Tổ chức Y tế thế giới (WHO)đáp ứng với cuộc khủng hoảng nhân đạo ngày càng tồi tệ ở Nam Sudan
Ngày 27/12/2013. WHO - Cung cấp vật tư y tế, giám sát dịch bệnh và phối hợp với các đối tác y tế là các can thiệp quan trọng mà Tổ chức Y tế Thế giới (World Health Organization-WHO) đang tiến hành ở Nam Sudan để đối phó với bạo lực bắt đầu vào ngày 15/12/2013 và đã di dời hơn 120.000 người trên cả nước.
Trong tuần đầu tiên sau khi bạo lực nổ ra,bệnh viện chính ở thủ đô-Bệnh viện giảng dạy Juba (Juba Teaching Hospital) thừa nhận có 445 bệnh nhân với vết thương do đạn bắn. WHO cung cấp vật tư y tế khẩn cấp để điều trị những người bị thương và hai lều ngoài trời để bệnh viện có thể mở rộng không gian thu nhận cho những người bị thương, khả năng bị căng ra trong khi số lượng nhân viên y tế có giới hạn phải vật lộn để đối phó với các bệnh nhân đến. Ngoài ra, nhiều người chạy trốn bạo lực tìm thấy nơi trú ẩn ở phái bộ sứ mệnh của Liên hợp quốc tại Nam Sudan (United NationsMission in South Sudan-UNMISS) làm tồi tệ thêm tình hình trên khắp Nam Sudan. Hiện 63.000 người đang được bảo vệ bởi các lực lượng của Liên Hợp Quốc, các đơn vị y tế của UNMISS cung cấp các dịch vụ y tế cơ bản đến các lều bạt của người tỵ nạn trong các khu vực. Với tình trạng vệ sinh kém và điều kiện sống đông đúc trong một số nơi của IDP, thì các bệnh như sởi, sốt rét và tiêu chảy là một mối đe dọa tiềm ẩn đối với người tỵ nạn. Các đối tác y tế sẽ tiến hành một chiến dịch tiêm chủng sởi và bại liệt trong hai địa điểm ở Juba vào ngày 29-31/12/2013 nhắm mục tiêu là trẻ em từ 6 tháng đến 15 tuổi với vaccine sởi và tất cả trẻ em từ 0-15 tuổi với vắc-xin bại liệt. Khoảng một phần tư của những người tỵ nạn tìm kiếm chăm sóc y tế có nhu cầu điều trị bệnh sốt rét vì thế WHO bao gồm cả các loại thuốc chống sốt rét trong các vật tư y tế gửi đến một bệnh viện Campuchia hoạt động trong thành phần của UNMISS tại Juba. Với số lượng lớn các người tỵ nạn trong nhiều khu vực, WHO cũng tiếp tục làm việc chặt chẽ với đội của UNMISS nhằm giám sát sựbùng phát dịch bệnh trong điều kiện sống chật chội bên trong các khu vực của UNMISS. Vật tư y tế đã được chuyển giao cho các căn cứ của Liên Hợp Quốc tại Bentiu vào ngày 25/12/2013, nguồn vật tư lớn hơn cũng đã được lên kế hoạch đểgửi đến Bentiu và Malakal vào ngày 27/12/2013.
Đánh giá ban đầu cho thấy không có thiệt hại với các cơ sở y tế ở Juba mặc dù các cơ sở y tế ngoại vi vẫn còn hoạt động ở quy mô hạn chế. Bệnh viện chính ở bang Bor vẫn đóng cửa và bị bỏ rơi trong khi bệnh viện tại bang Unity có hoạt động.
WHO đảm bảo những người bị thương ở Nam Sudan được điều trị cứu mạng sống
Tháng 1/2014. WHO-Hơn 2.500 người bị thương trong cuộc khủng hoảng đang diễn ra tại Nam Sudan. WHO đang làm việc với các đối tác để đảm bảo những người bị thương nhận được sự chăm sóc y tế và các vật tư y tế mà họ cần. Là nhà lãnh đạo của các cụm y tế nhân đạọ, WHO hỗ trợ việc sơ tán bệnh nhân bị thương tới các bệnh viện nơi chăm sóc chuyên khoa có sẵn và cung cấp vật tư và thiết bị y tế cho các đối tác y tế trong việc chăm sóc bệnh nhân ở Nam Sudan.
