Giadinh.net
Xôn xao “thần dược” nấm lim xanh trị bách bệnh
Không ít người cất công vào tận nơi để tìm mua bằng được nấm lim xanh với hy vọng trị được căn bệnh nan y quái ác…
Thời gian gần đây, thông tin về loại nấm lim xanh được tìm thấy ở rừng Suối Bùn, Quảng Nam, có công dụng kỳ diệu trong trị ung thư và vô số căn bệnh khác khiến dư luận xôn xao. Không ít người cất công vào tận nơi để tìm mua bằng được nấm lim xanh với hy vọng trị được căn bệnh nan y quái ác… Tuy nhiên, không ít người đã gặp “quả đắng” khi mua phải nấm lim xanh giả, tiền thì mất mà bệnh vẫn không thuyên giảm.
Tin đồn lan nhanh “chóng mặt”…
Thông tin về nấm lim xanh trị được bệnh ung thư lan truyền với tốc độc chóng mặt. Thậm chí, có hẳn những bài viết về nhân chứng, người thật, việc thật đã chữa khỏi ung thư nhờ uống nấm lim xanh, được người dân photo truyền tay nhau. Trong đó, có cả tên, địa chỉ của những người khỏi ung thư nhờ uống nấm lim xanh, khiến nhiều người càng tin tưởng vào loại “thần dược” này mà cất công vào tận tỉnh Quảng Nam để tìm mua bằng được. Bà Nguyễn Thị Phương (Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội) kể: “Nghe nói nấm lim xanh chữa được cả những bệnh ung thư quái ác, chỉ cần sắc lấy nước uống một thời gian rồi ăn uống tẩm bổ là bệnh tình thuyên giảm đáng kể, sức khỏe dần hồi phục như người khỏe mạnh bình thường. Tôi được người bạn cho tập tài liệu ghi cả tên tuổi, địa chỉ người mắc bệnh ung thư khỏi nhờ uống nấm lim xanh. Trong đó có người ở xã Thanh Tuyền, huyện Dầu Tiếng (Bình Dương)”.
Thực tế, thông tin trên tập giấy được nhiều người dân truyền tay nhau đúng là có ghi cụ thể trường hợp một người đàn ông ở Bình Dương bị xơ gan đang nằm “chờ chết” thì nay đã phục hồi sức khỏe nhờ uống nấm lim xanh. Một người nữa cũng được nhắc đến trong tài liệu truyền tay là người phụ nữ ở cùng địa phương trên, bị u nang buồng trứng, vùng lách, gan, vùng chậu đều có hạch, hóa trị được 4 lần thì bác sĩ cho về nhà. Từ chỗ chỉ còn khoảng 40 kg, nằm liệt giường, mỗi ngày ăn vài thìa cháo cầm hơi, thì nay người phụ nữ này đã phục hồi, đi lại bình thường nhờ loại nấm thần kỳ trên. Trước những thông tin “người thực việc thực”, rất nhiều người tỏ ra tin tưởng loại nấm lim xanh có khả năng chữa được ung thư. Bà Nguyễn Thị Oanh (Hạ Đình, Thanh Xuân) bảo: “Tôi thấy nhiều người khỏi bệnh nhờ uống nấm lim xanh. Nhưng nghe nói phải là loại nấm ở rừng Quảng Nam mới có công hiệu. Tôi đang sắp xếp công việc để vào tận Quảng Nam tìm mua thì mới yên tâm, chứ mua ngoài này không biết thật giả thế nào”.
“Thần dược” giá tới 15 triệu đồng/1kg
Cùng với việc rộ lên thông tin về loại “thần dược” thì thị trường nấm lim xanh cũng được dịp tăng giá đến “chóng mặt”. Thời gian đầu, mỗi kg nấm lim xanh chỉ được bán với giá 3-4 triệu đồng, thì có thời điểm nó được chào bán với giá lên tới 13-15 triệu đồng/kg. Tuy nhiên, dù có bỏ ra khoản tiền lớn thì cũng chưa chắc đã mua được loại nấm lim xanh thật. Thậm chí, có khi “vớ” phải nấm nhãn hay nấm mù u. Theo Tiến sĩ Nguyễn Thị Chính, một chuyên gia hàng đầu về nấm: Thời gian vừa qua xuất hiện tình trạng một số người lợi dụng tin đồn để đẩy giá nấm lim xanh lên cao tới hơn chục triệu đồng/kg để trục lợi. Thực chất, nấm lim xanh thực chất là nấm tự nhiên mọc trên cây lim xanh trong rừng. Để phân biệt thì nấm lim xanh tự nhiên trong rừng thường có hình thức xù xì, xấu hơn nhiều so với nấm nhân tạo. Nấm lim xanh có 6 loại, nếu nấm mọc ra từ rễ lim thì sẽ ra loại nấm đỏ hay hồng linh chi. Nấm mọc ra từ vỏ cây lim xanh thì là loại nấm đen hay còn gọi là hắc linh chi có màu nâu xám ngả đen. Nếu mọc ra từ lõi cây lim thì sẽ có loại nấm trắng hay còn gọi là bạch linh chi. Nhưng nếu mọc ra từ giữa vỏ và lõi cây lim thì là loại nấm vàng có tên là hoàng linh chi. Ngoài những loại trên thì còn có nấm lim xanh màu xanh được gọi là Thanh chi và nấm lim xanh màu tím được gọi là Tử chi. Trong số các loại nấm lim xanh kể trên thì nấm Bạch chi và Thanh chi là hiếm hơn cả. Mặt trên cây nấm tự nhiên trong rừng thường có nhiều chỗ bóng như sừng, trong khi mặt dưới cây nấm mịn như nhung, hoặc có thể có lỗ chỗ những vết nhỏ li ti. Nấm lim xanh rất đắng, bã của nấm để lâu cũng khó thiu, khó hỏng. Không những khó phân biệt mà việc mua được nấm Lim xanh thật cũng vô cùng khó. Hiện đủ loại nấm lim xanh được chào bán trên mạng, có khi giảm giá tới... 40% hay tặng kèm quà khi mua 1 kg nấm. Tuy nhiên, TS Nguyễn Thị Chính cho hay: Nếu không có kinh nghiệm, người tiêu dùng sẽ bị mua phải hàng trộn, hoặc nấm kém chất lượng, thậm chí chỉ là nấm nhãn hay nấm rẻ tiền...
Đồn thổi không căn cứ
Cùng những dòng thông tin tràn lan quảng bá về “thần dược” nấm lim xanh là những bài thuốc hướng dẫn cụ thể cách sử dụng, công dụng. Để chế biến thành canh súp thì dùng nấm lim xanh đun lấy nước nấu các loại canh thịt hoặc súp bồi bổ rất tốt cho người mới ốm dậy, người già yếu. Để uống dạng trà thì nghiền nấm lim xanh thành bột, bọc túi vải cho vào ấm hãm uống như uống trà hoặc cho vào tách hãm bằng nước thật sôi trong 5 phút sau đó uống hết cả bã. Nếu ngâm rượu thì dùng nấm lim xanh khô để nguyên chiếc hoặc thái lát, ngâm với rượu mạnh khoảng 20 ngày; uống rượu ngâm lim xanh vào buổi tối, mỗi ngày 1 đến 2 chén. Tuy nhiên, phương pháp ngâm rượu này cũng được khuyến cáo là tuyệt đối không được dùng với người có triệu chứng về gan, dạ dày. Thậm chí, “thần dược” này còn được quảng bá là... dưỡng da: “Nấm lim Xanh nghiền nhỏ, trộn với mật ong làm mặt nạ dưỡng da, bã lim xanh có thể đun làm nước tắm cho da dẻ hồng hào”!. Vô số công dụng của nấm lim xanh được giới thiệu tràn lan trên mạng, trong đó có cả chữa ho, dị ứng, viêm gan, viêm mật, vv... Rất nhiều trang web chuyên về nấm lim xanh cũng liên tục chào bán, giới thiệu về công dụng của “thần dược”... Hàng loạt những công dụng được quảng bá tràn lan khiến nhiều ngườiphải “hoa mắt chóng mặt” giữa mê cung hoặc lầm tưởng: Đây là thần dược trị bách bệnh.
Theo TS Nguyễn Thị Chính: Về cơ chế ngăn ngừa những bệnh nan y của nấm linh chi nói chung (trong đó có nấm lim xanh); trước tiên đây là một loại thức ăn rất đầy đủ dinh dưỡng. Thứ hai là các hoạt chất có trong nấm có tác dụng trung hòa các chất độc, tăng khẩu vị ăn uống, điều chỉnh những sai hỏng trong cơ thể, nâng cao hệ miễn dịch. Từ đó, giúp cơ thể khỏe mạnh. Tuy nhiên, cũng theo TS Nguyễn Thị Chính thì nấm lim xanh mọc trong tự nhiên có hoạt tính dược liệu nhiều hay ít còn tùy thuộc vào khí hậu, thổ nhưỡng của từng vùng, chứ không phải nấm mọc ở đâu cũng có được hoạt chất chữa bệnh như nhau. Do điều kiện thổ nhưỡng và khí hậu thích hợp nên nấm lim xanh Quảng Nam có tỉ lệ các hoạt chất có ích cao hơn những khu vực khác. “Nhưng người dùng cũng nên cẩn thận vì nấm lim xanh rất dễ bị nhầm với các loại nấm khác mọc gần cây thiết lim; đặc biệt là trong bối cảnh buôn bán nấm gắn mác lim xanh lộn xộn như hiện nay. Chưa kể, hiện chưa có công trình nghiên cứu khoa học hoàn chỉnh nào về khả năng trị bệnh ung thư của nấm lim xanh”, TS Chính khuyến cáo.
Cảnh giác với nấm phủ hóa chất
“Khi chọn mua nấm trị bệnh thì phải xem còn bào tử trên bề mặt nấm hay không, nấm còn càng nhiều bào tử thì công dụng càng nhiều. Nếu là nấm có chân thì chân nấm phải bóng. Phải quan sát xem là nấm có vết mốc, mối mọt hay không, cây nấm phải còn rắn chắc thì mới là tốt. Người tiêu dùng không nên chọn những cây nấm linh chi đã bị mất độ bóng trên bề mặt, hoặc có những lỗ tròn nhỏ bằng đầu kim. Đó là loại nấm cũ hoặc có thể đã bị chiết xuất chỉ còn phần xác. Đặc biệt, khi nấu chín, nước linh chi bao giờ cũng có vị đắng. Nhưng một số nấm Trung Quốc, khi nấu lên, nước đầu rất đắng nhưng đến nước thứ hai thì không còn mùi vị gì nữa. Nguyên nhân do nấm đã bị phủ bằng hoá chất tạo vị đắng và phủ màu cho đẹp mắt. Những loại nấm kém chất lượng có thể gây đau bụng, tiêu chảy cho người dùng”.
Dân Trí
Thành lập tổ công tác chuyên biệt giám sát "cò" BV
Kiên quyết xử lý kỷ luật những cán bộ, viên chức tham gia hoạt động “cò” BV.
Bộ Y tế vừa có công văn gửi các bệnh viện trực thuộc Bộ, các Sở Y tế về giải quyết môi giới trong khám chữa bệnh. Theo đó, các địa phương thành lập Tổ công tác chuyên biệt để điều tra, giám sát xác định các đối tượng bên ngoài và bên trong bệnh viện tham gia vào các hoạt động môi giới trong khám chữa bệnh trái với quy định của ngành y tế. Bên cạnh đó, rà soát lại quy trình đón tiếp, phát sổ khám bệnh và cải tiến quy trình khám bệnh không để đối tượng môi giới lấy sổ khám bệnh, hoặc dẫn người bệnh đi khám bệnh, làm các xét nghiệm cận lâm sàng trong bệnh viện. Tăng cường công tác bảo vệ an ninh trật tự, phát hiện kịp thời và kiên quyết xử lý kỷ luật những cán bộ, viên chức tham gia hoạt động “cò” bệnh viện. Bảo đảm không có đối tượng bên ngoài vào bệnh viện thực hiện hành vi “cò” bệnh nhân.
Chuyện đặt tên cho “bốn bé gái sinh non”
Việt Nam Hạnh Phúc là tên gọi thân thương được BS Ngô Minh Xuân đặt lần lượt cho các bé gái trong ca sinh tư. “Bác sĩ đã mang đến cho các con tôi sức sống khỏe mạnh nay lại giúp gia đình đặt tên cho các bé thật quý hóa”. Sau thời gian bỡ ngỡ khi cùng lúc phải chăm sóc cho 4 đứa con nhỏ, vợ chồng chị Tình giờ đây gần như nắm được “đồng hồ sinh học” của các con. “Khoảng hơn 2 tiếng em lại chế sữa cho các bé bú một lần. Bú no rồi thì chúng đều lăn ra ngủ”. Nhưng khó khăn khác không kém phần nan giải là việc đặt tên cho bốn đứa nhỏ. “Tên của hai đứa con lớn vợ chồng tôi đã nhờ ông bà nội ngoại đặt. Giờ đến bốn đứa cùng lúc các cụ nghĩ hoài nhưng vẫn “bí”. Mẹ vợ tôi sau nhiều ngày nghĩ chẳng thông đành bảo: “Vợ chồng mày thấy cái tên nào hay thì tự đặt đi.” Học ít chữ cũng ít, tụi tôi nghĩ hoài cũng chẳng thấy cái tên nào nghe xuôi tai.” Anh Đồng chia sẻ. Khi những tên như Hoa, Nguyệt, Thanh, Thủy… đưa ra đều chưa được “duyệt” thì chị Tình bàn với chồng “hay mình nhờ bác sĩ đặt giúp, các bác ấy vừa có chữ lại vừa có tâm đặt tên cho con mình thì còn gì bằng”. Lời của vợ nói ra, anh Đồng như mở cờ trong bụng, anh đã mang “việc nhỏ nhưng khó còn hơn đi đẻ ấy” đến nhờ BS Ngô Minh Xuân – người mà gia đình anh xem là ân nhân.
Nhắc lại chuyện vui này, BS Minh Xuân, Trưởng khoa Sơ sinh, cười xòa: “Ban đầu tôi thấy cũng hơi lạ định tính nước thoái lui nhưng thấy gia đình họ nhờ thành tâm quá nên chẳng thể từ chối được. Sau khi suy nghĩ và cân nhắc, tôi quyết định đặt tên cho các bé lần lượt là Việt, Nam, Hạnh, Phúc. Ngoài họ Trần Thị được cố định, tôi chọn cho các bé tên lót là Minh với mong muốn tương lai củu các cháu đều tươi sáng. Vừa tròn một tháng sau ngày cất tiếng khóc chào đời, cả bốn bé gái lần thứ hai được gia đình đưa đến Từ Dũ khám sức khỏe định kỳ vào chiều 23/7. Nở nụ cười rạng rỡ, anh Trần Hữu Đồng hồ hởi cho biết: “Mừng quá anh ạ, các con em đến giờ đều khỏe mạnh, bú giỏi, ngủ ngoan… Ngày bốn bé mới chào đời, em chẳng biết mình phải làm thế nào để lo cho vợ con. Gia đình em quá may mắn vì nhờ có sự giúp đỡ của cộng đồng xã hội cả bốn đứa nhỏ mới có được điều kiện chăm sóc tốt nhất”.
BS. Ngô Minh Xuân, cho biết: “Đến thời điểm hiện tại các bé đều vượt qua được chứng bệnh suy hô hấp, vàng da… Chúng tôi đang theo dõi bệnh lý võng mạc cho cả bốn bé, trong đó theo dõi đặc biệt sát cho trường hợp của bé gái khi chào đời cân nặng chỉ đạt 1,2kg. Nhìn chung sức khỏe của các bé đều tương đối ổn định. Như tất cả những trường hợp sinh non khác các con của sản phụ Tình sẽ được theo dõi tâm sinh lý, cũng như sự phát triển về thể chất và vận động trong vòng 30 tháng đầu đời”.
“Nghi án mất con”: Mời Hội đồng khoa học để thuyết phục thai phụ!
Hội đồng Khoa học với sự góp mặt của các bác sĩ đầu ngành về sản khoa sẽ được tổ chức để bàn về “nghi án mất con”. “Với những phân tích khoa học và luận chứng cụ thể, tôi tin rằng gia đình sẽ hiểu sản phụ chỉ mang thai một bé”. BS Trần Vĩnh Hưng, Giám đốc bệnh viện Đa khoa khu vực Thủ Đức cho biết, bệnh viện này đã gửi thư mời các bác sĩ đầu ngành về sản khoa trên địa bàn TPHCM. Dự kiến cuộc họp Hội đồng Khoa học để kết luận về vụ sản phụ Trần Thị Kim Hiên (28 tuổi) hơn 10 lần được chẩn đoán song thai nhưng khi sinh ra chỉ có một bé gái sẽ diễn ra vào chiều 24/7. BS Hưng cho biết: “Cuộc họp Hội đồng khoa học liên bệnh viện sẽ diễn ra khách quan, trung thực, thẳng thắn để đảm bảo quyền lợi cho sản phụ và gia đình. Với những phân tích khoa học và luận chứng cụ thể, tôi tin rằng gia đình sẽ hiểu sản phụ chỉ mang thai một bé… Bản thân tôi từ đầu đã khẳng định, chị Hiên chỉ mang thai và sinh duy nhất một bé nhưng thực tế ra sao thì phải chờ kết luận của Hội đồng”.
