Theo một số hãng tin quốc tế (VOA News và BBC News), Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cho rằng họ đang điều trị ca mắc Ebola đầu tiên ở Senegal như “tình trạng khẩn cấp ưu tiên hàng đầu” (top priority emergency) và đã đưa nhân viên y tế tới Dakar.
Ngày 29/08/2014. BBC News. Bộ trưởng Bộ Y tế Senegal đã xác nhận ca bệnh Ebola đầu tiên, đây là quốc gia thứ 5 ở Tây Phi bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh này. Awa Marie Coll Seck cho rằng một thanh niên trẻ từ Guinea đã đi đến Senegal mặc dù đã bị nhiễm virus và sau đó người thanh niên được nhanh chóng đưa đến khu cách ly. Dịch bệnh Ebola bùng nổ gần đây bắt đầu ở Guinea đã giết chết gần 2.000 người và làm gần 4.000 người bị nhiễm virus ở các quốc gia có dịch bệnh lưu hành. Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cảnh báo tình trạng có thể trở nên tồi tệ hơn và lây nhiễm hơn 20.000 người.
|
| Senegal vừa đóng cửa biên giới với quốc gia láng giềng Guinea nhằm cố gắng ngăn chặn sự lây lan của virus |
Tình trạng hỗn loạn ở Guinea (Guinea riot)
Senegal trước đây đã đóng cửa biên giới với Guinea với nỗ lực ngăn chặn sự lây lan của virus Ebola nhưng biên giới vẫn có khe hở để qua lại. Quốc gia này cũng cấm các chuyến bay và tàu thuyền từ Guinea, Liberia và Sierra Leone-3 quốc gia bị ảnh hưởng dịch bệnh nặng nhất.
 |
| Các quốc gia bị ảnh hưởng đang chạy đua với chiến dịch thông tin cộng đồng để cảnh báo về dịch bệnh Ebola |
Vào hôm thứ Ba tuần trước một sinh viên người Guinea được yêu cầu điều trị tại một bệnh viện ở Dakar, Senegal nhưng không nói với các nhân viên y tế rằng anh ta có tiếp xúc với bệnh nhân Ebola ở đất nước của mình. Bộ trưởng Bộ Y tế Senegal cho biết vào hôm thứ Tư, cơ quan y tế Guinean báo cáo “sự biến mất của một bệnh nhân bị nhiễm virus Ebola, theo tin tức người này đã đến Senegal”. Bà cho rằng người mất tích nhanh chóng được xác nhận là sinh viên Guinea và anh ta ngay lập tức được cách ly, được biết những người dân liên quan ở Dakar đã rất giận dữ khi nghe thông tin này.
Theo Reuters, một người dẫn chương trình trên radio của Senegal đã hỏi: “khi bạn bị ốm, tại sao bạn lại rời đất nước của mình để mang virus đến đất nước khác”. Giáo sư Peter Piot, người phát hiện ra virus Ebola vào năm 1976 nói với hãng tin AP rằng số ca mắc “không gây bất ngờ” (is not unexpected) và tất cả các quốc gia trong khu vực nên chuẩn bị tình hình xấu nhất có thể xảy ra: “Tôi nghĩ rằng điều đó cho thấy sự không hiệu quả tại các biên giới và lệnh hủy bỏ các chuyến bay, mọi người vẫn tìm được cách để đi vào”.
|
| Các trung tâm điều trị ở các quốc gia Tây Phibị ảnh hưởng cho biết họ đang cho hoạt động hết khả năng |
Senegal là nơi chuyển tiếp chính của các tổ chức viện trợ, có dân số người Guinea lớn. Tại Guinea, lệnh giới nghiêm trong 24 giờ được đặt ra ở thành phố thứ 2 là Nzerekore bởi vì sự hỗn loạn xảy ra sau khi chợ chính của thành phố được phun thuốc khử trùng trong nỗ lực ngăn chặn sự lây lan của virus.Nguyên nhân chính xác của sự hỗn loạn này chưa rõ ràng-một số người sợ hãi phun thuốc sẽ lây lan virus Ebola, trong khi một số người khác cầu nguyện: “Ebola là sự lừa dối” (Ebola is a lie), cảnh sát đã trấn áp bằng cách dùng hơi cay (firing tear gas). Thành phố này là thủ phủ của Forest Region là trung tâm dịch bệnh Ebola gần với thị trấn Gueckedou, tuy nhiên phóng viên Alhassan Sillah của BBC ở Guinea cho biết thị trấn rất kỳ diệu là chưa có ca mắc Ebola nào, mặc dù dịch bệnh này đang diễn biến phức tạp ở 4 nước láng giềng Guinea, Liberia, Sierra Leone và Nigeria làm cho hàng ngàn người nhiễm bệnh và tử vong.
Tuần trước, WHO đã công bố một kế hoạch (WHO issues roadmap to scale up international response to the Ebola outbreak in west Africa) nhằm mục tiêu ngăn chặn sự lan truyền của virus trong vòng 6 - 9 tháng tới. Trong số các khuyến cáo của lộ trình này, họ cho rằng các quốc gia bị ảnh hưởng nên tiến hành sàng lọc để ngăn chặn dịch bệnh khỏi lây lan sang 10 quốc gia khác. Kế hoạch này ước tính cần 489 triệu đô la để chi trả trong 9 tháng tới và đòi hỏi cần có 750 nhân viên quốc tế và 12.000 nhân viên trong nước đến khu vực Tây Phi.
