Hà Nội mới
Trực cấp cứu trong những ngày Tết: Tìm hạnh phúc trong công việc
Theo các bác sĩ có "thâm niên ăn Tết ở bệnh viện", kỷ lục về số lượng bệnh nhân trong năm hầu như rơi vào những ngày đầu năm mới. Tuy nhiên, cũng như mọi năm nhờ chuẩn bị kỹ càng, chủ động lên kế hoạch ứng phó chi tiết nên các bệnh viện (BV) đều đáp ứng tốt nhu cầu cấp cứu, điều trị cho người dân trong những ngày nghỉ Tết Ất Mùi 2015. Ở nơi người "xông đất" là bệnh nhân. Năm nào cũng vậy, ước muốn lớn nhất đối với những thầy thuốc trong dịp năm mới là có ít bệnh nhân để được nhàn nhã thưởng xuân, nhưng chưa có năm nào như ý. Như đã thành quy luật, điều mà các bác sĩ có "thâm niên ăn Tết ở BV" đúc kết, những kỷ lục về số lượng bệnh nhân trong năm hầu như đều rơi vào những ngày đầu năm mới.
Những ngày Tết Ất Mùi này, có mặt tại khoa Cấp cứu (BV Hữu nghị Việt - Đức), chúng tôi thấm thía nỗi vất vả của các bác sĩ làm nhiệm vụ trực cấp cứu trong những ngày Tết, những người đã phải hứng chịu hậu quả nặng nề từ những buổi liên hoan, tiệc tùng, chúc tụng đến "quên cả đường về". Giám đốc BV - PGS.TS Nguyễn Tiến Quyết cho biết, năm nào cũng vậy, vào những ngày Tết, số người bị tai nạn giao thông, phải nhập viện đều tăng đột biến so với bình thường. Năm nay, số ca tai nạn không nhiều hơn dịp Tết năm ngoái nhưng tỷ lệ ca nặng lại nhiều hơn. Các ca tai nạn nặng chủ yếu là chấn thương sọ não do không đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông. Chỉ tính riêng trong các ngày từ 28 tháng Chạp năm Giáp Ngọ đến mùng 2 Tết Ất Mùi, BV Việt - Đức đã cấp cứu cho 631 bệnh nhân, trong đó có 481 trường hợp bị tai nạn (gồm 279 ca tai nạn giao thông, 202 trường hợp bị tai nạn trong sinh hoạt và tai nạn lao động). Điều đáng nói là đa số bệnh nhân "xông đất" BV trong những ngày đầu năm mới đều là "ma men", gây tai nạn giao thông hoặc gặp nạn trong lúc say khướt.
Trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Ất Mùi, BV Việt - Đức bố trí hơn 300 người trực ở tất cả các khoa, trong đó có 52 bác sĩ và hơn 250 điều dưỡng. Mặt khác, BV cũng tăng cường thêm bàn mổ và các đội cấp cứu. Ngày đầu năm mới Ất Mùi, tại phòng Hồi sức cấp cứu của khoa Cấp cứu có gần chục bệnh nhân đang được theo dõi. Người rơi vào trạng thái hôn mê do bị chấn thương sọ não, người nửa mê nửa tỉnh bởi đa chấn thương, người vật vã với những chấn thương do tai nạn lao động, tai nạn giao thông... Nhiều trường hợp, một bệnh nhân vào cấp cứu thì có đến gần chục người nhà theo sau, ai cũng cuống quýt, lo sợ. Các bác sĩ và điều dưỡng viên, ngoài việc nhanh chóng tiến hành cấp cứu cho bệnh nhân thì còn phải làm thêm nhiệm vụ giải tỏa áp lực tinh thần cho thân nhân người bệnh. Thay băng cho một bệnh nhân bị tai nạn giao thông nằm bất động vừa nhập viện, điều dưỡng Ngô Xuân Tiệp, khoa Cấp cứu (BV Việt - Đức) chia sẻ: "Những ngày Tết, các y bác sĩ vất vả hơn rất nhiều bởi trong những năm gần đây, số ca bệnh cấp cứu nặng thường có chiều hướng tăng lên nhiều hơn so với ngày thường".
Tại BV Bạch Mai, trong ba ngày Tết Ất Mùi (từ 30 Tết đến mùng 2 Tết), số bệnh nhân cấp cứu tăng 10-35% so với ngày thường, đa số trường hợp bị tai biến mạch máu não, suy hô hấp, suy thận, tăng đường huyết… Giám đốc BV Nguyễn Quốc Anh cho biết, nhiều năm qua, số lượng bệnh nhân nặng thường tăng cao vào các ngày nghỉ dài, do đó, BV đã tăng cường nhân lực ứng trực cũng như sẵn sàng đầy đủ phương tiện vận chuyển, cơ số thuốc, vật tư y tế để phục vụ người bệnh kịp thời, chu đáo. Ngoài ra, chế độ ăn bệnh lý cho các bệnh nhân được cung cấp đến tận các khoa, phòng, hỗ trợ tối đa cho bệnh nhân và người nhà của họ.
Niềm vui đêm giao thừa
Trong những ngày Tết Nguyên đán, năm nào cũng vậy, do phụ thuộc hoàn toàn vào tình trạng của sản phụ bởi họ có thể sinh bất cứ lúc nào nên các y bác sĩ của BV Phụ sản Hà Nội thường phải đón Tết trong tâm thế sẵn sàng ứng trực 24/24h. Năm nay cũng vậy, các y bác sĩ tại đây vui mừng chào đón bé trai bụ bẫm chào đời đúng thời khắc giao thừa. Nhập viện vào 13h 56 phút chiều 30 Tết, sản phụ Đỗ Thị Chi (Hoài Đức, Hà Nội) được gia đình đưa vào BV trong tình trạng chuyển dạ. Ngay lập tức, các bác sĩ trực tại BV Phụ sản Hà Nội đã tiến hành làm các xét nghiệm và đưa sản phụ vào phòng chờ đẻ. Khi những màn bắn pháo hoa rực rỡ đón chào năm mới Ất Mùi 2015 kết thúc cũng là lúc gia đình sản phụ Đỗ Thị Chi vui mừng đón thêm thành viên mới là một bé trai cân nặng 3,6kg. Giám đốc BV Phụ sản Hà Nội Nguyễn Duy Ánh chia sẻ, năm nào cũng vậy, dù không được đón giao thừa bên gia đình, người thân nhưng các y bác sĩ không thiếu niềm vui, niềm hạnh phúc mà không phải ai cũng được nếm trải, đó chính là được nghe thấy tiếng khóc chào đời của những em bé khỏe mạnh, xinh xắn.
Một mùa xuân mới đang về, các y bác sĩ tại BV của Thủ đô vẫn đang tất bật với nhiệm vụ cao cả của mình, giữa đủ cung bậc cảm xúc trước những buồn vui, xúc động của bệnh nhân trong căn phòng trải ga trắng lạnh lẽo. Khái niệm nghỉ Tết như không tồn tại ở các phòng phẫu thuật cấp cứu, thời gian như ngừng trôi, thế nhưng, ở đây, các bác sĩ được hưởng niềm vui lớn nhất khi cứu được một bệnh nhân thoát khỏi lưỡi hái tử thần.
BHYT gia đình: Nhiều ưu đãi, cũng không ít băn khoăn
Gần 2 tháng sau khi Luật BHYT có hiệu lực từ ngầy 1/1/2015, việc mua BHYT đang gặp nhiều vướng mắc, đặc biệt là với những hộ gia đình kinh tế không dư dả. Nguyên nhân là do, theo qui định cũ, người dân chỉ cần có nhu cầu, dễ dàng được mua BHYT tự nguyện. Còn nay, muốn mua bắt buộc cả hộ gđ phải cùng tham gia (trừ người đã mua hoặc được cấp thẻ BHYT).
An ninh thủ đô
Khởi động kỳ “Lễ hội xuân hồng” năm 2015
Sáng ngày 24/2, Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương đã tổ chức khai xuân bằng ngày hội hiến máu tình nguyện, "Chào xuân hồng” nhằm khởi động cho kỳ "Lễ hội Xuân hồng” năm 2015 trên cả nước.
GS.TS.Nguyễn Anh Trí, Viện trưởng Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương cho biết: “Việc hiến máu cứu người đầu năm là việc làm vô cùng có ý nghĩa và chúng ta là những người vinh dự được làm điều đó. Việc tham gia hiến máu đầu năm là dần xóa đi quan niệm hiến máu đầu năm sẽ không may mắn với suy nghĩ của một số người, việc tổ chức buổi hiến máu đầu năm của Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương báo hiệu mùa "Lễ hội Xuân hồng" 2015 - Lễ hội của lòng nhân ái đã bắt đầu.
Nhân dân
Kịp thời cứu chữa người bệnh trong những ngày Tết
Đến thời điểm này có thể nói, hoạt động y tế cơ bản đáp ứng được công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cho người dân trong những ngày Tết vừa qua. Các bệnh viện đã điều chỉnh kế hoạch trực phù hợp thời gian nghỉ dài ngày; mở thêm phòng cấp cứu, tăng bác sĩ trực... cho nên việc khám, cấp cứu người bệnh được thực hiện kịp thời. Theo ghi nhận của phóng viên Báo Nhân Dân tại một số bệnh viện cho thấy sự nỗ lực hỗ trợ, thăm khám, cấp cứu kịp thời đó đã làm ấm lòng những người không may mắn.
Tiến sĩ Dương Đức Hùng, Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) cho biết, trong năm ngày qua, trung bình mỗi ngày bệnh viện tiếp nhận khám, cấp cứu cho 300 đến 400 người bệnh; tổng số người bệnh điều trị tại bệnh viện luôn duy trì ở mức hơn 1.000 trường hợp. Do bố trí trực hợp lý như: tăng thêm bàn khám tại các khoa để "chia lửa" cho khu vực cấp cứu; khoa thận nhân tạo vẫn huy động 100% quân số, làm việc như ngày thường... cho nên người bệnh được chuyển đến bệnh viện được phân loại, xử lý nhanh nhất. Những trường hợp từ tuyến dưới chuyển lên phần lớn là bệnh nặng đều được cho nhập viện, còn những trường hợp nhẹ chủ yếu ở Hà Nội được các bác sĩ thăm khám, kê đơn thuốc và cho điều trị ngoại trú.
Thống kê trong ngày 21-2 (mùng 3 Tết) bệnh viện tiếp nhận khám, cấp cứu cho 307 người bệnh, trong đó có năm ca tai nạn giao thông, ba ca ngộ độc thức ăn...; 134 người bệnh đã được nhập viện điều trị nội trú; tổng số người bệnh tại viện là 1.061 người.
Tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức (Hà Nội), do công tác chuẩn bị khá kỹ (mỗi ngày có 220 nhân viên y tế, trong đó có 50 bác sĩ cùng đầy đủ các trang thiết bị) cho nên đến thời điểm này tất cả người bệnh không may vào cấp cứu đều được xử lý ngay. Tuy vậy, điều đáng quan tâm là có đến gần 50% số người bệnh nhập viện là do tai nạn giao thông, trong đó nhiều ca bị chấn thương sọ não, đa chấn thương. Ngay tại Phòng khám cấp cứu chiều mùng 4 Tết (22-2), nét mặt thất thần, lo lắng vẫn còn hiện rõ trên nét mặt của anh Bàn Văn Quyền (xã Minh An, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái) khi đang chăm sóc người nhà là Bàn Sinh Xuân.
Trước đó, chiều mùng 3 Tết, sau khi uống rượu, anh Xuân đi xe máy và tự đâm vào dải phân cách đường, bị dập nát cẳng chân phải và chấn thương vùng mặt, phải chuyển tới bệnh viện tuyến trên. Bác sĩ Dương Trọng Hiền, Phó Trưởng khoa Cấp cứu cho biết thêm: Anh Xuân là một trong số 70 người được đưa đến bệnh viện cấp cứu trong ngày 22-2 (từ 6 giờ sáng đến 3 giờ 30 phút chiều). Cũng đến thời điểm đó, các bác sĩ ở đây đã phải mổ cấp cứu sáu trường hợp bị chấn thương sọ não.
Còn theo thống kê của Phòng kế hoạch tổng hợp, trong các ngày 30 và mùng 1, 2, 3 Tết, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức tiếp nhận cấp cứu cho 489 người bệnh. Tại TP Hồ Chí Minh, thống kê của Bệnh viện Chợ Rẫy cho thấy trung bình mỗi ngày nghỉ Tết, bệnh viện này tiếp nhận hơn 150 người bệnh nhập viện, trong đó cao điểm vào mùng 1 Tết có tổng cộng 257 trường hợp điều trị tại Khoa Cấp cứu, số người nhập viện vì tai nạn giao thông là 70 người. Trong số người nhập viện, có hơn 60 trường hợp bị chấn thương sọ não và đa số có sử dụng rượu, bia. Con số này cũng tăng nhiều so với dịp Tết năm trước.
Trong bảy ngày Tết vừa qua, các khoa, phòng của Bệnh viện T.Ư Huế tiếp nhận khám bệnh, cấp cứu cho hơn 2.500 lượt người, tăng gần 700 người so với Tết Giáp Ngọ 2014. Trong số khám cấp cứu có 197 trường hợp tai nạn giao thông (có 42 trường hợp bị chấn thương sọ não); 18 trường hợp tai nạn do sinh hoạt, 17 trường hợp tai nạn do đánh nhau.
Trong số 1.113 bệnh nhân nhập viện điều trị nội trú, có 114 trường hợp phải phẫu thuật. Bệnh viện cũng đã tiếp nhận 84 trường hợp đến sinh đẻ (bao gồm cả mổ đẻ). Giám đốc Bệnh viện T.Ư Huế, GS,TS Bùi Đức Phú cũng cho biết: Trong những ngày Tết Ất Mùi, bệnh viện đã tạo mọi điều kiện cho những người bệnh ở lại điều trị an toàn. Nhằm động viên, chia sẻ với các bệnh nhân ở lại, bệnh viện đã tặng quà cho tất cả số bệnh nhân, mỗi suất quà trị giá từ 200 đến 300 nghìn đồng/người, gồm tiền mặt với các nhu yếu phẩm. Bệnh viện còn hỗ trợ 150 nghìn đồng vào suất ăn của mỗi người bệnh trong ba ngày Tết (30 tháng Chạp, mùng 1 và 2 Tết).
Theo báo cáo nhanh của Bệnh viện Đà Nẵng, đến trưa 22-2 (mùng 4 Tết), có 225 bệnh nhân đến khám, cấp cứu. Trong đó, nhập viện cấp cứu do các loại tai nạn có 67 trường hợp; có bốn ca bị chấn thương sọ não nặng trong 38 nạn nhân cấp cứu do tai nạn giao thông. Còn tại các bệnh viện tuyến quận, huyện và Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng, số người bệnh nhập viện khám trong những ngày Tết phần lớn là trẻ em, người già với các bệnh cảm cúm, sốt phát ban do thời tiết giao mùa. Dù chưa hết thời gian nghỉ, nhưng theo nhiều bác sĩ, đây có thể là cái Tết bình yên của người dân Đà Nẵng khi số vụ tai nạn giao thông giảm mạnh trong mấy ngày cao điểm Tết.
Sáng mùng 4 Tết, có mặt tại Bệnh viện Ung thư Đà Nẵng, nơi có gần 100 người bệnh ung thư giai đoạn cuối ở lại điều trị trong những ngày Tết, chúng tôi được chứng kiến tinh thần và tấm lòng của các y bác sĩ tại đây khi cùng với người bệnh chống chọi lại với tử thần. PGS,TS Nguyễn Hữu Toàn, Phó Giám đốc Bệnh viện Ung thư Đà Nẵng, chia sẻ: trong ba ngày tết, ngoài sự hỗ trợ chung của thành phố, bệnh viện còn đến thăm, tặng quà cho người bệnh tại giường bệnh, tổ chức nấu cơm miễn phí cho người bệnh, người nhà người bệnh trong mấy ngày qua.
Giảm bớt nỗi lo khi vào bệnh viện
Ai cũng biết việc duy trì môi trường trật tự, an toàn, lành mạnh tại bệnh viện là rất cần thiết. Tuy nhiên, theo phản ánh của bạn đọc, trong thời gian qua, tình trạng lộn xộn, mất an ninh trật tự tại các bệnh viện, nhất là các bệnh viện lớn đã làm ảnh hưởng không nhỏ tới hiệu quả của công tác khám, chữa bệnh và tâm lý người bệnh.
Theo số liệu thống kê, hiện cả nước có khoảng 13.000 bệnh viện (BV), trong đó Hà Nội là một trong những thành phố tập trung nhiều BV đầu ngành như: Bạch Mai, Phụ sản trung ương, Nhi trung ương, K, Việt Đức, Xanh Pôn... Các BV này thường xuyên trong tình trạng quá tải, đông đúc và các vụ người nhà, bệnh nhân bị mất cắp tài sản và bị kẻ xấu lợi dụng lừa đảo xảy ra như "cơm bữa". Người dân khi bị bệnh bắt buộc phải vào BV điều trị thì ngoài nỗi lo sức khỏe lại phải gánh thêm nỗi lo mất mát tài sản. Mới đây, lực lượng bảo vệ BV Bạch Mai bắt quả tang đối tượng ở Can Lộc (Hà Tĩnh) giả danh bác sĩ của BV, vào tận Khoa Chẩn đoán hình ảnh để lừa đảo khám rồi thu tiền của người bệnh. Với thủ đoạn này, đối tượng đã tiến hành hàng chục vụ lừa đảo ở nhiều BV khác.
Còn tại Khoa Khám bệnh của BV Đa khoa Xanh Pôn cũng luôn đông người khám vào các buổi sáng. Đây là lúc kẻ gian trà trộn, lợi dụng để "hành nghề". Theo lời kể của nhiều người nhà đưa con đi khám bệnh, thì nhiều người do sơ ý, đã bị kẻ gian lấy mất của. Có trường hợp bị mất hết cả tiền bạc và giấy tờ, điện thoại...
