Ebola lây lan tới trung tâm dầu mỏ Cảng Harcourt của Nigeria
Ngày 28/8/2014. BBC News - Hơn 240 nhân viên y tế đã bị nhiễm Ebola tại Tây Phi. Nigera đã xác nhận ca Ebola tử vong đầu tiên bên ngoài thành phố Lagos-một bác sĩ tại trung tâm dầu mỏ của Cảng Harcourt, vợ của người này đã được đưa đi cách ly, trong khi 70 người khác trong thành phố đang được giám sát. Thống kê mới nhất của Tổ Chức Y tế thế giới (WHO) cho thấy hơn 1.900 người đã tử vong do Ebola với ít nhất 3.500 ca nhiễm bệnh được xác nhận chủ yếu là ở Guinea, Liberia và Sierra Leone. WHO ước tính tổng số lượng ca sẽ còn vượt quá 20.000 người và cho biết trong một kế hoạch hành động nhằm đối phó với dịch bệnh: “số lượng thực tế ca bệnh có thể gấp 2-4 lần so với được báo cáo hiện tại” tại một số khu vực.
Trả lời với phóng viên, trợ lý giám đốc WHO-Bruce Aylward cho biết con số ước tính 20.000 ca “là một phạm vi mà tôi nghĩ chưa từng thấy trong lịch sử dịch bệnh Ebola” (is a scale that I think has not ever been anticipated in terms of an Ebola outbreak). Ông cho biết thêm: “Điều đó không có nghĩa là chúng ta muốn con số 20.000 mà phải đặt hệ thống vào đúng hoàn cảnh để có thể xử lý số lượng cực lớn”. Thông tín viên Thomas Fessy của BBC tại Tây Phi đưa tin, dịch bệnh chưa từng thấy này hiện đang vượt ngoài tầm kiểm soát trong khi các cơ sở y tế đang vật lộn để xử lý số lượng ca bệnh đang tăng lên giữa cộng động và tiếp tục đối mặt với sự thù địch từ những cộng đồng tại những khu vực bị ảnh hưởng nhất định. Thông tín viên cho biết thêm, trước khi thấy được kết quả nào giữa cộng đồng, số lượng người nhiễm bệnh sẽ có lẽ tiếp tục tăng lên khiến cho các trung tâm điều trị đang phải vận hành hết công suất.
Thử nghiệm vắc-xin (Vaccine trial)
Các Bộ trưởng Bộ y tế của các nước Tây Phi đang gặp mặt tại Ghana để thảo luận về vấn đề làm thế nào để giải quyết dịch bệnh Ebola nguy hiểm nhất thế giới này, trong khi đó, một liên minh y tế toàn cầu cho rằng một loại vắc-xin thử nghiệm điều trị Ebola sẽ được cấp cho những người tình nguyện khỏe mạnh tại Anh vào tháng 9/2014, theo sau đó sẽ là các thử nghiệm tại Gambia và Mali.
 |
| Dơi ăn hoa quả được tin là động vật mang mầm bệnh Ebola chính nhưng không có biểu hiện triệu chứng nào |
Ebola đã lây lan tới Nigeria qua Patrick Sawyer, một người Mỹ gốc Liberia di chuyển tới Lagos trước khi tử vong. Bộ trưởng Bộ y tế onyebuchi Chukwu cho biết rằng một trong những người đã tiếp xúc với Patrick Sawyer đã lẩn trốn khỏi nhóm giám sát Nigeria và di chuyển tới Cảng Harcourt, nơi anh ta tìm kiếm trợ giúp y tế. Theo Bộ trưởng, mặc dù người này sau đó đã hồi phục nhưng bác sĩ điều trị cho anh ta đã tử vong vào hôm thứ Sáu tuần trước và các xét nghiệm cho thấy ông đã mắc Ebola mới chỉ được công bố bởi Bộ trưởng Bộ y tế. Trước đó bác sĩ điều trị cho ông Sawyer cũng đã tử vong.
Trường học Nigeria đóng cửa (Nigeria schools shut)
Hơn 240 nhân viên y tế đã bị nhiễm Ebola-một con số mà WHO cho là “chưa từng có tiền lệ” (unprecedented) và chỉ ra rằng nhiều ca bộ đồ bảo hộ, thậm chí cả găng tay cao su và mặt nạ, cũng không có. Bác sĩ đó trở thành ca tử vong thứ sáu tại Nigeria, đất nước đông dân nhất châu Phi.
