Một nhóm gồm 50 bác sĩ bao gồm những người nhận giải Nobel, nói hệ thống y tế của Syria là đang bị phá huỷvà nhân viên y tế bị buộc phải chạy trốn khỏi cuộc chiến.
Những người ký tên vào lá thư trong tạp chí The Lancet nói rằng đólà một trong những cuộc khủng hoảng nhân đạo tồi tệ nhất thế giới kể từ khi kết thúc “Chiến tranh lạnh". Theo Trung tâm Tư liệu vi phạm 469 nhân viên y tế hiện đang bị cầm tù, khoảng 15.000 bác sĩđã rời khỏi Syria, Hội đồng Quan hệ đối ngoại cho biết.Trong số 5.000 nhân viên y tế ở Aleppo trước khi cuộc xung đột bắt đầu hiệnchỉ còn có 36 người. Theo Tổ chức Y tế thế giới (WHO) 37% số bệnh viện Syria đã bị phá hủy và hơn 20% bị hư hỏng nặng. Các phòng khám y tế tạm thời đã trở thành trung tâm chấn thương đầy đủđang vật lộn để đối phó với những người bị thương và bị ốm. Bức thư cảnh báo rằng chấn thương khủng khiếp sẽ không được ai chăm sóc, phụ nữ sinh đẻ không có sự trợ giúp y tế; đàn ông, phụ nữ và trẻ em đang trải qua cuộc phẫu thuật cứu mạng sống mà không có thuốc mê và nạn nhân của bạo lực tình dục không có nơi để chuyển đến. Người dân Syria là dễ bị tổn thương đến sự bùng phát của bệnh viêm gan, thương hàn, dịch tả và kiết lỵ. Việc thiếu dược phẩm y tế đã làm trầm trọng thêm một đợt bùng phát bệnh Leishmaniasis dưới da-một bệnh da nhiễm trùng nghiêm trọng có thể gây ra khuyết tật nghiêm trọng, có sự gia tăng đáng báo động các trường hợp tiêu chảy cấp và vào tháng 6 các cơ quan viện trợ nhân đạo báo cáo một vụ dịch sởi càn quét qua các huyện phía bắc Syria.
Những người ký tên trong đó có cựu giám đốc Tổ chức Y tế thế giới (WHO) Gro Harlem Brundtland cho rằng nhu cầu mà các đồng nghiệp y khoa ở Syria được phép và được hỗ trợ để điều trị bệnh nhân, cứu mạng sống và giảm bớt đau khổ mà không sợ bị tấn công hoặc bị trả thù. "Chúng tôi kêu gọi Chính phủ Syria và tất cả các bên vũ trang tránh tấn công các bệnh viện, xe cứu thương, cơ sở y tế, vật tư, các chuyên gia y tế và bệnh nhân" họ nói.