Ngày 18/6/2014. JUBA - Số lượng các ca mắc tả đã tăng lên đều đặn kể từ khi Bộ Y tế công bố dịch, một số cư dân của thủ đô Nam Sudan đang để ý đến lời kêu gọi của cán bộ y tế và thực hiện các biện pháp bổ sung để chống lại bệnh tả khi số ca bệnh tiêu chảy tiếp tục tăng nhưng một số khác đang bỏ qua các thông điệp từ các quan chức y tế và tiếp tục như trước đây-không rửa tay và không xử lý nước mà họ dùng để uống.
Asumpta Talata là một trong những người lắng nghe cảnh báo từ các quan chức y tế "về dịch tả” (cholera),cô thức dậy sớm mỗi ngày để mua nước từ các xe tải chạy thẳng trên đường phố Juba, trả 5 bảng Nam Sudan cho một thùng nước100 lít đủ dùng cho gia đình của sáu người.Asumpta nói lần đầu tiên từ khi dịch tả bùng phát được công bố vào giữa tháng 5/2014, cô đã thanh lọc nước cô mua chỉ để đảm bảo chắc chắn rằng nó an toàn gấp đôi: “Khi lấy nước từ những người đang bán, trước tiên tôi đặt nước uống trong bình to sang một bên và trộn với clo để nước có thể trở nên sạch sẽ và tránh bệnh dịch như tả”,sau đó Asumpta đổ nước đã tinh lọc vào chai cho hai cô con gái của mình mang đến trường.
|
| Một đứa trẻ ở Nam Sudan suy dinh dưỡng được điều trị tả do cuộc khủng hoảng đang diễn ra trong nước để lại nhiều trẻ em dễ bị tổn thương hơn với bệnh tả, căn bệnh đã giết chết 37 người |
Hàng xóm của cô là Flora Keji, cho biết cô nghe nói về dịch tả bùng phát trên đài phát thanh và truyền hình nhưng không thực hiện các thông điệp một cách nghiêm túc cho đến khi cách đây một tháng, khi người dì của cô bị bệnh và được đưa đến Bệnh viện giảng dạy Juba.Từ đó, Keji-người làm việc trong một tiệm hớt tóc nhỏ đã rất cẩn thận vệ sinh cá nhân và gia đình cô, thậm chí cô còn rửa tay sau khi chạm vào tóc khách hàng của mình.Mỗi buổi tối, trước khi gia đình ngồi xuống để chia sẻ thức ăn từ một cái khay lớn như là một phong tục ở Nam Sudan, cô đảm bảo rằng tất cả mọi người đều đã rửa tay.
James Malish lái xe Boda boda cũng nói với các thành viên của gia đình hãy rửa tay kỹ bằng xà phòng và nước trước khi ăn và sau khi đi vệ sinh. Giống như Keji, ông lo ngại về nhiều người ăn từ cùng một bát: "Khi bạn ăn với một người không rửa tay, tất nhiên sẽ bị ảnh hưởng bởi thức ăn của bạn đang bị ô nhiễm”.
 |
| Điều dưỡng tại một trung tâm điều trị bệnh tả của nhóm bác sĩ không biên giới ở Gudele, gần Juba, chèn nhỏ giọt vào một tĩnh mạch với một người phụ nữ bị nhiễm bệnh tiêu chảy. |
Theo Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Hoa Kỳ, dịch tả là do một loại vi khuẩn được tìm thấy trong nước hoặc thực phẩm bị ô nhiễm, các vụ dịch lớn thường liên quan đến ô nhiễm phân của nguồn cung cấp nước hoặc thức ăn đường phố.Vụ dịch ở Juba đã gây ảnh hưởng đến các quầy hàng thực phẩm, nhiều quầy trong số đó đóng cửa trong những tuần gần đây.Rất nhanh sau khi vụ dịch được công bố vào ngày 15/5/2014, Bộ Y tế đã phát triển một kế hoạch ứng phó dịch tả và thành lập một lực lượng đặc nhiệm đáp ứng với dịch tả, phối hợp cả hai hoạt động sức khỏe và nước và vệ sinh môi trường (Water, Sanitation and Hygiene_WASH).Trong số các hoạt động khác, lực lượng đặc nhiệm phối hợp giáo dục y tế công cộng và các hoạt động nâng cao nhận thức. Chương trình WASH đã thúc đẩy việc rửa tay, xử lý thích hợp chất thải rắn và chất lỏng và clo hóa nước ở hộ gia đình.
 |
| Trẻ em rửa tay ở Juba, Nam Sudan, trong một chiến dịch vào tháng 10/2013 để thúc đẩy thói quen |
Những người như Asumpta, Keji và Malish lưu ý đến thông điệp sức khỏe do các nhà chức trách đưa ra nhưng Tiến sĩ Lul Riek, phụ trách tổ công tác lại cho rằng mặc dù các chiến dịch truyền thông lớn được đưa ra bởi Bộ Y tế thì một số người dân Nam Sudan vẫn uống nước không được xứ lý, không rửa tay trước khi ăn hoặc sau khi đi vệ sinh: "Khi chúng tôi khuyên họ rửa tay trước khi chế biến thức ăn hoặc trước khi ăn, một số người tiếp tục lãng quên trong một trạng thái vội vàng, chỉ muốn ăn và không muốn rửa tay. Đó là một vấn đề".
Theo Tổ chức Y tế thế giới (WHO), một vấn đề khác cản trở cuộc chiến chống lại bệnh tiêu chảy là một số người ở Juba vẫn đi vệ sinh lộ thiên.37 người đã chết vì dịch tả cho đến nay ở Juba và hơn 1.700 trường hợp đã được báo cáo, trong đó có 50 người di tản quốc tế trú ẩn tại một trại của Liên Hợp Quốc.Bộ Y tế và tổ chức phi chính phủ (NGOs) đã mở 6 trung tâm điều trị bệnh tả trong và xung quanh Juba để giải quyết vụ dịch và Riek cho rằng cư dân Juba đang được cung cấp viên clo miễn phí từ Bộ.