Hà Nội mới
Khẳng định thương hiệu y tế Thủ đô
Năm 2014, nhận được sự đầu tư của UBND thành phố và sau thời gian dài chuẩn bị, ngành y tế Hà Nội đã thực hiện thành công kỹ thuật ghép thận tại Bệnh viện (BV) Đa khoa Xanh Pôn, trở thành đơn vị thứ 13 trong cả nước thực hiện được kỹ thuật này, góp phần nâng tầm y tế Thủ đô lên một vị thế mới. Như Phó Bí thư Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thị Bích Ngọc khẳng định, sự thành công này không chỉ cho thấy quyết tâm của thành phố mà còn tạo được tiếng vang lớn, động lực lớn cho toàn ngành y tế Thủ đô. Với mong muốn mở ra hy vọng sống cho các bệnh nhân suy thận, năm 2012, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Sở Y tế Hà Nội, BV Đa khoa Xanh Pôn đã xây dựng kế hoạch và được UBND thành phố cho phép thực hiện ghép thận tại BV. Đây là một phần trong giai đoạn 1 của đề án "Phát triển kỹ thuật ghép bộ phận cơ thể người của ngành y tế Hà Nội đến năm 2015". Tuy nhiên, muốn triển khai đề án, đòi hỏi BV phải được đầu tư đồng bộ từ cơ sở hạ tầng đến trang thiết bị và con người. Để thực hiện đề án, lãnh đạo BV đã nhanh chóng tu sửa lại cơ sở hạ tầng, xây dựng khu nhà Nội, thành lập đơn nguyên Thận nhân tạo, cải tạo tầng 4 nhà A1 thành khu phòng mổ hiện đại; tiếp đó là đầu tư các trang thiết bị hiện đại và chuẩn bị kỹ lưỡng về nguồn nhân lực. Từ tháng 9-2012 đến 9-2013, gần 100 học viên của BV Xanh Pôn được cử đi đào tạo tại các trung tâm uy tín như: BV Quân đội 103, BV Bạch Mai, BV Hữu nghị Việt - Đức về các lĩnh vực điều trị nội thận, thận nhân tạo, phẫu thuật ghép thận. BV cũng cử 2 kíp cán bộ đi đào tạo tại Viện trường Limoges (Pháp), đồng thời liên tục mời các chuyên gia của BV Bạch Mai, BV 103 và Viện trường Limoges đến giảng dạy. Vào ngày 28-12-2013, BV Xanh Pôn đã thực hiện ca ghép thận đầu tiên, trở thành BV đầu tiên của Hà Nội thực hiện ghép thận. Đến tháng 12-2014, BV Xanh Pôn đã tiến hành ghép thận cho 5 cặp, trong đó 4 cặp ghép là các cặp cùng huyết thống, cặp ghép thứ 5 là cặp không cùng huyết thống đầu tiên được ghép tại BV với sự trợ giúp của các kíp chuyên môn BV Quân y 103. Cả 5 bệnh nhân nhận thận tuổi đều còn trẻ, nhiều nhất là 36 tuổi. Tuổi của người hiến thận cao hơn, từ 29 đến 62 tuổi. Hiện tại, cả người cho thận và người nhận thận sức khỏe đều ổn định. Hằng tháng, bệnh nhân vẫn đến BV theo dõi sức khỏe định kỳ. Một trong 5 bệnh nhân được ghép thận tại BV Xanh Pôn, anh Nguyễn Xuân Điệp (33 tuổi, Thái Thụy, Thái Bình) cho biết, quá trình chạy thận 2 năm khiến thể chất, tinh thần tôi gần như suy kiệt. Nhưng sau khi được ghép thận, anh như được khai sinh lần thứ hai. Đây là một may mắn lớn của bệnh nhân mắc bệnh thận hiểm nghèo. Việc BV Xanh Pôn thực hiện thành công 5 ca ghép thận chỉ trong vòng một năm cho thấy, các bác sĩ ở đây đã làm chủ được kỹ thuật ghép thận, mở ra hy vọng cho nhiều người mắc bệnh hiểm nghèo này. Đánh giá sự tiến bộ của y tế Thủ đô trong thời gian qua, Phó Bí thư Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thị Bích Ngọc cho rằng, năm 2014 ngành y tế Thủ đô có những chuyển động tích cực, nỗ lực trong công tác đầu tư trang thiết bị y tế hiện đại, tổ chức khám, chữa bệnh cho hàng triệu người dân Thủ đô, trong đó không thể không kể đến sự thành công trong việc thực hiện kỹ thuật ghép thận của BV Xanh Pôn. Kỹ thuật ghép thận là một kỹ thuật chuyên sâu nhưng với tài năng, trình độ cao, sự đầu tư công sức, thời gian học hỏi của đội ngũ y bác sĩ BV Xanh Pôn, sự phối hợp của các BV khác, BV Xanh Pôn đã triển khai thành công đề án ghép thận do Sở Y tế và thành phố giao. Thành công của BV Đa khoa Xanh Pôn đã đóng góp cho ngành y tế Thủ đô đạt được nhiều kỹ thuật y tế ở mức cao, người dân được hưởng quyền lợi khám, chữa bệnh tốt nhất. Từ những thành công này, Phó Bí thư Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Bích Ngọc yêu cầu, trong thời gian tới, BV Xanh Pôn cần cập nhật kiến thức mới để tiếp tục thực hiện nhiệm vụ khám, chữa bệnh cho nhân dân ngày một tốt hơn nữa, nhất là tiến tới việc triển khai ghép gan vào cuối năm 2015.
Người bệnh là trung tâm phục vụ
Nhân kỷ niệm 60 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2/1955 - 27/2/2015) - Ngày Bác Hồ gửi thư cho ngành y tế với thông điệp "mỗi cán bộ y tế là một chiến sĩ thầm lặng hết lòng vì người bệnh", Sở Y tế Hà Nội đã phát động đợt thi đua với chủ đề "Chăm sóc: Tận tình, chu đáo. Điều trị: Kịp thời, hiệu quả. Ứng xử: Văn minh, lịch sự". Theo Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Nguyễn Khắc Hiền, đây chính là dịp để nâng cao nhận thức, trách nhiệm của mỗi cán bộ lãnh đạo và nhân viên y tế với phương châm "Lấy người bệnh làm trung tâm phục vụ".
Nghiêm cấm hành vi nhũng nhiễu người bệnh
Để nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, thời gian qua, ngành y tế Thủ đô đã đầu tư, cải tạo một số bệnh viện (BV) như: BV Đa khoa Xanh Pôn, Đan Phượng, Đống Đa, Đức Giang..., đồng thời sửa chữa, nâng cấp khoa khám bệnh của 25/41 BV và 31/41 BV được lắp đặt hệ thống phát số tự động... Nhờ đó, bộ mặt của nhiều BV được thay đổi. Người bệnh đến các cơ sở y tế khám, chữa bệnh được giải quyết các thủ tục nhanh gọn, tránh phiền hà và thời gian chờ đợi được rút ngắn. Tuy nhiên, theo Chủ tịch Công đoàn ngành y tế Hà Nội Trịnh Huy Toàn, các hoạt động này chưa được duy trì thường xuyên, liên tục và đồng đều ở các đơn vị, đặc biệt vẫn còn có ý kiến phàn nàn của bệnh nhân, người nhà bệnh nhân về chất lượng khám, chữa bệnh, nhất là về tinh thần, thái độ và ý thức trách nhiệm của cán bộ y tế. Với quyết tâm không ngừng nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh đáp ứng sự hài lòng của người bệnh, ngành y tế Hà Nội đã phát động đợt thi đua tập trung vào 3 nhiệm vụ quan trọng, đó là việc chăm sóc, điều trị và cung cách ứng xử. Các tiêu chí đánh giá kết quả phong trào thi đua sẽ tập trung vào một số chỉ tiêu cụ thể như: Làm tốt công tác tiếp đón, hướng dẫn, giải thích nội quy, quy định của BV và của khoa để người bệnh thực sự yên tâm, tin tưởng; cán bộ y tế phải thăm khám, phát hiện kịp thời những diễn biến bất thường và giải quyết những nhu cầu cần thiết của người bệnh. Để phong trào đạt hiệu quả, Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Nguyễn Khắc Hiền yêu cầu giám sát, đôn đốc việc triển khai tại các đơn vị, cơ sở y tế trong toàn ngành, đồng thời tổ chức sơ kết, tổng kết để đánh giá kết quả, kịp thời biểu dương những cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc, nhân rộng những gương điển hình trong toàn ngành. Không chỉ tập trung vào các giải pháp cải cách hành chính, cải tiến quy trình, thủ tục trong khám bệnh, chữa bệnh nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất để người bệnh được tiếp cận với các dịch vụ kỹ thuật cao, kỹ thuật hiện đại mà yêu cầu đặt ra đối với toàn ngành là phải nghiêm túc thực hiện 12 điều y đức, nâng cao kỹ năng giao tiếp. "Cán bộ y tế phải đón tiếp, hướng dẫn và chăm sóc chu đáo cho người bệnh ngay từ khi bước chân vào BV, nghiêm cấm các hành vi gây nhũng nhiễu, phiền hà người bệnh", Giám đốc Sở Y tế Nguyễn Khắc Hiền nhấn mạnh.
Hạn chế tai biến do sai sót chuyên môn
Trong năm qua, Sở Y tế Hà Nội đã thành lập 2 đoàn kiểm tra, phúc tra công tác đánh giá chất lượng BV tại 65/67 BV trong và ngoài công lập (bao gồm 41 BV khối công lập và 24 BV khối ngoài công lập). Qua kết quả kiểm tra cho thấy, hầu hết các BV đã chủ động thành lập phòng, tổ, mạng lưới quản lý chất lượng BV, đồng thời triển khai các quy định, hướng dẫn chuyên môn trong khám chữa bệnh; triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn cho người bệnh và nhân viên y tế như xác định chính xác người bệnh, tránh nhầm lẫn khi cung cấp dịch vụ; an toàn trong phẫu thuật, thủ thuật; an toàn trong sử dụng thuốc; phòng ngừa rủi ro, sai sót trong chuyên môn... Cũng trong năm qua, điều đáng mừng là hoạt động khoa khám bệnh tại các BV đã có nhiều đổi thay, bộ phận tiếp đón được đào tạo, tập huấn về phong cách phục vụ. Thêm vào đó, trang thiết bị phục vụ người bệnh được ưu tiên đầu tư, nâng cấp như: bổ sung ghế chờ khám bệnh, lắp đặt thêm quạt điện, cây nước, bình nước cung cấp nước uống cho người bệnh tại khu vực chờ khám và buồng khám; nhà vệ sinh dành cho người bệnh được quan tâm... Đối với việc đánh giá sự hài lòng của người bệnh và người nhà bệnh nhân, các BV đã triển khai lấy ý kiến đóng góp bằng nhiều hình thức như hòm thư góp ý, sổ ghi ý kiến góp ý, điện thoại đường dây nóng... Tuy nhiên, hiện tại cơ sở vật chất của một số BV xuống cấp, mặt bằng chật hẹp nên quy trình chưa được bố trí liên hoàn khám chữa bệnh, quy trình kiểm soát nhiễm khuẩn chưa được bổ sung cập nhật phù hợp với đặc điểm chuyên môn của từng đơn vị. Phát động phong trào thi đua nhân ngày lễ trọng của ngành, Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Nguyễn Khắc Hiền đề nghị các cơ sở y tế trong thời gian tới cần tiếp tục nâng cao chất lượng quản lý BV, rà soát lại toàn bộ BV, khoa phòng, từ đó xây dựng kế hoạch cụ thể phù hợp với đặc điểm của từng đơn vị, nhằm cung ứng dịch vụ y tế an toàn, chất lượng, hiệu quả và mang lại sự hài lòng cho người bệnh. Nhân viên y tế phải đổi mới phong cách, nâng cao tinh thần thái độ phục vụ người bệnh, nhất là tiếp tục nâng cao chất lượng chuyên môn, hạn chế xảy ra các tai biến do sai sót chuyên môn. Đợt phát động này sẽ được tổng kết và đánh giá vào đúng dịp kỷ niệm 60 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27-2). Người bệnh hy vọng, phong trào không chạy theo hình thức, hoặc chỉ diễn ra vào một thời điểm nào đó mà sẽ là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt để ngành y tế Thủ đô hoàn thành tốt sứ mệnh được giao phó.
Tăng cường phòng chống dịch bệnh sau Tết và mùa lễ hội
Ngày 25/2, Bộ Y tế đã có Công điện đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh sau Tết và mùa lễ hội 2015. Bộ Y tế đề nghị chỉ đạo Sở Y tế tăng cường giám sát các trường hợp mắc bệnh lây truyền qua đường hô hấp, đặc biệt là bệnh cúm lây từ gia cầm sang người, sởi, ho gà, thủy đậu tại cộng đồng, các cơ sở khám chữa bệnh, tại các cửa khẩu; kịp thời lấy mẫu xét nghiệm để chẩn đoán xác định tác nhân gây bệnh, triển khai xử lý triệt để ổ dịch, không để dịch bệnh xâm nhập và lây lan trong cộng đồng. Tổ chức tốt công tác thu dung, cấp cứu, điều trị bệnh nhân, hạn chế việc chuyển bệnh nhân trong khả năng điều trị để tránh lây nhiễm bệnh; thực hiện phân luồng khám bệnh, thiết lập khu vực riêng khám, cách ly điều trị, cấp cứu bệnh nhân mắc bệnh truyền nhiễm để tránh lây nhiễm chéo trong bệnh viện. Đẩy mạnh công tác tổ chức tiêm chủng các loại vắc xin trong Chương trình tiêm chủng mở rộng, đặc biệt chú ý tiêm chủng vắc xin phòng bệnh sởi, ho gà; tăng số ngày tổ chức tiêm chủng thường xuyên hàng tháng để bảo đảm cho trẻ được tiêm đúng lịch và tiêm vét được hết các đối tượng; rà soát, thống kê, tổ chức tiêm vét các đối tượng chưa được tiêm vắc xin hoặc tiêm chưa đầy đủ, đảm bảo không để sót đối tượng lưu ý các đối tượng di biến động; đẩy mạnh thực hiện và hoàn thành chiến dịch tiêm vét vắc xin sởi - rubella cho toàn bộ trẻ em từ 1 đến 14 tuổi đạt tỷ lệ tiêm chủng trên 95% ở tất cả các xã, phường; vận động các gia đình đưa trẻ đi tiêm vắc xin phòng bệnh đúng lịch, đủ mũi tiêm, tiêm nhắc lại theo khuyến cáo của cơ sở y tế; không chờ tiêm vắc xin dịch vụ để tránh việc trẻ bị mắc bệnh do tiêm vắc xin muộn. Bộ Y tế cũng đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tăng cường giám sát, điều tra phát hiện sớm các ổ dịch cúm trên các đàn gia cầm, tổ chức xử lý triệt để ổ dịch, đồng thời thông báo cho ngành y tế để có các biện pháp phòng tránh lây nhiễm bệnh cúm gia cầm cho người; triển khai việc vệ sinh, tiêu độc, khử trùng định kỳ tại các chợ bán gia cầm sống nhằm hạn chế tối đa sự lưu hành của các chủng vi rút cúm gia cầm trong môi trường có thể lây sang người. Sở Công Thương phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành Công an, Nông nghiệp và PTNT, Hải quan, Bộ đội Biên phòng và các đơn vị liên quan thực hiện điều tra ngăn chặn gia cầm nhập lậu, kiểm soát chặt chẽ việc vận chuyển và buôn bán gia cầm và các sản phẩm gia cầm qua biên giới, xử lý nghiêm các hộ kinh doanh trái phép, không để hiện tượng buôn bán gia cầm và các sản phẩm gia cầm nhập lậu, không rõ nguồn gốc trên thị trường, đặc biệt tại các chợ đầu mối về gia cầm...
Ngành y tế Thủ đô đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất
Tối 26-2, tại Cung Văn hóa - lao động hữu nghị Việt - Xô, Sở Y tế Hà Nội long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 60 năm thành lập ngành, 60 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất lần thứ hai. Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thế Thảo; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Ngô Thị Doãn Thanh; Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng; Phó Bí thư Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Bích Ngọc; cùng đại diện Bộ Y tế, các sở, ban, ngành và các cơ sở y tế trên địa bàn thành phố dự. Từ cơ sở hạ tầng lạc hậu khi thành lập, đến nay hệ thống y tế Thủ đô đã và đang phát triển cả về chiều rộng và chiều sâu. Các bệnh viện (BV) của Hà Nội đã triển khai nhiều kỹ thuật chuyên sâu trong chẩn đoán, điều trị, có những kỹ thuật ngang tầm với các BV trung ương và các BV trong khu vực Đông Nam Á. Về nhân lực, từ chỗ chỉ có hơn 20 cán bộ y tế với 2 bác sĩ, đến nay toàn ngành có gần 20.000 cán bộ với nhiều chuyên gia giỏi, chuyên gia đầu ngành. Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thế Thảo đã biểu dương và chúc mừng những thành tựu mà ngành y tế Thủ đô đạt được, đồng thời nhấn mạnh, trải qua 60 năm xây dựng và phát triển, cùng với các giai đoạn lịch sử khó khăn của đất nước, ngành y tế Hà Nội vẫn vững vàng vượt khó khăn, thách thức, làm tốt công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân, góp phần quan trọng vào công cuộc xây dựng, bảo vệ Thủ đô, thực hiện thắng lợi các mục tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của thành phố. Ngành y tế Thủ đô có quyền tự hào về những thành tích đã đạt được, đó là: Khống chế và ngăn chặn nhiều dịch bệnh nguy hiểm (bại liệt, dịch SARS, cúm A/H5N1, tả...), tỷ lệ suy dinh dưỡng ở trẻ dưới 5 tuổi giảm xuống còn 9,6%; tỷ lệ bác sĩ/1 vạn dân đạt 11,7; tỷ lệ giường bệnh/1 vạn dân đạt xấp xỉ 17 giường; tuổi thọ trung bình của người dân Hà Nội đạt 73,2 tuổi… Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thế Thảo yêu cầu ngành y tế Thủ đô trong thời gian tới tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm, đó là tiếp tục hoàn thiện hệ thống y tế Thủ đô, chú trọng nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân của mạng lưới y tế cơ sở; tạo cơ chế, chính sách thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao, đồng thời nâng cao y đức trong đội ngũ cán bộ y tế và phát triển các BV chuyên ngành, Trung tâm chuyên sâu với cơ sở hạ tầng, trang thiết bị đồng bộ, hiện đại, dịch vụ chăm sóc sức khỏe chất lượng cao thu hút người dân và khách du lịch trong và ngoài nước tới Hà Nội nghỉ dưỡng, khám, chữa bệnh. Trong khuôn khổ chương trình buổi lễ kỷ niệm còn diễn ra triển lãm "Ngành Y tế Hà Nội 60 năm xây dựng và phát triển". Trước đó, chiều 26-2, Thường trực Thành ủy Hà Nội tổ chức buổi gặp mặt các giáo sư, chuyên gia đầu ngành, giám đốc các bệnh viện trung ương và Hà Nội. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng; Phó Bí thư Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Bích Ngọc; Trưởng banTuyên giáo Thành ủy Hồ Quang Lợi dự. Phát biểu tại buổi gặp mặt, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng khẳng định, cùng với sự phát triển chung của Thủ đô, trong những năm qua, ngành y tế cũng có bước phát triển mới. Thành phố đã quan tâm đầu tư hàng nghìn tỷ đồng xây dựng mới, nâng cấp các bệnh viện lớn và nhiều bệnh viện tuyến huyện; ban hành nhiều cơ chế đặc thù, tạo điều kiện cho các bệnh viện đẩy mạnh xã hội hóa, tăng cường nguồn lực đầu tư trang thiết bị y tế hiện đại, đồng thời quan tâm đào tạo, nâng cao chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ y, bác sĩ. Ngoài ra, các bệnh viện Trung ương trên địa bàn thành phố đã triển khai hiệu quả chương trình liên kết, hỗ trợ các bệnh viện của Hà Nội. Trong năm 2015, ngành y tế Thủ đô tiếp tục có những tin vui như xây dựng BV Tim Hà Nội cơ sở 2 và BV Nhi Hà Nội. Thay mặt lãnh đạo thành phố, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy gửi lời chúc mừng tốt đẹp đến các giáo sư, bác sĩ, chuyên gia đầu ngành và toàn thể đội ngũ cán bộ, y bác sĩ đang công tác tại các bệnh viện trung ương và Hà Nội; đồng thời bày tỏ sự trân trọng những đóng góp, cống hiến của các giáo sư, chuyên gia, đội ngũ y, bác sĩ đối với sự nghiệp chăm sóc sức khỏe nhân dân. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy mong muốn, các giáo sư, chuyên gia đầu ngành, giám đốc các bệnh viện trung ương và Hà Nội tiếp tục phát huy tinh thần, trách nhiệm, năng lực và sức sáng tạo, đóng góp, cống hiến nhiều hơn nữa cho sự nghiệp bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân. * Cùng ngày, Phó Bí thư Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thị Bích Ngọc dự lễ phát động Tết trồng cây và kỷ niệm 60 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam 27-2, kỷ niệm 105 năm thành lập BV Đa khoa Hà Đông. Được biết, cách đây 60 năm khi tiếp quản từ Nhà thương của quân đội Pháp với cơ sở vật chất, trang thiết bị lạc hậu và chỉ với 3 cán bộ y tế, đến nay BV đã lớn mạnh và trở thành BV Đa khoa hạng 1 của thành phố với nhiệm vụ khám, chữa bệnh cho nhân dân quận Hà Đông và các huyện phía nam của thành phố. Năm 2014, BV đã triển khai một số kỹ thuật cận lâm sàng hiện đại phục vụ cho chẩn đoán và điều trị.