Đây là động thái thứ hai của bệnh viện này sau cuộc gặp mặt hai bên giữa gia đình và Ban giám đốc bệnh viện (ngày 20/7) nhằm khẳng định sản phụ chỉ mang duy nhất một thai nhi nhưng không mang lại kết quả. Đến nay, gia đình chị Hiên vẫn kiên quyết không ký vào giấy xuất viện và tiếp tục khiếu nại lên cơ quan chức năng để yêu cầu bệnh viện trả lại con cho sản phụ này. Trước đó, BS Vũ Thị Thu, người trực tiếp siêu âm cho chị Hiên (tại phòng khám tư) và là người đỡ cho sản phụ này khi sinh tại bệnh viện Đa khoa khu vực Thủ Đức đã gửi thư xin lỗi gia đình và nhận trách nhiệm về mình vì chẩn đoán sai. Tuy nhiên, lời xin lỗi được cho rằng “muộn màng” của bà không được gia đình chị Hiên chấp nhận. Những căng thẳng đang lên đến đỉnh điểm khi anh Chí Tâm, chồng sản phụ cho rằng: “Chúng tôi nghi ngờ bệnh viện đã chỉnh sửa hồ sơ. Trước khi sinh mổ, vợ tôi được siêu âm tại bệnh viện, vẫn là kết luận song thai nhưng giờ lại mọc ra kết luận chỉ có một thai. Phải chăng họ muốn phủi trách nhiệm?”. Được biết, hôm qua (22/7) bệnh viện đã đưa chị Hiên đi “siêu âm lại”. Trưa 23/7, các bác sĩ đã đến thăm sản phụ và đề nghị gia đình cung cấp sổ khám thai định kỳ cùng những kết quả siêu âm chẩn đoán trước đó (trong hồ sơ gốc). Tuy nhiên, đề nghị này của bệnh viện đã bị gia đình từ chối.
Thêm 2 phòng khám có bác sĩ “chui” bị phạt
Chiều 23/7, Thanh tra Sở Y tế Hà Nội đã có buổi làm việc với đại diện 2 phòng khám tư nhân ở địa chỉ 455 và 981 đường Giải Phóng về sai phạm của hai phòng khám này, đó là có bác sĩ ngoại khám “chui” cho bệnh nhân khi chưa được phép. Ông Nguyễn Việt Cường, Chánh thanh tra Sở Y tế Hà Nội cho biết, dù cả hai phòng khám này đều có giấy phép khám chữa bệnh do Sở Y tế cấp nhưng không được phép sử dụng bác sĩ người nước ngoài. Cụ thể tại phòng khám 981 Giải Phóng có một bác sĩ người Trung Quốc chưa được cấp phép nhưng đang được thử việc tại phòng khám. Còn tại phòng khám 455 Giải Phòng thì có một bác sĩ Trung Quốc được cấp phép hoạt động nhưng phép đã hết hạn và đang phải chờ gia hạn giấy phép nhưng vẫn khám cho bệnh nhân. Với sai phạm này, áp theo quy định tại Nghị định 96, mỗi cơ sở bị xử phạt hành chính với khung phạt là 30.750.000 đồng. Ngoài ra còn biện pháp khắc phục hậu quả là yêu cầu 2 cơ sở ký cam kết không được tiếp tục sử dụng bác sĩ người nước ngoài không có giấy phép hành nghề thực hiện khám chữa bệnh tại phòng khám. “Lần đầu vi phạm chúng tôi xử phạt hành chính. Nhưng nếu hai phòng khám trên tiếp tục vi phạm tái diện lần hai chúng tôi sẽ thu hồi giấy phép hành nghề khám chữa bệnh của cơ sở theo quy trình quản lý nhà nước”, ông Cường khẳng định.
Cũng trong sáng 23/7 Thanh tra Sở Y tế Hà Nội đã tiến hành kiểm tra Phòng khám Đa khoa Mỹ Việt (620 Hoàng Hoa Thám, quận Ba Đình, Hà Nội). Tại thời điểm kiểm tra, thanh tra Sở Y tế đánh giá phòng khám đã thực hiện các yêu cầu về không sử dụng bác sĩ người nước ngoài khi chưa được cấp chứng chỉ hành nghề. Trong khi đó, tại Phòng khám Đa khoa 59 Khương Trung (quận Thanh Xuân, Hà Nội) sau khi bị xử phạt 30,7 triệu đồng, tạm thu hồi giấy phép hoạt động tại thời điểm kiểm tra phòng khám đã đóng cửa, tạm ngừng hoạt động.
Vụ tử vong tại phòng khám Maria: Sở Y tế không đùn đẩy trách nhiệm!
“Là người đứng đầu một bộ phận chuyên môn của Sở Y tế Hà Nội về vấn đề cấp phép, tôi hết sức đau xót khi sự việc xảy ra”, ThS. Trần Thị Nhị Hà, Trưởng phòng Hành nghề Y dược tư nhân cho biết. Vụ việc này đang được cơ quan điều tra Hà Nội; Thanh tra Bộ Y tế; Cục Quản lý Khám Chữa bệnh…vào cuộc quyết liệt để “hội chẩn” trách nhiệm của từng đơn vị, cá nhân liên quan. Sở Y tế Hà Nội cũng đã có văn bản báo cáo ông Phạm Quang Nghị, Bí thư Thành ủy Hà Nội về vấn đề này.Ngày 24/7, Sở Y tế HN sẽ làm việc với báo chí tại cuộc họp Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội về vụ việc này. Chúng tôi đã có cuộc phỏng vấn ThS. Trần Thị Nhị Hà, Trưởng Phòng Hành nghề Y dược tư nhân về vụ việc bức xúc này.
Thưa bà, trách nhiệm của Phòng Hành nghề Y dược tư nhân (Sở Y tế Hà Nội) như thế nào trong vụ bệnh nhân Nguyễn Thị Thu Phong tử vong? Đã có cơ quan có thẩm quyền nào kết luận ban đầu về vấn đề này chưa?
ThS. Trần Thị Nhị Hà: Là người đứng đầu một bộ phận chuyên môn của Sở Y tế Hà Nội về vấn đề cấp phép, tôi hết sức đau xót khi sự việc xảy ra. Một lần nữa, cho tôi được gửi lời chia buồn với gia đình bệnh nhân Phong.
Ngày 18/7, các cơ quan chức năng như Cục Quản lý Khám chữa bệnh (Bộ Y tế); Thanh tra Bộ Y tế, Công an quận Đống Đa và Sở Y tế Hà Nội đã có cuộc họp về vấn đề này một cách hết sức nghiêm khắc. TS. Trần Quý Tưởng, Phó Cục trưởng Quản lý Khám chữa bệnh đã có kết luận việc thẩm định cấp phép cho Phòng khám Maria là đúng quy trình, đúng quy định theo Pháp lệnh hành nghề Y dược tư nhân. Khi cấp phép hoạt động (ngày 30/12/2010), Phòng khám Maria không có người hành nghề, người giúp việc chuyên môn quốc tịch nước ngoài. Lãnh đạo Bộ Y tế cũng cho rằng Sở Y tế phải giải quyết sự việc nghiêm minh, đúng pháp luật, không bao che, không đùn đẩy trách nhiệm.
Vậy thì những bác sỹ người Trung Quốc ‘mọc” ở đâu ra? Không lẽ Sở Y tế không biết gì về việc này?
Thạc sỹ Trần Thị Nhị Hà: Sau khi được cấp phép gần 1 năm, Phòng khám Maria và Công ty CPTV& đầu tư An Thịnh có văn bản đề nghị Sở Y tế bổ sung 04 BS giúp, trong đó có BS Lôi Hồng; BS Hoàng Đỉnh Lập (quốc tịch Trung Quốc). Tuy nhiên, hai bác sỹ này không điều trị cho bệnh nhân Phong. Đây là việc làm vi phạm pháp luật nghiêm trọng. Theo ý kiến của Cơ quan điều tra, Phòng khám Maria và Công ty CP đầu tư & tư vấn An Thịnh coi thường trách nhiệm. Khi bệnh nhân Phong tử vong lúc 21h30 ngày 14/7 thì bác sỹ Trung Quốc đã chạy trốn và xuất cảnh lúc 6h30 ngày 15.
Không lẽ Sở Y tế không có lỗi gì trong việc này?
Chúng tôi có trách nhiệm về vấn đề này. Rõ ràng sau khi cấp phép, chúng tôi phải có trách nhiệm kết hợp cùng với các cơ quan chức năng khác “hậu kiểm”. Trong quá trình cấp phép quản lý hành nghề y dược tư nhân, chúng tôi đã hết sức cố gắng để thạc hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước về đẩy mạnh xã hội hóa công tác y tế. Tuy nhiên quá trình thực hiện, chúng tôi thấy có nhiều bất cập. Sau vụ việc tại Phòng khám Maria, Phòng Hành nghề Y dược tư nhân (Sở Y tế Hà Nội) đã rà soát lại toàn bộ quy trình cấp phép. Do vậy, chúng tôi cũng đã phát hiện nhiều “lỗ hổng” trong công tác quản lý nhà nước về mặt con người cũng như tại các văn bản quy phạm pháp luật khác.
Những “lỗ hổng” đó là gì? Ai là người chịu trách nhiệm trong chuyện đó?
Về mặt con người, Phòng chúng tôi chỉ có 6 chuyên viên, phải chịu trách nhiệm rà soát 2.928 phòng khám tư nhân. Chúng tôi đã và đang cố gắng hết sức nhưng quả thật cũng khó có thể chu toàn được mọi việc.
Về mặt cơ chế chính sách, các văn bản quy phạm pháp luật liên tục thay đổi nên việc tổ chức thực hiện phải cần nhiều thời gian chứ không thể tức khắc được. Cụ thể, trước kia việc cấp phép theo quy định tại Pháp lệnh hành nghề y dược tư nhân; Nghị định 103/NĐ-CP; Thông tư 07. Nay các văn bản này đã hết hiệu lực. Và được thay thế bằng Luật Khám chữa bệnh, Nghị định 87/NĐ- CP và Thông tư số 41 Bộ Y tế. Lộ trình thực hiện các văn bản mới này của các phòng khám tư nhân trước ngày 31/12/2012. Đấy là lỗ hổng trong công tác quản lý nhà nước.
Bác sỹ Trung Quốc nào đã trực tiếp điều trị cho bệnh nhân Phong?
Từ năm 2011, Sở Y tế đã kiểm tra phòng khám này 3 lần. Theo đó ngày 9/5/2011, đã phát hiện bác sỹ Đặng Cầm Chi (Đài Loan) đang hành nghề không phép, xử phạt 18,5 triệu và đình chỉ hoạt động của bác sỹ này. Tiếp đó ngày 26/6/2011, đã phát hiện bác sỹ Hạ (Trung Quốc) nên đình chỉ hoạt động của bác sỹ và xử phạt 7,5 triệu đồng.
Theo báo cáo ban đầu, có 3 người Trung Quốc và 4 Y tá Việt Nam, 2 người phiên dịch, 01 lễ tân đón tiếp, khám chữa bệnh cho bệnh nhân Phong. Cả ba người Trung Quốc này đều không nằm trong danh sách phòng khám đăng ký với Sở Y tế. Hiện Cơ quan điều tra đang làm rõ trách nhiệm của từng cá nhân liên quan tới cái chết của chị Nguyễn Thị Thu Phong.
Bác sỹ Đỗ Y Na (phụ trách chuyên môn của phòng khám Maria) cho rằng trước khi ca tử vong xảy ra, BS Đỗ Y Na đã đề nghị không phụ trách phòng khám mà ủy quyền cho BS Phạm Thị Minh Trang. Sở có biết việc này không và BS Trang hay BS Y Na phải chịu trách nhiệm trong vấn đề này?
Về vấn đề này, BS Đỗ Y Na đã có đề nghị bằng miệng. Sở Y tế và Phòng Hành nghề Y dược tư nhân yêu cầu BS Na hoàn thành hồ sơ đề nghị không phụ trách. Tuy nhiên đến nay, Sở không nhận được văn bản này của BS Y Na và Công ty CPTV & đầu tư An Thịnh. Do đó, BS Đỗ Y Na vẫn là người chịu trách nhiệm chuyên môn của phòng khám trước pháp luật.
Thực trạng bác sỹ quốc tịch nước ngoài đang hành nghề trên địa bàn Hà Nội như thế nào?
Tính đến ngày 20/7/2012 trên địa bàn thành phố Hà Nội có 35 cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có yếu tố nước ngoài được cấp phép. Số cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đã ngừng hoạt động là 21. Trong đó có 12 cơ sở hành nghề đã có thông báo ngừng hoạt động và trả giấy phép hoạt động về sở Y tế, 9 cơ sở đã ngừng hoạt động và chưa trả giấy phép hoạt động). Số cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đang hoạt động thực tế là 14 gồm có 04 Cơ sở là các phòng chẩn trị Y học cổ truyền và 01 cơ sở Phòng khám đa khoa có người Trung Quốc tham gia giúp việc, 09 cơ sở là Bệnh viện, phòng khám đa khoa và chuyên khoa có các bác sỹ, điều dưỡng người nước ngoài từ các nước: Hàn quốc, Pháp, Đức, Ucraina, Nga, Canada, Nhật Bản tham gia khám chữa bệnh và giúp việc chuyên môn.
Tổng số bác sỹ nước ngoài tham gia khám bệnh, chữa bệnh và giúp việc tại các cơ sở là 29 Trong đó (có 05 Bác sỹ Quốc tịch Trung Quốc tham gia khám bệnh, chữa bệnh, 02 bác sỹ Trung quốc tham gia giúp việc chuyên môn và 22 bác sỹ nước ngoài quốc tịch khác tham gia khám bệnh, chữa bệnh. Có 03 điều dưỡng quốc tịch Nga tham gia giúp việc tại Bệnh viện Việt Nga.
Xin cảm ơn bà!
Phòng nguy cơ loãng xương cho dân văn phòng
Ở độ tuổi trên 45, mật độ xương của phụ nữ giảm nhiều và rất nhanh chóng. Tuy nhiên, để phòng ngừa loãng xương, cần bắt đầu từ khi tuổi còn rất trẻ, nhất là khi làm các công việc ít vận động như văn phòng.
Ngoài 30 đã mệt
Năm nay chỉ 35 tuổi hiện là kế toán trưởng của một công ty, giờ làm của chị Nhung bắt đầu từ 7h30 sáng đến 5 giờ chiều. Tuy công việc chẳng mấy nặng nhọc, chủ yếu chỉ ngồi tại chỗ nhưng chị Nhung lại luôn thấy trong người mệt mỏi, uể oải. Đặc biệt, chị có cảm giác như mỗi khớp xương trở nên đơ cứng, cơ thể yếu đuối và nhanh mất sức hơn hẳn so với thời còn là cô sinh viên năng động thuở nào. Chị Tiên (nhân viên marketing, 32 tuổi) cũng có cảm giác tương tự về sức khoẻ bản thân dù công việc phải di chuyển nhiều hơn. Chị cho biết phải thường xuyên đi gặp các khách hàng, thực hiện các chiến dịch marketing nên chẳng có thời gian để mà ăn uống, chứ đừng nói là tập luyện thể dục thể thao. Một trong những nguyên nhân của tình trạng trên là do cơ thể thiếu hụt canxi, vitamin D3. Và đây cũng là những biểu hiện cho thấy nguy cơ loãng xương nhanh và mạnh khi bước qua tuổi 45.
Đừng để quá muộn
Với thói quen làm việc ít vận động, ít tiếp xúc với ánh nắng của dân văn phòng, cứ sau mỗi năm như vậy, sẽ có khoảng 1% xương bị mất đi. Hậu quả là khi vào tuổi mãn kinh, nguy cơ gãy xương không chỉ 1 lần tăng mạnh. Do đó, theo các chuyên gia y tế, thời gian dự phòng mất xương nên ngay từ trước khi có loãng xương xảy ra, tức là nên dự phòng từ khi còn rất trẻ. Theo khuyến cáo của tổ chức Y Tế Thế Giới, nhu cầu Calci hàng ngày cho cơ thể phải từ 1.000 - 1.200mg và 400 IU Vitamin D. Lượng canxi này có thể được cung cấp qua khẩu phần ăn có chứa nhiều can-xi như các loại tôm, cua và các loại hải sản, rau xanh… Hạn chế các loại đồ uống có cafein, thức ăn mặn… Cùng với đó là việc luyện tập, tăng cường vận động (đi thang bộ thay vì thang máy…) Ngoài ra, có thể uống viên sủi bổ sung Calci và Vitamin D sau bữa ăn chính là một lựa chọn mới với nhiều ưu điểm.
Lại phát hiện hai bác sĩ Trung Quốc khám “chui”
Lực lượng kiểm tra Sở Y tế Hà Nội ngày 20/7 đã bất ngờ ập vào phòng khám số 981 Giải Phóng và 455 Giải Phóng để kiểm tra, phát hiện cả hai phòng khám này đều có bác sĩ Trung Quốc khám chui. Bà Đặng Thanh Hoà, Phó chánh thanh tra Sở Y tế Hà Nội, cho biết, ở thời điểm kiểm tra Phòng khám số 981 Giải Phóng, đoàn thanh tra không phát hiện bác sĩ Trung Quốc đang hành nghề. Tuy nhiên, trên giấy tờ, sổ sách khám chữa bệnh còn lưu lại phòng khám cho biết, tại đây vẫn có một bác sĩ Trung Quốc tham gia khám chữa bệnh.