Trước nạn trộm cắp này, một số BV đã treo ảnh của những đối tượng trộm cắp để người dân biết mà đề phòng. Nhưng tình trạng mất cắp chưa có dấu hiệu giảm. Anh Hoàng Văn Vĩnh, quê ở Hà Nam, người từng bị trộm móc ví trong BV K (Hà Nội) cho biết: "Lần trước tôi đưa ông cụ từ quê lên đây khám, vừa mới đi vào cổng viện đã bị kẻ gian móc ví lúc nào không biết. Vậy là bao nhiêu tiền gom góp mang đi chữa bệnh cho bố bị mất sạch, tôi chẳng biết kêu ai. BV quá đông, nên kẻ gian đã lợi dụng để trà trộn vào". Không chỉ là nơi kẻ xấu dễ xâm nhập, BV còn ẩn chứa nhiều mối nguy từ chính những người nhà đến chăm sóc bệnh nhân với đủ mọi thành phần say rượu, "ngáo đá", người có tiền án, tiền sự... Như vụ việc ngày 3-11-2014, người đàn ông là em bệnh nhân ngang nhiên vào BV Đa khoa Xanh Pôn (Hà Nội) giữa ban ngày cắt chân chị gái... Điểm qua vài vụ việc bất an xảy ra trong BV thời gian gần đây cho thấy, tình hình an ninh tại trật tự hầu hết các BV rất đáng ngại. Đó là chưa kể các vụ bắt cóc trẻ em xảy ra mới đây ngay tại BV.
Ngoài sự quá tải và nạn trộm cắp, hiện nay, không ít BV còn xảy ra tình trạng người nhà bệnh nhân hành hung bác sĩ, bao vây BV. Từ năm 2013 đến nay, tại các BV trong toàn quốc đã xảy ra 14 vụ việc người nhà bệnh nhân hành hung nhân viên y tế khi đang thực thi nhiệm vụ. Trong đó, có những vụ bác sĩ bị chấn thương rất nặng, thậm chí đã thiệt mạng do người nhà bệnh nhân sử dụng hung khí để hành hung. Mới đây nhất là sự việc người nhà bệnh nhân tại Khoa Cấp cứu BV Bạch Mai đã dùng ghế đánh vào người bác sĩ, trong đó có một điều dưỡng đang mang thai.
Thực trạng này đã ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng khám, chữa bệnh của các cơ sở y tế và gây tâm lý hoang mang, lo lắng cho cán bộ y tế. Trao đổi ý kiến với Phó Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh (Bộ Y tế) Nguyễn Trọng Khoa, chúng tôi được biết, một trong những nguyên nhân của tình trạng mất an ninh trật tự tại các cơ sở khám, chữa bệnh là do lâu nay tại nhiều BV, đội ngũ y, bác sĩ vẫn chỉ lo công tác chuyên môn, chưa quan tâm đúng mức tới các biện pháp bảo vệ và bảo đảm an ninh trật tự. Bên cạnh đó là tình trạng quá tải BV, nhất là còn hiện tượng một số cán bộ y tế có thái độ ứng xử, giao tiếp với bệnh nhân chưa thật sự chuẩn mực và hợp lý.
Trước thực trạng mất an ninh trật tự tại các cơ sở y tế diễn ra phức tạp, nhất là vấn nạn nhân viên y tế bị bạo hành trong BV đang có xu hướng gia tăng, gây hậu quả nghiêm trọng đến sức khỏe, tinh thần, thậm chí là cả sinh mạng của nhân viên y tế, vừa qua đã có nhiều cuộc họp, hội thảo cũng như chỉ thị của Bộ Y tế nhằm giải quyết vấn đề này. Song để đẩy mạnh, nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, giảm bức xúc của người dân, xây dựng mạng lưới bảo đảm an ninh trật tự trong BV, thiết nghĩ cần sự phối hợp chặt chẽ từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài; trong đó, các BV cần xây dựng quy chế phối hợp giữa BV và công an, chính quyền địa phương trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự BV; hạn chế người nhà người bệnh vào các khu vực khám, chữa bệnh chuyên biệt của BV. Cần có một quy chế đặc thù cho các khu vực điểm nóng về an ninh BV như khoa cấp cứu, khoa khám bệnh, nên bố trí các lực lượng an ninh chuyên trách tại các vị trí này. Các BV cần cải cách thủ tục hành chính, nâng cao tinh thần thái độ và chất lượng trong khám, chữa bệnh, thực hiện cải tiến quy trình khám, chữa bệnh cũng như tăng cường tiếp nhận và xử lý ý kiến phản ánh của người dân về chất lượng dịch vụ khám, chữa bệnh thông qua đường dây nóng... Bên cạnh đó, các BV cần đầu tư, cải tạo nâng cấp cơ sở hạ tầng an ninh BV như: lắp đặt hệ thống ca-mê-ra, hệ thống cửa từ, chuông báo động... kiểm soát việc ra vào của người nhà bệnh nhân; thường xuyên giáo dục, đào tạo nhân viên BV kỹ năng xử lý tình huống, nắm bắt tâm lý người bệnh, đồng thời tổ chức tốt bộ máy bảo vệ, an ninh và hợp tác chặt chẽ với cơ quan công an phụ trách địa bàn.
Khám bệnh, cấp cứu cho hơn 226 nghìn lượt người bệnh
Theo báo cáo của Bộ Y tế, tình hình dịch bệnh trên toàn quốc trong dịp Tết Ất Mùi 2015 ổn định, không có diễn biến bất thường, chỉ ghi nhận một vài trường hợp, không thành ổ dịch; không ghi nhận trường hợp mắc mới cúm A (H5N1), A (H7N9); không phát hiện hành khách nhập cảnh nghi ngờ mắc các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm tại các cửa khẩu biên giới. Cụ thể, trong dịp này, cả nước có năm trường hợp tử vong nghi do ngộ độc thực ăn; bảy trường hợp sốt phát ban nghi sởi tại Hà Nội, Thanh Hóa, Tây Ninh; 31 trường hợp mắc tay, chân, miệng tại Ðồng Nai, An Giang, Ðồng Tháp; 26 trường hợp mắc sốt xuất huyết tại tỉnh Ðồng Nai, An Giang, Ðồng Tháp, Sóc Trăng; ba trường hợp mắc thủy đậu tại Ðồng Nai, An Giang, Yên Bái.
Theo số liệu báo cáo của hơn 1.000 bệnh viện trong dịp Tết Ất Mùi 2015, nhìn chung tình hình khám, cấp cứu, tai nạn giảm nhẹ so với Tết Giáp Ngọ 2014, tuy nhiên số tai nạn do pháo nổ lại tăng. Tổng số có hơn 226 nghìn lượt người bệnh được thu dung khám cấp cứu, trong đó khám cấp cứu tai nạn giao thông hơn 40 nghìn lượt; tai nạn do đánh nhau 6.207 trường hợp (có 15 trường hợp tử vong); tai nạn do pháo nổ là 55 trường hợp. Tổng số người bệnh nhập viện điều trị nội trú là 146.514 lượt; các bệnh viện đã thực hiện 16.374 ca phẫu thuật cấp cứu; đỡ đẻ, mổ đẻ thành công, đón 23.261 trẻ ra đời tại các bệnh viện...
Tiền phong
Tăng mạnh bệnh nhân do TNGT và đánh nhau
Dịp nghỉ Tết, số bệnh nhân nhập viện do tai nạn giao thông (TNGT) và đánh nhau tăng mạnh. Chỉ trong 5 ngày Bệnh viện (BV) Việt Đức đã tiếp nhận tới 600 ca cấp cứu, phần lớn là bệnh nhân bị TNGT và tai nạn sinh hoạt. Tình trạng bệnh nhân nhập viện do đánh nhau, ngộ độc rượu, thực phẩm cũng xảy ra tại BV Bạch Mai.
Hơn 6.200 ca nhập viện vì đánh nhau
Tại BV Việt Đức, điều đáng chú ý là có đến gần 50% số người bệnh nhập viện là do TNGT, trong đó nhiều ca bị chấn thương sọ não, đa chấn thương. Chiều ngày 23/2 (tức mùng 5 Tết), tại khoa Cấp cứu (BV Việt Đức), các bác sĩ và nhân viên y tế vẫn căng mình xử lý những ca TNGT nhập viện. Số liệu thống kê của Phòng kế hoạch tổng hợp (BV Việt Đức) cho thấy, từ ngày 30 đến mùng 4 Tết, BV đã tiếp nhận cấp cứu cho gần 600 người, đa phần là các ca do TNGT và tai nạn sinh hoạt.
Tại BV Việt Đức trong dịp Tết ngày nào cũng có bệnh nhân nhập viện vì đánh nhau gây thương tích. Tỷ lệ bệnh nhân nhập viện do đánh nhau tăng mạnh so với Tết năm 2014. Phần lớn bệnh nhân còn trẻ, đánh nhau trong tình trạng trong người có men rượu hoặc mâu thuẫn nảy sinh khi đi chơi Tết. Đáng tiếc có trường hợp bạn thân cùng ngồi chung cuộc nhậu cãi nhau, một người rút dao nhíp ra đâm bạn khiến anh này bị thương nặng, phải thở máy tại khoa Cấp cứu (BV Việt Đức).
Thống kê của Bộ Y tế cho thấy, nhập viện do ẩu đả đánh nhau cũng ở mức báo động với hơn 6.207 trường hợp đến bệnh viện khám, cấp cứu. Cụ thể, trong ngày 28 - 30 Tết số bệnh nhân nhập viện vì đánh nhau khoảng trên 700 ca. Trong ngày 2 và 3 Tết có 932 trường hợp nhập viện vì đánh nhau. Tính đến hết ngày mùng 4 Tết có 15 trường hợp tử vong vì đánh nhau.
Nhiều bệnh nhân tử vong vì đến viện muộn
Tại BV Bạch Mai, TS Dương Đức Hùng, Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp cho biết, từ 30 đến mùng 4 Tết, trung bình mỗi ngày BV tiếp nhận khám, cấp cứu cho 300-400 trường hợp. Tổng số bệnh nhân điều trị tại viện luôn duy trì ở mức trên 1.000 người. Theo bác sĩ Hùng, số ca nặng và tử vong trong thời gian này khá cao vì ngày Tết, người bệnh thường cố ở nhà, chỉ khi quá nặng mới chịu đi viện, có những bệnh nhân mãn tính bị tai biến khi đến viện đã xuất hiện dấu hiệu tê nửa người, thất ngôn.
Bác sĩ Lương Quốc Chính, khoa Cấp cứu (BV Bạch Mai) cho biết, dịp Tết, BV tăng thêm bàn khám tại các khoa để “chia lửa” cho khu vực cấp cứu; khoa thận nhân tạo vẫn huy động 100% quân số, làm việc như ngày thường nên bệnh nhân được chuyển đến viện sẽ được phân loại, xử lý nhanh nhất. Những trường hợp từ tuyến dưới chuyển lên phần lớn là bệnh nặng đều được cho nhập viện, còn những trường hợp nhẹ chủ yếu ở Hà Nội được các bác sĩ thăm khám, kê đơn thuốc và cho điều trị ngoại trú. Từ ngày 16-23/2 tại khoa Cấp cứu (BV Bạch Mai) có 12 bệnh nhân tử vong, chủ yếu do các bệnh tai biến, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính, 82 ca xin về. Có 1 bệnh nhân nhập viện vì đánh nhau.
Tại Trung tâm Chống độc (BV Bạch Mai) trong dịp Tết có 8 bệnh nhân ngộ độc thực phẩm, 6 ca ngộ độc rượu. Hiện, Trung tâm đang điều trị cho 2 bệnh nhân nam bị ngộ độc rượu “bán dưới mác Johnnie Walker Gold Label”. Bệnh nhân M.Q (22 tuổi, ở Hà Nội) cho biết, uống ở quán rượu khoảng 8 ly thì say và về nhà ngủ, tỉnh dậy nôn liên tục người mệt mỏi nên gia đình đưa vào BV điều trị. Tại đây các bác sĩ phải cho bệnh nhân dùng thuốc chống nôn, truyền dịch và theo dõi thêm xem có bị ngộ độc methanol không. Nằm giường bên cạnh, bệnh nhân H.M (ở Hà Nội) bị ngộ độc rượu dẫn tới xuất huyết dạ dày, nôn ra máu phải tiêm thuốc cầm máu.
Bác sĩ Nguyễn Trung Nguyên, Trung tâm Chống độc cho biết, trong dịp Tết, ngày nào cũng có bệnh nhân nhập viện tự tử bằng thuốc trừ sâu, thuốc diệt cỏ. Bác sĩ Nguyên cảnh báo, sau Tết dễ xảy ra tình trạng ngộ độc thực phẩm do người dân mua cá về chế biến, ăn cả mật cá trắm, cá trôi. Đặc biệt, tại các tỉnh miền núi phía Bắc dễ có tình trạng ngộ độc nấm rừng do mùa xuân nấm rừng phát triển mạnh.
Tiền Giang cấp cứu gần 10.000 người dịp Tết
Ngày 23/2, Sở Y tế tỉnh Tiền Giang cho biết, trong 8 ngày từ 27 tháng Chạp đến mùng 5 Tết, các bệnh viện trên địa bàn tỉnh tiếp nhận cấp cứu gần 10.000 bệnh nhân.
Trong đó, hơn 1.900 người do TNGT (104 người bị chấn thương sọ não), trên 800 người bị tai nạn trong sinh hoạt, 250 người bị thương do đánh nhau.(Tiền phong (trang 6).
Bệnh viêm gan A lây qua trái cây: Cục ATTP cảnh báo về trái cây đông lạnh Trung quốc
Chiều 24/2, lãnh đạo Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) cho biết: Mới đây, Cục đã nhận được thông tin về việc 13 người Úc được chẩn đoán nhiễm viêm gan A sau khi ăn hỗn hợp trái cây đông lạnh của Công ty Patties Foods được trồng tại Chilê và Trung Quốc, trước khi được đóng gói tại một nhà máy ở Trung Quốc.
Trước đó, 450.000 người Australia có thể đã ăn các quả đóng gói bị nghi ngờ chứa virus gây bệnh viêm gan A. Hiện 18 người đã được chẩn đoán mắc bệnh. Với thời gian ủ bệnh lên đến 7 tuần, các chuyên gia lo ngại nhiều trường hợp sẽ phát bệnh trong thời gian tới.
Tuổi trẻ
Hơn 6.200 người vào viện do... đánh nhau trong dịp Tết
Đánh nhau và tự tử phải vào viện là hai nhóm bệnh nhân nhiều và đáng chú ý trong dịp nghỉ Tết Ất Mùi này.
heo báo cáo chính thức của Bộ Y tế, từ ngày 15 đến 22-2 (27 tháng chạp đến mùng 4 tết) đã có trên 6.200 người phải vào viện do đánh nhau, trong đó có 15 người tử vong.
Đồng Nai, Đồng Tháp, An Giang, Kiên Giang... là những địa phương có số người phải vào viện vì... đánh nhau cao nhất nước.
Theo nhận xét của các bác sĩ, một phần nguyên nhân là đánh nhau sau va chạm giao thông khi đi chúc tết, chơi xuân và đánh nhau sau khi uống rượu bia.
Lỡ chạm vai cũng bị đâm chết
Theo Công an TP Huế (Thừa Thiên - Huế), tại TP này đã xảy ra một vụ ẩu đả gây chết người trong đêm 19-2 (mùng 1 tết) tại quán bar Zen Club. Hung thủ là Nguyễn Văn Hải Tuệ (20 tuổi, trú xã Phú Thượng, huyện Phú Vang) đã đâm chết một thanh niên 23 tuổi chỉ vì lỡ chạm vào vai gây khó chịu.
Thống kê của Trung tâm chấn thương chỉnh hình - Bệnh viện Trung ương Huế cho biết từ ngày 15 đến 22-2 đã tiếp nhận 35 trường hợp đánh nhau. Cao điểm là ngày 22-2, bệnh viện này tiếp nhận đến 15 trường hợp bị thương do đánh nhau, cao hơn hẳn các năm trước.
Tương tự, Công an huyện Gò Công Tây (Tiền Giang) cho biết khuya 22-2, sau khi uống rượu, Nguyễn Quốc Cường (27 tuổi) chở Huỳnh Minh Tuấn (16 tuổi) chạy ngang một quán vỉa hè ở thị trấn Vĩnh Bình, huyện Gò Công Tây.
Nhóm ba người của Trương Khải Thọ có nói với theo: “Đi đâu vậy mấy thằng nhóc?”. Cường về nhà lấy dao quay lại hỏi: “Thằng nào hồi nãy chửi tao?”.
Cả nhóm của Thọ liền bỏ chạy, riêng Thọ chưa kịp chạy thì bị Cường móc dao thủ sẵn trong người đâm liên tiếp hai nhát trúng vào hông sườn trái và chết trên đường đến bệnh viện.
Bác sĩ Hà Văn Tâm, giám đốc Bệnh viện Đa khoa thị xã Tân Châu (An Giang), cho biết mùng 2 tết bệnh viện tiếp nhận năm ca bị thương do đánh nhau, trong đó có một ca ở xã Long An tử vong.
Theo người nhà nạn nhân kể lại, sáng hôm ấy bạn bè tổ chức họp mặt lai rai mừng xuân, ông N.V.T. đến chung vui. Trong cuộc nhậu xảy ra xích mích dẫn tới cự cãi lớn tiếng nên ông T. bỏ ra ngoài lên xe máy về nhà.
Một bạn nhậu xách dao đuổi theo đâm khiến ông này gục tại chỗ. Mọi người đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng không kịp.
Còn bác sĩ Bùi Văn Te, giám đốc Bệnh viện Đa khoa trung tâm tỉnh An Giang, cũng cho hay có ngày nơi này tiếp nhận hơn chục ca, tất cả đều có nguyên nhân do xảy ra mâu thuẫn, xích mích sau khi đã dùng rượu bia quá chén. Ngoài ra một số trường hợp đánh nhau từ chỗ ăn thua cờ bạc.
Từ ngày 15 đến 22-2, các cơ sở y tế trong tỉnh An Giang đã tiếp nhận điều trị 284 ca bị thương tích do đánh nhau, ẩu đả, trong đó có ba người tử vong. Con số này tăng đột biến so với dịp tết các năm trước.
Nằm cấp cứu vẫn còn cãi vã
Tại Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất (Đồng Nai), bệnh nhân P.M.T. (ngụ Trảng Bom) bị chém gần đứt nhiều ngón tay trái, bác sĩ phải nối gân chỉ được hai ngón.
