Dân trí
Cơm bình dân: Nỗi ám ảnh của sĩ tử mùa thi
Vào mùa thi đại học, quá tải, chặt chém và cả ngộ độ thực phẩm đã trở thành chuyện thường ở các quán cơm khu vực Cầu Giấy, Thanh Xuân.
Suýt bỏ thi vì ngộ độc thực phẩm
Đến quán cơm các khu vực tập trung nhiều trường Đại học, Cao đẳng như Cầu Giấy, Thanh Xuân mới thấy ngoài cửa thì chen chúc, xếp hàng kéo dài; trong nhà thì ai cũng cố ăn cho nhanh vì quán ngột ngạt, bí bách.“Có hôm xếp hàng đợi gần 15 phút, toát hết mồ hôi mới được ăn cơm. Lúc đó thì mệt chẳng muốn ăn. Nhìn em gái mà thương, ăn thì không hợp khẩu vị, có hôm nó cứ kêu đau bụng, đi ngoài cả đêm, không ôn được, chắc do thức ăn không đảm bảo vệ sinh vì trời nóng thức ăn lại để cả ngày. Nhiều khi phải ăn vội do quán ngột ngạt và đông nên hai anh em mua cơm hộp về phòng trọ để ăn”, anh Lê Đức Quân ( Triệu Sơn, Thanh Hóa) cho biết.Còn Nguyễn Thị Minh T, sinh viên năm thứ hai Trường Cao đẳng kinh tế công nghiệp Hà Nội thì không thể quên đợt ngộ độc cách đây 2 năm, khiến T. suýt phải bỏ thi. “Trước hôm thi đại học 1 ngày, em phải vào viện vì bị ngộ độc thức ăn ở quán cơm gần khu trọ ở Mai Dịch, Cầu Giấy. Sau khi 2 bố con ăn cơm bình dân về, chỉ mấy tiếng sau em đã bị nôn ói và tiêu chảy cấp”, em T kể lại.Còn trường hợp của Lê Đức C., sinh viên năm cuối trường Đại học quốc gia Hà Nội thì trong tình cảnh dở khóc dở cười khi bị đi ngoài trong suốt kỳ thi. C cho biết lúc đó phải cố nhịn vì đang trong giờ thi. “Đến giờ vẫn thấy sợ cảnh đó”, C. kể.Còn bác Nguyễn Văn T. (Ninh Bình), phụ huynh đưa con đi thi thì bày tỏ: “Cũng biết là không đảm bảo vệ sinh đâu nhưng mà vẫn phải ăn. Mình ở xa đến thì phải chấp nhận, chỉ sợ ảnh hưởng đến việc thi cử của con. Nhiều bữa nó kêu khó ăn, đầy bụng, cũng lo lắm”.
Những kinh nghiệm “vàng”
Vào những ngày thi, tốt nhất khi đến các quán cơm, các sĩ tử nên chọn những món ăn đơn giản, không chiên rán (vì các món chiên rán thường tẩm ướp nhiều) như thịt sốt cà chua, súp sườn với khoai tây hoặc bí đỏ, thịt xào rau đỗ, rau luộc…Nông Thị Ngọc Hiền (sinh viên năm cuối trường Đại học sư phạm Hà Nội 1) cho biết: “Thời điểm đi thi trước đây, em toàn chọn những món thường ngày hay ăn. Không ăn thức ăn lạ, khó tiêu hoặc những thức ăn mà đã từng gặp rắc rối khi ăn chúng. Đặc biệt em không ăn các loại thức ăn còn sống như nem chua, nem chạo, tiết canh, mắm tôm, hải sản sống, gỏi cá…”.Nguyễn Thị Huyền (sinh viên năm thứ Nất trường Đại học Bách Khoa Hà Nội) thì cho rằng: “Không nên ăn các loại rau sống, nước uống có nhiều màu sắc, không uống nước đá… vì dễ rối loạn tiêu hóa”.Ngoài ra, để phòng tránh ngộ độc thực phẩm, các thísinh cần lưu ý rửa sạch tay bằng xà phòng trước khi ăn và sau khi đi vệ sinh. Nêncó sự chuẩn bị một số đồ ăn sẵn ở nhà như lạc rang, ruốc... để ăn các món khó đau bụng như xôi trắng, bánh mỳ cũng như mua thêm hoa quả để bổ sung vi chất trong những ngày thi.
Dị ứng, mẩn đỏ toàn thân vì kem trắng da
BS Bùi Văn Khánh, Trung tâm dị ứng miễn dịch lâm sàng (Bệnh viện Bạch Mai) cho biết, Trung tâm vừa tiếp nhận một “nạn nhân” của dịch vụ làm đẹp, tắm trắng. Bệnh nhân này nổi mẩn, dị ứng toàn thân sau khi dùng kem làm trắng tại một Spa.
Bệnh nhân là chị N.T.T ( 31 tuổi, Hai Bà Trưng, Hà Nội). chị T cho biết, thỉnh thoảng chị có đi Spa “tút táp” nhan sắc. Đợt vừa rồi, khi đi làm đẹp tại Spa, chị được nhân viên ở đây giới thiệu sử dụng một sản phẩm kem trắng da toàn thân, giảm quá trình lão hóa da rất hiệu quả với chi phí rẻ. Thấy mức giá hơn 1 triệu đồng cho hộp kem làm trắng, giảm lão quá quá hấp dẫn, chị T mua sản phẩm này về nhà dùng. Khi về nhà, chị lập tức dùng thử. Sau khi bôi kem khoảng 30 phút, chị T. bắt đầu thấy ngứa ngáy khó chịu nhưng chị không nghĩ đến khả năng dị ứng. Sau gần 1 ngày dùng sản phẩm này, toàn thân chị T xuất hiện ban đỏ, ngứa khó bị. Đặc biệt, tại vùng bôi nhiều kem da phồng thành các bọng nước giống như vết phỏng… nên đã vội tới viện khám. BS Khánh cho biết, bệnh nhân T được xác định bị viêm da tiếp xúc do mỹ phẩm. Bệnh nhân được kê thuốc về nhà điều trị ngoại trú. BS Khánh cho biết, tất cả các loại mỹ phẩm (kể cả hàng “xịn”)từ sữa rửa mặt, dung dịch tẩy trang, nước hoa hồng, kem chống nắng, kem chống nhăn, kem dưỡng ngày, dưỡng đêm, son môi, phấn má, phấn mắt hay kem trắng… đều có nguy cơ gây dị ứng. Vì vậy, khi sử dụng các loại mỹ phẩm này, nhất là với mỹ phẩm lạ, chưa từng dùng cần phải thử trước khi dùng. Có thể thử bằng cách bôi một ít vào vùng da trên cánh tay, sau một vài tiếng không có hiện tượng ngứa, mẩn đỏ thì mới nên dùng. Còn khi có hiện tượng này, phải dừng sử dụng sản phẩm ngay, rửa sạch vùng da bôi kem, sau một thời gian sẽ tự hết. Nhưng nếu thấy triệu trứng trầm trọng hơn, ngứa rát, nổi bọng nước… thì nên đến viện để được khám và điều trị.
Bình Phước: Nữ công nhân nguy kịch vì nhiễm não mô cầu
Nhập viện trong tình trạng suy hô hấp, suy thận, sốc nặng... bệnh nhân X. được chẩn đoán nhiễm não mô cầu. Nguy cơ lây lan bệnh dịch hiện hữu khi chị X. đang làm việc tại một công ty chế biến hạt điều đóng tại Bình Phước.
Ngày 28/6, khoa Hồi sức Tích cực và Chống độc người lớn, bệnh viện Bệnh Nhiệt Đới, TPHCM tiếp nhận trường hợp của bệnh nhân Đ.T.X. (28 tuổi, ngụ tại Bình Phước) trong tình trạng rất nguy kịch với những biểu hiện suy hô hấp, suy thận cấp, nhiễm trùng huyết dẫn tới sốc nặng, cơ thể nổi ban đỏ. Điều tra bệnh sử ghi nhận trước đó chị X. đang làm việc tại một công ty chế biến hạt điều đóng tại Bình Phước thì bị sốt cao. Sau nhiều ngày dùng thuốc tây nhưng tình trạng bệnh vẫn không thuyên giảm nên gia đình đưa bệnh nhân đến bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Phước điều trị. Sau khi thăm khám lâm sàng, bác sĩ nghi ngờ bệnh nhân bị nhiễm não mô cầu nên tức tốc chuyển bệnh lên bệnh viện Bệnh Nhiệt Đới. BS Huỳnh Thị Loan, Phó trưởng khoa Cấp cứu hồi sức tích cực - Chống độc Người lớn cho biết: “Kết quả xét nghiệm dịch não tủy và vết tử ban cho thấy bệnh nhân đã nhiễm não mô cầu. Ngay lập tức bệnh nhân được điều trị tích cực chống sốc, cho thở máy. Đây là ca bệnh rất nặng, sau 5 ngày điều trị tình trạng bệnh dần thuyên giảm nhưng chúng tôi vẫn phải tiếp tục theo dõi diễn tiến bệnh”. Ngay sau khi phát hiện ca não mô cầu này, bệnh viện Bệnh Nhiệt Đới khẩn cấp gửi báo cáo đến Trung tâm phòng chống dịch. Hiện, Trung tâm Y tế Dự phòng tỉnh Bình Phước đã đến khu vực bệnh nhân sinh sống và làm việc điều tra dịch tễ đồng thời thực hiện biện pháp chủng ngừa cho những người tiếp xúc với người bệnh.
Bé gái 12 tuổi mang tử cung và âm đạo đôi
Nhập viện trong tình trạng đau bụng dữ dội, bé P. được bác sĩ kiểm tra và xác định có 2 tử cung và 2 âm đạo. Một trong hai âm đạo bị bít khiến kinh nguyệt không thể thoát ra ngoài là nguyên nhân dẫn tới tình trạng đau bụng.
Bất thường ở cơ quan sinh dục đặc biệt hiếm gặp nói trên là trường hợp của bé T.N.P (12 tuổi, ngụ tại tỉnh Phú Yên). Theo thông tin từ người nhà bệnh nhân, mỗi lần đến kỳ kinh nguyệt bé P. thường kêu đau bụng. Gia đình đã cho bé uống thuốc tây nhưng những cơn đau vẫn kéo dài và ngày càng nặng thêm. P. được đưa đến bệnh viện địa phương kiểm tra, tại đây bác sĩ không phát hiện ra bệnh nên chuyển bé lân bệnh viện Nhi Đồng 2. Sau khi thăm khám lâm sàng, các bác sĩ tại khoa Niệu quyết định cho bệnh nhi tiến hành các bước kiểm tra hình ảnh, kết quả ghi nhận, cơ thể bé P. có tới 2 tử cung và 2 âm đạo thay vì chỉ có 1 tử cung và 1 âm đạo như người bình thường. Tuy nhiên, tử cung bên phải bị teo và âm đạo nối với tử cung này bị bít lỗ ra. Khi bệnh nhân bắt đầu chu kỳ kinh nguyệt, cửa âm đạo bị bít khiến máu không thể lưu thông ra ngoài, vòi trứng ứ huyết bị căng to dẫn tới tình trạng đau bụng. Để giải quyết tình trạng trên bác sĩ khoa Niệu, bệnh viện Nhi Đồng 2 đã tiến hành phẫu thuật để giải phóng lượng máu tồn lưu trong cơ thể, đồng thời cắt bỏ tử cung thừa và tạo hình lại âm đạo cho bệnh nhi. Theo BS Phạm Ngọc Thạch - chuyên khoa Niệu, bệnh viện Nhi Đồng 2 - bệnh lý tử cung và âm đạo đôi rất hiếm gặp (tỷ lệ 1/25.000 trẻ gái sinh ra). Biểu hiện bệnh thường xảy ra trong chu kỳ hành kinh nên dễ nhầm lẫn với thống kinh hoặc áp xe ruột thừa hay u nang buồng trứng xoắn. Bên cạnh đó, khối máu tụ vùng âm đạo to dẫn tới chèn ép, gây các triệu chứng bí tiểu, táo bón. Trẻ gái ở tuổi dậy thì, nếu siêu âm có bất thường như bất sản thận, cần phải được khám chuyên khoa khi phát hiện tử cung âm đạo đôi cần được điều trị sớm để bảo tồn hệ thống sinh sản.