Ông Phương Văn Soạn, Giám đốc công ty TNHH Hoàng Thanh Hà, người trực tiếp quản lý hoạt động của bác sĩ nước ngoài tại phòng khám này thừa nhận phòng khám này có một bác sĩ người Trung Quốc. Người này mới đến phòng khám thử việc từ hôm 18/7 và chính bản thân ông cũng chưa biết tên, địa chỉ lưu trú của người bác sĩ này. Ông Soạn cũng cho biết, ngay khi biết bác sĩ Trung Quốc này có khám cho bệnh nhân, ông đã yêu cầu ngừng ngay việc này lại. Đại diện Sở Y tế Hà Nội khẳng định, tại phòng khám này trước đó có một bác sĩ người Trung Quốc được cấp phép hoạt động là bác sĩ Đàm Mẫn Kiện nhưng bác sĩ này đã về nước từ cuối tháng 6. Chính phòng khám cũng đã có công văn gửi về Sở hôm 12/7 thông báo sự việc trên.
Tại phòng khám Đông y số 455 đường Giải Phóng, khi đoàn kiểm tra đột xuất đến cũng phát hiện một bác sĩ người Trung Quốc đang khám chữa bệnh. Hồ sơ của bác sĩ này cho thấy, vị bác sĩ này đã được Bộ Y tế cấp phép trước đó nhưng giấy phép hành nghề đã hết hạn từ tháng 3/2012. Đến ngày 4/5 vừa rồi phòng khám có gửi đơn xin gia hạn cho vị bác sĩ này khám trở lại nhưng trong thời gian chờ được cấp phép mới, bác sĩ này vẫn tiếp tục chữa bệnh cho bệnh nhân.
Phòng khám này đã bị xử phạt hành chính theo quy định.
Theo báo cáo của Sở y tế tỉnh, thành phố trực thuộc toàn quốc, 6 tháng đầu năm 2012 cả nước có 41 thầy thuốc Trung y Trung Quốc được cấp phép đang hành nghề khám chữa bệnh bằng YHCT tại 16 tỉnh thành. Nhiều Nhất là TP hồ Chí Minh có 8 cơ sở với 11 người. Hà Nội có 5 cơ sở với 7 người…
Vi phạm hay gặp nhất tại các phòng khám này là hành nghề khi chưa được cơ quan quản lý nhà nước về y tế cho phép: Không niêm yết giá hoặc thu tiền khám chữa bệnh coa hơn giá niêm yết; Hành nghề quá phạm vi chuyên môn, có thuốc không rõ nguồn gốc, thuốc không đảm bảo chất lượng: Quảng cáo không đúng khả năng chuyên môn, không đúng nội dung phê duyệt;Đơn thuốc không được dịch ra tiếng Việt: Phiên dịch chưa đảm bảo tiêu chuẩn và điều kiện quy định…
Tại TP Hồ Chí Minh đã thanh tra 8 cơ sở thì có đến 7 cơ sở vi phạm. Trong đó 4 cơ sở hành nghề quá phạm vi chuyên môn (rút giấy phép hoạt động 12 tháng của các cơ sở này). 03 cơ sở có người nước ngoài hành nghề không phép, 03 cơ sở sử dụng thuốc chưa được phép lưu hành, 02 cơ sở nghi sử dụng giấy tiếp nhận hồ sơ quảng cáo giả. Các sai phạm này của các cơ sở đã bị phạt với số tiền 184.700.000 đồng.
Riêng tại Hà Nội, thực tế có 5 cơ sở với 07 thầy thuốc được cấp phép tham gia hành nghề nhưng qua kiểm tra thì hiện chỉ còn 4 cơ sở hoạt động. Có04 cơ sở phát hiện vi phạm trong 6 tháng đầu năm 2012 là Phòng khám đa khoa Khương Trung, Phòng khám đa khoa 684 Nguy Văn Cừ, Gia Lâm, Phòng khám đa khoa Maria, bệnh viện YHCT Nam Á với tổng số tiền phạt gần 54 triệu.
Hơn 700 công nhân, viên chức hưởng ứng hiến máu cứu người
Sáng 20/7, Liên đoàn Lao động tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức Lễ phát động hiến máu tình nguyện và thu hút hơn 700 công nhân viên chức lao động tham gia. Kết quả, đã thu được 514 đơn vị máu, trong đó, sẽ chuyển 400 đơn vị máu hỗ trợ cho Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương ở Hà Nội. Số máu còn lại sẽ chuyển cho Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk nhằm đáp ứng nhu cầu cấp cứu, điều trị cho những bệnh nhân không may mắn. Được biết, trong năm 2011, toàn tỉnh Đắk Lắk đã tiếp nhận được 8.641 đơn vị máu, tăng hơn 51% so với năm 2003, góp phần quan trọng cứu chữa hàng nghìn bệnh nhân cần truyền máu. Hoạt động thể hiện tinh thần tương thân, tương ái và trách nhiệm của tổ chức công đoàn và mỗi CNVCLĐ đối với xã hội.
Nghi án một trẻ song sinh “mất tích”: Gia đình từng bị bác sĩ trách “bội ơn”
Cho rằng những giải thích của bệnh viện và bác sĩ trực tiếp đỡ cho vợ mình chưa hợp lý, anh Tâm thẳng thắn: “Gia đình tôi không chấp nhận lời xin lỗi của bác sĩ Thu. Đề nghị bệnh viện nhanh chóng làm rõ, một đứa con nữa của chúng tôi đã đi đâu”.
Vụ thai phụ hơn 10 lần siêu âm đều kết luận song thai nhưng khi sinh ra chỉ có một bé gái đang “căng như dây đàn”. Nhiều ngày qua, những người thân của hai bên gia đình sản phụ Trần Thị Kim Hiên sốt ruột vì họ vẫn chưa nhận được câu trả lời thỏa đáng từ bệnh viện. “Chúng tôi đề nghị bệnh viện đưa ra những dẫn chứng cụ thể để khẳng định hơn 10 lần siêu âm mang song thai của cháu tôi trước đó là sai. Chỉ cần có kết luận cụ thể này gia đình sẽ yên tâm đưa hai mẹ con nó về”, ông Nguyễn May chú của sản phụ cho biết. Người nhiều lần khám cho kết luận chị Hiên mang song thai, đồng thời trực tiếp thực hiện ca mổ bắt con cho sản phụ này là BS Vũ Thị Thu (công tác tại khoa Sản bệnh viện Đa khoa khu vực Thủ Đức). Anh Chí Tâm cho biết, sau khi sự việc bất thường về ca sinh của vợ tôi được báo chí phản ánh, bác sĩ Thu đã gửi lá thư muộn màng đến xin lỗi gia đình. Trong thư có đoạn viết: “Tôi rất buồn vì để xảy ra sự việc lầm lẫn trước sanh thế này. Chẩn đoán trước sanh là song thai nhưng khi mổ ra chỉ có một bé gái. Tôi cũng là một người mẹ, hơn nữa tôi còn là một thầy thuốc. Sự thật là như thế, tôi không thể nói sai được… Nay tôi viết mấy dòng mong vợ chồng Hiên và gia đình thông cảm cho tôi”.
Cầm lá thư trên anh Chí Tâm cho biết: “Tôi không chấp nhận lời xin lỗi của bác sĩ Thu. Thà một hoặc hai lần chẩn đoán sai thì có thể bỏ qua được nhưng làm sao có thể sai cả 10 lần siêu âm? Trước lúc vợ tôi vào phòng mổ các bác sĩ còn chúc mừng vì vợ chồng tôi sắp “có cả nếp lẫn tẻ” (bác sĩ kết luận song thai một trai một gái). Họ còn hỏi tôi “có muốn triệt sản hay không?” May mà tôi từ chối…”. Anh Chí Tâm bức xúc: “Hôm trước, chính vị bác sĩ này còn trách ngược lại gia đình tôi vì cho rằng bà đã đỡ cho vợ con tôi được “mẹ tròn con vuông” nhưng gia đình đã phụ ơn bà khi làm lớn chuyện, mang sự việc phản ánh đến cơ quan báo chí. Có lẽ bà đã không hiểu nỗi khổ tâm của chúng tôi khi bỗng dưng bị mất đi một đứa con”. Anh Tâm bất ngờ khi biết, hiện trong hồ sơ bệnh án của vợ anh có một kết quả siêu âm với kết luận “chỉ có một thai”. “Thật vô lý. Chỉ có một thai sao họ không dừng ca mổ để kiểm tra lại và cũng không báo cho gia đình mà còn chúc mừng tôi “có nếp có tẻ”. Giải thích vấn đề này BGĐ bệnh viện cho rằng: “Vì lúc đó sản phụ đã được đưa vào phòng mổ, chuẩn bị sinh…”.
Hiện bác sĩ Thu đã kết luận với gia đình sai sót là do “ảo ảnh khi siêu âm” và nhận trách nhiệm về mình. Tuy nhiên, theo nhận định của các chuyên gia đầu ngành siêu âm sản khoa thì không thể có chuyện ảo ảnh trong siêu âm thai. Thông tin từ BS Trần Vĩnh Hưng, Giám đốc bệnh viện Đa khoa khu vực Thủ Đức cho biết, tuần tới bệnh viện sẽ tiến hành họp Hội đồng khoa học để kết luận về trường hợp của sản phụ Kim Hiên. Quan điểm của bệnh viện là sai đến đâu xử lý đến đó, không có chuyện bao che.
Tín hiệu đáng mừng của 2 bệnh nhi đi cấp cứu bằng máy bay
Rất nhiều chuyên gia y tế trong và ngoài nước đang hết sức chú ý đến 2 trường hợp bệnh nhi mắc bệnh hiểm nghèo đang được Bệnh viện Nhi Trung ương điều trị. Cả 2 em bé đều có những dị tật phức tạp… Bé Lữ Trà My, 2 tuổi rưỡi, bị dị dạng tim bẩm sinh phức tạp và bé Trần Hải Quân, 2 tuổi, bị khối ung bướu ở mặt. Cả 2 bệnh nhi đang trong giai đoạn nguy hiểm về tính mạng, tuy nhiên Bệnh viện Nhi đồng 1 (nơi điều trị bé My ) và Bệnh viện Nhi đồng 2 (nơi điều trị bé Quân) không đủ điều kiện chữa trị cho 2 bé do thiếu trang thiết bị.
Các tổ chức thiện nguyện đã lên kế hoạch giúp 2 bé ra nước ngoài chữa trị. Tuy nhiên phương án này cuối cùng không khả thi do bé Lữ Trà My sức khỏe quá yếu, không thể bay đường dài do em bị nhiễm trùng phổi, bị loét ở phần lưng vì nằm quá lâu. Ngoài ra, nếu vận chuyển xa thì bé My cần có các trang thiết bị hỗ trợ cấp cứu như bình ô xy, máy thở… Đang trong lúc bế tắc thì GS. TS Nguyễn Thanh Liêm, Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương khẳng định có thể giúp được việc chữa trị cho 2 bé. 2 bé đã được vận chuyển bằng đường máy bay để bệnh viện trực tiếp điều trị từ ngày 19/7
Về trường hợp dị dạng tim bẩm sinh của bé Trà My, chẩn đoán cho thấy tâm thất trái bị thiểu sản nặng, 2 động mạch bị đảo ngược và xuất phát từ cùng 1 thất phải. Bệnh nhân sống được nhờ có những lỗ thông giữa các buồng tim làm cho máu trong các buồng tim được trộn lẫn với nhau làm gia tăng nồng độ oxy trong máu. Động mạch chủ ở quả tim của bé Trà My bị hẹp một đoạn dài ở phần cung làm cản trở máu đi ra nuôi cơ thể, máu không đi ra động mạch chủ được phải chuyển hướng đi lên động mạch phổi làm tăng lưu lượng tuần hoàn phổi dẫn đến suy tim, tăng áp động mạch phổi, viêm phổi... Ngoài ra bé còn bị nhiễm trùng phổi, bị loét lưng do nằm lâu. Ngay trong ngày 20/7, tức là chỉ chưa đầy 24h tiếp nhận bé Trà My, các bác sĩ bệnh viện Nhi Trung ương đã tiến hành ca phẫu thuật đầu tiên. Điều đáng nói là quá trình mổ cho bé luôn cần đến máy hỗ trợ tim và phổi để duy trì tính mạng, vì sức khỏe của bé quá yếu. Theo nhận định của các chuyên gia, việc phẫu thuật cho bé Trà My thực sự phức tạp vì quá trình phẫu thuật khó khăn, quá trình điều dưỡng sau mổ lại càng khó khăn hơn rất nhiều. Giữ được mạng sống cho bé Trà My trong quá trình mổ và sau mổ là một thử thách rất lớn cho ê-kip phẫu thuật ở Bệnh viện Nhi Trung ương. Thông tin PV Dân trí nắm được, sau ca phẫu thuật ngày 20/7, sức khỏe của bé Trà My vẫn đang được kiểm soát tốt. Các bác sĩ tiếp tục theo dõi sức khỏe em sau mổ và hi vọng mọi chuyện sẽ tốt lành để tiếp tục có những phác đồ điều trị trong thời gian tới. Về trường hợp của bé Trần Hải Quân, gặp khối ung bướu ở mặt cũng là một thử thách không nhỏ dành cho các chuyên gia y tế đầu ngành.
Theo chị Ngô Thị Hải Yến, mẹ của bé Quân, ngay từ khi trong bào thai, bé Quân đã được chẩn đoán có khối u Lymphangioma ở 2 bên má. Khối u lymphangioma bên trái ở má và cổ nặng hơn. Từ khi được sinh ra, phải hơn 1 năm sau bé Trần Hải Quân mới được bác sĩ mổ khối u. Tuy nhiên ca mổ không thành công, ngược lại tình trạng bệnh của bé càng nặng hơn. Cũng sau khi mổ, bé Quân thường hay bị nhiễm trùng do việc truyền dẫn thức ăn qua ống xông gây ra. Em cũng thường xuyên phải thở ống. 20 tháng có mặt trên cõi đời thì cũng là từng ấy ngày bé Quân phải nằm viện điều trị. Tháng 04/2007, gia đình xin phép được mang Quân về nhà để dễ bề chăm sóc. Tuy nhiên, về nhà vài ngày thì Quân thường xuyên trở lại bệnh viện cấp cứu vì rớt ống, tắt thở, khó thở, ngộp, sốt, sức khỏe rất yếu…
Đầu tháng 07, sau nhiều lần rơi ống thở, ra vào cấp cứu, các bác sĩ quan sát thấy bé Quân có thể thở không cần ống nên quyết định rút ống ra. Em chỉ còn ống dẫn thức ăn. Đồng thời tình trạng sức khoẻ cháu yếu hẳn, xuống ký, thở rất khó nên mọi người liên hệ với GS. TS Nguyễn Thanh Liêm ở Viện Nhi TƯ. Sau khi gửi hồ sơ bệnh án ra, mùng 10/07, GS Liêm khẳng định có phương án chữa trị bằng cách chích Bleomycine và phẫu thuật. gày 20/7, cùng với việc phẫu thuật bé Trà My, bé Trần Hải Quân đã được các bác sĩ Viện Nhi Trung ương chích Bleomycine và phẫu thuật. Thông báo mới nhất từ GS.TS Nguyễn Thanh Liêm, hiện tại sức khỏe của bé Trần Hải Quân đã không còn nguy hiểm, mặc dù vẫn còn một vài vấn đề của khối u cần phải xử lý. Các bác sĩ sẽ tiếp tục theo dõi trong vài tuần tới để quyết định có tiếp tục chích Bleomycine điều trị cho em hay không. Những tín hiệu đáng mừng từ việc điều trị bước đầu cho 2 bé Lữ Trà My và Trần Hải Quân đang được rất nhiều chuyên gia y tế hàng đầu trong và ngoài nước theo dõi sát sao. Và nếu việc điều trị thành công hai bệnh nhi mắc bệnh hiểm nghèo, sẽ thêm một minh chứng để chứng tỏ với thế giới y học của Việt Nam đã có những tiến bộ vượt bậc, đáng ghi nhận.
Tạm thu hồi giấy phép phòng khám có bác sĩ chui
Sau khi phát hiện sai phạm tại Phòng khám Đa khoa 59 Khương Trung (Thanh Xuân, Hà Nội), Sở Y tế đã quyết định tạm thu hồi giấy phép hoạt động của phòng khám này và xử phạt hành chính hơn hơn 30,7 triệu đồng. Trước đó, sáng 17/7, đích thân Giám đốc Sở Y tế Hà Nội trực tiếp xuất quân kiểm tra tại phòng khám này và phát hiện nhiều sai phạm tồn tại. Các sai sót gồm: Sử dụng thuốc không có hóa đơn nhập, chữ nước ngoài không có nguồn gốc xuất sứ. Bác sỹ chuyên khoa ngoại vắng mặt không có ở phòng khám, nhưng phiếu thủ thuật có đóng dấu tên sẵn tại phòng; việc thu tiền dịch vụ các loại thủ thuật không rõ ràng. Đặc biệt tại thời điểm kiểm tra Đoàn đã phát hiện 1 người nước ngoài mang quốc tịch Trung Quốc đang khám bệnh, kê đơn cho bệnh nhân, chủ phòng khám không xuất trình được giấy chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh của người này và chưa được phép của Sở Y tế tham gia khám, chữa bệnh tại phòng khám. Trong khi đó, theo giấy phép hoạt động tại phòng khám Đa khoa 59 Khương Trung chỉ gồm 6 bác sỹ và 10 y tá, nhân viên phục vụ là người Việt Nam. Ở thời điểm kiểm tra, ngay khi phát hiện những sai phạm này, ông Nguyễn Khắc Hiền, Giám đốc Sở Y tế cho biết: "Với những sai xót này sẽ xem xét rút giấy hoạt động của phòng khám". Thanh tra Sở Y tế Nguyễn Việt Cường cho biết, với sai phạm tiếp tục phát hiện bác sĩ ngoại khám “chui” tại hai phòng khám 981 Giải Phóng và phòng khám 455 Giải Phóng, Sở Y tế đã có lịch làm việc với phòng khám này vào chiều nay (23/7) để xem xét các biện pháp xử lý phù hợp. Trước những diễn biến “nóng” về hàng loạt sai phạm tại các phòng khám có yếu tố nước ngoài, Sở Y tế đã cung cấp số điện thoại nóng để người dân phản ánh. Theo đó, nếu người dân phát hiện các sai phạm ở các phòng khám tư, có thể phản ánh qua đường dây nóng của Sở Y tế, theo số điện thoại (04) 3733 3071.