Hôm thứ Tư, Nigeria đã tuyên bố các trường học không nên mở cửa lại cho tới ngày 13/10/2014 nhằm nỗ lực kiểm soát căn bệnh, theo ý kiến của người dân Nigeria là Ali Sadig, nhân viên chính phủ tại Abuja: “Việc tạm thời đóng cửa trường học là một động thái tốt của chính phủ liên bang tuy nhiên thời gian nghỉ quá dài, không thể tưởng tượng việc 2 đứa con tôi lãng phí thêm hơn 6 tuần ở nhà, theo tôi chỉ cần 2 tới 3 tuần đã là quá đủ cho việc đó rồi”.
Tình trạng thiếu hụt lương thực tại các quốc gia có dịch bệnh Ebola
Ngày 02/09/2014. VOA News - Liên Hiệp Quốc (U.N): tình trạng thiếu hụt lương thực tại các quốc gia có dịch bệnh Ebola (UN: Food Shortages a Grave Concern in Ebola-hit Nations). Tổ chức lương thực Liên hiệp quốc (FAO) đưa ra cảnh báo “mối quan tâm về an ninh lương thực” (grave food security concerns) ở các quốc gia Tây Phi, nơi dịch bệnh Ebola đang hoành hành bởi vì dịch bệnh chết người này gây ra sự thiếu hụt về lao động và gây trở ngại việc mua bán qua biên giới.
Hôm thứ Hai, một người đàn ông đã trốn khỏi trung tâm cách ly dịch bệnh ở Monrovia và gây cho người dân địa phương bỏ chạy trong sợ hãi khi anh ta đi bộ đến một khu chợ địa phương để tìm kiếm thức ăn. Bệnh nhân này mang một chiếc thẻ cho thấy anh ta được xét nghiệm dương tính với virus Ebola, đang cầm một cái gậy và cố gắng trốn thoát khỏi các bác sĩ tại trung tâm ở Paynesville và bị các nhân viên y tế khống chế để đưa anh ta trở lại trung tâm điều trị.
Những hạn chế về đi lại ở Guinea, Liberia và Sierra Leone như đóng cửa biên giới và tạm ngừng các chuyến bay dẫn đến tình trạng mua bán hỗn loạn, thiếu hụt lương thực và tăng giá nghiêm trọng, đặc biệt ở các thị trấn và thành phố. Bukar Tijani, đại diện của FAO ở châu Phi phát biểu: “Lương thực trở thành mối quan tâm cấp thiết đối với nhiều người dân ở 3 quốc gia có dịch bệnh và các quốc gia láng giềng”.
 |
| Các nhân viên y tế mặc đồ bảo hộ tham gia buổi diễn tập về thủ tục chuyên chở một nạn nhân nhiễm virus Ebola tại Hong Kong, ngày 02/09/2014. |
Các khu vực cách ly (Quarantine areas)
Bùng nổ dịch bệnh Ebola ở Tây Phi đã giết chết hơn 1.900 người và chính quyền phong tỏa toàn bộ các thành phố với nỗ lực ngăn chặn sự lây lan của virus. Theo FAO, ngay cả các cảng biển ít có sự qua lại, hạn chế nhập khẩu lương thực đối với 3 quốc gia có bệnh lưu hành nặng, những quốc gia nhập khẩu thuần về ngũ cốc bao gồm cả gạo. FAO cho biết tại Liberia, quốc gia bị ảnh hưởng nặng nhất của dịch bệnh với 694 ca tử vong, giá bột mì ở các cửa hàng ở thủ đô Monrovia tăng lên 150% từ đầu tháng 8. U.N cho biết 1.3 triệu người ở Guinea, Liberia và Sierra Leone sẽ cần sự giúp đỡ về lương thực trong những tháng tới. Chương trình lương thực thế giới và FAO nói họ đang lên kế hoạch mở rộng các hoạt động cứu trợ đó là phân phát 65.000 tấn lương thực đến các khu vực này trong 3 tháng tới và FAO cho biết tình hình lương thực ngày càng trở nên tồi tệ hơn bởi vì sự hạn chế đi lại ngăn người lao động đến các nông trại và mùa thu hoạch gạo và ngũ cốc sẽ bắt đầu trong vài tuần tới.
Trong tình hình khốc liệt này, U.N thấy rằng các quốc gia bị ảnh hưởng dịch bệnh có lượng mua vừa đủ và mong đợi một mùa thu hoạch tốt, bà Byrs cho rằng tình trạng thiếu hụt lao động cũng do dịch bệnh Ebola: “Phần lớn các nạn nhân Ebola từ 15 - 45 tuổi vì vậy hàng trăm hộ gia đình sẽ mất đi một hay nhiều thành viên ở độ tuổi lao động, sự giảm thu nhập ở hộ gia định cộng với sự tăng giá thức ăn sẽ làm tồi tệ tình hình an ninh lương thực”.