Ca nhiễm virus Ebola đầu tiên ở Senegal là “tình trạng khẩn cấp ưu tiên hàng đầu”
Ngày 01/09/2014. VOA News.Một sinh viên trường đại học Guinean 21 tuổi đã bị nhiễm bệnh tại đất nước của mình, đi từ miền nam Guinea cách đây 3 tuần và ở lại với những người bà con ở Dakar, Senegal, tại đây anh bắt đầu có biểu hiện các dấu hiện của bệnh. Người dân ở thủ đô Senegal lo lắng về căn bệnh này nhưng họ đang áp dụng các biện pháp ngăn chặn, tại một khu chợ đông đúc ở Dakar mọi người đổ xô mua thuốc tẩy và xà phòng, một số công ty dược phẩm đang bán hạn chế dung dịch nước vệ sinh tay-một chai/một khách hàng. Một số người dân Senegal cho rằng họ đang dùng các biện pháp phòng ngừa như rửa tay, ông Mohamed Sagna nói: “Tôi rất hoang mang vì không biết căn bệnh này và lần đầu nó xuất hiện tại Senegal, bây giờ chúng tôi đang sống cùng với người bệnh vì vậy điều này gây ra một vấn đề lớn đối với chính quyền địa phương làm sao để giúp người dân không bị nhiễm bệnh”.
Lời chỉ trích (Some criticism)
Cùng với mối quan tâm là một số lời chỉ trích khi một người bị phơi nhiễm virus Ebola và được giám sát y tế vẫn đi đến Senegal, ông Sagna cho rằng thật là “thiếu thận trọng đối với anh ta để đưa virus đến Senegal” (very inconsiderate for him to expose the disease to Senegal). Tại một siêu thị gần đó, nhân viên Awa Diop cho biết kể từ khi có thông báo về ca mắc Ebola, các gia đình dọn dẹp các đồ dùng để khử trùng, Diop cho rằng cô đã rất sợ hãi: “đây là một căn bệnh nguy hiểm đối với các bạn vì nó gây chết người và nó thật sự đáng sợ” (this disease is bad for you. It’s deadly. It’s really not good”. Senegal là quốc gia Tây Phi thứ 5 xuất hiện ca mắc Ebola, dịch bệnh này xuất hiện đầu tiên ở Guinea và giết chết gần 2.000 người hầu hết ở Sierra Leone, Liberia và Guinea.
Số ca mắc Ebola lây nhiễm gấp đôi hay hơn nữa, Chính phủ Senegal cho biết họ đang theo dõi những người có tiếp xúc với người thanh niên có biểu hiện của bệnh như sốt hay ói mửa và tiếp tục tìm kiếm những người có thể đã bị phơi nhiễm virus. Senegal đã đóng cửa biên giới với Guinea trước đó nhưng đã mở cửa trở lại vào thời điểm người thanh niên này đi qua, biên giới đã được đóng cửa trở lại vào ngày 21/8/2014.
 |
| Một người đàn ông ra khỏi một cửa hàng vừa được mở cửa lại sau khi mua sắm một số đồ dùng hàng ngày ở gần khu ổ chuột West Point ở Monrovia, Liberia |
Các báo cáo của Nigeria về các ca mắc khác (Nigeria reports another case)
Trong khi đó, Bộ trưởng Bộ Y tế Nigeria thông báo ca mắc Ebola thứ 3 được ghi nhận ở thành phố cảng Harcourt, tăng tổng số ca mắc dịch bệnh của quốc gia này lên 17 ca với khoảng 200 người đang được giám sát. Một bác sĩ ở Harcourt đã tử vong vào tuần trước sau khi điều trị một bệnh nhân bị nhiễm bệnh là Patrick Sawyer, người đàn ông gốc Liberia-Mỹ là người bị nhiễm virus đầu tiên ở quốc gia đông dân nhất châu Phi. Sawyer đã rời khỏi Liberia và biểu hiện dấu hiệu bệnh ở sân bay Lagos vào ngày 20/7/2014. Cái chết của bác sĩ đã nâng cao tình trạng báo động về dịch bệnh Ebola, căn bệnh trông có vẻ được ngăn chặn ở thủ đô Lagos, có thể bùng phát trở lại ở nơi khác. Tình trạng xuất hiện ca bệnh ở Harcourt cho thấy các nỗ lực ngăn chặn có thể bị suy yếu.
Chính phủ Nigeria hành động nhanh chóng vào cuối tháng 7, thành lập khu cách ly và theo dõi các tiếp xúc của bệnh nhân nhưng một trong những người tiếp xúc với bệnh nhân Sawyer ở Lagos đã tránh tới khu cách ly và đi đến thành phố Harcourt. Ở Thụy Điển, các cơ quan y tế cho biết một người đàn ông bị nghi ngờ nhiễm virus Ebola không có biểu hiện các dấu hiệu của bệnh. Người đàn ông đó gần đây đi đến “khu vực nguy cơ” (risk area) dịch bệnh và được nhập viện sau khi bị sốt nhưng hôm sau cơ quan chức năng báo cáo rằng các bác sĩ đã loại trừ khả năng nhiễm virus Ebola.
Các biện pháp phòng chống ở Liberia (Liberian measures)
Theo tuyên bố vào hôm thứ Hai, Tổng thống Ellen Johnson Sirleaf đã ra lệnh hầu hết cán bộ viên chức ở nhà khoảng thời gian 1 tháng trong nỗ lực ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh Ebola, bà Sirleaf ra lệnh các nhân viên lao động không cần thiết không phải đi làm và hứa rằng họ vẫn sẽ được trả công. Các trường học ở Liberia cũng được đóng cửa để ngăn chặn số lượng người dân tụ họp và là tiềm năng lây lan dịch bệnh, cuối tuần qua Chính phủ Liberia đã bãi bỏ khu vực cách ly được đặt ra như là một phần các nỗ lực nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh. Người dân ở West Point, khu phố gần thủ đô Morovia đã bị giới hạn trong phạm vi của họ trong 10 ngày qua.