Pháp Luật TP. HCM
Thầy thuốc dỏm vào Việt Nam qua đường nào?
Những bác sĩ dỏm đến từ Trung Quốc thường đối phó với Thanh tra Sở Y tế khi bị kiểm tra bằng cách cởi áo blouse bỏ trốn, nói đang thử việc hay hồ sơ đang để ở chỗ khác hoặc hồ sơ đang xin phép… Hầu như những lỗi này thanh tra đều bỏ qua. Dư luận đặt câu hỏi: Bác sĩ Trung Quốc “chui” vào phòng khám bằng cách nào và vì sao họ hoạt động ngang nhiên như không có gì? Hậu quả của việc để bác sĩ dỏm tung hoành là bệnh nhân tiền mất tật mang như trường hợp của chị Nguyễn Thị Lan (28 tuổi, Bình Phước) mổ trĩ ở Phòng khám Huê Hạ phải đi cấp cứu tại BV Chợ Rẫy vào chiều tối 19-7 do chảy máu không cầm. Trong khi mổ trĩ là một kỹ thuật rất ư là đơn giản.
Thuốc dỏm
BS Trương Thìn, Chủ tịch Hội Đông y và Hội Châm cứu TP.HCM, cho biết các bác sĩ Trung Quốc qua Việt Nam có nhiều đường nhưng con đường chính thống và đúng đắn là được phép của Bộ Y tế. Họ phải cung cấp các văn bản, chứng chỉ, bằng cấp liên quan, sau đó Bộ Y tế sẽ xác minh tính chân thật ở đại sứ quán. Nhưng con đường này thì khó. Đã “lọt” được vào Việt Nam, dù chính thống hay “lậu” thì chiêu thức thường thấy là: Một số người không thuộc Hội Đông y TP.HCM đến TP mở phòng khám rồi mời các thầy thuốc Trung Quốc chưa được phép, thậm chí không phải là bác sĩ vào đây hoạt động. Những phòng khám này thường chỉ cho phép Đông y nhưng làm luôn Tây y. Đây là một tệ nạn giống như buôn lậu. “Mục tiêu của các phòng khám này là lợi nhuận. Họ đầu tư và quảng cáo một cách lố bịch. Họ dùng cả uy tín của Trung y để câu khách và lấy tiền một cách quá đáng. Hậu quả là thầy thật thì ít mà thầy giả thì nhiều, dẫn đến những tai biến không lường được” - BS Trương Thìn nói.
Lương y Phạm Văn Cận, Phó Chủ tịch Hội Đông y quận Phú Nhuận, cho rằng các bác sĩ Trung Quốc vào Việt Nam, một số thì qua đường ngành y tế, trong đó có các bác sĩ dỏm dùng bằng bác sĩ thật, tráo ảnh, chứng minh thư. Không tự nhiên họ làm được, họ hành nghề có giấy tờ, giấy phép nhưng giấy nào giả, giấy nào thật thì có cơ quan chức năng mới biết. Ngoài đường chính thống thì con đường nào họ vào cũng được, du lịch, đi chơi… nhưng vào đường nào thì cũng phải có đường dây mối mang, phải có “cò” mới được. Nghĩa là “cò” sang Trung Quốc bắt mối, cho tiền và dụ dỗ kéo bác sĩ về Việt Nam. Có hình thức là người Việt cho thuê nhà, đứng tên phòng khám còn người Trung Quốc mua cả phòng khám. Người đứng tên thì ra trước ngồi uống nước canh các cơ quan chức năng, còn bên trong thì bác sĩ Trung Quốc tung hoành. Khi có đoàn kiểm tra đến thì người đứng tên chạy vào ngồi vào bàn khám, người Trung Quốc thì khai là bệnh nhân, khi đoàn kiểm tra đi thì bác sĩ Trung Quốc lại hoạt động. Theo lương y Lê Văn Chánh, Phó Chủ tịch Hội Hậu môn Trực tràng Việt Nam, thì đây là chiêu thức “đập lột” bệnh nhân, tức là chụp giựt lấy tiền, nếu có vấn đề xảy ra thì họ chạy mất.
“Hội viên của tôi mà chơi với phòng khám Trung Quốc là chết với tôi ngay nhưng những người này thì họ không vào Hội Đông y” - lương y Phạm Văn Cận nói. Các lương y Việt Nam cho rằng bác sĩ Trung Quốc “chui” vào được thì phải có bảo kê và dùng tiền thì mới chui được. Bộ Y tế thì duyệt quảng cáo trơ trẽn, cho họ nói linh tinh như “sơn đông mãi võ”.
Thầy dỏm
Lương y Phạm Văn Cận cho rằng toàn bộ thầy thuốc Trung Quốc qua đây là do không cạnh tranh nổi với các bác sĩ giỏi ở nước họ. Còn theo BS Trương Thìn, những thầy thuốc giỏi thì thường đi qua các nước tiên tiến, ở đó họ được chào đón và đời sống kinh tế khá cao. Người giỏi thì ở đâu cũng sống được. Những người đã có chỗ đứng ở đất nước họ thường thì chẳng đi đâu cả. Những thầy thuốc qua đây là loại thường thôi!
“Những người Trung Quốc qua đây chắc chắn tay nghề không tốt. Nếu như trong nước họ quen với phong tục tập quán, tay nghề giỏi, công việc tốt thì họ sẽ không đi đâu hết. Như tôi chẳng hạn, mặc dù Đài Loan mời qua đó làm việc nhưng tôi không đi” - lương y Trần Nam Hoàn, Phó Chủ tịch Hội Đông y Tân Bình, cho biết.
Theo lương y Lê Văn Chánh thì bác sĩ Trung Quốc qua Việt Nam không có trình độ, không biết phản ứng thuốc, sốc phản vệ như thế nào. Có ai bao giờ bệnh nhân vào truyền dịch mà truyền một cách vô tội vạ, không kiểm tra bệnh nhân có dư đường hay muối gì cả. Như bệnh nhân ở Phòng khám Maria (Hà Nội) vào dịch một ngày 4-5 chai rồi chết luôn.
Đó là thầy thuốc, còn thuốc thang của người Trung Quốc thì sao? Theo lương y Phạm Văn Cận, bài thuốc của Trung Quốc cũng giống như ta nhưng họ lấy giá tiền gấp 10 lần ta và thầy thuốc qua đây thì kém hơn ta nhiều. “Thuốc của họ cũng thường thôi. Đông trùng hạ thảo đúng là vàng, nhân sâm là rất quý nhưng họ rút hết tinh chất đi rồi thì còn gì là vàng, là quý giá nữa. Có những bệnh nhân bị đau khớp, họ pha Corticoid vào thuốc Bắc cho uống để giảm đau nhanh nhằm lôi kéo bệnh nhân nhưng làm tay chân, mặt mũi phù lên” - BS Trương Thìn phân tích.
Viện sĩ-Giáo sư DƯƠNG QUANG TRUNG: Cần xem lại Vụ Y học Cổ truyền có đủ năng lực cấp phép không? Về mặt quản lý nhà nước, ngành y tế phải chủ trì và đưa ra quy định chặt chẽ về cấp phép hoạt động cho người Trung Quốc, chỉ cấp cho người có bằng cấp chuyên môn thật sự chứ không thể một người đăng ký mà nhiều người hành nghề, khi xảy ra chuyện thì họ trốn. Lâu nay vấn đề cho phép rất lỏng lẻo và kiểm tra không đến nơi, đến chốn. Phải xem lại Vụ Y học Cổ truyền có đủ sức cho phép chưa. Vấn đề này cần phải có hội đồng khoa học thẩm định rồi mới cấp phép. Đối với Sở Y tế TP.HCM và Hà Nội thì phải đi kiểm tra, hậu kiểm chặt chẽ. Nếu vi phạm lần thứ nhất là cho tạm ngưng hoạt động, lần thứ hai là rút giấy phép. Chẳng hạn như trong tám phòng khám Trung Quốc ở thành phố thì cho bảy cái vi phạm ngưng hoạt động hết, một cái cho hoạt động thì phải kiểm tra. Đã hành nghề y học dân tộc thì không thể làm Tây y. Đây không phải là vấn đề chính trị-xã hội mà là sinh mạng và sức khỏe của người dân nên phải xử lý nghiêm. ____________________________________________ “Thanh tra phải có nghiệp vụ cao và phải có nghệ thuật như: thanh tra đột xuất, giả dạng, nghiên cứu, đánh giá thông tin… thì mới phát huy được hiệu quả thanh tra. Nhưng điều quan trọng, phải quản lý được bác sĩ Trung Quốc vào Việt Nam. Nếu là bác sĩ đội lốt đi du lịch thì địa phương phải quản lý tạm trú, tạm vắng, xuất nhập cảnh phải chặt chẽ. Bác sĩ, lương y phải tự giác ý thức được công việc cứu người là việc thiện chứ không phải đơn thuần là kiếm sống” - một thanh tra đề nghị. |
Infonet
Hoang mang vì mỹ phẩm “tế bào gốc”
Gần đây, nhiều người tiêu dùng kháo nhau về công dụng của “mỹ phẩm tế bào gốc” trong việc gìn giữ sắc đẹp và đua nhau bỏ tiền triệu mua về dùng.
"Trăm hoa đua nở"
Sau một hội thảo mang tên “Tế bào gốc thực vật: công nghệ, hiệu quả và triển vọng ứng dụng trong dược phẩm, thực phẩm và mỹ phẩm” do một đơn vị quản lý hối hợp với các DN sản xuất dược phẩm tổ chức hồi tháng 2/2012, sản phẩm được cho là “mỹ phẩm tế bào gốc” dường như được biết đến nhiều hơn và việc tiếp thị, phân phối cũng mạnh hơn. Chị La Mỹ Dung, ngụ đường Phạm Văn Chí, quận 6, TP.HCM cho biết: “Là mối quen của một quầy bán mỹ phẩm ở chợ Bình Tây, quận 6, tôi được người bán giới thiệu một số mỹ phẩm chăm sóc da, trẻ hóa da có nguồn gốc từ tế bào gốc của con người. Do người bán giới thiệu sản phẩm rất hay, tôi đã mua về dùng thử một bộ làm đẹp da, mặc dù vậy tôi vẫn băn khoăn không biết hiệu quả của mỹ phẩm này thế nào, có an toàn không?”. Không riêng chị Dung, hiện nhiều chị em phụ nữ đang bỏ khá nhiều tiền để tậu các loại mỹ phẩm này về xài. Giá bán các loại mỹ phẩm “tế bào gốc” này cũng khá “linh hoạt”, từ 300.000 đồng đến vài triệu đồng/bộ tùy theo loại từ dạng ống tuýp, dạng kem, viên nén... của nhiều nhãn hiệu như: Juvi, Rekeni, Science & Nature, Ddobyul Skin Therapy…
Giải thích về sự chênh lệch khá lớn về giá bán, chị Ngọc P. người kinh doanh mỹ phẩm ở chợ An Đông, quận 5, cho rằng: “Giá thành của loại sản phẩm tùy thuộc vào tình trạng da mặt của người sử dụng. Nếu chỉ cần “tút” cho đẹp, thì chỉ loại kem dưỡng là đủ. Còn nếu để điều trị sẹo hay tàn nhang thì buộc phải xài loại đặc trị, với giá bán phải vài triệu đồng/bộ để sử dụng mới có hiệu quả…”. Hiện ngoài thị trường có hai dạng "mỹ phẩm tế bào gốc" được cho là chiết xuất từ động vật và thực vật. Thế nhưng việc này chưa có nhà chuyên môn nào thẩm định cụ thể, mà chỉ do nhà sản xuất tự công bố. Chúng có xuất xứ từ Nhật, Hàn, Mỹ, Hồng Kông cho đến " Made in Việt Nam". Khảo sát thị trường cho thấy, thịnh hành nhất tập trung hai loại được người bán quảng cáo chiết xuất từ phôi thai và nhân sâm. Cụ thể, các dòng sản phẩm hiệu Juvi được người bán "nổ" được làm từ "tế bào gốc từ màng dây rốn", trong khi các dòng sản phẩm Super Sciene & Nature được làm từ tế bào gốc nhân sâm Cao ly. Ngoài ra, tại các quầy mỹ phẩm trong nhiều khu chợ ở TP.HCM còn giới thiệu các sản phẩm làm từ tế bào gốc Nha đam, trà xanh thậm chí từ Hải cẩu... Cho đến thời điểm này vẫn chưa biết loại nào tốt loại nào thường, bởi khi hỏi qua những người đã từng sử dụng điều cho rằng " cũng chẳng có gì đặc biệt", song giá bán của chúng thì "linh hoạt" vô cùng, rẻ nhất cũng " hơn chục ký gạo ngon" cho một sản phẩm dùng trong 2 tuần.
Thận trọng vẫn hơn
Theo bác sĩ Võ Thị Bạch Sương, Giảng viên bộ môn da liễu, Trường Đại học Y dược TP.HCM, tế bào gốc hứa hẹn nhiều tiềm năng cho những nghiên cứu trên sức khỏe con người nên được xem là vấn đề “nóng”. Song, cần phải hiểu có những bất hợp lý trong việc đưa tế bào gốc vào mỹ phẩm. Bởi việc thu thập, phân tích, xử lý tách tế bào gốc, rồi bảo quản, nuôi cấy thích hợp (từ thành phần nuôi dưỡng lẫn điều kiện nhiệt độ âm) là những việc phức tạp mang tính chất chuyên nghiệp, không phải đơn vị nào cũng thực hiện được. Nhiều loại mỹ phẩm tế bào gốc được quảng cáo rất kêu với thành phần acid hyaluronic, collagen, acid hyaluronic… được lấy từ màng treo dây rốn thai nhi sau khi sinh và dịch tiết nuôi cấy tế bào gốc được dùng làm mỹ phẩm. Thật ra, cũng chỉ chứa các loại enzyme và peptide quen thuộc được “thay tên đổi họ” để làm giá cao hơn. Có những loại mỹ phẩm được giới thiệu là sản xuất theo “ứng dụng công nghệ tế bào gốc”, không chứa tế bào gốc trong thành phẩm mà chỉ chứa các yếu tố nuôi dưỡng, phát triển tế bào thông qua các dịch nuôi, chỉ có thể tạo lớp sừng cho da đóng vai trò rào cản, giúp bảo vệ da và cơ thể khỏi các tác động xấu của môi trường, không có khả năng điều tri. Vì vậy, khi mua người tiêu dùng nên lưu ý điểm này.
Tế bào gốc hay các sản phẩm liên quan đến nó khi đã trộn chung với mỹ phẩm sẽ không còn tác dụng, thậm chí còn có thể gây nên những phản ứng phụ cho da. Nhiều nước trên thế giới có ngành sinh học, y học tái tạo phát triển như châu Âu, Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc… đều không cho phép lưu hành mỹ phẩm tế bào gốc do lo ngại việc sử dụng tế bào của con người làm mỹ phẩm làm tăng các mối lo ngại về sự an toàn như có thế chứa các mầm mống gây bệnh nan y như HIV, viêm gan...
Ông Nguyễn Xuân Tiến, Phó phòng Quản lý chất lượng, Cục Quản lý Dược, Bộ Y tế khẳng định, hiện các cơ quan chức năng không cấp phép lưu hành mỹ phẩm tế bào gốc do quy định tất cả các thành phần, sản phẩm có nguồn gốc từ những hệ, cơ quan của con người không được phép sử dụng trong mỹ phẩm.
Người Lao Động
Tiếp tục sử dụng bác sĩ “chui” sẽ bị rút giấy phép
Thanh tra Sở Y tế TP Hà Nội ngày 23-7 đã có buổi làm việc với đại diện Phòng khám Đa khoa Đông y Việt Trung (455 Giải Phóng, quận Thanh Xuân) và Phòng khám Đông y quốc tế Trung Quốc (981 Giải Phóng, quận Hoàng Mai) về việc chấn chỉnh những sai phạm tại 2 phòng khám này. Trước đó, thanh tra sở đã kiểm tra đột xuất 2 phòng khám nói trên và phát hiện các phòng khám này sử dụng bác sĩ người nước ngoài khám, chữa bệnh khi chưa được cấp chứng chỉ hành nghề tại Việt Nam. Với lỗi sử dụng bác sĩ “chui”, mỗi phòng khám bị xử phạt 30,7 triệu đồng. Ông Nguyễn Việt Cường, Chánh Thanh tra Sở Y tế TP Hà Nội, cho biết nếu các phòng khám nói trên tiếp tục tái phạm, Sở Y tế sẽ thu hồi giấy phép hành nghề khám chữa bệnh.