Còn tại khoa chấn thương chỉnh hình Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai sáng 23-2, còn ba bệnh nhân đang điều trị vì bị đả thương trong dịp tết.
Bệnh nhân Lê Văn Ngọc Hùng (42 tuổi, ngụ xã Xuân Hưng, huyện Xuân Lộc, Đồng Nai) được chẩn đoán bị gãy cổ xương đùi phải, đang đợi mổ. Trước đó, ông Hùng nhập viện tối 22-2 (mùng 4 tết) do bị cháu ruột đánh.
Kể lại sự việc, vợ ông Hùng cho biết ông Hùng cùng anh rể và hai đứa cháu ngồi nhậu tại nhà ông Hùng. Sau vài ly bia, giữa ông Hùng và cháu ruột xảy ra mâu thuẫn, người cháu nói: “Chú ăn gì mà ngu thế?”.
Ông Hùng trả lời: “Mày nói thế thì bước ra khỏi nhà tao chứ mày dạy tao hả?”. Bực tức, người cháu chạy về nhà lấy cây sắt quay lại đánh vào người ông Hùng khiến ông ngã quỵ tại chỗ.
Còn tại Kiên Giang, bác sĩ Nguyễn Tiến Dũng - khoa cấp cứu tổng hợp Bệnh viện Đa khoa Kiên Giang - cho biết bình quân mỗi ngày tết có khoảng 10 trường hợp nhập viện do đánh nhau, đều là các trường hợp bị thương nặng được người nhà chuyển lên từ các huyện, nhiều nhất là huyện Hòn Đất.
Số ca nhập viện sau khi phát sinh mâu thuẫn trên bàn nhậu tăng khá nhiều so với năm trước.
Không ít trường hợp người bị thương sau khi được sơ cứu, điều trị đã tìm cách bỏ trốn vì sợ bị công an bắt, bác sĩ Dũng kể. Lại có trường hợp vào đến bệnh viện, đang nằm trên giường cấp cứu nhưng hai bên vẫn còn cãi vã, hăm he nhau về nhà sẽ... “xử tiếp”.
“Người trực tiếp đánh nhau bị thương đã đành, có một số trường hợp do can ngăn hàng xóm, hay thậm chí là khách qua đường dừng lại xem đánh nhau mà bị vạ lây” - bác sĩ Dũng nói.
Ngoài nguyên nhân đánh nhau do rượu chè quá chén, cũng có trường hợp đánh nhau do mâu thuẫn nợ nần bài bạc, điển hình mùng 3 tết có tới ba người trong một gia đình phải nhập viện với các vết thương rạch mặt, đâm, chém vì bị giang hồ đòi nợ.
Trong lúc làm vệ sinh vết mổ cho sản phụ, điều dưỡng phát hiện có chỗ hở 3cm da xung quanh thâm đen, rỉ dịch mủ hôi thối.
Ngày 24-2, bác sĩ Nguyễn Minh Nghiêm - Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp, Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ cho biết khoa sản của bệnh viện đã tiếp nhận điều trị một bệnh nhân bị nhiễm trùng vết mổ sau khi mổ lấy thai, sau đó phát hiện trong ổ bụng bệnh nhân còn sót một miếng gạc khá to.
Bệnh nhân là chị T. T.T. (35 tuổi, ở xã An Thạnh Nam, huyện Cù Lao Dung, Sóc Trăng), nhập viện trong tình trạng đau bụng, vết mổ lấy thai rỉ nước.
Chị Thương kể cách nay hơn 1 tháng (ngày 6-1), chị mổ bắt con tại Bệnh viện huyện Long Phú. Sau hơn 9 ngày từ bệnh viện về nhà, chị vẫn bị đau bụng, ăn uống không được vì ăn vào bị ói ra.
Sau đó, chị khám nhiều nơi nhưng vẫn không phát hiện. Có nơi nói đau ruột thừa, có nơi nói nhiễm trùng vết mổ, điều trị không hết.
Đến ngày 18-2 đến khám tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ.
Tại bệnh viện, trong lúc làm vệ sinh vết mổ cho bệnh nhân, điều dưỡng phát hiện có chỗ hở 3cm da xung quanh thâm đen, rỉ dịch mủ hôi thối.
Từ chỗ hở này, phát hiện miếng ABD (gạc) lộ ra ngoài vết mổ. Bác sĩ đã dùng dụng cụ y tế kéo ra kèm khoảng 300ml dịch mủ hôi.
Chiều 24-2, Bệnh viện phụ sản Từ Dũ, TP.HCM cho biết đã tiếp nhận một sản phụ nguy kịch đến tính mạng từ Bệnh viện phụ sản Tiền Giang (TP.Mỹ Tho, Tiền Giang). Đứa con của sản phụ này đã tử vong vào chiều 23-2.
Sản phụ tên Nguyễn Thị Yến Linh (29 tuổi, ngụ huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang).
Anh Nguyễn Văn Hải (33 tuổi, chồng chị Linh), cho biết từ khi chị Linh có em bé hai vợ chồng khám thai định kỳ rất đều. Thai nhi phát triển khỏe mạnh. Chị Linh đã hai lần sinh thường hai bé trai khỏe mạnh.
Đây là đứa con trai thứ ba của anh chị.
Ngày 22-2, chị Linh có triệu chứng chuyển dạ, gia đình đưa chị Linh vào bệnh viện phụ sản Tiền Giang để sinh. Các bác sĩ bệnh viện phụ sản Tiền Giang thông báo chị Linh có sức khỏe bình thường. Gia đình vẫn cân nhắc bác sĩ có nên sinh mổ không bởi sợ chị Linh không có sức, tuy nhiên các bác sĩ thông báo với gia đình yên tâm vì ca sinh này nằm trong tầm tay.
10g ngày 23-2, chị Linh được đưa vào phòng sinh. Đến khoảng 15g, cháu bé đã ra ngoài được một phần cơ thể thì sản phụ kiệt sức, nhau thai không ra được. Bác sĩ bệnh viện phụ sản Tiền Giang đã dùng phương pháp hút và sau đó tiến hành mổ.
Tuy nhiên, đến khoảng 17g ngày 23-2, bệnh viện phụ sản Tiền Giang thông báo với gia đình, con trai anh đã tử vong trong lúc sinh, chị Linh sức khỏe yếu. Bé trai tử vong có trọng lượng 3,3kg.
Các bác sĩ tiếp tục mổ cho sản phụ và thông báo với gia đình, chị Linh máu loãng, nguy hiểm, cần cắt tử cung. Gia đình chị Linh thắc mắc: “Tại sao cắt tử cung, máu loãng lại không thông báo khi xét nghiệm? ” thì không có người giải thích rõ.
Ngay trong đêm 23-2, chị Linh được chuyển lên bệnh viện phụ sản Từ Dũ trong tình trạng nguy kịch.
Bác sĩ Trần Ngọc Hải - Trưởng phòng kế hoạch tổng hợp bệnh viện Từ Dũ, cho biết bệnh nhân Linh nhập viện trong tình trạng hôn mê. Bệnh nhân đã trải qua cuộc phẫu thuật xử lí băng huyết, cắt bỏ tử cung tại bệnh viện phụ sản Tiền Giang rồi đưa lên Từ Dũ.
Bệnh viện Từ Dũ đã hội chẩn với bệnh viện Chợ Rẫy và bệnh viện Truyền máu huyết học để tìm phương án cứu chữa cho sản phụ kém may mắn. Tiên lượng của chị Linh rất dè dặt.
Chiều 24-2, công an tỉnh Tiền Giang đã phối hợp công an thành phố Mỹ Tho đến Bệnh viện Phụ sản Tiền Giang lấy hồ sơ bệnh án sản phụ Nguyễn Thị Yến Linh để làm rõ.
Thi thể cháu bé đã được cơ quan giám định Pháp y tỉnh Tiền Giang giải phẫu để làm rõ nguyên nhân tử vong.
Hiện chị Linh đang được cấp cứu tại bệnh viện Từ Dũ trong tình trạng bị cắt tử cung, khô thận và không cầm được máu.
Bác sĩ Đặng Thanh Nga - Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Tiền Giang, cho biết bước đầu đã đình chỉ công tác của kíp trực.
Hội đồng khoa học cũng đã xem xét hồ sơ bệnh án để làm rõ tại sao lại xảy ra sự cố đau lòng này.
Bác sĩ Trần Thanh Thảo - Giám đốc Sở y tế tỉnh Tiền Giang, cho biết bệnh viện đã có báo cáo ban đầu. Tuy nhiên, do báo cáo còn chưa đầy đủ nên Sở yêu cầu báo cáo lại. “Thông tin ban đầu, sản phụ sinh con thứ 3 nên bệnh viện nghi cơ tử cung mục, sản phụ bị rách tử cung sau gây băng huyết, dẫn đến thai nhi tử vong.
Hiện cơ quan điều tra đã đến bệnh viện lấy toàn bộ hồ sơ bệnh án để làm rõ. Kết quả điều tra sẽ là kết quả độc lập để xác định nguyên nhân, từ đó mới có cơ sở xử lý vụ việc.
Nhiều người thân của gia đình chị Linh đau buồn và bức xúc đã đến bệnh viện phụ sản Tiền Giang. Theo người thân của chị Linh, các bác sĩ của bệnh viện phụ sản Tiền Giang đã tắc trách. Những người có chuyên môn chưa đủ đã can thiệp vào ca sinh của chị Linh dẫn đến cháu bé tử vong, mẹ nguy kịch đến tính mạng.
Hai ca ngộ độc rượu vào Trung tâm chống độc (Bệnh viện Bạch Mai) trong mùng 5 tết (23-2) đều do uống rượu tây.
Anh L.M.T. (21 tuổi) kể tối 22-2 anh và bốn người bạn đến một nhà hàng ở khu vực phố cổ Hà Nội, gọi một chai rượu J. vàng và anh uống khoảng bảy chén rượu - tương đương tửu lượng bình thường của anh.
Sáng 23-2, anh T. bắt đầu có biểu hiện ngộ độc rượu, nôn liên tục, khô rát cổ... Còn anh N.T.T. (35 tuổi) đang nằm cùng phòng bệnh với anh T. cho biết tối 22-2 anh có uống một chén rượu J. vàng khi chưa ăn cơm và sau đó nôn ra máu.
Theo bác sĩ Nguyễn Trung Nguyên (Trung tâm chống độc), anh N.T.T. bị rách một đoạn ở đầu dạ dày sau khi uống rượu lúc đói, kết hợp với bệnh lý dạ dày sẵn có là nguyên nhân khiến bệnh nhân nôn ra máu sau khi uống rượu. Theo hai nạn nhân nói trên, có thể họ đã uống rượu dỏm.
Cũng theo bác sĩ Nguyên, trong những ngày tết vừa qua ngày nào cũng có bệnh nhân ngộ độc rượu nhập viện. Ngoài nôn nhiều, khô rát cổ, không ăn uống được, xét nghiệm cho thấy bệnh nhân còn bị nhiễm độc máu.
Tại khoa hồi sức cấp cứu Bệnh viện Bạch Mai có gần 90 bệnh nhân viêm tụy và xuất huyết tiêu hóa vào viện trong chín ngày tết. Bác sĩ Lương Quốc Chính (khoa hồi sức cấp cứu) cho biết một tỉ lệ đáng kể bệnh nhân viêm tụy, xuất huyết tiêu hóa có nguyên nhân uống rượu quá nhiều.
Số liệu từ Bộ Y tế cho biết trong những ngày tết vừa qua có trên 2.000 bệnh nhân vào các bệnh viện trong cả nước do ngộ độc thực phẩm, trong đó có năm ca tử vong.
Trong số các trường hợp ngộ độc thực phẩm, có năm bệnh nhân ở Thanh Hóa ăn tiết canh và có dấu hiệu ban đầu giống bệnh liên cầu lợn, nhưng sau khi xét nghiệm tất cả đều âm tính với căn bệnh này.
Tuy nhiên các bác sĩ cảnh báo số liệu ngộ độc thực phẩm, ngộ độc rượu có thể còn tăng hơn con số các bệnh viện ghi nhận được do nhiều người bị ngộ độc được điều trị tại nhà.
Ngày 24-2 (mùng 6 tết), Bộ Y tế đã có báo cáo chính thức về số liệu công tác khám chữa bệnh trong chín ngày tết (từ 15 đến 23-2).
Theo đó, số người nhập viện do đánh nhau trong dịp tết tiếp tục tăng, lên gần 6.700 người, trong đó riêng ngày 23-2 có gần 550 người vào viện vì đánh nhau. TP.HCM vẫn đứng đầu về số người vào viện do đánh nhau trong dịp tết với 390 người, kế đến là An Giang, Đồng Tháp và Đồng Nai.
Đặc biệt, số liệu của Bộ Y tế có sự chênh rất lớn so với số liệu của cơ quan chức năng khác về số người bị tai nạn giao thông (xem Tuổi Trẻ ngày 24-2). Cụ thể, có trên 43.000 người vào viện trong dịp tết vì tai nạn giao thông, trên 5.100 người trong đó bị chấn thương sọ não.
Tết năm nay, các bác sĩ cảnh báo chấn thương sọ não do tai nạn khi đi xe máy và không đội mũ bảo hiểm diễn ra rất phổ biến, đặc biệt trong nhóm thanh niên và lý do phổ biến là sợ hỏng kiểu tóc nên không đội nón cho đẹp!
Sáng 25-2, Sở Y tế tỉnh Đồng Tháp đã tổ chức họp mặt kỷ niệm 60 năm Ngày thầy thuốc Việt Nam, đồng thời khánh thành khu 6 tầng Bệnh viện đa khoa Sa Đéc.
Khu 6 tầng bệnh viện đa khoa Sa Đéc có kết cấu 1 trệt, 5 lầu, diện tích xây dựng trên 16.000m2, quy mô 450 giường bệnh gồm 12 khoa, tổng giá trị xây dựng trên 90 tỉ đồng.
Bệnh viện đa khoa Sa Đéc có chức năng chăm sóc sức khỏe cho hơn 850.000 dân đang sinh sống tại TP. Sa Đéc và các huyện Lai Vung, Lấp Vò, Châu Thành.
Việc đầu tư hệ thống hạ tầng và trang thiết bị cho bệnh viện không chỉ giúp bệnh viện giải quyết tình trạng quá tải hiện nay mà còn góp phần phục vụ tốt hơn nhu cầu khám chữa bệnh cho người dân ở địa phương và các huyện phía Nam của tỉnh.
Chiều 25-2, Sở Y tế TP.HCM long trọng tổ chức lễ kỉ niệm 60 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2/1955 – 27/2/2015) và khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích trong hoạt động và công tác.
Tại lễ kỉ niệm, Thầy thuốc Nhân dân, PGS.TS Nguyễn Tấn Bỉnh - giám đốc Sở Y tế TP.HCM - đã ôn lại truyền thống hào hùng 40 năm phát triển của ngành y tế TP, kế thừa thành quả vẻ vang của Ban dân y Sài Gòn Gia Định cũng như kế thừa truyền thống của nhiều thế hệ cán bộ y tế đi trước.
Ngành y tế TP tự hào là trung tâm triển khai nhiều kỹ thuật cao của cả nước, dịch bệnh được khống chế và kiểm soát, nhiều giải pháp chống quá tải bệnh viện được quyết liệt thực hiện, y tế cơ sở đã tự tin vững bước phát triển… PGS Tấn Bỉnh khẳng định những người thầy thuốc luôn hoàn thiện bản thân, nâng cao y đức, y nghiệp theo lời dạy của Bác Hồ: "Lương y như từ mẫu".
Phó chủ tịch UBND. TPHCM Hứa Ngọc Thuận lưu ý ngành y tế TP cần tiếp tục phát huy truyền thống, thực hiện tốt lời dạy của Bác Hồ, phải thật thà đoàn kết, phải thương yêu người bệnh, xây dựng một nền y học nước nhà để thiết thực lập công kỷ niệm các sự kiện trọng đại của đất nước.
Ông Thuận cũng gửi gắm và kì vọng ngành y tế TP tiếp tục phấn đấu trở thành trung tâm y tế hiện đại, ngang tầm với các nước trong khu vực và làm tròn sứ mạng chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân.
Tại lễ kỉ niệm, có 29 tập thể và 49 cá nhân được trao tặng Bằng khen của Chính phủ; ba đơn vị là Bệnh viện Nhân dân 115, Bệnh viện Q. Thủ Đức và Bệnh viện Tim Tâm Đức được tặng cờ thi đua xuất sắc của Bộ Y tế và bốn đơn vị là Bệnh viện Nhân dân 115, Bệnh viện Từ Dũ, Bệnh viện Truyền máu Huyết học và Trung tâm Kiểm dịch y tế Quốc tế TP được tặng cờ thi đua xuất sắc của UBND TP.
Với những thành tích đặc biệt xuất sắc trong sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân liên tục nhiều năm, tại lễ kỉ niệm này Sở Y tế TP.HCM vinh dự được chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng 3 và được UBND TP tặng cờ truyền thống.
Tối cùng ngày, tại Công viên 23-9 UBND TP.HCM long trọng tổ chức kỷ niệm 60 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam và chương trình nghệ thuật sân khấu hoá chào mừng Ngày Thầy thuốc VN.
VietnamPlus
Chân dung người y sỹ 12 năm đồng hành với căn bệnh thế kỷ
Trong chuyến công tác tại Điện Biên, tôi vẫn nhớ như in câu chuyện đầy xúc động của y sỹ Nguyễn Thị Liên, Trạm trưởng Trạm Y tế xã Thanh Xương (huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên) - người đã có 12 năm gắn với công tác vận động phòng chống HIV/AIDS.
Chị kể, có bệnh nhân nữ nhiễm HIV nhà ở trong bản, cách đây mấy năm bệnh đã chuyển giai đoạn nặng, trong nhà ai cũng xác định chuẩn bị đưa tang cho bệnh nhân đó. Thậm chí, người nhà đã tiến hành đóng quan tài, người nhà ra chợ mua thức ăn về để chuẩn bị làm ma. Vậy mà như có một điều kỳ diệu đã xảy ra, bệnh nhân nữ trên khi được tiếp cận với thuốc điều trị ARV, cuộc đời đã khác hẳn, sức khỏe được cải thiện, đến giờ bệnh nhân nữ đó vẫn sống, béo khỏe và xinh hẳn ra.