Thúc giục mở cửa biên giới (Urging opened borders)
WHO yêu cầu các quốc gia nhanh chóng kết thúc việc đóng cửa biên giới vì họ đang ngăn chặn nguồn cung cấp đến những người dân đang tuyệt vọng, tuy nhiên Bờ Biển Ngà tuyên bố vẫn đóng cửa biên giới với Guinea và Lieberia nhưng họ sẽ mở ra một hành lang nhân đạo để cho phép các nguồn viện trợ vào được.
Phát ngôn viên của Chương trình lương thực thế giới Elizabeth Byrs nói trên VOA rằng các khu vực cách ly nhằm mục tiêu chiến đấu với sự lây lan của virus là giảm bớt sự đi lại và mua bán lương thực: “Chúng ta có thể thấy rằng việc hạn chế đi lại ảnh hưởng đến giá cả bởi vì các nhà sản xuất thực phẩm đã rời bỏ vùng đất này để đến những nơi an toàn hơn”, bà cũng cho biết thêm: “Tình hình khủng hoảng dịch bệnh Ebola gây ra sự mua bán hỗn loạn, giá tăng cao và cấm tiêu thụ nguồn thực phẩm truyền thống, cụ thể là thịt rừng có thể có liên quan đến vấn đề an ninh lương thực và dinh dưỡng của người dân ở các khu vực này”.
Bùng nổ dịch bệnh ở Congo (Congo outbreak)
Với tỷ lệ nhiễm hiện nay, WHO lo ngại rằng có thế mất 6 - 9 tháng và ít nhất là 490 triệu đô la để kiểm soát được vụ dịch, đến thời gian đó hơn 20.000 có thể bị nhiễm bệnh. Tình trạng báo động an ninh lương thực được ban bố khi WHO công bố dịch bệnh Ebola khác ở Cộng hòa Dân chủ Congo đã giết chết 31 người, mặc dù sự lây lan của dịch bệnh được hạn chế trong khu vực khoảng 800 km về phía bắc của Kinshasa. Bộ trưởng Y tế Congo Felix Kabange Numbi cho biết rằng các cơ quan chức năng đã ghi nhận tổng số 53 ca mắc và nghi ngờ virus Ebola ở huyện Djera của tỉnh Equateur. Dịch bệnh này được cho rằng không có liên quan đến một ca mắc nào ở Tây Phi.
Tại Monrivia, bệnh nhân trốn thoát khỏi bệnh viện Elwa, nơi rất đông đúc đã được đưa trở lại cùng với các nạn nhân Ebola. Hơn 1.900 người ở 4 quốc gia Tây Phi chết vì virus này kể từ khi dịch bệnh bắt đầu bùng nổ vào tháng Ba. Liberia có tỷ lệ nhiễm cao nhất với khoảng 700 ca tử vong trong số 1.327 ca nghi ngờ và được xác nhận.
Các bệnh nhân không được nhận thức ăn và nước uống (Patients not receiving food, water)
Một phụ nữ tại địa phương cho biết rằng sự chăm sóc các bệnh nhân Ebola không được đầy đủ, họ không được cho ăn: “Các bệnh nhân đang đói và thiếu thức ăn, không có thức ăn và nước uống. Chính phủ cần phải hành động nhiều hơn nữa, Tổng thống Ellen [Johnson-Sirleaf] hãy hành động hơn nữa”.
Các nhân viên y tế phải buộc bệnh nhân trốn thoát đó phải ở trong xe cấp cứu đợi và sau đó đưa anh ta trở lại cơ sở. Một người đàn ông nói rằng đó là bệnh nhân thứ 5 trốn thoát khỏi trung tâm cách ly: “Chúng tôi đã nói với chính phủ Liberia ngay từ đầu rằng chúng tôi không muốn có trại cách ly Ebola tại đây, hôm nay đây là lần thứ 5 bệnh nhân Ebola trốn ra ngoài nôn mửa và đi vệ sinh”.
Tổng thống Ellen Johnson-Sirleaf đã tìm cách để dập tắt các lời chỉ trích phản đối chính phủ đối với dịch bệnh bằng cách đưa ra các quy định đe dọa các quan chức bằng việc sa thải nếu không báo cáo đầy đủ về tình hình hay trốn khỏi đất nước. Dịch bệnh được ghi nhận đầu tiên vào tháng 3/2014, có nguồn gốc bắt đầu ở Guinea nhưng đã lây lan sang Sierra Leone, Liberia, Nigeria và gần đây nhất là Senegal.