Tuổi trẻ
Thêm một đơn vị thực hiện thành công kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm
Ngày 22-12, Bệnh viện Bạch Mai cho em bé đầu tiên được sinh bằng kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm ra viện về với gia đình. Thành công này đánh dấu thêm bước tiến vượt bậc của đội ngũ cán bộ Bệnh viện Bạch Mai trong làm chủ các kỹ thuật y học, đồng thời góp phần đáp ứng nhu cầu của những cặp vợ chồng bị hiếm muộn, không phải ra nước ngoài chữa trị. Ðơn vị Hỗ trợ sinh sản Bệnh viện Bạch Mai được trang bị hệ thống trang thiết bị đồng bộ, hiện đại; đội ngũ cán bộ đào tạo tại các trung tâm hàng đầu thế giới; có sự giúp đỡ của Trung tâm Hỗ trợ sinh sản Quốc gia và một số chuyên gia quốc tế. Do đó có khả năng triển khai hầu hết các kỹ thuật hỗ trợ sinh sản tiên tiến, từ nuôi cấy, đến theo dõi, giám sát phát triển phôi; tối ưu hóa các điều kiện chuyển phôi làm tăng tỷ lệ thành công của kỹ thuật này. Ðến nay, cả nước có 22 đơn vị được Bộ Y tế cho phép thực hiện kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm.
Mẹ khám thai không đủ, nguy cơ tử vong trẻ sơ sinh cao
Báo cáo tại Hội nghị y dược ĐBSCL mở rộng diễn ra tại Trường đại học Y dược Cần Thơ mới đây, nhóm tác giả đề tài nghiên cứu “Các yếu tố nguy cơ gây tử vong ở trẻ sơ sinh tại Bệnh viện Nhi Đồng Cần Thơ” cho biết tỉ lệ tử vong sơ sinh trong nhóm trẻ nhập viện tại bệnh viện này từ năm 2013-2014 là khá cao, khoảng 8%...
Tước giấy phép của Công ty dược Flamingo
Ông Trương Quốc Cường, cục trưởng Cục Quản lý dược, vừa có quyết định phạt 50 triệu đồng và tước giấy phép trong thời gian sáu tháng đối với Công ty dược Flamigo (Ấn Độ) do công ty đã sản xuất thuốc Mioxen 625 (số đăng ký VN-16894-13) và thuốc Clavophynamox (số đăng ký VN-15604-12) có các lô không đạt tiêu chuẩn chất lượng mức độ 3. Trước đó, Công ty Flamingo cũng đã có một lô thuốc vi phạm chất lượng qua kiểm tra tiền kiểm của Cục Quản lý dược…
VN được xem xét tham gia hệ thống dự trữ văcxin toàn cầu
Ông Đỗ Tuấn Đạt, giám đốc Công ty Văcxin và sinh phẩm số 1, Bộ Y tế, vừa cho biết VN đã được xem xét tham gia chương trình dự trữ văcxin toàn cầu do WHO khởi xướng. Hiện nay Công ty Văcxin và sinh phẩm số 1 đang hoàn thành các thủ tục để tham gia cung cấp văcxin tả do công ty sản xuất cho chương trình dự trữ văcxin này. Ông Đạt cũng cho biết công ty này đang sản xuất lô hàng 10.000 liều văcxin xuất khẩu cho Philippines. Theo ông Đạt, khi VN được xét cấp chứng chỉ với hệ thống quản lý chất lượng văcxin quốc gia, các chuyên gia của Tổ chức Y tế thế giới sẽ thẩm định để đưa văcxin tả vào dự trữ. Hiện các kho dự trữ có kế hoạch dự trữ 40 triệu liều văcxin tả, nhưng mới có một nhà sản xuất văcxin của Ấn Độ đáp ứng được các yêu cầu về kỹ thuật và cung cấp cho kho dự trữ 2 triệu liều văcxin.
Trẻ Việt Nam dưới 5 tuổi có chiều cao gần thấp nhất khu vực
Chiều cao trung bình của trẻ em 1-5 tuổi ở VN đạt 74,5-103,6cm (bé trai) và 73,2-102,9cm (bé gái), thấp nhất trong số các nước của khu vực. Con số được lấy ra so sánh, gồm Nhật Bản, Hàn Quốc, Indonesia, Thái Lan, Singapore và Philippines. So với Thái Lan, trẻ em VN thấp hơn từ 0,3cm (bé trai) ở thời điểm 1 tuổi và thấp hơn 9,2cm ở thời điểm bé 5 tuổi. Vì lý do này, chiều cao trung bình của thanh niên VN gần như thấp nhất khu vực châu Á, thấp hơn 10-13cm so với chuẩn quốc tế về chiều cao thanh niên. Ông Nguyễn Đức Vinh, phó vụ trưởng Vụ Sức khỏe bà mẹ và trẻ em Bộ Y tế, cho biết tại hội thảo khoa học về chiến lược dinh dưỡng cho trẻ dưới 2 tuổi vừa được Bộ Y tế tổ chức tại Hà Nội. Theo ông Vinh, các yếu tố di truyền quyết định 20% sự phát triển chiều cao, 80% còn lại là các yếu tố môi trường như dinh dưỡng, rèn luyện thể lực, thời gian ngủ và nghỉ ngơi, các môn thể thao... Tuy nhiên do các bất hợp lý về yếu tố môi trường, đặc biệt là ở vùng sâu vùng xa, cứ bốn trẻ dưới 5 tuổi ở VN có một bé suy dinh dưỡng thể thấp còi, VN đang có số lượng trẻ suy dinh dưỡng thể thấp còi cao thứ 13 thế giới, điều này ảnh hưởng tới chiều cao trung bình chung của trẻ em và chiều cao khi trưởng thành của thanh niên. Tại hội thảo, các chuyên gia đánh giá trong điều kiện VN đảm bảo được an ninh lương thực và có thu nhập bình quân ở mức trung bình, tỉ lệ trẻ suy dinh dưỡng cân nặng và suy dinh dưỡng thể thấp còi cao ở mức như trên là đáng báo động. Cải thiện thực hành dinh dưỡng ở giai đoạn đầu đời và giai đoạn học đường của trẻ có thể giúp hạ tỉ lệ này. Các chuyên gia cũng chú ý đến yếu tố rèn luyện thể thao và ngủ sâu giấc từ 11g-1g đêm giúp hormone cải thiện chiều cao hoạt động, nhưng ở VN trẻ ít có điều kiện và sân chơi thể thao.
Thanh niên
Bơm silicon lỏng gây nhiễm trùng bầu ngực
Ngày 22.12, Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) tiếp nhận bệnh nhân nữ (40 tuổi, ngụ tỉnh Tây Ninh) bị nhiễm trùng hai bầu ngực do bơm silicon lỏng. Theo bệnh nhân, ngày 18.12 có một người đến nhà chị bơm silicon lỏng để làm đẹp ngực. TS-BS Đỗ Quang Hùng, Trưởng khoa Phẫu thuật tạo hình - thẩm mỹ Bệnh viện Chợ Rẫy, cho biết bệnh nhân đang được điều trị chống nhiễm trùng, theo dõi thuyên tắc mạch, làm một số kiểm tra, sau đó mới phẫu thuật. BS Hùng cảnh báo, silicon lỏng từ lâu đã bị cấm dùng làm đẹp vì tác hại của nó gây ra. Bơm silicon lỏng có thể bơm vào đường máu làm thuyên tắc mạch gây tử vong; hoặc bị nhiễm trùng bởi những người bơm dạo thiếu chuyên môn.
Sức khỏe đời sống
Ngành y tế nỗ lực cứu chữa các nạn nhân vụ sập hầm
Ngày 21/12, sức khỏe của 12 công nhân được cứu hộ an toàn ra khỏi hầm thủy điện Đạ Dâng - Đạ Chomo (huyện Lạc Dương, Lâm Đồng) đang được điều trị ở BVĐK Lâm Đồng đã cơ bản ổn định. Họ được cứu hộ an toàn, được chăm sóc sức khỏe thể chất, tinh thần toàn diện là kết quả chung tay của nhiều cơ quan, đơn vị, trong đó có ngành y tế. Cũng trong ngày 21/12, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đã có Công văn gửi UBND 6 tỉnh Lâm Đồng, Hà Nam, Nam Định, Nghệ An, Hà Tĩnh, Vĩnh Phúc hỗ trợ, giúp đỡ các gia đình có người thân là nạn nhân trong vụ sập hầm.
