngày 12/10, Huyện đoàn Tĩnh Gia phối hợp với ban liên lạc sinh viên Thanh Hóa tại Hà Nội đã trao 45 suất quà (trị giá mỗi suất 200.000 đồng), 7.000 cuốn vở học sinh và nhiều đồ dùng học tập như bút bi, sách giáo khoa; chùa Thanh Hà (TP Thanh Hóa) trao 100 suất quà (mỗi suất 200.000 đồng và một thùng tôm) cho người dân xã Trường Lâm, Tân Trường, Hải Thượng... Anh Phạm Trọng Dũng- Phó bí thư Tỉnh đoàn Thanh Hóa cho biết: Trong những ngày tới, tuổi trẻ Thanh Hóa sẽ tiếp tục tham gia các hoạt động thiết thực tại các vùng lũ, nhằm góp phần giúp nhân dân các vùng lũ nhanh chóng khắc phục thiệt hại do bão lũ, ổn định cuộc sống.
Phẫu thuật mắt miễn phí cho trẻ nghèo
Ngày 9/10, UBND TP Đà Nẵng phê duyệt dự án Hỗ trợ phẫu thuật mắt trẻ em với tổng kinh phí 245 triệu đồng, do Quỹ Fred Hollows tài trợ. Dự án sẽ hỗ trợ 45 ca phẫu thuật mắt cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại Bệnh viện Mắt Đà Nẵng, đồng thời hỗ trợ đánh giá công tác phòng chống mù lòa tại thành phố.
VOV
Kon Tum: Bệnh đau mắt đỏ tiếp tục lan nhanh
Tại một số trường học của thành phố, mỗi trường đã có trên 100 học sinh phải nghỉ học
Số người bị đau mắt đỏ tại tỉnh Kon Tum tiếp tục tăng nhanh và lây lan ra 8 trong số 9 huyện-thành phố của tỉnh. Trước tình hình trên, ngành y tế địa phương đang triển khai nhiều biện pháp để ngăn chặn dịch. Theo thống kê của Sở Y tế tỉnh Kon Tum, trong 9 ngày qua, có gần 300 người mắc mới đến khám đau mắt đỏ tại các cơ sở y tế của địa phương, nâng tổng số người bị bệnh lên trên 1.100 trường hợp. Trong đó, nhiều nhất là thành phố Kon Tum với trên 800 trường hợp. Tại một số trường học của thành phố, như: Tiểu học Phan Đình Phùng, Tiểu học Lê Hồng Phong… mỗi trường đã có trên 100 học sinh phải nghỉ học để điều trị bệnh đau mắt đỏ. Để ngăn chặn dịch đau mắt đỏ trong cộng đồng, ngành y tế địa phương đã tăng cường phổ biến kiến thức phòng chống bệnh đau mắt đỏ trên báo, đài địa phương; tập huấn công tác phòng chống dịch cho cán bộ y tế; chuẩn bị đầy đủ thuốc đảm bảo đáp ứng công tác khám và điều trị, đồng thời chỉ đạo các cơ sở y tế tăng cường quản lý dịch bệnh. Bác sĩ Đào Duy Khánh, Phó giám đốc Sở y tế tỉnh Kon Tum cho biết: Ngành y tế đã chỉ đạo Trung tâm y tế dự phòng trong công tác thống kê phòng chống dịch. Đối với Trung tâm phòng chống bệnh xã hội thì tổ chức tập huấn ở các tuyến về công tác khám, điều trị, cách li đối với bệnh nhân. Các trung tâm y tế huyện, thành phố chịu trách nhiệm giám sát dịch tại cộng đồng, đồng thời tuyên truyền rộng rãi cho người dân cách phòng bệnh. Các bệnh viện ở cả tuyến huyện và tuyến tỉnh tổ chức thu dung, điều trị một cách tốt nhất đối với bệnh nhân”
Giáo dục
Vụ nổ kho thuốc pháo hoa ở Phú Thọ: Bộ Y tế ra công văn khẩn
Ngày 12/10 Bộ Y tế đã có công văn khẩn số 6505/BYT – VP gửi Sở Y tế Phú Thọ về việc tiếp nhận, cấp cứu, điều trị kịp thời người bị tai nạn do cháy nổ tại Phú Thọ. Đây là công văn tiếp theo Công văn số 6504/BYT – VP cùng ngày 12/10/2013 của Bộ Y tế. Nội dung công văn nêu rõ: “Nay để tăng cường hỗ trợ Sở Y tế Phú Thọ, Bộ Y tế cử và điều động thêm 02 xe cứu thương (gồm: 01 xe cứu thương với bác sỹ và điều dưỡng giỏi của bệnh viện Bạch Mai và 01 xe cứu thương với bác sỹ và điều dưỡng chuyên ngành bỏng) đến Phú Thọ để tham gia cứu chữa người bị nạn, nhằm bảo đảm việc cứu chữa được kịp thời và có hiệu quả cao nhất. Thừa lệnh Bộ trưởng, Văn phòng Bộ Y tế thông báo ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng về việc xử trí, cấp cứu kịp thời người bị tai nạn do cháy nổ để Sở Y tế Phú Thọ, bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức và Cục Quản lý Khám, chữa bệnh triển khai thực hiện”. Theo nguồn tin của báo Giáo Dục Việt Nam, tính tới thời điểm 15h00 chiều nay, lực lượng chức năng đã tìm được và đưa ra ngoài phân xưởng đổ nát 7 thi thể nạn nhân. Theo đó, một số người bị thương đã được đưa đi cấp cứu. Hiện phân xưởng này vẫn nóng như một lò than, nhiều người vẫn mất tích trong đó. Tổng số người thương vong hiện chưa xác định được.