Thanh niên
Kỷ niệm ngày Thầy thuốc Việt Nam
Sáng 25.2, Bệnh viện (BV) Bạch Mai (Hà Nội) kỷ niệm ngày Thầy thuốc Việt Nam 27.2. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đến chúc mừng tập thể y, bác sĩ của BV. Dịp này có 2 tập thể và 9 cá nhân của BV được trao tặng Huân chương Lao động hạng ba. Cùng ngày, ông Đinh Thế Huynh, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo T.Ư đến chúc mừng Ban Giám hiệu Trường ĐH Y Hà Nội nhân ngày Thầy thuốc Việt Nam. Nhân dịp ngày Thầy thuốc Việt Nam năm nay, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang có quyết định phong tặng danh hiệu Thầy thuốc nhân dân cho 67 cán bộ y tế và danh hiệu Thầy thuốc ưu tú cho 1.004 người. Tính đến nay, ngành y tế đã có gần 400 Thầy thuốc nhân dân và gần 7.500 Thầy thuốc ưu tú. Ngày 25.2, Sở Y tế TP.HCM phối hợp cùng Ban Dân tộc TP tổ chức họp mặt, giao lưu, biểu dương những thầy thuốc dân tộc tiêu biểu, nhân kỷ niệm 59 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam (27.2.1955 - 27.2.2014). Tham dự có 50 y, bác sĩ, kỹ thuật viên là những người tiêu biểu (thuộc nhiều thành phần dân tộc trong nước) đang công tác tại các bệnh viện ở TP.HCM.
Nhiều trẻ mắc sởi do chờ đợi vắc-xin
Ngày 25/2, PGS.TS Trần Đắc Phu, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế) cho biết, Bộ đang yêu cầu các công ty sản xuất và kinh doanh vắc-xin báo cáo kế hoạch 2015 và lộ trình cung cấp vắc-xin đến 2016 để từ đó có hướng chỉ đạo với công tác tiêm dịch vụ. Ông Phu khẳng định: “Không có vắc-xin các điểm tiêm cứ treo biển hết vắc-xin là không được. Việc thiếu vắc-xin không phải chỉ do các đơn vị không lập kế hoạch, dự trù được số lượng mà còn do nhà sản xuất không cung cấp đủ. Tất cả các sở y tế cũng phải kiểm tra lại việc tiêm dịch vụ, các điểm tiêm phải tuyên truyền bà mẹ tiêm vắc-xin trong chương trình tiêm chủng mở rộng”. Theo ông Phu, dịch sởi năm 2014 cho thấy nhiều trẻ mắc là do chờ đợi vắc-xin, trong khi chỉ cần chờ đợi 1-2 tháng là có thể mắc. Do đó, Bộ Y tế đang chỉ đạo các tỉnh triển khai quyết liệt kế hoạch tiêm vắc-xin sởi-rubella đạt tỷ lệ 95% ở quy mô xã phường để giải quyết được dịch.
Kỷ niệm 60 năm ngày Thầy thuốc VN: Nâng cao thái độ phục vụ người bệnh
Chiều 25.2, ông Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tuyên giáo T.Ư đến thăm và chúc mừng Bộ Y tế nhân kỷ niệm 60 năm ngày Thầy thuốc VN 27.2 (27.2.1955 - 27.2.2015). Theo Bộ Trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến, số giường bệnh nội trú tại bệnh viện (BV) trong nước hiện nay đã đạt 22 giường/10.000 dân, đó là giường kế hoạch, còn giường thực kê đạt 28 giường/10.000 dân (năm 2003 chỉ đạt 14,8 giường bệnh/10.000 dân). Sẽ tiếp tục tăng số giường lên trong năm 2015 - 2016; các BV tuyến T.Ư đã tăng thêm 50 - 100% số bàn khám tại khoa khám bệnh giúp giảm thời gian chờ đợi khám của người bệnh. Nhiều kỹ thuật cao trong lĩnh vực y học của thế giới đã được VN ứng dụng thành công. Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến cũng cho biết ngành y tế tiếp tục phấn đấu giảm tải để tăng chất lượng điều trị, nâng cao chất lượng phục vụ; chất lượng nhân lực y tế tuyến cơ sở cũng sẽ được chú trọng hơn nhằm giảm tải hơn nữa cho BV tuyến T.Ư, giúp người dân thuận lợi tiếp cận dịch vụ y tế. Đặc biệt, toàn ngành cũng nâng cao hơn nữa tinh thần, thái độ phục vụ của y bác sĩ trong BV công. Ông Đinh Thế Huynh biểu dương những thành tích xuất sắc của toàn thể thầy thuốc, nhân viên y tế. Theo ông Huynh, VN được LHQ đánh giá là điểm sáng trong thực hiện mục tiêu thiên niên kỷ về y tế, tuổi thọ trung bình người dân được nâng cao, hiện ước đạt 73,6 tuổi. Cùng ngày, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ VN Nguyễn Thiện Nhân cũng đã đi thăm và chúc mừng các cán bộ, chiến sĩ, y - bác sĩ BV T.Ư Quân đội 108 (BV 108), BV Việt - Đức, Bộ Y tế và Cục Quân y. Sáng cùng ngày, Phó chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan đã đến dự lễ kỷ niệm 60 năm ngày Thầy thuốc VN và trao tặng Huân chương Lao động hạng nhất cho tập thể thầy thuốc, nhân viên BV Răng - Hàm - Mặt T.Ư. Đoàn cán bộ TP.HCM do ông Lê Thanh Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM dẫn đầu đã đến thăm các gia đình cán bộ ngành y tế tiêu biểu trên địa bàn TP. Đoàn đã đến thăm gia đình cố GS-TS, bác sĩ, Anh hùng lao động, Thầy thuốc Nhân dân Nguyễn Thiện Thành; gia đình viện sĩ, TS, Anh hùng lao động, bác sĩ, Thầy thuốc Nhân dân Dương Quang Trung. Chiều cùng ngày, UBND TP.HCM phối hợp Sở Y tế tổ chức lễ kỷ niệm 60 năm ngày Thầy thuốc VN tại Trường đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch.
Khuyến cáo khan hiếm nhiều loại vắc xin dịch vụ
Ngày 25.2, PGS-TS Trần Đắc Phu, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế) cho biết theo báo cáo từ các công ty nhập khẩu vắc xin, trong năm 2015 sẽ khan hiếm vắc xin “6 trong 1” (ngừa các bệnh bạch hầu; ho gà; uốn ván; bại liệt; viêm gan B; viêm màng não mủ, viêm phổi do vi khuẩn Hib). Tình trạng này cũng được dự báo tương tự với vắc xin “5 trong 1” (phòng bạch hầu, uốn ván, ho gà, viêm gan B và viêm phổi do vi khuẩn Hib). Bên cạnh đó vắc xin dịch vụ khác như thủy đậu cũng đang trước nguy cơ khan hiếm do khó khăn về nguồn cung. Theo ông Phu, các công ty sản xuất ngừng sản xuất các loại vắc xin nói trên hoặc thay đổi dây chuyền, công nghệ cũng như hạn chế khả năng cung ứng do nhu cầu tăng cao là nguyên nhân gây thiếu hụt vắc xin. Ông Phu cho rằng sở y tế các tỉnh thành phải rà soát toàn diện năng lực của các điểm tiêm chủng dịch vụ, bao gồm khả năng cung ứng vắc xin, bảo đảm tiêm đầy đủ cho trẻ. Các điểm tiêm này phải lên danh sách, quản lý, theo dõi các mũi tiêm của trẻ. Vừa qua, nhiều trẻ mắc bệnh ho gà, sởi do tiêm dịch vụ không đầy đủ số mũi tiêm theo yêu cầu; do trì hoãn tiêm để chờ đợi vắc xin dịch vụ trong thời gian khan hiếm. Ông Phu khuyến cáo người dân nên đưa trẻ đến các điểm tiêm chủng vắc xin thường xuyên, miễn phí tại trạm y tế xã, phường để trẻ được tiêm chủng đúng lịch. Các vắc xin này do chương trình Tiêm chủng mở rộng quốc gia cung cấp đều được kiểm định về an toàn và chất lượng. Không để trẻ mắc bệnh do trì hoãn tiêm ngừa.
Kỷ niệm 60 năm ngày Thầy thuốc VN: Nơi sự sống được hồi sinh
Đếm từng giọt sữa, lắng nghe từng nhịp thở, không chỉ có ở ông bố bà mẹ đối với con mình, mà còn là cảm xúc của các thầy thuốc khi chăm sóc những bệnh nhi. Cứ 8 giờ sáng, các điều dưỡng của Phòng điều trị sơ sinh, Khoa Nhi Bệnh viện (BV) Bạch Mai, Hà Nội, lại tất bật với với tã, bỉm của bệnh nhi.
Tỉ mỉ, nhẹ nhàng
Hôm chúng tôi đến, trước khi thay bỉm cho bệnh nhi H.Đ.T (13 ngày tuổi), điều dưỡng Thúy Dung nhẹ nhàng tháo từng chiếc bỉm căng phồng nước tiểu của bé, cẩn trọng đặt lên chiếc cân, chỉ số cho biết “sản phẩm” đặc biệt này nặng 65 gr, rồi chị lúi cúi ghi chép vào sổ (đo lượng nước tiểu để biết được thận bệnh nhi hoạt động bình thường hay bất thường), sau đó tắm cho bé. Theo điều dưỡng Dung, bé T. đang được chăm sóc đặc biệt bởi cháu sinh non, chào đời chỉ nặng 950 gr, còn bị suy hô hấp, phải thở máy. “Ngày đầu, bé yếu ớt nên chỉ có thể lau cơ thể bằng nước ấm. Hai tuần nay bé đã khá lên rõ rệt, giờ đã nặng 1,5 kg, mỗi bữa đã ăn được 5 ml sữa rồi”, chị Thúy Dung phấn khởi. “Với các bé như T., bữa ăn phải tính rất kỹ lưỡng. Khởi đầu có khi chỉ 1/2 ml sữa bơm vào dạ dày để cho hệ tiêu hóa non nớt làm quen và vận hành. Sau đó, lượng sữa mới được nâng lên dần. Để bé T. có thể ăn được 5 ml sữa cho mỗi bữa với 8 bữa trong ngày như hôm nay phải qua nhiều lần điều chỉnh từng mi li lít sữa mỗi ngày”, PGS-TS Nguyễn Tiến Dũng, Trưởng khoa Nhi (BV Bạch Mai), chia sẻ. Trong Phòng điều trị sơ sinh còn có bệnh nhi khác là bé Nguyễn Văn An, nhập viện trong tình trạng cấp cứu, nguy kịch và hoàn cảnh khá éo le. Buổi sáng trước nhập viện một ngày, hai mẹ con bé An được người dân phát hiện đang nằm lả trong một lùm chuối. Mẹ của An đẻ rơi bé ngay tại đây, mấy giờ sau mới được người dân phát hiện trong tình trạng mẹ yếu ớt, suy kiệt còn bé An rất nguy kịch, toàn thân tím tái. Bé được đưa vào BV Nông nghiệp, rồi chuyển đến Khoa Nhi, BV Bạch Mai. “Lúc vào, An tím tái, suy hô hấp, thân nhiệt hạ thấp còn 35oC. Hạ thân nhiệt là một trong những tình huống đe dọa tính mạng, các điều dưỡng phải nỗ lực để nâng thân nhiệt, chăm sóc dinh dưỡng đặc biệt, cứu sống bé An”, PGS-TS Nguyễn Tiến Dũng nói. Qua những ngày đầu đời khó khăn nhất, nằm gọn trong vòng tay của cô điều dưỡng Lệ Huyền, giờ đây An đã tự bú hết 80 ml sữa. Được vệ sinh sạch sẽ, thay bỉm tã mới, ấm bụng, An ngủ ngon trong vòng tay của điều dưỡng Huyền. Nhẹ nhàng đặt bé vào chiếc lồng có lót đệm sạch sẽ, điều dưỡng Huyền tâm sự: “An là tên của bé được các bác sĩ ở BV Nông nghiệp đặt. Tất cả mọi người cùng có một mong muốn cuộc sống của bé sẽ được bình an”. “Đến hôm qua 26.2, bé An đã ổn định, ăn ngủ đều. Mẹ bé An 33 tuổi, đẻ rơi chỉ có một thân một mình. Có một người đàn ông 58 tuổi đã vào tận khoa, xưng là bố của bé An, có để lại số điện thoại liên lạc. Nhưng khi gọi để thông báo tình hình của bé đã khỏe mạnh, sắp được ra viện, ông ta lại từ chối không nhận con. Các bác sĩ, điều dưỡng ở đây vẫn chăm sóc, vỗ về cho bé từng ngày, từng giờ”, bác sĩ Bích Hảo, người tham gia chăm sóc, điều trị cho bé An nói.
Chăm cả thai phụ
Phần lớn các bé sơ sinh nằm ở Khoa Nhi (BV Bạch Mai) đều mang bệnh nặng như: viêm phổi, nhiễm trùng huyết, suy thận, ung thư, đái tháo đường… Các bệnh nhi trong tình trạng yếu ớt, cần chế độ chăm sóc, điều trị rất đặc biệt về dinh dưỡng, vệ sinh cũng như chế độ thuốc. “Có trường hợp chúng tôi tiếp nhận bé gái được sinh ra từ bà mẹ có bệnh lý rất nặng, phải uống thuốc trong suốt quá trình mang thai, khiến thai nhi cũng bị ảnh hưởng bởi 14 - 15 loại thuốc. Với trường hợp như vậy, điều dưỡng, bác sĩ phải theo dõi rất sát sao các chức năng thận, gan, tim mạch để phát hiện kịp thời các tình huống nguy hiểm”, PGS-TS Nguyễn Tiến Dũng cho biết. Những ngày giáp tết vừa qua, khoa này còn tiếp nhận một bệnh nhân chưa đầy 15 tuổi bị viêm não trong lúc đang mang thai ở tuần thứ 38. Thai phụ bé bỏng không muốn hợp tác với bác sĩ, chỉ nằm yên lặng, miễn cưỡng giao tiếp. “Chúng tôi cùng các bác sĩ sản khoa cùng theo dõi sức khỏe của sản phụ thuộc lứa tuổi bệnh nhi này đến khi sinh con an toàn”, các bác sĩ chia sẻ. Mỗi bệnh nhi là một tình huống khác nhau dù bệnh có giống nhau, do đó, bác sĩ, điều dưỡng hết sức tỉ mỉ khi khám và chăm sóc các cháu. Các điều dưỡng, bác sĩ ở đây nói rằng: “Điều trị không chỉ là kê đơn mà còn là sự sẻ chia nâng đỡ người bệnh, dù bệnh nhi chỉ vài giờ tuổi. Các bệnh nhi đều có thể cảm nhận được tình cảm của bác sĩ, điều dưỡng, dù các bé không nói thành lời”.
An ninh Thủ đô
Lực lượng Công an Thủ đô đóng góp quan trọng với sự nghiệp Y tế
Đồng chí Nguyễn Thị Kim Tiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Y tế ghi nhận như vậy, khi đón tiếp đoàn công tác CATP Hà Nội do Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP làm trưởng đoàn; đến chúc mừng nhân kỷ niệm 60 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam, chiều nay 25-2. Trong không khí ấm áp, thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc và toàn thể CBCS Công an Hà Nội, Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung chúc mừng Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến và thông qua đồng chí Bộ trưởng, gửi lời chúc mừng nhất đến đội ngũ y, bác sỹ, cán bộ công nhân viên công tác trong ngành Y tế. Đồng chí Bộ trưởng Bộ Y tế cảm ơn và đánh giá cao những đóng góp của Công an Hà Nội Giám đốc CATP chân thành bày tỏ sự cảm ơn lãnh đạo Bộ Y tế và các đơn vị trực thuộc đã có những sự quan tâm, chỉ đạo phối hợp sát sao và đồng hành với lực lượng công an Thủ đô trong suốt những năm qua. Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung cho biết, CATP đã và đang triển khai nhiều tổ công tác ứng trực làm nhiệm vụ đảm bảo ANTT tại nhiều bệnh viện lớn trên địa bàn thành phố; và trong tháng 3-2015, CATP phối hợp cùng cơ quan Y tế sẽ sơ kết quy chế phối hợp giữa 2 lực lượng, cụ thể hóa những chủ trương, đề xuất nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác phối hợp đảm bảo ANTT. Thay mặt lãnh đạo Bộ Y tế, Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến cảm ơn tình cảm của CATP Hà Nội, đồng thời đánh giá cao những đóng góp của lực lượng công an Thủ đô với sự nghiệp Y tế nói chung và việc đảm bảo ANTT tại các bệnh viện trên địa bàn Thủ đô nói riêng. Bộ trưởng Bộ Y tế đánh giá, thực hiện quy chế phối hợp, lực lượng Công an Thủ đô đã tổ chức và thực hiện có hiệu quả tình trạng mất ANTT tại các bệnh viện; đã giải quyết tình trạng “cò”, lái xe taxi đỗ tràn lan chiếm dụng lòng đường gây ùn tắc giao thông tại một số bệnh viện trọng điểm như Bệnh viện Phụ sản Trung ương, Bệnh viện K... Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cũng mong muốn trong thời gian tới với chức năng nhiệm vụ của mình, ngành Công an nói chung và lực lượng Công an Thủ đô nói riêng tiếp tục phát huy những kết quả trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm; phát hiện sớm, xử lý nghiêm những hành vi gây tổn hại đến uy tín ngành Y tế nhằm giúp người dân hiểu, tin và hỗ trợ ngành Y tế trong sự nghiệp chăm sóc sức khỏe nhân dân.
Nâng cao chất lượng, vị thế y tế Thủ đô
Nhân dịp năm mới Ất Mùi 2015 và kỷ niệm 60 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27-2-1955 / 27-2-2015), sáng 25-2, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng đã đến thăm, chúc Tết, động viên y bác sĩ và tặng quà bệnh nhân tại Bệnh viện Hữu nghị, Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn, Bệnh viện Đa khoa Đống Đa. Tại Bệnh viện Hữu nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đánh giá cao những đóng góp của bệnh viện trong công tác chăm sóc sức khỏe cán bộ, nhân dân thời gian qua, trong đó có cán bộ, nhân dân Hà Nội. Thành phố ủng hộ chủ trương xã hội hóa dịch vụ khám chữa bệnh chất lượng cao mà bệnh viện đang áp dụng, đồng thời khẳng định sẽ tạo điều kiện thuận lợi nhất để bệnh viện thực hiện hiệu quả chủ trương này. Tại Bệnh viện Đống Đa và Bệnh viện Xanh Pôn, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng đề nghị Sở Y tế Hà Nội chỉ đạo các đơn vị, cán bộ công nhân viên tiếp tục phát huy truyền thống, nâng cao vị thế ngành y tế Thủ đô, tập trung bồi dưỡng nghiệp vụ, y đức, gắn với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, thực hiện tốt lời dạy “Lương y như từ mẫu” của Bác.