Tâm lý, sức khỏe nạn nhân vụ sập hầm đã ổn định
Trưa ngày 21/12, BS. Hồ Trường Bảo Long - BVĐK Lâm Đồng - một trong những thầy thuốc đã tham gia cấp cứu cho các công nhân khi được giải cứu và hiện đang điều trị cho các nạn nhân cho biết, hiện tại, tất cả 12 bệnh nhân khỏe nhiều so với trước. BVĐK Lâm Đồng đã thực hiện nhiều giải pháp y tế kỹ lưỡng cho các công nhân. Qua đó, đã phát hiện thêm một số bệnh khác như anh Phạm Viết Nam bị suy tim, viêm phế quản, anh Hoàng Đình Thịnh bị hen suyễn... BS. Long cũng cho biết thêm, tính đến trưa ngày 21/12, 11 công nhân nam đã tự sinh hoạt, đi lại được trong bệnh viện và một số người dự kiến có thể xuất viện trong ngày 22. Riêng chị Đặng Thị Hồng Ngọc - công nhân nữ duy nhất trong số 12 người bị kẹt trong vụ sập hầm, sức khỏe khi mới được cứu hộ là yếu nhất vì huyết áp tụt, choáng váng thì đến nay đã khỏe lên nhiều, đã ăn được cháo, trò chuyện tốt và tự đi lại trong phòng được.
Miễn phí toàn bộ chi phí chăm sóc, điều trị cho các công nhân
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, ngày 21/12, Bộ trưởng Bộ Y tế đã có Công văn gửi UBND 6 tỉnh Lâm Đồng, Hà Nam, Nam Định, Nghệ An, Hà Tĩnh, Vĩnh Phúc hỗ trợ, giúp đỡ các gia đình có người thân là nạn nhân trong vụ sập hầm tại công trình Nhà máy thủy điện Đạ Dâng, Lâm Đồng. Theo đó, Bộ Y tế đề nghị các địa phương tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ phương tiện cho các gia đình có người thân là nạn nhân đang điều trị tại BVĐK tỉnh Lâm Đồng để chăm sóc giúp nạn nhân ổn định tâm lý, nhanh chóng bình phục sức khỏe. Bộ Y tế cũng đề nghị UBND tỉnh Lâm Đồng chỉ đạo Sở Y tế tiếp tục tập trung lực lượng, phương tiện, trang thiết bị y tế để khám, cứu chữa, chăm sóc sức khỏe cho các công nhân bị nạn trong điều kiện tốt nhất và miễn phí toàn bộ đối với các bệnh nhân đặc biệt này. Trong trường hợp cần sự hỗ trợ về chuyên môn của tuyến cao hơn, đề nghị Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng chủ động liên hệ với các BV chuyên khoa tuyến đầu tại TP. Hồ Chí Minh. Bộ Y tế cũng đề nghị UBND các tỉnh/thành phố phối hợp, chỉ đạo các đơn vị liên quan thực hiện nghiêm ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn vướng mắc, đề nghị các đơn vị chủ động thông tin và phối hợp với Bộ Y tế để giải quyết.
Ngành y tế nỗ lực cấp cứu các nạn nhân
Trước đó, ngay sau khi sự việc sập hầm xảy ra, tư lệnh ngành y tế - Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến đã có mặt ngay tại hiện trường vụ sập hầm để chỉ đạo triển khai công tác chăm sóc sức khỏe cho các công nhân khi được cứu hộ. Đồng thời, Bộ trưởng đã chỉ đạo điều động các thầy thuốc tuyến trên là các chuyên gia về cấp cứu, chấn thương, tâm lý, dinh dưỡng như BV Chợ Rẫy, Viện Dinh dưỡng... đến Lâm Đồng để cùng ngành y tế Lâm Đồng triển khai công tác cứu hộ y tế. Trong quá trình cứu hộ 12 công nhân mắc kẹt trong hầm thủy điện Đạ Dâng, ngoài công tác đào hầm tiếp cận nạn nhân, công tác y tế cũng đặc biệt được quan tâm. Các kịch bản y tế được chuẩn bị chu đáo nhưng để đề phòng có nhiều điều bất ngờ có thể xảy ra, 14 giờ ngày 19/12, tại Bộ Y tế đã diễn ra cuộc họp khẩn với sự chủ trì của hai đồng chí Thứ trưởng Bộ Y tế, sự tham gia của Tổ chức Y tế Thế giới và các đơn vị y tế liên quan. Tại cuộc họp, các vấn đề cấp cứu chấn thương, điều trị tâm lý - tinh thần, vấn đề dinh dưỡng... mặc dù đã được triển khai ngay tại hiện trường ngay từ khi xảy ra vụ sập hầm nhưng vẫn được các chuyên gia hàng đầu tiếp tục bàn thảo kỹ lưỡng với mục tiêu đảm bảo công tác chăm sóc y tế tốt nhất cho các nạn nhân.
Pháp luật Tp. Hồ Chí Minh
Điều trị trái tuyến được thanh toán tối thiểu 40% chi phí BHYT
“Khi đi khám, chữa bệnh không đúng tuyến, quỹ bảo hiểm y tế (BHYT) sẽ thanh toán 40% chi phí điều trị nội trú tại bệnh viện (BV) tuyến trung ương, 60% tại BV tuyến tỉnh và 70% tại BV tuyến huyện. Từ ngày 1-1-2016 sẽ thanh toán 100% chi phí điều trị tại BV tuyến huyện”. Ngày 22-12, bà Tống Thị Song Hương, Vụ trưởng Vụ BHYT (Bộ Y tế), cho biết. Đặc biệt, BHYT sẽ thanh toán 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh đối với người có thời gian tham gia BHYT năm năm liên tục và có số tiền cùng chi trả chi phí khám bệnh, chữa bệnh lũy kế trong năm lớn hơn sáu tháng lương cơ sở, trừ trường hợp tự đi khám bệnh, chữa bệnh không đúng tuyến. Đồng thời đầu năm 2021, Bộ Y tế sẽ mở rộng khám bệnh, chữa bệnh tuyến tỉnh trong phạm vi cả nước, như vậy khám, chữa bệnh ở bất kỳ BV tuyến tỉnh nào cũng được thanh toán 100% chi phí điều trị BHYT.
Bác sĩ cấp cứu nạn nhân vụ sập hầm thủy điện: Chuyện bây giờ mới kể
Ba ngày sau khi 12 nạn nhân bị sập hầm thủy điện Đạ Dâng (Lâm Đồng) được đưa ra ngoài, các y bác sĩ BV Chợ Rẫy đã về đến TP.HCM. Trong hồi ức của họ, việc cấp cứu cho các nạn nhân là rất quan trọng và có nhiều “kỷ niệm” đáng nhớ trong đời. “Về phần y tế, chúng tôi cảm thấy thật vui viˋ đã được đóng góp sức mình vào cuộc cưu´ nạn. Chúc mừng tất cả các lực lượng đã cứu nạn thành công. Riêng tôi cảm thấy rất chủ động vì đã chuẩn bị tất cả các tình huống, kể cả tình huống xấu nhất. Mặc dù thời gian cấp cứu không lâu, bệnh nhân không nhiều, nhưng nếu không chuẩn bị sẵn các phương án thì sẽ không làm mọi việc được tốt như vậy đâu!”, PGS-TS-BS Trần Minh Trường, Phó Giám đốc BV Chợ Rẫy tâm sự.