Với chị, chỉ đơn giản, được giúp đỡ và đem lại cơ hội sống cho người dân quê như vậy đã là niềm hạnh phúc nhất trên đời.
Chuyện đùa nhưng thật
Đường vào trạm y tế xã Thanh Xương gập gềnh toàn những… “ổ voi”. Dù đi xe máy hay ôtô vào xã, người ta luôn có cảm giác nảy tưng tưng liên tục như đang cưỡi ngựa. Trước đây, Điện Biên được xem như là một “chảo lửa” bởi dịch HIV/AIDS bùng phát, nó được coi là đại dịch ở thành phố Tây Bắc của Tổ quốc này. Kể về công việc của mình, người y sỹ sinh năm 1963 này bắt đầu bằng một câu chuyện vui rằng, hơn 10 năm gắn bó với công tác phòng chống HIV/AIDS và ma túy, đã từ lâu mọi người cứ đùa chị rằng: “Ở cái trạm y tế xã này, cứ nhìn thấy ai vất vưởng, đi lại dặt dẹo là mọi người đều bảo đó là bạn thân chị Liên đấy”. Tới nhà một bệnh nhân nhiễm HIV tên Tân được chị ân cần theo dõi, chăm sóc chỉ bảo các biện pháp dự phòng suốt gần chục năm nay, chị Liên kể: “Mừng lắm, ngôi nhà nhỏ bé của đôi vợ chồng trẻ vừa đón nhận một niềm vui vô bờ khi người chồng có HIV đã thực hiện dự phòng tốt để vợ không bị nhiễm bệnh và sinh ra một em bé không mắc HIV. Đó là thành công lớn nhất mà chúng tôi giúp những người dân có một cuộc sống trọn vẹn mà không mặc cảm”. Chị Liên cho hay, để có được giây phút hạnh phúc này là sự nỗ lực và cố gắng của rất nhiều người. Chị chia sẻ: “Ngay khi Tân lấy vợ, chúng tôi đã đến tư vấn cho cậu ấy cách phòng tránh lây nhiễm HIV sang vợ. Biết nguyện vọng cháy bỏng của Tân là muốn có con, chúng tôi phải hướng dẫn từng ly từng tý, rồi cho vợ Tân uống thuốc dự phòng. Đến giờ phút này, cả mẹ và con đều không bị nhiễm HIV, mừng lắm”.
Xã liên tục có người chết vì AIDS
Thanh Xương trước kia là một trong số những xã có tỷ lệ người nhiễm HIV cao ở Điện Biên. Những năm qua, nhờ có sự hoạt động tích cực của những nhân viên y tế cấp cơ sở, cuộc sống của những người nhiễm HIV đã được thay đổi rõ rệt. Tính đến cuối năm 2014, trong xã lũy tích tới 185 người nhiễm HIV, 75 người tử vong do AIDS, 40 người mất dấu có thể do cư trú không ổn định… Chị Liên cho hay, người nhiễm chủ yếu trong độ tuổi 18-39, nam giới chiếm 85%, phụ nữ chủ yếu lây từ chồng. Tuy nhiên, nhờ công tác phòng chống HIV/AIDS được đẩy mạnh, đặc biệt là nhờ phương pháp điều trị HIV 2.0 được triển khai từ năm 2012 tại xã, số người nhiễm HIV, phụ nữ mang thai nhiễm HIV được điều trị ARV, được uống thuốc dự phòng… đã giúp tỷ lệ tử vong do AIDS giảm rõ rệt. Điều đáng mừng nhất ở Thanh Xương là từ đầu năm 2014 đến nay, xét nghiệm 184 người không phát hiện trường hợp nào nhiễm HIV. Người y sỹ tâm huyết với nghề giãi bày, không phải tất cả những người bị lây nhiễm HIV/AIDS đều có được kết cục đẹp như vợ chồng bệnh nhân Tân. Khoảng 5-7 năm trước đây, ở xã Thanh Xương, liên tục có người chết vì AIDS nhiều gia đình đau khổ, bà con lo lắng.
Trong công tác vận động người dân phòng chống HIV/AIDS, chị tâm sự, khó tiếp cận nhất vẫn là những người đang sử dụng ma túy lang thang nay đây mai đó. Nhân viên y tế đến nhà nhiều lần, có gặp được thì họ cũng ậm ừ rồi đi mất. Từ lúc đưa được mô hình điều trị cai nghiện thay thế Methadone về tại xã, những người nghiện nhiễm HIV đã dễ dàng tiếp cận thuốc điều trị ARV. Kể về một chuyện khó quên trong những năm làm công tác phòng chống HIV/AIDS, chị Liên vẫn day dứt: “Trong số những ca nhiễm HIV, có một trường hợp chúng tôi buồn mãi. Trong khi người khác tuân thủ giữ gìn tránh lây nhiễm cho vợ qua sinh hoạt tình dục thì một trường hợp nghiện cả ma túy và rượu, khi uống rượu về say bắt vợ quan hệ và không dùng bao cao su, khiến vợ bị lây nhiễm.”Điều chị Liên canh cánh nhất trong lòng, đó là làm thế nào để thế hệ trẻ không có người nghiện, người nhiễm HIV. Người nhiễm rồi thì được điều trị, được lao động, sống có ích và biết bảo vệ người bạn đời, bạn tình của mình. Chị Liên tâm sự, việc vận động người nhiễm HIV/AIDS uống thuốc ARV, dùng các biện pháp phòng hộ để khỏi lây nhiễm những người khác trong gia đình hay vận động người nghiện uống Methadone như là một cuộc chiến tâm lý kết hợp thời gian. Bởi quá trình vận động các đối tượng này, để lay chuyển họ từ những con người ở tận đáy của xã hội, đưa họ trở lại là những con người lương thiện, có ích cho xã hội là không hề đơn giản. Dáng người nhanh nhẹn, hoạt bát, chuyên gia về điều trị HIV này gần như thuộc làu làu tất cả những kiến thức trong lĩnh vực của mình, bởi nó đã ăn vào… máu của người y tá suốt 12 năm qua đồng hành với căn bệnh thế kỷ. Chị Liên cho hay, xã Thanh Xương là một địa bàn rộng, trong khi nhân viên của trạm lại toàn nữ nên hơn chục năm nay, các chị em không còn cách nào là phải khắc phục mọi khó khăn. Quả thực, những con người đã gắn bó ròng rã với công cuộc này, từ những ngày đầu đại dịch HIV bùng phát cho tới khi nó lắng dịu, là vô cùng đáng trân trọng. Những đóng góp thầm lặng đã minh chứng họ là những con người có ý chí thép bởi những nỗ lực không mệt mỏi, tận hiến cho sức khỏe cộng đồng./.
Sáng kiến điều trị 2.0 là một sáng kiến toàn cầu do Chương trình phối hợp của Liên hiệp quốc và Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) xây dựng với mục tiêu thúc đẩy việc mở rộng điều trị HIV. Nét nổi bật của phương thức điều trị 2.0 so với các phương thức điều trị khác (1.0) là thực hiện dựa trên những định hướng tiếp cận y tế công cộng.
Với phác đồ điều trị trong sáng kiến 2.0, bệnh nhân chỉ uống 1 viên thuốc duy nhất/ngày (1 phác đồ điều trị), thay vì trước đây bệnh nhân phải uống nhiều viên, một ngày uống 3 lần (3 phác đồ điều trị). Cùng với đó, việc phân cấp, phân tuyến điều trị mở rộng xuống tận địa bàn xã, phường của sáng kiến điều trị 2.0 sẽ rút ngắn được khoảng cách, thời gian và tăng thêm cơ hội cho bệnh nhân trên địa có nhu cầu điều trị được tiếp cận dịch vụ dễ dàng hơn, giảm chi phí, gánh nặng đi lại đối với người nhiễm HIV.
226.000 người phải khám, cấp cứu do tai nạn trong 8 ngày Tết
Theo báo cáo mới nhất của Bộ Y tế về việc bảo đảm công tác khám chữa bệnh trong dịp Tết Nguyên đán 2015, trong tám ngày Tết (từ 15-22/2), ngành y tế đã đã thu dung khám cấp cứu, tai nạn là 226.068 lượt, trong đó có 4.652 trường hợp chấn thương sọ não do tai nạn giao thông.
Căn cứ số liệu tổng hợp của các bệnh viện báo cáo về Bộ Y tế ngày 23/2 cho thấy, tổng số bệnh nhân nhập viện điều trị nội trú là 146.514 lượt, khỏi ra viện là 116.950 bệnh nhân, chuyển viện 11.363 bệnh nhân.
Theo đánh giá của Bộ Y tế, nhìn chung tình hình về khám cấp cứu, tai nạn trên cả nước không tăng so với Tết Giáp Ngọ. Trong tổng số 226.068 lượt người khám cấp cứu, tai nạn thì có 40.008 lượt người bị tai nạn giao thông (giảm so với 2014 có 43.569 trường hợp), trong đó có 4.652 trường hợp chấn thương sọ não và 216 trường hợp tử vong do tai nạn giao thông (giảm so với năm 2014 có 256 trường hợp).
Số trường hợp khám cấp cứu tai nạn do đánh nhau là 6.207 trường hợp, trong đó có 15 trường hợp tử vong.
Ngành y tế cũng đã tiếp nhận khám cấp cứu tai nạn do pháo nổ 55 trường hợp, không có trường hợp nào tử vong, tai nạn do chất nổ khác là 34 trường hợp.
Cũng trong 8 ngày qua, các bệnh viện đã thực hiện thành công 16.374 ca phẫu thuật cấp cứu, trong đó phẫu thuật chấn thương sọ não 435 ca; đỡ đẻ, mổ đẻ thành công đón 23.261 trẻ ra đời tại các bệnh viện.
Bộ Y tế cũng cho biết, tình hình dịch bệnh năm nay ổn định, chưa phát hiện diễn biến đặc biệt về số bệnh nhân các bệnh truyền nhiễm nhập viện như sởi, rubella, ho gà, cúm A/H5N1, H1N1. Có 5 bệnh nhân liên cầu lợn do ăn thịt lợn và tiết canh lợn nhập Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa vào ngày 13 và 15/2.
Bệnh viện đã gửi mẫu xét nghiệm sang Trung tâm y tế Dự Phòng tỉnh để làm xét nghiệm, trong đó có 1 bệnh nhân chuyển tới Bệnh viện Nhiệt Đới Trung Ương theo nguyện vọng của gia đình. Hiện nay, cả 5 bệnh nhân đã được điều trị khỏi và ra viện./.
Cấp cứu kịp thời 38 trường hợp nghi ngộ độc ở Bà Rịa-Vũng Tàu
Ngày 24/2, bác sỹ Trần Văn Bảy, Giám đốc Bệnh viện Lê Lợi (thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) cho biết 38 trường hợp công nhân và người nhà của công nhân Công ty Vina Offshore (thành phố Vũng Tàu) cấp cứu tại Bệnh viện Lê Lợi nghi ngộ độc thực phẩm vào chiều 23/2 đều đã bình phục sức khỏe và được xuất viện.
Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cũng lấy mẫu thức ăn mà công nhân và người nhà ăn đem đi xét nghiệm để xác định nguyên nhân.
Chiều 23/2, 38 công nhân và người nhà của công nhân Công ty Vina Offshore phải vào cấp cứu tại Bệnh viện Lê Lợi trong tình trạng đau bụng, nôn, tiêu chảy...
Theo chẩn đoán ban đầu của bác sỹ, bệnh nhân có nhiều biểu hiện nghi do ngộ độc thực phẩm.
Ca nhập viện đầu tiên vào lúc 2 giờ 30 phút, đến chiều tối đã có hơn 30 bệnh nhân nhập viện. Bệnh viện đã huy động thêm 4 bác sỹ, và điều động thêm điều dưỡng để hỗ trợ cấp cứu.
Theo các bệnh nhân, trưa 23/2, các công nhân cùng người nhà đã cùng ăn các món bò khô, khô mực, mứt, hạt dưa, mỳ xào… tại công ty trong ngày trở lại làm việc đầu tiên sau Tết.
Các món ăn do tạp vụ của công ty chuẩn bị, riêng món mỳ xào được chế biến tại nhà tạp vụ và đưa đến công ty.
Bữa ăn này có hơn 100 công nhân và người nhà cùng tham gia./.
Người bác sỹ tận tâm với những bệnh nhân mắc tâm thần
Chăm sóc, điều trị cho bệnh nhân đã khó, đối với những bệnh nhân tâm thần còn khó khăn và nguy hiểm hơn nhiều lần. Tuy nhiên, với tấm lòng “Lương y như từ mẫu,” những người thầy thuốc tại Bệnh viện Tâm thần Hà Nội đã vượt qua những trở ngại, định kiến, đồng cảm và chia sẻ với người bệnh, trong đó có thể kể tới bác sỹ trẻ Đỗ Văn Thắng, phụ trách khoa bệnh nhân cấp và bán cấp nữ.
Sinh năm 1978 tại Hà Nội, ngay sau khi tốt nghiệp Đại học Y Hà Nội, năm 2002 bác sỹ Thắng đã về công tác tại Bệnh viện Tâm thần Hà Nội.
Đã có hai năm tu nghiệp chuyên ngành thâm thần tại Pháp (2004-2005), tốt nghiệp thạc sỹ tại Đại học Y Hà Nội (2010), hiện nay bác sỹ Thắng đang làm nghiên cứu sinh tại bệnh viện Quân y 103, đồng thời vẫn tiếp tục công tác tại Bệnh viện Tâm thần Hà Nội.
Với thời gian 13 năm gắn bó với bệnh viện, hàng ngày chăm sóc, điều trị cho hàng chục bệnh nhân mắc các bệnh tâm thần, trong đó đa số là bệnh nhân nặng, bác sỹ Thắng đã nhận thức sâu sắc một điều rằng làm bác sỹ chuyên ngành tâm thần không chỉ đòi hỏi về trình độ chuyên môn mà bên cạnh đó còn là tình yêu đối với nghề, tình yêu thương và đồng cảm với bệnh nhân.
Trong khi số lượng bệnh nhân tâm thần có xu hướng gia tăng thì nhân lực bác sỹ chuyên ngành tâm thần lại thiếu hụt trầm trọng khiến công việc thường nhật của các thầy thuốc chuyên khoa tâm thần thêm vất vả.
Khoa bệnh nhân cấp và bán cấp nữ chuyên điều trị cho những bệnh nhân nữ mắc các chứng bệnh tâm thần nặng, trung bình mỗi ngày tiếp nhận từ 5-6 bệnh nhân.
Mặc dù công việc điều trị cho bệnh nhân hàng ngày rất vất vả nhưng bác sỹ Thắng thường xuyên đến từng buồng bệnh thăm, khám cho bệnh nhân; kiểm tra và theo dõi sự tiến triển hay diễn biến nặng hơn trong quá trình điều trị để có những thay đổi phù hợp cho bệnh nhân. Không ít lần gặp phải tình huống bệnh nhân kích động, đập phá, gây gổ… Phụ nữ vốn yếu ớt nhưng khi phát bệnh thì 4-5 người cũng không giữ được. Bác sỹ Thắng đã không nản, tìm hiểu cặn kẽ nguyên nhân gây bệnh để hiểu hơn về tâm lý người bệnh, tìm cách tiếp cận, điều trị.
Bên cạnh việc thăm, khám, thuốc men cho bệnh nhân, hàng ngày, bác sỹ Thắng cùng các y bác sỹ trong khoa phải đảm nhiệm việc chăm sóc cho bệnh nhân trong tất cả những sinh hoạt đơn thuần, nhỏ nhặt nhất. Đây là công việc vô cùng vất vả, đòi hỏi sự yêu thương từ các y bác sỹ dành cho người bệnh. Từ việc vệ sinh răng miệng, ăn, ngủ, vệ sinh cá nhân… tất cả các sinh hoạt thường nhật các nhân viên y tế nơi đây đều phải tận tay thực hiện cho người bệnh. Thậm chí đến cả những vấn đề “tế nhị” của phụ nữ gặp phải hàng tháng.
Bác sỹ Thắng cho biết, đối với phụ nữ bình thường, khi đến tháng cũng đã có những thay đổi, khó chịu về tâm lý. Đối với những người bệnh nơi đây, khi đến tháng, họ rất dễ kích động, tái phát khiến việc điều trị và chăm sóc thêm khó khăn...
Mặt khác, khó khăn nữa trong việc điều trị cho bệnh nhân là thiếu sự hợp tác từ phía gia đình. Liệu trình điều trị của mỗi bệnh nhân ít nhất là một tháng nhưng những bệnh nhân nữ thường có những kích động đa dạng, khó điều trị, dung nạp thuốc kém. Nhiều gia đình khi thấy điều trị vài ngày có dấu hiệu ổn định lại muốn cho bệnh nhân về trong khi đó bệnh nhân tâm thần cần phải điều trị ổn định hẳn.
Theo bác sỹ Thắng, trong việc điều trị, bên cạnh việc thuốc thang, chăm sóc y tế thì gia đình là một trong những yếu tố quan trọng quyết định sự ổn định tâm lý và tránh tái phát của người bệnh. Gia đình phải hiểu về bệnh, phải chăm sóc và chú ý trong từng câu chuyện nói với bệnh nhân. Đặc biệt đối với bệnh nhân nữ, gia đình và chồng không thông cảm thì việc điều trị cho người bệnh sẽ rất khó khăn.
Vì vậy, bên cạnh việc điều trị, bác sỹ Thắng thường xuyên nói chuyện, tư vấn cho gia đình bệnh nhân cách chăm sóc cho bệnh nhân khi ra viện, tránh những kích động về tâm lý khiến người bệnh tái phát.
Vượt lên những khó khăn, vất vả đặc thù của nghề, bác sỹ Thắng cùng với các y, bác sỹ bệnh viện Tâm thần Hà Nội đã hết lòng, tận tâm với người bệnh. Tuy nhiên, điều mà bác sỹ Thắng vẫn băn khoăn, trăn trở đó là sự kì thị của xã hội đối với bệnh tâm thần khiến bệnh nhân thường đến chữa trị khi giai đoạn bệnh nặng và khó hòa nhập với cộng đồng khi đã được điều trị ổn định. Sự kỳ thị sẽ tác động đến tâm lý của người bệnh và rất dễ khiến bệnh nhân tái phát bệnh.
