Ngày 5/11/2014. CNN - Nữ Y tá người Tây Ban Nha được xuất viện vào hôm thứ tư sau khi điều trị khỏi Ebola (Spanish nurse's assistant leaves hospital after beating Ebola), cô cho biết mặc dù vẫn còn yếu nhưng cảm ơn Chúa và các nhân viên y tế đã chăm sóc cô nên đến bây giờ cô vẫn còn sống và thoát khỏi căn bệnh nguy hiểm này.
Teresa Romero Ramos-nữ y tá người Tây Ban Nha là người đầu tiên nhiễm Ebola bên ngoài khu vực Tây Phi Phi được xuất viện ngày 5/11/2014 sau một tháng điều trị ở Bệnh viện Carlos III, thủ đô Madrit, Tây Ban Nha.
Phát biểu trong buổi họp báo sau khi hồi phục, Teresa Romero Ramos trông yếu ớt nhưng rất hạnh phúc, cô được chào đón khi phát biểu với các phóng viên, bên cạnh là chồng cô, Javier Limon. Romero đã mô tả sự phục hồi của mình như là “một điều kỳ diệu” (miracle) và nói rằng cô sẽ sẵn sàng làm bất cứ điều gì có thể để giúp đỡ những người bị nhiễm Ebola. Tuy nhiên cô ấy vẫn không biết rõ mình đã bị nhiễm virus như thế nào: “Tôi không biết đã sai điều gì, thậm chí tôi không biết liệu có điều gì sai hay không, mọi điều tôi biết là tôi không oán giận nhưng nếu nhiễm virus này phục vụ mục đích cho ai đó, để nghiên cứu tốt hơn đối với loại virus này, để giúp tìm ra liệu pháp điều trị hay nếu máu của tôi giúp điều trị cho người khác thì có tôi đang ở đây” và cô cho biết thêm rằng cô “sẵn sàng tham gia thử nghiệm, thậm chí sẽ gây nguy hiểm đến tính mạng của mình” (willing to try, even if it means risking my life).
|
Bệnh viện Carlos III, thủ đô Madrit-nơi nữ y tá Teresa Romero Ramos điều trị |
Nữ y tá Teresa Romero Ramos tại buổi họp báo sau khi xuất viện
Romero đã trải qua 30 ngày tại Bệnh viện Carlos III tại Marid, bệnh viện mà cô đã bị nhiễm bệnh trong khi chăm sóc cho một nhà truyền giáo đã bị nhiễm virus ở Tây Phi. Cô đã khen ngợi công tác chăm sóc y tế cho cô khi ở đó. “Các bác sĩ, y tá, phụ tá, nhân viên vệ sinh, nhân viên an ninh … tất cả họ cho tôi thấy rằng chúng tôi có cơ sở y tế tốt nhất trên thế giới. Các chuyên gia tận tụy, mặc dù đôi khi bất đồng chính kiến, đều có khả năng làm nên những điều kỳ diệu. Tôi là một trong số những điều kỳ diệu đó” nhưng cô cũng kể về nỗi cô đơn của mình trong những giai đoạn đầu bị nhiễm bệnh và phải đối mặt với cái chết có thể xảy đến với mình: “Khi tôi thấy chính mình đang chết, tôi nhớ đến những kỷ niệm của gia đình tôi, của chồng tôi. Tôi cảm thấy chính mình bị cô lập, tôi không được tiếp xúc với bên ngoài, cả Javier-chồng cô” Hiện nay Romero cần được nghỉ ngơi và hồi phục sức khỏe.