Trong sáng 23-7, Thanh tra Sở Y tế TP Hà Nội đã tái kiểm tra Phòng khám Đa khoa Mỹ Việt (620 Hoàng Hoa Thám, quận Ba Đình - Hà Nội) và yêu cầu phòng khám này nghiêm túc thực hiện các quy định trong hành nghề y tư nhân. Trong ngày, cơ quan này tiếp tục kiểm tra Phòng khám Đa khoa 59 Khương Trung (quận Thanh Xuân - Hà Nội) sau khi phòng khám này bị phạt 30,7 triệu đồng và tạm thu hồi giấy phép hoạt động. Tại thời điểm kiểm tra, phòng khám đã đóng cửa.
“Sập bẫy” vì tin quảng cáo
Những lời quảng cáo thổi phồng đến mức lộng ngôn về các dịch vụ khám bệnh hay những loại siêu thực phẩm được dội vào khung “giờ vàng” khiến không ít người tin theo để rồi “méo mặt”. Sau những lùm xùm về chất lượng khám, chữa bệnh ở nhiều phòng khám có thầy thuốc Trung Quốc, phóng viên đã tiếp xúc với một số nạn nhân của các phòng khám này. Điểm chung nhất của họ là bước chân đến đó vì bị mê hoặc bởi những hình ảnh và nội dung quảng cáo quá thân thiện.
Hoang mang về bệnh tật
Chị P.L.A (35 tuổi, ngụ Hà Nội) kể có dịp phải đưa người thân đi khám tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương thấy quá khổ sở vì cảnh chờ khám nên khi đọc báo, xem tivi thấy phòng khám có bác sĩ người Trung Quốc chữa bệnh quá hay đã tới khám bệnh cho bản thân. Được chẩn đoán là viêm phụ khoa, chị bắt đầu hành trình điều trị với phác đồ có một không hai mà tốc độ chi trả đúng là chóng mặt. Đến khi không còn khả năng, chị phải bỏ điều trị trong nỗi hoang mang về bệnh tật.
Nhiều bệnh nhân khác thì tin vào phòng khám Trung Quốc khi hàng loạt lời quảng cáo hoành tráng liên tiếp “dội bom” trong khung “giờ vàng” trên truyền hình và sóng phát thanh nên dốc hầu bao mong bệnh tình được mau hết. Nhiều bác sĩ ở các bệnh viện tại Hà Nội cho biết trong thời gian qua, họ từng tiếp nhận và điều trị cho rất nhiều nạn nhân chữa bệnh theo quảng cáo, đặc biệt là nạn nhân của những quảng cáo “chữa trĩ một lần là khỏi, chữa trĩ bằng sóng cao tần, đốt laser…”. Tại Bệnh viện Việt Đức, bác sĩ Nguyễn Xuân Hùng, Trưởng Khoa Khám bệnh cấp cứu, cho biết từng cấp cứu cho những ca biến chứng hẹp hậu môn sau điều trị trĩ bằng sóng cao tần tại các phòng khám tư có bác sĩ Trung Quốc ở Hà Nội chỉ vì nghe quảng cáo “điều trị trĩ 15 phút không đau, không chảy máu, không nằm viện…”.
Bác sĩ Nguyễn Trung Cấp, Phó Khoa Hồi sức cấp cứu Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương, cũng cho biết mới đây, bệnh viện này tiếp nhận một trường hợp men gan tăng cao, có dấu hiệu xơ gan chỉ vì chữa bệnh theo quảng cáo. Trước đó, bệnh nhân bị viêm gan B mãn tính, được điều trị nội khoa. Dù bệnh đang dần ổn định nhưng khi nghe quảng cáo về công dụng một loại thực phẩm chức năng bán tại một phòng khám Trung Quốc, lại được người quen khẳng định thêm về tác dụng kỳ diệu của nó nên đã chuyển hẳn sang dùng sản phẩm này trong một thời gian dài.
Đa số nạn nhân mắc bệnh mãn tính
Theo giới chuyên môn, những trường hợp chữa bệnh theo quảng cáo dạng này phần lớn là người mắc bệnh mãn tính như viêm gan, đái tháo đường, xương khớp hoặc mắc các bệnh khó nói (phụ khoa, nam khoa, kế hoạch hóa gia đình…) nên khi có tai biến thì thường rất ngạitố cáo đến cơ quan chức năng. Ông Lý Ngọc Kính, nguyên cục trưởng Cục Khám - chữa bệnh của Bộ Y tế, cho rằng hầu hết quảng cáo của các phòng khám có bác sĩ đông y Trung Quốc đều phóng đại về khả năng điều trị. Do sự hạn chế về trình độ và điều kiện, người dân không thể thẩm định được đúng hay sai nên mặc nhiên thừa nhận thực tế đó.
“Chưa kể đến việc những bác sĩ Trung Quốc hành nghề chui có thể không đủ tiêu chuẩn hành nghề trong nước nên đã sang Việt Nam nhưng các phòng khám lại quảng cáo thổi phồng họ thành chuyên gia hàng đầu, có nhiều năm kinh nghiệm… làm cho người dân hiểu nhầm. Hiện nay, trên các kênh truyền hình cũng quảng cáo thực phẩm chức năng với công dụng như một thần dược chữa bách bệnh khiến nhiều người hiểu nhầm những sản phẩm ấy có công dụng hơn cả thuốc chữa bệnh. Thậm chí còn có tình trạng người mua không nhớ nổi tên thuốc mà chỉ đọc tên thuốc theo tên diễn viên đóng quảng cáo!”- ông Kính nói.
Thận trọng với trị nhanh, không đau
Một bác sĩ làm ở một phòng khám tư có bác sĩ Trung Quốc tiết lộ một thángchỉ có khoảng 300-500 bệnh nhân trong khi phòng khám phải chi cả tỉ đồng cho quảng cáo. Thế mới có chuyện với một kỹ thuật chỉ có giá vài trăm ngàn đồng ở bệnh viện công nhưng bước vào phòng khám Trung Quốc là người bệnh có thể bị “chém” tới cả chục triệu đồng. Cũng theo bác sĩ này, ngay cả quảng cáo thuốc cũng vậy. Một tháng không thể bán được 1 triệu liều thuốc nhưng phòng khám vẫn chi tiền quảng cáo ròng rã hàng tháng trời. Thuốc nào quảng cáo càng nhiều thì giá bán càng cao, trong khi chất lượng chưa chắc đã hơn những loại thuốc rẻ tiền.
Bác sĩ Vương Văn Vệ, Giám đốc Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội, cho rằng quảng cáo để các bệnh viện kéo bệnh nhân đến khám, chữa bệnh là đúng. Tuy nhiên, quảng cáo cần đúng với sự thật, bác sĩ cần có trách nhiệm với bệnh nhân của mình, không thể theo kiểu “đầu voi đuôi chuột”. Người bệnh nên thận trọng với những lời quảng cáo về các phương pháp chữa bệnh nhanh, không đau…
Viện phí mới: Bên nào cũng kêu
Có những tỉnh chỉ đề nghị điều chỉnh chưa đến 200/447 dịch vụ y tế. Trong khi đó, với những bệnh viện hạng 2 dù có thu kịch trần cũng chỉ bằng mức trung bình của bệnh viện hạng 1. Theo ông Phạm Lương Sơn, Trưởng Ban Thực hiện chính sách BHYT, BHXH Việt Nam, chỉ có 10 tỉnh, TP (trong đó có Hà Nội, TPHCM, Đà Nẵng) chưa thông qua viện phí mới, còn lại từ ngày 1-8, hơn 50 địa phương sẽ thực hiện thu phí dịch vụ y tế theo giá mới được HĐND phê duyệt.
Quỹ bảo hiểm lo bội chi
Ông Sơn cho rằng hơn 30 tỉnh có mức viện phí mới chiếm khoảng 70% - 80% khung giá tối đa của liên bộ Y tế - Tài chính ban hành. Đây được cho là mức thu phù hợp với điều kiện kinh tế của địa phương cũng như khả năng cung cấp dịch vụ y tế tại đó. Tuy nhiên, cũng có những tỉnh áp dụng giá dịch vụ khá cao, từ 93% - 95%, như Khánh Hòa, Đồng Tháp, trong khi điều kiện kinh tế địa phương không phải là nhóm dẫn đầu, khả năng cung cấp dịch vụ chưa phải là tốt. Cũng theo ông Sơn, khi viện phí mới được áp dụng sẽ có 40 tỉnh đứng trước nguy cơ vỡ quỹ, khoảng 20 tỉnh sẽ cân đối quỹ hoặc bội chi ít nhưng thường là những tỉnh nghèo, có số thu thấp. “Dù viện phí được thực hiện muộn hơn nhiều tháng so với thời điểm Thông tư 04 có hiệu lực nhưng năm 2012, quỹ BHYT sẽ bội chi khoảng 500 tỉ đồng, còn năm 2013 bội chi khoảng 1.000 tỉ đồng”- ông Sơn dự báo. Phân tích điểm bất lợi của tình trạng bội chi quỹ, ông Sơn cho rằng TPHCM là một điển hình bởi ngay trong quý I, địa phương này đã bội chi. Chính vì lo vỡ quỹ nên nhiều bệnh viện đã và đang đưa ra trần thanh toán cho từng loại bệnh hoặc giảm bớt ngày giường, thuốc chữa bệnh của bệnh nhân.
Người nghèo thêm nghèo!
Ông Lý Ngọc Kính, Phó Chủ tịch Hội Kinh tế - Y tế Việt Nam, cho rằng thời gian qua nhiều địa phương đã lúng túng trong việc phê duyệt viện phí mới. Việc thông qua khung viện phí lần này của các địa phương là hoàn toàn đúng quy định bởi mức giá này đã nằm trong khung giá tối đa mà liên bộ Y tế - Tài chính phê duyệt. Có khác chăng chỉ là trước đây, người bệnh phải bỏ tiền túi chi cho những khoản thuốc, vật tư tiêu hao mà bảo hiểm không thanh toán với bệnh viện; nay theo quy định, người bệnh sẽ không phải trả nữa. Điều này có nghĩa là từ lâu, người bệnh đã chấp nhận việc tăng viện phí, tuy nhiên thời điểm này được hợp thức hóa và việc chi trả sẽ do cơ quan bảo hiểm đảm nhận.
Ông Kính cho rằng việc các tỉnh nghèo đề xuất thu mức phí cao cũng không trái quy định và đã được HĐND thông qua, đồng thời giá dịch vụ y tế hiện nay mới chỉ tính 3/7 yếu tố cấu thành. “Thực tế không phải tỉnh nào ở miền núi cũng làm được tất cả các dịch vụ theo khung giá đưa ra. Có những tỉnh chỉ đề nghị điều chỉnh chưa đến 200/447 dịch vụ y tế, trong khi đó với những bệnh viện hạng 2 dù có thu kịch trần cũng chỉ bằng mức trung bình của bệnh viện hạng 1. Chính vì thế, quỹ BHYT ở nhiều tỉnh miền núi, tỉnh nghèo không dùng hết mà đều đổ về cho các TP lớn - nơi bội chi quỹ diễn ra thường xuyên. Chẳng hạn như Bắc Kạn, 3- 4 năm nay chỉ dùng hết 50% số quỹ”- ông dẫn chứng.
Ông Kính cho rằng ở các TP lớn, mức thu chỉ nên chiếm khoảng 70% - 80% khung giá nhưng các địa phương nên thu cao hơn để giúp các bệnh viện địa phương có điều kiện phát triển. “Theo tính toán, thì giá bán lẻ bao giờ cũng phải cao hơn giá bán buôn. Tiền đầu tư một máy chụp CT ở bệnh viện tuyến Trung ương hay địa phương đều tương đương nhau, trong khi tần suất sử dụng ở các bệnh viện tuyến cuối có khi gấp cả trăm lần bệnh viện tuyến tỉnh. Cứ như vậy, tỉnh nghèo cứ nghèo mãi”- ông nói.
Cũng theo ông Lý Ngọc Kính, nếu tỉnh nghèo duyệt viện phí cao, nhiều người sẽ thắc mắc rằng ảnh hưởng đến đối tượng chưa có thẻ BHYT, tuy nhiên con số này là rất ít bởi hầu hết hộ nghèo, đối tượng chính sách đã được Nhà nước mua thẻ, người cận nghèo cũng đã được hỗ trợ 70% mệnh giá thẻ. Bệnh nhân không có BHYT sẽ thêm gánh nặng bởi viện phí mới. |
"Bác sĩ" Trung Quốc quảng cáo "nổ" rầm trời
Một hội thảo mang tên “Tôn vinh những dũng sĩ đối diện với ung thư” tuy nhiên tôn vinh thì ít mà quảng cáo về một bệnh viện ở Trung Quốc điều trị ung thư thì nhiều.
Sáng 21/7, hơn 300 người bị ung thư hoặc quan tâm đến ung thư đã đến tham dự hội thảo “Tôn vinh những dũng sĩ đối diện với ung thư” do tạp chí Sống Khỏe phối hợp với tạp chí Sức khỏe Gia đình thực hiện tại Hội trường Thông tấn xã Việt Nam, quận 3-TPHCM. Tuy nhiên, phần đông bệnh nhân đã té ngửa vì đây chỉ là buổi quảng cáo của Bệnh viện Ung bướu Hiện đại Quảng Châu-Trung Quốc. Theo ghi nhận, chỉ mới 8 giờ, hội trường đã chật kín chỗ. Đầu tiên, nhân viên đại diện Bệnh viện Ung bướu Hiện đại Quảng Châu mời hai phụ nữ đã và đang điều trị ung thư vú, ung thư phổi di căn lên não chia sẻ bệnh tình của mình. Hai phụ nữ này khẳng định trước đám đông, chỉ sau vài tháng điều trị tại Trung Quốc, sức khỏe có chiều hướng tiến triển tốt, bệnh tình đã giảm hẳn, ăn cơm ngon và ngủ nhiều hơn. Tuy nhiên, hai người phụ nữ này không khẳng định mình có hết bệnh hay chưa.
Buổi giao lưu với hai nữ bệnh nhân chỉ gói gọn trong vòng hơn 30 phút, khoảng thời gian gần 2 giờ còn lại chủ yếu nói về các phương pháp điều trị ung thư “thịnh hành và tiên tiến” đang được áp dụng tại Bệnh viện Ung bướu Hiện đại Quảng Châu. Một người đàn ông người Trung Quốc tên Bành Hữu Xích được giới thiệu là bác sĩ điều trị ung thư ở bệnh viện đã thuyết trình các phương pháp điều trị ung thư “thần kỳ” giúp nhiều người thoát khỏi lưỡi hái của tử thần. Theo ông này, một số bệnh nhân bị ung thư thận, gan, vú, xương…đã được bệnh viện trị khỏi hoặc kéo dài sự sống. Trong đó nhiều phương pháp can thiệp sau một tháng thì khối u ở gan nhỏ lại, sau hai tháng thì “tự dưng biến mất”,những di căn ở xương cũng “chuyển biến tốt” sau một thời gian được các “bác sĩ hàng đầu” tại bệnh viện can thiệp.
Nhiều người ngán ngẩm cách quảng cáo trên nên đã bỏ ra về. Ông Nguyễn Hồng Phước (73 tuổi, bị ung thư đại trực tràng, ngụ quận 4) chia sẻ: “Khi đọc mẩu quảng cáo tôi rất háo hức chỉ mong đến để chia sẻ những kinh nghiệm mình từng trải, giúp nhiều người thêm niềm tin nhưng đến nơi mới biết đây chỉ là buổi quảng cáo trá hình của người Trung Quốc”. Được biết, nhiều bệnh nhân sau khi đọc và xem quảng cáo của bệnh viện đã đến văn phòng đại diện tại đường Lê Lai, phường Bến Thành, quận 1 để đăng ký đi điều trị.
Trao đổi với phóng viên, Phó Giám đốc Bệnh viện Ung bướu TPHCM, BS chuyên khoa II Đặng Huy Quốc Thịnh cho biết: “Đó là những mẫu quảng cáo nói quá của Bệnh viện Ung bướu Hiện đại Quảng Châu. Trong thực tế, rất nhiều bệnh nhân sau khi điều trị tại bệnh viện này đã quay trở về Bệnh viện Ung bướu TPHCM tiếp tục điều trị với tình trạng nặng hơn. Những phương pháp mà bệnh viện này quảng bá thì nhiều nước phát triển đã áp dụng còn ở Trung Quốc thì hiệu quả chưa được kiểm chứng”. Bác sĩ Thịnh khuyến cáo thêm “Những bệnh nhân bị ung thư khi đọc quảng cáo cần thận trọng. Trước khi qua Trung Quốc điều trị, nên tham khảo ý kiến của các bác sĩ chuyên ngành ở Việt Nam. Hiện tại, khu vực miền Nam có Bệnh viện Ung bướu TPHCM, Bệnh viện Chợ Rẫy trị ung thư với máy móc nhập từ nước ngoài, phác đồ điều trị cũng được cập nhật liên tục nên hiệu quả cũng không thua kém gì nhiều nước khác mà chi phí ít tốn kém hơn”.