Việtnamnet
Phát hiện sữa bột chứa kim loại vượt mức cho phép
Một nghiên cứu mới phát hiện, sữa bột công thức dành cho trẻ em có thể chứa hàm lượng nhôm gấp 100 lần trong sữa mẹ, vượt xa ngưỡng cho phép trong nước uống thông thường và có nguy cơ gây hại sức khỏe về sau của trẻ. Các nhà khoa học thuộc trường Đại học Keele (Staffordshire, Anh) đã tiến hành kiểm tra 30 loại sữa công thức đang được bày bán ở Anh, kể cả loại sữa bột pha sẵn và một số sản phẩm dành cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ. Kết quả cho thấy, tất cả các mẫu kiểm nghiệm, bao gồm cả sản phẩm của những hãng sữa hàng đầu như Aptamil, Cow & Gate và Hipp Organic nhìn chung đều chứa hàm lượng nhôm tương đương nhau, nhưng cao nhất ở những dòng sữa đậu nành. Hầu hết các loại sữa bột thông dụng này đều chứa hàm lượng nhôm quá cao, gấp 100 lần trong sữa mẹ và vượt quá ngưỡng cho phép trong nước uống thông thường. Luật quy định, hàm lượng nhôm trong nước uống không được vượt quá 200 microgram/lít, đồng nghĩa với một số sản phẩm sữa công thức cho trẻ em chứa hàm lượng kim loại này vượt mức cho phép nhiều lần. Dẫu vậy, các giới hạn do châu Âu đặt ra với nước uống không dựa vào các nguy cơ sức khỏe, mà chỉ tính đến vấn đề thẩm mỹ, liên quan đến màu của nước. Tuy nhiên, một số nghiên cứu trước đây từng phát hiện, việc hấp thu quá nhiều nhôm có liên quan đến những căn bệnh thần kinh, khiếm khuyết xương và chứng mất trí sau này trong đời của trẻ. Giáo sư Chris Exley, người đứng đầu nghiên cứu của Đại học Keele và cũng từng lên tiếng cảnh báo nguy cơ nhiễm độc nhôm trong sữa bột trẻ em cách đây 3 năm, nhấn mạnh: "Chúng tôi tin, hàm lượng nhôm vừa phát hiện là quá nhiều đối với sự hấp thụ của một con người ở giai đoạn dễ tổn thường nhất trong cuộc đời họ". Các nhà sản xuất quả quyết, họ không cho thêm nhôm vào sản phẩm sữa của mình, nhưng nhiều loại sữa công thức thường được đóng gói trong bao bì bằng nhôm và kim loại này có thể được tìm thấy ở nguyên liệu sữa hoặc quá trình chế biến. Nhôm cũng xuất hiện tự nhiên trong các cây đỗ tương do đất trồng chúng có tính axit. Giới chuyên gia hiện kêu gọi các hãng sữa tìm cách làm giảm đáng kể hàm lượng nhôm tồn tại trong sản phẩm của họ và in rõ hàm lượng nhôm trên bao bì sản phẩm để các bậc cha mẹ có thể lựa chọn loại sữa bột thích hợp.
  !important;