Những phương án cấp cứu hoàn hảo
Khi xảy tra vụ việc, Bộ trưởng Bộ y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đã đến hiện trường chỉ đạo sẵn sàng cấp cứu cho các nạn nhân. Ngoài ngành y tế tỉnh Lâm Đồng, Bộ trưởng yêu cầu BV Chợ Rẫy chi viện. Đoàn thứ nhất BV đi có ba người, mỗi người chỉ mang một bộ đồ trên người và cấp tốc đến hiện trường. Sau đó, BV Chợ Rẫy cử thêm một đoàn thứ hai là PGS-TS Nguyễn Văn Khôi- Phó Giám đốc BV Chợ Rẫy làm trưởng đoàn, cùng bác sĩ chấn thương chỉnh hình, hồi sức cấp cứu và cấp cứu khoảng hơn 10 người. Về những việc này, chúng tôi cũng đã quá quen vì trước đó khi cấp cứu vụ sập gãy nhịp cầu Cần Thơ BV cũng là từng làm nên mọi việc không có vấn đề gì, kể cả phương tiện về kỹ thuật cũng vậy. Bộ trưởng Bộ Y tế căn dặn chúng tôi khá nhiều điều. Thứ nhất, cần phải bám vững vị trí địa hình, giao Sở Y tế Lâm Đồng cùng BV Chợ Rẫy hợp tác thật chặt, không để xảy ra sơ hở để hồi sức cho bệnh nhân khi cần thiết. Thứ hai là sẵn sàng cấp cứu hàng loạt khi hầm sập.Thứ ba là người bệnh khi cứu ra thì phải có lực lượng địa phương và báo cáo ngay để Bộ Y tế sẵn sàng hỗ trợ. Do đó, chúng tôi đã làm việc rất mạnh dạn, nếu như có bất cứ điều gì thì tôi báo cáo ngay với giám đốc Sở Y tế và Bí thư tỉnh ủy Lâm Đồng và Bộ trưởng rồi cứ thế mà làm. Giám đốc Sở Y tế Lâm Đồng cũng đã ra chỉ thị tất cả các đơn vị y tế phối hợp đều phải hoạt động dưới sự chỉ đạo của BV Chợ Rẫy, kể cả BV Lâm Đồng, gom về một mối để hợp tác cùng nhau. Về phác đồ cấp cứu, đây là một phương án hết sức tế nhị. Ngay từ trước đêm đưa nạn nhân ra, chúng tôiđã có phác đồ và đã báo cáo Bộ trưởng Y tế. Tiếp đó, phương án là phải biến trạm chỉ huy cứu hộ, trạm y tế thành trạm cứu thương. Chúng tôi báo với bí thư Tỉnh ủy và Bộ trưởng Y tế rằng phải dồn hết lực tại đó. Đồng thời, không được bỏ qua bất kỳ phương án nào, kể cảviệc phải đưa ra phương án xấu nhất là hầm sập và mọi người bị chết. Sau đó, lãnh đạo đã hoàn toàn nhất trí theo phương án đã đưa ra. Ai không đồng ý có thể không tham gia. Tránh tranh luận, bàn cãi. Do đó chúng tôi đã thống nhất theo cách chuẩn bị cứu hộ theo nhiều phương án vạch sẵn. Tiếp theo, quy trình sau khi cứu hộ thành công là khi đưa được nạn nhân ra, bác sĩ phải đeo ngay bảng số cho nạn nhân. Bảng này được chúng tôi chuẩn bị và mang theo từ BV Chợ Rẫy, trên bảng ghi số thứ tự từ 1-12 (số nạn nhân). Ngoài ra còn có phần ghi chú giờ, loại thuốc đã dùng, tình trạng nạn nhân... để bệnh viện tuyến trên còn nắm được khi bệnh nhân chuyển viện. Chúng tôi làm thế cho tiện bởi lúc rối ren không thể hỏi tên từng bệnh nhân được. Để nắm chắc tình hình, ngoài việc lên kế hoạch cụ thể, tôi cũng thực địa bằng cách vào tận cửa hầm để xem xét tình hình. Tận tay sờ vào đường ống bên ngoài nối vào trong hầm để cung cấp thức ăn, ô xy cho nạn nhân. Chân dẫm trên bùn đất đỏ nhão nhoẹt mà cảm thấy thương những người đang còn ở trong đó vô cùng. Tuy nhiên, tôi cũng nói với các anh em bên y tế rằng, trong trường hợp khi đưa được nạn nhân ra ngoài, bác sĩ không thể nào mặc áo bờ lu trắng dài lướt thướt mà chạy theo lực lượng cứu nạn, chỉ thêm vướng chân thôi. Đó là lý do khi những nạn nhân đầu tiên được đưa ra ngoài, không thấy có bóng dáng áo bờ lu. Việc của chúng tôi là chốt tại ngách hầm, tại trạm cấp cứu dã chiến để phân loại nạn nhân và giúp họ sau khi được cứu. Vào 2 giờ chiều ngày 19-12, có cuộc diễn tập để kiểm tra đầy đủ chăn dạ, bình dịch truyền… để chủ động trong công việc cứu hộ các nạn nhân. Mọi thứ phải được chuẩn bị thực sự chu đáo, đầy đủ, cụ thể, khi cần là dùng ngay, không bị lúng túng. Động tác đó được đánh giá rất quan trọng. Cuộc diễn tập rất nghiêm túc, y như thật khiến không ít người ở ngoài lúc đó tưởng rằng nạn nhân đã được cứu ra. Còn một điều lúc đó tôi rất băn khoăn, đó là đường lên cửa hầm thì dốc, lại khó đi. Vậy khi cứu được nạn nhân ra phải làm thế nào để khiêng họ về? Việc này bên công binh đứng ra giải quyết. Đúng là nước sông công lính, công binh họ bắt tay vào làm những bậc lên xuống bằng ván gỗ, rất nhanh, chắc chắn và đẹp nữa. Trong trại cũng đã sắp xếp đầy đủ, điện được chuẩn bị rất chu đáo. Gần 3 giờ chiều là diễn tập xong và mọi thứ sẵn sàng.
Nạn nhân đòi ăn cháo, ngán ăn dung dịch dinh dưỡng
Khi Phó thủ tướng Hoàng Trung Hải vào, các lực lượng đưa ra rất nhiều phương án cấp cứu, nhưng đầu tiên là phải cung cấp được thức ăn giàu dinh dưỡng, sữa, vitamin, kháng sinh, ô xy... cho nạn nhân trong hầm để duy trì sự sống cho họ. Việc này không khó với chúng tôi, nhưng cái khó lúc này ống truyền chỉ bé bằng ngón tay út, làm thế nào để chuyển thức ăn, nước uống đây? Sau khi nghiên cứu kỹ, hỏi qua ý kiến các chuyên gia, thậm chí yêu cầu anh em ở BV dưới TP.HCM nghiên cứu thêm từ sách vở, chúng tôi đã có phương án cho vấn đề này. Tôi báo cáo với anh Hải rằng đưa được ô xy, nước và cháo cho anh em còn kẹt trong hầm là tốt rồi. Tuy nhiên, BV hiện có dung dịch dinh dưỡng giàu năng lượng để cung cấp thêm cho anh em đang trong hầm. Hiện dung dịch đang trên đường từ TP.HCM lên đây. Nó sẽ giúp anh em trong hầm không bị đóivà đỡ lạnh. Những bịch dinh dưỡng này được đóng thùng và gửi theo xe khách Thành Bưởi. Cũng rất may, bên Thành Bưởi rất nhiệt tình nhận lời giúp đỡ, không những thế, họ còn chở thùng hàng vào tới công trường ngổn ngang đất đã rồi mới quay ra, tiếp tục hành trình. Dung dịch mà chúng tôi cung cấp cho các nạn nhân hôm đó là loại dinh dưỡng dành cho bệnh nhân trong trường hợp bệnh nhân nặng, phải nuôi ăn đặc biệt. Dung dịch này có hàm lượng năng lượng cao, 1 ml chứa đến đến 1,5 kcalo. Chính vì thế, nó giúp cơ thể chuyển hóa tốt hơn, cơ thể sinh nhiệt nhiều, bởi vậy cũng giữ ấm cơ thể tốt hơn. Đợt đầu BV Chợ Rẫy đưa lên 50 bịch dung dịch nuôi ăn, mỗi bịch 1000 ml. Dự tính mỗi nạn nhân một ngày cần 1- 1,5 bịch rưỡi. Tuy nhiên do nó có qua nhiều dầu mỡ nên khi bơm qua ống nỏ vào trong cho các nạn nhân rất khó. Dung dịch đặc, dầu mỡ nhiều nên nó cứ ứ lại, nguy cơ nếu vỡ ống nuôi ăn thì sẽ khó khăn hơn. Sau khi trao đổi với các chuyên gia, chúng tôi tìm cách pha loãng dung dịch với nước để dễ chuyển vào. Sau khi ăn, các nạn nhân báo ra là no rất lâu, thậm chí hơi… nặng bụng. Nhưng có lẽ do ăn cơm quen, nên họ chưa thể thích nghi với thức ăn mới này. Chúng tôi an ủi: "Các bạn cố gắng ăn cho đủ dinh dưỡng", nhưng họ nhất quyết