Chúc mừng các y, bác sỹ nhân kỷ niệm 60 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam
Nhân kỷ niệm 60 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27-2-1955/27-2-2015), hôm qua 25-2, Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP Hà Nội và các đồng chí trong Đảng ủy, Ban Giám đốc đã dẫn đầu đoàn công tác đến chúc mừng các thầy thuốc, y, bác sỹ tại một số bệnh viện. Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung đã cùng Thiếu tướng Phạm Xuân Bình - Phó Giám đốc CATP và chỉ huy một số phòng chức năng CATP đến chúc mừng các thầy thuốc, y, bác sỹ, cán bộ công nhân viên Bệnh viện Bạch Mai, Ban Bảo vệ và chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Bệnh viện K, Bệnh viện Đa khoa Vinmec và Sở Y tế Hà Nội. Thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc và toàn CBCS Công an Thủ đô, Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung đã trân trọng trao tặng những lẵng hoa tươi thắm và lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến ban lãnh đạo các bệnh viện, Ban Bảo vệ và chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương, cùng các thầy thuốc, y, bác sỹ, cán bộ công nhân viên, nhân kỷ niệm 60 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam. Giám đốc CATP cũng chân thành cảm ơn sự hợp tác, giúp đỡ trách nhiệm từ phía các bệnh viện trong thời gian qua, để CATP hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
Ban lãnh đạo các bệnh viện và Ban Bảo vệ và chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương cảm ơn tình cảm của Giám đốc CATP và các thành viên trong đoàn đã đến chia vui, chúc mừng đúng dịp sự kiện đầy ý nghĩa của những người thầy thuốc, y, bác sỹ. PGS.TS Nguyễn Quốc Anh, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai cảm kích cho biết, trong thời gian qua, được sự giúp đỡ và phối hợp chặt chẽ của CATP, tình hình ANTT tại bệnh viện đã rất ổn định: “Sự giúp đỡ trách nhiệm, hiệu quả của CATP không chỉ giúp cho người bệnh vững tin chữa trị, mà đội ngũ y, bác sỹ cũng an tâm hơn để thực hiện nhiệm vụ cứu, chữa bệnh nhân”. Trân trọng tình cảm của Công an Hà Nội, Trưởng Ban Bảo vệ và chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương chia sẻ, trong những năm qua, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức ngành y tế đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng, luôn cần mẫn, sáng tạo, nêu cao tinh thần trách nhiệm, khắc phục khó khăn, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh. Ban Bảo vệ và chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương xác định rõ nhiệm vụ chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cho người dân là một trong những chiến lược quan trọng để phát triển đất nước, vì vậy sự quan tâm đến ngành y nói chung và Ban Bảo vệ và chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương nói riêng luôn là nguồn động viên tinh thần cho những người thầy thuốc, lương y… Đánh giá cao sự giúp đỡ, hợp tác của CATP, PGS.TS Nguyễn Tiến Quyết, Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, cho biết, kể từ khi CATP phối hợp, triển khai các biện pháp đảm bảo tình hình ANTT tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, tại đây đã giảm hẳn các hoạt động gây lộn xộn, mất trật tự, hàng rong. Hiện tượng lái xe taxi, “xe ôm” chèo kéo người nhà bệnh nhân đã cơ bản chấm dứt. Còn với PGS.TS Bùi Diệu, Giám đốc Bệnh viện K, cảm nhận của ông khi đón đoàn công tác CATP, “là nguồn động viên lớn để đội ngũ y tá, bác sỹ thêm nhiệt huyết trong công tác chăm sóc, chữa trị bệnh nhân”. Đại diện cho ngành Y tế Hà Nội, đồng chí Nguyễn Khắc Hiền - Giám đốc Sở Y tế chân thành cảm ơn sự quan tâm, tình cảm của cá nhân Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung và CATP với Sở Y tế. Đồng chí Giám đốc Sở Y tế nhấn mạnh ý nghĩa quan trọng và hiệu quả thiết thực của Quy chế phối hợp đảm bảo ANTT được ký kết, triển khai trong thời gian qua giữa 2 cơ quan Công an - Y tế. Và rõ nét nhất là chuyển biến về ANTT tại nhiều bệnh viện lớn trên toàn diện các lĩnh vực, được các cấp lãnh đạo và nhân dân ghi nhận. Cũng trong ngày 25-2, các đồng chí Phó Giám đốc CATP gồm Thiếu tướng Lưu Quang Hợi đã đến chúc mừng, chia vui với tập thể lãnh đạo, y bác sỹ và cán bộ công nhân viên Viện Quân y 103, Bệnh viện Hữu nghị và Bệnh viện Quân đội Trung ương 108. Đồng chí Thiếu tướng Đinh Văn Toản tới chúc mừng các thầy thuốc, bác sỹ, y tá, cán bộ nhân viên Bệnh viện Đại học Y Hà Nội và Bệnh viện Đa khoa Đống Đa. Các đồng chí Đại tá Nguyễn Duy Ngọc, Đại tá Đào Thanh Hải, Đại tá Đoàn Ngọc Hùng đã dẫn đầu các đoàn công tác CATP đến chúc mừng Bệnh viện Nhi Trung ương, Bệnh viện Phụ sản Hà Nội, Bệnh viện Việt Nam - Cuba, Bệnh viện Tim Hà Nội, Bệnh viện Lão khoa, Bệnh viện 19-8 Bộ Công an, Cục Y tế Bộ Công an, Ban Bảo vệ sức khỏe cán bộ TP Hà Nội.
“Đã là bác sỹ thì ở đâu cũng có bệnh nhân cần cứu giúp”
Công tác chữa bệnh cứu người vốn đã nhiều áp lực, đối với các thầy thuốc - công an làm việc trong trại giam, công việc ấy còn nặng nề hơn rất nhiều, thậm chí họ còn phải đối mặt với nhiều nguy hiểm, đe dọa… Thế nhưng, với tấm lòng và trách nhiệm của người lính khoác áo blouse, họ vẫn âm thầm cống hiến để cứu bệnh nhân ở nơi mà không nhiều người muốn đến. Bác sỹ, Thiếu tá Nguyễn Thanh Hải, Bệnh xá Trưởng Trại tạm giam số 2 CATP Hà Nội là một trong những người như thế.
Những ca bệnh khó quên
Năm 1996, mới ra trường khi vừa tròn 22 tuổi, bác sỹ trẻ Nguyễn Thanh Hải được giao nhiệm vụ tại Bệnh xá Trại Tạm giam số 2, CATP Hà Nội. Trong ngày làm việc đầu tiên, nửa đêm anh đã gặp ngay trường hợp phạm nhân ho ra cả máu lẫn đờm gần ngang chậu thau… Bác sỹ Hải đã phải căng mình vận dụng hết những kiến thức đã học mới cầm máu được cho phạm nhân. “Sức sống của con người thật mãnh liệt. Lúc cứu sống được phạm nhân đó, đôi bàn tay tôi vẫn còn chưa hết run…”, Thiếu tá Nguyễn Văn Hải nhớ lại những ngày mới vào nghề. 39 tuổi đời, 18 năm làm tại Bệnh xá Trại tạm giam số 2, bác sỹ - Thiếu tá Nguyễn Thanh Hải không thể nào quên những ca bệnh có lẽ cũng chưa từng có trong sách giáo khoa. Năm 2004, khi tiếp nhận một phạm nhân đang bó bột xương đùi từ nơi khác chuyển đến, phát hiện có mùi lạ, bác sỹ Hải đã mở bột ra kiểm tra. 1/3 phần đùi đã bị hoại tử nhẹ, có không ít giòi chui ra từ miệng vết thương. Khi chuyển đến các viện, phạm nhân không được nhận vì lý do nhiễm HIV đã chuyển sang giai đoạn AIDS, lại không có người thân. Về lại bệnh xá, bác sỹ Hải đã suy nghĩ và áp dụng phương pháp đắp, rửa hàng ngày, khâu dần… Chỉ trong 2 tháng, bệnh nhân đã bình phục hoàn toàn.
Y học có rất nhiều phép màu
Vào thăm con bị ốm, có những ông bố, bà mẹ khi tận mắt nhìn thấy những thân hình lở loét bị tàn phá vì căn bệnh AIDS ở giai đoạn cuối thì sợ hãi, phó mặc hoàn toàn việc chăm sóc các bác sỹ trong trại giam. Các phạm nhân này cũng chán nản, sẵn sàng tự thương, tự sát, đe dọa tấn công quản giáo và bác sỹ. Nhưng với cái tâm của người bác sỹ mặc áo lính, không chỉ chữa trị những vết thương bên ngoài, Thiếu tá Nguyễn Thanh Hải còn là một “bác sỹ tâm hồn”. Đến như H “mèo”, một tay giang hồ cộm cán nhiễm HIV, đã từng đe dọa, chống đối Thiếu tá Hải, mà khi ra tù lại gọi điện không ngừng chỉ để nói câu xin lỗi. “Nói chuyện, thậm chí đôi khi chỉ cần biết lắng nghe và quan trọng nhất là mình phải cư xử đúng với tình cảm giữa con người với nhau thì tôi nghĩ không gì là không làm được. Y học có rất nhiều phép màu cũng là vì thế”, Thiếu tá Nguyễn Thanh Hải chia sẻ. Trực từ 30 đến mùng 3 Tết vừa qua, chăm sóc 30 phạm nhân; người già nhất 62 tuổi, người trẻ nhất 19 tuổi, Thiếu tá Nguyễn Thanh Hải cho biết, giờ bệnh xá mới có thêm 2 bác sỹ, nhưng Tết vừa rồi anh vẫn trực cả 3 ngày bởi theo người bác sỹ nặng tình người này: “Gần 30 phạm nhân đang nằm bệnh xá, tôi về cũng không yên tâm”. Bác sỹ trại giam với đặc thù quanh năm ở cùng phạm nhân là công việc không phải ai cũng muốn đảm nhận. 9 năm, chỉ một mình bác sỹ Hải phụ trách cả bệnh xá, chăm lo sức khỏe cho trung bình 1.700 phạm nhân/năm, với khoảng 130 bệnh nhân vào ngày cao điểm. Đã từng có không ít người là đồng nghiệp của anh trong trại giam, nhưng người lâu thì cũng chỉ được 3 năm, người nhanh thì chỉ 2 tháng rồi đi, còn anh vẫn gắn bó với bệnh xá của trại vì đã xác định đây là nghiệp phải theo và làm tròn trách nhiệm của mình. “Nghề chọn tôi đấy chứ, giờ không muốn đi đâu vì day dứt với những số phận con người lắm! Đã là người bác sỹ thì ở đâu cũng có những người bệnh nhân đang cần tới mình cứu giúp. Tôi vẫn nói với đồng nghiệp và phạm nhân rằng, ngày nào tôi còn làm việc thì các anh cứ yên tâm. 18 năm nay chưa từng có phạm nhân nào chết tại bệnh xá này đâu nhé. Ở đây, phải có cái tâm mới làm việc tốt được”, bác sỹ - Thiếu tá Nguyễn Thanh Hải chia sẻ.
Tiền phong
Những thầy thuốc nơi “đầu sóng ngọn gió”
Áp lực, nỗi đau, hạnh phúc là những trạng thái mà các bác sĩ và điều dưỡng khoa Hồi sức cấp cứu (Bệnh viện Nhi T.Ư) thường xuyên đối mặt. Ở nơi này, sự im lặng bao trùm nhưng ẩn sau đó là những nỗ lực không ngừng nghỉ của nhân viên y tế để giành giật sự sống từ tay tử thần. 70 giường bệnh gần như lúc nào cũng chật kín bệnh nhi nằm mê man. Nhìn những thân hình nhỏ bé với dây truyền dịch, ống thở máy, truyền máu nhằng nhịt quanh người cũng đủ hiểu mức độ bệnh của các bé nặng đến đâu. Khoa Hồi sức cấp cứu được các bác sĩ trong bệnh viện gọi là “nơi đầu sóng ngọn gió” bởi chỉ những bệnh nhân cực nặng, cận kề cái chết mới chuyển về đây điều trị. Cuộc chiến thầm lặng của các chiến sĩ áo trắng luôn ở tình trạng gay cấn diễn ra liên tục từng giây phút, từng giờ và kéo dài bất kể ngày nghỉ hay lễ tết. Bác sĩ, TS Tạ Anh Tuấn, Phụ trách khoa Hồi sức cấp cứu cho biết, với 14 bác sĩ và khoảng 60 điều dưỡng, 2 hộ lý luôn phải căng mình theo dõi, điều trị và chăm sóc cho 70 bệnh nhân rất nặng là áp lực mà không có đam mê nghề nghiệp và tình yêu dành cho con trẻ thì không thể trụ vững. Bác sĩ, thạc sĩ Nguyễn Trọng Dũng chia sẻ: “Một ca trực mà 2 hay 3 bệnh nhân nặng cùng được chuyển đến quả thực là áp lực kinh khủng với chúng tôi, nhưng vẫn phải ngay lập tức xử trí thật nhanh để cứu tính mạng của bệnh nhi, một sơ suất, một phút chậm trễ có thể cướp đi sinh mạng bệnh nhân”. Áp lực đến từ tình trạng nặng của những thiên thần nhỏ, áp lực còn đến từ người nhà các bé khi chưa hiểu bệnh tình của con mình thế nào. Bác sĩ Tuấn bảo việc bị người nhà bệnh nhân chửi hay trách mắng xảy ra nhiều lần. Với những bác sĩ, lúc ấy bình tĩnh và kiềm chế phải đặt lên hàng đầu để tập trung điều trị cho bệnh nhi. Không ít lần, trong buồng bệnh bác sĩ căng mình làm các thủ thuật và cấp cứu cho trẻ thì bên ngoài cửa khoa người nhà bệnh nhân vẫn chửi bới chỉ vì trước đó họ cho rằng con cháu mình chưa được quan tâm. Có những nỗi niềm của người thầy thuốc mà không phải người ngoài cuộc nào cũng hiểu, nhưng bác sĩ cũng không thể lúc nào cũng đi thanh minh, giải thích. Họ lặng lẽ làm việc cứu người với tất cả từ tâm và trách nhiệm của người khoác trên mình tấm áo blouse trắng. Không ít bệnh nhi không có thẻ bảo hiểm y tế mà thuốc điều trị ngoài danh mục bảo hiểm y tế chi trả lại cực đắt, nhà thì nghèo trong khi không thể bỏ rơi bệnh nhân, bác sĩ lại âm thầm vận động các nguồn để có tiền mua thuốc cho bệnh nhân. Những điều đó, bác sĩ không nói lại cho gia đình bệnh nhân biết, họ làm việc đó như sứ mệnh, để những đứa trẻ có cơ hội ở lại với cuộc đời này. Với các bác sĩ, mỗi lần cứu được một trẻ là một lần hạnh phúc vỡ òa... Thông thường các điều dưỡng làm việc tại khoa khoảng 10 năm sẽ được bố trí sang khoa khác bớt áp lực. Nhưng cũng có nhiều người bám trụ tại đây tới 20 năm như cử nhân điều dưỡng Nguyễn Thị Thu Thủy. Chị Thủy tâm sự: “Công việc bận hơn con mọn, liên tục di chuyển để theo dõi tình trạng các bé. Thực sự rất vất vả nhưng tình yêu dành cho công việc và những đứa trẻ bất hạnh níu giữ tôi lại. Để có được quyết định đó cũng là nhờ người chồng luôn ở bên chia sẻ việc nhà, chăm con và động viên vợ”. Chị Thủy chia sẻ câu chuyện của mình trong sự nghẹn ngào bởi hơn ai hết ở khoa này chị thấm thía những cực nhọc của hàng trăm đêm trực, hàng nghìn những phận đời mong manh trước sự sống và cái chết. Ở đây, mọi chăm lo cho bệnh nhi từ điều trị đến ăn, uống, tắm rửa đều do bác sĩ và điều dưỡng thực hiện. Coi bệnh nhi như con mình, đau nỗi đau của trẻ để từ đó những người mang sứ mệnh cứu người đã thực sự thêm một lần sinh ra các bé.
Thêm 1.365 giường tại 2 bệnh viện lớn
Ngày 26/2, BV Nhi T.Ư tổ chức lễ cắt băng khánh thành Khu khám bệnh thuộc dự án “Cải tạo, mở rộng và nâng cấp Bệnh viện Nhi T.Ư– giai đoạn 2”. Như vậy bệnh viện sẽ tiếp nhận và điều trị thêm 1.000 bệnh nhân tại cùng một thời điểm. Cùng ngày, Bệnh viện Việt Đức đã đưa vào hoạt động tòa nhà kỹ thuật cao 11 tầng với 365 giường bệnh, gồm 7 khoa lâm sàng với nhiều phòng mổ đạt tiêu chuẩn kỹ thuật hiện đại ngang tầm thế giới, nâng tổng số giường bệnh của bệnh viện lên 1.450 giường, 52 phòng mổ. TS Nguyễn Tiến Quyết, Giám đốc Bệnh viện Việt Đức cho biết, bệnh viện sẽ giành 2/3 số giường bệnh để điều trị cho bệnh nhân nghèo, bệnh nhân bảo hiểm y tế và 1/3 số giường còn lại điều trị theo yêu cầu. Cũng trong ngày 26/2, Sở Y tế Hà Nội đã kỷ niệm 60 năm ngày thành lập ngành Y tế Hà Nội và đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất (lần thứ 2). * Nhân kỷ niệm 60 năm ngày Thầy thuốc VN (27/2/1955-27/2/2015), ngành y tế tỉnh Lạng Sơn đã đến dâng hương, hoa tưởng nhớ ba cán bộ của Bệnh viện đa khoa Lạng Sơn đã hy sinh trong cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới phía Bắc, gồm: Bác sỹ Nguyễn Thị Thủy, lái xe Lê Văn Thuận (đều trú tại TP Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn), y tá Nguyễn Thị Sâm (trú tại tỉnh Hải Dương).
Bộ trưởng Y tế: Có bao giờ được thảnh thơi?
|
Bộ trưởng Y tế trong lần thăm các bệnh nhi ở BV Nhi đồng 1 TPHCM. |
Quản một ngành được đánh giá là “nóng” nhất bởi liên quan trực tiếp đến sức khỏe và tính mạng của mỗi người dân, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cho rằng bà đã gặp rất nhiều thách thức và áp lực. Bộ trưởng Y tế trong lần thăm các bệnh nhi ở BV Nhi đồng 1 TPHCM.
Đồng cảm với bức xúc của người dân
Bà nói đã gặp rất nhiều áp lực và thách thức, vậy những thách thức và áp lực lớn nhất trong gần một nhiệm kỳ ngồi “ghế nóng” theo Bộ trưởng là gì?
Ngay từ khi bước chân vào trường Y và cho đến khi trở thành người đứng đầu ngành y tế, tôi luôn ghi nhớ và tâm đắc câu nói “Nghề Y là một nghề đặc biệt”. Đặc biệt bởi, không chỉ chăm sóc sức khỏe cho con người từ khi lọt lòng cho đến ngày về với đất mà còn bao quát nhiều vấn đề xã hội liên quan khác. Từ an toàn thực phẩm, ma túy, thảm họa đến tử hình bằng thuốc độc hay giải phẫu tử thi giúp cơ quan chức năng điều tra phá án... Bao quát rất nhiều việc, với chúng tôi đó là niềm vinh dự nhưng cũng đầy trách nhiệm. Thử hỏi, khi bạn ở trên cương vị, vai trò nắm giữ sức khỏe, cuộc sống của người dân, dù trực tiếp chăm sóc, điều trị cho người bệnh hay âm thầm, lặng lẽ dự phòng bệnh tật cho cộng đồng, có bao giờ bạn thấy thảnh thơi? Ở những vị trí khác nhau, nhưng chúng tôi luôn đối mặt với nhiều áp lực của người dân và xã hội trước nhu cầu đòi hỏi ngày càng cao của người bệnh. Từ tình trạng quá tải bệnh viện đến nhiều dịch bệnh mới nổi diễn biến phức tạp, nguy hiểm; từ thực trạng thiếu nguồn nhân lực đến cơ sở vật chất, trang thiết bị hay thuốc men chưa đáp ứng đầy đủ... Nhưng có lẽ thách thức lớn nhất chính là làm thế nào để đáp ứng và phục vụ tốt nhất nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người dân. Nhiều cán bộ ngành y vượt lên chính bản thân để làm tròn trách nhiệm. Với vai trò tư lệnh ngành, tôi xem đây là những thách thức thật sự, không chỉ riêng đối với tôi lúc này mà sẽ là thách thức đối với bất cứ Bộ trưởng Bộ Y tế nào.