Xước giác mạc vì đầu bút bi
Chiều 2/7, chị T.H.H (Ô Chợ Dừa, Hà Nội) vội đến bệnh viện Mắt TƯ khám trong tình trạng không mở được mắt trái, nước mắt chảy giàn giụa…vì đầu bút bi đâm phải. Bác sĩ cho biết, chị bị xước giác mạc phải tra thuốc và băng mắt.
Chị H. cho biết, đi chợ về, thấy cô con gái 18 tháng tuổi đang cầm bút bi chơi. Sợ con chọc vào mắt, chị dỗ dành mãi mà con gái không đưa. Chị vội bế con vào lòng định lấy bút thì con gái ưỡn lên, tay vung mạnh khiến chiếc bút bi con đang cầm chọc ngay vào mắt chị. “Ngay lập tức, mình nhói mắt không mở ra được, nước mắt chảy ra giàn giụa. Khi cố dùng hai tay vén mắt ra thấy mắt đỏ lòm, sợ quá, bắt ta xi đến viện luôn”, chị H kể. Bác sĩ Hoàng Cương, bệnh viện Mắt TƯ cho biết, tình trạng chấn thương mắt gây xước, thủng giác mạc như chị H là rất phổ biến, hay gặp. Và thông thường vì không biết cách xử lý nên đại đa số bệnh nhân “lao” đến viện trong tình trạng cấp cứu. “Ngày nào viện cũng tiếp nhận những trường hợp tương tự. Khi thì bị cạnh giấy chọc vào mắt, khi thì thước kẻ, bút bi, thậm chí là móng tay. Khi bị những vật có cạnh nhọn như vậy xước qua mắt, ngay lập tức mọi người sẽ cảm thấy đau nhói, nước mắt giàn giụa nên vội vàng đến viện. Tại đây, khi khám chúng tôi đa phần phát hiện bệnh nhân bị xước giác mạc, thậm chí có thủng, rách. Ai đến cũng lo lắng bởi triệu chứng biểu hiện khá rầm rộ, chảy nước mắt, đau nhói”, BS Cương nói. Theo BS Cương, khi bị những tình huống này, mọi người cần bình tĩnh để xử lý, trước tiên nên tra ngay thuốc mỡ dành cho mắt sau đó băng kín mắt lại. Mục đích của việc dùng kháng sinh mỡ để làm liền vết xước giác mạc, thuốc không bị trôi đi. Nếu bị xước nhẹ, chỉ băng một đêm, sáng hôm sau mắt đã dễ chịu hơn. “Tuy nhiên cũng cần lưu ý, nếu tra thuốc mỡ, băng mắc lại sau vài tiếng không thấy dịu hơn, mắt vẫn khó mở, đau xót, chảy nước mắt giàn giụa, sợ sáng, đau chói thì nên đến viện khám. Vì khi đó, thương tổn có thể không chỉ đơn giản là xước giác mạc mà còn có chấn thương sâu, nặng hơn”, BS Cương cảnh báo.
TPHCM: Bé 7 tuổi tử vong do sốc thuốc sau mổ ruột thừa?
Cái chết tức tưởi của đứa con trai sau ca mổ ruột thừa tại bệnh viện Nhi Đồng 1 đã khiến gia đình ông Dương sốc nặng. Không tỏ thái độ oán hận nhưng ông hoài nghi về câu nói của bác sĩ khi con hấp hối: “Thằng bé sốc thuốc rồi, làm lẹ đi”.
Được chuyển đến bệnh viện Nhi Đồng 1 trong tình trạng đau bụng dữ dội, sau kết luận bệnh nhân bị đau ruột thừa, các bác sĩ đã tiến hành ca mổ cho bé Lê Nguyễn Minh Tạo (7 tuổi) vào trưa ngày 27/6. Ông Lê Văn Dương, bố của bé cho biết: “Hai ngày sau ca mổ, con tôi luôn miệng kêu đau, ăn vào ói ra… Thấy thể trạng của con ngày càng suy kiệt tôi báo với bác sĩ và xin được giúp đỡ. Sau khi thăm khám qua loa bác sĩ trả lời: “Sức khỏe của bé vẫn diễn tiến bình thường, không có gì đáng lo ngại”. Cũng theo ông Dương, đến ngày thứ ba, bé Tạo rơi vào tình trạng lừ đừ có biểu hiện hôn mê, ông tá hỏa gọi bác sĩ trực: “Sau khi kiểm tra đồng tử cho con tôi, vị bác sĩ này quay sang nói với các đồng nghiệp “thằng bé sốc thuốc rồi, làm lẹ đi”. Khi đó tôi đã có linh cảm về chuyện rất tồi tệ sẽ xảy ra”.
Thông tin ban đầu được biết, tại khoa Cấp cứu bác sĩ khám và kết luận bệnh nhân có dịch trong ổ bụng, liệt ruột. Mọi nỗ lực cứu chữa của bệnh viện Nhi Đồng 1 đều trở thành vô nghĩa, bé Tạo đã tử vong vào sáng ngày 1/7. Nén lại nỗi đau, gia đình ông Dương đưa con về làm lễ mai táng. Chiều ngày 2/7 đại diện bệnh viện Nhi Đồng 1 đã đến thắp nhang chia buồn với gia đình, đồng thời giải thích nguyên nhân tử vong của bệnh nhi là do sốc nhiễm trùng. Tuy nhiên, ông Dương cho rằng nguyên nhân bệnh viện đưa ra là không thỏa đáng. “Trước đó, bệnh viện đã đổi thuốc cho con tôi. Sau khi đổi thuốc thằng bé có biểu hiện hoảng loạn, co giật. Mỗi khi tôi nhắc đến câu vị bác sĩ trực nói “Thằng bé bị sốc thuốc rồi, làm lẹ đi” thì phía bệnh viện đều lãng tránh và giải thích vòng vo. Khi thấy con có những biểu hiện bất thường, gia đình tôi nhiều lần cầu cứu, nhưng bác sĩ chậm xử lý nên hậu quả mới đau đớn thế này. Con đã mất, tôi chẳng còn thiết gì… chỉ mong những người làm ngành y thức tỉnh lương tri để không còn những đứa trẻ phải chết oan uổng”, ông Dương cho biết.
Hà Nam: Mục sở thị “cô Chín” chữa bệnh bằng... nước lã
Mấy tháng nay, người dân Hà Nam và các tỉnh lân cận xôn xao thông tin về một người phụ nữ ở xã Thanh Phong, huyện Thanh Liêm được “Thánh” ban lộc, có thể chữa được nhiều căn bệnh chỉ bằng…nước lã và hương.
Diện kiến “cô Chín thần y”
Trong vai một người đi chữa bệnh đau lưng, chúng tôi đến nhà bà Dung, tên thật là Đinh Thị Dung (sinh năm 1973), ở thôn Giáp Nhất, xã Thanh Phong, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam, để được mục sở thị người phụ nữ được cho là có “Cô Chín đền Sòng” ban lộc, có thể chữa được rất nhiều bệnh chỉ bằng nước lã và hương. Nhà bà Dung nằm sâu trong trong xóm Giáp Nhất nhưng vừa đến cổng chúng tôi đã thấy rất nhiều xe máy, ô tô đậu phía trước. Thấy chúng tôi, một thanh niên chạy lại hỏi: “Các anh đến chữa bệnh à? Lên tầng 2, cô đang ở trên đó”. Tầng 2 có 2 căn phòng nằm đối diện nhau, mỗi phòng rộng chừng 20m2, một bên là các bệnh nhân đang đợi, một bên là gian thờ và cũng chính là nơi “cô Chín” hành nghề chữa bệnh. Phòng chữa bệnh treo rất nhiều đồ thờ cúng, gần cuối là một điện thờ đặt lễ. Ở giữa căn phòng bà Dung ngồi khoanh tròn, cầm bó hương đang cháy đưa xung quanh người bệnh, chốc chốc lại thổi thổi, rồi bà nhúng tay vào bát nước bên cạnh xoa vào người bệnh, tiếp đó người bệnh đau chỗ nào thì bà dùng chiếc kéo cắt cắt vào không khí tượng trưng, cuối cùng bà lại dùng bó hương gạt qua 3 chén nước và một bình nước có lẫn tàn hương rơi vào và bảo người bệnh uống hết; riêng chai nước bà nói đã được làm phép nên người bệnh cầm về uống.. Trước khi chữa bệnh, mỗi bệnh nhân phải ghi lại họ tên, quê quán, số điện thoại và đến điện thờ làm lễ. Người bệnh đặt lễ tùy tâm, thông thường là 50.000đ/người. Mỗi ngày có khoảng trên dưới 100 lượt người đến nhà bà Dung chữa bệnh. Sau đó có một lệ là đàn ông 7 ngày, đàn bà 9 ngày sau đợt chữa trị phải đến hậu tạ tại phủ của “cô Chín”. Có như vậy bệnh mới khỏi (?)
Đến lượt chúng tôi được “cô” gọi vào theo thứ tự. Một đồng nghiệp trong vai người bệnh bị đau lưng và khớp gối. Vừa ngồi xuống bà Dung đã hỏi ngay: “Thế con trước khi đi đã thắp hương hỏa xin tổ tiên chưa? Con đã có nước, có chén, có khăn chưa? Nếu chưa có nước thì có thể mua ở kia, mỗi chai 5 nghìn, con lấy nước rồi bỏ tiền vào đó. Còn chén thì đã có kia rồi, con chưa biết thì lần sau đến phải nhớ mang theo”. Như với mọi bệnh nhân khác, đồng nghiệp của tôi được "cô Chín" lấy hương khua quanh người, lấy nước xoa, lấy kéo cắt tượng trưng, uống 3 chén nước đã được "làm phép" cùng một chai nước... Thấy đồng nghiệp tôi có vẻ ái ngại vì có tàn hương trong chén nước, “cô” nói ngay: “Cô đã làm phép rồi, con cứ uống đi, uống rồi bệnh mới khỏi được chứ. Nếu hôm nay về con mà thấy lưng đau nhói là mai con phải quay lại đây ngay, bệnh của con là nặng lắm đấy…”. Sang phòng bệnh nhân ngồi chờ, tôi dò hỏi người ngồi cạnh, anh này cho biết quê ở Hải Phòng, anh bị đau tai, nghe đồn bà Dung được “Cô Chín đền Sòng” ban lộc thánh nên đến đây chữa bệnh. Anh đã chữa đến hôm nay là hôm thứ 3 nhưng bệnh tình vẫn chưa hề thuyên giảm. Nhưng nghe "cô" bảo là phải đến ngày thứ 7 thì bệnh tình mới thuyên giảm nên anh cố ở lại..