Tuổi Trẻ
Thâm nhập “sex shop”
Tại nhiều cửa hàng bán bao cao su ở TP.HCM, lợi nhuận chủ yếu là nhờ vào việc mua bán các loại thuốc kích dục dỏm, không rõ xuất xứ. Những mặt hàng này được nhập lậu từ nước ngoài thông qua các “đầu nậu”. Theo ông Ngọc, người bỏ sỉ các mặt hàng bao cao su (BCS) và nhiều mặt hàng khác cho các “sex shop” ở TP: “Để mở một cửa hàng kinh doanh BCS chỉ tốn 20-30 triệu đồng. Nếu biết cách kinh doanh khôn khéo thì mỗi ngày một cửa hàng “sex shop” chỉ cần hai khách sộp vào mua thì đã thu về tiền triệu”.
Đủ loại “đồ chơi”
Gần đây, hàng loạt cửa hàng, shop bán BCS mọc lên ở nhiều nơi trong TP. Nhiều con đường có đến hàng chục “sex shop” cạnh tranh nhau khá nhộn nhịp như Phan Đăng Lưu, Quang Trung, Cách Mạng Tháng Tám... Cùng với đó là thông tin tuyển dụng nhân viên bán BCS cũng được rao khắp các trang mạng và một số tờ rơi, tờ báo. Ngoài việc làm tám giờ, nhân viên nào bán giỏi sẽ được thưởng thêm, thậm chí ăn chia huê hồng nếu bán được nhiều dụng cụ, thuốc kích dục. Ngày đầu đến làm việc tại “sex shop” G trên đường Phạm Thế Hiển, Q.8, tôi được người quản lý tên Tuấn căn dặn: Nguyên tắc của cửa hàng lúc nào cũng trong tình trạng chỉ mở cửa 1/3, nếu có khách thì cùng lắm chỉ mở 1/2 để khách vào mua đỡ ngại. Và câu nói cửa miệng của tất cả nhân viên làm việc tại hệ thống “sex shop” này mỗi khi tiếp khách là: “Dạ chào anh chị. Ở đây em có BCS, gel bôi trơn, dụng cụ hỗ trợ, đồ chơi... Anh chị cần mua gì ạ?”. Ông Tuấn hướng dẫn thêm khi khách nghe từ “đồ chơi” sẽ hỏi lại, lúc đó nhân viên mới lấy một số loại “đồ chơi” hỗ trợ tình dục ra tư vấn cho khách. Chủ “sex shop” G đưa cho tôi xấp giấy A4 in tên hàng loạt loại thuốc, dụng cụ kích dục dành cho nam nữ. Trong đó có một số thuốc kích dục đặc biệt để “trị” chị em phụ nữ như hiệu Pl..., Ru... Riêng thuốc kích dục hiệu Pl... được “nổ” với những lời quảng cáo có công dụng thần kỳ: “...Loại thuốc không màu, không mùi, có thể pha lẫn vào nhiều loại nước uống như bia, rượu, cà phê... mỗi lần dùng nửa chai”.
Gần một tuần bán hàng, chúng tôi quan sát shop chủ yếu đón khách vào buổi tối, tầm khoảng 20g-23g. Ban ngày, số lượng khách khá “hẻo”, chỉ đôi ba người vào mua. Bù lại, chiều và khuya, khách hàng đến khá nhiều cả nam lẫn nữ với đủ loại thành phần như thanh niên, trung niên, thậm chí có cả những người thuộc lứa U60, U70... Vào những tối cuối tuần, khách thường đến shop chọn mua những sản phẩm để hỗ trợ kéo dài chuyện “phòng the”. Ông Q., một khách mối ở Q.7, chủ thầu xây dựng - bước vào cửa hàng hỏi: “Có hàng gì độc mang ra xem thử đi”. Một nhân viên bán cùng tôi lục tục lôi trong hộc bàn ra các loại dương vật giả dành cho nam như dương vật đầu rồng, trứng rung inox hai đầu... Nghía “hàng” ít phút, ông Q. chọn một dương vật giả có đầu rung giá 1,2 triệu đồng, sau đó rút tờ 100 USD trả tiền mà không chút đắn đo, trả giá.
Tại “sex shop” HT (đường Tên Lửa, Q.Bình Tân) rộng chưa đầy 10m2, có hàng trăm loại BCS của các hãng được trưng bày trên kệ như bày bán thuốc tây. Trong hộc bàn được cất giấu hàng chục loại dụng cụ hỗ trợ nam, nữ. Ông chủ “sex shop” quẳng cho tôi một tập giấy dày cộp ghi công dụng, giá các loại BCS, dụng cụ hỗ trợ... yêu cầu: “Cái này em phải học cho thuộc nằm lòng”. Ông chủ dặn thường có ba dạng khách: “Loại khách vãng lai vào shop vì tò mò, loại khách có nhu cầu tư vấn và loại dân chơi am hiểu các mặt hàng”. Tùy từng loại khách mà nhân viên bán hàng phải biết cách tư vấn. Đa số khách đến cửa hàng chỉ hỏi mua các loại như thuốc bôi trơn, dụng cụ kích dục... nhưng ít hỏi mua BCS. Chủ cửa hàng giải thích: “Nếu em mở sex shop chỉ bán BCS thì lỗ vốn 100%. Bây giờ tiệm bán BCS nào cũng phải bán đủ loại đồ chơi cả”.
Siêu lợi nhuận
Theo tìm hiểu của chúng tôi, lợi nhuận từ kinh doanh của các “sex shop” rất cao nên nhiều người thi nhau mở “sex shop”. Thu nhập cao nhất (sau khi trừ mọi chi phí) có thể lên đến vài triệu đồng/ngày. Những “sex shop” đông khách, mỗi tháng lời vài chục triệu đồng là bình thường. Ông Ngọc khoe ngoài việc cung cấp sỉ BCS và các loại “đồ chơi” tại “sex shop” G, đường Phan Văn Trị, Q.Bình Thạnh, ông còn cung cấp hàng cho nhiều tiệm bán BCS khác trên địa bàn TP. Ông Ngọc đưa ra một bảng báo giá hàng trăm mặt hàng BCS, thuốc, dụng cụ kích dục..., kể cả hàng chục loại thuốc kích dục nữ, thực phẩm chức năng kích thích nữ không rõ nguồn gốc, xuất xứ và bị cấm lưu hành trên thị trường. Thậm chí ông này cho biết mình có cả thuốc mê nhưng khuyên khách cẩn thận vì loại này xui rủi, khách dùng quá liều, uống không đúng cách thì mang họa. Ông cảnh giác: “Cái nào sử dụng ngoài da thì trưng ra ngoài cho khách chọn, nếu bị bắt chỉ bị tịch thu, không bị tội nặng. Thuốc nào uống vô người là tội nặng thì phải cất trong tủ khác”. Khi xem bảng báo giá, chúng tôi giật mình bởi mức chênh lệch giữa giá sỉ so với giá bán lẻ cho khách. Theo đó, hầu hết các mặt hàng được bán lẻ thì ít nhất người bán lời gấp hai, thậm chí 7-8 lần so với giá bán sỉ. Một vỉ Viagra loại 100mg/4 viên giá bỏ sỉ chỉ 35.000 đồng/vỉ, nhưng khi bán lẻ giá lên tới 220.000 đồng/vỉ. Thuốc kích dục nữ L... bỏ sỉ 60.000 đồng/hộp, bán lẻ tới 380.000 đồng/hộp. Hơn 50 mặt hàng trong bảng giá, từ giá sỉ tới giá bán lẻ bán ra, các “sex shop” lời bình quân 400-500%.
Ông Trương, một đầu nậu bỏ mối các thuốc kích dục, giới thiệu một bảng báo giá có cả giá bỏ sỉ và giá bán lẻ (để tham khảo). Theo đó, một hộp thuốc Max...và V... là loại thuốc giúp cường dương được quảng cáo tăng lực, sung mãn cho nam giới giá bán lẻ là 1,2 triệu đồng ở các shop nhưng bỏ sỉ chỉ có 200.000 đồng. Các loại “đồ chơi” như bi cao cấp, rung thụt cao cấp... được bán cho khách giá 2,5 triệu đồng, trong khi bỏ sỉ chỉ 600.000 đồng/cái. Riêng các loại thuốc kích dục dành cho nữ có tới 13 loại và đầy đủ chủng loại như ruồi xanh, nhện đỏ, bột sói... Giá bán sỉ một hộp thấp nhất là 30.000 đồng và đắt nhất chỉ 100.000 đồng/hộp nhưng được các shop bán ra với giá vài trăm ngàn đến cả triệu đồng. Ông Trương thừa nhận các mặt hàng này đều nhập lậu từ Trung Quốc, Malaysia... và không có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng, chất lượng thì “may nhờ rủi chịu, chỉ mong đừng gây nguy hiểm tính mạng”.
Theo tìm hiểu của chúng tôi, các shop bán BCS thường chỉ đăng ký giấy phép bán BCS và gel bôi trơn nhưng luôn lén bán các mặt hàng hỗ trợ dụng cụ làm tình, thuốc kích dục mà hầu hết bị cấm bán hoặc phải bán theo toa thuốc. “Các loại thuốc kích dục, nhất là dành cho nữ, rất ít có tác dụng, có khi phản tác dụng. Nhưng thông thường sau khi dùng không thấy tác dụng, khách cũng đành “ngậm bồ hòn làm ngọt” và đổ lỗi cho những yếu tố khách quan khác chứ chẳng lẽ lại đi kiện cáo chỉ xấu mặt nên mình cứ việc thu tiền vào” - một chủ “sex shop” nhìn nhận. Gần đây số lượng cửa hàng kinh doanh BCS ở TP.HCM ngày càng tăng và có một số cửa hàng lén kinh doanh các loại thuốc kích dục. Đội thanh tra của chi cục vẫn thường xuyên đi kiểm tra và một số vụ vi phạm đã bị phát hiện, bắt quả tang, tịch thu.
Vừa qua, chi cục kết hợp với Đội quản lý thị trường 6B, UBND và Công an P.10, Q.6 kiểm tra và bắt quả tang một xe tải đang xuống hàng cho một công ty ở P.10, Q.6. Lô hàng này có một số máy rung, máy massage, năm loại thuốc kích dục do nước ngoài sản xuất. Tất cả số thuốc trên không rõ xuất xứ, không số đăng ký lưu hành... Ngày 24-5, UBND Q.6 đã ra quyết định tịch thu và tiêu hủy.
Bán thuốc kích dục là trái phép Ông Phạm Kim Bình, quyền chánh thanh tra Sở Y tế TP.HCM, cho biết các loại thuốc được nhiều người gọi nôm na là thuốc kích dục, nhưng trong ngành y tế đó là thuốc điều trị rối loạn cương dương. Các loại thuốc này là thuốc kê đơn, phải bán theo đơn của bác sĩ. Cũng như các loại thuốc khác, thuốc điều trị rối loạn cương khi lưu hành phải có số lưu hành do Bộ Y tế cấp. Các cửa hàng kinh doanh BCS nhưng bán thuốc điều trị rối loạn cương là trái phép. Nếu các loại thuốc trên không có chứng từ, số lưu hành thì sẽ bị tịch thu tiêu hủy. Nhân viên bán BCS tại các cửa hàng trên không phải là bác sĩ nên không có chức năng kê toa bán thuốc điều trị rối loạn cương cho người sử dụng. |
Cảnh giác với chiêu khám bệnh giảm giá
Một chương trình khám bệnh thực hiện tại TPHCM quảng cáo giảm giá 5-100% cho hơn 200 dịch vụ khám chữa bệnh, nhưng nhiều người từ các tỉnh xa về TP khám bệnh đã thất vọng khi bị mất nhiều tiền bởi sự nhập nhằng của chương trình này. Đó là chương trình khám bệnh giảm giá Quý Nguồn của Bệnh viện STO Phương Đông (TPHCM) liên kết với Công ty TNHH Liên Hiệp Nguyễn Trần Phan triển khai từ năm 2010 đến nay.
Tung chiêu khuyến mãi
Ngày 13/12/2011, trước những thông tin về sự nhập nhằng của chương trình khám bệnh giảm giá này, đoàn thanh tra Sở Y tế TPHCM đã kiểm tra và yêu cầu Bệnh viện STO Phương Đông liên hệ với các tổ chức, đoàn thể tại các địa phương để thu hồi và dừng ngay việc phát tờ rơi quảng cáo, tránh gây hiểu lầm cho người dân.
Ông Nguyễn Hoài Nam, trưởng phòng nghiệp vụ y Sở Y tế TPHCM, cho biết tại TP không có đơn vị nào tên là “Khối bệnh viện - phòng khám đa khoa TPHCM”. Cũng theo ông Nam, đơn vị thực hiện chương trình Quý Nguồn 4 cũng chưa xin phép Sở Y tế. Nhận thông tin từ Tuổi Trẻ, ông Nam cho biết Sở Y tế TP sẽ kiểm tra, xử lý vụ này. Ngày 19/7, chúng tôi xin lịch hẹn để trao đổi xung quanh chương trình khám bệnh Quý Nguồn nhưng ông Phan Thanh Hải từ chối vì lý do: “Đó là bí mật làm ăn không thể tiết lộ” (?!). Về phía Bệnh viện STO Phương Đông, ông Hoàng Đình Lương, Phó giám đốc bệnh viện, cho biết bệnh viện đã chấm dứt chương trình khám bệnh Quý Nguồn từ ngày 1/6, không còn liên quan đến chương trình này. Còn việc bệnh nhân tiếp tục đến Bệnh viện STO Phương Đông khám theo chương trình Quý Nguồn, ông Lương cho rằng: “Ông Hải đã mạo danh bệnh viện chúng tôi để làm chương trình này”. |
Thế nhưng, từ đó đến nay thông tin về chương trình này vẫn được gửi về địa phương ở các tỉnh thành phía Nam nhằm lôi kéo người dân đi khám bệnh. Mới đây, chương trình Quý Nguồn 4 được triển khai và tiếp tục gây nhiều bức xúc cho bệnh nhân. Trong thư mời gửi các tỉnh, chương trình này được quảng cáo là: “Mang lại những lợi ích cao cấp cho người dân các tỉnh phía Nam với mức giảm giá 5-100% cho hơn 200 danh mục khám chữa bệnh”. Trong đó, gói khám tổng quát toàn diện với 17 danh mục giảm từ 1.563.000 đồng xuống còn 650.000 đồng. Cũng theo quảng cáo, tổng số người khám bệnh dự kiến của chương trình này lên đến 50.000 người!
Quảng cáo là vậy, nhưng thực tế trong 231 danh mục giảm giá được gửi về các địa phương không có danh mục nào giảm giá 100%, còn mức giảm 5-10% rất nhiều. Ngoài gói khám tổng quát với 17 danh mục, hầu như bệnh nhân nào cũng được bác sĩ chương trình này chỉ định làm thêm nhiều dịch vụ khác khiến bà con tốn rất nhiều tiền.
Nhận được giấy khám bệnh ưu đãi chương trình Quý Nguồn 4 từ Hội người cao tuổi của xã, ngày 6/7 bà Lê Thị Tề (ngụ xã Đinh Lợt, huyện Di Linh, Lâm Đồng) đến Bệnh viện STO Phương Đông khám bệnh. Bà Tề bị nhức mỏi toàn thân. Sau khi đóng 650.000 đồng để khám tổng quát, bà Tề được bác sĩ ở đây chỉ định làm thêm một loạt dịch vụ khác như: siêu âm cánh tay, siêu âm bàn tay, siêu âm khớp gối, đo điện não, xét nghiệm siêu vi gan B, xét nghiệm siêu vi gan C, định lượng HCV, khám mắt. Cuối cùng, số tiền bà Tề phải đóng lên đến 3.524.000 đồng!
Những biên lai thu tiền mà ở đây giao cho bà Tề cũng rất nhập nhằng, lúc thì của Công ty TNHH Liên Hiệp Nguyễn Trần Phan, lúc thì của Bệnh viện STO Phương Đông. Bà Tề kể ngoài số tiền trên bà còn phải đóng thêm 700.000 đồng để “đeo vòng mát-xa quanh bụng và chích thuốc” nhưng nhân viên ở đây không ghi hóa đơn hay biên lai gì cả. “Không biết tại sao khám bệnh giảm giá mà tôi phải đóng nhiều tiền quá”, bà Tề than thở. Ngày 11/7, chị Trần Thị Loan (ngụ Đức Linh, Bình Thuận) nhận được phiếu khám ưu đãi Quý Nguồn 4 từ trưởng thôn và đến Bệnh viện STO Phương Đông khám. Chị Loan kể có các triệu chứng: đau vùng thượng vị, đau đầu, chóng mặt, nhưng thông qua gói khám tổng quát với 17 danh mục, bác sĩ vẫn không phát hiện bệnh cho chị mà còn chỉ định thêm 5 nội dung khác nữa: nội soi dạ dày, đo điện não, siêu âm não và màng não, X-quang Blondeau, nội soi tai mũi họng. Chị Loan không mang theo đủ tiền nên chỉ làm nội soi dạ dày.