Theo bác sỹ Thắng, bệnh nhân tâm thần khi chưa điều trị ổn định thì người bệnh sẽ có những rối loạn hành vi nhưng khi đã được điều trị, người bệnh có khả năng trở lại cộng đồng như những người bình thường. Do đó, gia đình và xã hội cần có những suy nghĩ và nhìn nhận tích cực hơn về bệnh tâm thần và bệnh nhân tâm thần./.
Những người tác nghiệp với tử thi: Cần sự cảm thông của xã hội
Giám định thương tật cho người sống, truy tìm nguyên nhân tử vong của người chết… là công việc của bác sỹ pháp y. Khối lượng công việc nhiều, áp lực càng nặng nề hơn khi bác sỹ pháp y là trung tâm của nhiều sự chú ý. Thế nhưng nghề bác sỹ pháp y lại ít được xã hội vinh danh, mà có lúc, có khi còn bị xem nhẹ.
Tác nghiệp với các tử thi
Không quản ngày hay đêm, mưa hay nắng, gần hay xa, mỗi khi có thông báo trưng cầu giám định pháp y của cơ quan điều tra, các bác sỹ pháp y lập tức xuống hiện trường để thực hiện nhiệm vụ. Các bác sỹ pháp y tại Thành phố Hồ Chí Minh cũng vậy, nơi nào cần là họ sẵn sàng có mặt.
Tiếp chúng tôi sau ca khám nghiệm tử thi, bác sỹ Mai Quang Trường, Phó Giám đốc Trung tâm Pháp y Thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ, nhân sự của trung tâm là 40 người nhưng chỉ có 4 bác sỹ là giám định viên được trực tiếp mổ tử thi, do vậy chúng tôi phải làm việc liên tục.
“Theo quy định của nhà nước với một số ngành đặc thù, người lao động được làm thêm 300 giờ/năm nhưng với chúng tôi 300 giờ đó được sử dụng hết chỉ trong vòng 3-4 tháng. Thật ra, khi bên cơ quan điều tra trưng cầu giám định tử thi, chúng tôi có quyền từ chối nhưng ai cũng nghĩ, nếu mình không làm thì ai sẽ làm và nếu để vài ngày sau mới mổ tử thi sẽ ảnh hưởng đến công tác điều tra cũng như chuyện mai táng cho người đã khuất. Do vậy dù bận đến mấy chúng tôi vẫn phân công nhau làm để hoàn thành công việc. Không chỉ vậy, công việc nhiều và đột xuất nên chúng tôi không có ngày phép.”
Với đặc điểm là thành phố đông dân và có nhiều quận, huyện ngoại thành xa xôi, không thể chuyển tử thi về Trung tâm Pháp y nên các bác sỹ pháp y ở Thành phố Hồ Chí Minh thường xuyên ra tận hiện trường để khám nghiệm tử thi.
Bác sỹ Nguyễn Văn Tuyền (nguyên Giám đốc Trung tâm Pháp y thành phố, bác sỹ pháp y đầu tiên của thành phố) cho biết thêm: “Việc bác sỹ pháp y phải ra tận hiện trường để khám nghiệm tử thi là chuyện quá bình thường. Từ trung tâm thành phố một ê kíp gồm một giám định viên và hai người phụ thường xuyên phải chạy xe gắn máy đến các quận, huyện xa như Cần Giờ, Củ Chi… nhiều lúc tới nơi trời đã nhá nhem tối nhưng chúng tôi vẫn phải dựng lều, thắp đèn để làm.”
Tâm sự về công việc của mình, bác sỹ Tuyền cho hay, nhiều khi cũng chạnh lòng vì mình cũng là bác sỹ nhưng đối tượng tác nghiệp phần lớn lại là các tử thi. Hơn nữa, đối với bác sỹ điều trị sau khi tốt nghiệp là đã có thể đi làm tại các bệnh viện, hay mở phòng mạch để có thêm thu nhập. Trong khi đó, muốn trở thành bác sĩ pháp y sau khi tốt nghiệp Đại học Y phải làm trong ngành pháp y từ 3-5 năm và phải học thêm một khóa giám định viên thì mới được công nhận là bác sỹ pháp y.
“Công việc vất vả và chịu nhiều thiệt thòi nhưng hơn 40 năm gắn bó với nghề tôi càng thêm yêu nghề. Công việc của chúng tôi dẫu có thầm lặng, ít người biết đến nhưng lại giúp ích được cho điều tra tội phạm cũng như giúp cho các bác sỹ điều trị nâng cao tay nghề,” - Bác sỹ Tuyền nhấn mạnh.
Cần được cảm thông
Trong công việc của mình, những người bác sỹ pháp y còn phải đối mặt với nhiều tình huống khó khăn, nguy hiểm như bị gia đình của người tử nạn lăng mạ, bị kẻ ác "chơi xấu" vì góp phần vén bức màn sự thật, thường xuyên ra tòa… đó là những gì mà các bác sỹ pháp y phải gánh chịu. Vất vả là vậy nhưng các bác sỹ pháp y vẫn luôn tận tâm với công việc. Bởi họ luôn có niềm tin rằng rồi mọi người sẽ hiểu rõ ý nghĩa công việc của họ.
Không ít những vụ tai nạn giao thông, những cái chết bất đắc kỳ tử mà nhờ kết quả giám định tử thi đã giải oan được cho nhiều người.
Bác sỹ Mai Quang Trường, Phó Giám đốc Trung tâm Pháp y Thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ: Không phải vụ tai nạn giao thông nào cũng do hai xe va chạm gây nên cái chết thương tâm mà có thể do người lái xe đột nhiên bị đột quỵ nên đã xảy ra tai nạn.
"Chẳng hạn trong trường hợp ôtô đâm môtô, qua giám định tử thi, chúng tôi xác định được nguyên nhân gây nên cái chết không phải là do các vết thương do va chạm mà do người điều khiển môtô bị nhồi máu cơ tim hay bị xuất huyết não khi đang lái xe, do đó tự ngã xuống hoặc lao vào ôtô. Nhờ vậy, người lái xe ôtô được xác định vô tội. Nhưng nếu không có sự can thiệp của bác sỹ pháp y thì có thể người điều khiển ôtô sẽ bị oan sai," bác sỹ Trường phân tích.
Hay có những ca tử vong không rõ nguyên nhân nhưng nhờ bác sỹ pháp y can thiệp mới phát hiện người này chết do bị đầu độc, từ đó việc điều tra làm rõ ai đầu độc nạn nhân được tiến hành nhanh chóng.
Đối với những cái chết trong các vụ án mạng hay những cái chết bất đắc kỳ tử buộc phải có sự can thiệp của bác sỹ pháp y nhưng vì quan niệm “nghĩa tử là nghĩa tận” của người Á Đông nói chung, người Việt Nam nói riêng nên các bác sỹ pháp y đã phải chịu không ít những lời miệt thị, đe dọa của gia đình nạn nhân.
Bác sỹ Nguyền Văn Tuyền kể, có lần ông phải khám nghiệm tử thi cho một em bé bị rơi xuống sông. Cả gia đình nạn nhân ngăn cản không cho tới gần xác của nạn nhân. Phải có công an, dân phòng bảo vệ bên ngoài thì các bác sỹ mới có thể tiến hành được công việc. Thậm chí, vì thường xuyên ra tòa minh oan cho người vô tội nên có nhiều bác sỹ pháp y không thoát khỏi cảnh bị kẻ thủ ác trả thù bằng nhiều hình thức như đâm xe, gửi thư đe dọa…
“Ai cũng chê nghề này ghê rợn. Chúng tôi phần nào hiểu được lý do nhưng chúng tôi vẫn tin rằng mọi người sẽ nhận ra sự cần thiết và ý nghĩa của nghề này để từ đó cảm thông với công việc của chúng tôi và sẽ có thêm nhiều sinh viên ngành y lựa chọn nghề bác sỹ pháp y," bác sỹ Tuyền tâm sự./.
Đồng Nai: Cứu sống bệnh nhân bị vật sắc đâm thủng phổi
Các bác sỹ của Bệnh viện đa khoa Thống Nhất (Đồng Nai) vừa cứu sống một bệnh nhân bị vật sắc đâm thủng phổi.
Bác sỹ Phạm Văn Dũng, Giám đốc Bệnh viện đa khoa Thống Nhất cho biết hơn 2 giờ sáng 24/2, bệnh nhân guyễn Quang Hưng, sinh năm 1993, ngụ tại huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai, được chuyển đến bệnh viện trong tình trạng bị mất rất nhiều máu, thở yếu, lơ mơ, da xanh, huyết áp không ổn định, khó bắt.
Sau thăm khám, bệnh viện phát hiện nạn nhân bị nhiều vết thương ở ngực, trong đó có 2 vết thương xuyên qua ngực làm thủng phổi.
Trong 3 tiếng đồng hồ, các bác sỹ của Bệnh viện đa khoa Thống Nhất vừa mổ, vừa hồi sức để khâu phổi, động mạch thùy dưới phổi trái, truyền máu tích cực cho bệnh nhân.
Đến trưa 25/2, mạch và huyết áp của bệnh nhân đã ổn định, bệnh nhân đã nói chuyện bình thường.
Theo những bác sỹ trực tiếp phẫu thuật, trước khi mổ, họ xác định khả năng bệnh nhân được cứu sống là rất thấp (khoảng 1%) bởi nạn nhân vào viện khi tim gần như đã ngừng đập.
Hiện ống dẫn lưu màng phổi trái đang hoạt động tốt và sẽ được rút sau hơn 20 giờ nữa.
Dự kiến, 7 ngày sau bệnh nhân sẽ xuất viện./.
Tôn vinh các thầy thuốc trong công tác khám chữa bệnh
Sáng 25/2, Bệnh viện Bạch Mai đã tổ chức lễ kỷ niệm 60 năm ngày thầy thuốc Việt Nam, phát động phong trào thi đua và đón nhận các danh hiệu cao quý của Đảng và Nhà nước.
Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Xuyên cho biết, 27/2 là dịp để ngành y tế ôn lại những truyền thống vẻ vang của ngành và động viện những cán bộ, nhân viên y tế thực hiện tốt 60 năm lời dạy của Bác Hồ.
Thứ trưởng Nguyễn Thị Xuyên đánh giá, Bệnh viện Bạch Mai mặc dù còn nhiều khó khăn, song trong những năm qua bệnh viện đã đạt được nhiều kết quả quan trọng như đi đầu trong việc ứng dụng các kỹ thuật cao, kỹ thuật khó vào chẩn đoán như phẫu thuật tim mạch, hồi sức tích cực, chống độc, kỹ thuật sinh học phân tử trong chẩn đoán ung thư…
Đặc biệt, trong năm qua bệnh viện đã khống chế thành công dịch sởi với trên 500 trẻ nhập viện và cứu sống nhiều ca nặng.
Nhân dịp này, lãnh đạo Bộ Y tế yêu cầu bệnh viện tiếp tục chú ý tới công tác đào tạo đội ngũ cán bộ, tiếp tục chẩn hóa công tác khám chữa bệnh hàng ngày, tăng cường ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật mới vào chẩn đoán và điều trị, nâng cao tinh thần trách nhiệm đối với người bệnh…
Phát biểu tại buổi lễ, giáo sư Nguyễn Quốc Anh - Giám đốc bệnh viện Bạch Mai cho biết, trong năm qua bệnh viện đã đạt được nhiều thành tựu như thực hiện thành công hơn 20 ca thụ tinh trong ống nghiệm, tiến hành ghép thận cho 21 bệnh nhân, phẫu thuật hơn 13.000 ca, ghép tế bào gốc tạo máu cho 12 bệnh nhân, thực hiện kỹ thuật điều trị ung thư gan bằng hạt vi cầu Y-90 phóng xạ, kỹ thuật thay van động mạch chủ qua da, triển khai thực hiện phác đồ chẩn đoán và cấp cứu sốc phản vệ…
Tại buổi lễ, lãnh đạo Bộ Y tế đã đọc Quyết định Bằng khen của Đảng, Nhà nước, Bộ Y tế cho các cá nhân, tập thể của bệnh viện Bạch Mai vì đã có những thành tích trong công tác khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân.
Chủ tịch nước tặng 01 huân chương độc lập hạng Ba; 01 Huân chương lao động Hạng Nhất, 08 Huân chương lao động Hạng Ba cho các cá nhân và tập thể của Bệnh viện Bạch Mai.
Thủ tướng Chính phủ tặng 4 bằng khen cho 4 tập thể và 7 cá nhân của bệnh viện đã có thành tích xuất sắc trong công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.
Bộ trưởng Bộ Y tế tặng bằng khen tập thể cho bệnh viện và 5 cá nhân xuất sắc đã có thành tích tham gia cấp cứu kịp thời các nạn nhân trong vụ tai nạn xe khách tại huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai./.
"Thầy thuốc cần làm tốt nhiệm vụ bảo vệ, nâng cao sức khỏe nhân dân"
Chiều 25/2, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Đinh Thế Huynh đã đến thăm Bộ Y tế và chúc mừng cán bộ ngành y nhân dịp kỷ niệm 60 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2/1955-27/2/2015).
Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến báo cáo với Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Đinh Thế Huynh về thành tích mà ngành y tế đã đạt được trong thời gian qua. Qua 60 năm thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Thầy thuốc phải như mẹ hiền,” ngành đã không ngừng phát triển, trưởng thành ngày càng lớn mạnh.
Việt Nam đã được Liên hợp quốc đánh giá là điểm sáng trong thực hiện các Mục tiêu Thiên niên kỷ về y tế với tuổi thọ trung bình của người dân được nâng cao; mạng lưới y tế cơ bản hoàn chỉnh, phát triển rộng khắp từ Trung ương đến tận thôn, bản.
Đội ngũ nhân lực y tế cũng không ngừng phát triển, năng lực của người thầy thuốc ngày càng được nâng cao, trình độ của nhiều chuyên gia trong nước đã sánh ngang khu vực và vươn ra tầm thế thế giới.
Cơ sở vật chất phát triển y tế chuyên sâu được tập trung đầu tư với nhiều kỹ thuật y học mới, cứu chữa được nhiều ca bệnh hiểm nghèo, tạo thuận lợi cho nhân dân tiếp cận với dịch vụ y tế, đảm bảo sức khỏe…
Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Đinh Thế Huynh biểu dương và đánh giá cao những thành tích xuất sắc mà các thầy thuốc, cán bộ, nhân viên ngành y tế đã đạt được trong thời gian qua. Ông nhấn mạnh, để tiếp tục phát huy các kết quả đã đạt được, mỗi cán bộ ngành y tế cần quán triệt sâu sắc tình hình và các nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước giao.
Ngành cần thường xuyên làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng để mỗi cán bộ, nhân viên trong ngành luôn có bản lĩnh chính trị kiên định, vững vàng, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân.
Mỗi cán bộ ngành y cần nêu cao tinh thần tự lực, tự cường, khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị trọng tâm là bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.
Ngành y tế cũng cần tiếp tục khơi dậy và đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, thực hiện tốt lời Bác Hồ dạy “Thầy thuốc phải như mẹ hiền” để thực sự là những thầy thuốc có “tâm sáng, tài cao,” xứng đáng với sự tôn vinh của xã hội.
Bên cạnh thực hiện tốt, đồng bộ những nhiệm vụ đã đặt ra cho năm 2015 và giai đoạn 2016-2020, Bộ Y tế cần phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương hoàn thành tốt hai đề án trình Ban Bí thư gồm Tổng kết 10 năm Nghị quyết 46-NQ/TW về bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân và tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 47-NQ/TW về chính sách dân số, kế hoạch hóa gia đình.
Nhân dịp này, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Đinh Thế Huynh mong muốn cán bộ, nhân viên toàn ngành y tế tiếp tục phát huy truyền thống, phấn đấu vươn lên lập nhiều thành tích, cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao trong thời kỳ mới./.
Đoàn bác sỹ Việt Nam-Hàn Quốc khám bệnh cho người nghèo
Ngày 25/2, tại Hà Nội, Công đoàn Thông tấn xã Việt Nam phối hợp với Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam, Tổ chức tình nguyện Daham (Hàn Quốc) và Hội Hữu nghị Việt-Hàn tổ chức chương trình chăm sóc y tế tình nguyện Xuân Ất Mùi 2015 tại huyện Phúc Thọ, Hà Nội.
Chương trình chăm sóc y tế tình nguyện diễn ra trong hai ngày 25-26/2, với các hoạt động thăm khám, chữa bệnh, tặng thuốc cho gần 700 người dân tại xã Vân Hà và xã Phúc Hòa, huyện Phúc Thọ, Hà Nội.
Đối tượng khám bệnh chủ yếu là người cao tuổi, thương bệnh binh, người nghèo, người khuyết tật và trẻ mồ côi.
Phát biểu khai mạc chương trình, ông Đặng Hoàng Cần, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt-Hàn cho biết những năm gần đây, Việt Nam và Hàn Quốc đã đẩy mạnh giao lưu trên các lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội. Hoạt động giao lưu nhân dân giữa hai nước cũng thường xuyên được thực hiện.
Hàng năm, nhiều đoàn công tác của Hàn Quốc tới thăm Việt Nam và của Việt Nam đến thăm Hàn Quốc, đây là cầu nối quan trọng để phát triển hơn nữa tình hữu nghị, sự hiểu biết giữa nhân dân hai nước.
Các hoạt động giao lưu văn hóa và công tác xã hội, từ thiện của các tổ chức tình nguyện của Việt Nam và Hàn Quốc đã góp phần quan trọng vào việc phát triển mạnh mẽ tình hữu nghị Việt-Hàn.
Trong chương trình chăm sóc y tế tình nguyện lần này, ông Đặng Hoàng Cần đánh giá cao sự hỗ trợ của các cơ quan đối tác như Công đoàn Thông tấn xã Việt Nam, Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam và chính quyền địa phương, đã tạo điều kiện để chương trình diễn ra tốt đẹp, đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh của nhân dân.