Có một điều lạ là hầu hết bệnh nhân đến nhà bà Dung chữa bệnh đều là người ở xa, chứ người dân trong vùng không ai tới đây chữa bệnh cả. Người dân ở đây cho biết, trước đây cô Dung đã chữa cho một số người già mắc bệnh trong thôn nhưng không khỏi nên người dân trong vùng không tin. Bà Dung sau đó có giải thích rằng do lúc ấy lộc của cô chưa chín, nhưng bây giờ thì chín rồi. “Nói thật với các chú chứ nếu dùng hương với nước lã mà chữa được bệnh, thì liệu bà ấy có ở đây nữa không? Nhiều bệnh đến y học hiện đại còn bó tay, huống hồ là hương với nước. Người dân xung quanh đây có ai đến đấy chữa đâu”, một người dân sống gần đó cho hay.
Có giấy của Trung tâm nghiên cứu tiềm năng con người?
Theo biên bản lấy lời khai của Công an xã Thanh Phong qua một số người đã chữa bệnh trực tiếp tại nhà bà Dung thì kết quả chữa bệnh là không khả quan. Cụ thể: bà Nguyễn Thị Được, thôn Giáp Nhất trong lời khai cho biết: “Tôi đến nhà cô Dung chữa bệnh sỏi thận, sỏi bàng quang, nhưng sau 9 ngày chữa trị tôi thấy bệnh tình tôi vẫn như trước, không hề có gì biến chuyển”. Chị Nguyễn Thị Nga, ở xã Thanh Phong cho biết: “Tháng 6/2011, tôi bị ốm và có đến nhà bà Dung để chữa bệnh. Tôi đã đến đây chữa bệnh 1 tuần, mỗi ngày có đặt 10 ngàn đồng, sau đó có lễ tạ 100 ngàn đồng, bà Dung còn dặn rằng “phải tin cô thì bệnh mới khỏi, còn ai không tin, không khỏi được bệnh”. “Tôi là người rất gầy yếu, nhưng khi đến điện của bà Dung chữa, bà ấy có cho tôi nằm cạnh một người rất to béo rồi lấy hương thổi, lấy tay vuốt vào người ấy và bảo rằng san thịt từ người đó sang tôi, người đó sẽ gầy đi, còn tôi sẽ béo lên. Sau lần chữa đó tôi chẳng thấy suy chuyển gì, người vẫn gầy”. Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Văn Khương - Trưởng công an xã Thanh Phong cho biết: “Trước đây, bà Dung chữa bệnh, hoạt động hành nghề một cách trái phép, sau đó Công an xã, trực tiếp là tôi có lấy một số lời khai của một vài người dân đã qua nhà bà Dung chữa bệnh nhưng không có hiệu quả. Vào ngày 14/4/2012, chúng tôi đã lập biên bản kiểm tra hành chính và dừng toàn bộ việc chữa bênh của bà Đinh Thị Dung. Bà Dung sau đó cũng đã đồng ý theo kết luận của UBND xã Thanh Phong và ký biên bản cũng như xin hứa sẽ chấp dứt việc khám chữa bệnh nói trên”.
Tuy nhiên, vào tháng 6/2012 bà Dung đã đưa ra một loại giấy của Trung tâm nghiên cứu Tiềm năng Con người, trong đó có ghi “Bà Đinh Thị Dung sử dụng năng lượng sinh học để nâng cao sức khỏe con người”. Trong giấy có ghi kính gửi lãnh đạo UBND tỉnh Hà Nam, lãnh đạo UBND huyện Thanh Liêm, lãnh đạo UBND xã Thanh Phong, về việc chứng nhận “Bà Đinh Thị Dung sử dụng năng lượng sinh học để nâng cao sức khỏe con người” và đề nghị Quý Ủy ban có giải pháp phù hợp để bà Dung có thể đem khả năng mình phục vụ xã hội.
Cùng với đó là một báo cáo kết quả trắc nghiệm ban đầu về khả năng chữa bệnh bằng năng lượng sinh học kết hợp với hương và nước lã của bà Đinh Thị Dung, trong biên bản có ghi rõ qua thực hiện trắc nghiệm thì bà Dung có thể làm người bệnh đỡ một số bệnh như: xương khớp, các bệnh về mắt, tim mạch, xoang, câm điếc, u xơ tử cung… Tuy nhiên biên bản này lại không có chữ ký hay bất kỳ con dấu của cơ quan chức năng nào. Cũng từ đó bà Dung bắt đầu hành nghề chữa bệnh công khai mà không hề e dè chính quyền. Ngày càng có nhiều người bệnh kéo nhà bà nhờ được hưởng “hồng phúc” của bà.. Ông Nguyễn Thanh Vân - Trưởng thôn Giáp Nhất, xã Thanh Phong cho biết: “Cũng đã rất nhiều lần chúng tôi cùng các đoàn thể bên UBND đến vận động và đề nghị bà Dung chấm dứt tình trạng trên nhưng bà Dung vẫn ngang nhiên hoạt động nhờ chứng chỉ của Trung tâm tiềm năng con người (?). Việc làm này đã làm cho tình hình an ninh trật tự, giao thông của địa phương luôn căng thẳng”. Tờ giấy của Trung tâm nghiên cứu tiềm năng con người mà bà Dung đưa ra là thật hay giả? Bà Dung có thực tài để giúp người bệnh hay chỉ là một kiểu chữa bệnh mê tín hòng kiếm tiền bất chính? Để trả lời được những câu hỏi này, cần sự vào cuộc quyết liệt hơn nữa của chính quyền địa phương.
Khôi phục sức khoẻ sau mùa Euro
Theo ThS. BS. Dương Minh Tâm, Trưởng khoa Điều trị tự nguyện, Viện sức khoẻ Tâm thần, các cung bậc cảm xúc trong mùa bóng có thể ảnh hưởng lâu dài với các biểu hiện mất ngủ, đau đầu, suy nhược thần kinh….
Không buồn ngủ vẫn đi nằm
Ăn bóng đá, ngủ bóng đá là câu chuyện đã quá quen thuộc ở mỗi mùa Euro hay World Cup. Đặc biệt là giải Euro, các trận đấu thường diễn ra vào nửa đêm và dạng sáng giờ ViệtNam. Tình trạng này kéo dài đến cả tháng trong thời gian diễn ra giải đấu nên khi Euro kết thúc nhiều người đã hình thành một thói quen khó bỏ, không ngủ được về đêm. “Mỗi fan hâm mộ thường trải qua rất nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau trong thời gian diễn ra trận đấu như cảm giác chờ đợi, hưng phấn, ức chế, lo lắng, căng thẳng, hồi hộp, thất vọng…. Các cung bậc cảm xúc này không chỉ ảnh hưởng đến chúng ta ngay lúc đó mà còn kéo dài sự ảnh hưởng đến nhiều giờ, nhiều ngày sau với các biểu hiện như mất ngủ kéo dài, đau đầu, chóng mặt, lo âu, suy nhược thần kinh. Chính vì vậy mà cần duy trì lại thói quen cũ, tức là ngay cả khi không buồn ngủ vẫn đi nằm. Việc này thời gian đầu cũng sẽ không hề dễ dàng nên cần duy trì dần dần”, ThS. BS. Dương Minh Tâm, cho biết. Theo các bác sĩ thuộc Bệnh viện Tâm thần Trung ương I, dù không buồn ngủ nhưng đến giờ cần lên giường nằm, tránh tiếp xúc với ánh sáng điện để kích thích, khơi dậy cảm giác buồn ngủ. Nếu duy trì đều đặn việc này sẽ giúp thay thế thói quen mới hình thành do thức đêm xem bóng đá.
Chế độ dinh dưỡng cho người mất ngủ
Để đưa cơ thể trở lại nhịp sinh học thông thường, quan trọng là phải kết hợp chế độ dinh dưỡng một cách hợp lý vì dinh dưỡng đóng ai trò quan trọng trong việc trị liệu các vấn đề thần kinh. ThS. BS. Dương Minh Tâm cho biết: “Các fan hâm mộ thường xem trong trạng thái phấn khích, hò hét cổ vũ với trạng thái tinh thần hoạt hóa, cơ bắp vận động nhiều. Đây là trạng thái mà tốc độ chuyển hóa của cơ thể xảy ra với tốc độ rất nhanh và tiêu hao nhiều năng lượng, ra nhiều mồ hôi, mất nhiều nước qua hơi thở… Do vậy, sau mỗi trận đấu cơ thể chúng ta sẽ rất mệt mỏi vì mất nước, rối loạn điện giải và mất năng lượng. Nhưng cũng có người đã thành béo phì vì việc ăn uống không điều độ hoặc đau đầu, chóng mặt… do sử dụng nhiều chất kích thích”. Do đó, việc đầu tiên là cần tránh sử dụng tất cả các chất kích thích trong một thời gian. Tránh những thức ăn khó tiêu, chọn những thức ăn có lợi cho giấc ngủ như ngũ cốc hay các loại rau như rau muống, rau lang, mồng tơi... Các thức ăn nhiều thịt (có tyrosin) sẽ tạo ra hưng phấn gây khó ngủ. Nên dùng những thức ăn có lợi cho thần kinh như cua, cá, đậu sữa, lạc, gan lợn... Có thể uống 1 cốc sữa ấm hoặc bánh ngọt để cung cấp hydrat cacbon tránh hạ đường huyết ban đêm. Bên cạnh đó, nên tránh những đồ ăn cay và nóng; ăn hững món có thể trị bệnh mất ngủ như: rau rút, canh hạt sen hầm, lòng đỏ trứng gà, tim lợn, táo đỏ, củ súng… . Nếu có điều kiện nên tham gia các hoạt động thể lực như chạy bộ với cường độ thấp, đi bộ, bơi lội. đây là những vận động sẽ giúp sớm lấy lại được đồng hồ sinh học như trước đây.
Mô hình Trạm y tế Quân Dân y kết hợp
Nhờ 6 trạm y tế Quân - Dân kết hợp, 28.000 lượt người dân đã được chăm sóc trong 10 năm qua với số tiền thuốc hơn nửa tỉ đồng.
Thực hiện Chỉ thị 06-CT/TW, ngày 22/1/2002 của Ban Bí thư TW về "Củng cố và hoàn thiện mạng lưới y tế cơ sở", trong 10 năm qua (2002-2012) BĐBP tỉnh đã phối hợp với ngành Y tế tỉnh thành lập được 6 trạm Y tế Quân-Dân y kết hợp (tại 03 xã biên giới Đăk Blô, Đăk Nhoong, Đăk Long của huyện Đăk Glei và 03 xã Bờ Y, Đăk Sú, Sa Loong của huyện Ngọc Hồi). Các trạm y tế này được Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đầu tư đầy đủ các trang thiết bị khám chữa bệnh (theo tiêu chuẩn cấp trạm); hỗ trợ thêm phương tiện đi lại, phương tiện nghe nhìn với kinh phí hàng chục triệu đồng/trạm…Nhờ đó đã khám, chữa bệnh và cấp thuốc miễn phí cho gần 28 nghìn lượt người bệnh với số tiền thuốc trên 600 triệu đồng.
