Lần đầu tiên tại trụ sở Tổ chức Y tế thế giới (WHO) ở Geneva, Ban Thư ký Roll Back Malaria Partnership đã tổ chức triển lãm ảnh của nhà báo nổi tiếng thế giới Adam Nadel. Trong các ngày từ 05-15 thágn 5/2011, công chúng sẽ được thưởng lãm các bức ảnh và những câu chuyện kèm theo về cuộc chiến chống lại căn bệnh sốt rét với chủ đề "Bệnh sốt rét: Máu, mồ hôi và nước mắt".
03/05/2011, tại Geneva, Thuỵ Sỹ: Cuộc triển lãm với chủ đề “Bệnh sốt rét: Máu, mồ hôi và nước mắt” với các tác phẩm mô tả bức tranh muôn màu về bệnh sốt rét do nhà báo ảnh nổi tiếng thế giới người Mỹ Adam Nadel chụp, sẽ được Ban Thư ký của tổ chức Roll Back Malaria Partnership trưng bày tại Trụ sở của Tổ chức Y tế thế giới tại Geneva, Thuỵ Sỹ từ ngày 5-15/5/2011. Đây là lần đầu tiên triển lãm mở cửa rộng rãi cho công chúng ở châu Âu, theo sau cuộc triển lãm năm vừa rồi tại Trụ sơ Liên Hiệp Quốc tại New York (Mỹ) và đã được xem là một trong những cuộc triển lãm thành công nhất của Liên Hiệp Quốc. Dự kiến có khoảng hơn 100.000 lượt khách tham gia đợt triển lãm lần này.
Hơn 50 bức ảnh do nhà báo được giải thưởng quốc tế Adam Nadel chụp, cùng với các câu chuyện cá nhân của những bệnh nhân sốt rét và các chuyên gia trong lĩnh vực phòng chống sốt rét đã mô tả những thách thức, khó khăn trong phòng chống căn bệnh sốt rét. Đây cũng là dịp duy nhất để khán giả khám phá bức tranh nhiều mặt, kể cả về gốc độ nghệ thuật nhiêp ảnh, các đặc điểm minh hoạ, các cuộc phỏng vấn, và cả các yếu tố điêu khắc được Tổ chức từ thiện Malaria Consortium có trụ sở tại Anh đề xướng và được Adam Nadel thể hiện qua ảnh để nhằm lột tả được các vấn đề về lịch sử, khoa học và tác động trên phạm vi toàn cầu của bệnh Sốt rét.
Triển lãm sẽ được tổ chức để kỷ niệm ngày Thế giới phòng chống Sốt rét năm nay, 25/4/2011
Hàng năm, bệnh sốt rét đã lấy đi sinh mạng của hơn 800.000 người trên toàn thế giới, hầu hết nạn nhân là phụ nữ và trẻ em dưới 5 tuổi ở khu vực cận sa mạc Sahara châu Phi. Nhiếp ảnh gia Adam Nadel đã đi khắp các nước có bệnh sốt rét lưu hành gồm Nigeria, Uganda và Cambodia để gặp gỡ và phát triển ý tưởng về bộ sưu tập ảnh của mình. Bộ sưu tập đã mô tả rất thật về các khía cạnh của bệnh sốt rét - từ lịch sử đến khoa học - và đã mang lại cái nhìn khách quan hơn về những nỗ lực và thành công mà thế giới đã đạt được trong cuộc chiến chống lại căn bệnh sốt rét, đặc biệt là con số tử vong tại một số nước châu Phi đã giảm hơn 50%.
Phát biểu tại triển lãm, nhà báo ảnh Adam Nadel nói: “'Trước khi có ý tưởng này, tôi đã thường xuyên đến các nước có bệnh Sốt rét lưu hành và đã học được nhiều về các con số thống kê về bệnh sốt rét - và có lần tôi cũng bị mắc sôt rét. Nhưng một khi tận mắt chứng kiến những ảnh hưởng to lớn của Sốt rét đối với đời sống kinh tế-xã hội, tôi mới biết được những khó khăn trong phòng chống căn bệnh này vì các biện pháp phòng chống bệnh rất đơn giản, và chính điều đó đã làm ảnh hưởng đến mục đích chung của PCSR. Do đó, tôi đã bắt đầu bằng những hành động nhỏ, như là các bức ảnh chân dung của các bệnh nhân, kèm với những câu chuyện của họ. Những câu chuyện này, dần dần tích tụ thành những câu chuyện và lời bình luận lớn hơn, cụ thể hơn và sinh động hơn về căn bệnh quái ác này cũng như những mất mát to lớn và kể cả những hi vọng và quyết tâm của con người.”
Triển lãm với chủ đề "Bệnh sốt rét: máu, mồ hôi và nước mắt " sẽ mở cửa cho công chúng thưởng lãm vào ngày thứ Năm, ngày 5/52011 từ 6.00 giờ chiều-9.00 tối, tại toà nhà Foyer of UNAIDS, số 20 Appia, Thuỵ Sỹ Geneva, với sự góp mặt của nghệ sĩ Adam Nadel.