Y tế là ngành liên quan trực tiếp đến sức khỏe người dân và là một ngành khá nhạy cảm, dễ gây bức xúc, phản ứng trong dư luận. Là người đứng đầu, bà nhìn nhận vấn đề này và cân bằng chuyện đó như thế nào?
Chúng tôi luôn tâm niệm rằng lương tâm và trách nhiệm của người thầy thuốc sẽ là kim chỉ nam cho mọi hoạt động của ngành y tế vì sức khỏe của mỗi người dân. Thông thường vấn đề trách nhiệm chỉ được nêu lên khi có những tai biến y khoa xảy ra, gây tổn hại đến sức khỏe và tính mạng của người bệnh. Nếu điều đó xảy ra, luật pháp sẽ can thiệp để phân xử và phán quyết đúng sai theo sự tôn nghiêm của pháp luật. Tuy nhiên với chúng tôi, ngoài trách nhiệm trước pháp luật, còn chịu trách nhiệm trước tòa án lương tâm nữa. Mỗi khi có những vấn đề xảy ra, chúng tôi hiểu, đồng cảm và chia sẻ với mỗi bức xúc của người bệnh, của dư luận, để từ đó xác định rõ trách nhiệm của mình để mong phục vụ người dân được tốt hơn. Điều quan trọng là cái tâm trong sáng, trách nhiệm hết mình, làm sao củng cố niềm tin yêu và thiện cảm của người bệnh. Chính lẽ đó tôi thường xuyên động viên các anh, chị em trong ngành cần vượt qua những áp lực, khó khăn, phục vụ người bệnh được tốt hơn. Theo tôi, đó là cách tốt nhất để cân bằng và hoàn thành nhiệm vụ khó khăn được giao trong công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân. Làm được điều này, đối với tôi, đó là thành công lớn nhất trên cương vị người đứng đầu ngành y tế.
Tập trung chấn chỉnh y đức của cán bộ y tế
Nhiều người cho rằng những năm qua ngành y tế có quá nhiều sự cố. Tuy nhiên, cũng phải thừa nhận một thực tế, nhiệm kỳ của bà, ngành y cũng đã làm được nhiều điều đáng kể, bà có thấy vậy không?
Là người chịu trách nhiệm cao nhất của ngành y, tôi luôn trăn trở xem mình đã làm được gì cho nhân dân. Thực tế, những con số thống kê minh chứng cho những thành tựu của ngành y trong thời kỳ vừa qua, nhưng đó chưa phải là tất cả. Có được những kết quả đó là do mồ hôi, nước mắt đôi khi cả máu của các cán bộ y tế, song chúng tôi không thỏa mãn, bằng lòng. Dù có khó khăn nhưng tôi thấy thời gian qua bức tranh khám, chữa bệnh sáng sủa hơn. Các bệnh viện chuyên khoa vốn quá tải trầm trọng được xây mới, đầu tư trang thiết bị kỹ thuật hiện đại và cải cách thủ tục hành chính tại khoa khám bệnh nhằm giảm tải cho bệnh viện, tăng sự hài lòng cho người bệnh. Thực hiện lộ trình bảo hiểm y tế toàn dân; ứng dụng thành công các kỹ thuật điều trị cao, tiên tiến, chất lượng khám chữa bệnh được cải thiện. Việt Nam là một trong số ít các quốc gia đạt được các mục tiêu Thiên niên kỷ về y tế. Tỷ lệ suy dinh dưỡng, tử vong mẹ và trẻ em đều giảm đáng kể, mạng lưới y tế phủ rộng khắp các thôn bản... Bên cạnh đó, các dịch bệnh nguy hiểm, mới nổi được khống chế, không để xảy ra tại Việt Nam cũng góp phần không nhỏ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay… Tuy nhiên, để những “điểm sáng” đó được duy trì và phát triển, ngoài chung tay của ngành y tế thì rất cần sự đồng lòng, đồng sức của toàn xã hội. Tôi vẫn luôn nói với anh em rằng, làm được điều gì cho sức khỏe nhân dân đó là trách nhiệm và vinh dự của người thầy thuốc.
Bà có thể chia sẻ kế hoạch và định hướng trong thời gian tới của ngành y tế?
Trong thời gian tới, bên cạnh việc triển khai các giải pháp đồng bộ để nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, đáp ứng sự hài lòng của người bệnh; phòng, chống dịch bệnh nguy hiểm và mới nổi; toàn ngành y tế sẽ tập trung vào việc chấn chỉnh y đức của cán bộ y tế, thông qua những việc làm thiết thực. Việc tuyên truyền, giáo dục thực hiện quy tắc ứng xử, nâng cao đạo đức nghề nghiệp của cán bộ y tế được coi là giải pháp hàng đầu. Đồng thời, với việc tổ chức hoạt động có hiệu quả của đường dây nóng để kịp thời xử lý những phản ánh của người dân về chất lượng và thái độ phục vụ người bệnh của cán bộ y tế cũng sẽ được đẩy mạnh. Việc xử lý kỷ luật nghiêm với những cán bộ y tế vi phạm y đức, y thuật, không đúng mực với dân giúp chấn chỉnh kỷ cương, kỷ luật trong ngành. Chúng tôi cũng sẽ biểu dương kịp thời các thầy thuốc, cán bộ y tế hết lòng vì người bệnh với mong muốn khuyến khích, động viên và nhân rộng các tấm gương điển hình để khẳng định niềm tin và mục tiêu cao nhất của ngành y tế, làm được những gì dân tin tưởng, dân hài lòng thì mình mới thấy an lòng...
Cô gái xứ Lạng 11 lần hiến máu
Trong khi mọi người tất bật đón Tết, cô bé có dáng hình nhỏ bé Nguyễn Thanh Mai lại hăng hái tham gia hiến máu nhân đạo. Mai được đánh giá là người tiên phong làm công tác thiện nguyện nơi biên ải. Bác sỹ Phan Thanh Huy, Giám đốc Bệnh viện đa khoa trung tâm TP Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn cho biết: Hằng năm, trên địa bàn thiếu máu trầm trọng, số máu hiện có chỉ đáp ứng 1/3 nhu cầu của người bệnh. Vì vậy, việc hiến máu nhân đạo là nghĩa cử đáng trân trọng. Thanh Mai là người đã hiến máu 11 lần liên tục, là một tình nguyện viên “ngân hàng máu sống” của ngành y địa phương. Bé nhỏ, nhưng hoạt bát, rắn rỏi Nguyễn Thanh Mai (27 tuổi, trú tại phường Hoàng Văn Thụ, TP Lạng Sơn) cho biết, cô vừa tham gia chương trình “Lễ hội xuân hồng - Chủ nhật Đỏ 2015”. Không những vậy, Mai còn tham gia hướng dẫn các bạn trẻ làm thủ tục xét nghiệm, động viên những bạn thanh niên mới hiến máu lần đầu. Anh Nguyễn Hoàng Tùng, Bí thư Tỉnh Đoàn Lạng Sơn nhận xét: “Thanh Mai mới tốt nghiệp Trường Cao đẳng Kinh tế Thái Nguyên, đang chờ việc làm. Cô nhiệt tình tham gia mọi phong trào của địa phương và được coi là một “thủ lĩnh” của Câu lạc bộ Hương Hồi - một tổ chức có uy tín, làm công tác từ thiện, nhân đạo ở địa phương. Hiện Mai là bí thư chi đoàn khối 13, phường Hoàng Văn Thụ, TP Lạng Sơn”. Tham gia chương trình “Lễ hội xuân hồng - Chủ nhật Đỏ 2015”, người đẹp Nguyễn Thị Lệ Nam Em (thí sinh tham gia vòng chung kết Hoa hậu VN 2014) quyến luyến bên Thanh Mai. Người đẹp cho biết, tấm lòng nhân hậu của Thanh Mai là bài học sâu sắc và cô sẽ noi gương người con gái xứ Lạng này tích cực tham gia phong trào thiện nguyện. Niềm vui đầu xuân, Nguyễn Thanh Mai vừa được chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn tặng Bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong phong trào hiến máu tình nguyện.
Nhân dân
Điểm sáng của ngành y tế Thủ đô
Thời gian qua, Bệnh viện Đa khoa Hà Đông thực hiện tốt công tác chuyên môn, chăm sóc, tư vấn chu đáo cho người bệnh. Nhiều ca bệnh hiểm nghèo đã được thầy thuốc cứu chữa tận tình. Đặc biệt, Khoa Khám bệnh đã có nhiều cố gắng, giảm thời gian chờ đợi khám bệnh. Năm 2015, tập thể y, bác sĩ của bệnh viện tiếp tục triển khai nhiều kỹ thuật mới, cải cách thủ tục hành chính trong công tác khám, chữa bệnh. Người bệnh Thái Văn D., 18 tuổi (quê Diễn Châu, Nghệ An) nhập viện mới đây trong tình trạng đa chấn thương nặng, vỡ tạng, gãy ba xương sườn, gãy xương cẳng tay, hôn mê, mạch không bắt được, huyết áp không đo được, nguy cơ tử vong cao. Mặc dù người bệnh có tiên lượng xấu, nhưng gia đình người bệnh đòi chuyển lên tuyến trên, mà nếu di chuyển, người bệnh sẽ tử vong trên đường, bởi tính mạng lúc đó chỉ được tính từng phút. Các bác sĩ đã tư vấn cho gia đình, nên để người bệnh được mổ cấp cứu ngay tại bệnh viện (BV). Kíp trực của BV lập tức cho người bệnh truyền huyết thanh và dung dịch cao phân tử, hội chẩn liên khoa và mổ cấp cứu ngay trong đêm, vừa mổ, người bệnh vừa được hồi sức truyền sáu đơn vị máu, hai đơn vị huyết thanh. Một bộ phận của kíp mổ tiến hành cắt phần lá lách bị dập nát, một bộ phận khác mở dẫn lưu màng phổi, hút dịch và cố định mảng sườn di động… Sau một thời gian điều trị, người bệnh đã phục hồi tốt, được về quê đón Tết với gia đình. Hay trường hợp hy hữu của người bệnh Phùng Văn S. (19 tuổi, ở Phú Lương, Hà Đông) bị đâm xuyên tim được mổ cấp cứu thành công ngay trong đêm là kỳ tích đáng nể của đơn vị trong thời gian gần đây. Phùng Văn S. nhập viện trong tình trạng lơ mơ, kích thích, vật vã, khó thở, mạch không, huyết áp không… Kết quả chẩn đoán ban đầu cho thấy, có vết thương thấu tim kèm theo hội chứng chèn ép tim cấp. Trước tình trạng nguy kịch, lãnh đạo BV đã ngay lập tức tiến hành hội chẩn liên khoa dưới sự chủ trì của Giám đốc BV Đào Thiện Tiến. Ngay sau khi hội chẩn, người bệnh đã nhanh chóng được hồi sức và mổ cấp cứu trong đêm. Trong ba giờ phẫu thuật đã có lúc tim người bệnh ngừng đập phải kích thích tim trực tiếp. Người bệnh được truyền mười đơn vị máu và được các y, bác sĩ liên khoa phối hợp khẩn trương, thực hiện thành công ca phẫu thuật. Bác sĩ Đào Thiện Tiến cho biết: Trường hợp này rất nguy kịch, nếu chậm trễ, sẽ tử vong. Vì vậy, một mặt, các bác sĩ sẵn sàng bắt tay mổ cấp cứu, một mặt tư vấn, giải thích cho người nhà hiểu để hợp tác với BV. Nếu như trước đây, những ca mổ tim phức tạp, phải chuyển lên tuyến trên, nhưng nay, nhờ trình độ tay nghề bác sĩ được nâng cao, trang, thiết bị hiện đại, cho nên đơn vị có thể thực hiện được. Ngoài hai người bệnh điển hình nêu trên, trong năm qua, BV Đa khoa Hà Đông đã cấp cứu, điều trị thành công cho hàng nghìn người bệnh. Sự nhiệt tình, tận tâm của những người thầy thuốc khiến ai vào BV cũng thấy hài lòng. “Lúc đầu đưa con đến cấp cứu tại đây, tôi không yên tâm lắm, nhưng chứng kiến sự nỗ lực của các y, bác sĩ để cứu sống người bệnh và sự chu đáo trong đón tiếp, hướng dẫn nhiệt tình cho người nhà người bệnh, tôi hoàn toàn tin tưởng, bác Nguyễn Hoài Linh (phường Văn Quán, Hà Đông) cho biết. Năm 2014 cũng là năm BV Đa khoa Hà Đông tập trung cải tiến quy trình khám, chữa bệnh, đáp ứng sự hài lòng của người bệnh. Kết quả khảo sát cho thấy, thời gian trung bình của một lượt khám bệnh của cả nhóm có làm xét nghiệm cận lâm sàng cơ bản, nhóm xét nghiệm cận lâm sàng cao cấp và không có cận lâm sàng đều giảm hơn 20% so trước đây. Theo bác sĩ Trần Ngọc Cường, Trưởng Khoa Khám bệnh, tới đây, đơn vị sẽ tiếp tục giảm thời gian chờ đợi của người bệnh, phấn đấu trả kết quả xét nghiệm máu nhiều lần trong ngày, ít nhất hai lần vào buổi sáng (hiện nay là một lần/buổi). Ngoài ra, Khoa Khám bệnh đề xuất BV trang bị hệ thống loa đài, lấy số tự động tại khu vực xét nghiệm và bố trí thêm khu xét nghiệm dành riêng cho người bệnh ngoại trú tại đơn vị này. Để đánh giá chất lượng các BV, vừa qua Sở Y tế Hà Nội đã kiểm tra các đơn vị trên địa bàn. Qua kiểm tra hoạt động của BV Đa khoa Hà Đông, Phó Giám đốc Sở Y tế Lưu Thị Liên nhận xét, đơn vị đã thực hiện tốt công tác chuyên môn, chăm sóc tận tình, tư vấn chu đáo cho người bệnh. Đặc biệt, Khoa Khám bệnh đã có nhiều cố gắng, giảm thời gian chờ đợi cho người bệnh. Giám đốc BV Đào Thiện Tiến cho biết, trong thời gian tới, đơn vị tiếp tục triển khai nhiều kỹ thuật mới cũng như cải cách thủ tục hành chính, đáp ứng sự hài lòng của người bệnh.
Sôi nổi các hoạt động kỷ niệm Ngày Thầy thuốc Việt Nam
Chiều 26-2, đồng chí Ngô Văn Dụ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Ðảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra T.Ư đến thăm và chúc mừng lãnh đạo, cán bộ, công nhân viên Ban Bảo vệ sức khỏe cán bộ T.Ư nhân Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27-2). Ðồng chí Ngô Văn Dụ biểu dương những kết quả mà Ban Bảo vệ sức khỏe cán bộ T.Ư đạt được trong thời gian qua, đồng thời đề nghị Ban tiếp tục nâng cao hơn nữa công tác chăm sóc sức khỏe cho cán bộ cao cấp của Ðảng, Nhà nước trong thời gian tới. * Chiều cùng ngày, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đến thăm và chúc mừng lãnh đạo, cán bộ, công nhân viên Ban Bảo vệ sức khỏe cán bộ T.Ư. Ðồng chí Nguyễn Thiện Nhân gửi lời cảm ơn tới tập thể cán bộ, thầy thuốc Ban Bảo vệ sức khỏe cán bộ T.Ư có nhiều đóng góp trong công tác chăm sóc và bảo vệ sức khỏe cho các cán bộ cao cấp của Ðảng và Nhà nước. Ban đã quy tụ được đội ngũ thầy thuốc có trình độ, chuyên môn cao. Mặc dù trong điều kiện còn nhiều hạn chế, nhưng Ban vẫn có những sáng kiến với cách làm phù hợp, phát huy tốt nhất các cơ sở y tế hiện đại của cả nước, phục vụ và chăm sóc sức khỏe có hiệu quả cho lãnh đạo Ðảng và Nhà nước từ T.Ư đến địa phương. * Tối 26-2, Sở Y tế Hà Nội tổ chức lễ kỷ niệm 60 năm thành lập, 60 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam và đón nhận Huân chương Lao động hạng nhất (lần thứ hai). Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan dự và trao phần thưởng cao quý, cắt băng khai mạc Triển lãm Thành tựu ngành y tế Hà Nội 60 năm xây dựng và phát triển. Trải qua 60 năm xây dựng và trưởng thành, đến nay hệ thống y tế Thủ đô khá hoàn chỉnh, với 91 đơn vị trực thuộc (41 bệnh viện; 30 trung tâm y tế quận, huyện, thị xã; 18 trung tâm chuyên khoa, các chi cục). Toàn thành phố có 496/584 xã, phường đạt chuẩn quốc gia y tế (theo tiêu chí mới). Tỷ lệ suy dinh dưỡng ở trẻ dưới năm tuổi giảm còn 9,6%; đạt tỷ lệ 11,7 bác sĩ/10 nghìn dân, xấp xỉ 17 giường bệnh/10 nghìn dân... Ngành y tế cũng triển khai có hiệu quả các dự án thuộc chương trình mục tiêu quốc gia về y tế. * Cùng ngày, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Ðức Ðam đến thăm một số cơ sở y tế tại tỉnh Vĩnh Phúc. Phó Thủ tướng đánh giá cao những cố gắng, nỗ lực của cán bộ y, bác sĩ trong công tác chăm sóc sức khỏe người dân ngay từ cơ sở. Phó Thủ tướng cũng lưu ý, bên cạnh việc tiếp tục triển khai tốt các chương trình, mục tiêu quốc gia, ngành y tế tỉnh Vĩnh Phúc cần chú trọng đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn cho cán bộ y tế cơ sở, nhất là đội ngũ y, bác sĩ trẻ. Ðây là nền tảng để nâng cao công tác chăm sóc sức khỏe người dân ngay từ ban đầu một cách bền vững. Ngoài ra, cần đẩy mạnh xã hội hóa mô hình kết hợp công - tư trong khám, chữa bệnh, tăng cường công tác y tế dự phòng, giúp y tế cơ sở từng bước vượt qua những khó khăn. Riêng đối với một số thầy thuốc đông y tiêu biểu, Phó Thủ tướng cho rằng, nếu chỉ làm theo kinh nghiệm mà không có cơ sở khoa học thì đông y không thể phát triển được, phải có quy chuẩn khoa học trong chẩn trị bệnh, làm thuốc... Do đó, chính quyền, hội đông y và doanh nghiệp cần vào cuộc phối hợp các lương y tổng kết bài thuốc hay, kinh nghiệm chăm sóc, thu hoạch, làm thuốc... * Ngày 26-2, tại Quảng Nam, đồng chí Nguyễn Ðức Hải, Ủy viên T.Ư Ðảng, Bí thư Tỉnh ủy đến thăm, tặng quà, chúc mừng đội ngũ cán bộ và y, bác sĩ Bệnh viện đa khoa Quảng Nam nhân kỷ niệm 60 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam. Cùng ngày, các đồng chí lãnh đạo tỉnh đến thăm, chúc mừng đội ngũ cán bộ, nhân viên Sở Y tế Quảng Nam, nhân dịp Sở tổ chức lễ kỷ niệm 60 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam. Hiện, toàn ngành y tế tỉnh Quảng Nam có hơn 6.300 cán bộ, nhân viên; trong đó, có 731 bác sĩ, 67 dược sĩ đại học; tỷ lệ cán bộ có trình độ sau đại học đạt 51,3%... * Ngày 26-2, Sở Y tế Thanh Hóa tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm thành lập ngành y tế Thanh Hóa, 60 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam và đón nhận Huân chương Ðộc lập hạng nhất. 70 năm qua, ngành y tế Thanh Hóa có bước phát triển toàn diện, nhất là mạng lưới cơ sở vật chất, trang thiết bị, số lượng và trình độ đội ngũ y, bác sĩ, đáp ứng yêu cầu phòng bệnh, chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cho nhân dân. Ngành y tế Thanh Hóa cũng đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, nâng cao y đức, tinh thần phục vụ người bệnh; cải cách thủ tục hành chính, tạo thuận lợi trong khám, chữa bệnh. * Cùng ngày, ngành y tế Bắc Giang tổ chức kỷ niệm 60 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam và đón nhận Huân chương Lao động hạng nhì. 60 năm qua, ngành y tế Bắc Giang đã đoàn kết, tích cực phấn đấu, vượt qua khó khăn, thách thức để xây dựng và phát triển ngày càng vững mạnh, đáp ứng tốt hơn nhu cầu bảo vệ chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tỉnh. * Ngày 26-2, Sở Y tế tỉnh Thái Bình tổ chức kỷ niệm 60 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam và đón nhận Huân chương Ðộc lập hạng ba. Hiện nay, 100% các xóm, thôn, tổ dân phố trong tỉnh có nhân viên y tế; 228/286 xã đạt chuẩn quốc gia về y tế. Tỉnh tập trung phát triển nhiều kỹ thuật mới ở các bệnh viện; đầu tư xây dựng mới và mở rộng, nâng cấp chín bệnh viện nhằm giải quyết tình trạng quá tải, nằm ghép, giảm bệnh nhân chuyển tuyến. * Cùng ngày, Sở Y tế TP Ðà Nẵng tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam. Tại buổi lễ, 20 tấm gương thầy thuốc tiêu biểu trong ngành y tế thành phố được trao tặng Giải thưởng Tỏa sáng Blouse trắng lần thứ ba và Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố Ðà Nẵng. * Ngày 26-2, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu khánh thành và đưa vào sử dụng Bệnh viện đa khoa Bà Rịa. Bệnh viện có tổng mức đầu tư gần hai nghìn tỷ đồng, gồm 11 khối nhà, trong đó có cả khu nhà nghỉ riêng biệt cho người nhà người bệnh. Ngoài ra, bệnh viện được đầu tư trang thiết bị hiện đại, đủ khả năng phát hiện và điều trị những bệnh lý phức tạp, thuộc các nhóm bệnh về thần kinh, cột sống, sọ não, tim mạch... Mặc dù, được đầu tư hiện đại, nhưng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu chủ trương không tăng viện phí mà giữ nguyên mức viện phí cũ. * Ngày 26-2, BV Hữu nghị Việt Ðức khánh thành và đưa vào sử dụng khu nhà kỹ thuật cao thuộc dự án đầu tư xây dựng mở rộng bệnh viện. Khu nhà kỹ thuật cao có khu chẩn đoán hình ảnh, xét nghiệm, 360 giường bệnh và 22 phòng mổ hiện đại, nâng tổng số giường bệnh của bệnh viện lên 1.450 giường và 52 phòng mổ, trong đó có phòng mổ HighTech đạt tiêu chuẩn châu Âu. * Cùng ngày, BV Nhi T.Ư khánh thành Khu khám bệnh thuộc Dự án "Cải tạo, mở rộng và nâng cấp Bệnh viện Nhi T.Ư giai đoạn hai", tổng mức đầu tư 1.515 tỷ đồng, bao gồm: Xây mới khối nhà 15 tầng; cải tạo, sửa chữa, nâng cấp nhà tám tầng; đầu tư hệ thống Robot phẫu thuật nội soi, đào tạo chuyển giao công nghệ. Khi toàn bộ dự án hoàn thành không chỉ giúp giảm tình trạng nằm ghép như hiện nay, mà còn là tiền đề giúp bệnh viện phấn đấu trở thành một trong ba bệnh viện nhi hàng đầu khu vực Ðông - Nam Á vào năm 2020.