Bệnh nhân mệt mỏi
Ngày 11/7, tại khoa phòng khám chuyên khoa của Bệnh viện STO Phương Đông, nơi tiếp nhận bệnh nhân khám bệnh theo chương trình Quý Nguồn 4, các phòng khám bị cúp điện nên bệnh nhân được đưa tới phòng khám Chung Minh (95 Hồ Bá Kiện, Q.10) và phòng khám LabGroups International (146 An Bình, Q.5) để siêu âm và xét nghiệm. Sau đó, họ lại được đưa về chờ đợi ở Bệnh viện STO Phương Đông để đo điện não. Mọi người cau có, mệt mỏi vì đói bụng do phải nhịn ăn từ sáng sớm. Thấy bệnh nhân la ó, nhân viên kế toán tên Ngô Thị Lành nói với một nhân viên khác: “Lên chuyển máy xuống đây chị đo cho”. Máy đo điện não được mang xuống phòng khám có điện để kiểm tra cho bệnh nhân. Vậy là nhân viên kế toán Ngô Thị Lành thực hiện luôn việc đo điện não cho bệnh nhân!
Trong thư gửi các địa phương để quảng cáo về chương trình Quý Nguồn 4, ông Phan Thanh Hải, giám đốc Công ty TNHH Liên Hiệp Nguyễn Trần Phan, đã nhân danh cái gọi là “Khối bệnh viện - phòng khám đa khoa TPHCM” để ra quyết định về việc thực hiện phong trào Quý Nguồn của khối bệnh viện - phòng khám đa khoa TPHCM. Quyết định này do ông Hải ký ngày 25/3/2012 và con dấu của Công ty TNHH Liên Hiệp Nguyễn Trần Phan! Ông Hải còn lập “ban chỉ huy lực lượng phối hợp” và quảng cáo chương trình của mình được năm bệnh viện và chín phòng khám phối hợp thực hiện. Ông Hải cho biết Bệnh viện An Bình và Bệnh viện cấp cứu Trưng Vương liên kết với ông để thực hiện chương trình khám bệnh này, nhưng đại diện hai bệnh viện trên cho rằng họ không biết gì về chương trình khám bệnh Quý Nguồn, mà chỉ ký kết hợp đồng với ông Hải để khám cho bệnh nhân do công ty của ông Hải đưa sang.
Hà Nội Mới
Khống chế được tỷ lệ mắc HIV/AIDS
Đã khống chế được tỷ lệ mắc HIV/AIDS dưới 0,3% dân số.
Theo thống kê của Cục Phòng chống HIV/AIDS (Bộ Y tế), đến tháng 4/2012, nước ta đã phát hiện 201.134 người nhiễm HIV, số bệnh nhân AIDS còn sống là 57.733 người và 61.579 người đã chết vì AIDS. Công tác phòng chống HIV/AIDS thời gian qua đã góp phần khống chế tỷ lệ mắc dưới 0,3% dân số, giảm tỷ lệ tử vong do AIDS... Mặc dù vậy, lãnh đạo Cục nhận định, hiện nay nguy cơ lây truyền HIV vẫn rất cao do hình thái lây nhiễm HIV đang có sự chuyển dịch từ đường lây chủ yếu do tiêm chích ma túy sang quan hệ tình dục, đặc biệt là tình dục đồng giới nam; các hành vi an toàn dự phòng lây nhiễm HIV còn yếu như tỷ lệ sử dụng bao cao su trong quan hệ tình dục giảm, tỷ lệ dùng chung bơm kim tiêm tăng; có xu hướng thiên lệch về điều trị, giảm nhẹ dự phòng và truyền thông.
Dân Việt
200 người Yên Bái bị chó dại cắn
Bị cho dại cắn, đã có 9 người đã tử vong.
Theo ngành y tế Yên Bái, từ đầu hè đến nay, bệnh dại trên đàn chó ở Yên Bái diễn biến hết sức phức tạp, với gần 100 con chó được xác định đã mắc bệnh. Nguy hiểm hơn, khoảng 200 người dân bị chó dại cắn đã bị phơi nhiễm với bệnh dại, trong đó có 9 người đã tử vong. Thế nhưng, người dân ở Yên Bái hiện rất chủ quan trước sự nguy hiểm của loại bệnh này. Trong khi đó, đàn chó nuôi chưa được tiêm vaccin phòng bệnh đầy đủ nên dễ bị bệnh.
Sài Gòn Giải Phóng
Hải Phòng: Đình chỉ HĐ của 1 PK có yếu tố nước ngoài
Đó là phòng khám số 345 phố Trần Nguyên Hãn, quận Lê Chân, Hải Phòng.
Ngày 21/7, Sở Y tế Hải Phòng đã tổ chức đoàn kiểm tra liên ngành thanh tra đột xuất các cơ sở y tế có yếu tố nước ngoài trên địa bàn. Qua kiểm tra, cơ quan chức đã quyết định tạm đình chỉ hoạt động của Phòng khám số 345 phố Trần Nguyên Hãn (quận Lê Chân) vì bán nhiều loại thuốc hoàn tán không rõ nguồn gốc xuất xứ, không có tem phụ tiếng Việt; một số thuốc hết hạn, thuốc không có giấy phép nhập khẩu. Theo Thanh tra Sở Y tế Hải Phòng, trên địa bàn thành phố có 4 phòng khám y học cổ truyền có yếu tố người nước ngoài, dù 4 phòng khám này đều do bác sĩ chuyên khoa Đông y người Việt Nam đứng tên.
Liên quan đến việc nhiều bệnh nhân trở thành nạn nhân của phòng khám tư nhân, PGS.TS Nguyễn Xuân Hùng, Trưởng khoa Khám bệnh Bệnh viện Việt Đức, cho biết, bệnh viện vừa cấp cứu 2 bệnh nhân ở Nghệ An trong tình trạng nguy kịch do chữa trĩ không đúng phương pháp tại phòng khám tư. Bệnh nhân (53 tuổi) dù đã được bệnh viện phẫu thuật và điều trị tích cực nhưng nguy cơ tử vong vẫn rất cao.
Tây Ninh online
Chữa bệnh bằng cách chích nhang, đá vào vùng kín
“Thầy” cho người bệnh nằm xuống, đổ nước lã vào miệng, rồi dùng nhang đốt, chích vào người, kết hợp với việc… đấm đá túi bụi vào thân thể để… đuổi tà ma.
Bà “cố tổ” ở Ninh Sơn
Chiều ngày 18/7 trong vai khách đi xem bói, chúng tôi đến nhà bà thầy Phạm Thị Mai, 51 tuổi, ngụ ấp Ninh Tân, xã Ninh Sơn, thị xã Tây Ninh để nhờ coi cho một quẻ về đường làm ăn. Căn nhà của bà thầy nằm ẩn sau lán trại nuôi cút của một người dân địa phương. Thoạt nhìn ngôi nhà, đã thấy “hơi hướng” của... thầy bà. Trước nhà là một dãy tượng phật. Trong nhà cũng rất nhiều bàn thờ. Sau khi thắp nhang trên bàn thờ tổ, bà thầy- tự xưng là bà... cố tổ (nhập về) bắt đầu xem quẻ cho nữ đồng nghiệp của tôi. Bà “cố tổ” sau một hồi huyên thuyên phán những chuyện... tào lao, rồi lấy giấy viết ra, ghi nguệch ngoạc vài dòng và nói: Cố tổ yêu cầu nữ phải cúng sao hạn và... động thuỷ tề 300.000 đồng, sau đó mỗi tháng còn phải mua nhang đèn, hoa quả đến cúng mới được. Tôi làm mặt ngây thơ, hỏi: động thuỷ tề là gì vậy, bà cố tổ? Bà “cố tổ” giải thích: Đó là động diêm vương trả hồn, trả trí nhớ lại cho mình! Thấy “cố tổ”... đòi tiền gắt quá, chúng tôi tìm cớ thoái thác, chỉ để vài chục ngàn đồng lên bàn, rồi lật đật ra về không hẹn ngày trở lại.
Chữa bệnh kiểu… liều mạng
Lần theo những tin đồn đại, chúng tôi tìm đến nhà ông “thầy” Hồ, có tiếng là trị bệnh tà ma giỏi ở ấp Phước Hội, xã Phước Thạnh, huyện Gò Dầu. Nhà “thầy” là một căn nhà tường nhỏ, vách chưa tô xi măng, nằm heo hút trong một xóm ruộng. Khi chúng tôi đến, “thầy” ở trần nằm tòn ten trên võng hút thuốc. Quan sát, chúng tôi thấy trước sân nhà thầy có thờ tượng Phật bà Quan Âm, một cái miếu thờ tượng một con cọp. Trong nhà bày biện bàn thờ Cửu huyền thất tổ và “Ngũ công vương phật”. Thấy có khách lạ, “thầy” Hồ vào mặc áo rồi bước ra dè dặt mời uống trà, hỏi vòng vòng chừng để thăm dò đối tượng coi có phải… công an không. Chừng đã yên tâm, thầy mới bắt tay vào việc. Nghe tôi khai bệnh xong, thầy dùng rượu đế phun phèo phèo lên khắp người tôi, rồi cầm nắm nhang huơ vòng vòng, giậm giậm chân, ra khẩu lệnh: “Chuyển tà ma, nóng nảy ra khỏi người. Chuyển! Chuyển!”. Tôi làm bộ ngả nghiêng người như có ma đang chuyển trong mình thật và nói cho thầy biết cả người tôi nóng ran, đầu óc như quay cuồng (dĩ nhiên là… nói dóc). Thầy có vẻ phấn khởi, bảo: “Đó là có dấu hiệu của bề trên nhập vào để xua đuổi tà ma”.
Trong giờ “giải lao” trước khi tiếp tục công việc trị bệnh, “thầy” Hồ vui chuyện, kể về cái nghề như thế này đã được… 25 năm. Cuối năm 2011, khách đến đây đông nghẹt, nhiều khi “thầy” phải trị bệnh đến nửa đêm mới xong. Có lần “thầy” bị công an bắt quả tang và bị cảnh cáo. Từ đó thầy đi làm thợ hồ để kiếm tiền nuôi con nhưng thỉnh thoảng có bệnh nhân tìm đến nhờ chữa trị thì thầy cũng không nỡ “thấy bệnh mà không cứu” (?). Đặc biệt, thầy còn “đào tạo thành công” đứa con riêng của vợ, tên Tấn, mới 9 tuổi theo nghề “thầy bà”. Trong lúc “bắt mạch” cho tôi, “thầy” Hồ bảo Tấn ra sau lưng tôi nhắm mắt lại xem có vong hồn nào theo không? Sau một lúc nhắm mắt “luyện nhãn”, cậu nhóc trả lời: Có thấy một bóng đen đang theo. Và “thầy” Hồ đã phán rằng: Tôi đang bị cái vong ấy theo phá, dặn tôi mai mốt nhớ quay lại để thầy làm phép trừ đuổi tà ma cho. Gần nhà “thầy” Ba Đớt (ở ấp Khởi Trung, xã Cầu Khởi, huyện Dương Minh Châu) - người vừa bị chính quyền địa phương đưa ra công khai hoá trước dân vì đã có hành vi chữa bệnh kiểu mê tín dị đoan, thời gian gần đây nổi lên một bà “thầy” khác. Đó là bà Hạ, năm nay 33 tuổi. Chúng tôi đến nhà bà “thầy” này vào chiều ngày 17/7 vừa qua. Nhìn nữ đồng nghiệp của tôi, bà “thầy” Hạ phán ngay: “Nhìn đúng là có căn rồi”.
Bà hẹn ngày mai, đến sớm trước 15 giờ để bà làm phép “giải căn” cho, chứ bây giờ đã gần 16 giờ, trễ quá bà không làm phép được nữa vì “cụ tổ không chịu về giờ này”. Tuy nhiên, bà bảo cứ vào bàn thờ thắp nhang cúng vái bề trên đi, rồi bà sẽ cắt lể để trị bệnh nhức mỏi giùm cho! Nhìn cô bạn đồng nghiệp đang “xanh mặt” vì nguy cơ phải giao tấm thân khoẻ mạnh cho bà “thầy”.. cắt lể mà tội! Trong lúc chúng tôi giả bộ ngoan ngoãn ra tiệm tạp hoá mua lưỡi lam, nước ôxy già và bông gòn cho “thầy” cắt lể thì may thay có một phụ nữ khác tìm đến nhờ “thầy” trị bệnh. Đứng xem cách bà thầy cắt lể người bệnh mà chúng tôi không khỏi rùng mình. Bà dùng lưỡi lam “khía” thoăn thoắt vào trán, vào hai bên thái dương, vai, lưng của bệnh nhân. Từ những vết cắt, những giọt máu tươi ứa ra. Bà “thầy” dùng bông gòn chậm máu rồi lại cắt tiếp. Dĩ nhiên, những dụng cụ cắt lể của bà thầy đều không hề qua bất cứ khâu khử trùng nào.
Đuổi tà bằng... chích nhang và đấm đá
Ngày 13/7, bà Trần Thị Nữ Thanh, năm nay 46 tuổi, ngụ xã Gia Lộc, huyện Trảng Bàng gửi đơn đến Toà soạn Báo Tây Ninh tố cáo một ông “thầy” tên là Định, ngụ cùng xã đã gây tổn hại sức khoẻ cho bà. Theo lời bà Thanh: Đầu tháng 6/2012, bà tìm đến nhà “thầy” Định ở ấp Gia Tân để nhờ trị bệnh. “Thầy” Định phán bà Thanh bị “ma nhập” nên phải ở lại tại nhà “thầy” 14 ngày để điều trị. Suốt thời gian đó, “thầy” thường xuyên cho bà nằm xuống, đổ nước lã vào miệng, rồi dùng nhang đốt, chích vào người bà, kết hợp với việc… đấm đá túi bụi vào thân thể của bà để… đuổi tà ma! Bà Thanh bị đá vào hậu môn, vào vùng kín đến nỗi không thể tiểu tiện được. Mãi đến khi con trai của bà đến thăm, chứng kiến cảnh mẹ mình bị hành hạ tơi bời, thương tích đầy mình, mới hốt hoảng đưa bà đi bệnh viện cấp cứu. Các y, bác sĩ Trung tâm Y tế huyện Gò Dầu đã phải đặt ống thông tiểu cho bà Thanh. Kết quả chẩn đoán, bà Thanh bị chấn thương đầu và phỏng cấp độ 1 (do bị chích tàn lửa nhang). Sau 7 ngày điều trị, sức khoẻ bà Thanh mới dần hồi phục và được xuất viện trở về.
Trưa ngày 17/7, chúng tôi đã thử thâm nhập điểm trị bệnh nhà “thầy” Định để tìm hiểu phương pháp trị bệnh quái đản của ông thầy này. Thấy chúng tôi, một bé trai xưng là cháu “thầy” Định bảo “thầy” đang ở trong nhà, nhưng bà Chi- vợ “thầy” kiếm cớ từ chối không cho gặp. Chúng tôi xin số điện thoại của “thầy”, bà cũng từ chối với lý do “không nhớ số”. Hỏi về việc trị bệnh của ông “thầy”, bà Chi thừa nhận chồng bà có “thâm niên” hành nghề trị bệnh đuổi tà ma” đã gần 10 năm. Chúng tôi đến UBND xã Gia Lộc, được Chủ tịch UBND xã và Công an xã cung cấp thông tin: Chính quyền địa phương cũng có nhận được đơn tố cáo của bà Thanh về hành vi trị bệnh mang tính chất mê tín dị đoan và bạo lực của “thầy” Định. Công an xã đã mời ông Định đến lấy lời khai. Bước đầu xác định được: Trước đây gia đình ông Định ở xã An Hoà, mới chuyển về ấp Gia Tân sinh sống hơn một năm nay. Ông Định thừa nhận việc có trị bệnh cho bà Thanh, nhưng không thừa nhận việc đã đánh đập bà Thanh. Vụ việc sẽ được cơ quan chức năng điều tra làm rõ, xem có đến mức phải xử lý hình sự ông Định hay không. Tuy nhiên ít nhất là ông Định sẽ bị đưa ra công khai hoá trước dân. Chúng tôi cũng được biết chiều 18/7, công an xã Gia Lộc có mời bà Thanh và cả ông Định đến làm việc. Sau khi có sự thoả thuận giữa hai bên, ông Định đồng ý đền bù cho bà Thanh số tiền là 25 triệu đồng để “khắc phục hậu quả”.
Khoa Học & Đời Sống
Bệnh nhân “chết khô hai chân” xuất viện
Sau khi được Bệnh viện Chợ Rẫy TPHCM phẫu thuật cắt bỏ hai bàn chân chết khô, ngày 22/7, bệnh nhân Cil Ha Toàn đã được xuất viện trở về quê nhà tại xã Đạ Đờn, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng. Hiện sức khỏe của anh Cil Ha Toàn tương đối tốt, hằng ngày được hai sư cô Diệu Linh và Tuệ Thông thay nhau chăm sóc, đưa đi rửa vết thương ở trạm xá xã Đạ Đờn, huyện Lâm Hà. Các bác sĩ cũng cấm anh Ha Toàn hút thuốc, bởi thuốc lá chính là nguyên nhân gây ra bệnh Buerger khiến hai bàn chân của anh chết khô, mốc đen, sống trong cảnh đau đớn suốt hơn nửa năm qua.Các bác sĩ vẫn căn dặn người nhà anh Ha Toàn phải theo dõi sát diễn biến bệnh Buerger của anh để kịp thời có biện pháp điều trị. Một tháng sau anh Cil Ha Toàn sẽ phải đi khám lại tại Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng để theo dõi tình trạng bệnh tật có dấu hiệu tái phát hay không. Trước đó, vào ngày 10/7, anh Cil Ha Toàn nhập viện điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng trong tình trạng hai bàn chân bị chết khô, mốc đen và bốc mùi hôi tanh rất khó chịu. Tại đây, các bác sĩ chẩn đoán anh Ha Toàn mắc bệnh Buerger do hút thuốc lá và được hoàn tất thủ tục chuyển về Bệnh viện Chợ Rẫy TP.HCM phẫu thuật cắt bỏ hai bàn chân này.