Đặc biệt, thông qua thường xuyên đẩy mạnh tuyên truyền, vận động của các Trạm y tế Quân-Dân y kết hợp đã góp phần nâng cao nhận thức người dân vùng biên về phòng, chống dịch bệnh, ăn ở vệ sinh, thực hiện tốt chương trình sức khỏe sinh sản-kế hoạch hóa gia đình; dần xóa bỏ các phong tục, tập quán lạc hậu tồn tại lâu nay như khi đau ốm biết đến trạm y tế để thăm khám; không tự vào rừng để sinh đẻ; không gọi thầy cúng khi mắc bệnh… Kon Tum có diện tích tự nhiên 9.676,5 km2, chiếm 3,1% diện tích toàn quốc, phía tây giáp hai nước Lào và Campuchia (có chung đường biên giới dài 280,7 km; qua ba huyện biên giới là Đăk Glei, Ngọc Hồi và Sa Thầy); phía bắc giáp tỉnh Quảng Nam (chiều dài ranh giới 142 km); phía nam giáp tỉnh Gia Lai (203 km), phía đông giáp Quảng Ngãi (74 km).
Khoa học & Đời sống
Phát ốm vì nhà đóng kín cửa
Nghe tin cháu Hà Anh (3 tuổi con một người bạn ở Hoàng Mai, Hà Nội) bị ốm, tôi vội đến thăm. Trong vòng mới có 1 tháng mà cháu đã bị ốm tới 2 lần và phải nhập viện. Vừa bước vào căn phòng nơi cháu nằm trên tầng 2 tôi đã thấy không khí rất ngột ngạt, khó thở, mùi thì giống như trong ô tô. Nhưng mẹ cháu dường như đã quen với không khí này nên không thấy có phản ứng gì. Đến lúc không chịu được, tôi phải nhắc mở cửa ra thông thoáng thì mẹ cháu lại bảo sợ gió lùa sẽ ốm thêm. Tuy không muốn tranh cãi, nhưng tôi vẫn phải nói với bạn rằng, có thể không gian bí, không thông thoáng này chính là nguyên nhân gây bệnh cho cháu.
Lời bàn: Rất nhiều người mẹ tin rằng, nếu giữ cho phòng kín gió thì con sẽ không bị ốm. Nhưng kín gió là tránh để gió lùa chứ không phải đóng cửa kín mít, không cho cả không khí vào phòng. Trong phòng nếu đóng cửa lâu không mở, không khí không được lưu thông, các thán khí lưu cữu trong phòng sẽ gây nên các bệnh về hô hấp, dị ứng... Vì vậy, dù nhà có bật điều hòa thì một ngày cũng nên mở cửa vài lần để không khí được lưu thông, không khí trong lành tràn vào đẩy thán khí ra. Không gian sống trong lành, con người mới khoẻ mạnh.
Bị bỏng vì mẹ bất cẩn khi đun bếp than
Cháu Xuân Khánh (2,5 tuổi ở Hà Nội) được đưa cấp cứu tới viện trong tình trạng bỏng nặng, nhất là vùng mặt và chân. Nguyên nhân là vì hôm đó nhà có giỗ nên mẹ đun thêm bếp than ngoài sân. Do mẹ bận việc, không theo sát nên cháu chạy ra ngoài chẳng may vấp ngã nhào vào bếp than tổ ong đang nấu nồi nước dùng. Cả nồi nước đổ ụp lên người khiến cháu bị bỏng nặng...
Lời bàn: Nhiều gia đình thường đặt bếp than ngoài sân, thậm chí ngoài đường để tránh khói than độc hại bay vào nhà. Điều đó luôn là nguy cơ đối với những người qua lại, nhất là trẻ nhỏ vì trẻ thường hay chạy nhảy và không để ý dẫn đến các tai nạn đáng tiếc. Do đó, người dân không nên để bếp than ngoài đường, nơi công cộng. Gia đình có trẻ nhỏ cần quan tâm, bám sát trẻ, tránh để tai nạn đáng tiếc xảy ra.
Vietnamnet
Trăm kiểu lừa đảo ở bệnh viện: Giả bác sĩ, công an vào bệnh viện lừa đảo
Bằng phương thức đóng giả làm bác sĩ, công an, các đối tượng lừa đảo dễ dàng lấy được lòng tin của thân, bệnh nhân; sau đó chiếm đoạt tiền bạc, tài sản của họ.
Lưu manh giả danh…bác sĩ
Hơn 30 năm làm công tác bảo vệ tại Bệnh viện Chợ Rẫy TP.HCM, Đội trưởng Đội bảo vệ Trần Cư chứng kiến không ít chiêu, trò lừa gạt bệnh nhân của kẻ gian. Vừa qua, đội bảo vệ đã bắt được đối tượng tên là Phạm Cao Cường, sinh năm 1983, ngụ tại Thái Bình. Cường tới khoa Cấp cứu và lầu 8 B1 của Bệnh viện Chợ Rẫy, mặc áo blu lừa lấy số tiền 1,5 triệu đồng của chị Cao Thị Mai. Theo lời kể của người bị hại, chị thấy một thanh niên mặc áo bác sĩ có lô gô của Bệnh viện Chợ Rẫy, đeo kính, ngồi ngoài hành lang lầu 8 B1. Tưởng là bác sĩ của khoa nên chị đến hỏi thăm tình trạng sức khỏe của người nhà.Đương sự tự xưng là Thạc sĩ - bác sĩ Trần Minh, gợi ý nếu bệnh nhân muốn được mổ nhanh phải đưa phong bì. Hắn hứa sẽ lo lót, chỉ trong 3 ngày bệnh nhân sẽ xuất viện. Tưởng thật, chị Mai ghi tên bệnh nhân lên tờ giấy trắng, gói vào đó số tiền 1,5 triệu đồng, đưa cho tên bác sĩ giả mạo. Khi tên Cường cầm tiền đi khuất, chị Mai được một thanh niên đang nuôi bệnh cảnh báo đã bị lừa. Chị Mai đuổi theo đến khu vực cổng bệnh viện phía đường Thuận Kiều thì phát hiện đối tượng. Chị báo bảo vệ và họ đã bắt được tên Cường.
Sau khi bị bắt, Cường còn khai với bảo vệ, một ngày trước, hắn cũng giả làm bác sĩ và lừa được 500 nghìn đồng từ một thân nhân người bệnh tại khoa Cấp cứu của bệnh viện. Thời gian gần đây, theo phản ánh của thân, bệnh nhân, đội bảo vệ Bệnh viện Chợ Rẫy ghi nhận một đối tượng khác cũng giả danh bác sĩ để lừa đảo, nhưng cách thức lừa tiền thì tinh vi hơn tên Cường rất nhiều. Đối tượng mặc áo blu, ngồi sẵn trước cửa phòng siêu âm. Hắn nghe loa gọi tên bệnh nhân chuẩn bị vào siêu âm, giả bộ ra tìm người có tên nói trên để kiểm tra lại hồ sơ. Sau khi bệnh nhân đưa giấy siêu âm, biên lai đóng tiền, kẻ gian đã đi lên phòng thu tiền đòi lại tiền siêu âm. “Đối tượng trình bày vì hoàn cảnh gì đó bệnh nhân phải xuất viện, không siêu âm nữa. Biết bệnh viện có quy định hồi tiền phải có chứng minh thư, đối tượng đã chuẩn bị sẵn chứng minh thư giả để đối phó. Chúng tôi phục cả tuần nay nhưng đối tượng rất khôn ngoan, luôn trốn thoát được”, anh Trần Cư cho biết. “Diện” cảnh phục công an để lừa tiềnKhông chỉ giả danh bác sĩ, kẻ gian còn dám đóng giả cả công an để lừa tiền. Đó là tên Nguyễn Văn Hùng, sinh năm 1978, ngụ tại Đồng Nai. Hùng mặc cảnh phục của công an, vào Bệnh viện Chợ Rẫy hành nghề.
Với diện mạo như trên, Hùng tiếp cận thân nhân người bệnh. Hùng rêu rao mình quen với bác sĩ, nếu muốn mổ nhanh đưa tiền hắn sẽ lo lót giúp. Bằng thủ đoạn này Hùng đã lừa và chiếm đoạt tiền của khá nhiều người. Sau khi bị bắt, Hùng khai cảnh phục công an đang mặc xin được từ bạn. Theo anh Trần Cư, hiện lực lượng bảo vệ của Bệnh viện Chợ Rẫy có 58 người. Để giữ gìn trật tự an ninh, nhân viên bảo vệ được chia ra túc trực tại từng khu vực. Ngoài ra, ở những nơi công cộng như quầy thu tiền, bãi giữ xe của bệnh viện, đội bảo vệ còn có sự trợ giúp của camera. Không chỉ thế, để đối phó với hành vi lừa đảo ngày càng tinh vi của tội phạm, đội bảo vệ cắt cử ra 6 nhân viên mặc thường phục, hoạt động y như công an mật, phục tại các điểm nóng, đảm bảo sự an toàn cho thân nhân và bệnh nhân.
Uống thuốc chữa đau họng, một cụ bà suýt chết
Uống thuốc chữa đau họng trong 5 ngày, toàn thân bà B. nổi bọng nước, tăng huyết áp, suy thận mãn, gãy xương đùi…
Ngày 3/7, Bác sĩ chuyên khoa II Phạm Trí Dũng, Trưởng khoa Cấp cứu Bệnh viện Chợ Rẫy TP.HCM cho biết vừa tiếp nhận cấp cứu cho 2 trường hợp nguy kịch do tác dụng phụ sau khi tự mua thuốc về uống.
Trường hợp thứ nhất là bà Trần Thị B., sinh năm 1929, ngụ tại Thủ Thừa (Long An). Cách đây 10 hôm, bà B. bị đau họng, tự mua thuốc về uống trong 5 ngày. Sau đó, toàn thân bệnh nhân bị nổi mẩn đỏ, xuất hiện bọng nước đủ kích thước, họng lở loét. Bà B. được gia đình đưa vào Bệnh viện Long An điều trị nhưng tình trạng không thuyên giảm, phải chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy. Tại Bệnh viện Chợ Rẫy, bà B. được bác sĩ chẩn đoán mắc hội chứng Stevens Johnson (tổn thương hồng ban đa dạng ở da và niêm mạc do dị ứng hoặc nhiễm siêu vi, vi trùng, có thể gây biến chứng nhiễm trùng huyết, viêm phổi, mất nước, rối loạn điện giải). Tình trạng bệnh nhân rất nặng, suy thận mãn, tăng huyết áp, gãy cổ xương đùi trái (do phản ứng phụ của thuốc làm loãng xương).
Trường hợp thứ 2 phải nhập viện cấp cứu do sử dụng thuốc bừa bãi nhưng may mắn là chưa để lại di chứng nguy hiểm. Đó là bệnh nhân Trần Văn P., sinh năm 1997, đang là học sinh tại TP Cao Lãnh (Đồng Tháp). P. bị sốc phản vệ do dị ứng thuốc và nhiễm siêu vi. Trước khi nhập viện 2 ngày, P bị sốt cao, ớn lạnh, ho khan, ngứa mắt. Người thân đã tự mua thuốc (không rõ loại gì) về cho P. uống. Sau khi uống 2 liều, bệnh nhân than mệt, khó thở, mặt bị phù, tím tái, đưa đi cấp cứu tại bệnh viện địa phương và chuyển tuyến lên Bệnh viện Chợ Rẫy. Tại Bệnh viện Chợ Rẫy P. được điều trị tích, sức khỏe đã dần ổn định.