nói chiều nay xin được ăn cháo chứ không ăn nước này nữa đâu vì nó khó nuốt và… không hấp dẫn. Chiều đó, khi chưa kịp đưa dinh dưỡng vào tiếp thì họ được cứu ra ngoài. Mọi việc sau đó diễn ra rất nhanh, nhanh không ngờ. Khi nạn nhân ra, y tế được chỉ đạo đứng tại chỗ để công binh rộng đường thực hiện nhiệm vụ cứu nạn. Mọi người ở đó ai cũng cười, phấn khởi. Khi ra tới, lập tức nạn nhân được đưa vào lán trại và sưởi ấm, truyền dịch, loại dịch nào, đắp chăn nào lên trước, chăn nào lên sau… mọi thứ đều được tiến hành rất tốt, rất nhịp nhàng vì đã được diễn tập. Lúc đó điện thoại kêu liên tục, mọi nơi đều gọi về hỏi có cần hỗ trợ gì thêm không? Chúng tôi bận rộn đến không đủ thời gian mà nghe đừng nói đến trả lời. Nạn nhân sau khi ra khỏi hầm mặc dù mới đầu rất khỏe (có người tự đi luôn, rất hiên ngang) nhưng ngay sau đó đều phải khiêng vì họ gục hết (có thể vì gió, hoặc kiệt sức vì ở lâu trong hầm tối, lạnh). Công binh khiêng nạn nhân ra, chúng tôi hoàn toàn chủ động trong cấp cứu. Tôi còn chạy qua chạy lại giữa các tốp, các trạm để nắm tình hình kịp thời. Sau 30 phút, chỉ còn có chị Ngọc là yếu nhất (chị này mặt rất xinh, nhìn rất có cảm tình). Khi đó chị ấy còn yếu, nên chúng tôi hỏi gì chỉ yêu cầu chị ấy lắc hay gật đầu là được rồi! Sau khi đánh giá tình hình bệnh nhân, chúng tôi chỉ giữ lại chị Ngọc ở tại chỗ để hồi sức. Còn những nạn nhân khác được chuyển dần lên tuyến trên. Chị Ngọc là người được chuyển lên viện cuối cùng, anh lái xe của BV Hoàn Mỹ cũng chạy xe chầm chậm, rất cẩn thận đưa bệnh nhân về BV đa khoa tỉnh Lâm Đồng. Có chuyện vui là khi xe cấp cứu chuyển 11 nạn nhân về bệnh viện đa khoa tỉnh Lâm Đồng. Bác sĩ trên đó gọi xuống nói có nạn nhân bị kích động, phải làm thế nào? Do lúc nạn nhân mới ra, chúng tôi đã cho họ đeo số rất cẩn thận nên hỏi lại bệnh nhân đó đeo số mấy? Họ nói không có đeo số. Tôi bảo rằng 12 người đều đeo số cả, vì chúng tôi chỉ có 12 cái bảng thôi. Chưa dừng ở đó, sau khi đếm họ báo lại có tất cả... 14 nạn nhân, một trong số đó đang bị kích động. Tôi ngớ ra, vậy chứ nạn nhân ở đâu mà lại dư ra hai người, trong khi chỉ cứu được có 12 người mà một người đang nằm tại đây (là chị Ngọc). Kiểm tra kỹ, hóa ra hai người đó là… người nhà của bệnh nhân. Ghi theo lời kể của PGS-TS-BS Trần Minh Trường, Phó Giám đốc BV Chợ Rẫy và BS Trương Dương Tiển, Khoa Hồi sức Cấp cứu BV Chợ Rẫy.
VietnamPlus
Bệnh viện Nhi Đồng Nai cứu sống bé sơ sinh bị hở thành bụng
Sau 15 ngày hồi sức hậu phẫu và áp dụng các biện pháp giảm áp ổ bụng, ngày 22/12, sức khỏe của bé Thạch An (sinh ngày 8/12/2014, cân nặng 2,3kg, ngụ tại huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai) đã ổn định. Bác sỹ Vũ Công Tầm, Trưởng khoa Phẫu thuật Gây mê hồi sức Bệnh viện Nhi Đồng Nai cho biết bé Thạch An được chuyển đến viện trong tình trạng hở thành bụng, ruột bị viêm dày, toàn bộ ruột và dạ dày ở ngoài ổ bụng. Xác định đây là ca bệnh khó, hiếm gặp nên các khoa chuyên môn tại bệnh viện đã phối hợp tiến hành gây, đồng thời nhanh chóng triển khai nhiều kỹ thuật chuyên môn như cách ly, bảo vệ khối ruột thoát vị, chống mất nhiệt, mất nước, chống nhiễm trùng, hồi sức tích cực... Sau 5 giờ chuẩn bị tiền phẫu, ca mổ mới bắt đầu và đã thành công. Hiện giờ, bé đã bú được sữa mẹ. Theo bác sỹ Tầm, sự thành công của ca mổ này bắt nguồn từ nhiều yếu tố, trong đó có việc bé được chuyển viện nhanh, sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ giữa các khoa, phòng của bệnh viện và êkíp phẫu thuật. Dị tật hở thành bụng là bệnh hiếm gặp (khoảng 1/10.000 ca sinh). Hiện nay, bằng siêu âm hoặc đo AFP có thể phát hiện sớm dị tật hở thành bụng. Hiện bệnh viện đang tiếp tục theo dõi diễn biến sức khỏe của bé, nếu không phát hiện bất thường, khoảng năm ngày nữa sẽ được xuất viện./.
Sắp thành lập Trung tâm Pháp y Tâm thần khu vực Tây Nam Bộ
Tại buổi làm việc giữa đoàn công tác của Bộ Y tế với Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ, ngày 22/12, tiến sỹ Phạm Văn Tác, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ (Bộ Y tế) cho biết sẽ thành lập Trung tâm Pháp y Tâm thần khu vực Tây Nam Bộ, có trụ sở đặt tại thành phố Cần Thơ. Dự kiến, Trung tâm Pháp y Tâm thần khu vực Tây Nam Bộ sẽ đi vào hoạt động từ ngày 1/6/2015. Trung tâm sẽ gồm 4 phòng chức năng gồm: Tổ chức-hành chính; tài chính-kế toán; kế hoạch tổng hợp-đào tạo nghiên cứu; điều dưỡng và 7 khoa gồm cận lâm sàng; dược; kiểm soát nhiễm khuẩn; dinh dưỡng; khám bệnh; giám định và khoa điều trị bệnh tâm thần theo yêu cầu. Trước mắt, khi mới được thành lập, trung tâm sẽ được Bệnh viện Tâm thần Cần Thơ hỗ trợ để có cơ sở hoạt động tạm thời cũng như tăng cường nhân lực cho trung tâm. Các Bệnh viện đa khoa Cần Thơ và Bệnh viện đa khoa Trung ương Cần Thơ sẽ phối hợp thực hiện kỹ thuật xét nghiệm chuyên sâu, giải quyết những vấn đề có liên quan đến công tác giám định cho trung tâm. Trung tâm Pháp y Tâm thần khu vực Tây Nam Bộ là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ Y tế, chịu trách nhiệm giám định pháp y tâm thần theo quyết định trưng cầu của các cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng và theo yêu cầu của cá nhân và tổ chức cho các đối tượng của 6 tỉnh, thành phố thuộc khu vực Tây Nam Bộ gồm Cần Thơ, Hậu Giang, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Kiên Giang và Cà Mau. Trung tâm sẽ chịu sự quản lý toàn diện của Bộ trưởng Bộ Y tế, sự chỉ đạo về chuyên môn nghiệp vụ của Bộ Tư pháp, Viện Pháp y Tâm thần Trung ương. Dự kiến, sau khi thành lập, trung tâm sẽ đáp ứng kịp thời 200 trường hợp trưng cầu giám định pháp y tâm thần mỗi năm của các cơ quan tố tụng trong khu vực Tây Nam Bộ, bảo đảm chính xác và hiệu quả trong việc thực hiện điều tra, giải quyết các vụ án. Tại buổi làm việc với Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Viết Tiến mong muốn thời gian tới, thành phố Cần Thơ sẽ tạo điều kiện thuận lợi để Trung tâm Pháp y Tâm thần khu vực Tây Nam Bộ đi vào hoạt động, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám định pháp y tâm thần phục vụ điều tra, tố tụng tại 6 tỉnh, thành khu vực Tây Nam Bộ. Ông Lê Văn Tâm, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ cam kết sẽ tạo điều kiện thuận lợi nhất để Trung tâm Pháp y Tâm thần khu vực Tây Nam Bộ hoạt động hiệu quả và tạo điều kiện thuận lợi để trung tâm xây dựng trụ sở trước năm 2017./.
