Nhân dịp kỷ niệm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, Ban Biên tập xin đăng tải một mẫu chuyện lịch sử về bà Lê Chân, một Nữ tướng dũng cảm dưới thời Hai Bà Trưng để tưởng niệm một người phụ nữ Việt Nam với tinh thần gan dạ, đã có công lao với nước đánh giặc ngoại xâm, giữ gìn giang sơn, bờ cõi.
Bà Lê Chân hay Công chúa Thánh Chân, quê ở xã An Biên, huyện Đông Triều (nay thuộc tỉnh Quảng Ninh). Cha bà là Lê Đạo, làm nghề dạy học kiêm làm thuốc. Năm 20 tuổi bà nổi danh tài sắc một thời. Thái thú Giao Chỉ là Tô Định nghe tin, bắt Lê Đạo gả Lê Chân cho hắn. Tin đi sứ lại hàng ba bốn lần nhưng cha mẹ Lê Chân và nàng đều từ chối. Tô Định là kẻ tham bạo, đã từng giết chết nhiều người có ý chống lại hắn, nay lại dùng pháp luật hà khắc giết chết Lê Đạo.
Thù nhà nợ nước đè nặng lên vai Lê Chân. Bà thu hết gia tài, ôm mối thù không đội trời chung với Tô Định, cất bước ra đi, tới miền huyện An Dương (Hải Phòng ngày nay). Cặp mắt sắc sảo, nhìn xa trông rộng của bà thấy ngay miền biển này là nơi hiểm yếu, đường thủy liền thông, có thể biến thành căn cứ chống quân Hán. Bà liền quay về quê cũ, chiêu mộ nghĩa binh và những người cùng họ được vài chục người đem đi khai phá miền bờ biển. Bà bỏ tiền ra mua lương thực, sắm nông cụ, trâu bò để nhân dân khai hoang. Sau 3 năm, vùng bờ biển hoang vu đã trở thành một trại ấp lớn. Nhớ tới miền quê cũ, Lê Chân đặt tên cho miền quê mới là An Biên (nay là khu phố Lê Chân thuộc Hải Phòng). Như vậy bà Lê Chân và quân sĩ của bà là những người đã sáng lập, khai phá ra khu vực Hải Phòng giàu đẹp ngày nay. Ở đó, Lê Chân còn mở chợ ở ven sông để dân chúng và thuyền buôn nước ngoài tới đổi chác hàng hóa. Nhưng An Biên không phải chỉ là khu vực kinh tế giàu có, An Biên còn là nơi Lê Chân chiêu mộ kẻ hiền tài, nơi ẩn náu của những nông dân bị áp bức, bóc lột tàn tệ phải từ bỏ quê hương và những người nổi dậy chống quân Hán chưa thành công.
 |
Lê Chân là một nữ tướng dũng cảm dưới thời Hai Bà Trưng. Ảnh: www.quansuvn.net |
Lê Chân náu thân ở An Biên được 10 năm trời thì nghe tin Trưng Trắc và Trưng Nhị khởi binh chống Tô Định. Bà liền mang quân đến hội tụ dưới cờ khởi nghĩa của hai chị em bà Trưng. Lê Chân cùng hai chị em bà Trưng và các tướng sĩ khác đã dẹp tan quân xâm lược Hán, đuổi Tô Định và bè lũ quan lại Hán chạy bạt ra Biển Đông, lấy lại được giang sơn, dựng lên quyền độc lập. Trưng Trắc lên làm vua, phong Lê Chân là Thánh Chân Công chúa. Lê Chân đem quân về An Biên xây thành, dựng lũy ở miền biển xa xôi để che chở cho Trưng vương. Bà bỏ thêm của cải cấp cho dân nghèo, khuyến khích họ khai hoang lập làng. Bà cấm thuyền bè Hán không được cập bến nước ta để đề phòng kẻ địch dò xét tình hình trong nước.
Mùa hè năm 42, Mã Viện được cử làm Phục ba tướng quân, mang 20.000 quân và 2.000 chiến thuyền men theo bờ biển thuộc vịnh Hạ Long, ồ ạt tiến vào nước ta. Lê Chân cùng nhân dân và quân sĩ An Biên đứng ở nơi đầu sóng ngọn gió cầm cự với quân xâm lược Mã Viện. Lê Chân cũng như Nhà nước non trẻ của Trưng vương tuy cuối cùng bị thất bại nhưng đã để lại cho nhân dân Hải Phòng cũng như nhân dân cả nước một tấm gương chói lọi về tinh thần quật cường chống giặc ngoại xâm.