Qua 2 trường hợp trên, bác sĩ Dũng cảnh báo người dân về việc tự ý mua thuốc điều trị. Đáng lưu ý là với một số loại thuốc giảm đau, hạ sốt dùng liều quá cao hay lạm dụng sẽ gây hoại tử tế bào gan, có trường hợp gan bị hoại tử hoàn toàn không thể phục hồi dẫn tới tử vong.
Quảng Ngãi: Tai nạn sinh nở do bác sĩ thiếu trách nhiệm
Sở Y tế Quảng Ngãi cho biết, Hội đồng chuyên môn đã có kết luận về các sai phạm trong vụ 4 sản phụ và trẻ sơ sinh ở Quảng Ngãi tử vong. Theo đó, một trong những nguyên nhân chính là do bác sĩ thiếu tinh thần trách nhiệm. Bốn trường hợp tử vong là Lê Thị Hương, 23 tuổi ở thôn 1, xã Long Hiệp, huyện Minh Long, tỉnh Quảng Ngãi; sản phụ Nguyễn Thị Mỹ Hạnh, 39 tuổi ở thôn An Hội 1, xã Nghĩa Trung, huyện Tư Nghĩa; con của sản phụ Trần Thị Vân Anh sinh năm 1983 ở tổ 14, Phường Trần Phú - Quảng Ngãi và sản phụ Huỳnh Phan Thanh Tùng, 33 tuổi ở thôn Phước An, xã Đức Hoà, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi. Nguyên nhân dẫn đến các vụ tử vong đáng tiếc trên, theo Sở Y tế là do năng lực chuyên môn của một số bác sĩ, nữ hộ sinh còn hạn chế. Bác sĩ, nữ hộ sinh trực tiếp theo dõi, điều trị chưa thực hiện đúng quy chế chuyên môn, tinh thần trách nhiệm chưa cao trong quá trình khám bệnh, theo dõi diễn biến, điều trị.
Cụ thể, trường hợp trẻ sơ sinh con của sản phụ Trần Thị Vân Anh sinh năm 1983 ở tổ 14, Phường Trần Phú - Quảng Ngãi tử vong được kết luận là do suy hô hấp nặng không hồi phục và hít phân su, thai nhi già tháng độ II. Kết luận cho thấy, nguyên nhân do bác sĩ đã tắc trách không thực hiện siêu âm sản phụ, cho chỉ định đo biểu đồ tim thai nhưng không đọc kết quả theo dõi, trong khám lâm sàng chưa ghi nhận các triệu chứng cụ thể (cơn gò, tim thai). Đặc biệt, lúc 4g30 ngày 21/6, nữ hộ sinh mời bác sĩ khám bệnh thì đến 6 giờ bác sĩ mới khám bệnh. Khi đó, bác sĩ có ghi nhận ối vỡ không rõ màu và các triệu chứng khác nhưng lại không cho kiểm tra siêu âm, đo biểu đồ tim thai - cơn gò; bác sĩ trực không báo cáo diễn biến bệnh cho bác sĩ trưởng ca trực. Còn bác sĩ trưởng ca trực chưa thực hiện khám bệnh nhân mới theo quy định. Đối với trường hợp cả mẹ lẫn con sản phụ Lê Thị Hương, 23 tuổi ở thôn 1, xã Long Hiệp, huyện Minh Long. Nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tử vong là do nhồi máu phổi. Tuy nhiên khi nhập viện, nữ hộ sinh theo dõi chăm sóc không sát nên không phát hiện kịp thời diễn biến bệnh để báo bác sĩ. Các bác sĩ ca trực này đã không phát hiện và ghi nhận được bệnh lý tim mạch của sản phụ nên không tiên lượng chính xác và đưa ra biện pháp can thiệp hiệu quả, dẫn đến tai biến và tử vong của sản phụ. Trường hợp sản phụ Nguyễn Thị Mỹ Hạnh (39 tuổi) tử vong ngày 30/4, bác sĩ điều trị đã không theo dõi tình trạng diễn biến của sản phụ trong suốt thời gian khá dài: nhập viện lúc 8 giờ ngày 21/4, nhưng mãi đến 20 giờ ngày 22/4 bác sĩ trực chỉ khám và theo dõi một lần. Điều đáng nói chính tinh thần thiếu trách nhiệm nên các bác sĩ đã không phát hiện các dấu hiệu suy thai của sản phụ như biểu hiện tim thai chỉ còn 110-120 lần/phút, huyết áp sản phụ tăng 160/90 mmHg, tim thai khó nghe, sản phụ đau vết mổ cũ, nước tiểu qua sonde có màu đỏ (có dấu hiệu vỡ tử cung, có tổn thương bàng quang), nhưng các bác sĩ vẫn ghi nhận “nứt vết mổ cũ”. Đến khi được mổ lúc 5 giờ 50 ngày 23/4 là chậm so với diễn biến và tình trạng của sản phụ. Điều đáng nói là hồ sơ bệnh án của sản phụ Hạnh có dấu hiệu sửa chữa. vấn đề này Sở Y tế đã chỉ đạo lãnh đạo bệnh viện làm rõ. Cũng theo Sở Y tế Quảng Ngãi, trên cơ sở kết luận của Hội đồng chuyên môn, Sở Y tế chỉ đạo Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Bệnh viện Đa khoa huyện Mộ Đức tiến hành kiểm điểm, thành lập hội đồng kỷ luật xem xét, đề xuất hình thức kỷ luật những cá nhân, tập thể vi phạm quy chế chuyên môn, tinh thần thái độ phục vụ. Đồng thời tiến hành xem xét xử lý nghiêm đối với những cá nhân, tập thể liên quan.
Lao động
Trẻ vào lớp 1 bị... tâm thần oan
Nhiều phụ huynh có con chuẩn bị vào lớp 1 nháo nhào đưa con đến phòng khám của các BV Nhi Đồng 1, 2 để xin “giấy chứng nhận sức khỏe tâm lý...
Chỉ còn hai tháng nữa là học sinh bước vào năm học mới. Tuy nhiên, đây cũng là thời điểm nhiều phụ huynh có con chuẩn bị vào lớp 1 nháo nhào đưa con đến phòng khám của các BV Nhi Đồng 1, 2 để xin “giấy chứng nhận sức khoẻ tâm lý, tâm thần” để nộp vào trường. Riêng với những trẻ không được học tập đọc, viết trước khi vào lớp 1 thì “chới với” và được đánh giá là có vấn đề về trí tuệ, cần phải khám...
Năm nào cũng vậy, cứ vào khoảng tháng 4 trở đi là khoa tâm lý của các BV lại xuất hiện tình trạng bố mẹ đưa con đến khám để xin giấy chứng nhận nộp cho trường. Chị Trần Thị Mỹ Anh - trú tại quận Bình Thạnh cho biết: “Tôi có con 6 tuổi và học kỳ 1, 2 vừa rồi cô giáo đề nghị gia đình cho cháu đi khám về tâm thần do cháu học quá chậm so với các bạn trong lớp. Gia đình tôi theo chủ trương là không cho trẻ học trước khi vào lớp 1. Vì học trước đến khi vào lớp 1 thì cháu đã biết và sẽ lười học, không tập trung. Tuy nhiên, đến khi vào được trường thì tôi mới thấy hối hận vì đã không cho cháu học trước. Ngay từ đầu năm học, cô giáo đã cho các cháu kiểm tra phân loại trẻ nào đã biết đọc, biết đếm số, thậm chí biết cộng trừ. Nếu chưa biết gì cả thì sẽ bị loại vào danh sách “học chậm” hoặc có vấn đề về trí tuệ...”. Thạc sĩ tâm lý Kiều Thanh Hà - khoa Tâm lý BV Nhi Đồng 2 cho biết: “Nhiều phụ huynh đến khám nằng nặc đòi tôi phải cấp cho giấy chứng nhận là cháu bị khyết tật. Tôi không thể cấp được vì qua thăm khám thì cháu hoàn toàn bình thường”.
80% bị kết luận oan là... tâm thần!
Bình quân, mỗi tháng, ba chuyên viên tâm lý của khoa Tâm lý BV Nhi Đồng 2 tiếp nhận hơn 40 học sinh, nhưng 80% số này bị kết luận oan. Trước thực tế trên, chuyên giá tâm lý Kiều Thanh Hà cho biết: “Tôi đã từng khám cho nhiều trường hợp bị “tâm thần oan”. Trào lưu ép học sinh 4 - 5 tuổi phải đọc thông, viết thạo, làm toán tốt trước khi vào học lớp 1 mặc dù đã được ngành giáo dục phản đối và báo chí lên tiếng nhiều lần nhưng vẫn không xoay chuyển được.Thậm chí, trẻ mới học mẫu giáo chưa đọc tiếng Việt thông thạo đã được gia đình và nhà trường tổ chức dạy tiếng Anh phụ đạo. Trẻ khi học hết lớp lá chuẩn bị sang lớp một mà đọc thông viết thạo, làm toán giỏi... thì sẽ được liệt vào danh sách thông minh. Tuy nhiên ở một góc độ khác, chính vì cho học trước nên khi vào lớp 1 trẻ chán học và không chịu tập trung vì học toàn những kiến thức đã được học từ lúc mẫu giáo. Và đến lúc này thì cô giáo lại phê... lười học, học trước quên sau. Những trường hợp này chúng tôi “sửa” rất mệt, có bé phải tận lớp 4 mới lấy lại được hứng thú học tập. Vậy đâu là nguyên nhân gây ra vấn đề trên? Bà Hà khẳng định: “Tôi từng là hội trưởng hội phụ huynh nên hiểu rõ, đi họp ở trường tôi biết nhiều thầy cô do bệnh thành tích mà kết luận oan cho trẻ. Thông thường, bước vào đầu năm học, giáo viên thường đăng ký điểm thi đua (chiến sĩ thi đua) với nhà trường rằng năm nay lớp chỉ có một học sinh yếu, nên nếu lại gặp phải 2 – 3 trẻ đọc lắp, đọc ngọng, đọc lí nhí hoặc cô giao bài tập về không làm bài liên tục... cũng được coi là chậm phát triển trí tuệ, có vấn đề tâm thần. Cô giáo sợ sẽ mất điểm thi đua nên yêu cầu cha mẹ đến xin giấy chứng nhận sức khoẻ tâm lý, tâm thần". Theo bà Hà, việc BV cấp giấy chứng nhận cũng chỉ là theo nguyện vọng của phụ huynh trước áp lực của thầy cô giáo. Giấy chứng nhận này chỉ có giá trị khi bác sĩ tâm lý kết hợp với ngành giáo dục lập ra hội đồng để đánh giá cụ thể và kết luận mới thực có giá trị. Nếu ngành giáo dục không ngăn chặn tình trạng trên chắc chắn sẽ có hàng loạt trẻ bị tâm thần oan.
Kiến thức
Bí ẩn lá cây giúp nam nữ... ngừa thai
Nếu không muốn có con, mỗi khi làm chuyện ấy, người dân chỉ cần “yểm” một mẩu lá cây lạ dưới chiếu là cứ… thoải mái.