Long An: Gia tăng số người bị rắn lục đuôi đỏ cắn phải nhập viện
Tại Long An, số lượng bệnh nhân bị rắn đuôi đỏ cắn tăng liên tục trong những tháng gần đây, làm cho không ít người dân sống ở vùng nông thôn hoang mang, lo sợ. Hiện nay, mỗi tuần Bệnh viện đa khoa trung tâm tỉnh Long An tiếp nhận từ 4-5 bệnh nhân bị rắn lục đuôi đỏ cắn. Bà Bùi Thị Niệm, trú tại xã Thạnh Lợi, huyện Bến Lức (Long An) nhập viện ngày 21/12 do bị rắn lục đuôi đỏ cắn. Theo bà Niệm, trong lúc bà làm cỏ thì bị một con rắn có đuôi đỏ lao ra cắn vào tay. Vài phút sau, con rắn này lao ra định tiếp tục cắn thì bà dùng cây đập chết. Sau đó, gia đình đưa bà nhập viện tại Bệnh đa khoa trung tâm tỉnh Long An với vết thương bị sưng tấy. Qua điều trị, hiện vết thương đã đỡ sưng và dự định bà Niệm sẽ xuất viện vào vài ngày tới. Theo thống kê của Bệnh viện đa khoa tỉnh Long An, trong vòng 6 tháng trở lại đây, tình trạng rắn lục đuôi đỏ cắn xảy ra tương đối thường xuyên. Theo đó, bệnh viện tiếp nhận khoảng 165 trường hợp bị rắn cắn, trong đó có gần 80 trường hợp bị rắn lục đuôi đỏ. Hầu hết, bệnh nhân tập trung ở các huyện Bến Lức, Tân Trụ, Đức Hòa. Bác sỹ Trang Văn Dương, Chuyên khoa Hồi sức tích cực và chống độc, Bệnh viện đa khoa Long An cho biết khi bị cắn, vấn đề quan tâm chính là sơ cứu ban đầu và điều trị chuyên sâu. Sơ cứu ban đầu là bất động chi và đưa đến cơ sở y tế có điều kiện, có huyết thanh kháng nọc rắn. Một số bà con có thói quen khi bị rắn cắn, biết đó là rắn độc thì dùng ga gô siết tứ chi chặt để quan niệm máu không chạy về tim. Đó là một số quan niệm sai lầm, vì nọc rắn về tim theo đường bạch huyết chứ không phải đường máu. Vì vậy ga gô dẫn đến vùng bị cắn có nguy cơ hoại tử. Một số trường hợp phải dẫn tới đoạn chi (cắt chi), tháo khớp. Cũng theo bác sỹ Trang Văn Dương, khi bị rắn lục đuôi đỏ cắn thì phải điều trị theo triệu chứng; huyết thanh kháng nọc rắn; triệu chứng lâm sàng cải thiện và xét nghiệm máu. Khi chỉ số huyết học rối loạn trong máu trở về bình thường, bác sỹ theo dõi 12 đến 24 tiếng đồng hồ, cho bệnh nhân xuất viện./.
Một thế giới
Hoang mang và báo động về ngôi làng HIV ở Campuchia
Một ngôi làng ở Tây Bắc Campuchia bỗng dưng có số ca mắc nhiễm HIV tăng đột biến trong thời gian gần đây. Nhà chức trách vừa bắt giữ một bác sĩ không có giấy phép hành nghê` bị nghi có liên quan đến việc gây ra tình trạng nhiễm bệnh hàng loạt ở ngôi làng HIV ở Campuchia.Một ngôi làng ở Tây Bắc Campuchia bỗng dưng có số ca mắc nhiễm HIV tăng đột biến lên đến 140 ca. Hiện số ca nhiễm đại dịch của thế kỷ đang có nguy cơ tăng cao tại làng Roka. Nhà chức trách vừa bắt giữ một bác sĩ không có giấy phép hành nghê` bị nghi có liên quan đến việc gây ra tình trạng nhiễm bệnh hàng loạt ở ngôi làng HIV ở Campuchia.Một ngôi làng ở Tây Bắc Campuchia bỗng dưng có số ca mắc nhiễm HIV tăng đột biến lên đến 140 ca. Hiện số ca nhiễm đại dịch của thế kỷ đang có nguy cơ tăng cao tại làng Roka. Nhà chức trách vừa bắt giữ một bác sĩ không có giấy phép hành nghê` bị nghi có liên quan đến việc gây ra tình trạng nhiễm bệnh hàng loạt ở ngôi làng HIV ở Campuchia.Một ngôi làng ở Tây Bắc Campuchia bỗng dưng có số ca mắc nhiễm HIV tăng đột biến lên đến 140 ca. Hiện số ca nhiễm đại dịch của thế kỷ đang có nguy cơ tăng cao tại làng Roka. Nhà chức trách vừa bắt giữ một bác sĩ không có. Hiện số ca nhiễm HIV dương tính đã lên đến 140 ca tại làng Roka. Con số sẽ không dừng lại ở đó trong thời gian tới.Các nhà chức trách đã bắt giữ bị bác sĩ từng có 20 năm sinh sống trong vùng. Các điều tra viên cho rằng chính người này đã vô tình dùng kim tiêm bị nhiễm trùng để chích cho bệnh nhân, khiến việc lây lan HIV bùng phát tại địa phương.Hiện báo giới chưa tiếp cận được nhân vật bị tình nghi là bác sĩ Yem Chrin. Các nhà chức trách Campuchia cho biết họ sẽ điều tra thêm các nguyên nhân khác có thể làm dịch HIV bùng phát ở làng Roka, gần Battambang.Viện Nghiên Cứu Pasteur ở thủ đô Phnom Penh cho hay tại làng này số ca nhiễm HIV, virus gây ra bệnh AIDS, đã gia tăng đột biến từ 90 lên 140 từ 19.12.Viện trưởng Didier Fontenille cho hay hiện các mẫu xét nghiệm tiếp tục được gởi về Viện của ông. Vài mẫu cho kết quả âm tính với HIV.Các nhóm tình nguyện của tổ chức Y Tế Thế Giới WHO và Chương trình phối hợp của Liên Hiệp Quốc về chống HIV /AIDS (UNAIDS) đã đến làng Roka để điều tra nguyên nhân của việc những ca nhiễm HIV tăng vọt đáng báo động.Cuộc khủng hoảng y tế ở ngôi làng HIV ở Campuchia đã làm người dân nước này hoảng loạn. Nguyên do cũng một phần là Campuchia đã kìm hãm được đà lây lan nhanh của đại dịch từ những năm 1990 sau khi nhận sự giúp đỡ từ những tổ chức y tế quốc tế.Trước những diễn biến của việc lây nhiễm HIV ở làng Roka, Thủ Tướng Hunsen còn thậm chí xuất hiện trên truyền hình trong một chương trình đặc biệt để kêu gọi người dân Campuchia đừng hoảng loạn. Ông Hunsen phat đi thông điệp sẽ cho tiến hành một cuộc điều tra.Campuchia từng thành công trong việc tuyên truyền qua truyền hình và đài phát thanh cùng với các hoạt động tuyên truyền trên đường phố để kêu gọi người dân sử dụng bao cao su.Hiện nay số tỉ lệ mắc HIV đã giảm còn 0.4 % trên tổng dân số Campuchia. Vào năm 1998, con số này là 2%, theo dữ liệu từ Trung Tâm HIV/AIDS Quốc Gia.Tuy có sự trấn an của người đứng đầu chính phủ Campuchia, dân chúng làng Roka càng thêm hoảng loạn khi số ca bị nhiễm HIV tăng nhanh.Họ thề sẽ tìm ra người gây ra việc lây nhiễm HIV và giết chết người này.Cuộc khủng hoảng y tế ở Roka bắt đầu từ cuối tháng 11, khi đó, các bác sĩ ở Trung Tâm Y Tế Roka chấn đoán một cụ ông 74 tuổi nhiễm HIV dương tính, theo tuyên bố của bộ Y tế Campuchia và tổ chức WHO.Sau khi biết kết quả xét nghiệm, người đàn ông này đã gởi cháu gái và con rể của mình đi thử máu. Cả hai người này đều nhiễm HIV.Người đàn ông này sau đó đã kêu gọi tất cả các dân làng Roka từng được bác sĩ Yem Chrin chữa trị phải đi làm xét nghiệm HIV.Sau đó thì con số các ca nhiễm mắc căn bệnh thế kỉ tăng lên trông thấy.Ông Man Bunhent, Bộ trưởng y tế Campuchia nói cuộc điều tra vẫn tiếp diễn và nhà chức trách đã được hỗ trợ các dịch vụ xét nghiệm và tư vấn HIV.Ông cũng kêu gọi mọi người tôn trọng quyền riêng tư của các gia đình đi làm xét nghiệm.“Chúng tôi rất bàng hoàng,” Viện Trưởng Fontenille của Viện Pasteur ở Pnom Penh cho rằng vụ việc ở làng Roka thật bất thường.
Tiền phong
Tốn tỷ đô ra nước ngoài chữa bệnh: Vì sao?