Teresa Romero Ramos là người đầu tiên bị nhiễm virus Ebola ngoài khu vực Tây Phi
Chú chó “là con trai mà chúng tôi không bao giờ có được” (Dog'was the son we never had')
Limon theo sau lời phát biểu của vợ mình với quan điểm chỉ trích chính quyền Madrid, những người quyết định giết con chó tên Excalibur của cặp vợ chồng vì cho rằng nó có thể mang virus Ebola. Chú chó đã bị giết do e sợ nhiễm virus mặc dù sự phản đối của những người bảo vệ quyền động vật bên ngoài ngôi nhà của vợ chồng cô và một lá đơn thỉnh cầu trên mạng với khoảng 400.000 chữ ký. Limon cho biết chúng tôi không có con và chú chó “là con trai mà chúng tôi không bao giờ có được, tôi muốn cảm ơn đến tất cả mọi người yêu động vật và đã giúp đỡ chúng tôi về trường hợp của Excalibur. Không ai biết rằng sự quan trọng của chú chó đối với chúng tôi, một gia đình không có trẻ em”. Anh ấy đã đặt câu hỏi tại sao chú chó không được cách ly như trường hợp của nữ y tá người Mỹ bị nhiễm tại Texas, Nina Phạm, người đã hồi phục và được gặp lại thú nuôi của mình sau khi chú chó hoàn tất 21 ngày cách ly.
Nữ y tá Nina Phạm sống sót sau khi nhiễm Ebola đoàn tụ với chú chó của cô
Bác sĩ: Không có nguy cơ lây nhiễm (Doctor: No danger of contagion)
Bác sĩ Jose Ramon Arribas đã nói trong một cuộc họp báo rằng Romero hiện nay không còn nhiễm virus và đang phục hồi sức khỏe: “Mọi người có thể yên tâm rằng không còn mối nguy hiểm về tình trạng lây nhiễm của cô ấy nữa”. Tổng giám đốc bệnh viện, bác sĩ Rafael Perez-Santamarina cho biết cô Romero đã không phát biểu tại cuộc họp báo của các bác sĩ vì lý do cá nhân. Bác sĩ Ramon nói rằng qua trường hợp ca bệnh của Romero, bệnh viện đã học được nhiều bài học kinh nghiệm về điều trị bệnh nhân Ebola và cách bảo vệ nhân viên y tế như thế nào khi chăm sóc bệnh nhân. Chính quyền đã thông báo vào ngày 19/10 rằng các kiểm tra xét nghiệm cho kết quả cô Romero không còn virus Ebola nữa nhưng cô ấy vẫn nằm viện để tiến hành các xét nghiệm sâu hơn và hồi phục sức khỏe.
Các đồng nghiệp chào đón sự trở về của Teresa Romero Ramos
Theo các hãng tin quốc tế nữ y tá 44 tuổi người Tây Ban Nha, Terasa Romero được ghi nhận là trường hợp nhiễm Ebola đầu tiên bên ngoài châu Phi. Cô mắc bệnh tại thủ đô Madrid, sau khi chăm sóc cho hai nhà truyền giáo nhiễm Ebola tại vùng dịch và được đưa về nước hồi cuối tháng 9/2014 và hai bệnh nhân Ebola này đã tử vong sau đó. Nguyên nhân nhiễm virus của Teresa vẫn đang được điều tra, các bác sĩ tại Madrid tính tới khả năng cô có thể vô tình chạm tay đeo găng vào mặt sau khi chăm sóc bệnh nhân. Trong thời gian điều trị, Teresa nhận huyết thanh từ một người nhiễm Ebola sống sót, đồng thời sử dụng loại thuốc thí nghiệm có tên Favipiravir do công ty dược phẩm Nhật sản xuất nhưng vẫn chưa rõ biện pháp nào đóng vai trò chủ đạo trong sự hồi phục của cô. Trước đó, ca lây nhiễm đầu tiên bên ngoài châu Phi của nữ y tá này đã làm dấy lên nhiều lo ngại trong cộng đồng và những chỉ trích về phía chính phủ Tây Ban Nha, khi các nhân viên y tế cho biết họ không được đào tạo và cung cấp các trang thiết bị phù hợp để đối phó với bệnh dịch nguy hiểm.