Cách đây chừng 15 năm, ông Dương Quát, khi ấy là Chủ nhiệm Ủy ban Dân số- Kế hoạch hóa gia đình tỉnh Quảng Trị khẳng định, Việt Nam có thể sản xuất được thuốc tránh thai đơn giản, hiệu quả, ít tốn kém từ lá cây rừng. Theo ông Quát, đồng bào dân tộc Vân Kiều, Pa Cô ở tít sâu trên đỉnh Trường Sơn, nếu không muốn có con, mỗi khi làm chuyện ấy, người dân chỉ cần “yểm” một mẩu lá cây lạ dưới chiếu là cứ… thoải mái. Mỗi năm, người Ma Coong đều có một đêm dành cho tình yêu đôi lứa, ấy là vào ngày 16 tháng Giêng hằng năm. Người Ma Coong gọi đêm tình đó là đêm đập trống. Đêm ấy, trai gái yêu nhau, thậm chí cả những người đã có gia đình đều có thể đến với nhau, trao cho nhau tất cả những thứ thuộc về tình yêu nam nữ. Sau đêm tình ấy, nếu ai… vô ý mà để bạn tình của mình có thai thì dù có trăng gió qua đường cũng phải cắn răng mà cưới. Không những thế, kẻ gây hậu quả xấu đó còn phải “nộp phạt” cho bản nhiều rượu, nhiều thịt thì mới được bỏ qua. “Người Ma Coong có lá cây rừng kỳ lạ lắm, đêm tình chỉ cần ngắt một lá ấy mang theo bên mình thì không lo chuyện đó đâu!”. Khi đã yên tâm về sự an toàn của bài thuốc, tại huyện Triệu Phong (Quảng Trị), cũng bằng lá cây trên, ông Quát cũng đã “thử” trên 19 cặp vợ chồng được lựa chọn ngẫu nhiên. Kết quả 18 cặp trong số đó đã ngừa thai được đúng theo ý muốn của mình. Sau nhiều lần thăm dò, ông biết, loại lá diệu kỳ đó đồng bào gọi là lá a-năng. Thế nhưng, cũng giống như nhiều trường hợp khác, đồng bào không cho ông thấy loài lá thần diệu đó. Ông Quát phải nộp lễ cúng Giàng gồm một con lợn 70 kg và 100 kg gạo mới đưa được cây về. Từ năm 1996, ông bắt đầu tập trung nghiên cứu về nó. Suốt mấy năm lặn lội ở khắp các bản làng, rồi vùi mình ở các trung tâm nghiên cứu, thí nghiệm ở cả trung ương lẫn địa phương, ông Quát và các cộng sự nhiệt thành của mình là những thầy thuốc người dân tộc nổi tiếng ở Hướng Hóa đã thu được những kết quả đáng mừng. Khi có được những lá thuốc thần bí của một số thầy lang có tiếng ở Khe Sanh (Hướng Hóa), lần đầu tiên, ông làm thí nghiệm trên thỏ. Kết quả là dù đến chu kỳ sinh nở nhưng hấp thụ thứ lá cây đặc biệt này những cá thể thỏ cái đã không thể mang thai.
Lần thứ hai, để tìm phản ứng phụ của thuốc, ông đã thử trên những cá thể chuột bạch tại Trường Đại học Y khoa Huế. Kết quả cũng vô cùng mỹ mãn, lá thuốc trên không gây bất cứ một phản ứng phụ nào. Theo ông Quát, sở dĩ đến giờ, công trình của ông vẫn chưa về đến đích là bởi thiếu kinh phí, thêm nữa, chưa có bất cứ kết luận khoa học về những biến chứng lâu dài khi sử dụng bài thuốc này. Còn một khó khăn nữa, theo ông Quát, đó là sự bí hiểm đến khó lý giải của lá a năng. Bác sĩ Nguyễn Thị Hương, Phó Chủ tịch Hội đông y tỉnh Quảng Trị khẳng định “Đúng là lá A Năng là loại cây thuốc có công dụng tránh thai, đã được đồng bào người Vân Kiều sử dụng nhiều năm nay. Như đã nói, dù thân thiết tới đâu thì đồng bào dân tộc vẫn giấu bí quyết của mình. Bởi thế, dù có được giống cây quý đó, dù trồng xanh um như những cây cảnh khác trong nhà, nhưng nếu không phải do người dân tộc đặt thuốc thì a năng chỉ là thứ lá vô tri. Cố gặng hỏi xem họ còn bí quyết gì nữa khi sử dụng loại lá cây này, nhưng lần nào ông cũng chỉ nhận được câu trả lời chung chung: A năng là lá thuốc của Giàng. Đem về xuôi Giàng không đồng ý nên vô tác dụng… Ông Quát tiết lộ, tuy công trình của ông vẫn đang dang dở nhưng đã có rất nhiều nhà khoa học có tiếng ở cả trong vài ngoài nước đã tìm tới, hỏi mua lại toàn bộ kết quả nghiên cứu, tìm hiểu đó với giá vài tỉ đồng. Tuy nhiên, ông từ chối bởi ông muốn tự mình hoàn thiện công trình khoa học này...
Tiền phong
Bệnh nhân sập bẫy phòng khám Trung Quốc kêu trời
Người bệnh phải chịu cảnh tiền mất tật mang khi đến chữa trị tại các phòng khám Trung Quốc và không có người bệnh nào được các phòng khám này lo… hậu sự cố.
Bệnh bé “xé” ra to
Sau khi xem những đoạn quảng cáo mà phòng khám đa khoa Đầm Sen ở đường Hòa Bình, Q.11, TPHCM “nổ” về bác sĩ Trung Quốc trị liệu hiệu quả các bệnh về sản phụ khoa, ngày 11/5 chị Trần Thị T. ngụ ở TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk đã tới chữa bệnh. Bác sĩ Ngô Lương Ngọc, tự giới thiệu đến từ Đài Loan khám cho chị. “Khám xong, ông ta cho biết tôi bị huyết trắng, nguy cơ chuyển sang ung thư nếu không điều trị sớm. Thậm chí họ còn bảo rất dễ bị nhiễm HIV”, chị T. thuật lại. Liệu trình chữa bệnh cho chị T., được các bác sĩ ở phòng khám đưa ra trong vòng 3 tháng. Theo đó, mỗi ngày phải truyền 3 chai dịch với 2 mũi thuốc và uống thêm một số thuốc khác. Đến ngày 20/6, khi Thanh tra Sở Y tế TPHCM kiểm tra và phát hiện nhiều bác sĩ “chui” người Trung Quốc tháo chạy thì chị T., đã chi phí cho phòng khám hơn 50 triệu đồng. Trong khi sang khám ở BV An Sinh TPHCM, chị T. được chẩn đoán chỉ bị viêm tuyến lộ, điều trị đơn giản và chi phí rất thấp. Chị Chu Thị Hằng Ng., 41 tuổi ở Q. Tân Phú, TPHCM cũng chỉ bị viêm nhiễm phụ khoa nhưng khi tới đây, “bác sĩ” Trung Quốc phán ung thư cổ tử cung buộc phải điều trị với phác đồ 20 ngày. “Cũng truyền dịch ghi toàn chữ Trung Quốc với chích thuốc mà tôi không rõ thuốc gì. Nhưng vì họ trấn an thuốc này điều trị hiệu quả nên tôi tin. Ai dè mới đây báo chí phản ánh toàn thuốc không nguồn gốc”, chị Ng. nói. Đóng hơn 10 triệu đồng cho phòng khám Đầm Sen nhưng khi đến đòi tiền lại chị Ng. chỉ nhận được cái lắc đầu từ chối. Bị dọa sắp chết đến nơi do ung thư từ bác sĩ Trung Quốc ở phòng khám Tràng An, Q. 11 nên chị Trần Hồng A. 45 tuổi ở Thuận An, tỉnh Bình Dương phải ráng chạy tiền để điều trị. Chị A. cho biết, đến khi phát hiện sai phạm tại phòng khám này, chị sang khoa Phụ sản ở BV Đại học Y dược TPHCM thăm khám, làm các siêu âm và xét nghiệm mới biết mình bị buồng trứng đa nang chứ không phải ung thư như lời bác sĩ ở phòng khám khẳng định. Rất may cho chị A. là mới điều trị được 5 ngày, tốn 12 triệu đồng. Mặc dù các xét nghiệm ở BV An Sinh đều không phát hiện ra tế bào ung thư nhưng chị Nguyễn D. H. 43 tuổi đến từ Long An được phòng khám Đông Phương “phán” ung thư tử cung, nguy hiểm đến tính mạng. Tin lời, chị H. cũng đóng 50% chi phí với số tiền 25 triệu đồng.
Mất tiền… ráng chịu!
Sau khi nhận được chiếc quạt nhựa in quảng cáo bác sĩ Trung Quốc khám bệnh nam khoa giỏi tại phòng khám Trung Nam ở đường 3-2, Q.11 từ tay một người phát tờ rơi, bà Trần Thị H. ở 30/3A, tổ 14, phường Linh Xuân, Q. Thủ Đức đưa con trai là Trần H.H. 20 tuổi đến trị bệnh đau rát đường tiểu. Thông dịch viên cho biết bác sĩ Trần người Trung Quốc khám cho cháu H. “Bác sĩ Trần nói phải mổ cho cháu gấp nếu không sẽ bị vô sinh. Với giá mà bác sĩ này nói là khoảng 4 triệu đồng nên tôi chấp nhận”, chị H. kể. Mổ xong, chị H. nhận được bịch thuốc viên màu đen được thông dịch viên yêu cầu về nấu thành nước và cho con uống hằng ngày. Mỗi ngày phải đưa cháu đến phòng khám này chiếu đèn tia hồng ngoại để trị dứt vi khuẩn vì sợ nhiễm trùng. “Họ nói mổ 3,5 triệu đồng nhưng khi tính toán tiền công mổ với thuốc ngày đầu lên 10 triệu đồng”, chị H. nói. Làm nghề nhặt ve chai, cuộc sống khốn khó nhưng lo cho con nên chị H. phải chạy vạy tiền để điều trị cho con đủ 12 ngày không sẽ “bị nhiễm trùng và vô sinh” như lời bác sĩ dặn. Sau 12 ngày điều trị, chi phí cho ca mổ đã lên 42 triệu đồng nhưng “của quý” của con vẫn bị sưng lên. Quá lo lắng, chị H. đưa con sang BV Bình Dân. Sau 3 ngày nằm viện với chi phí 3 triệu đồng, H. xuất viện trong tình trạng khỏe mạnh. “Tôi lên phòng khám TrungNamgặp bác sĩ Trần, hỏi sao bên Bình Dân rẻ mà bệnh hết liền. Ông Trần nói: “Ăn phở ngoài đường phải khác tô phở ở khách sạn 5 sao chứ”, chị H. kể. Chị Nguyễn Thị Anh T., ở xã An Phú, huyện Củ Chi cho biết, cách đây 15 ngày, chị đưa con gái 16 tuổi đến Phòng khám y học cổ truyền Đông Phương ở Cách Mạng Tháng 8, Q. Tân Bình khám trĩ. Mặc dù không có chức năng cắt trĩ nhưng phòng khám này cũng mổ trĩ. Đến ngày 23/6, chị T. đến phòng khám này lấy thuốc theo hẹn, thì nhân viên cho biết, bác sĩ Trung Quốc đi vắng nên “cứ cho con gái ngâm nước nóng với muối hột để sát trùng vết thương”. “Tôi đã đóng gần 30 triệu đồng cho ca mổ, giờ họ lại bảo dùng nước muối để rửa vết thương, quả là không chấp nhận được”, chị T. bức xúc. Chị đưa con gái sang BV Bình Dân để được chăm sóc, quay về phòng khám yêu cầu bồi thường, thì nhân viên cho biết, bác sĩ điều trị cho con chị đã nghỉ việc rồi.