Thay mặt chính quyền địa phương, ông Ngọ Duy Hiểu, Bí thư Huyện ủy huyện Phúc Thọ (Hà Nội) cảm ơn đoàn bác sỹ, tình nguyện viên đã tổ chức chương trình khám chữa bệnh, chia sẻ với nhân dân huyện Phúc Thọ, một trong những huyện khó khăn của Hà Nội. Hoạt động này cũng thể hiện sự gắn kết giữa nhân dân hai nước Việt Nam-Hàn Quốc.
Chương trình thiện nguyện lần này là một trong những hoạt động thường xuyên của Công đoàn Thông tấn xã Việt Nam phối hợp với các tổ chức, cá nhân có lòng hảo tâm thăm hỏi, tặng quà, giúp đỡ các gia đình chính sách, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trong dịp trước và sau Tết Nguyên đán./.
Chủ tịch MTTQ Nguyễn Thiện Nhân chúc mừng ngày Thầy thuốc Việt Nam
Ngày 25/2, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân đã đi thăm và chúc mừng các cán bộ, chiến sỹ, y bác sỹ Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 (Bệnh viện 108), Bệnh viện Việt-Đức, Bộ Y tế và Cục Quân y, nhân kỷ niệm 60 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2/1955-27/2/2015).
Thăm, thị sát các khoa, phòng của Bệnh viện 108, ông Nguyễn Thiện Nhân chúc mừng hơn 600 sỹ quan cao cấp, đồng thời cũng là những chuyên gia y tế hàng đầu của Việt Nam nhân Ngày Thầy thuốc Việt Nam, gửi đến tình cảm biết ơn của nhân dân đối với công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe quân đội, nhân dân, đặc biệt là cán bộ cao cấp của Đảng, Nhà nước.
Vui mừng trước sự đổi mới, phát triển và lớn mạnh toàn diện, vượt bậc của bệnh viện trong 10 năm qua, ông Nguyễn Thiện Nhân đánh giá cao việc Bệnh viện 108 vừa là nơi chăm sóc, điều trị bệnh, góp phần tăng cường sức khỏe chiến đấu cho quân đội, vừa là nơi có truyền thống đào tạo thầy thuốc cho các bệnh viện trong nước và nước ngoài, uy tín chuyên môn và uy tín đào tạo sau đại học ngày càng lớn.
Đây cũng là bệnh viện có bệnh xá ở đảo Trường Sa, góp phần chăm sóc sức khỏe, chẩn đoán, điều trị bệnh cho người dân, cán bộ, chiến sỹ trên đảo. Được đầu tư các trang thiết bị, máy móc hiện đại, cán bộ, nhân viên của bệnh viện đã nhanh chóng học hỏi, tiếp cận để nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh.
Ông Nguyễn Thiện Nhân mong muốn Bệnh viện 108 giữ vững truyền thống là địa chỉ tin cậy hàng đầu của ngành y quân đội nói riêng, của ngành y cả nước nói chung, có chuyên môn giỏi, quản lý tốt, chính trị tốt, xứng đáng với vai trò là bệnh viện tuyến cuối của toàn quân, bệnh viện hạng đặc biệt quốc gia.
Tới thăm Bệnh viện Việt-Đức, đánh giá cao công tác chăm sóc sức khỏe, đặc biệt là công tác xã hội hóa y tế tại đây, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân khẳng định Bệnh viện Việt-Đức luôn coi chăm sóc sức khỏe cho người dân bình thường, người có hoàn cảnh khó khăn là nhiệm vụ quan trọng. 10 năm qua, bệnh viện đã nâng số giường bệnh từ 430 lên 1.450 giường, đáp ứng tốt hơn nhu cầu khám và điều trị bệnh của nhân dân.
Ông Nguyễn Thiện Nhân đề nghị năm 2015, Bệnh viện Việt-Đức tổng kết mô hình, rút kinh nghiệm trong công tác xã hội hóa bệnh viện; đồng thời mong bệnh viện tiếp tục thể hiện tinh thần đoàn kết, kỷ cương, nhân văn, lương y như từ mẫu.
Ông cảm ơn những đóng góp, hy sinh của các thế hệ cán bộ, bác sỹ, y sỹ Bệnh viện Việt-Đức, góp phần tạo nên cơ sở điều trị, nghiên cứu và đào tạo chất lượng cao của ngành y tế cả nước.
Chúc mừng ban lãnh đạo Bộ Y tế, ông Nguyễn Thiện Nhân khẳng định đội ngũ cán bộ ngành y tế đã có đóng góp lớn, góp phần củng cố, nâng cao sức khỏe dân tộc như hiện nay. Từ chỗ chỉ có 100 bác sỹ vào năm 1945, đến nay Việt Nam đã có đội ngũ bác sỹ hùng hậu, góp phần làm cho sức khỏe nhân dân, tuổi thọ nhân dân cao hơn nhiều so với tuổi thọ trung bình của nhiều nước. Ngành y đã chú trọng ứng dụng công nghệ cao và chuyển giao kỹ thuật khám chữa bệnh tiên tiến. Ông bày tỏ niềm trân trọng cảm ơn sâu sắc đến đội ngũ thầy thuốc, đặc biệt là những người nhận trách nhiệm quản lý ngành, cơ sở y tế từ xã đến Trung ương, góp phần ổn định xã hội, phát huy năng lực con người Việt Nam.
Gửi đến cán bộ, chiến sỹ Cục Quân y lời chúc mừng tốt đẹp nhất, ông Nguyễn Thiện Nhân khẳng định với 4.500 bác sỹ, dược sỹ, quân y có vị trí đặc biệt trong việc đảm bảo sức khỏe quân đội, là lực lượng quan trọng không thể thiếu của ngành y cả nước, góp phần khám, chữa bệnh cho nhân dân.
Ông mong muốn Cục Quân y phát huy truyền thống quân đội, đặc biệt là truyền thống của ngành quân y, phối hợp chặt chẽ với ngành y tế nhân dân, vươn lên và tham gia sâu hơn, chất lượng hơn vào sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ, nâng cao sức khỏe nhân dân, góp phần phát triển ngành y tế Việt Nam hướng đến mục tiêu nâng cao chất lượng cuộc sống, chất lượng nguồn nhân lực, hình thành hệ thống chăm sóc sức khỏe đồng bộ từ Trung ương đến cơ sở, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Thiếu tướng Vũ Quốc Bình, Cục trưởng Cục Quân y cho biết năm 2014, ngành quân y đã hoàn thành tốt nhiệm vụ, đáp ứng nhanh nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu và đột xuất; quân số khỏe toàn quân được duy trì và giữ vững, vượt chỉ tiêu quy định.
Cục đã chủ động tham mưu, đề xuất cho Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng tham mưu nhiều nhiệm vụ, nội dung, giải pháp chiến lược về công tác quân y, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ ngày càng cao trong công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe bộ đội và tham gia phát triển sự nghiệp y tế đất nước.
10 năm trở lại đây, quân đội đã tham gia củng cố 1.098 cơ sở y tế tuyến xã, trong đó có 697 xã vùng sâu, vùng xa, củng cố toàn diện 322 cơ sở y tế. Các mô hình hoạt động kết hợp quân dân y được triển khai trên phạm vi cả nước với 8 bệnh viện kết hợp quân dân y, 36 bệnh xá quân dân y, 3 trung tâm y tế quân dân y huyện đảo…
Hàng năm, quân y các tuyến cơ sở giúp khám bệnh cho hơn 2,6 triệu lượt người dân, điều trị hơn 969 nghìn lượt người, các bệnh viện quân y khám cho hơn 8,6 triệu lượt người dân, điều trị cho hơn 1,5 triệu lượt người.
Tại các vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, sức khỏe của đồng bào luôn có sự quan tâm chăm sóc của các chiến sỹ quân y biên phòng, hải quân, các đơn vị kinh tế - quốc phòng.
Chỉ riêng trong 2 năm gần đây, đã có 14 chuyến máy bay quân sự thực hiện vận chuyển khẩn cấp các trường hợp cấp cứu từ đảo xa hoặc đang đánh bắt cá trên biển./.
Phấn đấu đưa ngành y TP. HCM trở thành trung tâm y tế khu vực
Chiều 25/2, tại trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch, Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức lễ kỷ niệm 60 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2/1955-27/2/2015).
Tại buổi lễ, ông Hứa Ngọc Thuận, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã biểu dương những cống hiến lớn lao của đội ngũ y, bác sỹ của thành phố qua các thời kỳ.
Đến nay, mạng lưới y tế của thành phố đã phát triển mạnh, trải đều và phủ khắp các quận, huyện với đa dạng các loại hình y tế, giúp người dân dễ dàng tiếp cận với các dịch vụ khám chữa bệnh.
Các chuyên khoa kỹ thuật cao, chuyên khoa sâu ngày càng hoạt động có hiệu quả; ứng dụng thành công nhiều kỹ thuật hiện đại, điều trị tốt cho bệnh nhân với chi phí thấp so với các nước trong khu vực. Công tác phòng chống dịch bệnh cũng đã đạt được nhiều hiệu quả.
Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng, trong thời gian tới, ngành y tế cần tiếp tục phát huy truyền thống, thực hiện tốt lời dạy của Bác Hồ đối với ngành y; phấn đấu đưa ngành y của thành phố trở thành một trung tâm y tế hiện đại, ngang tầm các nước trong khu vực.
Phó giáo sư, tiến sỹ Nguyễn Tấn Bỉnh, Giám đốc Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, trong giai đoạn 2016-2020, ngành y tế thành phố sẽ tập trung vào một số nội dung như chủ động trong công tác phòng dịch, tổ chức chống dịch hiệu quả; đẩy mạnh phát triển và nâng cao chất lượng y tế cơ sở; nâng cao chất lượng bệnh viện, tiếp tục phát triển y tế chuyên sâu; đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu cả về chuyên môn và công tác quản lý...
Dịp này, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã trao tặng Huân chương Lao động hạng 3 cho hai cá nhân là phó giáo sư, tiến sỹ Nguyễn Tấn Bỉnh, Giám đốc Sở Y tế thành phố và bác sỹ Nguyễn Văn Thái, Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình thành phố.
20 tập thể và 38 cá nhân của ngành y tế thành phố cũng được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen vì đã có nhiều đóng góp trong công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân thời gian qua.
Cũng trong dịp kỷ niệm 60 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam, Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức chương trình biểu diễn nghệ thuật tôn vinh người thầy thuốc Việt Nam và giao lưu với một số cán bộ y tế qua các thời kỳ…/.
Công an nhân dân
Ngày 24/2, bác sỹ Trần Văn Bảy, Giám đốc Bệnh viện Lê Lợi (thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) cho biết 38 trường hợp công nhân và người nhà của công nhân Công ty Vina Offshore (thành phố Vũng Tàu) cấp cứu tại Bệnh viện Lê Lợi nghi ngộ độc thực phẩm vào chiều 23/2 đều đã bình phục sức khỏe và được xuất viện.
Chiều 23/2, 38 công nhân và người nhà của công nhân Công ty Vina Offshore phải vào cấp cứu tại Bệnh viện Lê Lợi trong tình trạng đau bụng, nôn, tiêu chảy…
Theo chẩn đoán ban đầu của bác sỹ, bệnh nhân có nhiều biểu hiện nghi do ngộ độc thực phẩm...
Thanh niên
Phẫu thuật chuyển vị động mạch thành công cho bệnh nhi sơ sinh
Ngày 24.2, bác sĩ Đặng Thế Uyên, Trưởng khoa Gây mê hồi sức tim (Trung tâm tim mạch, Bệnh viện T.Ư Huế), cho biết các bác sĩ của bệnh viện vừa phẫu thuật thành công cứu sống bệnh nhi sơ sinh mắc bệnh chuyển vị đại động mạch (hai động mạch chủ của tim nằm đảo ngược vị trí), thông liên nhĩ.
Bệnh nhi sinh ngày 11.2 tại Bệnh viện Sản nhi Đà Nẵng, cân nặng 2,8 kg. Sau sinh, bé bị tím tái, khó thở và được chuyển đến Bệnh viện T.Ư Huế ngày 16.2. Các bác sĩ của Trung tâm nhi khoa và Trung tâm tim mạch của bệnh viện này đã phẫu thuật để chuyển lại vị trí động mạch, đồng thời đóng lỗ thông liên nhĩ cho bé. Ca mổ kéo dài 6 giờ. Hiện sức khỏe bệnh nhi diễn tiến tốt.
Làm rõ vụ hai mẹ con sản phụ bị tử vong
Công an tỉnh Quảng Trị hôm qua cho biết đang phối hợp các cơ quan chức năng để làm rõ vụ hai mẹ con sản phụ tử vong tại Bệnh viện đa khoa H.Gio Linh (Quảng Trị).
Theo thông tin ban đầu, sản phụ Nguyễn Thị Ngọc Hà (22 tuổi, trú xã Gio An, H.Gio Linh) đau bụng sinh, được đưa vào Bệnh viện đa khoa H.Gio Linh lúc 20 giờ ngày 20.2. Chị Hà sau đó được đưa vào phòng chờ sinh, nhưng đến gần trưa 21.2 vẫn chưa sinh và có dấu hiệu xuống sức nhiều. Gia đình xin chuyển viện nhưng không được chấp thuận.
Đến 13 giờ ngày 21.2, quá lo lắng, anh Nguyễn Xuân Thế (chồng chị Hà) xông vào phòng sinh thì phát hiện vợ và con gái sơ sinh nằm cạnh đã tử vong. Trao đổi với PV Thanh Niên, một lãnh đạo Sở Y tế Quảng Trị cho biết Sở đang phối hợp cơ quan công an để sớm có kết quả cụ thể về vụ việc.
Cứu sống trẻ sơ sinh mắc bệnh tim hiếm gặp
Ngày 24.2, bác sĩ Đặng Thế Uyên, Trưởng khoa Gây mê hồi sức tim của Trung tâm Tim mạch, Bệnh viện T.Ư Huế cho biết, các bác sĩ của trung tâm này vừa phẫu thuật thành công, cứu sống một bệnh nhi sơ sinh mắc bệnh chuyển vị đại động mạch, thông liên nhĩ.
Bệnh nhi là bé trai con của sản phụ L.Q.T (22 tuổi, trú quận Thanh Khê, Đà Nẵng), sinh thường tại Bệnh viện Sản Nhi Đà Nẵng ngày 11.2 với cân nặng 2,8 kg.
Sau khi sinh, cháu bé có biểu hiện tím tái và càng khóc thì càng tím tái, khó thở. Các bác sĩ của Bệnh viện Sản Nhi Đà Nẵng chẩn đoán cháu bị chuyển vị đại động mạch (hai động mạch chủ của tim nằm đảo ngược vị trí) nên ngày 14.2 đã chuyển đến Trung tâm Nhi khoa Bệnh viện T.Ư Huế.
Sau khi tiếp nhận, ngày 16.2, được sự chỉ đạo của GS Bùi Đức Phú, Giám đốc Bệnh viện T.Ư Huế, các bác sĩ của Trung tâm Nhi khoa và Trung tâm Tim mạch của Bệnh viện T.Ư Huế đã tiến hành hội chẩn và quyết định thực hiện ca mổ để chuyển lại vị trí động mạch, đồng thời đóng lỗ thông liên nhĩ cho cháu bé.
Ca mổ diễn ra lúc 9 giờ 30 phút ngày 16.2 và kéo dài 6 tiếng. Sau 6 ngày được mổ, sức khỏe cháu bé diễn biến tốt và đến ngày 22.2 đã được rút máy thở. Hiện cháu bé có thể bú tự nhiên và khóc tốt.
Theo bác sĩ Đặng Thế Uyên, các bệnh nhi mắc phải chứng bệnh chuyển vị đại động mạch khi còn trong bào thai sống được là nhờ ống động mạch (thông giữa hai động mạch). Tuy nhiên, sau khi sinh ống thông động mạch này sẽ tự đóng lại và nếu không được phát hiện và mổ kịp thời sẽ tử vong bất cứ lúc nào.
Theo tài liệu y khoa thế giới, tỷ lệ trẻ em mắc chứng chuyển vị đại động mạch có từ 20-30 trường hợp/100.000 trẻ sơ sinh. Những năm qua, Trung tâm Tim mạch của Bệnh viện T.Ư Huế đã tiến hành phẫu thuật thành công khoảng 15 ca cho các trẻ em mắc chứng bệnh này.
Kinh tế đô thị
Người dân cần được hưởng dịch vụ y tế chất lượng cao
Sáng 25/2, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng đã tới thăm, chúc mừng các cán bộ, y, bác sỹ tại các Bệnh viện Hữu Nghị, đa khoa Đống Đa và đa khoa Xanh Pôn, nhân kỷ niệm 60 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2/1955 - 27/2/2015).
Theo đánh giá của Sở Y tế Hà Nội, năm qua các cơ sở y tế của Thành phố đều đạt và vượt mức, kế hoạch chỉ tiêu, khám chữa, điều trị chăm sóc sức khỏe Nhân dân. Trong đó, nổi bật các bệnh viện (BV) đều không ngừng nỗ lực, nâng cao nghiệp vụ chuyên môn, gắn đổi mới phương thức, thu hút nguồn lực đầu tư theo hướng xã hội hóa (XHH) để xây dựng cơ sở vật chất, và phát triển các dịch vụ y tế chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh của người dân...
Qua thăm các BV Hữu Nghị, BV đa khoa Đống Đa và BV đa khoa Xanh Pôn, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng đánh giá cao các đơn vị. Thời gian qua, dù còn có những khó khăn nhưng các BV trên và ngành Y tế Thủ đô đã nỗ lực vượt khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ, khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe Nhân dân; phòng chống không để xảy ra dịch bệnh, góp phần quan trọng vào việc bảo đảm an sinh xã hội và phát triển kinh tế.
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy hoan nghênh chủ trương xã hội hóa về dịch vụ khám chữa bệnh chất lượng cao của BV Hữu Nghị. “HĐND TP đã có nghị quyết về XHH Y tế, GD-ĐT…” - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy cho biết, đồng thời khẳng định, mục tiêu phát triển y tế của TP hướng tới là mọi người dân có nhu cầu đều được hưởng các dịch vụ khám chữa bệnh, chăm sóc chất lượng cao. TP sẽ tạo điều kiện thuận lợi nhất để BV Hữu Nghị thực hiện chủ trương này.