Kuol Fhar, một người cha 28 tuổi của 4 đứa con, ngồi trên giường của mình với một nụ cười rạng rỡ mặc dù vừa trải qua phẫu thuật trên cánh tay trái của mình tại bệnh viện cấp II ở Juba của Phái bộ Liên Hợp Quốc ở Nam Sudan (United Nations Mission in South Sudan_UNMISS). Kuol thuộc quận Ayod trong tiểu bang Jonglei nơi giao tranh ác liệt đang diễn ra ở vùng ngoại ô của thành phố Bor. Mặc dù không thể nhớ chính xác khi ông được đưa tới bệnh viện ở Juba, ông rất biết ơn vì đã được sơ tán đến một cơ sở, nơi ông được điều trị y tế và chăm sóc thích hợp. "Có 25 bệnh nhân sơ tán khỏi phòng khám UNMISS ở Bor, nơi gia đình đã đưa tôi sau khi bị thương trong các vụ đụng độ. Một người chết, 3 người khác đã được đưa tới doanh trại quân đội ở Juba và 21 người của chúng tôi được đưa tới đây", Kuol nói. "Tôi rất biết ơn WHO và Liên hợp quốc về việc sắp xếp để tôi được chuyển đến đây, cung cấp thuốc men và băng bó vết thương hàng ngày. Điều này giúp tôi lành vết thương nhanh chóng, chẳng bao lâu nữa tôi có thể về nhà", Kuol cho biết thêm.
Đưa bệnh nhân đến bệnh viện có chăm sóc đặc biệt (Getting patients to hospitals with specialized care)
"Đối với mỗi bệnh nhân, bạn cần găng tay, thuốc và vật tư y tế khác để băng bó, chúng tôi không thể làm điều này mà không có sự hỗ trợ của WHO", Tiến sĩ Kouassi Rene Kouame, bác sĩ phẫu thuật chỉnh hình tại bệnh viện cấp II của UNMISS, Nam Sudan cho biết.
Kể từ khi bắt đầu cuộc khủng hoảng ở Nam Sudan vào ngày 15/12/2013, WHO đã làm việc chặt chẽ với Văn phòng Liên hợp quốc điều phối các vấn đề nhân đạo (U.N Office for the Coordination of Humanitarian Affairs_OCHA), Phái bộ Liên Hiệp quốc ở Nam Sudan (UNMISS) và dịch vụ trợ giúp nhân đạo bằng đường hàng không của Liên Hợp Quốc nhằm hỗ trợ các đối tác y tế trên mặt đất đảm bảo rằng tất cả bệnh nhân cần chăm sóc đặc biệt được sơ tán đến bệnh viện này ở Juba và 12 bệnh viện khác, nơi có các đội của bác sĩ phẫu thuật từ bác sỹ không biên giới (Médecins Sans Frontières), Ủy ban Hội Chữ thập đỏ Quốc tế (International Committee of the Red Cross) và UNMISS cung cấp chăm sóc quan trọng. Ngoài ra,WHO cung cấp vật tư y tế và trang thiết bị cho việc chăm sóc những người bị thương trong cuộc khủng hoảng cũng như các thuốc để điều trị những người bị các bệnh khác. Trong số hơn 2.500 người bị thương tại các địa điểm khác nhau kể từ khi bắt đầu cuộc xung đột, thì có 120 người đã được sơ tán đến Juba cho việc chăm sóc đặc biệt và phẫu thuật.
WHO sẽ giúp bác sĩ phẫu thuật có được vật tư y tế (WHO helps surgeons obtain medical supplies)
Kouassi cho biết: "Hôm nay, tôi đi “mua sắm” (shopping) vật tư y tế tại kho của WHO, tôi nhận được một số bộ dụng cụ và vật tư y tế khác bao gồm bộ dụng cụ phẫu thuật là thực sự quan trọng đối với chúng tôi để có thể điều trị cho những bệnh nhân được sơ tán ở đây. Đối với mỗi bệnh nhân, bạn cần găng tay, thuốc và vật tư y tế khác để băng bó. Chúng tôi không thể làm điều này mà không có sự hỗ trợ từ WHO. Nhận được các vật tư này ở Juba là không dễ dàng và một số trong những nguồn vật tư này chỉ có thể có được với sự giúp đỡ của WHO".  |
Tiến sĩ Kouassi Rene Kouame, một bác sĩ phẫu thuật chỉnh hình tại bệnh viện cấp II của UNMISS đang giúp bệnh nhân chấn thương trở lại trên đôi chân của họ |
Bởi vì cuộc khủng hoảng ở Nam Sudan vẫn đang tiếp diễn vì thế WHO thiết lập các nỗ lực trong cảnh báo và ứng phó sớm để đảm bảo rằng các mối đe dọa về bệnh tật được phát hiện sớm. Tổ chức y tế thế giới cung cấp các hướng dẫn về cách xử lý y tế trong trường hợp khẩn cấp và tiếp tục cung cấp vật tư y tế và các loại thuốc, phối hợp với các đối tác y tế để đảm bảo rằng các dịch vụ vươn tới những nơi mà người dân cần nhất.