Chiều 1/7, bác sĩ Phạm Kim Bình- quyền Chánh Thanh tra Sở Y tế TPHCM cho biết, về chức năng, Sở Y tế chỉ kiểm tra chuyên môn, giấy phép hành nghề của các phòng khám, chứ không có chức năng đứng ra yêu cầu các cơ sở này bồi thường cho người bệnh. “Tuy nhiên, người bệnh nếu có cam kết về điều trị bệnh từ các phòng khám, có giấy tờ chứng minh đầy đủ đã điều trị ở đây thì có thể khởi kiện ra tòa”, bác sĩ Bình cho biết.
Phạt 2 phòng khám Trung Quốc vi phạm môi trường
Cục Cảnh sát Phòng chống tội phạm về môi trường- Bộ Công an vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính về bảo vệ môi trường đối với hai phòng khám Y học Trung Quốc (141 Phan Đăng Lưu, Q. Phú Nhuận) và Phòng khám đa khoa quốc tế Trung Nam (1509 đường Ba Tháng Hai, Q.11, TPHCM) với tổng số tiền 270 triệu đồng. 2 phòng khám này bị phát hiện không có bản cam kết bảo vệ môi trường và đề án bảo vệ môi trường không được xác nhận theo quy định; không phân loại chất thải nguy hại, để lẫn chất thải nguy hại khác loại với nhau hoặc chất thải khác; không bố trí nơi an toàn để lưu giữ tạm thời chất thải nguy hại.
Người lao động
Thực phẩm bẩn vây quanh trường thi
Theo Bộ Y tế, thức ăn đường phố tiềm ẩn nhiều nguy cơ ngộ độc. Kết quả kiểm nghiệm cho thấy 70% - 90% nhiễm vi khuẩn E.coli và 40% bàn tay người chế biến bị nhiễm vi khuẩn này. Khi sĩ tử dồn về TPHCM dự thi ĐH, CĐ cũng là thời điểm vô số xe đẩy, hàng rong kéo về bủa vây các điểm thi. Mùa thi năm nào cũng có thí sinh chịu cảnh bỏ thi giữa chừng do ngộ độc thực phẩm.
Đủ kiểu dơ bẩn
Trong đợt 1 của kỳ thi tuyển sinh ĐH, tại TPHCM sẽ có trên 189 điểm thi. Dạo quanh một loạt điểm thi, điều mà chúng tôi ghi nhận được là cảnh hàng rong, xe đẩy chen nhau. Gần cổng Trường ĐH Công nghiệp (quận Gò Vấp), ngoài các xe đẩy bán trái cây gọt sẵn và thực phẩm ăn nhanh như xúp cua, bò bía là các quán cơm bình dân lụp xụp với đủ các món từ cá ngừ kho, lòng heo, thịt quay... Tủ thức ăn đặt sát lề đường nên thỉnh thoảng lại hứng một lớp bụi khi có ô tô chạy qua.
Trước cổng Trường ĐH Sài Gòn, ĐH Sư phạm, ĐH Nguyễn Tất Thành… cũng có hàng chục xe hàng rong treo đồ lủng lẳng, quán cơm dã chiến, xe đẩy bán cơm, hủ tiếu, bún riêu, các loại bò bía, khô bò, xúp cua... Trong khi đợi người thân đến đón, nhiều thí sinh vừa ra khỏi cổng trường đã vây lấy các xe đẩy mua đồ ăn ngay.
| | Cẩn trọng hơn trong việc ăn uống Bác sĩ Nguyễn Thị Huỳnh Mai, Chi cục phó Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm TPHCM, cho biết chi cục đã gửi công văn đến tất cả các quận, huyện đề nghị tăng cường kiểm soát công tác an toàn vệ sinh thực phẩm phục vụ trước, trong và sau mùa thi. Theo đó, các phòng y tế địa phương tham mưu cho các đoàn kiểm tra liên ngành thực hiện những nội dung kiểm tra về nước rửa, xả rác, khâu chế biến... Với các thí sinh và phụ huynh cũng phải cẩn trọng hơn trong việc ăn uống. Cũng theo bác sĩ Mai, quản lý hàng rong là trách nhiệm của địa phương và việc quản lý chỉ là chừng mực vì đặc thù hàng rong lưu động thường xuyên. Tới đây, TP sẽ triển khai đề án quản lý thức ăn đường phố, sắp xếp đưa quán ăn vào khuôn khổ, đặc biệt tại nhà ga, bến xe, loại hình xe đẩy... | |
|
Hầu hết các quán ăn, hàng rong xung quanh những nơi này đều lụp xụp, thiếu nước rửa, thức ăn bày biện chín - sống lẫn lộn, người bán bốc thức ăn bằng tay không. Cơm, cháo bán ở những nơi này đều ít được che đậy, thực phẩm ngâm trộn phẩm màu đủ loại, thứ thì treo trên xe, thứ để dưới nền đường.
Bác sĩ Đỗ Thị Ngọc Diệp, Giám đốc Trung tâm Dinh dưỡng, khuyến cáo do nắng mưa thất thường trong những ngày này sẽ khiến các loại thức ăn khó được bảo quản tốt, đặc biệt ở quán ăn vỉa hè; còn với hàng rong thì thực phẩm sẽ càng dễ ôi thiu, nhiễm khuẩn, nhiễm nấm. Nếu ăn phải các loại thực phẩm này sẽ rất dễ ngộ độc, do vậy thí sinh và phụ huynh nên tìm nơi ăn uống hợp vệ sinh.
Dễ nhiễm E.coli
Cục An toàn vệ sinh thực phẩm (Bộ Y tế) cho hay đối với thức ăn đường phố, kết quả kiểm nghiệm đã phát hiện 70% - 90% nhiễm vi khuẩn E.coli và 40% bàn tay người chế biến bị nhiễm vi khuẩn này. Phân tích các mẫu thực phẩm lấy ngẫu nhiên tại các điểm hàng rong cho thấy hầu hết đều sử dụng chất bảo quản ngoài danh mục cho phép. Các chuyên gia y tế khuyến cáo thực phẩm nhiễm bẩn là rất nguy hiểm nhưng nguy hiểm nhất là bị nhiễm vi khuẩn E.coli vì sẽ gây ngộ độc cấp tính, tiêu chảy, mất nước, dễ tử vong nếu không can thiệp kịp thời. Theo TS-BS Trần Phủ Mạnh Siêu, Giám đốc Trung tâm Y tế dự phòng TPHCM, vi khuẩn E.coli hiện diện hầu hết mọi nơi trong môi trường nhưng đặc biệt là trong nguồn nước nhiễm phân người, ao hồ, sông suối, nước cạnh nhà vệ sinh, nước cống. Các loại thực phẩm như thịt động vật, rau sống, hải sản đông lạnh để lâu ngày… cũng dễ có E.coli xâm nhập nếu không bảo quản, chế biến tốt. Tại các điểm bán hàng rong lưu động, nếu sử dụng nguồn nước chung rửa bát đĩa nhiều lần, thiếu điều kiện an toàn vệ sinh thực phẩm thì cũng tiềm ẩn nguy cơ nhiễm E.coli cao.
Thanh niên
Công bố chương trình “Bác sĩ tại gia” năm 2012
Sáng ngày 3.7.2012 tại Hà Nội, Hội LHPN Việt Nam phối hợp với Công ty GlaxoSmithKline Pte. Ltd, (GSK) - nhãn hàng panadol cảm cúm vừa chính thức công bố chương trình “Bác sĩ tại gia” năm 2012.
Chương trình được tổ chức lồng ghép chặt chẽ với hoạt động tuyên truyền giáo dục của Hội tổ chức ở cấp tỉnh/ huyện/ cơ sở nhằm cung cấp cho chị em phụ nữ những kiến thức thiết thực về nhận biết, phòng ngừa và xử trí đúng cách các bệnh cảm cúm, giảm đau, hạ sốt và các bệnh thường gặp khác ngay tại gia đình; đồng thời nâng cao chất lượng sinh hoạt của các Hội LHPN địa phương và nâng cao kỹ năng thuyết trình, tuyên truyền của cán bộ Hội LHPN. Chương trình “Bác sĩ tại gia” năm 2012 sẽ được Hội LHPN Việt Nam và Công ty GSK - nhãn hàng panadol cảm cúm triển khai từ tháng 7.2012 đến tháng 6.2013 tại 13 tỉnh, thành phố trên khắp cả nước bao gồm Bắc Giang, Sơn La, Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Ngãi, Quảng Bình, Quảng Nam, Gia Lai, Bình Dương, Đồng Nai, Trà Vinh, Đồng Tháp, Kiên Giang. Dự kiến trong năm đầu tiên triển khai, chương trình sẽ tiếp cận và cung cấp kiến thức cho 312.000 chị em phụ nữ và nâng cao kỹ năng cho 1.170 cán bộ Hội LHPN khắp cả nước. Tổng kinh phí của chương trình “Bác sĩ tại gia” năm 2012 gần 4 tỉ đồng do Công ty GSK - nhãn hàng Panadol cảm cúm tài trợ, trong đó kinh phí tài trợ trực tiếp cho Hội LHPN Việt Nam là 1.568.970.000 đồng. Hội nghị công bố chương trình “Bác sĩ tại gia” năm 2012 có sự tham dự của bà Nguyễn Thị Tuyết - Phó chủ tịch Hội LHPN Việt Nam; đại diện Công ty GSK - nhãn hàng Panadol cảm cúm; lãnh đạo Vụ Các vấn đề xã hội (Ban Tuyên giáo Trung ương), lãnh đạo Cục Y tế dự phòng; Trung tâm truyền thông - giáo dục sức khỏe (Bộ Y tế); Hội Thầy thuốc trẻ Trung ương; lãnh đạo và cán bộ các ban/đơn vị cơ quan Trung ương Hội LHPN Việt Nam. Phát biểu tại hội nghị, bà Nguyễn Thị Tuyết, Phó chủ tịch Hội LHPN Việt Nam, cho biết: “Chương trình “Bác sĩ tại gia” năm 2012 là bước đi tiếp theo có quy mô lớn hơn trên địa bàn 13 tỉnh sau những chương trình phối hợp trực tiếp của Công ty GSK - nhãn hàng Panadol cảm cúm với một số Hội LHPN tỉnh, thành phố trong năm 2011. Chúng tôi rất trân trọng sự đồng hành đầy ý nghĩa của GSK và nhãn hàng Panadol cảm cúm trong hoạt động này. Chương trình không chỉ giúp huấn luyện các kỹ năng mềm cho các cán bộ Hội mà còn nâng cao một cách hiệu quả những hiểu biết của chị em phụ nữ về các bệnh thường gặp trong gia đình, từ đó có những biện pháp cần thiết để bản thân và gia đình được khỏe mạnh, an toàn.” Chương trình “Bác sĩ tại gia” năm 2012 sẽ được Hội LHPN Việt Nam và Công ty GSK - nhãn hàng Panadol cảm cúm triển khai theo cả chiều rộng lẫn chiều sâu. Cụ thể, hai bên sẽ tổ chức các buổi huấn luyện cho các tuyên truyền viên nòng cốt cấp tỉnh/ thành phố/ quận/ huyện/ xã/ phường. Nội dung của các buổi huấn luyện do các bác sĩ đầu ngành đảm trách nhằm phổ biến các kiến thức hữu ích về bệnh cảm cúm, giảm đau, hạ sốt và các bệnh thường gặp khác. Ngoài ra, Hội LHPN Việt Nam và Công ty GSK - nhãn hàng panadol cảm cúm cũng sẽ triển khai thi đua và trao giải thưởng “Tuyên truyền viên chương trình Bác sĩ tại gia xuất sắc cấp quận/ huyện” và giải thưởng “Bác sĩ Cảm Cúm xuất sắc” (giải thưởng mang tính cộng đồng, không có giá trị đào tạo hay danh nghĩa chuyên môn). Ước tính trong năm đầu tiên thực hiện, chương trình “Bác sĩ tại gia” sẽ triển khai 13 buổi huấn luyện cấp tỉnh/ thành phố cho 1.170 cán bộ Hội LHPN các cấp trong tỉnh, 1.560 buổi tuyên truyền cấp xã, 3.900 buổi tuyên truyền tại các chi, tổ Hội do các tuyên truyền viên là Chủ tịch Hội LHPN cấp xã trực tiếp thực hiện. Ông Lê Quang Hảo, Tổng giám đốc ngành hàng chăm sóc sức khỏe tiêu dùng GSK Việt Nam - Lào - Campuchia, cho biết: “Theo thống kê của Bộ Y tế, cảm cúm là một trong 10 bệnh thường gặp nhất và có nguy cơ gây biến chứng cao nếu điều trị không đúng cách. Hàng năm có hàng triệu lượt mắc bệnh cảm lạnh và cảm cúm, gây ảnh hưởng không nhỏ tới công việc và cuộc sống của người bệnh. Luôn hướng đến lợi ích và sức khỏe của cộng đồng, chúng tôi hy vọng thông qua chương trình Bác sĩ tại gia, mỗi chị em phụ nữ sẽ được trang bị đầy đủ kiến thức về bệnh cảm cúm, giảm đau, hạ sốt và các bệnh thường gặp khác để chăm sóc tốt nhất cho bản thân và gia đình.”