Những thầy thuốc tuyến cơ sở
Vượt qua nhiều khó khăn, vất vả, thiếu thốn, những người thầy thuốc tuyến cơ sở, nhất là ở vùng sâu, vùng xa vẫn ngày đêm đem hết khả năng và sự nhiệt huyết, tận tâm để chăm lo sức khỏe cho người dân. Họ làm việc không vì mục đích ghi công hay nhận những tấm bằng khen, những đóng góp âm thầm đó thật đáng trân trọng.
Cô gái "vàng" của đồng bào Ra Glai
Phải vài lần liên hệ qua điện thoại, tôi mới hẹn gặp được y sĩ Mai Thị Lím, Trưởng trạm Y tế xã Phước Thắng của huyện vùng cao Bác Ái (tỉnh Ninh Thuận). Với tâm huyết và tinh thần hết mình vì người bệnh, chị được người dân dành trọn tình cảm và trìu mến gọi là cô gái "vàng" của đồng bào Ra Glai. Sự vượt khó vươn lên của chị còn là tấm gương sáng cho thanh niên trong làng học tập. Với thâm niên 14 năm công tác, nay đã là trưởng trạm y tế, nhưng trên bảng xếp lịch công tác hàng tuần, lúc nào chị cũng dành ít nhất hai ngày để xuống từng thôn Ma Oai, Ma Ty, Ha Lá Hạ và Chà Ðun để thăm hỏi và khám sức khỏe cho người dân. Y sĩ Lím và những cán bộ trong trạm luôn tâm niệm: Ðể nâng cao nhận thức chăm sóc sức khỏe trước, trong và sau khi sinh, mình phải gần chị em, "miệng nói, tay làm", trực tiếp hướng dẫn cụ thể để chị em biết cách làm theo rồi tiếp tục hướng dẫn cho người khác. Không phụ công của cán bộ y tế, tình trạng phụ nữ dân tộc Ra Glai sinh con tại nhà đến nay giảm hơn 90%. Xã Phước Thắng có 769 hộ với hơn 3.797 nhân khẩu. Ngày trước, nơi sống của đồng bào dân tộc Ra Glai gần như gắn liền với nương rẫy ở trên núi cao, đi từ thôn này đến thôn kia phải băng rừng, lội suối mất vài giờ đồng hồ, vì thế, công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân rất khó khăn. Nhưng từ năm 2004, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đầu tư kinh phí xây dựng hồ Sông Sắt, toàn xã Phước Thắng được di dời về nơi tái định cư mới, trung tâm xã là thôn Chà Ðun. Nhờ đó, công tác chăm sóc sức khỏe sinh sản cũng như khám, chữa bệnh cho người dân được thuận lợi hơn. Có lẽ, ngày trực đầu tiên ở Trạm Y tế xã Phước Thắng là kỷ niệm không bao giờ quên với chị Lím. Hôm đó, khoảng ba giờ sáng, chị nghe người nhà chị Ka Tơ Thị Ðén ở tít thôn Ma Oai đến báo tin chị Ðén đang chuyển dạ, nhưng do sức khỏe yếu và sống trên núi cao, người nhà không đưa đến trạm y tế được, rất cần có bà đỡ. Vội vàng chuẩn bị những vật dụng cần thiết và vượt rừng gần mười cây số, một mình loay hoay cho đến tám giờ sáng, chị đỡ đẻ thành công ca sinh khó cho chị Ðén. Từ chỗ bám sát địa bàn, triển khai tốt các chương trình y tế quốc gia, và lắng nghe tâm tư của người dân, chị Lím chủ động tham mưu với chính quyền, đề ra nhiều giải pháp để đẩy mạnh công tác y tế. Hiểu được tâm lý của đồng bào, y sĩ Lím thường xuyên cùng cán bộ của Trạm và các trưởng thôn đến từng hộ tuyên truyền về lợi ích của việc chăm sóc sức khỏe ban đầu, cách phòng, chống dịch bệnh; nhắc nhở bà con thực hiện ăn chín, uống sôi và vận động người dân khi sinh đẻ phải đến trạm y tế. Ngoài ra, chị còn khuyến khích được một số chị em tham gia làm "cô đỡ thôn bản"... Vào mùa vụ sản xuất, bà con thường ở lại trên rẫy, chị và cán bộ y tế xã lại đi cùng, ở lại vài ba hôm với bà con để tuyên truyền, hướng dẫn cách phòng, chống bệnh. Nhờ đó, toàn xã Phước Thắng có hơn 90% số phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ đã chủ động tìm đến trạm y tế khám phụ khoa, khám thai định kỳ và sinh đẻ tại trạm, tỷ lệ trẻ sơ sinh, sống và khỏe mạnh cao hơn nhiều so với trước đây; chính sách dân số- kế hoạch hóa gia đình đã được bà con hiểu và làm theo. Ðến nay, Trạm Y tế xã Phước Thắng trở thành chỗ dựa uy tín đối với người dân trong xã. Hằng năm, hàng nghìn lượt người bệnh được khám và điều trị, không phải chuyển người bệnh lên tuyến trên. Từ năm 2011, Trạm Y tế xã Phước Thắng được công nhận đạt chuẩn quốc gia.
Yên tâm khi có thầy Khện
Về đất phương nam, đến xã Tam Giang (huyện Năm Căn, Cà Mau), không ai không biết bác sĩ Quách Hòa Khện. Ðó là thầy thuốc không ngại khó, luôn tận tâm, hết lòng chăm lo sức khỏe cho người dân. Ông Hai Tâm, nhà ở ấp Kinh 17, bảo rằng: "Thầy thuốc Khện thường xuyên cùngb các nhân viên y tế đi xuồng máy đến từng nhà vận động, tuyên truyền cho bà con phòng, chống dịch bệnh. Ðặc biệt, khi có người bệnh già yếu, đi lại khó khăn, thầy Khện đến tận nhà thăm khám, tiêm thuốc, kê đơn cho người bệnh. Ở vùng sông nước này, có thầy thuốc nhiệt tình như vậy, bà con thấy yên tâm, quý mến". Ông Khện tham gia kháng chiến, đi bộ đội từ năm 1972, sau giải phóng vừa công tác vừa học qua y tá, y sĩ và tốt nghiệp khóa bác sĩ tại Trường đại học Y dược TP Hồ Chí Minh năm 1992, được phân công làm Phó Giám đốc Bệnh viện đa khoa huyện Năm Căn. Tuy nhiên, do hoàn cảnh gia đình, bác sĩ Khện xin chuyển công tác về Tam Giang và được phân công làm Trưởng trạm Y tế xã từ đó đến nay. Tam Giang là vùng sông nước- rừng - biển mênh mông, việc sinh hoạt, đi lại của bà con chủ yếu chỉ bằng phương tiện thủy... Nhiều năm qua, bác sĩ Quách Hòa Khện luôn cùng đồng nghiệp thực hiện tốt việc chăm sóc, bảo vệ sức khỏe ban đầu cho người dân. Ông trực tiếp quản lý, giám sát các hoạt động của đơn vị khám, điều trị, siêu âm; tổ chức thực hiện khoa học và đạt hiệu quả các chương trình y tế quốc gia như: Công tác phòng chống dịch, các bệnh xã hội, tiêm chủng mở rộng đều đạt 99% đến 100% chỉ tiêu giao. Liên tục hơn 10 năm qua trên địa bàn xã Tam Giang không có ca bệnh dịch, ngộ độc thực phẩm nào. Từ năm 2004 đến nay, Trạm Y tế xã Tam Giang luôn được Sở Y tế tỉnh Cà Mau đánh giá và xếp hạng là đơn vị dẫn đầu trong công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe ban đầu cho người dân ở tuyến cơ sở. Chia sẻ kinh nghiệm hàng chục năm gắn bó với cơ sở, bác sĩ Khện bộc bạch: Làm nhiệm vụ ở tuyến y tế cơ sở thiếu thốn nhiều thứ, khó khăn vất vả cũng nhiều. Nếu bản thân thiếu ý chí và không quyết tâm cao sẽ dễ bỏ cuộc, khó hoàn thành tốt nhiệm vụ. Vì thế, nhiều năm làm Trưởng trạm Y tế xã, ông luôn gương mẫu, cùng đồng nghiệp sẻ chia, động viên nhau nỗ lực vượt qua khó khăn, trực tiếp và kịp thời giải quyết, gỡ khó của cơ sở một cách thỏa đáng; tham mưu tốt cho cấp trên những công việc vì lợi ích chung, luôn đi đầu trong mọi lĩnh vực công tác, nhất là công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân. Ông cũng tích cực vận động và gương mẫu đóng góp vào các quỹ đền ơn đáp nghĩa, quỹ xóa đói giảm nghèo, quỹ vì người nghèo, quỹ tương trợ công đoàn, quỹ vì phụ nữ nghèo và luôn sẵn lòng giúp đỡ đồng nghiệp, người bệnh và những người chung quanh khi gặp khó khăn. Giám đốc Sở Y tế tỉnh Cà Mau Huỳnh Quốc Việt khẳng định, những đóng góp của Trạm Y tế xã Tam Giang, góp phần tích cực vào việc chăm sóc và bảo vệ sức khỏe ban đầu cho nhân dân tuyến cơ sở ở vùng sông nước Cà Mau. Cùng với y sĩ Lím, bác sĩ Khện, gần 70 nghìn nhân viên y tế tuyến cơ sở tự hào về những đóng góp của họ cho thành công chung của ngành y tế. Những đóng góp ấy bảo đảm cho mọi người dân đều được chăm sóc sức khỏe ban đầu với chi phí thấp, hiệu quả cao và thực hiện công bằng xã hội.
Xây dựng đội ngũ thầy thuốc xứng đáng với niềm tin của nhân dân
Cách đây tròn 60 năm, ngày 27-2-1955 Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi thư cho ngành y tế. Ngày 27-2 hằng năm được lấy là Ngày Thầy thuốc Việt Nam, là dịp để ngành y tế, đội ngũ thầy thuốc ghi nhớ và đánh giá việc thực hiện lời Bác Hồ dạy, đồng thời là dịp để người dân thể hiện sự tôn vinh và tri ân các thầy thuốc. Nhìn lại chặng đường phát triển 60 năm qua của ngành y tế, những người thầy thuốc luôn lấy lời Bác Hồ dạy "Lương y phải như từ mẫu" làm lẽ sống, làm phương châm hành động nhằm nâng cao y đức, rèn luyện y thuật, phát triển y nghiệp, đoàn kết, sáng tạo để hoàn thành nhiệm vụ bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân mà Ðảng, Nhà nước và nhân dân đã tin tưởng giao cho. Những cống hiến của mỗi người thầy thuốc tuy lặng thầm nhưng hết sức to lớn, thậm chí nguy hiểm đến tính mạng để chăm sóc sức khỏe, cứu sống người bệnh, giúp toàn ngành đạt nhiều thành tựu quan trọng trong y học dự phòng cũng như công tác khám bệnh, chữa bệnh, cơ bản đáp ứng yêu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng cao của người dân. Tuy vậy, những năm gần đây, ngành y tế đứng trước nhiều khó khăn, thách thức, nhất là khả năng đáp ứng chưa theo kịp nhu cầu của người dân; có sự chênh lệch trong thụ hưởng dịch vụ y tế giữa người dân các vùng miền. Trong khi đó, con người là trung tâm của chiến lược phát triển, mà sức khỏe là vốn quý của mỗi người. Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011 - 2020 đã xác định: "phát triển mạnh sự nghiệp y tế, nâng cao chất lượng công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân" là một trong những nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, trong đó, ngành y tế, đội ngũ thầy thuốc có trách nhiệm nặng nề nhưng hết sức vinh dự, vẻ vang. Ngành y tế cần tiếp tục phát huy những thành quả đã đạt được, quan tâm củng cố mạng lưới y tế cơ sở, nâng cao năng lực các trạm y tế xã, bệnh viện tuyến huyện, nâng cấp bệnh viện tuyến tỉnh và tuyến trung ương, trên cơ sở Nhà nước tăng cường đầu tư, đồng thời đẩy mạnh việc xã hội hóa; khắc phục tình trạng quá tải ở các bệnh viện, nâng cao chất lượng dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh... Nghề y là nghề cao quý, thầy thuốc là những người rất đáng được tôn vinh. Ðể hoàn thành sứ mệnh cao cả đó, đội ngũ cán bộ và nhân viên y tế cần phát huy hơn nữa truyền thống vẻ vang của ngành; nhận thức rõ vai trò, trách nhiệm của mình, không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, nắm bắt những kiến thức mới, hiện đại của y học thế giới và tinh hoa của y học cổ truyền để nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, phòng chống dịch bệnh. Với mỗi người thầy thuốc, muốn tinh thông nghề nghiệp trước hết phải tự mình có ý thức học tập, tích lũy kinh nghiệm, nâng cao y thuật, rèn luyện y đức suốt đời để mỗi ngày một giỏi hơn, hết lòng tận tụy, tận tâm với nghề. Ðạo đức ngành y là một phẩm chất cao đẹp của người làm công tác y tế, vì vậy đã là người thầy thuốc thì dù hoàn cảnh nào cũng cần phải ra sức rèn luyện, tu dưỡng về đạo đức, lối sống để trở thành một người thầy thuốc vừa có tài vừa có đức, xứng đáng với lòng tin của người dân cũng như lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh "Lương y phải như từ mẫu". Ðể nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ y tế, Nhà nước cũng như các ngành liên quan tiếp tục nghiên cứu, xây dựng và ban hành các chế độ, chính sách hợp lý, quan tâm đến vật chất, tinh thần, bảo đảm đời sống ổn định cho cán bộ, nhân viên ngành y, tương xứng với công việc đặc thù của họ. Có chính sách đào tạo đội ngũ cán bộ y tế ở cơ sở hợp lý và khoa học; khuyến khích, ưu đãi đối với cán bộ y tế, sinh viên các trường đại học y về công tác miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn... Cùng với đó là đổi mới cơ chế tài chính cho các cơ sở y tế công; hoàn thiện chính sách bảo hiểm y tế; chính sách khám, chữa bệnh cho trẻ em, người cao tuổi, người nghèo, các đối tượng chính sách. Xây dựng nền y học Việt Nam tiên tiến, hiện đại và dân tộc, từng bước đưa nền y học nước nhà sánh ngang các nước có nền y học tiên tiến trong khu vực và trên thế giới.