Đối với BV đa khoa Đống Đa, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đánh giá cao việc đơn vị đi đầu của TP trong việc phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm. Đồng thời đề nghị, thời gian tới, tiếp tục nắm sát tình hình, chủ động hướng dẫn các đơn vị làm tốt công tác phòng chống dịch bệnh, tạo cho người dân có ý thức chăm sóc sức khỏe bản thân và cộng đồng. Đến thăm BV đa khoa Xanh Pôn, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng khẳng định, đơn vị đã tích cực đổi mới phương thức phục vụ, cải cánh hành chính, đặc biệt, không ngừng nâng cao nghiệp vụ chuyên môn trong lĩnh vực ghép nội tạng (đã thực hiện thành công 5 ca ghép thận, thí điểm ghép gan trên động vật...) là hướng đi đúng. Đồng chí đồng tình với việc phát triển BV (từ khoa Nhi phát triển thành BV Nhi Hà Nội) và lưu ý lãnh đạo BV, cần phối hợp với Sở Nội vụ, xây dựng cơ chế đặc thù để tuyển dụng các y bác sỹ và làm việc khi BV Nhi này hoàn thành. Nhân dịp này, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng đã bày tỏ tin tưởng và mong muốn đội cán bộ, nhân viên ngành y tiếp tục phát huy truyền thống của ngành, nâng cao hơn nữa nghiệp vụ, y đức, gắn với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh bằng việc thực hiện tốt lời dạy của Bác “Lương y như từ mẫu” để góp phần xây dựng Thủ dô ngày càng văn minh, giàu mạnh. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng đã đến thăm hỏi, tặng quà một số bệnh nhân, động viên người bệnh đang điều trị tại BV đa khoa Xanh Pôn và BV đa khoa Đống Đa yên tâm điều trị, để sớm bình phục.
Ghi nhận ca cúm A (H9N2) đầu tiên ở người
Thông tin từ Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế, Cơ quan đầu mối (NFP) thực hiện Điều lệ y tế quốc tế (IHR) của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đã chính thức thông báo về trường hợp nhiễm cúm A (H9N2) đầu tiên ở người.
Theo đó, ca nhiễm cúm A (H9N2) là một bé trai (3 tuổi, người Ai Cập) được phát hiện nhiễm cúm A (H9N2) bởi hệ thống giám sát cúm gia cầm quốc gia. Bệnh nhi khởi phát bệnh vào ngày 15/1,nhập viện ngày 18/1, bệnh nhân bị nghi ngờ nhiễm cúm và được cách ly điều trị. Ngày 9/2, kết quả xét nghiệm khẳng định, bệnh nhi bị nhiễm cúm A (H9N2). Qua điều tra dịch tễ học cho thấy, bệnh nhân tiền sử tiếp xúc với gia cầm sống. Hiện bé trai này đã được xuất viện trong tình trạng sức khỏe ổn định.
Lao động tự do “ngại” mua bảo hiểm y tế
Sau gần 2 tháng áp dụng các quy định mới của Luật Bảo hiểm y tế (BHYT) sửa đổi, nhiều người bệnh vẫn còn bỡ ngỡ, hoang mang về việc không chi trả trái tuyến cho người bệnh ngoại trú. Ngoài ra, quy định bắt buộc mua BHYT theo hộ gia đình cũng khiến nhiều lao động tự do khó mua bảo hiểm riêng lẻ.
Còn nhiều băn khoăn
Để giải đáp thắc mắc cho người dân khi áp dụng các quy định mới trong Luật BHYT, nhân viên y tế của các bệnh viện (BV) như Phụ sản T.Ư, Bạch Mai, K… đều phải làm việc hết công suất. Ông Nguyễn Ngọc Hiền - Phó Giám đốc BV Bạch Mai cho biết, do quy định mới được áp dụng nên người bệnh còn rất bỡ ngỡ, ngoài dán bảng hướng dẫn, BV còn thành lập tổ công tác kiểm tra việc thực hiện Luật BHYT sửa đổi và giải đáp những thắc mắc của người bệnh.
Trước đó, BHXH Hà Nội cũng đã phối hợp với các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn tập huấn, hướng dẫn các bác sĩ, nhân viên y tế; in các tờ hướng dẫn chi tiết về mức thanh toán và những quy định mới của Luật. Tuy nhiên, đến nay, quy định không chi trả khám bệnh trái tuyến vẫn khiến nhiều bệnh nhân hoang mang. Chị Hoàng Thu Trang (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) cho biết, cơ quan chị đăng ký khám chữa bệnh ban đầu cho cán bộ, nhân viên tại Trung tâm cấp cứu 115 Hà Nội. Trước đây, chị thường khám bệnh ở một BV chuyên khoa gần nhà và được BHYT thanh toán 70% tổng chi phí điều trị cho mỗi lần khám. Nhưng nay, khám trái tuyến, chị không được thanh toán BHYT. Mặc dù được nhân viên y tế giải thích rõ ràng, nhưng chị thấy chưa thỏa đáng vì luật mới đã hạn chế sự lựa chọn nơi khám bệnh của bệnh nhân.
Ngoài ra, nhiều bệnh nhân cũng lo lắng khi có 4 loại thuốc điều trị ung thư (Doxorubicin, Erlotinib, Gefitinib, Sorafenib) bị giảm mức thanh toán từ 100% xuống 50%. Đang chữa bệnh ung thư phổi cho chồng ở BV K, chị Nguyễn Hương (tỉnh Nam Định) băn khoăn: “Khi chồng tôi mắc ung thư, gia đình chỉ biết trông chờ vào BHYT vì giá thuốc điều trị rất đắt. Nhưng nay lại cắt giảm 4 loại thuốc ung thư, nếu trong liệu trình điều trị phải dùng những loại này thì gia đình tôi chưa biết lo thế nào?”.
Rối rắm thủ tục mua BHYT hộ gia đình
Theo quy định Luật BHYT mới, từ ngày 15 – 20/1, những người hành nghề tự do đã mua BHYT tự nguyện trước đây cần đến UBND phường, xã nơi đang cư ngụ để gia hạn thẻ BHYT; từ ngày 25 – 31/1, UBND các phường, xã triển khai bán BHYT hộ gia đình dành cho những người hành nghề tự do. Chị Đoàn Hải Yến (huyện Gia Lâm, Hà Nội) cho biết: “Gia đình tôi có 4 người, bố mẹ chồng và tôi đều là lao động tự do, còn chồng tôi đang công tác tại cơ quan Nhà nước nên đã mua BHYT theo cơ quan. Nay tôi muốn mua bảo hiểm để tiện cho việc sinh nở nên đến UBND phường hỏi thủ tục gia hạn thẻ BHYT. Nhân viên hướng dẫn tôi phải photocopy toàn bộ sổ hộ khẩu, thẻ BHYT của các thành viên trong gia đình, CMND của tôi”. Tuy nhiên, chị Yến chỉ được mua bảo hiểm khi tất cả các thành viên trong nhà cũng phải đăng ký mua. Trong khi đó, bố mẹ chồng của chị không muốn mua BHYT vì thích khám dịch vụ hơn. Để khuyến khích người dân mua BHYT theo hộ gia đình, Luật BHYT 2015 quy định rõ mức giảm của người thứ hai, thứ ba, thứ tư trong gia đình (đóng lần lượt bằng 70%, 60%, 50% mức đóng của người thứ nhất đã có BHYT). Tuy nhiên, vấn đề thu nhập, mức tiền đóng cho thẻ BHYT không phải là lý do chính trong việc chưa "phủ sóng" được BHYT hộ gia đình. Thực tế, nhiều gia đình thường chỉ chọn mua BHYT cho những người ốm, người bị bệnh mạn tính, người sắp đến giai đoạn sinh đẻ chứ chưa có ý thức mua cho toàn bộ thành viên trong gia đình để phòng khi ốm đau và chia sẻ rủi ro cho người khác. Phó Giám đốc BHXH Hà Nội Nguyễn Đức Hòa cho rằng, để khắc phục vấn đề này, cần tuyên truyền sâu rộng, tổ chức các cuộc đối thoại với người dân để lắng nghe và giải thích các băn khoăn của họ về BHYT. Điều cơ bản là ngành y tế cần nâng cao hơn nữa chất lượng khám chữa bệnh. Vì hiện nay, nhiều ý kiến vẫn còn phản ánh thủ tục khám chữa bệnh rườm rà, chất lượng chưa như mong đợi.
Sức khoẻ đời sống
Thiếu niên 14 tuổi bỏng nặng mắt do đốt pháo
Quả pháo phát nổ bay thẳng vào mắt khiến thiếu niên 14 tuổi bị bỏng nặng giác mạc và có nguy cơ bị mù luôn cả 2 mắt.
Ngày 23-2, Bệnh viện Hữu Nghị Việt Nam- Cu Ba Đồng Hới (Quảng Bình) cho biết đang tích cực điều trị nhằm hạn chế ảnh hưởng di chứng cho bệnh nhân Nguyễn Văn L. (14 tuổi, trú xã Sơn Trạch, huyện Bố Trạch) bị tai nạn nghiêm trọng do pháo nổ trong dịp Tết.
Khi đang đốt một dây pháo hoa để chơi nhưng lâu không thấy pháo nổ nên L. cầm lên xem thì quả pháo bất ngờ phát nổ, bay thẳng vào mặt khiến em nhập viện trong tình trạng bị bỏng nặng vùng mặt. Theo các bác sĩ, em bị bỏng nặng giác mạc, thị lực rất khó phục hồi và có nguy cơ bị mù hoàn toàn.
Trước đó, Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam- Cu Ba Đồng Hới cũng cấp cứu một vụ tai nghiêm trọng do pháo trong dịp Tết. Anh N.D.H (26 tuổi, trú xã Tân Ninh, huyện Quảng Ninh) được người nhà đưa đi cấp cứu trong tình trạng bị dập nát bàn tay do pháo nổ. Người nhà nạn nhân kể lại khi đốt pháo anh H. không nhanh tay quẳng đi, quả pháo phát nổ trên tay khiến anh bị thương nặng.
Tết Nguyên đán Ất Mùi: 46 trường hợp nhập viện do pháo nổ
Từ ngày 27 Tết đến ngày 2 Tết Ất Mùi (tức 15-2 đến 20-2) đã ghi nhận 46 trường hợp nhập viện do pháo nổ, trong đó cao điểm nhất là đêm Giao thừa và mùng 1 Tết nguyên đán với 31 trường hợp nhập viện do pháo nổ.
Đây là thông tin được đưa ra tại báo cáo nhanh về công tác y tế trong những ngày nghỉ tết nguyên đán Ất Mùi của Bộ Y tế
Theo báo cáo nhanh của Bộ Y tế, tính đến ngày 20-2, công tác y tế trong dịp Tết Ất Mùi bước đầu đã thực hiện tốt việc phòng chống, kiểm soát dịch bệnh cũng như cơ bản đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh của người dân và cấp cứu các trường hợp bị tai nạn. Theo đó, không có các ổ dịch xảy ra, chỉ ghi nhận lác đác một số trường hợp mắc bệnh: ho gà, sởi, thủy đậu, sốt xuất huyết, tay - chân - miệng.
Về tình hình dịch bệnh, thông tin từ Cục Y tế dự phòng- Bộ Y tế cho biết, từ đầu tháng 1 đến nay, cả nước đã ghi nhận 74 trường hợp mắc ho gà, theo dõi ho gà, trong đó có 56 trường hợp đã ra viện, không có trường hợp tử vong.
Ðáng chú ý, sát tết nguyên đán, Trung tâm Y tế dự phòng Thanh Hóa báo cáo có 5 trường hợp nghi nhiễm liên cầu lợn, cả 5 trường hợp này đều có tiền sử ăn tiết canh thịt lợn ốm, 4 trường hợp được theo dõi và điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Thanh Hóa, một trường hợp được chuyển lên Bệnh viện Bệnh nhiệt đới trung ương. Hiện tại, 5 người bệnh sức khỏe đã ổn định và xin về điều trị tại nhà.
Cũng theo Bộ Y tế, tình hình khám, chữa bệnh, cấp cứu trong những ngày nghỉ Tết nguyên đán được các bệnh viện trong cả nước thực hiện kịp thời. Báo cáo của các bệnh viện và sở y tế các tỉnh, thành phố về Bộ Y tế cho thấy, từ ngày 15-2 (ngày 27 Tết) đến ngày 20-2 (Mồng 2 Tết) đã có hơn 121 nghìn lượt người đến các bệnh viện khám bệnh, cấp cứu, trong đó có hơn 22.500 trường hợp tai nạn giao thông, riêng chấn thương sọ não là 2.644 ca. Tại các bệnh viện cũng đã có 562 người chết, trong đó có 139 người chết do tai nạn giao thông.
Liên quan đến vấn đề cấp cứu tai nạn giao thông trong dịp tết, PGS. TS Nguyễn Tiến Quyết, Giám đốc Bệnh viện Việt - Đức, cho biết từ 27 Tết (15-2) đến 15 giờ ngày 2 Tết Ất Mùi đã tiếp nhận 279 ca tai nạn giao thông, trong đó 165 ca chấn thương sọ não. Trong số này có 49/165 ca chấn thương sọ não do đi xe máy không đội mũ bảo hiểm (MBH) và có một số trường hợp đi xe máy chở 3 người. Có 13 nạn nhân gia đình xin về do quá nặng.
Cũng theo ông Quyết, đến chiều 2 Tết Ất Mùi, số cấp cứu do tai nạn giao thông giảm so với cùng kỳ năm trước, tuy nhiên tai nạn sinh hoạt và tai nạn lao động có chiều hướng gia tăng với 207 trường hợp. Phần lớn nạn nhân tai nạn giao thông là những người trẻ tuổi, có sử dụng rượu bia và không đội mũ bảo hiểm.
Trong số những người đến khám bệnh, cấp cứu thì có hơn 81.000 người phải nhập viện điều trị, các bệnh viện thực hiện gần 9.800 ca phẫu thuật.
Đáng lưu ý trong 6 ngày nghỉ Tết nguyên đán (từ 26 Tết đến Mùng 2 Tết) đã có hơn 3.500 trường hợp nhập viện do chấn thương vì đánh nhau. Trong ngày cuối cùng của năm cũ và ngày đầu tiên của năm mới Ất Mùi - Mùng 1 Tết, con số này là hơn 800 ca chấn thương do đánh nhau phải nhập viện và đã có 9 trường hợp tử vong.
Theo Bộ Y tế, báo cáo nhanh từ các cơ sở y tế trong cả nước cho thấy từ ngày 27 Tết đến ngày 2 Tết Ất Mùi (tức 15-2 đến 20-2) đã ghi nhận 46 trường hợp nhập viện do pháo nổ, trong đó cao điểm nhất là đêm Giao thừa và mùng 1 Tết nguyên đán với 31 trường hợp nhập viện do pháo nổ, tiếp đến là ngày Mùng 2 có 7 trường hợp. Các ngày còn lại ghi nhận rải rác mỗi ngày 2-4 trường hợp. Trong khi đó, các tai nạn do chất nổ khác cũng ghi nhận 23 trường hợp phải nhập viện, có 1 trường hợp tử vong.
Tại các bệnh viện cũng đã có 13.733 ca sinh đẻ, trung bình mỗi ngày có hơn 2.700 trẻ chào đời
Về công tác đảm bảo an toàn thực phẩm, chiều ngày 22/2, Cục An toàn thực phẩm- Bộ Y tế thông tin, theo thông tin từ hệ thống trực an toàn thực phẩm (63/63 tỉnh/thành phố, 5 Viện khu vực trên toàn quốc), tính tới thời điểm 16h00 ngày 21/02/2015, trên toàn quốc chưa ghi nhận vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra, các địa phương vẫn đang duy trì công tác trực Tết đảm bảo an toàn thực phẩm sau Tết và mùa Lễ hội.
Nguyên tắc đảm bảo an toàn thực phẩm mùa lễ hội
Nhằm tăng cường công tác bảo đảm chất lượng, an toàn thực phẩm trong dịp mùa lễ hội Xuân năm 2015, Cục An toàn thực phẩm - Bộ Y tế đã đưa ra 10 nguyên tắc bảo đảm an toàn thực phẩm đối với cửa hàng ăn uống phục vụ lễ hội
Theo đó, Cục An toàn thực phẩm yêu cầu địa điểm của cơ sở kinh doanh thực phẩm mùa lễ hội phải bố trí ở địa chỉ cố định; thiết kế có nơi bán hàng, nơi chế biến thức ăn, nơi rửa tay.
Nơi chế biến thức ăn, đồ uống; nơi ăn uống sạch sẽ, cách biệt nguồn ô nhiễm (cống rãnh, rác thải, công trình vệ sinh, nơi bầy bán gia súc, gia cầm); khu vực trưng bày ngăn thức ăn cách giữa thực phẩm sống và thức ăn chín.
Cơ sở kinh doanh thực phẩm có đủ số lượng nước sạch để chế biến thức ăn và vệ sinh dụng cụ, cơ sở; nguồn nước phải được định kỳ kiểm nghiệm ít nhất 1 năm/lần; có đủ nước đá sạch theo quy định dùng để pha chế đồ uống.
Đồng thời cơ sở kinh doanh thực phẩm phải có đủ dụng cụ chế biến, dụng cụ chia thức ăn, đồ chứa đựng và dụng cụ ăn uống bảo đảm vệ sinh; không được sử dụng tay trực tiếp để bốc, chia thức ăn chín; bao gói thức ăn phải sạch, chỉ dùng các loại chuyên cho thực phẩm.
Cục An toàn thực phẩm cũng yêu cầu chủ cơ sở hoặc người quản lý và người chế biến thức ăn phải khám sức khoẻ và cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sức khoẻ theo quy định của Bộ Y tế và định kỳ ít nhất một lần/năm. Khám sức khoẻ, xét nghiệm do các cơ quan y tế từ cấp quận, huyện và tương đương trở lên thực hiện; người đang mắc các bệnh, chứng bệnh thuộc danh mục đã được Bộ Y tế quy định không được tham gia trực tiếp chế biến thức ăn.
Bên cạnh đó, người chế biến thức ăn, bán hàng phải có giấy xác nhận tập huấn kiến thức về an toàn thực phẩm theo quy định.