Hiện cả nước có khoảng 170 bệnh viện tư nhân với vốn đầu tư hàng chục nghìn tỷ đồng (chưa kể hệ thống bệnh viện công xuống tới cấp huyện). Tuy nhiên, theo Bộ Y tế, hằng năm người Việt vẫn đem hơn 2 tỷ USD ra nước ngoài chữa bệnh. Điều gì đang khiến bệnh viện gắn sao trong nước kém hấp dẫn?
Kỳ 1: Chuyện của những bệnh nhân VIP
Có những câu chuyện khiến ngay cả người vai vế trong xã hội cũng phát khóc khi phải chịu đựng lối ứng xử hống hách của một số bác sĩ tại bệnh viện của giới nhà giàu. Không ít bệnh viện gắn sao được xây to, trang bị hiện đại, nhưng cung cách ứng xử chưa tương xứng.
Nỗi khiếp đảm của nhạc sĩ Thanh Tùng
Mấy tháng trước, nhạc sĩ Thanh Tùng (nổi tiếng với nhiều ca khúc trữ tình: Lối cũ ta về, Lời tỏ tình của mùa xuân, Một mình...) bị sốt nhẹ, gia đình đưa ông vào Bệnh viện Quốc tế Việt Pháp (Hà Nội) khám. Sau khi xét nghiệm, chụp chiếu, gia đình được thông báo sức khỏe ông không đáng ngại, nhưng nên ở lại bệnh viện theo dõi thêm. Với thẻ thành viên ưu tiên (VIP), nhạc sĩ Thanh Tùng được nằm phòng riêng, có y tá chăm sóc, người nhà không cần ở lại (dù trước đó đã xin). Sáng hôm sau, anh Nguyễn Thanh Thông - con trai nhạc sĩ Thanh Tùng tới viện thăm, bất ngờ được thông báo bố đang nguy kịch phải chuyển Khoa Chăm sóc tích cực và thở máy. “Khi đó, bác sĩ Thọ (bác sĩ Nguyễn Ngọc Thọ, Trưởng khoa Chăm sóc tích cực - PV), nói bố tôi tình trạng rất xấu, khó qua khỏi, gia đình về chuẩn bị lo hậu sự là vừa. Tôi không hiểu bố mình bị làm sao nữa, mới hôm trước nhập viện, bác sĩ bảo không có gì đáng ngại. Sau một đêm đã phải thở máy”, anh Thông nhớ lại. Anh Thông hỏi bệnh tình thì được bác sĩ Thọ liệt kê đủ các lý do: Gãy xương, đột quỵ, viêm phổi nặng… “Nếu viêm phổi thì phải phát hiện ra ngay hôm đưa vào, sao sau một đêm đã nguy kịch?”, anh Thông nói. Gia đình nhạc sĩ Thanh Tùng khẳng định không tiếc tiền để ông được sử dụng liệu pháp chữa trị tốt nhất, thậm chí đưa ra nước ngoài nếu bác sĩ hướng dẫn. Nhận tin “về lo hậu sự đi”, anh Thông gọi các anh chị từ trong Nam, nước ngoài về bên bố. “Tôi xin gặp bác sĩ nhưng phải chờ gần hết buổi sáng vẫn không được ai tiếp. Lo lắng, tôi gõ cửa gặp bác sĩ Thọ một lần nữa hỏi, nhưng vị này không đưa ra được biện pháp chữa trị xác đáng và chỉ nhăm nhe giữ bệnh nhân ở lại thở máy từ 1 tuần tới 1 tháng để theo dõi”, anh Thông bức xúc. Trước tình cảnh này, con trai nhạc sỹ Thanh Tùng quyết định xin chuyển bố sang Bệnh viện Bạch Mai cạnh đó với hy vọng “còn nước, còn tát”. Tuy nhiên, bác sĩ Thọ không đồng ý, dẫn tới hai bên xảy ra to tiếng. Theo anh Thông, lúc gia đình đang bối rối, bác sĩ Thọ đáng ra phải có thái độ đúng mực để gia đình yên tâm. Đổi lại, bác sĩ Thọ to tiếng thách thức. “Ông ấy cởi kính, đập tay xuống bàn, rút máy ghi âm rồi tuyên bố: Anh nói đi, tôi sẽ ghi lại hết. Lúc đó, tôi chỉ muốn khóc vì bất lực. Chả lẽ muốn cứu bố mà cũng không được sao. Tôi đã tin tưởng đây là bệnh viện tư quốc tế nên không tiếc tiền đưa bố tới đây”, anh Thông kể. Sau một hồi cự cãi, van xin, thậm chí nhờ cả những người có vai vế trong xã hội tác động xin chuyển viện (trong khi bệnh nhân mỗi lúc càng nguy kịch), bác sĩ Thọ miễn cưỡng đồng ý cho gia đình đưa nhạc sĩ Thanh Tùng sang Bệnh viện Bạch Mai. Tuy nhiên, phía Bệnh viện Việt Pháp không bố trí bất cứ phương tiện nào hỗ trợ. Khi nhạc sĩ Thanh Tùng được đưa sang Khoa Cấp cứu (Bệnh viện Bạch Mai), căn cứ vào kết quả chụp chiếu, bác sĩ kết luận có dị vật trong phổi và có thể chữa được. “Các bác sĩ nghi dị vật là cháo, nếu đúng vậy thì chỉ có thể trong quá trình y tá Bệnh viện Việt Pháp cho ăn tối hôm trước làm bố tôi bị sặc. Vì khi nhập viện, ông chỉ bị sốt nhẹ, Bệnh viện Việt Pháp cũng đã làm đủ các xét nghiệm, chụp chiếu, không phát hiện bất thường ở phổi”, anh Thông nói. Sau hơn một tuần chữa trị tại Bệnh viện Bạch Mai, nhạc sĩ Thanh Tùng khỏe lại, được xuất viện.
Muốn giữ bệnh nhân để kiếm tiền?
Bức xúc với thái độ và chuyên môn của bác sĩ Bệnh viện Việt Pháp, ít tuần sau khi nhạc sĩ Thanh Tùng khỏe lại, anh Thông quay lại làm việc với lãnh đạo bệnh viện. Phó Tổng giám đốc Võ Văn Bản tiếp chuyện và khẳng định: Bệnh viện luôn có xe để bệnh nhân chuyển viện khi cần và sẵn sàng đáp ứng yêu cầu nếu gia đình muốn. “Không hiểu sao bác sĩ Thọ lại nói như vậy”, ông Bản nói. Khi nghe anh Thông thuật lại sự việc, ông Bản tỏ ra bất ngờ trước thái độ bác sĩ Thọ và khẳng định hành vi như vậy là sai; không đúng tôn chỉ làm việc của bệnh viện. Ông này cũng hứa sẽ có biện pháp xử lý thích đáng. Tuy nhiên, tới nay Bệnh viện Việt Pháp vẫn chưa có câu trả lời thỏa đáng cho gia đình nhạc sĩ Thanh Tùng. Một bác sĩ Khoa Cấp cứu (Bệnh viện Bạch Mai) cho biết: Những trường hợp như nhạc sĩ Thanh Tùng không phải hiếm, khoa đã tiếp nhận nhiều trường hợp chuyển từ bệnh viện tư sang cấp cứu. “Bệnh viện tư nhiều khi vì sức ép thu hút bệnh nhân và thu viện phí nên cố giữ bệnh nhân; khi chuyển sang cho chúng tôi bệnh tình đã khá nặng”.
Mê bệnh viện nước ngoài vì… dịch vụ
Vừa chữa bệnh ở Singapore về, bà Nguyễn Thị Nguyệt (70 tuổi, ở Chùa Bộc, Đống Đa, Hà Nội), cho biết: Năm 2008, bà bị tai biến do bệnh tiểu đường. Sau 2 năm chạy chữa tại Việt Nam nhưng chỉ hồi phục 70%, một số di chứng vẫn không hết. Năm 2010, bà Nguyệt quyết định sang Singapore. Sau gần 1 tháng cả chữa bệnh và du lịch, bà Nguyệt đã phục hồi hơn 90%, với chi phí chữa trị, thuốc men hơn 80 triệu đồng. “Bệnh viện của họ sạch sẽ, thái bộ bác sĩ, y tá phục vụ rất chu đáo vì người bệnh mà không đòi hỏi. Họ chỉ thu đúng số tiền hóa đơn”, bà Nguyệt nói. Anh Nguyễn Văn Nam (ở TP Vinh, Nghệ An) cho biết, cậu anh bị khối u ở phổi, nên anh đưa sang Singapore. Sau gần 1 năm, mỗi tháng khám và chữa trị khoảng 2 ngày. Tổng chi phí gia đình anh bỏ ra cho 1 năm chữa trị hơn 3 tỷ đồng. “Dịch vụ của họ thì luôn xứng đồng tiền bát gạo”.