Không phải cắt cụt chi nếu phát hiện sớm TS Lê Văn Trường, Trưởng khoa Chẩn đoán và can thiệp tim mạch BV TƯ Quân đội 108 cho biết, trường hợp hoại tử chi của chồng chị Ka Rưng là thuộc bệnh tắc động mạch chi. Cũng theo TS Trường, viêm tắc động mạch chi khá phổ biến. Tại khoa Chẩn đoán và can thiệp tim mạch, BV TƯ Quân đội 108 hiện có gần chục bệnh nhân bị viêm tắc động mạch chi dưới đang nằm điều trị.
Trước đây mỗi tháng, khoa chỉ tiếp nhận 1- 2 bệnh nhân. Nay bệnh nhân đến nhập viện ngày càng nhiều, tăng lên cả chục lần so với trước. Điều đáng nói, hầu hết bệnh nhân đến viện trong tình trạng nặng, chân hoại tử nhiều. Với những trường hợp nhiễm độc nặng, nhiều bệnh nhân phải cắt cụt chân khẩn cấp để cứu tính mạng.
Nguyên nhân là do bệnh nhân không biết bệnh, tự chẩn đoán, thường nhầm là do bệnh cơ xương khớp, do đau thần kinh ngoại vi, hoặc do tuổi già… Trong khi đó, nếu phát hiện sớm bệnh có thể chữa khỏi.
Ở giai đoạn sớm, bệnh nhân không có triệu chứng gì, sau đó xuất hiện: đau, mỏi và co cứng bắp chân, đùi, hoặc mông. Khi đi bộ phải dừng lại, ngồi nghỉ 1 lúc mới có thể tiếp tục đi được. Hiện tượng đó lặp đi lặp lại. Khoảng cách đi bộ ngắn dần chứng tỏ bệnh đang tiến triển nặng lên.
Tiếp đến, bệnh nhân đau bàn, ngón chân liên tục, kể cả khi nghỉ. Bệnh nhân thường mất ngủ, mệt mỏi vì đau chân. Da chân tái và lạnh, xuất hiện loét và hoại tử các ngón chân, có thể cả bàn chân, kèm theo cảm giác đau liên tục, thuốc giảm đau không có tác dụng. |
VNEXPRESS
4.000 người xếp hình giọt máu khổng lồ tại Hà Nội
“Ngày hội hiến máu Giọt hồng tri ân” lần thứ 2.
Ngày 22/7, tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội, ít nhất 4.000 người sẽ tham gia xếp hình giọt máu khổng lồ với hình ngôi sao vàng ở giữa. Ban tổ chức dự kiến lập kỷ lục thế giới với hình ảnh này. Đây là chương trình nằm trong chuỗi hoạt động nhân Ngày hội hiến máu Giọt hồng tri ân lần thứ 2. Mục đích kêu gọi mọi người thể hiện trách nhiệm và tình cảm với cộng đồng. Hiện có gần 5.000 người đăng ký hiến máu và 5.112 người đăng ký xếp hình giọt máu khổng lồ. Kỷ lục hiện tại thuộc về Hàn Quốc với 3.000 người tham gia. Ngày hội dự kiến thu được trên 2.500 đơn vị máu phục vụ công tác điều trị. Tham gia chương trình còn có hoa hậu biển Nguyễn Thị Loan, hoa hậu Ngọc Hân…
Giáo sư Nguyễn Anh Trí, Viện trưởng Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương cho biết: “Hiến máu tình nguyện là hình thức thức tri ân độc đáo và rất thiết thực, đặc biệt là việc có thể mời gọi được hàng ngàn người cùng hiến vào thời điểm đang khan hiếm máu”. Ngày hội này do Thành Đoàn - Hội Liên hiệp Thanh niên Hà Nội phối hợp với Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương, Hội Thanh niên vận động hiến máu Hà Nội tổ chức.
Thanh Niên
Bi, hài chuyện siêu âm
Vụ siêu âm song thai, sinh ra chỉ một bé đang thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận. Theo các bác sĩ, chuyên gia về siêu âm, dù là một trong những thiết bị phổ biến giúp chẩn đoán bệnh hiện nay, nhưng thực tế vẫn có nhiều chuyện bi, hài xung quanh kết quả siêu âm.
Toát mồ hôi vì kết quả siêu âm
Chị Quyên (40 tuổi, quê Bến Tre) kể câu chuyện xảy ra cách nay hơn 4 năm mà chị vẫn nhớ như in: “Hồi đó, tui có những dấu hiệu đang mang thai như sốt nhẹ, trễ kinh... nên đi khám, siêu âm ở một bệnh viện (BV) của tỉnh. Trong 3 tuần tui siêu âm đến 3, 4 lần. Lần nào bác sĩ (BS) cũng bảo chưa có tim thai”. Lần cuối cùng, một BS siêu âm xong bảo chị Quyên thai sống mà không có tim thai là nguy hiểm và đề nghị chi hơn 400.000 đồng mua thuốc đặt để bỏ thai. “Tui từng này tuổi rồi mong đứng, mong ngồi một đứa con, nghe BS nói thế tôi như rơi xuống địa ngục”, chị Quyên nói và chỉ vào bé gái khoảng 4 tuổi, tinh nghịch: “Tối hôm đó, tui bao xe đi thẳng lên BV Từ Dũ (TP.HCM) khám, BS ở đây bảo có thai rồi, cứ yên tâm về nhà dưỡng thai. Nghe vậy, tui như được sống lại. Nếu tui tin lời BS ở tỉnh đặt thuốc thì giờ đâu nghe được tiếng nói, tiếng cười của con”.
Cách đây 1 tháng, BS Phan Thanh Hải, Giám đốc Trung tâm y khoa Medic, tiếp một khách nữ dẫn theo một cháu bé 10 tuổi đến thăm. Vị khách nhắc lại câu chuyện xảy ra 10 năm trước, khi đó chị mang thai và đi khám thai định kỳ, kết quả siêu âm kết luận thai nhi đầu có nước, giãn não thất (không giữ được, nếu sinh sẽ bị dị tật). Trường hợp của chị là trường hợp khó nên BV sản gửi sang Medic nhờ siêu âm chẩn đoán lại. Sau khi siêu âm, BS tại Medic hội chẩn kết luận thai bình thường. Chưa yên tâm, chị còn đi siêu âm nhiều nơi khác thì chỗ nói có, chỗ nói không. Tuy hoang mang, nhưng chị quyết tâm giữ đứa bé lại và sau đó sinh con gái khỏe mạnh.
BS Hải nói: “Kết luận của BS liên quan đến sinh mạng của một con người. Vì vậy, tôi thường dặn các học trò của mình phải cẩn thận, phải sợ những tai họa do mình gây nên, phải biết hội chẩn, cùng xem xét, lắng nghe ý kiến của các BS khác để có kết luận chính xác”.
Bệnh nhân nam có “tử cung bình thường” !
Theo một số BS, “hài” nhất là khi kết quả siêu âm nhầm lẫn giữa nam và nữ dẫn đến những kết luận dở khóc, dở cười. BS Đào Ngọc Trường, chuyên về siêu âm của Phòng khám đa khoa tư nhân Thái Hòa (Bình Dương) kể, ông từng thấy những kết quả siêu âm của bệnh nhân nữ ghi “tuyến tiền liệt bình thường” hay của nam ghi “tử cung bình thường”. Nguyên nhân, theo BS Trường, khi siêu âm, BS kết luận nói “bình thường hết đó em”, cô y tá nghe nhập dữ liệu vào máy, kết quả cứ thế in ra mà “quên” kiểm tra giới tính. Ngoài ra, theo BS Trường, tuy luật cấm, nhưng nhiều sản phụ cũng rất quan tâm tìm hiểu xem thai nhi là nam hay nữ và kết quả siêu âm so với thực tế nhiều khi tréo ngoe, dẫn đến trường hợp có người nhà sản phụ tìm bác sĩ siêu âm "đòi" con trai cho bằng được (!?). Còn BS Nguyễn Hoàng Tuấn, BV phụ sản Từ Dũ, cho biết, có trường hợp túi thai 6 tuần, BS siêu âm bảo là có tim thai, 2 tuần sau sản phụ đến BV siêu âm lại thì không thấy tim thai, làm sản phụ thắc mắc: “Tại sao hôm trước BS nói có tim thai, hôm nay lại bảo không có?”. BS Tuấn phân tích: “Thường túi thai 6 tuần rất khó nghe được tim thai, độ dao động của màn hình không đọc được chính xác. Còn thai trên 8 tuần không có tim thai thì túi thai móp méo, thai không phát triển được và phải bỏ. Kết luận vội vàng có tim thai rồi phải bỏ thai sẽ dẫn đến cú sốc cho sản phụ”.
Rất cần hội chẩn
Theo BS Hải, trong siêu âm, vai trò của BS là then chốt, kinh nghiệm, trình độ quyết định kết quả; máy siêu âm là vũ khí đóng góp vào việc kết quả chẩn đoán rất rõ ràng. Trao đổi với PV Thanh Niên, BS Nguyễn Hoàng Tuấn đúc kết: siêu âm phát hiện 80% bệnh và độ chính xác, tin tưởng khoảng chừng 80 - 90%, nên khi thấy có dấu hiệu bất thường, các BS cần phải phối hợp với các yếu tố khác, làm các xét nghiệm khác trước khi kết luận.
Ngày nay, siêu âm 3 chiều, 4 chiều cho kết quả rất chính xác, chẩn đoán không khó khăn như siêu âm 2 chiều. Trường hợp phức tạp dùng cộng hưởng từ. Tuy nhiên, BS Hải vẫn cho rằng, việc hội chẩn là cần thiết để hạn chế những sai sót đáng tiếc. Ngoài ra, trong phòng mổ cũng nên có máy quay để ghi lại hình ảnh cuộc mổ. “Đây vừa là chứng cứ pháp lý, vừa để minh bạch hoạt động điều trị của BS, tránh những hiểu lầm đáng tiếc”, BS Hải nói.
Hậu quả đau lòng Tháng 5.2012, xảy ra trường hợp kết quả siêu âm tại một BV ở Gia Lai và TP.HCM cho thấy thai nhi (7 tháng tuổi) của một phụ nữ tại Chư Sê (Gia Lai) bị dị tật, các BS đã khuyên gia đình nên bỏ thai. Tin lời BS, sản phụ đã phá thai. Khi đem đứa trẻ đi chôn cất, mọi người mới phát hiện cháu bé vẫn còn hô hấp và không hề có dấu hiệu dị tật như kết quả siêu âm nên cấp tốc đưa cháu bé trở lại BV. Tuy nhiên, lúc này, các BS đã không còn kịp cấp cứu vì trước đó cháu bé đã không được chăm sóc đúng cách. |
Lao Động
Bệnh lây từ tay bác sĩ
Theo một khảo sát tại Bệnh viện Nhi Đồng 1 - TPHCM, gần 40% nhân viên y tế không rửa tay khi chăm sóc người bệnh. Rửa tay trước khi khám bệnh sẽ hạn chế khả năng lây chéo cho bệnh nhân (ảnh minh họa).
BS ít rửa tay nhất...
Đây là khảo sát được tiến hành tại 15 khoa lâm sàng của BV Nhi Đồng 1 từ tháng 3 đến tháng 5.2012 với gần 1.000 trường hợp được quan sát. Theo đó, chỉ có 62% nhân viên y tế thường xuyên rửa tay, trong đó, tỉ lệ rửa tay đúng kỹ thuật chỉ đạt 56%. Trên 70% kỹ thuật viên, bảo mẫu, hộ lý rửa tay thường xuyên; trong khi BS, sinh viên thực tập lại tuân thủ vệ sinh kém (tỉ lệ rửa tay chỉ chiếm 41-43%). Chứng kiến tại khoa Khám bệnh của BV Nhi Đồng 2 vào sáng 4.7 cho thấy, một BS nữ trực tiếp khám cho gần 20 trẻ trong vòng hơn 30 phút với các triệu chứng mũi lòng thòng, ho sặc sụa, ho khan, nôn ói... nhưng không thấy đeo găng tay và thậm chí không tiến hành rửa tay hoặc lau tay bằng thuốc sát khuẩn. Không chỉ tại các phòng khám nhi, tình trạng một người khám cho nhiều bệnh nhân cũng xuất hiện tương tự tại BV 115, Ung bướu... Một số BS không mang găng tay, không đeo khẩu trang đúng quy định khi thăm khám cho bệnh nhân. Lý giải cho việc không đeo găng tay hoặc rửa tay không đúng kỹ thuật, nhiều BS cho rằng do quá nhiều bệnh nhân phải chờ nên phải khám liên tục. Nếu rửa tay thường xuyên sẽ mất thời gian và không phải phòng khám nào cũng trang bị vòi nước rửa... Trong khi đó, theo BS Phạm Xuân Dũng - Phó Giám đốc BV Ung bướu TPHCM - ngành y tế đã quy định, tất cả nhân viên y tế sau mỗi lần thực hiện công việc chuyên môn như khám, chích thuốc, truyền dịch... đều phải rửa tay. Bàn tay nhân viên y tế là nơi chứa và truyền vi khuẩn nhanh nhất.
Năm 2008, Cục Quản lý khám chữa bệnh, Bộ Y tế, thực hiện khảo sát tại 19 BV, kết quả có gần 6% trong hơn 9.300 bệnh nhân nghiên cứu bị nhiễm khuẩn BV. Kiểm tra ngẫu nhiên 77 nhân viên y tế tại một BV thuộc loại lớn nhất của TPHCM, trung bình có 481.000 vi khuẩn/bàn tay hộ lý, có 275.000 vi khuẩn/bàn tay của BS và nhóm nhân viên điều dưỡng cũng có gần 127.000 vi khuẩn/bàn tay. Theo công bố này, các khâu khám chữa bệnh có nguy cơ dẫn đến bệnh nhân bị nhiễm khuẩn bệnh viện là mở khí quản, thở máy, đặt nội khí quản, thở ôxy, đặt ống thông tiểu... Đặc biệt, các ca phẫu thuật có thời gian dài trên 3 giờ hay phẫu thuật cấp cứu cũng có nguy cơ cao dẫn đến nhiễm khuẩn vết mổ.
Nguyên nhân gây nhiễm trùng chéo
TS Lê Thị Anh Thư - Trưởng khoa Chống nhiễm khuẩn BV Chợ Rẫy, Chủ tịch Hội đồng Chống nhiễm khuẩn TPHCM – cho rằng, bàn tay của các nhân viên y tế thường nhiễm nhiều loại vi khuẩn gây bệnh và là phương tiện trung gian làm lan truyền nhiễm khuẩn BV. Cụ thể, một số chủng vi khuẩn thường gặp trên bàn tay nhân viên y tế là Acinetobacter baumanii, Klebsiella pneumonia, Staphylococcus aureus, gây các bệnh viêm phổi, viêm tiết niệu, nhiễm trùng máu, nhiễm trùng vết mổ... Nguy cơ lây nhiễm tăng lên gấp nhiều lần khi các nhân viên này tiếp xúc với các chất bài tiết, dịch cơ thể hoặc máu của người bệnh. Thói quen rửa tay đúng kỹ thuật sẽ giúp phòng ngừa lan truyền mầm bệnh giữa các bệnh nhân đến nhân viên y tế và môi trường trong BV. Hiệu quả của việc rửa tay cũng làm giảm nhiễm khuẩn BV, giảm tử vong và chi phí y tế.
Thống kê mới nhất của ngành y tế cho thấy, trong số 7,5 triệu bệnh nhân nhập viện hằng năm tại VN thì có khoảng 600.000 trường hợp nhiễm khuẩn BV (chưa kể số nhân viên y tế bị phơi nhiễm). Theo Hội Kiểm soát nhiễm khuẩn BV, bệnh nhân khi bị nhiễm khuẩn BV thường kéo dài thời gian nằm viện từ 9 ngày đến 24 ngày và làm tăng chi phí điều trị trung bình từ 2 triệu đến hơn 32 triệu đồng. Một khi đã nhiễm khuẩn BV, người bệnh sẽ có nhiều biến chứng và có thể mắc thêm nhiều bệnh khác, phải dùng nhiều loại kháng sinh sẽ dẫn đến tăng sự kháng thuốc của vi khuẩn, tăng chi phí điều trị, trường hợp xấu hơn có thể dẫn đến tử vong...
Các bệnh viện phải có tổ công tác giám sát “cò”. Ngày 22.7, Bộ Y tế cho biết vừa có công văn gửi các bệnh viện (BV), các sở y tế giải quyết tình trạng “cò”. Các địa phương thành lập tổ công tác chuyên biệt để điều tra, giám sát xác định các đối tượng bên ngoài và bên trong BV tham gia môi giới khám - chữa bệnh trái với quy định. Các BV cần cải tiến quy trình khám bệnh, không để đối tượng môi giới lấy sổ khám bệnh, hoặc dẫn người bệnh đi khám, kiên quyết xử lý kỷ luật những cán bộ, viên chức tham gia hoạt động “cò”. |