Một bệnh nhân nhiễm não mô cầu nguy kịch
Hôm nay 3.7, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP.HCM cho biết, đang điều trị cho một bệnh nhân nhiễm não mô cầurất nặng.
Bệnh nhân Đ.T.X (28 tuổi, ngụ Bình Phước) nhập viện Bệnh viện Bệnh nhiệt đới ngày 28.6, trong tình trạng suy hô hấp, suy thận cấp, cơ thể nổi tử ban, nhiễm trùng huyết dẫn tới sốc nặng. Bệnh nhân được chẩn đoán nhiễm não mô cầu. Đặc biệt, nguy cơ lây lan bệnh từ bệnh nhân là rất cao vì trước khi tình trạng chuyển biến nặng phải nhập viện, chị X. vẫn đang làm việc tại một công ty chế biến hạt điều tại Bình Phước. Tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới, bệnh nhân đã được cách ly điều trị tích cực chống sốc, cho thở máy. Hôm nay, “sau 5 ngày điều trị tình trạng bệnh của bệnh nhân đang dần thuyên giảm. Các bác sĩ vẫn phải tiếp tục theo dõi diễn tiến bệnh. Đây là ca bệnh rất nặng”, bác sĩ Huỳnh Thị Loan, Phó trưởng khoa Cấp cứu - Hồi sức tích cực - Chống độc người lớn, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới, cho biết.
Tuổi trẻ
Tai nạn sinh nở ở Quảng Ngãi đều có lỗi bác sĩ
Sở Y tế Quảng Ngãi cho hay hội đồng chuyên môn đã có kết luận về ba trường hợp sản phụ và trẻ sơ sinh tử vong khi sinh ở Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi đều có phần trách nhiệm của y bác sĩ.
Đối với các bác sĩ, nữ hộ sinh trực tiếp nhận, theo dõi, điều trị ba trường hợp xảy ra tai biến nói trên, ngành y tế Quảng Ngãi đã kiểm điểm và giải trình sự việc, xem xét kỷ luật đối với hai nữ hộ sinh và ba bác sĩ. Sau khi có kết luận của hội đồng chuyên môn, Sở Y tế Quảng Ngãi sẽ có các hình thức kỷ luật đối với các y bác sĩ liên quan. Sở Y tế cho rằng nguyên nhân dẫn đến các tai biến sản phụ nói trên là do năng lực chuyên môn của một số bác sĩ, nữ hộ sinh còn hạn chế. Bác sĩ, nữ hộ sinh trực tiếp theo dõi, điều trị chưa thực hiện đúng quy chế chuyên môn, tinh thần trách nhiệm chưa cao trong quá trình khám bệnh, theo dõi diễn biến, điều trị. Cụ thể, trường hợp trẻ sơ sinh con sản phụ Trần Thị Vân Anh (30 tuổi) tử vong được kết luận là do suy hô hấp nặng không hồi phục và hít phân su, thai nhi già tháng độ II: bác sĩ đã có tắc trách không thực hiện siêu âm sản phụ, cho chỉ định đo biểu đồ tim thai - cơn gò trên màn hình nhưng không đọc kết quả theo dõi, trong khám lâm sàng chưa ghi nhận các triệu chứng cụ thể (cơn gò, tim thai). Đặc biệt, lúc 4g30 ngày 21-6, nữ hộ sinh mời bác sĩ khám bệnh thì đến 6g bác sĩ mới khám bệnh. Khi đó, bác sĩ có ghi nhận ối vỡ không rõ màu và các triệu chứng khác nhưng lại không cho kiểm tra siêu âm, đo biểu đồ tim thai - cơn gò và bác sĩ trực không báo cáo diễn biến bệnh cho bác sĩ trưởng ca trực. Còn bác sĩ trưởng ca trực chưa thực hiện khám bệnh nhân mới theo quy định. Trường hợp cả mẹ lẫn con sản phụ Lê Thị Hương tử vong hồi tháng 4, kết luận cho biết nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tử vong là do nhồi máu phổi. Khi nhập viện, nữ hộ sinh theo dõi chăm sóc không sát nên không phát hiện kịp thời diễn biến bệnh để báo bác sĩ. Các bác sĩ ca trực này đã không phát hiện và ghi nhận được bệnh lý tim mạch của sản phụ nên không tiên lượng chính xác và đưa ra biện pháp can thiệp hiệu quả, dẫn đến tai biến và tử vong của sản phụ. Sản phụ Nguyễn Thị Mỹ Hạnh (39 tuổi) tử vong ngày 30-4, bác sĩ điều trị đã không theo dõi tình trạng diễn biến của sản phụ trong suốt thời gian khá dài: nhập viện lúc 8g ngày 21-4, đến 20g ngày 22-4 nhưng bác sĩ trực khám và theo dõi chỉ một lần. Các bác sĩ đã không phát hiện các dấu hiệu suy thai của sản phụ như biểu hiện tim thai chỉ còn 110-120 lần/phút, huyết áp sản phụ tăng 160/90 mmHg, tim thai khó nghe, sản phụ đau vết mổ cũ, nước tiểu qua sonde có màu đỏ (có dấu hiệu vỡ tử cung, có tổn thương bàng quang)... nhưng các bác sĩ vẫn ghi nhận “nứt vết mổ cũ”. Đến khi được mổ lúc 5g50 ngày 23-4 là chậm so với diễn biến và tình trạng của sản phụ. Theo Sở Y tế, hồ sơ bệnh án của sản phụ Hạnh có dấu hiệu sửa chữa. Sở Y tế đã chỉ đạo lãnh đạo bệnh viện làm rõ.
38% nhân viên y tế không rửa tay khi chăm sóc bệnh
Đó là con số được đưa ra tại hội nghị khoa học nhi khoa năm 2012 của Bệnh viện Nhi Đồng 1, TP.HCM, tổ chức ngày 3-7. Nghiên cứu được tiến hành tại 15 khoa lâm sàng của Bệnh viện Nhi Đồng 1 từ tháng 3 đến tháng 5-2012 với 978 trường hợp được quan sát. Kết quả cho thấy trong 62% nhân viên tuân thủ rửa tay khi chăm sóc bệnh nhân thì chỉ có 56% rửa tay đúng quy trình, kỹ thuật. Sự tuân thủ vệ sinh tay có tỉ lệ cao ở bảo mẫu, điều dưỡng, kỹ thuật viên, hộ lý và thấp nhất là bác sĩ.
Vụ “cấp nhầm thẻ BHYT”: Trả lại chi phí chữa bệnh chênh lệch cho dân
Chiều 2-7, bà Trần Thị Thanh Mai - phó giám đốc Sở Lao động - thương binh và xã hội tỉnh Khánh Hòa - cho biết sở đã chỉ đạo tổng rà soát số lượng người dân tộc thiểu số bị cấp nhầm thẻ bảo hiểm y tế (BHYT). Theo bà Mai, 9.247 thẻ BHYT bị cấp nhầm mã số từ hộ nghèo thành hộ cận nghèo (Tuổi Trẻ ngày 2-7) mới chỉ được phát hiện vào cuối năm 2011 ở 18 xã của hai huyện Khánh Sơn và Khánh Vĩnh, trong khi Khánh Hòa có 26 xã thuộc diện đặc biệt khó khăn có người dân tộc thiểu số sinh sống nên có thể số lượng còn nhiều hơn. “Sở cũng yêu cầu các phòng lao động - thương binh và xã hội phối hợp với bệnh viện cùng cấp rà soát toàn bộ danh sách bệnh nhân là người dân tộc thiểu số vùng đặc biệt khó khăn nhưng được cấp thẻ BHYT cho hộ cận nghèo, lập danh sách nêu rõ các khoản chi khám chữa bệnh mà bà con phải đóng 20% thay vì 5% trong cả năm 2011 và sáu tháng đầu năm 2012 để sở báo cáo UBND tỉnh xem xét, trả lại phần chênh lệch cho người dân” - bà Mai nói.
Lập ban chỉ đạo phòng chống bệnh “lạ”
UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa có văn bản yêu cầu Sở Y tế, UBND huyện Ba Tơ và các sở ngành liên quan thành lập ban chỉ đạo phòng chống hội chứng viêm da dày sừng bàn tay, bàn chân (còn gọi là bệnh “lạ”) cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã. Tỉnh cũng yêu cầu tăng cường việc thực hiện và giám sát các biện pháp can thiệp giảm mắc bệnh “lạ” tại xã Ba Điền, tăng cường công tác truyền thông giáo dục sức khỏe, hướng dẫn, vận động người dân trong vùng mắc bệnh thực hiện vệ sinh môi trường, vệ sinh cá nhân để phòng bệnh. UBND tỉnh Quảng Ngãi giao UBND huyện Ba Tơ làm đầu mối tiếp nhận, điều phối lương thực và các sản phẩm dinh dưỡng; Sở Y tế tiếp nhận, điều phối việc cấp phát thuốc, vitamin và các sản phẩm dinh dưỡng từ các đơn vị y tế để cung cấp cho người dân vùng bệnh “lạ”. Trước đó, UBND tỉnh đã có văn bản đề nghị Bộ Khoa học - công nghệ xem xét và cho thực hiện đề tài khoa học cấp nhà nước về bệnh “lạ” tại huyện Ba Tơ.