Trẻ suy dinh dưỡng tăng mạnh ở Nam Sudan
Ngày 22/4/2014. GENEVA - Quỹ Nhi đồng của Liên Hợp Quốc (U.N. Children’s Fund) cảnh báo rằng gần 250.000 trẻ em trong vùng bị tàn phá bởi chiến tranh ở miền Nam Sudan sẽ bị suy dinh dưỡng cấp tính vào cuối năm nay và hàng chục ngàn trẻ có thể chết nếu không được thực hiện nhiều hơn nữa để giúp đỡ trẻ em.
Phát ngôn viên của UNICEF Christophe Boulieroc phát biểu với đài VOA rằng hơn 3,7 triệu người ở Nam Sudan có nguy cơ cao không đủ ăn, trong số đó có 740.000 trẻ em dưới 5 tuổi: "Điều này nghĩa là nếu không có gì được thực hiện gia tăng, mở rộng quy mô các hành động chống lại suy dinh dưỡng thì 50.000 trẻ em dưới 5 tuổi có thể chết trừ khi chúng được hưởng lợi từ điều trị, tuy nhiên bạo lực là thực sự làm xấu đi tình hình trong lĩnh vực này". Nhân viên UNICEF cảnh báo nhiều người đang phải dùng đến ăn thức ăn tự nhiên như củ hành và cỏ, các cuộc xung đột tiếp tục giữa chính phủ và phiến quân đang buộc nhiều người phải rời bỏ nhà cửa của họ. Nếu bạo lực vẫn tồn tại, điều lưu ý là nông dân có thể bỏ lỡ mùa trồng sẽ làm gia tăng suy dinh dưỡng trẻ em lên một tầm cao chưa từng thấy trước đây. Boulieroc cho biết mục tiêu trước mắt của UNICEF là điều trị cho hơn 150.000 trẻ em bị suy dinh dưỡng nghiêm trọng-một sự điều trị có thể cứu sống nhiều người: "Chúng tôi cung cấp cho họ sự điều trị và có một số đội phản ứng nhanh để vươn tới trẻ em, bạn biết có một vấn đề tiếp cận mang lại cho họ thực phẩm điều trị, bổ sung vi chất dinh dưỡng, thuốc men, gói lọc nước và những thứ khác...Cuộc chiến chống suy dinh dưỡng vẫn còn là ưu tiên ở Nam Sudan".
Theo Boulieroc, trẻ em dễ bị tổn thương ngay cả trong thời điểm tốt nhất nhưng trong giai đoạn khốc liệt của bạo lực, trẻ em bị phơi nhiễm với nhiều mối nguy hiểm khác so với suy dinh dưỡng, nhiều trẻ em bị tách ra khỏi gia đình của họ trong khi chạy trốn khỏi nhà làm trầm trọng thêm tình hình vốn đã gây ra chấn thương cho trẻ. Ngoài ra, ông cho biết trẻ em đang được tuyển dụng như những người lính của cả hai bên trong cuộc xung đột, UNICEF chưa có thông tin chính xác về các con số, tuy nhiên nhân viên cứu trợ đang thu thập thông tin và cố gắng làm những gì có thể để bảo vệ trẻ em tránh sự tuyển dụng. Theo ông cơ quan này chỉ nhận được 4.6 triệu đô la trong tổng số 38 triệu đô la khẩn khoản yêu cầu.
Trung Quốc tuyển 'các thiên thần hộ mệnh' để bảo vệ bác sĩ khi gặp sóng gió
Ngày 9/4/2014. SHANGHAI - Bắc Kinh đang thực hiện một phương pháp mới để bảo vệ các bác sĩ để phòng tránh mức độ bạo lực ngày càng tăng từ các bệnh nhân tức giận: tình nguyện viên "thiên thần hộ mệnh" (guardian angels). Theo hãng tin Tân Hoa Xã (Xinhua news), Chiến dịch này sẽ tuyển dụng các sinh viên, nhân viên y tế và bệnh nhân khác làm trung gian giữa các bác sĩ và những người chăm sóc họ để xoa dịu những bất đồng và làm dịu căng thẳng. |
Một phụ nữ bị thương được chuyển đến bệnh viện sau một vụ nổ tại một đường ống dẫn dầu ở công ty tại Huangdao, Qingdao, tỉnh Sơn Đông |
Các bác sĩ tại Trung Quốc dưới áp lực đe dọa ngày càng tăng khi hệ thống y tế quốc gia phải vật lộn để đối phó với số lượng bác sĩ ít, mức độ đào tạo nghèo nàn và tham nhũng tràn lan gây ra tình trạng lạm phát giá chăm sóc y tế, một số cuộc tấn công gây tử vong cho các bác sỹ từ bệnh nhân đã diễn ra trong năm qua. "Bệnh nhân sẽ hiểu bác sĩ tốt hơn sau khi nói chuyện với các tình nguyện viên của chúng tôi", Feng Guosheng-người đứng đầu hội đồng quản lý các bệnh viện ở Bắc Kinh nói với Tân Hoa Xã và thêm vào đó các dịch vụ sẽ bao gồm "hướng dẫn bệnh viện" (hospital guidance) và "can thiệp tâm lý" (psychological intervention).
Chính phủ Trung Quốc tăng cường an ninh tại các bệnh viện hồi đầu năm nay, đặt cảnh sát tại một số trung tâm và gia tăng giám sát sau khi gia tăng các cuộc tấn công. Vào tháng hai, một bác sĩ ở tỉnh phía bắc Hắc Long Giang bị đánh đến chết bởi một bệnh nhân tức giận, trong khi một bác sỹ khác đã bị đâm vào tháng mười năm ngoái. Cũng theo bản tin Tân Hoa Xã, trích dẫn từ một quan chức thành phố Wei Giang thì chiến dịch ở Bắc Kinh sẽ tuyển dụng hơn 1.500 tình nguyện viên để phục vụ trong thời hạn một năm tại 21 bệnh viện ở thủ đô. Trong cuộc tấn công mới nhất vào nhân viên y tế, một người đàn ông 45 tuổi không hài lòng với kết quả cắt bao quy đầu của mình và chi phí chi trả đã đâm một bác sĩ đến chết ở tỉnh miền đông Giang Tô, Tân Hoa Xã cho biết trong một nguồn tin riêng biệt.
Cung cấp giá cả phải chăng, chăm sóc sức khỏe có thể tiếp cận là một trong những nền tảng quan trọng của chính phủ mới của Chủ tịch Tập Cận Bình nhưng dự luật chăm sóc sức khỏe của Trung Quốc được thiết lập để đạt 1nghìn tỷ đô la vào năm 2020, theo một báo cáo từ McKinsey & Co. Trước đây chính quyền cho biết họ sẽ gia tăng mức trừng phạt với những người gây ra sự gián đoạn trong các cơ sở y tế và vào tháng 2 Bộ Y tế thông báo sẽ thẳng tay trừng trị nạn hối lộ với “phong bì đỏ” (red envelope) nhằm điều trị tốt hơn và nhanh hơn, thường là một nguyên nhân gây ra sự căng thẳng vì nó làm tăng giá mà bệnh nhân phải trả cho chăm sóc.