Đối với người tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm, thức ăn chín, Cục An toàn thực phẩm yêu cầu phải mặc quần áo bảo hộ, mũ chụp tóc, tháo bỏ vòng, nhẫn, đồng hồ và cắt ngắn móng tay.
Đối với nguyên liệu thực phẩm phải có nguồn gốc an toàn; thực phẩm bao gói sẵn phải có đầy đủ nhãn theo quy định; không sử dụng nguyên liệu thực phẩm, thực phẩm quá hạn; phụ gia thực phẩm ngoài danh mục cho phép của Bộ Y tế;
Theo yêu cầu của Cục An toàn thực phẩm các cơ sở kinh doanh thực phẩm phải tuân thủ hướng dẫn thức ăn chín phải được bày bán trên bàn hoặc giá cao cách mặt đất ít nhất 60cm; để trong tủ kính hoặc thiết bị bảo quản, che đậy hợp vệ sinh, chống được ruồi, nhặng, bụi bẩn, mưa, nắng và côn trùng, động vật gây hại khác. Không được bán thức ăn ôi thiu, quá hạn sử dụng, không rõ nguồn gốc;
Cơ sở có đủ dụng cụ chứa đựng chất thải, rác thải; dụng cụ chứa đựng chất thải, rác thải kín, có nắp đậy và được chuyển đi trong ngày; nước thải được thu gom trong hệ thống không gây ô nhiễm môi trường
Liên quan đến công tác đảm bảo an toàn thực phẩm dịp tết Nguyên đán và mùa lễ hội năm 2015, Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm Nguyễn Thanh Phong cho biết: Để đảm bảo an toàn thực phẩm Tết Nguyên đán Ất Mùi và mùa lễ hội năm 2015, từ ngày 15/12/2014 đến 30/3/2015, Ban chỉ đạo liên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm sẽ thành lập 6 đoàn kiểm tra liên ngành tiến hành thanh, kiểm tra tại 12 tỉnh, thành phố (gồm: Kiên Giang, Cà Mau; Gia Lai, Kon Tum; Quảng Ninh, Hải Phòng; Hà Nội, Lào Cai; Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng; Thành phố Hồ Chí Minh và Tây Ninh). Hoạt động thanh kiểm tra được triển khai nhằm bảo đảm sản phẩm thực phẩm an toàn, chất lượng khi lưu thông và tiêu thụ; phấn đấu giảm 10% số vụ ngộ độc thực phẩm so với cùng kỳ năm 2014; bảo đảm số cơ sở được thanh tra, kiểm tra trên cả nước tăng 10% so với cùng kỳ năm 2014.
Các đoàn kiểm tra liên ngành sẽ đánh giá thực trạng công tác quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm của các cấp, các ngành; việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo đảm an toàn thực phẩm của các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, dịch vụ ăn uống; thông qua việc thanh tra, kiểm tra kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý các vi phạm về an toàn thực phẩm, hạn chế ngộ độc thực phẩm và các bệnh truyền qua thực phẩm, đồng thời đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm.
Theo đó, đối tượng thanh tra, kiểm tra chủ yếu là các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh, nhập khẩu thực phẩm, kinh doanh dịch vụ ăn uống, thức ăn đường phố; các chợ đầu mối, siêu thị, trung tâm thương mại; các mặt hàng thực phẩm được sử dụng nhiều trong dịp tết và các lễ hội (như: thịt, bia, rượu, bánh, mứt, kẹo...). Trong quá trình thanh tra, kiểm tra, các đoàn liên ngành sẽ kết hợp làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục kiến thức, pháp luật về an toàn thực phẩm.
Bộ Y tế cho biết, Chính phủ vừa đồng ý cho thí điểm thanh tra chuyên ngành an toàn thực phẩm từ tuyến huyện, xã phường, thí điểm tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh; đồng thời cho phép các xã, phường được giữ lại 100% tiền xử phạt các trường hợp vi phạm về an toàn thực phẩm.
Tết ở bệnh viện
Không giống như không khí đón Tết ở khắp mọi miền Tổ quốc cùng kiều bào ta ở nước ngoài, Tết ở bệnh viện thật đặc biệt. Ðối với các thầy thuốc là sức ép, là sự gồng mình vì lượng bệnh nhân vào cấp cứu tăng đột biến so với ngày thường, còn đối với người bệnh và người nhà bệnh nhân, Tết chỉ khiến họ thêm tủi vì bệnh tật.
Với các thầy thuốc
Những người đã trót mang nghiệp y thì trực Tết là việc làm thường quy, cũng chẳng ai oán trách hay ca thán gì vào những ngày này phải đi trực. Bởi khi đã chọn nghề y, các thầy thuốc đã chọn cho mình sự hy sinh. GS.TS. Nguyễn Hữu Tú - Trưởng khoa Gây mê hồi sức và chống đau, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội chia sẻ: Có hy sinh như vậy mới có vinh quang của nghề. Đã làm thầy thuốc là phải trực Tết, thậm chí trực suốt đời vì khi nào bệnh nhân cần mình đều phải đáp ứng được. Dịp Tết, hầu hết mọi người đều được sum họp đoàn tụ bên gia đình, được nghỉ ngơi vui chơi thỏa thích thì những người thầy thuốc chúng tôi lại phải gồng mình chiến đấu với bệnh tật. Bởi năm nào cũng vậy, Tết là thời điểm gia tăng các trường hợp cấp cứu. Những trường hợp cấp cứu nặng, người bệnh được chuyển phẫu thuật và được gây mê hồi sức. GS. Tú cho biết, cũng như mọi năm, năm nay, khoa đã phân công lịch trực Tết cho anh em trong khoa từ 1 tháng trước Tết để anh em thu xếp việc gia đình. Dịp Tết, lượng bệnh nhân đến cấp cứu tăng hơn ngày thường trong khi hệ thống xử lý lại không được như ngày thường, chính vì vậy, gánh nặng và sức ép dồn lên vai những người trực Tết. Ngoài việc sẵn sàng trực Tết tại bệnh viện, khoa tôi cũng như các khoa khác trong bệnh viện đã bố trí lực lượng trực ngoại viện để ứng phó trong các tình huống cần thiết như thảm họa, tai nạn hàng loạt… Lực lượng này tuy không trực tiếp tham gia trực Tết nhưng không được đi xa và sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ khi được huy động.
Song những người thầy thuốc cũng có những trải nghiệm riêng tại bệnh viện. Ngoài những giây phút cam go, giành giật lại sự sống, chiến đấu với bệnh tật, anh em đồng nghiệp lại có giây phút hiếm hoi cùng nhau đón một năm mới thật giản dị ở ngay tại bệnh viện. Đã thành thông lệ, năm nào anh em trực Tết cũng được lãnh đạo bệnh viện đến thăm hỏi và động viên.
Chia sẻ về công việc ngày Tết của mình tại bệnh viện, TS. Hoàng Bùi Hải - Phụ trách khoa Cấp cứu hồi sức tích cực Bệnh viện Đại học Y Hà Nội cho biết, dịp Tết, lượng bệnh nhân vào khoa anh cấp cứu bao giờ cũng đông hơn gấp 1,5 - 2 lần so với ngày thường. Mặc dù cấp cứu là bất kỳ lúc nào nhưng vào dịp Tết, tình hình tai nạn giao thông gia tăng, tình trạng ngộ độc thực phẩm, mất an toàn vệ sinh thực phẩm tăng... khiến cho bệnh nhân vào cấp cứu nhiều lên làm cho các anh luôn chịu một sức ép rất lớn trong những ngày này. Đã hơn mười năm nay, anh thường phải trực Tết trong bệnh viện. Vợ anh đã quá quen với công việc trực của chồng nên thường hỏi anh tuần này nghỉ ở nhà những ngày nào. Còn con anh cũng đã quen với việc thời khắc giao thừa không có bố bên cạnh nên cháu thường gọi điện hỏi thăm bố vào những giây phút thiêng liêng này. Anh bảo có khi cũng chẳng được xem bắn pháo hoa vì đúng giao thừa có bệnh nhân cấp cứu. Công việc quá bận rộn nên anh không có nhiều thời gian để buồn, cũng có lúc thấy chạnh lòng nhưng những phút giây này thường qua đi rất nhanh, nhường chỗ cho sự bận rộn cấp cứu người bệnh, xử lý các tình huống cấp cứu.
Với người bệnh và gia đình
Ông Nguyễn Chí B. (quê Nam Định) có vợ 52 tuổi bị u não đang được các bác sĩ khoa Ngoại Bệnh viện Đại học Y Hà Nội cứu chữa. Ông tâm sự, vợ ông gần đây tự nhiên bị đau đầu liên tiếp 5 ngày liền, đi khám phát hiện một khối u đường kính 45 - 48mm ở não trái. Sau đó, các bác sĩ đã mổ lấy khối u. Ông nói được ăn Tết ở nhà là điều tuyệt vời nhất, năm nay, lần đầu tiên ông bà phải ăn Tết trong bệnh viện. Đối với ông bà, giờ đây chỉ mong kết quả sinh thiết của bà tốt - đấy chính là cái Tết lớn nhất đối với ông bà. Khi được hỏi ông bà sẽ đón Tết như thế nào trong bệnh viện, ông rưng rưng nước mắt sẻ chia, coi như không có Tết nếu Tết đến chỉ là sang năm và hy vọng mọi chuyện sẽ tốt đẹp. Chẳng ai mong ăn Tết trong bệnh viện, mình rơi vào hoàn cảnh này thì phải cố gắng khắc phục hết mức thôi. Theo ông, ở trong bệnh viện, bệnh nhân không có khái niệm Tết. Có khi chính Tết đến lại càng làm ông cảm thấy buồn tủi hơn. Hiện vợ ông vẫn phải ăn xông, tình trạng sức khỏe đang khá dần. Trước đây, cứ 1 - 2 tháng ông cũng thấy vợ kêu đau đầu nhưng vì cứ nghĩ bà bị đau đầu do thời tiết, hơn nữa có đi khám thì cũng chẳng nghĩ là phải chụp não.
Chị Nguyễn Thị Bích N., 31 tuổi, là con gái của bệnh nhân Nguyễn Thị Kim H., 52 tuổi (ở Nghệ An), tai nạn giao thông khiến bà bị dập não, hiện đang trong tình trạng hôn mê sâu. Chị tâm sự, vừa từ Đức trở về khi nghe tin mẹ bị trọng bệnh. Cũng may là bà được cấp cứu kịp thời nên mới thoát khỏi lưỡi hái tử thần. Chị cho biết, hiện mẹ chị đang được điều trị kháng sinh liều cao để tiêu diệt máu tụ và các ổ dịch trong não. Nếu sau đợt dùng kháng sinh này mà tình trạng bệnh không tiến triển bà sẽ phải mổ lại. Chị vừa mới hết tang bố, những tưởng năm nay sẽ được thanh thản hơn, nào ngờ mẹ lại bị tai nạn quá nặng. Vì xa nhà đã lâu, khi Tết Việt ở Đức, chị vẫn đi làm bình thường, chỉ thắp hương cúng tổ tiên. Đây là lần đầu tiên chị về Việt Nam vào dịp Tết, giờ đây, chị chỉ từng ngày từng giờ mong mẹ mình hết sốt, bệnh thuyên giảm, nhìn được bên này bên kia. Thỉnh thoảng chị thấy mẹ chảy nước mắt, miệng ừng ừng rất tội. Tết đến, chị sẽ cùng người nhà bệnh nhân khác sẻ chia buồn vui trong bệnh viện.
Thay lời kết
Các cụ nhà ta có câu: Vui như Tết nhưng chỉ bước qua cánh cổng bệnh viện thôi là bạn sẽ cảm nhận một không khí Tết hoàn toàn khác, cùng với sự gồng mình vì người bệnh và sức ép trực Tết của những người thầy thuốc là những phận đời không may mắn của những người phải ăn Tết trong bệnh viện. Với cả thầy thuốc và bệnh nhân cùng người nhà, Tết chỉ là khát khao khỏi bệnh để trở về bên mái nhà thân yêu của mình.
Trái cây nhiễm virus viêm gan A chưa được nhập vào Việt Nam
Các doanh nghiệp không nhập khẩu quả đông lạnh nhãn hiệu Nanna’s Frozen Mixed Berries hoặc Creative Gourmet Berries.
Trong những ngày gần đây, một số báo của Australia và Việt Nam đưa tin về việc cơ quan an toàn thực phẩm của Australia thông báo thu hồi sản phẩm quả mọng đông lạnh do Công ty Parties Food phân phối do bị nhiễm Virus viêm gan A và một số người sử dụng đã bị nhiễm bệnh.
Các sản phẩm này có nguồn gốc từ Trung Quốc mang nhãn hiệu Nanna’s Frozen Mixed Berries và Creative Gourmet Mixed Berries. Nguyên nhân được cho là do nguồn nước của nơi chế biến bị nhiễm vi sinh vật hoặc quá trình chế biến, đóng gói không đảm bảo vệ sinh.
Trước lo ngại, trái cây đông lạnh bị nhiễm virus viêm gan A từ Trung Quốc có thể đã được nhập khẩu vào Việt Nam, Cục Bảo vệ thực vật (Bộ NN&PTNT) đã chỉ đạo tất cả các đơn vị kiểm dịch thực vật của Cục tại các cửa khẩu trong toàn quốc rà soát việc nhập khẩu quả đông lạnh từ Trung Quốc vào Việt Nam trong năm 2014 và đầu năm 2015 đến nay.
Kết quả rà soát cho thấy: Quả đông lạnh có nguồn gốc từ Trung Quốc chỉ được nhập khẩu vào Việt Nam qua Cảng Cát Lái - TP HCM. Các cửa khẩu khác không nhập quả đông lạnh từ Trung Quốc.
Trong cả năm 2014 có 125 tấn và từ đầu năm 2015 đến nay có 35 tấn quả đông lạnh các loại có nguồn gốc từ Trung Quốc được nhập vào Việt Nam để làm nguyên liệu chế biến. Năm 2014 có 4 doanh nghiệp nhập khẩu, năm 2015 có 1 doanh nghiệp nhập khẩu.
Không có quả đông lạnh được đóng gói sẵn để sử dụng mang nhãn hiệu Nanna’s Frozen Mixed Berries hoặc Creative Gourmet Berries. Công ty Parties Food cũng không xuất khẩu quả đông lạnh sang Việt Nam.
Với kết quả rà soát trên, Cục Bảo vệ thực vật kết luận: Trái cây đông lạnh bị nhiễm virus viêm gan A như thông tin trên một số báo nêu chưa nhập vào Việt Nam qua các cửa khẩu do Cục Bảo vệ thực vật quản lý./.
Trị bệnh cứu người là lẽ sống của thầy thuốc
Chiều 25/2, đồng chí Đinh Thế huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thứ Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đã đến thăm Bộ Y tế và chúc mừng các cán bộ ngành y nhân dịp kỷ niệm 60 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2/1955 – 27/2/2015).
Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đã báo cáo với đồng chí Đinh Thế Huynh về những thành tích mà ngành y tế đã đạt được trong thời gian qua. Qua 60 năm thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Thầy thuốc phải như mẹ hiền”, ngành đã không ngừng phát triển, trưởng thành ngày càng lớn mạnh và đã được Liên hợp quốc đánh giá là điểm sáng trong thực hiện các Mục tiêu Thiên niên kỷ về y tế với tuổi thọ trung bình của người dân được nâng cao; mạng lưới y tế cơ bản hoàn chỉnh, phát triển rộng khắp từ Trung ương đến tận thôn, bản.
Đội ngũ nhân lực y tế cũng không ngừng phát triển, năng lực của đội ngũ thầy thuốc ngày càng được nâng cao, trình độ của nhiều chuyên gia trong nước đã sánh ngang khu vực và vươn ra tầm thế thế giới. Cơ sở vật chất phát triển y tế chuyên sâu được tập trung đầu tư với nhiều kỹ thuật y học mới, cứu chữa được nhiều ca bệnh hiểm nghèo, tạo thuận lợi cho nhân dân tiếp cận với dịch vụ y tế, đảm bảo sức khỏe người dân…
Phát biểu tại Bộ Y tế, đồng chí Đinh Thế Huynh biểu dương và đánh giá cao những thành tích xuất sắc mà các thầy thuốc, cán bộ, nhân viên ngành y tế đã đạt được trong thời gian qua. Đồng chí nhấn mạnh, Việt Nam ta có truyền thống nền y học dân tộc, y lý xuất sắc, y thuật tinh thông, y đức trong sáng. Chính vì thế trị bệnh cứu người là lẽ sống của thầy thuốc trong suốt 60 năm qua…
Trong những năm qua, Đảng ta, đặc biệt là sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh rất quan tâm đến nền y tế đậm đà bản sắc dân tộc, do đó chúng ta cần phải kế thừa và phát huy nền y học dân tộc trong sự nghiệp chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân.
Để tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, mỗi cán bộ ngành y tế cần quán triệt sâu sắc tình hình và các nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước giao. Ngành thường xuyên làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, làm cho mỗi cán bộ, nhân viên trong ngành luôn có bản lĩnh chính trị kiên định, vững vàng, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân. Mỗi cán bộ ngành y cần nêu cao tinh thần tư lực, tự cường, khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị trọng tâm là bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.
“Ngành y tế cần tiếp tục khơi dậy và đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, thực hiện tốt lời Bác Hồ dạy: “Thầy thuốc phải như mẹ hiền” để thực sự là những thầy thuốc có “tâm sáng, tài cao”, xừng đáng với sự tôn vinh của xã hội”- đồng chí Đinh Thế Huynh nhấn mạnh.
Bên cạnh thực hiện tốt, đồng bộ những nhiệm vụ đã đặt ra cho năm 2015 và giai đoạn 2016-2020, Bộ Y tế cần phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương hoàn thành tốt hai đề án trình Ban Bí thư gồm: Tổng kết 10 năm Nghị quyết 46-NQ/TW về bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân và tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 47-NQ/TW về chính sách dân số, kế hoạch hóa gia đình.
Nhân dịp này, đồng chí Đinh Thế Huynh mong muốn cán bộ, nhân viên toàn ngành y tế tiếp tục phát huy truyền thống, phấn đấu vươn lên lập nhiều thành tích mới , cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao trong thời kỳ mới.