Kỷ niệm ngày thầy thuốc Việt Nam (27-2): Bệnh viện nơi chân sóng
Những năm gần đây, Bệnh viện đa khoa (BVÐK) Hải Hậu được đánh giá không chỉ là điểm sáng của ngành y tế Nam Ðịnh mà còn là một trong những bệnh viện tuyến huyện dẫn đầu cả nước về chất lượng khám, chữa bệnh (KCB). Có được thành công ấy là sự cố gắng của cả một tập thể những người thầy thuốc nơi đây. Dẫn chúng tôi đi thăm khu chạy thận nhân tạo, bác sĩ Vũ Thị Sâm phấn khởi giới thiệu: Ngay từ khi mới thành lập (tháng 5-2012), đơn vị Thận nhân tạo đã thu hút sự quan tâm đặc biệt của đông đảo nhân dân trong huyện. Với 12 máy, hiện nay đơn vị thường xuyên chạy thận nhân tạo cho 48 người bệnh. Họ đều là những người có thâm niên của "xóm chạy thận" ở Hà Nội. Nhà nông kinh tế khó khăn lại neo người cho nên khi được chuyển về điều trị gần nhà, bác Hà Thị Tuyết (68 tuổi, ở xã Hải An) như "quẳng được nỗi lo", khi cứ mỗi lần lên Hà Nội điều trị là một nỗi lo lớn cả về tiền của lẫn tìm người đi cùng phục vụ. Ở giường bệnh kế bên là anh thương binh nặng Vũ Xuân Ðiện (58 tuổi, ở xã Hải Ninh) chia sẻ: Dù là thương binh được hưởng chế độ ưu đãi của Nhà nước mỗi khi đi KCB, nhưng nhà chỉ có hai vợ chồng cho nên tránh sao khỏi những khó khăn. Khi được tin BVÐK Hải Hậu có máy chạy thận nhân tạo, anh Ðiện quyết định chuyển về để vợ con tiện bề chăm sóc. Giám đốc Bệnh viện Hoàng Mạnh Việt cho biết: Từ nhiều năm nay, BVÐK Hải Hậu là địa chỉ tin cậy của người bệnh các huyện ven biển Nam Ðịnh. Hằng năm, bệnh viện thực hiện khám bệnh cho khoảng 150 nghìn lượt người, trong đó có gần 20% là người ngoài huyện; điều trị nội trú cho 25 nghìn lượt người bệnh; thực hiện an toàn hơn 2.000 ca phẫu thuật, chiếm khoảng 40% tổng số ca phẫu thuật của cả mười bệnh viện tuyến huyện ở Nam Ðịnh. Ðiểm nổi bật ở BVÐK Hải Hậu là khả năng thu dung, điều trị cho người bệnh luôn ở mức cao (từ 130 đến 150% kế hoạch) và triển khai được nhiều kỹ thuật mới như: phẫu thuật kết hợp xương, cắt túi mật, chạy thận nhân tạo, xét nghiệm tìm tế bào ung thư... Hiện, số người bệnh phải chuyển lên tuyến trên chỉ còn khoảng 4% tổng số người bệnh điều trị nội trú, tiết kiệm kinh phí cho người bệnh và bệnh viện gần mười tỷ đồng. Nhưng để chiếm được niềm tin của người bệnh là cả quá trình bền bỉ phấn đấu của tập thể thầy thuốc nơi đây và có cách làm hợp lý. Từ một cơ sở có vài dãy nhà cấp 4 cũ kỹ "nắng xiên, mưa dột", trang thiết bị nghèo nàn, nhưng nay, khi có dịp đến thăm, ai cũng phải ngỡ ngàng trước sự "lột xác" của bệnh viện. Năm dãy nhà cao tầng kiên cố, nhiều trang thiết bị hiện đại như hệ thống X-quang số hóa, máy chụp cắt lớp, máy chạy thận nhân tạo, nội soi tiêu hóa... BVÐK Hải Hậu cũng là cơ sở y tế đầu tiên của tỉnh Nam Ðịnh sớm ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý công tác KCB, có hệ thống tự động theo dõi người bệnh từ khi vào viện cho tới khi ra viện. Với nhận thức "con người là nhân tố quyết định", tập thể lãnh đạo BVÐK Hải Hậu đã dày công giáo dục, đào tạo đội ngũ cán bộ, viên chức "vừa hồng vừa chuyên", là đơn vị có tỷ lệ bác sĩ cao nhất trong hệ thống bệnh viện tuyến huyện ở Nam Ðịnh. Nhiều giải pháp cụ thể được triển khai, từ hỗ trợ cán bộ đi học nâng cao trình độ đến mạnh dạn mời các giáo sư đầu ngành của các Bệnh viện Bạch Mai, Việt Ðức, Nội tiết T.Ư về tập huấn chuyên môn và thông tin các chuyên đề mới nhất về y học; có chính sách thu hút bác sĩ mới ra trường, nhất là những con em của quê hương trở về làm việc... Ðến nay, trong tổng số 251 cán bộ, viên chức thì đã có hơn 40% số người có trình độ đại học trở lên bao gồm 55 bác sĩ (có 30 bác sĩ chuyên khoa cấp I), ba dược sĩ đại học, 37 cử nhân điều dưỡng...Bệnh viện cũng thường xuyên giáo dục ý thức trách nhiệm, nêu cao y đức phục vụ nhân dân cho cán bộ, viên chức, xây dựng quan hệ thân thiện giữa thầy thuốc với người bệnh trong môi trường lành mạnh "không phong bì, không khói thuốc". Câu khẩu hiệu "tất cả phấn đấu vì sự hài lòng của người bệnh" đã trở thành việc làm tự giác của mỗi cán bộ, viên chức. 100% số cán bộ, viên chức của bệnh viện đăng ký tự nguyện hiến máu để cấp cứu người bệnh khi cần thiết. Dù còn khó khăn nhưng hằng năm Quỹ Vì người bệnh nghèo của bệnh viện hỗ trợ cho hàng trăm người bệnh có hoàn cảnh khó khăn. Chăm lo sức khỏe cho nhân dân, nêu cao ý thức trách nhiệm phục vụ người bệnh theo lời dạy của Bác Hồ kính yêu "Thầy thuốc phải như mẹ hiền" là phẩm chất cao quý của đội ngũ thầy thuốc ở BVÐK Hải Hậu - điểm sáng của ngành y tế Nam Ðịnh và tấm gương điển hình toàn quốc về "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh".
Kỷ niệm ngày thầy thuốc Việt Nam (27-2): Ngành y tế thực hiện lời Bác dạy
Trong thư gửi Hội nghị cán bộ y tế tháng 2-1955, Bác Hồ đã chỉ rõ nhiều vấn đề cần làm của ngành y tế, nhưng nổi bật là hai nội dung chính: Nâng cao đạo đức nghề nghiệp của đội ngũ cán bộ y tế và xây dựng nền y học của Việt Nam trên nguyên tắc: khoa học, dân tộc và đại chúng. Thực hiện lời dạy của Bác, các thế hệ thầy thuốc đã, đang nối tiếp truyền thống, không ngừng học tập nâng cao trình độ chuyên môn, tu dưỡng bản thân, vượt qua nhiều gian nan, vất vả xây dựng nền y học Việt Nam ngày càng phát triển.
Nâng cao đạo đức nghề nghiệp của cán bộ y tế
Quan tâm đến việc chăm sóc sức khỏe cho con người, Chủ tịch Hồ Chí Minh rất coi trọng vai trò, nhiệm vụ của người thầy thuốc và cán bộ, nhân viên y tế đối với sự nghiệp chăm sóc sức khỏe toàn dân. Bác nhấn mạnh việc chữa bệnh và giữ gìn sức khỏe cho nhân dân là nhiệm vụ rất vẻ vang, cán bộ y tế cần "thương yêu, săn sóc người bệnh như anh em ruột thịt của mình, coi họ đau đớn cũng như mình đau đớn. Lương y phải như từ mẫu". Nghề thầy thuốc là một nghề cao quý, bởi đây là nghề chữa bệnh cứu người, cho nên, người thầy thuốc không chỉ phải giỏi về chuyên môn mà còn phải có tâm, có đức. Y đức là phẩm chất tốt đẹp, là giá trị cốt lõi của người làm công tác y tế, được biểu hiện ở tinh thần trách nhiệm cao, tận tụy phục vụ, hết lòng thương yêu chăm sóc người bệnh như chăm lo cho những người thân yêu trong gia đình của mình. Ngành y tế đã coi những lời dạy đó của Người làm cốt lõi tư tưởng trong mọi hoạt động. Suốt nhiều thập kỷ qua, các cán bộ, nhân viên y tế đã luôn khắc ghi trong tâm khảm lời dạy của Bác Hồ, để xứng đáng là người thầy thuốc của nhân dân... Thực hiện lời dạy của Bác, nhiều thế hệ thầy thuốc Việt Nam đã không quản ngại khó khăn, gian khổ, hy sinh cả tính mạng của mình cho sự nghiệp chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân. Họ cũng là những tấm gương sáng chói về chủ nghĩa anh hùng cách mạng cả trong thời chiến cũng như thời bình, không ngừng phát huy tính năng động sáng tạo, nghiên cứu và ứng dụng các thành tựu khoa học - kỹ thuật tiên tiến trong chẩn đoán và điều trị bệnh, đem lại sức khỏe và hạnh phúc cho người dân, được xã hội ghi nhận và đánh giá cao. Rất nhiều thầy thuốc đã rời bỏ cuộc sống phồn hoa nơi xứ người, về nước tham gia cách mạng theo lời kêu gọi của Bác Hồ; những người nêu gương sáng cho chúng ta học tập cả về chuyên môn lẫn đức hạnh, như GS, BS Phạm Ngọc Thạch, Hồ Ðắc Di, Ðặng Văn Ngữ, Trần Hữu Tước, Tôn Thất Tùng, Tôn Thất Bách, Vũ Ðình Tụng, Ðặng Văn Chung, Ðỗ Ðức Vân,... và còn biết bao nhiêu thầy thuốc, lương y, y sĩ, y tá, hộ lý khác- những "Anh hùng áo trắng" đã nêu gương sáng cho đời. Rất nhiều thầy thuốc nước ta có y thuật cao, giàu tinh thần trách nhiệm và đạo đức nghề nghiệp, ngày đêm tận tụy, quên mình vì sức khỏe của nhân dân. Nhiều thầy thuốc đã tình nguyện hiến những giọt máu quý giá của mình để cứu chữa người bệnh; có người đã giúp đỡ tiền để người bệnh nghèo chữa bệnh, có người còn khám bệnh và cấp thuốc miễn phí cho dân nghèo... Vì sức khỏe và tính mạng của nhân dân, người thầy thuốc từng giờ, từng phút, từng giây chiến đấu với tử thần giành giật sinh mạng con người... Người thầy thuốc cảm thấy hạnh phúc khi chữa khỏi bệnh, cứu được thêm một người bệnh. Mặc dù, ở đâu đó vẫn còn có tiếng than phiền về tinh thần phục vụ của một bộ phận nhỏ thầy thuốc - những người đã không giữ được mình trước những tác động của cơ chế thị trường, đã quên lời thề Hippocrates và lời Bác Hồ dạy. Ðó chỉ là con số rất nhỏ so với hàng trăm nghìn cán bộ y tế đang ngày đêm thầm lặng làm việc, không một yêu cầu, đòi hỏi, không một tiếng than thở - bởi họ hiểu và tự nguyện theo nghề y - cứu người là lẽ sống của họ.
Xây dựng nền y học Việt Nam
Thực hiện lời dạy của Bác Hồ về xây dựng một nền y học của ta - một nền y học khoa học, dân tộc và đại chúng, trong sáu thập kỷ qua, ngành y tế đã có thể tự hào báo cáo với Bác về những thành quả đã đạt được. Với một nước có thu nhập bình quân đầu người ở mức trung bình thấp thì những kết quả đạt được trong lĩnh vực y tế có thể coi là một kỳ tích. Việt Nam luôn là điểm sáng trong công tác phòng, chống dịch bệnh khi khống chế thành công dịch SARS và nhiều dịch bệnh nguy hiểm, không để bùng phát thành dịch lớn như: cúm A (H5N1), (H1N1)... thanh toán được các bệnh như: bại liệt, phong, uốn ván sơ sinh và các bệnh nhiễm trùng; các bệnh truyền nhiễm gây dịch ở trẻ em như bạch hầu, ho gà, viêm não Nhật Bản, lao... đã giảm từ 10 đến 100 lần so với giai đoạn trước. Mạng lưới y tế cơ sở được phát triển rộng khắp từ Trung ương đến xã, y tế thôn bản và cộng tác viên y tế, là điểm sáng để bạn bè quốc tế tham khảo. Bên cạnh đó, Việt Nam là một trong những nước được Liên hợp quốc và cộng đồng quốc tế ghi nhận và đánh giá cao trong việc thực hiện các Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ về y tế như giảm tỷ lệ suy dinh dưỡng trẻ em dưới 5 tuổi, tỷ lệ tử vong bà mẹ và tử vong trẻ sơ sinh... Tuổi thọ trung bình của người Việt Nam xếp vào loại cao trong khu vực Ðông - Nam Á. Công tác chữa bệnh có nhiều kết quả đáng tự hào khi không ít chứng bệnh nguy hiểm đã được điều trị có hiệu quả; nhiều kỹ thuật tiên tiến đã được áp dụng không chỉ ở tuyến bệnh viện Trung ương mà còn được phổ biến đến các bệnh viện tuyến dưới. Triển khai thành công nhiều kỹ thuật cao lần đầu tiên ứng dụng ở Việt Nam như ghép tế bào gốc trong điều trị ung thư, sử dụng rô-bốt trong mổ nội nhi khoa, phẫu thuật tim hở có nội soi hỗ trợ trong thay và sửa van tim, vá các dị tật trong tim, ghép nội tạng từ người sống và người cho chết não... Nhiều bác sĩ của Việt Nam được bạn bè, đồng nghiệp quốc tế đánh giá cao nhờ những kỹ thuật khó, trị bệnh hiểm nghèo. Việt Nam là quốc gia thứ hai trên thế giới có nền y học cổ truyền phát triển và Ðông Tây y được kết hợp và triển khai rộng khắp từ Trung ương đến trạm y tế xã. Chất lượng khám, chữa bệnh đang được tiếp tục nâng cao nhờ việc triển khai hiệu quả đầu tư xây mới, sửa chữa, nâng cấp, mở rộng các cơ sở khám, chữa bệnh các tuyến nhằm cung cấp các dịch vụ y tế chất lượng từ tuyến y tế ban đầu cho người dân. Bên cạnh đó, các bệnh viện tuyến trên tích cực chuyển giao các kỹ thuật cho bệnh viện tuyến dưới để nâng cao chất lượng điều trị. Các bệnh viện cũng đẩy mạnh phong trào học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, nâng cao đạo đức nghề nghiệp, và xử lý nghiêm những sai phạm. Ðến nay, hệ thống văn bản quy phạm pháp luật lĩnh vực y tế đã dần hoàn chỉnh, làm cơ sở pháp lý cho việc triển khai các hoạt động y tế. Hệ thống pháp luật y tế với nhiều văn bản quan trọng như các luật: khám bệnh, chữa bệnh; Bảo hiểm y tế; phòng chống bệnh truyền nhiễm; phòng chống HIV/AIDS; An toàn thực phẩm; Dược... đã được xây dựng và được Quốc hội ban hành thể hiện sự tiến bộ rất lớn trong việc thể chế hóa, luật hóa các chính sách của Ðảng và Nhà nước trong lĩnh vực y tế. Việt Nam đã có bước tiến vượt bậc trong việc thực hiện chính sách bảo hiểm y tế (BHYT) khi đã có hơn 70% số dân tham gia BHYT. Ðồng thời mở rộng phạm vi, quyền lợi của người tham gia BHYT để khuyến khích mọi người cùng tham gia. Bên cạnh những kết quả đạt được, ngành y tế vẫn còn những hạn chế cần khắc phục để công tác chăm sóc sức khỏe cho người dân ngày một tốt hơn. Ðó là mạng lưới tổ chức y tế địa phương còn phân tán, chức năng nhiệm vụ của trung tâm y tế huyện, trạm y tế xã chưa được cập nhật, thay đổi phù hợp với sự thay đổi về mô hình bệnh tật, nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người dân. Hệ thống các cơ sở cung ứng dịch vụ y tế chưa đáp ứng yêu cầu, tỷ lệ giường bệnh trên/10.000 dân vẫn còn thấp, phân bố chưa cân đối giữa các vùng miền, số giường bệnh các chuyên khoa như tim mạch, ung bướu, chấn thương, sản nhi,... còn thấp so với nhu cầu và cơ cấu bệnh tật. Ðặc biệt, nhân lực y tế phân bổ không đều giữa các vùng, các tuyến; chất lượng nguồn nhân lực y tế cũng là một vấn đề cần phải được ưu tiên giải quyết. Chế độ đãi ngộ đối với cán bộ y tế chưa phù hợp, không tương xứng với thời gian học tập, công sức lao động, môi trường lao động, điều kiện làm việc vất vả; cơ chế tài chính chậm đổi mới, chưa phù hợp với sự phát triển thực tế... Do nhân lực ở tuyến dưới thiếu và yếu cho nên người bệnh luôn đổ dồn về tuyến trên và gây ra tình trạng quá tải trầm trọng, không chỉ ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ y tế, gây bức xúc cho người bệnh mà còn gây áp lực cho chính những người thầy thuốc. Những kết quả ngành y tế đạt được là to lớn, rất đáng tự hào. Chúng ta tin tưởng rằng dưới sự lãnh đạo của Ðảng và Nhà nước, công cuộc đổi mới đất nước, trong đó có đổi mới ngành y tế sẽ được thực hiện thành công một cách toàn diện, sâu sắc và thu được nhiều thành tựu hơn nữa như lời Bác Hồ dạy: Xây dựng nền y học Việt Nam khoa học-dân tộc-đại chúng và phấn đấu xây dựng nền y tế công bằng- hiệu quả- phát triển.
Lao động
Theo ca cùng bác sĩ khoa Cấp cứu Bệnh viện Bạch Mai HN
Đến khoa Cấp cứu BV Bạch Mai mới thực sự thấy hết sự rất bận rộn, tất bật với khối lượng công việc khổng lồ của các y bác sĩ tại khoa này. Tại đây, công việc luôn như cuốn con người vào guồng máy quay liên tục, đang cấp cứu bệnh nhân này thì bệnh nhân khác lại tới, không thể chậm trễ. Với kinh nghiệm của mình, các bác sĩ đã phải chuẩn đoán chính xác nguyên nhân bệnh và cấp cứu kịp thời cho người bệnh. Song có những lúc khi phòng cấp cứu quá tải, phải chờ đợi lâu, không ít người nhà bệnh nhân bức xúc và thậm chí tấn công các bác sĩ... Buồn, vui, nguy hiểm cũng có nhưng đối với tập thể y bác sĩ tại khoa này vẫn yêu nghề, hết lòng người bệnh. Phóng viên Báo Lao Động ghi lại một số hình ảnh tại khoa Cấp cứu BV Bạch Mai HN trong chiều ngày 26.2.2015.
Tuổi trẻ
Bảo đảm an toàn thực phẩm mùa lễ hội
Bộ Y tế vừa có công điện gửi Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố khẩn trương thực hiện việc bảo đảm an toàn thực phẩm, phòng chống ngộ độc thực phẩm mùa lễ hội. Bộ Y tế đề nghị các địa phương sắp xếp, bố trí nơi kinh doanh, hỗ trợ và tạo điều kiện cho các hộ kinh doanh có đủ nước sạch, nơi thu gom rác, đảm bảo an toàn thực phẩm, vệ sinh chung. Nội dung công điện cũng yêu cầu các cơ sở, hộ gia đình kinh doanh thực phẩm tại khu vực lễ hội ký cam kết và thực hiện nghiêm các quy định về bảo đảm an toàn thực phẩm. Đồng thời, các tỉnh, thành phố cần tổ chức các đoàn kiểm tra tại khu vực lễ hội, các cơ sở sản xuất thực phẩm có nhiều sản phẩm bán tại các khu vực lễ hội, xử lý nghiêm các vi phạm và công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng để cảnh báo cho người tiêu dùng. Cùng với đó, các địa phương phải bố trí các đội thường trực, sẵn sàng cấp cứu, điều tra xử lý kịp thời khi xảy ra ngộ độc thực phẩm.
Sức khỏe & Đời sống
Hành trình với khát vọng nhân văn
Một mùa xuân mới lại về, đồng hành cùng mùa xuân đất nước, ngành y tế Việt Nam không ngừng chuyển mình. Mùa xuân năm 2015 ghi dấu một chặng đường phát triển của ngành y tế với 60 năm kỷ niệm Ngày Thầy thuốc Việt Nam, đồng thời cũng là 60 năm ngành y tế làm theo lời Bác… Trong chặng đường phấn đấu, nỗ lực để đưa ngành y tế phát triển, làm tốt nhiệm vụ cao cả bảo vệ - chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân, lời Bác căn dặn trong thư gửi cán bộ y tế vào mùa xuân cách đây 60 năm vẫn luôn vẹn nguyên trong tâm thức những người thầy thuốc. Tăng cường giáo dục y đức: “Lương y phải như từ mẫu” luôn là ưu tiên hàng đầu của ngành y tế.