Bộ Y tế thăm, tặng quà các nạn nhân vụ sập hầm thủy điện
Sáng 22/12, ông Vũ Thành Đông - Phó Chánh Văn phòng Bộ Y tế thừa lệnh Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến tặng quà cán bộ viên chức ngành y tế 50 triệu đồng trong vụ cứu hộ 12 nạn nhân sập hầm thủy điện, đồng thời thăm hỏi, tặng quà các nạn nhân đang điều trị tại bệnh viện. Ông Đông cho biết Bộ Y tế đánh giá rất cao tinh thần trách nhiệm, công tác chuẩn bị bài bản, nỗ lực cố gắng hết mình của ngành y tế Lâm Đồng trong việc cứu hộ cứu nạn, chăm sóc tốt sức khỏe của các nạn nhân trong sự cố sập hầm tại công trình thủy điện Đạ Dâng – Đạ Chomo. Với việc toàn bộ 12 nạn nhân được cứu sống, phục hồi sức khỏe tốt và đang chuẩn bị xuất viện, ngành y tế đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Bộ Y tế sẽ có bằng khen biểu dương thành tích của những tập thể cá nhân xuất sắc. Đại diện Bộ Y tế cũng đã đến các phòng bệnh chia vui với 12 công nhân vừa thoát hiểm; thăm hỏi sức khỏe, dặn dò các bệnh nhân tuân thủ phác đồ điều trị, sau khi được xuất viện cũng phải tiếp tục làm theo tư vấn của y bác sĩ để sức khỏe hồi phục hoàn toàn. “Thời gian dài sống trong hoàn cảnh khắc nghiệt như thế sẽ nảy sinh nhiều vấn đề phức tạp về mặt sức khỏe, không nên chủ quan”- ông Đông nói. Dịp này Bộ Y tế cũng hỗ trợ mỗi nạn nhân 5 triệu đồng.
Hà Nội mới
Gala “Mang âm nhạc đến bệnh viện”
Chào mừng 70 năm Ngày thành lập QĐND Việt Nam, BTC chương trình "Mang âm nhạc đến bệnh viện" sẽ tổ chức một đêm nhạc đặc biệt vào 19h30 ngày 23-12, tại hội trường lớn Bệnh viện TƯ Quân đội 108 (số 1 Trần Hưng Đạo, Hà Nội), phát sóng trực tiếp trên kênh ANTV. Đây cũng chính là Gala kỷ niệm 3 năm thực hiện chương trình "Mang âm nhạc đến bệnh viện" để góp phần cổ vũ, động viên tinh thần người bệnh, y - bác sĩ tại Hà Nội, TP Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành khác. Chương trình lần này có sự góp mặt của NSND Quang Thọ, NSƯT Hồng Liên, ca sĩ Lan Anh, Minh Chuyên, Thái Thùy Linh, Lê Anh Dũng, MC Mỹ Vân, diễn viên Hoàng Tùng, Anh Tú, Hải Yến và các em nhỏ tới từ CLB Nghệ thuật Taca Emca... Hoa hậu Việt Nam 2014 Nguyễn Cao Kỳ Duyên sẽ tham gia chương trình, giao lưu với khán giả tại Bệnh viện TƯ Quân đội 108.
Lao động
Công đoàn Y tế Việt Nam: 200 thí sinh tuyên truyền “Người VN ưu tiên dùng thuốc VN”
Tại TP Cần Thơ, CĐ Y tế VN phối hợp với ngành y tế khu vực 5 tổ chức hội thi ”Người VN ưu tiên dùng thuốc VN”. 200 thí sinh đến từ 14 đơn vị y tế trong khu vực đã tham dự. Hội thi nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục, vận động CNVCLĐ ngành y tế và cộng đồng xã hội ưu tiên dùng thuốc VN, qua đó góp phần tăng tỉ lệ sử dụng thuốc sản xuất trong nước, góp phần giảm chi phí cho bệnh nhân, đồng thời thúc đẩy ngành sản xuất, kinh doanh dược phẩm Việt Nam phát triển. Kết thúc hội thi, Ban tổ chức đã trao 3 giải A cho 3 đội xuất sắc nhất, sẽ đại diện cho khu vực tham gia hội thi cấp ngành y tế toàn quốc.
Quân đội nhân dân
Bé trai thụ tinh trong ống nghiệm đầu tiên tại IVF Bạch Mai đã xuất viện
Sáng 22-12, Bệnh viện Bạch Mai (Bộ Y tế) đã tổ chức lễ tiễn ra viện trường hợp thụ tinh trong ống nghiệm (IVF) lần đầu tiên tại Bệnh viện Bạch Mai.14 giờ 20 phút ngày 16-12, niềm vui vỡ oà trong tiếng khóc chào đời của bé Nguyễn Chí Thành. Bé trai Chí Thành nặng 3,5kg. Không giấu được những giọt nước mắt hạnh phúc, chị Đặng Thị Nhan (xã Kỳ Sơn, huyện Thuỷ Nguyên, Hải Phòng), mẹ của cháu Nguyễn Chí Thành, nghẹn ngào cảm ơn y, bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai, những người đã giúp cho ước mơ gần 20 năm hiếm muộn của vợ chồng chị trở thành hiện thực. Niềm vui của gia đình chị Nhan cũng là niềm vui của tập thể cán bộ Khoa Sản nói riêng và tập thể cán bộ Bệnh viện Bạch Mai nói chung. Ngày 31-12-2013, Bộ Y tế cho phép Đơn vị Hỗ trợ Sinh sản Bạch Mai (IVF Bạch Mai) được triển khai các kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm. Sinh sau đẻ muộn, nên IVF Bạch Mai có cơ hội tiếp cận với những kỹ thuật tiên tiến và trang thiết bị hàng đầu trong giai đoạn hiện nay. Tại buổi lễ, bà Lưu Thị Hồng- Vụ trưởng Vụ Bà mẹ và Trẻ em (Bộ Y tế) cho biết, hiện cả nước có 22 Trung tâm hỗ trợ sinh sản. Nghiên cứu trên toàn quốc do Bệnh viện Phụ sản trung ương và Đại học Y Hà Nội tiến hành trên 14.300 cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ (15-49) ở 8 tỉnh đại diện cho 8 vùng sinh thái ở nước ta cũng xác định tỉ lệ vô sinh của các cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ là 7,7%, nghĩa là có từ 700.000 đến 1 triệu cặp vợ chồng vô sinh, trong đó vô sinh nguyên phát là 3,9% và vô sinh thứ phát là 3,8%. Hiện nay, Việt Nam đã đạt được nhiều tiến bộ trong lĩnh vực hỗ trợ sinh sản, với tỷ lệ thành công từ 30 đến 40%.
Nhân dân
Bệnh viện Bạch Mai thực hiện thành công kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm
Sáng 22-12, em bé đầu tiên được sinh bằng kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm tại Bệnh viện Mạch Mai đã được ra viện về với gia đình. Thành công này đánh dấu thêm bước tiến vượt bậc của đội ngũ cán bộ, y bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai trong làm chủ các kỹ thuật y học, đồng thời góp phần đáp ứng nhu cầu của những cặp vợ chồng bị hiếm muộn, không phải ra nước ngoài chữa bệnh. Cháu bé đầu tiên được sinh bằng kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm là Nguyễn Chí Thành, là niềm vui vô bờ bến của anh Nguyễn Văn Hạnh và chị Đặng Thị Nhan ở Thủy Nguyên (Hải Phòng) sau 19 năm lấy nhau. Đơn vị Hỗ trợ Sinh sản Bạch Mai (IVF Bạch Mai) được Bộ Y tế cho phép thành lập cuối năm 2013 và chính thức đi vào hoạt động tháng 3-2014. Đến nay, cả nước có 22 đơn vị được Bộ Y tế cho phép thực hiện kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm. PGS, TS Phạm Bá Nha, Trưởng Khoa Sản (Bệnh viện Bạch Mai) cho biết: Được thành lập sau cho nên IVF Bạch Mai có cơ hội tiếp cận với những kỹ thuật tiên tiến và trang thiết bị hàng đầu trong giai đoạn hiện nay. Đến nay, đơn vị đã có hệ thống trang thiết bị đồng bộ, hiện đại, hệ thống phòng sạch theo tiêu chuẩn quốc tế, có khả năng triển khai hầu hết các kỹ thuật hỗ trợ sinh sản tiên tiến, nuôi cấy phôi phát triển đến phôi blastocyte, hệ thống theo dõi, giám sát phát triển phôi Primovision giúp cho việc lựa chọn phôi chuyển tốt nhất, tối ưu hóa các điều kiện chuyển phôi làm tăng tỷ lệ thành công của kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm. Bên cạnh các trang thiết bị hiện đại, đội ngũ chuyên gia của IVF Bạch Mai là các bác sĩ đầu ngành được đào tạo tại các trung tâm hàng đầu trên thế giới, như: Pháp, Đức, Bỉ, CH Séc, Nhật, Úc, Hàn Quốc… và có sự giúp đỡ của Trung tâm Hỗ trợ sinh sản Quốc gia và một số chuyên gia quốc tế có kinh nghiệm. Với thế mạnh là bệnh viện đa khoa hoàn chỉnh đầu ngành lớn nhất cả nước, nơi tập trung nhiều giáo sư, bác sĩ giàu kinh nghiệm của các chuyên khoa sâu sẽ hỗ trợ, tư vẫn hiện quả cho IVF Bạch Mai. Đến nay, IVF Bạch Mai đã giúp 20 trường hợp hiếm muộn có thai lâm sàng, trong đó có trường hợp phụ nữ đã 45 tuổi.
