Ngày 26/9/2015. NAIROBI -Malaria News-Tử vong sốt rét tăng vọt ở Nam Sudan (Malaria deaths skyrocket in South Sudan). Theo Tổ chức Bác sĩ không biên giới (MSF), số ca mắc bệnh sốt rét ở trại tỵ nạn, nằm ở thủ đô của bang Unity ở miền Bắc cao hơn 43 lần vào tháng 8 và 9 so với đầu năm 2015. Tổ chức này cho rằng sốt rét đang giết chết ba đứa trẻ con mỗi ngày trong một trại tỵ nạn đông đúc cư dân ở Nam Sudan.

FILE: Medecins Sans Frontieres (MSF)
Trong một tuyên bố MSF cho biết sốt rét đang giết chết ba đứa trẻ con mỗi ngày trong một trại tỵ nạn đông đúc ở Nam Sudan, khi mọi người tiếp tục chạy trốn khỏi cuộc chiến bất chấp một thỏa thuận hòa bình vào tháng 8/2015 mà vẫn chưa được cảm nhận trên mặt đất, sốt rét đang "tăng vọt" (skyrocketing) với 4.000 bệnh nhân được điều trị mỗi tuần khoảng 4% dân số của trại Bentiu. Bệnh sốt rét tăng cao đỉnh điểm trong mùa mưa giữa năm khi muỗi-trung gian truyền bệnh sốt rét sinh sản tại các vùng nước đọng, "Sự bùng phát bệnh sốt rét ở tại Bentiu là chưa từng có về phạm vi và đã cướp đi quá nhiều mạng sống của trẻ em", Vanessa Cramond, điều phối viên y tế của MSF ở Bentiu cho biết vùng đất Bentiu giàu dầu mỏ đang nằm trên tuyến đầu của cuộc nội chiến kéo dài 20 tháng ở Nam Sudan, kết quả của cuộc chiến là số dân thường trú tại trại quân đội của Liên Hợp Quốc (UN) ở thị trấn đã tăng gấp đôi kể từ tháng 5 với hơn 110.000 người. Đất nước non trẻ nhất thế giới rơi vào cuộc nội chiến vào tháng 12/2013 khi một sự tranh cãi giữa Tổng thống Salva Kiir và cựu Phó Tổng thống Riek Machar tập trung vào cuộc chiến, mở lại các đường dây đỗ lỗi lẫn nhau giữa người Dinka của Kiir và người Nuer-kẻ thù của ông ta. 1/5 trong 11 triệu người dân Nam Sudan đã rời bỏ nhà cửa của họ do cuộc chiến tranh, thường trốn trong các bụi cây mà không tiếp cận được với màn ngủ, thực phẩm, nước uống hoặc chăm sóc y tế, trẻ em thường không được đưa đến phòng khám Bentiu của MSF cho đến khi chúng ở trong một tình trạng nguy kịch. Để tăng tốc độ chẩn đoán và điều trị nhằm cứu mạng sống, MSF và UNICEF đã đến từng nhà trong trại tìm kiếm trẻ em bệnh, trẻ em bị sốt, hơn 16.000 trẻ em dưới 5 tuổi được điều trị bệnh sốt rét trong chiến dịch từ ngày 10-17/9/2015.
Nhà trung gian hòa giải nói cả hai bên đã vi phạm thỏa thuận ngừng bắn được đưa ra vào ngày 30/8 sau khi họ đã ký một thỏa thuận chia sẻ quyền lực dưới áp lực của quốc tế. Machar, người chiến đấu để trở thành phó tổng thống thứ nhất trong một quá trình chuyển giao 3 năm đã cáo buộc chính phủ tấn công lực lượng của ông ta ở bangUnity. Vào ngày 18/9/2015 UN cho biết, mọi người tiếp tục chạy trốn, trong nửa đầu tháng 9 có khoảng 18.000 người đến Nyal bằng chân và xuồng, một ngôi làng phía nam của Bentiu trong bang Unity. "Tôi muốn về nhà nhưng tôi không chắc về sự an toàn", Nyawot Ayuen, một góa phụ sống trong một trại ở bang láng giềng Warrap nói : "Tôi chỉ chờ đợi đến khi cuộc chiến dừng lại hoàn toàn".