Liên tiếp hoàn thành các chỉ tiêu Quốc hội, Chính phủ giao
Sự trưởng thành của ngành y tế cách mạng qua chặng đường 60 năm được thể hiện rõ nhất khi nhiều năm liên tiếp, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, sự chỉ đạo trực tiếp của Chính phủ, ngành y tế đã nỗ lực phấn đấu và đạt được nhiều kết quả tích cực trong công tác chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân, hoàn thành các chỉ tiêu Quốc hội và Chính phủ giao, đặc biệt là chỉ tiêu thực hiện Mục tiêu thiên niên kỷ, góp phần quan trọng cùng các bộ, ngành thực hiện mục tiêu an sinh xã hội, tạo tiền đề hoàn thành kế hoạch 5 năm 2011-2016. Một trong những “quả ngọt” của ngành y tế được người dân cũng như truyền thông “quan tâm” nhiều hơn cả trong thời gian gần đây là thành tựu thực hiện giảm tải BV bước đầu của ngành y tế. Có được kết quả này không chỉ thể hiện sự quyết tâm chính trị của toàn ngành y tế với cam kết đã đưa ra mà còn thể hiện sự thấu hiểu được mong muốn từ nhân dân không phải nằm ghép khi vào viện của tư lệnh ngành y - Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến qua những lần đi thực tế tại các BV, đặc biệt là BV tuyến TW ở Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh vào giờ cao điểm. Theo đó, các giải pháp đã thực hiện như luân phiên cán bộ tuyến trên về tuyến dưới để nâng cao chất lượng KCB cho tuyến dưới, giúp người dân không phải vất vả vượt tuyến; triển khai Đề án BV vệ tinh… Thời gian qua, Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến đã lãnh đạo, chỉ đạo ngành y tế triển khai nhiều giải pháp giảm tải BV thiết thực như xây mới và đưa vào sử dụng một số công trình, hạng mục khang trang, hiện đại của một số BV tuyến TW. Sự nỗ lực này thể hiện rõ nhất qua việc cuối năm 2014, tỷ lệ giường bệnh thực kê đã tăng lên so với năm 2012 - thời điểm trước khi triển khai đề án giảm tải BV. Hiện nay, về cơ bản, tình trạng nằm ghép đã thuyên giảm, số BV có tình trạng nằm ghép cũng giảm đáng kể. Thế nhưng, niềm vui đó như được nhân lên thêm khi vào đúng dịp ngày hội 60 năm của ngành y tế đã có 16 BV tuyến TW công bố cam kết không để bệnh nhân phải nằm ghép giường bệnh… Để thực sự nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân, làm người bệnh hài lòng khi đi KCB, song song với quá trình thực hiện các giải pháp giảm tải BV, Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến đã rất quyết liệt trong việc chỉ đạo ngành dọc tinh giản các thủ tục hành chính, đặc biệt là trong KCB BHYT nhằm giảm bớt thời gian chờ đợi cho người dân. Nhờ cải tiến quy trình khám bệnh, đến cuối năm 2014, thời gian chờ đợi khám lâm sàng đơn thuần cũng như có các chỉ định kèm theo của người bệnh đã giảm được 48,5 phút so với trước, giảm thời gian chờ đợi của người bệnh và người nhà bệnh nhân, giúp tiết kiệm được hơn 27 triệu ngày công lao động mỗi năm. Tuy nhiên, nhằm hạn chế tình trạng chen ngang, đảm bảo công bằng và giảm thời gian chờ đợi của người dân, Bộ Y tế phấn đấu đến tháng 6/2015, tất cả các bệnh viện từ tuyến huyện đến tuyến TW phải áp dụng hệ thống phát số thứ tự khám bệnh tự động tại các Khoa khám bệnh. Song song với cải tiến quy trình KCB, việc Bộ Y tế mà trực tiếp là Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến đã rất quyết liệt trong việc thực hiện “giám sát” cán bộ y tế thông qua hệ thống đường dây nóng y tế. Trong năm qua đã có nhiều thư phản ánh, nhiều cuộc gọi đến đường dây nóng y tế để biểu dương, khen ngợi nhưng đồng thời cũng phản ánh một số tồn tại của các thầy thuốc. Đã có nhiều tấm gương thầy thuốc được biểu dương từ đường dây nóng, nhưng cũng có hàng chục cán bộ y tế vi phạm đạo đức, quy chế của ngành bị xử lý, kỷ luật. Cũng trong thời gian qua, ngành y tế đã tạo được một bước đột phá trong thực hiện bảo hiểm y tế (BHYT) nhằm đạt mục tiêu bảo hiểm y tế toàn dân nhờ việc tham mưu cho Chính phủ trình Quốc hội thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT, với quy định bắt buộc tham gia BHYT theo hộ gia đình, bổ sung đối tượng tham gia, quy định các chính sách bảo hiểm y tế nhằm tạo điều kiện cho người nghèo, người trong diện chính sách, trẻ em dưới 6 tuổi; tỷ lệ người dân tham gia BHYT đã đạt 70,8% - vượt mức đề ra trong Đề án lệ trình thực hiện BHYT toàn dân là 70% năm 2015. Để chất lượng sức khỏe nhân dân được bảo vệ một cách toàn diện, cùng với phát triển y tế kỹ thuật cao như tiếp tục phát triển và hoàn thiện các kỹ thuật ghép đa tạng, phẫu thuật nội soi rôbốt, ghép tế bào gốc, thụ tinh trong ống nghiệm…, chính sách phát triển y tế cơ sở, công tác tiêm chủng mở rộng luôn được ngành y tế quan tâm, chỉ đạo sát sao. Bên cạnh đó, ngành y tế cũng triển khai chặt chẽ, đồng bộ những “thành lũy” bảo vệ sức khỏe người dân qua việc kiểm soát và ngăn ngừa không để các dịch bệnh nguy hiểm như dịch Ebola, H7N9, H5N6; MERS-CoV, dịch hạch xâm nhập vào Việt Nam; sản xuất thành công vaccin rota phòng tiêu chảy cho trẻ em; triển khai trên quy mô toàn quốc chương trình tiêm chủng mở rộng phòng chống sởi-Rubella và các biện pháp ngăn chặn dịch tay - chân - miệng, sốt xuất huyết… Nhờ vậy, không có dịch bệnh lớn xảy ra và giảm tỷ lệ tử vong của hầu hết các bệnh truyền nhiễm. Công tác chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ em được Bộ Y tế xác định là một trong những ưu tiên hàng đầu, qua đó góp phần đưa Việt Nam là một trong 10 nước trên thế giới bảo đảm đúng lộ trình thực hiện các mục tiêu thiên niên kỉ về suy dinh dưỡng, giảm tử vong bà mẹ và tử vong trẻ em được Liên hợp quốc biểu dương, đánh giá cao. Thành tựu đó đã chứng tỏ hướng đi đúng đắn trong chăm sóc sức khỏe ban đầu tại cộng đồng và y tế cơ sở của Việt Nam…
Khắc ghi lời dạy của Bác - Hết lòng vì người bệnh
Có được những dấu ấn trong hành trình vì người dân của ngành y tế như trên, chúng ta không khỏi tự hào khi 60 năm trước, ngày 27/2/1955, trong không khí xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, hội nghị y tế toàn quốc được tổ chức và vinh dự được đón nghe thư của Bác Hồ. Trong thư Bác đã căn dặn 3 điều quan trọng: Phải thật thà đoàn kết; Thương yêu người bệnh, thực hiện “Lương y phải như từ mẫu”; Xây dựng nền y học của ta dựa trên nguyên tắc: dân tộc, khoa học, đại chúng; chú trọng nghiên cứu và phối hợp Đông và Tây y. Hơn nửa thế kỷ qua, lời căn dặn của Bác là nguồn sáng soi đường chỉ lối cho lớp lớp cán bộ ngành y tế Việt Nam không ngừng trưởng thành, giỏi về y thuật, sáng về y đức, xứng đáng với trọng trách của Đảng, Bác Hồ giao phó, giành trọn niềm tin của nhân dân. Chính vì thế, trong rất nhiều lần chia sẻ tại diễn đàn Quốc hội hay với cử tri cũng như báo giới, Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến cho biết, ngành y là một ngành cao quý với nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe - vốn quý nhất của con người. Ngành y gắn với mỗi người trong suốt cuộc đời, từ lúc hai hợp tử gặp nhau hình thành bào thai trong bụng mẹ đến lúc từ giã cõi đời; cả lúc khỏe mạnh (cung cấp các dịch vụ bảo vệ sức khỏe) lẫn lúc ốm đau (khám và điều trị bệnh) nên ngành y luôn phải chịu nhiều áp lực, từ tình trạng quá tải BV, từ dịch bệnh mới nổi ngày càng gia tăng, diễn biến nguy hiểm và cả khó khăn về đội ngũ nhân lực, cơ sở vật chất hay như việc bảo đảm đủ thuốc có chất lượng cho nhu cầu phòng bệnh, chữa bệnh, rồi đến việc xây dựng các chính sách y tế, như bảo hiểm y tế, khám chữa bệnh cho người nghèo, người trong các vùng khó khăn, biên giới, hải đảo... Vì vậy, hầu hết các cán bộ y tế luôn phải làm việc với một cường độ lớn, chịu áp lực cao. Thấu hiểu vất vả của cán bộ trong ngành, nhất là cán bộ cơ sở nên trong các chuyến đi công tác tại cơ sở, Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến luôn đến tận các trạm y tế, các điểm tiêm chủng, các giường bệnh trực tiếp thăm hỏi cán bộ y tế cũng như người bệnh để nắm bắt tâm tư của họ, rồi từ đó sẻ chia, động viên để cán bộ y tế cũng như người bệnh yên tâm khám - chữa bệnh… Trên thực tế, sự đóng góp của ngành y đối với xã hội là rất lớn nhưng âm thầm nên ít người nhận thấy. Nhìn lại số liệu thống kê, chúng ta sẽ thấy tuổi thọ trung bình của người dân Việt Nam vài thập kỷ trước chỉ trên 60 tuổi, nhưng nay đã là trên 73 tuổi; tỷ lệ tử vong mẹ, tử vong trẻ em đều giảm ngoạn mục trong những năm gần đây. Nếu không có sự phát triển của ngành y tế với những đội ngũ cán bộ có trình độ cao có khả năng ứng dụng tiến bộ y học trong chẩn đoán và điều trị, nếu không có hàng chục ngàn cán bộ y tế ngày đêm cần mẫn làm việc trong lĩnh vực phòng chống dịch bệnh... và trên hết cả, nếu họ không có lòng đam mê nghề nghiệp, yêu thương con người với phương châm “trị bệnh cứu người chính là lẽ sống của thầy thuốc” thì mọi chuyện sẽ ra sao, chắc chúng ta có thể hình dung được... Mỗi mùa xuân mới, đất nước đổi thay vươn mình lên phía trước. Những thế hệ cán bộ ngành y tế luôn khắc sâu lời dạy của Bác trong tâm, từng lớp, từng lớp kế thừa, tiếp bước hoàn thành trọng trách của người thầy thuốc mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó. Đồng hành cùng đất nước trên con đường hội nhập và phát triển, ngành y tế đã chủ động không ngừng mở rộng hợp tác quốc tế với các quốc gia, vùng lãnh thổ, các tổ chức quốc tế, các tổ chức phi chính phủ. Hiện nay, Bộ Y tế có quan hệ hợp tác với hơn 60 quốc gia và vùng lãnh thổ, hơn 20 tổ chức quốc tế và hơn 200 tổ chức phi Chính phủ, các ngân hàng quốc tế, các quỹ tài chính toàn cầu, các trường đại học, viện nghiên cứu và các trung tâm khoa học lớn trên thế giới. Trên chặng đường dài, ngành y tế đã hoàn thành xuất sắc nhiều nhiệm vụ quan trọng. Những công việc ấy không phải lúc nào cũng được diễn tả bằng lời để mọi người có thể hiểu và chia sẻ. Có những khó khăn đã được tháo gỡ, có những thách thức còn hiển hiện trước mắt, nhưng tựu chung, sâu thẳm trong con tim, khối óc của mỗi cán bộ ngành y đều đau đáu hướng về nhân dân, niềm khao khát cháy bỏng được dâng hiến tâm, sức mình cho sự nghiệp chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân. Niềm hạnh phúc lớn lao nhất của mỗi cán bộ ngành y là được phục vụ nhân dân, phần thưởng quý báu nhất mà họ nhận được là niềm tin yêu của nhân dân. Niềm tin yêu ấy là điểm tựa vững vàng để ngành y tế vượt qua tất cả thử thách, hoàn thành sứ mệnh mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.
Công an Nhân dân
Bác sĩ Bệnh xá đảo Trường Sa: Phẫu thuật thành công bệnh nhân viêm ruột thừa
Ngày 26.2, Bệnh xá trưởng đảo Trường Sa (huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa) - cho biết: Trưa 21.2 (tức mùng 3 tết), Bệnh xá đảo Trường Sa phẫu thuật thành công ca cấp cứu viêm ruột thừa cấp cho chiến sĩ Nguyễn Thành Điệp ở Cụm chiến đấu 2, đảo Trường Sa. Đây là ca phẫu thuật đầu tiên trong năm mới Ất Mùi của các y-bác sĩ Bệnh xá đảo Trường Sa. Đại úy - bác sĩ Huỳnh Thanh Bình cho biết, từ ngày mùng 1 tết, Điệp đã đau bụng lâm râm và đau nhiều ở hố chậu phải, nhưng chỉ nghĩ bị rối loạn tiêu hóa nên không đi khám. Đến 9h30 ngày mùng 3 tết, khi cơn đau tăng dần, Điệp mới đến bệnh xá khám bệnh. Qua hội chẩn trực tuyến với Bệnh viện Quân y 175 (Bộ Quốc phòng), Điệp được chẩn đoán bị viêm ruột thừa cấp và ngay sau đó được phẫu thuật kịp thời. “Tuy triệu chứng của bệnh không điển hình, bệnh nhân không bị sốt, nhưng rất may, nhờ chẩn đoán đúng và phẫu thuật kịp thời, phần ruột thừa có dấu hiệu mưng mủ và bị hoại tử đã được cắt bỏ kịp thời. Đến nay, sau 5 ngày điều trị và chăm sóc tích cực, sức khỏe của Điệp đã dần hồi phục, đang tập đi lại” - bác sĩ Huỳnh Thanh Bình cho biết. Là người trực tiếp theo dõi và xử lý nhiều ca phẫu thuật khó trên đảo, đại úy Huỳnh Thanh Bình cho biết, trong năm 2014, Bệnh xá đảo Trường Sa làm tốt công tác khám-chữa bệnh cho quân, dân và các lực lượng trên đảo, đặc biệt làm tốt công tác khám bệnh cho ngư dân với gần 100 lượt ngư dân được thăm khám, trong đó cấp phát thuốc cho 83 trường hợp và cấp cứu 11 trường hợp cho ngư dân các tỉnh Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên… và cứu sống 5 trường hợp bị bệnh hiểm nghèo.
Kinh tế đô thị
Yêu nghề bởi một chữ “Tâm”
Không nói ra, có lẽ ít ai thấu hiểu được công việc của nghề điều dưỡng (ĐD) vất vả, gian truân thế nào. Ngày nào cũng vậy, không quản sớm tối, họ - những ĐD lại lầm lũi, ân cần chăm sóc cho những bệnh nhân đau ốm, bệnh tật. Có dịp trò chuyện với họ, chúng tôi mới thấu hiểu nỗi nhọc nhằn của nghề "làm dâu trăm họ" này.
Nghề làm dâu trăm họ
Suốt 30 năm tâm huyết, gắn bó với nghề, chị Nguyễn Thị Hiền - Trưởng phòng Điều dưỡng, Bệnh viện (BV) Đa khoa Mê Linh và các đồng nghiệp thường nói vui, ĐD là nghề "làm dâu trăm họ". Bởi họ là người trực tiếp chăm sóc bệnh nhân, mà bệnh nhân mỗi người một tính, một nết, một suy nghĩ và cách cư xử, thái độ khác nhau. Các ĐD phải tùy người, tùy tính mà "biến hóa" trong ứng xử. Lúc như người nhà, anh em ruột thịt; lúc lại như người bạn thân thiết, tri kỷ với bệnh nhân mới thấu hiểu tâm tư, tình cảm, diễn biến bệnh tình của từng người bệnh. Từ đó, họ mới có phương pháp chăm sóc phù hợp giúp bệnh nhân hồi phục sức khỏe nhanh nhất và tạo niềm tin để người bệnh nhân yên tâm điều trị. Hơn nữa, ĐD còn là cầu nối truyền đạt thông tin về diễn biến bệnh tình của bệnh nhân với bác sĩ điều trị, nên họ mang trên vai một trọng trách rất lớn. "Phải yêu nghề, có cái tâm với nghề và tình yêu thương con người mới thực sự làm tốt được công việc của một ĐD" - chị Hiền tâm niệm. Bản thân mang trọng bệnh nên hơn ai hết, chị Hiền luôn thấu hiểu và cảm thông với sự đau đớn, kiệt quệ cả về sức khỏe, tinh thần mà bệnh nhân phải gánh chịu. Chị chia sẻ: "Bệnh nhân đến với chúng tôi trong đau đớn bệnh tật, nhưng họ ra về với nụ cười rạng rỡ, đó là niềm vui không thể diễn tả thành lời của người thầy thuốc". Suốt những năm công tác, chăm sóc hàng ngàn lượt bệnh nhân, không ít lần chị Hiền trải qua những tình huống dở khóc, dở cười. Có lần bệnh nhân nam xé toạc áo ngay trước mặt nhiều người. Đó là bệnh nhân tâm thần, lang thang, lên cơn nằm vạ vật ngoài đường, được người dân đưa vào viện. Nhưng cũng có không ít trường hợp bệnh nhân vào viện trong hoàn cảnh đặc biệt khiến chị nhớ mãi. Đó là bệnh nhân Nguyễn Thị Vạn (66 tuổi, thôn Phù Trì, Kim Hoa, Mê Linh) là thân nhân vợ liệt sỹ, bị suy tim độ 4 nên thường xuyên nằm viện. Bà có một người con trai, nhưng anh này nghiện hút, trộm cắp… Mẹ ốm đau nằm viện, anh ta bỏ bê, không nhìn ngó, chăm sóc ngày nào. Biết vậy, chị thường xuyên hỏi han, chuyện trò cho bà đỡ tủi thân. Biết bà không có người thân chăm sóc bữa ăn, giấc ngủ, chị đích thân lên gặp Ban Giám đốc, đề nghị xin suất ăn miễn phí cho bà. Mỗi khi bà khỏe, chị lại thuê xe ôm đưa bà về nhà. Đồng cảm và "yêu" nghề của mình, ĐD Nguyễn Thị Mai - khoa Ngoại của BV, với 20 năm công tác đã trải qua nhiều thăng trầm, có những lúc đối mặt với bệnh nhân khó tính thường cáu gắt, chửi bới, hay những bệnh nhân ngô nghê, không bình thường nhưng chị luôn bình tĩnh, đặt mình vào người bệnh để hiểu và chia sẻ với họ những vui, buồn, đau đớn mà họ đang gánh chịu Tại BV Đa khoa Hà Đông, ĐD trưởng của BV Nguyễn Thị Dung chia sẻ: "Bệnh nhân đến với chúng tôi, họ đã đau về thể xác, đừng để họ đau thêm về tinh thần". Vì vậy, chị Dung cùng các ĐD luôn động viên họ vượt qua bệnh tật, cũng như những khó khăn mà gia đình gặp phải. Nhớ lại ngày mới vào nghề, chị kể, có lần, kíp cấp cứu gặp một trường hợp nhiễm độc thai nghén nặng. Trước đó, sản phụ đã từng thất bại ở lần sinh đầu tiên khiến đứa bé tử vong ngay sau khi sinh. Vì vậy, chị cùng kíp trực nỗ lực hết sức, mong cho “mẹ tròn con vuông”. Nhưng tình thế tiến thoái lưỡng nan, mổ không được, cho đẻ đường dưới cũng không xong. ĐD Dung và bác sĩ Nguyễn Thị Bế - Trưởng khoa Phụ sản đã cởi hết khăn, áo, tất ủ ấm cho sản phụ, tìm mọi cách cứu ca bệnh này. Bằng tấm lòng và nỗ lực chuyên môn, ca sinh thành công. Tiếng trẻ khóc chào đời, vỡ òa niềm vui sướng của cả kíp cấp cứu cùng gia đình sản phụ. Đến nay, đứa bé đã lớn, năm nào mẹ con họ cũng đến thăm chị Dung và khoa Phụ sản. "Đây là tình cảm thiêng liêng, là tình người mà chúng tôi đón nhận từ gia đình người bệnh, cũng là động lực để chúng tôi hoàn thành tốt hơn nhiệm vụ của người thầy thuốc" - ĐD Dung bày tỏ. Với công việc của mình, hàng ngày, chị Dung đi buồng vừa thăm bệnh nhân, vừa giám sát, kiểm tra quy trình chuyên môn của các ĐD khoa, phòng. ĐD nào có sai sót, chị gọi riêng ra nói chuyện, nhẹ nhàng góp ý. Cách xử trí khéo léo của chị khiến đồng nghiệp thấy mình được tôn trọng và cố gắng sửa sai, hoàn thiện tốt công việc của mình. Với bệnh nhân, chị tận tình chăm sóc, giúp đỡ, với đồng nghiệp chị luôn dành sự quan tâm sát sao. Những gì có thể chia sẻ, giúp đỡ chị sẵn sàng, không băn khoăn, nề hà. Không chỉ các ĐD nữ mới có những biện pháp nhẹ nhàng, chu đáo, ân cần với bệnh nhân, mà các ĐD nam cũng không ngại khó, ngại khổ, chăm sóc bệnh nhân tận tình. ĐD Chu Văn Hải - khoa Nội, BV Đa khoa Mê Linh chia sẻ: "Bệnh nhân có ốm đau, khiếm khuyết về sức khoẻ, bứt rứt trong người, họ mới cáu gắt hay có những hành vi, thái độ không đúng với các y, bác sĩ. Đặc biệt, nam giới rất nóng tính, nếu không kiềm chế, nhẫn nhịn sẽ rất dễ xảy ra xô xát giữa bệnh nhân và y, bác sĩ. Nên với từng tình huống, từng bệnh nhân, mình phải thật nhẹ nhàng và nhẫn nhịn, giải thích để bệnh nhân thấy hài lòng, yên tâm điều trị".