Vietnamnet
Bức thư xúc động gửi Bộ trưởng Thăng từ... viện K
- "Chẳng biết rồi mai đây, các bệnh nhân còn có cơ hội được nhìn thấy chiếc cầu vượt dành cho người qua đường trước cổng bệnh viện K Tân Triều hay không? Tôi viết thư chỉ để chia sẻ với ngài về một thực tế đang hiển hiện hàng ngày; để mong mỏi rằng có một điều gì đó làm ấm lòng những người đang rên xiết trong cơn đau bởi căn bệnh ung thư quái ác... " - bức xúc trước những hiểm họa giao thông, độc giả Bình Nguyên nhờ VietNamNet chuyển đến Bộ trưởng GTVT Đinh La Thăng bức thư này.
Kính thưa Bộ trưởng!
Gần đây tôi có dịp phải vào Bệnh viện K – cơ sở 3, Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội. Tôi sẽ không kể cho ngài bộ trưởng về những con người đang ngày đêm chống chọi với căn bệnh ung thư quái ác; càng không phải biên thư để nói chuyện của mình. Ngài là Bộ trưởng Bộ GTVT nên dĩ nhiên, tôi muốn chia sẻ với ngài về câu chuyện giao thông, chỉ mong ngài có thời gian để đọc đến dòng cuối cùng. (1) Bệnh viện K cơ sở 3 Tân Triều vừa được đưa vào sử dụng chưa lâu nhưng đã khám và điều trị cho hàng triệu lượt bệnh nhân trên cả nước. Với hệ thống cơ sở vật chất tốt và đội ngũ y bác sĩ giỏi, tâm huyết, đây là địa chỉ tin cậy cho rất nhiều bệnh nhân ung thư. Bệnh viện hoạt động, kéo theo hàng trăm dịch vụ ăn theo, biến khu vực này nhộn nhịp và một độ dân cư dày thêm. Bên này đường là bệnh viện, bên kia là hệ thống dịch vụ, từ siêu thị mini, các cửa hàng gia dụng đến quán hàng ăn vặt hàng ngày phục vụ bệnh nhân và người nhà chăm sóc. Và, con đường 70 trở thành 'vật cản ngăn cách' bệnh nhân từ bên này sang bên kia.... (2). Chắc Bộ trưởng sẽ thắc mắc rằng: Tại sao bệnh nhân đang điều trị lại sang bên kia đường để làm gì? Lẽ ra phải nằm trên giường bệnh chứ..? Đó là vì đặc thù điều trị căn bệnh này. Sau những đợt hóa trị, xạ trị, bệnh nhân có thể đi lại để tự chăm sóc bản thân, cũng là để khuây khỏa sau hàng giờ ngồi ngắm đống chai lọ và mớ dây truyền. Lúc đó, nhiều bệnh nhân đã sang bên kia đường để hòa vào cuộc sống hàng ngày, để quên đi nỗi đau đang day dứt, để tạm xa bệnh viện – nơi chỉ toàn thuốc men và bệnh tật. Nhưng, mỗi lúc qua đường, họ lại phải dắt díu nhau, tập hợp thành từng nhóm nhỏ để cùng nhau tránh dòng xe đang gầm gào lao tới. Nhất là lúc tan tầm, nhìn những người mặc bộ quần áo bệnh nhân dò dẫm từng bước sợ sệt giữa dòng phương tiện, chắc hẳn ai cũng cảm thương. Phần lớn bệnh nhân đều ở vùng quê nghèo, trải nghiệm giao thông ít nên 'kĩ năng' tránh xe lúc qua đường cũng hạn chế và nghiệp dư. Trong lúc đó, nơi này không có đèn xanh đèn đỏ, không có vạch kẻ đường cho người đi bộ, càng không có một cây cầu vượt dành cho người qua đường... (3). Một buổi chiều nọ, một cô gái khoảng 20 tuổi quê ở mãi Hà Giang qua đường vào chăm bố đang điều trị căn bệnh ung thư gan. Chẳng quen với dòng xe cộ vun vun lao qua, cô gái lóng ngóng một bước lùi hai bước tiến. Bất ngờ, chiếc ô tô 4 chỗ từ phía sau lao đến va quẹt vào lưng khiến cô gái ngã sóng soài. Cô bị gãy chân phải vào điều trị ngay tại Bệnh viện K, cách đó vài dãy nhà là bố cô đang phải vật lộn với bệnh tật. Tình cảnh trớ trêu khiến người mẹ già lại phải bỏ ruộng nương, lặn lội xuống phố chăm 2 cha con... Thưa Bộ trưởng, tất cả chì vì thiếu một chiếc cầu dành cho người qua đường! (4). Vào buổi sáng cách đây không lâu, người mẹ và cậu bé đang điều trị bệnh ung thư xương tại khoa Nhi sang bên kia đường để lấy cháo từ thiện. Nhà em nghèo nên mỗi lúc có tin phát cơm cháo từ thiện, em thường xuất hiện đầu tiên. Sau khi có 2 phần cháo nóng hổi, 2 mẹ con dò dẫm trở về bệnh viện. Lúc qua đường, chiếc xe máy do 3 thanh niên phóng nhanh lướt vù qua. Người mẹ vội kéo con sát bên mình. Cậu bé hét toáng lên rồi ôm cứng vào người mẹ không chịu buông ra. Còn mẹ cậu thì bị xây xát nhiều vì ngã. 2 bát cháo đổ lênh láng ra mặt đường – bữa sáng của 2 mẹ con đã không còn. Bên kia đường vẫn còn phát cháo từ thiện, nhưng mẹ và cậu chẳng dám quay lại để xin cháo... Thưa Bộ trưởng, tất cả chỉ vì thiếu một chiếc cầu vượt dành cho người qua đường. (5). Thưa Bộ trưởng! Tôi vẫn biết ngài bận rộn với trăm công nghìn việc, chẳng có thời gian nào để cuốc bộ qua một ngã tư nhộn nhịp. Nhưng, nếu lúc nào đó có dịp qua Bệnh viện K – Tân Triều, xin ngài hãy xuống xe và đi bộ qua bên kia đường; lúc đó, ngài sẽ hiểu thứ mà hàng ngàn bệnh nhân, người nhà bệnh nhân đang phải đối phó hàng ngày... (6). Tôi vẫn biết, để xây dựng một công trình giao thông (từ một chiếc cầu vượt cho người đi bộ đến hệ thống đường sắt trên cao) đều phải có lộ trình; phải nghiên cứu, khảo sát, đo đạc, đề xuất, trình duyệt... nhưng nếu có thể, xin ngài cho được 'ứng' trước một chiếc cầu vượt cho người qua đường ở khu vực này. Chỉ đơn giản vì đó là lợi ích sát sườn của mỗi người dân, là cái hiển hiện hàng ngày mà nếu chưa giải quyết, có thể phải trả giá bằng máu, thậm chí là tính mạng. Nếu được vậy, người dân biết ơn ngài nhiều lắm... (7). Chẳng biết rồi mai đây, các bệnh nhân còn có cơ hội được nhìn thấy chiếc cầu vượt dành cho người qua đường trước cổng bệnh viện K Tân Triều hay không? Tôi viết thư chỉ để chia sẻ với ngài về một thực tế đang hiển hiện hàng ngày; để mong mỏi rằng có một điều gì đó làm ấm lòng những người đang rên xiết trong cơn đau bởi căn bệnh ung thư quái ác... Rất mong ngài cảm thông về sự đường đột này! Kính thư! Bình Nguyên