Sự hy sinh thầm lặng
Công việc ĐD vất vả, áp lực cao, nhọc nhằn là vậy nhưng nhiều bệnh nhân và người nhà không những không thông cảm mà còn gây khó khăn, cản trở khiến chị Hiền, chị Dung cùng các đồng nghiệp không ít lần thấy nản. Đã có lúc các chị nghĩ, nếu chọn nghề khác sẽ nhẹ nhàng và có nhiều thời gian chăm sóc gia đình, chồng con… Nhưng dường như nghề ĐD là cái nghiệp và cơ duyên của các chị. Gắn bó với ngành y suốt nhiều năm, các chị luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ ở cơ quan và đảm đương tốt vai trò của người mẹ, người vợ trong gia đình. Để làm được điều đó, chị Hiền luôn nhận được sự cảm thông sâu sắc, sự san sẻ động viên từ chồng con. Trong mỗi bữa cơm ấm cúng bên gia đình, từ những câu chuyện cảm động về bệnh nhân chị kể, chồng chị càng thấu hiểu, cảm thông và hỗ trợ chăm con để chị yên tâm đi trực hàng đêm. Còn với chị Dung, gia đình có truyền thống làm nghề y, nên thấu hiểu những khó khăn, vất vả và trách nhiệm của một người ĐD nên luôn tạo điều kiện để chị toàn tâm toàn ý với công việc của mình, với trách nhiệm của người thầy thuốc. Dù yêu nghề, thương bệnh nhân, luôn nỗ lực để họ vượt qua bệnh tật, nhưng nhiều lúc, họ lại chạnh lòng khi gia đình người bệnh và dư luận có những cái nhìn thiếu thiện cảm với nghề y. Đó là những lần ngành y gặp phải những sự cố về chuyên môn, về thái độ ứng xử của một số cá nhân trong ngành. Dù vẫn biết là "con sâu làm rầu nồi canh", nhưng dư luận lại lấy đó làm tâm điểm, chỉ trích cả hệ thống y tế. Điều này, không chỉ các chị, các bác sĩ, cũng như đơn vị y tế buồn, mà ngay cả Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cũng không ít lần bày tỏ nỗi lòng: "Bác sĩ ứng xử không đúng mực với người bệnh, hay những tiêu cực trong bệnh viện, chỉ là một bộ phận rất nhỏ. Còn toàn ngành đang ngày đêm nỗ lực cứu sống bệnh nhân, tất cả vì người bệnh. Chúng tôi không trách dư luận không công bằng với chúng tôi, nhưng vẫn thấy buồn. Dẫu vậy, toàn ngành sẽ phải nỗ lực hơn, để xứng đáng với danh hiệu “thầy thuốc như mẹ hiền”.
Tạm biệt chúng tôi, chị Hiền, chị Dung, anh Hải cùng các ĐD lại tất bật với công việc của mình. Những tâm sự, đau đáu nỗi lòng của người thầy thuốc đã khiến chúng tôi phải suy nghĩ, day dứt. Bởi, khi chọn nghề, bản thân những người làm ĐD, những thầy thuốc đã được trang bị trên mình hành trang y đức. Nhưng để họ làm tốt hơn công việc của mình, có lẽ, cần thêm sự hợp tác, đồng thuận, cảm thông của người bệnh, người nhà bệnh nhân và của cả cộng đồng...
Hơn 15.600 người được khám, phát thuốc miễn phí
Chiều 26/2, nhân dịp kỷ niệm 60 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2/1955 – 27/2/2015), Hội Thầy thuốc trẻ TP Hà Nội tổng kết công tác hoạt động năm 2014, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2015. Trong năm qua, Hội Thầy thuốc trẻ TP Hà Nội đã có nhiều chuyển biến tích cực trong các hoạt động gắn với phần việc thanh niên do Thành đoàn - Hội LHTN TP triển khai. Đặc biệt là trong các hoạt động tình nguyện vì an sinh xã hội, sức khỏe cộng đồng, Hội đã tổ chức 15 đợt khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho tổng số 15.690 đối tượng có hoàn cảnh khó khăn, người có công với cách mạng; khám sàng lọc bệnh tim bẩm sinh cho 6.000 trẻ em tại nhiều tỉnh, TP trên cả nước; mổ mắt miễn phí cho 200 người cao tuổi… Để tiếp tục thực hiện tốt công tác khám, chữa bệnh đảm bảo sức khỏe cho người dân, trong năm 2015, Hội sẽ chủ động phối hợp các ban, ngành địa phương tổ chức nhiều đợt khám, phát thuốc miễn phí; duy trì hoạt động tình nguyện “Hà Nội nghĩa tình” tại một số bệnh viên trên địa bàn. Nhân dịp này, Hội Thầy thuốc trẻ TP vinh dự được nhận Bằng khen của UBND TP Hà Nội trao tặng vì đã có những thành tích xuất sắc trong công tác khám, chữa bệnh cho nhân dân./.
Sau tết người dân đổ xô đi khám bệnh
Do lịch nghỉ tết khéo dài, cộng thêm tình trạng vui chơi, ăn uống không điều độ nên nhiều người dân “có vấn đề” về sức khỏe. Sau tết, họ ùn ùn kéo về các bệnh viện lớn tại TP HCM để khám, chữa bệnh khiến tình trạng quá tải ở nhiều bệnh viện. Cứ từ 3 giờ sáng, tại cổng các bệnh viện Đại học Y Dược TP HCM, Viện Tim, Ung Bướu, Chợ Rẫy… đông nghẹt người xếp hàng nhận phiếu khám bệnh.
Đổ xô đi khám bệnh sau tết
“Gần 3 giờ sáng ngày 25/2 (tức mùng 7 tết), tôi đã có mặt tại cổng bệnh viện Ung Bướu TP HCM xếp hàng để lấy phiếu mong được khám bệnh sớm. Thế nhưng, tại đây đã đông nghẹt người xếp hàng chờ lấy phiếu từ trước rồi, khi tôi nhận được phiếu khám bệnh thì số thứ tự đã là 165. Tôi bị bướu cổ, hôm nay tới tái khám, bắt xe đò lên Sài Gòn từ 5 giờ chiều hôm trước, được người thân đón về nhà nghỉ ngơi rồi 2 giờ sáng được chở ra đây lấy số thứ tự nhưng hôm nay đông quá, nếu với số 165 này thì phải tới 10h sáng tôi mới được khám”, ông Trần Văn Ửng ( 67 tuổi, quê Bến Tre) cho biết. Sau khi có được số thứ thự, ông Ửng ra ghế đá nơi có nhiều người đang chợp mắt đợi tới 6h30 sáng vào phòng đợi để đến lượt khám. Không chỉ ngủ ở ghế đá, nhiều người tới đây khám, chữa bệnh còn mang chiếu, mùng mền trải ra ngủ. Những người tới muộn thì tiếp tục xếp hàng đợi bệnh viện phát số khám bệnh. 5 giờ sáng ngày 24/2, tại khuôn viên bệnh viện ĐH Y Dược, dòng người xếp hàng ra tới tận cổng bệnh viện, trên khuôn mặt ai cũng mệt mỏi vì thiếu ngủ. Chị Nguyễn Thị Hường (quê Tiền Giang) cho biết, chị đến BV lúc 4 giờ “Tết ăn nhiều thứ quá nên dạ dày tôi có biểu hiện bị đau, vì mấy người ở xóm nói nếu không chịu khó đi sớm thì chờ lâu lắm mới được khám vì bệnh viện này lúc nào cũng đông người. Vậy mà chỉ mới 4 giờ sáng mà đã thấy quá đông người tới chờ khám”. Mới gần 6 giờ sáng, số thứ tự khám bệnh ở bệnh viện này đã lên đến gần 800, gấp 2 lần những ngày bình thường. Tại Viện Tim TP HCM, dòng người đợi khám bệnh đông tới mức không còn chỗ ngồi, ngay cả các bậc cầu thang người dân cũng ngồi chật cứng, muốn đi lại phải lách mới có thể thoát ra được. Chị Mai Thị Lựu (quê Trà Vinh) cho biết: “Tôi tới đây lúc 5h, cũng may lấy được số thứ tự sớm. Mọi lần lên trễ xếp hàng thôi cũng đủ mệt. Đã có số thứ tự nhưng để đợi tới lượt khám thì là cả một thời gian khá dài. Ông Lê Văn Cóc (tỉnh Long An) vừa dụi cặp mắt đỏ hoe vì thiếu ngủ, vừa ngáp dài cho biết “Hai bố con đi xe máy lên đây từ lúc hơn 2h sáng. Đi xa, trời lạnh lại thiếu ngủ, giờ đã 9h30 sáng mà vẫn còn 25 số nữa mới đến lượt, thật là mệt mỏi”.
Quyết không để người dân phải đợi
Để hạ nhiệt cho việc người dân đổ về bệnh viện khám sau tết, nhiều bệnh viện đã có những giải pháp để giúp người dân không phải chờ đợi quá lâu chờ khám bệnh. Tại bệnh viện Ung Bướu để đảm bảo việc người dân có thể khám nhanh nhất và không phải chờ đợi lâu, Bác sỹ Phạm Xuân Dũng, PGD bệnh viện cho biết: “bệnh viện đã yêu cầu 100% cán bộ, nhân viên đi làm đúng giờ, tận tâm phục vụ người bệnh. Chúng tôi cũng chỉ đạo cho đội bảo vệ bệnh vện túc trực tại các quầy khám, yêu cầu mọi người xếp hàng, mua phiếu khám. Đồng thời các bác sĩ sẽ bắt đầu khám từ lúc 6h30 sáng tới 11h30, nếu thấy ai bệnh nặng cần khám trước sẽ ưu tiên”. Tại khoa Thần Kinh bệnh viện Nhi Đồng 1 (Q.10), phụ huynh đưa con đi khám rất đông nhưng bệnh viện đã xếp ghế cho ngồi, dù đông nhưng không có tình trạng lộn xộn. Mồ hôi điểm trên trán bác sĩ Nguyễn Thị Diệu Anh, 11h30 nhưng số người đợi khám ngoài cửa vẫn rất đông nên bác sĩ quyết định khám tới 12h trưa và chỉ nghỉ ăn cơm 30 phút rồi lại vào khám. “Ăn tết xong, trẻ bị bệnh nhiều quá, lâu lâu chúng tôi lại nhắc y tá ra ngoài coi trẻ nào mệt, có vẻ bệnh nặng thì ưu tiên đưa vào khám trước”, bác sĩ Diệu Anh cho biết. “Con tôi bị rối loạn tiêu hóa do ăn nhiều bánh kẹo tết, bụng lúc nào cũng đầy hơi và kêu đau bụng. Tới đây khám thấy bệnh nhân đông nhưng may được các bác sĩ nhiệt tình khám nên chỉ buổi sáng đã được khám và chuẩn đoán cũng như cho thuốc uống”, chị Đặng Thị Thu, quê Đồng Nai đưa con tới khám cho biết. PGS.TS.BS Nguyễn Hoàng Bắc, PGĐ bệnh viện ĐH Y dược cho biết: “Từ mùng 5 tết, các bác sĩ bệnh viện đã làm tăng ca, tổ chức khám sớm, nghỉ muộn, những khoa nhiều người tới khám sẽ tăng cường thêm phòng khám để người dân không phải mệt mỏi chờ đợi khám bệnh. Cũng theo bác sĩ Bắc thì các bệnh chủ yếu sau tết liên quan đến tiêu hóa, ngộ độc”. Trưởng phòng quản lý toà nhà bệnh viện đại học Y Dược cho hay: “Trong những ngày đầu năm này, để đảm bảo việc tránh tình trạng quá tải người dân tới khám bệnh, đặc biệt là những đối tượng lợi dụng vào móc túi, lừa gạt người dân nên ban bảo vệ đã tăng cường kiểm tra, bố trí những điểm hướng dẫn, giúp người bệnh tới khám”./.
Tôn vinh 62 sản phẩm thuốc nội
Sau hơn một năm khởi động chương trình “Con đường thuốc Việt”, Bộ Y tế đã quyết định tôn vinh 62 sản phẩm thuốc nội trong số 12.000 sản phẩm thuốc Việt trong dịp kỷ niệm 60 năm ngày thành lập ngành y tế (27/2/1955 - 27/2/2015). Những tên thuốc này được Hội đồng chuyên môn đánh giá tốt về chất lượng, đẹp về mẫu mã, hình thức được người sử dụng đón nhận. Cùng với đó là 30 doanh nghiệp dược nội địa thành công nhất về doanh thu, chất lượng sản phẩm và có đóng góp cho cộng đồng được nhận danh hiệu Ngôi sao thuốc Việt.
Hạn chế chuyển bệnh nhân sởi lên tuyến trên
Để chủ động phòng chống bệnh sởi trong mùa Đông – Xuân, Bộ Y tế đã đề nghị UBND TP Hà Nội chỉ đạo Sở Y tế phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện tiêm vaccine sởi trong chương trình tiêm chủng định kỳ, đảm bảo tất cả trẻ đủ 9 tháng tuổi đều được tiêm phòng. Đối với các đơn vị y tế, Bộ Y tế đề nghị tổ chức tốt công tác thu dung, cấp cứu, phân tuyến điều trị bệnh nhân, hạn chế việc chuyển bệnh nhân đến bệnh viện tuyến trên khi không cần thiết để tránh lây nhiễm chéo. Ngoài ra, tăng cường giám sát phát hiện sớm các trường hợp sốt phát ban nghi sởi tại cộng đồng, kịp thời lấy mẫu xét nghiệm, chẩn đoán chính xác dịch.
Những thầy thuốc hiến máu cứu người
Không chỉ khám, chữa bệnh cho người dân, nhiều y bác sĩ tại các bệnh viện (BV) còn trực tiếp hiến máu cứu bệnh nhân trong trường hợp nguy cấp, không quản đêm, ngày. Sự hy sinh, tấm lòng cao cả ấy khiến người bệnh, người nhà bệnh nhân và xã hội cảm thấy ấm lòng.
Tiên phong hiến máu
Đi đầu trong phong trào hiến máu cứu người phải kể đến Viện Huyết học – Truyền máu T.Ư. Như thường lệ 10 năm nay, các y, bác sĩ của Viện đều tham gia hiến máu đầu Xuân. Năm nay, Viện Huyết học - Truyền máu T.Ư là đơn vị đầu tiên tổ chức hiến máu khởi động cho mùa “Lễ hội Xuân hồng” ngay những ngày đầu năm Ất Mùi 2015. GS.TS Nguyễn Anh Trí - Viện trưởng, đã 58 tuổi nhưng những năm gần đây, cứ mỗi năm 3 lần, ông vẫn tham gia hiến máu. Theo ông, "cán bộ nhân viên của Viện hiến máu vừa là trách nhiệm của một Viện quốc gia đầu ngành, của những người có hiểu biết về máu và hiến máu, đồng thời cũng là trách nhiệm của một cá nhân trong cộng đồng đối với những người bệnh đang cần máu". Với TS Trần Ngọc Quế - Phó Giám đốc Trung tâm Tế bào gốc - một trong 13 tuyên truyền viên đầu tiên của phong trào hiến máu nhân đạo tại Hà Nội thì đây là lần hiến máu thứ 40 của anh. Quay lại năm 1993, lúc đó phong trào hiến máu nhân đạo còn rất khó khăn, những lần đầu tiên anh và các tình nguyện viên hiến máu là để thuyết phục cộng đồng rằng "hiến máu hoàn toàn không có hại", để xóa đi cảm giác sợ hãi đối với người hiến máu. Đến nay, khi phong trào hiến máu nhân đạo đã có sức lan tỏa rộng khắp trong xã hội, ở lần hiến máu thứ 40 này anh lại có cảm giác khác: "Thực ra tôi cảm thấy rất vui vì mình còn hiến máu được, càng những lần hiến máu sau lại càng vui hơn và hy vọng có sức khỏe để tiếp tục hiến máu". Ai cũng cảm thấy rất ngạc nhiên nhìn hình ảnh chị Trần Thị Thúy - Chuyên viên Phòng Kế hoạch tổng hợp, một người rất nhỏ bé hiến máu. Những năm trước, chị thường xuyên không được hiến máu do không đủ cân nặng. Nhưng từ năm 2010, khi đã có đủ điều kiện để hiến máu, năm nào chị cũng tham gia hiến máu 2 lần trừ thời gian mang thai và nuôi con nhỏ. Chị nói: "Hiến máu đầu Xuân đem lại cho tôi cảm giác may mắn, được làm việc thiện, còn trước đây, khi không được hiến máu tôi cảm thấy rất thiệt thòi".
Sẵn sàng khi người bệnh cần
Vào những ngày đầu năm mới, Khoa sản, BV Đa khoa Hà Tĩnh đã tiếp nhận thai phụ Trần Thị Loan, xã Thạch Khê, Thạch Hà. Sản phụ Loan có thai 40 tuần, tiền sử dọa đẻ non, vết mổ cũ, sinh lần thứ 2. BV đã tiến hành hội chẩn và phẫu thuật lấy thai cho bệnh nhân, sau phẫu thuật bệnh nhân bị băng huyết do đờ tử cung, lúc đó chỉ có một người nhà cùng nhóm máu. Nghe thông báo, biết mình có cùng nhóm máu, bác sĩ Dương Chí Lực - Phó khoa Nội tổng hợp và y sĩ Huỳnh Anh Dũng - Khoa Đông y đã ngay lập tức đến đăng ký hiến mỗi người 250 ml máu truyền cho chị Loan. Nhờ được truyền máu kịp thời, bệnh nhân đã hồi tỉnh. Sau đó, các bác sĩ đã tiến hành cắt tử cung, kết quả chị Loan vượt qua cơn nguy kịch. Khi được hỏi về việc hiến máu cứu sản phụ, bác sĩ Dương Chí Lực chỉ cười hiền nói: “Đây là việc mà ai cũng nên làm. Một giọt máu đào hơn ao nước lã, mình cứ cho đi, sau này sẽ có người trả lại cho mình. Đó là quy luật nhân quả ở đời. Trong quá trình điều trị, bệnh nhân nào vượt qua cơn nguy kịch, nếu “người nhà vui một thì chúng tôi vui mười”. Tương tự, trước đó, tại BV Phụ sản – Nhi TP Đà Nẵng nhiều y, bác sĩ cũng đã trực tiếp hiến máu cứu sản phụ khi bệnh nhân bị băng huyết, mất máu nhiều. Hay câu chuyện một bác sĩ ở Trung tâm y tế Vĩnh Hưng (tỉnh Long An) đã hiến máu cứu sống thai phụ chửa ngoài tử cung bị vỡ, một biến chứng nguy hiểm trong thai kỳ đã khiến người nhà bệnh nhân vỡ òa niềm vui trong xúc động. Rồi tại BV Sản - Nhi Phú Yên, BV Đa khoa Tân Yên (tỉnh Bắc Giang), BV Đa khoa Xuân Lộc (tỉnh Đồng Nai)… các y, bác sĩ đã từng hiến máu cứu sản phụ trong lúc nguy kịch. Mới đây nhất, vào ngày 5 Tết Ất Mùi, khoa Sản, BV Phụ sản – Nhi Đà Nẵng tiếp nhận sản phụ Zơ Rum Chăm (xã Đắc Pre, huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam) được chuyển từ Quảng Nam ra trong tình trạng tử cung đã mở được 5 phân, thai ngược, giảm tiểu cầu, máu không đông. Bệnh nhân cần được mổ cấp cứu để giữ tính mạng mẹ và con. Sau hội chẩn, các bác sĩ quyết định cần phải truyền tiểu cầu mới đảm bảo được ca mổ. Ngay lập tức cả 9 người trong kíp trực đều thuộc nhóm máu B nên tất cả đều sẵn sàng hiến máu, nhưng cuối cùng sản phụ chỉ dùng hết 2 đơn vị tiểu cầu. Ca mổ thành công tốt đẹp và một bé gái nặng 2,9kg đã chào đời trong niềm hạnh phúc vô bờ của người nhà bệnh nhân cũng như các bác sĩ trong kíp trực Tết hôm đó. Giọt máu của tình người, lương tâm và trách nhiệm của những chiến sĩ áo trắng đã mang đến cơ hội sống cho nhiều người bệnh trong lúc nguy kịch. Và ở trên khắp đất nước này, các thầy thuốc vẫn ngày đêm thầm lặng chăm sóc, bảo vệ sức khỏe người dân, sẵn sàng hiến máu khi bệnh nhân cần.